PDA

View Full Version : 9N 105E - Chấm Cái Nước - vừa có nước vừa có cái!



trantin84
02-10-2009, 01:02
Chấm Cái Nước là một phần ngoài dự kiến của hành trình vòng cung Tây Nam Bộ mà tôi vừa thực hiện. Có thể xem đó là một duyên cơ, khi chuyến tàu cao tốc về từ Đất Mũi đã không "cao tốc" chút nào. Khi trên tàu, tôi đã nhẫm tính mình sẽ đến Cà Mau và lúc 15:15, thời điểm quá trễ để tiếp tục xuất phát đi Kiên Giang, nhưng lại quá sớm để vào khách sạn tại Cà Mau mà ngủ. Thế là tôi quyết định "trong băng đánh lẻ có thằng đánh lẻ" cái chấm Cái Nước.

Đúng như dự đoán, tàu cập bến Cà Mau lúc 15h20, vội vã lấy xe máy, chạy nhanh đến KS Phương Nam, ném balô quần áo vào đấy, và nhanh chóng xuất phát về hướng Cái Nước. Đường QL về đây dù không rộng nhưng chất lượng tốt, ngoại trừ một số cầu đang được xây mới, phần đường còn lại thẳng tấp và bằng phẳng. Khi la bàn chỉ chấm hướng bên phải , cách 1km6 thì tôi tìm cách cắt đường vào, nhưng hỡi ơi, đó là một con đê vừa được đắp, đi bộ cũng không được huống chi là ... Sau khi trao đổi với một bác sống ở ngay đó, tôi phát hiện phía trước tầm 300m là một con đường dẫn vào ... Quay xe ra, thua 1 bàn : 0-1

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a05d74f75.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a05d91487.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a05db1c1f.jpg

Đến con đường rẽ kia, là một lộ bê tông, xe máy chạy tốt, lúc này GPS liên tục giảm khoảng cách đến chấm ...

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a05dd46d3.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a05df1ba9.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a0c912aac.jpg

Đến đây, cách chấm 400m là một cây cầu dừa, tôi quyết định để xe lại và lội bộ, nhưng chỉ được 200m thì lại phải dừng, vì lại gặp 1 bờ ruộng vừa đổ đất, trong khi phía bên kia kênh là con lộ thẳng tấp, lại thua : 0-2

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a0c92efcf.jpg

Sau khi vượt qua 1 cây cầu bê tông, chạy được 100m, tôi phải để xe lại do con lộ bị hỏng ngang tại đây, đi bộ tiếp tầm 300m ... thì cái chấm nằm bên kia kênh như dự đoán. Thật ra trong 300m đó, tôi có tính đến phương án sẽ lội qua kênh nếu không thể tìm được phương tiện. May thay, đúng lúc đó thì có một chị cho quá giang sang sông.

trantin84
02-10-2009, 01:03
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a0c94c879.jpg

Và tôi càng chắc chắn hơn khi chị này cho biết: lúc trước cũng có 1 băng cầm cái máy này xuống đây rồi lội vào phía ruộng bên kia (?!!). Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Giờ đây, cái chấm chỉ còn 150m, nhưng trời đã xế chiều và sức lực của tôi cũng không còn (sau màn đi vuốt đít cực Nam và ngồi tàu cao-tốc-chạy-chậm dưới ánh nắng gay gắt.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a0c969d50.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a0c98760f.jpg

Khu đất này là một đầm nuôi tôm, xung quanh là những bờ đê ... mà cỏ lau mọc quá đầu người. Có thể nói 100m cuối cùng là gian nan và mệt mỏi nhất, không ít hơn một lần tôi đã nghĩ đến "cho phép sai số 30 mét" để dừng lại và kết thúc chuyến đi. Thế nhưng, may thay, cái suy nghĩ đó không áp chế được tinh thần "vừa vượt 1000m mệt mỏi thì xá gì 50m cuối cùng", và đôi chân lại bước đi, đạp tan những bụi cây lau.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a1219d5a3.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a121d6b77.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a1221cac3.jpg

May mắn thay, cái chấm không nằm dưới đầm tôm. 10mét, GPS báo "Arrived!", 8m, 3m, 1m, các chữ số .999 đột ngột nhảy về .001 Loay hoay mãi, và phải nhoài người ra xa bờ kênh, các con số 000 thân thuộc mới xuất hiện.

XONG HÀNG !!!

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a122001cd.jpg

trantin84
02-10-2009, 01:04
Trời đã xế chiều, call cho Hai lúa ngay từ chấm, hehe. Và trở ra, hình như mọi mệt mỏi đã tan biến, giờ đây, phòng ngủ KS với nệm ấm chăn êm cũng không còn hấp dẫn, ước gì tôi được ngủ ngay tại chấm này.

Khi trở ra thì lại đi nhờ một phương tiện cực kỳ độc đáo của người dân địa phương. Và ánh nắng chiều đằng xa thật ấm áp, bình dị. Một ngày đã chậm chập trôi qua ...

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a1223a756.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a12258000.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a122748f7.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a15c59853.jpg

iam
28-05-2011, 09:58
mình khoái cảnh sông nước này, có cả thôn nữ nữa chứ hihi..

mocnhan
28-06-2012, 12:42
Garmin 60CSx có độ chính xác cao ta +/-2m, con Etrex Venture HC của MocNhan chỉ chính xác cao nhất +/-4m

chúc mừng bác đã chinh phục xong chấm !





http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a92a122001cd.jpg

mocnhan
28-06-2012, 12:46
chiếc tàu cao tốc của bác bị hư ?! chứ lúc MocNhan đi, nhìn máy thấy nó chạy đến 40km/h , ngang với xe máy chạy đường nông thôn rồi còn gì





Giờ đây, cái chấm chỉ còn 150m, nhưng trời đã xế chiều và sức lực của tôi cũng không còn (sau màn đi vuốt đít cực Nam và ngồi tàu cao-tốc-chạy-chậm dưới ánh nắng gay gắt.