PDA

View Full Version : Ru re Mù Căng Chải - Ô Quý Hồ - Sapa: 2,5 ngay xuất phát chiều thứ 6 - 9/10/2009



Jack
07-10-2009, 22:17
Lịch trình: đường 32 lên Sơn Tây - Thanh Sơn - Nghĩa Lộ (B) – Tú lệ (C) – MCC (D) - Than Uyên (E) - ngã ba Bình Lư (F) - đường 4D - Ô Quy Hồ - Sapa (G) - Lào Cai (H) – Hà Nội



Chuẩn bị


+ Sim phụ dùng Sim Vinaphone sóng to khỏe

+ 2 bản đồ
bản đồ đường bộ
bản đồ hành chính

+ Đèn Pin mỗi xe 1 cái hoặc mỗi người 1 cái để đi đêm và sửa xe khi trời tối hoặc nếu leo mốc về muộn. Nếu Hết xăng - hỏng xe dọc đường còn có cái mà dùng thay đèn xe

+ Giầy dép
- Giầy tự chuẩn bị nên dùng giầy thể thao
- Dép nên mang thêm đôi trong Balô để lội suối hoặc đến những nhà nghỉ dùng cho tiện

+ Găng tay: 1 đôi

+ Balo thi không quan trong lắm nhưng nên to 1 chút đựng được nhiều đồ

+ Đồ ăn cung cấp năng lượng ( Cái này đi đường cũng cần đấy APC không nhiều thị trấn)
- Snick Bar - Thỏi socolar rất chi là béo ngậy, ăn vào phát năng lượng lên vùn vụt
- Phomát sợi ( khô, dễ mang, dễ ăn)
- Hộp sữa tươi có đường loại bé- 2 hộp/ngày. Nên mang 4hộp cho 2 ngày đầu.
- Nước thì nên mang theo gói Arezon để pha vào nước uống. Nó hơi tởm tởm lờm lợm nhưng mà tránh mất nước và hạn chế bạn uống quá nhiều nước. (Cũng không cần uống C sủi đâu)
+ 2 ống nước dài tầm 1-1.2m để bê xe (nếu đường quá xấu). Ngoài ra có quốc.

+ THuốc men( mấy thuốc cảm cúm, đau đầu)

+ Áo mưa loại có quần thì tốt

+ đồ sửa xe + miếng vá

+ xăm lốp

+ BÌnh nhỏ đựng xăng ( mỗi xe 2 chai lavie 500ml chứa xăng)

+ mỗi xe 2 chai lavie uống dọc đường đi



Chi tiết:



- Chiều ngày 09/10 (thứ 6) Tập trung tại café Nắng Sài Gòn trên đướng Nguyễn Chí Thanh. Lúc 13h30' khởi hành. Đi theo đường Láng - Hòa Lạc và Sơn Tây. Chạy dọc ven sông Hồng thẳng tiến tới ngã ba cầu Văn Phú - không rẽ vào Yên Bái mà chạy thẳng để đi Ba Khe - Khoảng 19h sẽ tới Nghĩa Lộ.



- Sáng 10/10 (Thứ 7) sẽ chạy tiếp cung đường mùa lúa chín là cung : Tú Lệ - đèo Khau Phạ - La Pán Tẩn - Mù Cang Chải (Ăn trưa ở một quán ăn rất ngon, nhiều món đặc sản Tây Bắc mà lại rẻ ở đầu cầu Than Uyên) Sau đó chạy thẳng Bình Lư - đèo Ô Quy Hồ - Sa Pa. Nghỉ đêm ở Sa Pa, đi dạo Phố Mây, ăn đồ nướng và cafe đêm....



- Sáng11/10 (CN) sẽ đi xe máy xuống bản, đi vào vườn hồng ở Sapa chụp hình. Trưa ăn cơm xong phóng xe xuống Lao Cai gửi xe lên tàu, đi dạo chơi thành phố Lao Cai và ăn tối. Tối 8h lên tàu về Hà Nội



Chi phí (cho 1 người)

- Tiền vé tàu + xe máy + xăng xe: ~ 400k/người

- Tiền ăn + ngủ: 100k/ngày x 2.5 ngày

- Tiền linh tinh + sắm đồ chuẩn bị: 50k/ngày x 2.5 ngày

- Tổng: ~ 800k



Lưu ý:



- Trước khi đi cần xem xét kỹ càng xe cộ, cần thay dầu mới và vặn siết các ốc. Đồ nghề sửa xe và xăm Jack sẽ lo (cả việc sửa luôn)

- Đi lên Sa pa bằng xe máy, đi về bằng tàu hỏa. Chỉ cần đặt vé chiều về và đặt 6 vé nằm trong cùng 1 khoang (thuê nguyên khoang), những người còn lại mua vé ngồi cứng (vé rẻ nhất có thể). Sau đó tất cả mọi người chui vào 1 khoang ngủ tập thể. Nữ 2 người 1 giường, nam 1 người 1 giường. Đông nữa thì rải chiếu ngủ sàn (chỉ áp dụng với nam giới)

- Chị em yêu cầu ôm chặt ôm khỏe ôm nhiệt tình, chăm lo cho xế đảm bảo sức khỏe đèo gần 450km từ HN lên Sapa.

Ai đi liên hệ trực tiếp với Jack 0 9 7 2 2 3 4 6 6 8

homeless man
07-10-2009, 22:45
Cảnh báo đoạn đường 4D từ ngã ba Bình Lư đi Ô Quy Hồ tắc liên tục do sạt lở.

Đoạn cách thị trấn Sa Pa khoảng 800 m nhiều sỏi và đá răm giay tommy (http://giayhn.com/tommy). Tận mắt chứng kiến 2 khoai tây ngã văng hết cả giầy dép, chỉ bò lổm ngổm chứ không đứng dậy được.

Tú Lệ chắc còn lúa vụ 2 chưa chín, MCC thì gốc rạ cũng không còn (do bà con đã đốt hết). Đoạn Hồ Bốn đang làm thủy điện, đường hơi khó đi.

Jack
08-10-2009, 10:10
Cảnh báo đoạn đường 4D từ ngã ba Bình Lư đi Ô Quy Hồ tắc liên tục do sạt lở.

Đoạn cách thị trấn Sa Pa khoảng 800 m nhiều sỏi và đá răm. Tận mắt chứng kiến 2 khoai tây ngã văng hết cả giầy dép, chỉ bò lổm ngổm chứ không đứng dậy được.

Tú Lệ chắc còn lúa vụ 2 chưa chín, MCC thì gốc rạ cũng không còn (do bà con đã đốt hết). Đoạn Hồ Bốn đang làm thủy điện, đường hơi khó đi.

Anh Home cho em hỏi mấy cái quán nhậu ven đường với chỗ nào ngủ buổi đêm tàm tạm hả anh?

Cái lịch trình Lombok ổn rồi anh à, giờ là lịch trình cho Bali 4D/4N từ chiều 1/5 đến trưa 4/5

Thank anh!

loakenden
08-10-2009, 13:16
Tớ vào cái link kia không được, may mà post cả ở đây :P
Tình hình tuyển quân thế nào rùi bạn Jack. Để tớ xem thế nào rùi có gì alo sau ná

Jack
08-10-2009, 17:18
Tớ vào cái link kia không được, may mà post cả ở đây :P
Tình hình tuyển quân thế nào rùi bạn Jack. Để tớ xem thế nào rùi có gì alo sau ná

sắp hết xuất cho Loa rồi :D

Ai đi tối nay ra hồ Ngọc Khánh offline rồi gọi cho mình nhé! Cần gấp vẫn là xế cứng

Jack
09-10-2009, 08:33
sắp hết xuất cho Loa rồi :D

Ai đi tối nay ra hồ Ngọc Khánh offline rồi gọi cho mình nhé! Cần gấp vẫn là xế cứng

Cần gấp 1 xế đi ngay chiều nay để chốt đoàn 4 xe :)

loakenden
09-10-2009, 17:15
Cần gấp 1 xế đi ngay chiều nay để chốt đoàn 4 xe :)

Hí hí, bạn Jack lên đường vui vẻ ná. Ko vì cái vấn đề (bí mật) kia thì trưa nay tớ nghe lời dụ dỗ của bạn chiều lên đường cùng roài. Tiếc lắm nhưng đành vậy huhu.