PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình Sài Gòn - Mỹ Tho - Cái Bè.



mrnam102
08-07-2012, 17:36
Tuần vừa rồi đc nghỉ, em đã thực hiện 1 chuyến đi Mỹ Tho = xe đạp ^^ Mang lên đây chia sẻ cùng anh chị em.
Lịch trình :
- Sáng 3/7 : Đạp xe tới tp Mỹ Tho, thuê phòng trọ + nghỉ ngơi. (lần đầu đi phượt, em mắc phải 1 lỗi vô cùng sơ đẳng, đó là quên cmnd, sau 1 hồi chạy khắp các nhà trọ, năn nỉ + trả tiền trước.....thì cũng đã mướn đc phòng với giá 100k/đêm, nhà trọ trong kế hoạch chỉ có 70k/đêm thôi ^^ )
Chiều đi qua trại rắn Đồng Tâm, dù trong h mở cửa nhưng do mình đi 1 mình + nhân viên đang ngủ, ko bán vé....bảo là hết giờ mở cửa rồi (mới 4h kém). Hơi bực mình quay xe đi về, còn sớm nên đâm đại vào 1 con đường mòn, đi hoài đi hoài, gió mát, kk trong lành.....rất thoải mái ^^
Sau đó chạy lên cầu Rạch miễu, đi chậm chậm ngắm sông. Bên kia là cù lao Thới Sơn, xa 1 chút nữa là sang Bến Tre.

- Ngày 4/7 : Sáng khởi hành đi Cái Bè, buổi sáng trời mát nhưng bị ngược gió nên đạp cũng hơi cực, tới nơi đạp xe đi lòng vòng quanh chợ...cũng chả có gì hay. May sao thấy đc 1 cái nhà thờ rất đẹp, tới nơi ngó nghiêng chụp ảnh xem xét.....vèo cái thấy bụng đói meo, kiếm quán cơm ăn rồi mướn ghe ra chợ nổi. Ngta bảo sáng mới đông, đi tầm này hết rồi (biết vậy sáng đi xe bus chứ ko đạp xe nữa) Nhưng đã đến đây rồi chả lẽ ko đi, thế là vẫn mướn ghe chạy 1 vòng, thiệt hại 40k ^^ lên bờ, nghỉ ngơi 1 chút rồi quay về nhà trọ, lúc quay về thuận chiều gió nên đạp cảm giác rất khỏe....Trên đường về còn ghé qua khu di tích Rạch Gầm Xoài Mút chụp hình + xem xem xét xét ^^

Thế là hết cả ngày, buổi tối lấy xe lượn vào trong nội ô Mỹ Tho ăn hủ tiếu chay Cây bồ đề, tại nghe mọi người quảng cáo dữ lắm ^^ Cũng ngon, giá cả hợp lý 14k ^^. No bụng rồi đi dọc các con đường, công viên Lạc Hồng, đường Hùng Vương, khu vui chơi thiếu nhi, hồ bơi, .... và 1 số đường ko tên nữa. Dừng chân ở 1 quán cafe bên giếng nước Lớn khi đã 9h.....thêm 1 ly sinh tố nữa rồi quay về nhà trọ, dọn đồ để sáng hôm sau quay lại SG ^^

https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/557159_2204710892809_2038116607_n.jpg
https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/534742_2204715052913_1843315438_n.jpg
https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/553918_2204715652928_1516030114_n.jpg
https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/409608_2204715972936_1079591136_n.jpg
https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/428853_2204722413097_2140296330_n.jpg
https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/600229_2204725333170_268297215_n.jpg
https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/582187_2204722053088_1119286504_n.jpg
https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/600298_2204726493199_1584846252_n.jpg

kuayue
09-07-2012, 08:33
tiếp đi bác. Cám ơn bác đã chía sẻ chuyến đi

mrnam102
09-07-2012, 12:16
em review ngắn gọn vậy thôi, vì chuyến đi này cũng ngắn ^^

Vẫn đang là sv nên tiền bạc + tg ko dư dả lắm.....lâu lâu em mới làm 1 chuyến, gọi là đổi gió ấy mà :D

Red_Label
13-07-2012, 22:12
em review ngắn gọn vậy thôi, vì chuyến đi này cũng ngắn ^^

Vẫn đang là sv nên tiền bạc + tg ko dư dả lắm.....lâu lâu em mới làm 1 chuyến, gọi là đổi gió ấy mà :D
Lâu lâu đi như vậy cũng vui rồi. chúc em tiếp tục có thêm niềm vui với chiếc xe đạp của mình.

kuayue
14-07-2012, 08:05
xe bác ko có baga sau vậy hành lý vác trên lưng à

mrnam102
16-07-2012, 14:46
xe bác ko có baga sau vậy hành lý vác trên lưng à

Em đeo ba lô bác ạ, cũng chả có gì, có cái áo mưa với 2 bộ quần áo. Chả có đồ sửa xe vì em ko biết sửa :D

richian
04-08-2012, 19:59
mời bạn tham gia clb xe đạp tourist của mình rất hân hạnh khi ban tham gia phone 01234.989.288 tuấn

Buocchan
07-08-2012, 13:51
Mình mới tham gia diễn đàn, đọc bài của chủ thớt và một số bài khác thấy mọi người có ý chí thật. Lại biết thêm có CLB xe đạp tourist nữa. Mình cố gắng theo dõi và học hỏi thêm để sớm được gia nhập CLB.

Có bài viết nào giới thiệu đầy đủ, căn bản về xe độp (trên mạng thì nhiều mà không biết thực hư thế lào) mong các cao thủ giới thiệu để mở mang tầm mắt ạ.