PDA

View Full Version : Tuyển gấp 2 xế,2 ôm đi hồ Ba Bể, thác Bản Giốc 6,7,8/7



hoahua
01-07-2012, 12:10
Đã chốt đoàn 14 người. Cảm ơn mọi người đã cung cấp thông tin cho chuyến đi.

Lịch trình như sau:

Ngày 1: thứ 6 (6/7/2012): 249km Hà Nội – Ba Bể
6:00am: xuất phát từ Hà Nội, đến Thái Nguyên dừng ăn sáng
Di theo đường Định Hóa lên Ba Bể (172km)
Đến Ba Bể khoảng 15:00pm đến nơi thuê thuyền đi chơi hồ. Quay về ăn uống nghỉ ngơi.
Ngày 2: thứ 7 (7/7/2012): Ba Bể - Cao Bằng – Bản Giốc – Lạng Sơn (329km)
6:00am: xuất phát đi Cao Bằng:125km ăn sáng trên đường
9:00am: đến thị xã Cao Bằng, nghỉ chân mua đồ ăn trưa mang theo
9:30: Cao Bằng – thác Bản Giốc (86km) đến thác, ăn trưa, ngắm cảnh, chụp choẹt
14:00 Bản Giốc – TT Thất Khê (Lạng Sơn) (118km)
Nghỉ đêm ở Thất Khê
(PA 2: nếu mọi người thích chơi ở thác lâu hơn thì về ngủ tại Trùng Khánh, hôm sau ko qua chợ Đông Kinh nữa)
Ngày 3: Chủ nhật (8/7/2012) Thất Khê – Lạng Sơn – Hà Nội (221km)
7:00am: ăn sáng, Thất Khê – Lạng Sơn (64km)
9:00am: đên TP Lạng Sơn, vào tham quan mua sắm ở chợ Đông Kinh
11:30am: ăn trưa, xuất phát Lạng Sơn – Hà Nội (157km)
Tổng đường dài: 799km
Dự kiến kinh phí: 650,000VND + 350k xăng (xế ôm tự chia)

Xin lỗi các bác vì đăng tuyển gấp thế này. LỊCH OFF VÀO 7:30PM TỐI THỨ 2 (2/7/2012)
TẠI NEW CAFE 101 B3 TRẦN HUY LIỆU
Liên hệ: em Hoa (0912 933 bảy bảy năm)

DustsFillMyEyes
01-07-2012, 12:53
Đồ đạc đủ cả chưa Hoa?

langtusau0985
01-07-2012, 13:04
Lịch trình này hơi căng đó.đoạn đường từ Quảng Uyên vào Bản dốc rất xấu đó có khoảng hơn 50km,bon mình đi vào từ cao bằng cũng phải mất đến 4h đồng hồ đó,đi ra cũng gần như vậy vì đường xấu không thể đi nhanh được,mình nghĩ ngày đàu các bạn lên chạy tiếp và ngủ ở cao bằng hôm sau đi vào bản dốc sẽ ổn hơn,
với lại ngày 2 của bạn mà muốn chạy được từ bản dốc về lạng sơn thì cũng phải gần đến đêm mới đến nơi chưa tính thời gian ăn uống,
ngày 3 của bạn đi lạng sơn về còn vòng về thái nguyên làm gì nữa ạ
chi phí hơi cao ạ bọn em đi 2,5 này đóng 500k thừa 50k trả lại,xăng xe hết khoảng 180k đến 200k /1 người ạ

Đoàn bây giờ đã có 8 người, muốn tuyển thêm 2 xế 2 ôm nữa đi cho nó xôm tụ.

Lịch trình như sau:

Ngày 1: thứ 6 (6/7/2012): 249km Hà Nội – Ba Bể
6:00am: xuất phát, ăn sáng ở TP Thái Nguyên
Di theo đường Định Hóa lên Ba Bể (172km)
Đến Ba Bể khoảng 15:00pm đến nơi thuê thuyền đi chơi hồ. Quay về ăn uống nghỉ ngơi.
Ngày 2: thứ 7 (7/7/2012): Ba Bể - Cao Bằng – Bản Giốc – Lạng Sơn (329km)
6:00am: xuất phát đi Cao Bằng:125km ăn sáng trên đường
9:00am: đến thị xã Cao Bằng, nghỉ chân mua đồ ăn trưa mang theo
9:30: Cao Bằng – thác Bản Giốc (86km) đến thác, ăn trưa, ngắm cảnh, chụp choẹt
14:00 Bản Giốc – TT Thất Khê (Lạng Sơn) (118km)
Nghỉ đêm ở Thất Khê
(PA 2: nếu mọi người thích chơi ở thác lâu hơn thì về ngủ tại Trùng Khánh, hôm sau ko qua chợ Đông Kinh nữa)
Ngày 3: Chủ nhật (8/7/2012) Thất Khê – Lạng Sơn – Hà Nội (221km)
7:00am: ăn sáng, Thất Khê – Lạng Sơn (64km)
9:00am: đên TP Lạng Sơn, vào tham quan mua sắm ở chợ Đông Kinh
11:30am: ăn trưa, xuất phát Thái Nguyên – Hà Nội (157km)
Tổng đường dài: 799km
Dự kiến kinh phí: 1000,000 VND

Xin lỗi các bác vì đăng tuyển gấp thế này. LỊCH OFF VÀO 7:30PM TỐI THỨ 2 (2/7/2012)
TẠI NEW CAFE 101 B3 TRẦN HUY LIỆU
Liên hệ: em Hoa (0912 933 bảy bảy năm)

DustsFillMyEyes
01-07-2012, 13:13
Lịch trình này hơi căng đó.đoạn đường từ Quảng Uyên vào Bản dốc rất xấu đó có khoảng hơn 50km,bon mình đi vào từ cao bằng cũng phải mất đến 4h đồng hồ đó,đi ra cũng gần như vậy vì đường xấu không thể đi nhanh được,mình nghĩ ngày đàu các bạn lên chạy tiếp và ngủ ở cao bằng hôm sau đi vào bản dốc sẽ ổn hơn,
với lại ngày 2 của bạn mà muốn chạy được từ bản dốc về lạng sơn thì cũng phải gần đến đêm mới đến nơi chưa tính thời gian ăn uống,
ngày 3 của bạn đi lạng sơn về còn vòng về thái nguyên làm gì nữa ạ
chi phí hơi cao ạ bọn em đi 2,5 này đóng 500k thừa 50k trả lại,xăng xe hết khoảng 180k đến 200k /1 người ạ

Chi phí cứ ghi 500k, thiếu thu thêm sẽ hấp dẫn hơn là 1 triệu thừa trả lại :d

langtusau0985
01-07-2012, 13:20
Đoạn đường từ Cao bằng Qua Lạng sơn cũng đang làm nên các bạn cũng sẽ được offroad đường lầy lội và khó đi

hoahua
01-07-2012, 13:35
Tối thứ 2 off xong tớ sẽ phân công người mua đồ dự phòng xe, đồ ăn và đồ y tế cậu ạ

hoahua
01-07-2012, 13:38
Cảm ơn bác langtusau0985 nhé. Em hỏi đoàn vừa đi về tuần vừa rồi ko thấy nói gì cả nên em cứ tưởng đường ngon, để mai e bàn lại với ace xem.
Ngày 3 em ghi nhầm Lạng Sơn - Hà Nội, chứ chạy lên Thái Nguyên làm gì đâu, em sửa lại rồi đấy ạ
1trieu là em tính cả xăng rồi, xế ôm tự chia nhau. Số còn lại phục vụ cho chuyến đi chỉ 500-600k thôi bác ạ. Em cứ post cả tổng lên cho các bạn ước lượng

langtusau0985
01-07-2012, 13:51
Xăng xe em nên để xế ômtujwj xử hì hì vì xe ăn nhiều ăn ít khác nhau mà cả xăng cũng không đến vậy đây mỗi người 200k xang thì tẹt con bọ lẹt,nếu mà đi cứ mang đò sửa xe đi và mang theo nhiều săm nhé ít nhất mỗi xe cũng phải mang 1 cái đi đề phòng,vì đường xấu ổ gà ổ voi nhiều nên dẽ dập săm lốp đó nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn có thể tham khảo ở đây ạ
https://www.phuot.vn/threads/46054-M%C6%B0a-T%C3%ACnh-M%E1%BA%ABu-S%C6%A1n-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-nh%E1%BB%AFng-ch%E1%BA%B7ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuy%C3%AAn-%C4%91%C3%AAm-m%C6%B0a
https://www.phuot.vn/threads/43081-M%E1%BA%ABu-S%C6%A1n-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-T%C3%ACm-ch%C3%BAt-t%C3%ACnh-n%C6%A1i-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-22-24-06-2012

Cảm ơn bác langtusau0985 nhé. Em hỏi đoàn vừa đi về tuần vừa rồi ko thấy nói gì cả nên em cứ tưởng đường ngon, để mai e bàn lại với ace xem.
Ngày 3 em ghi nhầm Lạng Sơn - Hà Nội, chứ chạy lên Thái Nguyên làm gì đâu, em sửa lại rồi đấy ạ
1trieu là em tính cả xăng rồi, xế ôm tự chia nhau. Số còn lại phục vụ cho chuyến đi chỉ 500-600k thôi bác ạ. Em cứ post cả tổng lên cho các bạn ước lượng

langtusau0985
01-07-2012, 13:55
Chơi ơt thác thì lên đi lên đỉnh thác chỗ biên giới Việt-Trung ở đó có cột mốc 835 hay gọi là cột mốc 53 cũ từ trên đỉnh nhìn xuống và có thể sang Trung quốc thăm quan về sự đầu tư và cảnh thác từ bên Trung Quốc nhìn sang,sang đó không mất vé,Việt Nam thu 15k 1 vé ạ,
có thời gian thì đi Động Ngườm ngao ,xuống thác của Việt Nam nhé

hoahua
01-07-2012, 13:59
Bác langtusau0985 nói vụ xăm xe mà hãi qua, bình thường các đoàn e đi thường chỉ mua 2 cái dự phòng, nhưng như thế này thì chắc phải mua hơn rồi.

Em nghe bác nói vụ chơi ở thác nghe có vẻ hấp dẫn quá, thế có được tắm thác ko hở bác? nếu anh em chơi vui thì sẽ chơi cho tẹt rồi quay về Trung Khánh ngủ cho gần bác ạ.

langtusau0985
01-07-2012, 14:07
Hôm đi thì đoàn nhà mình không co hứng tắm lắm nhưng đoàn đi cùng ngày thì tắm mãnh liệt đó ,nhà mình đến muộn nên hôm sau chỉ đi chơi thôi với lại không có đủ thời gian mà bạn có thời gian có thể xem hình như oqr đó cũng pót cái ảnh dội nhà kia tắm đó. hôm nhà mkinhf đi thay khoảng 6 cái săm vá khoảng vài miếng,và thay 1 lốp ạ đoàn mình 12 xe

Bác langtusau0985 nói vụ xăm xe mà hãi qua, bình thường các đoàn e đi thường chỉ mua 2 cái dự phòng, nhưng như thế này thì chắc phải mua hơn rồi.

Em nghe bác nói vụ chơi ở thác nghe có vẻ hấp dẫn quá, thế có được tắm thác ko hở bác? nếu anh em chơi vui thì sẽ chơi cho tẹt rồi quay về Trung Khánh ngủ cho gần bác ạ.

langtusau0985
01-07-2012, 14:10
Bạn xem trang cuối cùng của mục mẫu sơn Bản giốc tìm chút tình nơi biên giới đó có cảnh tắm và cảnh thác đó

langtusau0985
01-07-2012, 14:21
Bản Giốc đây bác ơi
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC8909.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC8936.jpg

DustsFillMyEyes
01-07-2012, 14:23
Bác langtusau0985 nói vụ xăm xe mà hãi qua, bình thường các đoàn e đi thường chỉ mua 2 cái dự phòng, nhưng như thế này thì chắc phải mua hơn rồi.

Em nghe bác nói vụ chơi ở thác nghe có vẻ hấp dẫn quá, thế có được tắm thác ko hở bác? nếu anh em chơi vui thì sẽ chơi cho tẹt rồi quay về Trung Khánh ngủ cho gần bác ạ.

Tắm thác đi cho nó thoải mái, đi chơi cơ mà. Cập rập quá cũng ko sướng :))

hoahua
01-07-2012, 14:30
Bác cho mấy cái ảnh thác thấy khí thế hẳn lên. Máu rồi đấy bác ạ. Thanks bác nhé

langtusau0985
01-07-2012, 15:30
Thêm cho bạn ảnh này nhé
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC8969.jpg

locchocnhok
01-07-2012, 16:02
thế là xuất phát từ hà nội hay từ thái nguyên đấy ạ :)

langtusau0985
01-07-2012, 16:27
Hà nội chứ bạn chỉ ăn sáng ở thaí nguyên thôi ạ

thế là xuất phát từ hà nội hay từ thái nguyên đấy ạ :)

DustsFillMyEyes
01-07-2012, 16:45
thế là xuất phát từ hà nội hay từ thái nguyên đấy ạ :)
Từ Hà Nội
Hoa sửa lại trong lịch trình đi, lúc đầu mình nhìn cũng tưởng là từ Thái Nguyên.

DustsFillMyEyes
01-07-2012, 22:43
Vừa chế xong con xe, quả này lội nước chả kém gì xe tăng :x

hoahua
02-07-2012, 10:05
Xe của cậu chế xong có vẻ khỏe, để tớ bố trí ôm trên 50kg nhé. hôm nay là 10 người rồi.

DustsFillMyEyes
02-07-2012, 11:01
Xe của cậu chế xong có vẻ khỏe, để tớ bố trí ôm trên 50kg nhé. hôm nay là 10 người rồi.

=))
Chế cái chống nước bugi thôi mà, con dream từ đời 97, ko biết có lên nổi dốc ko ấy :))

langtusau0985
02-07-2012, 12:00
Úi trời con đó chở luôn cả ôm 1 tạ ấy chứ

=))
Chế cái chống nước bugi thôi mà, con dream từ đời 97, ko biết có lên nổi dốc ko ấy :))

DustsFillMyEyes
02-07-2012, 12:22
Úi trời con đó chở luôn cả ôm 1 tạ ấy chứ

Thật thế hả anh? Thế bạn Hoa cho tớ đăng kí 2 ôm mỗi ôm 50kg nhé :x
*tham nhat doan*

hoahua
02-07-2012, 15:12
Ai Cha, Tham quá, đổ đèo lại ngửa xe về đằng sau bây giờ

Totthoi
02-07-2012, 16:48
Xe của cậu chế xong có vẻ khỏe, để tớ bố trí ôm trên 50kg nhé. hôm nay là 10 người rồi.

Ôm này 58kg này. Xế nào đủ sức không. Đã confirm lịch đi với chủ thớt nhé (c)

hoahua
02-07-2012, 17:08
Oi zoi oi, đừng quảng cáo thế xế chạy hết bây giờ

young_eagle
02-07-2012, 17:37
Chờ kết quả off sau tối nay :)...hy vọng minh ko chậm chân

langtusau0985
02-07-2012, 17:39
Ôm 58 kg quả này thì leo đòe khổ lắm đây mà đi đường bản dốc này chắc phải lắp lốp đặc thôi không đập hết lốp hehe

Ôm này 58kg này. Xế nào đủ sức không. Đã confirm lịch đi với chủ thớt nhé (c)

Lưu Mai Mai
02-07-2012, 17:56
Nhà mình vừa đi Cao Bằng về hôm qua xong, tình hình là đường đi rất xấu, Cao Bằng đang mùa mưa cộng thêm đường đang làm nên đi lại rất vất vả. Các bạn sắp xếp lịch thế này sẽ đi liên tục trong mưa lạnh và đến tối mịt mới ra đến nơi nhé, mặc dù nhà mình đi ít xe mà sáng xuất phát từ gần Cao Bằng mà đến gần 1h mới đến được thác bản giốc, nhưng do qua cả hồ Thang Hen nữa.

Các bạn nên mang mỗi người 1 bộ quần áo đi mưa bộ nhé, cộng thêm khăn quàng cho ấm, áo khoác dầy chống lạnh, ủng đi mưa. Từ Bắc Kạn đã mưa suốt rồi, lạnh nữa. Nhà mình có người phải mặc 1 cái áo mưa dài bên trong, sau đó mặc thêm bộ quần áo đi mưa bên ngoài nữa để chống lạnh và kô ngấm nước do đi liên tục trong mưa.

Đường vào thác cực xấu, đi qua nhiều vũng nước có khi bị sụt cả người và xe xuống hố, nên đi theo đường Trùng Khánh vào thì đường đoạn xấu ít hơn, nhưng đá to trên đường rất nhiều, cộng thêm đường trơn, có đoạn đá dăm. Túm lại đi sẽ khá chậm vì tất cả đường đều đang làm lại vì thế hành trình đi đoàn đông thì các bạn sắp xếp sao cho phù hợp nhé.

Ăn ở Trùng Khánh hơi đắt đỏ, ăn cơm bình dân mà cũng khoảng 40 ngàn/suất. Túm lại là trước khi ăn nên hỏi luôn bao nhiêu tiền 1 đĩa thức ăn này, bao nhiêu tiền 1 đĩa rau này nhé, gọi theo đĩa sẽ đỡ tiền hơn.

DustsFillMyEyes
02-07-2012, 19:35
Nhà mình vừa đi Cao Bằng về hôm qua xong, tình hình là đường đi rất xấu, Cao Bằng đang mùa mưa cộng thêm đường đang làm nên đi lại rất vất vả. Các bạn sắp xếp lịch thế này sẽ đi liên tục trong mưa lạnh và đến tối mịt mới ra đến nơi nhé, mặc dù nhà mình đi ít xe mà sáng xuất phát từ gần Cao Bằng mà đến gần 1h mới đến được thác bản giốc, nhưng do qua cả hồ Thang Hen nữa.

Các bạn nên mang mỗi người 1 bộ quần áo đi mưa bộ nhé, cộng thêm khăn quàng cho ấm, áo khoác dầy chống lạnh, ủng đi mưa. Từ Bắc Kạn đã mưa suốt rồi, lạnh nữa. Nhà mình có người phải mặc 1 cái áo mưa dài bên trong, sau đó mặc thêm bộ quần áo đi mưa bên ngoài nữa để chống lạnh và kô ngấm nước do đi liên tục trong mưa.

Đường vào thác cực xấu, đi qua nhiều vũng nước có khi bị sụt cả người và xe xuống hố, nên đi theo đường Trùng Khánh vào thì đường đoạn xấu ít hơn, nhưng đá to trên đường rất nhiều, cộng thêm đường trơn, có đoạn đá dăm. Túm lại đi sẽ khá chậm vì tất cả đường đều đang làm lại vì thế hành trình đi đoàn đông thì các bạn sắp xếp sao cho phù hợp nhé.

Ăn ở Trùng Khánh hơi đắt đỏ, ăn cơm bình dân mà cũng khoảng 40 ngàn/suất. Túm lại là trước khi ăn nên hỏi luôn bao nhiêu tiền 1 đĩa thức ăn này, bao nhiêu tiền 1 đĩa rau này nhé, gọi theo đĩa sẽ đỡ tiền hơn.

Csgt có nhiều không bạn? Càng nghe càng thấy háo hức hơn :x

Lưu Mai Mai
02-07-2012, 20:37
Csgt có nhiều không bạn? Càng nghe càng thấy háo hức hơn :x

Thực sự mình thấy cung Đông Bắc và cung Tây Bắc thì đường đi cung Đông Bắc lại nguy hiểm hơn cung Tây Bắc, mình có hỏi xế của mình vì sao lại như vậy, xế có nói là do dốc cao, địa hình hiểm trở nên đường đi họ phải thiết kế nghiêng 15 độ để đảm bảo các xe container đi vào khúc cua sẽ không đổ đèo.

Đường đi do nhiều xe bị chết máy giữa đèo nên đá tảng to để chèn bánh ô tô rất nhiều trên các đèo gió, đèo giàng. Các bạn đi nhớ chú ý một chút, mùa mưa nên lại càng nhiều con mối (thấy người ta gọi là mối) bay nên các xế đội mũ bảo hiểm có kính chắn cho an toàn.

Vì đường đi cũng không dễ thương bằng đường đi Tây Bắc nên mình nghĩ để đảm bảo an toàn cho cả xế và ôm thì chắc các bạn cũng nên đi tốc độ vừa phải, bởi vậy cảnh sát giao thông có đứng nhiều cũng không phải lo gì.

Thực ra thì có nhiều chốt cảnh sát đứng lém đó, tốc độ các bạn cứ tính là 40km/h đi, tính thế để tạm tính thời gian chạy sao cho không bị bể cung.

Thời tiết mưa và lạnh, nước ở Cao Bằng lên cao, đường vào thác và hồ lại toàn đường đang làm thì muốn đi nhanh cũng không được, đi thì nhớ mang theo thuốc bổ uống cho tăng sức đề kháng. (Chắc tại đoàn mình toàn người sức không phải là khỏe cho lém nên phải phòng còn hơn chữa :D).

Đồ ăn thì trên đó chỉ có vịt quay, nhà mình may mà có người ở Cao Bằng nên được hai bác đãi món vịt tự làm, ôi ngon ơi là ngon, chẹp chẹp, đến giờ vẫn thèm. Chứ ra quán cơm bình dân, món vịt chả thấy ngon tý tẹo nào. Ra đó quanh quẩn chỉ có thịt heo kho, rán, sườn rang (à cái món này được đấy, vì có mùi quả móc mật, thơm thơm thơm, liếm mép mấy cái cho đỡ nhớ :D), có gà luộc, vịt quay, chả lá lốt, đậu phụ sốt cà chua, trứng rán, ăn sớm may ra có cá. Rau thì có bí xào (bí ngọn và bí quả luôn), rau muống, rau ngót. À còn có cả rau bò khai nữa. Thực đơn chỉ có thế thôi.

Omerta_Vn
02-07-2012, 22:17
Csgt có nhiều không bạn? Càng nghe càng thấy háo hức hơn :x

Ăn ở Trùng Khánh cực rẻ rồi. Tới đúng trung tâm rẽ trái vào đoạn phía bưu điện có vài quán ăn rẻ, ngon. Sau đó quay lại đường chính nhớ nhìn biển chỉ dẫn, rẽ phải 23km là lên tới Bản Giốc. Nói chung nếu trời mưa thì đường cực kỳ khó đi do quốc lộ 3 vẫn trong giai đoạn cải tạo thôi.

Cảnh sát giao thông hiền lắm, phóng thoải mái đi bạn. Nhỡ gặp cảnh sát giao thông cứ bình tĩnh đừng bỏ giấy tờ gì ra cứ bảo trưởng đoàn cầm, chờ kế hoãn binh.

Ở trên Lưu Mai Mai có nhắc tới mấy đèo, trong đó có đèo Gió khá nổi tiếng, có thể dừng lại chụp ảnh kỷ niệm :) Đường từ Ba Bể lên cao bằng ngon. Nói chung, cung Đông Bắc không có nhiều đèo nguy hiểm bằng Tây Bắc đâu, có điều 1 số chỗ có vực sâu. Đi phượt mấy cung này đợt này cũng thấy xe oto đổ, rơi xuống vực thôi. Đoàn mình mới về 2 tuần được chứng kiến cảnh dàn trận kéo xe công bị rơi xuống suối sâu(cách mặt đường 70m) cực kỳ thú vị. Với lượt về 60km ở Thất Kê cũng khủng khiếp đó, nhiều ổ gà nhưng vẫn đi được tốt.

Sonvc
03-07-2012, 08:29
nghiêng 15 độ để đảm bảo các xe container đi vào khúc cua sẽ không đổ đèo.
...
Đính chính lại đi nhá ôm ơi, nghiêng 3 đến 5 độ, chứ 15 độ đảm bảo các xe container lật đổ bằng hết...Hôm trở về TP, rời CB chừng 50 km thấy ngay 1 xe container chắc do vào cua, xế không kịp bình tĩnh xử lý thế là 1 dải barie chắn phía bên taluy âm bay gần hết, đầu xe móp, đi qua thấy đội cứu hộ đang kéo đầu xe về hướng CB để sửa chữa...còn cái đuôi đã tháo ra để lại trên lưng chừng dốc.
Nên các bạn có đi thì khi vào cua nhớ báo hiệu bằng còi, và xe phía trước có tín hiệu cho phép vượt mới được vượt, như lập tức đi về phía bên phải nhường phía bên trái cho các bạn vượt lên, trên đường cấm không được phép vượt bên phải, nếu xe phía trước không cho phép xe mình vượt thì có nghĩa là bên kia đang có xe đi ngược chiều.

Totthoi
03-07-2012, 08:38
Ôm 58 kg quả này thì leo đòe khổ lắm đây mà đi đường bản dốc này chắc phải lắp lốp đặc thôi không đập hết lốp hehe

Nặng nhưng mà có kỹ năng =)). Có khi lại bốc đầu làm xiếc ấy chớ

DustsFillMyEyes
03-07-2012, 08:54
Nặng nhưng mà có kỹ năng =)). Có khi lại bốc đầu làm xiếc ấy chớ

58kg, nhận luôn :d

Lưu Mai Mai
03-07-2012, 09:31
Ăn ở Trùng Khánh cực rẻ rồi. Tới đúng trung tâm rẽ trái vào đoạn phía bưu điện có vài quán ăn rẻ, ngon. Sau đó quay lại đường chính nhớ nhìn biển chỉ dẫn, rẽ phải 23km là lên tới Bản Giốc. Nói chung nếu trời mưa thì đường cực kỳ khó đi do quốc lộ 3 vẫn trong giai đoạn cải tạo thôi.
Ở trên Lưu Mai Mai có nhắc tới mấy đèo, trong đó có đèo Gió khá nổi tiếng, có thể dừng lại chụp ảnh kỷ niệm :) Đường từ Ba Bể lên cao bằng ngon. Nói chung, cung Đông Bắc không có nhiều đèo nguy hiểm bằng Tây Bắc đâu, có điều 1 số chỗ có vực sâu. Đi phượt mấy cung này đợt này cũng thấy xe oto đổ, rơi xuống vực thôi. Đoàn mình mới về 2 tuần được chứng kiến cảnh dàn trận kéo xe công bị rơi xuống suối sâu(cách mặt đường 70m) cực kỳ thú vị. Với lượt về 60km ở Thất Kê cũng khủng khiếp đó, nhiều ổ gà nhưng vẫn đi được tốt.

Ăn 40.000/xuất là đắt rùi anh Cường ui, đoàn nhà em đi Y Tý chỉ trừ Sapa và Y Tý là đắt (Sa pa đoàn cho 14 người mà ăn lẩu cá hết hơn 1,7 triệu; còn ở Y Tý ăn sáng cứ 20.000/suất không biết ít hay nhiều, nên nếu ai đi Y Tý cứ ăn khoảng .... 10 quả trứng ốp đi, cũng chỉ 20 ngàn/xuất ăn sáng mà :D - mình tham thế không biết, ăn chính cũng đắt ở Y Tý), còn lại là cả đoàn mỗi xuất chỉ khoảng 20 - 25 ngàn là nhiều thôi. Tốt nhất cách gọi thức ăn rẻ và hợp lý là nên gọi theo đĩa ở bất cứ nơi nào, và hỏi giá cả ngay từ đầu, đừng gọi kiểu như ở Hà Nội, mấy miếng thịt, mấy miếng đậu là sẽ bị tính giá đắt.

Đường đi từ Bắc Kạn đến Cao Bằng có 3 cái đèo, dài nhất là đèo Tây Bắc, còn đèo Gió và đèo Giàng thì ngắn hơn, chụp ảnh ở đèo Giàng hay đèo Gió cũng đẹp lém. Vì có chỗ nghỉ ngơi cho xế ôm và ăn tạm nạp năng lượng.

Nhà các bác đi nếu xe nào hao xăng thì cứ đổ đầy bình chỗ nào có cây xăng nhà nước luôn cho chắc cú, kẻo đi vào thác Bản Giốc kiếm cây xăng nhà nước khó lém, cây xăng tư nhân thì .... hì hì.

@ Sonvc: hihi, em nghe tưởng 15 độ, em cứ nhìn hết đoạn cua này đến đoạn cua khác bảo góc này có được 15 độ không?

Nhưng thực ra thì đường đi cung Đông Bắc nhiều vấn đề bất ngờ hơn là Tây Bắc.

Chúc nhà bác đi vui vẻ và thành công.

hoahua
03-07-2012, 09:50
Nghe các bác kể vụ đường đèo mà chóng hết cả mặt, lại thấy hơi run run. Đi lần này chắc bảo các xế chạy cẩn thận hơn và chậm lại. Cảm ơn các bác đã góp ý

@: Luu Mai Mai: bạn này kể nhiều món ăn nghe hấp dẫn quá, phải ghi lại để lên còn biết đường mà oánh chén mới được.

Totthoi
03-07-2012, 09:56
58kg, nhận luôn :d

Hôm qua off anh không tới. Em được một nam cao 1m7 nặng 53kg làm xế rồi (nghe nói là xế mới). Ngửi mùi xế mới đã thấy thích rồi ấy. Nhưng mà đọc chia sẽ kinh nghiệm của các bác xong lại thấy run run:dien

Sonvc
03-07-2012, 09:56
Đường đi từ Bắc Kạn đến Cao Bằng có 3 cái đèo, dài nhất là đèo Tây Bắc...

...
Đèo Cao Bắc nhá ôm ơi, đi đường cứ ngủ gà, ngủ gật nói gì chẳng nhớ...Ngày trước về CB chỉ có 3 cái đèo thôi: đèo Giàng, đèo Gió, đèo Tài Hồ Sìn, giờ lại nở thêm mấy cái tên như đèo Khau Khang, đèo Cao Bắc...khó nhớ, cua thì toàn cua tay áo thôi à.

DustsFillMyEyes
03-07-2012, 10:11
Hôm qua off anh không tới. Em được một nam cao 1m7 nặng 53kg làm xế rồi (nghe nói là xế mới). Ngửi mùi xế mới đã thấy thích rồi ấy. Nhưng mà đọc chia sẽ kinh nghiệm của các bác xong lại thấy run run:dien

Ngửi mùi xế mới là đã thích thích rồi ;)) hihi
Thế sao còn run về cái gì nữa vậy em :-p

xom2009
03-07-2012, 10:52
Chào các Bạn, tớ rất thích cung này nhưng chạy xe máy thì tớ chán nhất chạy tới bắc cạn, vì vậy hay chạy xe đò đêm lên cao bằng rồi chạy xe máy.
Tuy nhiên vừa đi về chưa được 1 tháng lên góp ý với các Bạn 1 chút:

1. Theo tớ đi thác bản giốc lên chạy đường trà lĩnh rồi cắt sang bản giốc, không chạy tới Quảng uyên (đường đang làm - xe công nhiều).
đi theo lối trà lĩnh rồi chạy sang trùng khánh, đoạn này nhiều cảnh đẹp để chụp và ít có xe ô tô đi vì thế tớ rất thích.

2. chạy từ cao bằng đi bản giốc chắc phải bố trí khoảng 4h nếu chạy liên tục, nhưng vì mọi người còn dừng chụp ảnh lên cứ tính ít nhất 5h vào và 3,5 giờ ra nếu đường không mưa.

3. Nghỉ theo tớ nghỉ tại nhà nghỉ chỗ thác Bản Giốc hơn là vào trùng khánh vì vừa vất vả vừa buồn. ăn tại quán ăn gần thác 50.000/người cũng ổn.

4. Đừng ăn vịt quay tại thác Bản giốc vì đó là giống vịt nuôi trong 25 ngày.
5. đường về đông khê thất khê bụi, đang làm, nhiều cua, nếu đi về khi mặt trời lặn rất đẹp.
6. sao các Bạn không đặt thêm kế hoạch đi Pác pó vì ở đó cảnh suối lê nin cũng rất đẹp

tặng các bạn vài ảnh đi vừa rồi, thác hơi nhiều nước

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/Untitled_Panorama1.jpg

đường ra quảng uyên

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/126_7444.jpg

và link của diễn đàn bên tớ ký sự

http://giaitri24.com.vn/showthread.php?2259-M%E1%BB%99t-v%C3%B2ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc

Đông khê
http://farm8.staticflickr.com/7223/7392439074_f9b90aa4cf_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/71007422@N08/7392439074/)

Lưu Mai Mai
03-07-2012, 12:31
Chào các Bạn, tớ rất thích cung này nhưng chạy xe máy thì tớ chán nhất chạy tới bắc cạn, vì vậy hay chạy xe đò đêm lên cao bằng rồi chạy xe máy.
Tuy nhiên vừa đi về chưa được 1 tháng lên góp ý với các Bạn 1 chút:

1. Theo tớ đi thác bản giốc lên chạy đường trà lĩnh rồi cắt sang bản giốc, không chạy tới Quảng uyên (đường đang làm - xe công nhiều).
đi theo lối trà lĩnh rồi chạy sang trùng khánh, đoạn này nhiều cảnh đẹp để chụp và ít có xe ô tô đi vì thế tớ rất thích.


6. sao các Bạn không đặt thêm kế hoạch đi Pác pó vì ở đó cảnh suối lê nin cũng rất đẹp



Bác ơi, nhà em vừa đi về hôm qua xong, lúc đi cũng đi đường Trà Lĩnh nhưng mà đường cấp phối, ổ voi, ổ gà nhiều kinh khủng, đang làm đường nên tụi em cứ phải đi sau xe tải chở vật liệu cát sỏi, hic, hít khói thải của ô tô cả 1 đoạn đường dài, ổ voi chứ kô phải ổ gà, xe em hụt xuống hố cả xế và ôm hút hồn, may mà kô té, không thể vượt ô tô được vì đường nhỏ, kô có chỗ lách lên, lại 2 bên cày nát đường, hic, gần 30km đường cấp phối và nát nhừ.

Lúc quay lại từ thác bản Giốc ra Cao Bằng thì tụi em đi đường Trùng Khánh, đường này thì chỉ bị 1 đoạn cỡ mấy km xấu thôi, nhưng đoạn này ngắn hơn hẳn 30km đường xấu kia, có điều đường này trơn lắm, lại nhiều đá to trên đường.

Hồi bác đi là cách 1 tháng nên có thể lúc đó chưa làm đường, lại thời tiết lúc đó không mưa, chứ giờ Cao Bằng toàn mưa thôi.

Đúng là đi Pác Pó cảnh đẹp thật, mây mù ngay dưới chân, bướm bay dập dờn, tụi em đi cả hồ Thang Hen, nước hồ xanh ngắt đẹp ru lòng người :D, có thời gian đi được nhiều chỗ đẹp thật.

Đôn Kihôtê
03-07-2012, 12:49
k biết bh còn đăng kí đc k hả chủ thớt ơi, e biết muộn quá :((

Totthoi
03-07-2012, 12:51
Ngửi mùi xế mới là đã thích thích rồi ;)) hihi
Thế sao còn run về cái gì nữa vậy em :-p

Cái gì mới chẳng run ạ :)

DustsFillMyEyes
03-07-2012, 13:00
k biết bh còn đăng kí đc k hả chủ thớt ơi, e biết muộn quá :((
Bạn chủ đang tuyển xế với số lượng không giới hạn đến tận ngày đi luôn, bạn yên tâm nhé

hoahua
03-07-2012, 13:04
Bạn Đôn Kihote ơi, hôm qua có một bạn xế đột xuất xin rút lui nên mình đang quáng quàng tìm thêm 1 xế nữa đây. Nếu bạn là xế thì warmly welcome luôn. Nhắn tin cho mình địa chỉ email để gửi lịch. Số dt ở trang 1 ấy

nk.tien
04-07-2012, 16:16
mềnh xế chỉ đi đc từ tối thứ 6 hoặc sáng thứ 7 :(( nếu đoàn có thay đổi time thì ới mình 0983 84 1606

hoahua
04-07-2012, 16:49
Bạn nk.tien chơi khó quá. Hẹn bạn dịp khác nhé, đoàn tớ chốt đi từ sáng thứ 6 rồi.

Sư thầy
04-07-2012, 22:59
Thực sự mình thấy cung Đông Bắc và cung Tây Bắc thì đường đi cung Đông Bắc lại nguy hiểm hơn cung Tây Bắc, mình có hỏi xế của mình vì sao lại như vậy, xế có nói là do dốc cao, địa hình hiểm trở nên đường đi họ phải thiết kế nghiêng 15 độ để đảm bảo các xe container đi vào khúc cua sẽ không đổ đèo.


Cái đoạn này chắc có nhầm lẫn gì đó. Theo mình hiểu thì bạn nói là tại những đường cong thì có độ nghiêng là 15 độ nên nguy hiểm hơn. Thực tế là độ dốc ngang 1 mái về phía bụng đường cong (mà trong thiết kế đường gọi là siêu cao) để đảm bảo an toàn xe chạy. Lý do: khi xe vào đường cong, sẽ có 1 lực ly tâm làm xe có xu hướng văng ra ngoài nên phải nâng siêu cao (độ dốc ngang 2 mái nâng lên thành 1 mái). Dốc ngang lớn nhất cho đường quốc lộ 6% (5,4 độ), nên siêu cao (độ nghiêng) lớn nhất cũng chỉ là 5,4 độ.

Lưu Mai Mai
05-07-2012, 06:07
Cái đoạn này chắc có nhầm lẫn gì đó. Theo mình hiểu thì bạn nói là tại những đường cong thì có độ nghiêng là 15 độ nên nguy hiểm hơn. Thực tế là độ dốc ngang 1 mái về phía bụng đường cong (mà trong thiết kế đường gọi là siêu cao) để đảm bảo an toàn xe chạy. Lý do: khi xe vào đường cong, sẽ có 1 lực ly tâm làm xe có xu hướng văng ra ngoài nên phải nâng siêu cao (độ dốc ngang 2 mái nâng lên thành 1 mái). Dốc ngang lớn nhất cho đường quốc lộ 6% (5,4 độ), nên siêu cao (độ nghiêng) lớn nhất cũng chỉ là 5,4 độ.

Nhất trí với ý kiến của bác, thực ra thì xế em cũng đính chính lại là từ 4 đến 5 độ, em nghe thành 15 độ, chắc tại ngồi sau gió thổi mưa lớn nghe không rõ.

Còn nói sao lại nguy hiểm thì em không muốn nói chi tiết, chỉ nên nói cái gì cần nói cho nhà các bác ấy đi đường cẩn thận thôi, vì chuyến đi vừa rồi của tụi em toàn xế cứng, nhưng vấn đề là nếu thời tiết khô ráo và nắng, nhưng đây lại mưa và lạnh nên rất hao năng lượng và sức lực, bởi vậy sẽ khó hơn khi mọi thứ thuận lợi.

Em đi cung Đông Bắc lần nào cũng thấy chuyện xảy ra rất bất ngờ, bây giờ về vẫn còn choáng váng vì những chuyện bất ngờ đó. Nhưng chuyện gì xảy ra rồi thì không nên nói lại, nhất là những thứ làm ảnh hưởng đến nhà khác. Ta chỉ nên chia sẻ những điều giúp nhau vượt qua.

Túm lại chuyến đi sẽ rất thú vị vì có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nhà các bác cứ chuẩn bị sức để hành xác một chút :D nhưng đi xong về lại muốn đi tiếp :D

xom2009
05-07-2012, 23:18
Tóm lại cung này tớ thích chạy từ Cao Bằng -Trà Lĩnh-Trùng khánh-Bản giốc hơn là đi Quảng Uyên vì nhiwuf cái để dừng chụp dọc đường hơn.
và tuyến Trùng khánh - Bản giốc chắc chẳng mấy khi đường đẹp được vì xe công phá hết đường.

Totthoi
08-07-2012, 20:50
Đoàn đã đi về thành công tốt đẹp. Chúc mừng các anh chị em đã vượt lên chính mình :P. Toàn những thanh niên mầm nói ít làm nhiều. Cười toe toét. Không ân hận vì đã tham gia cùng đoàn mình chuyến này. Lớp diu:L

vang_em_ga
09-07-2012, 17:32
Đoàn đã đi về thành công tốt đẹp. Chúc mừng các anh chị em đã vượt lên chính mình :P. Toàn những thanh niên mầm nói ít làm nhiều. Cười toe toét. Không ân hận vì đã tham gia cùng đoàn mình chuyến này. Lớp diu:L
Quá khen tk chủ thớt và pà chị hậu cần nhé!kakka sorry em quên hết tên mọi người rôi !