PDA

View Full Version : Một thoáng Pataya



doun
28-06-2012, 12:25
Cuối tháng 6, có lịch đi đào tạo tại Pataya. Như lần trước sang Thái mình cũng không có hứng thú gì lắm. Lần này cũng vậy vì là đi học nên tâm trạng cũng không có chuẩn bị cái gì.

traiheogiong
02-07-2012, 10:13
Kể tiếp nha bạn hiền :)

doun
14-07-2012, 07:20
Đây là lịch đào tạo của công ty, nhưng phần tổ chức đi lại và ăn nghỉ nhờ bên tour làm giúp nên nên ngoài thời gian học được đia chơi vài nơi. Nhìn chung Pataya nhỏ lắm nên chỉ sau 5 ngày vừa học vừa chơi thì Pataya đã như nằm trong lòng bàn tay mình rồi. Chuyến này đi tôi không có nhiều hứng thú đối với việc chụp choẹt và ghi chép. Chỉ có một vài cái ảnh up lên đây và cũng chẳng có thời gian để viết ra những suy nghĩ:

doun
14-07-2012, 07:44
http://no8.upanh.com/b4.s27.d1/8069d67487b9f8022da3fb4b38e71556_47186418.sdc11031 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11031_upanh/v/8raf6wah3bn.htm)
Đầu tiên là sân bay quốc tế mới Suvarnabhumi lớn hơn nhiều Don Muong và dĩ nhiên nếu Nội Bài của ta đứng gần thì như là công trình phụ
Tầng trệt sân bay có một nhà hàng kiểu căng tin, đưa tiền đổi coupon 20, 40, 50 bath, ăn món gì xé coupon tương ứng. Nhìn chung với 60-80 bath (40-60K VND) là có một bữa ăn ngon, không quá no nhưng cũng không đói. Với một đất nước thế này như vậy có thể coi là rẻ.

homeless man
14-07-2012, 07:55
Đầu tiên là sân bay quốc tế mới Suvanibuimi lớn hơn nhiều Don Muong và dĩ nhiên nếu Nội Bài của ta đứng gần thì như là công trình phụ

Gớm bác. Cứ mà so sánh theo cánh này chẳng hóa ra so với Anh, Pháp, Mỹ... Việt Nam cũng là công trình phụ sao?

Mình ước được cái công trình phụ này quá=))


Với lại bác khen cái sân bay Thái to đẹp mà ảnh toàn người thế kia em sợ là nó nhìn cũng không khác "công trình phụ Nội Bài" mấy ợ.

Kính gửi bác mấy cái ảnh sân bay Thái ợ



https://i1133.photobucket.com/albums/m591/nathinh3/Malay-Indo%202010/D13/IMG_4148.jpg


https://i1133.photobucket.com/albums/m591/nathinh3/Malay-Indo%202010/D13/IMG_4135.jpg


https://i1133.photobucket.com/albums/m591/nathinh3/Malay-Indo%202010/D13/IMG_4134.jpg

doun
14-07-2012, 08:03
http://no6.upanh.com/b2.s27.d1/18fac09bf1246d2a81a9140c3ced45bd_47186556.sdc11044 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11044_upanh/v/arac5w3hblu.htm)
Đường cao tôc, đặc trưng của Thái là đi phía trái đường ai cũng biết rồi

http://no4.upanh.com/b1.s26.d2/53ee03b5e631a554be2f8df978c5a6ee_47186584.sdc11047 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11047_upanh/v/7ra2dw8hfal.htm)
Nhà cửa tại Bangkok cũng rưa rứa như Sài Gòn ta cả với những búi dây zợ như thiên là địa võng trên đầu

http://no8.upanh.com/b6.s26.d2/1a8fd45581ffef918d4eea1a3cf54083_47187108.sdc11048 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11048_upanh/v/era5aw4udlo.htm)
Nhưng có một điểm khác ta là ngăn nắp và sạch hơn nhiều

http://no9.upanh.com/b1.s27.d1/49a55245732fa2ebbecdf50f924c5432_47188549.sdc11107 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11107_upanh/v/0ra79w7n2xb.htm)
Ảnh nhà vua khắp nơi, dân Thái sùng vua và hoàng gia lắm, ở đâu cũng cắm 2 cờ là cở tổ quốc và cờ vàng của hoàng gia. Trong nhà cũng treo ảnh vua như mình treo ảnh Bác Hồ vậy
Đến đây tôi mới biết cái chuyện áo đỏ áo vàng của Thái. Đó là 2 phe chủ yếu về mặt chính trị của nước Thái. Phe đỏ là phe của đảng Người Thái Yêu Người Thái (Thai Rak Thai) được sáng lập bởi cựu thủ tướng Thaksin (là tỉ phú Thái về viễn thông), còn phe áo vàng là phe ủng hộ hoàng gia Thái Lan. Theo một số người Thái nói (không rõ những người này ủng hộ phe nào) thì khi Thaksin lên nắm quyền, ổng ban hành nhiều chính sách có lợi cho người dân, đặc biệt là những người nghèo như: đường xá, trường học, nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế và rất được người nghèo ủng hộ. Người nghèo của Thái là người nghèo xịn có tiêu chí đánh giá đàng hoàng không giống như mình chủ tịch xã cũng là hộ nghèo đâu nha. Và như vậy, vai trò của Thaksin có vẻ như làm lu mờ vai trò của hoàng gia, vốn được người Thái sùng kính. Phe ủng hộ nhà vua trong quốc hội không thích điều đó và nói túm lại là làm các cách để tống cổ ông Thanksin phải chạy lưu vong sang tận Anh quốc bằng việc cáo buộc đảng này gian lận bầu cử và giải tán đảng này. Từ đó nổ ra việc đấu tranh của dân chúng giữa những người ủng hộ Thai Rak Thai và người ủng hộ hoàng gia. Thủ tướng Thái hiện nay Shinawatra là em gái Thaksin ai cũng biết rồi và người ta nói bà điều hành chính phủ có sự nhiếp chính của anh trai mình đằng sau.

doun
14-07-2012, 08:08
Gớm bác. Cứ mà so sánh theo cánh này chẳng hóa ra so với Anh, Pháp, Mỹ... Việt Nam cũng là công trình phụ sao?

Mình ước được cái công trình phụ này quá=))
Thôi thì cái gì ta kém thì nhận bác ạ, cho nó tiến bộ. Chứ cứ ru ngủ nhau nhất mẹ nhì con, hạ gục hai thằng to nhất thế giới đến khi tỉnh dậy xung quanh còn mỗi mình ta đang bò, còn người khác đứng cách mình cả trăm năm roài.
Thank bạn bổ sung cho mấy cái ảnh minh họa, tớ cũng chẳng có ý định chụp choẹt gì nên chả chụp được bức nào nên hồn.

emthichdulich
14-07-2012, 08:12
Viết thêm đi sư huynh, cho thêm hình nhe. Tui thich coi bài đi Thái lắm. Chưa được đi bao giờ hết. Hy vọng sẻ được đi thôi.

doun
14-07-2012, 09:19
http://no4.upanh.com/b1.s29.d2/2af3d15331cc7963dd2b1e55f169aa5f_47187514.sdc11066 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11066_upanh/v/5ra96w1e1qq.htm)
Ghé qua Bangkok chút đỉnh chạy thẳng Pataya luôn

Patatya là thành phố nhỏ thuộc tỉnh ChonBuri, phía nam Bangkok. Khoảng cách 170km nhưng đường nối đều là highway như trên, thi thoảng có lối ra và lối vào, xe máy không được phép bén mảng. Hai bên đường đều có hàng rào chắn. Tốc độ cho phép 110 km/h. do vậy mà thời gian đi chỉ mất vẻn vẹn 2h cho quãng đường trên. Chả bù cho đường HN-Hạ Long, cũng khoảng cách tầm đó mà vật lộn 4 giờ đồng hồ mới tới nơi. Duy có điều tôi không thấy có trạm dừng nghỉ nào khổ cho 1 tay cùng đoàn mót không chịu nổi mà tay lái xe không kiếm ra được chỗ nào khả dĩ để dừng cho tay kia giải quyết nỗi sầu nhân thế.

doun
14-07-2012, 09:24
http://no0.upanh.com/b1.s26.d2/971696c7bfeef20d21b03de248f41ee7_47187820.sdc11071 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11071_upanh/v/3ra98w0e9ow.htm)
Pataya đầy rồi, quen thuộc như Đồ Sơn nhà mình

http://no2.upanh.com/b2.s26.d2/9d7d80b86517e97c781ce55183d6f7e1_47187842.sdc11073 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11073_upanh/v/cra87wfe4ga.htm)
Cũng thiên la địa võng giăng kín trời

doun
14-07-2012, 09:36
Vài nét về Pataya
Pataya thuộc tỉnh ChonBuri nhưng có tất cả các cơ quan chính quyền từ thuế vụ, cảnh sát, các ban ngành... đều trực thuộc quản lý của Trung ương như kiểu một dạng đặc khu. Dân số gốc của Pataya không nhiều, phần lớn là dân từ các nơi khác về đây làm ăn. Người dân Pataya phải biết ơn chiến tranh Việt Nam nhiều lắm.
Số là trước đây, Pataya chỉ là một làng chài nhỏ bé nhưng có căn cứ quân sự của Mỹ đóng để chi viện cho Nam Việt Nam, ngày đó, số lượng lính Mỹ cũng chả kém gì dân số nơi đây. Mà lính Mỹ thì sống ngày nào biết ngày đó, khi bay qua Việt Nam tham chiến chả ông nào chắc chắn được ngày về nên lương lậu đổ hết vào bài bạc và đặc biệt là gái, thế là gái từ khắp TL đổ về đây phục vụ các ông lính Mẽo và ngành công nghiệp du lịch tình dục khai sinh từ đó.

doun
14-07-2012, 09:46
http://no7.upanh.com/b3.s27.d1/4e17bbc49f61d6eb722bb0b4a391ee1b_47188177.sdc11077 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11077_upanh/v/4ra54wcnfcb.htm)
Rì sọt mà đoàn ở đây rồi, không hiện đại nhưng thanh bình, cây trái tựa như miền nam mình từ cây Sanh, Si, Xoài, Mít, Duối... nên cảm giác rất thân thuộc

http://no6.upanh.com/b1.s28.d1/3c665df3b27d6bd5226f557a883113bf_47188266.sdc11115 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11115_upanh/v/2racdw0ndhl.htm)
Còn đây là cái xe chở đoàn
Các xe chở khách DL của TL phần lớn đều là xe 2 tầng như vậy. Tầng trên khoảng 45 chỗ, tầng dưới 10 chỗ ngồi như kiểu limousine. Tất cả các xe đều do tổng cục du lịch quản lý và cấp phép hoạt động, quản lý bằng hộp đen qua GPS. Trên xe có phòng bếp và chỗ ăn ngủ cho đội xe trong những chuyến đi dài. Lái xe, phụ xe có trang phục riêng. Rất chuyên nghiệp. Tác phong và vẻ mặt họ đều rất thân thiện, không ngầu như cánh lái xe nhà mình

doun
14-07-2012, 10:01
Bãi biển Pataya thì không đẹp nhưng sạch, Tuy nhiên có vẻ như ít người tắm. Khách du lịch đều đáp cano ra đảo san hô. Tại bãi biễn có hàng trăm chiếc cano kiểu du thuyền để trực đưa khách đi bay dù và tắm ngoài đảo san hô

http://no4.upanh.com/b5.s27.d2/d45f73e851447128cc980fd438f9d8e2_47188834.sdc11080 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11080_upanh/v/3rac6w7newk.htm)

http://no7.upanh.com/b6.s26.d2/96b03927690d02e64d5773692b4fb5c8_47188867.sdc11086 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11086_upanh/v/fra0ew4d9ny.htm)

http://no0.upanh.com/b3.s26.d1/f3b907ccc2d6e150913f1d0372dfc01a_47188910.sdc11088 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11088_upanh/v/cra44wbd7qv.htm)

http://no4.upanh.com/b6.s29.d1/3b15646fe91e777bf1c4596cae25c381_47188914.sdc11089 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11089_upanh/v/3ra56wcdbqk.htm)

Những chiếc cano này rất đẹp, chở được khoảng hơn 2 chục người ngồi sau và trước, lắp 2 máy V6 x 200 Hp. Chạy thì thôi rồi, không phải dễ chịu nhất là khi có sóng. Thuyền gần như bay lên khỏi mặt nước sau đó rơi xuống đúng vào tầm sóng lên thì sóc kinh khủng. Sau chuyến đi cano ra đảo san hô về mà tôi đau lưng 2 ngày liền do ngồi phía mũi

doun
14-07-2012, 10:13
Ngoài vịnh có 4-5 xà lan cho khách bay dù. Cứ nhìn cái xà lan mà chúng tôi cặp vào mới thấy các bạn Thái làm du lịch kiểu này thì làm không hết việc, tiền du khách cứ phọt ra ầm ầm. Cứ tầm 2 phút cho 1 khách x 350 bath x 3 cano/xà làn liên tục từ sáng tới chiều thì chả biết là bao nhiêu tiền

http://no9.upanh.com/b1.s28.d2/53f9611c94449d50c0202b5372ee2cf7_47189459.sdc11090 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11090_upanh/v/2ra6cw2d0as.htm)
Hàng trăm người chờ đến lượt

http://no9.upanh.com/b5.s27.d1/aa21c12e74526f5fe745fcd4ccdd675c_47189699.sdc11095 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11095_upanh/v/fradbw3q2dj.htm)
Người này vừa xuống

http://no7.upanh.com/b5.s26.d1/bdbb7e8bc19b95a9b4ab43b02e375c27_47189727.sdc11096 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11096_upanh/v/bra3awbq9qs.htm)
Móc ngay người sau lên - Ca nô dừng không quá 20 giây

http://no4.upanh.com/b2.s26.d2/a7e32bbb0f58a046f1a695559f4eff9d_47189814.sdc11097 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11097_upanh/v/3raffwaqaka.htm)
Một em ngự ngay bàn tọa lên đầu mình lúc hạ cánh

doun
14-07-2012, 12:47
Tôi thì chả bàn đến chính trị, chính em nhưng cái cách người Thái làm du lịch đủ để biết chính sách và luật pháp của họ được thực thi thế nào. Khắp Pataya, là cái nơi sống chính bằng nghề móc hầu bao khách du lịch mà tiệt không có cái cảnh chặt chém, giá thì đều như nhau ở tất cả các nơi. Tất nhiên hàng hóa có thể đắt hơn các nơi khác trên đất Thái nhưng không phải quá đắt khiến khách du lịch xuống tiền ầm ầm mà vẫn hả hê "giá cả phải chăng đấy". Chả như quê mình, mài dao quanh năm chờ trảm 3 tháng hè làm cho khách khứa sau khi đi về nhiều ông hô cạch đến già.
350 bath một lần bay dù 2 vòng tính giá trị tuyệt đối về đồng tiền rẻ hơn ở Nha Trang là chắc. Thấy nghe nói tháng 6 bay dù tăng giá lên 400 bath nhưng tôi cũng không hứng thú với môn này, một phần cũng là do sợ độ cao. Từ ngày có tuổi nên nồng đồ huyết thanh liều cũng giảm dần.

doun
14-07-2012, 12:56
Đảo san hô không có nhiều người ở, chỉ có một số hộ làm kinh doanh ghế ngồi, nước giải khát và dịch vụ tắm tráng, vệ sinh. Bảng chỉ dẫn của bất kỳ quán nào cũng bao gồm 5-6 thứ tiếng: Thái, Anh, Nga, Việt, Trung, Hàn. Đủ để biết khách ta sang đây tiêu tiền nhiều như thế nào. Các trung tâm thương mại hay các hàng quán nhỏ không khó gặp người bán hàng nói tiếng Việt lưu loát hoặc vài câu bồi. Cũng không hiếm gặp những quán của người Việt ta ở đây.
Một trái dừa xiêm trên đảo 40 bath, khi tôi mặc cả 30, cậu bán hàng đen nhẻm gốc Campuchia, bập bẹ vài câu tiếng Việt. "Không mặc cả mà, Việt Nam giàu mà" chả hiểu nó nịnh mình hay nó thấy thế thật.

http://no5.upanh.com/b6.s26.d1/145cfb83b60e0504164a304f924ee134_47193535.sdc11099 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11099_upanh/v/bra57wfcdwp.htm)
Đảo san hô cát mịn, trắng và sạch như lau. Nước biển xanh da trời nhưng trời nắng quá chả muốn tắm nên mấy anh em rủ nhau đi lặn xem san hô.

doun
14-07-2012, 13:11
Cano đưa ra 1 chiếc thuyền lớn ngoài biển, mỗi thằng được phát một chiếc vòng vải màu trắng đeo vào tay cho dễ nhận ra nhau trong nước biển và một đôi dép để khỏi giẫm vào vỏ sò. Phía cuối thuyền là 1 dàn ống nhựa dẫn khí o xy từ các máy nén để bơm vào mũ lặn. Khi chụp chiếc mũ lên đầu và chìm dần xuống biến thú thực tôi hoảng sợ vô cùng, nên ai tinh tường có khi nhận ra nước biển mặn hơn đôi chút khi tôi chìm xuống.

http://no7.upanh.com/b6.s29.d1/c358afebb41c46b6b2c549596bac8b64_47193717.sdc11101 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11101_upanh/v/2ra7dw4ictr.htm)
Dàn bình ô xy cho các thợ lặn hướng dẫn và phục vụ

Số là khi tôi chìm xuống. Đáng lẽ phải thở bình thường thì tôi là nhịn thở và đưa tay vào trong mũ bịt tai. Thế là nước dâng lên dần trong mũ khi sắp tới mũi thì tôi không còn hồn vía gì nữa, càng nhịn thở nước càng dâng lên. Tay người nhái hướng dẫn chắc cũng bực dấm thùm thụp vào kính ra hiệu cho tôi thở bình thường. Và khi thở bình thưởng thì áp xuất trong mũ cân bằng với nước biển nên nước không tràn vào trong được.
Những tay người nhái lần lượt đẩy từng người đi xem những ụ san hô, chắc đây là những ụ sản hô được nuôi cấy nhân tạo vì đáy biển xung quanh khá bằng phẳng. Họ lần lượt tìm và đưa cho chúng tôi xem những con nhím biển, trai biển khổng lồ, sao biển rất cần mẫn. Đặc biệt có tay còn có nhiệm vụ bắt bỏ vào túi nilon mỗi túi 1 vài con cá nhỏ tặng cho khách.
Khi tay người nhái đưa cho mỗi người một nắm bánh mì thì cá ùn ùn kéo đến lao vào đớp bánh mì trên tay mọi người. Nhìn từ xa giống như một bức tường cá đen đặc.
http://no1.upanh.com/b1.s29.d4/8e0421ddf338c794db4be3887f43e9f8_47193791.p6220030 .jpg (http://www.upanh.com/p6220030_upanh/v/aracbw6i4uy.htm)

http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/bd022531f8f5d5652923fc3f78455e04_47194093.p6220005 .jpg (http://www.upanh.com/p6220005_upanh/v/3ra9bw2idss.htm)
Cá vây quanh người như đàn ong vây quanh tổ, phía góc dưới phải là 2 chú trai biển cỡ bằng chiếc mũ cối

Những tay người nhái làm việc hết sức cần mẫn và chuyên nghiệp, cộng với những quang cảnh lần đầu tiên nhìn thấy ngoài TV khiến ai cũng vui vẻ "1.600 bath cũng đáng thật"

doun
16-07-2012, 11:47
Pataya là thành phố hoạt động chủ yếu về đêm, buổi sáng phải đến 9 10 giờ các cửa hàng của hiệu mới mở cửa nhưng người đi lại ban ngày cũng không đông lắm vì khách du lịch dồn hết ra biển hoặc còn ngủ vùi sau những đêm trắng giải trí.
Cái thu hút khách du lịch của Pataya thì ai cũng biết rồi: bài bạc và sex. Bài bạc thì tôi không rõ lắm nhưng sex thì đại loại nghe giang hồ đồn là như thế này. Tất nhiên không dám mô tả kỹ kẻo sợ vi phạm qui định diễn đàn:
Du lịch Sex gồm có: sexy show, sex bar, phố đèn đỏ và transgender show.
1. Sexy show thì có 3 shows ở 3 địa điểm khác nhau: Theo mức độ nhẹ đến nặng là Thai model show, quigong show (khí công) và live sexy show.
+ Thai model show là nơi biểu diễn của các người mẫu Thái trên một sân khấu kiểu sàn cat walk, khán giả ngồi xem xung quanh và đôi khi được mời lên tham gia biểu diễn. Tất nhiên với các diễn viên thì chuyện có hay không một miếng vải trên người không quan trọng.
+ Show khí công là nơi trình diễn các khả năng tuyệt vời của chị em mà bất kỳ anh em nào xem xong cũng phải bái phục.
+ Live sexy show thì thôi khỏi mô tả.
Tôi chả biết mọi người nghĩ về nó như thế nào nhưng tất cả anh chị em mà tôi được biết sau khi thưởng lãm về đều nhận xét. Chả có gì, vào đó như đi xem xiếc hoặc biểu diễn nghệ thuật thôi.

doun
16-07-2012, 12:03
Có hai nơi chính tổ chức show của những người chuyển giới là Alcatraz và Tiffany show, nôm na gọi là show BD hay show của những người chuyển giới. Có nhà hát giành riêng cho loại hình biểu diễn này. Nhà hát 2 tầng khoảng 2.000 chỗ, mỗi tối diễn 2 show nhưng không mấy khi còn ghế trống. Các Cô gái (à quên anh chàng) biểu diễn những bào hát, vũ điệu nổi tiếng của một số nước trong đó tập trung vào những nước mà có đông khách du lịch đến đây như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Trung Đông và Việt Nam cũng là một ưu tiên. Hát thì chắc chắn là hát nhép rồi nhưng với sự hoành tráng của sân khấu, sự chuyên nghiệp trong tổ chức và đặc biệt là đông đảo các diễn viên quá sinh đẹp nên tôi không biết dùng từ này có đúng không: TUYỆT VỜI.
Bản thân anh chị em cùng đi với tôi đều có nhận xét như vậy, nhiều người còn nói. Biết thế này không đi mấy show kia để dành tiền xem show này 2 lần.
Tôi hầu như ít đi xem biểu diễn nghệ thuật trong nước nhưng nhìn qua TV thì có lẽ là chưa có ca sĩ nào, buổi biểu diễn nghệ thuật nào ở chúng ta được sự tán thưởng một cách hào hứng như ở đây. Tiếng vỗ tay giòn rã kéo dài.
Tiếc là hôm đó không mang theo máy ảnh, lượm vài cái trên mạng để minh họa về show này.


http://no8.upanh.com/b2.s27.d1/21f4f8d0dd7f6c2f4cab9ac480710329_47246418.alcazarp attaya.jpg (http://www.upanh.com/alcazar-pattaya_upanh/v/frp99c3semi.htm)
http://no6.upanh.com/b4.s27.d1/144d359e299f621c12123dde13a75aad_47246426.dulichth ailanbangkokpattaya3.jpg (http://www.upanh.com/du-lich-thai-lan-bangkok-pattaya-3_upanh/v/frpa4c9s6mu.htm)

http://no8.upanh.com/b5.s26.d2/546f233fd4918d53b23a6db548d91083_47246428.images44 1797pattaya1.jpg (http://www.upanh.com/images441797_patta_ya_1_upanh/v/0rp72c1semq.htm)

http://no1.upanh.com/b6.s26.d2/3caf1264d9920503632bc0420824832f_47246431.pattayaa lcazershow.jpg (http://www.upanh.com/pattaya_alcazer_show_upanh/v/4rpd1cds4md.htm)

doun
16-07-2012, 12:23
Đại loại là như vậy, rất chi hoành tráng. Nhan sắc và bo đì của các "Cô gái" thì có thể ví rằng mấy cô chân dài nghìn đô của ta khi đứng cạnh thì "mất điện" ngay. Tuy nhiên với con mắt "chuyên ngành" tôi nhận thấy vẫn có điểm dễ nhận ra như: Xương chậu không nở như phụ nữ 100% và quả táo ở cổ nổi vẫn rõ.
Biểu diễn xong, các cô ùa ra ngoài, du khách nào muốn chụp ảnh cùng các cô thì tự động bỏ 40 bath. Một cách kiếm tiền hoàn toàn chính đáng. Có lẽ dùng từ biểu diễn của các nghệ sỹ chuyển giới thì xác đáng hơn.

doun
16-07-2012, 12:47
Phố đèn đỏ chắc nhiều anh em đi rồi nhỉ? Còn gọi là walking street. Đó là một dãy phố dài độ 800 thước, không rộng, có cổng chào đi vào kiểu như hàng ngang hàng đào nhà mình. Bên trong nhà của dày kín kiểu nhà ống duy nhất chỉ có hai loại hình kinh doanh là quán giải khát và bar. Các bar của kính trong suốt nên ngoài đường có thể nhìn được vào trong.
Bước qua cổng chào là một bàn làm việc của cảnh sát du lịch, trên suốt quãng đường 800 thước của con phố, thỉnh thoảng lại có bóng chú cảnh sát du lịch nên việc lộn xộn, say xỉn hay cãi cọ hầu như không gặp phải.
Phố bắt đầu nhộn nhịp vào khoảng 10 đêm và hoạt động tới 3-4 giờ sáng hôm sau. Khách du lịch lững thững đi bộ, tiếng nhạc từ tất cả cả quán xá làm cho đi trong phố như là đi trẩy hội, khách cũng đông và các cô gái Thái, Nga đi lại để mời khách cũng đông không kém. Đặc biệt là không có cảnh trèo kéo nên những ai chỉ có ý định đi xem nó thế nào không có cảm giác bị làm phiền. Thi thoảng có cô đứng ở cửa giơ biển quảng cáo với nội dung là dịch vụ và giá tiền công khai hoàn toàn. Cũng có thể là mấu cu cậu đen nhẻm ngồi cầm biển giống như mấy cậu bắt khách ở nhà hàng, quan cơm ở mình.
Điều hết sức đặc biệt là mặc dù gọi là phố đèn đỏ nhưng hết sức trật tự, không lộn xộn. Giá cả hàng hòa ở đây cũng không phải là đắt khi so với ta. Tôi nói ở đây là hàng giải khát hoặc đồ lưu niệm nhé, còn hàng trong ngoặc kép thì tui hổng biết.
Đi dạo mỏi chân, khách có thể vào một bar, ngồi ghế hoặc ở bàn xem các cô gái lau cột. Vào cửa free luôn. Khi vào các cô phục vụ sẽ hỏi dùng gì, tất nhiên là nêu không dùng cũng không sao tuy nhiên cũng nên gọi cái gì đó để uống. Giá cả công khai trên bảng: Một chai bia tầm 60-80 bath (40-55K tiền mình), một ly whisky vị thành niên thanh niên chừng 140 bath, một chai đó tầm khoảng 800-1 triệu tiền mình. Giá đó cũng không phải là đắt nhỉ. Ai uống gì thì uống, vừa uống vừa xem lao công lau cột. Chán thì về. Cho dù gọi là bar nhưng vào đó không khí cũng như ta vô quán cafe bên mình, chả có cảm xúc gì hết.

doun
16-07-2012, 12:54
Phương tiện đi lại tại Pataya có lẽ Song thẻo là phù hợp nhất với dân đi phượt. Đó là dạng xe pick up nới thùng thêm ghế và mui, mỗi xe chở được khoảng 12-14 người giá cho 8km lộ trình là 200 bath, khỏi mặc cả luôn. Share cho ngần ý người thì mỗi người chỉ khoảng 10 nghìn đồng, rẻ chán, có thể đắt hơn Jeepy bên Philipines nhưng được cái xe ngon hơn không ầm ĩ và đặc khói như jeepny. Nhiều xe còn sơn cả cờ Việt Nam và cờ búa liềm của Liên Xô cũ đủ để biết khách ta và khách Nga đông cỡ nào.

http://no3.upanh.com/b2.s26.d1/d3db76800aef5bb9fc84d150a3a8372e_47258183.sdc11171 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11171_upanh/v/crpd4tdm6zb.htm)
[I]Cái này là cờ Liên Xô cũ hay cờ Đảng ta nhỉ - Thực sự nếu Đảng ta đã giác ngộ được người dân ở đây thì vui quá[I]

doun
16-07-2012, 13:27
Đó, Pataya là như vậy, họ làm du lịch như thế. Có thể nói phần lớn khác du lịch đến đây không phải vì "cái kia". Rất nhiều cặp vợ chồng cùng đi. nhưng họ vẫn thích đến để được biết đến một cách công khai những điều mà nhiều nơi, nhiều chỗ cấm đoán hoặc coi đó là tế nhị.
Một điều dễ để lại ấn tượng cho du khách tại Pataya là văn hóa giao thông. Đường không rộng, xe chạy cũng khá nhanh. Chuyện ùn tắc vẫn đôi lúc xảy ra nhưng hiếm khi nghe thấy tiếng còi xe, tôi đã được đọc ở đâu đó nhưng chính tôi cũng đã được chứng kiến về một cách ứng xử thể hiện văn hóa giao thông ở đây. Khi mấy anh chị em dắt nhau qua đường, tự nhiên thấy cái gì đó hay hay chúng tôi dừng lại giữa đường chỉ chỏ, Khi quay lại tự nhiên thấy 2 cái xe song thẻo đứng chờ đi qua cách mình 3 mét mà tuyệt nhiên không có tiếng còi, nhìn qua kính thấy vẻ mặt chú lái xe cũng ko thấy vẻ bực tức. Bọn tôi bảo nhau. Ở Hà Nội mình chắc là được chụp 1 xô của lạ vào đầu rồi và rồi những từ kiểu như què mù, điếc, điên, muốn ăn chuối, ngắm gà khỏa thân trên nóc tủ vân vân và vân vân... sẻ bay ầm ập vào tai.

doun
16-07-2012, 13:49
Trung tâm vàng bạc đá quý Pataya cũng là một địa điểm mà người châu Á như Việt Nam mình ít khi bỏ qua. Nghe nói đây là trung tâm chế tác và trao đổi vàng bạc, đá quý lớn nhất Đông Nam Á. Mỗi viên đá ở đây được bảo hành trọn đời, có nghĩa là, anh mua bao nhiêu tiền, vài năm, vài chục năm sau quay lại đổi vẫn tính bằng ngần ấy tiền. Tất nhiên nếu anh đổi viên khác rẻ hơn thì không được lấy lại tiền và nếu lấy viên khác đắt hơn thì chỉ phụ thêm phân chênh lệch.
Có một số người tôi nghĩ nên và một số người không nên đến cái trung tâm này như sau:
1. Không nên đến: Các ông chồng đi với vợ hoặc bồ cạp. Ngay lập tức các ông sẽ phải nhăn nhó móc những đồng cuối cùng để khỏi mang danh là keo kiệt.
2. Nên đến: Các bà mệnh phụ phu nhân nên đến, đặc biệt là có thằng em muốn xin chồng ký cho gói thầu và hợp đồng tháp tùng. Các bà chỉ cần đứng tần ngần chỗ nào đó là thằng em phi đến, chị đeo cái này hợp đấy, có lợi cho sức khỏe đấy, cái mặt phèn phẹt của chị sẽ trẻ trung hơn. Chị cứ đeo đi. Ê, tính tiền em ơi.
Các cô giao dịch viên ở đây là nói tiếng Việt như hót nhé, đó là vì khách ta đến đây tiêu tiền cũng nhiều mà. Trên bức từng có một chỗ khuyết một bức tranh đá quý đề giá 200.000 bath, nghe đồn đã được một đại gia ở Quảng Ninh mua tháng trước rồi.
Hiềm nỗi trong này cấm chụp ảnh nên chả ghi lại được mấy.

http://no5.upanh.com/b5.s29.d2/cb7349b5e57262acc1486493191f1b06_47258045.sdc11102 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11102_upanh/v/6rp97tdm7zd.htm)
Bức tranh đá quý này là chân dung ông vua Thái thứ 5 gì đó, ngay lối ra vào

http://no2.upanh.com/b1.s28.d2/49abae1ce443a3de2e8559206beeda4c_47258102.sdc11104 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11104_upanh/v/9rp7at4m4hu.htm)
Bức Bát tiên quá hải này 200.000 bath (gần 140 triệu, không quá đắt nhỉ) Cạnh nó là một bức đã được một Đại gia Quảng Ninh mua rồi

http://no0.upanh.com/b6.s27.d1/c5c778e416150934206c88fb06e67b18_47258140.sdc11103 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11103_upanh/v/arp63t5mdxa.htm)
Phòng chiếu phim giới thiệu về đá quý và công nghiệp đá quý Thái

http://no1.upanh.com/b6.s27.d1/4530ef27360a0ad74a4a7a7927721101_47258171.sdc11105 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11105_upanh/v/1rp85t9m0sd.htm)
Chụp trộm được cái gian chính bán hàng

doun
16-07-2012, 18:20
Tranh thủ được mấy buổi đi chơi còn lại là học từ 10h sáng đến 10h tối. Về đến phòng là chả còn hơi sức gì nữa.

http://no1.upanh.com/b3.s26.d1/8204d133d36726b095e111026a78f27d_47258321.sdc11147 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11147_upanh/v/7rpe8t3m7ld.htm)

http://no5.upanh.com/b2.s28.d3/6c37e9711d9f359676d4bdf808135880_47258325.sdc11174 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11174_upanh/v/1rpbbtfm2lt.htm)

http://no7.upanh.com/b3.s29.d3/1c608b3bb56664ea38c3ccd7965d3fa4_47258327.sdc11125 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11125_upanh/v/2rpb3t1mdlc.htm)
Đây là cái khách sạn nơi học tập tên là Royal Cliff. Nằm trên một ngọn núi thấp trên bờ biển. Gọi là tổ hợp khách sạn 5 sao thì chính xác hơn, trong đó có nhiều KS và có cả một cái khách sạn to tướng có tên là Saigon Hotel

http://no8.upanh.com/b2.s29.d3/a8879ca1a7a6703772c101db34dc7c31_47259058.sdc11130 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11130_upanh/v/7rpaat8gdpu.htm)
Còn đây là sảnh trong trung tâm Hội nghị và triển lãm thuộc quần thể KS này. Nhà hành có thể phục vụ cỡ 5.000 người một lúc, ăn uống thì rẻ như quán cơm bình dân nhà ta: 80 bath/suất (55.000 đ). So với việc tôi uống 1 lon coca 80 nghìn ở Deawoo thì quá là rẻ

doun
16-07-2012, 18:25
Loanh quanh thế là hết mấy ngày. Lại chiếc xe hai tầng chạy gần 2h về tới sân bay Suvanrbumi. Tại khu International Departure có một vườn lan nhỏ xinh, những bông hoa lan khoe sắc tuyệt đẹp.

http://no8.upanh.com/b6.s29.d2/4111dbb15c93385a8e6a9a16f6848936_47259148.sdc11206 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11206_upanh/v/3rp94tby3il.htm)

http://no6.upanh.com/b6.s28.d2/c8b52e131fc76b008d928b92540267a7_47259156.sdc11216 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11216_upanh/v/brpd9t1yaiw.htm)

http://no8.upanh.com/b6.s27.d2/d320557d5913ec9c4f9355f62621b6d3_47259168.sdc11217 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11217_upanh/v/crpbftfy4tg.htm)

http://no4.upanh.com/b4.s26.d2/32368a7bf06b0f4a4767d3e3a5f9af90_47259174.sdc11218 .jpg (http://www.upanh.com/sdc11218_upanh/v/0rp3et5yato.htm)

doun
16-07-2012, 18:29
Lại một lần nữa đến Thái, mặc dù Thái không phải là ưu tiên lựa chọn của tôi nếu như có dịp đi đâu đó. Tôi thà lựa chọn Cam hay Lào hơn là Thái. Nhưng quả thực, mỗi lần đi về, cũng có những điều khiến phải nghĩ về chúng ta.