PDA

View Full Version : Côn đảo - chuyến đi về nguồn



coca&me
07-07-2012, 11:03
Tôi có mặt trong Chuyến đi về nguồn và giao lưu với Công đoàn Côn Đảo. Chưa đến CĐ lần nào nên tâm trạng rất háo hức, lịch trình đi tàu về tàu nhưng tôi và 1 người bạn quyết định về máy bay để tiết kiệm thời gian.
Ngày 1: niềm háo hức bị đập tan bởi con tàu Côn Đảo 9
Khởi hành từ SG lúc đúng Ngọ, đoàn chúng tôi dừng chân tại Mekong Restop, nơi này dừng chân khá ổn, sạch sẽ hơn Bò Sữa Long Thành nhiều mà giá cả thức ăn cũng ok
https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao1.jpg
17h đến cảng, nghía mắt nhìn Tàu CĐ 9, nhìn thấy nhỏ hơn CĐ 10, bước xuống tàu với cảm giác rất ngột ngạt, ai cũng loay hoay tìm số giường, giường 2 tầng với kích thước vừa 1 người nằm. Trên tàu họ xếp gối sẵn nằm đầu hướng ra đầu tàu nhưng chúng tôi ngại chân người này trên đầu người kia nên 2 người nằm đối chân với nhau. Thế là cả đêm dập dềnh cả thân người theo hình Sin, nằm nhắm mắt mà thấy toàn thân lướt theo cả con tàu. Càng về khuya tàu càng lắc dữ dội, 2 viên thuốc chống say tàu ko có nghĩa lý gì nữa. Nằm lắc lư mà thầm nghĩ " Hay cô bán thuốc tây đưa nhằm 2 viên thuốc lắc???"Bình thường tôi đi xe, xe lửa, tàu cao tốc chẳng xi nhe gì vậy mà phải chấp tay vái lạy con tàu này. Nằm nhắm mắt mà cứ trông cho trời mau sáng, mọi người xung quang lâu lâu lại có người ói, người đi tới đi lui.... Coi như cả đêm ko biết ngủ là gì chỉ biết nằm lắc lư, lắc lư, dập dềnh, dập dềnh..... như vừa uống thuốc lắc vừa chơi thú nhún.
https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao2.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao3.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao4.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao5.jpg

Trên tàu chỉ có bán mì gói và hột gà luộc, nước ngọt
https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao6.jpg

Còn tiếp...................

coca&me
07-07-2012, 14:54
Ngày 2: Côn Đảo đền bù cho chuyến đi bão táp tối qua
Sáng 5h lồm cồm bò dậy vì nghe phong phanh gần đến CĐ rồi, trong lòng vui như trúng số. Đi rửa mặt mà như người say rượu, mình và chị bạn phải dắt díu nhau. Tàu càng lắc lư thì bước chân càng chao đảo sang trái rồi sang phải. Cái toilet ở trên tàu cũng rất ngộ, cái cửa chỉ che từ phần bụng trên trở xuống, híc thật là vất vả cho chị em phụ nữ, đã vậy nó còn nằm ngay cầu thanh lên xuống. Ra phía đuôi tàu rửa mặt thì thấy biển sát bên 1 màu xám xịt, sóng vỗ ầm ầm, gió lồng lộng, phía xa xa là 1 dãy núi mờ sương. Lòng thầm nhủ, cố lên Côn Đảo kia rồi.
https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao7.jpg

Đoàn chúng tôi chia nhau lên xe 16 chỗ ăn sáng, sau đó về KS gởi hành lý. Đây là cầu tàu.
https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao8.jpg

Biển Côn Đảo đón chúng tôi với một màu xanh thăm thẳm, trời mát mẻ. Chỉ có 1 từ nói về biển Côn Đảo là " TUYỆT ĐẸP". Coi như chúng tôi cũng được đền bù xứng đáng sau khi bị dập dùi 1 đêm trên tàu.
https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/DSC04289.jpg
Từ KS nhìn ra là thấy biển và núi
https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao11.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao9.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao10.jpg

Ai cũng suýt xoa, ôi sao mà biển đẹp thế này. Chỉ muốn chạy xuống tắm biển nhưng phải kiềm chế vì 9h phải đi tham quan các nhà tù.
Còn tiếp.......................

songhoang
09-07-2012, 13:21
Hay quá tiếp đi bạn

coca&me
09-07-2012, 19:04
Sáng ngày thứ 2: BƯỚC CHÂN VÀO ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN
Mình đã từng nghe về nhà tù Côn Đảo, từng học bài thơ Đập đá Côn Lôn nhưng có đến tận CĐ, tham quan các nhà tù và nghe thuyết minh thì mới cảm nhận được như thế nào là " Địa ngục trần gian"
Nơi đoàn đến đầu tiên là trại tù Phú Hải. Sau khi hiệp định Paris ký kết, trong âm mưu ém giấu tù chính trị không trao trả, địch cho đổi tên tất cả các trại giam ở Côn đảo, mỗi trại đều được ghép với chữ PHÚ và hệ thống nhà tù Côn Đảo trực thuộc trung Tâm cải Huấn Phú Hải.

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao12.jpg

Cô HDV này thuyết minh rất thu hút và truyền cảm.

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao15.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao21.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao13.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao14.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao16.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao18.jpg

Còn tiếp.......................

coca&me
09-07-2012, 19:10
https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao19.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao20.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao21.jpg

Trại Phú Tường

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao27.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao31.jpg

Bên ngoài cổng tường nhà tù, hoa dại mọc rất đẹp

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao28.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm108/hienxinh80/Condao29.jpg

Còn tiếp............

phuongcnc
10-07-2012, 11:41
Em cũng mới đi CĐ về nhưng toàn chụp phong cảnh,ko có thời gian đi thăm nhà tù nào cả,thanks chị đã cho xem ảnh

Thu Cao Cao
13-07-2012, 09:49
Cho em hỏi,đi tàu từ Vũng tàu ra Côn đảo mất bao nhiêu tiếng vậy ah?Tàu có chở luôn xe máy của mình ko?Thanks bác trước

xombong
13-07-2012, 16:18
Tiếp tục ký sự đi cocacola :)

thanhmt
13-07-2012, 16:46
Biển Côn Đảo xanh ghê ... đẹp thật ... thua gì biển Hawaii =))

tessuarai
15-07-2012, 11:17
Côn Đảo vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vì du lịch ở đây không phát triển như ở Phú Quốc hay Vũng Tàu. Ở Côn Đảo có 1 điều đặc biệt mà dân tp ra đó phải ganh tỵ: xe cô không cần khóa cổ cũng chẳng cần đem vào nhà, nữa đêm dạo phố thấy xe dựng đầy đường, thật thú vị.

Vẫn nhớ kỷ niệm ở Côn Đảo, nửa đêm cả đoàn kéo nhau ra cầu tàu nhậu, mới nổi lửa lên thì dân quân kéo đến: "anh ơi, đây là khu di tích, không ngồi nhậu được", thế là 1 đoàn rồng rắn kẻ vác bia, người vác mồi te te chạy về cổng khách sạn ngồi lai rai.

pe_nhoc16
16-07-2012, 18:00
13 tiếng đi - 14 tiếng về là giây phút thực sự thử thách sức người, nhưng bù lại ta đã có những giây phút "trải nghiệm thú vị" :D Dập dềnh giữa biển cả bao la, dù đã 2 tháng rồi vẫn còn nhớ cảm giác say ấy, nếu có dịp về lại tôi vẫn sẽ chọn đi tàu...

jinnynhungoc
19-07-2012, 13:50
@ Thu Cao Cao : Đi Vũng Tàu ra Công Đảo mất 12 tới 14 tiếng , Tàu có vận chuyển xe máy giờ cho xe lên tàu là khoãng 2h đến 3h30 khoãng 5h tàu xuất phát. Thông tin Bác hỏi đã có sẵn . Bác vui lòng sau này tìm kiếm thêm nhé trên ô hỏi phượt nhé!

theanhdbt
24-07-2012, 23:11
Hay quá, mình đi rồi đọc lại còn ghiền và nhớ

Gia
16-10-2012, 10:13
Minh so cai cam giac di tau lam roi, di ko quen, lan do thang 3 nhung song lon, nghe may nguoi tren dao noi la 10 nam roi moi co 1 lan nhu vay, lan do minh bi ket 5 ngay, nhung bu lai coi thoi gian di vong vong kham pha con dao.
Lan sau co di chac se di may bay

condao
16-10-2012, 16:37
Cho em hỏi,đi tàu từ Vũng tàu ra Côn đảo mất bao nhiêu tiếng vậy ah?Tàu có chở luôn xe máy của mình ko?Thanks bác trước
Mất khoảng 12-13 tiếng nếu đi tàu. Hên xui theo thời tiết nhé! Tàu chở xe máy luôn, nhớ đăng ký trước và phải đến trước 14:00 để đưa xe máy lên tàu!

condao
16-10-2012, 16:39
Cô Thuyết minh viên bảo tàng tên Xuân nhé! ANh em ra có thể yêu cầu cô Xuân thuyết minh!

minhduc345
19-10-2012, 10:46
thank bạn bài viết hay và rất chi tiết
mình cũng có dự định đi côn đảo

condao
22-10-2012, 11:30
Cho em hỏi,đi tàu từ Vũng tàu ra Côn đảo mất bao nhiêu tiếng vậy ah?Tàu có chở luôn xe máy của mình ko?Thanks bác trước

HI bạn, từ Vũng tàu ra CÔn Đảo mất từ 12-13 tiếng. Tàu đi từ 5 giờ chiều đến khoảng 5-6 giờ sáng hôm sau là đến. Tàu nhận chở xe máy nhưng phải đăng ký trước nhé. Đây là điện thoại phòng vé 064 3 838 684.

duahaubaby
22-10-2012, 17:17
Mình từng phượt Phú Quốc 1 tuần nhưng chủ yếu đi bắng xe máy quanh Dương Đông và An THới thôi , rối đi tắm biển. CHưa đi ra Trại tù uổng quá .... :(

angle1088
28-10-2012, 18:02
hihi mình cũng có topic đụng hàng với bạn

Dao Nguyen
03-06-2013, 12:37
bạn ơi cho mình hỏi mình ở TP và k có ai quen ở VT vậy làm sao mua vé được đây hả bạn ??? mình gọi xuống và đặt vé trước rồi khi đi mình xuống đó lấy rồi thanh toán tiền được không bạn ?
cho mình hỏi thêm ngoài vé giường nằm ra nghe nói còn vé ghế cứng phải không bạn ? 80k/1vé đúng không ạ ???
mình thắc mắc quá mà chưa giải đáp :(