PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Châu Âu - Cung đường tình yêu



bupbenhoccon
01-07-2012, 04:19
Mình nhớ là từ khi biết đến phượt và đăng ký thành viên phượt từ quý 2 năm 2009 đến giờ toàn ngó nghiêng học hỏi kinh nghiệm trên này, chưa viết được cái gì ra hồn:D. Có chăng là mấy lần du lịch Asia, mà cũng tại lười viết nên chẳng trả lại được phượt cái gì.
Lần này 2 vợ chồng mình làm chuyến đi Châu Âu là hoành tráng nhất từ trước đến giờ nên cố nặn ra ít chữ để trả lại phượt phần nào kinh nghiệm tích lũy được qua chuyến đi.
Bọn mình - 2 vợ chồng son vừa cưới nhau được 4 tháng, hồi đầu định đi tuần trăng mật Châu Âu nhưng chồng gàn bảo: Đi Châu Âu mệt lắm, trăng mật phải relax chứ. Thế là đành tạm gác giấc mơ Châu Âu hồi tháng 2 để đi sang nhà hàng xóm Phuket để trăng mật. ( Cảnh báo cho đôi bạn trẻ nào có ý định đi Trăng Mật Châu Âu thì nên suy nghĩ kỹ lại, đi Châu Âu mệt thật í ).
Chúng mình hơi chủ quan nên Plan trước chuyến đi có 1.5 tháng, nên việc đặt vé tàu, vé máy bay đi trong EU, và phòng khách sạn không được giá rẻ như các bạn plan trước khoảng 3 tháng ( LỜI KHUYÊN cho các bạn trẻ nào có ý định đi Châu Âu thì nên plan mọi thứ trước khoảng 3 tháng nhé, sẽ tiết kiệm được rất nhiều vé tàu và máy bay và có nhiều thời gian để apply Visa). Vé tàu mình đặt đi trong mấy thành phố khoảng 30E, nhưng nếu đặt sớm thì có khi chỉ 9-16E thôi.
1 số trang đặt vé cho các bạn tham khảo:
http://www.eurolines.com/
http://www.tgv-europe.com/en/?rfrr=HomePage_body_Other%20countries
http://www.easyjet.com/EN
http://www.ryanair.com/en
Công tác chuẩn bị khá kỹ lưỡng vì bọn mình cũng tham khảo nhiều ý kiến bạn bè, nghe nói Châu Âu là khởi nguồn của móc túi ^^ nên đã mua 1 cái money pocket belt như hình dưới:
(LỜI KHUYÊN: các bạn trẻ khi đi du lịch Châu Âu thì nên mua loại belt mỏng có thể đeo trong người, bọn móc túi sẽ khó nhìn thấy hơn và cũng đỡ cộm gây khó chịu cho người đeo. Hộ chiếu thì tuyệt đối để nơi an toàn. Tiền mất thì còn credit card chứ passport mất thì có đường khóc bằng tiêng Hơ Mông ở đất khách).

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/belt.jpg


Sau đây là cung đường tình yêu của bọn mình ^ ^
Singapore – Helsinki – Paris – Nice – Monaco – Roma – Florence – Venice – Hamburg - Berlin – Amsterdam – Bruges – Brussels – Paris – Sing

Hai vợ chồng mình bay Finn Air (tự chọn transit ở Helsinki 1 hôm để đi thăm Phần Lan lạnh giá:D, Nước mà không nhiều người ghé qua).

CHÂU ÂU THẲNG TIẾNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN:
https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/IMG_1040.jpg?t=1341134035

bupbenhoccon
02-07-2012, 02:23
Trước khi bắt đầu câu chuyện, bọn mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên của Phượt.vn đã chia sẻ rất nhiều thông tin và kinh nghiệm quý báu, nhờ nghiên cứu kỹ các topic trên Phượt mà bọn mình đã lên được kế hoạch hợp lý và có chuyến đi tốt đẹp.

Sau 11h bay, 6h sáng bọn mình đã có mặt tại Helsinki Vantaa International airport (LỜI KHUYÊN: Vì lường trước được ngồi/nằm máy bay lâu nên
các bạn nên để hoa quả váo hành lý xách tay để ăn trên máy bay cho đỡ háo nước : ví dụ như nho, quýt, táo chẳng hạn, nếu được thì thêm 1 hộp kem giữ ẩm da thì càng tốt ^ ^.)
Từ sân bay bọn mình bắt bus vào thành phố hết 6.5E/ người ( có thể mua trực tiếp vé xe bus từ tài xế).
Đến Helsinki, Lần đầu được chạm đến mùi Châu Âu, một hương vị rất lạ, bầu trời thì khác hẳn Châu Á luôn ^ ^. Bọn mình đi vào tháng 6 nên Helsinki không có tuyết, gọi là mùa hè nhưng nhiệt độ ngoài trời là 14 độ C ^ ^ (LỜI KHUYÊN: Đi vào mùa hè thì cũng nên mang theo 1-2 cái áo lạnh vì mùa hè Châu Âu gần lạnh = mùa đông Châu Á, có khác chăng là mùa hè Châu Âu sẽ sáng đến 10h đêm). Một lợi thế khi đi tháng 6 của bọn mình là có nhiều thời gian ban ngày hơn.
Đường phố Helsinki rất sạch sẽ. Nhìn 2 hàng cây xanh mướt bên đường và những ngôi nhà mái chéo, chỉ cần nhắm mắt vào là có thể tưởng tượng ra mùa đông Helsinki như thế nào. Tuyết sẽ phủ trắng trên những mái ngói ra sao, cành cây thế nào, con đường tuyết trắng xóa ra sao, blah blah….
Xe bus đi khoảng 20-25p sẽ đưa bạn đến ga trung tâm, từ đây bạn có thể đi bộ thăm thú khắp thủ đô Helsinki rùi. Theo bọn mình thì 1 ngày ở Helsinki là đủ, các bạn chỉ nên transit ở đây thôi. Sau đây là 1 số hình ảnh mang tính minh họa:
Helsinki Train Station :

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/helsinkitrainstation.jpg

Helsinki Lutheran Cathedral (Được xây dựng từ 1830-1852 và là biểu tượng của Helsinki): Nhìn trên ảnh thì có vẻ to nhưng thực tế nhà thờ này khá nhỏ so với các nhà thờ ở Châu Âu.
https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/IMG_1068.jpg?t=1341134205

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/IMG_1069.jpg?t=1341134207


Hoa bên vệ đường:

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/IMG_1061.jpg?t=1341134202

Những con đường trung tâm thành phố tấp nập người qua lại. Nhưng lạ không, chẳng thấy 1 tiếng nói to nào.Chỉ nghe thấy tiếng bước chân người, tiếng gió, và tiếng tàu điện lengkeng giống Hanoi xưa. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của…chắng ai khác mà là 2 đứa Châu Á bọn mình :D. ( Đoạn này tả thực luôn, bọn mình cũng thấy hơi bất ngờ vì đường phố đông người mà sao êm đềm thế, có lẽ chỉ có ở Helsinki. Bonus: Bạn nào muốn xem/nghe tiếng tàu điện cổ của Hanoi xưa thì chỉ có thể tìm thấy ở Châu Âu thôi ^ ^. )
Mọi thứ ở đây đều đắt đỏ.....so với châu Á :P. Một suất ăn trưa kiểu fastfood là khoảng 8E, 2 đứa mình share nhau 1 suất hamburger rồi tiếp tục đi bộ quanh thành phố và kiếm cái khác ngon hơn để ăn ^ ^.
Đầu giờ chiều, đi bộ ra bến cảng và bắt gặp 1 khu chợ họp ngoài trời, bán đồ thủ công mỹ nghệ, thảm lông tuần lộc, đồ ăn và rau quả tươi. Có mấy hàng hoa với những khóm hoa xứ lạnh rực rỡ sắc màu làm vợ mê mẩn ngắm mãi không chán.

Mùi thức ăn thơm tỏa ra từ những quầy hàng ăn làm hai vợ chồng đói cồn cào, bọn mình liền ghé thử vào để xem có nếm thử được cái gì ngon không ^ ^. Cả 2 vợ chồng đều có tâm hồn ăn uống, đặc biệt lại rất thích của ngon vật lạ.Mà ở cái xứ này thì thôi rồi toàn cái lạ.
Của ngon vật lạ thì cũng có ở khu chợ này, nhưng có một thứ không kể ra thì hơi phí. Đó là: con gái xứ này xinh cực. Không cần là diễn viên, người mẫu, đây là đang tận mắt chứng kiến các em bán hoa quả, bán hàng ăn ở chợ, em nào cũng cao dong dỏng, da trắng, dáng chuẩn(có thể do hay đi xe đạp), hay cười. Gặp khách du lịch là mời ăn sample miễn phí. Một nhận xét chủ quan: Con gái Helsinki xinh hơn tất cả các nước mà 2 vợ chồng mình đã đi qua. (Có cơ hội sẽ up thêm ảnh về phần này ^ ^)
Đi bộ từ sáng đến khoảng 3h chiều cảm thấy đã thấm mệt, bọn mình vào quán café ngồi ngắm đường phố và ngắm người đi bộ. Quán café ở đây rất lạ, thay vì người uống ngồi quay mặt vào nhau để nói chuyện thì ghế được quay thẳng mặt ra ngoài đường…cho khách ngắm đường là chính.
Một cốc capuchino ở đây giá là 4.5E ( nhưng được khuyến mãi thêm cái kẹo socola ).

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/IMG_1078.jpg?t=1341134208

6h chiều 2 vợ chồng lại tiếp tục cuộc hành trình ra sân bay để 21h sẽ bay sang Paris.
Helsinki êm đềm – điểm đến đầu tiên ở Châu Âu cổ kính đã để lại một dầu ấn đẹp trong lòng chúng mình.
Helsinki đẹp, êm đềm, lạnh, buồn man mác, và yên tĩnh đến lạ kỳ. …. ( Nói chung mục đích của câu văn này là khen thành phô Helsinki nhưng do vốn từ vựng yếu, ít viết văn nên nếu đọc giả nào đã từng đến Helsinki hoặc có từ ngữ nào đắt hơn thì có thể comment và thêm vào dấu “…”. Xin cảm ơn mọi người ^ ^.

hanoi06
07-08-2012, 16:45
tiếp đi bạn, đang hóng

bupbenhoccon
14-08-2012, 13:08
11h đêm bọn Moa hạ cánh an toàn xuống sân bay Charles De Gaulle. Cả 2 đứa đang lơ ngơ đi tìm quầy Hải quan mãi không thấy đâu. Đến quầy information hỏi thì mới biết ở đây (trong cái Châu Âu này), không cần kiểm tra hộ chiếu =))…Quê thế !
Sân bay Charles De Gaulle là 1 sân bay khá to, nhưng cũ kĩ…dùng từ xấu thì có vẻ nhận xét chủ quan phiến diện, mà đúng thì nên dùng từ “hơi xấu”.
Nhận xét xong 2 đứa lại lon ton đi ra mua vé metro về thành phố. Đi tàu điện từ sân bay vào thành phố mất 9Eu ( bằng ¼ cái vé máy bay giá rẻ, hehe ). Ở đây có quầy bán vé tự động, nhưng các bạn trẻ nên mang 1 ít tiền lẻ theo để mua vé hoặc trả bằng thẻ, tiền to quá máy nó không nhận, mất công đi đổi.
Lời khuyên : Đi đến bất cứ đâu trong Châu Âu, nơi đầu tiên các bạn trẻ nên đến là Information Counter nhé. Để lấy bản đồ, hoạch định kế hoạch đi lại, nói đơn giản là để xem đường. Đi ra ngoài thì bản đồ bán khoảng 1-3 Eu/ cái. Tốn xiền mua!

12h:
Khò … khò…khò … khò……
Khò … khò…khò … khò……
Khò … khò…khò … khò……
Khò … khò…khò … khò……

Buổi sáng, Paris chớm lạnh như mùa thu Hanoi. Nhưng trong lòng ấm ấp vì 2 vợ chồng hừng hực lửa khám phá, lửa ngao du. Mở mắt ra mình đã ở Paris, thích thật. cái cảm giác mình đang ở giữa thành phố tình yêu, trong lòng Châu Âu cổ kính nó phơi phới giống như người mới hôn lần đầu vậy.
Sau đây là hình ảnh Paris một sáng sớm.

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/Bild094.jpg
Góc phố dịu dàng.

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/Bild362.jpg
Một cửa hàng bán thiệp

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/Bild395.jpg?t=1344925417
Những họa sĩ đường phố cạnh nhà thờ Đức Bà Paris

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/Bild364.jpg?t=1344925301
Một quán ăn sáng kiểu Pháp, trang trí đơn giản nhưng mình thích nhất những chậu hoa trên tường. Paris giống như 1 quý cô kiều diễm, khoác trên mình 1 bộ áo kiến trúc Classic, và được tô điểm bởi những bông hoa tuyệt đẹp.

https://i1060.photobucket.com/albums/t442/viking_181bg/Bild366.jpg
1 của hàng sách có tên Shakespeare…nghe nói rất nổi tiếng, thế là 2 vợ chồng cũng hóng hớt vào lượn 1 vòng để cho người ta thấy mình cũng yêu sách …ke ke .

huonggiangf1
14-08-2012, 16:12
Không biết bạn hạ cánh xuống Terminal ở CDG mà chê "hơi xấu" chứ mình xuống 2E và sang 2F để bay nối chuyến thì thấy rất đẹp.

Đây là sảnh thôi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0167.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0171.jpg

Đây là hành lang thôi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0173.jpg

Còn đây là 2F

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0177.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0185.jpg

Xin lỗi nhưng mà mình thấy nhận xét kiểu "thầy bói xem voi" nên vào chen ngang thôi. Không có ý gì cả, chỉ muốn những người đi sau không có ấn tượng là sân bay của Paris xấu thôi.

gà con
30-03-2013, 14:18
Post tip' baì đi bạn chủ nhà ơi :)

hanoi06
30-03-2013, 14:46
Bạn chủ topic này chắc viết bài theo mùa hay sao mà nửa năm rồi...