PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Xuất phát từ Hải Phòng, chuyến đi sinh nhật phượt tại Sầm Sơn 18-19/8



Pages : [1] 2

thuythu
09-07-2012, 08:41
Chào các bạn, nhân dịp sinh nhật lần 6 của ngôi nhà chung tại Sầm Sơn ,Thanh Hóa vào ngày 18 và 19 tháng 8,NHÓM Hải Phòng do mình tổ chức đi ,sẽ đăng ký và tham gia với ban tổ chức , quân số hiện nay chắc chắn đã được 4 bạn rồi.[ 3 nam 1 nữ, về phương tiện thì hiện có 3 xe máy] Tuy nhiên mình muốn tìm kiếm thêm bạn đồng hành cho vui ,và tạo nhóm cho những chuyến đi khám phá tiếp theo ,về phương tiện đi lại thì đi bằng xe máy nhé ,về phần kinh phí ngoài số tiền sẽ đóng cho ban tổ chức 500 nghìn [ bao gồm chi phí ăn nghỉ và các hoạt động vui chơi giải trí trong trong 2 ngày].Ngoài ra những chi phí khác [ ít thôi [ như xăng xe thì ôm và xế tự chia nhau..v v, nói chung là không nhiều đâu ạ
Các bạn nam , nữ nào thật sự thích đi và muốn tham gia đi cùng với nhà mình thì đăng ký với mình ở đây nhé , hoặc qua đt của mình là 0928888499, mình tên là HUY, NICK PHƯỢT là thuythu ạ
Rất mong nhận được sự tham gia của các bạn
Tạm ứng một vài hình ảnh về Sầm sơn để lên giây cót tinh thần cho các bạn (c)
1
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/23639956.jpg
2
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/1313721.jpg
3
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/sam-son.jpg

Lịch trình cho chuyến đi dự sinh nhật ngôi nhà chung của chúng ta
3 giờ sáng ngày 18 tháng 8 xuất phát bằng xe máy , tập trung tại nhà hát lớn tphố Hải phòng, dự kiến 6 giờ 30 tới thị xã Bỉm sơn Thanh hóa, nghỉ ngơi đổ xăng và ăn sáng= 7 giờ xuất phát đi Sầm Sơn, dự kiến, 9h có mặt tại Sầm sơn, gặp gỡ giao lưu tham gia các chương trình nằm trong lễ hội sinh nhật, 9 h sáng ngày 19 bế mạc xong 10 giờ xuất phát đi thành nhà Hồ , một di sản thế giới đã được xây dựng bởi Hồ Quý Ly với niên đại khoảng hơn 600 năm , từ Sầm Sơn đi thành nhà Hồ khoảng 60 km, như vậy dự kién 11h 30 sẽ có mặt ở thành, chụp ảnh , khám phá , ăn uống , 14h 30 lên xe chạy một mạch về hải phòng, nước mía tại sân nhà hát lớn, tổng kết và chia tay , hẹn ngày tái ngộ
Danh sách xế và ôm
1 Bạn,Huy nick thuythu hải phòng
2Bạn Tuấn , nick mr- samlop,xế hải phòng
3Bạn Lộc. xế hải phòng
4Bạn Thu , du học sinh tại China sẽ về
5Bạn Duyên , hải phòng
Bạn Cuongctv497 đặt gạch có nửa viên, một nửa chưa tìm thấy ;)
Tiếp tục tuyển thêm xế và ôm (c)

di-la-biet
09-07-2012, 10:23
Em muốn đi, nhưng em không phải người Hải Phòng ạ? :(

thuythu
09-07-2012, 10:49
Em muốn đi, nhưng em không phải người Hải Phòng ạ? :(
Bạn không phải người Hải phòng cũng đâu có sao đâu, bốn biển là nhà, đâu cũng là bạn, nếu bạn ở trên cùng tuyến đường nhà mình đi qua thì tham gia với nhà mình cho vui, nhà mình sẽ hành trình trên quốc lộ 10 , xuất phát từ Hải phòng đi, nếu bạn ở Thái bình' Nam định , Ninh bình thì tham gia cùng cho vui nhé, vì mình sẽ đi qua những địa danh ấy ạ ,vậy bạn ở đâu ạ, mình nghĩ chắc bạn trên đầu Hà nội rồi, cái nick đi- la - biet của bạn trên phượt thì mình gặp nhiều rồi ạ. (beer)

lehaininh
09-07-2012, 14:37
Người HP ở HN ;)). Hẹn gặp các bạn ở Sầm Sơn nhé :xxx

thuythu
10-07-2012, 10:29
Người HP ở HN ;)). Hẹn gặp các bạn ở Sầm Sơn nhé :xxx
Hôm ấy bạn liên lạc với nhóm mình nhé, số đt của mình ở trên đấy, gặp nhau rượu chè tý cho tình cảm lehaininh nhở (beer) :D

Lưu Mai Mai
10-07-2012, 12:55
Đoàn nhà bác đi theo đường qua Thái Bình rồi qua Nam Định, Ninh Bình và đến Thanh Hóa đúng không ạ? Bác up luôn cung đường để hành trình này dọc theo quốc lộ 10 có ai chưa biết gia nhập nhóm nào tại các địa phương cũng có thể nhập đoàn được để cùng đi cho vui.

Trên đường về ghé qua Tam Cốc Bích Động, rừng Cúc Phương, ăn miếng cơm cháy dê núi Ninh Bình, qua Nam Định ăn cốc xôi kem mát lạnh, vòng qua thăm khu bảo tàng hải quân, thăm đền Trần, hình như đi qua dốc qua Thái Bình ghé ăn món xôi kê (ôi thèm quá, chẹp chẹp).

Hy vọng được giao lưu với đoàn nhà bác tại Sầm Sơn.

lehaininh
10-07-2012, 14:47
Mình lại sợ không uống được nhiều tiếp các bạn thôi ;)).
Mới xem map hình như cả từ HN lẫn HP đều đi qua đoạn Ninh Bình. Nếu được thì đoàn mình lên lịch trình sẵn rồi mình xem nhảy được vào chỗ nào thì nhảy luôn đi cùng nhau cho vui ;).

ducthinhdtvt
10-07-2012, 22:34
Bác fix lịch trình, thời gian thì ae mới biết đi được hay không chứ?

thuythu
10-07-2012, 23:26
Đoàn nhà bác đi theo đường qua Thái Bình rồi qua Nam Định, Ninh Bình và đến Thanh Hóa đúng không ạ? Bác up luôn cung đường để hành trình này dọc theo quốc lộ 10 có ai chưa biết gia nhập nhóm nào tại các địa phương cũng có thể nhập đoàn được để cùng đi cho vui.

Trên đường về ghé qua Tam Cốc Bích Động, rừng Cúc Phương, ăn miếng cơm cháy dê núi Ninh Bình, qua Nam Định ăn cốc xôi kem mát lạnh, vòng qua thăm khu bảo tàng hải quân, thăm đền Trần, hình như đi qua dốc qua Thái Bình ghé ăn món xôi kê (ôi thèm quá, chẹp chẹp).

Hy vọng được giao lưu với đoàn nhà bác tại Sầm Sơn.

Maimai Gì cũng biết thế này nữa,sau này chống lầy đố anh nào nói dối được nhở,
Ui cũng muốn đi cho hết lắm maimai ah, nhưng không có được nhièu thời gian , bọn mình chỉ cố gắng 2 ngày 18 và 19 thôi lên chạy lướt nhanh trên đường, hẹn gặp maimai ở sầm sơn nhé

thuythu
10-07-2012, 23:31
Bác fix lịch trình, thời gian thì ae mới biết đi được hay không chứ?

Mình cũng sơ xuất, mấy hôm nay lại bận công việc ở cơ quan suốt lên cũng chưa viết dược, mai mình sẽ viết cụ thể :D

thuythu
10-07-2012, 23:34
Mình lại sợ không uống được nhiều tiếp các bạn thôi ;)).
Mới xem map hình như cả từ HN lẫn HP đều đi qua đoạn Ninh Bình. Nếu được thì đoàn mình lên lịch trình sẵn rồi mình xem nhảy được vào chỗ nào thì nhảy luôn đi cùng nhau cho vui ;).
Kiểu này bọn mình gặp nhau ở sầm sơn là chắc nhất rồi lehaininh nhở, hỏi quê quán của haininh ở đâu thì ứ nói ;) định giấu quê hả:D. kô uống được cũng cố mà uống nhá , 365 ngày có nhõn 2 ngày

lehaininh
10-07-2012, 23:47
Bác fix lịch trình, thời gian thì ae mới biết đi được hay không chứ?
Anh Thịnh ơi em Ninh @ UDS này =)). Lâu lắm không gặp anh, đi đi anh em đàm đạo nhỉ (dance) (có cả Phương Blue nữa anh nhé :">)


Kiểu này bọn mình gặp nhau ở sầm sơn là chắc nhất rồi lehaininh nhở, hỏi quê quán của haininh ở đâu thì ứ nói định giấu quê hả:D. kô uống được cũng cố mà uống nhá , 365 ngày có nhõn 2 ngày
Đâu đâu có hỏi đâu. Mình quê ở Thủy Nguyên, giờ vẫn còn nhà ở đấy, còn bên kia thì ở phố Cấm chỗ Lê Lợi chạy qua chạy lại :D. Hôm trước đi Uông Bí vẫn tạt qua Hải Phòng làm bắt bánh đa Lãn Ông đấy, ở HN mà lặn lội về tận Phan Chu Trình làm đăng kí xe biển HP =), gốc còn nguyên nhé :)). Có đồng bọn ở trên rồi không sợ bắt nạt hahaha :)), uống thì uống :">.

cuongctv497
11-07-2012, 00:29
Hải Phòng - Thuỷ Nguyên gốc, em xin nửa viên gạch vào đây, có gì confirm sau nhé ^^

Mr_sam_lop
11-07-2012, 12:19
CÒn hơn 1 Tháng nữa anh em HP mình đâu rồi một năm chỉ có 2 ngày

thuythu
11-07-2012, 12:21
Hải Phòng - Thuỷ Nguyên gốc, em xin nửa viên gạch vào đây, có gì confirm sau nhé ^^
Giờ đã mất gốc còn nhõn cái ngọn ,:D hãy quay về cố hương, ta đi ta nhớ quê nhà(beer)

thuythu
11-07-2012, 17:30
Anh Thịnh ơi em Ninh @ UDS này =)). Lâu lắm không gặp anh, đi đi anh em đàm đạo nhỉ (dance) (có cả Phương Blue nữa anh nhé :">)


Đâu đâu có hỏi đâu. Mình quê ở Thủy Nguyên, giờ vẫn còn nhà ở đấy, còn bên kia thì ở phố Cấm chỗ Lê Lợi chạy qua chạy lại :D. Hôm trước đi Uông Bí vẫn tạt qua Hải Phòng làm bắt bánh đa Lãn Ông đấy, ở HN mà lặn lội về tận Phan Chu Trình làm đăng kí xe biển HP =), gốc còn nguyên nhé :)). Có đồng bọn ở trên rồi không sợ bắt nạt hahaha :)), uống thì uống :">.
Quê bạn ở Thủy nguyên , nhưng giờ sống và làm việc trên Hà nội rồi, vậy bạn tham gia với bác dantocgoc , hay lyasang mà đi là thuận tiện nhất, còn về được hphòng mà đi với bọn mình thì gì vui hơn nữa, dù sao chốt lại vẫn muốn cụng một ly rượu ở Sầm Sơn với nhau , cái thích ở chỗ là đi xa gặp nhau mới thú ,(beer)

lehaininh
11-07-2012, 18:55
Ấy đúng. Mình cũng định chạy xe về HP rồi chạy tiếp cùng đồng hương đấy nhưng lại có bạn ở HN muốn đi cùng nên chạy từ HN cho nó gần hơn tẹo :D. Đoàn HN thì lại đi sớm quá từ t6 kia nên mình không có đu theo được :(.
Yên tâm sẽ gặp nhau ở Sầm Sơn, chắc chắn (beer)
Mà đoàn mình xuất phát sớm thế :-s, mình nghĩ đến Sầm Sơn không mất nhiều thời gian thế chứ :|.

Hy Vọng
11-07-2012, 20:13
Mình đăng ký 1 suất ôm , mình ở ngô gia tự hải phòng. thanks .

Mr_sam_lop
12-07-2012, 06:37
Bạn cho thêm cái số phone để ae tiện liên hệ,mà về nhà bác Tộc có chương trình ngủ thăm đáy bạn chuẩn bị tư tưởng nhé

Sagittarius512
12-07-2012, 09:00
her nghe hay quá nhỉ. Cho mình đăng kí làm ôm nhé. Nếu có yêu cầu j, xin báo cho mình biết qua sđt 0934.380.385 nhé. Tks nhiều

kieumailc
12-07-2012, 11:07
Kieumailc đang có kế hoạch mới, nếu thành công thì mình tham gia cùng đoàn các bạn từ Nam Định nha ?

thuythu
12-07-2012, 12:06
Kieumailc đang có kế hoạch mới, nếu thành công thì mình tham gia cùng đoàn các bạn từ Nam Định nha ?
Ok luon , san sang don ca bac tu lao cai xuong (c)


Mình đăng ký 1 suất ôm , mình ở ngô gia tự hải phòng. thanks .
ok the thi tot qua nha minh cang dong cang vui , co gang va chac chan tham gia nhe hat tieu, ban cho minh cai so phon de tien lien lac nhe(c)


her nghe hay quá nhỉ. Cho mình đăng kí làm ôm nhé. Nếu có yêu cầu j, xin báo cho mình biết qua sđt 0934.380.385 nhé. Tks nhiều
ok roi , hom nao off minh goi nhe, ban o hai phong hay o dau a

Sagittarius512
12-07-2012, 14:29
Mình ở HP. Tình hình là chúng ta nên suy nghĩ lại về kế hoạch di chuyển bằng XM, vì vào SS phải mất 5,5h di chuyển đấy, hãy giữ sk cho buổi sinh nhật P6 được đủ 100% công lực. Trưởng đoàn nhé! Có xe khách đi từ bến xe Cầu rào từ 3h sáng đấy

Mr_sam_lop
12-07-2012, 15:32
Mình ở HP. Tình hình là chúng ta nên suy nghĩ lại về kế hoạch di chuyển bằng XM, vì vào SS phải mất 5,5h di chuyển đấy, hãy giữ sk cho buổi sinh nhật P6 được đủ 100% công lực. Trưởng đoàn nhé! Có xe khách đi từ bến xe Cầu rào từ 3h sáng đấyBạn ah ae mình là dân phượt thì ngại gì đi xe máy với cả miền bắc bằng XM còn ko vấn gì,chứ từ HP vào SS thì nhẹ tênh ấy mà chỉ ngại các chú Hugo bắn nhầm thôi

lehaininh
12-07-2012, 16:00
Mình ở HP. Tình hình là chúng ta nên suy nghĩ lại về kế hoạch di chuyển bằng XM, vì vào SS phải mất 5,5h di chuyển đấy, hãy giữ sk cho buổi sinh nhật P6 được đủ 100% công lực. Trưởng đoàn nhé! Có xe khách đi từ bến xe Cầu rào từ 3h sáng đấy

Một nhân mã mà lại ngại một chuyến đi xa 5.5h di chuyển thế hả cô gái ơi :D

thuythu
12-07-2012, 20:25
Mình ở HP. Tình hình là chúng ta nên suy nghĩ lại về kế hoạch di chuyển bằng XM, vì vào SS phải mất 5,5h di chuyển đấy, hãy giữ sk cho buổi sinh nhật P6 được đủ 100% công lực. Trưởng đoàn nhé! Có xe khách đi từ bến xe Cầu rào từ 3h sáng đấy
Ke hoach se khong thay doi Sagi oi , dan phuot chay 200km duong dong bang thi chi la mot cuoc dao choi thoi, dung so , dung ngai, co len SAGI (c), cai gi cung co cai gia cua no day, di xe may se cam nhan duoc moi thu hon , chu dong hon, tren duong di co the tat ngang hay dung chan bat cu luc nao cung ok ma,
Di mot lan se biet (beer)

thuythu
12-07-2012, 20:33
So bo danh sach cho den 20h 30 ngay 12 thang 8
1 Ban Huy 0928888499
2 Ban Tuan 0915416295
3 Ban Loc 0935151688
4 Ban Duyen 0936103854
5 Ban Thu du hoc sinh tai china ,0948408286
6 Ban Hyvong [ be hat tieu] chua co so, de nghi ban cho trupng doan so dt de tien lien lac nhe
7 Ban SAGI , ten that la ban Hoa ,0934380385
,Sang tuan minh to chuc ca nha caphe mot lan gap go lam quen nhe , minh se goi toi so dt cua cac ban, rat mong cac ban thu xep thoi gian de toi nhe
Toi thu 3 ,20h 30, tai FOCUS 18 minh khai hong bang hp
Tran trong. thong bao nay thay cho giay moi ;)
.https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/50788919_42-18606277.jpg
. O dau ma dep the, co phai day Sam Son
.https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/bai-bien-sam-son.jpg

Mr_sam_lop
12-07-2012, 21:01
So bo danh sach cho den 20h 30 ngay 12 thang 8
1 Ban Huy
2 Ban Tuan
3 Ban Loc
4 Ban Duyen
5 Ban Thu
6 Ban be hat tieu
7 Ban SAGI
,Sang tuan minh to chuc ca nha caphe mot lan gap go lam quen nhe , minh se goi toi so dt cua cac ban, rat mong cac ban thu xep thoi gian de toi nhe
Toi thu 3 ,20h 30, tai FOCUS 18 minh khai hong bang hp
Tran trong. thong bao nay thay cho giay moi ;)
.https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/50788919_42-18606277.jpg
. O dau ma dep the, co phai day Sam Son
.https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/bai-bien-sam-son.jpg

Chủ thớt ah mình of trà dá vỉa hè hoặc caef vỉa hè cho thoáng đãngvào đáy đau đàu lắm,còn thêm bạn HI Vọng nữa chủ thớt ko câp nhật ah bạn ây mắng chết

Cuongvtc
13-07-2012, 00:11
Cho mình suất man ôm với nào , cường 0904442994

Sagittarius512
13-07-2012, 09:03
Một nhân mã mà lại ngại một chuyến đi xa 5.5h di chuyển thế hả cô gái ơi :D
Hí hí, bạn nói làm mình càng thấy quyết tâm rồi đấy. Nhất định xứng tầm 1 Nhân mã đích thực.

conghiv
13-07-2012, 09:50
Cho mình đăng kí nửa viên nhé :D
vì còn sợ tình hình công việc vào khoảng thời gian đó. :(
mình có thể là xế, cũng có thể là ôm nếu thừa xe. hờ hờ.
thứ 3 này có cafe bác nhắn tin em được ko, để biết rõ hơn thôi ấy mà :d
sdt 01678484810

Mr_sam_lop
13-07-2012, 18:14
Cho mình đăng kí nửa viên nhé :D
vì còn sợ tình hình công việc vào khoảng thời gian đó. :(
mình có thể là xế, cũng có thể là ôm nếu thừa xe. hờ hờ.
thứ 3 này có cafe bác nhắn tin em được ko, để biết rõ hơn thôi ấy mà :d
sdt 01678484810Nói chung còn hơn tháng nữa bạn có gắng sắp xếp cùng nhà mình cho vui còn hôm of bạn đến nhé coi như là làm quen nhau bước đầu

Lưu Mai Mai
13-07-2012, 18:42
Bác Mr Săm Lốp được đi cùng đoàn nhà Hải Phòng rồi nha, giờ thấy nhà bác khí thế lên vù vù chưa ạ? Bác hết còn kêu ca Hải Phòng chưa thấy gì.....

Tên bác ấn tượng nhất với câu nói của bác trong hồi ức: " Cái thằng hâm nó lại đi Phượt rùi đấy :D" Em nhớ nhất câu này gắn liền với tên bác.

Mr_sam_lop
13-07-2012, 18:57
Tên ấn tượng gì đâu,đây là tên của đoàn đi Hà Giang đặt và lập nick hộ thấy cái tên cũng hay hay cũng hơi hâm hâm.nói chung là hào húng lăm rồi MaiMai ah,

dantocgoc
14-07-2012, 10:47
Các nhóm cứ âm thầm lặng lẽ tiến quân nhá. Đêm lửa trại mà có tiết mục giao lưu đặc sắc nào thì để ACE chuẩn bị ha.:D

thuythu
14-07-2012, 21:11
Các nhóm cứ âm thầm lặng lẽ tiến quân nhá. Đêm lửa trại mà có tiết mục giao lưu đặc sắc nào thì để ACE chuẩn bị ha.:D

ok (c) hay [ khong dam viet theo cam xuc vi cai may tinh tam tit chua sua duoc, viet nhieu bac nhac nho em ngai lam]

cuongctv497
14-07-2012, 21:12
Cậu bạn em nó vừa bị ngã xe, khâu mấy chục mũi, 1 tháng nữa cũng không đi đâu được, vậy là mất xế. Bác chủ cho em hỏi còn chân ôm nào không, hoặc ôm nào có xe không để em chạy xế cho ạ. Buồn quá :(

Mr_sam_lop
14-07-2012, 21:37
Các nhóm cứ âm thầm lặng lẽ tiến quân nhá. Đêm lửa trại mà có tiết mục giao lưu đặc sắc nào thì để ACE chuẩn bị ha.:D
Bác Tộc àh tình hình nhóm em cũng hơi ít quân số về phần văn nghệ giao lưu hơi khó cho nhóm em,hôm vào TH chúng em mong chờ ở các bác BTC trong đó có thể bố tri cho nhóm em tham gia với một nhóm bạn nào bác nhé
Máy tính của đc thuythu bị trục trăc không viết được tiếng việt mà vào tham gia diễn đàn ngại các bác và các ae trách mắng làm dc mất mặt mấy hôm nay như tìm trẻ lạc các bác thông cảm nhé

Mr_sam_lop
15-07-2012, 21:46
Đoàn HN các bạn ấy chuẩn bị rầm rộ lắm rồi HP nhà mình phải xem thế nào trứ

cuongctv497
16-07-2012, 11:29
Đoàn HN các bạn ấy chuẩn bị rầm rộ lắm rồi HP nhà mình phải xem thế nào trứ

Hình như tối mai nhà mình off tạm trước ở đâu à? Em qua xem tình hình xế ôm thế nào với :D Em bị mất xế, mà xe thì để ở Hn mất rồi..

thuythu
17-07-2012, 07:55
Tối nay 20H 30 nhà mình caphe tại focus 18 Minh Khai nhé,thời gian từ nay tới ngày đi còn 1 tháng nữa, mình dư sức chuẩn bị và sẽ còn nhiều bạn đăng ký đi nữa, buổi off này chủ yếu nắm sơ bộ tình hình và lên giây cót tinh thần cho cả nhà (beer)
Tiếp tục tuyển thêm xế và ôm nhé,niềm vui đang đợi ở Sầm Sơn đấy , ai không đi bỏ lỡ mất cơ hội tham dự sinh nhật lần 6 ngôi nhà chung của chung ta thì đáng tiếc nắm ,cơ hội chỉ một lần duy nhất trong năm (c)

Mr_sam_lop
17-07-2012, 19:50
Tối nay 20H 30 nhà mình caphe tại focus 18 Minh Khai nhé,thời gian từ nay tới ngày đi còn 1 tháng nữa, mình dư sức chuẩn bị và sẽ còn nhiều bạn đăng ký đi nữa, buổi off này chủ yếu nắm sơ bộ tình hình và lên giây cót tinh thần cho cả nhà (beer)
Tiếp tục tuyển thêm xế và ôm nhé,niềm vui đang đợi ở Sầm Sơn đấy , ai không đi bỏ lỡ mất cơ hội tham dự sinh nhật lần 6 ngôi nhà chung của chung ta thì đáng tiếc nắm ,cơ hội chỉ một lần duy nhất trong năm (c)Tình hình chủ thớt làm lai ds các bạn đăng ký tham gia thêm số đt của các bạn để tiện cho viêc liên lạc nhóm với nhau

Cuongvtc
17-07-2012, 22:13
A tuấn size XXXL , Huy size L, Quý nữ size S , chị lan size L, Cường em size L , cường lớn size m, tâm size M , a lộc size M , hà xù size S , Quý nữ size S,

cuongctv497
17-07-2012, 22:59
Ặc giờ mới nhìn thấy nick của anh Cường VTC :))
Số đt em: 0989.65.6508. Mai bác nào bia bọt cho em cái số tối mai em rảnh thì em qua.. Lâu rồi chưa bia Hp :D

thuythu
17-07-2012, 23:45
Ặc giờ mới nhìn thấy nick của anh Cường VTC :))
Số đt em: 0989.65.6508. Mai bác nào bia bọt cho em cái số tối mai em rảnh thì em qua.. Lâu rồi chưa bia Hp :D
OK , se a lo em(beer)

Hy Vọng
18-07-2012, 00:24
Mình là Quý - số ĐT 09342.999.85.

babacuda
18-07-2012, 09:36
Mình xin 2 slot nhá. Hehe! Mình tên Việt- Sdt: 0979291559

thuythu
18-07-2012, 09:53
Mình xin 1 slot nhá (chắc suất ôm, nếu hôm đó thiết kế được con ngựa ngon ngon thì sẽ chuyển sang làm xế). Hehe! Mình tên Việt- Sdt: 0979291559
:D Đấng nam nhi ta phải làm xế chứ ai lại làm ôm BABACUDA ơi đăng ký làm xế đi nhá, nhà mình hiện giờ đang thừa ôm nam rồi , mà cũng kì lạ lắm cơ , chưa khi nào có sự kiện lạ như thế này, có hai bạn đăng ký làm ôm MAN , đều cùng tên CƯỜNG , một cuongvtc, một cuongctv, thật lạ chả gặp thế bao giờ làm tối qua off ep lúc đầu mình cứ ngơ ngác tưởng mình nhầm, .Thoi BABACURA LÀM xế đi

babacuda
18-07-2012, 09:56
Hehe. Okie. Đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Nhưng 1 khi đã mang thai thì đừng khai ra bố cháu!!! Hehe
Chắc suất xế. Mà bao giờ Off ấy nhể???

thuythu
18-07-2012, 10:07
Thông báo lại nhé nhà mình đợt này không mua được áo phông phượt nên tối qua cả nhà quyết định đi sinh nhật đợt này mặc hết áo phông rằn ri cho khỏe mạnh và đồng nhất , tối qua đã thu tiền được 10 bạn , mình và chị Lan sẽ đi mua và in logo lên áo , bạn nào đi cùng đoàn THUYTHU thì cố gắng sắm một áo nhé, áo này tiện dụng sử dụng đi làm đi chơi , đi phượt đều ôk hết :D
DANH SÁCH CÁC BẠN ĐI SẦM SƠN DỰ SINH NHẬT NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TA
1 Bạn Huy .Không chín 28888499
2 Bạn Tuấn 0915416295
3 Bạn Lộc 0935151688
4 Bạn Quý
5 Bạn Quý Hoa 0934299985
6 Bạn Hòa
7 Bạn Cường Anh
8 Bạn Cường em
9 Bạn Duyên

10Bạn Thu
11Chị Lan
12và 13 Bạn Trà My đăng ký 2 xuất ôm,
Như vậy là đến ngày 18 tháng 7 nhà mình hiện có 13 bạn chắc chắn đi,
Dập dòm có bạn BABACUDA, bạn CONGHIV
Tiếp tục tuyển thêm 4 xế cứng nữa, các xế nhanh chân đăng ký nào các ôm xinh đang chờ :D

babacuda
18-07-2012, 10:58
Mình có dập dòm đâu. Đặt chắc suất đấy! :(
Nhưng hnao Off đấy nhở? Mình gặp mặt mọi người cái

cuongctv497
18-07-2012, 12:24
Mình có dập dòm đâu. Đặt chắc suất đấy! :(
Nhưng hnao Off đấy nhở? Mình gặp mặt mọi người cái

Vừa tối qua bác ơi, nhưng mới làm quen nhau. Còn đợt nữa chắc trước ngày đi khoảng 1 tuần chốt lần cuối.
Tuyển thêm xế, có xe là được, đoàn nhiều ôm có khả năng chạy xế tốt; xế nào tham gia được càng tốt, ko cần xế cứng lắm đâu :D

babacuda
18-07-2012, 14:00
Ah mà sao chúng ta k xuất phát lun từ tối t6 nhỉ? Rồi tới Thanh Hóa nghỉ ngơi!!! :D

Cuongvtc
18-07-2012, 14:02
Kiểu này ôm man ế dài dài , tối nay anh em bia bọt call nhé

thuythu
18-07-2012, 23:29
Mình xin 2 slot nhá. Hehe! Mình tên Việt- Sdt: 0979291559

Bạn Việt làm xế nhé đang thiếu xế mà,đợt này sao nhiều bạn nam làm ôm thế nhở :D.

thuythu
18-07-2012, 23:31
Kiểu này ôm man ế dài dài , tối nay anh em bia bọt call nhé
Bia ngon ko em :D(beer):)), hôm nào rảnh rỗi nhà mình lại ngồi tý nhở, vui ra phết

thuythu
19-07-2012, 00:10
Off 20h 30 ,day 17 /7/2012
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC01164.jpg
Giang ơi máy ảnh thì rõ là xịn, đi chụp cũng nhiều mà sao chụp cho anh 5 kiểu off ẹp ngày 17/7 /2012 thì hỏng cả 5 thế, định dìm hàng anh hả ,bảo bật flat lên thì không nghe ; không được một kiểu nào luôn(NO) kiểu đẹp nhất mà thế này đấy

meohoangnd
19-07-2012, 00:36
Đoàn nhà bác đi theo đường qua Thái Bình rồi qua Nam Định, Ninh Bình và đến Thanh Hóa đúng không ạ? Bác up luôn cung đường để hành trình này dọc theo quốc lộ 10 có ai chưa biết gia nhập nhóm nào tại các địa phương cũng có thể nhập đoàn được để cùng đi cho vui.

Trên đường về ghé qua Tam Cốc Bích Động, rừng Cúc Phương, ăn miếng cơm cháy dê núi Ninh Bình, qua Nam Định ăn cốc xôi kem mát lạnh, vòng qua thăm khu bảo tàng hải quân, thăm đền Trần, hình như đi qua dốc qua Thái Bình ghé ăn món xôi kê (ôi thèm quá, chẹp chẹp).

Hy vọng được giao lưu với đoàn nhà bác tại Sầm Sơn.
Qua Nam Định đi mình sẽ dẫn dg cho mọi ng đi cung dg nhanh nhất hihihihihihih

Tantronghuvo
19-07-2012, 01:20
Chào cả nhà, mình là lính mới.
M ở Hạ Long, đi có một mình thôi, m tham gia với nhé. M đăng ký một xế. Ng nhà m ở Hải Phòng nhiều nên sáng 18/8 m sẽ có mặt. Đóng góp thế nào bạn Huy cho m biết nhé. M tên Tùng sn 89 sdt 0985466111. Có j bạn hướng dẫn m nhé. Thanks!

thuythu
19-07-2012, 08:16
Chào cả nhà, mình là lính mới.
M ở hạ long, đi có một mình thôi, m tham gia với nhé.m đăng ký một xế. Ng nhà m ở hải phòng nhiều nên sáng 18/8 m sẽ có mặt.đóng góp thế nào bạn huy cho m biết nhé.m tên Tùng sn 89 sdt 0985466111. Có j bạn hướng dẫn m nhé.thanks!
Xin mời bạn gia nhập nhà mình , nhưng mà nếu sáng 18/8 bạn mới vào thì không kịp , bạn phải về hải phòng từ đêm 17 , vì 3h ngày 18/ 8 bọn mình xuất phát rồi

babacuda
19-07-2012, 08:36
Ô sờ kê man!!! :D

Sagittarius512
19-07-2012, 10:00
ác thì thôi rồi... nhằm ngay lúc mình về mới vác máy ra chụp choẹt

Sagittarius512
19-07-2012, 10:04
A tuấn size XXXL , Huy size L, Quý nữ size S , chị lan size L, Cường em size L , cường lớn size m, tâm size M , a lộc size M , hà xù size S , Quý nữ size S,
Sao không có tên Sagi ở trong list đặt áo thế nhở... Cho 1 size M nhé

Cuongvtc
19-07-2012, 11:56
Bia ngon ko em :D(beer):)), hôm nào rảnh rỗi nhà mình lại ngồi tý nhở, vui ra phết
Ngon , rảnh rỗi lúc nào anh em mình lại tụ họp anh nhé

Mr_sam_lop
19-07-2012, 20:00
Sao không có tên Sagi ở trong list đặt áo thế nhở... Cho 1 size M nhéAnh nhương em cái áo XXXL đấy,lần nào cũng về sớm không dc chụp ảnh là đúng rồi

Mr_sam_lop
19-07-2012, 20:03
Ngon , rảnh rỗi lúc nào anh em mình lại tụ họp anh nhé
Vứa đến đã phải về được đóng tiền mà dám bảo bia ngon,họp lần sau chú phải đến sơm đấy

thuythu
19-07-2012, 20:10
ác thì thôi rồi... nhằm ngay lúc mình về mới vác máy ra chụp choẹt
Ác hơn con tê giác :D ác dư là con sâu í SAGI nhở:gun :T, từ tấm bé tới giờ ứ được lên ti vi lần nào , giờ đáng ra được lên báo phượt cho dân phượt bít cái mẹt ,xế mà chúng nó lừa SAGI về mới chụp... bọn đểu ;) mồm thì cứ chị chị em em ,lần này đi SAGI làm ôm của THUYTHU nha vào Sầm Sơn thuythu chụpcho 2 kiểu rồi up sọt lên phượt nhá nhá :D à chiều anh với chị Lan mua áo cho em rồi đấy , nhà mì=))nh hôm ấy mặc vào sẽ đẹp nhất đấy , ĐỈNH CỦA ĐỈNH nhá

thuythu
19-07-2012, 20:17
Ngon , rảnh rỗi lúc nào anh em mình lại tụ họp anh nhé

Yes sir Araphat ;) Khoái nhất thằng em cái khoản ngồi im từ đầu đến cuối không nói gì , Chịu khó kiếm con xe máy làm xế nhé

thuythu
19-07-2012, 20:59
Thông báo
Hôm nay mình và chị Lan đã mua 10 áo phông rằn ri cho cả nhà, tuy nhiên với các bạn nữ áo hơi rộng lên chị Lan sẽ may lại cho vừa với khổ người , nhà mình bạn nào chưa có thì tiếp tục đăng ký qua mình để mua nhé, giá áo là 90k chưa tính tiền in logo, chắc thêm chút chút nữa
Tính đến thời điểm này danh sách nhà mình như sau
1 Bạn Huy xế không chín hai 8888 bốn 99
2 Bạn Tuấn xế 0915416295
3 BẠN Lộc xế 0935151688
4 Bạn Cường Anh xế 0904442994
5 Bạn Cường em ....0989656508
6 Bạn Tùng Quảng Ninh xế 0985466111
7 Bạn Việt 2 xuất xế và ôm trọn gói vào một cặp :D 0979291559
8 Chị Lanna việt kiều từ campuchia về ôm
9 Bạn Thu du học sinh từ China về ôm 0848082386
10 Bạn Duyên ôm 0936103854
11 Bạn Hòa ôm 0934380385
12 Bạn Quý ôm
13 Bạn Quý Hoa ôm934299985
14 Bạn Trà My ôm 0915082733
15 Bạn ..xyz..[ chưa biết tên] là bạn của Trà my ôm 0915082733
16 Bạn Tâm xế
Như vậy nhà mình hiện giờ đã có 18 bạn đăng kí tham gia đi, hiện còn thiếu 3 xế , tiếp tục tuyển thêm xế cứng cho chuyến đi
Sang tuần mình sẽ tổ chức 1 buổi trà đá mời các bạn đến nhận áo nhé (NT) và các bạn cũng đóng tiền luôn nhé 500. nghìn, Đây là số tiền như các bạn đã biết ,là chi phí cho 2 ngày ăn uống và các hoạt động tại Sầm Sơn do ban tổ chức đã tính toán ,và trực tiếp thu từ các thành viên khi tham dự sinh nhật lần 6, Số tiền này mình sẽ chuyển trực tiếp cho ban tổ chức , . Dự kiến sẽ thu thêm mỗi bạn 250k tiền thuê khách sạn và mua cờ , giấy phản quangnữa [ thừa trả lại], như vậy tổng số tiền các bạn sẽ đóng là 750 nghìn các bạn nhé ,ngoài ra mình không thu thêm một khoản nào ạ .Xăng xe đi đường ôm và xế tự chia nhau nhé:D

Mr_sam_lop
19-07-2012, 21:39
Thông báo
Hôm nay mình và chị Lan đã mua 10 áo phông rằn ri cho cả nhà, tuy nhiên với các bạn nữ áo hơi rộng lên chị Lan sẽ may lại cho vừa với khổ người , nhà mình bạn nào chưa có thì tiếp tục đăng ký qua mình để mua nhé, giá áo là 90k chưa tính tiền in logo, chắc thêm chút chút nữa
Tính đến thời điểm này danh sách nhà mình như sau
1 Bạn Huy xế không chín hai 8888 bốn 99
2 Bạn Tuấn xế 0915416295
3 BẠN Lộc xế 0935151688
4 Bạn Cường Anh xế 0904442994
5 Bạn Cường em ....0989656508
6 Bạn Tùng Quảng Ninh xế 0985466111
7 Bạn Việt 2 xuất xế và ôm trọn gói vào một cặp :D 0979291559
8 Chị Lanna việt kiều từ campuchia về ôm
9 Bạn Thu du học sinh từ China về ôm 0848082386
10 Bạn Duyên ôm 0936103854
11 Bạn Hòa ôm 0934380385
12 Bạn Quý ôm
13 Bạn Quý Hoa ôm934299985
14 Bạn Trà My ôm 0915082733
15 Bạn ..xyz..[ chưa biết tên] là bạn của Trà my ôm 0915082733
Như vậy nhà mình hiện giờ đã có 17 bạn đăng kí tham gia đi, hiện còn thiếu 3 xế , tiếp tục tuyển thêm xế cứng cho chuyến điÁi trà cứ đà đoàn HP có khi vươt đoàn HN ấy chứ,nào anh em HP đâu rồi

lehaininh
19-07-2012, 22:17
Ầy dà đoàn mình đông vui quá :(. Mình đang còn một bạn ôm trên HN không thì cũng có về đi với mọi người :(. Nếu sắp xếp được mình sẽ điện thoại trước nhé :D

cuongctv497
19-07-2012, 22:22
Ôm nào có xe mà không theo được đừng để mọc rêu ở nhà, hãy để các ôm khác lên xế thoải mái nhé, tất cả vì cuộc vui chung haha.

Hy Vọng
19-07-2012, 23:55
Dìm hàng nhau quá.

off trà đá nước mía cho mát, thoải mái, các bác cứ sms, hay pm nick là uki em có mặt

thuythu
20-07-2012, 09:46
Dìm hàng nhau quá.

off trà đá nước mía cho mát, thoải mái, các bác cứ sms, hay pm nick là uki em có mặt
Nhớ nhé , không có mặt là ăn đòn nha :T nhưng mà qua vụ bia bọt là đã thấy chữ tín hơi bị tín rùi (c)

cuongctv497
20-07-2012, 12:35
Nhớ nhé , không có mặt là ăn đòn nha :T nhưng mà qua vụ bia bọt là đã thấy chữ tín hơi bị tín rùi (c)

Tưởng giờ này anh đang ở trên tàu chứ (BB)

thuythu
20-07-2012, 15:15
Tưởng giờ này anh đang ở trên tàu chứ (BB)
Cháu nhà anh bị ốm một mình anh phải cho đi khám bệnh và thuốc thang nữa nên không thể bỏ con ốm mà đi được em ạ

caibang_hp
20-07-2012, 15:26
cho mình đổ bê tông 1 xuất xế long 0934031888

thuythu
20-07-2012, 15:52
cho mình đổ bê tông 1 xuất xế long 0934031888
Nhận gạch(c) nhận luôn bê tông ,off ẹp alo nghe máy và có mặt bạn nhé

Lilly
20-07-2012, 17:05
Hi, tiếc là lần này em ko tham gia cùng mọi người được ạ. Hẹn gặp lại đoàn HP vào dịp đi Appachai ạ... Chúc cả đoàn đi chơi vui vẻ và bình an ạ ^^

Mr_sam_lop
20-07-2012, 22:02
Hi, tiếc là lần này em ko tham gia cùng mọi người được ạ. Hẹn gặp lại đoàn HP vào dịp đi Appachai ạ... Chúc cả đoàn đi chơi vui vẻ và bình an ạ ^^Thế là cô làm thế này anh em tôi lại phải đi tìm môt cái két sắt cho đoàn ah

Mr_sam_lop
21-07-2012, 00:31
https://www.phuot.vn/threads/47570-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-H%E1%BA%A3i-Ph%C3%B2ng-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-sinh-nh%E1%BA%ADt-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-t%E1%BA%A1i-S%E1%BA%A7m-S%C6%A1n-18-19-8Ối chết bâm nhầm

Hiep Kevin
21-07-2012, 02:35
Các anh các chị làm ơn cho em hỏi một tí. Làm sao mà sinh nhật Phượt lại phải tổ chức ở Sầm Sơn thế ạ. Đó là quê hương của Phượt à. Nếu em hỏi ngu thì các anh các chị cũng đừng cười. Em ngại. Hix

dantocgoc
21-07-2012, 13:25
Các anh các chị làm ơn cho em hỏi một tí. Làm sao mà sinh nhật Phượt lại phải tổ chức ở Sầm Sơn thế ạ. Đó là quê hương của Phượt à. Nếu em hỏi ngu thì các anh các chị cũng đừng cười. Em ngại. Hix

Ở đâu là Quê Hương đất nước, thì ở đấy là Quê Hương của phượt.
Việc tổ chức định kì hàng năm sẽ được diễn ra trên khắp các vùng miền, chứ không cố định bất cứ nơi nào bạn nhé.

cuongctv497
21-07-2012, 13:56
Ôm xế đâu hết rồi ta :>

ollo
21-07-2012, 17:13
Cũng thích đi theo đoàn xe máy này, chưa biết có xin được nghỉ không nữa

thuythu
21-07-2012, 18:05
Thế là cô làm thế này anh em tôi lại phải đi tìm môt cái két sắt cho đoàn ah
Làm gì có tiền mà két sắt, 500k đóng trước cho ban tổ chức qua tài khoản, 250k tiền thuê phòng , , mua vài cái săm dự phòng, chục cái lá cờ,mấy miếng giấy phản, thừa trả lại còn đâu :LL

thuythu
21-07-2012, 18:08
Các anh các chị làm ơn cho em hỏi một tí. Làm sao mà sinh nhật Phượt lại phải tổ chức ở Sầm Sơn thế ạ. Đó là quê hương của Phượt à. Nếu em hỏi ngu thì các anh các chị cũng đừng cười. Em ngại. Hix
Cụ kevin hỏi đểu:LL cái mẹt cụ trên diễn đàn chỗ nào ngó chả thấy mà hỏi câu vớ vin, cứ như mới ở bển về í ;)

thuythu
21-07-2012, 18:21
20h 30 tối mai gặp gỡ tất cả các bạn tại FORCUS 18 MINH KHAI, để triển khai những công việc sau các bạn nhé
1 . Thử áo và đăng ký thêm áo
2 Phân chia ôm và xế
3 Đóng tiền để lên danh sách số thành viên tham gia đi để nộp về ban tổ chức, [chỉ thu 500k tiền đóng cho BTC ] 250k tiền phòng nghỉ và những chi phí lặt vặt hôm đi mới thu, [chỗ này có thể thừa thì sẽ trả lại các bạn ] Lưu ý số tiền 500k khi mình đã chuyển đi cho ban tổ chức mà bạn nào không đi nữa thì có thể không hoàn lại được , vì khi ấy BTC đã đặt trước tất cả các chi phí cho nhà hàng cũng như thuê âm thanh ánh sáng và những chi phí khác , ...

Hiep Kevin
21-07-2012, 22:15
Ở đâu là Quê Hương đất nước, thì ở đấy là Quê Hương của phượt.
Việc tổ chức định kì hàng năm sẽ được diễn ra trên khắp các vùng miền, chứ không cố định bất cứ nơi nào bạn nhé.

Giờ thì em đã biết, cảm ơn bác nhé. Hix. Có khi nào tổ chức ở HP quê em không nhở. Thèm cái không khí đó ở HP.

Mr_sam_lop
21-07-2012, 23:50
Giờ thì em đã biết, cảm ơn bác nhé. Hix. Có khi nào tổ chức ở HP quê em không nhở. Thèm cái không khí đó ở HP.Có thể bạn mới tham gia diên đàn nhưng tôi lại thấy nick của bạn xuất hiện trên diễn đàn rất nhiều ban cứ đùa,thế sn lần 4 tại đồ sơn lúc đó bạn ở đâu.

Hiep Kevin
22-07-2012, 00:41
Có thể bạn mới tham gia diên đàn nhưng tôi lại thấy nick của bạn xuất hiện trên diễn đàn rất nhiều ban cứ đùa,thế sn lần 4 tại đồ sơn lúc đó bạn ở đâu.

Em đã bẩu với các bác em là phượt mầm mà bác lại chẳng tin nhở. Em mới tập tọe đi phượt và tham gia vào diễn đàn này thui bác ạ. Trước em toàn đi lang thang chứ chẳng biết theo ai, chẳng có ai chỉ đường dẫn lối. Hihi.
SN lần thứ 4 là năm nào ấy nhở, lúc đó chắc em đang bận đi mò cua bắt ốc ở quê em ạ, An Lão - Hp. Hix

cuongctv497
22-07-2012, 10:55
Tối mọi người đông đủ nhé (beer)

vinhloctb
22-07-2012, 12:29
Có thể bạn mới tham gia diên đàn nhưng tôi lại thấy nick của bạn xuất hiện trên diễn đàn rất nhiều ban cứ đùa,thế sn lần 4 tại đồ sơn lúc đó bạn ở đâu.Dạo này bác T có vẻ béo nhí!

vinhloctb
22-07-2012, 12:55
Tối nay xin phép cả nha mình tôi không đến được!

caibang_hp
22-07-2012, 14:19
20h 30 tối mai gặp gỡ tất cả các bạn tại FORCUS 18 MINH KHAI, để triển khai những công việc sau các bạn nhé
1 . Thử áo và đăng ký thêm áo
2 Phân chia ôm và xế
3 Đóng tiền để lên danh sách số thành viên tham gia đi để nộp về ban tổ chức, [chỉ thu 500k tiền đóng cho BTC ] 250k tiền phòng nghỉ và những chi phí lặt vặt hôm đi mới thu, [chỗ này có thể thừa thì sẽ trả lại các bạn ] Lưu ý số tiền 500k khi mình đã chuyển đi cho ban tổ chức mà bạn nào không đi nữa thì có thể không hoàn lại được , vì khi ấy BTC đã đặt trước tất cả các chi phí cho nhà hàng cũng như thuê âm thanh ánh sáng và những chi phí khác , ...

Hôm nay mình đi Cát Bà không về được . Có gì cả nhà thông cảm. Như thế nào bác commem giúp mình. Thank

conghiv
22-07-2012, 14:48
Mình mới đi có 1 tuần không vào được diễn đàn, có vẻ bỏ lỡ nhiều diễn biến kế hoạch quá nhỉ. Mình vẫn dập dòm bạn nhé, lịch sắp xếp sẽ hơi sát một tí. Trước 1 hoặc 2 tuần mới rõ được. Bác nào làm chủ đoàn xếp em vào diện Bình Vôi được ko :D

caibang_hp
22-07-2012, 22:49
Người ở Cát Bà nhưng hồn ở FORCUS 18 MINH KHAI. Ko biết nhà ta họp hành thế nào ???????????:D:D:D

Cuongvtc
22-07-2012, 22:59
từ h đến mai chém gió đủ 20 phát để up ảnh hay up lên ficker nhỉ

Cuongvtc
22-07-2012, 23:09
chém chém...................gió --------> ----->bão

cuongctv497
22-07-2012, 23:11
Tình hình hôm nay tóm tắt như này:
- Thêm vài thành viên dập dòm mới
- Ai bê tông rồi thì sắp xếp xế ôm trước tính thừa thiếu xem như thế nào
- Áo chưa ok, phải đổi lại vì bị đưa nhầm size đã đký hết, toàn L với XL không hà
- Đóng tiền theo quy định của Phượt (500k) - một số đã đóng, số khác chưa do dập dòm hoặc không mang theo. Ai chưa thì alo cafe anh Huy giao lưu lúc nào cũng được. (beer)

catbui283
23-07-2012, 01:40
Người Hà nội nhưng xuất phát từ Hải Phòng nhé bạn? cho mình đặt gạch 3 xuất nhé :) 1 xế 2 ôm .đổ bê tông sớm nhất khi mình có lịch.

Sagittarius512
23-07-2012, 11:18
báo cáo cả nhà do bị lỡ tàu về hơn 1h nên tối hôm qua 7h30 em mới có mặt tại HP, 8h mới được ăn tạm bát bánh đa. 9h mới về đến nhà, tắm táp xong là lên giường đi ngủ. Lỡ mất cuộc họp của hội. Tiếc là tiếc quá. Nhưng em vẫn y nguyên, đkí 1 xuất ôm và 1 áo size M. Tiền nong thế nào chắc anh Huy đầy sự tin tưởng rồi, anh Huy nhở. TM hay CK đều ok

HoangTung76
23-07-2012, 15:02
Cũng thích đi theo đoàn xe máy này, chưa biết có xin được nghỉ không nữa

Ông cũng chui vào ổ thằng Tuấn mán rồi à, đúng máu ông rồi còn gì.

HoangTung76
23-07-2012, 15:03
Có thể bạn mới tham gia diên đàn nhưng tôi lại thấy nick của bạn xuất hiện trên diễn đàn rất nhiều ban cứ đùa,thế sn lần 4 tại đồ sơn lúc đó bạn ở đâu.

Thế Sn Đồ sơn lần 4 bạn ở đâu hử ? =))=))=))

Mr_sam_lop
23-07-2012, 23:00
Thế Sn Đồ sơn lần 4 bạn ở đâu hử ? =))=))=))Tôi làm oai tí thôi chứ lúc đó tôi cũng tự phát như đồng chí này thôi bây giờ mới tham gia lại diên đàn bạn nhớ có là nt cho bạn mà tôi bị bác Tộc bác khóa luôn ko?thế năm nay ông định thế nào nhóm tôi khoảng 23 mạng rồi mà tham gia trương trình dến giờ vãn chưa cò không biết làm thế nào,

ollo
23-07-2012, 23:14
Làm bên VT mêt phờ râu, chả biết có xin nghỉ được không, lại còn phải xin quota nữa, .... hơn con trùng trục roài .

Mr_sam_lop
23-07-2012, 23:25
(NO)
Ông cũng chui vào ổ thằng Tuấn mán rồi à, đúng máu ông rồi còn gì.Đúng tôi là thằng Tuấn mán đây bạn Tùng bẹp ạ(NO)

babacuda
24-07-2012, 08:50
Hóa ra biệt danh của a là Tuấn Mán ah? Hay đấy :)

Mr_sam_lop
24-07-2012, 17:46
Hóa ra biệt danh của a là Tuấn Mán ah? Hay đấy :) Lài tên cúng cơm đấy

thuythu
24-07-2012, 20:24
Ông cũng chui vào ổ thằng Tuấn mán rồi à, đúng máu ông rồi còn gì.
Thay chữ Ông = chữ Bạn
. Chữ chui= Tham gia
. Chữ Ổ = Nhà
. Chữ Thằng = Bạn
. Bạn cũng tham gia vào nhà bạn Tuấn mán rồi à

thuythu
24-07-2012, 21:00
Người Hà nội nhưng xuất phát từ Hải Phòng nhé bạn? cho mình đặt gạch 3 xuất nhé :) 1 xế 2 ôm .đổ bê tông sớm nhất khi mình có lịch.
Rất vui khi bạn tham gia cùng nhà thuythu, hãy để lại số đt để tiện liên lạc nhé

thuythu
24-07-2012, 21:02
[QUOTE=Sagittarius512;660918]báo cáo cả nhà do bị lỡ tàu về hơn 1h nên tối hôm qua 7h30 em mới có mặt tại HP, 8h mới được ăn tạm bát bánh đa. 9h mới về đến nhà, tắm táp xong là lên giường đi ngủ. Lỡ mất cuộc họp của hội. Tiếc là tiếc quá. Nhưng em vẫn y nguyên, đkí 1 xuất ôm và 1 áo size M. Tiền nong thế nào chắc anh Huy đầy sự tin tưởng rồi, anh Huy nhở. TM hay CK đều ok[/QUOTE
19h 30 về tới hải phòng mà không đến , đồ lười biếng đáng ghét

Cuongvtc
24-07-2012, 21:18
[QUOTE=Sagittarius512;660918]báo cáo cả nhà do bị lỡ tàu về hơn 1h nên tối hôm qua 7h30 em mới có mặt tại HP, 8h mới được ăn tạm bát bánh đa. 9h mới về đến nhà, tắm táp xong là lên giường đi ngủ. Lỡ mất cuộc họp của hội. Tiếc là tiếc quá. Nhưng em vẫn y nguyên, đkí 1 xuất ôm và 1 áo size M. Tiền nong thế nào chắc anh Huy đầy sự tin tưởng rồi, anh Huy nhở. TM hay CK đều ok[/QUOTE
19h 30 về tới hải phòng mà không đến , đồ lười biếng đáng ghét tiền nộp gấp đôi(NT)

caibang_hp
24-07-2012, 21:23
Cho mình đặt gạch thêm 1 xuất ôm nữa được ko bác ?

greenline
24-07-2012, 21:28
Ọp ẹp vui nhể, hôm nào ọp Tùng gọi tôi một câu nhể. Ra ủng hộ phong trào cho vui. :D

thuythu
25-07-2012, 06:51
Cho mình đặt gạch thêm 1 xuất ôm nữa được ko bác ?
Nhân luôn và chắc chắn đấy nhé , vì giờ này anh chỉ nhận bạn nào chắc chắn đi không dập dòm ngó nghiêng, chắc chắn để còn xắp xếp xế và ôm cho đủ

thuythu
25-07-2012, 06:54
Ọp ẹp vui nhể, hôm nào ọp Tùng gọi tôi một câu nhể. Ra ủng hộ phong trào cho vui. :D
Đồng chí này không tham gia vào chuyến đi này nên không off ẹp với bọn em bác ạ, chỉ vào commen thôi, nếu bác có thịnh tình thì để lại số dt chúng em mời bác caphee cho vui , trước lạ sau quen ạ

HoangTung76
25-07-2012, 08:04
Ọp ẹp vui nhể, hôm nào ọp Tùng gọi tôi một câu nhể. Ra ủng hộ phong trào cho vui. :D

Tôi có biết gì đâu? room này mới thành lập đi xe máy mà.

caibang_hp
25-07-2012, 11:54
Nhân luôn và chắc chắn đấy nhé , vì giờ này anh chỉ nhận bạn nào chắc chắn đi không dập dòm ngó nghiêng, chắc chắn để còn xắp xếp xế và ôm cho đủ


Xuất ôm đi cùng mình còn đang sắp xếp lịch xem có nghỉ được ko có gì mình báo lại ngay

Tantronghuvo
25-07-2012, 14:52
Đông vui quá. Bác Huy thống kê lại danh sách hiện tại cho anh em vui đi. hi
E cũng đang ngóng ngày đó rùi. Tuy không off cùng mọi nguười buổi hôm trước, nhưng lúc nào cũng để e chắc 1 viên gạch xế nhé!^^!

Lilly
25-07-2012, 14:53
Hihi, nhìn ảnh các bác HP off ẹp mà thik quá, nhìn thấy e Hà xù, em Trang, a Lộc , a Huy, còn lại chả bít ai ^^. Hôm trước anh Huy nhắn tin bảo bữa nào mời các em HN về HP ăn lẩu mà nhỷ, chưa thấy a í ới kế hoạch gì , dạo này kinh tế yếu kém thèm ăn hải sản quá :P, mà cuối tuần này a Huy bận ko về Ninh Bình và Nam Định được ạ? về Ninh Bình thăm gia đình em Nhung và Bình, rồi về Nam Định nhà a Tuyến ^^ a thu xếp đi? Lâu lâu mới lại có dịp gặp gỡ mà?

Sorry cả nhà vì em lạc đề tẹo ^^

greenline
25-07-2012, 15:28
Ồ, xin lỗi vì đã nhầm lẫn các bạn. Mình tưởng ông Tùng máu lên chuyển từ 4B sang 2B. :D Xem lịch trình của các bạn thì thấy đi từ 3h sáng không hợp lý lắm. Thời điểm này theo nhịp sinh học thì không thuận tiện lắm để khởi đầu một chuyến đi. Lúc này thần kinh khó tỉnh táo và tầm quan sát kém. :) Đi đông chạy xe máy theo nhóm lại càng phải cẩn thận, chạy riêng một mình thì khác. Các bạn nên cân nhắc lại nhé.

Chúc các bạn có chuyến đi an toàn, vui vẻ! :)

Cuongvtc
25-07-2012, 18:31
cuối tháng mát mẻ off nhậu đi nào anh em(beer)

cuongctv497
25-07-2012, 19:36
Ồ, xin lỗi vì đã nhầm lẫn các bạn. Mình tưởng ông Tùng máu lên chuyển từ 4B sang 2B. :D Xem lịch trình của các bạn thì thấy đi từ 3h sáng không hợp lý lắm. Thời điểm này theo nhịp sinh học thì không thuận tiện lắm để khởi đầu một chuyến đi. Lúc này thần kinh khó tỉnh táo và tầm quan sát kém. :) Đi đông chạy xe máy theo nhóm lại càng phải cẩn thận, chạy riêng một mình thì khác. Các bạn nên cân nhắc lại nhé.

Chúc các bạn có chuyến đi an toàn, vui vẻ! :)

Có sao đâu bác. Vì cuộc vui thì ai cũng máu me tỉnh táo hết á. Em cũng chạy 1 cung từ 4h sáng nhưng thấy bình thường :)

greenline
25-07-2012, 19:55
Có sao đâu bác. Vì cuộc vui thì ai cũng máu me tỉnh táo hết á. Em cũng chạy 1 cung từ 4h sáng nhưng thấy bình thường :)

Vui gì thì vui nhưng an toàn phải đặt lên đầu tiên, dù là chặng đường ngắn vài tiếng đồng hồ hay dài ngày. Hơn nữa việc chạy theo đoàn vào tầm đó dễ xảy ra tình trạng lơ mơ ngủ chạy dựa theo người trước rất nguy hiểm. Mình đã chạy xe máy khá nhiều ở các cung đường nên tin mình đi, cẩn trọng không bao giờ thừa cả. Nhân tiện bạn cho mình hỏi avatar của bạn lấy ở đâu thế? :)

chungvu72
25-07-2012, 20:13
Thấy chủ thớt đề cập tới liên hoan xong thì nghé THÀNH NHÀ HỒ sau đó vút về HP luôn thì hơi nuối tiếc! theo ngu ý của mềnh thì sau khi tan tiệc SS ,gia đình PHP đi ra tắm mát,chụp ảnh thác voi( xưa kia hoàng đế QUANG TRUNG tiến quân ra bắc cho voi tắm ở đó) từ thác voi - thành nhà hồ 22,5 km, từ thành nhà hồ- suối cá thần 39,4 km .sau đó là từ suối cá thần-hp 220km ,ven theo đường hồ chí minh.đã 3 giờ sáng đi tới SS được thì vế HP lúc 11h đêm cũng được mà!

cuongctv497
25-07-2012, 21:59
Vui gì thì vui nhưng an toàn phải đặt lên đầu tiên, dù là chặng đường ngắn vài tiếng đồng hồ hay dài ngày. Hơn nữa việc chạy theo đoàn vào tầm đó dễ xảy ra tình trạng lơ mơ ngủ chạy dựa theo người trước rất nguy hiểm. Mình đã chạy xe máy khá nhiều ở các cung đường nên tin mình đi, cẩn trọng không bao giờ thừa cả. Nhân tiện bạn cho mình hỏi avatar của bạn lấy ở đâu thế? :)

Em lấy trên Fb của hội Người Hải Phòng khắp 5 châu. Cũng chả nhớ link nữa. Bác lấy tạm cover của em đi ạ: http://goo.gl/zgAfN


Thấy chủ thớt đề cập tới liên hoan xong thì nghé THÀNH NHÀ HỒ sau đó vút về HP luôn thì hơi nuối tiếc! theo ngu ý của mềnh thì sau khi tan tiệc SS ,gia đình PHP đi ra tắm mát,chụp ảnh thác voi( xưa kia hoàng đế QUANG TRUNG tiến quân ra bắc cho voi tắm ở đó) từ thác voi - thành nhà hồ 22,5 km, từ thành nhà hồ- suối cá thần 39,4 km .sau đó là từ suối cá thần-hp 220km ,ven theo đường hồ chí minh.đã 3 giờ sáng đi tới SS được thì vế HP lúc 11h đêm cũng được mà!

Nghe được đó, nhưng xem leader phán quyết (beer)

Mr_sam_lop
26-07-2012, 11:00
cuối tháng mát mẻ off nhậu đi nào anh em(beer)Xem bao nhiêu cung đăng ký toàn em xin xuất ôm nhậu thì máu thế,=))

thik_di_choi
26-07-2012, 11:40
Em lấy trên Fb của hội Người Hải Phòng khắp 5 châu. Cũng chả nhớ link nữa. Bác lấy tạm cover của em đi ạ: http://goo.gl/zgAfN



Hí hí. Có vụ hay quá: tác giả đi xin lại ảnh mình đã chụp. Khộ, bạn cuongctv bảo bạn Xanh gửi cho ảnh gốc làm avatar cho nét.
Xanh: ngâm cứu lại vụ cọp pi rai đi =))

caibang_hp
26-07-2012, 12:22
Nhân luôn và chắc chắn đấy nhé , vì giờ này anh chỉ nhận bạn nào chắc chắn đi không dập dòm ngó nghiêng, chắc chắn để còn xắp xếp xế và ôm cho đủ

Mình đổ bê tông xuất ôm đi cùng luôn.

Cuongvtc
26-07-2012, 13:06
Xem bao nhiêu cung đăng ký toàn em xin xuất ôm nhậu thì máu thế,=))
he he em toàn xin xuất ôm ko dc thì chuyển sang làm xế:hit:hit:hit

Cuongvtc
26-07-2012, 20:20
https://www.flickr.com/photos/10325854@N05/7649890334/in/photostreamchém gió mãi dc 20bai tưởng up dc luôn ai ngờ phải chơi qua Flickr

thuythu
26-07-2012, 20:22
he he em toàn xin xuất ôm ko dc thì chuyển sang làm xế:hit:hit:hit
Thông báo khẩn
CẤM MAN LÀM ÔM :T

thuythu
26-07-2012, 20:36
Vài dòng nhắn nhủ nhà mình, chị Lan đã mua đủ 15 áo phông cho các bạn , hôm nào caphe các bạn nhận luôn nhé
. Còn đây là danh sách chắc chắn xế and ôm
Bạn Huy -Thu
Bạn Tuấn- chị Lan
Bạn Cường em - bạn Quý hoa
BẠN Lộc - Quý
Bạn Cường anh- Trà MY
Bạn Long and bạn gái
Bạn Việt and bạn gái
Bạn Tùng quảng ninh, bạn Hòa , em gái bạn Trà My, chưa sắp xếp được vì hôm off vắng mặt , đợi ngày gần đi sẽ sắp xếp cho đủ xế ôm nhé các bạn
Bạn- CATBUI283 dập dòm 1 xế 2 ôm [ cố gắng báo sớm để mình biết chắc chắn còn sắp xếp nhé] Conghiv dập dòm , bạn Tùng bạn của Cường anh dập dòm, bạn Mai bạn của bạn Quý Hoa dập dòm
Và các bạn có thiện chí thật sự đi được thì cố gắng đóng tiền sớm để mình tổng hợp gửi cho ban tổ chức nhé . Gọi cho mình nhé , Huy 0928888 bốn 99

Hy Vọng
26-07-2012, 21:22
Em đi xe sirius , nhưng tình trạng con này có nhiều vấn đề lắm, nếu đi phượt em sợ k ổn lắm. Anh Huy xem có xe khác thay thế không. Em đi với ai cg uki. Off lần cuối lấy áo đưa tiền cho anh nhé.

Cuongvtc
26-07-2012, 21:29
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85313&d=1343312951này thì off diễn đàn này keo quá cho ảnh có 900px

cuongctv497
26-07-2012, 21:53
Em đi xe sirius , nhưng tình trạng con này có nhiều vấn đề lắm, nếu đi phượt em sợ k ổn lắm. Anh Huy xem có xe khác thay thế không. Em đi với ai cg uki. Off lần cuối lấy áo đưa tiền cho anh nhé.

Tình trạng như nào ạ? Đường quốc lộ mà, chạy được trong thành phố là ok rồi.

Mr_sam_lop
26-07-2012, 22:11
Em đi xe sirius , nhưng tình trạng con này có nhiều vấn đề lắm, nếu đi phượt em sợ k ổn lắm. Anh Huy xem có xe khác thay thế không. Em đi với ai cg uki. Off lần cuối lấy áo đưa tiền cho anh nhé.Lúc nào rảnh em mang qua chỗ làm anh xem nó có vấn đề gì không, yên tâm ảnh sửa xe máy xuống dốc không cần kéo ga cũng chạy,không cần phanh xe cũng đứng lại rồi mà đôi khi phanh rồi nhả hết ga nó cũng vẫn chạy dc cơ.

Mr_sam_lop
26-07-2012, 22:18
Thấy chủ thớt đề cập tới liên hoan xong thì nghé THÀNH NHÀ HỒ sau đó vút về HP luôn thì hơi nuối tiếc! theo ngu ý của mềnh thì sau khi tan tiệc SS ,gia đình PHP đi ra tắm mát,chụp ảnh thác voi( xưa kia hoàng đế QUANG TRUNG tiến quân ra bắc cho voi tắm ở đó) từ thác voi - thành nhà hồ 22,5 km, từ thành nhà hồ- suối cá thần 39,4 km .sau đó là từ suối cá thần-hp 220km ,ven theo đường hồ chí minh.đã 3 giờ sáng đi tới SS được thì vế HP lúc 11h đêm cũng được mà!Đồng chí Huy xem lại góp ý của chungvu72 nhé tôi thấy cũng hơi chuẩn đấy tính cả chạy xe và chơi 1h chỉ cần chạy dc 30km thì về đến HP cũng chỉ 10>11h đêm là cung thôi coi như nhưng làn ở HN về đi.

thuythu
26-07-2012, 22:54
Ảnh bạn Cường chụp quá nét , nét hơn so ny ấy chứ , thank rất rất nhiều (beer)
Trời ơi chưa chuyến đi nào đau khổ thế này , toàn MAN làm ôm, các bạn có xe thì cứ sợ hỏng,
:T MAN làm xế , xe hỏng mang đi bảo dưỡng là ok , lần trước minh chạy con ware TÀU từ nghệ an ra , con xe này có tuổi đời 10 tuổi mà chả sao hết, thật ra dòng xe số chẳng bao giờ hỏng máy cả, và ngay các bộ phận chuyển động cơ khí cũng rất an toàn, chủ yếu nhông xích và săm lốp ngon là ok
Trước ngày đi bạn nào mà săm xe đã bị vá thì phải đi thay ngay, vì trong quá trình chạy đường dài săm bị nóng mà xì hơi, nhông xĩhs nếu đã quá cũ cũng phải thay
Thay dầu máy cho xe, thay săm bị vá , thay nhông xích quá mòn, lắp gương chiếu hậu, thế là lên đường an toàn thôi, chỉ có 200km cho một lượt các bạn thật sự không có gì phải lo lắng cho xế yêu của mình nhé, vả lại trên dọc tuyến quốc lộ không thiếu gì chỗ sửa xe mà(c) 200km đường đòng bằng êm như lụa thì chỉ là một cuộc dạo bộ chơi nhé , CỐ LÊN NHÀ MÌNH ƠI (beer),

Mr_sam_lop
26-07-2012, 23:04
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85313&d=1343312951này thì off diễn đàn này keo quá cho ảnh có 900pxHơi bị đẹp nhât là ôm của xế Huy kia kìa

Sagittarius512
27-07-2012, 08:52
Thông báo khẩn
CẤM MAN LÀM ÔM :T
Hớ hớ, chuẩn chuẩn... nhìn 2 man ôm nhau trông biến thái lắm=))

Sagittarius512
27-07-2012, 08:57
ơ thế hóa ra em off hôm vừa rồi nên không được xếp xế à. Quả này phải xem lại lời chủ thớt thôi, hôm trước mới gạ Sagi làm ôm để ra SS xế chụp cho vài kiểu về mà khoe cho bàn dân thiên hạ. Thế mà hôm nay đã chọn ngay 1 em xinh tươi khác. Hèm hèm kiểu này phải suy nghĩ lại mới được

conghiv
27-07-2012, 11:04
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85313&d=1343312951này thì off diễn đàn này keo quá cho ảnh có 900px
Em suýt lộ

thuythu
27-07-2012, 18:35
Em suýt lộ

Co chân lên tý nữa là lộ đấy , sợ nhất bên trong màu hồng có ren =))

thuythu
27-07-2012, 18:40
ơ thế hóa ra em off hôm vừa rồi nên không được xếp xế à. Quả này phải xem lại lời chủ thớt thôi, hôm trước mới gạ Sagi làm ôm để ra SS xế chụp cho vài kiểu về mà khoe cho bàn dân thiên hạ. Thế mà hôm nay đã chọn ngay 1 em xinh tươi khác. Hèm hèm kiểu này phải suy nghĩ lại mới được
Sagi em không có mặt thì anh xắp sếp làm sao đây,vẫn còn nhiều xế để em lựa chọn cơ mà, còn việc hôm trước nhận làm xế của em mà hôm sau thay đổi là do không phải anh nói hai lời, không phải anh ham sắc mà quên lời hẹn ước , mà là anh thấy xế của em hôm đi Minh Châu ....... , lên đành ngậm ngùi rút lui trong nước mắt (NO) mà lòng cay đắng lắm em biết không :( đêm ấy về ngồi trong đêm quạnh hiu anh đã khóc thầm tiếc thương cho số phận mình....
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/375644_401085759955402_911233231_n.jpg
Bay cao nào , nhảy cao nào.....nào
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/580943_401085643288747_1880573529_n.jpg
Xế nầy thì bẩu ai chả mún làm xế cơ chứ

Cuongvtc
27-07-2012, 22:36
Tuyển gấp xế nữ cho man ôm(NO) , trời mát này ko ai rủ off nhậu nhỉ(beer)

Sagittarius512
28-07-2012, 09:10
hú hú đúng rồi, em Thu trẻ đẹp thế kia mà bảo k ham sắc. Biết không được làm ôm of anh, em đã khóc ròng trong đêm, tự trách mình sao cái hôm định mệnh ấy mình không cố lết tấm thân đến mà đặt gạch. Híc híc ke ke, thế thì anh xếp cho e xế cứng nào đẹp rai ấy, cho đỡ tủi thân....À mà đã phát áo chưa anh nhở

thuythu
28-07-2012, 15:00
hú hú đúng rồi, em Thu trẻ đẹp thế kia mà bảo k ham sắc. Biết không được làm ôm of anh, em đã khóc ròng trong đêm, tự trách mình sao cái hôm định mệnh ấy mình không cố lết tấm thân đến mà đặt gạch. Híc híc ke ke, thế thì anh xếp cho e xế cứng nào đẹp rai ấy, cho đỡ tủi thân....À mà đã phát áo chưa anh nhở
:( Em sai rồi , bao nhiêu năm bên anh em không hiểu anh sao Sagi, .......Thu thu đến từ một nơi rất xa xôi , về đến nơi này bơ vơ tựa cánh chim chiều lạc lối, anh không làm thế sao trọn nghĩa tình đây em....Và anh biết nước mắt em đã rơi ,không dao đâm sao tim em đau nhói ;
Em trách anh .. em có nghĩ không, những ngày ấy em cùng ai bên bờ biển vắng :( về lại chốn này đã vội vã đi tìm gã xế đẹp chai.. cay đắng lắm Sagi. em hỏi anh đã phát áo chưa ư, giờ này anh chẳng còn tâm trí nào mà áo sống nữa em , người bỏ đi rồi áo mặc chi

Mr_sam_lop
28-07-2012, 19:39
[/QUOTE]
:( Em sai rồi , bao nhiêu năm bên anh em không hiểu anh sao Sagi, .......Thu thu đến từ một nơi rất xa xôi , về đến nơi này bơ vơ tựa cánh chim chiều lạc lối, anh không làm thế sao trọn nghĩa tình đây em....Và anh biết nước mắt em đã rơi ,không dao đâm sao tim em đau nhói ;
Em trách anh .. em có nghĩ không, những ngày ấy em cùng ai bên bờ biển vắng :( về lại chốn này đã vội vã đi tìm gã xế đẹp chai.. cay đắng lắm Sagi. em hỏi anh đã phát áo chưa ư, giờ này anh chẳng còn tâm trí nào mà áo sống nữa em , người bỏ đi rồi áo mặc chiThôi cho tôi xin 2 người:gun

Mr_sam_lop
28-07-2012, 19:41
hú hú đúng rồi, em Thu trẻ đẹp thế kia mà bảo k ham sắc. Biết không được làm ôm of anh, em đã khóc ròng trong đêm, tự trách mình sao cái hôm định mệnh ấy mình không cố lết tấm thân đến mà đặt gạch. Híc híc ke ke, thế thì anh xếp cho e xế cứng nào đẹp rai ấy, cho đỡ tủi thân....À mà đã phát áo chưa anh nhởThôi cho tôi xin 2 người:gun

thuythu
28-07-2012, 20:32
Thôi cho tôi xin 2 người:gun[/QUOTE]
:LL Mặc kệ người ta đồ zô ziên :L Sagi em nhở
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/024.jpg
Anh cay đắng nhìn em sau xế khác
Sóng chợt buồn như xé nát con tim
Niềm đau sót sao dâng đầy khóe mắt
Cắn răng cười giọt lệ đọng trên mi

greenline
29-07-2012, 15:39
Hôm trước định vào xem bài viết mà không được, hình như gần đây phượt trục trặc thì phải ??? Cả nhà vừa ọp ẹp vui nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy dân HP chém gió với bàn kế hoạch đi chơi khí thế như thế này. :)


Em lấy trên Fb của hội Người Hải Phòng khắp 5 châu. Cũng chả nhớ link nữa. Bác lấy tạm cover của em đi ạ: http://goo.gl/zgAfN


Ảnh này là của mình chụp, giờ lại được thấy trên avatar của bạn thật là thú vị. :)



Hí hí. Có vụ hay quá: tác giả đi xin lại ảnh mình đã chụp. Khộ, bạn cuongctv bảo bạn Xanh gửi cho ảnh gốc làm avatar cho nét.
Xanh: ngâm cứu lại vụ cọp pi rai đi =))


Lão cứ vui tính. :D

cuongctv497
29-07-2012, 18:49
Ô thế ạ :P Cái sign ko nhìn rõ, bác design lại một cái đóng lên ảnh cho nó "chất" ạ.

Mr_sam_lop
29-07-2012, 18:49
Ồ, xin lỗi vì đã nhầm lẫn các bạn. Mình tưởng ông Tùng máu lên chuyển từ 4B sang 2B. :D Xem lịch trình của các bạn thì thấy đi từ 3h sáng không hợp lý lắm. Thời điểm này theo nhịp sinh học thì không thuận tiện lắm để khởi đầu một chuyến đi. Lúc này thần kinh khó tỉnh táo và tầm quan sát kém. :) Đi đông chạy xe máy theo nhóm lại càng phải cẩn thận, chạy riêng một mình thì khác. Các bạn nên cân nhắc lại nhé.

Chúc các bạn có chuyến đi an toàn, vui vẻ! :)Mình cũng tính đên vấn đề này rồi các cung khác nhà mình chạy cũng xuất phát vào giờ này căn bản vì đoan từ HP đi các tỉnh có rất nhiều xe tải hạng nặng đi vào tầm tối nên rất nguy hiểm nếu chạy giờ này họ ko chạy nữa và các xe quay về thì cũng chưa về vầy an toàn hơn,các chú hugo van chưa làm việc, nhưng nói gì đi nữa mình vẫn phải mong chờ vào tinh kỷ luật của các xế khi chạy xe thì đọ an toàn mới cao dc,du vui chơi nhưng an toàn van là hàng đầu mà bạn

thuythu
29-07-2012, 18:58
Hôm trước định vào xem bài viết mà không được, hình như gần đây phượt trục trặc thì phải ??? Cả nhà vừa ọp ẹp vui nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy dân HP chém gió với bàn kế hoạch đi chơi khí thế như thế này. :)



Ảnh này là của mình chụp, giờ lại được thấy trên avatar của bạn thật là thú vị. :)





Lão cứ vui tính. :D
Hôm trước nghe bác hỏi là đã tin rằng ảnh này tác giả là Green (c)

thuythu
29-07-2012, 19:22
Nhắn nhủ nhà mình nhé ,hạn nộp tiền chậm nhất là vào ngày 8tháng 8 năm 2012 để mình còn chuyển cho ban tổ chức sau ngày đấy bạn nào chưa đóng thì tự đi đóng lấy nhé, muộn nữa ban tổ chức chốt danh sách không tham gia được thì chờ đến sang năm nhá :D
Một tin nữa là bạn Tùng Quảng Ninh, không tham gia đi được vì đúng ngày bạn ấy cưới vợ (wait) , chúc mừng, ;)
Và nhà mình cũng sẽ gặp nhau một lần cuối cùng trước khi xuất phát là vào hồi 20h 30 ngày 8 tháng 8 năm 2012 địa điểm Focus 18 Minh khai để sắp xếp cho chuẩn xế và ôm lần cuối cùng , để 3 h sáng ngày tháng 8 tập trung và xuất phát tại quảng trường nhà hát lớn tp Hải phòng thì tất cả đã gọn gàng chuẩn chỉ
Số tiền nhà mình sẽ đóng là 500 nghìn nộp cho ban tổ chức , 250 nghìn dự trù cho thuê nhà nghỉ và mua một số thứ cho đoàn như, 4 cái săm xe dự phòng, 10 lá cờ , giấy dán phản quang, nhựa và miếng vá, [ số tiền 250 nghìn này nếu không dùng hết sẽ trả lại các bạn đầy đủ ] Xăng xe đi đường khoảng 250k cho 2 chiều đi và về ôm và xế tự chia nhau[ cung này ngắn nên xế sẽ không tính tiền thay dầu xe nhé :D

Sagittarius512
30-07-2012, 13:24
Thôi cho tôi xin 2 người:gun
:LL Mặc kệ người ta đồ zô ziên :L Sagi em nhở
Anh cay đắng nhìn em sau xế khác
Sóng chợt buồn như xé nát con tim
Niềm đau sót sao dâng đầy khóe mắt
Cắn răng cười giọt lệ đọng trên mi[/QUOTE]
Hai anh em người ta đang đau xót cùng cực mà anh còn ở ngoài ném đá à. Đau xót làm sao khi mà đi cùng đoàn với nhau mà Sagi fải ngồi sau xế khác, còn Thuythu phải bị người khác ôm. Ôi hóa ra em nghĩ oan cho anh, anh lai tiểu Thu nhưng mà lòng vẫn canh cánh nhớ về em anh nhỉ. Híc híc em xlỗi anh nhá (Đành chờ dịp páo chù sau vậy). Thôi, cá nhân cho sang 1 bên, lấy đại cục làm trọng, hôm nào anh cho em đóng tiền và nhận áo cái, về em còn giặt rồi ngâm đao ny cho thơm.

ba_chan83
30-07-2012, 15:27
Em bị thích cái không khí í ới ọp ẹp dư lày trước chuyến đi, ngồi đọc mà cũng rộn hết cả ràng :"> . Lỡ dịp này rồi vì giờ em đang ở trong Nam, tháng 9 em mới tung hoành trở lại được, nhà mình đi về có gì vui kể em nghe với nhé, mong có dịp được đi cùng cả nhà những cung đường mới trong tương lai gần ^^

thuythu
31-07-2012, 07:38
Em bị thích cái không khí í ới ọp ẹp dư lày trước chuyến đi, ngồi đọc mà cũng rộn hết cả ràng :"> . Lỡ dịp này rồi vì giờ em đang ở trong Nam, tháng 9 em mới tung hoành trở lại được, nhà mình đi về có gì vui kể em nghe với nhé, mong có dịp được đi cùng cả nhà những cung đường mới trong tương lai gần ^^
Ừ nhở nghe em nói anh mới chợt nhận ra cái không khí rộn ràng náo nhiệt , cứ như một phiên chợ vùng cao ấy, mà cũng thấy vui thật thi thoảng vào ngó nghiêng tý rồi đọc những phản hồi bàn bạc và trêu đùa nhau vui vẻ thấy vui hẳn nên ,(c):D

thuythu
31-07-2012, 08:01
:LL Mặc kệ người ta đồ zô ziên :L Sagi em nhở
Anh cay đắng nhìn em sau xế khác
Sóng chợt buồn như xé nát con tim
Niềm đau sót sao dâng đầy khóe mắt
Cắn răng cười giọt lệ đọng trên mi
Hai anh em người ta đang đau xót cùng cực mà anh còn ở ngoài ném đá à. Đau xót làm sao khi mà đi cùng đoàn với nhau mà Sagi fải ngồi sau xế khác, còn Thuythu phải bị người khác ôm. Ôi hóa ra em nghĩ oan cho anh, anh lai tiểu Thu nhưng mà lòng vẫn canh cánh nhớ về em anh nhỉ. Híc híc em xlỗi anh nhá (Đành chờ dịp páo chù sau vậy). Thôi, cá nhân cho sang 1 bên, lấy đại cục làm trọng, hôm nào anh cho em đóng tiền và nhận áo cái, về em còn giặt rồi ngâm đao ny cho thơm.[/QUOTE]
Anh đã không sai khi nghi rằng không ai hiểu anh bằng em ,có nghĩa là , chỉ em hiểu anh .Thôi em dù chúng mình không cùng nắm cơm chuyến đò nhưng lòng chúng ta vẵn hướng về nhau , đấy là điều mình cần và quan trọng em biết không, chứ bằng không dù có kề bên một khi trái tim đã nguội lạnh thì phỏng ích gì. Em thật cao cả và có một tấm lòng bao dung, điều ấy càng làm anh thêm :L mà thôi, vì vậy em cứ để anh chở Thu thu nhé, Thu thu gầy mòn xanh xao lỡ có nép vào anh trên đường chinh chiến mà tránh những cơn gió bụi , những ánh nắng chói chang mùa hè đỏ lửa thì em đừng buồn em nhé.Còn em có ngồi sau xế khác thì ngồi xa xa ra em nhé, mình là con gái , nam nữ thụ thụ bất thân, mình có thân mình phải giữ , giữ cho anh nữa, chỗ nào xế nghì cương thắng gấp em nhanh tay chống cùi chỏ dộng thẳng vào lưng xế cho anh. Nghe và nhớ lời anh dặn nha Sagi em iu vấu, kẻo không dặm đường xa cả trăm lần dư xế thì hoa nát nhụy tàn em chít với anh. Ngoan về đợt này anh lại cho đi Quan Lạn nhé em.
Ngày ấy vào một đêm mưa gió làm sao anh quên... tấm áo của em năm xưa anh vẫn giữ, và em có biết anh vẫn gấp nó để cạnh áo của anh, mấy năm rồi chưa có dịp mặc , chắc bi giờ chuột gián nó làm hôi cả hai , ừ thôi em mang cả áo hai đứa về giặt đi em nhé , mà anh thích mùi com pho cơ không thích dawny đâu , tối nay em qua nhà anh mang về em nhé, hẹn em lúc 0h hãy gõ cửa anh ra đón:)

Lưu Mai Mai
31-07-2012, 08:42
Ặc ặc, nhà các bác có chiến tranh xảy ra ạ, hí hí em tưởng đang diễn kịch chuẩn bị cho sinh nhật phượt ạ, nhà bác có chương trình gì đăng ký với ban tổ chức cho đàn em tụi em cổ vũ không bác Huy ơi? :D

thuythu
31-07-2012, 12:10
Ặc ặc, nhà các bác có chiến tranh xảy ra ạ, hí hí em tưởng đang diễn kịch chuẩn bị cho sinh nhật phượt ạ, nhà bác có chương trình gì đăng ký với ban tổ chức cho đàn em tụi em cổ vũ không bác Huy ơi? :D
Chiến là chiến thế nào hả Mai Mai, chỉ là chút hiểu lầm mà dỗi hờn nho nhỏ, mọi thứ em đẹp và dịu dàng như nắng cuối thu . Nhà Thuythu đang hội ý chưa quyết định sẽ đăng ký tiết mục gì Mai mai ơi, giờ chót sẽ đăng ký nhá nhá ;)

Mr_sam_lop
31-07-2012, 12:34
:LL Mặc kệ người ta đồ zô ziên :L Sagi em nhở
Anh cay đắng nhìn em sau xế khác
Sóng chợt buồn như xé nát con tim
Niềm đau sót sao dâng đầy khóe mắt
Cắn răng cười giọt lệ đọng trên mi
Hai anh em người ta đang đau xót cùng cực mà anh còn ở ngoài ném đá à. Đau xót làm sao khi mà đi cùng đoàn với nhau mà Sagi fải ngồi sau xế khác, còn Thuythu phải bị người khác ôm. Ôi hóa ra em nghĩ oan cho anh, anh lai tiểu Thu nhưng mà lòng vẫn canh cánh nhớ về em anh nhỉ. Híc híc em xlỗi anh nhá (Đành chờ dịp páo chù sau vậy). Thôi, cá nhân cho sang 1 bên, lấy đại cục làm trọng, hôm nào anh cho em đóng tiền và nhận áo cái, về em còn giặt rồi ngâm đao ny cho thơm.[/QUOTE]

Mình mà bị bỏ rơi kiểu này thì mình cay lắm,haha=))=))=)) :gun:L

Sagittarius512
31-07-2012, 13:32
Híc híc em giờ như cây bèo lục bình thôi, mặc kệ gió cuốn, nước đẩy trôi đi đâu thì đi ( chứ chìm thì không chìm được rồi). Thuythu vì nghĩa mà quên tình, thôi đành nô tì vào xế khác thôi. Chứ ngồi xa, lắc xe, xế khó điều khiển...đi đường xa nhỡ có gì thì ...ếu ơi. Chắc anh hiểu rõ lắm mà, Thuythu nhỉ. makeno đi anh, em ngồi ôm ít thế chứ chả có cảm giác gì đâu. Xế đẹp troai cỡ nào thì cũng có phải anh đâu. Không thì anh em mình đăng kí một tiết mục tại party đi, tình hình em thấy khả năng bắn chém của anh em mình rư thế lày thì cũng gọi là đi thi thố với thiên hạ được rồi đấy:gun:Dam

Mr_sam_lop
01-08-2012, 00:09
Híc híc em giờ như cây bèo lục bình thôi, mặc kệ gió cuốn, nước đẩy trôi đi đâu thì đi ( chứ chìm thì không chìm được rồi). Thuythu vì nghĩa mà quên tình, thôi đành nô tì vào xế khác thôi. Chứ ngồi xa, lắc xe, xế khó điều khiển...đi đường xa nhỡ có gì thì ...ếu ơi. Chắc anh hiểu rõ lắm mà, Thuythu nhỉ. makeno đi anh, em ngồi ôm ít thế chứ chả có cảm giác gì đâu. Xế đẹp troai cỡ nào thì cũng có phải anh đâu. Không thì anh em mình đăng kí một tiết mục tại party đi, tình hình em thấy khả năng bắn chém của anh em mình rư thế lày thì cũng gọi là đi thi thố với thiên hạ được rồi đấy:gun:DamThôi thì lại phải cho anh xin em một lần nữa:T

Mr_sam_lop
01-08-2012, 00:12
Hai anh em người ta đang đau xót cùng cực mà anh còn ở ngoài ném đá à. Đau xót làm sao khi mà đi cùng đoàn với nhau mà Sagi fải ngồi sau xế khác, còn Thuythu phải bị người khác ôm. Ôi hóa ra em nghĩ oan cho anh, anh lai tiểu Thu nhưng mà lòng vẫn canh cánh nhớ về em anh nhỉ. Híc híc em xlỗi anh nhá (Đành chờ dịp páo chù sau vậy). Thôi, cá nhân cho sang 1 bên, lấy đại cục làm trọng, hôm nào anh cho em đóng tiền và nhận áo cái, về em còn giặt rồi ngâm đao ny cho thơm.
Anh đã không sai khi nghi rằng không ai hiểu anh bằng em ,có nghĩa là , chỉ em hiểu anh .Thôi em dù chúng mình không cùng nắm cơm chuyến đò nhưng lòng chúng ta vẵn hướng về nhau , đấy là điều mình cần và quan trọng em biết không, chứ bằng không dù có kề bên một khi trái tim đã nguội lạnh thì phỏng ích gì. Em thật cao cả và có một tấm lòng bao dung, điều ấy càng làm anh thêm :L mà thôi, vì vậy em cứ để anh chở Thu thu nhé, Thu thu gầy mòn xanh xao lỡ có nép vào anh trên đường chinh chiến mà tránh những cơn gió bụi , những ánh nắng chói chang mùa hè đỏ lửa thì em đừng buồn em nhé.Còn em có ngồi sau xế khác thì ngồi xa xa ra em nhé, mình là con gái , nam nữ thụ thụ bất thân, mình có thân mình phải giữ , giữ cho anh nữa, chỗ nào xế nghì cương thắng gấp em nhanh tay chống cùi chỏ dộng thẳng vào lưng xế cho anh. Nghe và nhớ lời anh dặn nha Sagi em iu vấu, kẻo không dặm đường xa cả trăm lần dư xế thì hoa nát nhụy tàn em chít với anh. Ngoan về đợt này anh lại cho đi Quan Lạn nhé em.
Ngày ấy vào một đêm mưa gió làm sao anh quên... tấm áo của em năm xưa anh vẫn giữ, và em có biết anh vẫn gấp nó để cạnh áo của anh, mấy năm rồi chưa có dịp mặc , chắc bi giờ chuột gián nó làm hôi cả hai , ừ thôi em mang cả áo hai đứa về giặt đi em nhé , mà anh thích mùi com pho cơ không thích dawny đâu , tối nay em qua nhà anh mang về em nhé, hẹn em lúc 0h hãy gõ cửa anh ra đón:)[/QUOTE]


Có ma ra mở cửa vào tầm này cho em đấy .

Mr_sam_lop
01-08-2012, 00:18
Anh đã không sai khi nghi rằng không ai hiểu anh bằng em ,có nghĩa là , chỉ em hiểu anh .Thôi em dù chúng mình không cùng nắm cơm chuyến đò nhưng lòng chúng ta vẵn hướng về nhau , đấy là điều mình cần và quan trọng em biết không, chứ bằng không dù có kề bên một khi trái tim đã nguội lạnh thì phỏng ích gì. Em thật cao cả và có một tấm lòng bao dung, điều ấy càng làm anh thêm :L mà thôi, vì vậy em cứ để anh chở Thu thu nhé, Thu thu gầy mòn xanh xao lỡ có nép vào anh trên đường chinh chiến mà tránh những cơn gió bụi , những ánh nắng chói chang mùa hè đỏ lửa thì em đừng buồn em nhé.Còn em có ngồi sau xế khác thì ngồi xa xa ra em nhé, mình là con gái , nam nữ thụ thụ bất thân, mình có thân mình phải giữ , giữ cho anh nữa, chỗ nào xế nghì cương thắng gấp em nhanh tay chống cùi chỏ dộng thẳng vào lưng xế cho anh. Nghe và nhớ lời anh dặn nha Sagi em iu vấu, kẻo không dặm đường xa cả trăm lần dư xế thì hoa nát nhụy tàn em chít với anh. Ngoan về đợt này anh lại cho đi Quan Lạn nhé em.
Ngày ấy vào một đêm mưa gió làm sao anh quên... tấm áo của em năm xưa anh vẫn giữ, và em có biết anh vẫn gấp nó để cạnh áo của anh, mấy năm rồi chưa có dịp mặc , chắc bi giờ chuột gián nó làm hôi cả hai , ừ thôi em mang cả áo hai đứa về giặt đi em nhé , mà anh thích mùi com pho cơ không thích dawny đâu , tối nay em qua nhà anh mang về em nhé, hẹn em lúc 0h hãy gõ cửa anh ra đón:)


Có ma ra mở cửa vào tầm này cho em đấy,chủ thớt ơi tập chung vào chuyên môn cho tôi nhờ xem lại 2 trang vừa qua hộ tôi còn có 15 ngày nưa thôi đấy.

ducthinhdtvt
01-08-2012, 08:55
Đi 3h có vẻ sớm quá, sợ không dậy nổi :(
Mình đang ký 1 suất nhá, suất thứ 2 sẽ confirm sớm. Nhưng sẽ đi trước, gặp nhau ở Sầm Sơn và đi cùng về có được không?

Sagittarius512
01-08-2012, 11:59
nhanh quá cơ, đã gần đến ngày ăn chơi trác táng rồi mà em vẫn chưa sắm được bộ nào để trưng diện... Anh Huy điểm danh lại ôm và xế đi, em xem em còn trao phân gửi thận cho chàng nào nữa chứ.

thuythu
02-08-2012, 07:03
Đi 3h có vẻ sớm quá, sợ không dậy nổi :(
Mình đang ký 1 suất nhá, suất thứ 2 sẽ confirm sớm. Nhưng sẽ đi trước, gặp nhau ở Sầm Sơn và đi cùng về có được không?
Bác về cùng thì ok quá , nhưng bác phải chủ động xe máy để đi cùng chứ đoàn nhà em không có xế độc hành rồi bác ơi :shrug:

thuythu
02-08-2012, 07:10
nhanh quá cơ, đã gần đến ngày ăn chơi trác táng rồi mà em vẫn chưa sắm được bộ nào để trưng diện... Anh Huy điểm danh lại ôm và xế đi, em xem em còn trao phân gửi thận cho chàng nào nữa chứ.
Em không phải lo lắng điều gì , anh không bao giờ bỏ rơi (NT) trường hợp không đủ xế anh đã có phương án dự phòng , vì mình đi sớm nên không có chú tuần đường anh có thể xế 3 , em ngồi đằng trước anh nhé, sáng sớm thế chắc em sẽ rất bùn ngủ vậy anh sẽ lấy dây buộc em lại vào người anh cho khỏi rơi, và em không nên ngồi quay ra đằng trước như thế sương sớm và gió lạnh sẽ làm em bị cảm, anh sẽ rất lo lắng mà ốm theo ,em ngồi quay lại về phía anh nhé, như thế an toàn và tình cảm lắm lắm Sagi:L

conghiv
02-08-2012, 23:35
Em làm cái fanpade của hội Phượt Hải Phòng, để là nơi ae Hải Phòng giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ và tổ chức các chuyến đi trong tương lai
http://www.facebook.com/pages/Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-H%E1%BA%A3i-Ph%C3%B2ng/422203847823430
bữa bia hôm nay vui quá.

thuythu
03-08-2012, 06:27
Em làm cái fanpade của hội Phượt Hải Phòng, để là nơi ae Hải Phòng giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ và tổ chức các chuyến đi trong tương lai
http://www.facebook.com/pages/Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-H%E1%BA%A3i-Ph%C3%B2ng/422203847823430
bữa bia hôm nay vui quá.

Công nhận cái không khí nhà mình gặp nhau bia bọt kiểu anh chị em nhà phượt nó vui, (beer)vô tư chẳng toan tính điều gì,suốt ngày làm việc rồi về nhà loanh quanh đóng kín cửa chẳng giao tiếp với ai, nó làm mình thấy tù túng ngột ngạt và già nua hẳn đi .Thi thoảng gặp nhau cà phê cà pháo , hay có điều kiện hơn bia bọt tý thì hay lắm đấy chứ :D. Hai chị em Trà My, Huyền My, bề dày thành tích đáng nể quá đi (c)

Sagittarius512
03-08-2012, 09:37
Công nhận là Song My có số má... Em chỉ dám ngồi yên lắng nghe, ngẫm nghĩ thấy cũng tủi thân, may mà còn gia nhập nhóm PHP kịp thời để cố vớt vát tí thời thanh niên sôi nổi chứ không vài năm nữa già rồi lê cái thân đi làm còn ngại chứ nói j phượt. Chẹp số mình vẫn còn may.:D

Mr_sam_lop
03-08-2012, 10:29
Em làm cái fanpade của hội Phượt Hải Phòng, để là nơi ae Hải Phòng giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ và tổ chức các chuyến đi trong tương lai
http://www.facebook.com/pages/Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-H%E1%BA%A3i-Ph%C3%B2ng/422203847823430
bữa bia hôm nay vui quá.

Thế là có 2 nhóm phuot HP có tên trên fb giống nhau lám em xem co phai chinh sưa lai ko?

conghiv
04-08-2012, 10:52
Thế là có 2 nhóm phuot HP có tên trên fb giống nhau lám em xem co phai chinh sưa lai ko?

Em ko thấy giống lắm đâu anh ah, của họ như 1 trang cá nhân, của mình là một trang cộng đồng, tên cũng khác mà, giờ thì các bạn vào like thôi cho đông dân cư.
https://www.facebook.com/pages/Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-H%E1%BA%A3i-Ph%C3%B2ng/422203847823430

Hy Vọng
05-08-2012, 10:56
Hôm đó mọi người off bia đông vui nhỉ, anh Huy có alo nhưng đúng vào lúc em vừa ở HN về lại phải đi uống nước với bạn -ngày sinh nhật của em không trốn đi off được. Hẹn vụ sau vậy.

ducthinhdtvt
06-08-2012, 10:17
Thế chốt lại kế hoạch là thế nào nhỉ các đ/c? Có lập Event trên FB để vào chém gió bàn bạc cho thỏa không? Dạo này ít lang thang trên đây quá

dantocgoc
06-08-2012, 17:43
Các bạn sớm chốt số lượng và chuyển khoản cũng như ĐK với thủ quỹ BTC bên topic này nhé. thanks
https://www.phuot.vn/threads/49857-Danh-s%C3%A1ch-%C4%91%C3%B3ng-ti%E1%BB%81n-tham-gia-SN-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-khu-v%E1%BB%B1c-mi%E1%BB%81n-B%E1%BA%AFc-%E2%80%93-Ch%E1%BB%91t-DS-ng%C3%A0y-11-8-2012

thuythu
06-08-2012, 21:47
Các bạn sớm chốt số lượng và chuyển khoản cũng như ĐK với thủ quỹ BTC bên topic này nhé. thanks
https://www.phuot.vn/threads/49857-Danh-s%C3%A1ch-%C4%91%C3%B3ng-ti%E1%BB%81n-tham-gia-SN-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-khu-v%E1%BB%B1c-mi%E1%BB%81n-B%E1%BA%AFc-%E2%80%93-Ch%E1%BB%91t-DS-ng%C3%A0y-11-8-2012
Tối thứ 4 mùng 8 tháng 8 bọn em chốt danh sách và thu tiền luôn bác ạ, sáng mùng 9 là em chuyển cho ban tổ chức luôn,
Và thông báo cho nhà mình 20h 30 tối 8 /8 2012 , họp lần cuối để thu tiền và chốt danh sách xế ôm, vì thế các bạn cố gắng đến nhé,vì hôm sau mình chuyển tiền đi rồi thì bạn nào chưa đóng tiền kịp là thôi đấy , đành đợi sinh nhật lần 7 :D hơi lâu nhở

thuythu
06-08-2012, 21:52
Công nhận là Song My có số má... Em chỉ dám ngồi yên lắng nghe, ngẫm nghĩ thấy cũng tủi thân, may mà còn gia nhập nhóm PHP kịp thời để cố vớt vát tí thời thanh niên sôi nổi chứ không vài năm nữa già rồi lê cái thân đi làm còn ngại chứ nói j phượt. Chẹp số mình vẫn còn may.:D
Bây giờ đã già rồi í không phải là mấy năm nữa đâu Sagi ;) em đừng tủi thân, luôn có anh kề bên em mà, dù sao em tham gia loại hình du lịch khám phá vào thời gian này là cũng còn kịp đó em , đi nhiều đi , thế giới này, đất nước này là một câu chuyện bí ẩn để ta khám phá , càng đi cành thấy mình chưa biết gì (NT)

Hy Vọng
06-08-2012, 22:58
Em xin hoãn vụ đăng ký làm ôm chuyến đi này. Em có việc đột xuất , không chắc chắn đc ngày đó . Nên báo để anh Huy sắp xếp xế - ôm hợp lý. Chúc cả nhà PHP có chuyến phượt vui vẻ.

Mr_sam_lop
07-08-2012, 12:41
Em xin hoãn vụ đăng ký làm ôm chuyến đi này. Em có việc đột xuất , không chắc chắn đc ngày đó . Nên báo để anh Huy sắp xếp xế - ôm hợp lý. Chúc cả nhà PHP có chuyến phượt vui vẻ.Hơi buồn nhỉ nêu ko sắp xếp được thi mai cũng đên of với cả nhà cho vui em nhé

Hy Vọng
07-08-2012, 17:05
Mai em có đến mà anh .

cuongctv497
07-08-2012, 21:00
Dạo này mưa quá. Mai mọi người cố gắng đến từ sớm, lúc nào tạnh là lên đường luôn cho đỡ khổ. Haha may mình nhà gần nên sướng.

Mr_sam_lop
07-08-2012, 23:18
Dạo này mưa quá. Mai mọi người cố gắng đến từ sớm, lúc nào tạnh là lên đường luôn cho đỡ khổ. Haha may mình nhà gần nên sướng.Thế kiểu này mình hết giơ làm ở lại chổ làm đến giờ sang luôn ko sợ mưa

thuythu
08-08-2012, 07:11
Tối nay bạn nào không đi cũng đến nhé để mình trả áo luôn, mà chúng ta ta là dân chịu khổ quen rồi , mưa bão gió rét có là gì đâu, chẳng có gì cản được bước chân chúng ta , kể cả hôm xuất phát mà trời mưa dầm dề như mấy hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang đi ôt tô chứ nhất định không ở nhà , cơ hội gặp gỡ các thành viên trên diễn đàn chỉ có 1 lần trong năm . Trường hợp bão không bạn nào đi , Thuythu độc hành vào SS nằm nghe biển gào thét cũng phê(c)
Một cái chốt vào 8 h 30 ngày mùng 8 tháng 8 năm 2012 :L 18 Minh Khai

Sagittarius512
08-08-2012, 09:23
Nghe anh Huy động viên tinh thần kìa....hôm xuất phát chúng ta sẽ quấn bao ni lon nằm ngủ ở nhà hát lớn, nếu thấy mưa quá chúng ta buộc 2 cái xe máy vào nhau thế là có xế 4 bánh đi. Vào trong đó nếu mưa quá không đốt được lửa trại thì ta ở mặc áo mưa rồi đốt pháo sáng. Nếu nước lạnh quá chúng ta không tắm biển được thì ra ngâm chân cho hết bệnh nấm kẽ chân, có gọi là vẩy tí nước biển lên người cũng đc, hít tí không khí biển ngày mưa cứ gọi là trong lành phải biết.... Chủ thớt cứ yên tâm, không phải xoắn lên thế, ngoài những nhân có việc cực kì quan trong ko thể tham gia được, còn lại thì sẽ đi hết. Gan không núng, chí không mòn. Yên tâm ,yên tâm, ít nhất là có thuythu bằng giá nào cũng sẽ đi

thuythu
08-08-2012, 11:16
Nghe anh Huy động viên tinh thần kìa....hôm xuất phát chúng ta sẽ quấn bao ni lon nằm ngủ ở nhà hát lớn, nếu thấy mưa quá chúng ta buộc 2 cái xe máy vào nhau thế là có xế 4 bánh đi. Vào trong đó nếu mưa quá không đốt được lửa trại thì ta ở mặc áo mưa rồi đốt pháo sáng. Nếu nước lạnh quá chúng ta không tắm biển được thì ra ngâm chân cho hết bệnh nấm kẽ chân, có gọi là vẩy tí nước biển lên người cũng đc, hít tí không khí biển ngày mưa cứ gọi là trong lành phải biết.... Chủ thớt cứ yên tâm, không phải xoắn lên thế, ngoài những nhân có việc cực kì quan trong ko thể tham gia được, còn lại thì sẽ đi hết. Gan không núng, chí không mòn. Yên tâm ,yên tâm, ít nhất là có thuythu bằng giá nào cũng sẽ đi
Eo ui nghe em mềnh nói mà mềnh thấy mềnh thật là bé nhỏ í, Sagi em bé nhỏ mà tinh thần em thép nhở :L . Em gan dạ nhất đoàn í, bạn nào cũng như em thì chỉ off một lần là chắc chắn luôn ,mà khéo quá cơ, nịnh người khiến người biết mà cứ thích nghe thôi.. giá như em vẫn còn không thì nhất định anh xin cha mẹ mang trầu cau mang tới nhà em (wait)xin em về làm bà cả :D

Sagittarius512
08-08-2012, 11:25
Khục khặc khục khặc anh cho em về làm bà cả á? Thế tức là để cai quản mấy con mèo nhép của anh hà? Húm, chúng nó sẽ biết tay em.

Mr_sam_lop
08-08-2012, 12:37
Anh trong đoàn chắc nhin trời mưa có chút giao đông nhưng với dân phưot thì trời mưa không lằm trong thử thách chỉ là trò chơi thôi,mấy anh em mình còn chạy môt cung Tây bắc từ khi xuất phát đến lúc về tới nhà trời vãn còn mưa nhưng cũng không vấn đề cung này dc Huy cũng làm leandhttps://lh4.googleusercontent.com/-JlO4JGY_zMk/To20_sC0JKI/AAAAAAAAEfw/pnODvr0ovkc/s720/100_7793_resize.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-pSkBhab80hI/To21DqeXW6I/AAAAAAAAEgM/04YxR5k-lG8/s720/100_7801_resize.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-Z1H2SGV14Wo/To2z8PEBz2I/AAAAAAAAEZk/wu7KjKzz0fc/s720/100_7660_resize.JPG
Mặt vẫn tươi

Mr_sam_lop
08-08-2012, 12:52
Tối nay bạn nào không đi cũng đến nhé để mình trả áo luôn, mà chúng ta ta là dân chịu khổ quen rồi , mưa bão gió rét có là gì đâu, chẳng có gì cản được bước chân chúng ta , kể cả hôm xuất phát mà trời mưa dầm dề như mấy hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang đi ôt tô chứ nhất định không ở nhà , cơ hội gặp gỡ các thành viên trên diễn đàn chỉ có 1 lần trong năm . Trường hợp bão không bạn nào đi , Thuythu độc hành vào SS nằm nghe biển gào thét cũng phê(c)
Một cái chốt vào 8 h 30 ngày mùng 8 tháng 8 năm 2012 :L 18 Minh KhaiNhất định không ở nhà chứ ko chuyển sang ô tô

thuythu
08-08-2012, 14:07
Anh trong đoàn chắc nhin trời mưa có chút giao đông nhưng với dân phưot thì trời mưa không lằm trong thử thách chỉ là trò chơi thôi,mấy anh em mình còn chạy môt cung Tây bắc từ khi xuất phát đến lúc về tới nhà trời vãn còn mưa nhưng cũng không vấn đề cung này dc Huy cũng làm leandhttps://lh4.googleusercontent.com/-JlO4JGY_zMk/To20_sC0JKI/AAAAAAAAEfw/pnODvr0ovkc/s720/100_7793_resize.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-pSkBhab80hI/To21DqeXW6I/AAAAAAAAEgM/04YxR5k-lG8/s720/100_7801_resize.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-Z1H2SGV14Wo/To2z8PEBz2I/AAAAAAAAEZk/wu7KjKzz0fc/s720/100_7660_resize.JPG
Mặt vẫn tươi
Có một điều không bao giờ vui được khi nhìn lại những tấm ảnh này ,Người đàn ông bạc mệnh đeo kính đen nhìn giống sư phụ QUY RÙA kia..Một thợ chạm khắc tài hoa ,tinh xảo trên bề mặt kim loại và gỗ của HẢI PHÒNG với anh là chuyến đi đầu tiên và là cuối cùng trong cuộc đời... Sau lần đi ấy ít hôm ..vào một đêm mưa gió sầu thảm anh đã ra đi mãi mãi , bỏ lại lời hẹn dang dở với chúng tôi cho những chuyến đi sau ..........:( Khoảnh khắc vẫn còn nhưng người xa ta mãi.............

Sagittarius512
08-08-2012, 16:17
úi, cái giề mà anh nói là chuyến đi lần đầu và cũng là cuối cùng thế anh ơi. Anh cụ tỉ hộ em cái, tin này làm em thấy hồi hộp lạ.

thuythu
08-08-2012, 19:12
Khục khặc khục khặc anh cho em về làm bà cả á? Thế tức là để cai quản mấy con mèo nhép của anh hà? Húm, chúng nó sẽ biết tay em.
Sagi iu vấu anh không nghĩ em tàn khốc thế đâu em(NO) nhìn cái mẹt có cái nốt ruồi duyên đáng iu ơi là đáng iu, xinh ui là xinh,dưng mà cái ý định cao cả ấy anh vẫn đợi có một ngày :D

thuythu
08-08-2012, 19:17
úi, cái giề mà anh nói là chuyến đi lần đầu và cũng là cuối cùng thế anh ơi. Anh cụ tỉ hộ em cái, tin này làm em thấy hồi hộp lạ.
Có nghĩa là sau chuyến đi ấy anh ấy về ốm mấy ngày và mất

Mr_sam_lop
08-08-2012, 19:34
Có nghĩa là sau chuyến đi ấy anh ấy về ốm mấy ngày và mấtBây giờnhom anh chỉ còn 5 thành viên

Mr_sam_lop
09-08-2012, 06:48
Tối hôm qua chốt xế ôm rồi chu thớt lập danh sách,số đt các thành viên để anh em xế ôm tiện liên lạc

Sagittarius512
09-08-2012, 09:46
Anh Tuấn sốt sình sịch ...giống em. Kaka em đến chỗ làm cũng phải vào mạng ngay để xem, mặc dù đã biết ai là xế của mình rồi.

Sagittarius512
09-08-2012, 09:48
Ý quên sao lại cứ gọi là chủ thớt vậy anh anh nhỉ. EM cứ gọi theo mà cũng ko hiểu nguyên nhân sâu xa. Hay là chủ của 1 cái thớt, chúng ta là những con cá trên thớt sắp bị chặt chém:D

Mr_sam_lop
09-08-2012, 16:59
Anh Tuấn sốt sình sịch ...giống em. Kaka em đến chỗ làm cũng phải vào mạng ngay để xem, mặc dù đã biết ai là xế của mình rồi.Càng gần đến ngày nó vậy đấy em,với lại mỗi cung đường mình chuẩn bị tốt thì sẽ thành công và hoàn hảo hơn,

Mr_sam_lop
09-08-2012, 17:05
Ý quên sao lại cứ gọi là chủ thớt vậy anh anh nhỉ. EM cứ gọi theo mà cũng ko hiểu nguyên nhân sâu xa. Hay là chủ của 1 cái thớt, chúng ta là những con cá trên thớt sắp bị chặt chém:DEm cứ cho là ngôn ngữ của dân phượt đi mà,hay là em giải thích hộ anh thế nào là chém đi

cuongctv497
09-08-2012, 21:40
Ý quên sao lại cứ gọi là chủ thớt vậy anh anh nhỉ. EM cứ gọi theo mà cũng ko hiểu nguyên nhân sâu xa. Hay là chủ của 1 cái thớt, chúng ta là những con cá trên thớt sắp bị chặt chém:D

Một chủ đề là một topic, người ta quen gọi là thread. Diễn đàn trở nên quen thuộc, thành viên khắp nơi gọi lái đi thành chủ thread > chủ thớt chị ạ.

ollo
09-08-2012, 23:05
https://lh3.googleusercontent.com/-Z1H2SGV14Wo/To2z8PEBz2I/AAAAAAAAEZk/wu7KjKzz0fc/s720/100_7660_resize.JPG

Mặt vẫn tươi
Nhìn mấy cái túi nilon kia, nhớ mấy cái ủng nilon đi mưa.
HN thì bán đầy ở mấy hàng bảo hộ lao động ở Yết Kiêu, chả biết HP mua ở đâu nữa, chưa lần mò xem thử, hic

Cuongvtc
09-08-2012, 23:15
Anh Tuấn sốt sình sịch ...giống em. Kaka em đến chỗ làm cũng phải vào mạng ngay để xem, mặc dù đã biết ai là xế của mình rồi.đi với a tùng hổ báo ( ý quên nhà báo ) sướng nhé

thuythu
09-08-2012, 23:39
Một chủ đề là một topic, người ta quen gọi là thread. Diễn đàn trở nên quen thuộc, thành viên khắp nơi gọi lái đi thành chủ thread > chủ thớt chị ạ.
Anh thích cách giải thích như thế này, dân dã dễ hiểu và đúng luôn(c)

thuythu
09-08-2012, 23:42
Nhìn mấy cái túi nilon kia, nhớ mấy cái ủng nilon đi mưa.
HN thì bán đầy ở mấy hàng bảo hộ lao động ở Yết Kiêu, chả biết HP mua ở đâu nữa, chưa lần mò xem thử, hic
Hic OLLO à năm mươi nghìn một cân tại chợ ĐỔ Hải Phòng nhá , loại này có hai cái quai để buộc vào , loại này còn có thể đựng được đủ thứ nữa cơ nhá :D

dantocgoc
09-08-2012, 23:47
Mạn phép Demo clip này 1 phát cho có không khí SN phượt. :)


http://www.youtube.com/watch?v=-jzy5vyYTYo

thuythu
10-08-2012, 10:23
Nhắn nhủ nhà mình nhé , bạn Lộc đã đặt 4 phòng tại khu trung tâm của SẦM SƠN , giá phòng là 350k cho 1 phòng 4 người ,(NT) nhưng mà có một quy định của chủ khách sạn hơi oái oăm với các bạn nữ , nhưng khả năng các bạn nam lại thích , ông chủ khách sạn không cho nam nữ ở phòng riêng mà phải ghép 2 nam và 2 nữ một phòng. Hỏi tại sao thế thì chỉ nhận được nhõn một câu trả lời là .Ở đây quy định thế . :D chết dở làm thế nào bây giờ , gọi điện khắp nơi đều báo ngày này hết phòng, các bạn nữ tính sao, Sagi em nghĩ gì.hiiiiiiiiiiiiiiiii

Mr_sam_lop
10-08-2012, 13:56
Nhắn nhủ nhà mình nhé , bạn Lộc đã đặt 4 phòng tại khu trung tâm của SẦM SƠN , giá phòng là 350k cho 1 phòng 4 người ,(NT) nhưng mà có một quy định của chủ khách sạn hơi oái oăm với các bạn nữ , nhưng khả năng các bạn nam lại thích , ông chủ khách sạn không cho nam nữ ở phòng riêng mà phải ghép 2 nam và 2 nữ một phòng. Hỏi tại sao thế thì chỉ nhận được nhõn một câu trả lời là .Ở đây quy định thế . :D chết dở làm thế nào bây giờ , gọi điện khắp nơi đều báo ngày này hết phòng, các bọn nữ tính sao, Sagi em nghĩ gì.hiiiiiiiiiiiiiiiiiThế thì ổn rồi,hay quá haha

Sagittarius512
10-08-2012, 15:58
Nhắn nhủ nhà mình nhé , bạn Lộc đã đặt 4 phòng tại khu trung tâm của SẦM SƠN , giá phòng là 350k cho 1 phòng 4 người ,(NT) nhưng mà có một quy định của chủ khách sạn hơi oái oăm với các bạn nữ , nhưng khả năng các bạn nam lại thích , ông chủ khách sạn không cho nam nữ ở phòng riêng mà phải ghép 2 nam và 2 nữ một phòng. Hỏi tại sao thế thì chỉ nhận được nhõn một câu trả lời là .Ở đây quy định thế . :D chết dở làm thế nào bây giờ , gọi điện khắp nơi đều báo ngày này hết phòng, các bọn nữ tính sao, Sagi em nghĩ gì.hiiiiiiiiiiiiiiiii
Cũng không oái oăm đâu anh ạ. Ông chủ nhà nghỉ có ý tốt đấy, ở vùng biển là nơi hay bị ảnh hưởng của những trận bão từ, vì thế việc cân bằng âm dương cũng là điều kiện tiên quyết để cơ thể chống chọi lại với khắc nghiệt của thiên nhiên, giúp chúng ta có đủ sức khỏe mà ăn chơi rồi cả làm việc nữa. Theo em mình chỉ cần 2 phòng thôi anh ạ, số 4 có lẽ không được chuộng ở VN mình cho lắm. Đông vui làm gì cũng có phong trào. Mọi người nhỉ...:D

thuythu
10-08-2012, 19:47
Cũng không oái oăm đâu anh ạ. Ông chủ nhà nghỉ có ý tốt đấy, ở vùng biển là nơi hay bị ảnh hưởng của những trận bão từ, vì thế việc cân bằng âm dương cũng là điều kiện tiên quyết để cơ thể chống chọi lại với khắc nghiệt của thiên nhiên, giúp chúng ta có đủ sức khỏe mà ăn chơi rồi cả làm việc nữa. Theo em mình chỉ cần 2 phòng thôi anh ạ, số 4 có lẽ không được chuộng ở VN mình cho lắm. Đông vui làm gì cũng có phong trào. Mọi người nhỉ...:D
Ui em mình hay quá ta , gì cũng giỏi ha, đến âm dương ngũ hành cũng biết thông thạo . em nói thế đúng đúng;) . Dưng mà anh hỏi nhỏ nhỏ tý Sagi, ăn chơi thì đúng rồi , (NT)thế nàm việc là nàm việc gì vậy em ..... đừng đừng em đừng 2 phòng , càng xé nhỏ ra càng hay mừ ....(NT)À năm nay anh sẽ tặng em bộ hai mảnh màu hồng em nhé, anh muốn được sống những ký ức ngày ấy, mà ngày ấy chúng mình thật trẻ con , anh tặng em bộ 2 mảnh màu trắng có ren rất đẹp em không thích cứ đòi bộ màu hồng... và rồi em quăng nó xuống biển, anh cũng vì tiếc của mà nhao theo vớt lên, cũng không uổng vì hè năm sau anh đã tặng lại cho cô bạn gái khi anh cùng cô ấy đi tắm biển Cửa Lò, chỉ thế thôi mà mình giận nhau , để rồi mình xa nhau mãi mãi chỉ vì chuyện cỏn con thật tế nhị ấy , anh cũng không muốn nhắc lại đâu em , nhưng bao năm xa cách giờ đây săp tới ngày gặp lại khiến tâm trạng anh thổn thức lắm Sagi.

Hy Vọng
11-08-2012, 01:05
Anh Huy ơi em có event chạy chương trình mới, khả năng thấp nhất em không đi được, em đóng tiền rùi thì vẫn chốt xế cho em , anhh cho em số đt của xế nhé, em không mang xe máy đi được đâu. Em chỉ làm ôm thôi. Hôm nay em mới có thông báo nhận event mới.Hic, mong là em sẽ có dịp bắn chém cùng cả đoàn.

dantocgoc
11-08-2012, 08:39
Lưu ý các thành viên đk muộn và sát ngày. Nếu không thu xếp đi cùng đoàn nào và tự di chuyển đến địa điểm tổ chức ở Sầm Sơn thì có thể chủ động liên hệ đk và đóng tiền trước với BTC qua ĐT: 0913.385.495.

Thông tin chuyển khoản trực tiếp cho BTC qua link.
https://www.phuot.vn/threads/49857-Danh-s%C3%A1ch-%C4%91%C3%B3ng-ti%E1%BB%81n-tham-gia-SN-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-khu-v%E1%BB%B1c-mi%E1%BB%81n-B%E1%BA%AFc-%E2%80%93-Ch%E1%BB%91t-DS-ng%C3%A0y-14-8-2012

cuongctv497
11-08-2012, 17:26
Anh Huy ơi em có event chạy chương trình mới, khả năng thấp nhất em không đi được, em đóng tiền rùi thì vẫn chốt xế cho em , anhh cho em số đt của xế nhé, em không mang xe máy đi được đâu. Em chỉ làm ôm thôi. Hôm nay em mới có thông báo nhận event mới.Hic, mong là em sẽ có dịp bắn chém cùng cả đoàn.

Số em: 0989.65.6508
Em có xe rồi chị ạ :D

Mr_sam_lop
11-08-2012, 21:19
Số em: 0989.65.6508
Em có xe rồi chị ạ :DĐoàn mình quá hoành tráng,chú em hơi bị đc

Hy Vọng
12-08-2012, 12:48
Số chị cho em rùi nhé, vậy hẹn em ở nhà hát. Lên đường đi chơi thôi. Không làm ăn gì nữa, về nhà cày sau

quannguyen
12-08-2012, 21:56
maimai noi cũng hay đấy.nếu có thêm thời gian thì tốt.

electron
12-08-2012, 23:08
Nhà Hải phòng cho e bu xe lam vụ đi thành sau khi sn với nhé. E cám ơn trước ạ

Sagittarius512
13-08-2012, 09:41
Số chị cho em rùi nhé, vậy hẹn em ở nhà hát. Lên đường đi chơi thôi. Không làm ăn gì nữa, về nhà cày sau Đã để cái sô lô gân to đùng dưới ních thế kia: THÍCH LÀ NHÍCH, NHÍCH LÀ LÊN ĐƯỜNG...thì phải giữ lới chứ, cứ dập dà dập dềnh. ghét.

Mr_sam_lop
13-08-2012, 10:13
Đã để cái sô lô gân to đùng dưới ních thế kia: THÍCH LÀ NHÍCH, NHÍCH LÀ LÊN ĐƯỜNG...thì phải giữ lới chứ, cứ dập dà dập dềnh. ghét.Đấy em phải học tập Sagi ấy chứ dập ròm thế này nhiều lúc căng lắm,Sagi đấy chưa THÍCH ĐÃ NHÍCH rồi cơ.

thuythu
13-08-2012, 10:34
Đã để cái sô lô gân to đùng dưới ních thế kia: THÍCH LÀ NHÍCH, NHÍCH LÀ LÊN ĐƯỜNG...thì phải giữ lới chứ, cứ dập dà dập dềnh. ghét.
Giời ơi Sagi, anh thích câu nói này của em rồi, đáng mặt lắm lắm, đúng là chất (c)

thuythu
13-08-2012, 10:40
Số chị cho em rùi nhé, vậy hẹn em ở nhà hát. Lên đường đi chơi thôi. Không làm ăn gì nữa, về nhà cày sau

Phải thế chứ , cố cố .... cố lên em:L

thuythu
13-08-2012, 10:43
Nhà Hải phòng cho e bu xe lam vụ đi thành sau khi sn với nhé. E cám ơn trước ạ Không hiểu hết ý của bạn

electron
13-08-2012, 11:05
không hiểu hết ý của bạn

À, em nhìn lịch trình của nhà HP thì thấy đi sinh nhật về, cả nhà sẽ đi thành nhà Hồ, em cũng có ý định trên nên xin nhập chung cho khỏi bị lạc ạ.

Mà chiều thứ 6 (17/8), em cũng độc hành xuống HP ngắm thành phố 1 tí, rồi lại chạy lên lại HN, chiều đó nhà ta có off gì ko, cho em giao lưu tí ạ.

thuythu
13-08-2012, 14:30
À, em nhìn lịch trình của nhà HP thì thấy đi sinh nhật về, cả nhà sẽ đi thành nhà Hồ, em cũng có ý định trên nên xin nhập chung cho khỏi bị lạc ạ.

Mà chiều thứ 6 (17/8), em cũng độc hành xuống HP ngắm thành phố 1 tí, rồi lại chạy lên lại HN, chiều đó nhà ta có off gì ko, cho em giao lưu tí ạ.
Nhà mình đang thiếu xế , sao bạn không ở lại đi cùng đoàn nhà mình luôn , còn đi chung với nhà mình thì vui quá đi, bọn mình đã off xong rồi , hẹn bạn gặp nhà mình tại SS tối 18/8 (beer)

thuythu
13-08-2012, 18:34
Có thể các bạn đã được đi rất nhiều nơi , và Sầm Sơn bạn cũng đã tới , nhưng để được gặp gỡ những con người có cùng ý tưởng với mình đến từ khắp mọi miền đất nước, và được tham dự xô diễn của anh em nhà Phượt để cùng chung vui, cùng chia sẻ , để mai mốt có gặp một cái nick trên phuot.vn thì chợt nhận ra ta đã từng gặp (c)thì cơ hội chỉ có 1 lần trong năm (c)
Số đt và danh sách các bạn đi Sầm Sơn [ mình đã chuyển khoản cho bạn Vỉgo chiều nay rồi , còn 1 xuất nữa mai mình chuyển nốt là ok ]
Tuấn 0915416295- Chị Lan 0974998938
Bạn Cường anh 0904442994- My 0915082733
Bạn Cường em0989656508-Chị Quý 0934299985
Bạn Tùng 0905488693 - Bạn Hòa 0934380385
Bạn Việt 0979291559-:L ôm nhà
Bạn Lộc- Ôm nhà 0935151688
Bạn Huy -Thu
Bạn Mai 0906061630- Bạn Quản 01225302115
ĐOÀN THUYTHU ĐÃ CHỐT DANH SÁCH, tổng số là 16 bạn , các xế và ôm liên lạc với nhau qua số điện thoại , xế sẽ có trách nhiệm đưa đón ôm tại nhà nhé :D

quannguyen
13-08-2012, 20:38
Cho minh dat gach voi nhe.sdt minh la 01225302115.minh dao nay ban khong onlinje thuong xuyen duoc.neu off nho nhac minh vay nhe.chan thanh cam on

thuythu
13-08-2012, 21:26
cho minh dat gach voi nhe.sdt minh la 01225302115.minh dao nay ban khong onlinje thuong xuyen duoc.neu off nho nhac minh vay nhe.chan thanh cam on
Đã nhận và chốt danh sách luôn.Thank bạn ất nhiều (c) Trưa mai 14/8 mình đi bắn bên trường bắn Núi Đèo, vậy khoảng 11h 30 anh em gặp nhau trao đối nhé Quản

dantocgoc
14-08-2012, 00:16
[01]
CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE PHƯỢT LÊN 6 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Diễn đàn dành cho người yêu Du Lịch Phuot.vn

Ngày 18/8/2012

09:00 - 10:00: Tập trung thành viên tại khu vực cắm trại Biển Sầm Sơn - Thanh Hóa.
10:00 - 11:00: ĐK nhận thẻ nick, chia đội, chào hỏi.
11:30 - 13:00: Ăn trưa, nghỉ ngơi
13:00 - 15:00: Tổ chức trò chơi Team Building trên bãi biển cho các đội nhóm. Đề nghị mỗi đội/nhóm hội tham gia đóng góp 1 trò chơi.

-01.... Kéo co
-02.... Nhảy bao tải
-03.... Bóng Chuyền
-04....
-05....
-06....V/v (Các trò Team Building vui nhộn hài ước có tính tập thể)

15:00 - 16:30: Tổ chức đá bóng Nam. Bóng chuyền bãi biển Nữ.( có thưởng.)
17:00 - 18:30: Tắm giặt, nghỉ ngơi, chuẩn bị chương trình.
18:30 - 20:00: Khai mạc đêm Gala, tuyên bố lý do, liên hoan, ăn tối (Adim phụ trách)
20:00 - 24:00: Chương trình văn nghệ và đốt lửa trại.

Chương trình lửa trại gồm:
- Giao lưu, sinh hoạt tập thể
- Tổ chức trò chơi đêm.


[02]
NỘI QUY SINH NHẬT PHƯỢT LÊN 6 Tại Sầm Sơn - Thanh Hóa

Nội quy này soạn ra với mục đích là đảm bảo an toàn cho chính mình và các bạn trong dịp sinh nhật lên 6. Hướng tới một sinh nhật thành công và đáng nhớ.
Các đội trưởng chịu trách nhiệm quán triệt và thực hiện cho đội mình.

1. Cá nhân:
- Các cá nhân quản lý tư trang đồ dùng của mình, tiền và các đồ có giá trị nên mang theo người.
- Không tắm biển buổi tối và không tắm biển 1 mình.
- Không nên đi lang thang 1 mình ban đêm, khi đi đâu quá xa ra ngoài khu vực cắm trại, nên báo đội trưởng hoặc mem cùng đội đi cùng.
- Chú ý đến thời gian tập trung và chương trình của sinh nhật tránh cao su
- Nên nhận biết và nhớ các mem (ít nhất là cùng đội), nếu thấy có người lạ trong nhóm thông báo cho đội trưởng và BTC
- Luôn luôn đeo stick ghi nick và đội của mình trong suốt thời gian tổ chức sinh nhật
- Tích cực tham gia sinh hoạt chung với phương châm “thích là nhích” (đừng ngại ngùng gì mà ko thể hiện nhá)
- Tuyệt đối không mang đến và sử dụng các loại pháo, chất nổ, chất gây cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn cho buổi sinh nhật
- Vui vẻ hết mình nhưng không quá đà tránh xảy ra điều ko hay, và vi phạm pháp luật của Nhà Nước.

2.Nhóm hội đăng ký:
- Đội trưởng chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở,… và quản lý quân số thành viên đội mình (nhiệm vụ nặng)
- Các mem trong nhà làm quen giao lưu, nhận vị trí đội và đội trưởng thông báo nội quy
- Chuẩn bị tiết mục giới thiệu đội (bắt buộc)
- Đóng góp ý tưởng, trò chơi…. (theo các gợi ý)
- Phân công nhiệm vụ từng thành viên.

Sagittarius512
14-08-2012, 09:54
Em vừa cập nhật thông tin rằng đội nhà mình mới có 13 người đã đóng tiền, anh Thuythu đã CK cho BTC rồi. Đề nghị các mem nào chưa hoàn thành thì khẩn trương đóng tiền cho thuythu để anh ấy chốt danh sách đăng kí với BTC nhé. Hạn cuối là ngày hôm nay roài.

Hy Vọng
15-08-2012, 00:30
Chị Hòa đừng ghét em. Đi mà. Hic , cuộc vui này em cũng ham hố bon chen.

ducthinhdtvt
15-08-2012, 09:32
Hẹn các bác hôm đó ở Sầm Sơn nhé. CHương trình đi thành nhà Hồ và come back Hải Phòng em xin được bám càng các bác :D

dantocgoc
15-08-2012, 10:32
Còn thành viên nào ĐK muộn, thì khẩn trương chuyển khoản và thông báo nik kèm theo cho BTC lên DS "bổ sung" kịp thời nhé!
Link thông tin chuyển khoản của BTC:
https://www.phuot.vn/threads/49857-Danh-s%C3%A1ch-%C4%91%C3%B3ng-ti%E1%BB%81n-tham-gia-SN-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-khu-v%E1%BB%B1c-mi%E1%BB%81n-B%E1%BA%AFc-%E2%80%93-Ch%E1%BB%91t-DS-ng%C3%A0y-14-8-2012

quannguyen
15-08-2012, 14:32
nhà mình hôm nay có chuơng trình mà không đi được.Tiếc quá,hẹn cả nhà lúc khác nhé

thuythu
15-08-2012, 23:26
Chị Hòa đừng ghét em. Đi mà. Hic , cuộc vui này em cũng ham hố bon chen.
Ghét đâu mừ,mắng yêu đó (wait)

thuythu
16-08-2012, 06:40
Hẹn các bác hôm đó ở Sầm Sơn nhé. CHương trình đi thành nhà Hồ và come back Hải Phòng em xin được bám càng các bác :D
Ok , đi cùng nhà mình cho vui (beer)

Còi cọc
16-08-2012, 07:01
Chúc đoàn nhà Thuythu có một chuyến đi thành công tốt đẹp.

babacuda
16-08-2012, 08:30
Anh Thuythu ơi! Tình hình là bão sắp đổ bổ vào Đông Bắc Bộ. Chúng ta có kế hoạch trù bị nào k a nhỉ? ^^

Mr_sam_lop
16-08-2012, 18:12
Anh Thuythu ơi! Tình hình là bão sắp đổ bổ vào Đông Bắc Bộ. Chúng ta có kế hoạch trù bị nào k a nhỉ? ^^Chú này bão sắp đổ chứ đã dổ đâu mà chú dã sợ thế,bão gió là việc của trời đất nhưng đi là việc của mình mà,kể cả bão vẫn cứ đi bình thường ko có gì thay đổi nhà mình nhé,coi như là thử một cung mưa gió thôi có gì đâu(beer)

thuythu
16-08-2012, 21:06
Anh Thuythu ơi! Tình hình là bão sắp đổ bổ vào Đông Bắc Bộ. Chúng ta có kế hoạch trù bị nào k a nhỉ? ^^
Nếu trời mưa to nhà mình sẽ chuyển sang đi oto chuyến sớm nhất tại bến xe Cầu Rào , Hải Phòng Thanh Hóa lúc 5h sáng ,dự kiến sẽ đến SS lúc 11 h, còn thời tiết tốt thì y án , xuất phát bằng xe máy, các xế liên hệ ngay với ôm , xế có trách nhiệm đón ôm tại nhà, Các xế phải thay săm xe nếu săm đã bị vá, vì đi đường dài săm bị nóng mà chảy nhựa chỗ vá ra phải thay sẽ mất tời gian đó các xế nhé, các bạn nữ chuẩn bị tư trang và quần áo nha, mũ bảo hiểm loại có kính chắn , khẩu trang, găng tay, tất chân ,đi đường xa thì mang sữa rửa mặt đi nhé , nhiều bụi lắm đấy;)

Lưu Mai Mai
16-08-2012, 21:27
Nếu trời mưa to nhà mình sẽ chuyển sang đi oto chuyến sớm nhất Hải Phòng Thanh Hóa lúc 5h sáng ,dự kiến sẽ đến SS lúc 11 h, còn thời tiết tốt thì y án , xuất phát bằng xe máy, các xế liên heej ngay với ôm , xế có trách nhiệm đón ôm tại nhà, Các xế phải thay săm xe nếu săm đã bị vá, vì đi đừng dài săm bị nóng mà chảy nhựa chỗ vá ra phải thay sẽ mất tời gian đó các xế nhé, các bạn nữ chuẩn bị tư trang và quần áo nha, đi đường xa thì mang sữa rửa mặt đi nhé , nhiều bụi lắm đấy;)

Không có sữa thì anh Huy cho chị em mượn đi hí hí, dặn gì không dặn, dặn mang sữa đi.

Phải dặn chị em mang son và phấn để còn có dụng cụ chơi tú quết son hoặc hóa trang cho đội thua cuộc chứ hí hí

cuongctv497
16-08-2012, 22:28
Chú này bão sắp đổ chứ đã dổ đâu mà chú dã sợ thế,bão gió là việc của trời đất nhưng đi là việc của mình mà,kể cả bão vẫn cứ đi bình thường ko có gì thay đổi nhà mình nhé,coi như là thử một cung mưa gió thôi có gì đâu(beer)

Mưa gió bình thường thì không sao, nhưng đây bão lớn anh ạ. Em vừa xem bản đồ, lúc mình xuất phát là lúc đang ở trong vùng có khả năng tâm bão đi qua, gió giật, mưa to đến rất to, đi rất nguy hiểm.


Nếu trời mưa to nhà mình sẽ chuyển sang đi oto chuyến sớm nhất Hải Phòng Thanh Hóa lúc 5h sáng ,dự kiến sẽ đến SS lúc 11 h, còn thời tiết tốt thì y án , xuất phát bằng xe máy, các xế liên heej ngay với ôm , xế có trách nhiệm đón ôm tại nhà, Các xế phải thay săm xe nếu săm đã bị vá, vì đi đừng dài săm bị nóng mà chảy nhựa chỗ vá ra phải thay sẽ mất tời gian đó các xế nhé, các bạn nữ chuẩn bị tư trang và quần áo nha, đi đường xa thì mang sữa rửa mặt đi nhé , nhiều bụi lắm đấy;)

Em nghĩ phương án dự trù phải lên kế hoạch sớm. 11h sáng t7 mới có mặt ở Thanh Hoá thì muộn mất. Có thể tiến hành từ chiều thứ 6 để tránh bão.

Bản đồ mới cập nhật lúc 21h tối nay:
https://www.khituongvietnam.gov.vn/web/Upload/Storm_Image/2012/8/16/2012081612.gif
Theo như chú giải thì Hải Phòng nằm trong vùng có khả năng tâm bão đi qua.

cuongctv497
16-08-2012, 22:53
Chúng ta nên xuất phát từ chiều thứ 6, giống đoàn HN thì an toàn hơn :beer:

thuythu
17-08-2012, 04:29
Không có sữa thì anh Huy cho chị em mượn đi hí hí, dặn gì không dặn, dặn mang sữa đi.

Phải dặn chị em mang son và phấn để còn có dụng cụ chơi tú quết son hoặc hóa trang cho đội thua cuộc chứ hí hí
Em đểu vừa thôi nhá , anh bảo mang sữa rủa mặt không đúng à, đường xa bụi bặm cái mặt mốc rất cần tới nó.Ngày thì gió biển ,và đêm hum thì tối ,thế son phấn mà làm gì cứ để tự nhiên nhá:D

thuythu
17-08-2012, 04:41
Chúng ta nên xuất phát từ chiều thứ 6, giống đoàn HN thì an toàn hơn :beer:
Cái khó là lịch đã lên rồi ,không thay đổi được vào giờ chót,vì nhiều bạn đã bố trí thu xếp công việc nên không thể xuất phát sớm, [như chị Lan sáng nay vẫn phải đi Sơn Tây tối muộn mới về],Mưa nhỏ nhưng trên diện rộng thì ta vẫn cứ vẫn cứ đi Sầm Sơn nằm nghe mưa bằng oto.[không đi xe máy] nhưng nếu mưa bão thật sự quá lớn thì nhà mình cứ gặp nhau hội ý.........Đến giờ này vẫn không có gì thay đổi so với kế hoạch ban đầu . 3h 5 xuất phát thì các xế and ôm phải đi ngủ sớm và đặt báo thức từ 2h để còn tập kết tại nhà hát lớn nhé, mọi thứ các bạn chuẩn bị hết từ sớm đi, dậy một cái thì ta đi được ngay(c)

Lưu Mai Mai
17-08-2012, 07:37
Em đểu vừa thôi nhá , anh bảo mang sữa rủa mặt không đúng à, đường xa bụi bặm cái mặt mốc rất cần tới nó.Ngày thì gió biển ,và đêm hum thì tối ,thế son phấn mà làm gì cứ để tự nhiên nhá:D

Ơ kìa, em có phải tên là đểu đâu, hic, lần sau đừng hạ thấp vị trí của em thế nha, phải bảo sao em lại.....cực đểu thế nhỉ :))

Dặn chung cho tất cả mọi người là phải dặn thế này:

1. Mang khẩu trang: mang theo mấy cái nhé, mưa ướt có thể đổi cái khác, bụi bẩn thì cũng đổi sang cái sạch hơn.
2. Quần áo tắm
3. Áo khoác: trời mưa nên sẽ lạnh, bạn cần nên mang áo khoác đủ ấm, đi 1 hành trình dài mà.
4. Áo mưa bộ: nhất thiết phải mỗi người 1 cái.
5. Các xế xe cộ gương lược đầy đủ, giấy tờ xe như bảo hiểm, giấy đăng ký xe. Xe cộ bảo dưỡng nhông xích, săm lốp, thay dầu máy xe.
6. Mang giấy tờ cá nhân theo.
7. Khăn quàng cổ.
8. Quần áo dài: ít nhất 2 bộ, trong trường hợp mưa ướt thì còn có đồ để thay.
9. Áo đồng phục phượt - đừng quên nhá.
10.Đồ đạc cá nhân tất cả bọc vào túi bóng, sau đó cho vào balô, bọc balô bằng túi nilon lần nữa cho khỏi bẩn, và ướt đồ trong lúc di chuyển.
11. Tất cả các đồ của xế và ôm đều chằng bằng dây cao su đằng sau xe cho các xế di chuyển dễ dàng, thuận lợi.

Bon chen nhiều quá bác nhỉ, đừng tét mông em đuổi em về nha. Tại bác dặn mang sữa nên em mí phá nhà bác hí hí

Mr_sam_lop
17-08-2012, 07:39
Mưa gió bình thường thì không sao, nhưng đây bão lớn anh ạ. Em vừa xem bản đồ, lúc mình xuất phát là lúc đang ở trong vùng có khả năng tâm bão đi qua, gió giật, mưa to đến rất to, đi rất nguy hiểm.



Em nghĩ phương án dự trù phải lên kế hoạch sớm. 11h sáng t7 mới có mặt ở Thanh Hoá thì muộn mất. Có thể tiến hành từ chiều thứ 6 để tránh bão.

Bản đồ mới cập nhật lúc 21h tối nay:
https://www.khituongvietnam.gov.vn/web/Upload/Storm_Image/2012/8/16/2012081612.gif
Theo như chú giải thì Hải Phòng nằm trong vùng có khả năng tâm bão đi qua.Trời ạ đây là cái bản đồ khi báo tan thành áp thấp nhiệt đới rồi chư scòn bão nữa đâu mà ở tâm bão,còn nếu theo bản đồ này thì bấy giờ 8h sáng bão đang oanh tạc HP đây này,chú em này phản động nhé

Mr_sam_lop
17-08-2012, 07:50
Ơ kìa, em có phải tên là đểu đâu, hic, lần sau đừng hạ thấp vị trí của em thế nha, phải bảo sao em lại.....cực đểu thế nhỉ :))

Dặn chung cho tất cả mọi người là phải dặn thế này:

1. Mang khẩu trang: mang theo mấy cái nhé, mưa ướt có thể đổi cái khác, bụi bẩn thì cũng đổi sang cái sạch hơn.
2. Quần áo tắm
3. Áo khoác: trời mưa nên sẽ lạnh, bạn cần nên mang áo khoác đủ ấm, đi 1 hành trình dài mà.
4. Áo mưa bộ: nhất thiết phải mỗi người 1 cái.
5. Các xế xe cộ gương lược đầy đủ, giấy tờ xe như bảo hiểm, giấy đăng ký xe. Xe cộ bảo dưỡng nhông xích, săm lốp, thay dầu máy xe.
6. Mang giấy tờ cá nhân theo.
7. Khăn quàng cổ.
8. Quần áo dài: ít nhất 2 bộ, trong trường hợp mưa ướt thì còn có đồ để thay.
9. Áo đồng phục phượt - đừng quên nhá.
10.Đồ đạc cá nhân tất cả bọc vào túi bóng, sau đó cho vào balô, bọc balô bằng túi nilon lần nữa cho khỏi bẩn, và ướt đồ trong lúc di chuyển.
11. Tất cả các đồ của xế và ôm đều chằng bằng dây cao su đằng sau xe cho các xế di chuyển dễ dàng, thuận lợi.

Bon chen nhiều quá bác nhỉ, đừng tét mông em đuổi em về nha. Tại bác dặn mang sữa nên em mí phá nhà bác hí híCác xế ôm xem đi nhé nói chung là rất ổn đấy