PDA

View Full Version : Hội nhậu Hà nội hướng về miền Trung



nga_jo
03-10-2009, 15:21
:D Thưa các bác,các anh chị thuộc tất cả các chi: Trên , dưới ,và chi cành triết :))
Được sự đồng ý ,tạo mọi điều kiện của các Lãnh đạo, cùng sự đồng lòng, nhất trí cao của các bác trong Thread Hà nội nhậu do bác Voong chủ xị,và đông đảo các bác khác .
Em xin trích dẫn 1 số ý kiến dưới đây:

....Những đứa trẻ gào khóc,ôm chặt lấy người thân,quần áo ướt nhẹp,ngửa cổ nhìn lên trời xòe 2 bàn tay bé xíu nhận từng gói mỳ tôm,cái bánh quy...các hình ảnh đó quay trên trực thăng cứu hộ.:(

( Nguồn VTV )

Là thằng đàn ông tôi cũng ko kìm được lòng mình, cũng như giây phút bồi hồi của các bác khi nhìn thấy, nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi mẹ ơi, ba ơi…

Nên chăng có 1 bữa nhậu hoành tráng trong lúc này ?

Dù muộn còn hơn không, em đã xin phép các Lãnh đạo lập một chuyên mục riêng để "hướng tới các em nhỏ miền Trung" kêu gọi toàn thể Phuoter ủng hộ trực tiếp đến với những hoàn cảnh khó khăn của đồng bào Miền Trung trong lúc này. Khi mà dân Phượt chúng ta hầu như được người dân hiền lành hỗ trợ trong những chuyến ngao du sơn thủy, trong lúc chúng ta đói, khát hay 1 chổ tá túc qua đêm hầu hết là bà con đồng bào cưu mang, giúp đỡ. Giờ đây con em họ đang lâm vào cảnh đói khổ thì chúng ta chẳng thể nào làm ngơ. Với chút lòng thành từ tấm lòng của mỗi người, mỗi thành viên đóng góp vào sẽ giúp họ phần nào vượt qua cơn khó khăn này.


Riêng với Hà Nội, chúng em lập ra một ban "trợ giúp" để tiếp nhận (có ghi sổ đàng hoàng) những "hành động cụ thể" của Phuoter Hà nội.

Riêng với các bạn ở Hải Phòng, Sài Gòn hay ở tận Châu Âu, Châu Mỹ…hãy cùng chúng em góp 1 phần nhỏ bé hướng tới Miền Trung hoang tàn.

Các bác hội nhậu đã chủ động tạm dừng vụ họp giao ban trên bàn nhậu, và chuyển toàn bộ số ngân lượng sang mục đích giúp đỡ trẻ em trong vùng lũ ,sau cơn bão số 9 vừa qua.

Các bác, các anh chị em nhà Phượt có tấm lòng, ko vô cảm với đồng bào mà đóng góp thì xin chuyển tiền về tài khoản :

Vietcombank số tk: 007_100_3862_590 .chủ tk: Vũ thanh Minh số đt:0988071100
Vietcombank số tk: 001_100_2282_667 .chủ tk: Nguyễn thị hoài Thu(chepcom) số đt :0912566445
Nơi tiếp nhận tiền trực tiếp là quán Cafe Phượt của bác Minh,địa chỉ 36 phố Kim mã (đối diện bến xe Kim mã).
Số tiền đóng góp trên sẽ được thành viên trực tiếp của Phượt, hoặc ăngten đảm bảm của Phượt Trao tận tay cho trẻ em ở những nơi đặc biệt khó khăn ở Miền Trung. Chi phí cho chuyến đi đến với đồng bào Miền Trung sẽ tự lo, và các hình ảnh cũng như số tiền quyên góp được chúng em sẽ ghi lại, chụp lại và có báo cáo hẳn hoi.

Topic kêu gọi này chỉ hoạt động trong thời gian từ ngày:03/10/2009 cho đến ngày 08/10/2009.

Chỉ mong nhận được tiền mặt từ các bác,vì tiện cho việc vận chuyển và thời gian có hạn
Kính mong các bác ,và các anh chị ,cùng đồng lòng hướng về miền Trung

Thư ký của hội nhậu (beer)

Sơn bọ
03-10-2009, 16:12
Cá nhân tôi thỉnh thoảng cũng đi a dua a tòng chở đồ và làm cửu vạn giúp mấy chị gái già chuyên làm việc thiện trao đến tận tay người nghèo! Và sau đó tôi rút ra một bài học thế này : các bạn quyên góp xong nếu chúng ta có điều kiện mang đi trao tận tay người bị nạn thì hãy làm , còn qua bất cứ cơ quan đoàn thể chính quyền nào thì đến tay người dân bị nạn chẳng còn được bao nhiêu đâu , có những sự tham lam ở cái xxx này không thể tưởng tượng được đâu các bạn ạ :shrug:

vuthanhminh
03-10-2009, 16:21
Dưới đây là danh sách đóng góp ạ.
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu VTM: 100k

tichuot
03-10-2009, 16:34
Hà nội đang cùng nhau chung tay lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát....

Vậy Sài gòn chúng ta có thể im hơi lặng tiếng trước Khúc ruột Miền Trung được hay sao ???? Tớ liền nhớ đến 1 phần bài hát

" Miền Trung lũ lụt, đứng ngồi không yên"

Ai có gió góp gió, ai có măng góp măng, mà gió và măng thì các bác cứ qui ra tiền Mặt đi , còn em góp tất cả những gì trong con heo của em, đập thôi ( toàn là tờ 200 và 500 :)) em tích cóp được từ đầu năm đến giờ. Dạ bẩu là được tổng cộng 200k, sáng thứ 2 em đi chuyển tiền cho các bác ạ.

Góp gió thành bão nào ???? :help :help

voongsenh
03-10-2009, 16:40
Dưới đây là danh sách đóng góp ạ.
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu VTM: 100k

Cho em đóng 200k,tối nhét vào lợn cho Minh nhé :LL

Sơn bọ
03-10-2009, 16:56
Hà nội đang cùng nhau chung tay lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát....
Lá nát đùm cuộng lá .... nữa bác ạ :D
Em cũng xin đóng góp nhé ! All các bác , nếu số lượng đóng góp không đủ , chúng ta sẽ cố cày cho đủ ! các bác để cuối tuần em ngâm cứu mấy giải ngoại hạng chọn một trận sáng nhất chúng ta sẽ nhân đôi cách biệt :D (c) Làm gì cũng được miễn không phạm pháp để có tiền cho người nghèo :help

Kiara
03-10-2009, 17:36
Đổi tên thớt thành: Hướng về Miền Trung đê.

Để ace biết mà mở rộng đối tượng ủng hộ , chứ đầu tiên tớ cứ tưởng chỉ dành cho hội nhậu ;)

voongsenh
03-10-2009, 19:40
Đổi tên thớt thành: Hướng về Miền Trung đê.

Để ace biết mà mở rộng đối tượng ủng hộ , chứ đầu tiên tớ cứ tưởng chỉ dành cho hội nhậu ;)

Biết thế :shrug: Nhưng bác ơi.....theo quy định của trên em đã hết sức lắm rồi mới đc như thế đấy ạ.Thôi cái quan trọng là tấm lòng,sự hiểu và cảm thông của các bác với đồng bào thôi (NT)
Rất cảm ơn cái nghĩa tình của Phượt Hải phòng.(c).Qua phong ba tình đoàn kết càng keo sơn.
Nói ít hiểu nhiều...nói nhiều éo hiểu =))
@Các lãnh đạo thông cảm và hết sức tạo điều kiện cho các chi dưới nhé :D
@ Đề nghị ko spam topic này dưới mọi hình thức!:gun

sonzin1979
03-10-2009, 20:01
Biết thế :shrug: Nhưng bác ơi.....theo quy định của trên em đã hết sức lắm rồi mới đc như thế đấy ạ.Thôi cái quan trọng là tấm lòng,sự hiểu và cảm thông của các bác với đồng bào thôi (NT)
Rất cảm ơn cái nghĩa tình của Phượt Hải phòng.(c).Qua phong ba tình đoàn kết càng keo sơn.
Nói ít hiểu nhiều...nói nhiều éo hiểu =))
@Các lãnh đạo thông cảm và hết sức tạo điều kiện cho các chi dưới nhé :D
@ Đề nghị ko spam topic này dưới mọi hình thức!:gun

Em cũng đồng ý ạ,mai em qua đóng cho bác Minh luôn
Và em xin phép các cụ, là cụ nào đã ủng hộ qua mọi hình thức tiền tươi hay chuyển khoản thì pos cái lên đây để đỡ vất vả cho VTM và chepcom ạ
Em sonzin1979 100k ạ :))

voongsenh
04-10-2009, 00:21
Giờ này em cũng chẳng biết nói gì hơn...Em xin bổ xung cái nà các bác ạ :shrug:

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/10/3BA1428A/

homeless man
04-10-2009, 07:33
Báo thêm để các cụ biết là Bộ phận cứu trợ khẩn cấp của Cơ quan cháu đã cử 2 cán bộ đi đánh giá, một cán bộ hậu cần (lo mua bán cứu trợ) và 7 tình nguyện viên (là cán bộ của các bộ phận khác) vào vùng bão từ hôm 01.10 :help

Cháu đi công tác về chậm nên không tham gia được, tiếc hùi hụi :(. Nếu không đã vô tâm bão (Quảng Nam-Quảng Ngãi) và giờ này có ảnh cập nhật với các cụ rồi.

Đúng như ý kiến cụ Sonbo, chúng cháu tự mua và cấp phát đến tay người dân. Nhưng có một cái khó là chúng cháu phải dựa vào danh sách thống kê của địa phương. Địa phương phát ticket cho các hộ để họ đến nhận cứu trợ. Nhưng thực sự cái ticket kia có đến đúng đối tượng không?

Để hạn chế sai đối tượng, chúng cháu khuyến khích các hộ nhận cứu trợ giám sát lẫn nhau, vì họ ở gần nhau họ biết ai đói, ai không? Nhưng nói chung là sẽ vẫn có thắc mắc. Nhưng lúc đó, đoàn cứu trợ khẩn cấp đã đi rồi(NO)

Đợt này, số tiền ban đầu là gần 1 tỷ ạ (hơn 50k Đô); đợt sau có thể lớn hơn. Về lâu dài sẽ có các hỗ trợ lớn hơn và dài hạn để phục hồi sinh kế.

Chắc chắn lần sau, cháu sẽ tình nguyện đi để cập nhập thông tin đến các cụ:L

Thêm vài thông tin như vậy để các cụ ấm lòng hơn chút khi nghĩ về đồng bào miền Trung ruột thịt(NT)

vuthanhminh
04-10-2009, 13:53
Cụ nào gửi vào tk của em thì ới cho em cái để biết đường check nhá. Mét xi.

tichuot
04-10-2009, 23:47
Thông báo là tớ mới nhận được 200k từ anh Bigminh gửi ủng hộ cho Miền Trung.

Sáng mai tớ sẽ chuyển tiền cho bác Vờ tờ mờ 400k ( bigminh và tớ).

yan
05-10-2009, 11:21
Em ủng hộ 200k, chiều nay em sẽ chuyển vào TK của anh VTM.

vuthanhminh
05-10-2009, 14:33
Danh sách các cụ đã ủng hộ cho Miền Trung qua tài khoản và trực tiếp chỗ em ngày hôm nay, 5/10:
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu Minh: 100k
3. Cụ CVN: 300k
4. Cụ BigMinh: 200k
5. Cụ Vú Chuột: 200k
6. Kiara: 300k
7. Cụ Voòng: 200k
8. Yan: 200k
9. Backpackr: 100k
10. phuongnh: 200k
11. Cụ Sơn (hoặc Son' bọ hoặc bò gì đấy í ạ) 200k
12. 150,000.00 IBVCB.0810090211668001.Ung ho dong bao Quang Nam - Quang Ngai
13. 08/10/09, 3,000,000.00 IBVCB.0810090988764001.Nhom Phuot Dong Thap Muoi cuu tro mien Trung
14. Anh Hoàng: 200k

Cảm ơn các nhà hảo tâm. Khi gửi tiền ủng hộ vào tài khoản các cụ vui lòng gửi kèm theo tin nhắn "ủng hộ miền trung" để cháu còn dễ kiểm tra ạ.

tichuot
05-10-2009, 14:35
Danh sách các cụ đã ủng hộ cho Miền Trung qua tài khoản và trực tiếp chỗ em ngày hôm nay, 5/10:

5. Cụ Vú Chuột: 200k

Cảm ơn các nhà hảo tâm. Khi gửi tiền ủng hộ vào tài khoản các cụ vui lòng gửi kèm theo tin nhắn "ủng hộ miền trung" để cháu còn dễ kiểm tra ạ.

Bác Vờ Tờ Mờ lại đổi nick của em ? Thanks bác cái =))=))

vuthanhminh
05-10-2009, 15:05
Bác Vờ Tờ Mờ lại đổi nick của em ? Thanks bác cái =))=))

Thưa cụ, với iem thì Tí cũng là Vú ạ. Iem cứ gọi toẹt ra cho nó chất phác.(BB)

vuthanhminh
06-10-2009, 10:57
Danh sách các nhà hảo tâm được cập nhật hàng ngày. Tài khoản luôn mở rộng cửa cho những bước chân hào sảng.

Sơn bọ
06-10-2009, 14:37
hic ! :((:((:((
Báo cáo các bác là từ xưa đến nay iem là người rất ít khi đóng góp cho các quỹ từ thiện , chả hiểu sao iem không có duyên trong chuyện này thì phải , chỉ khi nào bạn bè cần chở đồ đi đến những vùng sâu vùng xa đưa đồ cho người nghèo thì iem đóng góp công sức làm anh lái xe đưa hàng " giao tận chân công trình " và nếu hôm nào rủng rỉnh tý sĩ gái lên thì trả tiền cơm cho mọi người

Chả hiểu sao cứ khi đụng đến vấn đề nhạy cảm này iem lại rất hay mất tự chủ bản thân . Ngày xưa có đôi lần được mấy chú bạn gái rủ đi từ thiện kiểu đến những trại trẻ em bị tâm thần , bị ảnh hưởng chất độc màu da cam , bị những di chứng khác do chiến tranh để lại .... Bọn bạn iem nào thì đứa đưa bánh cho các cháu ăn , đứa thì bế các cháu nựng lên nựng xuống , đưa thì chụp ảnh cùng những khuôn mặt méo mó , đờ đẫn không có chút thông minh ... riêng bản thân iem thì lại quay mặt đi và ra xe ô tô ngồi , thú thực khi nhìn những cảnh đó em lại càng cay mũi những cái gì nhân dân ta phải gánh chịu do sự ngu xuẩn của một số người . Vấn đề ở đây là đứa trẻ đó nó có ăn một miếng bánh ngon hay uống một hộp sữa xịn hơn những thứ mà hàng ngày nó được nhà nước cấp phát để nuôi nấng ở đó nó cũng đâu có phân biệt được , cuộc đời của chúng nó gần như là thực vật và chỉ dùng để các đại gia lừa đảo hay mấy em hoa hậu ngu dốt là lượt lại hình ảnh của mình

Một dạng từ thiện nữa iem hay thấy là trên báo chí có một vụ nào bệnh tật hiểm nghèo , ung thư hay đại loại gì gì đó ... bao giờ cũng sẽ đi kèm với nhà nghèo , hoàn cảnh , mỗi ngày mất tiền trăm tiền triệu cho thuốc thang điều trị và vấn đề mấu chốt cuối cùng là bệnh nhân sẽ chết . Thử hỏi , những chuyện như vậy tại sao chúng ta cứ tiêu những đồng tiền chúng ta kiếm được một cách vô ích đến vậy ? nếu sự đóng góp của chúng ta không cứu được mạng người đó . Nền Y tế bệnh hoạn , phúc lợi XH không đủ để chữa bệnh cho những người thấp cổ bé họng , lỗi đó do ai ? tại sao chúng ta phải phải có trách nhiệm . Thử hỏi gia đình iem là một gia đình trung lưu , thu nhập ví dụ bây giờ cỡ 10 kủ / tháng mà nếu chẳng may iem mắc bệnh hiểm nghèo mỗi ngày cứ 1 kủ tiền thuốc thôi thử hỏi nhà iem sẽ trụ hạng được bao lâu , có phải xoay xở rồi dần dần bán hết đồ đạc , nhà cửa đi không ? lúc đó thì iem có phải là nhà nghèo không ? lúc đó iem lại lên báo gào lên tình thương mến thương à ? chỉ để kéo thêm cuộc đời với ý nghĩa thời gian thôi à ?

Đôi khi các bác muốn đóng góp hay làm việc gì đó tốt cho XH với một hy vọng nhỏ nhoi để cho tâm hồn thanh thản iem nghĩ không thiếu cách . Cha mẹ sinh con giời sinh tính , cuộc đời công bằng chả cho ai hết cái gì và cũng chả lấy của ai hết cái gì . Nhà giàu có mấy anh em cũng có người giỏi giang tốt bụng , người hư hỏng xấu tính ... Nhà nghèo khó anh em cũng có người đầu trộm đuôi cướp , người hiền lành hiếu thảo ... Chả phải tìm đâu xa ngay ở cái Thủ Đô to oành thứ tư trên TG này các bác cứ chịu khó tìm kiếm thế nào chả có đứa trẻ nào đó nhà nghèo , học giỏi , ngoan ngoãn ... tiền các bác cho những cháu bé thực vật ăn uống , cho những bệnh nhân chắc chắn sẽ chết vì bệnh nan y các bác nên dùng để đóng tiền học cho những đứa trẻ đó , các bác mua sách vở đồ dùng học tập cho nó , các bác giữ mối liên hệ và các khoản chi trực tiếp đến nhà trường nơi các cháu học hành , các bác hãy bảo những cháu đó hứa với các bác , hứa trước cờ Đảng =)) hãy luôn học giỏi . Iem nghĩ những việc đó may ra còn có chút ích hơn , biết đâu các bác giúp được một con người sau này sẽ giỏi giang giúp ích đất nước

Nhưng nói đi nói lại , nhiều khi cuối cùng iem nghĩ cũng đi vào ngõ cụt vì bản thân chúng ta ở cái XH hiện tại với trách nhiệm nuôi dạy hai đứa con thành người cũng đã quá vất vả rồi và nhiều lúc còn không có đủ thời gian bên chúng nó huống hồ là một đứa trẻ ở tận đẩu tận đâu . Chính vì vậy chuyện từ thiện ở cái đất nước này nó cũng chỉ như là một câu chuyện tiếu lâm có nhiều dị khảo mà thôi

Trách nhiệm phải được đặt đúng chỗ , không thể làm ẩu làm vô lương tâm hoặc lờ đi không làm rồi ngoặc mồm ra kêu gọi , đùn đẩy trách nhiệm . Còn làm tốt tức khắc sẽ có nhiều người tự nguyện chia sẻ :gun

vuthanhminh
06-10-2009, 14:55
Cụ viết chuẫn (mỗi cái dài iem ngại đọc, hề hề).
Em là em nói thật các bác là cái tài khoản của em nó mốc lắm rồi đấy ạ. Ai cho nó ăn đi mừ.

yan
06-10-2009, 15:59
Báo cáo: chiều hôm qua em đã gửi 200k qua TK bác VTM, không biết đường đi có ổn không. Nhờ bác check dùm em xíu, để em biết đường gửi lại. Hết báo cáo!
Nice to meet you :) again!

vuthanhminh
06-10-2009, 16:36
0121000964708, có phải Acc của bạn Yan kô? Nếu đúng thì đã nhận được. THanks.

silence_night
06-10-2009, 17:07
hic ! :((:((:((
Báo cáo các bác là từ xưa đến nay iem là người rất ít khi đóng góp cho các quỹ từ thiện , chả hiểu sao iem không có duyên trong chuyện này thì phải , chỉ khi nào bạn bè cần chở đồ đi đến những vùng sâu vùng xa đưa đồ cho người nghèo thì iem đóng góp công sức làm anh lái xe đưa hàng " giao tận chân công trình " và nếu hôm nào rủng rỉnh tý sĩ gái lên thì trả tiền cơm cho mọi người

Chả hiểu sao cứ khi đụng đến vấn đề nhạy cảm này iem lại rất hay mất tự chủ bản thân . Ngày xưa có đôi lần được mấy chú bạn gái rủ đi từ thiện kiểu đến những trại trẻ em bị tâm thần , bị ảnh hưởng chất độc màu da cam , bị những di chứng khác do chiến tranh để lại .... Bọn bạn iem nào thì đứa đưa bánh cho các cháu ăn , đứa thì bế các cháu nựng lên nựng xuống , đưa thì chụp ảnh cùng những khuôn mặt méo mó , đờ đẫn không có chút thông minh ... riêng bản thân iem thì lại quay mặt đi và ra xe ô tô ngồi , thú thực khi nhìn những cảnh đó em lại càng cay mũi những cái gì nhân dân ta phải gánh chịu do sự ngu xuẩn của một số người . Vấn đề ở đây là đứa trẻ đó nó có ăn một miếng bánh ngon hay uống một hộp sữa xịn hơn những thứ mà hàng ngày nó được nhà nước cấp phát để nuôi nấng ở đó nó cũng đâu có phân biệt được , cuộc đời của chúng nó gần như là thực vật và chỉ dùng để các đại gia lừa đảo hay mấy em hoa hậu ngu dốt là lượt lại hình ảnh của mình

Một dạng từ thiện nữa iem hay thấy là trên báo chí có một vụ nào bệnh tật hiểm nghèo , ung thư hay đại loại gì gì đó ... bao giờ cũng sẽ đi kèm với nhà nghèo , hoàn cảnh , mỗi ngày mất tiền trăm tiền triệu cho thuốc thang điều trị và vấn đề mấu chốt cuối cùng là bệnh nhân sẽ chết . Thử hỏi , những chuyện như vậy tại sao chúng ta cứ tiêu những đồng tiền chúng ta kiếm được một cách vô ích đến vậy ? nếu sự đóng góp của chúng ta không cứu được mạng người đó . Nền Y tế bệnh hoạn , phúc lợi XH không đủ để chữa bệnh cho những người thấp cổ bé họng , lỗi đó do ai ? tại sao chúng ta phải phải có trách nhiệm . Thử hỏi gia đình iem là một gia đình trung lưu , thu nhập ví dụ bây giờ cỡ 10 kủ / tháng mà nếu chẳng may iem mắc bệnh hiểm nghèo mỗi ngày cứ 1 kủ tiền thuốc thôi thử hỏi nhà iem sẽ trụ hạng được bao lâu , có phải xoay xở rồi dần dần bán hết đồ đạc , nhà cửa đi không ? lúc đó thì iem có phải là nhà nghèo không ? lúc đó iem lại lên báo gào lên tình thương mến thương à ? chỉ để kéo thêm cuộc đời với ý nghĩa thời gian thôi à ?

Đôi khi các bác muốn đóng góp hay làm việc gì đó tốt cho XH với một hy vọng nhỏ nhoi để cho tâm hồn thanh thản iem nghĩ không thiếu cách . Cha mẹ sinh con giời sinh tính , cuộc đời công bằng chả cho ai hết cái gì và cũng chả lấy của ai hết cái gì . Nhà giàu có mấy anh em cũng có người giỏi giang tốt bụng , người hư hỏng xấu tính ... Nhà nghèo khó anh em cũng có người đầu trộm đuôi cướp , người hiền lành hiếu thảo ... Chả phải tìm đâu xa ngay ở cái Thủ Đô to oành thứ tư trên TG này các bác cứ chịu khó tìm kiếm thế nào chả có đứa trẻ nào đó nhà nghèo , học giỏi , ngoan ngoãn ... tiền các bác cho những cháu bé thực vật ăn uống , cho những bệnh nhân chắc chắn sẽ chết vì bệnh nan y các bác nên dùng để đóng tiền học cho những đứa trẻ đó , các bác mua sách vở đồ dùng học tập cho nó , các bác giữ mối liên hệ và các khoản chi trực tiếp đến nhà trường nơi các cháu học hành , các bác hãy bảo những cháu đó hứa với các bác , hứa trước cờ Đảng =)) hãy luôn học giỏi . Iem nghĩ những việc đó may ra còn có chút ích hơn , biết đâu các bác giúp được một con người sau này sẽ giỏi giang giúp ích đất nước

Nhưng nói đi nói lại , nhiều khi cuối cùng iem nghĩ cũng đi vào ngõ cụt vì bản thân chúng ta ở cái XH hiện tại với trách nhiệm nuôi dạy hai đứa con thành người cũng đã quá vất vả rồi và nhiều lúc còn không có đủ thời gian bên chúng nó huống hồ là một đứa trẻ ở tận đẩu tận đâu . Chính vì vậy chuyện từ thiện ở cái đất nước này nó cũng chỉ như là một câu chuyện tiếu lâm có nhiều dị khảo mà thôi

Trách nhiệm phải được đặt đúng chỗ , không thể làm ẩu làm vô lương tâm hoặc lờ đi không làm rồi ngoặc mồm ra kêu gọi , đùn đẩy trách nhiệm . Còn làm tốt tức khắc sẽ có nhiều người tự nguyện chia sẻ :gun
Hy vọng bác sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh mà anh em trong làng này đã tín nhiệm và ủy thác cho bác là " chở đồ đi đến những vùng sâu vùng xa đưa đồ cho người nghèo thì iem đóng góp công sức làm anh lái xe đưa hàng " giao tận chân công trình " và nếu hôm nào rủng rỉnh tý sĩ gái lên thì trả tiền cơm cho mọi người " hề hề.....

yan
06-10-2009, 17:15
0121000964708, có phải Acc của bạn Yan kô? Nếu đúng thì đã nhận được. THanks.

Đích thị là em đấy. Thế là đường đi ổn. Cảm ơn nhìu nhìu!

homeless man
06-10-2009, 19:49
Bẩm các cụ, cháu xin thông báo ngay thế này. Như bài trên cháu viết, cơ quan cháu đang chuẩn bị cứu trợ khẩn cấp tại miền Trung. Hiện cháu đang lượt phượt tại Bắc Kạn và bị triệu hồi khẩn cấp về Hà Nội để sáng thứ 6, mùng 9.10.2009 cháu sẽ bay đi Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn cán bộ cứu trợ:help.

Vì cháu không về ngay được do bận việc ở đây nên chỉ có mặt tại Hà Nội vào tối 08.09 trước khi đi Đà Nẵng và các tỉnh niềm Trung, cháu xin mạn phép thế này:

Cùng với khoản cứu trợ gần 1 tỷ (đợt đầu) của cơ quan cháu mà cháu có trách nhiệm chuyển đến tận tay dân trong đó, cháu sẽ giúp các cụ và gia đình Phượt chuyển đến tận tay những người, đối tượng cần món tiền giúp đỡ quý báu này nhất của các cụ càng sớm càng tốt. Cháu xung phong làm điều này là vì:

- Tất cả các chi phí của cháu trong chuyến đi do Cơ quan cháu trả, không động đến nửa xu số tiền các cụ đóng góp=)).

- Chi phí điều tra, xác định tiêu chí hộ cần trao quà, liên hệ và đi lại...do cháu tự bỏ, coi như là phần của cháu đóng góp với gia đình Phượt:D.

- Cháu đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác này. Các cụ có thể đọc thêm topic Forester-Bạn là ai để biết thêm chi tiết.
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3003&page=12

- Cháu cũng là một thành viên của Chi giữa-Hội nhậu Hà Nội và nhiều Lãnh đạo và các cụ biết cháu:L.

- Cháu đi ngay tuần này, tiền các cụ góp đến hết 08.09 có thể chuyển đi ngay, không phải chờ đợi. Một miếng khi đói bằng cả gói khi no đúng không ạ?

- Thông tin cập nhật và báo cáo rõ ràng.

- Cuối cùng, cháu muốn các cụ nhìn nhận lại cách thức ta đang làm từ thiện bây giờ. Chúng ta làm một phần vì chính chúng ta và một phần lớn hơn là để đáp ứng QUYỀN của người cần được cứu trợ.

Mạo muội vài dòng như vậy, các cụ sớm quyết định để cháu còn chuẩn bị. Dù cháu có nhận được sự tin tưởng của các cụ hay không, cháu cũng đều rất vui lòng(wait).

Ngoài ra, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức để góp phần chuyển gần 1 tỷ kia của cơ quan cháu đến đúng tay người dân vùng lũ(NT).
-

phuongnh
07-10-2009, 11:06
Em xin ủng hộ 200k. Vừa chuyển khoản cho bác vuthanhminh (tk của em là 0071001238761)

greenline
07-10-2009, 11:25
sáng thứ 6, mùng 9.10.2009 cháu sẽ bay đi Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn cán bộ cứu trợ:help.


Đọc bài của bác mà em muốn tham gia quá, tiếc là không sắp xếp được thời gian. :)

vuthanhminh
07-10-2009, 11:26
Đã nhận. Đã cập nhật. Thanks cụ.

homeless man
07-10-2009, 19:00
Đọc bài của bác mà em muốn tham gia quá, tiếc là không sắp xếp được thời gian. :)

Tớ cũng chỉ là tiện tay dắt dê thôi mà, bình thường chắc cũng chả đi được.

Bẩm các cụ, hôm nay cháu nhận được email của cơ quan thế này ạ:


Thanks a lot for your message and your commitment to support the emergency response operations in Quang Nam and Danang. You are expected to become our most senior Vietnamese staff on the ground: Acting Project Manager for the response for anticipated 10 days. This would include extensive support to (liaison with local authorities, mobilizing the village volunteers, guiding procurement, administrative and finance staff and coordinate their tasks as well as overseeing those) two already planned out distributions in Danang on Sunday, 11th and Monday, 12th October. Given this schedule we would be grateful if you could work through this weekend and get some rest later in the week.

Vậy là hoạt động cứu trợ đầu tiên vào 11 và 12.10 tại Đà Nẵng. Với trách nhiệm nặng nề như vậy, cháu sẽ cố gắng hỗ trợ chuyển Tiền đến tay người dân. Tiền nào cũng là tiền, miễn sao chuyển đến người dân được đầy đủ, đúng đối tượng và nhanh nhất.

silence_night
07-10-2009, 20:07
Tớ cũng chỉ là tiện tay dắt dê thôi mà, bình thường chắc cũng chả đi được.

Bẩm các cụ, hôm nay cháu nhận được email của cơ quan thế này ạ:



Vậy là hoạt động cứu trợ đầu tiên vào 11 và 12.10 tại Đà Nẵng. Với trách nhiệm nặng nề như vậy, cháu sẽ cố gắng hỗ trợ chuyển Tiền đến tay người dân. Tiền nào cũng là tiền, miễn sao chuyển đến người dân được đầy đủ, đúng đối tượng và nhanh nhất.
Cơ quan của Pác hoàng tráng nhỉ, họ cũng biết công sức của nhân viên nhỉ. Thật đáng quý. Vậy Pác cũng phải làm thật "ngon" đấy nhé, khỏi phụ lòng các bạn quốc tế nhờ.

vuthanhminh
07-10-2009, 20:21
Cụ HÔm ơi, cụ có...chân nào nữa ko? cho iem theo với???? Đi mà!!!!

nnhu
07-10-2009, 20:43
em ủng hộ 100k nhé. Mai em sẽ CK. Một số hình ảnh về Đà Nẵng sau cơn bão.

chiếc thuyền này bị gió thổi dạt vào bờ
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs275.snc1/10229_1249862483830_1147526370_30775818_3617030_n. jpg

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs255.snc1/10229_1249862563832_1147526370_30775820_842702_n.j pg

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs255.snc1/10229_1249862643834_1147526370_30775822_6016977_n. jpg

Nhà dân tại P.Hòa Hiệp Bắc - Q.Liên Chiểu
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs255.snc1/10229_1249867283950_1147526370_30775840_8071165_n. jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs255.snc1/10229_1249867323951_1147526370_30775841_8280338_n. jpg

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs275.snc1/10229_1249869163997_1147526370_30775845_2854165_n. jpg

voongsenh
07-10-2009, 21:14
Chủ thớt sắp kế hoạch thế nào rồi?

vuthanhminh
07-10-2009, 21:20
Chị nnhu cho iem mượn bộ ảnh phết lên FB nhớ.

nnhu
07-10-2009, 21:22
ôi trùi ah, bác khiến em tổn thọ mất. Bộ ảnh này có trên fb nhà em rồi đấy bác ah. Bác cứ lấy tự nhiên, hàng này em để công cộng nên không bản quyền đâu ah. ;)

www.facebook.com/nguyenhuynhnhu

vuthanhminh
07-10-2009, 21:26
hem sao. Mang về quẳng bá để làm mủi lòng nhân dân ấy mà. hề hề.

nga_jo
07-10-2009, 21:27
Dạ dạ em đây :))
Em thư ký hội nhậu xin giúp đỡ 1tr ạ :D
Bác Minh nhận được thì treo tên em lên (beer) nhá cho oai =))
Ôi quên ke ke..cứ tưởng đang nhậu thế mới chết.(c) các bác thông cảm ạ

vuthanhminh
07-10-2009, 21:38
Phải treo cổ các cụ ạ. Ko thể để thế này được.

homeless man
07-10-2009, 22:27
Cụ HÔm ơi, cụ có...chân nào nữa ko? cho iem theo với???? Đi mà!!!!

Giờ tớ vẫn đang ở Bắc Kạn, chưa về cơ quan nên không biết ở nhà tổ chức đi thế nào. Tớ dự định bay chuyến 12 trưa 09.10.09 đi Đà Nẵng mà tối 08.10 mới về đến Hà Nội. Chắc để tớ vào trong đó xem tình hình thế nào rồi báo các bác vào sau. Đi lại, ăn ở của các bác chắc chắn phải tự túc rồi vì tiền của cơ quan em đã vét hết để cứu trợ bà con(NO). Rất mong các bác hiểu và thông cảm:(

Sơn bọ
07-10-2009, 23:08
Chúc bác Hôm hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhà Nước đã giao phó :D(beer)

homeless man
07-10-2009, 23:26
Chúc bác Hôm hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhà Nước đã giao phó :D(beer)

Hơ hơ, cụ cứ là nhầm to, nhầm to=)).

Cháu thuộc loại vô chính phủ (non-governmental), vô đảng phái (non-political), vô thần thánh (non-religious). Nói chung là thuộc loại nonism:T. Cháu đi vì bà con đói khổ, tang hoang trong kia cần chúng cháu. Không phải vì được giao phó ạ:))

Sơn bọ
07-10-2009, 23:42
hầy dà ! bác Hôm , phải nâng quan điểm lên chớ =))

Tam
08-10-2009, 10:22
Thay mặt cho nhóm Phượt Đồng Tháp Mười, em mới chuyển cho bác Vũ Thanh Minh 3.000.000 góp vào quỹ cứu trợ miền Trung.

Bác vui lòng check giùm em với ạ. TK chuyển: 007.100.0564.518

virgo
08-10-2009, 10:42
Tớ vừa chuyển số tiền 800K tiền thừa off Thung nai vào TK bạn Thu (Chepcom) để ủng hộ miền Trung. Bạn kiểm tra giúp tớ nhé. Tks.

langbatkyho
08-10-2009, 11:22
Em xin dong gop 150k, hy vong cac bac co chuyen di hieu qua.

Hoang Minh

Quat
08-10-2009, 15:07
Thế tóm lại là tiền sẽ được chuyển cho Bác Hôm giải ngân hay là sao nhỉ ???

voongsenh
08-10-2009, 16:13
@ Minh đưa (beer) vào những bài cuối để mọi người tiện cập nhật nhé!

voongsenh
08-10-2009, 16:20
Thế tóm lại là tiền sẽ được chuyển cho Bác Hôm giải ngân hay là sao nhỉ ???

Tối nay sẽ có tý bóng bàn Sếp ơi...:D
Chỉ 5 phút chưa kể thời gian chép đề là giải quyết xong mọi việc.(c)
Chưa muốn sờ tới là vì chưa hết thời gian huy động vốn (NT)và bác Hôm chưa về HN.
Bác nào rảnh rỗi tối nay qua chỗ Minh chém gió nhé (beer)

chepcom
08-10-2009, 16:24
Tớ vừa chuyển số tiền 800K tiền thừa off Thung nai vào TK bạn Thu (Chepcom) để ủng hộ miền Trung. Bạn kiểm tra giúp tớ nhé. Tks.

Hàng đã về kho an toàn. Cảm ơn chị Virgo!

vuthanhminh
09-10-2009, 12:23
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu Minh: 100k
3. Cụ CVN: 300k
4. Cụ BigMinh: 200k
5. Cụ Vú Chuột: 200k
6. Kiara: 300k
7. Cụ Voòng: 200k
8. Yan: 200k
9. Backpackr: 100k
10. phuongnh: 200k
11. Cụ Sơn (hoặc Son' bọ hoặc bò gì đấy í ạ) 200k
12. 150,000.00 IBVCB.0810090211668001.Ung ho dong bao Quang Nam - Quang Ngai
13. 08/10/09, 3,000,000.00 IBVCB.0810090988764001.Nhom Phuot Dong Thap Muoi cuu tro mien Trung
14. Anh Hoàng: 200k
15. Cụ hongphi: 200k

chepcom
09-10-2009, 13:18
Sau buổi gặp Minh hôm qua, sẽ thống nhất lùi thời hạn thêm 2 tuần nữa (đến 24/10) để có thể huy động thêm các nguồn đóng góp và tài trợ.

Anh Home giờ này đang làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng rồi, nên hội nhậu sẽ tìm cách gửi vào trong đó sau.

Sơn bọ
10-10-2009, 00:03
Hay quyên góp xong ta cứ sẻ đều vào các phong bì xong làm chuyến HN - Đà Nẵng - Quảng Nam , cứ đi đến đâu lườm thấy nhà nào khổ nhẩy xuống dúi cho cái phong bì xong lại lên xe lượn các bác nhỉ ? :D
Dân nghèo từ xưa tuyền bị đưa phong bì giờ ngoài chuyện ta hỗ trợ vật chất cho họ lại còn úy lạo tinh thần họ nữa , cho họ biết cảm giác nhận phong bì nó sảng khoái thế nào =))
Mà cứ đưa tiền tươi có khi thế lại hay , họ thích dùng việc gì họ dùng

vuthanhminh
12-10-2009, 12:54
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu Minh: 100k
3. Cụ CVN: 300k
4. Cụ BigMinh: 200k
5. Cụ Vú Chuột: 200k
6. Kiara: 300k
7. Cụ Voòng: 200k
8. Yan: 200k
9. Backpackr: 100k
10. phuongnh: 200k
11. Cụ Sơn (hoặc Son' bọ hoặc bò gì đấy í ạ) 200k
12. 150,000.00 IBVCB.0810090211668001.Ung ho dong bao Quang Nam - Quang Ngai
13. 08/10/09, 3,000,000.00 IBVCB.0810090988764001.Nhom Phuot Dong Thap Muoi cuu tro mien Trung
14. Anh Hoàng: 200k
15. Cụ hongphi: 200k
16. Totochan: 200k.
Thanks for all.

Sơn bọ
12-10-2009, 21:54
Sơ sơ tui thấy được khoảng 5 triệu 9 rồi các bác ơi ! Hay ta làm trận bóng sáng mai ngủ dậy có 11t 8 các bác ? :D chứ có mấy kủ thế nì thì đồng bào ta chửa ấm lòng đâu :help

herovdc
12-10-2009, 22:09
Nhà em cũng ủng hộ 200k. Ngày 15/10 này off hội nhậu Hà nội em nộp luôn cho VTM nhé. Nhưng em sẽ hỏi thêm anh Hôm về bà cụ ngủ trong cái thuyền rách, em sẽ tìm cách xây cho cụ cái nhà 12m2 để cụ yên phận tuổi già. Bác Hôm ghi lại cho em cái địa chỉ nhé.

vuthanhminh
18-10-2009, 15:07
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu Minh: 100k
3. Cụ CVN: 300k
4. Cụ BigMinh: 200k
5. Cụ Vú Chuột: 200k
6. Kiara: 300k
7. Cụ Voòng: 200k
8. Yan: 200k
9. Backpackr: 100k
10. phuongnh: 200k
11. Cụ Sơn (hoặc Son' bọ hoặc bò gì đấy í ạ) 200k
12. 150,000.00 IBVCB.0810090211668001.Ung ho dong bao Quang Nam - Quang Ngai
13. 08/10/09, 3,000,000.00 IBVCB.0810090988764001.Nhom Phuot Dong Thap Muoi cuu tro mien Trung
14. Anh Hoàng: 200k
15. Cụ hongphi: 200k
16. Totochan: 200k.
17. Chị NGa_Jo. Chi nhánh cty Ldoanh Mỹ Phẩm LGVina. 1.000.000 vnd
Thanks for all.

chepcom
19-10-2009, 10:24
Minh ơi,

Có khi mình chốt sổ và lo chuyển vào miền Trung đi. Để lâu, mình cũng huy động không được nhiều nữa mà sợ qua lúc bà con cần.

Tối tớ qua quán Minh gửi Minh 800K tiền ủng hộ của buổi off Thung Nai và 200K của cá nhân tớ, cho nó chẵn :)

Anh Senh giúp khâu chuyển tiền giúp anh em ạ.

vuthanhminh
19-10-2009, 16:48
ok.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vietnam0809
19-10-2009, 16:58
Chào Thanh Minh ! Có chút quà nhỏ góp cùng các bạn . Sẽ chuyển từ Tp HCM vào TK của bạn nhé ! Chắc còn kịp hả . Nhận được PM cho mình biết . Mong các bạn có chuyến đi suôn sẻ !

Thân ái

vuthanhminh
19-10-2009, 16:59
thanks cụ. cụ vui lòng cho biết kon số ạ!

voongsenh
19-10-2009, 17:52
Chào Thanh Minh ! Có chút quà nhỏ góp cùng các bạn . Sẽ chuyển từ Tp HCM vào TK của bạn nhé ! Chắc còn kịp hả . Nhận được PM cho mình biết . Mong các bạn có chuyến đi suôn sẻ !

Thân ái

Rất cám ơn bác. hẹn 1 ngày nào đó được ngồi đối ẩm cùng bác ạ (c)

Jack
20-10-2009, 10:09
Rất cám ơn bác. hẹn 1 ngày nào đó được ngồi đối ẩm cùng bác ạ (c)

Em thành thật xin lỗi cụ Voong hôm nọ cụ gọi mà em mải sửa "vợ" nên ko đến được, lần sau cụ gọi em nhất nhất sẽ có mặt ạ!

Nhân tiện em sắp có chuyến công cán vào ĐN thứ 5 tuần này, không biết có thể bê vác gì cho hội được không ạ? Iem ở đến CN 25 mới về HN. Các cụ có việc gì cứ sai bảo, em làm hết mình! Muốn đưa cho hội cứu trợ nào hoặc mua xuất quà gửi tận tay người cần giúp đỡ, em đều có thể làm được, chỉ cần các cụ căn fơm về địa chỉ chính xác. Bản thân em cũng thấy nên vậy, chứ cứ quyên góp rồi chả biết ủng hộ cho ai thì nó cũng ko lấy làm hiệu quả cho lắm!

vuthanhminh
20-10-2009, 12:39
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu Minh: 100k
3. Cụ CVN: 300k
4. Cụ BigMinh: 200k
5. Cụ Vú Chuột: 200k
6. Kiara: 300k
7. Cụ Voòng: 200k
8. Yan: 200k
9. Backpackr: 100k
10. phuongnh: 200k
11. Cụ Sơn (hoặc Son' bọ hoặc bò gì đấy í ạ) 200k
12. 150,000.00 IBVCB.0810090211668001.Ung ho dong bao Quang Nam - Quang Ngai
13. 08/10/09, 3,000,000.00 IBVCB.0810090988764001.Nhom Phuot Dong Thap Muoi cuu tro mien Trung
14. Anh Hoàng: 200k
15. Cụ hongphi: 200k
16. Totochan: 200k.
17. Chi nhánh cty Ldoanh Mỹ Phẩm LGVina. 1.000.000 vnd
18. Bạn Chepcom và hội offl Thung Nai: 1.000.000 vnd
19. Anh Xe: 1.000.000 vnd
Tổng tiền ta có đến hôm nay là 8.900.000 vnd
Thanks for all.

nnhu
20-10-2009, 21:11
chẹp chẹp..bác quên mất em rồi...

voongsenh
20-10-2009, 23:18
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu Minh: 100k
3. Cụ CVN: 300k
4. Cụ BigMinh: 200k
5. Cụ Vú Chuột: 200k
6. Kiara: 300k
7. Cụ Voòng: 200k
8. Yan: 200k
9. Backpackr: 100k
10. phuongnh: 200k
11. Cụ Sơn (hoặc Son' bọ hoặc bò gì đấy í ạ) 200k
12. 150,000.00 IBVCB.0810090211668001.Ung ho dong bao Quang Nam - Quang Ngai
13. 08/10/09, 3,000,000.00 IBVCB.0810090988764001.Nhom Phuot Dong Thap Muoi cuu tro mien Trung
14. Anh Hoàng: 200k
15. Cụ hongphi: 200k
16. Totochan: 200k.
17. Chị NGa_Jo. Chi nhánh cty Ldoanh Mỹ Phẩm LGVina. 1.000.000 vnd
18. Bạn Chepcom và hội offl Thung Nai: 1.000.000 vnd
19. Anh Xe: 1.000.000 vnd
Tổng tiền ta có đến hôm nay là 8.900.000 vnd
Thanks for all.

Chú Minh có quên người đẹp thì chỉ 1 lần thôi nhá...Ai lại không đón lại còn quên ko treo tên em lên (beer) nữa mới đau.
@ nnhu à mà quên em góp bao nhiêu nhỉ? Để anh tóm chú Minh anh thịt..:Dam

dangkhoaquan
21-10-2009, 09:42
Em thành thật xin lỗi cụ Voong hôm nọ cụ gọi mà em mải sửa "vợ" nên ko đến được, lần sau cụ gọi em nhất nhất sẽ có mặt ạ!

Nhân tiện em sắp có chuyến công cán vào ĐN thứ 5 tuần này, không biết có thể bê vác gì cho hội được không ạ? Iem ở đến CN 25 mới về HN. Các cụ có việc gì cứ sai bảo, em làm hết mình! Muốn đưa cho hội cứu trợ nào hoặc mua xuất quà gửi tận tay người cần giúp đỡ, em đều có thể làm được, chỉ cần các cụ căn fơm về địa chỉ chính xác. Bản thân em cũng thấy nên vậy, chứ cứ quyên góp rồi chả biết ủng hộ cho ai thì nó cũng ko lấy làm hiệu quả cho lắm!
Em thì ko tham gia vụ này cùng các cụ nhưng em xin phép có tí ý kiến:" bản thân em là người Đn nhưng ĐN là một trong những thành phố thuộc loại phát triển của việt nam, hàng năm tự cân đối thu chi mà không phải dựa vào NSNN . Trong thời gian vừa qua em thấy các tổ chức cứu trợ đổ về ĐN khá nhiều trong khi một số địa phương khác chẳng hạn Lý Sơn, Quãng Ngãi là vùng sâu vùng xa lại ít được báo đài phản ánh về việc được nhận cứu trợ. Ở đâu thì cũng là người việt nam cả nhưng nên chăng nên chuyển số tiền kia đến nơi khó khăn như Lý Sơn hơn là Đn.

Viet2a
21-10-2009, 12:37
hey anh cho em góp it sức mọn nhé, 0945113939 đây là số em em xin đóng góp 200k gọi là anh cho em tkhoan để e chuyển tiền nhé.

voongsenh
21-10-2009, 14:55
hey anh cho em góp it sức mọn nhé, 0945113939 đây là số em em xin đóng góp 200k gọi là anh cho em tkhoan để e chuyển tiền nhé.

Vậy bạn vui lòng chuyển theo chỉ dẫn dưới đây :
Vietcombank số tk: 007_100_3862_590 .chủ tk: Vũ thanh Minh số đt:0988071100
Vietcombank số tk: 001_100_2282_667 .chủ tk: Nguyễn thị hoài Thu(chepcom) số đt :0912566445
Nơi tiếp nhận tiền trực tiếp là quán Cafe Phượt của bác Minh,địa chỉ 36 phố Kim mã (đối diện bến xe Kim mã).
Số tiền đóng góp trên sẽ được thành viên trực tiếp của Phượt, hoặc ăngten đảm bảm của Phượt Trao tận tay cho trẻ em ở những nơi đặc biệt khó khăn ở Miền Trung. Chi phí cho chuyến đi đến với đồng bào Miền Trung sẽ tự lo, và các hình ảnh cũng như số tiền quyên góp được chúng em sẽ ghi lại, chụp lại và có báo cáo hẳn hoi.
Rất cảm ơn bạn. (c)

vuthanhminh
21-10-2009, 15:00
Ơ, bạn Nhu gửi tiền bao giờ? Nhớ ko nhầm thì bạn nói tớ đưa trước đúng ko?

nnhu
21-10-2009, 18:31
ớ ớ...mình đã ck cho bạn, 100k, xong bạn còn reply tks nữa mà..Số TK 0111.111.828.331, Nguyễn Huỳnh Như.
Hôm rồi có đặt cọc bạn 300k cho túi ngủ, nếu bạn rãnh rãnh thì ck lại cho mình 200k, còn lại thì thêm vào 100k cho quỹ;
nếu thấy phiền quá thì mình ủng hộ luôn 300k vào quỹ, tổng cộng là 400k vuthanhminh nhé.

nnhu
21-10-2009, 18:34
mình nhận được tin nhắn "Ok,tks" của bạn vào ngày 12/10, lúc 20:32'

@voong: không sao anh ạ, chắc do nhầm lẫn gì thôi.

vuthanhminh
21-10-2009, 23:49
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu Minh: 100k
3. Cụ CVN: 300k
4. Cụ BigMinh: 200k
5. Cụ Vú Chuột: 200k
6. Kiara: 300k
7. Cụ Voòng: 200k
8. Yan: 200k
9. Backpackr: 100k
10. phuongnh: 200k
11. Cụ Sơn (hoặc Son' bọ hoặc bò gì đấy í ạ) 200k
12. 150,000.00 IBVCB.0810090211668001.Ung ho dong bao Quang Nam - Quang Ngai
13. 08/10/09, 3,000,000.00 IBVCB.0810090988764001.Nhom Phuot Dong Thap Muoi cuu tro mien Trung
14. Anh Hoàng: 200k
15. Cụ hongphi: 200k
16. Totochan: 200k.
17. Chi nhánh cty Ldoanh Mỹ Phẩm LGVina. 1.000.000 vnd
18. Bạn Chepcom và hội offl Thung Nai: 1.000.000 vnd
19. Anh Xe: 1.000.000 vnd
20. Nhu: 400k.

Quat
22-10-2009, 16:30
Tổng cộng là 9.300.000 VND . Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn, các Bác định có phương án giải ngân số tiền do các thành viên đóng góp như thế nào ? kế hoạch cụ tỷ cũng như lịch trình ra sao cần được thông báo rõ trên topic này . Cụ Voòng đã thay mặt làm Tổng quản ra lời kêu gọi có thể thay mặt Hội nhậu trả lời được không ạ ???

Thanks

silence_night
22-10-2009, 16:49
Thưa các cụ trong hội nhậu, tôi đọc loạt bài viết của bác Home trong mục "Phượt hướng về miền Trung: Những câu chuyện và hình ảnh từ tâm bão" có đề cập tới cụ bà gần 90 tuổi sống trên thuyền, khiến tôi cảm động lắm :(. Tôi nghĩ, số tiền đóng góp của chúng ta chưa nhiều nhưng cũng tạm đủ để làm một căn nhà nhỏ giúp cụ nương tựa nốt quãng đời còn lại. Như thế cũng ấm lòng cụ và cũng ấm lòng mỗi người trong chúng ta. Xin các cụ cho ý kiến ạ. :S

nga_jo
22-10-2009, 19:51
Sau 1 thời gian tồn tại. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều thành viên và các lãnh đạo.
Chúng em đã thu được 9.300.000 đ (Chín triệu ba trăm ngàn đồng).
Lại được thông tin kiểm chứng và tư vấn, nhân chuyến đi công tác cứu trợ miền trung của 1 thành viên hội chi giữa :)) Bác Homeless man,về việc sử dụng số tiền trên cho có thiết thực,và đúng chỗ đúng người
Sau 1 chầu nhậu món sấu Hà nội quên cả đường về (beer) Số tiền trên đã được các thành viên thống nhất như sau:
Toàn bộ số tiền này, sẽ được giao cho 1 thành viên của diễn đàn là Bác Hero,cầm trực tiếp vào Miền trung.Kết hợp với 1 nguồn ủng hộ khác,và chính quyền địa phương để trao tận tay cho những em bé, hay bà cụ già không còn nhà để ở đã được bác Homeless man điều nghiên kỹ lưỡng (c).
Nhân đây chúng em xin vô cùng cảm ơn những tấm lòng của các cụ,các bác,các anh,chị em trước những khó khăn,và mất mát của đồng bào mình.
Rất cám ơn các Lãnh đạo đã ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho vụ này (c)
@ Bác Homeless man ngó qua và cho thông tin cụ thể nhé.Thanks
@ Sau bài của bác Homeless man, thì cũng nhờ các Lãnh đạo khóa hộ em cái Thread này luôn ạ

voongsenh
22-10-2009, 20:06
Sau khi đã thống nhất với các cụ các bác và tìm hiểu mọi kênh thông tin.Em đã chỉ đạo thư ký hội nhậu soạn công văn phúc đáp các Lãnh đạo và mọi thành viên, về kế hoạch và hướng đi của số tiền ủng hộ Miền trung.
Nếu không còn vấn đề gì nữa thì sang tuần chúng ta lại nhậu thôi (beer).
Chú Minh vo chặt bó tròn cục $ lại nhé. Cám ơn ông 36KM thủ quỹ và em Chépcom nhiều nhiều (c)

Sơn bọ
22-10-2009, 20:09
Thế không có ý định nhân đôi cách biệt hả các bác :D , tối ni nhiều trận cúp UEFA quá =))

homeless man
22-10-2009, 21:09
Trong quá trình công tác tại Quảng Nam và Đà Nẵng, tôi có dịp đến nhiều nơi, gặp gỡ, điều tra đánh giá trực tiếp nhu cầu của người dân tại vùng bão chứ không hoàn toàn dựa vào ý kiến của chính quyền địa phương. Căn cứ vào đó, trực tiếp xây dựng và lên kế hoạch cho các hoạt động cứu trợ để đảm bảo cân đối giữa cứu trợ khẩn cấp và lâu dài.

Có nhiều câu hỏi là sao không vào chỗ này, sao không vào chỗ kia dù ở đó thiệt hại nặng hơn...

Cũng nói thêm để các cụ an tâm là có rất nhiều các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ cho bà con vùng bão. Việc chọn địa điểm để cứu trợ có nhiều cách khác nhau. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Các tổ chức bên ngoài thì theo sự điều phối của Ban điều phối Viện trợ nhân dân-trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) để đảm bảo viện trợ được phân đều đến các tỉnh, tránh nơi quá ít, nơi quá nhiều. Theo thông tin mà tôi có, tôi có thể khẳng định với các cụ rằng dù chúng tôi chỉ làm tại Đà Nẵng và Quảng Nam nhưng Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Kom Tum...đều có các tổ chức như chúng tôi hỗ trợ. Ngoài ra, Chính phủ và UBTƯ MTTQVN cũng có hỗ trợ phân bổ đều cho các tỉnh, tùy theo thiệt hại.

Về phần Hội nhậu Hà Nội hướng về miền Trung kếu gọi đóng góp ủng hộ đồng bào và đến nay cũng đã quyên được một số tiền. Sau khi được các cụ, các bác thống nhất, tin tưởng giao cho việc tìm hiểu, gợi ý các địa chỉ tin cậy để chuyển tiền cứu trợ đến tận tay người dân, tôi xin có ý kiến thế này:

Hiện các hộ khó khăn nhất cần cứu trợ là các hộ bị sập nhà. Chính phủ có chính sách hỗ trợ hộ có nhà sập là 5 triệu, nhà hỏng một phần là 3 triệu. Ngoài ra được các tổ chức hỗ trợ thêm gạo, tấm lợp kim loại. Bà con tận dụng cây que tại địa phương để làm lại nhà. Như vậy chúng ta cũng đỡ lo lắng.

Trong quá trình công tác tại vùng bão, tôi có biết về một hoàn cảnh thương tâm về một bà cụ già cô đơn, sống trên một con thuyền gỗ. Cụ không thuộc các trường hợp kể trên và không được hỗ trợ gì nhiều. Do đó tôi xin phép được gợi ý địa điểm hỗ trợ là cụ già này. Chi tiết về hoàn cảnh của bà cụ, các cụ, các bác có thể tìm đọc thêm ở đây:

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4705

Tôi xin tóm tắt lại như sau:

Đối tượng hỗ trợ: Cụ Phạm Thị Năm sinh năm 1921, chồng và con trai, cháu trai đã mất từ lâu, hiện đang sống cạnh người cháu dâu, cũng rất nghèo khổ.

Địa chỉ: Thôn 3, xã Hiệp Hoà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Hình thức hỗ trợ: Xây cho cụ một căn nhà, cạnh nhà người cháu để tiện chăm sóc. Nếu còn dư tiền, thì mua thêm một vài vật dụng cần thiết tối thiểu như giường nằm, tủ...

Chính quyền địa phương hoàn toàn ủng hộ. Anh Võ Quang Bình là Chủ tịch UBND xã sẽ thành lập một ban tiếp nhận và xúc tiến việc xây nhà. Theo gợi ý của em, trong ban nên có cháu của cụ đại diện cho cụ trong việc chi tiêu cho việc xây nhà.

Mọi thông tin chi tiết thêm về xây nhà, có thể liên hệ trực tiếp anh Bình. Số máy bàn: 0510 3 883 568; Mobile: 0982 883 046

Cách thức trao tiền, giám sát: Hội nhậu cử người mang tiền vào tận nơi giao cho cụ và/hoặc ban tiếp nhận có biên bản xác nhận của chính quyền địa phương đàng hoàng. Về khoản giám sát, sẽ bàn thêm với các cụ trong buổi nhậu tới.

Một lần nữa, thay mặt hội nhậu Hà Nội xin được báo cáo với các lãnh đạo như vậy và cám ơn toàn thể anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ. Tôi có hai tấm ảnh cuối cùng về bà cụ Năm, gửi đến các cụ, các bác như là sự tri ân của Hội nhậu Hà Nội đến tất cả các thành viên:L:


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102229443nme1owrknd185334.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102229443zdk1ymfjnt186390.jpeg

nnhu
22-10-2009, 23:21
anh herovdc khi nào đi vậy? Anh thông báo ngày dùm em xem em có đu theo được không nhé! :)

voongsenh
22-10-2009, 23:40
anh herovdc khi nào đi vậy? Anh thông báo ngày dùm em xem em có đu theo được không nhé! :)

Bé nnhu ra giúp bà con thì còn gì bằng (c) ai đu ko biết..em đu theo =))

vuthanhminh
22-10-2009, 23:54
1. Cụ Night: 150k
2. Cháu Minh: 100k
3. Cụ CVN: 300k
4. Cụ BigMinh: 200k
5. Cụ Vú Chuột: 200k
6. Kiara: 300k
7. Cụ Voòng: 200k
8. Yan: 200k
9. Backpackr: 100k
10. phuongnh: 200k
11. Cụ Sơn (hoặc Son' bọ hoặc bò gì đấy í ạ) 200k
12. 150,000.00 IBVCB.0810090211668001.Ung ho dong bao Quang Nam - Quang Ngai
13. 08/10/09, 3,000,000.00 IBVCB.0810090988764001.Nhom Phuot Dong Thap Muoi cuu tro mien Trung
14. Anh Hoàng: 200k
15. Cụ hongphi: 200k
16. Totochan: 200k.
17. Chi nhánh cty Ldoanh Mỹ Phẩm LGVina. 1.000.000 vnd
18. Bạn Chepcom và hội offl Thung Nai: 1.000.000 vnd
19. Anh Xe: 1.000.000 vnd
20. Nhu: 400k.


Đây là số chốt cuối cùng. Tiền em sẽ vo cục để lại quán vào ngày mai. Cụ Sềnh đến thì gặp ku nhân viên em để lấy trong mấy ngày em đi công tác nhé.

voongsenh
23-10-2009, 00:00
[QUOTE=Đây là số chốt cuối cùng. Tiền em sẽ vo cục để lại quán vào ngày mai. Cụ Sềnh đến thì gặp ku nhân viên em để lấy trong mấy ngày em đi công tác nhé.[/QUOTE]

Sao chú ko Totall cho hội nhậu nhà mình luôn đi :LL

herovdc
23-10-2009, 00:03
anh herovdc khi nào đi vậy? Anh thông báo ngày dùm em xem em có đu theo được không nhé! :)

Cám ơn các cụ đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cho nhà em, em sẽ mang tiền vào tận nơi và giám sát việc xây nhà cho bà cụ.
Nếu anh em nào có thời gian đi được thì đi cùng tôi nhé, thời gian đi từ ngày 27/10 đến 31/10 nhưng mọi chi phí đi lại ăn ở chúng ta sẽ tự trang trải...
Có Phượt nào ở miền Trung có thời gian thì rất mong được mọi người có thể đi cùng tôi trong chuyến đi này.:L

vuthanhminh
23-10-2009, 00:16
Sao bác ko to tồ?

nnhu
23-10-2009, 09:30
Bé nnhu ra giúp bà con thì còn gì bằng (c) ai đu ko biết..em đu theo =))

E hèm, em đã qua cái tuổi nhi đồng dzồi nên ...xí hổ khi nghe gọi BÉ quá đi! ;)

Anh herovdc bay ngay tuần sau ạ, em thì đến tháng 11 mới có thể có công tác Đà Nẵng. Thôi thì cứ chờ xem sao.
Cảm ơn đã fix lịch. (c)

dangkhoaquan
03-11-2009, 22:16
Kính các cụ trong tháng này, tầm khoảng 26-11 em có về Đn 2-4 ngày để làm cái CMND, cho nên các cụ có việc gì sai bảo không ạ? Em xin tình nguyện trong khả năng của mình!

Jack Daniels
04-11-2009, 02:03
26/11 cơ à. Tưởng cậu về sớm hơn chớ.

dangkhoaquan
04-11-2009, 08:44
26/11 cơ à. Tưởng cậu về sớm hơn chớ.

Vâng em tính về sớm nhưng có thằng bạn nó cưới vợ nên tranh thủ đi muộn 1 tí để hàn huyên với nó trước khi nó bị "làm thịt".