PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Kinh nghiệm nghỉ ở các resort tại Việt nam



Vova
01-10-2009, 20:31
Đầu tiên em xin phép các bác, các cô, các chú, các bạn admins, để em lập cái topic này. Vẫn biết nghỉ ở resort là đi ngược với tinh thần phượt, nhưng em thiết nghĩ, đôi lúc vẫn phải chui vào chỗ nào nằm thẳng cẳng để thư giãn đúng không ạ? Trong cái thread này em mong muốn bạn nào đi đâu, có gì thích, có gì còn chưa ưng ý ở những khu nghỉ dưỡng quanh quanh Việt Nam sẽ vào giới thiệu, review ... Em hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng.
Bản thân em thì cũng chưa đi nhiều lắm, nhưng đi được chỗ nào em sẽ cố gắng post ảnh và làm một cái review ngăn ngắn về chỗ đó.
Đầu tiên, em xin phép bắt đầu với một trong những khu resort ấn tượng nhất mà em đã từng đi: Six Senses HideAway Ninh Van Bay - Nha Trang
Trên bán đảo Ninh Vân, SS HideAway được lựa chọn để nằm ở vị trí biệt lập, chỉ có thể đến bằng thuyền, và được thiết kế với phong cách gần gũi tối đa với thiên nhiên. Nếu nhìn từ ngoài biển, có thể thấy cả khu chỉ là những mái tranh lẩn khuất trong cây cối, núi rừng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS01.jpg

Vova
01-10-2009, 20:33
Tuy nhiên các villa đều được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại, internet ... Có điều ở đó họ khuyến khích nghỉ ngơi, giờ trong resort cũng được set chậm lại so với thời gian trên đất liền, nên từ kinh nghiệm cá nhân em thấy là đến đấy cũng không muốn xem TV, DVD hay vào mạng mấy. Từ bên ngoài các villa trông như thế này ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS06.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS05.jpg

Vova
01-10-2009, 20:36
Ở Six Senses Hideaway chỉ có các villa, chia thành nhỏm rẻ hơn gồm beach pool villa - ở ngay bãi biển và hilltop villa - ở trên sườn núi. Loại khá hơn có water villa rồi đến rock villa (như trong ảnh ở post trên), và cuối cùng là presidential villa (Các kiểu celeb của thế giới hay Việt nam mình khi đến SS toàn ở đây). Còn một loại nữa là spa-suite villa, ở đây thì được massage ngày 2 lần thì phải. Tất cả các villa đều có bể bơi riêng và view ra biển.

Đây là các beach-pool villas:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS07.jpg

Còn rock villa thì ở chỗ toàn đá như thế này ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS17.jpg

Vova
01-10-2009, 20:39
Ở HideAway có cảm tưởng là họ phải chặt cả khu rừng để lấy gỗ vì từ nhà đến các đường đi đều làm bằng gỗ. Do một villa bao gồm 2 căn nhà nên theo em, nếu khéo thu xếp, 2 gia đình có thể share 1 villa hoàn toàn thoải mái. Rock villa nhìn vào trong sẽ như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS04.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS10.jpg

Vova
01-10-2009, 20:44
Mỗi cái villa có 3 chỗ tắm, đầu tiên là tube - có thể vừa nằm trong bể đầy bọt vừa ngắm biển:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS03.jpg

Ngoài ra cũng có phòng tắm riêng có shower và thích nhất là có chỗ shower ngoài trời, có thể tắm nude thoải mái ;)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS09.jpg

Vova
01-10-2009, 20:48
Mỗi biệt thự đều có bể bơi riêng, tuy nhiên kích thước thì be bé thôi ạ, vác champagne ra uống phù hợp hơn là bơi

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS08.jpg

Mấy hôm em đi trời lúc mưa lúc mù, có lúc mấy giăng đầy cả đỉnh núi, nhìn cứ như ở Tam Đảo:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS21.jpg

Vova
01-10-2009, 20:51
Khu resort khá lớn, để đi lại có thể gọi xe điện (kiểu xe đánh golf) như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/ss19.jpg

Em cũng phải xin phép 2 bạn em không quen này là post ảnh các bạn ý lên mạng. Nhưng mà được cưới hay nghỉ honeymoon ở đây thì đúng là thích thật, tính em cũng hay gato lắm :)
Bình thường thì có thể lấy xe đạp để ngay trước các villa để đi lại, ví dụ như khi ra chỗ ăn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS18.jpg

Vova
01-10-2009, 20:52
Trong cả khu resort có 3 cái restaurants, cái ở trên em đã post là cái cạnh bể bơi. Ngoài ra còn 1 cái trên núi và 1 cái cạnh bãi biển. Em chỉ có ảnh cái cạnh bãi biển thôi, đây là nhìn từ ngoài vào:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS14.jpg

Và đây là view từ trong ra:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS13.jpg

Vova
01-10-2009, 20:55
Ở trong restaurant sẽ như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS11.jpg

Thú thực là rất hiếm khi em mới được ăn kiểu như trên movies, mỗi món dọn ra trên mỗi đĩa có được một tẹo, sắp xếp rõ đẹp, chỉ tội ăn một hai miếng là hết một đĩa :(

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS12.jpg

Vova
01-10-2009, 20:56
Spa ở SS khá đắt, khoảng 60USD cho gói basic, kiểu như traditional hay Thai ... thì phải, tuy nhiên nhân viên tay nghề rất tốt. Em nhớ hôm đấy đi lặn biển về người mỏi nhừ, spa xong thấy thoải mái hơn hẳn. Ảnh spa đây ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS02.jpg

Vova
01-10-2009, 21:05
Bãi biển ở HideAway rất đẹp nhưng hình như vì mọi người đều có bể bơi riêng + thích privacy nên chẳng thấy ai ra bãi biển cả:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS20.jpg

Lối đi trong cả khu toàn là đường đất hoặc bằng gỗ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS16.jpg

Vova
01-10-2009, 21:09
Xem ra cái gì em biết em cũng giới thiệu rồi, có mấy vụ kayaking hay qua private beach rồi dọn bữa tối cho 2 người, có một anh kéo violon hay thổi sax, mặc dù là ở resort chắc là có nhưng em thì chưa dám mơ tới.
Về Six Senses Hideaway, em nghĩ đây là resort lý tưởng cho người lớn thư giãn, sống chậm. Trẻ em đi chỗ này chắc là không thích đâu ạ.
Pros:
- Biển đẹp, trong vắt, nước màu xanh tourquoise (em nghe giang hồ đồn đại là nước màu xanh như thế được đánh giá tốt hơn xanh kiểu dark blue)
- Dịch vụ hoàn hảo, cũng như ở Nam Hải, nhân viên sẽ gọi mình bằng tên, kiểu như vào nhà hàng thì có chú có nhiệm vụ care đến villa của mình sẽ ra hỏi "Anh Vova thích ăn gì?" chẳng hạn
- Cái em thích nhất là có cảm giác ở SS khác hẳn những khu resorts khác.
- ...
Cons:
- Đắt, nếu không nói là rất đắt
- Cũng tiếp theo ý trên, không đi đâu ăn được mà phải ăn ở các restaurants của resort, lại là rất đắt ạ.
- Hơi boring đối với trẻ em.
...
Tạm thời em chỉ nghĩ ra đến thế. Có gì em sẽ xin bổ sung sau. Post nốt một cái cảnh vịnh Ninh Vân

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS15.jpg

Vova
01-10-2009, 21:17
Hôm nay em xin phép tạm dừng, mai kia em sẽ tiếp tục với một cái resort nào đó sau. Post nốt một cái ảnh chụp lẩn thẩn ở Hideaway

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/HideAway03.jpg

anhminh
02-10-2009, 10:06
Đầu tiên em xin phép các bác, các cô, các chú, các bạn admins, để em lập cái topic này. Vẫn biết nghỉ ở resort là đi ngược với tinh thần phượt, nhưng em thiết nghĩ, đôi lúc vẫn phải chui vào chỗ nào nằm thẳng cẳng để thư giãn đúng không ạ? Trong cái thread này em mong muốn bạn nào đi đâu, có gì thích, có gì còn chưa ưng ý ở những khu nghỉ dưỡng quanh quanh Việt Nam sẽ vào giới thiệu, review ... Em hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng.

Diễn đàn này là diễn đàn du lịch mà bạn, phượt cũng chỉ là 1 trong những cách đi du lịch. Domain chính thức của diễn đàn là vietdu.com, nhưng vì mọi người khoái phượt quá nên toàn dùng phuot.com :). Bạn cứ chia sẻ thoải mái đi.

moutain
02-10-2009, 11:53
Em xin giới thiệu cái Whale Island resort nằm ở Vịnh Vân Phong, Hòn Ông.
Cách thành phố Nha Trang 100 km, đi ra đến đèo Cổ Mã sẽ có 1 con đường rẽ phía bên phải, đường đi rất vắng và phong cảnh 2 bên đường rất đẹp, đi thêm khoảng 20 km nữa sẽ đến 1 bến tàu, lên tàu đi thêm khoảng 15 phút nữa sẽ đến resort. Cái resort này nằm lọt thỏm trong vịnh Vân Phong nên bãi biển thoai thoải và sóng rất nhỏ, phù hợp cho gia đình có con nhỏ có thể chơi đùavà tắm biển thoải mái.
Hình resort đây ạ
https://deco-01.slide.com/r/1/136/dl/xAgwCU8axD9KW6DBQfUMAYMvEH4O5spu

moutain
02-10-2009, 12:06
Nhân viên phục vụ ở đây rất tốt, giá phòng từ 37 usd trở lên, món ăn phải đặt trước, giá 10 usd/set **** sáng, 12 usd/set buổi tối. Quán bar nằm ngay bên biển rất thú vị, giá nước uống khá rẻ so với các resort khác. Resort có xe đưa đón tại Nha Trang, mỗi ngày có 2 chuyến ra và vào thành phố (chiều ra resort buổi sáng 9h30, buổi chiều 14h30, chiều vào Nha Trang buổi sáng 11h và buổi chiều 16h)]
Thêm tấm resort nìn từ trên cao
https://deco-00.slide.com/r/1/136/dl/5Kt1G0EB4D9SKVB40Zi-cjiLaNYKRI2e/zoomer.fpg
Bãi biển lặng sóng
https://deco-01.slide.com/r/1/156/dl/toLb4yLr6j8v2gvTwzGFMji3PlB1zu-o/zoomer.fpg
Biển bao quanh resort
https://deco-01.slide.com/r/1/136/dl/QAdwP23otD957YvtUv0S5LM72uS8UBi6/zoomer.fpg
https://deco-00.slide.com/r/1/136/dl/EPIBpyKE6j-SEy1wjQq17XRXfG71UwML/zoomer.fpg
https://deco-00.slide.com/r/1/136/dl/3Fiqb5Nuzj8z62spAMu-mOrkjLuq6Dkm/zoomer.fpg

gianker
02-10-2009, 15:05
Đi du lịch mà có điều kiện thư giãn, nghỉ ngơi ở resort thì sướng quá còn gì... Bạn tiếp tục nhé. Topic hay lắm. Không phải tự nhiên mà bọn Tây bay hàng nghìn km sang VN rồi chỉ vào resort nghỉ ngơi. Không phải ai cũng muốn đi du lịch là phải khổ, :D , tuỳ vào điều kiện nên mỗi người đi một kiểu. Quan trọng là những gì mình cảm nhận được và chia sẻ cái hay cái đẹp với mọi người thôi.

anhminh
02-10-2009, 15:11
Tớ sẽ làm 1 cái bản đồ, trên đó sẽ có các điểm link resort mà các bạn đã viết bài.
Nếu có thể, các bạn ước tính mình sẽ viết, đăng ảnh về resort đấy trong bao nhiêu bài, rồi đặt chỗ trước để cho bài liền mạch nhé.
À, có thông tin về khoảng giá của nó thì càng tốt, chẳng cần chính xác lắm vì đằng nào thì chính sách giá cũng thay đổi do nhiều yếu tố.

kayaking
02-10-2009, 16:25
Resort thì nhiều lắm. Năm trước cty em cho nghỉ 4 ngày ở Sandy beach resort tại biển Non Nước. Cũng ok lắm. Thik nhất là bãi tắm của khu resort, thoai thoải. Em đi ra tầm 30m mà nước chỉ ngang bụng, lại trong vắt.

Hồ bơi ở đây ko to lắm, lại nông choẹt (cho trẻ con chơi hợp lý), he he. 1 bể nằm gần khu KS, 1 bể nằm sát biển (thực chất là sát bãi biển và có view đẹp hơn).

Ăn sáng buffet cũng khá nhiều món và quan trong nhất là "ngon"

Ghét mỗi cái là ở đây nằm giữa ĐN và Hội An nên đi lại hơi bất tiện. Em xin khất mấy kiểu ảnh.

Vova
02-10-2009, 17:09
Giá của Six Senses HideAway đắt, dao động khoảng 700-1000USD ++, tuy nhiên nếu đặt vào các đợt khuyến mại như vừa rồi, nếu em nhớ không nhầm sẽ là 150USD++/1 người/1 đêm, phải book ít nhất 2 đêm.
Một điều nữa là đấy là tiền thuê 1 cái villa gồm 2 cái nhà biệt lập, chính xác hơn là 1 nhà chính + 1 nhà để làm bar nhưng cũng có giường ... Thế cho nên 2 gia đình có thể ở 1 villa thoải mái, miễn là mình làm việc được với sale bên resort.
Nha Trang thời tiết xấu nhất vào tháng 11, 12 dương lịch, hay bị mưa. Ngoài ra em nghĩ đi lúc nào cũng được, mùa hè thì đông dân nhà mình hơn, mùa đông thì đông foreigners hơn. Để scuba-diving thì tốt nhất là nên đi mùa hè, em đi lặn dạo tháng 10, lúc đầu chưa quen lạnh run.

Vova
02-10-2009, 17:21
Biết là Hội An nói riêng và cả miền Trung nói chung đang bị thiệt hại nặng nề, nhưng em vẫn chọn post tiếp về Hoi An Palm Garden Resort. Em nghĩ giới thiệu, quảng bá cũng là một cách giúp đồng bào trong đấy. Nếu chỉ xét đến bãi biển thì biển Đà Nẵng và Hội An thích hơn hẳn biển Nha Trang. Ở Nha Trang bãi biển khá dốc, cát không mịn, nhiều mảnh vụn san hô và vỏ ốc (Em không tính đến Bãi Dài ở Cam Ranh và Dốc Lết Ninh Hòa), ở Hội An biển thoai thoải, trong vắt nhìn thấy tận đáy cát. Bằng chứng đây ạ

https://farm3.static.flickr.com/2631/3910143000_6c852270b4_o.jpg

Bãi biển em chụp là ở Palm Garden Resort, lobby của nó đây:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG01.jpg

Vova
02-10-2009, 17:33
Xét về vị trí, Palm Garden nằm khá gần Hội An, đi taxi tầm 5-10 phút là vào đến khu đi bộ trong phố cổ. Ở đây có cái hơn hẳn HideAway là ngay đối diện bên kia đường (là đường nối giữa Đà Nẵng - Hội An) có một dãy nhà hàng, nếu muốn tiết kiệm, không ăn trong resort thì có thể sang đây. Tuy nhiên nếu muốn ăn ngon thì nên thong thả đi bộ về phía Hội An khoang 10 phút, gặp nhiều nhà hàng quay ra biển Cửa Đại, ăn ngon hơn nhiều. Do không phải lo hậu cần nên em cũng chẳng nhớ tên và số điện thoại của mấy cửa hàng đấy, lúc nào hỏi bà xã em sẽ bổ sung. Biết số phone có cái lợi là mình có thể gọi họ vào đón, đỡ phải đi bộ, nhất là lúc trưa nắng.
Một cách nữa là resort có sẵn free shuttle bus đi về với phố cổ, thong dong thời gian đi chơi cũng tiện. Đợi bus thì đợi ngay ngoài corridor này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG02.jpg

Vova
02-10-2009, 17:37
Theo nhận xét của em Palm Garden không phải là resort lớn, tuy nhiên kiến trúc khá hài hòa, dễ chịu. Hành lanh từ sảnh ngoài đi vào trong resort đây ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG03.jpg

Ở hành lang bày khá nhiều xe máy cổ, tha hồ cho chị em tạo dáng :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG06.jpg

hay chính xác hơn là anh em :LL

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG04.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG07.jpg

Vova
02-10-2009, 17:49
Một nhược điểm của Palm Garden & có lẽ của đa số các resort dọc biển Đà Nẵng - Hội An là cây cối không được tốt tươi lắm, chắc là vì thời tiết khô và nắng nhiều. Ở trong phòng, lúc nào cũng thấy có người đi phun nước tưới cây, nhưng các lối đi vẫn bị nắng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG10.jpg

Cây thì không lớn lắm nhưng cỏ thì xanh mướt:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG12.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG15.jpg

Vova
02-10-2009, 17:57
Ở Palm Garden phần lớn là phòng bình thường, chỉ có một số ít villa ở sát ngoài biển. Giá tương đối ổn nếu đặt qua tour quen, chỉ khoảng trên dưới 70USD/1 phòng.
Trang thiết bị nội thất chẳng có gì đặc biệt lắm nên chẳng có photo nào cả. Một nhược điểm lớn là phòng tắm bé và bí, hơi thiếu sáng, chỉ có một chỗ shower chật chật. Nói chung là kém xa Furama, chứ chưa dám nói đến The Namhai.
Nếu ở trong nhưng khu apartment chung còn một nguy cơ nữa là nếu chú nào ở trên ầm ĩ + thức khuya thì có rất nhiều khả năng là mình cũng thức theo. Nhà em gặp 1 chú như thế, không ầm ĩ rượu chè nhưng rất thích kéo giường tủ và kê bàn ghế. Tuy nhiên sau khi gọi room-service để họ nhắc nhở thì mọi chuyện đều ok.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG11.jpg

Vova
02-10-2009, 18:09
Nếu nhìn ảnh quảng cáo trên mạng hoặc trên mấy tạp chí như Heritage thì sẽ thấy bể bơi của Palm Garden rất to, tuy nhiên khi đến sẽ thấy là pool không đến mức rất to như thế.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG16.jpg

Nghĩ lại, viết thế có lẽ là hơn bất công ... căn bản là em expect là bể sẽ rất lớn :) Công bằng mà nói, nếu cần xếp trong 10 cái bể bơi resort mà em đã từng đi chẳng hạn, bể ở Palm Garden vẫn ở vị trí thứ 2, 3 ... có nghĩa là hơn rất nhiều các bể còn lại về độ sạch của nước, dịch vụ xung quang bể và cảnh quan nói chung.

Vova
02-10-2009, 18:18
Trong Palm Garden có Qui Spa, giá khá đắt nên em chỉ đi ra phía đó để chụp ảnh:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG14.jpg

Ăn trong resort rất tốt. Cá nhân em thấy ăn buffet sáng khá ngon và nhiều món.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG16-1.jpg

Vova
02-10-2009, 18:36
Cái resort này em chỉ định review đến vậy. Tóm lại, cảm nhận của em sau kỳ nghỉ ở đây là thoải mái, thư giãn, có lẽ là do đi đến những resort như thế này có thể yên tâm ăn uống hơn thì phải :)

Pros:
- Vị trí thuận tiện, lúc thích có thể vào Hội An hay ra Cù lao Chàm chơi và chụp ảnh.
- Service tốt, nhà em có nhờ mấy việc đều thấy họ làm rất nhanh và niềm nở.
- Gần đó có mấy quán ăn hải sản ngon và giá cả chấp nhận được.
- Bãi biển tuyệt vời
- Có bar có một nhóm nhạc Philippines chơi khá hay, toàn bài hoài cổ của Eric Clapton, Beatles ...
- Sân tennis cực đẹp, bọn em có đem vợt và bóng, tuy nhiên có thể mượn được ở đó.
- ...
Cons:
- Phòng ốc bình thường, buồng shower bé
- Phần bãi biển của resort không được dài lắm nên bề bơi phải lùi vào giữa khu. Em vẫn thích bể bơi nhìn thẳng ra biển, hay tốt hơn nữa là có 2,3 cái như Furama chẳng hạn.
- ....

Nếu được chấm điểm, điểm của em cho Palm Garden Resort sẽ là 8/10, một nơi rất đáng đến so với giá tiền phải trả.

Để kết thúc em post 2 cái ảnh, cái thứ nhất là cái bác AnhGia sửa hộ cho em bên tathy (tội em không PS gì hết :) ), em đề nghị bác không xóa ảnh đấy đi ạ:

https://img44.imageshack.us/img44/289/beachyo.jpg

Lúc chụp ảnh đấy xong em vẫn thấy trống trống, nên phải đi nhờ thêm 2 em mẫu, ảnh sinh động hơn đây: (NO)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/PG09.jpg

Big Daddy
02-10-2009, 19:50
Bác Vova hẳn sẽ không nghĩ đến những ngưới như em đâu, và bao lớp người khác nữa đã tận tâm làm việc để tạo ra những khu nghỉ chất lượng cho mọi người.
https://i10.photobucket.com/albums/a104/goldbullvn/BigDaddy/HNvao.jpg

Đề ra công tác hẳn bác cũng biết là cần vượt quãng đường biển đến 8km vào mọi thời điểm trong năm.
https://i10.photobucket.com/albums/a104/goldbullvn/BigDaddy/Radao.jpg

Làm xong nào có được tận hưởng lúc nó hoàn chỉnh, lại tiếp tục với những công trình mới
https://i10.photobucket.com/albums/a104/goldbullvn/BigDaddy/4.jpg

Vova
02-10-2009, 20:54
@ Big Daddy: em lại thấy ngưỡng mộ các bác ý ạ, em nói thật. Dạo ở Hideaway em toàn nói chuyện với anh trông coi cái villa của bọn em để xem xây dựng ở đó thế nào, làm sao làm được cái này, cái kia ... Chủ yếu đi những resort khác không thấy tò mò, lúc nào cũng có cảm giác cái này hao hao giống cái kia.
Như em bây giờ chán ốm, bận đủ thứ, chẳng dám mơ đến off để đi chơi. Nghĩ lại thời sinh viên lang bạt sao mà thèm thế :(
Em thấy ở nước ngoài, design vườn, công viên ... không những chỉ liên quan đến xây dựng mà còn cả trồng cây nọ cây kia, cực kỳ khoa học. Ở nhà mình chắc cũng sắp đến lúc cần làm việc chuyên nghiệp kiểu đấy bác nhỉ? Chứ đến nhiều chỗ, cảm giác cả khu chẳng đâu vào đâu cả.

moutain
10-10-2009, 14:09
Ở Palm Garden phần lớn là phòng bình thường, chỉ có một số ít villa ở sát ngoài biển. Giá tương đối ổn nếu đặt qua tour quen, chỉ khoảng trên dưới 70USD/1 phòng.
Woa, sao em book chỗ cho ngày 30/4 năm 2010 mà giá đến 180 usd??? Bác chỉ cho em bác book qua open tour nào mà giá tốt vậy? Cảm tạ bác nhiều nhiều

Vova
13-10-2009, 21:12
Mãi mà không ai vào giúp em mới ạ :(

@Mountain: đã check lại, giá có gần 80USD thôi bác ạ. Có điều em đang ở SG, nếu bác đợi được thì lúc nào về Hà Nội em sẽ báo lại contact của tour cho bác.

Vova
15-10-2009, 15:48
Đây ạ, em đã hỏi nhà, hóa ra là liên hệ với một đc bên webtretho, em cứ mạn phép post contact của bạn đấy, chắc marketing hộ sẽ không bị coi là violate privacy :)
Bạn đấy tên là Huệ, cell phone 0904791788, bác Mountain có thể contact.
P.S Em thấy có nhắn là thành viên wtt hình như còn đc down thêm ít giá nữa đấy bác ạ :)
Em xin phép để một ít bữa rồi em edit cái post này.

hsbc
16-10-2009, 10:55
Đây ạ, em đã hỏi nhà, hóa ra là liên hệ với một đc bên webtretho, em cứ mạn phép post contact của bạn đấy, chắc marketing hộ sẽ không bị coi là violate privacy :)
Bạn đấy tên là Huệ, cell phone 0904791788, bác Mountain có thể contact.
P.S Em thấy có nhắn là thành viên wtt hình như còn đc down thêm ít giá nữa đấy bác ạ :)
Em xin phép để một ít bữa rồi em edit cái post này.

Đ/c này nổi tiếng cho các mẹ bên WTT về đặt phòng tại các resort mũi né lắm, cả Yahoo ID và skype đều public cả, yên tâm đi. Tên công ty của Huệ là VD tour, giá thường rẻ hơn so với khách tự đặt 5~20USD tùy loại phòng. Nên đặt qua chỗ này. Highly recommend!

casstaway
16-10-2009, 16:57
Rất ủng hộ topic "Resort ở Việt Nam" của bác Vova và ảnh của bác chụp rất chân thật, không kiểu "làm hàng" như trên website quảng cáo.

Bác cứ tiếp tục hộ em vì em "chết" mấy cái resort của bác lắm. Cái kiểu 1 mình ở 1 hòn đảo rồi 1 villa ý, cứ như trên "thiên đường". Mỗi tội 700-1000 USD thì chắc cả đời em chẳng dám mò đến nhưng 150 USD thì cũng cố 2 đêm được bác ạ.

Em muốn tìm mấy cái resort ở Nha Trang hoặc Mũi Né cho gần ạ.

Sao không thấy có ở Phú Quốc nhỉ (wait)

moutain
17-10-2009, 14:58
Em xin tiếp tục giới thiệu Whale Island resort. Về tiện nghi thì nơi này không nhiều lắm vì ở đây họ phải chạy máy phát điện, các dịch vụ giải trí phải tập trung tại quán bar của resort bao gồm: xem phim, nghe nhạc, bida, kết nối wireless... Còn các hoạt động dành cho du khách ở đây gồn có chèo thuền kayak, lướt ván buồm, đi dạo quanh vịnh bằng thuyền buồm và lặn Scuba Diving của Rainbow Diver

https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/DSC04696.jpg

https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/DSC04699.jpg
Lướt ván bằng buồm rất là khó giữ thăng bằng, mặc dù là anh nhân viện chỉ dẫn em hơn nửa tiếng vậy mà em chỉ lướt được chút xíu

https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/DSC05481.jpg

Còn đây là thuyền buồm đi dạo quanh vịnh

https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/DSC04766.jpg
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/DSC04768.jpg
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/DSC04769.jpg
Ngoài ra còn có 1 con đường mòn chạy quanh đảo dành cho những người thích khám phá vẻ đẹp của vịnh Vân Phong, du khách có thể trekking đi vòng quanh đảo, thời gian tổng cộng để đi hết đoạn đường này khoảng 2 tiếng rưỡi. Dọc đường mòn có nhiều nhánh rẽ khác nhau và có dấu hiệu được đánh dấu, nếu là dấu màu đỏ thì tiến về phía trước còn nếu thấy dấu thập màu trắng thì đây là đường cụt dẫn ra các bãi biển hoặc 1 cái vịnh, đường đi có lúc băng ngang rừng, có lúc lại dẫn ra mép biển, chúng tôi đã đi theo các dấu hiệu dẫn đường này, có lúc tưởng là lạc vì không tìm ra được dấu hiệu nhưng sau một hồi lâu quần đảo, tìm kiếm chúng tôi thấy được dấu hiệu tiếp tục trên thân cây. Trèo lên đến đỉnh đừng nhìn xung quanh vịnh Vân Phong phải nói là đẹp không thể nào tả hết được.

https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/DSC05516.jpg

Vova
18-10-2009, 09:52
Em vẫn chưa về nhà, lôi lương khô ra dùng vậy. Mạn phép các bác, em move ra miền Bắc, đến Cát Bà Sunrise Resort. Theo quan điểm cá nhân của em, các resort ở miền Bắc Không được như ở miền Trung hay miền Nam về hầu hết các mặt như dịch vụ, giá cả, tiện nghi, con người và thời tiết quanh năm..., tuy nhiên đối với đa số dân chúng ở ngoài Bắc, không phải lúc nào cũng có thể mua vé máy bay hay tàu hỏa để đi du lịch, đúng không ạ?
Hành trình đi Catba Sunrise Resort của nhà em là Bus cho cả đoàn từ Hà Nội đến Bến Bính, Hải Phòng mất 2h15', sau đó là đợi và lên tàu cao tốc ra đảo Cát Bà mất khoảng 1h30'. Ra đó thì đã có bus của resort đón, chở cả đoàn về khu resort nằm ở bãi Cát Cò 3. Cổng vào đây ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/CSR01.jpg

Vova
18-10-2009, 10:27
Em phải thú thực là lúc đến resort em hơi thất vọng, chủ yếu vì theo quảng cáo cũng như trong các brochure du lịch, đây là resort 4 sao. Tuy nhiên công bằng mà nói, ở Cát Bà cũng khó có thể xây hoành tráng vì diện tích đất nhỏ, núi dốc, bãi biển bé ... Phòng trong khu nghỉ dưỡng không có gì đặc biệt nên em cũng chẳng làm kiểu ảnh nào. Nhìn chung cả khu sẽ như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/CSR02.jpg

Bể bơi mọi người có thể thấy là tương đối bé, tuy nhiên lúc nào cũng có life-guard trực. Ngoài ra có thể gọi qua quán ở bãi biển đem mực nướng hay đồ uống, vừa nằm trên ghế vừa măm măm, cũng tương đối thư giãn :)

Vova
18-10-2009, 10:47
Đang nói chuyện bể bơi, một điểm em không thích ở Catba Sunrise là các đoàn đến ở sẽ được phát mấy cái vòng plastic để đeo vào tay lúc xuống bể bơi, chủ yếu do bể ở ngay cạnh bãi tắm công cộng. Resort có bán vé bơi cho mọi người không ở trong khu, em có chứng kiến 1 đồng chí quần soóc nhảy xuống bơi nhưng chỉ bỏ tiền mua vé cho con, bị bảo vệ mời lên, cãi nhau loạn xạ :(

Các bãi tắm ở Cát Bà khá bé, thế nên những ngày cuối tuần, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể tưởng Cát Cò như Copacabana thu nhỏ, gói vào trong một cái vịnh be bé, toàn người là người :LL

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/CSR03.jpg

Theo em, cát ở bãi tắm không được mịn cho lắm, và sóng tương đối lớn, đồng bào toàn bị đánh dạt vào nhau (Chắc là tùy theo ngày, đợt em ở đấy thì sóng to như vậy). Hơi phí là bãi hôm em tắm cực ít bikini xinh tươi, nên có bị sóng đánh nhảy vào chỗ người khác hay người khác nhảy bổ vào mình cũng không sung sướng gì. Giải pháp của em là quay lại bể bơi, bơi xong thì nhắm mực với bia :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/CSR04.jpg

Vova
18-10-2009, 10:54
Ăn uống trong nhà hành của resort khá ngon, tuy nhiên em nghĩ chắc là hơi đắt vì không thấy nhiều người ăn lắm. Thông thường có thể đi ăn ở ngoài, nếu đi ít người thì gọi xe ôm, đi đông thì gọi xe chạy điện 2 toa, rồi vào trong khu trung tâm Cát Bà tìm hiệu ăn.
Ở resort cũng có lối lên đường dọc sườn núi để đi sang bãi Cát Cò 1, nếu thích đi dạo hay chụp ảnh có thể lên đây - bình minh hay hoàng hôn chắc sẽ là thời điểm thích hợp

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/CSR06.jpg

Vova
18-10-2009, 13:33
Có lẽ đến thế là hết, em cũng không có nhiều thứ để viết nữa. Tóm lại về Catba Sunrise Resort em nghĩ như thế này:

Pros:
- Gần Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long ..., nói chung là tiện cho đồng bào miền Bắc
- Nhân viên nhiệt tình, dịch vụ tốt
- View đẹp
- Buffet sáng nói chung là được
- ...

Cons:
- Giá đắt, bọn em đặt gấp cho weekend nên giá phòng hơn 100USD/ 1 đêm. Đặt trước qua tour hình như cũng chỉ giảm xuống khoảng hơn 70USD. Với giá đấy chắc là em sẽ chọn miền Trung.
- Cơ sở vật chất như phòng ốc, bể bơi, các dịch vụ đi kèm ... em nghĩ chỉ xếp hạng 3 sao, không được 4 sao như quảng cáo.
- Do không có private beach nên bãi tắm khá tạp và lộn xộn.
- Bể bơi có bán vé cho cả người ngoài.
- ...

Tóm lại theo quan điểm cá nhân, nếu đi Cát Bà, chắc em sẽ chọn cái hotel nào rẻ, phòng ốc chỉ cần an ninh, sạch sẽ, xa bãi biển một chút cũng không sao. Chủ yếu là vì ngoài đi tắm biển, đến Cát Bà có lẽ là nên đi trekking vào rừng quốc gia, ở phía trong đảo cũng có nhiều thứ hay. Chứ bỏ nhiều tiền vào nằm resort ở đây hơi bị tiếc.
Em xin hết ạ

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/CSR05.jpg

P.S Các thứ em viết đều là quan điểm cá nhân, không hề có ý định làm hàng hay dìm hàng chỗ nào hết đâu ạ. Nếu có động chạm đến ai đó thì em xin lỗi trước :LL

rockgarden
22-10-2009, 00:36
Nói về cái Sunrise này thì đúng là "sai lầm vẫn là em". Honeymoon hớn hở book nó, thấy Sunrise, cứ nghĩ là cùng hệ thống với Sunrise Resort ở Nha Trang, coi trên net thì thấy view cũng ok, với lại nghe về Cát Bà nhiều nên cũng muốn đi. Thế là hăm hở khăn gói lên đường, ai dè ra tới đó trúng mấy ngày mưa liên miên, trời thì âm u,bãi tắm thì chẳng thể nào bằng miền Trung quê em. Đã vậy còn bị nhiễm bệnh, cứ tưởng H1N1. Ra tới resort nằm bẹp dí, chẳng bay nhảy gì được, chẳng tắm táp gì ráo. Nên thất bại toàn tậpX(.

Nhưng vấn đề ở chổ là resort đúng là không đủ tiêu chuẩn 4 sao lắm, theo nhận xét của riêng em. Phòng ốc thì chật, hồ bơi cũng bé tí. Tivi thì chập chờn (chắc do ngoài đảo:))). Diện tích resort cũng chật chội, không thoáng lắm.

Thức ăn ở nhà hàng thì đắt và không ngon (có thể do em không hợp khẩu vị). Em nói tiếng Việt mà anh bồi cứ ngẩn người ra, có lẽ do quen tiếng Tây. Hoặc do giọng em miền trong khó nghe hay sao. Em phải chuyển qua nói tiếng Tây=)) anh ý mới nghe được.

Giá thì đắt dù em đã book trước và không đi mấy ngày cuối tuần.

Ngày em đi được cái khá vắng vẻ, chỉ có vài người nước ngoài, chứ không đông đúc như Vova chụp, nên tương đối yên tĩnh xíu.

Em chỉ thích mỗi cái view nhìn ra Vịnh Lan Hạ

[https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_3026.jpg

Bãi biển vắng lặng, yên tĩnh

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_3013.jpg

Và em thích bãi đá này, cứ như là những bức vẽ bằng xi măng.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_3036.jpg

Tóm lại là một đi không trở lại với Cát Bà Sunrise Resort, hix.

Có gì sai sót mong các bác bỏ qua, chỉ là những cảm nhận của riêng em.

Vova
22-10-2009, 09:19
Đồng ý 100% với rockgarden, chỉ reconsider khi giá phòng hạ xuống khoảng 50USD/ 1đêm chẳng hạn.

rockgarden
22-10-2009, 23:18
Nói về resort ở VN, trong những cái mà em đã đi, em thích nhất cái Rockgarden Resort ở Phan Thiết,hehe.Tiếc là hình ảnh em chụp ở đó em toàn chụp bằng phone, mà cái phone đó giờ không xài nữa nên không mang được hình ảnh lên đây. Bác nào đi Rockgarden Resort rồi thì cho em xin chút hình ảnh để nhớ về chút kỷ niệm xưa, cảm ơn nhiều nhiêù.

Vova
29-10-2009, 18:37
Đợi mãi mà chẳng thấy ai vào giúp em, em đành phải lôi lương không nhưng khô mà rất khô ra dùng tạm. Em xin viết một vài dòng brief intro về Furama Resort, resort đầu tiên em ghé qua ở Việt Nam. Nhớ lại thời em qua Furama (2003, 2004), Đà Nẵng còn chưa được như bây giờ, con đường chạy song song với bãi biển cũng chưa có, và để vào Furama, bọn em đi tàu từ Hà Nội vào Đà Nẵng, sau đó bắt xe ôm đi Hội An chơi, sau khi về lại Đà Nẵng, bàn đi tính lại mãi mới gọi taxi vào Furama cho nó oai :)
Furama em chắc nhiều người đi rồi, cộng thêm với ảnh và thông tin của em post lên chắc sẽ khá out-of-date, nên em hy vọng mọi người sẽ vào bổ sung, chỉnh sửa giúp em những điểm chưa chính xác. Cảm ơn mọi người trước.
Cho đến bây giờ em vẫn đánh giá rất tốt về Furama, mặc dù sau này có nghe một số ý kiến là Furama đã không còn được như dạo trước. Một trong những điểm em thích là vị trí, xung quanh Furama là khu dân cư đông đúc, nếu thích có thể vào Đà Nẵng chơi, đi mua sắm ăn uống. Đây là điểm mà ít khu resort cao cấp khác có được.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/FR01.jpg

Vova
29-10-2009, 18:41
Điểm thích thứ hai ở Furama là nội thất, phòng ốc khá rộng rãi, sàn lát gỗ, veranda sau nhà rộng, ngồi cafe thoải mái.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/FR06.jpg

Tuy nhiên đó là cảm giác dạo đấy, giờ định post ảnh nhìn lại, em cũng không thấy đẹp lắm nữa :)
So với Palm Garden vừa đi, phòng tắm ở Furama to, đẹp và thoải mái hơn nhiều, chưa kể có cả tube to đùng để có thể nằm thư giãn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/FR05.jpg

Vova
29-10-2009, 18:45
Cây cối trong Furama khá tươi tốt, cộng với ở bãi biển của khu có sẵn một rừng phi lao nho nhỏ. Theo đánh giá của em, các khu resort mới ở Đà Nẵng - Hội An không có được điểm tốt này. Những lúc trưa, chiều nắng, đi lại trong resort hoặc chạy ra bãi biển vẫn dễ chịu.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/FR07.jpg

Vova
30-10-2009, 21:15
Nói về bể bơi, Furama có những 2 cái, một cái ở trong garden của khu, rất chi là mát mẻ, bơi hoặc lên bờ nằm uống nước gọi từ bar bên cạnh đều thích:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/FR02.jpg

Cái thứ hai nằm ngay cạnh bãi biển, chỗ này chụp ảnh đẹp kinh người vì hình có nhiều mặt nước khác nhau. Tuy nhiên dạo đấy em toàn chụp người, chẳng có cái chụp cảnh đẹp cả, chuối thế đấy :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/FR04.jpg

Bãi biển ở Furama thì cũng như ở Palm Garden, cùng một dải cả. Tắm được cái thích là vắng vì là bãi riêng của resort, nước trong và có nhiều đàn cá nho nhỏ bơi lội tung tăng.

Vova
30-10-2009, 21:25
Tóm lại, nếu phải so sánh thì em vẫn nghĩ là Furama hơn Palm Garden và những resort được quảng cáo là 5* ở bờ biển Đà Nẵng - Hội An, và đương nhiên là kém The Nam Hải. Thực lòng mà nói là em rất muốn quay lại để xem giờ Furama mở rộng thế nào, nhưng đi khu mới, khám phá chỗ mới vẫn hấp dẫn hơn.

Pros:
- Gần thành phố, khu dân cư, đi ra ngoài mua sắm, ăn uống tiện lợi.
- Cây cối vườn tược theo em là đẹp hơn các resorts hàng xóm, có bác nào confirm hộ em, chứ em thấy cả The Nam Hải cây cối cũng xác xơ lắm.
- Nhiều bể bơi, có điều bể không to lắm.
- Phòng ốc rộng, đặc biệt là buồng tắm :)
- Cũng như mấy khu hàng xóm, hay hạ giá cho người Việt vào mùa hè, rất chi là tiện đối với dân mình.
- ...

Cons:
- Dạo em đi khu này còn ngố lắm, dạo trước đi lại bên kia, đến chỗ nào toàn chui vào ở nhờ ký túc xá chỗ bạn bè, có bao giờ biết đến resort đâu, thế cho nên giờ chẳng nhớ ra được cái điểm minus nào cả. Có khi em phải nhờ các bác, có ai vào giúp em mới ... (beer)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/FR03.jpg

Ảnh em chụp lúc sáng tinh mơ bằng quả Coolpix 3200 còi cọc, giờ có máy không còi cọc thì lại không dậy sớm được :(

casstaway
02-11-2009, 11:05
Em ít được đi resort ở Việt Nam nên nhìn hình thấy thích quá. Bác Vova và các bác khác nếu có giới thiệu thì cho biết hộ luôn giá cả bác ở được không ?

Em biết là có thể tìm trên website nhưng nhiều khi muốn xin discount thì có một cái giá sẵn rồi thì đỡ bị hớ hơn, cảm ơn các bác nhiều :D

Ah, có bác nào biết có resort nào có phòng tắm/bồn tắm mà ở ngoài trời không ? Như cái resort kiểu 6 sense ý ạ. Hơi thiên nhiên tí ;)

Em cảm ơn nhiều nhiều :-)

Vova
02-11-2009, 21:22
@ Casstaway: Chỗ nào mới đi em đều có báo giá đấy ạ. Tuy nhiên những chỗ đi từ trước thì em nghĩ thông tin không còn cập nhật nữa nên không đưa. Kinh nghiệm là nếu mình book resort thông qua một công ty du lịch nào đó, thông thường giá sẽ rẻ hơn là book trực tiếp với resort bác ạ.

Còn về vụ tắm ngoài trời, xin bổ sung thêm là The Namhai cũng có ạ :)

rockgarden
02-11-2009, 22:28
@ Vova : Furama Resort thì em thích thật, nhất là cây cối xung quanh và hồ bơi, tuyệt đẹp. Bãi tắm cũng cực đẹp, cát mịn. Nhưng em không thích kiến trúc của phòng ốc lắm, trong không sang, và drap giường thì hơi sến (theo ý em thôi ạ).Em đi cũng lâu rồi, từ năm 2004, không biết giờ có thay đổi gì nhiều không. Cảm ơn bác rất nhiều vì những thông tin về các resort.

Đồng ý với bác là book qua một công ty du lịch nào đó thì sẽ rẻ hơn, nhất là có người quen làm du lịch mà có giao dịch với mấy cái resort, nhiều khi book được rẻ hơn 50%.

@Casstaway: Rockgarden Resort ở Phan Thiet có phòng tắm ngoài trời, thiết kế khá hoang dã, nằm dựa vào vách núi, cây cỏ, hoa lá xung quanh.

Vova
02-11-2009, 23:02
@ Rockgarden: Hehe, tớ cũng nghĩ hệt như vậy. Lúc trước nhớ nội thất trong phòng của Furama đẹp, vừa rồi đến lúc lôi ảnh cũ ra resize thì lại thấy hoa hoét quá :)
Nghe bạn miêu tả chắc chắn tớ phải tìm đường vào Rockgarden Resort trong năm tới rồi. Năm nay thì sài hết quota đi chơi từ tháng 8, chỉ còn hy vọng vào đi công tác :(

Vova
03-11-2009, 18:07
Em vẫn đợi xem có bác nào vào chia sẻ hộ em ít thông tin về Furama mới. Trong khi đợi em đố các bác nếu đến sân bay Đà Nẵng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/LCBR04.jpg

Rồi đi qua chỗ này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/LCBR01.jpg

Thì em đi đâu ạ? :LL

anhminh
04-11-2009, 10:02
Furama thì cố kiếm được phòng Pool view, hồi tớ ở đấy, mở cửa ra là ra tới bể bơi. Thế là ngày bơi đến 5, 6 lần, vì bể bơi đấy có nhiều cây, rất mát, bơi cả ngày được, tối cũng bơi. Có khi, đến đêm định đi ngủ, nghĩ thế nào lại ra bơi vài vòng rồi mới vào ngủ :D.

Nói chung tớ vẫn đánh giá rất cao Furama, dù rằng thiết kế thì ko đặc sắc lắm, nhưng cái gì có đều khá chuẩn.

Vova
14-11-2009, 11:59
Có những đợt không phải là đến mức bận tối tăm mặt mũi, nhưng trong đầu lúc nào cũng toàn chuyện này chuyện kia, ví dụ như AU lên, USD xuống ... chẳng hạn :LL, nên chịu không thể viết lách được gì, dù chỉ là mấy dòng review :( Cộng thêm dự định viết về Lăng Cô Beach, thực ra đây là resort bình thường với rất ít điểm nhấn, nên muốn viết gì cũng khó. Tuy nhiên đã có dự định thì phải thực hiện, em cố ngồi câu một vài post vậy. Đầu tiên như đã nói, Lăng Cô Beach là resort 3 sao, nằm cách đèo Hải Vân khoảng 2, 3km.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/LCBR03.jpg

Khuôn viên của khu resort khá rộng, nhưng chỉ có một bể bơi.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/LCBR02.jpg

Nước trong bể bơi theo cảm nhận của em không được sạch cho lắm, tuy nhiên mấy ngày ở đó em vẫn bơi cật lực, lý do vì lười ra biển.

Vova
14-11-2009, 15:47
Phòng ốc của Lăng Cô Beach resort không có gi đặc biệt để miêu tả, dạo nhà em đi thuê phòng ở tầng 2, giá khoảng gần 60USD. Tuy nhiên cũng rút ra một kinh nghiệm là nên thuê vila nhìn ra bể bơi hoặc vườn, giá cũng không đắt hơn nhiều (khoảng 70USD), nhưng ở có vẻ thích hơn ở khu bọn em đã thuê. Cái vila nhìn ra bể bơi sẽ như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1343.jpg

Cảnh quan trong khu cũng không có gì đặc biệt, vẫn là cây, hoa & lá như mọi chỗ khác :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1356.jpg

Buffet sáng trong khu resort tuy món ăn tương đối phong phú nhưng chất lượng bình thường. Theo như em đánh giá thì không ngon bằng các resort mạn Hội An, Đà Nẵng.

Vova
14-11-2009, 16:19
Với một resort không có gì đặc biệt em cũng chỉ biết viết có thế. Kết lại, em nghĩ Lăng Cô Beach resort sẽ có các điểm pros với cons như sau:

Pros:
- Ưu điểm đầu tiên của khu resort là vị trí, hoàn toàn có thể sắp xếp lịch bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, mất ít thời gian ra Lăng Cô, và chiều về thì bay Huế - Hà Nội. Một chuyến đi cũng tranh thủ qua được 2 thành phố, với lại chẳng biết các bác thế nào, Huế em chỉ thích ở nửa đến một ngày, ở lâu hơn buồn nẫu ruột :) Cũng có thể tranh thủ đi Bạch Mã trên đường về, tuy nhiên em vẫn chưa thử.
- Từ resort cũng có thể thuê xe máy để chạy lên đèo Hải Vân. Lúc đâu bọn em định thuê một cái xe con, sau mới thấy đi xe máy lên đèo thích hơn nhiều. Có điều nên đi vào tầm sáng, lúc trời đẹp, chưa bị nắng gắt và cũng có cảm giác an toàn hơn. Có mấy cái ảnh đây ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1391.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1442.jpg

- Ở Lăng Cô, tất nhiên là ngoài resort, đồ ăn khá rẻ và ngon. Bọn em hay ăn ở Sao Biển, ngay gần lối vào đường hầm đèo Hải Vân. Có điểm thích là chỉ cần phone là nhà hàng sẽ cho xe tới đón. Tuy không được như cưỡi Mec hay BMW cabriolet lượn Beverly Hill hay Côte d'Azur, nhưng ngồi trên thùng xe phi đường 1 gió lồng lộng cũng có cái hay của nó :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/LCBR05.jpg

- ...

Cons:
- Thời tiết: rõ ràng là ở phía bắc đèo Hải Vân, thời tiết không được đẹp như ở phía bên kia.
- Phòng ốc, dịch vụ bình thường. Với tầm giá 60-70USD thì chắc em sẽ thử vào những khu resort mới hơn ở xung quanh để thử. Như em đã viết trong các post trước, Palm Garden với cùng mức giá 70USD có chất lượng hơn hẳn Lăng Cô Beach.
- ...

rockgarden
14-11-2009, 23:47
Bác Vova có cái hình nào chụp cái view của Lăng Cô Beach không ạ? em nghĩ là view sẽ đẹp, vì nhìn ra vịnh biển Lăng Cô.

Chổ này thì em chỉ ghé ngang, ngó nghiêng, ăn uống tí rồi dọt ra Huế nên chỉ thấy được cảnh, mà nghe bác miêu tả resort vậy thì cũng may là em chưa nghỉ ở đó:D.

Bây giờ thì em thấy tiếc vì chả chụp cái hình nào về resort để chia sẻ với bác cho vui, để một mình bác chắc bác buồn:LL.

Vova
15-11-2009, 16:58
@ Rockgarden: Dạo đi tớ ở tầng 2, phía trong resort, cũng nhìn được ra biển nhưng view xấu nên chẳng chụp cái nào cả. Với lại như đã nói, đợt đấy trong resort không có hứng chụp ảnh lắm :) Up cái ảnh bờ biển Lăng Cô chụp từ trên đèo Hải Vân vậy, hình ngược sáng hơi xấu, mong mọi người thông cảm :(

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/LCBR08.jpg

Ké mấy shot trên đèo nữa, lần sau đi Lăng Cô tớ chắc chắn lại thuê xe qua đèo, lần này sẽ chịu khó đem máy nghiêm chỉnh chứ không PnS nữa.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/LCBR09.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/LCBR10.jpg

Red_Dao
16-11-2009, 11:39
Chào các bác, bác nào cần hình ảnh, thông tin, hình ảnh, giá của các Resort ở Phan Thiết thì PM cho em.
Em ko có đầy đủ nhưng cũng được 70% hình ảnh, thông tin của hệ thống Ks, Resort ở Phan Thiết.Em cũng muốn chia xẻ với mọi người lắm, nhựng kẹt là em mới tham gia được 02 ngày nên chưa rành lắm, em đã đọc chỉ dẫn cách tạo Album để đưa ảnh lên kèm vô bài viết, mà hok hiểu sao e làm nó cứ bị lỗi hoài.
Em thấy các bác ở miền Bắc vô trong này hay đi Phan Thiết lắm, có vẻ rất thích, nhất là những bác thích ở Resort. Vào dịp Noel, tết tây thì ở Mũi Né vui lắm.
Theo em, nếu xét về lưu trú thì ở Phan thiết có các loại hình sau : Resort, ks, nhà nghỉ, lều bạt..tha hồ cho các bác chọn
Khách sạn : Ở tại trung tâm thành phố
Nếu sea view thì có Novotel Phan Thiet Ocean Dunes & Golf Resort - 4sao, KS ĐỒI DƯƠNG - 3sao, KS BÌNH MINH - 2sao, KS NHẬT LINH - 2sao, sắp tới có 1 cái 5 sao sẽ khai trương là DIAMOND HOTEL, em này xây mấy năm rồi, vừa rồi em ra Phan thiết thấy nó đã hiện gần nguyên hình rồi .Mấy cái Ks em vừa kể là nằm ngay bãi biển Đồi Dương. Ở trung tâm thành phố Phan thiết chỉ có bãi biển này có có thể "tạm tắm được". gọi là tạm tắm vì em thấy nó ko được sạch và riêng tư, do bên trên có nhiều quán cà phê, hàng rong lộn xộn.
Nếu trong phố thì có cũng kha khá KS, nhưng mấy các sạch sẽ, giá tốt và các Cty du lịch hay book là :
LÂM KIỀU, sát vách Lâm Kiều có Ks Mai Vy thì phải, e ko nhớ rõ tên, vì nó hay hét giá cao nên em hok chơi :)
PHƯƠNG HƯNG, HIẾU NAM (2 em này nằm sát vách nhau và đối diện với Ks LÂM KIỀU)
TRUNG DŨNG, em này cũng nằm trên đường TRẦN HƯNG ĐẠO, là 1 trong những đường trung tâm của TP.Phan thiết, nhưng KS này bé hơn và nằm xa hơn 3 em ở trên
Các em ấy đều tiêu chuẩn 2sao
Em để ý thấy những con đường mang tên Trần hưng đạo thường dài lắm ạh, ở SG kéo từ q1 sang tít q5, đến số nhà 1000 mấy trăm luôn, ở Phan Thiết nó dài lắm

Resort thì Phan thiết được mệnh danh là THỦ ĐÔ Resort của VN rồi nên khỏi nói về sự phong phú trong cảnh quan, kiến trúc cũng như giá cả.
Em lưu chú ý xíu : Cái ROCK GARDEN ở phan thiết các bác đã nêu ở trên còn gọi là Vườn đá cho dễ nhớ, nó đã đổi tên thành Rock Water Bay, bữa em thấy nó quảng cáo Rock Water Bay discount..em tưởng Resort mới.
Em này nằm ở bên khu vực Hàm thuận Nam, cách trung tâm tp Phan thiết "khoảng" 30km.Bác nào thích yên tĩnh thì ở đấy được, còn có trẻ con, thích nhộn nhịp đông vui thì nên chọn 1 cái bên Mũi Né , vụ phòng tắm nuy bên Mũi Né cũng có.
Em nhớ khi Seahorse Resort mới khai trương cả đoàn em vô ở hok ai dám tắm, la quá trùi vì phòng tắm của nó ngoài trời, ko mái che, chỉ bao bọc bằng cây xanh thôi, hình như thời điểm đó thì cái kiểu phòng tắm như Seahorse Resort là độc quyền (năm 2001, 2002 gì đấy e ko nhớ rõ), bây giờ thì đầy, mỗi em một vẻ.
Phan thiết hiện nay ngoài Mũi Né gần full rồi ko còn đất đẹp để xây nữa nên nó phát triển ra khu vực Hàm thuận nam (HTN) và Long Sơn - suối nước là khu vực từ đồi cát bay, đi qua Hòn Rơm, sâu tít vô trong. Các bác có book phòng nhớ lưu ý nhé, ở Mũi Né khỏi chê(c), còn HTN thì biển đẹp nhưng hơi buồn và dịch vụ theo em là chưa đạt chuẩn:shrug:, còn khúc Suối nước trở vô thì em xin can(NO).

Vova
21-01-2010, 11:22
Cảm ơn bác Vova nhiều. Hình bác chụp ở Sixsences sao mà tuyệt quá! Không biết khi nào mình mới đủ tiền để ra đây???
Em thấy giờ SS Hideaway giảm giá cũng nhiều bác ạ, đi những dịp đấy tiền phòng không quá đắt. Em còn nốt một hai resort lương khô chưa post, cuối năm nhiều việc quá :(

Bữa đói bữa no
21-01-2010, 12:04
Ở HideAway có cảm tưởng là họ phải chặt cả khu rừng để lấy gỗ vì từ nhà đến các đường đi đều làm bằng gỗ. Do một villa bao gồm 2 căn nhà nên theo em, nếu khéo thu xếp, 2 gia đình có thể share 1 villa hoàn toàn thoải mái. Rock villa nhìn vào trong sẽ như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS04.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SS10.jpg

Rì-rọt kiểu này chủ yếu dành cho bọn Tây, sống ở toàn những chỗ nhà thép khung kính nó quen.
Em ở mấy chỗ này thấy nó chẳng có gì tiện nghi cả, hình thức thì xám xịt, ảm đạm, buồn vãi (beer)(beer)(beer)

be_boo_sg
21-01-2010, 13:28
đọc xong 1 lượt, em có cảm nhận Resort ở VN là chủ yếu là build cho tụi Tây thì nhiều còn anh em nhà mình thì thích Resort phong cách hiện đại và tiện nghi một tí, chứ như SS Resort thì đúng là chán thật. Vì đi nghĩ mà, phải không các bác.
Em cảm ơn các anh chị đã cho em nhiều thông tin bổ ích.

nguoiyeudulich
22-01-2010, 07:36
Em thấy giờ SS Hideaway giảm giá cũng nhiều bác ạ, đi những dịp đấy tiền phòng không quá đắt. Em còn nốt một hai resort lương khô chưa post, cuối năm nhiều việc quá :(

Cảm ơn bác. Khi nào rảnh bác post hình lên nữa nhé. Sở thích của tui là đi nhiều nơi, ở nhiều resort khác nhau để enjoy những vẻ đẹp và tiện nghi khác nhau. Có mấy bác không thích SS Hideaway, nhưng tui thì thấy nó đẹp theo kiểu thiên nhiên và hoang dã. Anyway, mỗi người một cảm nhận riêng mà.

Vova
20-02-2010, 22:17
Việc đầu tiên khi quay trở lại topic này là em xin chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe & nhiều may mắn, thành công trong công việc.
Tiếp đến, để cho topic liên tục phát triển, em xin giới thiệu về Tản Đà Spa Resort. Tuy nhiên dự định của em sẽ hơi ngược một chút - có nghĩa là thông qua phần giới thiệu sẽ cố gắng chứng minh đây không phải là Spa cũng như Resort, hoặc chí ít ra cũng không xứng với giá tiền khá đắt mà mọi người phải bỏ ra khi đến đây :LL
Do hôm nay em vừa đi về cộng với hơi nhiều công việc phải làm nên em đặt tạm viên gạch & cái ảnh, mai kia em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đề bài đặt ra.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa11.jpg

moutain
21-02-2010, 08:58
Vote cho VD Tours! Mình là khách ruột của Huệ nè. Giá của Huệ rất tốt và service cực kỳ nhiệt tình. Các bác cứ yên tâm về mặt uy tín & giá cả của VD Tours nhé! Mình không quảng cáo đâu, đó là sự thật!

Đa tạ bác nhiều, hôm tết tây vừa rồi em cũng book qua DV tour - liên hệ với Huệ - cho hai vợ chồng và 1 nhóc 7 tháng đi Sapa. Dịch vụ cung cấp tốt và chu đáo, giá phòng tốt, lần sau em sẽ chọn DV tour, em đánh giá khá tốt.

moutain
21-02-2010, 09:26
Em xin giới thiệu Sài Gòn - Côn Đảo Resort, gia đình em mới vừa nghỉ dưỡng ở đó về
- Phòng ở : có 2 loại villa và buiding (villa là khu cũ truớc đây, còn buiding là khu mới vừa khánh thành cách đây nửa năm)
- Giá phòng : villa từ 40 ~ 60 usd/đêm, buiding từ 55 ~ 90 usd/đêm. Em book phòng villa 4 giường đơn trước 5 tháng được discount còn 49 usd/đêm.
- Thức ăn ngon và giá cả chấp nhận được (thực đơn buffet buổi sáng thay đổi mỗi ngày, cái này em rất thích, không giống như những chỗ khác sáng nào cũng giống nhau)
- View : rất đẹp vì villa thì phòng nào cũng sea view cả, còn buiding thì sea view và nhà tù view, hehehehe
- Dịch vụ tốt : đưa đón tại sân bay
- Tổ chức tour tốt : nếu mình tự đặt vé máy bay thì có thể book phòng và tour của SaiGon-ConDao (bao gồm phòng ở 3 ngày 2 đêm + buffet sáng + hướng dẫn tour 2 ngày gồm đi tham quan 3 nhà tù, nghĩa trang hàng dương, tham quan cảng Bến Đầm và tắm biển tại bãi Đầm Trầu hoặc bãi Nhát) cái này flexible cho khách du lịch, em thấy có nhiều gia đình đăng ký kiểu này lắm đấy. Giá cả rất tốt dành cho 6 khách trở lên là : 1.350.000 vnd/pax.
- Khí hậu và con người Côn Đảo : tuyệt vời, đường rất sạch sẽ và vắng, người dân rất tốt và dễ mến.
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02919.jpg
Bãi biển trước mặt khu villa
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02915.jpg
Bãi biển trước mặt khu building
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02910.jpg
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02923.jpg
Đường thì vắng và sạch
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02955.jpg
Hồ bơi trước resort

Vova
21-02-2010, 13:22
Tản Đà Spa Resort nằm cách Hà Nội khoảng 60km ở chân núi Ba Vì. Cùng với các khu nghỉ dưỡng quanh chân núi tự nhận là resort khác, Tản Đà resort có lợi thế rất lớn về vị trí, chắc ai cũng thấy người dân ở Hà Nội nói riêng và đồng bằng Bắc Bộ nói chung thiếu chỗ đi chơi, nghỉ ngơi thư giãn đến mức nào.

Để giới thiệu về Tản Đà, đầu tiên em xin nói về phòng ốc. Trong khu có hai khu nhà nghỉ chính để có thể ở lại qua đêm là khu nhà cổ (xây trước) và khu nhà Lạc Việt (mới hơn vì xây sau):

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa04.jpg

Ngoài ra còn khu nhà sàn, chủ yếu dành cho các đoàn khách thuê trong ngày. Giá thuê phòng khu Lạc Việt officially được đăng trên web là từ 1tr7 đến 3tr5. Nhà em phải trả cho phòng 3 người 1.300.000vnd/1 đêm. Phòng ốc được trang bị đúng tinh thần nhà Việt cổ - có nghĩa là đơn sơ đến mức tối đa, mọi tiếng động từ thiên nhiên xung quanh hay từ nhà gần bên, người đi lại bên ngoài đều có thể nghe được một cách trung thực. Gia đình nào có trẻ em đi trong mua đông sẽ phải tranh thủ mượn lò sưởi sớm, lý do là điều hòa chỉ có 1 chiều và số lượng lò sưởi có hạn. Interior đây ạ - hơi bừa bộn một tẹo, mong các bạn thông cảm :LL

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa08.jpg

Vova
21-02-2010, 13:32
Nói vậy, thực ra em cũng không trông đợi tiện nghi đến mức sang trọng ở những khu nghĩ chỉ đi trong 1, 2 ngày. Tuy nhiên có điểm cần lưu ý là chuột chạy ra chạy vào nhà khá tự nhiên nên tất cả bánh kẹo, hoa quả, bim bim ... cần cất cẩn thận vào tủ lạnh. Nhà em lúc đi bơi về thấy một chú chuột đang gọt hộ quả soài, báo với house keeping thì hóa ra các bạn ý cũng đã biết nhưng không làm được gì vì cả khu là đồng ruộng với vườn tược :( Nói là cất vào tủ lạnh cũng là để cho oai, vì trong phòng em cả tủ lạnh lẫn điện thoại đều không hoạt động :)
Nói về các điểm tốt, thiết kế của nhà khá hợp lý, phòng tắm cũng có hướng ra một khoảng sân riêng nho nhỏ. Đằng sau nhà có một cái trõng tre, chiều hè ngồi ngoài sân đón gió hồ chắc là thích:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa03.jpg

Vova
21-02-2010, 13:46
Tiếp đến về dịch vụ & giải trí, điểm nổi trội của Tản Đà Spa Resort là có bể bơi nước nóng. Thực ra là cả khu có 2 bể bơi, một bể ngoài trời:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa05.jpg

Và bể nước nóng trong nhà:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa06.jpg

So với cách đây khoảng 3 năm, em có cảm giác chất lượng sauna có kém đi, vẫn chỉ có xông hơi ướt, khăn tắm chỉ để một chỗ, số lượng khăn cũng chỉ có hạn. Về điểm đặc biệt nhất của khu resort là tắm khoáng từ nguồn nước được khai thác trực tiếp từ nguồn ở chân núi Tản và tắm bùn thì thú thực là em vẫn còn hoài nghi. Có bạn nào confirm về vụ nước khoáng này hộ em mới, chứ còn theo bản đồ các nguồn nước khoáng nóng, em chẳng thấy có cái nào ở trong resort này cả. Tắm bùn được đem ra từ miền Trung, chẳng hiểu được reuse bao nhiêu lần thì em cũng chưa dám thử bao giờ :) Tuy nhiên như em đã nói, giữa mùa đông ngoài bắc mà cả gia đình được bơi lội tung tăng là đã tốt lắm rồi.

Vova
21-02-2010, 13:58
Ngoài tiền bơi được tính include vào tiền phòng, khi sử dụng các dịch vụ khác như đánh billiard, hát karaoke ... của khu resort đều phải trả tiền. Nếu đi hội đông có thể tranh thủ tổ chức giải tennis:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa02.jpg

hoặc cả nhà đi xe đạp đôi hoặc đạp vịt trên hồ (50.000vnd/ nửa giờ).

Ăn uống từ trước đến giờ theo em không bao giờ là điểm mạnh của Tản Đà resort. Có tương đối ít lựa chọn và giá đồ ăn khá đắt. Cho bữa tối nhà hàng chỉ có thịt gà, các loại thịt khác đều đã hết, cuối cũng bọn em phải gọi thêm cầy hương, vừa ăn vừa tự hỏi không hiểu đây có phải là cầy hương thật hay không :) Bufet sáng cũng khá nghèo nàn, đặc biệt là so với các khu resort cạnh biển:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa07.jpg

Vova
21-02-2010, 14:47
Cũng phải nói rõ là em hoàn toàn không có gì bực tức hay không hài lòng với Tản Đà resort, chủ yếu vì em cũng chẳng expect gi nhiều, cả nhà đi thì mình lên đấy, that's all :) Mà nói cho cùng, quanh Hà Nội cũng chẳng có nhiều chỗ để đi, giá cả có cao hay không thì dân nhà mình lúc nào cũng đông nghịt:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa01.jpg

Tóm lại với Tản Đà Spa Resort em có mấy cái nhận xét như thế này:

Pros:
- Vị trí thuận tiện, khoảng 1, 2 tiếng có thể đi đến từ Hà Nội.
- Không khí trong lành, nhiều cây cối

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa09.jpg

Cons:
- Giá phòng, giá dịch vụ, ăn uống khá đắt.
- Dịch vụ chưa được tương ứng với giá. Tiền dịch vụ lẻ tẻ như đánh billiard ... không được tính vào tiền phòng. Do đó theo quảng cáo thì đây là khu resort tương đối cao cấp, nhưng thực ra cách kinh doanh vẫn theo kiểu một khu nghỉ dưỡng, giải trí trong ngày.
- Không có internet, đương nhiên wireless thì không dám mơ đến.
- Chất lượng phòng không được như mong muốn, đặc biệt là để nghỉ qua đêm. Theo em để được coi là khu resort đúng nghĩa thì còn phải hoàn thiện nhiều, cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên theo tình hình kinh doanh nghỉ dưỡng ở miền Bắc, đặc biệt xung quanh Hà Nội, thì em nghĩ chắc còn lâu tình hình mới được cải thiện. Nói chung em nghĩ Tản Đà Spa Resort là nơi thích hợp để đi trong ngày, chứ để ở 2 ngày trở lên sẽ là vừa chán vừa đắt đỏ :)


Cuối cùng là mấy cái ảnh chụp linh tinh, cái cây trông hay hay:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa10.jpg

và lửa trại:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/TanDa12.jpg

Vova
21-02-2010, 21:14
Không có internet? Bác chắc không???!!!!!

Chắc với phòng của tớ :) Lại nhắc lại một tẹo cho chắc, tất cả những thứ em viết đều là quan điểm & cảm nhận cá nhân, có thể có những chi tiết chưa được chính xác vì một lý do đơn giản, ví dụ một phòng không thể đại diện cho cả khu resort. Nhưng personal opinion thì vẫn được phép có, phỏng ạ? :)

TYYT
21-02-2010, 23:26
Một Resort nằm trong dây Sixsenses

Phong cách chung của Sixsenses là gần gũi với thiên nhiên, tạo điều kiện cho cái giác quan thứ sáu được cảm nhận.
Đặc điểm riêng của Anamandara là một khu nhà nghỉ dưỡng của sĩ quan pháp được cải tạo lại gồm 24 khu biệt thự với đủ các phong cách kiến trúc các vùng của Pháp (chắc để các sĩ quan bớt nhớ nhà).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28218
Cổng vào


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28219
Tiếp tân


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28220

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28225

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28224

TYYT
21-02-2010, 23:33
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28223

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28222

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28221
Các khu biệt thư khác nhau - Mỗi khu đều có phòng khách, thư viện, nhà bếp chung. Mỗi khu chứa đựoc ba đến 6 gia đình nhỏ hoặc một đại gia đình. Kiến trúc của Pháp đẹp mê ly, em thấy như thế.

moutain
22-02-2010, 10:03
Ngay trước phòng em ở có view như thế này đây ạ
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02621.jpg
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02642.jpg
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02643.jpg
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02644.jpg
Bãi biển nằm ngay trước mặt phòng em, chỉ cần đi qua đường là xuống biển. Mặc dù biển nằm ngay trung tâm thị trấn nhưng rất xanh và sạch, không có nhiều rác như Nha Trang hoặc Vũng Tàu
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02646.jpg
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02648.jpg
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02649.jpg

moutain
22-02-2010, 10:12
Quán cafe khá đẹp kế bên khu villa, nhưng tiếc là đóng cửa nghỉ suốt mấy ngày tết
Những gốc bàng này có độ tuổi 130 năm kể từ khi người Pháp chiếm đóng Côn Đảo thì đồng loạt trồng dọc biển và trong các nhà tù
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02650-1.jpg
Nhà hàng nằm kế hồ bơi
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02732.jpg
Mặt trước của khu building
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02734.jpg
Em thích cái cục đá được đục đẽo như thế này - các resort Sài Gòn tourist hầu hết đều sử dụng style này
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02743.jpg
Cầu tàu nằm kế bên resort
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02640.jpg
Bình minh trước resort
https://i981.photobucket.com/albums/ae294/thaiminhson/Con%20Dao%20tet%20am%20lich%202010/DSC02629.jpg

Vova
23-02-2010, 10:07
@ moutain và TYYT: Cảm ơn các bác đã tham gia, cả Sixsenses Anamandara Đà Lạt với Côn Đảo đều là wishful destination của em.

@ thienbinh_dn83: Tớ chỉ còn một ít lương khô, với lại thời gian và money cũng không đủ để lúc nào cũng trên từng cây số :) Thế mới phải nhờ các bạn vào đây đóng góp (beer)

anhminh
24-02-2010, 15:27
Tớ có ít ảnh về Six senses Hideway Ninh van bay tết vừa rồi, coi như là bổ sung hình ảnh cho bài của Vova:

Bạn Vova hình như quên cái vụ này, hoặc bây giờ mới phát sinh.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28297

Khu resort này tuy nằm trên đất liền, nhưng giao thông chỉ có mỗi đường thủy. Hôm nào biển động là hết đi lại.
Đi cano mất khoảng 20 phút. Khu resort ở phía bên kia vịnh, bên phải ảnh.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28243

Đây là Beach Villa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28300

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28257

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28248

Đường ra biển
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28256

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28298

anhminh
24-02-2010, 15:27
Biển ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28245

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28251

Nhìn về phía president villa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28255

rock villa ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28247

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28252

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28299

Thực ra còn rất nhiều chỗ đẹp, nhưng do nhiều lý do mà tớ ko chụp hoặc ko up lên đây.

... BBQ dinner trên biển
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28249

TYYT
25-02-2010, 10:08
Loạt ảnh Ninh vân của bác Anhminh đẹp tuyệt, để em load nốt mấy cái Anamandara Đà lạt rồi tham gia vụ Ninh vân với bác
------------------------------

Các khu Villa bên trong
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28226

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28231

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28230

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28229

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28232

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28233

TYYT
25-02-2010, 10:11
Phần nội thất của phòng ở loại Suite cap cấp, mọi vật dụng theo style cổ, thô, mộc, đơn giản, tạo cảm giác thân thiện. Thê mà có nhiều bác vào đây không ngủ được vì sợ ...ma

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28419
Phòng tắm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28418
Phòng ngủ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28417
Phòng khách


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28421
Không gian xung quanh Villar - Không gian của Đà Lạt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28420
Bể bơi nước nóng - Nhiễu vô kể do ISO-1600 của 450D cầm tay không tripot.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28423
Ban đêm nhìn xuống thành phố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28424
Những con đường lát đá ngoằn ngoèo nối các Villar

TYYT
25-02-2010, 10:11
phần nội thất của Home Villar, là các Villar to ở lưng đồi không chiếm vị trí đắc địa như Suite ở đỉnh đồi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28425
Phòng khách chung

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28427
Mấy anh em sau khi đi ăn về ngồi nói chuyện tán gẫu trong một không gian mát mẻ và tỉnh lặng, rất có cảm giác thư giãn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28426
Wellcome Fruit

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28428
Rất đơn giản (chắc là hàng fake thôi) nhưng cũng có cảm giác nẩy và nặng tay khi bấm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28429
Vài cuốn sách cũ và những đồ vật đơn sơ gợi lên cảm giác thân quen và nhàn hạ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1142&pictureid=28430
và BBQ - không thấy món rừng xịn, nhưng đồ hải sản thì lại cực tươi ngon- thế mới lạ.

Vova
25-02-2010, 12:01
Tớ có ít ảnh về Six senses Hideway Ninh van bay tết vừa rồi, coi như là bổ sung hình ảnh cho bài của Vova:

Bạn Vova hình như quên cái vụ này, hoặc bây giờ mới phát sinh.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28297


Bác anhminh đi đúng dịp thời tiết đẹp quá. Cái vụ set thời gian khác với giờ trong đất liền em có mention đến rồi mà, ý tưởng của họ là để mọi người tập trung vào nghỉ ngơi, tạm quên công việc hàng ngày. Ảnh chỗ đó thì có người nên ngại post ạ :)

Dawn
25-02-2010, 14:44
Ủ̉a, chỗ này nhanh hơn múi giờ VN 1h thật sao bác?

TYYT
01-03-2010, 16:52
Khu nghỉ Anoasis là một ốc đảo nhiệt đới với bãi biển dài cùng với thiên nhiên hoang dã. Khu nghỉ là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, những người luôn muốn thóat ra khỏi sự chen chúc, vội vã của cuộc sống đô thị.
Từng là nơi nghỉ ngơi của của vua chúa thời xưa, khu nghỉ mát 4 sao là một trong những khu nghỉ tốt nhất ở miền Nam Việt Nam. Nằm trên diện tích 16 hecta, với bể bơi, sân golf, sân tennis, 2 nhà hàng và 2 bar.

Vị trí
Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 120 km, khu nghỉ Anoasis nằm ở bãi biển Long Hải thuộc xã Long Điền, của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
(http://tftravel.vn/lang_vn/hotel/detail/id-360/Anoasis-Beach-Resort.html)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28629
Biển chỉ đường đến các khu nghỉ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28630
Khu Family

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28627

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28626

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28620
Cottage

TYYT
01-03-2010, 17:00
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28628
ban công của cottage, dản dị đầy nắng, yên tĩnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28624
Nội thất - rất dản dị

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28623
Restoran nằm trên đỉnh đồi nhìn xuống bãi biển, thức ăn tươi và ngon

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28625
Nhìn từ Restoran ra bể bơi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28621
Những con đường nhỏ dẫn đến Cottage

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28631
Thiết kế rất gần gũi với thiên nhiên.

Thích hay không tùy gu hưởng thụ, các bác tự đánh giá nhé

Note: bãi biển rất riêng tư, cát đẹp và phẳng. Nước ấm áp và không có nhiều sóng lúc em đi. Nước có cảm giác không sạch và hơi có mùi. Đánh giá bình thường.

TYYT
02-03-2010, 08:45
"Khu nghỉ dưỡng Life Resort Hội An chỉ cách khu phố cổ Hội An vài bước chân, nằm trên dòng sông Thu Bồn đẹp tựa như tranh, với tầm nhìn bao quát con sông thơ mộng.

Phong cách thiết kế của Life Resort là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Pháp, Nhật và Hà Lan. Trong suốt bốn thập kỉ qua, Phố cổ Hội An đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi sự giao thoa văn hóa này.

Các phòng loại sang và phòng căn hộ của Life Resort đều bao gồm khu phòng khách và khu hành lang riêng biệt. Ngoài ra, khu nghỉ còn là nơi lí tưởng để thưởng thức các món ăn ngon, thưởng ngoạn chuyến đi tới bãi biển bằng phà hoăc thuyền, hay thư giãn trong bể bơi ngoài trời cùng với Spa cao cấp là nơi trị liệu và thư giãn hoàn hảo với tầm nhìn sông Thu Bồn.

Vị Trí:
Khu nghỉ Life Resort Hội An nằm trên sông Thu Bồn, từ khu nghỉ đến khu phố cổ Hội An chỉ mất vài phút đi bộ. Bãi biển Cửa Đại cách khu nghỉ 5km. Từ khu nghỉ du khách có thể đến bãi biển Cửa Đại bằng ôtô hay bằng thuyền. "

( http://www.dulichanz.com/khachsan-hoian/Khu-nghi-Life-Resort-Hoi-An/ )

Lần này chụp không nhiều, đưa lên vài tấm nhờ các bác phụ thêm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28676
Hồ cá giữa khuông viên nhìn từ cửa vào tiếp tân

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28679
Tiếp tân

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28678
Nhìn từ bàn tiếp tân qua hồ là phòng họp, nhà ăn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28681

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1157&pictureid=28680
Hồ bơi.

Đẹp nhất là view từ phòng ăn ra sông thu bồn mà em chưa tìm thấy ảnh.

Đánh giá: Thuận tiện để nghỉ ngơi thư giãn, vị trí gần sông thu bồn rất thơ mộng, có thể đi bộ vào phố cổ rất thuận lợi.

casstaway
02-03-2010, 13:03
Đúng là mấy cái Six Sense Hideway resort nào cũng đẹp nhỉ ... toàn style mình thích :D, thiên nhiên cứ gọi là .... không thể hoang dã hơn :-).

Bạn đời ơi, bạn làm ơn cho cái contact hay địa chỉ của VD tour lên được không ? Thấy bạn quảng cáo quá nên cũng muốn tham khảo xem thế nào :-)

Ủng hộ các bạn post tiếp ... nếu các bạn cho giá cả các bạn book phòng nữa thì hay quá :-)

Vova
02-03-2010, 13:22
Đây ạ, em đã hỏi nhà, hóa ra là liên hệ với một đc bên webtretho, em cứ mạn phép post contact của bạn đấy, chắc marketing hộ sẽ không bị coi là violate privacy :)
Bạn đấy tên là Huệ, cell phone 0904791788, bác Mountain có thể contact.
P.S Em thấy có nhắn là thành viên wtt hình như còn đc down thêm ít giá nữa đấy bác ạ :)
Em xin phép để một ít bữa rồi em edit cái post này.

@ casstaway: em quoted lại post em của em để trả lời bác :)

TYYT
03-03-2010, 09:15
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Khánh Hòa

"Kết hợp tuyệt vời giữa phong cách kiến trúc độc đáo và dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo, không gian yên tĩnh và phong cảnh quyến rũ làm mê hồn du khách, khu nghỉ Ana Mandara luôn mang lại cho du khách những cảm nhận độc đáo và ấn tượng.

Khu nghỉ tọa lạc trên một khu vườn nhiệt đới đẹp mê hồn với diện tích 26,000 m2 hướng ra bãi biển tuyệt đẹp. Tại đây du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn đại dương bao la và vịnh Nha Trang. Khu nghỉ gợi lên phong cách kiến trúc truyền thống Việt Nam với nội thất được trang bị tiện nghi và ấn tượng bằng các nguyên liệu dân tộc Việt như gỗ, mây tre và đồ gốm. Với tính đơn giản mà độc đáo, khu nghỉ Ana Mandara đuợc du khách khắp nơi trên thế giới biết đến như một khu vườn nhiệt đới lý tưởng của thành phố biển Nha Trang.

Khu nghỉ mát bao gồm khu Spa cao cấp (Six Senses Spa), một bể bơi ngoài trời, một nhà hàng và bar, phòng họp và trung tâm thương vụ dành cho các doanh nhân cùng một loạt các hoạt động ngoài trời và thể thao biển đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách.
Khu nghỉ Ana Mandara được xếp hạng là một trong những khu nghỉ mát tốt nhất Việt Nam và trên thế giới năm 2004.

Khu nghỉ mát Ana Mandara có vị trí lý tưởng ngay tại bãi biển Nha Trang, trong một khu vườn nhiệt đới 20,000m2, tầm nhìn biển. Khu nghỉ cách trung tâm thương mại Nha Trang 2km. Từ khu nghỉ đến sân bay mất khoảng 40 phút lái xe."

( trích http://www.chudu24.com/khach-san/khanh-hoa/ana-mandara.html )

"TT - Hằng năm, vào những ngày đầu năm mới, Forbes.com lại bình chọn một danh sách các khu resort được yêu thích nhất trong số các điểm đến lý tưởng của du khách được giới thiệu mỗi tuần trên trang web này (destination of the week). Mỗi điểm đến lý tưởng được khẳng định bởi các yếu tố sau: có thiết kế độc đáo, dịch vụ ưu việt, thức ăn tuyệt hảo và vị trí đẹp.

Trong danh sách top 12 các khu resort được ưa thích nhất năm 2004 của Forbes.com, chỉ có hai điểm đến thuộc châu Á: Pangkor Laut của Malaysia và Ana Mandara của VN. Nếu Pangkor Laut nằm trên một hòn đảo ngoài khơi xa trong eo biển Malacca với những nhà sàn riêng biệt mọc trên mặt nước biển thì Ana Mandara ở trên một trong những bãi biển đẹp nhất của thành phố biển Nha Trang"


( http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=63648&ChannelID=100 )

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1162&pictureid=28722
Khách sảnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1162&pictureid=28721
Nhà hàng ngay sát biển

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1162&pictureid=28720
Khu nghỉ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1162&pictureid=28715
Hồ bơi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1162&pictureid=28718

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1162&pictureid=28717

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1162&pictureid=28716
Bãi biển


Đánh giá: Rất tuyệt vời
- Vị trí đẹp
- Dịch vụ tốt
- Hồ bơi đẹp
- Bãi biển rất đẹp
- Khu dân cư xung quanh đẹp và trù phú

TYYT
04-03-2010, 09:54
"Thiên đường ở hạ giới Six senses Hideaway

(Zing) - Vịnh Ninh Vân, Nha Trang có thiên đường tuyệt đẹp mang tên Six senses Hideaway.

Mất 20 phút đi thuyền từ thành phố Nha Trang đến vịnh Ninh Vân, bạn sẽ có cơ hội nhìn ngắm thưởng ngoạn phong cảnh đẹp ngoạn mục, như thiên đường trên mặt đất. Ngắm bình minh lên hay hoàng hôn xuống, cảnh tượng nơi này đều đẹp lung linh. Hẳn sẽ chẳng có phút giây nào lãng mạn hơn khi ngồi trên cầu tàu ngắm trăng thanh, biển lặng, nghe tiếng gió rì rào mơn man trên cát, tâm tình thủ thỉ với người thân yêu."

(http://www.zing.vn/news/choi-vui/thien-duong-o-ha-gioi-six-senses-hideaway/a71275.html)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=28747
Cầu tàu từ Vịnh Nha Trang. Mỗi tàu chở được khoảng chừng 20 người là con đường duy nhất nối từ đất liền đến khu resort

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=28749
Nhìn từ xa, có thể thấy Rock Villa, water Villa thấp thoáng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=28751
Restoran nhìn từ biển

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=28754
bên canh nhà hàng ở phía ben tay trái là một cái bar, mở đến cho đến khi không còn ai ngồi nữa. Thông thường Bar chi có ít khách ngồi vì ngồi ở Villa cũng đã quá lãng mạn. Nhưng Bar đẹp tuyệt - làm 1 coktail nhé!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=28752
water villar

TYYT
04-03-2010, 09:56
Khu nghỉ mát cao cấp Ninh Vân – Ninh Hoà Evason Hideway mang lại một cảm nhận sang trọng đích thực với cảm giác được sống và gắn kết với thiên nhiên. Bao quanh là núi non hùng vĩ, khu nghỉ mát nằm hướng mình ra vịnh biển với bãi cát trắng mịn và những khối đá ấn tượng, quyến rũ làm mê hồn du khách.

Khu nghỉ mát vừa được tờ báo của Anh quốc UK Sunday Times – Times online bình chọn là 1 trong 20 khu nghỉ mát tốt nhất thế giới.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên vịnh riêng biệt, tận dụng được hết những vẻ đẹp của thiên nhiên và chỉ có thể đến bằng thuyền, tạo một sự khác biệt hoàn toàn so với những khu nghỉ mát khác. Những khối đá ấn tượng, những rặng san hô quyến rũ, bờ biển cát trắng mịn mà, những ngọn núi cao chót vót phía sau, …tất cả mang lại một cảm nhận sang trọng trong trong thế giới thiên nhiên đầy sức hút.

Các phòng của Evason Hideway mang lại một không gian phóng khoáng mà riêng tư đạt tiêu chuẩn của một khu nghỉ mát cao cấp trên thế giới. Tất cả 52 phòng villa cao cấp đều có bể bơi ngoài trời, khu phòng khách rộng và hầm rượu cá nhân.

Evason Hideway là nơi lý tưởng cho các hoạt động nghỉ dưỡng cũng như thư giãn tại Spa 6 giác quan (Six Senses Spa). Với vị trí rất gần Nha Trang, ngay vùng vịnh nguyên sơ, yên tĩnh, khu nghỉ mát cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các hoạt động giải trí và du ngoạn trên biển và đất liền.

Khu nghỉ mát nằm trên vịnh Ninh Vân vẫn còn nguyên sơ và hoang dã, hầu như chưa có sự can thiệp của bàn tay con người. Vùng vịnh xa xôi này được biết đến bởi những rặng san hô đẹp mê hồn, những bãi cát trắng mịn mà và những núi đá ấn tượng, tạo nên một sự khác biệt đến bất ngờ.


(http://www.ivivu.com/h/Khu_nghi_duong_Evason_HideawaySix_Senses_Spa_Khanh Hoa_VietNam_1137/)

TYYT
04-03-2010, 10:00
"Vài nét về Six Senses Hideway Ninh Van Bay Resort

* Six Senses Hideaway Ninh Van Bay Resort nằm ở vịnh Ninh Vân, thuộc biển Nha Trang, dài 1,5km dọc bờ biển, liền sau lưng là rừng cây và núi đá hiểm trở. Six Senses Hideaway Ninh Van Bay Resort thực sự là nơi ẩn dật đầy quyến rũ, đánh dấu một tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho Việt Nam. Với không gian rộng được đặt riêng biệt, 53 villas nằm hướng mình ra vịnh biển làm mê hồn người. Trong số đó, có những villas lại hướng ra bãi cát trắng mịn, những villas khác thì sừng sững trên những khối đá tự nhiên. Tiêu chuẩn đầu tiên của resort tiêu chuẩn quốc tế này là tuyệt đối bảo tồn thiên nhiên. Không có một cây rừng nào bị chặt, tảng đá nào bị dỡ bỏ khi xây dựng resort. Các ngôi nhà ở đây nằm nương theo thế từng cái cây, hòn đá, nên thỉnh thoảng trong một ngôi nhà nào đó có một hòn đá mọc lên cũng không lạ. Bài trí ở đây đơn giản nhưng trang thiết bị lại hiện đại, xa hoa, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cao cấp của du khách quốc tế. Vật dụng chủ yếu là đồ gốm, gỗ, đồng… thô mộc, nhưng được xử lý một cách nghệ thuật, tạo nên cảm giác lạ và là sự thách thức về trí tưởng tượng bay bổng của con người. Giản dị, không màu mè mà khiến cho ai đã một lần ghé qua không thể không trở lại.Một khuôn viên tới 26.000m2 mà chỗ nào cũng xanh mướt các loại cây nhiệt đới, ngập tràn hoa và nắng vàng như mật. Không khí trong vắt, yên bình bao quanh bởi những phòng ốc được phối ngẫu bởi gỗ, mây tre, tranh lá, vấn vương mùi thảo mộc. Các nhà thiết kế tài ba đã khôn ngoan lưu giữ vẻ nguyên sơ của thiên nhiên ban tặng bằng phong cách kiến trúc truyền thống Việt Nam nhưng lại không quên các trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn 5 sao cho cuộc sống cấp tiến của con người. Phong cách kiến trúc của khu Six Senses Hideaway Ninh Van Bay Resort cho người ta cảm giác thư thái và dịu êm khó tả. Sống giữa thiên nhiên hoang sơ là vậy nhưng du khách không bị cách ly với các sinh hoạt văn minh nhờ có các dịch vụ hiện đại đạt tiêu chuẩn 5 sao có thể làm hài lòng ở mức tuyệt đối những du khách khó tính nhất. Ngoài ra, khu nghỉ mát với những dịch vụ khép kín sẽ giúp bạn duy trì thói quen hàng ngày như sân tennis, hồ bơi, business centre, internet, các trò chơi dưới nước...
* Từ mỗi phòng, bạn hãy phóng khoáng mở toang cửa sổ để nhìn ra biển, để cho gió và vị biển nồng nàn ùa vào. Đặt hành lý xuống và hít căng lồng ngực hương vị biển, bạn sẽ thấy cuộc hành trình mình vừa trải qua đã thực sự lùi lại phía sau.Nhà hàng ven biển sẽ cho bạn những giờ phút quý báu, vừa thưởng thức những món hải sản đặc biệt vừa nghe tiếng sóng rì rầm và ngắm những những hòn đảo phía xa xa trong vịnh Nha Trang. Một bữa điểm tâm hai người trên thuyền buồm, với ly rượu vang sóng sánh nắng, sóng sánh tình yêu...còn gì lãng mạn hơn thế? Chỉ cần bạn đặt chỗ, chúng tôi sẽ biến tuần trăng mật của bạn trở thành một ấn tượng tuyệt vời đi theo suốt cuộc đời.
Khi mệt mỏi, bạn hãy ngả mình trên chiếc nệm trắng muốt trong khu Spa hiện đại, được bao quanh bởi những thác nước thiên nhiên, để cho tiếng nhạc êm dịu thấm sâu vào huyệt đạo, dưới bàn tay thành thạo của những nhân viên được tuyển với tiêu chuẩn "biết đánh thức 6 giác quan" và bạn sẽ khoan khoái mà cảm thán rằng: "Đúng là tiền nào, của nấy"
* Six Senses Hideaway Ninh Van Bay Resort giống như một ốc đảo cổ tích xanh mướt hoa lá, với núi cao chót vót, tiếng chim thánh thót, tiếng đùa giỡn của những đàn khỉ, những chú sóc chuyền cành thoăn thoắt, bãi cát dài trắng mịn như pha lê, biển xanh trong như ngọc và những rặng san hô ngầm kỳ thú...
Sang trọng, riêng biệt, lãng mạn và cũng rất nguyên sơ là những ấn tượng mà Evason Hideaway & Six Senses Spa để lại cho những cặp tình nhân đã lựa chọn làm nơi ghi dấu cho những ngày ngọt ngào nhất trong cuộc đời."

(http://www.dulichtrangmat.com/c17-ha-noi-%28sai-gon%29-nha-trang.html)

TYYT
09-03-2010, 10:14
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=9421
Đạp xe về nhà dựng trước sân cát (xe có biển số là số nhà). Mình quăng đâu người ta cũng mang về đúng chỗ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29024
Mở cửa bước vào "nhà", phòng ngủ ôi đơn sơ và trong lành, ô cửa sổ vừa là bàn uống nước nhìn ra bể tắm nước ngọt bằng đá ngay phía sau nhà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29022
wellcome fruit như thường lệ. Ngồi đây trà thuôc nhìn ra vườn sau với những lùm cây dại và những con gà lôi hoang dã quanh quẩn kiếm ăn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29023
2 giường ngủ đơn, convertible thành giường đôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29027
Giường ngủ trên gác xép, ngủ không cần đóng cừa các bác nhé. Sáng nghe tiếng gà rừng gáy hãy đứng lên làm vài động tác vươn thở.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29025
Phòng sinh hoạt phía sau, cuối vườn là sen tắm ngoài trời. Tớ thích đứng đấy vặn vòi sen áp lực cao để những tia nước nóng nhỏ li ti phun vào người sau khi tắm biển về.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29026
Bồn tắm gỗ sồi, tớ không thích dùng cái này, thích đứng ... đằng kia hơn.

TYYT
09-03-2010, 12:44
Rock Villa và water villa có giá tương đương, đều cực kỳ riêng tư vì những con ngõ loằng ngoằng dẫn đến từng villa. Rock villar treo trên sườn đá còn water villa thì nhà sàn ngay trên mặt biển.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29035
Chao ôi là đơn giản, ôi chao cái cảm giác gần gũi thiên nhiên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29032
Rock villa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29031
bể bơi của rock villa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29033
water villa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29037
water villa

TYYT
09-03-2010, 12:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29036
Nơi đây cái ồn ào của biển, của gió xóa tan cái ồn ào của cuộc sống

TYYT
09-03-2010, 12:56
Ăn chơi thế này cũng là một góc của phượt các bác nhẩy! cứ gì phải khổ mới là phượt?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=9423
Beach villar, từ villa đi qua bể bơi riêng thêm khoảng chục mét đường mòn qua hàng dào cây chanh cây cam là chân bước lên thảm cây muống biển mát rượi, trước mặt là biển đây rồi!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=9424
bãi biển của khu nghỉ dưỡng: nước sạch, cát sạch, yên tĩnh vắng vẻ và an toàn. mười điểm cho chất lượng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29045
Bãi biển nhìn từ phòng confference của khu nghỉ

TYYT
09-03-2010, 13:04
Ăn chơi thêm một bước - gọi xe điển đưa lên khu spa, nằm sâu trong vinh, cheo leo trên vách đá nhé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=9426
Rất là phong thủy - nước ở xung quanh làm dịu đi mọi dấu hỏi, không có dấu hỏi nào trong đầu hết.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=9425
Chỉ có đá và nước

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29040
Đơn giản quá, không phải suy nghĩ gì cả, không có gì đáng để não phải tìm hiểu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29039
Bên trong có tiếng nhạc, nhung không phải tiếng nhạc mà là những lời thì thào, tiếng thở dài như tiếng thở của lá phổi mình "sooo-huuuuum"

Trả giá cho vụ này là một cái giá khá đau đầu, nhưng thôi, cái sự thư giãn phải trả giá bằng đối tượng của nó chứ.

TYYT
09-03-2010, 13:17
Đi dạo buổi tối? trêm một cái đảo vẵng hoe hoang sơ? rất nên đấy, đi bộ, đi bằng xe đạp theo những tấm biển được chiếu sáng suốt đêm. Đi ra cầu tàu, đi hóng mát ở bãi biển, đi lên quán bar hứng gió, uống cocktail - tất cả đều không tệ.

Mà em đi dạo một mình mới đau chứ, có vài nỗi nhớ, muốn gọi điện thoại cho người quen để xin trợ giúp. Có gọi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29041
Hết trợ giúp - tự đọc biển hiệu mà đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29043
cầu tàu nhìn về phía vịnh Nha Trang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29044
Nhìn vào đảo

TYYT
09-03-2010, 13:23
Buồn lắm, như chấu cắn ko chịu được, phải gây trò

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29046
Ví dụ như BBQ ngoài bãi biển, đồ hải sản của vùng này thì miễn chê rồi. Múc.. múc... và múc... Sorry các bác hôm ấy em múc hơi nhiệt tình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29047
Cho nên hôm sau giành giải nhất kayak. Vẫn còn giữ giải thưởng rất đẹp ở nhà.

TYYT
09-03-2010, 13:58
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=440&pictureid=29050
Sơ đồ khu nghỉ dưỡng.

Đánh giá thì cứ tùy gu. Riêng ông bạn em thì nói 1 câu: tao chả bao giờ đến đây nữa - như bị giam, tao thích Vinperl, khi nào buồn chân thì còn vù ra phố chơi được. :D

Vova
12-03-2010, 18:26
Bác TYYT đi khiếp quá, em đề nghị bác giới thiệu nốt Six Senses Côn Đảo với kế hoạch đi Ana Mandara Ninh Bình Resort là đủ bộ ạ :)

TYYT
13-03-2010, 09:04
Bác TYYT đi khiếp quá, em đề nghị bác giới thiệu nốt Six Senses Côn Đảo với kế hoạch đi Ana Mandara Ninh Bình Resort là đủ bộ ạ :)

Six Senses côn đảo với ninh bình chưa mở của đón khách bác ạ. Có cái Ninh Bình cũng hay, trong các vùng Bắc Trung Nam thì các khu nghĩ dưỡng ở Phía Bắc ít và yếu kém nhất.

Khu Ana Mandara Đà Loại không còn có tronh danh sách của Sixsenses, thật đáng tiếc. Chắc do kinh doanh thua lỗ.

quang2779
13-03-2010, 11:04
Tớ có ít ảnh về Six senses Hideway Ninh van bay tết vừa rồi, coi như là bổ sung hình ảnh cho bài của Vova:

Đây là Beach Villa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1145&pictureid=28300



=))=)) Thấy cái thang tre này lại buồn cười. Chả biết mục đích nó để làm gì, nhưng hầu như ai cũng dùng để móc phơi quần đùi

Sixsenses Ninh Vân Bay thì nhất rồi, nhưng giá ăn tối chát quá

moutain
13-03-2010, 11:12
Đúng rồi, đây là cây phơi đồ của các resort đó, lần đầu tiên mình cũng chưa nghĩ ra nên hỏi nhân viên - họ giải thích nhằm để tạo sự mỹ quan cho resort.

TYYT
19-06-2010, 13:11
Mình đi đúng dịp gần giáng sinh
- Bãi biển: 7 điẻm, nhiều đá nhưng cát đẹp
- Phòng ốc: 7 điểm, có bể bơi đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34698

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34699

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34703
Tiệc buổi tối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34700

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34701
Bungallow, có bể bơi riêng nhưng tiện ích chưa đẳng cấp

TYYT
19-06-2010, 13:32
Vị trí: Ngay cạnh Resort Sài Gòn-Phú Quốc trên Bãi biển Dương Đông
Phòng ốc: Rất bình thường 6 điểm
Bể bơi : 7 điểm
Biển: Biển Phú Quốc thì miễn chê rồi, mọi người rất thích tắm đêm ở bãi biển Phú Quốc. 9 điểm
Có món tắm ôm nhưng nghe nói các chị miền biển rất to con và đen =)). Cuối cùng chỉ là chuyện cười chứ không biết thực hư thế nào, cho thêm 0,5 điểm.
Thức ăn: đặc biệt gỏi cá chíc quên sầu vì ngon, hải sản các loại tươi ngon, đi tàu ra xa bờ một chút thò cần câu xuống là cá đớp ngay, có phục vụ làm món ngay tại tàu. Rất hay!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34709

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34704
Tiệc đêm ở gần bể bơi

TYYT
19-06-2010, 13:38
Phòng ốc: 7,5. Kiểu dáng công nghiệp quá, phục vụ cũng tạm được
bể bơi: dài nhất VN thì phải 9đ
Biển: 8,5đ

Cảm nhận: Không thích Swiss-bell nói chung vì quá nhiều phòng, kiểu công nghiệp, không gian loãng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34726

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34721

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34719

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34708

TYYT
19-06-2010, 13:48
Đặc điểm: là cái duy nhất ở Huế, ngay gần đồi vọng cảnh
Phòng: 7 điểm, nhiều người khen nhưng mình ko thích
Bể bơi: To, đẹp nhưng hơi bẩn vì tái sử dụng nước nên nhiều mùi clo, xung quanh trồng nhiều loại cây lá rụng nên nhiều rác đáy bể
Ăn uống và tạo cảnh quan tốt
Giá: đắt lè (140$) và không có cơ chế giảm giá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34718
Phòng (hạng sang)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34710
Cổng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34723

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34713
Bể bơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34717
Không gian

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34714

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34720
Spa, thử cho biết chút thôi, không ấn tượng lắm.

TYYT
19-06-2010, 13:56
Highly Recommend!

Phòng: Có 3 kiểu nhật, Việt, Pháp, phong cách rõ ràng. Toàn bộ khu liền khối như một khu phố có ngã tư, có quảng trường. 9,5 cho chất lượng
Không gian: đẹp, có phong cách riêng và tập trung, 9,5đ
Bể bơi: đẹp, 9đ
Bãi biển: đẹp, 9 điểm, có phục vụ kayak.
Giá khá đắt, giảm không nhièu nhưng đáng tiền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34707

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34724
Khu phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34727
Vào đêm trước rằm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34711

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34722
Bể bơi và nhà hàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34716
Bãi biển

Vova
29-08-2010, 18:25
Phòng ốc: 7,5. Kiểu dáng công nghiệp quá, phục vụ cũng tạm được
bể bơi: dài nhất VN thì phải 9đ
Biển: 8,5đ
Cảm nhận: Không thích Swiss-bell nói chung vì quá nhiều phòng, kiểu công nghiệp, không gian loãng.

Đã đọc review của bác TYYT, nhưng em vẫn book phòng ở Swiss-Bell Sơn Trà, lý do đơn giản là lần này muốn ở gần phía Đà Nẵng thay vì Hội An, tuy nhiên tất cả các resort khác đều chỉ còn phòng siêu đắt. Tuy nhiên cũng may mắn là SB Sơn Trà không bị cái nhược điểm mà bác TYYT đã nói, có lẽ là do diện tích của cả khu tương đối bé, thế cho nên cả resort chỉ là những căn biệt thự nho nhỏ, ấm cúng như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB21.jpg

Em xin phép đặt gạch tạm, tối về em post tiếp :)

CVN
29-08-2010, 19:10
Romana Phan Thiết
Mình đi đúng dịp gần giáng sinh
- Bãi biển: 7 điẻm, nhiều đá nhưng cát đẹp
- Phòng ốc: 7 điểm, có bể bơi đẹp
...
Bungallow, có bể bơi riêng nhưng tiện ích chưa đẳng cấp

Ở cái Romana này có rắn đấy nhé! Hôm đang đi dạo thì thấy một con rắn bò ngoằn nghèo qua đường chui xuống cái ao (cái có đặt cái vó ấy). Bác nào có trẻ con thì cẩn thận tý!

Tớ có một kỷ niệm ở cái bể bơi riêng Bungallow này là lần đầu tiên tớ có thể bơi dù chỉ là mấy mét :))

Vova
29-08-2010, 21:41
Swiss-Bell Sơn Trà resort nằm trên bán đảo Sơn Trà. Như em đã nói ở post trên, dự định là ở resort gần Đà Nẵng, tuy nhiên khi lên taxi để đến resort thì mới thấy là cũng khá xa, ở cái ảnh bán đảo Sơn Trà dưới đây mọi người có thể thấy nơi có bức tượng Phật Quan Âm là chùa Linh Ứng, để đến resort còn phải qua chùa một đoạn kha khá nữa:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB01.jpg

Trên đường đi vòng vèo vào resort em rút ra kết luận là nghỉ ở đấy tốt nhất là có người quen có ô tô, cabriolet càng tốt, ở Đà Nẵng, đường vòng vèo lên Sơn Trà đi cực thích :) Cổng vào resort đây ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB02.jpg

Vova
29-08-2010, 21:44
Cả khu resort chỉ có các biệt thự 2 tầng chạy dọc 2 dãy nhìn ra biển, mỗi biệt thự đều có bể bơi riêng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB03.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB04.jpg

Vova
29-08-2010, 21:55
Ảnh bên ngoài của từng biệt thự:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB06.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB07.jpg

Các bể bơi nói chung là bé, chắc là được một, hai sải tay người lớn nếu định bơi sải :). Do diện tích toàn khu nhỏ nên kể cả bể bơi chung cũng khá mini, nói chung là bể cho các em bé nghịch nước là chính. Dưới đây là ảnh một villa khác:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB08.jpg

Vova
29-08-2010, 22:01
Đến đây thì chắc mọi người đang thấy nhược điểm của khu resort này nhiều hơn là ưu điểm. Thú thực là lúc mới đến, em cũng thấy khá thất vọng, đặc biệt khi vào reception bé tí bé tẹo để làm thủ tục check-in:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB11.jpg

Tuy nhiên càng về sau, quan điểm của em càng thay đối. Có lẽ điểm nhấn quan trọng nhất của SB Sơn Trà là khu nghỉ dưỡng đúng nghĩa của cả gia đinh, với các biệt thự 2 tầng đủ chỗ cho 2 hoặc 3 gia đình nhỏ với các phòng riêng biệt. Có thể lấy xe đạp để cạnh reception để đi lòng vòng lên trên bán đảo Sơn Trà.

Vova
29-08-2010, 22:06
Để chứng minh cho lời em nói có lẽ em nên chuyển vào giới thiệu interior, mỗi villa có 2 phòng ngủ, một rất to và một bé hơn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB12.jpg

Đi cùng với các phòng ngủ là 2 phòng tắm và 3 WC (một ở tầng dưới). Điểm plus là thiết bị WC và phòng tắm của Toto cực tốt :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB13.jpg

Trong 2 phòng tắm cũng có một cái in nature như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB14.jpg

Vova
29-08-2010, 22:13
Dưới tầng 1 là phòng khách khá rộng, nếu cần có thể kê thêm extra-bed:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB17.jpg

Điểm khác biệt lớn nhất là villa của SB Sơn Trà có bếp riêng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB15.jpg

Tuy nhiên chắc khách đến nghĩ không được khuyến khích nấu nướng cho lắm. Trên tủ có đầy đủ bát đĩa ấm chén, nhưng nồi niêu xoong chảo nếu định sử dụng phải call room-service để mượn. Bàn ăn đây ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB16.jpg

Vova
29-08-2010, 22:28
Nhà hàng của resort không quá lớn, tuy nhiên các món ăn đều không quá đắt và ngon (theo quan điểm chủ quan của cà nhà em):

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB19.jpg

Buffet sáng khá phong phú, nói chung là có thể 9h mới dậy, chạy đi bơi 1 vòng rồi về ăn mà vẫn không sợ bị hết đồ :). Cạnh nhà hàng có một bể bơi nhìn ra biển, có thể vừa ngồi ăn hay uống gì đó vừa ngắm biển, vừa nghĩ đến Hà Nội 1000 năm đào bới lộn xộn, đường tắc liên miên mà cảm thấy vô cùng sung sướng :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB18.jpg

Vova
29-08-2010, 22:38
Tuy nhiên nếu ai ngại ăn trong resort, lười bắt taxi chạy vào thành phố, thì có thể đi bộ tầm dưới 500m để qua mấy cái quán cạnh bờ biển như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB22.jpg

Cả mấy quán đều khá đông, giờ trưa hoặc chiều sớm thấy có khá nhiều xe con đậu ngoài đường, có lẽ là do các quan này có view đẹp. Đồ ăn theo em là bình thường, không ngon bằng mấy quán bình dân dọc đường Phạm Văn Đồng và đắt hơn (tất nhiên là có rẻ hơn đôi chút so với trong nhà hàng của resort)
Chịu khó đi xuống khoảng nửa cây số nữa là sẽ đến chùa Linh Ứng, ở trên chùa view ra biển chắc sẽ rất đẹp. (Theo anh lái taxi thì Đà Nẵng có 3 chùa cùng tên, một ở Ngũ Hành Sơn, chùa nữa trên Bà Nà và cái thứ 3 ở bán đảo Sơn Trà - em không biết có đúng thế không nữa)

Vova
29-08-2010, 22:44
Cuối cùng là bãi biển. Bãi biển ở SB Sơn Trà không được thoải và mịn như phần lớn các bãi của các resorts khác ở Đà Nẵng, Hội An. Lý do khá đơn giản là do vị trí ngay đầu bán đảo của khu resort. Nước biển khá trong, bơi ra xa vẫn có thể nhìn được các chú cá to cỡ 1, 2 bàn tay đang bơi dưới đáy.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB20.jpg

Vova
29-08-2010, 23:09
Có lẽ dài dòng thế là đủ, em xin phép làm cái kết luận:

Pros:
- Một villa với giá 120-150USD rất thích hợp cho 1 gia đình lớn hoặc 2 gia đình. Tối có thể để trẻ em ngủ trên phòng, xuống tầng 1 sát phạt thoải mái :)
- Do là khu biệt lập, cách xa thành phố và chỉ gồm các biệt thự nhỏ nên rất thích hợp cho những ai thích nghĩ ngơi yên tĩnh, nằm một mình trên bãi biển riêng của khu nghĩ dưỡng để đọc truyện, nghĩ ngợi thế thái nhân tình :P
- Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình.
- Nhà hàng ăn ngon, giá acceptable
- ...

https://farm5.static.flickr.com/4100/4925654263_1166cf29e8_b.jpg

Cons:
- Resort nằm khá xa trung tâm. Nếu đi taxi từ cuối đường Phạm Văn Đồng, chỗ dựng tượng Âu Cơ theo trường phái Picasso đến resort bạn sẽ tốn khoảng 100.000VND.
- Bãi biển không được thoải, cát không được mịn như bãi Mỹ Khê ...
- Không có bể bơi lớn
- ....

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB09.jpg

snowstalker
12-09-2010, 09:26
Em thích cái topic này quá cơ, :) !

Hôm nay tranh thủ post vài hình em vừa đi tháng trước cho mọi ng tham khảo và có thêm sự lựa chọn cho hành trình của mình.
Location : Mui Ne-Phan Thiết
Resort : Sea Lion
Chất lượng : khá hài lòng với tính chất nghỉ dưỡng, thư giãn ...
https://i424.photobucket.com/albums/pp328/gianghang01/1.jpg

https://i424.photobucket.com/albums/pp328/gianghang01/2.jpg

https://i424.photobucket.com/albums/pp328/gianghang01/3.jpg

https://i424.photobucket.com/albums/pp328/gianghang01/4.jpg

Triple room là đây:
https://i424.photobucket.com/albums/pp328/gianghang01/5.jpg

TYYT
13-09-2010, 13:23
Đã đọc review của bác TYYT, nhưng em vẫn book phòng ở Swiss-Bell Sơn Trà, lý do đơn giản là lần này muốn ở gần phía Đà Nẵng thay vì Hội An, tuy nhiên tất cả các resort khác đều chỉ còn phòng siêu đắt. Tuy nhiên cũng may mắn là SB Sơn Trà không bị cái nhược điểm mà bác TYYT đã nói, có lẽ là do diện tích của cả khu tương đối bé, thế cho nên cả resort chỉ là những căn biệt thự nho nhỏ, ấm cúng như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/SB21.jpg

Em xin phép đặt gạch tạm, tối về em post tiếp :)

À, mình nói về Swiss-Bell Cửa đại. Sơn trà thì nghe nói bãi cát hơi hẹp, hồ bơi nhỏ. ưu điểm là riêng tư.

Ở đây có cái dở là đi cả gia đình thuê 1 villa thì vừa, nhưng đi lại chơi bời ăn uống không thuận tiện. Nếu đi hai người thì hay, đẹp nhưng lại không ở hết cái Villa. Nghĩ thế ko biết có đúng ko nhưng chưa thử.

nếu cho cả gia đình vào Đà nẵng bằng xe riêng chắc em sẽ đi chỗ này. Nhìn chung chất lượng dịch vụ của Swiss-Bell thì miễn chê rồi

TYYT
13-09-2010, 13:27
Ở cái Romana này có rắn đấy nhé! Hôm đang đi dạo thì thấy một con rắn bò ngoằn nghèo qua đường chui xuống cái ao (cái có đặt cái vó ấy). Bác nào có trẻ con thì cẩn thận tý!

Tớ có một kỷ niệm ở cái bể bơi riêng Bungallow này là lần đầu tiên tớ có thể bơi dù chỉ là mấy mét :))

Thế thì mới gọi là đẳng cấp chứ. thế mói gọi là khu sinh thái chứ!

Vova
13-09-2010, 13:34
Swissbell Sơn Trà ăn uống trong resort em thấy cũng được, giá không quá đắt. Còn đi bộ khoảng mấy trăm mét cũng có mấy cái nhà hàng hải sản lớn ngay cạnh biển (em đã post ảnh), view đẹp, tuy nhiên chất lượng bình thường, không ngon bằng mấy quán cạnh biển đoạn cuối Phạm Văn Đồng.
Nếu cả gia đình đi thì chắc nên ở khoảng max là 2, 3 ngày, ở lâu sợ bọn trẻ sẽ chán. Còn đi lại nhiều mà không có xe riêng thì tốn kém lắm, em chắc mỗi hôm phải trả gần 1tr tiền taxi :((

TYYT
13-09-2010, 15:12
Furama Đà Nẵng:

Phòng: Đẹp, 10 điểm. Phong cách kiến trúc biệt lập, gần gũi thiên nhiên, phòng nào cũng có ban công rộng.
Bể bơi: Đẹp, 10 điểm. Bể bơi ở vườn cũng như bể bơi lớn ở sảnh đều sạch đẹp, được chuẩn bị kỹ càng.
Bãi biển: Đẹp, 9 điểm thôi. Bãi cát dài, phẳng, sạch, riêng tư. Mỗi tội quay ra hướng đông nên có cảm giác hơi khó chịu.
Ăn uống: 8 điểm. cực đắt, không nhiều món lắm, chất lượng tạm được. Đi ra ngoài ăn hơi xa.
Dịch vụ: 10 điểm luôn.
Giá: 6 điểm, he he, quá đắt nhưng đáng tiền.
Tổng thể: 9.5

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42684
Khách sạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42685
bãi cát rộng, phẳng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42681
Bể bơi chính, bố trí cực đẹp, sạch, hoàn hảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42687
Bể bơi trong vườn, rộng, đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42683
Sảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42682
Sảnh, hai bên là nhà hàng và Bar.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42686
And my baby

TYYT
13-09-2010, 15:31
Vị Trí: Bãi Biển Bắc Mĩ An, gần Furama
Phòng: 9 điểm. Có vẻ hào nhoáng nhưng chất lượng thiết bị bên trong không đồng đều, cái tốt cái không tốt, xịn lởm ở chung. Thiết kế thông minh 3 khoang comvertible thành 1 khong nhờ các tấm vách ngăn di động.
Bể bơi: 8 điểm, thiết kế đẹp nhưng bị mất 1 điểm vì đang thi công, dây điện ổ cắm hàng búi ngay sát mặt nước trông hơi gớm.
Bãi biển: 8 điểm. Sach nhưng bờ cát không rộng và thoải như Furama.
Phục vụ: 5 điểm. Lởm, tại bọn Trung của quản lý nên rất lởm, cứ như là khách sạn tư nhân. Phục vụ í a í ới.
Ăn uống: 5 điểm luôn, ăn bên trong khách sạn nấu không ngon, nhà hàng xấu xí, đồ ăn cực không ổn đáng lưu ý đặc biệt các món mứt và sữa tươi. Quản lý người Trung quốc lượn ra lượn vào giám sát, 9 giờ đã thấy đòi thu dọn thức ăn. đi ra ngoài ăn hơi xa.
Giá: đang khai thác thử nghiệm nên giá khá dễ dãi, không đắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42697
Phòng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42700
Cánh phải đã khai thác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42698
Cánh trái còn đang thi công

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42701
Bể bơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42696
Vườn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42699
My babes at Silver Shore

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42689
My Babes at Life Resort

TYYT
13-09-2010, 15:50
well, không đọc kỹ hóa ra bác chủ topic đã có bài về Furama rồi. Nhưng hình như bây giờ Furama còn đẹp hơn nữa bác nhể.

Red_Dao
13-09-2010, 18:43
Vừa rồi e đi nghỉ ở Hòn Tằm resort, em có vài cái ảnh.

Bến cảng bên bờ Nha Trang, đi ca nô ra đảo khoảng 15'
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42747

Đường lên đảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42758

Bên dưới nước rất trong có nhiều cá con:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42762

Romatic Bungalow:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42756

Deluxe Bungalow:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42757

Phòng tắm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42768

Vova
13-09-2010, 20:40
Em thử post ảnh của bác Red_Dao lại nhé:

Vừa rồi e đi nghỉ ở Hòn Tằm resort, em có vài cái ảnh
Bến cảng bên bờ Nha Trang, đi ca nô ra đảo khoảng 15'

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42747

Đường lên đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42758

Bên dưới nước rất trong có nhiều cá con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42762

Romatic Bungalow

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42756

Deluxe Bungalow

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42757

Vova
13-09-2010, 20:44
well, không đọc kỹ hóa ra bác chủ topic đã có bài về Furama rồi. Nhưng hình như bây giờ Furama còn đẹp hơn nữa bác nhể.

Xây nhiều hơn, đẹp hơn bác ạ. Giá mà em mua được cái villa ở trỏng (K)
Một cái villa trong Sơn Trà Swissbell giá là 500.000USD mà cũng có chủ hết từ lâu rồi ...

Kate Nguyen
28-11-2010, 13:49
Em vote cho Vinpearland và Furama về độ thân thiện với children và thái độ phục vụ.
Cả nhà đã ai đến La Veranda ở Phú Quốc chưa? Em thấy ảnh trên web rất charming, không hiểu trải nghiệm thực tế thế nào?

Huong-Trang
10-04-2011, 00:48
Topic này khen Furama quá xá nhỉ. Tui thì mới đi honey moon ở Fusion Maia, hàng xóm mới của bác Furama này. Cơ mà cũng không thể so sánh được vì đây là Spa hotel (resort), đúng nghĩa là spa và không phải trả thêm tiền spa gì cả (có điều đi trúng lúc khách đoàn thì đặt hẹn bị hạn chế). Ở đây có menu các gói spa, massage, beauty, trung bình 1 suất là 1 tiếng. Giá cả hiện tại public là 290$, nhưng bạn có thể book được giá thấp nhất tầm 220$/R/N, bao gồm ăn sáng MỌI LÚC/MỌI NƠI, không hạn chế SPA/MASSAGE. Gọi là room nhưng thật ra là Villa, mỗi phòng đều có BỂ BƠI RIÊNG nè, bồn tắm, phòng tắm đứng, bồn rửa mặt đôi, vườn nhỏ riêng có ghế nêm ngồi thư giãn, có gian phòng khách nhỏ nữa, TV mỏng xoay 360°, đế ipod, có thể mượn ipod xài trong thời gian cư trú, ipad hoặc laptop thì mượn trong khuôn viên public, ko đem vào phòng.

Không khí nơi đây thư thái, nhân viên thân thiện, chân chất, cởi mở, đồng phục nhân viên rất nhẹ nhàng, chỉ phân biệt bộ phận, ko phân biệt đẳng cấp, hay sếp-nhân viên. Mọi thứ tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Ăn uống thì thoải mái, báo số phòng và ký receipt (có lúc ko ký), thanh toán 1 lần khi check-out thôi. Mình thấy như vậy rất hay, hợp lý, vì đây là nơi thư giãn, ko phải lúc nào cũng đem theo tiền để trả, mà chỉ đem tiền lẻ để tip thui nhỉ? Trước đó mình chưa ở resort bao giờ, thú thật cũng ko bít tip thế nào cho phải, khi đi ăn, uống, hay spa nữa, mặc dù ng ta nói cái đó ko bắt buộc.

Thui, lan man nhiều quá, để entry sau mình sẽ post hình nhé, chụp bằng máy KTS nên ko đc lung linh lắm :D

Huong-Trang
10-04-2011, 00:53
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1618116492925&set=a.1618063091590.2075917.1236768132&theater

Huong-Trang
10-04-2011, 01:14
thui có sẵn facebook mọi người vào coi luôn series ảnh honey moon của em luôn vậy nhé :)

Ah, tiện em comment luôn cái vụ ăn sáng, ai thích ăn sáng lúc nào cũng được nhé, tối thui cũng đc, còn ăn ở bãi biển hay đâu đó trên cây (miễn sao trong khuôn viên resort nhé) thì book trước để set up. Hai vợ chồng nhà em cũng làm 1 bữa ăn sáng ngoài biển, dễ thươgn lắm. Có rải hoa xung quanh và trang trí trên bàn. Ở đây sử dụng hoa đồng tiền làm chủ đạo, 2 đứa em khoái lắm (lúc tụi em mới quen, chồng em ưa tặng hoa này lắm, chưa dám tặng hoa hồng haha). Mỗi ngày là một màu hoa nhé.

Còn ăn sáng a la carte hay buffet thì tùy ý, có sẵn 3 nhà hàng phục vụ Fire, Tonic, Fresh, nhưng chỉ riêng Fire có buffet thôi, buffet rất đẹp, nhiều, Tây. Cứ thoải mái ăn sáng, đọc báo, lướt net bằng ipad các bác ạ.

Mà ai có nhu cầu tìm hiểu các loại hương liệu spa thì cứ việc nhé, có 7 loại đấy. Có cả thư viện sách về sức khỏe, mà e chưa có nhòm vào. hihi Khu vực Spa rộng, đẹp, thư thái, có hồ bơi, thác, sauna,...

Ở đây mọi thứ đc sắp đặt hài hòa theo phong thủy nhé. Nào là hứng gió biển, lùa vào tứ phương, cho nên ở khu vực resort lúc nào cũng thấy thư thái, mát mẻ, không khí thoáng đãng, thích lắm.

Nhà em ở có 3 đêm, tới phút chót định extension thêm 1 đêm nữa nhưng rồi lại thôi, ham hố quá. Lần khác chắc sẽ ghé nữa, hi vọng không tăng giá.

À, phải kể đến bác Christian, ng Đức, giám sát ở đó. Bác ấy trẻ, mà gây chú ý của tui từ lúc mới đến ngồi ở lobby lau mặt, xơi nước thì thầy bác ấy chăm chú nhìn 1 anh batender pha chế. Khiếp, kĩ thế. Lúc nghỉ ngơi, ăn trưa ở Fresh- nhà hàng nhìn ra biển thì có 1 cô rất dễ thương ra chào hỏi, bắt chuyện, biết chồng tui ng Đức, với lại 2 đứa dở tiếng Anh hay sao đó haha nên một lúc sau giới thiệu anh Christian ấy tới, hỏi han có cần giúp đỡ gì ko. Mà bác ấy nhiệt tình thật, lúc gần đi, chồng tui muốn đặt báo hay mua sách gì đó tiếng Đức đọc, thì bác ấy hăm hở đem cho 1 đống sách để đọc. Hỏi mua thì bác ấy nhiệt tình đi hỏi cấp trên rồi báo lại là tặng luôn 1 cuốn, chồng tui phải nói là like mạnh hehe. Ah, còn vụ cái ngày welcome- arrival day đó, buổi chiều đi chơi, kiếm chỗ thuê xe máy về tới cổng thì thấy có mấy nhân viên ở cửa chào hỏi, vui vẻ lắm, có ng hỏi là phòng 2302 đúng ko (hay thật), lúc vào phòng thì thấy bồn tắm đang sắp đầy và được rải hoa hồng, và thắp nến (đèn cây) xung quanh, chùi ui lãng mạn lắm đó hehe

Kể tới đây đc rồi, chỉ có điều tui hơi ko hài lòng lắm là lúc đó trúng khách đoàn, tui ko đc massage/spa cả ngày, mà chỉ đc 1-2 lần/ngày thui

Huong-Trang
11-04-2011, 14:44
ah, quên kể chuyện mình đặt phòng qua chudu24 nên giá là 220$, nhưng đặt phòng ở đấy phải thanh toán mới xác nhận booking. Khi ở đó đêm cuối rồi, định nán lại thêm 1 đêm nữa, mới hỏi giá trực tiếp ở đấy vì đặt qua chudu24 phải trả tiền trước, thì được offer giá 225$ vì ở đây 3 đêm nên giá ưu đãi (public giá 290$), nhưng mình nghĩ bình thường book cũng có thể lấy giá đó được thôi à

thanhhong1005
16-04-2011, 01:33
hình như ở đây các bác chỉ viết và đề cập tới resorts méc méc không à...có bác nào đã từng đi resorts nào giá zrẻ zrẻ hơn chút chút không ???

TYYT
12-05-2011, 15:41
Địa chỉ: Hàm Thuận nam, Bình thuận

Được mệnh danh là Resort trong resort, Villa nghỉ dưỡng trong đây được bố trí đầy đủ bể bơi riêng trong nhà, khu thư dan riêng các dịch vụ khá hoàn hảo. (lại quảng cáo không công cho mấy bạn mới chết chứ)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60965&d=1305189234
Villa hạng sang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60964&d=1305189234
Nội thất, phòng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60962&d=1305189234
Bể bơi riêng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60963&d=1305189234
Cho hai người

TYYT
12-05-2011, 16:04
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60961&d=1305189234
Bể bơi ngoài trời, khá riêng tư

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60960&d=1305189234
Bể bơi chính

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60966&d=1305189355
Bãi biển nhìn ra kê gà

Đánh giá:
- Địa điểm: Đẹp, riêng biệt nhưng xa quá, đi từ SG đến Phan thiết rồi phải mất thêm gần 2 giờ đi đường bộ nữa mới tới. Toàn Nga ngố ở
- Phòng ốc: Rất đẹp
- Bể bơi sạch đẹp, vị trí tốt, được chăm sóc kỹ
- Bãi biển đẹp, sạch, cảnh quan chung đẹp.
- Ăn uống: Ngon, hơi đắt
- Dịch vụ: Rất tốt, Kayak miễn phí.

TYYT
12-05-2011, 16:35
Quảng ninh không có khu nghỉ dưỡng nào đúng nghĩ nghỉ dưỡng. Bãi biển tồi tàn, không có dịch vụ cao cấp. Post 1 cái mà mình cho là nhất Quảng ninh:

Khách sạn Sofitel Quảng ninh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60967&d=1305192413
Phòng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60968&d=1305192413
Vách ngăn, giống với Hoàng Đạt Đà Nẵng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60969&d=1305192413
Vị trí tốt nhất Quảng ninh về góc nhìn, có công viên trước biển, không tắm biển được vì nhiều bùn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60971&d=1305192413
Bể bơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60970&d=1305192413
Nội thất

TYYT
12-05-2011, 16:45
Tuy Hạ long- Quảng ninh chưa có khu nghỉ dưỡng đúng nghĩa do bãi biển không đẹp như miền Trung, nhưng mặt nước ở Hạ long thì lại rất đang giá. Hiện có ba loại du thuyền ngang với khách sạn 5 sao: VictoryStar, Emeraud, Bhaya. trong đó VictoryStarcao cấp nhất, có tới hơn 3 chục phòng và có 2 loại phòng cao cấp là President và Suite

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60980&d=1305192485
Phòng thường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60972&d=1305192459
Phòng Suite

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60973&d=1305192459
President

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60974&d=1305192459
Ban công nhìn ra biên, trước mặt là tàu Bhaya

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60979&d=1305192485
Phòng tắm ở Suite

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60977&d=1305192459
Bồn tắm ở Suite

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60978&d=1305192459
Màn ngăn

President rộng hơn có một khoảng không gian ở giữa đặt ghế băng ngồi đọc sách, ban công rộng hơn và nằm ở mũi thuyền. Tắm biển trong vịnh nước mát vừa phải, sach sẽ, rất hay.

Vova
13-05-2011, 22:32
Thật là ghen tị với bác TYYT, năm nay trừ 2 chuyến đi cày ở Sing với Nhật, em chưa được chui vào cái resort nào để recover cả :). Mai kia em sẽ có gắng lôi lương khô năm trước ra đóng góp vậy.

tamngocle
03-08-2013, 19:56
Em là mem mới, mong các bác đi trước có kinh nghiệm cho biết thông tin về The Ocean Villas Đà Nẵng, em thấy ít thông tin về resort này quá. Thanks cả nhà ạ.

hoangvanhiep
05-09-2013, 17:16
Phòng ốc: 7,5. Kiểu dáng công nghiệp quá, phục vụ cũng tạm được
bể bơi: dài nhất VN thì phải 9đ
Biển: 8,5đ

Cảm nhận: Không thích Swiss-bell nói chung vì quá nhiều phòng, kiểu công nghiệp, không gian loãng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34726

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34721

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34719

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34708

Hotel này từ lâu đã không thuộc Swiss bell nữa, dịch vụ = 0.
Tôi đã ở đây 5 lần, vì giá rẻ, nhưng buổi sáng không được phục vụ cà fe, vì tôi có tóc đen, họ chỉ phục vụ tóc vàng và nâu. Tôi cũng từng hỏi lễ tân, thì họ cũng nói là self-service, nhưng tây đến là có cà fe, ta đến là chỉ biết nhăn mặt.

Phòng cũng được, hơi cũ, hồ bơi rất tốt, nhiên bãi cát bị xâm thực nên không còn nữa.

hoangvanhiep
05-09-2013, 17:20
FURAMA là KS 5* đầu tiên ở Đà Nẵng, nhưng cũng đã bắt đầu có tuổi.
Dịch vụ khá tốt.

Trong lúc chuyển giao sang chủ VN thì tất cả đầu bếp Tây bị sa thải, kết cục là tôi bị ngộ độc thức ăn 2 x/ 1 tuần, có người Tây phải đi nhà thương. Sau đó có đầu bếp Tây trỏe lại thì các vụ ngộ độc cũng giảm xuống.

Giá không rẻ, dịc vụ tốt, hởi củ.

hoangvanhiep
05-09-2013, 17:25
Khách sạn này tương đối mới , khoản hơn 3 năm. Lúc đầu dịch vụ rất kém, bây giờ không biết ra sao.

Phòng rất đẹp và hiên đại. Khung viên cực xấu, chỉ có Bê tôn, ít cây cối. Nhà ăn rất cao, gây cảm giác lạc lẻo khi ít người như trong phi trường.

Đó chính là lý do tôi không muốn trở lại đây.

anhhungxalo
16-07-2015, 14:32
Chúng tôi ở lại khách sạn này vào tuần trăng mật của chúng tôi. Resort trên cả tuyệt vời với trang trí bắt mắt, có 2 bể bơi và bãi biển ngay trước mắt của bạn. nhân viên thì rất là thân thiện và nhiệt tình. Có Chocalate và trái cây trong phòng ngủ khi chúng tôi vừa mới nhận phòng. Từ khách sạn có thể đi bộ ra nhiều của hàng và nhà hàng hoặc bạn có thể kêu xe đạp và xích lô. Bạn có thể tận hưởng các liệu pháp mát-xa cũng như chăm sóc toàn thân theo kiểu truyền thống của Việt Nam tại Six Senses Spa. Phòng tập thể dục, các sân tennis và những lớp học Thái Cực Quyền cùng lớp học Yoga hàng tuần miễn phí cũng có tại đây. Mình lên mạng tìm thì thấy trang YESGO.VN củng tốt. Các bạn tham khảo thông tin trang mà mình đặt phòng http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/nha-trang/evason-ana-mandara-resort-nha-trang-8227.html

Nguyenan09
18-07-2015, 08:21
Gia đình tôi hài lòng với tất cả dịch vụ tại Resort Romana Phan Thiết. Resort quá đẹp và nhiều chương trình khuyến mãi !!! nhóm bạn tôi rất thích cảnh quang sân vườn và bãi biển ở đây. Điều đặc biệt ấn tượng với buổi sáng tập Tai Chi ở bãi biển, nhiều khách nước ngoài cũng tập chung, rất vui và hào hứng. Ăn sáng đủ ngon, dịch vụ quầy bar ngay hồ bơi cũng tốt. Tôi hài lòng và thích dịch vụ ở đây, nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Tôi ở phòng Deluxe Ocean View, phòng rộng và thoải mái, nhưng phòng tôi ở bị cây vướng nên không thấy rõ ra biển lắm. Nhân viên tư vấn nhiệt tình. Bạn mình nó giơi thiệu mình sử dụng dịch vụ đặt phòng của YESGO, mình sử dụng thử thì thấy rất hài long. Các bạn có thể tham khảo trang mà mình đặt phòng: http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/phan-thiet/romana-resort-spa-mui-ne-8341.html

CTTNoiBai
22-07-2015, 16:43
Topic hay quá mong sao hình ảnh thông tin đến với nhiều người hơn nữa chắc ngành Du lịch VN khá hơn chứ không sụt giảm như 6 tháng đầu năm con dê này.:))
Confetti restaurant - Nhà ga QT Nội Bài

BAOANH090909
25-08-2015, 09:09
Mia Resort Nha Trang đúng là một sự lựa chọn sáng suốt cho chuyến du lịch honeymoon của chúng tôi. Khung cảnh rất đẹp và lãng mạn. chúng tôi ở phòng Condos Sea View nên sáng ngủ dậy có thể ngắm mặt trời mọc rất đẹp. Nhân viên cực kỳ thân thiện, họ sắp xếp phòng honeymoon rất đẹp. Tuy có điểm trừ là giá đồ ăn hơi bị chát và chất lượng thì tầm tầm. Mình lên mạng tìm khách sạn trước khi đi du lịch thì tình cờ thấy được trang YESGO.vn mình thấy củng OK. Các bạn tham khảo thông tin trang mà mình đặt phòng: http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/nha-trang/resort-mia-nha-trang-9403.html