PDA

View Full Version : Tâm sự của một phượt nữ



Havana
21-06-2007, 05:24
Ngày ấy, cái ngày xưa ấy cô không xinh đẹp nhưng cao ráo và có duyên, bên cạnh cô lúc nào cũng dập dìu vài chàng khoẻ mạnh nhiệt tình. Nhưng cô lại trót có đến hai nốt ruồi đen tụ ở một gót chân, gót kia đậu một nốt ruồi son.
Thôi xong, cô chả màng tới đám trai quanh cô, và cứ mải miết đi. Cô phượt với hết với nhóm này lại sang nhóm nọ. Những chuyến đi đưa cô đến với bao vùng đất mới. Những cảm xúc mà cô chưa nếm trải thuở còn cung cúc bên cha mẹ cứ dạt dào tới mỗi ngày.
Rồi không biết khi nào cô cũng thấy yêu yêu một đứa nọ và gật đầu cưới. Có lẽ lúc nhận lời kết hôn, cô đang vơ vẩn nghĩ đến một chuyến đi dài dằng dặc.

CVN
21-06-2007, 07:57
Thế cưới chửa, chưa thì giới thiệu cái! (K)

Chuối đây
21-06-2007, 08:25
Thế cưới chửa, chưa thì giới thiệu cái! (K)

Xê ra đi, còn lâu mới đến lượt nhé:T :T :T :Dam :Dam :Dam

anhminh
21-06-2007, 08:41
nhất bên trọng, nhất bên khinh :D

Cao Sơn
21-06-2007, 13:46
Ngày ấy, cái ngày xưa ấy cô không xinh đẹp nhưng cao ráo và có duyên, bên cạnh cô lúc nào cũng dập dìu vài chàng khoẻ mạnh nhiệt tình. Nhưng cô lại trót có đến hai nốt ruồi đen tụ ở một gót chân, gót kia đậu một nốt ruồi son.
Thôi xong, cô chả màng tới đám trai quanh cô, và cứ mải miết đi. Cô phượt với hết với nhóm này lại sang nhóm nọ. Những chuyến đi đưa cô đến với bao vùng đất mới. Những cảm xúc mà cô chưa nếm trải thuở còn cung cúc bên cha mẹ cứ dạt dào tới mỗi ngày.
Rồi không biết khi nào cô cũng thấy yêu yêu một đứa nọ và gật đầu cưới. Có lẽ lúc nhận lời kết hôn, cô đang vơ vẩn nghĩ đến một chuyến đi dài dằng dặc.

Bạn định kể chuyện của Linh Vìu phải không. Chậc chậc, hỏng hẳn, hỏng toàn tập rồi cái bạn à.

Havana
21-06-2007, 16:43
Cô vốn lãng mạn lắm, đôi lúc hơi quá. Có khi tràn vào bờ quá sâu, nhưng tâm trí đàn bà khiến cô chẳng hơi đâu mà để ý tràn quá bao nhiêu cây số.
Cô cứ ngất ngây để sóng lòng đưa đi. Nhiều lúc cô còn nhắm tịt mắt lại, không thèm mở ra với thực tại.
Cô mơ màng nghĩ tới một chuyến đi dài mãi. Chuyến đi ấy tưởng như không có ngày kết thúc, chỉ có ngày khởi hành và những địa danh lướt qua đầu cô.
Đứa kia khôn ranh thăm thẳm giếng khơi nó biết cô lắm. Nó thầm thì kể tên các thành phố, làng mạc, tên núi tên sông. Những lời nói của nó nâng cô lên tầng mây trắng bồng bềnh xôm xốp. Hễ cứ nghe đến lịch trình, đường đi lối lại, những vé, những tàu, những máy bay, những walking rồi trekking, ăn và uống, ngủ và nghê, người cô cứ dậm dật. Và tim thì bập bùng, ngực thì phập phồng, chân tay dập dình. Cô như lên cơn sốt.
Ừ thì đi, ừ thì cưới. Sợ gì. Bản lĩnh phượt nữ ngao du khắp chốn có ngại ngần chi.

eskimot09
21-06-2007, 16:53
Cô vốn lãng mạn lắm, đôi lúc hơi quá. Có khi tràn vào bờ quá sâu, nhưng tâm trí đàn bà khiến cô chẳng hơi đâu mà để ý tràn quá bao nhiêu cây số.
Cô cứ ngất ngây để sóng lòng đưa đi. Nhiều lúc cô còn nhắm tịt mắt lại, không thèm mở ra với thực tại.
Cô mơ màng nghĩ tới một chuyến đi dài mãi. Chuyến đi ấy tưởng như không có ngày kết thúc, chỉ có ngày khởi hành và những địa danh lướt qua đầu cô.
Đứa kia khôn ranh thăm thẳm giếng khơi nó biết cô lắm. Nó thầm thì kể tên các thành phố, làng mạc, tên núi tên sông. Những lời nói của nó nâng cô lên tầng mây trắng bồng bềnh xôm xốp. Hễ cứ nghe đến lịch trình, đường đi lối lại, những vé, những tàu, những máy bay, những walking rồi trekking, ăn và uống, ngủ và nghê, người cô cứ dậm dật. Và tim thì bập bùng, ngực thì phập phồng, chân tay dập dình. Cô như lên cơn sốt.
Ừ thì đi, ừ thì cưới. Sợ gì. Bản lĩnh phượt nữ ngao du khắp chốn có ngại ngần chi.


Chẳng bù cho có người... Nghe em nói phét say mê về những chuyến đi, nàng bảo: đi léo gì mà lắm thế, rỗi hơi à (BB)

Havana
21-06-2007, 17:26
Nàng của bác eskimo không phải là phượt nữ rồi.

Chuyện của bác Linh E vìu thảm thế nào? bác Cao Sơn kể đi vậy. Âu cũng là tâm sự của một phượt nữ lừng danh.

SonTT
21-06-2007, 17:32
Nàng của bác eskimo không phải là phượt nữ rồi.

Chuyện của bác Linh E vìu thảm thế nào? bác Cao Sơn kể đi vậy. Âu cũng là tâm sự của một phượt nữ lừng danh.

Chuyện thảm thế mà các bác không biết thật a???
Tội nghiệp cô ấy.
Thế... mà đã... thôi... không nhắc lại nữa... đau lòng lắm:(

susu
25-06-2007, 13:12
Trong giới chị e,e hâm mộ nhất chị Linh !!

Havana
25-06-2007, 15:30
Chẳng có ai kể chuyện bác Linh E vìu cho em nghe với.
Một số bác bảo em đang kể chuyện của Linh. Theo em thì phàm đã trót ham mê dịch chuyển, phần lớn tâm sự của các phượt nữ là na ná nhau.
Có lẽ chuyện em kể còn trùng với nhiều phượt gái khác.

Em kể tiếp nhé. Bác nào thấy giống với ai đó thì xin cứ ngả mũ chào ạ.

Havana
25-06-2007, 15:42
Tưởng đâu như cô đang mê man thủ dâm rằng mình chuẩn bị một chuyến đi dài hơn những chuyến trước.Tưởng như một phút bốc đồng cô đã nhận lời cưới.
Sau khi ăn tô bún riêu nóng rấy, toát cả mồ hôi, cô nảy ra một suy nghĩ. Cô bảo với đứa khôn ranh kia: hay là mình cứ đi chơi chung đã. Hôn nhân âu cũng là tờ giấy ràng buộc pháp lý thôi mà.
Đứa kia đề nghị: Để tiện cho việc đi chơi chung, mình dọn sang nhà anh vậy.

Cô về nhà sắp xếp hành lý cũng như bao lần cô chuẩn bị đi đâu đó. Lần này tâm trạng cô khác, không thấy háo hức mà chỉ thấy xốn xang trong lòng.
Mình sẽ làm gì khi ở bên nhau phần lớn thời gian nhỉ? Người ta khẩu vị ra sao mình cũng chưa rõ lắm. Liệu họ có thích ăn các món kho như mình không? Mọi lần đi ăn cơm tiệm thường ít có món gì kho khô lắm.
Mỗi lần đi chợ mình thường mua vang đủ cho cả tháng uống, liệu anh ấy có cho rằng mình hoang?

Đủ mọi câu hỏi đến với cô.
Hay là thôi đi nhỉ. Mình có phải là người phụ nữ của gia đình đâu. Sống chung rồi lại khiến người ta thất vọng vì mình. Cứ xa xa thế này lại khoái nhau hơn.

Cô lưỡng lự và phân vân lắm.

hoangbquang
03-07-2007, 15:35
Phân vân cái giề ! Cưới ngay đi không ế sặc giờ :LL

TÍM
03-07-2007, 16:49
Phân vân cái giề ! Cưới ngay đi không ế sặc giờ :LL

Mà tốt nhất là cưới bác Hoàng - tháng 7 đến rồi còn đâu :LL :))