PDA

View Full Version : Sào Khai - Mường Lát ... đi để biết "thế nào là một cung đường lịch sử" (6, 7, 8/07)



Dấm Ớt
03-07-2012, 12:11
Ngày 0 (thứ 6 - 06/07): Hà Nội - Mai Châu

- 17h30: tập trung tại TT Hội nghị Quốc Gia
- 18h00: xuất phát
- 22h00 đến Mai Châu, ngủ tại bản Poom CoỌng

Ngày 1 (thứ 7 - 07/07) Mai Châu – Co Lương – Trung Sơn - Mường Lý - Sài Khao - tt Mường Lát

Ngày 2 (CN - 08/08): Mường Lát - Tén Tằn - Hồi Xuân - Quan hoá - Cẩm Thuỷ - HN



Một cung đường ngẫu hứng. Đi để biết "thế nào là một cung đường lịch sử" với những câu thơ da diết của Quang Dũng:

Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi


Chi phí dự kiến:

- Ăn sáng: 20 x 2 == 40k
- Ăn chính: 3 x 80 == 240k
- Ngủ: 2đêm: 50 x 2 == 100k
- Tiền đoàn: chi phí phát sinh, bánh kẹo cho trẻ em : 50k

Chi phí khoảng: 450k/1 người


OFF 1 buổi duy nhất vào: 20h thứ 5 ngày 05/07 tại trà chanh Ngã Tư Sở :D

Contact: 0914.14.08.83
Fb: http://www.facebook.com/cao.caocap

Dấm Ớt
03-07-2012, 13:34
Hị hị, đính chính với cả nhà là "Sài Khao ... " nhé. Trong một giây mộng mị giấc trưa ... tớ nhầm :D
Welcome all :D

Cucnguyen_91
03-07-2012, 13:58
Bạn này cũng thích là nhích như mình hầy.=)) cơ mà mình đang máu me cung Tây Bắc hơn.:D

Dracula83
03-07-2012, 14:00
Chết cười với bà đấy Dấm Ớt. Máu lên não nhanh quá nên dùng cả biện pháp tu từ tên địa danh à. Xin chân dập dòm hóng hớt tối thứ 5 đi ọp nhá :D

loanmel
03-07-2012, 16:08
SÀI KHAO - MƯỜNG LÁT bọn mình mới đi đươc 3 tuần về cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc,chuyến đi đầy ý nghĩa, kết nối yêu thương.Chúc các bạn chuyến đi thành công!

transon_travel
03-07-2012, 16:31
Ố ồ, lên Mường Lát là phải trình báo với biên phòng đấy bác ợ, trình bày mỏi hết cả mình, :)), đường cũng không đến nỗi nào đâu, đường nát bình thường, nhà mình đi rừng đi rú thì khổ thôi rồi.

Dấm Ớt
03-07-2012, 17:25
Cậu đi với đoàn Lim à? Có tt j chia sẻ cho đoàn tớ mới



SÀI KHAO - MƯỜNG LÁT bọn mình mới đi đươc 3 tuần về cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc,chuyến đi đầy ý nghĩa, kết nối yêu thương.Chúc các bạn chuyến đi thành công!

Dấm Ớt
03-07-2012, 17:26
Huy động sự ủng hộ của các thành viên đoàn, của những thành viên ưu quý đoàn và những người thân, quen, biết và nghe nói đến cung đường này của chúng tớ. Hiện nay, đoàn tớ cần sự ủng hộ, cụ thể là về vật chất: gồm quần áo, đồ chơi, đồ dùng học tập, sách vở, ... bất cứ cái bạn nghĩ là có thể dùng đc và cần đối với 1 đứa trẻ cỡ tiểu học.

Mọi sự ủng hộ của các bạn, xin được ghi nhận và chân thành cảm ơn. Chúng tớ sẽ đến tận nơi để lấy, bạn chỉ cần cho chúng tớ xin 1 cái địa chỉ :D

Mọi chi tiết liên lạc, các bạn contact dùm tớ vào số đt: 0914.14.08.83
Hoặc tại topic này
Hoặc tại fb: http://www.facebook.com/cao.caocap

Nguyen_Thang8x
03-07-2012, 18:28
Bạn đi cung đường ngày 1 mình thấy không ổn đâu. Góp ý chút nhé
Đi lên Sài khao là phải qua Mường Lát xin giấy mà đi từ Mường Lát đến ngã 3 Mường Lý rẽ lên Sài Khao mất khoảng 12km có nghĩa là nếu bạn đi đường Co Lương - Trung Sơn thì sẽ không đi qua đc Mường Lát xin được giấy phép cho đoàn vì mùa này nước sông to không thể đi bè qua được (cái cầu thì mãi chưa làm xong) mà chỉ có thể đi bè từ Trung Sơn sang Mường Lý thôi nhé (giá 10 - 20k cho 1 cặp xế - ôm nhé :D hôm mình đi qua gặp bà già kéo bè cho mình chở mình với 1 xe của một ông thổ dân ở đấy thấy mình ng lạ bà ấy cong quả môi xăm đỏ mọng lên bảo là 30k trong khi mình thấy ông thổ dân chỉ đưa có 10k nên mới đưa cho bà ấy 10k =)))
Ngày 1 bạn nên đi sớm vì nếu xuất phát từ Mai Châu đi theo đường Co Lương - Trung Sơn - Sài Khao rồi vòng về Mường Lát thì sẽ rất muộn, theo ý của mình thì bạn nên cho đoàn nghỉ ở Co Lương xong hôm sau đi luôn thì càng tốt vì từ Mai Châu đi Co Lương chỉ mất thêm khoảng gần 20km nữa thô, gần cái bến xe Co Lương có mấy nhà nghỉ cũng đc, đỡ phải nghỉ nhà sàn ở Mai Châu
Đường đi từ Co Lương đi Mường Lý thì đoạn nào có chỗ rẽ thì cứ bến trái mà đi đỡ phải hỏi đường vì cái đường này thỉnh thoảng mới có bóng ng đi qua thôi, sẽ qua đoạn rừng tre chụp ảnh rất là thú vị
Cung đường ngày 2 đi về khá mệt đấy, nhớ giữ sức khỏe nhé :))

Chúc đoàn đi thành công ngoài mong đợi ;)

trandinhanh88
03-07-2012, 20:15
ko đi đc buồn quá

zombie3011
03-07-2012, 22:45
cho em đăng ký 2 viên gạch 1 xế 1 ôm
yh: zombie3011. số 01698079863

zzbutatozz
03-07-2012, 23:54
Ôi Sài Khao - Sào Khai :D

ngocquylc90
04-07-2012, 08:48
Cho mình hỏi về Xăng Xe thì sao!

BanickLionking
04-07-2012, 09:34
Lên Sài Khao đường rất khó đi. Còn sang Sào Khai chắc dễ hơn nhiều:D. các bạn cứ lên thoải mái đi. Không sợ bị ai chặn hỏi đâu. Mình có 1 số thông tin và địa chỉ liên lạc trên đó trong chuyên đi đầu tháng 6 vừa rồi. Các bạn có thể tham khảo tại đây nhé!
https://www.phuot.vn/threads/43456-V%C6%B0%E1%BB%A3t-C%E1%BB%95ng-Tr%E1%BB%9Di-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-L%C3%A1t-H%C3%A0nh-x%C3%A1c-tan-n%C3%A1t-trong-m%C6%B0a!
https://www.phuot.vn/threads/44231-Xu%C3%B4i-d%C3%B2ng-s%C3%B4ng-M%C3%A3-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-chinh-ph%E1%BB%A5c-nh%E1%BB%AFng-con-d%E1%BB%91c-kh%C3%B4ng-t%C3%AAn

Nguyen Manh Hinh
04-07-2012, 10:11
Bạn đi cung đường ngày 1 mình thấy không ổn đâu. Góp ý chút nhé
Đi lên Sài khao là phải qua Mường Lát xin giấy mà đi từ Mường Lát đến ngã 3 Mường Lý rẽ lên Sài Khao mất khoảng 12km có nghĩa là nếu bạn đi đường Co Lương - Trung Sơn thì sẽ không đi qua đc Mường Lát xin được giấy phép cho đoàn vì mùa này nước sông to không thể đi bè qua được (cái cầu thì mãi chưa làm xong) mà chỉ có thể đi bè từ Trung Sơn sang Mường Lý thôi nhé (giá 10 - 20k cho 1 cặp xế - ôm nhé :D hôm mình đi qua gặp bà già kéo bè cho mình chở mình với 1 xe của một ông thổ dân ở đấy thấy mình ng lạ bà ấy cong quả môi xăm đỏ mọng lên bảo là 30k trong khi mình thấy ông thổ dân chỉ đưa có 10k nên mới đưa cho bà ấy 10k =)))
Ngày 1 bạn nên đi sớm vì nếu xuất phát từ Mai Châu đi theo đường Co Lương - Trung Sơn - Sài Khao rồi vòng về Mường Lát thì sẽ rất muộn, theo ý của mình thì bạn nên cho đoàn nghỉ ở Co Lương xong hôm sau đi luôn thì càng tốt vì từ Mai Châu đi Co Lương chỉ mất thêm khoảng gần 20km nữa thô, gần cái bến xe Co Lương có mấy nhà nghỉ cũng đc, đỡ phải nghỉ nhà sàn ở Mai Châu
Đường đi từ Co Lương đi Mường Lý thì đoạn nào có chỗ rẽ thì cứ bến trái mà đi đỡ phải hỏi đường vì cái đường này thỉnh thoảng mới có bóng ng đi qua thôi, sẽ qua đoạn rừng tre chụp ảnh rất là thú vị
Cung đường ngày 2 đi về khá mệt đấy, nhớ giữ sức khỏe nhé :))

Chúc đoàn đi thành công ngoài mong đợi ;)

Khà, bác đã lên lộ trình rồi à :), bạn chủ thớt nếu đi Sài Khao thì có thể liên hệ với Lim xin số đt của anh phó bí thư ở Mường Lát để xin giấy giới thiệu vào Sai Khao.

Nguyen Manh Hinh
04-07-2012, 10:22
Xăng xe thì cứ đến thì trấn là có cây xăng lớn và nên đổ đầy bình, nói chung xăng xe thì không lo lắm chỉ có điều đoạn đường bắt đầu từ chiếc cầu gỗ(hình nhue thuộc địa phận Chiềng Nưa) vào Sài Khao là đi sẽ hơi khó 1 chút, nếu trời mà mưa thì... từ chỗ này vào được đến bản chắc mấy nhiều giờ đồng hồ đấy. Hôm đoàn mình đi thì mưa từ hôm trước mà bọn mình còn mất gần 3 tiếng mới vào được đến bản.

ladie'sman
04-07-2012, 11:16
Mùa này ở bản Lác , Mai Châu nhiều bọ xít lắm , nhớ ăn thử món đấy . Tối vừa uống rươu vừa nghe ca nhạc ( 400k / show diễn ) thì đời còn gì bằng , hic , thèm quá

Dấm Ớt
04-07-2012, 18:11
Thay mặt đoàn, tớ xin chân thành cảm ơn mọi người về tất cả những góp ý cho đoàn tớ nhé. Cung này tớ lên cũng hơi ngẫu hứng 1 tí với thời gian hơi gấp nên rất cần sự tư vấn, góp ý của tất cả những ai đã kinh qua cung đường này.

P.s: còn vụ Sài Khao với Sào Khai ... hị hị, tớ đã chính thức công khai đính chính rùi nhá :D

Nâu Nóng Không Sữa
05-07-2012, 09:57
Cho mình hỏi về Xăng Xe thì sao!

Xăng xe xế ôm chia nhau em ợ...

Nâu Nóng Không Sữa
05-07-2012, 09:58
Thay mặt đoàn, tớ xin chân thành cảm ơn mọi người về tất cả những góp ý cho đoàn tớ nhé. Cung này tớ lên cũng hơi ngẫu hứng 1 tí với thời gian hơi gấp nên rất cần sự tư vấn, góp ý của tất cả những ai đã kinh qua cung đường này.

P.s: còn vụ Sài Khao với Sào Khai ... hị hị, tớ đã chính thức công khai đính chính rùi nhá :D

Đi núi nhiều rồi...đi biển đổi nắng đổi gió chút nha....

transon_travel
05-07-2012, 13:14
Bên Mường Lý Mường Lát đường off đất cát nên đỡ nát, chứ bọn mình đi đường xuyên Xuân Nha cứ gọi là khóc ra tiếng Tàu, đoàn mình đi chú ý chuẩn bị nhiều nước, lúc nào cũng phải còn nước trong xe.

Nguyen_Thang8x
05-07-2012, 14:32
Khà khà. anh em đi cùng mà không gặp nhau trên Sài Khao :LL
Bác chủ thớt liên hệ với anh phó bí thư Mường Lát để xin giấy cho đoàn (nếu qua Mường Lát) hoặc em thấy nếu đi như cung ngày 1 của bác (Co Lương - Mường Lý - Sài Khao - Mường Lát) thì có thể qua đồn biên phòng Mường Lý mà xin giấy phép cũng được mà ;) không nhất thiết phải qua Mường Lát vì Mường Lát là điểm dừng cuối cùng trong ngày mà :) Đồn biên phòng Mường Lý thì vào đến địa phận Mường Lý ai cũng biết nhé. Em tính nếu bác đi lên Sài Khao trong ngày rồi quay về Mường Lát thì chắc chỉ lên ngắm được khoảng 1h rồi rút. Đường từ Co Lương - Mường Lý nếu đoàn đi đông cũng mất 6h, bản thân em 1 mình còn mất 4h X( đường thích hợp cho những ng thích off road :)) và đừng quên cái khoản đi bè nhé, cực kỳ thú vị (c) cố gắng quay về Mường Lát nghỉ là tốt nhất để dành sức ngày cuối về HN đỡ vất vả :LL

transon_travel
06-07-2012, 08:15
Ố zề, quay trở lại Sài Khao, ta lại chọc vào rừng đẩy xe cho nó máu, lần này bựa nát team ở nhà hóng nhé, em đi cùng chị Giấm để GIAO lưu - kết HỢP

transon_travel
06-07-2012, 08:19
Mình đang độc hành, tuyển thêm 1 ôm tự do or tìm thêm 1 xế độc hành nữa chạy cùng phòng khi lên xuống dốc có người đẩy giúp, chạy tự do và ăn ở tự do, bẻ cung từ chiều tối ngày 2. Chạy vài ngày về, dự định sẽ lên điện biên rồi bẻ sang Mường La -Ngọc Chiến rồi tung tăng về Tà - Háng, ai triệu phú thời gian thì alo nhé, 0946.059.516

Dấm Ớt
06-07-2012, 10:41
*Điểm báo sáng * tổng kết qua những điều cần lưu ý sau buổi off duy nhất (tối thứ 5 - 05/07) cho cung đường bớt ... vật vã hơn :D

1. 18h tập trung tại Trung tâm hội nghị Quốc gia: hoàn tất các thủ tục (cắm cờ, chia đồ của đoàn, ...) trc giờ xuất phát

2. Bữa tối ngày xuất phát tự túc. Đoàn sẽ đi liên tục đảm bảo lên đến Mai Châu càng sớm càng tốt, chỉ dừng lại trên đường để đổ xăng (1 lần) và nghỉ ngơi nhẹ nhàng.

3. Các ôm: chuẩn bị tư trang cá nhân đầy đủ, gọn gàng và nhẹ nhàng nhất có thể. Chuẩn bị tinh thần và thể lực tốt để luôn sẵn sàng ... đẩy, ủn và tiếp sức các xế trong suốt hành trình. Luôn khích lệ và động viên tinh thần các xế giúp các xế hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình :D

4. Các xế: chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe và lắp gương xe đầy đủ. Ngoài ra, mỗi xế tự trang bị cho xe của mình ít nhất là 1 săm xe và khoảng 10m dây thừng (size dao động từ ngón tay út đến ngón tay cái ^_^ ). Trong mọi hoàn cảnh, dù vất vả hay khó khăn đến mấy, các xế cũng nên cười thật tươi để tự vượt qua chính mình và để giúp ôm tự tin hơn trong việc chia sẻ những vất vả đó cùng các xế nhé :D

5. Cả đoàn: mỗi người mang theo 1 chăn mỏng cá nhân (loại vỏ chăn í), và áo Tổ quốc và khăn rằn (nếu có) vì rất tiện dụng (mau khô ...). Đặc biệt, mỗi thành viên trang bị thêm đèn pin nhé. Có những lúc ánh sáng sẽ là thứ xa xỉ với cả nhà đấy :)

6. Đồ đoàn: đồ y tế, đồ sửa xe, cờ quạt, giấy phản quang, bếp cồn, quần áo ủng hộ ...


Chúc cả đoàn mình sẽ có 1 chuyến đi trải nghiệm thực sự ý nghĩa, may mắn và nhiều niềm vui ^o^


P.s: các xế và các ôm có thể thương lượng trực tiếp với nhau để tự thỏa thuận xem có thể sử dụng chung balo ko cho giảm tải bớt đồ cá nhân và để tăng diện tích chở đồ chung của đoàn nhé :D