PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành đi Đưng Knớ



ngoanhtuan
03-10-2009, 09:32
Chi tiết lịc trình :

1. Thiết bị cần và đủ cho chuyền đi:

a. Quan trọng hàng đầu đó chính là xe máy:
- Hiện tại Tuấn đang cố gắn sắp xếp thuê xe WIN hay BONUS ( xe chuyên đi đường rừng rú )
- Nếu tình hình không tìm được 2 lọai xe chuyên dụng trên thì, Tuấn sẽ sắp xếp thuê xe máy ( Wave hay Dream ). Nhưng quan trọng là xe phải chiến đấu … Mạnh mẽ và có sức cày
- Trang bị xích cho bánh xe. Xích được sử dụng khi đường khá trơn và khá dốc …
( Xích bánh xe có bán nhiều trên Đà Lạt . Do đó bà con xin đừng lo về vấn đề này )
- Thiết bị và đồ nghề sửa chửa xe: Tuấn sẽ chuẩn bị …
+ Ống bơm xe
+ Ruột cho xe
+ Buggi và thiết bị đánh lửa Buggi ( chuẩn bị cho trường hợp vượt suối )
+ Sạc bình Acqui và đèn xe cho ngon lành ( Vì tối có thể sử dụng đèn xe để tạo ánh sáng )
+ Xăng dự trữ. Dự kiến là cho vào chai nước suối … Mỗi xe mang theo 02 chai, treo 2 bên là okie cho nguyên chặng đường.
( Vấn đề này – Tuấn sẽ lo phần này )

b. Quan trọng không kém đó là lương thực và y tế:
- Vì trong suốt quãng đường 02 ngày , 01 đêm, tất cả chúng ta ở trong rừng, nên vấn đề về lương thực rất quan trọng.
- Ban tổ chức sẽ chuẩn bị lương thực dư và đầy đủ cho tất cả các thành viên trong suốt quãng đường.
- Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ về vấn đề y tế như:
+ Thuốc cảm , sốt, nhức đầu, đau bụng …
+ Thuốc bôi vào vết thương trầy xướt , té – ngã …
( Vấn đề này sẽ được giải quyết vào ngày 16/10/2009 – trước 1 ngày đi )

c. Một số trang thiết bị đi kèm theo suốt hành trình:
- Lều – trại:
+ Tình hình là 04 người sẽ chung 1 lều
+ Lều trại sẽ thuê tại Đà Lạt trước ngày 16/10/2009
( Anh Tuấn sẽ lo vụ này )
- Vì khu vực đó không có sóng di động… nên nếu như anh Tuấn trang bị cho anh em chúng ta 3,4 bộ đàm thì thật tuyệt . Còn nếu không thì cũng ko thành vấn đề … Vì Tour này là “ nào anh em ta cùng nhau xông pha “ nên người đi trước sẽ rước người đi sau…
- Chuẩn bị 1 loa phát thanh Mini xài pin ( He he… có cặp nào mà đang đi , bị lạc mất thì có loa mà la làng lên tìm chứ ) – Hy vọng Tuấn lo được
- Giày leo núi – giày đi rừng : Có thì càng tốt … Nếu ko có thì xài đỡ Bitis hay Bitas cũng ko sao. Nhưng nói chung là giày phải tốt , chịu đựng được cày đường rừng …
( Ai muốn mua giày leo núi … pls liên lạc với anh Thịnh … a vừa tậu được 1 đôi mới keng xì peng )
- Quần áo chống lạnh - mưa … Có thì càng tốt. Vì thời tiết Đà Lạt … mưa nắng thất thường … Tốt nhất nên có… Vì nếu ko, xài áo mưa thì nó vướng bận lắm …
( Cái này là anh em tự chuẩn bị )
- Vì có trãi qua 1 buổi tối trên cổng trời… anh em nào muốn sạch sẽ thì nên đem theo quần áo… chăn mõng … ( ai muốn đem nệm Kymdan thì càng hoan nghênh … )
( Cái này là anh em tự chuẩn bị luôn )
- Đàn Guy Ta …
( Cái này là Tuấn lo … cho chương trình văn nghệ đêm khuya )
- Cồn đốt lửa trại … Hột quẹt … Thuốc hút …. Rượu mạnh ( ko đem Bia - Vì mang bia cồng kềnh lắm … ) … Ly …. Chén …. Đũa …. v…v
( Cái này… bà con cùng nhau ủng hộ nhe … )


2. Thời gian dự kiến:

1. Offline café nhẹ nhàng trước khi chuẩn bị hành trình:
- Tình hình là một số Mem ở Đà Lạt cũng như Sài Gòn chưa biết mặt nhau… Nên tốt nhất là nên Offline nhẹ nhàng tại ĐL và SG để cùng nhau xác nhận lần cuối cùng là mình sẽ tham gia.
- Vì chuyến đi có một phần gian nan… Hôm đó anh em nào có mặt thì xem như đã đi. Và đã đi thì nhất định phải đi … không chấp nhận những lý do khách quan khi không đi ngày 17/10/2009.
- Sẽ offline Café tại SG và ĐL vào ngày 04/10/2009 ( Chủ Nhật )
( Địa điểm thì Tín và Tuấn sẽ thông báo sau )

2. Kế họach khởi hành từ SG lên ĐL và họp mặt tại Đà Lạt ngày 16/10/2009:

- Để đảm bảo tất cả các anh chị em có đầy đủ sức khỏe. Ban tổ chức mong muốn các Mem có mặt tại Đà Lạt trước 19h ngày 16/10/2009 . Các mem có thể tự đi lên ĐL hay có thể cùng nhau đi chung.
- Ban tổ chức sẽ chuẩn bị tất cả các dụng cụ và thiết bị , cũng như lương thực – thực phẩm để sẵng sàng cho ngày 17/10/2009 chiến đấu.
- Ban tổ chức sẽ chia hành trang cho mỗi Mem
- Tối 16/10/2009 trước khi anh em chia tay về nghĩ dưỡng sức… tất cả các mem có 1 cuộc họp mặt nho nhỏ để tất cả được xích lại gần nhau …
+ Anh Tuấn sẽ thông báo nội qui cho hành trình. Vì hành trình đầy gian nan… nên chúng ta phải có qui định giờ giấc, trách nhiệm, nghĩa vụ và ý thức cho mọi người.
+ Chúng ta sẽ chia cặp cho từng xe ( 02 Mem chung 01 xe ). Ưu tiên cầm tài cho mỗi xe là những tay lái lụa …

3. Kế họach từ ngày 17/10 – 18/10 : Hành trình chuyến đi

- Đúng 7:00 . Tất cả mọi thành viên phải tập trung lại trước công viên Yersin Đà Lạt
- Đúng 7:15 . Xuất phát theo hướng vào huyện Lạc Dương …
- Hy vọng 8:30 . Có mặt tại ngõ vào Đưng K’Nớ ( đến khúc đường xấu )

- Nghĩ giải lao để xem tình hình thời tiết như thế nào , kiểm tra danh sách thành viên, chuẩn bị tâm lý leo đèo – vượt suối - tìm cảm giác mạnh …
- Đúng 9:00 . Tiến hành vào Đưng K’Nớ
+ Nếu trời không mưa, đường sạch và ko trơn trượt, có thể chúng ta ko sử dụng xích xe
+ Và khi trời ko mưa thì suối ko nhiều nước … sẽ dễ dàng cho chúng ta
+ Tình hình là có khúc đường dốc dài 5 km… nghiêng 30 độ … Hy vọng là vượt qua được dốc này thì các đọan còn lại sẽ rất nhẹ nhàng …

- Hy vọng 11:00. Chúng ta có mặt tại trạm Kiểm Lâm của vùng Đưng K’Nớ . Chúng ta nghĩ lại 30’ trước khi đi tiếp đọan còn lại.
- Hy vọng 13:30. CHúng ta có mặt tại Làng Lán Tranh ( Từ Lán Tranh đến Đưng K’Nớ còn 8 km ), chúng ta sẽ nghĩ lại đôi chút… Và có thể là có chương trình như sau:

+ Chuyến đi nào cũng nên góp thêm phần từ thiện … chúng ta nên chuẩn bị bánh, kẹo cho trẻ em trong làng … Vì chỉ có cách mang bánh, kẹo vào thì mới hy vọng là có thể chở được … và tặng cho nhiều bé … ( bà con xem hình trong diễn đàn Nikon và Xe hơi – nhìn tụi nó – rất ư là dễ thương và tội nghiệp ) - Cái này là xin ý kiến của anh em rồi quyết
+ Anh Tuấn sẽ ra tay tìm thức ăn và mồi cho bà con khi chiều tối … Theo tình hình có thể là 1 con heo rừng, nhím hay sẽ là thịt Cầy …. Hè hè … Tuấn khóai cái vụ này lắm …

- Có thể 14:00. CHúng ta khởi hành tiếp
- Và 15:00. Đến cổng trời Đưng K’Nớ
- Từ 15:00 – 17:00 :
+ Chuẩn bị lều trại cho đêm núi rừng
+ Bà con nữ thì ra tay chuẩn bị thức ăn tối cho mọi người
+ Còn gì nửa thì từ từ tính tiếp

- Và tối:
+ Đây là thời cơ tuyệt nhất cho các tay súng Nikon và Cannon , cũng như Linux săn ảnh hòang hôn nơi Cổng trời ( Vì cảnh quan nơi đây rất đẹp, tầm nhìn rộng… và nhiều thứ nửa ). Và đặc biệt là chưa có 1 tổ chức nào hay một diễn đàn nào lên đây cả …
+ Đêm lạnh … nhâm nhi rượu giao môi + hát hò thì gì bằng. MC thì nhất định là Mr. Tuấn rùi … Ca sĩ thì ai thích hát thì cứ hát … Hát hay ko bằng hay hát mà
+ Chơi đã đời rồi thì ngủ thui… sáng dậy sớm rồi còn về nửa
+ Tốt nhất là lều ai nấy ngủ, trại ai nấy ở… Nghiêm cấm mọi hành động bắn tỉa, cũng như đánh lẽ …
+ Sẽ sắp xếp cho 2 Mem nam nhi canh lửa trại và canh cho mọi người ngủ. 2 Mem sẽ thức 1 hoặc 2 tiếng canh gác … xong rùi thay phiên

taolao
03-10-2009, 10:13
Kỹ gì mà kỹ thế, vác một đống đồ như thế mà đi đường khó thì có mà quẳng đồ giữa đường giay gap (http://giayhn.com/gap). Lều chõng thì miễn được, xin ngủ nhờ cho nó tình thương mến thương. Xăng thì ở bản có bán, bánh kẹo mỳ tôm cũng rứa. Xe thì cứ dream, wave cho nó lành dễ sửa, thêm bộ đồ sửa xe, kiểm tra xích và thắng thôi. Vừa đi vừa khám vừa phá mới zui, kỹ quá làm chi.

quangcao23
03-10-2009, 10:16
Kinh phí là bao nhiu thế huynh ?

ngoanhtuan
03-10-2009, 10:35
Kỹ gì mà kỹ thế, vác một đống đồ như thế mà đi đường khó thì có mà quẳng đồ giữa đường. Lều chõng thì miễn được, xin ngủ nhờ cho nó tình thương mến thương. Xăng thì ở bản có bán, bánh kẹo mỳ tôm cũng rứa. Xe thì cứ dream, wave cho nó lành dễ sửa, thêm bộ đồ sửa xe, kiểm tra xích và thắng thôi. Vừa đi vừa khám vừa phá mới zui, kỹ quá làm chi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bọn mình phải chuẩn bị càng kỹ càng tốt bạn ơi.Không có gì là thừa cả
Thanks

ngoanhtuan
03-10-2009, 10:36
Kinh phí là bao nhiu thế huynh ?

Dự kiến khoảng 500k bạn ơi

tichuot
03-10-2009, 14:13
Cung bạn đi có phải là:

Lạc Dương - Cổng Trời - Lán Tranh - K'nớ - Đạ Long - Đạ La ???

Nếu đúng cung này thì nên đi vào tuần này hoặc giữa tuần sau sẽ rất đẹp, chứ đợi đến tuần tới chẳng còn đẹp đâu.

Riêng về xăng thì không cần mang theo. Nên đổ đầy bình thì chạy vô tư cung này.

Chúc vui.

darkdeath
04-10-2009, 21:08
anh Tuấn ơi cho em hỏi kinh phí dự kiến 500k/mem là bao trùm cả chi phí luôn hả anh? em rất muốn chinh phục cung này. anh dự kiến số mem ở ĐL là bao nhiêu chưa ? Lên ĐL tối 16 mình sẽ ngủ ở đâu vậy a ? em chưa thấy anh nói ngày mấy mình về lại SG vì anh em còn phải làm việc vào T2 nữa? em thấy thời gian rất hợp lí đó anh. Em là xế lụa nhưng chiếc xe China của em không thể tham gia cung này rồi. Đang chờ nâng cấp anh à. KHông biết có ôm nào dư chỗ cho xế này ké không nhỉ ? nếu không có gì thay đổi thì em có thể thu xếp được 1 lều 4 người ngủ và 1 tấm bạc to để anh em ai có muốn nằm võng thì còn cái để căng ?

dangkhoaquan
04-10-2009, 22:49
anh Tuấn ơi cho em hỏi kinh phí dự kiến 500k/mem là bao trùm cả chi phí luôn hả anh? em rất muốn chinh phục cung này. anh dự kiến số mem ở ĐL là bao nhiêu chưa ? Lên ĐL tối 16 mình sẽ ngủ ở đâu vậy a ? em chưa thấy anh nói ngày mấy mình về lại SG vì anh em còn phải làm việc vào T2 nữa? em thấy thời gian rất hợp lí đó anh. Em là xế lụa nhưng chiếc xe China của em không thể tham gia cung này rồi. Đang chờ nâng cấp anh à. KHông biết có ôm nào dư chỗ cho xế này ké không nhỉ ? nếu không có gì thay đổi thì em có thể thu xếp được 1 lều 4 người ngủ và 1 tấm bạc to để anh em ai có muốn nằm võng thì còn cái để căng ?
Đang xem xét dập vòm vụ này, nếu anh đi sẽ chở chú đi cùng! Đồ nghề mọi người cứ chuẩn bị riêng còn tớ thì có đủ hết rồi!

ngoanhtuan
05-10-2009, 09:02
anh Tuấn ơi cho em hỏi kinh phí dự kiến 500k/mem là bao trùm cả chi phí luôn hả anh? em rất muốn chinh phục cung này. anh dự kiến số mem ở ĐL là bao nhiêu chưa ? Lên ĐL tối 16 mình sẽ ngủ ở đâu vậy a ? em chưa thấy anh nói ngày mấy mình về lại SG vì anh em còn phải làm việc vào T2 nữa? em thấy thời gian rất hợp lí đó anh. Em là xế lụa nhưng chiếc xe China của em không thể tham gia cung này rồi. Đang chờ nâng cấp anh à. KHông biết có ôm nào dư chỗ cho xế này ké không nhỉ ? nếu không có gì thay đổi thì em có thể thu xếp được 1 lều 4 người ngủ và 1 tấm bạc to để anh em ai có muốn nằm võng thì còn cái để căng ?

Chi phí dự kiến 500k/pax là xuất phát từ Đà Lạt,bao gồm tất cả. Số Mem trên DL dự kiến là 5 người.còn lại phần đông là SG và HN vào.Có 1 số Mem rảnh thì tối 16 lên trước và ngủ KS,còn 1 số thì đi xe Bus rạng sáng 17 có mặt tại DL để xuất phát
Dự kiến a sử dụng giàn xe bên anh luôn
https://i211.photobucket.com/albums/bb79/anhtuan03a/P9010103.jpg
https://i211.photobucket.com/albums/bb79/anhtuan03a/P9010105.jpg

darkdeath
05-10-2009, 13:08
Chi phí dự kiến 500k/pax là xuất phát từ Đà Lạt,bao gồm tất cả. Số Mem trên DL dự kiến là 5 người.còn lại phần đông là SG và HN vào.Có 1 số Mem rảnh thì tối 16 lên trước và ngủ KS,còn 1 số thì đi xe Bus rạng sáng 17 có mặt tại DL để xuất phát
Dự kiến a sử dụng giàn xe bên anh luôn

Ủa vậy có nghĩa là 500k là chi phí ở ĐL. Chi phí SG-ĐL và ĐL-SG thì tự mỗi mem lo hả anh ? Dàn xe của anh ấn tượng ghê! Toàn bộ anh anh thuê hả anh Tuấn? vậy chi phí bỏ thêm phải hơn 500k rồi. tính sơ sơ chắc cũng gần 800k đó anh Tuấn.

khome
05-10-2009, 20:25
Nghe nói nhà Honda 67 cũng dự định đi cung này, xuất phát sáng T6 ngày 9/10.

Chúc bác lên đường an toàn.

greenline
05-10-2009, 21:19
Chi tiết lịc trình :

1. Thiết bị cần và đủ cho chuyền đi:

a. Quan trọng hàng đầu đó chính là xe máy:
- Hiện tại Tuấn đang cố gắn sắp xếp thuê xe WIN hay BONUS ( xe chuyên đi đường rừng rú )
- Nếu tình hình không tìm được 2 lọai xe chuyên dụng trên thì, Tuấn sẽ sắp xếp thuê xe máy ( Wave hay Dream ). Nhưng quan trọng là xe phải chiến đấu … Mạnh mẽ và có sức cày
- Trang bị xích cho bánh xe. Xích được sử dụng khi đường khá trơn và khá dốc …
( Xích bánh xe có bán nhiều trên Đà Lạt . Do đó bà con xin đừng lo về vấn đề này )

Bạn lên kế hoạch rất chi tiết, nhưng theo tớ thấy thì quên vấn đề quan trọng nhất: trình độ lái xe của người tham gia. Xe win và bonus rất khó điều khiển khi chạy đường đồi núi và trơn trượt. Việc biết chạy xe tay côn không có nghĩa là sẽ phán đoán và xử lý tốt khi gặp tình huống bất lợi. Theo tớ bạn nên chọn loại xe Dream, Wave để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia.



+ Tình hình là có khúc đường dốc dài 5 km… nghiêng 30 độ … Hy vọng là vượt qua được dốc này thì các đọan còn lại sẽ rất nhẹ nhàng …


Bạn có chắc không vậy? Dốc dài 5km, nghiêng 30 độ ??? Hoặc là bạn nói khoác, hoặc trong trường hợp đường như vậy thật thì lời khuyên là ở nhà đi. Dốc 30 độ dài 5km cào cào chạy còn khó nói gì đến win, bonus hay dream, xe lại không quen. :shrug:

Đồ đạc chú ý nên càng gọn nhẹ càng tốt thì chạy xe đường rừng sẽ an toàn. Đồ chuẩn bị thiếu dây thừng, găng tay, dao, quần áo mưa, tất nilông, bọc đồ chống mưa hoặc ướt khi qua suối.

Bố trí thức canh làm gì vậy? Chẳng lẽ vùng đó có cướp, hay là có hổ báo voi lợn lòi ???

ngoanhtuan
05-10-2009, 21:47
Bạn lên kế hoạch rất chi tiết, nhưng theo tớ thấy thì quên vấn đề quan trọng nhất: trình độ lái xe của người tham gia. Xe win và bonus rất khó điều khiển khi chạy đường đồi núi và trơn trượt. Việc biết chạy xe tay côn không có nghĩa là sẽ phán đoán và xử lý tốt khi gặp tình huống bất lợi. Theo tớ bạn nên chọn loại xe Dream, Wave để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia.



Bạn có chắc không vậy? Dốc dài 5km, nghiêng 30 độ ??? Hoặc là bạn nói khoác, hoặc trong trường hợp đường như vậy thật thì lời khuyên là ở nhà đi. Dốc 30 độ dài 5km cào cào chạy còn khó nói gì đến win, bonus hay dream, xe lại không quen. :shrug:

Đồ đạc chú ý nên càng gọn nhẹ càng tốt thì chạy xe đường rừng sẽ an toàn. Đồ chuẩn bị thiếu dây thừng, găng tay, dao, quần áo mưa, tất nilông, bọc đồ chống mưa hoặc ướt khi qua suối.

Bố trí thức canh làm gì vậy? Chẳng lẽ vùng đó có cướp, hay là có hổ báo voi lợn lòi ???

Thank những thiển ý góp ý từ bạn
Hiện tại trong nhớm mình,có 2 bạn nữ cũng biết chạy xe tay côn,cong bạn nam thì chỉ 1 người kô biết chay nên mô lo vấn đề này
- Về đồ đạc,mình là dân khám phá,chuyên Canyoning,cẵng lẽ kô biết điều này?
- Về đường dốc có sự nhầm lẫn về con số,thành thật xin lỗi mọi người
- Về canh gác thì đó là câu nói vui.
Thanks

alias.noodles
05-10-2009, 23:37
Bạn ngoanhtuan thân mến!

Đọc qua topic thấy công tác chuẩn bị rất là chuyên nghiệp, càng yên tâm hơn khi biết bạn là dân khám phá :)

Mình chỉ là dân thường nhưng cũng có đi cung này đôi lần nên muốn tham gia vài ý kiến:

- Với dân địa phương thì đi từ Đạ Long đến Đưng Knớ mất khoảng 1h45'. Từ Đưng Knớ về Lán Tranh 8km nếu đường tốt (không mưa) mất khoảng 45' - 1h. Từ Lán Tranh về Đà Lạt nếu đường tốt mất 1h30 - 2h.

- Tụi mình đi từ Đạ Long đến Đưng Knớ mất 4h kể cả thời gian chụp ảnh và ăn trưa. Từ Đưng Knớ về Lán Tranh mất 2h kể cả thời gian chụp ảnh, la cà. Từ Lán Tranh về Đà Lạt mất 2h kể cả thời gian chụp ảnh và nghỉ ngơi.

- Cuốn xích vào bánh xe, ngủ đêm trong rừng, gian nan khổ ải, hổ báo, rắn rết ... là những tình tiết thật thú vị và đảm bảo thu hút khách :D

- Dàn xe của bạn mình gặp rất nhiều trên cung đường Đà Lạt - BMT - Pleiku - Kon Tum - ĐN - Huế - Hội An ... ;)

- Túm lại: Nếu bạn là HDV du lịch thì bạn đã vào nhầm chỗ. Nếu bạn không nhầm thì chắc mình đã vào nhầm diễn đàn rồi :(

Trân trọng :)

voongsenh
05-10-2009, 23:51
Bạn ngoanhtuan thân mến!


- Túm lại: Nếu bạn là HDV du lịch thì bạn đã vào nhầm chỗ. Nếu bạn không nhầm thì chắc mình đã vào nhầm diễn đàn rồi :(

Trân trọng :)

Câu trên ứ hiểu ý cụ đâu? :)) Túm lại cụ nói uỵch con nhà toẹt có khi bạn ý xoong luôn ...:T

rapeman
06-10-2009, 09:16
@alias.noodles: bác nói khó nghe quá! ^^
chuyến off này thật ra anh Tuấn hú anh em đi chung thôi, hầu hết những người tham gia đều có kinh nghiệm băng rừng lội đèo cả, dân núi cả mà!
anh em máu lửa quá mới nhờ anh Tuấn đứng ra thôi!
thật lòng anh nói ra tôi thấy anh hơi ấu trĩ...phượt thủ mà làm nao núng tinh thần người khác thế thì....
@darkdeath: mình đi từ trưa thứ 6 dưới SG lên bạn ai, tối có thể kiếm chỗ nào đó ngủ tạm lấy sức, chiều cn về thì tối đó lên xe luôn để t2 còn kịp học mà bạn! hiện tại danh sách chính thức đi từ SG là 9 người!

tichuot
06-10-2009, 09:30
Bạn rapeman nói thế thì chúng tôi cũng không còn ý kiến gì để bàn nữa. Vì Alias. noodles, một số anh em và tôi vừa hoàn thành cung đường đó vào ngày 20/9 này và trước đó 1 năm Alias đã đi thêm 1 lần nữa.

Như bác Alias.noodles có nói, có lẽ chúng tôi đã vào nhầm diễn đàn. :D

greenline
06-10-2009, 09:45
@alias.noodles: bác nói khó nghe quá! ^^
chuyến off này thật ra anh Tuấn hú anh em đi chung thôi, hầu hết những người tham gia đều có kinh nghiệm băng rừng lội đèo cả, dân núi cả mà!
anh em máu lửa quá mới nhờ anh Tuấn đứng ra thôi!
thật lòng anh nói ra tôi thấy anh hơi ấu trĩ...phượt thủ mà làm nao núng tinh thần người khác thế thì....


Bạn này nick mới tinh, bài viết đầu tiên đã bất chấp thiện chí của người khác góp ý với mình. Cách viết thì xì tin, khoe khoang gây căng thẳng không cần thiết. Cứ coi như nhóm bạn đang có 2 người trong topic này, bạn thì khoe kinh nghiệm canyoing, bạn thì khoe dân núi. Thế các bạn cho anh hỏi chút, cái kinh nghiệm đầy mình của các bạn có bằng kinh nghiệm của người đã từng đi đoạn đường đó chưa hử? Anh thích kiểu tuổi trẻ nhiệt huyết của các bạn, nhưng quá đà thì chẳng khác nào dê cỏn buồn sừng. Quên chưa nói là anh cũng từng chạy đoạn này trong đêm tối 3 năm về trước, nói vậy để các bạn khỏi xếp anh chung hàng với các bạn.

:))

rapeman
06-10-2009, 11:04
:)
em xin lỗi các anh!
em ngựa non háu đá!
chẳng có j cũng gây căng thẳng! :))
quá xàm!
mà em quên hỏi anh grin lai... thế nào thì ko xì tin ạ?
mà em đâu dám xếp các anh chung hàng với em....thật lòng mà nói thì vào diễn đàn vì nghe tiếng đã lâu...muốn học hỏi, nhưng thấy anh noodle viết thế, em khó chịu đá lại mấy câu, làm j các anh chém ghê vậy!

quangcao23
06-10-2009, 11:10
Chưa đi mà thấy không khí căng thẳng quá.. Đi chơi chủ yếu vui vẻ mà thấy kiểu này chắc ở nhà ngủ cho rồi(BB)(BB)(BB)

ngoanhtuan
06-10-2009, 13:52
Dear All :
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chủ đề này. Hiện tại số lượng thành viên đã đủ so với dự kiến. Vì vậy bọn mình không tuyển thêm người nữa.
Thanks All

quangcao23
06-10-2009, 14:54
Dear All :
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chủ đề này. Hiện tại số lượng thành viên đã đủ so với dự kiến. Vì vậy bọn mình không tuyển thêm người nữa.
Thanks All


:D:D:D:D Bác chủ topic giận rùi... Mọi người ai không đăng ký kịp thì đành ở nhà vậy..Chúc mọi người chuyến đi zui ze hen

Quat
06-10-2009, 15:07
Đề nghị bác chủ topic sửa lại chữ ký cho đúng Luật nhé .


"2.2. Chữ ký và Profile
* Không được dùng font chữ lớn hơn kích thước “2” của diễn đàn.
* Chữ ký không được dài quá 3 hàng chữ (kể cả hàng cách) và sử dụng không quá 4 màu.
"