PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xe Đạp xuôi dòng sông Giăng (VQG Pù Mát)



nguyenhoangha
28-06-2012, 17:58
Chào các bạn !

Vườn Quốc Gia Pù Mát nằm trên địa giới hành chính của 3 huyện: Anh Sơn, Con Cuông, và Tương Dương, đường ranh giới phía Nam của Vườn Quốc Gia (VQG) chạy dọc theo đường biên giới Việt Lào.

Rừng nguyên sinh thượng nguồn Khe Thơi, Khe Bu, Khe Choăng, Cao Vều... Thác Khe Kèm, suối nước Mọc, sông Giăng, rừng săng lẻ và những nét văn hoá đặc trưng của dân tộc Thái, H'mông, Đan Lai - nét hoang sơ là món quà của thiên nhiên ban tặng cho VQG Pù Mát.

Trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn về suối nước Mọc , sông Giăng , Cao Vều và bản Tùng Hương ở phía Tây của vườn .

Các bạn có thể xem thêm thông tin về VQG Pù Mát ở đây : http://www.pumat.vn/

Về Khe Bu và vùng sát biên giới (đồn BP553) với Bô Ly Khăm Xay ( Lào) ở đây : https://www.phuot.vn/threads/37531-Xe-%C4%90%E1%BA%A1p-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tu%E1%BA%A7n-tra-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi

Đầu tiên là chuyến đi xuôi dòng sông Giăng tới bản Cao Vều nhé .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/Untitled-1-23.jpg

http://ridewithgps.com/trips/741346

nguyenhoangha
28-06-2012, 19:49
Mùa màng vừa xong , năm nay được mùa thì lúa mất giá nên cũng chẳng ăn thua , chạy qua ông thợ mộc hàng xóm nhờ đóng cho cái ghế đèo hàng , ổng hỏi để làm gì mình mới trình bày đi buôn làm ổng cười ngất . Buổi tối tháo xe sẵn sàng cho lên xe máy để ngày mai đi 80km lên Con Cuông rồi mới bắt đầu đạp từ Con Cuông vào cùng với bạn Cafe37.

Đã sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/285769_358160294251854_1658.jpg

6h sáng đã có mặt tại nhà Cafe37 ở thị trấn Con Cuông , 6h30 xong xuôi lên đường .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0001.jpg

Chúng tôi sẽ đi vào ngã 3 Khe Tin rồi cắt xuống suối Nước Mọc để vào đập Phà Lài ở xã Môn Sơn.

Ngã 3 Khe Tin đi thẳng sẽ vào thác Kèm.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0007.jpg

Trên đường vào Môn Sơn có mấy bản người Thái cũng làm du lịch cộng đồng.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0019-1.jpg

Xuống tới đường đi Môn Sơn rẽ trái 200m là suối Nước Mọc .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0022.jpg

lợn
29-06-2012, 13:59
Tiếp đê bác Hà

nguyenhoangha
29-06-2012, 17:59
Suối nước Mọc kỳ bí “mọc” lên từ đất sâu, người dân nơi đây thường gọi là suối nước Mọc, còn người Thái thì gọi là Tạ Bó (suối nóng lạnh).

Chính vì sự kỳ bí về dòng suối nước Mọc này cho nên dân gian đã thêu dệt khá nhiều chuyện quanh suối nước Mọc, có chuyện gắn với tình yêu lứa đôi. Nhưng có chuyện kể lại rằng, Tạ Bó được mọc lên ở một nơi kín đáo như vậy là vì ngày xưa ở huyện Con Cuông có động Đào Nguyên nằm sát dòng sông Lam thuộc xã Bồng Khê.

Nơi đó là cổng trời, Ngọc hoàng thường cho những tiên nữ đẹp người, đẹp nết giáng trần xuống động Đào Nguyên để đón tiếp những chàng trai tài giỏi ở trần gian. Xuân về thường đến đó xin nhà trời cho lên chốn thiên thai, bồng lai thưởng ngoạn, Ngọc hoàng đã tạo thành một cái giếng tiên, để cho các tiên nữ hàng ngày đến đó tắm gội, dung nhan của mình vốn đã đẹp, ngày càng đẹp hơn…

Khi mình tới thì các nàng tiên đã bay về trời cả rồi chỉ còn lại 2 thằng đàn ông đứng tiếc nuối và mấy anh trai bản làm thịt heo ô uế cả dòng nước trong lành .

Nơi đây nước ùn lên quanh năm .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0027.jpg

Bọn mình không tắm nên làm hàng phát rồi đi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0026.jpg

Đường vào Môn Sơn nơi có đập Phà Lài cũng lác đác dịch vụ mọc lên.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0029.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0030.jpg

Trong cuộc thiên di của người Thái, từ phía Bắc vào Nam, khi đi đến miền Tây nam xứ Nghệ, bắt gặp con sông, nước trong xanh trôi lững lờ, nước uống vào vừa mát , vừa ngọt.Cạnh con sông có một bãi đất màu mỡ, có hàng ngàn loài chim sinh sống ở đó, nhiều nhất là chim quạ.

" Đất lành chim đậu " họ quyết định dừng chân lại đây làm ăn sinh sống (Nên bây giờ bản làng cộng đồng người Thái chỉ có ở miền Tây nam xứ Nghệ trở ra).

Con sông bắt nguồn từ dãy núi Pù Mát (giáp biên giới Việt Lào ) chảy xuôi dòng, luồn lách quanh co qua những cánh rừng đại ngàn, nước quanh năm trong xanh, giăng dài đẹp như một dải lụa xanh.Họ đặt tên là sông Giăng.Cánh đồng có nhiều chim quạ đặt tên là đồng Quạ.Trong quá trình xây bản ,lập Mường họ đặt tên là Mường Quạ (Nay là xã Môn sơn , huyện Con Cuông, Nghệ An ). Dân bản Mường Quạ giao cho hai anh em,No Thảo chăm lo nuôi cá ở dưới nước, No Xi chăm lo tìm kiếm các giống lúa trồng trên đồng Mường Quạ, hai anh em tận tình với công việc được giao, thấy thế mẹ Thượng Ngàn, Mẹ Thoả (nước) giúp sức vào tìm kiếm, chỉ một thời gian sau, sông Giăng có rất nhiều loài cá.Người lội qua sông phải rẽ cá mà đi, người xuống sông tắm từng đàn cá đến vây quanh đùa dỡn,nhiều nhất là cá mát"Bể thu đao,rào rầm mát".Cá Mát sông Giăng được sống trong môi trường nước sạch,trong lành,ăn những phù du của rừng Pù Mát ban phát cho ,cá Mát sông Giăng vừa béo,vừa ngọt,vừa dai, vừa mềm, rất ngon, dư vị khác hẳn cá mát các sông khác.

Từ một bãi đất hoang hoá,dân bản đã biến đồng Quạ thành một cánh đồng màu mỡ,trù phú, một cánh đồng lúa nước(Sông Giăng) tưới tiêu nên đã cho những hạt thóc quý giá, gạo tẻ cơm ngon dẻo, ngọt ,nhất là cơm lam thì khỏi chê.Đặc biệt có loại lúa nếp Khấu Cù Pàng (Lúa nếp vàng ) xôi hông lên có màu vàng, có chất dầu như mỡ gà trộn vào, màu vàng óng ánh ,mùi thơm ngào ngạt.Nếp xôi Khẩu Cù Pàng được ăn kèm với cá mát sông Giăng thì phải nói là tuyệt .Nhiều du khách đến thăm Mường Quạ được ăn"Cơm xôi Mường Quạ ,cá nướng sông Giăng" đều tấm tắt khen và nhớ mãi,bởi thế mới có câu ca :

"Cơm Mường Quạ,cá sông Giăng "

Trong kháng chiến chống Pháp thì đây là cái nôi của cách mạng miền Tây xứ Nghệ , hiện nay quan chức của huyện Con Cuông ( thậm chí một số ban ngành cấp tỉnh cũng người vùng này ).

Cánh đồng Mường Quạ.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0036.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0038.jpg

nguyenhoangha
30-06-2012, 08:51
Thêm một bản nữa làm du lịch , hy vọng không xiềng du khách lại rồi ...chém :)

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0041.jpg

Gần tới đập Phà Lài mình không dám lôi máy ra vì án ngữ ngay ngã 3 là đồn BP 555 ( còn gọi là đồn Môn Sơn) to đùng . Sông Giăng chảy từ Lào qua bản Khe Búng trong cùng rồi ra đập Phà Lài thì quẹo sang phải xuôi về Cao Vều , Thanh Đức ở đường HCM .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/Untitled-1-24.jpg

Các bạn có thể vào thăm đập Phà Lài và bản Khe Búng qua topic này nhé :

https://www.phuot.vn/threads/13005-Ngh%E1%BB%87-An-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-v%C3%A0-T%C3%A2y-Nam/page23

Qua đập 1km là trung tâm xã Môn Sơn .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0042.jpg

Có đoàn xiếc đang tổ chức chụp hình dạo bà con xúm đông quá trời luôn . Lạ và hấp dẫn mà .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0043.jpg

Chúng tôi dừng ăn sáng ở chợ Môn Sơn đến 8h30 lại tiếp tục lên đường , cuối chợ rẽ phải vào con đường offroad chạy dọc theo sông Giăng .

Bầu trời vẫn âm u và oi bức .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0048.jpg

nguyenhoangha
30-06-2012, 09:36
Đi mấy trăm mét thì có một cây cầu dân tự làm bắc ngang dòng sông , gọi là sông cho oai chứ mùa này nước cạn với lại con đập Phà Lài tích nước hết rồi . Cũng chẳng thấy có đập thủy điện trên dòng sông này , chắc do nằm trong VQG và dòng chảy cũng kém.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0049-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0052-1.jpg

Cánh đồng Mường Quạ đang cấy , chắc tới vụ gặt làm thêm chuyến ăn cơm Kẻ Quạ cho đủ bộ.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0060.jpg

Mình đã đi nhiều ở Tây NA thì thấy ở đâu có người Thái ở đó có nhà sàn đẹp . Có thể do sự phân bố dân cư nên họ ở rất thấp so với các dân tộc thiểu số khác và trồng lúa nước . Người Mông trên Kỳ Sơn ở cheo leo vách núi và cũng chẳng có nhà sàn mà nhà trệt dùng tấm lợp xi măng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0059.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0061.jpg

Con đường chạy xuôi về hướng đông nam theo dòng sông Giăng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0063.jpg

nguyenhoangha
01-07-2012, 16:15
Đường này cũng đã có dự án nên mới có cột GPMB . Nhưng hình như đây chưa phải là đường tuần tra biên giới ( mình đoán thế vì chưa sát bg lắm ).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0067-1.jpg

Những đứa trẻ ở Khe Yên. Đây là bản cuối cùng của xã Môn Sơn , qua đây là địa phận huyện Anh Sơn.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0068-1.jpg

Tới đây thì tắc đường .N18 54.350 E104 59.410.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0070-1.jpg

Sau một hồi loay hoay thì những đứa trẻ chỉ cho chúng tôi đi lên tiếp phía trên để lội qua khe Yên .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0072-1.jpg

Về mùa mưa thì những đoạn như vầy sẽ bị chia cắt hoàn toàn .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0073-1.jpg

Lại tìm đường xuống men theo bờ sông Giăng . Lúc nãy gps chỉ đi qua một ngôi nhà sàn có chuồng heo án ngữ ngay giữa đường làm tôi chột dạ vì đường tôi vẽ rất chi tiết sao đến đây tắc tị . Chúng tôi hỏi đường xuống Cao Vều thì chủ nhà chỉ đi ra bờ sông Giăng , bụng nghĩ ra bờ sông thì đúng ý rồi , nào ngờ từ đây bắt đầu lạc đường ( so với ý đồ chứ đường vẫn đúng , thậm chí đường tốt hơn). Hóa ra khi người dân chỉ thì họ sẽ chỉ đường ngon nhất mà mình thì lại muốn chui vô bụi .

Đi theo chỉ dẫn của dân xuống sông Giăng.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0075-2.jpg

nguyenhoangha
01-07-2012, 16:37
Trầy trật mãi rồi cũng đến được bờ sông nhưng hỡi ôi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0077.jpg

Cafe37 đành lội xuống thăm dò trước . Có câu " ăn đi trước lội nước theo sau " cũng hay , nhưng đối với tôi không phải đùn đẩy mà bạn ấy thạo hơn và cũng .....chân dài hơn :)

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0076.jpg

Cầu cũng bị cuốn bay mất rồi nên đành lội thôi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0079.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0078.jpg

Tới lượt xe mình thì đành phải dỡ đồ ra nhờ bạn ấy mang sang trước vì sợ nhỡ sẩy chân thì ướt mất " ảnh cụ ".

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0080.jpg

Chơi vơi.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0081.jpg

nguyenhoangha
01-07-2012, 16:59
Gặp bà cụ cũng đang lội qua sông , cụ hỏi đi mô rứa , mình mới nói đi chơi làm cụ thốt lên " chơi chi mà khổ rứa " làm mình cười vãi , lại nhớ cung xe đạp vượt đèo Hòn Giao năm ngoái khi về đến gần Đà Lạt trời mưa to và cũng có ông hỏi đi đâu , câu hỏi và trả lời y chang luôn , chỉ có điều ổng miền nam " chơi chi mà cực zậy trời " .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0084.jpg

Nhìn lại khúc sông vừa vượt qua thì thấy có con đường nhỏ men theo làm mình chột dạ nghĩ ngay đến con đường do GPS dẫn đi nhưng hỏi thì ai cũng bảo đường chúng tôi đang đi là xuống Cao Vều ( thì đúng thật nhưng là đường lớn chứ không phải ven sông nữa ).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0089.jpg

Bạn đồng hành nhiệt tình.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0090.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0093.jpg

Con đường này cũng lãng quên từ lâu.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0096.jpg

Vẫn men theo ven sông , gặp lũ trẻ nô đùa tắm sông hai chúng tôi dừng chụp choẹt mãi.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0105-1.jpg

nguyenhai
01-07-2012, 20:27
Ảnh đẹp quá anh

Shift
01-07-2012, 23:56
Phượt băng qua suối thấy gian nan quá nhỉ :D thiên nhiên đẹp quá.

nguyenhoangha
03-07-2012, 14:17
Bên kia sông lũ trẻ nô đùa cùng đàn trâu tại nên một khung cảnh níu chân làm lữ khách chẳng muốn rời dù trời lúc này bắt đầu oi nồng và con đường phía trước đang mù mịt.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0100.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0111-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0110.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0109.jpg

Một người đang cố ghìm vác nứa trên vai cứ chực đẩy anh ta xuống sông . Nhìn cảnh này thấy cuộc sống giản dị biết bao , ta căng thẳng , ta phải xả stress vì ta phức tạp quá thôi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0108.jpg

Bên này sông chú bé vội nép sau lưng mẹ khi tôi lia máy đến , chắc chú đang nghĩ ở đâu ra 2 ông đi cái xe lạ hoắc cứ nheo mắt ngắm ngắm :)

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0101.jpg

nguyenhoangha
03-07-2012, 14:52
Làm hàng mãi rồi cũng phải chia tay và bắt đầu từ đây chúng tôi đi lệch sang trái ra hướng thị trấn Anh Sơn , nhìn gps tôi cũng biết được điều đó nhưng gặp ai cũng khẳng định xuống Cao Vều chỉ con đường này nên đành từ bỏ giấc mơ chơi tiếp sông Giăng.

Bắt đầu chuyển hướng từ đây . N18 53.822 E105 00.254.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0113.jpg

Lúc này cũng đã xế trưa , con đường ra đây bắt đầu lớn hơn và có dấu bánh xe rất nhiều .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0114.jpg

Thấy một căn nhà nhỏ với mấy cái xe máy tôi vào gọi nhưng cũng chẳng có ai nên đành quay ra.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0115.jpg

Đang đi xuống nhưng cũng nhiều dốc .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0116.jpg

Đây là vùng mới chuyển đổi sang trồng cao su và được người dân rất đồng tình ủng hộ , báo chí ca ngợi chưa có dự án thu hồi đất nào mà nhanh như ở đây , thậm chí người dân thích bị...thu hồi đất , được đền bù rất nhiều và còn được nhận làm công nhân với mực lương tương đối so với ở đây :

http://congannghean.vn/NewsDetails.aspx?NewsID=20421

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0119.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0120.jpg

nguyenhoangha
03-07-2012, 21:24
Lên lên xuống xuống với con đường giữa trưa nắng cũng chán , riết rồi chúng tôi cũng ra được một ngã 3 có đường nhựa ( N18 55.353 E105 02.229 ).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0121.jpg

Gặp nhà dân hỏi thăm thì được biết xuống Cao Vều xa hơn ra thị trấn Anh Sơn , suy nghĩ mãi rồi cũng quyết định ra thị trấn . Nhưng đi được 2km tới một ngã 3 có một con đường mới làm cứ như cuốn hút làm mình đứng lại chờ hỏi thăm thì được biết đây là đường xuống Cao Vều , hay là ta lại xuống Cao Vều vì tâm điểm của chuyến này là đó mà cách chỉ 20km nữa không xuống cũng uổng , vậy là 2 thằng quay xe thẳng tiến.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0122.jpg

Trời đứng bóng và nắng hui hui , ở xứ Nghệ có câu " nắng hui hui thui con nít " nhưng giờ giữa đường chả có con nít nên nó thui luôn người lớn.

Nghỉ mệt.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0123.jpg

Quay vào Cao Vều đồng nghĩa với leo lên .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0124.jpg

Lôi lương khô ra xử lý kẻo đứt gánh giữa rừng.


https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0125.jpg

Chẳng biết tên là núi gì vì không có ai để hỏi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0128.jpg

nguyenhoangha
03-07-2012, 21:33
Gặp duy nhất chiếc xe chở chè tươi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0130.jpg

Đi qua xóm 10 xã Hoa Sơn.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0132.jpg

Khi đã chọn phương tiện này thì mình cũng đâu có vội .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0133.jpg

Đi hoài rồi cũng hết đường đất và gặp đường nhựa , từ đây rẽ phải đi 9km vào Cao Vều và trái đi 10 km ra thị trấn Anh Sơn .

Nghoảnh lại giã từ con đường offroad không mong đợi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0157-1.jpg

Từ toàn đường nhựa nhưng cứ lên 10% rồi lại đổ phà phà làm mình phát hoảng , kiểu này tí ra chắc chết .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0134.jpg

Bình Batoong
03-07-2012, 23:32
Sông Giăng, thác Kèm, Pù Mát - mình có đến rồi nhưng lâu quá nên ko nhớ gì cả, chỉ nhớ mấy bản người Thái và điệu múa xòe quyến rũ. Chuyến đi hay!

nguyenhoangha
04-07-2012, 15:38
Đi mấy km thì đến một ngã 3 có đường rẽ trái theo khe Hàn xuống cầu Thanh Đức ( đường HCM nơi nông trường Hạnh Lâm ).

Lúc đầu thấy đề đường Hàn lại tưởng do Hàn Quốc đầu tư.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0136.jpg

Rẽ xuống đường HCM ở đây.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0155.jpg

Tiếp 5km là cầu sông Giăng , trên con sông này có 3 cầu lớn mình đã đi qua là cầu sông Giăng trên cùng , cầu Thanh Đức trên đường HCM nơi xã Thanh Đức và cầu treo sông Giăng phía dưới nơi xã Phong Thịnh ( Thanh Chương ).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0138.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0141.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0142.jpg

Nhà sàn cũ được tân trang mới thêm cả cột bê tông , đúng là tân cổ giao duyên .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0148.jpg

nguyenhoangha
04-07-2012, 15:53
Chúng tôi vòng xuống chân cầu tắm cho đã chứ chưa ăn vội .

Còn mấy km nữa là tới biên giới với tỉnh Bô Ly Khăn Xay ( Lào ).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0149.jpg

Tấp vào ăn mỳ gói xong ngó đồng hồ thấy đã 2 h chiều mà đường quay về Con Cuông còn hơn 50km với nhiều con dốc lớn nên chúng tôi không thể chủ quan , mình lại còn phải tháo xe chất theo xe máy đi 80km về Yên Thành nữa .

Trên đường quay ra thị trấn Anh Sơn.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0159.jpg

Thị trấn Anh Sơn.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0166.jpg

Tới gần dốc Dừa hai thằng tấp vô nước mía ven đường , còn 20km nữa về Con Cuông nhưng lúc này sức đã cạn , nhất là mình dậy từ 4h sáng nên hơi mệt .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0172.jpg

5h30 chiều về đến eo Vực Bồng cách Con Cuông 2km mình dừng tháo xe chờ bạn Cafe về lấy hộ xe máy xuống .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0167.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_0182.jpg

Về đến nhà lúc 8 h tối mệt rã rời , công việc đang rất bận nhưng nằm quay lơ ngủ ngon lành , bà xã nhìn lắc đầu ngao ngán , vì sự nghiệp ăn chơi nên phải cố gắng thôi các bạn .

Chuyến đi bản Tùng Hương ở phía Tây VQH Pù Mát cũng trong một ngày mình sẽ cho vào topic này luôn .

cafe37
08-07-2012, 01:10
Gửi vài bức ảnh thêm luôn ạ.
Để có những bức ảnh như thế thì bác Hà phải lăn lộn nhiều lắm, em là em cứ ngồi trên xe luôn, mệt quá.
http://no5.upanh.com/b4.s1.d4/bdd5091933d0201213a4e159442149da_46980185.20529038 6216031435922943951565n.jpg (http://www.upanh.com/205290_386216031435922_943951565_n_upanh/v/6rg43wdx7cs.htm)


[/url]http://no3.upanh.com/b4.s26.d2/988ea9c42f7208a6bfec552766d10d2b_46980193.52762938 6217104769148312094045n.jpg


[url=http://www.upanh.com/283631_386216768102515_748927819_n_upanh/v/erg6fw1x8co.htm]http://no6.upanh.com/b2.s26.d2/18339a2e2898a777967682999e1e99d4_46980186.28363138 6216768102515748927819n.jpg



(http://www.upanh.com/527629_386217104769148_312094045_n_upanh/v/6rgadw1x4cp.htm)http://no8.upanh.com/b3.s27.d2/45ee1d6cb87bf64e4c12dccb214ec95b_46980188.28371038 62160781025841089082461n.jpg



(http://www.upanh.com/283710_386216078102584_1089082461_n_upanh/v/ergc9w5x8cz.htm)http://no1.upanh.com/b4.s27.d1/452873507b0463bf452c6b14d78e2359_46980191.30344738 62174714357781881960228n.jpg



(http://www.upanh.com/303447_386217471435778_1881960228_n_upanh/v/4rg70wfx5ce.htm)http://no2.upanh.com/b6.s27.d1/8f9938ce1b600f564484be225795eddb_46980192.42148138 62158947692691814458736n.jpg






(http://www.upanh.com/421481_386215894769269_1814458736_n_upanh/v/6rgd3w7x1ca.htm)http://no5.upanh.com/b2.s28.d1/811c1cdf49e8798df3f5f58a6f181bfd_46980195.60050138 6217014769157887651890n.jpg (http://www.upanh.com/600501_386217014769157_887651890_n_upanh/v/frg8fw3xecj.htm)

cuongvq
14-07-2012, 01:19
Anh Hà vẫn giữ style "cầu thủ đạp xe" :D
Sau chuyến này là ở nhà đổ bô luôn hả anh :)

nguyenhoangha
14-07-2012, 20:21
Anh Hà vẫn giữ style "cầu thủ đạp xe" :D
Sau chuyến này là ở nhà đổ bô luôn hả anh :)

Hồi trước em hay mặc quần yếm ngoài nhưng sau thấy chị em cứ nhìn cười cười mắc cỡ quá nên đành mặc trong , khốn nỗi họ nhầm chứ hàng họ đâu khủng vậy :). Dạo này ít độp để dành cho XV 2013 . Mà bác cũng cho thớt ven biển Trung Bộ lên đi .

nguyenhoangha
14-07-2012, 20:30
Tiếp về VQG Pù Mát . Lần này mình cũng chở xế độp theo xế nổ lên Lạng Khê rồi mới độp vô bản Tùng Hương sát biên giới Việt Lào xong quay ra xuôi dòng sông Lam về lại Lạng Khê. Chuyến đi cũng chỉ hơn 40km sáng đi tối về và nhẹ nhàng hơn chuyến sông Giăng.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/Untitled-1-27.jpg

Trên đường đến Lạng Khê ( Con Cuông).

Cầu treo sang bản Chù Nù xã Chi Khê.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3824.jpg

Gặt lúa ở Chằn Nằn , những cái tên nghe ngộ thật.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3834.jpg

Tới bản Piềng Khử xã Lạng Khê tầm 7h sáng , ăn sáng xong ráp xe độp luôn .

Khe Thơi đổ ra sông Lam . Hôm nay mình sẽ lên đầu nguồn con khe này .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3836.jpg

Những con dốc đầu tiên .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3837.jpg

nguyenhoangha
14-07-2012, 20:38
Sông Lam mùa này hiền hoà dễ thương chứ không hung dữ như nùa lũ.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3838.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3840.jpg

Hết huyện Con Cuông vào Tương Dương , tấm bảng chào đón cũng tả tơi.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3841.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3842.jpg

Gặp một bà cụ người dân tộc mù đang dò đường , lần trước ở Mường Lống mình cũng gặp ông bố mù người Mông bế con dò đường làm mình thương quá , ngẫm lại thì ta vất vả nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều người các bạn ạ .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3843.jpg

nguyenhoangha
14-07-2012, 20:41
Qua cầu Khe Phó rẽ trái đi 14 km là vào Tùng Hương .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3844-1.jpg

Rẽ trái .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3845.jpg

Một gia đình đi mua trâu về nuôi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3846.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3847.jpg

Trạm công tác của đồn BP 549 nằm ngay lối vào , mình cũng lờ luôn cứ thế đạp.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3848.jpg

nguyenhoangha
15-07-2012, 15:48
Những người đi khai thác gỗ trong VQG . Rất dễ nhận ra họ với cưa máy mang theo.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3849.jpg

Năm ngoái mình đi thì cầu chưa có như bây giờ.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3850.jpg

Thêm một cầu Khe Phó nữa.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3851.jpg

Những dòng nước hiếm hoi từ Khe Phó.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3852.jpg

Đang giơ máy lên thì bác này chỉ thẳng vào mặt quát " không được chụp " , nhưng lỡ mất rồi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3853.jpg

Con đường bắt đầu lên dốc . Mình sẽ đi từ 50m và chỉ hơn 4km sẽ lên 410m ngay đỉnh Pù Kẽm xong lại đổ xuống Tùng Hương là một bản nằm dưới thung lũng ở 115m. Sơ bộ vậy để các bạn hình dung ra con đường phía trước.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3854.jpg

nguyenhoangha
15-07-2012, 15:52
Bắt đầu được tráng nhựa cho vào đến gần bản Tùng Hương.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3855.jpg

Khe Phó vẫn âm thầm lặng lẽ bên cạnh con đường . Có lẽ một ngày không xa khe này sẽ đi vào dĩ vãng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3858.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3862.jpg

Thời tiết âm u quang cảnh tĩnh mịch nhìn liêu trai quá.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3863.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3868.jpg

Một con dốc nhỏ trên đường lên đỉnh Pù Kẽm.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3874.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3876.jpg

nguyenhoangha
15-07-2012, 16:10
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3877.jpg

Lên đến đỉnh Pù Kẽm , theo tiếng Thái " Pù " có nghĩa là đỉnh , đỉnh của VQG Pù Mát là đỉnh Pù Mát cao 1841m . Ngoài ra ở Con Cuông còn có Pù Lìu , lên tí nữa có Pù Hoạt ở giữa Quế Phong và Quỳ Châu , Pù Huống ở giữa Tương Dương và Quỳ Hợp nổi tiếng với vụ lật xe gỗ chết 14 người năm ngoái , mình sơ qua về mấy cái " Pù " ở Nghệ An.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3883.jpg

Ngó qua bên kia thấy phát ớn cho đường về.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3886.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3888.jpg

nguyenhoangha
15-07-2012, 16:31
Bỗng thấy con người quá nhỏ bé với thiên nhiên .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3887.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3890.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3894.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3896.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3898.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3900-3.jpg

nguyenhoangha
15-07-2012, 16:33
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3903.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3906.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3907.jpg

Còn 4km nhưng đổ dốc thì cũng rất nhanh , vấn đề tí nữa ra vật với nó cũng chết.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3908.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3910.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3914.jpg

nguyenhoangha
15-07-2012, 16:54
Mình đã vào con đường này lúc nó vừa khai phá . Những con dốc này trời mưa khi xuống chỉ có cách là buộc một bó cây phía sau xe máy để níu xe lại chứ thắng hổng ăn thua . Lên thì bó sên cam ôm lấy vỏ .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1350170.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1350171.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1350179.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1350193.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1350202.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1350204.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1350206.jpg

Thanh Yên
15-07-2012, 19:17
Nhà mình ngay đây mà cũng chưa bao giờ đặt chân tới những nơi này, thôi thì cứ hẹn vậy, có khi xong hết đường nhựa rồi mới đi được cũng nên :D

nguyenhoangha
18-07-2012, 15:58
Ngoảnh lại nhìn con đường tí nữa quay ra mà ngán ngẩm , bụng lúc này cũng đã sôi nhưng vào đây thì chịu chết , may sao vẫn dự trữ chút lương khô .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3917.jpg

Gặp bản Tân Hương nằm ngoài này với hơn chục nóc nhà .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3918.jpg

Những em nhỏ đi lấy củi giúp gia đình .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3921.jpg

Cũng có cả em lớn .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3928.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3959.jpg

Đường đang làm dở. Ngôi nhf mái tôn đỏ là của trạm Kiểm Lâm Pù Mát.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3930.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3931.jpg

nguyenhoangha
18-07-2012, 16:09
Đồn BP Tùng Hương (549 ) nằm phía sau xe đào này , mình có quen anh Ký đồn trường nên ghé chơi thăm hỏi tí rồi xin phép vào bản .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3932.jpg

Qua đồn tí đã thấy bản Tùng Hương thấp thoáng đàng xa.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3937.jpg

Trường tiểu học ( mình cũng đoán thế vì không thấy học sinh ).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3941.jpg

Thanh niên trai tráng vào rừng đốn gỗ hết nên bản vắng lặng , mình hơi chột dạ hay bản này cũng giống như Ba Điền ( Ba Tơ ) ở Quảng Ngãi thì toi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3943.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3944.jpg

Chỉ có hai chị đang ngồi thêu váy trước hiên nhà .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3933.jpg

Khe Thơi cắt ngang qua bản Tùng Hương và cầu cũng đang được làm vì đây là dự án đường lên biên giới .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3942.jpg

nguyenhoangha
18-07-2012, 16:27
Đã trưa rồi mình chẳng muốn lội qua khe nữa mà ngó nghiêng chút rồi quay ra .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3945.jpg

Đây mới là dê núi chính cống .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3948.jpg

Đầu nguồn Khe Thơi cũng đang tan nát vì vàng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3949.jpg

Gỗ ở đây rất nhiều , nhà nào cũng có hàng đống phủ bạt , chụp lén không sợ bể cả máy lẫn mặt .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3950.jpg

Trên đường quay ra gặp ngôi nhà có mấy chị em cứ rúc rích cười mình ghé luôn , cô nàng mời mình ăn quả có tên là mộng mơ chấm với muối ớt , chát lên tận óc làm vỡ hết cả mộng . Mấy em Thái đen này trông cũng sành điệu lắm , chẳng đậm đà bản sắc dân tộc nữa mà đã được nhuốm màu xanh đỏ lên mái tóc với quần áo loè loẹt rồi . Vùng cao NA đang bị cơn lốc làm cave ở biển Diễn Châu quét qua mà.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3953.jpg

Hươu vượn với mấy em tí rồi cũng quay ra chứ đến giờ đổ xăng mà ngó quanh chả thấy " cây bơm " nào.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3962.jpg

nguyenhoangha
18-07-2012, 16:32
Đang giật ngược lên mà nó đề đi xuống .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3972.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3967.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3966.jpg

Học sinh cấp 2 phải đi bộ ra học ngoài QL7A .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3974.jpg

nguyenhoangha
19-07-2012, 17:07
Trở ra QL7A để lên Khe Bố .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3977.jpg

Con đường chạy dọc sông Lam.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3980.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3981.jpg

Lên tới Khe Bố (trung tâm xã Tam Quang ) mình ghé ăn trưa rồi rẽ phải vào QL48C đi hơn km là chạy dọc theo bờ phải sông Lam xuống Chôm Lôm .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3982.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3984.jpg

Trung tâm Khe Bố.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3985.jpg

nguyenhoangha
19-07-2012, 17:20
Con đường này trước đây là tỉnh lộ 531 nhưng từ 2010 mới được đổi thành QL48C , dài gần 120km . Hiện nay nó là con đường duy nhất nối Tây Nam và Tây Bắc Nghệ An từ Khe Bố sang ngã 3 Săng Lẻ ở Quỳ Hợp .

Trên cầu Tam Quang.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3988.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3991.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3990.jpg

Qua cầu mình rẽ xuống đường vào khu dân cư mỏ than Khe Bố , mỏ than này một thời rất thịnh nhưng giờ hình như dẹp rồi phải . Thời thập niên 90 xe ca đi lên vùng này rất ít nên dân toàn đi xe chở than của mỏ .

Mấy đứa trẻ thấy mình cứ đạp xuôi ngược hỏi đủ thứ vui ghê .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3992.jpg

Trời nắng hui hui kèm thêm mấy giọt mưa nên bức ghê ghớm .

Một đoạn đường đẹp thì lại hơi bẩn do gia súc thả rông .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3995.jpg

nguyenhoangha
19-07-2012, 20:29
Qua Bãi Sở là đến một con dốc cao để xuống bản Đồng Tiến xã Lạng Khê , con dốc này cũng chia 2 huyện Con Cuông và Tương Dương .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3998-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4000.jpg

Phì phò mãi cũng vượt qua được để đến một rừng mét tuyệt đẹp và tĩnh lặng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4004.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4005-1.jpg

Trời lúc này nắng to nhưng cũng làm hàng tấm giải nhiệt giữa rừng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4006-1.jpg

Trong rừng rất nhiều ngã 3 nhưng may sao có anh gps nên không phải hỏi , mà cũng chả có ai để hỏi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4008-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4009-1.jpg

nguyenhoangha
19-07-2012, 20:35
Tới bản Đồng Tiến.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4018-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4019-1.jpg

Nắng quá nghỉ uống thêm nước .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4015-1.jpg

Lúa chín vàng đang chờ gặt .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4016-1.jpg

Nghỉ một lát mình lại lên đường , lũ trẻ tắm giữa nắng trông thật hồn nhiên .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4022-1.jpg

Đường từ Đồng Tiến xuống bản Chôm Lôm.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4024-1.jpg

Xuống đến Chôm Lôm tầm 3 h chiều .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4027-1.jpg

nguyenhoangha
19-07-2012, 20:45
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4026-1.jpg

Mình đi thẳng ra bến đò nơi xảy ra vụ đắm đò năm 2006. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/165804/Nghe-An-Chim-do-19-hoc-sinh-chet-va-mat-tich.html

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4034-1.jpg

Người ta lập miếu để tưởng nhớ các nạn nhân ngay gốc đa nơi bến đò cũ.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4028-1.jpg

Sau vụ đắm đò thì nhà nước cũng cho xây cầu treo mới .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4038-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4042-1.jpg

Toàn cảnh bến đò cũ nhìn từ cầu Chôm Lôm. Các bạn có thể tham quan bằng GL qua toạ độ

N19 08.228 E104 44.858

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4039-1.jpg

Phía thượng nguồn .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_4040-1.jpg

Qua cầu đi 1km là về lại bản Khe Thơi . Xin hẹn các bạn một dịp khác chúng ta lại tham quan tiếp VQG Pù Mát bằng xe đạp nhé . Cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ .