PDA

View Full Version : [RẤT GẤP] Ba Bể - Thác Bản Giốc xuất phát ngày mai 03/07



Bang Luong
02-07-2012, 16:21
Tuyển một ôm đặc biệt cho tour này vì một ôm bị ốm đột xuất. Đoàn chỉ có 3 xe
Lịch trình
Sáng 03/07 : Rất thong thả xuất phát từ TN theo đường Chợ Đồn lên hồ Ba Bể, dừng chân tại nhà người quen gần hồ và nghỉ 1 đêm tại đây
Sáng 04/07 : Lên đường tới Cao Bằng và đi về thẳng Hạ Lang, cũng nhà người thân và nghỉ một đêm tại đây (ngủ tại nhà sàn)
Sáng 05/07 : Tiếp tục tới thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao và một số địa danh đặc biệt do dân bản xứ dẫn đường
Sáng 06/07 : Thăm hang Pắc Pó, suối Lênin và lên đường trở về TN
Đây là tuor kết hợp đi thăm người thân quen nên cũng hơi đặc biệt vì thế bạn nào không ngại và join được thì liên hệ 0919881884. Bằng (sn 1982)
Kinh phí : Cực kỳ đặc biệt, chỉ 300k làm ví dụ

Lưu Mai Mai
02-07-2012, 18:00
Lên Cao Bằng nhớ ăn vịt quay nhé, ngon lém, người Cao Bằng nên chắc biết đường đều đang làm rất xấu rùi :D.

Em thích vịt quay Cao Bằng ghê, lúc về còn xin cả 1 chùm móc mật, mai sẽ ra chợ mua 1 ...tá vịt về quay thử xem có ngon được như ăn ở Cao Bằng không? :D

langtusau0985
02-07-2012, 18:11
Đi xa mà nhà em không kiêng vịt gà à

Lên Cao Bằng nhớ ăn vịt quay nhé, ngon lém, người Cao Bằng nên chắc biết đường đều đang làm rất xấu rùi :D.

Em thích vịt quay Cao Bằng ghê, lúc về còn xin cả 1 chùm móc mật, mai sẽ ra chợ mua 1 ...tá vịt về quay thử xem có ngon được như ăn ở Cao Bằng không? :D

Bang Luong
02-07-2012, 18:17
Chắc chắn là phải ăn rồi.
Kiểu gì cũng nhậu nhẹt bét nhè đã
Hôm sau mệt thì nghỉ đến khi khỏe mới đi tiếp :))

Lưu Mai Mai
02-07-2012, 18:58
Nhà em chả kiêng kem gì bác ạ, đi đường còn được xem đám cưới của người mèo trắng. Nếu mà cứ kiêng thế thì chả bao giờ biết đên các món ngon :D

Ủng và áo mưa, áo khoác nên mang sẵn đi, lạnh thì mặc, mưa thì tròng áo vào, nói chung sức khỏe mình thì nên giữ cho tốt để còn ....đi phượt tiếp chứ :D.

Khi đi nhớ chuẩn bị sẵn đầy đủ cả đồ y tế nữa nhá, à, cả đồ sửa xe nữa cho chắc ăn.

langtusau0985
02-07-2012, 20:11
Hí hí có thờ có thiêng có kiêng có lành mà mình đi lái xe hoạc đi đâu xa chẳng bao giờ dám ăn thịt vịt hehe

Nhà em chả kiêng kem gì bác ạ, đi đường còn được xem đám cưới của người mèo trắng. Nếu mà cứ kiêng thế thì chả bao giờ biết đên các món ngon :D

Ủng và áo mưa, áo khoác nên mang sẵn đi, lạnh thì mặc, mưa thì tròng áo vào, nói chung sức khỏe mình thì nên giữ cho tốt để còn ....đi phượt tiếp chứ :D.

Khi đi nhớ chuẩn bị sẵn đầy đủ cả đồ y tế nữa nhá, à, cả đồ sửa xe nữa cho chắc ăn.