PDA

View Full Version : Đồng Tháp Mười - mùa nước nổi



Pages : [1] 2

Phan An
05-10-2009, 15:26
:))Sau tháng 8 tháng 9 gần như là lặng gió không đi đâu, sang tháng 10 em lại khăn gói quả mướp lên đường, lần này là đi phượt, chuyến đi có tựa đề “Về Đồng Tháp Mười - ngắm mùa nước nổi và đón Trung Thu”, chuyến đi có phụ đề là “Do đích thân bác barandom dẫn đường…”.

Em vào đăng ký, không phải là đặt gạch mà đổ bê tông hẳn hoi, thấy bảo biên chế đoàn chỉ có 12 người mà em là người thứ 14 nên có lúc em đã định làm cái phong bì đến gặp anh 2lua Trưởng ban Tổ chức trình bày hoàn cảnh và xin anh chứng giám cho tấm lòng thành. Ơn Đảng ơn Chính phủ, sau một hồi nhắn tin qua lại, anh 2lua bảo em cứ đến off đi.

Chuyến đi coi như là bắt đầu từ lúc off, lịch off chiều Chủ Nhật mà sáng em đã thấp thỏm, sáng ra ăn bát phở Dũng xong về café Hàn Thuyên chờ giờ tốt để đi sang bên kia đường gặp mọi người. Em gặp được anh 2lua xong rồi mọi người giải tán em lại về nhà chờ đến chiều off tiếp, chiều hôm ấy off xong thì mưa, trời đúng là tuy mưa nhưng mà mát.

Cả tuần sau phải lo việc dân việc nước mà em cứ đếm từng ngày chờ đến lúc đi cái gì mà ăn lẩu cá linh, càng cua, chuột nướng, cháo rắn…ngắm ánh trăng mênh mông trên Đồng Tháp Mười. Chiều thứ Năm em chợt nhận được thông báo họp chiều thứ Sáu, có cả người từ Hà Nội bay vào họp một nhát rồi bay ra ngay, em ở ngay Sài Gòn đã được phân vai thư ký cuộc họp không trốn được, ngậm ngùi gọi điện khóc lóc lung tung, may còn phương án chiều thứ Sáu họp xong chạy thẳng ra bến xe đi Hồng Ngự kịp nhậu bữa tối với Đoàn.

Chiều thứ Sáu họp xong em thay vội quần áo đang từ cổ cồn caravat mũ cát đèn pin chuyển sang quần bò áo bê ba lô túi dết ngồi vệ đường. Đợi một lát có anh đến nhe răng ra đọc mật khẩu: “Tài Lợi” (em lại nhớ ngày xưa chơi oánh nhau, có đoạn đọc mật khẩu để nhận diện bên ta bên nó, bên này hô Kháng Chiến bên kia phải hô đúng là Thắng Lợi, nếu đáp sai nghĩa là địch). Em không biết hô trả lời thế nào, chỉ biết nhảy lên xe đi về phía Nguyễn Thị Nhỏ Quận 5 đúng giờ tan tầm người đông không bàn phím nào tả xiết, may đến nơi kịp giờ, đưa một tờ giấy xanh nhận lại một tờ giấy đỏ, ngồi mấy phút lại có liên lạc viên chở tiếp lên căn cứ miền Tây, đường vẫn đông, thỉnh thoảng liên lạc viên lại phải giơ tay ra hô “Khoan!” để ngăn dòng xe đâm tới, liên lạc viên đi miên man, em tưởng chở em thẳng đến Hồng Ngự luôn hoá ra mới đến Bến xe miền Tây, chắc em là VIP, em lên xe một nhát xe chuyển bánh ngay.

Chạy một đoạn trên xe có cô kêu đói, chạy một đoạn nữa lái xe dừng ở hàng bánh mỳ thịt quay em làm cái bánh uống chai xì ting rồi nhịn đói ngủ thiếp đi đến chặng nghỉ gì đó xe dừng lại để mọi người vào ăn em không ăn xe lại chạy tiếp. Xe chạy qua Cao Lãnh đến 10h đến Hồng Ngự, gọi cho anh 2lua anh bảo kiu nhà xe đưa về, em kiu nhà xe có anh đưa về đến Đường số 7, đang kết nối với vệ tinh để xác định toạ độ thì có người kiu “Nhà Tâm đây cưng ơi”, em biết là đã đến cơ sở của Đoàn.

2LúaMiềnTây
06-10-2009, 13:07
Như thường lệ vào hàng năm, cứ khoảng tầm đầu tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, thì mùa nước nổi ở quê tôi lại về. Quê tôi ở Đồng Tháp, theo như người ta thường hay nói là thuộc vùng miền Tây Nam Bộ hay Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nghe nói miền Tây thì nó bao la quá, tuy nhiên trong đó lại phân chia ra thành nhiều tiểu vùng nhỏ: ví dụ như vùng các cửa sông Mê Kông trong đó có Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng bán đảo Cà Mau gồm Cà Mau và 1 phần Kiên Giang, và vùng trũng ngập nước đó là tứ giác Long Xuyên (Long Xuyên – Châu Đốc – Hà Tiên – Rạch Giá) và vùng Đồng Tháp Mười (Long An - Đồng Tháp và 1 phần nhỏ của Tiền Giang).

Đồng Tháp Mười là vùng đất rất thấp, do đó bị ngập nước hàng năm khi mùa lũ về, mà người dân nới đây quen gọi là “mùa nước nổi”. Có những năm nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về rất nhiều, gây nên những trận lũ lịch sử (năm Canh Thìn 2000) và gây rất nhiều thiệt hại cho bà con nơi đây. Là người con của Đồng Tháp Mười, lại ở ngay đầu nguồn sông Tiền, là nơi hứng chịu dòng nước lũ đầu tiên. Mùa lũ đã đi sâu vào trong tâm trí tôi từ những ngày thơ ấu với biết bao kỷ niệm êm đềm: tắm sông, bơi xuồng ngoài ruộng ngập nước với đám bạn học, hái bông điên điển, câu cá rô đồng, lội mương đi bắt cá, bắt cua…

Có những năm nước lớn, tràn qua cả mặt đường, hệ thống giao thông bị tê liệt, người dân không đi đường bộ mà chuyển sang đường thủy. Tôi nhớ những năm 1996, ba chở tôi trên chiếc honda 67 đi xem giải bóng đá vô địch quốc gia ở Cao Lãnh. Đi đến đoạn Thanh Bình thì nước ngập cao quá làm xe chết máy, 2 cha con phải xuống dắt bộ, rồi sửa xe, mà nhiều người cũng bị như vậy. Hay vào mùa lũ lịch sử năm 2000 rất lớn, toàn bộ các con đường bị nước phong tỏa, lúc đó tôi đang ở Sài Gòn đi học mà nghe tin tức ở quê bị lũ lụt thì rất lo lắng, muốn về thăm nhà mà không có đường về. Người dân ở quê tôi thì trắng tay, ruộng vườn, nhà cửa…đều chìm trong biển nước mênh mông. Đó là thiệt hại về của, có khi còn thiệt hại về người nữa. Ngay chỗ nhà tôi là thị trấn cao ráo nước cũng mấp mé sắp tràn bờ đê, lúc đó người ta huy động toàn dân phải đắp đê chống lũ. Từ những chính quyền địa phương, công nhân viên chức, học sinh, thương buôn cho tới những người nông dân đều nghỉ việc nghỉ làm mấy ngày để cùng nhau đắp đê. Cũng may mà còn ngăn chặn kịp, chứ không thì năm đó nhà tôi cũng bị ngập tới nóc rồi.

Tuy nhiên nói đi phải nói lại, bên cạnh những tác hại do mùa lũ gây ra thì giống như để bù đắp lại mùa lũ cũng mang lại nhiều lợi ích như đem về một hàm lượng phù sa cao cho đất, đề phát triển trồng trọt vào mùa sau, có nhiều cá, cua, rắn, rùa các loài thủy sinh phát triển như sen, súng, cỏ năng, bông điên điển…đây là những thứ đặc sản mà chỉ có mỗi khi mùa nước nổi về.

Đó là ngồi nghĩ lại đôi điều về mùa nước nổi, đối với tôi nó không xa lạ mà là một hình ảnh thân quen. Nhưng có lẽ đối với những người từ nơi khác đến thì nó là một sự tò mò, một sự hấp dẫn khi họ nhìn thấy những cánh đồng ngập nước trắng xoá, những vạt rừng tràm bao la, những bông điên điển vàng rực, hay những đoá sen hồng thơm ngát…đó cũng là lý do ra đời của topic này bởi vì nhóm chúng tôi gồm 22 phượt gia đã vừa hoàn thành xong chuyến du hành về vùng trũng Đồng Tháp Mười ngay mùa nước nổi. Đặc biệt hơn nữa là nhóm chúng tôi lại đi đúng vào ngày rằm tháng 8 – đêm Trung Thu, điều này lại càng ý nghĩa hơn khi được ngắm trăng tròn khi lênh đênh trên sông nước.

Thú thật là trong lòng tôi hiện giờ đang nghĩ., về thăm quê biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào thú vị như lần này. Bình thường thì cứ quốc lộ 1A, rồi quốc lộ 30 mà thẳng tiến, đôi lúc thì đi quốc lộ 62 về Mộc Hóa rồi về nhà. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, là một cung đường mới, một cung đường để đi xuyên qua Đồng Tháp Mười, thêm nữa là đi cùng với tất cả các anh chị em trong đoàn phượt làm cho cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Đối với 21 thành viên còn lại thì sao? Chứ riêng tôi, có thể nói chuyến đi này là một kỷ niệm khó quên nhất trong đời tôi bởi vì nó không giống như bất cứ một chuyến đi nào khác. Vì vậy tôi muốn chia sẻ chuyến đi này với các thành viên còn lại và với tất cả mọi người.

Xin chân thành cảm ơn anh barandom (Trưởng đoàn) + ôm đã tận tình hướng dẫn suốt chuyến đi, cảm ơn tất cả các anh chị em đã đồng hành với 2lúa trong chuyến đi này để cho mình những cảm giác thật tuyệt vời :L. Hy vọng tụi mình sẽ còn cùng nhau chung bước trên nhiều chặng đường khác trong tương lai. Ai đồng ý giơ tay lên ??? (BB)

2LúaMiềnTây
06-10-2009, 13:30
Lịch trình chuyến đi:

Ngày 1: thứ 6 02/10 khởi hành
Sài Gòn - Đức Hòa - Đức Huệ - Maren - Mộc Hóa - cửa khẩu Bình Hiệp - Vĩnh Hưng - Tân Hưng - Sa Rài - cửa khẩu Dinh Bà - Hồng Ngự.

Ngày 2: thứ 7 03/10
Hồng Ngự - Tân Châu - Phú Tân (đi đường đồng về TT. Phú Mỹ) - Chùa Hòa Hảo - Chợ Mới - qua đò chợ Thủ - Thanh Bình - Gáo Giồng - Cao Lãnh.

Ngày 3: CN 04/10
Cao Lãnh - Tháp Mười - Mỹ An - Gò Tháp - Chợ Thiên Hộ - Tân Phước - Thủ Thừa - Bến Lức - Sài Gòn.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 22 NGƯỜI

1+2 : barandom (Trưởng đoàn) + ôm
3+4 : 2 lúa (Thư ký)+ EmHN
5+6 : hoaxuongrong + titigold
7+8 : ruadibo + mudbud
9+10 : rockgarden + ôm
11+12 : Langbiang + Ms Tâm (Thủ Quỹ)
13+14 : ANZ + codai
15+16 : nhanchauchau + dautay
17+18 : phuongnh (xế dự phòng) + nhanvan_hoang
19 : lengkeng1minh (Người bí ẩn)
20 : bạn Hoàng
21+22 : Xế + Jipi

Dautay
06-10-2009, 16:30
Mình đã đi qua tỉnh Đồng Tháp vài lần nhưng chuyến đi Đồng Tháp Mười vừa rồi cùng anh Barandom và Chị Hương để lại cho mình nhiều cảm giác, được đi qua những con đường làng của Nam Bộ và cánh đồng mùa nước nổi của Đồng Tháp mà trước đây mình chỉ được nghe chưa bao giờ được nhìn thấy ,cảnh của miền nước nổi với cánh đồng lúa ngập nước, lúc đầu mình cứ nghĩ đó là con sông đó chứ :), đi đến đây mới thấy được sự khó khăn của người dân nơi đây khi mùa nước nổi dù khó khăn người dân vẫn lạc quan và nhiệt tình.

Đường đi lần này so với mình có thể nói là khá xa, lần đầu tiên đi “phượt” mà :)
sự hòa đồng của các thành viên trong đoàn đi làm mình quên đi cảm giác mệt và thêm “lửa”cho mình ,khi đi qua con đường vào của khẩu Dinh Bà và đường vào khu sinh thái Gáo Giồng là đoạn đường mình thích nhất, con đường đẹp và mát khi đi bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên nơi đây.
Chuyến đi chỉ 3 ngày, mình được quên biết thêm những người bạn mới và sống chung với tập thể của đoàn, đi với các thành viện nhiệt tình , năng động., cảm ơn các ACE , gia đình 2 Lúa đã rất nhiệt tình và anh Barandom để mình có dịp tham gia vào đoàn và biết thêm về miền đất Nam Bộ và biết về mùa nước nổi của Đồng Tháp.

Phan An
06-10-2009, 18:59
Em cứ hình dung nhà anh 2lua là một khu vườn rộng bên một dòng sông mọi người mắc võng ngồi nhậu nghe muỗi kiu vi vu như trong chuyện cái gì mà Đất rừng phương Nam. Nhà anh 2lua 2 tầng sàn gỗ rộng thênh thang, rải được bao nhiêu cái nệm. Do có tuổi rồi nên cũng hơi mệt em tắm gội qua ngả bàn đèn một lúc thấy ruột gan cồn cào không thể nhịn đói đi ngủ được, may các bạn đến sau vừa đến mọi người dọn mâm ra có lẩu cá linh nhúng nước me thả bông điên điển cọng súng, càng cua chấm mắm mẻ, cá mè riu chiên, cá rô kho tộ, có rượu chuối hột ngon tĩ tã em ăn no căng bụng mặc dù mẹ em vẫn dặn là buổi đêm nên ăn ít thôi. Bữa nhậu sơ sơ kết thúc vào hồi 1h đêm, em đặt lưng xuống ngủ ngay thỉnh thoảng có dậy bôi dầu vào tay vì muỗi đốt.
Sáng ở Hồng Ngự em dậy đi chụp ảnh, sở thích của em khi đi đến một thành phố mới là lang thang chụp ảnh buổi sáng, để xem người ta bắt đầu một ngày thế nào, có ăn sáng không, ăn sáng cái gì…
Em rẽ vào một ngõ nhỏ. Hóa ra đó có cả một phố thuyền. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó…

barandom
07-10-2009, 13:23
Mình cũng là con gái miền Tây, theo chồng lìa quê xa xứ nhưng không thể nào quên miền quê thanh bình êm ả. Mấy dòng hồi tưởng của 2lúa làm mình càng nhớ quê.

Mình nhớ mùa nước nổi bông điên điển trổ vàng ươm; nhớ ánh đèn lập lòe của những chiếc xuồng lênh đênh suốt đêm trên sóng để hớt tép rong, sáng ra bán đầy cả chợ; nhớ những chú cá linh vẩy bạc trắng xóa tuyệt vọng giẫy lung tung khi mắc trong lớp lưới ghe chài; nhớ những chú tôm càng đôi mắt nhìn ngơ ngác, huơ huơ đôi càng đe dọa chỉ để bị tóm dễ dàng hơn,... Ôi, nhớ !!!

Mình nhớ bông điên điển nấu canh chua, xào, làm nhưn bánh xèo đã ngon, ăn với mắm kho hay mắm sống càng ngon tuyệt. Sáng sớm nấu cơm dỡ vào lá sen, mang theo một gáo mắm sống là an tâm xuống xuồng đi ruộng. Trưa nắng chống xuồng lủi vô một cụm điên điển, hái một nắm là đủ cho bữa cơm đạm bạc giữa trời nước bao la, đầy ánh nắng và gió lành mát rượi. Cơm ủ mùi sen thoang thoảng, vị mặn dịu của mắm cá linh quyện với vị nhẫn nhẫn của bông điên điển thì chỉ có người thưởng thức mới cảm nhận được chứ mình không thể nào lột tả.

Mình nhớ có những mùa nước cao đến nỗi ngập hết nhà cửa ruộng vườn. Giữa đường đi và lòng sông phân biệt bằng những hàng gừa hai bên bờ. Phương tiện di chuyển duy nhất trong mùa nước nổi là xuồng. Xuồng chống tới tận bộ ván gõ giữa nhà, cột vô chân ván rồi bước lên luôn, khỏe re, khỏi đi bộ !!! Ngồi trên ván gõ trong nhà mà câu cũng có cá !!!

Có lẽ các bạn đã biết vì sao mình thường đi và khám phá miền Tây. Miền Tây không có những cảnh hoành tráng như các nơi khác nhưng miền Tây thấm đẫm ngọt ngào của những hạt phù sa, của những vạt nắng vàng không chói lóa, của những bờ sông bên lở bên bồi, của những bến sông thanh bình luôn đón đợi ...

Chân trời mới là nơi mình luôn muốn đến nhưng quê hương luôn là chốn trở về.

lengkeng1minh
07-10-2009, 15:09
Quê ngoại của mình ở Tiền Giang, những cô em họ lâu lâu ở quê lên củng có mang thịt chuột làm quà, má mình cũng mua bông Điên Điển nấu canh cho cả nhà, kể chuyện làng quê cho mình nghe sau mổi đợt về quê dự đám giổ. Những hình ảnh ấy trong chuyến vừa qua mình đã được mục kích tận mắt, được mở mang thêm nhiều kiến thức nhưng cũng thấy áy náy trong lòng vì mang tiếng người nam mà chẵng biết gì về miền tây. Mình lần đầu tiên được đặt chân đến nơi được xem là rốn lũ của đồng bằng sông Cửu Long, được nhìn thấy những cánh bèo mà lâu lắm rồi mình mới có dịp gặp lại, những đóng rơm mà tưỡng chừng như mình chỉ nhìn thấy nó trong sách giáo khoa của mấy đứa cháu, bên bờ đê nhìn cảnh sông nước mênh mông sực nhớ tới mùa lũ năm 1978 khi mình về quê dự đám ma ông ngoại. Thật tuyệt vời khung cảnh miền quê lặng lẽ dưới ánh chiều tà.

barandom
08-10-2009, 11:02
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi trưa đẹp trời . Điện thọai reo lên , trên màn hình hiện lên dòng chữ “2Lúa” rồi tiếng 2 Lúa vang lên “ Anh Rắn ơi, em vừa về quê, nước lên mấp mé QL30, bông điên điển nở vàng đồng, mình về Đồng Tháp một chuyến đi anh”.

Hình ảnh về một Đồng Tháp Mười trắng nước với những đám sen thấp thóang xa xa cùng những chiếc ghe nhỏ đi lưới cá trên đồng, những nồi canh chua bông điên điển với cá linh lại hiện ra trước mắt và dĩ nhiên là tôi không thể từ chối lời đề nghị vô cùng hấp dẫn này. Sau 2’ trò chuyện cả 2 anh em đã thống nhất lịch về Đồng Tháp Mười. Dự kiến ban đầu là 5xe + 10 người cho chuyến đi . Quyết định này đã đưa mình đến với một chuyến đi có rất nhiều cảm xúc mà trước giờ mình chưa bao giờ có được .

Trước giờ đi chơi là chuyện quá bình thường chẵng có gì để nghỉ ngợi : chọn hướng , bỏ đồ vào giỏ , tới giờ là lên đường chẵng buồn chọn cung tuyến gì cả . Còn bây giờ nhận lời với 2 Lúa xong lại thấy một mớ chuyện phải làm : phải có cung đường, cự ly, vị trí nghỉ, ngủ … . , chuyện nhỏ chỉ 10’ là xong . Nhưng từ đây lại phát sinh nhiều vấn đề mới

Đó là cảm giác phân vân trước lúc lên đường : Khi off danh sách là 20 người rồi 22 trong tình hình thiếu xế trầm trọng , chỉ có khỏang 5 xế là đảm bảo cho đường dài còn lại thì mình chưa hiểu gì, liệu tất cà có vượt qua được cung đường đã chọn không? Cung đường không quá dài và cũng không quá khó nhưng để vượt qua được cũng cần một số điều kiện nhất định , còn chọn cung khác hiền hơn thì không đảm bảo lý thú cho anh em. Cứ phải phân vân mãi cho đến khi có được 2 xế phuongnh và lengkeng tham gia đòan thì mình mới quyết định dứt khóat là đi theo cung đường đã chọn .

Tiếp đến là cảm giác buồn buồn khi phải PM từ chối đề nghị tham gia của Hòangyen và Milledeux vì đòan quá đông

Đó là cảm giác rất vui khi cô bạn Rockgarden nhận lời mời của mình tham gia chuyến đi Đồng Tháp Mười nhưng rồi mình rất hụt hẩng khi bạn ấy thông báo sau chuyến đi sẽ sống định cư tại Mỹ . Chuyến đi là dịp duy nhất để mình gặp bạn ấy và cũng là để tiễn bạn ấy lên đường. Thế là những chuyến đi miền Duyên Hải Trung bộ trong dự định sẽ không có người dẫn đường.

Đó là cảm giác nín thở nhìn từng chiếc xe vượt qua cây cầu gỗ đầu tiên trong vùng Ma ren : cảm giác nhẹ dần khi Hoaxuongrong, codai, Rock… lần lượt vượt qua cho đến chiếc cuối cùng , một cảm giác thật tuyệt vời.

Đó là niềm vui khi nhìn Hoaxuongrong đi cầu khỉ, khi phuongnh nhất định đòi đi đường xấu , khi Lang tiếp tục điệp khúc đậu phọng đường, khi Rùa tiếp tục cho ôm đo đường …

Đó là sự lo sợ khi Rock té trên đường 839, khi Titigold trợt bánh trên đường đê.

Đó là cảm giác yên bình ấm cúng bên mâm cơm ở nhà 2Lúa , cùng ba 2 Lúa cụng ly rượu chuối hột , cùng tất cả thưởng thức món ăn dân dã mà thấm đậm tình người .

Đó là cảm giác buồn vui lẫn lộn trên cầu Tân Nghĩa khi một em bé thấy mình chụp hình 2 bạn của em đã vừa cắm cổ chạy lên cầu vừa kêu ”cho con chụp với” và nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy hình mình trong máy ảnh . Một mong muốn đơn giản nhưng với em ấy có lẽ là một cái gì xa xôi lắm . Mình rất muốn gửi ảnh cho em mà không thể ….

Còn nhiều nhiều nữa …. và mình sẽ vẫn tiếp tục cùng vợ đi về miền Tây , còn bây giờ thì mời mọi người ném đá ủng hộ cho 2 Lúa trên Topic này

hoaxuongrong
08-10-2009, 13:07
Đọc bài của anh barandom mình cầm lòng không đặng, cũng cố gắng tranht hủ viết vài dòng cảm nhận về chuyến đi.
Ngày xưa mình đã từng ở Bến Tre một tháng, đủ để yêu để thương vùng đất ấy và tưởng chừng như mình đã phải lòng Bến Tre. Nhưng từ chuyến đi Đồng Tháp Mười về mình chợt nhận ra rằng mình ko chỉ phải lòng với Bên Tre mà mình yêu tất cả các tỉnh miền Tây. Miền Tây - “tình phù sa tuy đục mà trong”. Miền Tây, đến một lần rồi say mình trước những dòng sông thương nhớ. Để nhớ, nhớ mãi rồi lại tìm về!

Miền Tây hiện ra với hai bờ sông san sát, những nhà mái tôn đơn sơ nằm chông chênh trên những cọc tràm hoặc xi măng. Những đứa trẻ đen nhẻm vùng vẫy trong dòng nước xám, cười toe toét, vẫy vẫy tay chào khách với nụ cười rộng mở, vô lo. Những cô bé, cậu bé đầu trần cắp sách đến ngôi trường nhỏ trong cái nắng thiêu đốt. Và cái náo nức vui tươi của các em trong đêm hội trăng rằm. Đêm về ,trong giấc ngủ, khuôn mặt non nớt, ngầy thơ, nụ cười của những em bé ấy kéo tôi về với tuổi thơ xa lắc của mình. Những kỉ niệm níu vai nhau ùa về trong nỗi nhớ.

Chúng mình đi qua không biết bao nhiều là con đường, những con đường không một bóng ôtô, những con đường rợp bóng cây xanh, những con đường cỏ dại, những con đường mía lau,…Bề mặt của miền Tây trơng bằng phẳng như tuyệt đối, chỉ trừ khi đi qua những cây cầu bắc qua kênh rạch thì mới có cảm giác dốc lên, dốc xuống một chút

Miền Tây được biết đến với những con sông chạy dài xa tít tắp, chiếc cầu khỉ chênh vênh bắc qua nhiều con rạch ngoằn nghèo. Miền Tây mùa nước nổi, đẹp đến nao lòng. Những cánh đồng mêng mông nước trắng xóa, hoa điên điển vàng ươm, hoa dừa một màu trắng tinh khôi, những hồ sen thơm ngát quấn quít bước chân người lữ khách. Tất cả những điều đó ai đã từng qua đều không thể nào quên. Tôi ao ước được đứng trên cao để trải rộng tầm mắt nhưng có lẽ với miền Tây thì quả là khó. Đất bồi quá ư bằng phẳng, khác một trời một vực với cái hùng vĩ, hiểm trở của phía Bắc Tổ quốc này.
Tôi được may mắn đi cả 3 vùng miền của đất nước, Miền Bắc, đặc biệt là Tây Bắc hùng vĩ với núi đồi hiểm trở, miền Trung với cát trắng biển xanh, miền Tây hiền hòa với sông nước. Người nghèo Tây Bắc đói quá thì vô rừng đào củ sắn, củ mài sâu dưới hai ba mét đất, và họ có thể bị chết đói. Người nghèo miền Trung sống dựa vào con tôm con ca từ biển khơi, nơm nớp lo sợ những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhưng người nghèo miền Tây đói ra sông bắt con tôm con cá, vô giồng hái rau, không thể nào mà chết được. Cái khác biệt thiên nhiên ấy đã tạo ra những tính cách hoàn toàn khác của người sống tại hai vùng đất hai đầu đất nước: cởi mở xởi lởi/ kín đáo thâm trầm; phóng khoáng thoải mái/ chắt chiu tằn tiện; ngày mai tính sau/ làm khi lành để dành khi đau…

Càng đi càng thấy yêu thêm quê hương mình. Đất nước thật rộng dài!!!

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:10
Và thế là chuyến đi bắt đầu...

Sau buổi off trước chuyến đi (27/09) thì chúng tôi đã thống nhất với nhau là đúng 6h sáng ngày 02/10 tất cả tập trung tại cây xăng mũi tàu Cộng Hòa. Từ hôm đó về đến mấy ngày sau mà trong lòng cứ sao sao đó, biết bao nhiêu lần về quê rồi mà đâu có tâm trạng như vậy đâu. Cuối cùng cũng đến ngày thứ 5, đi làm về còn tranh thủ tạc vào siêu thị mua ít đồ đem về nhà. Tối tranh thủ xếp 3 bộ quần áo vào balô rồi online đọc tí tin tức xong đi ngủ. Đêm nay ngủ mà cứ giật mình hoài, 1 lần lúc 2h, 1 lần lúc 4h10 sáng thôi quyết định thức luôn trong khi để đồng hồ báo thức là 4h45. Đi có 3 ngày nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều nên cứ dắt xe ra là dọt không cần chằng buộc gì cả. Mình ra đến điểm hẹn là 5h45, thấy một số anh chị em đã đến rồi. Mọi người tập trung bên này đường, vì trước chỗ cây xăng đã bị mấy xe taxi chiếm hết chỗ rồi. Một số tranh thủ đổ xăng, một số xem bản đồ, vài người tranh thủ gặm bánh mì hay hút thuốc là và…chờ đợi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1315.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1316.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1317.jpg

Cung đường ngày 1 đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC03610.jpg

Cây xăng điểm hẹn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1319.jpg

Mọi người đã biết mặt nhau sơ sơ từ buổi off, mình thì biết hết rồi, chỉ có chào đón 2 thành viên đến từ Cam Ranh là rockgarden và ôm. Mọi người gặp nhau hỏi han và tâm sự rất vui vẻ.
6h đúng, còn thiếu 2 mạng. Đó là em hoaxuongrong và chị codai, cả 2 đều bị lạc đường. Hoaxuongrong thì chạy tuốt lên đường Trường Chinh, qua khỏi điểm hẹn luôn. Phải điện thoại để chỉ đường quay lại.

Và ẻm đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1318.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:12
Lại có một trục trặc nho nhỏ là bạn Rei không đi được vào giờ chót, trong khi đó thì ANZ là xế mà lại có 1 cuộc họp đột xuất quan trọng vào ngày thứ 6 nên đành phải đi xe đò về Hồng Ngự cùng với EmHN và titigold vào chiều thứ 6. Tình thế bắt buộc là codai phải đi 1 mình. Trong khi đó người thứ 20 (người bí ẩn) đã xuất hiện, chính là anh lengkeng1minh và 1 xế thay chỗ cho bạn Rei chính là bạn Hoàng. Túm lại là đoàn vẫn đúng quân số 22 người nhưng có đến 12 xe (10 xe xế+ôm và 2 xe chỉ có xế).

Thời tiết hôm nay thật là đẹp chẳng bù với 2,3 ngày trước mới sáng sớm đã âm u. Chờ codai 1 mình lái xe đến đúng 6h30 tất cả khởi hành. Do số lượng xe nhiều nên sau khi phân công thì làm 2 tốp, mỗi tốp 6 xe, anh barandom dẫn đường đi đầu, những ai đi một mình thì đi giữa, 2lúa và phuongnh đi sau cùng chốt đoàn.
Đi chừng 15km là đến cầu An Hạ, địa phận huyện Củ Chi. Cầu này ngày xưa còn có tên là cầu Bông, vì ở 2 bên cầu người ta bán rất nhiều hoa, từ hoa mà gọi thành cầu Bông. (không phải cầu Bông trên đường Đinh Tiên Hoàng Q1), dưới chân cầu có quán bánh canh Trảng Bàng Phương Dung cũng nổi tiếng. Tuy nhiên do không có thời gian nên chúng tôi không dừng lại thưởng thức món ăn này.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1320.jpg

Phuongnh qua cầu
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1321.jpg

Đây, quê hương Củ Chi nổi tiếng với địa đạo Củ Chi, quê hương của đất lửa hoa hồng.
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1322.jpg

Đến cầu vượt ngay thị trấn Củ Chi, chúng tôi rẽ trái vào tỉnh lộ 8

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1323.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05402.jpg

Đường tỉnh lộ 8 rất đẹp, xe chạy bon bon

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05405.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:15
Qua khỏi xã Tân An Hội là đến địa phận của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1324.jpg

Người thứ 20 đây, không những không bí ẩn mà rất quen, anh lengkeng1minh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1325.jpg

Trên tỉnh lộ 8 vào sáng sớm có nhiều xe chở hàng hóa cho kịp chuyến chợ sáng, điển hình là như vầy

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2791.jpg

Hay như vầy, xe bán bánh, biển số Đồng Tháp (đi bán bánh ở tận Long An?)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05412.jpg

Xe chở nước đá, mắc cớ gì mà anh chàng ngồi trên xe này nhìn chúng tôi hoài, còn cười mỉm chi nữa chứ, thật khó hiểu, tôi nói với ôm của Lang bấm cho ảnh một phát

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2831.jpg

Sạp bán dưa hấu, mại dzô nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0166.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:19
Đến ngã 3

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05408.jpg

Vào thị trấn Hậu Nghĩa, đến ngã 3 quẹo trái vào tỉnh lộ 822

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1326.jpg

Cũng vì dừng lại chụp ảnh ngay cái ngã 3 này mà langbiang + ôm bị bà bán thịt heo chửi. Tại Lang đứng ngay trước quầy thịt của bả chụp hình, bả nói “Trời ơi làm cái gì mà đứng giữa đường chụp hình vậy hả?” 2lúa cũng đứng gần đó chụp ảnh cái bảng tỉnh lộ này nhưng nhờ nép vô lề đường nên an toàn. Chụp xong Lang le lưỡi lêu lêu bả rồi cùng ôm vọt lẹ.

Chưa chạy được bao xa thì xe của rockgarden bị bể bánh, mà lại bể bánh trước mới ghê chứ, một số người chạy trước, còn 2lúa và mấy người quay lại đợi rock vá xe.

Quay lại tìm chỗ vá xe

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2812.jpg

Có chỗ rồi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1327.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1328.jpg

Vá xe xong kiểm tra lại, tưởng đâu 1 lỗ ai dè nó còn bị xì lỗ mọt nữa, thôi đành thay cái ruột khác cho nó lành…làm cả bọn phải chờ thêm, mới sáng sớm trời còn lành lạnh mà bác sửa xe mặc đồ phong phanh gớm...:shrug:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1329.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:21
Trong khi chờ đợi vá xe thì “Bà Mẹ” định thử coi ở vùng quê này có điện chưa nên bả ngồi lên cái cục này để kiểm tra. Cũng may mà nơi đây vùng sâu vùng xa chưa có điện chứ nếu không thì bả đã bị cháy thành than rồi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2813.jpg

Đi tiếp qua thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0384.jpg

Qua cầu Đức Huệ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05415.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05416.jpg

Nơi đây đi tiếp 15km nữa là đến khu di tích lịch sử cách mạng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2824.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:24
Đến tỉnh lộ 839, đường sình kinh khủng, chắc do bị ảnh hưởng từ mưa mấy ngày qua. Cũng may là hôm nay trời nắng nên cũng đỡ, tuy nhiên là sình đất đỏ nên nó đặc đặc sệt sệt y như cháo lòng vậy, mình cũng hay quen gọi là ”sình cháo lòng”. Đây là đoạn đường về Maren. Các yên hùng vừa lái xe vừa giữ khoảng cách, xế tập trung lái, còn ôm thì lo...né sình văng lên và bấm máy.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05422.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05423.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0025.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2821.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2832.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2836.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2837.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:27
Đã đi được 8km

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2838.jpg

Những người đi trước dừng lại đợi 5 xe sau tiến lên, chỉ còn khoảng 100m nữa là đến với nhóm kia thì xe Lang bi trượt bánh, quay ngang làm rockgarden vừa tiếp sau thắng gấp quá làm xe ngã ngang luôn, 2lúa tiếp sau rock nhấp thắng tay đột ngột xe cũng quay ngang, cũng may là xe không ngã. Phù…tiếc là lúc này rock dựng xe lên nhanh quá nên không kịp ghi lại một bức hình nào cả.

Sau sự cố đó, cả đoàn dừng lại chút xíu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1331.jpg

Rồi đi tiếp. mình kết nhất là khúc cua này, nhìn cả đoàn thật tuyệt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2840.jpg

Đường rộng hơn và khô ráo

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2844.jpg

Cũng có đoạn có đá dăm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2851.jpg

Thỉnh thoảng có đoạn còn đang làm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05425.jpg

Qua một cây cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05429.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:30
Qua cây cầu có cái tên vui vui này, là đường khá hơn


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05430.jpg

Tiếp tục hướng về Maren, gần đến đích, đường khô ráo nhưng bụi mù đất đỏ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1334.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1335.jpg

Ven đường

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05441.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05450.jpg

Cỏ xanh và mượt như nhung

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2865.jpg

Trời còn sáng nên con bò cũng ra sân chơi thể thao đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2860.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:35
Dừng lại tập kết, lần lượt qua cầu ngay chợ Tân Hiệp (Maren)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1341.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1342.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1344.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1345.jpg

Qua khỏi cây cầu đó một đoạn là đến một cái hồ sen, chúng tôi quyết định dừng lại tác nghiệp, rồi mọi người bắn tỉa đủ kiểu. 2lúa cũng làm vài phát.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1346.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_1846.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_3258.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:37
Một cây cầu nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1349.jpg

Ra đường đồng rồi, trời đã nắng lên ấm áp, những tia nắng vàng chiếu trên cánh đồng tạo nên một khung cảnh đồng quê vô cùng đẹp mắt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1352.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/P10308420000.jpg

Lại qua cầu nữa, cây cầu này hẹp hơn cây cầu trước

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1353.jpg

Đây mới thực sự là đường đồng, nhỏ dần đến nỗi chỉ một chiếc xe đi qua, nếu có xe ngược chiều thì phải dừng lại hẳn vào cỏ để tránh. Hai bên đường lau, sậy mọc ùm tùm quá gối nên lúc xe chạy ngang thì đập vào chân rào rào. Cũng may là không ai mặc quần lửng, nếu không thì chắc đám lau sậy đó xin tí huyết rồi…gặp 1 chị chạy xe Wave RS ngược chiều, chị lịch sự tấp xe vào lề nhường hẳn đường cho xe tôi qua, mà sau tôi là con 6,7 chiếc xe nữa. Ngoáy cổ lại nhìn thì thấy chị ấy vẫn đứng yên tại chỗ nhường hết cho đoàn xe chúng tôi qua. Không biết chị có cảm thấy khó chịu không nữa.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1354.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_3248.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2896.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:38
Ngay trên đoạn này bà con đang phơi dây đay, mấy bạn dừng lại hỏi dùng để làm gì (lúc này em lo mải mê chụp ảnh nên không nghe rõ nữa, nhà mình ai có thông tin ngay chỗ này thì chia sẻ nha)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6603.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6616.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6612.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05459.jpg

Cuối đường đồng là một con mương nhỏ, cây cầu bắc qua tuy hẹp nhưng kiến cố và đẹp, lại được sơn phết màu đỏ nữa chứ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1358.jpg

Tranh thủ không có ai đi ngược chiều lại nên 2lúa dừng xe trên cầu bắn vài phát

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1355.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1359.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:39
Dưới con kênh có người đang chạy ghe

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1357.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_3242.jpg

Ngay sau đó là những đám lục bình đang hờ hững trôi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1360.jpg

Đến đoạn đường đan thì dễ chạy rồi, nhưng khoảng cách cũng nhỏ lắm nên 2 xe chạy ngược chiều nhiều phải khéo léo né tránh vì rất dễ bị móc kính chiếu hậu vào nhau.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05458.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1365.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2906.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:40
Ngay chỗ này là 1 cánh đồng nước mênh mông cùng với những vạt rừng tràm xa xa làm tôi có cảm tưởng như một biển nước bao la trước mặt.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1362.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1363.jpg

Đi tiếp đường đan đến ngôi nhà này, đơn độc giữa đồng. Đây chính là trạm bán xăng lẻ và có bán sim card điện thoại di động nữa. Tuy nhiên em thấy đề bảng “SIM CẠT” hơi bị lạ nên quyết định chụp lại.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1361.jpg

Đến đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC03672.jpg

Lại qua cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1366.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1367.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:41
Xuống cầu
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1368.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1371.jpg

Lại đi tiếp ra đồng, đoạn này đất sình khô nhưng gần đây không mưa nên cứng lại, chạy qua xe khá dằn xóc. Lúc này cũng tầm 10h nên mấy trường học ở xã gần đấy học sinh đi học về nhiều. Thấy mấy em nhỏ đi bộ trên con đường quê sao mà thương quá. Có đứa đi chân không, không đội nón, áo quần thì hơi cũ kỹ, chả bù với con nít nơi thành thị, được ăn ngon mặc đẹp, cha mẹ đón đưa đi học. Tuy nhiên với ánh mắt trong sáng và ngây thơ hồn nhiên của các em đã tạo cho chúng tôi một cảm giác thật thích thú. Tôi dừng xe lại, giơ máy ảnh lên định chụp, chắc các em chưa biết tôi làm gì. Tôi vuốt vai bé, hỏi:
Con đi học về hả?
Dạ
Con học lớp mấy?
Con học mẫu giáo.
Giờ 3 đứa đứng yên cho chú chụp hình nha.

Vậy là tôi chụp…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/IMG_1378.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0054.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:42
Đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05479.jpg

Qua mấy cây cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05490.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05492.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2914.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2932.jpg

Trên cầu Cả Dứa chụp xuống

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1382.jpg

Rồi nghỉ mệt xíu, có người tranh thủ nằm lăn ra cỏ như thế này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6667.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:44
Chúng tôi chạy thêm một mạch là ra đến chân cầu Mộc Hóa, quyết định vào thị trấn Mộc Hoá ăn trưa và đổ xăng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC03682.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05496.jpg

Thị trấn Mộc Hoá nhìn từ trên cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1384.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1389.jpg

Lúc này vừa đúng 11h30, cả đoàn chạy vào thị trấn định tìm gì đó ăn trưa, tôi và anh barandom chạy trước tìm quán ăn, vừa đến ngay bến xe Mộc Hóa tôi dừng lại chờ mọi người phía sau lên để hỏi xem muốn ăn gì? Vì thấy bên kia đường có mấy quán cơm, phở, hủ tiếu, lẩu…
Tranh thủ chờ đợi tôi chụp 1 phát ảnh, rồi mọi người vừa tới dừng lại thành 1 đám ngay cổng bến xe, vừa lúc đó có 1 chiếc xe khách chạy tuyến Mộc Hóa – Cai Lậy rời bến. Tụi tôi chưa kịp tránh đường thì bị mấy cha nội xe ôm ở gần đó la ó um sùm, kêu tránh ra cho xe chạy:
“Làm gì mà tụ tập trước cửa bến xe vậy? Còn chụp hình nữa, tránh ra cho xe chạy kìa”. Thế là hôm nay lần thứ 2 bị chửi cũng vì cái tội đứng không đúng chỗ để chụp hình.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1390.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 13:46
Quá uất ức, vừa mệt, vừa đói vừa khát, vừa bực như con mực, nhóm chúng tôi quyết định sà vào quán bên kia đường ăn cơm luôn. Quán này đây, trông cũng tạm được:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/P10309020000.jpg

Cơm dĩa cho nhanh, mỗi người 1 dĩa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1391.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1392.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1393.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1394.jpg

Thấy chúng tôi đông người, ăn ăn chụp chụp nên lúc trả tiền xong chuẩn bị đi, đang cầm máy tiện tay chụp ông chủ quán vui tính luôn, ổng thấy mình vừa giơ máy lên thì cũng tạo dáng như vầy nè.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1395.jpg

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 14:09
Em mới viết được nhiêu đây, xin dừng lại tý để anh chị em vào phụ họa theo, vì còn rất rất nhiều hình ảnh riêng của mọi người mà 2lúa không đưa vào bài.
Phần lớn hình trong bài là từ máy của 2lúa, tuy nhiên chỉ 1 máy thì sẽ thiếu sót rất nhiều nên em đã dùng thêm một số hình ảnh của mọi người cung cấp để tường thuật lại cho đầy đủ hơn. Tuy nhiên "hàng độc" trong máy mỗi người thì post lên phụ em với nha. Em biết nhóm mình ai cũng có nhiều cảm xúc sau chuyến đi này.
Em thấy máy của anh lengkeng có nhiều ảnh đẹp nè, máy anh phuongnh cũng vậy, nhiều cảnh bị đo đường của Rùa nè.
Hay máy của "Bà Mẹ", Mẹ có thể vào múa phụ họa với con phần của mấy bé học sinh, lúc rước đèn trung thu, hay quá trình người ta làm chuột...
Bên máy của anh barandom thì có cảnh 2 em gái bị lún sình nên Phú Tân...
Máy của những người còn lại cũng nhiều cảnh đẹp. Đặc biệt là cảnh về chiều ở Gáo Giồng, lúc này máy 2lúa hết pin nên không có cái ảnh nào.
Vậy mọi người chuẩn bị hình để khi nào em tường thuật đến chỗ đó thì đưa lên nha.
Thanks mọi người. Tối về em viết tiếp...

barandom
08-10-2009, 20:57
Cầu Đức Huệ vượt qua sông Vàm Cỏ Đông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14356

Qua cầu là đến TT Đông Thành . TT nhìn từ trên cầu :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14355

barandom
08-10-2009, 21:46
Những khúc cua dẫn đến đâu phọng đường trên TL839

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19124

barandom
09-10-2009, 00:11
Đường TL839 đoạn gần Maren :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19134

Cò và bò trên cánh đồng Maren :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19132

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19131

Những chiếc xe cuối cùng vượt qua cầu Tân Hiệp :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19129

Qua cầu là bắt đầu con đường 61 Maren - Mộc Hóa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19241

barandom
09-10-2009, 00:22
Và đây là cây cầu huyết mạch trên đường 61 ở cuối đoạn đường đất đầy cỏ bên trên . Chú ý là chân cầu đã bị nghiêng;);)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19130


Qua cầu này là đến đoạn đường đan kéo dài hun hút :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19135

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19136

barandom
09-10-2009, 00:24
hai bên là đồng nước mênh mông, thỉnh thoảng điểm những đám sen :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19143

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19140

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19133

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19141

barandom
09-10-2009, 00:35
những bến nước thanh bình :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19137

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19142

và những mái nhà tranh :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19138

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 01:46
Và đây là cây cầu huyết mạch trên đường 61 ở cuối đoạn đường đất đầy cỏ bên trên . Chú ý là chân cầu đã bị nghiêng;);)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19130



Và mọi người đã vượt qua câu cầu đó một cách rất tự tin, lần lượt từng xe

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0043.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0045.jpg

Thậm chí, đi bộ nhẹ nhàng qua :LL

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0046.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 01:47
Ăn cơm trưa xong, đoàn quyết định đi dạo một vòng chợ Mộc Hóa cho xuống cơm rồi mới đi tiếp. Rẽ vào khu hành chính, đường xá ở đây cũng rộng rãi, nhưng vắng hoe.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1398.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1405.jpg

Chúng tôi dừng lại tại đền thờ của Đốc binh Kiều để chụp ảnh, một loạt xe dàn hang ngang quá hoành tráng cộng them balô bị gậy tùm lum làm cho bà con buôn bán trong khu vực chợ nhìn chúng tôi một cách…đắm đuối. Lại thêm anh lengkeng và Lang đứng thi nhau chụp chụp làm họ càng không biết cái mô-tê gì…
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/P10309040000.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC03686.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6659.jpg

Ai chụp ai???

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1403.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 01:52
Tấp vào 1 cây xăng đổ xăng, xong quay trở lại đường cũ, qua cầu Cá Rô đi thẳng, khoảng 6km là đến được với cửa khẩu Bình Hiệp,thuộc xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa. Do tôi luôn đi sau cùng nên lúc mọi người đến đây trước rút máy ra định chụp thì bị mấy anh biên phòng không cho. Điều đó cũng đúng thôi vì theo quy luật thì không cho chụp ảnh tại cửa khẩu mà. Nhưng hình như phuongnh và em hoaxuongrong có nhanh tay vớt được một pô, tôi rút kinh nghiệm nên từ xa đã giương máy lên zoom hết cỡ cũng thu hoạch được chút ít.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1407.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1406.jpg

Thêm nữa là đoàn của chúng tôi quá đông, người ta cũng để ý, và việc xin qua cửa khẩu để chơi chút xíu về thì cũng không dễ dàng cho mấy. Dĩ nhiên là từ khi Campuchia miễn visa cho công dân Việt Nam thì dân mình muốn sang chỉ cần cầm passport đến làm thủ tục xuất nhập cảnh là qua thôi. Nhưng chương trình của bọn tôi không phải là cửa khẩu này mà là cửa khẩu Dinh Bà. Nên sau khi bị anh lính biên phòng…xấu giai la lối, cự tuyệt. Chúng tôi ngoe nguẩy đề máy lên đi liền.

Đường này dễ chạy rồi, đường lớn, tráng nhựa tốt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05508.jpg

Tới Vĩnh Hưng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1408.jpg

Vào thị trấn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1414.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1415.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 01:55
Chạy qua khỏi chợ Vĩnh Hưng xíu trên đường đê cao cao dọc theo con kênh, thì nhìn bên tay trái có cầu Kênh 28 là quẹo trái đi về Tân Hưng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1416.jpg

Trên cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05528.jpg

Trên đường về hai bên đường là vô số rừng tràm, tràm ở đây là cây tràm cừ, lá xanh, vỏ xù xì thường hay được dung làm gỗ, làm dàn giáo, cọc nhà…khác với cây tràm hoa vàng ở Xuyên Mộc hay trên đường vào đảo Long Sơn ở Vũng Tàu.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05532.jpg

Chạy thêm chút nữa là chúng tôi đến một bến đò, đó là bến đò Cả Môn

Cảnh chờ đợi tại bến đò, tại vì chỉ có 1 chiếc đò đưa nên chờ cũng hơi lâu, với lại khúc sông nhỏ, đò quay đầu là cũng gần cập bến rồi nên cũng không lâu lắm. Năm nay người ta đang xây cầu bêtông rồi, chắc sang năm thôi là chuyến đò qua 2 bờ sông này sẽ trôi vào dĩ vãng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05539.jpg

Lên đò nè, cát bồi nhiều quá đò không cập sát bờ được nên nước lênh đênh như vầy…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6679.jpg

Ảnh chụp từ trên đò
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1422.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 01:57
Chiếc tắc ráng này chở được 3,4 người + 2 xe máy, đây là một dạng “đò tư” mà hồi xưa ở quê tôi hay gọi như thế. Vì có nhiều người đợi đò kia lâu quá nên xuống đò nhỏ đi cho nó lẹ. Bởi vì đò nhỏ đủ khách là chạy liền, dù phí đò hơi cao hơn so với “đò chủ” một chút nhưng được cái nhanh gọn. (nhưng cũng nguy hiểm nếu đi qua sông lớn). Nhưng hình như ngày nay thấy ít còn “đò tư” (nghĩa là đò tư nhân), tất cả các bến phà ở Miền Tây chỉ có “đò chủ” thôi, chắc ở đây là vùng quê xa xôi nên người ta không khắt khe quá trong việc quản lý bến đò.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05547.jpg

Lên bờ đi tiếp,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05552.jpg

Thị trấn Tân Hưng hiện ra trước mắt chúng tôi,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1423.jpg

Đi vào thị trấn cũng giảm tốc độ còn có 35km vừa chạy vừa đợi mọi người, lúc này còn đợi mấy người phía sau nên phải chạy chậm chậm, qua khu vực hành chính, thôi vừa chạy vừa chụp vậy

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1427.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1430.jpg

Qua khỏi chợ Tân Hưng đến 1 ngã 3 không đi thẳng mà sẽ quẹo phải, đi ngang UBND huyện Tân Hưng sau đó đi vào đường tỉnh 831, đường này hơi gồ ghề đất đỏ bụi nhiều. Ở đây cũng có một bến đò ở ấp Gò Gòn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05568.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:00
Chạy chừng hơn chục cây số là đến cầu Tân Phước, đây chính là ranh giới giữa Long An và Đồng Tháp, qua bên kia cầu là xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05572.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1431.jpg

Trên cầu Tân Phước nhìn xuống thấy nước mênh mông, đỏ nặng phù sa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05576.jpg

Những ruộng lúa ngập nước

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1433.jpg

Trường trung học cơ sở Tân Phước, đa số trường học ở vùng lũ này là vậy đó. Từ địa phương quê tôi hay gọi là trường “cao cẳng” bởi vì nó được xây trên nền sàn cao theo kiểu nhà sàn chống lũ. Tới mùa nước nổi nước ngập lên sát mặt đường, thì học sinh vẫn đi học ở phía trên không sao. Tuy nhiên có những năm nước lớn, ngập cao hơn mặt đường và luôn vào phòng học, lúc đó thì học sinh phải nghỉ học, hoặc là bơi xuồng đi học. Kệ, “sống chung với lũ” mà, chờ nước rút thì đi bộ lại.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6686.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1434.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:04
Vừa qua khúc này thì đoàn chúng tôi dừng lại vào một quán giải khát bên đường uống nước. Nhưng tôi nhớ trước lúc vào quán thì ngay tại ngã 3 anh Lang (Bà Mẹ) có dừng lại chụp chim cút rô ti hay gì gì đó mà xỏ thành xâu màu đỏ đỏ. Mai Lang post lên cho mọi người xem nha.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1437.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1435.jpg

Lúc này đã 3h chiều nên cả bọn tranh thủ uống nhanh rồi còn đi về cửa khẩu nữa. Đi tiếp là tới xã Giồng Găng, có cái chợ ngay bên con kênh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1438.jpg

Qua cầu này, cầu nhỏ hẹp mà một chiếc xe tải đã chiếm hết nên 2 bên muốn qua cầu phải dừng lại chờ xe tải xuống mới qua được. Bụi bay mù mịt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1439.jpg

Qua cầu rồi lại qua cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05581.jpg

Vào thủ phủ của huyện Tân Hồng là thị trấn SaRài

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05592.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:08
Đến ngã 3 quẹo trái

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05593.jpg

Chạy tiếp khoảng 1km có bùng binh là quẹo phải theo hướng Dinh Bà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1442.jpg

Đây chính là quốc lộ 30, bắt đầu từ ngã 3 An Thái Trung (ngã 3 An Hữu) và kết thúc ở cửa khẩu Dinh Bà, đường tốt, xe chạy tốc độ tối đa được 60km/h. Tuy nhiên gặp mấy anh bồ câu ngồi canh me tại cầu Cây Dương nên cũng không dám chạy nhanh quá, tốc độ cứ 45, 50 làm tới. Vừa chạy vừa bấm được cái xe suốt lúa, phải nói là mười mấy năm rồi mới thấy lại chiếc xe này, kỉ niệm đi đồng ngày xưa lại ùa về…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1446.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05598.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05600.jpg

Và đến cửa khẩu Dinh Bà, huyện Tân Hồng. Vẫn là đứng từ xa chụp.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1447.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05603.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:10
Cả nhóm đứng chờ tại đây, sự việc không suông sẻ bởi vì đã dặn mọi người là nhớ đem hộ chiếu theo để làm thủ tục nhập cảnh đường đường chính chính qua bên Cam chơi xong chiều về. Nhưng có tới 8 người không mang theo, giờ không lẽ bỏ 8 người ở lại, vì bình thường ít người không có hộ chiếu nhưng năn nỉ ỉ ôi thì chắc mấy anh cũng cho qua nhưng bây giờ số lượng quá đông, người ta tưởng qua đi buôn lậu thì sao? Quyết định sẽ chơi chiêu năn nỉ ỉ ôi, 2lúa và anh barandom mon men lại trạm kiểm soát thám thính tình hình.

2lúa: Anh ơi! Cho em hỏi (dựng xe xong đứng bên cửa sổ nói vào)
Biên phòng: Em muốn gì? Ra ngoài trước nè rồi nói
2lúa: (quê nha) Anh cho tụi em qua bên cửa khẩu chơi chút xíu về nha anh.
BP: Qua làm gì?
2lúa: Dạ qua chơi thôi, tại vì em dẫn mấy người bạn về quê chơi, nên tranh thủ ghé thăm cửa khẩu xíu, vì mấy bạn em ở xa…nhà em ngoài Hồng Ngự nè.
BP: (Nhìn kỹ tỏ vẻ nghi ngờ) Có giấy tờ gì không?
2lúa: Tụi em có passport
BP: Ừh, vậy đưa đây, làm thủ tục rồi qua
2lúa: Anh ơi, nhưng có mấy người không có passport, anh cho qua luôn được không?
BP: Mấy người lận?
2lúa: Dạ…8 người
BP: Sao nhiều vậy
Barandom: Tại đi nguyên nhóm
BP: Đi đâu mà nhiều quá vậy
Barandom: đi chơi thôi, đi chừng nửa tiếng hay một tiếng quay về àh
Hoaxuongrong (nãy giờ tiến lại): Tụi em qua xíu rồi về liền anh ơi, nha…aaaanh (đúng là con gái có chiêu này)
BP: Vậy chắc khỏi làm thủ tục quá, thôi qua đi, chút về, nhưng mà mỗi người để giấy CNMD hay passport lại.
2lúa: Nhưng anh cho tụi em chạy xe qua nhe, tất cả 12 chiếc, 22 người, chút nữa tụi em về đủ 12 chiếc.
BP: Ừhm, thôi qua đi…xuống dắt xe đi bộ qua cổng.
Cám ơn anh…
Mọi người: Hú hồn, dắt xe qua cầu lẹ lẹ

Ôm của anh random vừa lên cầu tranh thủ quay lại vớt tấm này liền, mặc dù ở đây không được phép chụp hình.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05609.jpg

Vui mừng chưa được bao lâu thì xuống dốc cầu là đến trạn bên nước bạn Campuchia, mấy anh ở đây hỏi thăm sức khỏe liền, cũng may là có anh biết tiếng Việt nên có thể trao đổi bằng tiếng Việt được. Tuy nhiên cũng bị tình trạng giống như lúc nãy là 8 người không passport, nên các đồng chí bên này không chịu, chỉ cho số người có passport qua thôi theo đúng thủ tục, và được mang xe qua.

Giờ sao đây, không lẽ 11 người qua bỏ 8 người ở lại, nên đành giở chiêu năn nỉ cho tất cả cùng qua. Cuối cùng mấy anh cũng đồng ý với điều kiện phải đi bộ qua chứ không cho mang xe máy qua, tất cả xe phải để tại cửa khẩu.

Đúng là xui như con nui, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng cả đám cũng phải vác ba lô cuốc bộ đi lòng vòng cái xóm bên đó, chán phèo chẳng có gì, vì đâu có đi đâu xa được mà cũng đã gần 5h rồi. Cũng may là còn vớt được cái chùa của người Khmer gần đó đang xây dựng nên cả bọn vào xem cũng an ủi được chút đỉnh.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1458.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1462.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1474.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1463.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:17
Bên trong

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1477.jpg

Nụ cười chú tiểu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/P10309380000.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/P10309410000.jpg

“Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì”, anh trai da đen

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/P10309390000.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:19
Vài hình ảnh trên đường quê tại tỉnh Prey Veng, Campuchia

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05613.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05621.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1487.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1448.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_3283.jpg

Em bé chăn bò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1454.jpg

Trẻ em Khmer

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1453.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:22
Cái gì đây? "Đảng nhân dân Campuchia" àh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_3280.jpg

Cây thốt nốt Campuchia

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1452.jpg

Vịt ngoại

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1457.jpg

Trâu ngoại

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6705.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1487.jpg

Chim ngoại luôn (vớt được lúc đang đi từ chùa ra)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1488.jpg

Và 6 chị em phụ nữ Việt Nam đang ngồi chờ đợi ở đây vì không đi vào chùa, tuy lạ mà quen, hình như đi chung đoàn…có xe tải TẤN BÊN từ bên Việt nam sang nữa kìa.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1489.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:25
Xe tải Campuchia nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05631.jpg

Mọi người hỏi nhau, có biết mấy chữ xanh đỏ đó là gì không? Ai trả lời “BÁN BĂNG ĐĨA CÁC LOẠI”, ối giời, tưởng đâu hay lắm, hóa ra nhìn lại đó là tiệm bán đĩa, mà có khi cũng đúng nhỉ? Đoán mò vậy.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0403.jpg

Quay về, chào mấy anh biên phòng, lấy xe quay về nước (nghe hoành tráng quá). Có một anh mập mập đen đen nói vài câu tiếng Anh với chúng tôi. Ai hỏi thì mình trả lời, đâu có gì phải ngại. Đại khái là hỏi ở đâu tới? Làm gì? Giờ về đâu?...Sau vài câu xã giao chúng tôi bái bai thì đúng lúc này rùađibộ phát hiện xe bị bể bánh, giờ làm sao đây? Không lẽ dắt bộ, hỏi anh giai đen đó qua bên ảnh vá xe được không? Ảnh kêu ôkê, thế là rùa vá xe bên Campuchia luôn. Không biết có tiền Riel trả không vì nhóm tụi tôi đi qua cửa khẩu chờ em.

@rùa: khúc vá xe này em vào cho hình ảnh và kể lại cho mọi người nha.

Qua lại cửa khẩu bên mình, lấy giấy tờ rồi tranh thủ ra chỗ cửa khẩu làm một tấm nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1494.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1495.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:27
Rồi cả đám thẳng tiến về Hồng Ngự, từ cửa khẩu về Hồng Ngự là 17km theo quốc lộ 30.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1496.jpg

Trên đường về thì may mắn thấy được hoàng hôn đỏ rực trên những đồng nước bao la

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0073.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1501.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0074.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1502.jpg

Đến ranh giới rồi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1504.jpg

Tới nhà, đang đứng đợi mọi người còn phía sau.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05678.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:30
Về đến nhà, đi gửi bớt xe, chia nhau tắm rửa, đồ ăn thức uống thì đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ 20 người tắm xong là ăn thôi. Trong lúc mọi người đang tắm rửa thì anh bạn nhanchauchau do tắm trước nên xách máy ảnh xuống bếp và hốt được mấy tấm này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0411.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0415.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0414.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_0413.jpg

Và dọn lên nhà trên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6730.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6732.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC03749.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:34
Và các món mà chúng tôi được thưởng thức có tên như sau:

Gỏi xoài cóc với khô cá lóc xé

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1511.jpg

Cá rô kho tộ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1512.jpg

Cá mè vinh muối xả chiên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6739.jpg

Bún

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1516.jpg

Cá linh
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1513.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6733.jpg

Bông điên điển, bông súng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1510.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:38
Bỏ rau và cá vào nồi nước me chua là thành Lẩu canh chua cá linh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1519.jpg

Càng cua luộc chấm muối ớt, món này ăn lai rai và nhậu rất tuyệt, nhớ nhất là bạn nhanchauchau, nói: "lần đầu tiên mình được ăn món này, thích thật", thế là ngồi ăn bỏ ra 1 đống vỏ càng cua bự chà bá..

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1527.jpg

Papa đi công tác ở Cao Lãnh về được người ta biếu 3 con cá basa (cá tra) thuộc loại “hàng khủng”, vì đây là cá xuất khẩu mà, cho hàng xóm hết 1 con, còn 2 con ở nhà, vì sợ có nhiều người không biết ăn với lại đang ăn cá linh nên papa tip cho cái đầu cá và bộ trứng cá còn mới nguyên. Số là rất hiếm khi cá basa có trứng, vì khi người ta nuôi, nó đang có trứng thì ép ra cá tra bột chứ không để trứng. Vậy mà may sao vớt được con này, trứng cá này ăn cũng ngon như trứng cá lăn vậy.

Hai con cá lúc chưa bị hành hình, mỗi con khoảng hơn 3kg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1506.jpg

Và bộ trứng cá ngon tuyệt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1518.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:42
Vài cảnh ăn nhậu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1520.jpg

“Bà Mẹ” uống với Papa, rượu chuối hột đấy nhá

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1521.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1523.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1524.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1525.jpg

Bonus 3 người đi xe đò về sau nè…(EmHN, titigold, ANZ) vẫn được mọi người chừa phần và ăn uống cũng hoành tráng không kém nhá.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2009.jpg

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 02:46
Gần nhà em ngay phường có tổ chức lễ hội Trăng Rằm cho các em thiếu nhi.
Còn các em phượt sau khi ăn uống no say ngồi 88 với nhau xíu rồi quyết định ra đường dạo phố đêm ngắm trăng trung thu. Em thì ở nhà dọn dẹp nên không đi được, mọi người có ảnh lúc này nhớ tiếp em nhe. Và nghe nói đi lang thang tới cầu Hồng Ngự và đi uống sinh tố nữa.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC03746.jpg

hoaxuongrong
09-10-2009, 09:06
Tiếp về câu chuyện qua cửa khẩu Dinh Bà của anh 2 lúa: Lúc em năn nỉ mấy ảnh hải quan xong rùi, đưa pasport cho mấy ảnh xong rùi thì anh 2 lúa dúi vào tay em 200.000 bảo em đưa cho mấy ảnh uống nước. Em đứng lớ ngớ mắt chữ A mồm chữ O vì tử thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa bao giờ làm như thế ( cái này có phải gọi là hối lộ ko ta, chắc ko đến nỗi thế). Hình như thấy em đứng tần ngần 1 hồi, sợ em bỏ túi 200.000 nên anh hải quan đẹp trai nhất đưa lại cho em cái passport ( để em kẹp tiền vô cho lịch sự ấy mà. Thôi kệ, dù sao cả đoàn cũng dc xuất ngoại một chuyến, hehe.

09-10-2009, 12:03
@rùa: khúc vá xe này em vào cho hình ảnh và kể lại cho mọi người nha.

-----
@rua: sang ghê nhe, xe bể bánh trong nước, mang ra nước ngoài sửa. Vá xe ở nước ngoài (Cam) có khác gì ở VN không ;)

Ah, khúc này, có vụ án "Bà Mẹ" bị mất chìa khóa xe nữa, ai vô kể mọi người nghe với. Em văn dốt chữ nát, rặn hoài không ra, nên chỉ hóng hớt thôi ạ :D

Đọc một lượt 6 trang, quá đã, lại muốn làm 1 chuyến nữa.

Tiếp đê barandom ơi, lúa ơi, mọi người ơi ... (c) :L

barandom
09-10-2009, 13:12
Cái vụ mất chìa khóa xe của Lang í hở ? Mình tường thuật nha.:)

Sau khi được các anh BP Cam thông cảm cho rùa mang xe đi qua barie tìm chỗ vá, cả đoàn hội ý cấp tốc và quyết định một số bạn ở lại chờ rùa, các bạn khác cứ về trước với 2lúa. Vậy là barandom+ôm, Lang, Phuongnh, ôm của rùa ở lại. ;)

Khi rùa vá xe xong trở về, trời cũng đã nhá nhem tối. Mọi người cảm ơn mấy anh BP Cam, lục tục leo lên xe về thì "Bà Mẹ" thều thào : "Cái chìa khóa xe của tui đâu rồi???". :T

Trời! vụ này không nhỏ à nghen. Lục khắp các nơi, các túi mà cũng không thấy chìa khóa đâu, Lang điện thoại cầu may cho ôm xem có giữ giùm không và méo xẹo thông báo "không có". :(

Tình hình căng quá, trời ngày một tối, (may là đường về Hồng Ngự không xấu như đường về Maren) mà chìa khóa càng tìm càng không thấy, mọi người xôn xao hiến kế để đưa xe về đủ 12 chiếc như cam kết với mấy anh BP Việt Nam.(NT)

Tới lúc quyết định bứt dây điện chạy về, mai kiếm thợ sửa xe và làm chìa khóa khác thì "Bà Mẹ" reo to đắc thắng :"Đây rôôôôôồiiiiiiii". Hóa ra tìm khắp các túi xa gần, Mẹ đãng trí không tìm trong túi áo ngay trái tim mình!!!!! mà chìa khóa xe thì Mẹ lại dấu yêu ấp ủ trong (túi áo ở ngay) tim!!! =))

Thật nhẹ nhõm cả người. Cả nhóm lại cám ơn các anh BP Cam một lần nữa, lúi húi dắt nhau về nhận lại giấy tờ tùy thân và thẳng tiến về Hồng Ngự. (BB)

barandom
09-10-2009, 14:10
Chạy qua khỏi chợ Vĩnh Hưng xíu trên đường đê cao cao dọc theo con kênh, thì nhìn bên tay trái có cầu Kênh 28 là quẹo trái đi về Tân Hưng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1416.jpg

Trên cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC05528.jpg



Ai bảo rùa là chậm, có đi với rùa mới biết rùa nhanh còn hơn chim cắt. Tớ và rùa cùng đổ xăng ở Vĩnh Hưng mọi người chạy trước.(Quên thông báo cho mọi người biết là barandom chỉ đi đầu đoạn Maren thôi đến Mộc Hóa thì lãnh nhiệm vụ chốt đoàn) vừa đổ xong thì thấy rùa đã biến mất , biết ngay là Rùa sẽ không qua cầu mà đi thẳng nên gọi ĐT ngay thì y như rằng Rùa đã đi hơn 1Km rồi :T:T

Qua cầu thì gặp Lang đang chờ . May mà ĐT có sóng , nếu không thì chỉ 20' sau sẽ có "Rùa ngoại ";)

barandom
09-10-2009, 14:58
Đường từ cửa khẩu Bình Hiệp đến Vĩnh Hưng láng mướt :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19145

thế là bọn chúng tăng tốc bỏ barandom đi chốt đoàn bất đắc dĩ. Đi một đoạn chúng lại than đường tốt chạy buồn ngủ quá rồi lăn đùng ra lề đường mà ngủ thế này :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19144

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19146

rồi lại bảo anh rắn kiếm đường nào xấu xấu mà đi:LL. Trời ơi là trời:shrug:.

barandom
09-10-2009, 15:00
Bến phà Cả Môn còn có tên gọi là phà Ngã Năm (do vị trí đó là ngã năm trên sông)

Trên đường từ bến phà về Tân Hưng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19151

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19147

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19148

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19149

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19150

barandom
09-10-2009, 15:06
Phuongnh kiếm cái bản đồ đưa tracklog lên đi em (như chuyến đi miền Tây đó)

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 15:09
Ai bảo rùa là chậm, có đi với rùa mới biết rùa nhanh còn hơn chim cắt. Tớ và rùa cùng đổ xăng ở Vĩnh Hưng mọi người chạy trước.(Quên thông báo cho mọi người biết là barandom chỉ đi đầu đoạn Maren thôi đến Mộc Hóa thì lãnh nhiệm vụ chốt đoàn) vừa đổ xong thì thấy rùa đã biến mất , biết ngay là Rùa sẽ không qua cầu mà đi thẳng nên gọi ĐT ngay thì y như rằng Rùa đã đi hơn 1Km rồi :T:T

Qua cầu thì gặp Lang đang chờ . May mà ĐT có sóng , nếu không thì chỉ 20' sau sẽ có "Rùa ngoại ";)

Tới chỗ này thì em biết đường, là phải rẽ trái lên cầu kênh 28. mà lúc em đi sau cũng thấy anh và Rùa quẹo vào đổ xăng. Em biết ngay thế nào mọi người phía trước cũng đi thẳng nên vọt lẹ lên định kêu lại. Ai ngờ đoàn mình quá thông minh, gặp cái ngã 3 lớn mà không có anh barandom đi trước là dừng lại ah. (c)
Em dừng ở cầu kênh 28, kêu mọi người qua cầu đi tiếp. Mọi người hỏi chắc không? Em nói đúng rồi, đường này em đi rồi mà...chưa kịp dứt lời thì mọi người đã vù xe qua, rồi đi thẳng. Em với Lang đành đứng lại đợi xe anh và Rùa lên (em đứng bên đầu kia cầu). Vừa thấy anh tới là em tăng ga đuổi theo mấy ace kia. Công nhận chạy theo muốn hụt hơi mới gặp được. Nhà mình toàn những tay lái cừ khôi, chạy nhanh gớm...(c)

phuongnh
09-10-2009, 15:10
Tình hình là cái tracklog của em thiếu mất một đoạn buổi sáng đi từ nhà Hai Lúa. Đoạn này bạn nhanchauchau có track được, em đang cố gắng kết hợp lại.

Cái đoạn phim của anh lengkeng em cũng không mở được, chỉ thấy được mấy phút đầu, chắc là bị lỗi cấu trúc file. Em cũng đang tìm cách sửa.

barandom
09-10-2009, 15:15
Đây là cái cầu trên đường về Sarài (xem kỷ là còn nguyên nhé) :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11523

sau khi 12 cái xe chạy ngang qua thì nó như thế này :=))=))=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19152

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 15:21
Đây là cái cầu trên đường về Sarài (còn nguyên nhé) :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11523

sau khi 12 cái xe chạy qua thì nó như thế này :=))=))=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19152

Suỵt, chỗ này phải giấu nhẹm đi chứ anh :">
Bà con người ta nhìn thấy nói đoàn mình đi qua làm sập cầu, người ta bắt đền thì chết...(NT)

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 15:52
anh đứng ngó em nào mà e vù qua a lại kô gọi thế X(, hại e ăn đậu phộng vã cả người :D

Anh đứng bên kia cầu, nhìn qua bên đây sao thấy vì cầu cũng dài mà.
Tại anh nghĩ chỉ còn 2 xe, mà em đi chung với barandom thì anh yên tâm rồi.
Ai biểu em là Rùa mà "cốt Thỏ" chi, chạy nhanh quá cho ăn đậu phộng đường...:T
Hèn chi anh đứng bên kia cầu đợi 2 người lâu muốn chết, hóa ra Rùa bị đậu phộng, vậy là kỳ này 2 chiến công hé, vừa đo đường vừa ăn đậu phộng, hơn hẳn Bà Mẹ, bả thì chỉ ăn đậu phộng thôi. =))=)) Từ từ kể sau.

phuongnh
09-10-2009, 17:15
Tình hình là bác 2 Lúa đang định bỏ bom em âm mưu loại trừ em khỏi gia đình phượt, em phải cố gắng giao nộp tấm hình này

Toàn bộ tracklog chuyến đi (có kết hợp đoạn buổi sáng từ nhà 2 Lúa của GPS bạn nhanchauchau )

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/2009-Dong-Thap-Muoi-Mua-Nuoc-Noi.jpg

barandom
09-10-2009, 17:32
Hai lúa từ từ thì mình tiếp :

Thi hành nhiệm vụ :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19191

Trên đường đi học :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19198

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19210

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19245

Mỏi chưn quá, nghỉ mệt một chút coi. Hổng biết họ đi đâu mà đông dzữ dzậy cà :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19246

Dụ con nít :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19209

barandom
09-10-2009, 17:34
Trên đường BT-BHD :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19208

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19207

barandom
09-10-2009, 17:36
Đây là lý do vì sao Hai Lúa không thấy Rùa .


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19202
@Rùa : trả công cho anh cái gì nào?

barandom
09-10-2009, 17:37
Thị Trấn Mộc Hóa


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19204

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19205

Ở Mộc Hóa có trồng xương rồng, cây này có hoa .


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19206

barandom
09-10-2009, 17:42
Còn con này gọi là "Rùa Đồng Tháp "


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19203

được xuất khẩu sang Campuchia


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19186

2LúaMiềnTây
09-10-2009, 17:47
Đây là lý do vì sao Hai Lúa không thấy Rùa .


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19202
@Rùa : trả công cho anh cái gì nào?

Sặc, oan quá, (NO)(NO) em với Lang + Jipi (3 xe), đứng giữa cầu chờ mọi người. Đợi lâu quá không biết làm gì nên Lang đứng trước bấm cho 1 kiểu. Vừa lúc đó có 1 chiếc xe tải ngược chiều lên cầu nên cả bọn phải né qua cho xe qua, thế là em và Jipi xuống trước, Lang ở lại giữa cầu đợi anh và Rùa đó.

barandom
09-10-2009, 17:48
Hội rước đèn trung thu ở Tân Hồng :):) (mấy tấm hình này là của Lang , nhưng nó không chịu post , mình phải post cho kịp đò)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19185

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19176

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19177

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19178

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19179

EmHN
09-10-2009, 17:49
[QUOTE=2LúaMiềnTây;131835]
Chim ngoại luôn (vớt được lúc đang đi từ chùa ra)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1488.jpg

Biết đâu chim Việt phượt ngoại sao Lúa ui!!! :LL

barandom
09-10-2009, 17:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19180

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19181

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19182

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19183

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19184

EmHN
09-10-2009, 18:09
[QUOTE=2LúaMiềnTây;131987]
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM%202/IMG_1524.jpg

đến lúc nhậu thì ai cũng hiện nguyên hình hết zầy nè???
mấy anh kia sexy quá đi!!! :LL
nhìn bàn nhậu mà thèm. vậy mà Lúa cứ nói "thôi đi bà, ăn dữ zậy???" , anh Rắn thì nói em "đói con mắt", trong khi đó em phải làm nghĩa cử cao cả của người con gái miền tây lo lắng miếng ăn cho các anh em về trễ, nên em mới gặm được có vài con cá linh và mang tiếng oan lúc 12g đêm!!! chưa đã nư gì hết trơn hết trọi àh. không biết đâu, em bắt đền anh Rắn và Lúa (NO)

nhanvan_hoang
09-10-2009, 18:31
Em xin đại diện cho....chính em (xin lỗi anh Langbiang - câu này là của anh), gửi lời cảm ơn tới xế có số báo danh:

https://img99.imageshack.us/img99/3744/dscf2647.th.jpg (http://img99.imageshack.us/i/dscf2647.jpg/)

Cám ơn anh về chuyến đi vừa rồi. Mọi người ai cũng dễ mến......Nhớ cái rổ càng cua nhà 2 Lúa quá...

barandom
09-10-2009, 19:17
Ngôi chùa trên đất bạn đang được hoàn thiện. Bên trong chùa có nhiều hình vẽ được sơn dầu rất công phu, tỉ mỉ kể chuyện Đức Phật.

Trên trần (hình của Lang chụp, hí hí :D)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19188

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19189

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19190

@ Lang: hình đẹp mà không post lên thì tớ chôm hết bây giờ. :D :D

lengkeng1minh
09-10-2009, 19:21
Phụ họa với anh Ba vài tấm nhe.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19227
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19228
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19229
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19232

phuongnh
09-10-2009, 19:23
Toàn cảnh ngôi chùa

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1030934.jpg

lengkeng1minh
09-10-2009, 19:38
Sau khi liên hoan đón trăng nhà Hai Lúa xong, lẻ tẽ từng nhóm một lang thang trong TX Hồng Ngự ngắm trăng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19225
Rùa và Dâu Tây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19223
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19224
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19222
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19221
Tối hôm ấy trăng sáng vằn vặt, gió thổi mát rượi, bạn nào cũng cười tươi hớn hở.Vô cùng khí thế con nhà Phượt.

phuongnh
09-10-2009, 19:53
Sau một đêm homestay tại nhà 2LúaMiềnTây rất thú vị, cả đoàn cùng chụp ảnh

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1030960.jpg

Vợ chồng trưởng đoàn cùng tình yêu trên bước đường phượt. Bao nhiêu người được hạnh phúc như anh chị?

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1030963.jpg

JiPi
09-10-2009, 20:07
[QUOTE=EmHN;132192]

Hôm nay coi lại hình đúng là hôm đó mình sexy quá. May mà quay mặt, ko ai thấy, ko thì bạn bè ném đá vỡ đầu....:LL

Anh ơi! em có tấm hình sexy cực kỳ của anh luôn! chỉ có trong điện thoại của em! Anh muốn ngắm dung mạo của mình ko. Post lên 1 số hình ảnh ..
Lúc này mọi người tập trung chụp hình..
https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/Ss8dlALR-iI/AAAAAAAAAIk/xDR58_nhwPk/s800/IMG_1886.JPG
https://lh4.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/Ss8dlqfOAYI/AAAAAAAAAIo/YUDRcWNIcLI/s800/IMG_1887.JPG
Tranh thủ ngủ khi mọi người tốp 2 đi chèo xuồng, tốp 1 đi chụp hình...anh í ngủ đẹp ghê ta!
https://lh4.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/Ss8wXakDgAI/AAAAAAAAAJ0/cXF_cUa4fFQ/s800/DSC04011.JPG
Show 1 tấm của anh nhanvan_hoang trước! ko chịu chèo xuồng còn nằm phê phởn...hehee
https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/Ss8v21xcXcI/AAAAAAAAAJs/hzc4cL17rag/s912/IMG_2051.JPG

langbiang
09-10-2009, 23:01
Nhớ lại hôm đầu tiên: số là lang tuổi già sức yếu nên trên đường gắng gượng chạy ngon lành để long thể của ôm được bình yên. Nhưng khi buông súng là lang "thăng đường" rất sớm. Tuy nhiên dịp này được thí chủ tiếp rượu chuối hột không thể ngon hơn, gái gú cũng ngon (chẹp chẹp) và lại thấy mọi người cứ "dâng hiến" cho nhau nên đâm uất ức. Ly rượu tình nghĩa anh em mà ta cứ ... cạn tình cạn nghĩa hoài. Cạn đến nỗi khi nhìn lại xung quanh thì chỉ còn vài chiến hữu chưa dứt ra được. Thì ra anh em đang theo mình đến ... tận cùng những con cá linh cuối cùng trong nồi. Chà, lại thèm nồi lẩu cá linh rồi 2lúa ơi. Nhớ công tắc và kiếm cho anh ẻm nào để anh còn có lý do bẩm cụ quê nhà cho anh thêm quota đi miền Tây dài dài.

Sau chầu này thì dù mắt nhắm mắt mở cũng ráng lết ra ngoài kiếm bánh trung thu và đón trung thu như mọi người.

Ảnh trăng trung thu nhìn từ quán nước - TT Hồng Ngự
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Dongthap10/sDSC_6755.jpg

Sau tuần nước giải khát, chầu đập muỗi + pha tra tấn chịu không nổi của thằng bé bán vé số, lang cùng 2 chàng lính ngựa lầm gồm Baradom và Phuongnh rong tuổi thêm tí phố phường và đích đến là cầu Hồng Ngự.

Ảnh gánh hàng rong cuối cùng nơi phố chợ - chụp từ cầu Hồng Ngự
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Dongthap10/sDSC_6765.jpg

Mà không biết xui ntn cứ gặp thằng cha xỉn gần quắc cần câu đứng ở đầu cầu phát đoạn băng "cho em xin tí tiền mua rượu" suốt. May mà lòng gan dạ đá của anh Ba khá tâm lý và bảo hắn về nhà nghỉ ngơi, chứ không thì em có hắn ... chổng phau câu luôn rồi. Vậy mà hắn vừa đi vừa lầm bầm... Đang khi 3 anh em nhỏ to tâm sự chuyện thời bình, chuyện trên trời dưới đất thì có điện thoại 2lúa bảo ... coming home để chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Khuya quá rồi anh. Vậy là kết thúc ngày thứ nhất một cách không thể trọn vẹn hơn.

langbiang
09-10-2009, 23:28
Lúc đến khu vực Tân Phước. Lang vừa đi qua là mắt tươi hẳn liền, do cả đoàn đi gấp quá nên cũng chẳng hỏi kịp là món gì. Cái này là món gì hả 2lúa và anh Rắn. Mà mấy món này mà lai rai thì biết chừng nào hết giờ nhỉ?

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Dongthap10/sDSC_6681.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Dongthap10/sDSC_6682.jpg

Nhất là món này
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Dongthap10/sDSC_6683.jpg

lengkeng1minh
10-10-2009, 04:58
Tư thế chuẩn bị của xế dự phòng chuẩn bị đi ăn sáng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19256
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19257
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19255
Trước nhà Hai Lúa có phơi cá khô nhìn rất hấp dẩn các bạn à!!!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19259
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19258

lengkeng1minh
10-10-2009, 05:05
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19260
Món ăn sáng của "HỘI KHĂN RẰN".
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19261
Màu sắc khá bắt mắt nên các bạn sáng tác rất dử và thưởng thức rất nhiệt tình.

lengkeng1minh
10-10-2009, 05:17
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19265
Tấm này nhảy ngang vào đây hơi chỏi 1 tí, Sorry cả nhà, nhưng sáng hôm ấy mình được nghe 1 câu hỏi rất ấn tượng:" Anh có biết cô gái nào là người yêu của thằng con tui không?".
Anh im re luôn và kiếm cớ mắc tác nghiệp và không dám ngồi gần ba Hai Lúa nửa( nhưng với cá nhân anh thì vote cho Hoa Xương Rồng_ đây là ý kiến cá nhân nhé có gì thì SORRY ai đó!)

tichuot
10-10-2009, 07:57
" Anh có biết cô gái nào là người yêu của thằng con tui không?".


Đã lâu , lâu và rất lâu em mới nghe lại câu này, 1 câu nói đậm chất Nam Bộ. :)

Ở SG lâu lâu nghe thoáng qua ở mấy vở Cải lương thôi.

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 08:46
Tối đó mọi người đi dạo chợ đêm tới gần 12h mới về nhà…1 số bạn mệt (hay xỉn) đã vô mùng ngủ trước rồi. Trong khi đó thì 3 bạn về sau vẫn đang ăn…và ăn.
Mọi người vẫn đủ chỗ ngủ, tuy hơi chật 1 chút nhưng vui và ấm cúng…

Mới sáng sớm khoảng 5h kém là có mấy người dậy rồi, gia đình tôi cũng dậy từ rất sớm. Mọi người đi dạo chợ sớm, tranh thủ chụp ảnh và uống cà phê sáng (lúc này 2lúa ở nhà nên không có ảnh nha, ai có post lên dùm).
6h sáng thì tất cả mọi người dậy rồi, chuẩn bị tập trung đi ăn sáng tại quán bún cá lóc. Chúng tôi quyết định đi bộ ăn sáng rồi dạo một vòng chợ sau đó lên đường. Vừa bước ra khỏi cửa nhà đi một đọan thì mọi người thấy cái này:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0418.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1541.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6776.jpg

Đây chính là cá lóc làm khô, người ta rửa sạch cá lóc, đánh bỏ vỏ, sau đó xẻ thịt, lóc bỏ xương sống, rồi đem ướp cho vừa ăn. Sau đó đem phơi trên những cái mẹt tre như thế này. Đợi cho nó khô lại là ăn được. Cũng có thể chế biến nhiều món ăn: cắt ra từng miếng vuông vuông vừa ăn rồi đem chiên, nhớ rưới thêm chút xíu nước đường cát cho nó vàng vàng, ngọt ngọt; hay làm gỏi (nhóm mới ăn tối hôm qua), nướng trên lửa than rồi xé ra, trộn vào gỏi, cũng có thể xắt ra nấu canh chua hay thậm chí nước lên rồi xé ra từng miếng nhỏ ăn với cơm trắng cũng ngon. Mấy bạn hỏi mua đem về Sài Gòn được không, tôi nói mua vô tư, vì mình để lâu không bị hư mà. Nhưng nếu không biết “xem hàng” thì dễ bị lầm với khô “cá lóc bông”, vì nó cũng cùng một họ, nhưng cá bông thì có thêm nhiều đốm trên thân, thịt ăn hơi bở, còn cá lóc đồng thi toàn thân da đen, thịt săn chắc hơn. Giá cả thì cá lóc đồng mắc hơn chút đỉnh. Người mua không chuyên nghiệp dễ bị lừa vì khi làm khô thì 2 loại giống nhau.

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 08:47
Đi thêm đoạn nữa là đến quán bún cá, tôi vô dọn bàn trước vì 22 người vào quán một lúc thì cũng nhiều, ghép 3 bàn lại rồi mà ngồi trong nhà không đủ nên mấy người phải ngồi bàn bên ngoài hiên.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0429.jpg

Bún cá đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1542.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC03782.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/P10309640000.jpg

Trong tô chỉ có nạc cá lóc và đậu phộng, nếu ai muốn ăn đầu cá thì kêu thêm (10k/cái)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6777.jpg

Chị chủ quán

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6779.jpg

Trong quán

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC03789.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 08:48
Kế bên quán bún cá là quán bánh khọt, bánh xèo. Bánh khọt miền Tây ăn khác với bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu, khác bánh xèo miền Trung.
Bánh xèo nơi khác thì có nhân tôm, thịt heo thậm chí là thịt gà bằm ra làm nhân cộng với giá trụng. Còn nhân bánh xèo miền Nam thì cũng thịt bằm + nấm mèo + một ít giá và bông điên điển làm nhân.
Nhưng không ai ăn bánh xèo mà lại ăn bánh khọt, bánh khọt nhỏ nhỏ, ở trên có nước dừa béo ngậy, hay vài con tép nhỏ. Cách ăn cũng khác là gắp từng cái bánh chấm nước mắm chua ngọt ăn kèm với rau sống, dưa leo, đặc biệt là lá lốt. Trong khi đó Cô Ba Vũng Tàu thì bánh to hơn, lúc ăn thì lấy 1 lá cải dún hay cải bẹ xanh to, bỏ cái bánh khọt lên, rồi gắp mấy thứ rau, dưa leo, xong cuộn lại như gỏi cuốn rồi mới chấm nước mắm ăn. Theo kiểu ăn bánh xèo miền Trung.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6790.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC03784.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC03785.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 08:49
Công đoạn tráng bánh xèo, bánh khọt (xin mời anh lengkeng có video clip post lên cho bà con thưởng thức., em tạm post mấy cái ảnh trước

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1543.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0425.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0427.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6796.jpg

Một dĩa bánh khọt 10 cái + rau vậy mà có 5k, bún 8k/tô, rẻ thật. Tiêu chuẩn là người nào cũng được ăn 1 tô bún cá rồi muốn ăn thêm bánh khọt nữa. 2,3 người ăn thêm 1 dĩa cho biết chứ no quá rồi.

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 08:49
Rời quán ăn, chúng tôi đi dạo một vòng quanh thị xã nhỏ bé, đi chút xíu là hết rồi, đi đến nhà cô tôi lấy mấy chiếc xe gởi từ tối hôm qua.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1544.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1545.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC03803.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 08:52
Rồi về nhà, chuẩn bị lên đường

Nhà đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1537.jpg

Hành trang đã sẵn sàng cho ngày mới

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1539.jpg

Vài nét chuẩn bị

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1546.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1547.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1549.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC03807.jpg

Em hoaxuongrong lấy nước cho cả nhóm,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1550.jpg

Dautay
10-10-2009, 08:56
Nhìn Khô cá Lóc, nhớ món gỏi xoài cá lóc nướng ở nhà 2 Lúa, thèm quá. hic hic

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:00
Sau một hồi bịn rịn chia tay chia chân, chúng tôi tạm biệt nhà 2lúa và tiếp tục lên đường, lịch trình hôm nay là làm 1 vòng xung quanh cù lao ông Chưởng rồi quay về Gáo Giồng, Cao Lãnh.

Xuất phát từ Tx. Hồng Ngự lúc 8h40 qua cầu Sở Thượng. Ngày xưa lúc chưa xây cầu thì người dân ở quê tôi qua nhánh sông nhỏ này bằng đò, và thậm chí đò chèo. Bởi vì sông quá nhỏ, đò lớn chở khách vừa quay đầu thì đã từ bờ bên này đến bờ bên kia rồi. Tôi còn nhớ lúc học cấp 3, đi qua nhà nhỏ bạn bên kia sông chơi, 4 đứa xuống 1 chiếc xuồng chèo, cô chèo đò thoăn thoắt đứa 4 đứa tôi qua sông, phí mỗi người là 200đ. Đi đò chèo thì hơi nguy hiểm vì có thể bị chìm khi sóng to, tuy nhiên cũng có cái thú vị là phải ngồi yên trong xuồng, mỗi lần có 1 chiếc ghe chạy ngang là sóng đánh dồn dập làm xuồng lắc lư, cảm giác rất Yomost. Từ ngày cầu Sở Thượng đưa vào hoạt động thì những chuyến đò ngày xưa đã chìm sâu vào dĩ vãng. Do cũng mới khánh thành vài năm gần đây nên người ta vẫn thu phí qua cầu, chắc vài năm nữa đủ tiền rồi nhà nước mới dỡ bỏ trạm thu phí.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1552.jpg

Từ trên cầu chụp xuống là những nhà nuôi cá bè trên sông, ở dưới là bè nuôi cá, còn ở trên là nhà ở. Cũng có đầy đủ tiện nghi như nhà trên mặt đất vậy, tivi, tủ lạnh, đầu DVD thậm chí cả computer cũng có trên nhà này. Sau mỗi nhà đều có 1 chiếc xuồng con để bơi vào bờ sinh hoạt hằng ngày (đi chợ búa, mua đồ, đi chơi…). Đó cũng là nét đặc biệt của các nhà cá bè mà chỉ ở miền Tây mới có.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05683.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:01
Qua cầu là đến xã Thường Lạc, đây cũng là một trong 4 cái “Thường” của huyện Hồng Ngự, đến đây lại nói về hành chính một chút nhé. Ngày xưa huyện Hồng Ngự quê tôi có 1 cái kênh gọi là kênh Tứ Thường, là gồm 4 xã có tên bắt đầu bằng chữ “Thường”: Thường Lạc, Thường Thới Tiền, Thường Thới Hậu và Thường Phước. (kiểu như là Ngã Tư 4 Xã ở quận Bình Tân, Sài Gòn vậy, vì ngay ngã 4 này là giáp giữa 4 xã với nhau). Từ 30/04/2009 thì toàn bộ phần Thị trấn Hồng Ngự đã được chính phủ nâng cấp lên thành Thị Xã, các xã còn lại thì vẫn thuộc huyện cùng tên Hồng Ngự mới vừa được tách ra. Nghĩa là vừa có thị xã Hồng Ngự, rồi vừa có huyện Hồng Ngự luôn Điều này dễ gây nhầm lẫn cho những ai ở xa tới hay thậm chí môt số người dân ở quê tôi cũng hay nhầm lẫn điều này. Kiểu như Tp. Cao Lãnh với huyện Cao Lãnh vậy, đó là 2 đơn vị hành chính khác nhau mà mọi người cũng vẫn hay lẫn lộn.

Chắc là do tên Hồng Ngự đẹp nên người ta vẫn muốn giữ nguyên cho huyện mới tách, chứ lúc trước nghe thông tin ba tôi nói thì dự định đặt tên huyện mới là Tứ Thường nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên. Lịch sử cái tên Hồng Ngự bắt nguồn từ chữ “Hùng Ngự” có nghĩa là vùng đất có nhiều người ANH HÙNG đến CƯ NGỤ tại đây, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngững người này đến đây khai phá vùng đất mới này nên được xem như anh hùng, sau này thực dân Pháp chiếm đóng Nam Kỳ Lục Tỉnh, nhưng những người này vẫn cương quyết đấu tranh và giữ vùng đất này, nên được xem như anh hùng. Rồi sau này do cách phát âm của người địa phương nên chữ “Hùng Ngự” bị nó trại đi thành “Hồng Ngự” và tồn tại cho đến giờ.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05687.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05692.jpg

Lại qua cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05690.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:15
Vừa qua khỏi Thường Lạc là chúng tôi thấy một ao bông điên điển nở vàng bên đường. Hôm qua tới giờ trên đường về có nhiều bạn muốn nhìn thấy tận mắt bong điên điển mà chưa có cơ hội. Bởi vì bên hướng Long An thì ít quá, về Đồng Tháp và An Giang thì có nhiều. Nên sẵn dịp ở đây đang nhiều mọi người dừng lại chụp hình, không ngờ ngay đây là 1 khung cảnh tuyệt đẹp, sau mấy bụi điên điển là 1 ao súng, sau đó nữa là hai mái nhà đơn sơ, có một cây cầu tre bắc từ ngoài đường vào, đúng là một khung cảnh miền quê sông nước.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1554.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1556.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_2963.jpg

Còn có chiếc xuồng của chủ nhà để trên ao sung nữa chứ, thấy 2 em hoaxuongrong và titigold nhảy xuống xuồng bắn phá lia lịa, một số người khác thì tranh thủ thủ cảm giác đi cầu…tre. Đã 3 người đứng trên cây tre nhỏ bé rồi mà mấy người còn muốn xuống nữa. 2lúa sợ gẫy cầu của người ta rồi cả đám rớt xuống ao nữa thì nguy nên kêu mọi người lần lượt hãy xuống.

Hoa súng ở dưới ao nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3564.jpg



Từ dười mấy em chụp lên, còn mấy người kia ngồi trên bờ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3349.jpg

Bông điên điển

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05699.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1553.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:17
Bà Mẹ ngồi trên bờ mà zoom xuống tận dưới ao luôn, Mẹ chụp ao còn con chụp Mẹ.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1559.jpg

Buồn cười nhất là khúc này, nhóm chúng tôi dừng lại quá đông, dựng xe tràn cả ra ngoài đường đi, nhất là bác ANZ mê chụp ảnh quá vừa dừng lại là quăng xe chỏng chơ giữa đường giữa xá rồi bay xuống móc hàng ra…ý quên móc máy ra bấm lia lịa. 2lúa thấy anh lengkeng dù cũng mê chụp nhưng vẫn tốt bụng dựng xe của ANZ lại dùm sát đường rồi mới tác nghiệp. Và do số lượng người và xe quá đông, người nào tay cũng lăm lăm máy ảnh chụp chụp, làm những cư dân 2 bên đường ở khúc đó nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ. Có nhiều người đi đường ngang qua cũng nhìn, đi xa rồi còn ngoái lại nhìn (chắc không hiểu đoàn chúng tôi làm gì).

Này thì nhìn này, bụp.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1558.jpg

Đây, thủ phạm dựng xe giữa đường, ANZ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1571.jpg

Thậm chí 2lúa để ý có hai anh chàng kia, chắc cũng lớn tuổi, dừng hẳn xe lại, bắt đầu nhìn rồi chỉ trỏ, xì xào: “Đi đâu mà nhiều dữ vậy trời? Nhìn xe kìa, toàn là biển số Thành Phố, Vũng Tàu, Lâm Đồng, miền Trung (chắc không biết số 79 và 16 ở đâu), người kia nói, có biển số 66 nữa kìa, là biết nói xe mình rồi…hehe…

Kệ, người dân ở quê là vậy đó, không chỉ quê tôi đâu, mà hầu như tất cả đó. Cứ thấy chỗ nào đông đông, lạ lạ thì y như là phải nhìn một cái, hỏi han, coi đó là cái gì? Hôm qua đi mấy đoạn Vĩnh Hưng, Tân Hưng cứ mỗi lần gặp người dân là ai cũng ngó theo đoàn xe, mắt tròn xoe ngơ ngác, còn miệng thì chắc lưỡi “đi đâu mà nhiều dữ vậy trời”. Mấy em học sinh nhỏ cũng vậy, cũng nhìn, cũng thắc mắc như người lớn nhưng có them cái màn “đếm xe”. Không biết mọi người có để ý không, chứ 2lúa luôn đi sau cùng nên lần nào đi ngang các em cũng nghe 11 nè, 12 nè. Vậy là mấy em đếm được 10 chiếc đi qua rồi, xe 2lúa luôn là 11 hay 12. Khiếp thật.

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:21
Đi thêm đoạn nữa thì có cảnh đẹp nên dừng lại chụp tiếp. Do Hồng Ngự và Tân Châu là điểm đầu nguồn của sông MêKông khi chảy vào Việt Nam (sông Tiền) nên nước ở đây ngập cao hơn Long An nhiều, ở đây phải đón lũ trước rồi nước mới chảy về hướng vùng trũng Tháp Mười.
Mấy cánh đồng lúa sau mùa gặt đã ngập hết rồi, bây giờ mỗi năm bà con chỉ làm lúa có 2 vụ thôi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1561.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1570.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1573.jpg

Ôi ! quê tôi…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1566.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1576.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:22
Tiếp, quê tôi, những cánh đồng ngập nước

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05708.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05707.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1568.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05710.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05711.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1569.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:25
Qua khỏi chỗ này, đến 1 ngã 3 to là quẹo trái, hướng về bến phà qua Tân Châu, đây chính là xã Thường Thới Tiền (vì nó nằm bên dòng sông Tiền)

Chợ cũ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05706.jpg

Và chợ mới

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1579.jpg

Qua khỏi chợ là toàn bộ khu hành chính mới của huyện Hồng Ngự mới, chắc trong tương lai gần nơi đây sẽ được nâng cấp lên thành Thị trấn huyện lỵ.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05713.jpg

Đến bến phà Tân Châu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1583.jpg

Cái gì đây? “Bàn tay của quỷ” xuất hiện lúc đang đợi đò? Ai đoán được bàn tay này sẽ được thưởng 1…bàn tay khác.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1585.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:28
Qua đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0434.jpg

Sông Tiền đang nước lớn…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0437.jpg

Lại những nhà bè trên sông khi đò đi ngang qua

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1586.jpg

Lên đò là tới ngay chợ Tân Châu, huyện này cũng đang phát triển vượt bậc, nghe nói năm 2010 cũng sẽ trở thành thị xã.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1590.jpg

Cả đám vào chợ tham quan, đi vòng vòng không biết mua gì, cả đám mua khằn rằn vừa chống nắng vừa chống bụi, vừa để lau…Giá rẻ mà bền, đẹp, có 7k/cái nên ai cũng làm một bộ sưu tập đủ màu và chiếc khăn này được phát huy tác dụng tích cực cho đến ngày về.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1593.jpg

Công viên ven sông Tiền

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1598.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:30
Rời chợ Tân Châu, chúng tôi đi hướng về huyện Phú Tân bằng đường nhỏ, anh barandom dẫn đường này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1601.jpg

Lúc này tranh thủ đổi tay lái cho ôm chút xíu ngồi sau tôi chụp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1600.jpg

Lại là xe bán bánh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1602.jpg

“Chợ” di động, đó là 1 chiếc xe bán đồ tạp hóa, có cả thức ăn như rau, cải, cá thịt…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1603.jpg

Một con kênh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1604.jpg

Đường sình chút ít

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1605.jpg

Và đến đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1610.jpg

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:31
Và đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1611.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1612.jpg

Vì con đường này chạy dọc theo cái kênh, mà 2 bên là 2 đường khác nhau, chính giữa là con kênh. Đi một lúc thì phải băng từ bên này sang bên kia để đi tiếp về đường đồng, nên chúng tôi phải dừng lại chờ nhau để qua cầu tới bờ bên kia. Và cây cầu độc nhất phải chinh phục là đây:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1615.jpg

Làm sao đây? Người còn qua được nhưng xe thì làm sao qua? Chúng tôi tìm đủ mọi cách để vượt qua, rồi quyết định cuối cùng của nhóm là từng người qua cầu trước, rồi dùng xuồng chở xe qua. Mà giữa đồng không mông quạnh như thế này làm gì có xuồng. Nhưng nếu có thì cũng không khả thi vì xe quá nặng, thứ nhất là không có gì để khiêng xe lên, thứ 2 là sợ xe nặng quá thì xuồng bị chìm…khó quá, không lẽ chúng tôi bó tay? :help:help

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:40
Cả đám ngồi suy nghĩ nát óc, không lẽ hai mươi mấy con người này sẽ quay về đường cũ và từ bỏ ý định đi đường đồng để xem những cánh đồng ngập nước như thế nào.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1608.jpg

Chợt mắt chúng tôi sáng lên khi thấy có ai đó bơi một chiếc xuồng nhỏ đang tiến lại, ngay gần bụi chuối sau hè.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1662-1.jpg

Anh trưởng đoàn barandom đi lại gần dọ thám thì thấy một anh lái đò trẻ trung đẹp giai như tài tử Hồng Kông tay đang cầm mái chèo.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1661.jpg

Mừng rỡ như bắt được vàng, anh Ba hỏi:

Anh giai ơi! Đang đi đâu vậy?
Lái đò: Đi giăng câu.
Anh Ba: Anh giúp tụi em qua bên kìa bờ được hông?
Lái đò: Đi đâu mà nhiều người quá vậy? (câu này nghe quen quen)
Anh Ba: Tụi em là dân phượt, đi từ sài Gòn xuống đây thăm mùa mước nổi, giờ muốn đi đường ruộng mà không qua bên kia được, anh giúp tụi em?
Lái đò: Chèn ơi ! Phượt là cái gì? Lần đầu tiên tui mới nghe đó nhe.
Anh Ba: nghĩ trong bụng (cha nội này nhìn đẹp trai vậy mà sao nhà quê quá, đúng là đồ 2 lúa nhà quê) nhưng vẫn dịu giọng: là đi du lịch bụi đó anh, tự tổ chức đi chơi mà, lang thang, khám phá, anh hiểu không?
Lái đò: Ừh, ừh, tui hiểu “gòi”, nhưng đông quá sao mà qua được?
Anh Ba: Anh chở xe qua dùm tụi em là được rồi, còn tụi em đi bộ qua cầu khỉ
Lái đò: Cũng được, nhưng mấy anh phải giúp tui khiêng xe lên xuồng nhe. Một mình tui hông khiêng nổi.
Anh Ba: Dĩ nhiên rồi…
-Mấy kưng ơi !!! chuẩn bị khiêng xe lên xuồng, mấy ôm thì xách ba lô đi bộ qua cầu, xề khiêng xe xong qua sau nha.
Mọi người: Yes, sir….
Lái đò: Anh gì ơi ! Tui thấy xài cái này được nè…Bỏ xe “hông-đa” lên đây, rồi đẩy xuống xuồng, qua bên kia bờ đẩy lên, nó nhẹ hều hà.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1653.jpg

Anh Ba nhìn kỹ cái phương tiện thì thấy là ý kiến hay, không ngờ cha nội nhà quê này vậy mà cũng nghĩ ra cách hay tuyệt. Nhưng thắc mắc: “Lỡ thêm cái xe đó nữa nó nặng quá xuồng chìm thì sao anh?”
Lái đò: Anh yên tâm đi, tui chèo xuồng ở đây hai mươi mấy năm rồi, kinh nghiệm dữ lắm, tui không để chìm xuồng đâu.
Anh Ba: Mong trời phật phù hộ độ trì :Q

2LúaMiềnTây
10-10-2009, 09:48
Và anh lái đò chống chiếc xuồng nhỏ bé ra giữa con kênh rồi bơi qua, chúng tôi ngồi trên bờ mà lòng thấp thỏm lo âu, nhưng đúng như anh ấy nói, dù thân người ốm ốm, dòng dỏng cao nhưng đôi tay anh thật khỏe, bơi xuồng nhanh như chớp, chưa đầy 5 phút là anh đã sang được bờ bên kia. Hú hồn…thế là qua được một chiếc, anh lái quay về và lần lượt làm theo cách cũ, lần lượt, lần lượt…từng xe một

Mấy ôm xuống xe đi bộ qua bờ bên kia

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1616.jpg

Và hơn 45 phút sau thì tất cả 12 xe đã qua được bên bờ bên kia an toàn, mọi người tập trung bên kia, chỉ còn vài người bên này, chia tay anh lái đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1609.jpg

Anh Ba rối rít cảm ơn anh lái và nháy mắt cho cô thủ quỹ của đoàn đưa 1 phong bì nặng trĩu cho anh lái để tỏ lòng biết ơn.

Anh Ba: (Đưa) Cám ơn anh nhiều nhe. Anh cầm chút ít uống cà phê.
Lái đò: Thôi anh ơi, tui đưa qua dùm thôi, tiền bạc gì?
Anh Ba: Không, anh giữ lấy, đừng ngại anh ơi, cám ơn anh lắm lắm.
Lái đò: Thôi tui không lấy đâu, có thuốc hút cho tui vài điếu được rồi, công cán gì hổng biết. (người miền Tây chất phác thiệt thà thế đó :L)
Phuongnh: Nè, nè, em có nè anh…(mồi thuốc)
Lái đò: Cám ơn nhe…chúc mọi người lên đường vui vẻ.
Mọi người: Tụi em cũng cảm ơn anh nhiều nhe. Anh tốt bụng quá
Titigold: mà anh đẹp giai dễ xương quá, anh tên gì vậy?
Lái đò: Tui hả? Tên Hai - Nguyễn Văn Hai
Titigold: (nghĩ thầm: cha nội đẹp trai tốt bụng vậy mà cái tên xấu hoắc, đúng là cha già nhà quê, hai lúa) - rồi, bái bái anh Hai nha. (BB)
Lái đò: Bái bai em, bái bai. (BB)

Thế là cả nhóm chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đường đồng sau khi vượt qua cái cầu khỉ gió đó…

(Sorry mọi người phần này là do ý tưởng em phát sinh trong lúc viết nên nghĩ ra một câu chuyện vui vui và kết hợp những hình ảnh tương ứng. Chứ thật ra nhóm không phải đi qua cây cầu khỉ đó mà đi đường tắt ra đồng)

Và chạy trên đường đồng này thì có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.

barandom
10-10-2009, 11:05
Hiện thực của giấc mơ của 2 lúa thì như vầy :

Đoạn đầu con đường từ Phú Vĩnh về Phú Mỹ rợp bóng cây :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19407

Bắt gặp bóng dáng núi Cấm trong dãy Thất sơn nên barandom dừng lại chộp.
Thế là bị chốt đoàn bất đắc dĩ.

Vì đường tốt và mát rượi nên bà con tăng tốc, đáng lẽ qua cầu này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19408

thì cả đoàn chạy thẳng. Lập tức điện thoại "stop here" cho 2lua thì nhận được hung tin là có một số xe chạy trước lúa nữa, trong đó có em rùa cốt thỏ. Hi hi

Chặn được nhóm lúa, điện thoại tiếp cho rùa thì lại được tin "còn mấy xe chạy trước em'''. Thế là nhóm của rùa dừng lại chờ, còn rùa phát huy thành tích chạy đua, rượt theo nhóm đầu và dừng lại ở bất cứ cây cầu nào có thể qua sông để chờ chỉ thị tiếp.

Lại điện thoại cho nhóm của 2lúa tiến lên để họp với nhóm của rùa và cũng dừng lại ở bất cứ cây cầu nào qua sông để chờ anh rắn (rắn lề mề quá nha).

Nhóm 2lúa + barandom qua sông bằng cây cầu chênh vênh này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19409

Đi tiếp dọc bờ kinh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19410

thì gặp được nhóm đầu đang chờ bên kia sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1609.jpg

và lục tục qua sông bằng cây cầu rất đẹp như thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19411

Tập trung đủ lực lượng, cả đoàn tiếp tục đi dọc kinh và rẽ theo đường nối để ra bờ đê, bắt đầu con đường có nhiều chuyện vui để nhớ .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19412

Đến đây là chấm dứt giấc mơ của 2lúa.

barandom
10-10-2009, 11:06
Hôm sau, mới 5 giờ sáng đã bị ôm dựng dậy để đi một vòng từ chợ mới qua chợ cũ rồi lại về chợ mới.

Đường phố vẫn còn vắng lặng, chỉ có một số bà con đang đi bộ hoặc chạy bộ buổi sáng trên đường. Đến gần chợ mới thấy vài hàng quán bắt đầu mở cửa, sắp soạn, dọn hàng cho một ngày buôn bán mới. Từ chợ mới đi thẳng xuống đến bờ sông là bến đò ngang qua cù lao Long Khánh.

Bến đò :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19295

Đò ngang :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19292

Đây là dòng sông Tiền, bên kia bờ là cù lao Long Khánh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19291

Xe lôi đạp, một phương tiện di chuyển và vận tải ở miền Tây, trước đây rất thông dụng, nay còn rất ít:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19296

barandom
10-10-2009, 15:08
Sáng sớm mà trên sông đã tấp nập ghe xuồng qua lại:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19293

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19294

Đoạn này, nước sông chảy xiết nên bờ sông bị sạt lở, phải làm kè để ngăn chặn:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19298

barandom
10-10-2009, 15:11
Bình minh đã ửng rạng trên sông Tiền :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19297

barandom
10-10-2009, 15:22
Quay về thôi kẻo mọi người chờ nhưng phải qua thăm chợ cũ trước đã.
Chợ Hồng Ngự cũ được xây dựng xong vào năm 1962, nằm cặp sông Sở Hạ, rất sầm uất. Do bờ sông sạt lở nhiều nên chợ mới đã được xây dựng năm 1992 ở sâu phía trong đất liền.


Chợ :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19302

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19366

Phố chợ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19300

Qua sông đi chợ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19301]

Một chiếc ghe chở xuồng đi bán trên sông Sở Thượng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19299

phuongnh
10-10-2009, 15:47
Miền tây với những con đường hiền hòa

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1030997.jpg

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040003.jpg

Rùa đi bộ

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040014.jpg

Vịt nhuộm tóc

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040018.jpg

barandom
10-10-2009, 15:52
Trong chợ Hồng Ngự cũ bán nhiều đồ ăn rất hấp dẫn :

Bánh nè :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19305

Bánh canh tôm thịt cá lóc và bún cá nè:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19306

Khoai mì nước dừa nữa nè:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19344

Ba cữ này + 2 dĩa bánh khọt (20 cái của 2 loại bánh nhưn tôm và nhưn nước cốt dừa béo ngậy) + sữa đậu nành mới nầu = 5 món cho bữa sáng của rắn ở chợ Hồng Ngự, bụng no nóc mà mắt còn thèm mới chết chứ...:((:(( :LL:LL

barandom
10-10-2009, 16:01
Rùa đi bộ

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040014.jpg



Không chỉ có rùa mà còn có :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19320


nên người anh cả của đoàn phải tìm rơm + cỏ khô lót đường cho đám em út đi qua. Cám ơn anh lắm lắm...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19322

truongkhanh
10-10-2009, 16:02
Ở đoạn trên có Trạm thu phí qua cầu Sở Thượng, như vậy chợ này nằm cặp sông Sở Thượng chứ anh.

barandom
10-10-2009, 16:05
An toàn là trên hết, xế + ôm cùng đẩy :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19319

Ngoan cố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19335

thì vầy nè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19337

barandom
10-10-2009, 16:07
Ở đoạn trên có Trạm thu phí qua cầu Sở Thượng, như vậy chợ này nằm cặp sông Sở Thượng chứ anh.

Cầu thì bên trên nên là "Thượng", sông chảy bên dưới cầu thì "Hạ" thôi ...=))=))

Sorry Sorry : đúng là sông Sở Thượng rồi :)

barandom
10-10-2009, 16:15
Nụ cười chiến thắng của Hoaxuongrong khi nhổ được một em bông súng (súng không bằng gai xương rồng) :)):))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19308

barandom
10-10-2009, 17:53
Cùng kéo cá trên con đường đồng từ Phú Vĩnh (Tân Châu) về Phú Mỹ :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19339

Trên cánh đồng nước :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19338

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19340

Nghỉ giải lao giữa con đường đất :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19341

barandom
10-10-2009, 18:13
Thêm một mớ vịt :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19387


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19388

và trâu :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19389

barandom
10-10-2009, 18:14
Rồi cũng đến đoạn cuối của con đường đất :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19343

Bắt đầu con đường nhựa :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19386

barandom
10-10-2009, 18:16
Xa xa là núi Cấm trong dãy Thất Sơn :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19390

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19391

những khúc cua trên đường :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19392

langbiang
10-10-2009, 18:31
Nhìn Khô cá Lóc, nhớ món gỏi xoài cá lóc nướng ở nhà 2 Lúa, thèm quá. hic hic
Anh chơi chổng mông đến mấy chén đó daytay ơi mà vẫn chưa vơi. Đúng dĩa miền Tây chắc cú thiệt, ăn bả quai hàm luôn :D

Chà mới hôm qua đây thôi mà bài vở anh em hưởng ứng nhiệt tình nhỉ! Không như mình lazy quá. Tks all

langbiang
10-10-2009, 18:50
Tấm này của Lang bị chôm vì post chậm quá
Nhìn tấm này em nhớ đoạn này có 1 đoạn cánh rừng tràm cao vút nhưng được khai thác 1 góc vuông. Y chang cắt 1 góc giấy thủ công vậy. Nhìn đẹp cực nhưng do trễ quá nên em k dám dừng bước giang hồ. Giờ lại tiếc hùi hùi. Không biết có ai dớt em nó không???

barandom
10-10-2009, 22:23
Đi hết con đường nhựa ấy qua đập Phú Hưng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11490

thì đến TT Phú Mỹ .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11486

Hết TT Phú Mỹ thì đến phà Thuận Giang vượt qua sông Vàm Nao :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19373

Sông Vàm Nao mùa nước kiệt :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11485

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11484

còn đây là vào mùa nước nổi :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19375

barandom
10-10-2009, 22:35
Sơ lược về sông Vàm Nao :

Theo Vikipedia:
"Sông Vàm Nao, hay Vàm Lao, Vàm Giao, tên chữ là Hồi Oa, hay Vàm Giao Giang và tên Khmer là pãm pênk Nàv, là một dòng sông tại tỉnh An Giang, nối sông Tiền với sông Hậu. Vàm Nao có vai trò quan trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long về thủy lợi và giao thông vận tải. Vàm Nao còn nổi tiếng vì là nơi xảy ra một trận thủy chiến khốc liệt giữa quân Việt và quân Xiêm, và còn vì các đặc sản như cá hô, cá bông lau.
Sông Vàm Nao dài 6,5 km [5], rộng bình quân 700m, độ sâu trên 17m, một bờ thuộc xã Kiến An (huyện Chợ Mới), một bờ thuộc xã Tân Trung (huyện Phú Tân), chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam nối liền sông Tiền với sông Hậu. Đây là một tuyến giao thông đường thủy quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long, thuộc hệ thống sông ngòi do trung ương quản lý

Và sở dĩ có tên Hồi Oa (nước xoáy tròn) hay Vàm Nao, với nghĩa "nao núng, nao lòng", là vì hàng năm vào khoảng tháng 8 cho đến tháng 11 âm lịch (cư dân miền Tây Nam Bộ gọi là mùa nước nổi), nước sông đỏ ngầu từ thượng nguồn, theo hai nhánh sông Tiền, sông Hậu cùng cuồn cuộn đổ về, rồi giao nhau nên xoáy tròn như thác lũ... Do đó, người chưa quen cách chèo lái khi qua khúc sông này, thường sợ hãi vì rất dễ đắm thuyển.

Về sau triều đình Huế cho Hán Hóa tên Vàm Nao và muốn cho nó nên thơ và đừng nao nữa, nên ban cho nó cái tên Thuận Giang (hay Thuận Cảng).

Đại Nam Nhất thống chí ghi nơi khúc sông này có đồn Hồi Oa. Vào năm 1787, Nguyễn Phúc Ánh từ nước Thái Lan về, liền hội binh ở đây để chống lại với quân Tây Sơn. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), đốc thần Doãn Uẩn phỏng tra việc cũ, cho dựng bia trên nền xưa, để ghi thắng tích. "

Vàm Nao tải khoảng 30% lưu lượng nước của Mékong từ sông Tiền về sông Hậu , sau khi nhận được lượng nước này sông Hậu từ chổ là một nhánh nhỏ của Mékong tách ra ở Pnong Penh đã trở thành một con sông ngang hàng với sông Tiền (dòng chính của Mékong) đổ ra biển bằng hai cửa Định An và Trần Đề , trong đó cửa Định An là cửa lớn nhất của Mékong

barandom
10-10-2009, 22:38
Qua phà Thuận Giang là đi vào địa phận của cù lao Ông Chưởng.

Cầu Ông Chưởng bắt qua rạch Ông Chưởng, một con rạch lớn nối Tiền Giang với Hậu Giang.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19376

Cù lao này lúc trước có nhiều cây sao. Đây là một cù lao rộng lớn, gồm 5 xã là: Kiến An, Kiến Thành, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ và Long Giang (theo Gia Định Thành Thông Chí) .

Tháng 4 năm Canh Thìn (1700), Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về đóng ở cồn Cây Sao (sách gọi Cù lao Sao Mộc hay Tiêu Mộc hoặc châu Sao Mộc; sau dân địa phương nhớ ơn ông, nên gọi là Cù lao Ông Chưởng, nay thuộc Chợ Mới, An Giang) và báo tin thắng trận về kinh. (Vikipedia)

"Bao phen quạ nói với diều
Cù lao ông Chưởng có nhiều cá tôm"

Đây là vùng đất rất trù phú, tiếc là do xuất phát từ nhà Hai Lúa khá trễ (gần 9h00) nên không kịp đưa các bạn đi dạo một vòng cù lao như dự định. Hẹn một dịp khác vậy.

barandom
10-10-2009, 23:05
Dưới chân cầu là Dinh Ông Chưởng:

"Trước đây, dọc hai bên bờ rạch này (rạch ông Chưởng-NV), có ba nơi thờ được gọi là dinh, tức nơi ông đặt bản doanh hoặc đóng quân, đó là Dinh Ông ở Vàm Sau thuộc vùng Cái Hố (nay thuộc xã An Thạnh Trung. Đây là dinh có trước tiên, sau bị sụp lỡ, lại gặp lúc chia tách làng, nên phải di dời về gần đó và lập thêm dinh thờ ở Long Kiến), Dinh Ông ở Kiến Long (trước bằng cây lá, sau nhiều lần trùng tu, nay đã bề thế, khang trang. Năm 1910, làng Kiến Long chia thành hai làng là Kiến An và Long Điền, nên dinh mang tên mới là Dinh Kiến An)...và Dinh Ông ở Long Điền ở đầu vàm rạch (được xây dựng sau cùng, khi Long Điền được thành lập) (Gia Định thành thông chí)"

Cả đoàn viếng dinh Ông ở Vàm Lòng Ông Chưởng xã Long Điền. Dinh thờ Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19365]

Dinh thờ được xây cất qua nhiều thời kỳ. Ngôi phía trong cùng được xây năm 1952, ngôi phía ngoài xây năm 1958, được trùng tu và xây lại cổng năm 1989.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19378

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19369

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=795&pictureid=19367

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19380

Ngai thờ bên trong dinh :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19381

Bảng ghi công đức phía trước dinh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19383

barandom
10-10-2009, 23:10
Cây da cổ thụ, thân cỡ bốn người ôm. Người am hiểu kể chính nơi đây và dọc theo hai bờ đoạn rạch này, là chỗ neo đậu đoàn chiến thuyền của Nguyễn Hữu Cảnh khi về lại An Giang... (Vikipedia)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19382

barandom
10-10-2009, 23:11
Vài thông tin về Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Vikipedia)

Nguyễn Hữu Cảnh tên thật là Nguyễn Hữu Thành húy Kính, tộc danh là Lễ (1650 – 1700), là một danh tướng thời chúa Minh Nguyễn Phúc Chu. Ông được xem là người xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Sài Gòn-Gia Định vào năm 1698. Kể từ thời điểm đó, miền đất này chính thức trở thành một đơn vị hành chính thuộc lãnh thổ Đại Việt.

Nguyễn Hữu Cảnh là cháu 9 đời của Nguyễn Trãi, là con thứ ba của danh tướng Nguyễn Hữu Dật. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Thiện.

barandom
10-10-2009, 23:14
Buổi trưa cả đoàn ăn cơm muộn ở Chợ Mới lúc 13h00 .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19377

rồi tiếp tục đi về bến đò Chợ Thủ để về Gáo Giồng chuẩn bị cho một buổi khám phá vùng sông nước .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19406

barandom
10-10-2009, 23:18
Bến phà Thanh Bình - Chợ Thủ, mùa nước nổi dòng sông đỏ nặng phù sa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19405

Sau Tết nước sông trong xanh như thế này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11475

Trườc bến phà là đình Chợ Thủ :

Theo Lê Công Lý - Thông tin Mỹ thuật Trường Đại học Mỹ thuật:

Cù lao Ông Chưởng (thuộc huyện Chợ Mới ngày nay) giữ một thế chiến lược có một không hai: được án ngữ bởi ba mặt sông (sông Tiền, sông Hậu và sông Vàm Nao) như một chiếc đầu tàu vượt sóng Mêkông để lao về phía trước. Chính vì thế, khi vừa làm chủ được vùng đất này, chúa Nguyễn liền cho xây dựng ngay chốt phòng thủ chiến lược mang tên Thủ Chiến Sai, mà danh xưng còn lưu lại cho đến ngày nay: Chợ Thủ.

Do những điều kiện trên, vùng cù lao Ông Chưởng là vùng đất phù sa màu mỡ cùng với nguồn lợi sông nước nên từ rất lâu đã sớm trở thành khu dân cư sầm uất. Đất lành chim đậu, lưu dân người Việt chọn nơi này làm nơi dừng chân sinh sống và lập nghiệp. Đặc biệt làng Long Điền - Chợ Thủ (mà xưa thuộc thôn Kiến Long – phủ Tuy Biên; nay là xã Long Điền A) do điều kiện thuận lợi nên sớm hình thành các làng nghề thủ công mỹ nghệ, nhất là nghề mộc chạm khắc gỗ.

Theo ông Lê Văn Nẩm - ông từ thứ 14 của đình Chợ Thủ - thì đình này được khởi lập từ năm 1786. Đến nay, đình Chợ Thủ vẫn còn tồn tại vững vàng như một nhân chứng cho bề dày lịch sử của vùng đất này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19384

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19403

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19402

Cửa “chỉnh y” có nghĩa là chỉnh trang y phục trước khi vào đình để tỏ lòng tôn trọng các bậc tiền hiền, hậu hiền đang được phụng thờ, hương khói.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19404

truongkhanh
11-10-2009, 07:19
Cầu thì bên trên nên là "Thượng", sông chảy bên dưới cầu thì "Hạ" thôi ...=))=))

Sự thật tên sông là Sở Hạ đó em.

Dạ. Em cám ơn anh đã sớm giải thích, nhưng em lại tìm thấy cái này trên wikimapia anh ạ: "Sông Sở Hạ, chạy từ Tân Thành (huyện Tân Hồng) dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia qua các xã Tân Hộ Cơ,Bình Phú,Bình Thạnh và đổ ra sông Sở Thượng tại Tân Hội,sông tương đối nhỏ,uốn lượn ngoằn ngèo,đoạn chảy qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà mới xây cầu bắc qua.". Như vậy theo em nghĩ đoạn chảy qua trung tâm thị xã Hồng ngự trước khi đổ vào sông Tiền là sông Sở Thượng chứ anh.

EmHN
11-10-2009, 08:54
Đoạn này, nước sông chảy xiết nên bờ sông bị sạt lở, phải làm kè để ngăn chặn:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19298

cái này làm em nhớ mấy chục năm về trước quá đi.
hai bên nhà cửa san sát nhau, rất đông vui. nếu từ bến đò sang Long Khánh đi xuống nữa sẽ có một cây cầu đơn và 2 cây cầu đôi hướng ra sông. buổi chiều nước ròng, cát sẽ nổi lên như bờ biển. các cô, các bác, anh chị em, lớn có, nhỏ có đều ra đây tắm giặt và chơi đùa. trường học của tụi em gần đó. thỉnh thoảng cúp tiết cũng kéo ra đây chơi và học bơi (nhưng em dở cái khoản này, đến giờ vẫn chỉ biết nổi thôi :D ). nhìn mọi người hoan hỉ cười đùa thích lắm.
rồi năm một nghìn chín trăm chín mươi mấy í, nước lũ tràn về. nước chảy rất xiết làm sạt lở những ngôi nhà bên sông, đất sụp xuống và có cả hố voi gì đó ở cây cầu đơn rất nguy hiểm, thường cuốn xoáy người tắm sông, chỉ có nước là chết. 3 cây cầu cũng dần dần mất tiêu luôn. nên người ta làm bờ kè chắn lại để bảo vệ. vậy là con đường nhựa không còn, nhà cửa xơ xác, đất lồi lõm xấu xí, ít người qua lại. những cây cầu cũng không còn, bà con mất chỗ xả xì-trét nữa rồi... em cũng mất luôn chổ học bơi lý tưởng :(
"quê tôi ai cũng có, một dòng sông bên nhà. con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi..."

EmHN
11-10-2009, 09:01
[QUOTE=barandom;132358]
Khoai mì nước dừa nữa nè:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19344

cái này tiếp tế lúc đi qua Chợ Mới phải không anh???
em cứ tưởng anh dự trữ từ nhà của Lúa. ai dè anh nhanh tay ghê (c)

phuongnh
11-10-2009, 09:05
Chụp hình kỷ niệm tại đền Nguyễn Hữu Cảnh

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040028.jpg

EmHN
11-10-2009, 09:16
[QUOTE=barandom;132365]
Ngoan cố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19335

khúc này em và xế đi đầu qua êm ru như con cá thu. hí hí... (c)

xế em rút kinh nghiệm khi bánh xe của anh phuongnh lọt xuống sình, nên chạy luôn lên cây cỏ sát lề ngay vạt đường chỗ anh Keng đứng cứ chạy tới luôn, và thế là a lê hấp, vượt qua dễ dàng, chẳng vương vấn sình bùn. cứ tưởng các anh chị đi sau nhìn thấy xe em rút kinh nghiệm, ai dè xế em qua lẹ quá nên mới ra nông nổi...

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 09:30
Em bonus thêm vài tấm trên đường đồng lúc vượt qua cái chỗ sình bùn đó.

Bắt đầu đi thì nguyên đoàn như thế này, đường cũng còn đẹp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1621.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1637.jpg

Rồi sau đó

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1626.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1638.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1624.jpg

phuongnh
11-10-2009, 09:31
Đường đi KDL Gáo Giồng đẹp tuyệt

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040038.jpg

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040040.jpg

Các cô gái của khu du lịch rất xinh, đặc biệt là giọng nói ngọt ngào, luôn nhẹ nhàng trả lời du khách những câu hỏi đôi khi rất vu vơ

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040042.jpg

Còn gì tuyệt vời hơn khi đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên

https://www.phuongnguyen.info/site/wp-content/uploads/P1040061.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 09:43
Tiếp đường đồng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1640.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1643.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1650.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1651.jpg

Và rồi trên mặt đường toàn là những vệt xe bò, xe máy cày với đầy bùn sình, mọi người phải tìm cách vượt qua, sau khi qua xong thì nó như thế này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1647.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1657.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 09:47
Ngoan cố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19335

thì vầy nè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=794&pictureid=19337

Vì ngoan cố nên sau đó thì phải như vầy nè...=))=))=))

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05750.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 09:55
Tiếp tục

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6871.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6878.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6879.jpg

Chỗ này coi bộ khó qua quá ha

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0244.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:03
Còn đây là toàn tập cảnh em Rùa lội sình

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0242.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_0243.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3370.jpg

Và rồi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/P10400140000.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/P10400150000.jpg

Vẫn tự tin đứng lên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/P10400160000.jpg

Và đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/P10400170000.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:05
Đàn vịt quê em

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6893.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6895.jpg

Vịt hồng rồi cũng có vịt xanh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6902.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:13
Qua hết đoạn đường đồng đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05778.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1710.jpg

Qua phà Thuận Giang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1702.jpg

Lên phà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1703.jpg

Hai em xem lại bản đồ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1705.jpg

Đi 1 xíu thì đến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05787.jpg

(xin lỗi anh barandom phần này anh đã viết rồi nhưng em bổ sung thêm tí hình ảnh nha.)

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:15
1 khúc cua

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1717.jpg

Ở Chợ Mới này người người bán hành, nhà nhà bán hành.

1 mình

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1707.jpg

2 mẹ con

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1708.jpg

Đẩy xe đi bán hành

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1709.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:18
Rồi đi tiếp về bến đò Chợ Thủ, lại qua đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1739.jpg

Con bò cũng qua đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1740.jpg

Sông Tiền

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1742.jpg

"...thương những đời như lục bình trôi"

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM3/IMG_1743.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:25
Qua đò Chợ Thủ là đến huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1744.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1748.jpg

Chúng tôi đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1750.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05826.jpg

Khu Công Nghiệp Bình Thành

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1754.jpg

Chợ Bình Thành

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05831.jpg

Bến đò Bình Thành

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05832.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:30
Đến đây qua cầu Phong Mỹ, chúng tôi rẽ trái đi về với Gáo Giồng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05833.jpg

Đường đi qua một số cây cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1755.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1758.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1762.jpg

Qua cầu nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1763.jpg

Qua một cái lò gạch

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1761.jpg

Đi thẳng là đến chợ Tân Nghĩa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1765.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:38
Để đi vào khu du lịch sinh thái Gáo Giồng thì phải mua vé qua cầu, dừng lại chờ mua vé

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1768.jpg

Lên cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1771.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1770.jpg

Đi vào đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1766.jpg

Đường đi vào là đường đan chạy rất sướng, 2 bên là những cây tràm xanh mướt, rất mát mẻ và thơ mộng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1782.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1777.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:41
Thỉnh thoảng lại thấy những cánh đồng ngập nước

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1783.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1787.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1788.jpg

Đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1790.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1785.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:49
Và đến đích

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1793.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1792.jpg

Một số ace đi bơi xuồng trước, một số phải ở lại đợi vì không đủ người chèo xuồng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1795.jpg

8 người trên bờ bèn leo lên đài quan sát để ngắm rừng tràm bao la trong buổi trời chiều

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1796.jpg

Ảnh từ trên đồi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1802.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05884.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:52
Sử dụng ống nhòm để nhìn rất xa, có thể thấy rõ những cây tràm từ rất xa, thấy cả chim cò bay về rất nhiều đậu oằn những ngọn cây tràm.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1799.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1800.jpg

Cái gì đây? EmHN nhìn thấy chim cò hay thấy "rắn"...=))=))=))

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC05881.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 10:58
Vài hình ảnh trong khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3005.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3013.jpg

1 màu xanh xanh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3022.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3035.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3441.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3443.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC03900.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 11:05
Mênh mộng rừng tràm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3470.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/DSC_6954.jpg

Với tay em hái được 1 bông tràm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_1904.jpg

Chim cò bay trên rừng tràm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_1915.jpg

" Cá đâu đớp động dưới chân bèo..."

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_3047.jpg

2LúaMiềnTây
11-10-2009, 12:11
Rời Gáo Giồng lúc 6h chúng tôi đi tiếp về Tp. Cao Lãnh, đi tìm khách sạn nghỉ đêm, check-in khách sạn, rồi đi ăn tối.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1808.jpg

Đến quán này, nhưng hết chuột rồi nên chúng tôi đành đi quán khác

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1804.jpg

Được ông chủ khách sạn giới thiệu tới quán này, chạy xe vào rồi, cứ tưởng nhà hàng tàm tạm ai dè nhìn vào thấy quá hoành tráng cộng thêm 3 ngôi sao to đùng ở dưới chữ "Restaurant" nên chúng tôi quyết định rút trong êm đẹp, không phải là không có tiền để ăn nhưng phượt nhà mình mà vào ăn mấy nhà hàng 3 sao thì hơi phí

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%202/IMG_1928.jpg

Rồi chạy vòng vòng tìm mấy quán ăn, vì lúc này cũng hơi trễ nên mấy quán bán món đặc sản đã hết rồi, tụi tôi ghé vào Nhà hàng Hoa Cà ăn được mấy món này.

Canh chua lươn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1805-2.jpg

Càng cua hôm qua

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1806-1.jpg

Cá lóc kho tộ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1807-1.jpg

Ăn xong về khách sạn tắm rửa, định đi dạo phố đêm mà trời mưa lất phất cũng làm chúng tôi mất hứng. Thôi ở nhà 88 rồi đi ngủ lấy sức mai về...Thế là hết ngày 2.

Phan An
11-10-2009, 13:20
Em trở lại buổi sáng ở Hồng Ngự một chút. Buổi sáng ở Hồng Ngự em ra bancon. Phía xa là những ngôi nhà đang xây. Em muốn hát bài cái gì mà Những ánh sao đêm. “Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa...Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi /Nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi...”. Những cột ăngten gợi cảm giác bình yên.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5609.jpg

Phan An
11-10-2009, 13:22
Những đường dây điện gợi cảm giác bình yên.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5610.jpg

Phan An
11-10-2009, 13:25
Em rẽ vào một ngõ nhỏ.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5623.jpg

Phan An
11-10-2009, 13:26
Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5627.jpg

Phan An
11-10-2009, 13:29
Nhà tôi giản dị màu xanh.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/1-4.jpg

Phan An
11-10-2009, 13:31
Nơi có những con thuyền nằm mơ một ngôi nhà.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5614.jpg

Phan An
11-10-2009, 13:32
Nơi bà tôi ngồi nhặt rau cạnh cầu ao.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5615.jpg

nhanvan_hoang
12-10-2009, 14:58
Giờ mới biết anh ANZ văn hay, ảnh đẹp. Phần mở bài và thân bài đọc nghe hay quá, như thơ vậy.

Tặng anh tấm hình em......lỡ chụp anh. :LL


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2671.jpg

nhanvan_hoang
12-10-2009, 15:08
Cảnh hoàng hôn xuống trên cánh đồng nước, chỉ có ở miền Tây.

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2632.jpg

Tâm trạng lúc này nhẹ bổng, man mác...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2633.jpg

nhanvan_hoang
12-10-2009, 15:49
Trong lúc chờ Hai Lúa viết tiếp, cả nhà ta xem lại chút ảnh về chuyến đi đáng nhớ hôm rồi

Buổi chiều lang thang biên giới cửa khẩu Dinh Bà

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2611.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2613.jpg

Tối nhậu

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2635.jpg

...rồi ngủ

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2637.jpg

...rồi lại ngủ

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2735.jpg

Thấy trong máy mình có chụp 1 tấm ảnh mà nhìn mãi không nhận ra ai :LL

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2674.jpg

lengkeng1minh
12-10-2009, 16:10
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=18998
Jipi đang tập chèo xuồng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=18999
Hoa Xương Rồng và Titigold làm mẩu cho mọi người sáng tác.
Mình thấy thời gian ở Gáo Giồng lâu và nhiều ãnh đẹp, nên đánh mạnh vào mục này đi các bạn ạ!

JiPi
12-10-2009, 16:31
Anh ấy đang làm gì vậy nè..thế chụp hình đúng đẹp
https://lh6.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/Ss8dmhKgWGI/AAAAAAAAAIw/2uqAL-Inl5U/s640/IMG_1950.JPG
https://lh4.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/Ss8dmNlw5pI/AAAAAAAAAIs/rAaGfAPrOZ4/s640/IMG_1949.JPG
1 anh đau khổ sợ xuồng chìm khi đồng đội vui vẻ làm dáng cho xuồng bên kia chụp
https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/Ss8j5exc3RI/AAAAAAAAAJI/OdJ6XFt9hIk/s640/DSC03898.JPG
Một cảm giác rất .......
https://lh4.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/Ss8j32d5AGI/AAAAAAAAAI4/2g5sM5RxjeA/s640/DSC03880.JPG

nhanvan_hoang
12-10-2009, 17:49
Bông điên điển lần đầu tiên mình được nhìn thấy, chụp ảnh và....ăn cùng lẩu cá linh

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2649.jpg

Trong đầm gì đẹp bằng sen...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2650.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2583.jpg

Và rồi chỉ có ta trong cuộc đời này...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2665.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2670.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:16
Sáng sớm hôm sau, nhóm chúng tôi dậy và đi uống cà phê sang ở quán đối diện khách sạn, một số người đến quán sớm, tranh thủ nhâm nhi ly cà phê chờ đợi mọi người tập họp đông đủ để đi ăn sáng.
Vài hình ảnh trong quán cà phê ven đường


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC04038.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC04043.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC04044.jpg

Trong khi đó thì phuongnh đem đồ nghề ra lau chùi ống kính máy ảnh cho mọi người, phải công nhận là anh ấy “pro” thiệt, đi phượt mà chuẩn bị đầy đủ đồ nghề hết, tối qua phòng anh chơi thấy những thứ anh mang theo đầy đủ hết, nhìn lại mình sao tui thấy tủi thân quá. Hic hic…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1811.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:17
Khách sạn nơi chúng tôi ở vào sáng sớm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1810.jpg

Chúng tôi làm 1 pô tập thể trước khách sạn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7047.jpg

2 phong cách khác nhau, tấm này thì cười quá trời

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7046.jpg

Và đố các bạn biết ai chụp tấm ảnh này cho chúngtôi, thiếu vắng 1 người, đó chính là “Bà Mẹ”, Mẹ chính là người bấm máy, và không nỡ để Mẹ phải chịu thiệt nên tôi nhanh chóng giơ máy lên ụp lại cho Mẹ 1 tấm để ghi công.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1812.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:19
Chụp xong tấm ảnh đó chúng tôi đi bộ gần đó ăn sáng, chia ra 2 phe ăn ở 2 quán cạnh nhau, 1 phe ăn hủ tíu, 1 phe ăn cơm tấm

Bảng giá gì kỳ vậy?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_3085.jpg

Cơm tấm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1813.jpg

Hủ tíu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_0494.jpg

Sau khi ăn xong chúng tôi làm 1 vòng quanh chợ Cao Lãnh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1817.jpg

Trong nhà lồng chợ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1821.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1826.jpg

Cô bán vải ngồi sải lai, mặc áo qua nổi làm tụi tôi choáng ngợp…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1827.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:20
Chợ ở đây được chia ra làm nhiều khu, có khu chợ Nông Sản các loại rau củ quả nè.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1823.jpg

Dưa nè,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_0496.jpg

Ngó sen nè,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_0497.jpg
Dưa chua các loại

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_0498.jpg

Rồi Chợ Cá

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05984.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:22
Chợ sáng Chủ Nhật đông nghẹt như vầy nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05990.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05993.jpg

Những thứ người ta bán trong chợ nè

Trứng muối

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_0495.jpg

Con cháu nhà anh tíchuột nè,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7073.jpg

Úi da nó nhìn em…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7070.jpg

Còn đây là con cháu nhà anh Rắn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7078.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7079.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:22
Có một em rắn ngóc hẳn đầu lên để làm duyên khi được chụp hình

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7076.jpg

Hic, em sợ quá, và em thấy sau khi người ta đem giết mổ thì làm thành khô rắn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7066.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7068.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:25
Rồi mọi người lại quay về khách sạn, làm thủ tục check-out, xong chuẩn bị lên đường.
Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường thì 1 chiếc xe hơi Ford Everest bóng loáng trờ tới, bước xuống xe chính là ông Già Nam Bộ (…) không dám nói tên ổng. Sau khi hỏi thăm đoàn chúng tôi đi đâu mà hoành tráng dữ vậy, ông già tỏ ra vẻ thích thú và hơi nuối tiếc khi chúng tôi không về tới Cà Mau quê ông chơi, chúng tôi nói không có thời gian, hẹn ông lần khác. Lúc chúng tôi rời khách sạn cũng là lúc ông bước lên xe đi về Chắc Cà Đao.
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1816.jpg

Xem lại bản đồ ngày 3, đường màu xanh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1829-1.jpg

Chúng tôi bị chụp lén

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05872.jpg

Lên đường, đổ xăng chuẩn bị nào

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1831.jpg

Và lúc tập trung tại cây xăng này thì chúng tôi lưu lại những hình ảnh xuất phát của “Hội Khăn Rằn”, từng cặp, từng cặp như sau, mọi người nhìn ảnh đoán tên nhân vật nha…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05885.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06003.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06004.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:27
Nhìn ảnh đoán tên có thưởng...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06005.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06006.jpg


Cô áo hồng đã được lên hình trước rồi còn ham hố

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06007.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06008.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06010.jpg

Ai là ai?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1830.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:28
Chia tay Thành Phố Cao Lãnh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_2844.jpg

Đi về TT. Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

Trên đường, dám dàn hàng 3 nhé phượt…:T:T

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1835.jpg

Qua cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1837.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06020.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:31
Chúng tôi lại bắt gặp cảnh quen thuộc, bà con phơi lục bình để làm dây. Dây lục bình thì chỉ ở những vùng sông nước mới có. Người ta cắt ngang gốc những cọng lục bình cao, rồi chặt bỏ cái lá trên ngọn, sau đó đem phơi nắng cho nó héo lại, thế là có được một sợi dây rất chắc chắn. Bảo đảm bạm cầm 1 sợi dây khô mà kéo như thế nào thì nó cũng không đứt đâu. Lúc còn nhỏ ở quê khi tôi đi mua đồ thì người ta hay buộc đồ bằng dây lục bình, 1 sợi to thì để buộc những thứ nặng, còn những gì nhẹ nhẹ thì người ta xé sợi lục bình thành 2 hay 3 sợi nhỏ rồi buộc.

Lục bình còn xanh tươi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1845.jpg

Đã héo, xài được rồi, cái này người ta bó lại thành bó rồi bán, hồi xưa tôi nhớ 1 bó bằng 1 ôm tay của tôi là 3,000 đồng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1844.jpg

Chăn bò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1849.jpg

Đến huyện Tháp Mười

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1847.jpg

Có một điều đặc biệt ở 2 huyện Cao Lãnh và Tháp Mười này, là tất cả các thôn xã trong huyện đều bắt đầu bằng từ “Mỹ”, ví dụ như TT. Mỹ Thọ, TT. Mỹ An, Mỹ Đông, Mỹ Trà, Mỹ Quý, Mỹ Hiệp, Mỹ Long...

Qua chợ Mỹ Trà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1832.jpg

Lại đi ngang Chợ Mỹ Quý

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1850.jpg

Một đoạn đường sình

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1857.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:33
Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tháp Mười

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1861.jpg

Chợ Tháp Mười

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1862.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1918.jpg

Qua khỏi chợ, qua cầu quẹo trái ôm cua rồi quẹo phải, đi thẳng, đi qua vô số những cây cầu (phần những cây cầu sẽ dành cho bạn EmHN post nha)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1868.jpg

Gần vào khu di tích

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1873.jpg

Em này mỏi giò rồi nên ngồi như vầy nè, chịu nổi hông?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1874.jpg

Lại hàng 3

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1877.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:35
Đường đi rất tốt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1880.jpg

Đến đây, bên trái xa xa có một hồ sen thật lớn, tiếc là không có xuồng bè gì để bơi ra đó, nên chúng tôi đành đứng trên bờ ngắm sen và làm vài tấm ảnh ọt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06061.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06059.jpg

Và cũng chính nơi này biết bao tấm ảnh của “Hội khăn rằn” ra đời, mọi người ơi! Cho 500 ảnh chỗ này nhe, máy em ít lắm.
Đại khái vài tấm

2 cô gái miền Tây (hay miền Trung)???
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_0168.jpg

Anh chị trưởng đoàn trông thật tình tứ, đậm chất Nam Bộ, khăn rằn cặp mới ghê chứ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7150.jpg

2 anh chị này cũng không kém, xanh hy vọng, tím thủy chung

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7147.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:37
Tên Ninja này đang làm gì vậy? Định ăn trộm xe chăng?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7153.jpg

Mọi người tưởng tên Ninja ăn trộm đồ nên bao vây hắn lại, đè lên cả người hắn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05896.jpg

Àh không, thì ra hắn đang dựng chân đế để chụp ảnh auto cho đoàn (cứ nghi oan cho người ta)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7157.jpg

2 Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đang làm gì mờ ám trong bụi cỏ? :Dam

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05891.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:38
Rồi chúng tôi đi tiếp về khu di tích Gò Tháp

Đường vào rất nên thơ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1894.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1896.jpg

Đến đích rồi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_3105.jpg

Thực ra đây là 1 cái nền tháp cổ, phần trên đã sụp đổ, chỉ còn lại phần nền móng mà thôi, đây là 1 di chỉ khảo cổ thuộc nền Văn Hóa Óc Eo mà người ta đã khai quật được. Những nhà khảo cổ học cho rằng nó là tháp được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 7, giai đoạn của Vương quốc Phù Nam ngày xưa, mà hiện còn khá nhiều vết tích tại Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1887.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1886.jpg

Mọi người hỏi tôi đây có phải là nền của cái tháp 10 tầng hay không?
Xin thưa, địa danh Tháp Mười hay Đồng Tháp cũng xuất phát từ những cái tháp này. Tỉnh Đồng Tháp, nghĩa là cánh đồng có nhiều tháp, còn Tháp Mười thì có 2 giả thuyết: 1 là có 1 cái tháp mười tầng mà thôi, 2 là có rất nhiều tháp tại đây, khoảng 10 cái hay hơn, nên được gọi là Tháp Mười. Còn “Đồng Tháp Mười” là 1 địa danh bao gồm địa phận của nhiều tỉnh như tôi đã nói ở đầu bài. Tuy nhiên gia thuyết thứ 2 được nhiều người chấp nhận hơn, vì thường người ta xây tháp theo số tầng lẻ, là 7,9,11 hay 13 tầng là hết cỡ. Không có tháp có số tầng lẻ, nên giả thuyết tháp mười tầng là do dân gian truyền miệng mà thôi.

Vết tích của người Chăm xưa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1888.jpg

Những người bạn đồng hành đến trước khu di tích

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1893.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:41
Sau khi ngắm nghía phế tích Gò Tháp cổ chúng tôi lại quay về TT. Mỹ An để ăn cơm trưa. Trên đường ra khoảng 500m chúng tôi ghé vào thăm đền thờ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_3115.jpg

Tượng của 2 ông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_3118.jpg

Bàn thờ trước sân

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1905.jpg

Trong điện thờ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1906.jpg

Ông già Nam Bộ ngồi trước đền thờ ăn cà rốt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1911.jpg

Lại xuất hiện 1 tên Ninja tại đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1912.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:43
Trên đường quay ra, hai em nhí nhảnh lại đổi tài rời cũng đổi tư thế ngồi luôn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1914.jpg

Rời đền thờ, chúng tôi quay lại đường cũ.. tìm quán ăn trưa, và sau một hồi tìm kiếm quán nào có món đặc sản thì chúng tôi vào quán này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7174-1.jpg

Vào quán rồi, giống như đi dự hội nghị chăm sóc khách hàng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1925.jpg

Chị chủ quán đón tiếp chúng tôi rất niềm nở, chúng tôi hỏi giá cả của chuột và rắn, chuột thì tính con chứ không tính kg, 15k/con, còn rắn hổ hành thì 250k/kg. Sau khi thủ quỹ mới mở miệng thương lượng giá cả thì cái miệng của chị chủ quán há hốc ra như vầy nè:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05916.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:44
Trong lúc chúng tôi chờ đợi thì mọi người nhâm nhi hạt sen nấu, đặc sản sen Tháp Mười, ăn rất dẻo và thơm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06071.jpg

Đơi chờ lâu quá mà vẫn chưa thấy món ăn lên, dĩa hạt sen cứ vơi dần

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06081.jpg

Và vơi dần

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06083.jpg

Còn 2 hạt cuối cùng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06086.jpg

Hai bàn tay giành giật

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06084.jpg

Hóa ra là 2 đứa này (í, con xin lỗi Mẹ, thất lễ)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06085.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:46
Chờ hoài cũng chưa thấy động tĩnh, EmHN quyết đi xuống bếp thám thính tình hình, vì đây là nhà hàng tươi sống, khi nào gọi món ăn mới giết thịt để làm nên hơi lâu.

Nhà lươn nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1926.jpg

Nhà rắn nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1930.jpg

Lên thớt chuẩn bi bằm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1928.jpg

Nhà Rùa thì thoát nạn (ruadibo cảm ơn anh đi)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1929.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:47
Và sau một hồi bõ công chờ đợi thì các cao lương mỹ vị đã được dọn lên

Chuột nướng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1933.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_2165.jpg

Cận cảnh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/Muanuocnoi2-41009068.jpg

Con này nằm banh càng hà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/Muanuocnoi2-41009073.jpg

Rắn bằm xào bông điên điển xúc bánh đa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1935.jpg

Nước tương, nước mắm, trông cũng bắt mắt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1927.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:50
Nhà rắn lại lên thớt làm thêm món nữa, rắn hổ hành nấu cháo đậu xanh


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1936.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1937.jpg

Nó lòi cái đuôi lên kìa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1938.jpg

Cái đuôi lại chĩa lên, hổng lẽ nó còn sống

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05930.jpg

Và rồi cũng bị vớt lên cho vào chén

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC06094.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 01:53
Mà không biết con rắn này là rắn bà ngoại hay bà cố ngoại, hay do chủ quán làm gấp quá, nấu chưa chín tới nên ăn nó dai thấy ghê. Cắn hoài mà không đứt, bó tay.com luôn. Tội cho Bà Mẹ, quyết tâm ăn thịt rắn cho dù có dai đến đâu cũng ăn, nhìn ảnh Mẹ ăn nè...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1939.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1940.jpg

Titigold nói với mọi người “Đúng là bà già ham hố, ăn không được mà cũng ham, bà già YAMAHA”

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05917.jpg

Còn codai thì ngồi nhìn dĩa thịt chuột rồi ngẫm nghĩ: “Trời ơi, hồi nào tới giờ chưa ăn thịt chuột, giờ tới đây mà hổng ăn thì tiếc quá, mà ăn thì có lỗi với anh tichuot, vì mình hứa với ảnh là hổng sát hại tụi nhỏ rồi, giờ sao đây? Thôi kệ ăn đại, có gì về tạ lỗi với tichuot sau vậy”

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC05921-1.jpg

Rồi sau đó mọi người ăn uống rất khí thế, cho đến lúc no say

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_2173.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_2174.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_2180.jpg

"Em buồn ngủ quá rồi, 2h rồi đi ngủ thôi, trưa nay post tiếp"

Phan An
13-10-2009, 07:20
Chợ Hồng Ngự
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5644.jpg

Buổi sáng ở Hồng Ngự, em thấy đời mình như chiếc thuyền nan.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5618.jpg
Trên đời có nhiều loại thuyền khác nhau.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5638.jpg

Thậm chí có thuyền hồng.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5640.jpg

Phan An
13-10-2009, 07:21
Ngôi nhà bên đường từ Hồng Ngự đi Tân Châu. Ước gì mình được như anh ấy.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5647.jpg
Đình Nguyễn Hữu Cảnh ở Chợ Mới, An Giang
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5680.jpg

Phan An
13-10-2009, 07:22
Gáo Giồng là một bài hát riêng.
Rừng tràm em chưa nhìn thấy bao giờ, xanh mướt bèo tấm.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_156881jpg.jpg
Cầu ao êm đềm.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15702.jpg
Những em gái miền Tây đưa ta vào đời, à quên, vào rừng.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5686.jpg
Tiện đây giới thiệu anh 2lua và đồng đội.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15696.jpg
Những gương mặt tiêu biểu.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5642.jpg

Bà mẹ Việt Nam anh hùng
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5646.jpg

Bạn này có nick là EmGG
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15695.jpg

Phan An
13-10-2009, 07:23
Buổi sáng ở Cao Lãnh em đi ra Chợ Cao Lãnh. Đại ca em đang ngồi thiền trước cổng chợ.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_5714.jpg
Chiếc xe ba bánh đang thiền trước cửa nhà.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15731.jpg
Ở đâu cũng có những ngôi nhà nhiều màu sắc.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15727.jpg

Phan An
13-10-2009, 07:24
Sản vật miền Tây nhiều màu sắc.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15717.jpg
Màu đỏ và xanh.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15718.jpg
Màu vàng. https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15724.jpg
Màu đu đủ chín.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15726-1.jpg
Bông súng để ăn lẩu.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15725.jpg
Những con cá linh.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15716.jpg

nhanvan_hoang
13-10-2009, 08:33
Sáng sớm xem vài ảnh độc lấy khí thế anh em ơi.

Rùa đi bộ một đoạn thì bị.....lật mai, phải dắt bộ

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2675.jpg

nhưng nụ cười vẫn nở trên môi (c)

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2676.jpg

Ảnh này là ảnh độc, mình nhanvan_hoang có, tặng riêng hoaxuongrong và titigold

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2734.jpg

lengkeng1minh
13-10-2009, 09:59
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19528
Chân dung Hoa Xương Rồng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19527
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=18983
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19512
Đôi xế và ôm.

lengkeng1minh
13-10-2009, 10:03
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19525
Trông quyến rủ và đầy nữ tính.

lengkeng1minh
13-10-2009, 10:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19532
Đây là Jipi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=18982
Nàng ta đang tập chèo xuồng, ai tình nguyện đi cùng xuồng nhỡ?

tichuot
13-10-2009, 10:16
@Codai: thanks em vì lúc ăn thịt đồng đội của anh mà còn nhớ đến anh =)), chứ nhiều cô gái mà nghe tới món...Thịt Chuột là chạy mất dép.

Mèn đét ơi, cái món Chuột, rắn ngon như dầy mà các ông chơi cái chai Hai ni kần vô thấy nó lạt quẻ quá, chớ tui thì phải chơi bằng Gụ, mà phải là Gụ nếp Gò Đen chính hiệu à nghen. =))

Ôi có thấy tớ giống người Miền tây không?? :))

gianghonuamua
13-10-2009, 10:48
Hai ni kần là để giải khát vì 1h trưa mới măm măm mà 2h lại lên đường chơi Gụ vô là đuối như trái chuối đó bác Tí ạ

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 11:03
Chiếc xe ba bánh đang thiền trước cửa nhà.
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/IMG_15731.jpg


Xe này có tới 4 bánh, không phải 3 bánh. Đó là sự kết hợp của 1 chiếc xe đạp cộng với cái thùng xe 2 bánh ở đằng sau. Quê em gọi là xe lôi. Cái thùng xe đó chở tối đa được 6 người nữa. Nhưng thường thì 4 người thôi, vì 6 người thì tội cho bác tài quá...:(




Mèn đét ơi, cái món Chuột, rắn ngon như dầy mà các ông chơi cái chai Hai ni kần vô thấy nó lạt quẻ quá, chớ tui thì phải chơi bằng Gụ, mà phải là Gụ nếp Gò Đen chính hiệu à nghen. =))

Ôi có thấy tớ giống người Miền tây không?? :))

Sợ uống "gụ" vô nữa 1 hồi xỉn lảo đảo thì không về SG được, với lại tối hôm trước mới uống "gụ chuối hột" ở nhà em rồi...

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 12:46
Rời quán ăn giữa trưa nắng nóng, một số anh chị em muốn mua hạt sen đặc sản Tháp Mười về làm quà, nên chúng tôi quẹo lại chợ Tháp Mười để tìm mua. Và trong lúc chờ đợi 3 người đi mua thì những người còn lại tấp xe vào 1 góc chợ mà chờ đợi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_2199.jpg

Mới ăn no xong là cơn buồn ngủ ập đến, mọi người tranh thủ chợp mắt

Ai đây?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_2184.jpg

Đây nữa, tư thế rất thoải mái

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_2198.jpg

Bà Mẹ và chị thủ quỹ đi mua hạt sen, không hiểu sao Bà Mẹ nhảy lên sạp ngồi chung với chị bán sen luôn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_3133.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 12:47
Mua sen xong chúng tôi tiến về Sài Gòn…

Vài ảnh trên đường về
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1921.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1923.jpg

Những ruộng Ấu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1942.jpg

Hoa ấu màu trắng bé li ti

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1943.jpg

Những luống rau

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1946.jpg

Bán trái cây ven đường, cây nhà lá vườn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1951.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 12:49
Tới huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Ôm làm xế, xế làm ôm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1962.jpg

Vô tình chụp tấm này mà thấy được xế và ôm luôn nè.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1953.jpg

Những đống vỏ trấu từ nhà máy xay lúa, trấu này được sử dụng để đun nấu, có 1 loại bếp chuyên nấu bằng vỏ trấu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1966.jpg

Nghề làm nấm rơm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1976.jpg

Lại có một khu di tích, nhưng chúng tôi không vào

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1979.jpg

Nét quê

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1980.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 12:50
Vừa chạy được 1 đoạn nữa thì bỗng dưng trời chuyển mưa và bắt đầu rơi hạt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC04142.jpg

Chúng tôi dừng lại mặc áo mưa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_3505.jpg


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC04147.jpg

Tuy nhiên dù có mặc áo mưa nhưng bụng Bà Mẹ cứ to lên, Mẹ đã “có bầu” =))

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_3789.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/IMG_3507.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 12:52
Chúng tôi lên xe chạy tiếp trong mưa, khoảng gần 30 phút thì mưa tạnh, lúc đó chúng tôi đã đến TT. Tân Phước. Cũng may mắn thật, đi mấy ngày không có mưa, giờ mưa có chút xíu rồi hết. Không vào trung tâm mà chúng tôi rẽ phải ngay bùng binh.

Đi tiếp 1 đoạn, cảm thấy khát nước, chúng tôi dừng lại tại 1 quán nhỏ ven đường, vừa uống nước nghỉ mệt, vừa 88

Phươngnh: titigold nè, anh thấy rất vui khi được biết em qua chuyến đi này, em rất…dễ thương.

Titigold: Anh nói giỡn hay nói chơi vậy?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1989.jpg

Barandom: Ối giời, em đừng nghe lời đường mật của thằng phuongnh nhe, nó xạo lắm đó em ơi !!!

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1990.jpg

12 chiến sĩ đã đồng hành với chúng tôi suốt cuộc hành trình, giờ sắp hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi cũng phải ghi công cho chúng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1986.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1988.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 12:54
Rời khỏi quán cà phê là trời đã sụp tối

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1991.jpg

Và ánh trăng của đêm 16 tròn như 1 cái bánh đa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1998.jpg

Bánh đa bị đứt chính giữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_2003.jpg

Rồi lại tròn và sáng như 1 cái bóng đèn điện ở phía xa xa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_2004.jpg

Lung linh trên sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_2012.jpg

2LúaMiềnTây
13-10-2009, 12:55
Sau khi qua 1 cái đò nhỏ (em không có ảnh lúc này, ai có post dùm) thì chúng tôi đi đường đồng của huyện Thủ Thừa, để rồi ra được với Bến Lức, qua cầu Bến Lức tại đường 1, rồi đến ngã 3 Long Kim lại quẹo trái đi vào huyện Thủ Thừa, đi đường tắt cho đỡ kẹt xe và đỡ bụi…và sau gần 1h đồng hồ nữa thì đoàn chúng tôi ra lại đường 1 ngay quận Bình Tân.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_2019.jpg

Về đến ngã 3 Đông Tây, chúng tôi dừng lại để chia tay

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7215.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%203/DSC_7221.jpg

Sau một hồi nhắn nhủ mấy điều thì ai về nhà nấy, kết thúc chuyến đi một cách tốt đẹp với nhiều kỷ niệm sâu sắc khó quên.

P.S. Đó là tất cả những gì 2lúa nhớ được và tường thuật lại. Còn những chỗ nào thiếu sót thì cả nhà bổ sung cho em (về thông tin và hình ảnh).
Xin chân thành cảm ơn những ai đã quan tâm đến topic và đã “thanks” 2lúa nhiều nhiều. Trong bài viết ngoài hình ảnh từ máy cá nhân thì 2lúa đã có sử dụng ảnh từ một số anh chị em trong đoàn để cho bài viết được trọn vẹn hơn. Xin cảm ơn bản quyền của mọi người :L. Xin hẹn chuyến sau…(BB)

phuongnh
13-10-2009, 13:01
Tình hình là mình gặp vấn đề với file video của anh lengkeng nên không có phim :(

Để tạ lỗi, mình lồng hình nhạc vào, các bạn xem đỡ nha

1muuJONh7hQ

phuongnh
13-10-2009, 13:26
nCjHT-B3C3E

sami
13-10-2009, 13:28
Chúng tôi lại bắt gặp cảnh quen thuộc, bà con phơi lục bình để làm dây. Dây lục bình thì chỉ ở những vùng sông nước mới có. Người ta cắt ngang gốc những cọng lục bình cao, rồi chặt bỏ cái lá trên ngọn, sau đó đem phơi nắng cho nó héo lại, thế là có được một sợi dây rất chắc chắn. Bảo đảm bạm cầm 1 sợi dây khô mà kéo như thế nào thì nó cũng không đứt đâu. Lúc còn nhỏ ở quê khi tôi đi mua đồ thì người ta hay buộc đồ bằng dây lục bình, 1 sợi to thì để buộc những thứ nặng, còn những gì nhẹ nhẹ thì người ta xé sợi lục bình thành 2 hay 3 sợi nhỏ rồi buộc.

Lục bình còn xanh tươi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1845.jpg

Đã héo, xài được rồi, cái này người ta bó lại thành bó rồi bán, hồi xưa tôi nhớ 1 bó bằng 1 ôm tay của tôi là 3,000 đồng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1844.jpg

......

Bây giờ lục bình ko chỉ để làm dây buộc nữa bạn. Sau khi phơi khô, những sợi lục bình được tẩy sạch cho mát mắt hơn rồi dùng làm nhưng thứ thông dụng như ghế, thảm, chiếu.... đại đa số dành cho xuất khẩu.

lengkeng1minh
13-10-2009, 17:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19536

barandom
13-10-2009, 21:37
Các bác ơi, đường đi từ thị trấn Mỹ Thọ (Cao Lãnh) về Thủ Thừa qua TL 846, 847, 865 đi bằng xe 2 bánh tốt không ? Có phải qua đò không ? Mình tính đi về Cao Lãnh nhưng không đi bằng QL 1A, QL 30 mà đi qua Mỹ An, Mỹ Phước, Thủ Thưà. Các bác giúp ý kiến dùm nghe. Cám ơn nhiều

Đường khá tốt, có qua một cái đò (muốn không qua cũng được)

Qua cầu Bến Lức rẽ phải , đi đến 1 cái cầu sắt , không qua cầu mà rẽ trái đi theo đường dọc kênh Vàm Thủ , đi cho đến hết đường thì đến bến đò Vàm Thủ , qua đò đi thẳng tiếp đến Phú Mỹ thì rẽ phải (không qua cầu) , tiếp tục thẳng 1 lèo sẽ đến Mỹ An, (nhớ quẹo vô chợ nếu không sẽ đến Trường Xuân) , đi tiếp về ngã ba Đường Thét rẽ trái về TT Mỹ Thọ

Nếu muốn không qua đò thì đi QL1a đến Long An rẽ phải theo QL62 khoảng 6Km (hay 8Km gì đó) đến 1 ngã tư rẽ trái về Phú Mỹ

barandom
13-10-2009, 23:39
Qua phà Thanh Bình theo QL30 về đến cầu Phong Mỹ thì rẽ trái vào Gáo Giồng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19541

Đường 845 về Gáo Giồng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19543

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19549

barandom
13-10-2009, 23:41
Qua cầu Tân Nghĩa :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19547

Những niềm vui trên cầu Tân Nghĩa :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19545

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19546

barandom
13-10-2009, 23:46
Một số ảnh nữa trong khu Gáo Giồng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19548

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19552

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19554

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19556

Đường về sân chim :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19542

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19557

barandom
13-10-2009, 23:50
Hoàng hôn về trên sân chim :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19558

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19560

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19559

barandom
13-10-2009, 23:52
Chèo thuyền trong khu rừng tràm :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19553

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19551

barandom
13-10-2009, 23:55
Ai vậy ta?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19550

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19562

barandom
13-10-2009, 23:58
Xế dự phòng chuyển sang làm chèo dự phòng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19569

barandom
14-10-2009, 00:01
Về đến Cao Lãnh :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19572

Tán nhảm ở Cao Lãnh trong khi chờ đợi kiếm chổ ăn cơm :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19575

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19574

TP Cao Lãnh về đêm :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19573

barandom
14-10-2009, 00:04
Buổi sáng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19563

barandom
14-10-2009, 00:06
Rừng tràm và sen :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19566

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19570

Sen giữa đồng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19565

langbiang
14-10-2009, 00:07
Nghe 2lua nói đến chợ cá mình mới nhớ: số là mình rất hậm hực vụ chuột miền Tây rất lâu nên cứ đi Cao lãnh kiếm chuột liền. Vì thế lỗi của lang 1 phần trong vụ cho tất cả mọi người đói meo râu khi loanh quanh tìm cho ra quán Hải đông - chuyên chuột tại Cao lãnh. Dù sao qua chuột sơ bộ tại tối thứ 2 và trưa hôm thứ 3 thì mọi người rất mãn nguyện vụ chuột lắm rồi. Nghe nói đến Hải đông còn nhiều món chuột khác nữa. Hẹn dịp khác vậy

Về chuột: chắc cả nhà chẳng ai chụp ảnh chuột như mình. Vì thế mới có hình cho chủ thớt pót. Số là mình 1 đi vòng khu chợ chính là mình out thôi. Quần áo ăn uống thì lang k khoái lắm. Thế là đi lòng vòng trước chợ chụp vài cảnh cuộc sống là về nhà nghỉ thôi. Về định xin chụp toàn bộ giấy tờ của đoàn tại nhà nghỉ thì cái mặt chùm bụp của ông bà chủ làm mình bực. Chắc người ta sợ mình quỵt hay sao mà gớm thế. Đang hầm hầm sát khí thì thấy anh rắn hớt ha hớt hải nói:
- Nhà anh đâu? nhà anh đâu.
- Mình bảo nhà anh ở Sì gòn mà anh.
- Anh bảo không phải không phải. Bà nhà bé bỏng của anh kia
- Anh alo chứ còn gì nữa, nãy giờ căng thẳng quên mất vụ này. Thiệt tình, sơ sẩy tí mà ... Haha
Quan trọng là anh được anh rắn info: trong chợ có nhiều cái có chuột đó lang ơi. Thế là mình phi lên xe chạy vòng vèo, hỏi tới hỏi lui để quyết tìm ra vụ chuột ntn. Kết quả thì 2lua báo cáo rồi. Hehe
Về chuột: tại chợ Cao lãnh k bán chuột đã mần và ướp sẵn. Họ chỉ bán sống theo kg thôi. Loại 1 thì 50k/kg, loại 2 thì 45k/kg. Vì k biết mần ntn và đem về SG ntn nên mình mua thử khoảng 600gr với khoảng 5 con chuột thôi.
Phải nói vụ mần chuột là lần đầu tiên lang thấy trong đời. Đao phủ của chuột là cục đá xanh này
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7080.jpg
Người làm chỉ nhìn chọn chuột là chụp cái đuôi, đập 1 phát vào cục đá xanh là nó giãy tê tê liền
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7095.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7098.jpg

Sau đó họ cắt đầu cắt đuôi
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7089.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7090.jpg

Rạch 1 đường trên da nó và lột cái rột. Y chang mần ếch thôi.
Sau đó thì rạch 1 đường ở bụng rồi móc phèo phổi là xong. Nhưng hình như họ để lại gan thì phải, unsure vụ này
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7093.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7099.jpg
(hình bên phải nhá, bên trái là ếch làm sẵn)

Do kế hoạch tối trễ mới về tới nhà nên họ ướp tí muối để khỏi ương
Ngoài ra, lần đầu tiên thấy khô rắn nên mình cũng chơi luôn 1 kg - giá nó 100k/kg. Hình em nó thì 2lua đã pót. Lang xin phép k pót lại

Kết quả:
- Về nhà ăn chuột lòi mắt. Cả nhà ai cũng sợ, chỉ có mình và 2 anh tia. Còn lại thì ... meo meo gom hết. Số là ăn 2 lần rồi nên ăn nữa ngán quá xá. Kế hoạch show món mới cho gia đình món lạ xem như thất bại (lần 1)
- Đâu chỉ có thế, món khô rắn thì úp-tiu-nau, đảm bảo k mất lạng nào. Daddy nói: ba nghe rắn cũng hơi ... ớn. Còn Mom bảo: sao mày k mua rùa hay cu đinh mà mua mấy con gì ghê quá (lang có bảo là người ta cũng bán mấy con này nhưng k quan tâm). Vậy là thất bại luôn món rắn.
Trong thành công (tận mắt thấy chuột và món chuột) nhưng vẫn có thất bại (giới thiệu món lạ cho gia đình), trong thất bại vẫn có thành công (lần sau mà đi - tức vẫn còn quota phượt nữa - thì mua ... rùa, cu đinh về)

barandom
14-10-2009, 00:08
3 Xế chính thức + 1 xế dự phòng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19571

barandom
14-10-2009, 00:09
Phút suy tư của em Rùa :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19568

barandom
14-10-2009, 00:15
Đường vào Gò Tháp :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19567

Đền thờ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8461

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8463

Võ Duy Dương (Thiên Hộ Dương) (1827-1866)

Võ Duy Dương là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân ở thôn Cù Lâm Nam, thuộc phủ Tuy Viễn, trấn Bình Định (nay là thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định), sinh năm 1827, em ruột của anh hùng chống Pháp Võ Duy Tân. Tương truyền ông rất khoẻ mạnh và giỏi võ nghệ, được bà con tôn là Ngũ linh Dương.

Năm 1857, hưởng ứng chính sách khai hoang của Nguyễn Tri Phương, ông vượt biển vào Nam tìm đến đất Ba Giồng, ven Đồng Tháp Mười (nay thuộc địa bàn huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), quan hệ với nông dân, điền chủ, danh Nho địa phương để tìm chổ cho cuộc chiêu dân, khai hoang lập ấp

Tháng 2/1859, Pháp đánh thành Gia Định, Ông cùng thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, lập Đội Nghĩa Quân ứng kéo về Gia Định đánh Pháp, ông được phong chức Chánh quản đạo. Thành Gia Định vỡ, ông vượt biển về kinh, bái yết vua Tự Đức hiến kế đuổi giặc. Ông được điều về Quảng Nam dẹp cuộc nổi dậy của người Thạch Bích (mọi Vách Đá) và được phong hàm Chánh bát phẩm Thiên hộ vào năm 1860

Tháng 5/1861, ông được sung vào phái bộ của Khâm phái quân vụ Đỗ Thúc Tịnh vào Nam với nhiệm vụ chiêu mộ nghĩa dõng chống giặc. Trong một thời gian ngắn, ông mộ được gần 1.000 nghĩa dõng và được phong chức Quản cơ. Ông đóng quân ở Bình Cách, liên kết với Trương Định ở Gò Công , Trần Xuân Hoà (phủ Cậu) ở Thuộc Nhiêu và Đỗ Thúc Tịnh ở Mỹ Quý.

Đầu năm 1862, giặc Pháp đột kích căn cứ Thuộc Nhiêu, Trần Xuân Hòa bị bắt và tự tử chết, ông tiếp tục cuộc kháng chiến đến khi Đỗ Thúc Tịnh hy sinh, Nguyễn Hữu Huân bị bắt, Thiên hộ Dương rút về Bình Cách.

Trương Định được phong làm Bình Tây Tướng quân và Võ Duy Dương làm Chánh Đề đốc, Nguyễn Hữu Huân (sau khi bị bắt đã tìm cách trốn thoát) làm Phó Đề đốc.

Lực lượng nghĩa quân đánh Pháp nhiều trận, gây cho chúng nhiều tổn thất. Đến năm 1864 Trương Định hy sinh, Thiên Hộ Dương rút quân về Tháp Mười xây dựng căn cứ.

Năm 1865, nghĩa quân đánh vào Cái Bè, Cái Thia, Cai Lậy, Mỹ Quý, nhất là trận Mỹ Trà khiến Phó Đô đốc Roze phải đưa viện binh từ Sài Gòn xuống cứu viện

Tháng 4/1866, De Lagrandìere tập tung quân chia làm ba mũi tấn công vào Đồng Tháp Mười. Sau gần mười ngày quần thảo với giặc, Thiên hộ Dương ra lệnh rút lui về biên giới và Cái Thia (Cái Bè)

Thiên hộ Dương nằm xuống, nhưng tên tuổi và sự nghiệp chống giặc giữ nước của ông mãi mãi gắn chặt với mảnh đất Đồng Tháp Mười anh hùng. Để tưởng nhớ người anh hùng có công giữ nước, ngày nay nhân dân xây dựng đền thờ tưởng niệm tại Gò Tháp, hàng năm có hàng chục ngàn người đến kính bái. Tên ông được đặt cho con đường ở thành phố Cao Lãnh, chợ Thiên Hộ ở Hậu Mỹ huyện Cái Bè (Tiền Giang)... (Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)

Một thông tin khác về việc qua đời của Thiên hộ Võ Duy Dương.
Giữa tháng 4 năm 1866, Pháp mở đại tấn công vùng Ðồng Tháp theo ba ngả: Gò Bắc Chiên, Cần Lố và Cái Nứa. Huỳnh Công Tấn và Trần Bá Lộc nhờ góp công lớn trong trận này (phá được phòng tuyến, và bắt được Linguet) nên được thưởng Quận Công Bội Tinh. Thiên Hộ Dương rút sâu vào vùng đầm lầy và lâm bệnh rồi chết.
(Ly Châu Lý Minh Hào)


Bài vịnh thờ ông trong đền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19576


Đốc Binh Kiều (?-1866)

Rất tiếc đến nay, chúng ta chưa biết họ và quê quán của Đốc Binh Kiều. Dân gian thường gọi ông là Lê Công Kiều, Trần Phú Kiều hoặc Nguyễn Tấn kiều, nhưng phổ biến nhất là quan Lớn Thượng.

Tương truyền, ông gốc người miền Trung vào Nam sinh sống ở huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường. Khi thực dân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, ông về Gia Định đầu quân chống giặc. Nhờ có võ nghệ và biết tổ chức nên ông được giao quyền chỉ huy một đội dân dũng. Khi đại đồn Kỳ Hòa thất thủ, ông không theo quân triều đình rút về Biên Hòa mà đưa đội nghĩa dũng của mình về đóng ở Sầm Giang, Long Hưng thuộc huyện Kiến Đăng với ý định lập căn cứ chiến đấu lâu dài. Đến khi Trương Định lập căn cứ Tân Hoà (Gò Công), Thiên hộ Dương lập căn cứ ở Bình Cách, Mỹ Quý (Ba Giồng, huyện Kiến Đăng), ông đem quân về Ba Giồng hợp tác với Thiên hộ Dương.

Ông được phong chức đốc binh và trở thành một tham mưu đắc lực của Thiên hộ. Trong suốt thời kỳ chiến đấu ở Ba Giồng, chẳng những ông lập được nhiều chiến công mà còn hết lòng trong việc tổ chức và tuyển mộ, huy động binh lương, nên ông được thăng cấp. Khi bị giặc đánh bật ra khỏi Bình Cách, nghĩa quân rút về Xoài Tư, cửa ngõ vô Đồng Tháp Mười, Thiên hộ Dương phân công: Thủ khoa Huân đi các tỉnh miền Tây vận động tiền bạc để mua võ khí, Thiên hộ Dương với 100 quân, hành quân lưu động hô hào kích thích lòng yêu nước, căm thù giặc, chiêu mộ nghĩa quân, còn ông giữ trọng trách vô Đồng Tháp Mười tìm nơi lập căn cứ chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài.

Tháng 6 năm Giáp Tý (1864), Thủ khoa Huân bị giặc bắt ở An Giang, đến tháng sau Trương Định hy sinh ở Gò Công, nghĩa quân rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Thiên hộ Dương quyết định rút vô Đồng Tháp Mười và đặt tổng hành dinh tại Gò Tháp. Đốc Binh Kiều được giao nhiệm vụ xây dựng căn cứ. Ông huy động dân binh, nghĩa quân đào hào đắp luỹ… xây dựng đại đồn Tháp Mười suốt mấy tháng liền. Chung quanh căn cứ là hào sâu dưới cắm chông tre, kề bên là lũy cao trên trồng tre gai, đặt lỗ châu mai, có chòi canh trên ngọn cây để canh gác…Trong đồn có nhà ở, nhà ăn, giếng nước, nhà kho, kho võ khí, nhà tham mưu, nơi bàn việc cơ mật… tất cả đều được bố trí canh phòng nghiêm ngặt. Để bảo vệ đại đồn ở vòng ngoài có đồn Tả, đồn Hữu, đồn Tiền nằm án ngữ trên các đường mòn dẫn vô

Sau đó, theo sự phân công của Thiên hộ, Đốc Binh Kiều chỉ huy đồn Tả, chịu trách nhiệm ngăn mặt Xáng Xéo, Rạch Ruộng để phòng giặc từ Cai Lậy, Cái Bè tiến công vô. Ông chủ động kéo quân ra đánh Cai Lậy và nhiều nơi khác, không chờ giặc tới đánh mới chống đỡ. Ông vận dụng chiến thuật du kích kết hợp với kinh nghiệm dân gian sáng tạo các cách đánh giặc độc đáo như đốt đồng, dùng ong, dùng trâu, hầm chông… làm cho giặc Pháp và tay sai vô cùng khiếp sợ. Cả một tuyến dài từ Cái Bè đến Cai Lậy, ông luôn giữ thế chủ động. Chúng rất căm tức, nhưng không sao tiêu diệt được ông

Trong cuộc tấn công Tháp Mười vào tháng 4/1866, giặc Pháp đã dùng một lực lượng lớn để áp đảo mặt này, quyết hạ cho được đồn Tả để tiến vào Tháp Mưới. Quân giặc do tên tay sai khét tiếng Trần Bá Lộc thạo đường chỉ huy tấn công hung hãn. Đốc binh Kiều điều động nghĩa quân chống trả quyết liệt đẩy lui nhiều đợt tiến công của giặc, đến chiều bọn chúng đã rút lui. Ông lên đài quan sát theo dõi cuộc thoái binh của giặc, chẳng may ông bị thương. Ông được đưa về gò Giồng Dung điều trị. Mấy ngày sau, được tin đại đồn thất thủ ông uất lên mà chết.

Để ghi nhớ công lao chiến đấu chống giặc giữ nước gian khổ của ông, nhân dân xây cất đền thờ tưởng niệm ông chung với Thiên hộ Võ Duy Dương tại Gò Tháp. Hiện nay trong dân gian còn lưu truyền bài thơ ca ngợi ông:

Vì nước quên mình bởi chữ trung,
Thương dân chi sá chốn sình bùn,
Mấy năm Đồng Tháp danh vang dội,
Cọp rống ngoài truông, cáo hãi hùng,
Hai thước im lìm nơi thạch động,
Đồng bào tưởng nhớ đứng thờ chung,
Nỗi lòng nghỉ đến nhiều năm trước,
Hương lửa đều không cảnh lạnh lùng

(Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)

Bài vịnh thờ ông trong đền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=799&pictureid=19577

barandom
14-10-2009, 00:19
Tổng thể khu Gò Tháp :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8454

Đây có thể là lý do để gọi Tháp Mười :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8451

langbiang
14-10-2009, 00:59
… tiếp tí ảnh tại Cao Lãnh
Do đã chuẩn bị hành trang từ sáng sớm nên khi mọi người chuẩn bị hành trang, mình ngồi bắn tí ảnh.
Cảnh cụ này mót cái chi trong cái rảnh xi măng, do cụ làm nhanh rút gọn nên chỉ có tấm này. Tiếc góc ảnh không có cái chiếc xe đạp cà tàng
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7052.jpg

Cảnh hàng quán quần áo bình thường
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7103.jpg

Nhưng bất ngờ cảnh … tà áo em, bay bay trong giớ nhè nhẹ (tiếc là kỹ năng lia ảnh mình chưa học nên ảnh k đúng ý lắm, thôi chấp nhận những gì mình có. Haha)
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7107.jpg

langbiang
14-10-2009, 01:00
… tiếp tí góc ảnh đẹp khi đi Gò tháp
It’s me. Pác xế dự phòng dịch máy xuống 1 tí cho em đủ lông đủ cánh thì hay quá nhỉ! (2lúa pót rồi thì phải nhưng em mê quá xin gộp tại đây cho đủ bộ)
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7141.jpg

Ai mà nhìn oai quá! Đêm anh mơ thấy em
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7125.jpg

Gia đình anh rắn có thêm mem mới. Không biết chừng nào anh rắn gả rắn con này nhỉ! Hàng mướt quá!
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7151.jpg

langbiang
14-10-2009, 01:36
Được sự thúc và đẩy của anh Lengkeng, lang góp tí ảnh Gáo Giồng
Một góc kinh trước KDL sinh thái Gáo Giồng
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6945.jpg

Do sợ đến teo … quá xá cho cái máy ảnh nên lang k dám bắn phá chi cả, ngồi nín thin. Nhưng được sự khích lệ của anh em nên cũng bắn vài cảnh. Quả thật lớp bèo của rừng tràm Gáo giồng làm nó khác với rừng tràm Trà sư bên An giang quá.

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6953.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6954.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6958.jpg

Anh bỏ em rồi sao…

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6962.jpg

Anh này cười mãn nguyện vì sao nhỉ?

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6963.jpg

Về thôi

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6965.jpg

langbiang
14-10-2009, 01:37
(tt)
Mọi người bắn cảnh đẹp còn em cứ tia người đẹp thôi, không biết tại sao nữa
Người đẹp gác cổng (em xí lắm, hổng cho anh nhìn đâu)

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6947.jpg

Em đương bịnh đó, nhưng nghe tin anh đến thăm em nêm em ráng đi đó. Nghe mà mát bộ đồ lòng nghê :))

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6966.jpg

Tên em nó nè! (số là vào rừng muỗi nhiều quá, em đưa nón cho ae khác phe phẩy đuổi muỗi. Lang thì cực nhạy vụ này, í bị muỗi đốp mấy phát kìa, cho a mượn cái nón coi. Chụp liền)

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6976.jpg

Đôi mắt em sắc như dao cạo và gương mặt lạnh như tiền. Lo lắng gì thế! Anh chịu mà…

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6993.jpg

Dáng đúng chất gái ... "quơ"

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_6997.jpg

Ai vậy cà! Khuya rồi mà ngồi đó tương tư với mơ mộng

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7032.jpg

langbiang
14-10-2009, 01:48
Các kiểu trăng nè

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7184.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7186.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7193.jpg

lengkeng1minh
14-10-2009, 05:23
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19523
Con trong KDL Sinh Thài GG.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19521
Đây là Đài Quan Sát: Nhanvanhoang đang qua cầu. ĐỐ CẢ NHÀ 2 NGƯỜI TRÊN TẦNG 3 là ai?

lengkeng1minh
14-10-2009, 05:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19505
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19587
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19589
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19590
Bở sung thêm vài ãnh nửa

lengkeng1minh
14-10-2009, 05:52
1 tên Taliban( ai vậy ta? bàn tay nuột nà ghê)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19592
Cận cảnh 1 khuôn mặt thật đặc biệt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19585

lengkeng1minh
14-10-2009, 05:59
Tổng hợp các nụ cười từ tươi nhất đến bắt buột phải cười.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19581
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19578
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19533
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19506
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19535
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19580

lengkeng1minh
14-10-2009, 06:05
Các tư thế đang NGU.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19495
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19496
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19494
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19498
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=785&pictureid=19493

langbiang
14-10-2009, 07:57
Chuyện bên lề hàng phượt trên đường từ Cao lãnh về lại Sài gòn

Lần đầu tiên xuống miền Tây sông nước, lại cái đi lâu quá rồi, đến … 3 ngày rồi nên anh cả nhà mình mơ mộng ti tí. Lang thang đến đỏ mặt tía tay, đen thui lui mà vẫn bặt dấu. Không biết hàng miền Tây đâu rồi nhỉ! Nghe đồn servies tốt cực. Tuy nhiên ở phút 90, bất giờ :hàng” đến
Anh Ba ơi! Đi không anh? Tàu nhanh hay tàu chợ anh. Tụi em hàng Taliban vợt-sân mới nhất không hà (úp-đết từ hàng Tiền Giang, chỉ mông má dàn đầu tí tí)! Đảm bảo không đụng hàng. Giá mềm mà… Còn chần chừ gì nữa
Nghe thấy xuôi mái chèo, anh Ba nhà mình gọi về đồng minh ở nhà tình huống bất ngờ.
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7117.jpg

Duyệt cái roẹt!

Thôi cho anh giá cuối cùng đi. Vụ này anh không muốn lần xần hoài. Mà lẹ lên nhé! Không thì gọi bạn anh bên công an ở khu vực này hà. Chịu không? Anh gọi cho mà coi
Khiếp quá, sợ cũng bị ảnh hưởng công ăn việc làm sau này nên … vậy thống nhất ở đây vậy.
Tuy nhiên cái tôi của anh quá lớn, alo về bảo: nói thiệt với anh em chiến hữu. Hàng ngon quá, tao chở về luôn Sàigòn quá. Phải thuyết phục các cụ cưới em này luôn, chứ biết bao giờ gặp lại hàng chuẩn như thế này. :L :L
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7120.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7121.jpg

Cuộc đời anh Ba nhà mình kết thúc trong sự tình cờ của mọi người.

2LúaMiềnTây
14-10-2009, 09:07
2 cây cầu có tên đặc biệt, có chồng thì phải có vợ chứ...:D, mà cầu ông sức chịu đựng cũng nhiều hơn cầu bà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1983.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1758.jpg

nhanvan_hoang
14-10-2009, 10:48
Bữa sáng...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2641.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2642.jpg


Phơi nắng...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2639.jpg

Bạn đồng hành...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2609.jpg

Trẻ vùng biên...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2617.jpg

Tín ngưỡng...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2620.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2621.jpg

nhanvan_hoang
14-10-2009, 10:53
Cảnh quê yên bình...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2667.jpg

Gáo Giồng...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2694.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2698.jpg

Lối nhỏ...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2699.jpg

Sống tự do...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2700.jpg

Tam
14-10-2009, 14:23
Thảm nhung trên đường phượt
https://inlinethumb02.webshots.com/9025/2441937590103355896S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2441937590103355896GyElEA)

Soi bóng (ý tưởng của Lang. Tks)
https://inlinethumb32.webshots.com/13279/2477410820103355896S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2477410820103355896cQoFYP)

Dưới vạt rừng tràm
https://inlinethumb63.webshots.com/42430/2392458120103355896S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2392458120103355896RLRjlp)

Một đôi xế và ôm
https://inlinethumb57.webshots.com/45432/2494436550103355896S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2494436550103355896UpyTPZ)

Cô hàng vải duyên dáng :)
https://inlinethumb43.webshots.com/43690/2859001340103355896S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2859001340103355896PEGEth)

EmHN
14-10-2009, 18:53
[QUOTE=2LúaMiềnTây;132855]

Đã héo, xài được rồi, cái này người ta bó lại thành bó rồi bán, hồi xưa tôi nhớ 1 bó bằng 1 ôm tay của tôi là 3,000 đồng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1844.jpg

Từ cái hồi PVC chưa phổ biến như bây giờ thì đi đâu cũng thấy người ta lục bình làm dây buộc đồ. Chị tư đi chợ về cầm con cá, mớ rau buộc lủng lẳng bằng dây lục bình. Mẹ đi chợ mua cho món bắp hầm gói trong lá sen hoặc lá chuối, múc bằng muỗng cọng dừa có dây lục bình cột lại khỏi sợ rơi. Mình đi mua 200 đồng nước đá cây về uống cũng lục bình buộc tòn teng. Tụi trẻ con hay hái lục bình về chơi bán bánh mì...

Thời oanh liệt nay còn đâu...

EmHN
14-10-2009, 19:05
Các kiểu trăng nè

[https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_7186.jpg



Ai mua trăng tui bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn thề...

Nhìn cái ảnh này em tiếc quá chừng.
Anh ANZ ơi, tháng tới đi Cà Mau làm lại giùm em mấy cái ảnh trăng 16 nha!!

rockgarden
14-10-2009, 20:04
[QUOTE=nhanvan_hoang;133173]



Trẻ vùng biên...

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF2617.jpg

[QUOTE]

Phía sau có "đứa trẻ" nào nữa vậy ta;).

@lengkeng : Em cũng hổng coi được hình của anh:(

thichsoluon
14-10-2009, 22:38
2 cây cầu có tên đặc biệt, có chồng thì phải có vợ chứ...:D, mà cầu ông sức chịu đựng cũng nhiều hơn cầu bà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM4/IMG_1983.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/DTM31/IMG_1758.jpg

Bác cho nhà em bổ sung thêm thêm 1 cây cầu có tên làm chị em muốn đi đò. Cây cầu này nằm trên đường từ Rạch Giá tới U Minh Thượng.

https://i202.photobucket.com/albums/aa149/thichsoluon/Mien%20Tay%209-2009/ResizeofIMG_4744.jpg

2LúaMiềnTây
15-10-2009, 13:27
Bác cho nhà em bổ sung thêm thêm 1 cây cầu có tên làm chị em muốn đi đò. Cây cầu này nằm trên đường từ Rạch Giá tới U Minh Thượng.

https://i202.photobucket.com/albums/aa149/thichsoluon/Mien%20Tay%209-2009/ResizeofIMG_4744.jpg

Sẵn tiện bác chia vui cây cầu này thì em cũng phụ họa thêm 1 cây cầu nữa...Cây cầu này ở Huế ạh.
Dù có hơi lạc đề so với topic, nhưng mong mọi người thông cảm. :)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/u33_caukhebuom_dai8mrong12m.jpg