PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ấn Độ - những ngày đông rực nắng



Pages : 1 [2]

dibui1minh
11-03-2010, 20:07
Rời Jain Temple

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs496.snc3/27080_369509076704_650211704_3765839_8386544_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs496.ash1/27080_369509096704_650211704_3765840_7050786_n.jpg

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs496.ash1/27080_369509111704_650211704_3765841_1661868_n.jpg

coldboldman
11-03-2010, 23:43
đợt vừa rồi đi bụi một mình có kinh nghiệm gì thực tế bên đất Ấn không? chia sẻ cho các mem khác để còn tránh đi chứ. Mình ở Delhi mà không đi được Taj MahaL vì tàu hỏa bị hủy do sương mù. Mình cũng rất buồn ở bên đó mà mình chưa đi được Taj Mahal.

lựu đạn chì
12-03-2010, 01:30
@ bpk + dibui1minh : hehe...mình cũng thắc mắc ko biết mình có bị lừa không đây.
Tour 3 đứa mình chọn với phí là 6500Rs bao gồm: tour sa mạc hoang vắng không gặp người (mắc hơn tour sa mạc gặp nhiều người), 4N3D, mỗi đứa 1 con lạc đà, 1 porter, 1 hướng dẫn, ăn uống ngủ nghĩ.
Theo như dibui1minh là có lều để ngủ, bọn mình thì KHÔNG, mà đêm đến đốt lửa nấu ăn đến khoảng 9g phải tắt lửa đi ngủ vì sợ thú hoang sẽ tập trung về. Chổ ngủ đơn giãn với tấm trãi bằng bông dày và 1 tấm đắp cũng bằng bông dày nuơng theo hướng gió, núp sau 1 bụi cây. Còn bạn mình đi chuyến trước thì bạn ấy lại có túi ngủ.
Luơng thực đem theo chủ yếu là rau củ, trứng và bột. Ăn sáng là trà sữa, bánh mì sandwich hoặc bánh mì Ấn nướng(chapati), trứng, bánh quy. Ăn trưa và chiều là trà sữa, cơm, bánh mì chapati, rau (bắp cải, cà chua, khoai tây, cà...) kho (nấu trong 1 cái nồi với bột cà ri và gia vị), sau đó là trái cây (chuối, táo, quýt). Mình cũng chẳng nhớ có thịt không nữa, vì luc book tour cũng có. Nhưng đến ngày cuối lại thiếu thức ăn, hik, tưởng là CHẾT ĐÓI rồi. Có thể do bữa trước ngán thức ăn của các bạn Ấn ấy, bọn mình nhào vào :"để tao nấu", mặc nhiên món ăn Việt nam bao gồm trứng chiên, canh cà chua trứng, cải xào thâm mất vào khẩu phần đã được định trước.
Còn được thưởng thức âm nhạc như bpk thì cũng không có. Chỉ có ngẫu hứng của bác porter già, cậu hướng dẫn trẻ và 3 đứa xí muội cùng nồi xoong muỗng nĩa và cả cái thùng hết nước làm nhạc cụ.
Sa mạc hoang vắng đâu không thấy, vẫn gặp nhóm khác đi.
Còn điều nữa, lúc book tour có hỏi họ về nước tắm vì đi 4N3D thì bảo là...có, NHƯNG...nước uống chỉ đem theo 5 thùng, giữa sa mạc lâu lâu có cái hồ nước cho lạc đà uống, lấy gì....tắm.
Ah, còn nữa, trong tour có bao gồm luôn phần thuốc dự phòng cho khách, ấy vậy mà mình còn phải tự cấp thuốc cho mình và cho thuốc luôn cậu hướng dẫn.

Mặc dù thắc mắc nhưng chuyến đi vẫn cuốn hút và hấp dẫn riêng. Ba đứa trãi qua 4N3D không tắm, uống hết số thuốc đem theo, trãi qua nhiều cảm giác hoang dã. Ngày trở về thành cổ thấy người mình cũng ..."cổ" theo.

Winsa
12-03-2010, 12:43
"Lăng mộ này là của hoàng hậu Nur Jahan, vợ của vua Jahangir (Jehangir) xây dựng cho cha của mình, Mirza Ghiyas Beg. Mirza Ghiyas Beg cũng chính là ông ngoại của hoàng hậu Mumtaz Mahal, “chủ nhân” của Taj Mahal diễm lệ."

Bạn ơi, vậy là con của bà hoàng hậu lại làm hoàng hậu, nhưng có khác nước không ạ?

Mình muốn tò mò thêm: những lâu đài, pháo đài làm bằng đá đỏ hoặc cẩm thạch trắng ấy, họ làm hoàn toàn bằng đá, rồi đục, khắc, ... hay là bên trong xây bằng gì rồi chỉ ghép phiến đá bên ngoài như mình ốp gạch???

Mình thấy những loà lâu đài, pháo đài đẹp quá, to lớn, hùng vĩ quá. Thật là ngưỡng mộ các cụ ngày xưa.

dibui1minh
15-03-2010, 20:35
@bpk: lâu quá không thấy bác post tiếp, em xin post thêm Bada Bagh ở Jaisalmer nữa he.

Theo thông tin em hỏi chú google, thì Bada Bagh (Big garden) được xây dựng bởi Maharawal Jait Singh vào đầu thế kỷ 16, và được hoàn thành bởi con ông sau khi ông chết.

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374211721704_650211704_3773216_5760456_n.jpg

dibui1minh
15-03-2010, 20:37
Bada Bagh nổi tiếng hơn là những điêu khắc trên trần nhà và trên cột.

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374211711704_650211704_3773215_2534133_n.jpg

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374213371704_650211704_3773221_4198303_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374213386704_650211704_3773222_3729857_n.jpg

dibui1minh
15-03-2010, 20:42
Đây là 1 quần thể gồm vườn, hồ nước và đền.

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374211726704_650211704_3773217_6945831_n.jpg

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374211701704_650211704_3773214_8017004_n.jpg

backpackervn
19-03-2010, 16:43
@ dibui1minh, cảm ơn bạn đã vào chia sẻ nghen. Hình ảnh ở mấy ngôi đền Jain và Vườn hoàng gia thật đẹp. Đợt bpk đi không có đến đó. Nhưng sao ngắt ngang xương vậy bạn? Tiếp tục đi nghen cho topic này nó là lạ một tý chứ nghe bpk lải nhải hoài chắc nhiều người cũng chán lắm rồi.

@ lựuđạnchì, bị chặt một khúc rồi còn “si ngĩ” dzì nữa!

@ vitawa, không phải con hoàng hậu lại làm hoàng hậu, mà có thể là cháu của hoàng hậu (con bạn dì – nên có chung ông ngoại) làm hoàng hậu. Cũng có thể là đám cưới giữa hoàng thái tử (nếu hoàng thái tử là con của hoàng hậu) với em con dì (ngày xưa là chuyện bình thường). Nhưng cũng có thể là đám cưới giữa hoàng thái tử (con của 1 cung phi khác) với cháu của hoàng hậu… Nói chung là chắc dòng họ này nhiều người đẹp. Về lý thuyết là như vậy, nếu bạn quan tâm và cần thêm thông tin về quan hệ huyết thống,… bạn chịu khó tìm thêm đâu đó nhé.

Các phiến đá xây dựng là đá tảng, không phải là gạch đá ốp lát như bây giờ.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290775.jpg
Những con đường bí hiểm trong Maharaja Palace


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290764.jpg
Để dẫn đến một viewpoint quan sát Jaisalmer thật tuyệt


Tôi lần mò trong những con đường quanh co và vắng và tối trong Maharaja Palace để lên trên đỉnh. Thi thoảng, cũng gặp những nhóm bạn trẻ Ấn khúc kha khúc khích lướt ngang qua. Cũng có nhiều các di vật được trưng bày trong bảo tàng nhưng tôi cứ lướt qua để lên đến sân thượng.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290774.jpg
Tổng quan Pháo đài Jailsamer đây



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290763.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290768.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290760.jpg
Và Jaisalmer, nhưng con đường, những ngôi nhà, những tường thành… rực rỡ trong nắng trưa
Từ trên cao nhìn xuống mới thấy Jailsamer đang nằm trong sa mạc. Thành phố có màu vàng nâu. Sa mạc xung quanh cũng có màu vàng nâu. Những bức tường pháo đài, những con đường sâu hun hút… và cả những quán café trên mái nhà nữa… mới quyến rũ làm sao…

(tbc.)

backpackervn
19-03-2010, 16:45
(cont.)


Tôi có kể với các bạn là lúc tôi đến Jaisalmer là hơn 9.30am chưa hén? Tôi có kể với các bạn là tôi phải chờ anh ku nhà trọ ra đón thật lâu chưa hén? Tôi có kể với các bạn là sau đó tôi phải đi hỏi thăm mua tour sa mạc, mua vé đi Jodhpur chưa hén? Tôi có kể với các bạn là tôi đã vội vã leo lên Maharaja Palace để chiêm ngưỡng Jailsamer từ trên cao rồi phải không?... Nhưng tôi chưa kể với các bạn là từ đêm qua đến giờ tôi chưa ăn gì phải không? Vậy thì đi măm măm thôi…!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/PB290779.jpg
Quán đơn sơ nhưng lộng lẫy – màu sắc rực rỡ vô cùng


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/PB290780.jpg
Bữa xế chiều sau 1 đêm dài và 1 ngày dài


Giờ cũng đã xế chiều rồi, về GH dọn đồ chuẩn bị gói ghém đồ đạc xong xuối, tôi ghé qua 1 cái nhà hàng sát bên GH luôn, mà tôi cứ tưởng là đang lọt vào xứ sở Ngàn lẻ một đêm chứ. Căn nhà vách bện đất sa mạc được che lại hay trang trí bằng những tấm lụa nhiều màu rực rỡ. Rực rỡ đến nổi những chiếc lông công còn rụt rè khép nép vì cảm thấy hổ thẹn, còn những bông hoa trên bàn thì ôi thôi là kém sắc thua màu… Trong cái quán nhỏ rực rỡ đó, nổi bật lên chắc chỉ có chai Kingfisher Special mới có thể cạnh tranh được thôi, vì sắc vàng của nó càng thêm óng ánh khi tiếp nhận ánh vàng rực rỡ từ đám lụa là. Mà ôi trời đất ơi, giữa trưa nắng cháy sa mạc, chun vô quán nhà đất nện, tự nhiên không khí mát dịu đi, lại được nhấp ngụm bia lạnh buốt thơm ngọt giữa không gian rực rỡ sắc màu… còn gì bằng. Nếu tôi có mơ làm hoàng tử đang ở giữa cung vàng điện ngọc chắc cũng không có gì quá đáng (!?).



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/PB290778.jpg
Ly Kingfisher mát lạnh mới tuyệt vời làm sao

Lơ mơ giữa “cung vàng điện ngọc” một hồi cũng gần đến giờ hẹn đi sa mạc, tôi tỉnh giấc Nam Kha trở thành tên porter vác chiếc ba lô lang thang ra bến chờ. Tí ta tí tởn với mấy chú bé đi học về một lúc thì xe đến.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/PB290792.jpg
Nhóc con Jailsamer

https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/PB290791.jpg
Tội nghiệp chú bé có bàn chân to bị bạn bè trêu chọc, đôi mắt nhóc thật hiền


Tôi lên xe, hướng thẳng về sa mạc. Sa mạc Thar đang chờ tôi đến – “hãy khám phá em đi chàng…”!!! Ủa, tỉnh rồi sao vẫn còn mơ!!!!


(tbc.)

backpackervn
20-03-2010, 10:24
(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290797.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290799.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290800.jpg
Ngôi đền Jain bên rìa sa mạc



Tôi được chất lên chiếc jeep cùng với 1 gia đình người Ấn, từ Delhi đến. Nói chung là hỏi qua quít vậy thôi chứ họ nói khó nghe quá nên tôi cũng không muốn thực tập thêm India-English nữa. Xe chạy mải miết hướng vào sa mạc, nhưng trước khi vào sa mạc, xe còn dừng lại ở 1 cái đền lớn, theo kiến trúc là của đạo Jain thì phải. Họ bảo tôi ngồi ở xe chờ một tý để họ vào cúng kiếng dâng lễ. Tôi lang thang bên ngoài, chụp hình ngôi đền nằm cạnh “rừng cây” phong điện trông thấy cũng hay hay.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290802.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290807-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/PB290811.jpg
Sa mạc Thar trong nắng xế chiều hôm, những đoàn ngựa, những con lạc đà xa xa… đẹp như tranh


Rồi xe chạy thêm vài chục phút nữa, cứ miên man bên mép sa mạc nhưng vẫn thấy nhiều người dân sinh sống và những đoàn ngựa rồi lạc đà lơn tơn thong dong đi trong chiều vàng rực nắng. Trông mê hoặc làm sao, quyến rũ làm sao…!!! Lát nữa thôi, tý nữa thôi, tôi cũng sẽ “cỡi” sa mạc như thế. “Thar ơi, nằm im chờ anh nhé….!” – trời ơi là nó sến pà kố luôn… :T


(tbc.)

dibui1minh
20-03-2010, 12:46
@backpackervn: em vẫn trông theo hành trình của anh, xem chỗ nào thích hợp mới chen chân vào ăn ké đấy. Hihihi

Mình đến Jaisalmer bằng 1 chuyến tàu vào lúc sáng sớm.

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs496.ash1/27080_369701251704_650211704_3765917_4277216_n.jpg

Vừa đến là tót đi làm tour sa mạc ngay vì chuyến này đi ham hố, đi mà như bị ma đuổi vậy.

Đường vào sa mạc.

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374213401704_650211704_3773223_6799062_n.jpg

dibui1minh
20-03-2010, 13:03
Trên đường đi, xe dừng lại Bada Bagh cho mọi người lon ton vào chộp chọt 1 tí rồi thẳng tiến đến nơi hẹn với desert guide để bọn tour bàn giao tụi mình.

Thế là mỗi người được phát 1 chú lạc đà để cưỡi.

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374213406704_650211704_3773224_4149035_n.jpg

2 chú bé trong hình tự xưng là desert boy. Tuổi nhỏ nhưng phải lao động để giúp bố mẹ rồi. Làm việc rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Không xin xỏ như những đứa trẻ ngoài phố và biết nói cảm ơn khi được cho gì. Sau chuyến đi, mình tip cho mỗi bé 50Rs (1 người lớn ở đây lao động công việc nặng kiếm được 50Rs/ngày), nhưng khi lên xe nhìn lại thì thấy cậu bé đưa tiền cho bố mình chứ ko giữ lại. Cũng là 1 dấu ấn đẹp trong chuyến đi của em.

dibui1minh
20-03-2010, 13:05
Và cứ thế, mình cứ lưng tưng trên lưng chú lạc đà đến chiều. Qua 1 vài làng mạc và những vùng đất đầy sỏi và cát (vì đi sa mạc mà hihihi)

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374215191704_650211704_3773227_2351371_n.jpg

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_374215201704_650211704_3773228_7600872_n.jpg

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374215186704_650211704_3773226_2074383_n.jpg

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_374215221704_650211704_3773230_5820654_n.jpg

dibui1minh
20-03-2010, 13:19
Chuẩn bị bữa trưa.

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs495.snc3/27040_388418621704_650211704_3818059_1467452_n.jpg

Cuối ngày cũng đến nơi sẽ nghĩ đêm nay. 1 túp lều tranh và .... 1 bầy chuột.

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374738916704_650211704_3775326_7052872_n.jpg

Phụ dọn hành lý, đồ ăn nước uống với desert guide và 2 cậu bé kia xong (hình như chỉ có mình em phụ dọn, còn 3 bạn tây kia thì vô lều nằm nghĩ ?!!!!!!?), mỗi người trong nhóm 1 hướng mà đi ngắm hoàng hôn theo cách riêng của mình. Mình thì chạy lon ton hết chỗ này rồi đến chỗ kia chộp ảnh.

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374743071704_650211704_3775361_3745932_n.jpg

dibui1minh
20-03-2010, 13:24
Lần đầu tiên được ở sa mạc, nên cái gì cũng mới mẽ, nhất là lúc hoàng hôn, cái gì cũng tuyệt cú mèo. Hihihi

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374738901704_650211704_3775324_1217580_n.jpg

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_374738946704_650211704_3775328_7727143_n.jpg

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374743041704_650211704_3775359_4135274_n.jpg

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374743106704_650211704_3775363_2554263_n.jpg

dibui1minh
20-03-2010, 13:43
Tối đến, do túp lều lý tưởng có chuột, nên 4 thằng (con) thượng đế quyết định đem chăn ra ngoài trời ngủ, mỗi em 4 tấm chăn.
Đêm càng về, càng lạnh làm mọi người không ngủ được. Nên sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng, chỉ mỗi mình mình đi ngắm ông mặt trời. Còn 3 bạn kia vẫn ngủ.

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_374927511704_650211704_3775841_2310401_n.jpg

Xa xa là cái chăn của cái thằng khoái ông mặt trời hơn chăn ấm.

dibui1minh
20-03-2010, 13:46
Và kết quả đây, cũng đáng công dậy sớm.

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374927516704_650211704_3775842_2945083_n.jpg

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374933161704_650211704_3775862_2201251_n.jpg

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_374927531704_650211704_3775843_4257764_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_374933166704_650211704_3775863_2669844_n.jpg

dibui1minh
20-03-2010, 13:50
Thằng bé này nó quát: chụp 1 tấm 10$ nha.

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374933146704_650211704_3775860_790455_n.jpg

Biết sẽ đòi không được đành bỏ đi. Làm thêm tấm nó nữa. Hên.
Chụp 2 anh em nhà này được 3 tấm (tấm nào cũng ok). Bị nó la vài câu. Không mất đồng nào. Thích thật.

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374933151704_650211704_3775861_7214516_n.jpg

dibui1minh
20-03-2010, 14:00
Ngày thứ 2, được bạn desert guide dắt về nhà bạn chơi. Có những ngôi nhà làm bằng đất giống ở quê mình. Có những con người khi mình chụp hình mà không bị đòi tiền như những nơi khác (nhưng bị bé gái lớn kia rờ nguyên bàn tay vô cái kính lens của mình để xem nó thế nào huhuhu).

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_376311746704_650211704_3779268_6336254_n.jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_374933171704_650211704_3775864_5965192_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376311761704_650211704_3779269_7151395_n.jpg

dibui1minh
20-03-2010, 14:07
Và tất cả được mời vào nhà bác desert guide để mẹ bác ấy mời uống trà. Trong nhà có đặc sản là rất nhiều ruồi.

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376311766704_650211704_3779270_1651899_n.jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376311776704_650211704_3779271_5096800_n.jpg

Rương để đồ và nệm để tối ngủ trong nhà. Chú bé này là em của desert guide, rất khoái chộp hình, thay đồ mới và lấy khăn choàng ra quàng bảo em chụp hình miết. Mà chỉ đứng ở gốc nhà đó thôi nên em làm khoảng 10 tấm gần như giống nhau hết để bác ấy xem cho vui.

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_376311801704_650211704_3779272_4501070_n.jpg

dibui1minh
20-03-2010, 14:16
Sau khi nhâm nhi xong món trà ruồi, thì cũng đến giờ cơm trưa và chuẩn bị quay về kết thúc chuyến đi. Đường về cũng y chang đường đi, toàn cát, sỏi và đá hihihi.

Tạm biệt ngôi làng và người dân của sa mạc.

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_376321411704_650211704_3779283_137775_n.jpg

Những cành cây, ngọn cỏ, chim, chó của sa mạc,...

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376321426704_650211704_3779285_3677304_n.jpg

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376321431704_650211704_3779286_1584774_n.jpg

Em về.

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376321441704_650211704_3779287_6402030_n.jpg

Kết thúc chuyến sa mạc ngắn ngủi.

backpackervn
22-03-2010, 16:59
@ vietstar, bạn có hỏi bpk vài thông tin bằng PM, bpk trả lời bằng PM thì được báo như thế này. “vietstar has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space”. Vậy bạn xem lại việc set-up account của bạn nhé. Bạn cũng không open cho việc nhận Visitor Message nên bpk cũng không sao nhắn tin cho bạn được. Đành “tám” ở đây vậy!

@ dibui1minh, tour sa mạc của bạn hay quá, nhưng bạn kể thêm đi chứ? Tốn nhiều tiền (hix – chọc quê tý) mà sao ít hình và ngắn chuyện vậy (!?). Mà nói vậy chứ phần của bpk còn ít hơn nữa. Gút luôn một cái cho nó xong cái vụ sa mạc rồi tính tiếp chuyện Ấn Độ hén.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(cont.)



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290815.jpg
Sa mạc lúc còn nhiều nắng


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290818.jpg
“Sông cứ chảy đi đời sống, suối cứ trôi đi đời suối…” bọ cứ bò đi đời bọ


Đến nơi, cũng xế chiều. Bpk được quăng lên 1 con lạc đà và bắt đầu ngật ngưỡng theo đoàn người đi vào sa mạc. Sa mạc những ngày đông bpk đi ít nắng và mặt trời không rực rỡ như của các bạn khác. Có điều, đi trong sa mạc thật nó êm hơn đi trong rìa sa mạc hay trên đường nhựa cứng ngắc ở Pushkar nên cảm giác thoải mái hơn.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290819.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290834.jpg
Mặt trời còn đo đỏ tý lúc trên cao



Ông chú chủ tour này rất tốt bụng còn mấy anh ku này chắc quen thói bắt chẹt khách Tây rồi, tưởng tôi cũng vậy nên giở chứng. Đi một hồi, anh ku tách đoàn, đi tụt lại phía sau, rồi nói là tour của mày đến đây là hết, mày muốn đi thêm nữa phải bỏ tiền thêm. Mấy người khác được đi tiếp vì bỏ tiền nhiều. Giờ cãi nhau như thế nào giữa sa mạc. Nó mà bỏ mình đi luôn thì đi bộ về chỗ cũ chắc mai mới tới quá. Nhưng với tôi thì đến đây đã đủ “thoả mãn” rồi, cũng vừa ở rìa sa mạc ở Pushkar ngắm hoàng hôn rồi, mấy cái cồn cát này tôi về Phan Thiết, ra Phan Rang còn đẹp hơn nhiều. Đi cho nó biết thì nhiêu đó đủ rồi, còn đi dài ngày trong sa mạc thì để chuyến khác vậy.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290827.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290831.jpg
Rồi nhỏ nhoi chìm dần


Do vậy tôi OK liền, leo xuống lạc đà xuống cồn cát ngồi chơi và kêu anh ku đó ngồi chờ đoàn kia về mới được về chung (vì tối nay tôi có tham gia buổi “lửa trại sa mạc” với họ nên tôi có biết vụ này). Hết đường binh, anh ku ngồi tiu nghỉu chờ. Thiệt là tham thì thâm, chỉ cần anh ku nói nhỏ nhẹ tôi còn tip thêm cho chứ kiểu này thì kiếm thêm cũng chẳng có, tip thì không mà còn bị chủ mắng cho một trận là cái chắc. Đúng vậy luôn, khi về tôi mắng vốn với chú kia, chú xin lỗi rối rít, mắng cho anh ku một trận rồi kêu đến xin lỗi tôi nữa… Mày hả bưởi!!! :T


(tbc.)

backpackervn
22-03-2010, 17:01
(cont.)



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290833.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290837.jpg
Bắt đầu nhạt nhòa


Sa mạc Thar có được nhắc đến trong cuốn sách về Ấn Độ “Namaste – Xin chào Ấn Độ” của nhà văn Hồ Anh Thái, trong đó có chi tiết là có 1 chị ở VN đi tham quan đến đây có tran trọng lấy một nhúm cát sa mạc Thar, bỏ vào bình thủy tinh, đem về là kỷ niệm... Lãng mạn ghê quá luôn hén. Tôi thì thấy cát sa mạc Thar cũng bình thường, có khi còn thua đồi cát đỏ Phan Thiết, đồi cát trắng Phan Rang, Chu Lai… có điều ở đây có những đoàn lạc đà đi ngật ngưỡng trong chiều tạo cảm giác hay hay. Thêm vào đó, các cô gái sa mạc áo vàng áo đỏ mỏng ten trong suốt… đi nhún nhảy ưỡn ẹo trong gió chiều, áo quần tung bay phất phới, vòng xuyến kêu leng keng… trông càng thêm hay hay… Chẹp!!!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290844.jpg
Lạc đà ngoan chờ khách


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290838.jpg
Gái sa mạc đong đưa trong chiều


Hoàng hôn cũng xuống nhanh và nhợt nhạt, gió lạnh cũng ùa về thật nhanh. Tôi tách khỏi chỗ anh ku nài lạc đà đang ngồi chờ, đi một mình lơn tơn vào sâu hơn một tý, khuất sau 1 cồn cát cao cao một tý, dựa ngửa người vào cồn cát ngắm hoàng hôn đang tụt tuốt tuồn tuột thật nhanh nơi góc trời… mãi đến khi anh ku kia chờ không nổi, đi kiếm tôi, lôi tôi khỏi đống cát, quăng tôi lên lạc đà rồi hùng hổ dắt lạc đà quay về rìa sa mạc.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290843.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290842.jpg
“Mặt trời đã ngủ yên…” – nhạt nhòa hoàng hôn sa mạc...


Đến nơi, mắng vốn chú kia xong, nghe xin lỗi xong, tôi hí hửng leo lên xe jeep cùng nhóm người ban chiều chạy sâu vào sa mạc, nơi đêm đó họ sẽ ngủ lều ở đó, còn tôi sẽ về chuyến xe khuya để rời Jaisalmer. Nghe đồn là có gái sa mạc nhảy múa bên bếp lửa hồng nên tôi cũng hí hửng chờ xem. Không biết mấy cô này so với mấy cô lang thang trên sa mạc hồi chiều ai hơn ai vậy ta?


(tbc.)

lựu đạn chì
22-03-2010, 20:19
Thar của lựu đạn chì là tiếng hú của chó hoang, là những cơn gió cát ban đêm kỳ quoặc, là những tổ chim vùi trong cát, là những bộ xuơng trắng lộ ra dưới lớp cát, là những cánh đại bàng chao chát, là cái buốt lạnh sóng lưng với âm thanh của trời đất, là tiếng hát của người dẫn đường, là hoàng hôn và bình minh, là những câu chuyện bằng trí tưởng tượng trong những đêm với bầu trời đầy sao,...là ánh trăng treo nghiêng mà giữa đêm sa mạc thấc giấc, cả lũ cùng cười:"đứa nào bật đèn sáng thế!?"

dibui1minh
22-03-2010, 20:34
@backpackervn: chuyến đi của em không biết bạn guide dắt đi nơi nào (có phải Thar hay không) mà đi cả buổi chỉ gặp 1,2 đoàn cưỡi lạc đà, qua vài cái làng có những ngôi nhà làm bằng đá.
Tối đến nơi ngủ cũng chẳng thấy ai ngoài bọn mình và các bạn guide. Chẳng xem được gái India lượn lờ với những chiếc Sari mỏng bay bay trong gió và chẳng được nhảy múa quanh ngọn lửa hồng nữa. Chỉ có tiếng hát của mấy bạn guide nghe cả ngày lẫn đêm rất hay mà chả hiểu ca gì ráo và nghe 1 vài câu chuyện về cuộc sống khó khăn của các bạn ấy khi được bọn em hỏi.

Vài ảnh mình lượm lặt được trên lưng lạc đà.

1 câu bé may mắn còn được cắp sách đến trường

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs495.snc3/27040_389041631704_650211704_3833797_7009379_n.jpg

1 ông già và 1 con bò cũng già

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs495.snc3/27040_389041646704_650211704_3833799_4958870_n.jpg

Trưa nắng

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs515.snc3/27040_389041641704_650211704_3833798_3388733_n.jpg

dibui1minh
22-03-2010, 20:39
1 ngôi nhà bằng đá

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs495.ash1/27040_389041651704_650211704_3833800_1434875_n.jpg

1 loài cây to có bóng mát thường thấy trên đường (và là nơi nghĩ trưa, ăn uống lý tưởng cho mọi người - giờ chẳng nhớ tên gì)

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs495.snc3/27040_389041931704_650211704_3833802_1715010_n.jpg

Những người phụ nữ ở đây hằng ngày có nhiệm vụ là đi lấy nước và nấu ăn cho cả nhà (1 nhà có trên chục mạng chứ không ít nha)

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs495.snc3/27040_389041656704_650211704_3833801_4158304_n.jpg

dibui1minh
22-03-2010, 20:42
Và đây là hình ảnh 2 desert guide của chuyến đi. Mỗi người 1 việc trước bữa tối.

Người thì lấy củi

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs495.snc3/27040_389041936704_650211704_3833803_5185085_n.jpg

Người thì nấu ăn

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs515.snc3/27040_389041941704_650211704_3833804_5403799_n.jpg

backpackervn
23-03-2010, 18:27
@ dibui1minh, bạn tiết kiệm hình ghê hén. Đợi bpk lên tiếng mới bổ sung, thêm tý nữa đi nào….
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(cont.)



Cũng đã hơn 7pm khi chiếc jeep đưa chúng tôi đến một khu lều cắm trại giữa sa mạc. Các lều này rất đẹp, đẹp hơn lều bạn dibui1minh đã chụp hình lại. Tuy vậy, nó lại mất đi tính “sa mạc” mà người ta cần có khi tham gia tour này. Mà thôi, chẳng phải việc của mình vì mình có ở lại đâu.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB280720.jpg
Buffet kiểu Ấn


Bữa tối là 1 bữa buffet India, chỉ hầu như là thức ăn “chay”, rất ít thịt. Tuy nhiên, tôi cũng tranh thủ làm vài lượt. Ông chú lúc chiều cứ kêu tui đi lấy đồ ăn sợ tôi ngã lăn đùng ra vì đói rồi bắt đền hay sao đó. Mà đúng là tôi đứng bên mấy anh người Ấn đó tự nhiên thấy mình “tuyết mai một nhánh hao gầy” làm sao… ack ack ack!!!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290845-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290849-1.jpg
Dàn nhạc sa mạc


Khi mọi người đã ăn uống hòm hòm, dàn nhạc bắt đầu chơi. Khán thính giả cỡ trên dưới 15 người, là những khách trọ trong các lều quanh đó. Tiếng nhạc dân tộc Ấn Độ nữa nghe sao mà buồn da diết quá, nhất là khi có 1 anh chàng hát giọng mái cao vút nỉ non những bài dân ca. Trời ơi sao mà não nuột… phải chi giờ này có chai bia thì hay biết mấy…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290851-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290866-1.jpg
Múa may quay cuồng, váy tốc lên trong gió sa mạc (!!!)


Nhưng không khí bắt đầu thay đổi khi nhạc chuyển sang tiết tấu nhanh vui rộn rã và các cô gái (phải không vậy hả trời) sa mạc xuất hiện, lắc hông kích động giống như belly-dance, dù váy áo chùm kín từ đầu đến chân… và bắt đầu quay tròn theo điệu nhạc. Xung quanh, mọi người cũng phấn khích hò reo, không khí sôi nổi. Đống lửa cũng đốt lên bập bùng làm đêm càng có không khí sa mạc.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290882.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/PB290865.jpg
Múa “ngệ thựt”


Đêm khuya sa mạc bắt đầu lạnh. Tôi bỏ ra ngoài lang thang trong khi điệu múa bên trong vẫn rộn ràng. Tôi muốn tìm kiếm chút hương sa mạc trước khi về lại phố. Đêm ấy trăng non, tôi còn nhớ mảnh trăng nhợt nhạt treo nơi cuối trời sao mà buồn tê tái. Gió sa mạc về khuya cuộn từng cơn lạnh lùng, nhạc từ xa văng vẳng, chỉ có mình tôi ngoài đây… nghe tiếng sa mạc đêm thở thì thầm, mong một ngày được trở lại một sa mạc thật sự, một đêm dài thật sự…



Rồi tôi lặng lẽ leo lên chiếc jeep chỉ có mình tôi là khách, chạy một mình trên con đường hun hút từ sa mạc về Jailsamer. Đến nơi, không kịp chào Jailsamer lần cuối, tôi leo lên chiếc xe đêm rời Jailsamer.


Hướng về miền Nam Ấn, tôi đi.

dibui1minh
23-03-2010, 20:44
@backpackervn: bác cứ chọc quê em he. Bánh chappati của bác hình như bị khét kìa hahaha. Mâm buffet của bác ngon quá.

Cả đoàn nghĩ ngơi

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs495.snc3/27040_389340716704_650211704_3839672_819280_n.jpg

Sáng rồi, dậy thôi

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs495.ash1/27040_389340691704_650211704_3839669_6215365_n.jpg

Trên đường

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs495.ash1/27040_389340916704_650211704_3839677_3022149_n.jpg

Vân cát

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs495.ash1/27040_389340706704_650211704_3839671_8187984_n.jpg

backpackervn
24-03-2010, 11:54
@ dibui1minh, trời ơi, lúc đó chapatti mà có cháy bpk cũng ăn chứ đừng nói là khét… Thấy không, bạn còn dấu diếm hình nữa, chia sẻ đi chứ rồi hôm nào bpk mời bạn (beer)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::


Đoạn này đi như ăn cướp, và người ngợm lôi thôi lếch thếch, hôi như cú – xin lỗi mày nha cú…!!!


Tôi mơ màng về Udaipur nhiều lắm, nào là “lâu đài lạc từ cõi thần tiên” (theo LP), nào là vùng đất nổi tiếng trong một bộ phim về nhận vật hào hoa James Bond 007 mà tôi mê mẩn đọc từ những ấn bản trước 1975… do vậy, dù ngồi trên chuyến xe đêm chập chờn, dù lang thang một mình nơi bến xe Jodhpur lạnh giá lúc 5 giờ sáng… tôi vẫn còn mơ.


Từ Jailsamer, chuyến xe đêm chỉ đến Jodhpur, mà tôi lại không muốn dừng ở đây (mà may cho tôi quá vì bạn hanhlienta mới vừa đi Jodhpur về cũng không hứng thú lắm thành phố Xanh này). Bạn nào mai mốt đi một mình, là nữ nữa thì nên cẩn thận vì xe không dừng ở bến xe mà cách đó 1 quãng xa, tối thui tối mò. Tôi phải đi theo 1 đám các anh giai Ấn một đoạn mới đến bến xe. Lạnh ơi là lạnh. Ghế sắt ở bến xe cũng lạnh tê khi ngồi xuống. Tôi cứ nhấp nha nhấp nhỏm, co ro vì lạnh… mãi đến hơn 6am mới có vé xe đi Udaipur. Tôi hân hoan nhảy lên xe đi luôn – bụng lép kẹp (nguyên chuyến đi về tôi sụt hơn 5kg. Bạn nào muốn giảm cân khỏe mạnh thì mai mốt đi chung với bpk nghen).


Tới Udaipur lúc trưa, không khí hỗn loạn, bến xe đông đúc. Việc đầu tiên, vẫn như mọi khi, là hỏi giờ giấc xe cộ đi Mumbai. Cãi nhau chí chóe với mấy anh mấy chú một hồi, tôi lại nhảy xe ngựa đi về phố cổ Udaipur, hồ Pichola lừng danh thiên hạ, lừng danh Lonely Planet.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/PB300890-2.jpg
Ôi trời đất ơi – hồ đẹp lộng lẫy, tòa lâu đài trắng lung linh giữa hồ như từ xứ sở thần tiên rớt xuống là đây sao? Tôi muốn té xỉu luôn...



(tbc.)

dibui1minh
24-03-2010, 12:40
@Backpackervn, Hanhlienta: Em thấy Jodhpur cũng ok mà 2 bác. Jodhpur là 1 trong những nơi em thích. Bình yên và nhỏ bé. Uống lassi ở cái quán ngay chân tháp đồng hồ cũng ngon, và hình như nó nổi tiếng về vải hay lụa gì nữa (trong cả chuyến này, em chỉ lượm mấy cái khăn vải ở đây về làm quà thôi). Mời các bác ghé Jodhpur 1 chút nha. (Loãng topic anh bpkvn 1 chút vì nó không đúng lịch trình anh he. Em đáng bị :Dam:gun. Tự xử luôn)

Blue city

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376901126704_650211704_3780998_3264911_n.jpg

Phố phường

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377048471704_650211704_3781342_8208552_n.jpg

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377048441704_650211704_3781341_4164060_n.jpg

dibui1minh
24-03-2010, 12:40
Mehrangarh Fort

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_376890321704_650211704_3780881_4880454_n.jpg

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_376890331704_650211704_3780883_1861629_n.jpg

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376901086704_650211704_3780995_5839148_n.jpg

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_376901101704_650211704_3780996_4350586_n.jpg

dibui1minh
24-03-2010, 12:42
Umaid Bhawan Palace

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376890326704_650211704_3780882_2321544_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_376905261704_650211704_3781020_3747956_n.jpg

dibui1minh
24-03-2010, 12:45
Jaswant Thada

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_377045841704_650211704_3781313_6275777_n.jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_377045976704_650211704_3781323_3106934_n.jpg

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377048411704_650211704_3781339_3792728_n.jpg

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377046006704_650211704_3781326_4155333_n.jpg

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_377048406704_650211704_3781338_6548296_n.jpg

dibui1minh
24-03-2010, 12:48
Mandore Garden

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_377050406704_650211704_3781344_4098609_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377050421704_650211704_3781345_7929330_n.jpg

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377050461704_650211704_3781348_2694844_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377052476704_650211704_3781351_4723062_n.jpg

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377050451704_650211704_3781347_1056138_n.jpg

dibui1minh
24-03-2010, 12:49
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_377052491704_650211704_3781352_3700532_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_377054976704_650211704_3781366_7271497_n.jpg

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377050441704_650211704_3781346_5493264_n.jpg

danngoc
24-03-2010, 13:49
Trước hết em xin cám ơn các cụ balo lão thành là cụ back ( :) ), cụ dibui và cụ hanhlienta đã cho cháu khai nhãn về Ấn. Cháu hết sức mong được copy ảnh gốc của các cụ :)

Một câu hỏi nhỏ: cháu có nghe nói về một ngôi đền Ấn giáo có chạm phù điêu mấy trăm tư thế kamasutra, nếu các cụ post lên cháu cám ơn nhiều lắm ạ.

dibui1minh
24-03-2010, 14:02
@danngoc: vụ phù điêu mấy trăm tư thế kamasutra em nghĩ là chắc ở Khajuraho. Em không có đến đấy, em thấy chị (...) Hanhlienta có đi chỗ này (chỉ điểm bác hihihi). (Ah, anh kiu em là "cụ" thì tội nghiệp em lắm, em chưa nêm nếm được đầy đủ mùi đời gì cả huhuhu).

Đường phố Jodhpur

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs515.snc3/27040_389610401704_650211704_3844777_6045601_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_377056026704_650211704_3781372_7228882_n.jpg

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_377056031704_650211704_3781373_5547919_n.jpg

dibui1minh
24-03-2010, 20:15
Ở Jodhpur, phòng em ở tận lầu 2 nên kiếm được thêm mớ ảnh.

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs515.snc3/27040_389610421704_650211704_3844780_3470668_n.jpg

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs515.snc3/27040_389610416704_650211704_3844779_3255540_n.jpg

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs495.snc3/27040_389610406704_650211704_3844778_4196776_n.jpg

Thế là 2 ngày ở Jodhpur cũng hết (đây là thành phố thứ 2 ở India - sau Jaipur mà em cảm thấy dễ chịu khi ở đấy), lại 1 chuyến tàu đêm đưa em tới Jaisalmer (hình như em đi ngược với anh backpackervn, em đi từ Gaya lên phía bắc:)))

seabee
25-03-2010, 00:33
Hình bạn chụp đẹp quá đi mất. Thiệt tình hỏng dám vào đây nhiều, cái chân nó lại nhõng nhẽo đòi đi.

lựu đạn chì
25-03-2010, 00:50
Cám ơn bpk và dibui, rất rất thích những cảm xúc nơi bài viết và hình ảnh 2 người chia sẽ.

backpackervn
26-03-2010, 18:25
@ dibui1minh, à há, bpk thấy Jodhpur cũng hay quá đó chứ, nhiều cảnh đẹp mà. Hay hơn Udaipur của bpk (?) mấy chục lần rồi. Bạn cứ vào kể chuyện đi, đừng dấu diếm hình nữa nghen. Chuyện của Udaipur gần hết rồi, ngắn ngủn à không sợ loạn nhịp đâu…


Ừ, mà trước giờ, ít người vào đây “tám” lắm, từ lúc có dibui1minh vào đây chia sẻ, tự nhiên có nhiều người ra vào ghê luôn ta… Mình cũng được thơm lây… mừng ghê luôn…

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(cont.)


Tôi choáng váng bởi cái hồ rêu mốc xanh váng vàng váng đỏ “hương” bay ngào ngạt… Trời ơi, nhớ con kênh Nhiêu Lộc quá đi mất, nhớ những buổi chiều ngồi nhậu tưng bừng bên kênh “hương” bay nồng nàn… Đã vậy, cái nắng trưa oi bức của Udaipur làm tôi mệt mỏi quá chừng trời… Tuy nhiên, tôi cũng phải đi lòng vòng nơi khác để tìm xem, biết đâu có “vẻ đẹp tiềm ẩn” nào mà mình không phát hiện, rồi cứ lên giọng chê bai thì mai mốt mang tội…



https://farm5.static.flickr.com/4047/4464656138_af96c268f4_o.jpg
Bảo tàng buồn tênh


https://farm5.static.flickr.com/4033/4464656136_4a986a169b_o.jpg
Thành ven sông


Tôi bắt đầu lang thang vào phố, tôi lên hẳn một café / restaurant trên sân thượng luôn, nhưng cũng chẳng thấy gì hết trừ những con phố nhỏ lụp xụp bụi bẩn ồn ào nhếch nhác… rồi tôi lại đi men hồ một lần nữa… cũng không phát hiện được một vẻ đẹp nào khác của hồ…



https://farm5.static.flickr.com/4051/4464656144_c4d20b429d_o.jpg
Giòng sông xanh ơi là xanh


https://farm5.static.flickr.com/4065/4464656140_ed31023d55_o.jpg
Chiếc cầu chắc ngày xưa thơ mộng lắm



Nhớ rằng chuyến xe cuối rời Udaipur đi Mumbai là lúc 3pm, tôi vội vã nhảy bổ lên một chiếc xe ngựa đi về bến xe. Lúc mua vé, tôi có hỏi bác bán vé là Mumbai đã yên bình chưa, bác ấy nói tao không biết, mày sợ thì đừng đi…




https://farm5.static.flickr.com/4044/4464656132_98407f3eaf_o.jpg
Hồ thần tiên này chắc buổi tối chụp hình chắc đẹp (trong LP chụp buổi tối). Chia tay hồ, chia tay Udaipur thôi



Tôi đang trên đường đến Mumbai – những ngày tháng 12.2008, bom nổ ì đùng tại ga Central, Khách sạn Taj Mahal đang bị bọn khủng bố phong tỏa, súng bắn chiu chíu… máu giang hồ (vặt) bắt đầu nổi lên ầm ầm…


(tbc.)

dibui1minh
26-03-2010, 19:38
@all: các bạn có vào đây thì post vài lời với bác bpk nha, để bác ấy biết topic này vẫn còn đắt như tôm tươi mới bốc vỏ, bỏ lên vỉ, nướng (beer).

@backpackervn: bác cứ khích em mãi, em nào có dấu có diếm gì đâu. Cái nào đẹp em show hết rồi, còn cái xấu thì đâu dám. Hihihi

Ah, những cái thành thường được xây dựng trên đồi để bảo vệ thành phố, ở Johdpur cũng thế.

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_376896586704_650211704_3780978_5854260_n.jpg

Ở nơi công cộng thường có nhiều trạm lấy nước sạch để uống.

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_377055011704_650211704_3781369_2871811_n.jpg

dibui1minh
26-03-2010, 19:44
Và những nghệ sỹ đường phố, mấy chú này chơi nhạc thì hay thật là hay, mà mình chẳng hiểu gì, chỉ nghe réo rắt đã cái lỗ tai là khen hay thôi (trong 7 nốt nhạc chẳng nốt nào biết mình cả, buồn thế)

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_376896576704_650211704_3780977_8238665_n.jpg

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_377048426704_650211704_3781340_6082385_n.jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_376903271704_650211704_3781010_3976053_n.jpg

Jodhpur là 1 thành phố nhỏ có lẽ vì thế mà người dân hiền lành hơn Agra, Delhi, ... Em đi xe mà không cần trả giá (tuy em biết nếu trả thì cũng sẽ giảm được 1 ít vì em biết họ nói thách ko nhiều, khi đến Jodhpur sau nhiều lấn bị chặt chém, thương tích đầy mình em cũng biết giá cả khoảng bao nhiêu rồi), các em nhỏ không vòi kẹo bánh, các nghệ sỹ này không đòi tiền,... họ say sưa chơi mỗi khi có khách, khách nghe xong thì hãy làm nhiệm vụ của mình. Em thì cũng lạ, ai đòi hỏi thì không bao giờ cho, cứ để tự nhiên tự khắc sẽ được.

Em đợi theo chân bác bpk xuống Mumbai, Goa he. Những thành phố mà em chưa được đến (nhất là cái Ajanta & Ellora Cave), chắc là đẹp lắm.

seabee
26-03-2010, 21:25
Bi post thêm vài tấm ở Udaipur nhé.

Đây là Jagdish temple. Bi ở gần đây, đêm đêm nghe tiếng hát rất hoành tráng từ khu đền này, nghe là lạ, cũng hay.

https://farm5.static.flickr.com/4012/4464159947_3e048a3a0c_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2767/4464956108_8b04fa2844_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2684/4464178999_39fdf87317_o.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4006/4464956200_9724306c1a_o.jpg

Khung cảnh bên hồ nhìn cũng rất lãng mạn hén. Giống như bpk nói, khi tận mắt nhìn thấy nước hồ thì Bi cũng từ bỏ luôn ý định ăn món cá nướng nổi tiếng của 1 nhà hàng ven hồ. :D

https://farm3.static.flickr.com/2744/4464199785_c277ca76aa_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2799/4464977208_6d37db6e1e_o.jpg

seabee
26-03-2010, 22:27
Nhìn bức hình này bạn cũng thấy khoảng cách giàu nghèo của Ấn Độ. Giữa hồ là KS 5 sao lộng lấy, nơi bạn chỉ đến được bằng thuyền và bước vào trên những tấm thảm đỏ. Nơi đây bạn cũng sẽ nhìn thấy cảnh sinh hoạt của người địa phương. Họ tắm, giặt giũ, ăn, ngủ, cầu nguyện...
Trên chiếc cầu bpk đã chụp, Bi háo hức đứng nhìn pháo hoa bắn ầm ầm rất lâu, bà con qua lại nhìn mình như một con ngố. Hỏi ra thì biết KS kia bắn pháo hoa mỗi đêm, nên chuyện đó nhàm chán rồi. Tự nhiên nhớ VN dễ sợ, nhớ ngày tết bon chen đi xem pháo hoa bị đè bẹp dí mà miệng cứ há ra nhìn lên trời. :))

https://farm5.static.flickr.com/4016/4464977240_301512e287_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2719/4464977296_ffdea220dc_o.jpg

mấy đạo sĩ này tắm rửa trước khi làm lễ gì đó. Rất tiện lợi, tắm xong thì giặt áo và phơi ngay dưới nền đất luôn.

https://farm3.static.flickr.com/2743/4464199937_19532583c4_o.jpg

Nhìn xa xa thấy khói bay lên, nhớ đến bài viết của bpk, không biết có phải là nơi hỏa thiêu không nữa :P

https://farm5.static.flickr.com/4013/4464200115_531524652b_o.jpg

Mấy chị em tung tăng đi hội tại City Palace nà, chẳng thiếu màu nào há

https://farm5.static.flickr.com/4043/4464200069_92a5a07471_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2757/4464977628_7c3d4303c1_o.jpg

backpackervn
29-03-2010, 15:22
@ seabee, sau đó, bpk mới biết là mình bị quăng xuống khu balo, vì bác tài thấy bpk đeo balo (!?), là khu xấu nhất của hồ này, vì đây là nơi thắt eo lại, bao nhiêu rác rến, rêu mốc đều dồn lại đây. Với lại, lúc này bpk không còn nhiều thời gian nữa vì đã gần đến ngày phải về nhà, vì chuyện riêng, nên bpk tranh thủ hết mức, thấy không thích là bỏ đi… Udaipur của seabee cũng đẹp long lánh há, đẹp nhất là bức hình cô gái tóc đen ngồi xõa tóc bên đền xưa, tay cầm L.P, mắt ngước lên cao mơ màng... Xem hình tự nhiên muốn hỏi chừng nào mình đi uống beer đây ta…


@ dibui1minh, bpk đùa tý cho không khí thay đổi thôi nghen, không trêu chọc gì bạn đâu. Như tựa đề của sub-topic có nói, bpk chỉ lướt nhanh qua Mumbai thôi nên không đến được Ajanta & Ellora Cave. Mà 2 cái hang này, bạn oilman trước đây có chia sẻ trong topic này đó. Có gì bạn chịu khó lục lọi lại xem hén. Bpk sẽ “bù” lại cho bạn những vùng đất tuyệt vời khác ở miền nam Ấn…

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(cont.)



Chuyến xe rời Udaipur lúc 3.30pm đưa tôi đến Mumbai lúc 10am, bỏ tôi xuống ở 1 cái bến xe tư nhân nào đó mà tôi không thể xác định được mình đang ở đâu trong một Mumbai đông đúc hỗn độn bẩn thỉu. Sau một chuyến xe mệt nhoài, giờ tôi còn mệt hơn khi cõng cái balo đi trong nắng nóng bụi bẩn. Thực ra, đâu từ lúc 6-7am là xe đã đến vùng lân cận của Mumbai, đầy những khu nhà ổ chuột, những kênh rãnh nước đen sánh như a-dao, hôi gấp mấy lần kênh Nhiêu Lộc quê nhà. Xe cứ chạy ở vùng ven mãi, rồi lạc vào ma trận đường xa ken nghịt của Mumbai, rồi quăng tôi xuống một nơi mà tôi không biết mình đang ở đâu. Bây giờ tôi mới cám cảnh và thương làm sao cho các cô gái Việt quê bị bán qua xứ khác – suy nghĩ của họ với tôi bây giờ chắc chẳng khác nhau là mấy… (!?)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC010006.jpg
Một góc đường phố Mumbai từ xe bus


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC010002.jpg
Ga Central của Mumbai


Thế là tôi cắn răng, lần đầu tiên trong hành trình Ấn Độ, bước lên xe taxi, sau 3 lần trả giá từ thấp tịt đến cao dần, đến cao hơn… để chắc mình không bị hớ giá (!?). Hướng về ga chính của Mumbai để hỏi thăm về việc mua vé đi Goa.Chẳng biết làm sao bác tài lại chở tôi đến Western Railway Station thay vì Central Station. Đến nơi, tôi mất gần 1h đồng hồ cho việc hỏi thăm nơi bán vé, vào tận phòng sếp trưởng ga để kèo nài,… cuối cùng mọi người kêu tôi phải đi sang một ga khác vì ga này không có tàu đi Goa. Bực mình vì mất thời gian quá, tôi lại đi taxi tiếp đến ga Central, nơi mà bên ngoài có nhiều trạm xe bus tư nhân bán vé xe đi Goa. Đến nơi, lại trả giá, dù vé có niêm yết giá, được giảm đâu 0,5-1$ gì đó tôi OK, gửi lại cái balo, hỏi thăm tuyến xe bus nội địa để đi xuống khu Colaba, khu phố cổ của Mumbai. Nơi cũng có khách sạn 5* Taj Mahal Palace, mà chỉ đến chiều hôm qua quân đội chính phủ mới khống chế hoàn toàn bọn khủng bố đang trấn thủ nơi đây… sau khi đã có mấy chục khách và nhân viên khách sạn đã bị tử vong trong cuộc tập kích ở đây…



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC010904.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC010925.jpg
Một góc khu Colaba – khu phố cổ với kiến trúc Châu Ấu của Mumbai


Hồi hộp làm sao! Có chuyện gì sẽ xảy ra nữa không? Tôi bồn chồn nhấp nhổm trên chuyến xe bus địa phương đông cứng người hướng về Colaba…


(tbc.)

anhpham
02-04-2010, 18:12
Cám ơn các bác đã chia sẻ về những chuyến đi thú vị của mình. Em cũng vừa đi 1 chuyến về, biết được chặng đường của các bác em phục các bác sát đất...

Post bài tiếp đi bác Bpk... em chờ được xem tiếp... Bác có dự tính gì về chuyến đi kế tiếp không có gì PM cho em cái nhá :)

backpackervn
05-04-2010, 17:59
(cont.)


https://farm3.static.flickr.com/2753/4492472571_f33b04cf91_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2790/4493107948_046e11dc32_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2792/4492473513_e7146fdc2d_o.jpg
Các kiến trúc cổ đẹp ở Colaba


Nhưng trời ơi, đến nơi thấy chẳng có gì hết. Mọi chuyện bình thường như bình thường... Tính ra, binh biến chỉ mới vừa chấm dứt hôm qua. Thế nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì ở Mumbai, thành phố "hoa lệ" nổi tiếng này. Tôi phải để chữ "hoa lệ" trong ngoặc kép vì Mumbai bụi bẩn, ngổn ngang phố xá, kênh thúi, đường phố chật chội... nổi tiếng ai cũng biết rồi. Chỉ có khu Colaba là hơi đỡ đỡ một chút nhưng vẫn cho mình 1 cảm giác "bẩn bẩn" thế nào đó.



https://farm3.static.flickr.com/2707/4492470873_98ef26f3de_o.jpg
Đồn cảnh sát quận..., nơi có KS Taj Mahal



Đường xá đông nghẹt. Kẹt xe mọi nơi. Taxi dù chém chặt lung tung. Chen chúc ở ga sau bao nhiêu thời gian trên tàu xe làm tôi mệt mỏi với Mumbai vô cùng. Tuy vậy cũng tranh thủ đến Colaba - khu trung tâm du lịch (chứ không phải trung tâm kinh tế như một số báo nước nhà đưa tin – nhân dịp bạo động) và KS Taj Mahal Palace để xem sao. Hôm trước, có bạn ở quê nhà có vào blog hỏi thăm tôi có bị sao không? Tôi cảm ơn và xúc động vô cùng, nhưng cũng xin chia sẻ tý chút. Ở Taj Mahal, nơi bọn khủng bố ngắm đến, là khách sạn dành cho khách du lịch, nhưng cho khách giàu có với giá phòng từ 400US$/đêm trở lên… Đi Ấn Độ bữa giờ, chỗ ngủ sang nhất của mình là 250Rp/đêm, còn mấy chỗ khác là 60-100Rp/đêm (#1-2US$). 400$ đó bằng cả gần 300-400 đêm của tôi khi lang thang ở Ấn Độ, thì chắc chả bao giờ tôi hẻo lánh tới đó.



https://farm5.static.flickr.com/4063/4493104756_74e3265927_o.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4012/4493105592_e585229dc1_o.jpg
Khu vực bị phong tỏa. Xem & tám... có tui

https://farm3.static.flickr.com/2682/4493106468_4e44876332_o.jpg
Mấy anh phóng dziên súng to ống dài…


KS bây giờ rào kín, chỉ có cảnh sát và phóng viên vào trong đó. Bên ngòai là đám người hiếu kỳ đứng chỉ trỏ, tám... trong đó có mình. Gần đó là Sở cảnh sát cũng với rất nhiều PV đừng chờ bên ngoài...


(tbc.)

backpackervn
05-04-2010, 18:03
(cont.)



https://farm3.static.flickr.com/2750/4492430305_024776dd96_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2794/4492429139_62691a4647_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2717/4492401975_bc814f9a1b_o.jpg
Các kiến trúc cổ đẹp ở Colaba


https://farm5.static.flickr.com/4011/4492401151_2cb29a26ef_o.jpg
Nét duyên Colaba



Lang thang, tám, chụp vội vã mấy tòa nhà đẹp của kiến trúc xưa của Mumbai (đẹp thiệt) trong một xế trưa Mumbai nóng bưc dù không có lấy 1 tia nắng mặt trời, tôi phải chui vào 1 quán bar ngồi. Mát lạnh! Ôi trời, đã bao lâu rồi mới được thư giãn ở 1 quán bar như thế này hả trời? Trong cái nóng nực khó chịu, cảm giác thư giãn nhấm nháp chút bia lạnh buốt mới thật dễ chịu làm sao. Tôi gật gà ngủ trong khi TV cứ liên tục phát tin về bạo động Mumbai, chỉ trăm mét ngoài kia...



https://farm3.static.flickr.com/2698/4492415529_52be6517a6_o.jpg
Bờ kè ở Mumbai, hơi giống giống Manila



Chiều về, tôi lại nhảy xe bus về ga Central, chờ chuyấn xe đêm đi Goa. Đã mấy ngày đêm rồi tôi không vào nhà trọ? Đã mấy ngày đêm rồi tôi không tắm trong cái nắng, cái bụi, cái bẩn India…


Không sao, ráng chịu một đêm nay nữa, rồi bụi trần sẽ được tẩy sạch ở miền đất thiên đường Goa thôi…



https://farm3.static.flickr.com/2804/4493054122_2256616050_o.jpg
Goa em đây, em đang chờ anh đây….!!!

dibui1minh
06-04-2010, 08:05
Bác backpackervn sướng thiệt, bọn khủng bố nó biết bác đến mà đánh bom cho bác xem. Nhất bác rồi. Hihihi

backpackervn
06-04-2010, 13:17
@ dibui1minh, bây giờ ngồi gõ lại thì thấy bình thường chứ lúc đó cũng thấy ghê ghê chứ sướng cái nỗi gì, dù cũng tò mò, ham hố. Ngoài KS Taj Mahal, quân khủng bố còn đánh bom ga Central, cũng là ga dành cho dân du lịch đó. Hix, bây giờ mới khai thiệt là lúc đó bpk đi xe từ Mumbai xuống Goa, thay vì đi tàu, là cũng sờ sợ… Hôm nào rảnh rỗi ngồi kể lể thời gian lang thang ở Narathiwat binh biến lan tràn mới hấp dẫn (xem như là quảng cáo trước đi hén)….
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::



Tôi đã lập thêm một kỷ lục mới trên bước đường lang thang nữa rồi. Kỷ lục của những ngày giờ vật vã trên những chuyến tàu chuyến xe, những đêm lấy ghế xe, sàn tàu làm giường ngủ thay khách sạn, nhà nghỉ.



Tính từ hôm rời Delhi đến nay, tôi chỉ có 2 đêm nghỉ ở nhà ngủ (1 ở Agra, 1 ở Jaipur), còn lại là… ôi trời đất ơi, tôi toàn ngủ trên tàu trên xe. Tính về kỷ lục đi xe, tôi đã phá kỷ lục chuyến xe 38giờ từ Bukittinggi đi Jakarta. Tính về thời gian trên tàu, tôi đã phá kỷ lục chuyến tàu 45giờ từ Chengdu đi Lasha… Cụ thể như sau, chỉ tính những đêm liên tục không ngủ GH, từ Jailsamer


Jaisalmer 10.30pm - Jodhpur 4am
Jodhpur 5.30am - Udaipur 12.30am
Udaipur 3.30pm - Mumbai 10am
Mumbai 5.30pm - Goa 7.00am


Các giờ giấc này được tôi lưu lại vào cellphone khi vừa đi hoặc đến nên không nhầm được. Như vậy là gần 50giờ trên tàu xe. Ka Ka Ka, chắc tôi cạnh tranh luôn với nghề làm mắm của bà con ngư dân nước nhà quá rồi.


Đúng ra là tôi không định chạy tuốt tuồn tuột thế. Dự định là sẽ dừng ở Udaipur và Mumbai, nhưng Udaipur tôi bị dừng ở nơi quá tệ, còn Mumbai thì tên bay đạn lạc... thế nên mỗi nơi chỉ dừng vài tiếng chạy tới chạy lui ngó nghiêng tí chút rồi lại lên đường.


Và bây giờ, tôi đang hạnh phúc ở Goa. Đang rất hạnh phúc.



http://farm3.static.flickr.com/2708/4496312090_99b321c9a0_o.jpg
Biển trưa xanh ngời Goa



http://farm3.static.flickr.com/2788/4495681815_87d421bc7c_o.jpg
Phiên chợ ngày Thứ Tư, nhiều màu sắc rực rỡ Anjuna




Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Ví dụ như, sau khi bạn phải đi một đôi giày chật và được cởi ra - thế cũng là hạnh phúc (!!!).



Với tôi, hạnh phúc là khi đến Goa, được chấm dứt hành trình "ướp mắm" mấy ngày trời tàu xe liên tục, vừa chấm dứt những đêm lấy ghế xe làm giường, bị chèn ép bởi những tên Ấn Độ đen to vật vã, nhiều mùi lắm vị (!?), chấm dứt những nỗi lo ngay ngáy vì bị rệp chích mà vừa lo âu không biết chúng có theo mình về đến tận quê nhà hay không, chấm dứt những bữa ăn dọc đường liên tục chỉ là bánh quy thay vì chapati chấm với cary lắm dầu nhiều mỡ...



Hạnh phúc là khi 6 giờ sáng đã thấy bình minh hồng dịu dàng ngoài cửa xe, thấy dừa xanh bên đường, thấy biển lấp lánh nơi xa... Goa, thiên đường của dân hippy và cũng là thiên đường, nơi tôi được trở lại cuộc sống bình thường - và - hạnh - phúc - bây - giờ.


(tbc.)

dibui1minh
06-04-2010, 13:50
- Tội nghiệp những vùng đất bác backpackervn đến quá, nơi nào bác đến là bị BOM. Mumbai + Narathiwat = 2 rồi đấy. Bác còn tàn phá chỗ nào nữa không vậy?
- Nhìn kỷ lục 50 giờ tàu xe của bác => chắc là 4 ngày bác không tắm ah. Hâm mộ bác.:Dam;)

petedy
07-04-2010, 09:36
Bác backpackervn sướng thiệt, bọn khủng bố nó biết bác đến mà đánh bom cho bác xem. Nhất bác rồi. Hihihi

Xin lổi, nhịn cười ko nổi. =))



Như vậy là gần 50giờ trên tàu xe. Ka Ka Ka@-backpackervn,
Trình ba lô bụi của bác theo chuẫn VN là đỉnh rồi, (đi lâu, đi xa, đi nhiều nơi)
Mình nghỉ chỉ có thể dân ba lô Úc mới có cửa để so sánh với bác thôi. (c) (beer)

backpackervn
07-04-2010, 11:56
@ dibui1minh, ý là bạn kêu tui “cưa bom, quăng lựu đạn” chứ gì… hiểu hết mà. Tui là tui bắt đầu “hận” bạn rồi đó nghen :gun :Dam . Để tui cưa bom tiếp luôn nghen (coi như là tự quảng cáo đi) theo yêu cầu của bạn, tui đã từng lang thang ở vùng Ossetia, Gruzia mấy năm trước, bị cả 1 tiểu đội rằn ri xách súng chặn xe trong đêm (nghe ghê chưa), tui đã lơn tơn chạy xe 1 mình trên con đường dọc biên giới Thái-Miến, ở vùng Mae Sariang, vùng Sangkhlaburi… nơi du kích quân lâu lâu vẫn tì tạch. Còn Nam Thailand á, 4 tỉnh bạo động đó đều đi hết rồi… (to be continued... – hix!!!) Bữa nào đi nữa tui kêu bạn đi chung nghen, cho bạn hết đi-bụi-một-mình luôn, dám chơi không?

@ petedy, cảm ơn bạn, bpk ko dám nhận, rồi bạn dibui1minh lại nói bpk đi đâu bóm nổ tới đó thì lại nguy cơ… Lâu quá mới thấy bạn vào thăm chơi (beer) !

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::

(cont.)


Goa, là thiên đường khi tôi vứt bỏ được bộ quần áo của nhiều ngày, bụi bặm của nhiều ngày, mệt mỏi của nhiều ngày... cảm thấy như nhẹ đi vài chục kg... và thấy sao thật thanh thản, hạnh phúc khi ngả người trên bãi biển, dưới bóng dừa, trong gió mát…



http://farm5.static.flickr.com/4029/4498581549_1b1e8beae0_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4054/4499259806_a0011e5b83_o.jpg
Biển trời Goa xanh



Goa, vùng biển nổi tiếng của 1 tiểu lục địa được bao quanh bởi biển nhưng lại không có nhiều lắm những bãi biển nổi tiếng. Là thiên đường của dân du lịch, dân hippy từ những năm 60 thế kỷ trước, giờ Goa vẫn còn giữ được phần nào nét sống hồn nhiên đó. Goa, là cả một tỉnh lớn gồm nhiều bãi biển, thành phố và khu thị trấn, thị tứ... nhưng tôi chọn đến Anjuna vì 2 lý do, 1/ đây là nơi có giá phòng trọ rẻ nhất trong cả Goa (lý do chính đáng hén), 2/ đây là nơi có phiên chợ trời Thứ Tư hàng tuần nổi tiếng nhất Goa, mà cả bọn khoai Tây hippy lưu lạc ở đây cũng ra ngồi buôn bán hàng mẹt thúng mủng nia như cư dân địa phương. Với lại bãi biển nơi đây, gồm cả các bãi kế cận cách nhau vài km là những bãi biển đẹp nhất Goa.



Goa cũng là thiên đường khi tôi được nhảy tót lên chiếc scooter sang trọng cho thuê giá chỉ khoảng 60.000VND/24 giờ, chạy lơn tơn khắp các con đường rợp bóng dừa, trong nắng trong gió, bên biển xanh, giữa trời xanh, dưới mây trắng… Chỉ tiếc là không có nàng Audrey Hepburn nào để tôi chở đi, để có một “kỳ nghỉ hè ở Goa” lãng mạn, mà nghe đồn là tiếng tăm cũng chẳng kém “kỳ nghỉ hè ở Roma”… :LL


(tbc.)

Amei
07-04-2010, 12:04
Backpackervn, bác viết hay qua, đến đứa lười như em cũng muốn xách balo đi phượt :)

dibui1minh
07-04-2010, 13:16
@backpackervn: oh vậy là em biết tại sao thế giới cứ bạo động, chiến tranh triền miên rồi. Cháu yêu hòa bình, ghét chiến tranh nên không đi với bác đâu. =)):gun(beer)
Em đi kiếm cái gốc dừa nằm ngủ, ngắm biển trưa xanh ngời đây:help.
Em chạy. dzzzzzzzzù

backpackervn
09-04-2010, 12:16
@ dibui1minh, vậy bạn không đi với tui hén. Như vậy thì tui lại tiếp tục đi-bụi-một-mình tui thôi…

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::

(cont.)


Goa rất khác xa miền Bắc, Tây Bắc Ấn, tôi cứ tưởng cả miền Nam Ấn đều như vậy nhưng sau này đi thêm mới biết là không phải. Chỉ riêng Goa thôi. Khác ở đây là đường phố sạch sẽ thông thoáng người thưa, cư dân hiền hòa… làm tôi thấy thật dễ chịu… nhất là biển xanh ngoài kia luôn thì thầm kêu gọi…



http://farm3.static.flickr.com/2730/4503832527_956c86da04_o.jpg
Một bữa sáng hạnh phúc.


Goa cũng là thiên đường của bpk sau khi gột rửa bụi trần chạy tót ra vách đá bờ biển ngồi -lười-biếng-ung-dung-thưởng-thức bữa sáng mà thật lâu rồi mới có được một cách đàng hòang.



http://farm3.static.flickr.com/2792/4503833135_6e1f9f49e3_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4052/4504464470_6f2e1e9c72_o.jpg
Biển rất xanh, trời rất xanh. Dừa xanh trong gió làm nhớ quê nhà



http://farm5.static.flickr.com/4041/4503830081_b4722ce13e_o.jpg
Cuộc chiến giữa biển xanh và núi hồng


Goa không chỉ có biển xanh. Ở 1 góc biển, dưới chân một vách núi hồng, sóng cứ nhẫn nại liếm láp chút hồng của núi hòng mong pha thêm chút màu lạ cho biển. Nhưng biển chỉ hồng tý chút, làm lạ thêm sắc màu Goa và làm cho những hàng dừa tô điểm càng nổi bật. Còn biển ngòai xa, vẫn cứ xanh, xanh như ngàn đời…


(tbc.)

anhpham
12-04-2010, 13:40
Em đã rượt kịp 31 trang của bác rùi, càng đọc càng thích và càng hâm mộ bác.

Bác viết tiếp đi....

trantrakhuc
13-04-2010, 12:14
Bpk ơi, nhớ Ấn độ và Nepal quá chừng khi quay lại trang này của bạn. Cơm áo chạy vòng vòng quá chừng mấy tháng này, quên chuyện bụi đời mất rồi. Chúc vui !
TTK

dibui1minh
17-04-2010, 19:50
@Backpackervn: em đợi tin tường thuật của bác từ vùng nóng rát nhất ở Bkk (bác thấy tầm to lớn của bác rồi đấy, hết bom pháo chúc mừng rồi giờ thì ngàn người mặc đồng phục áo đỏ tụ tập đón - Không biết lúc đó người được đón mặc áo màu gì he???), và chờ xem cả ảnh té nước của bác nữa, không biết bác có té và ướt nhiều không he. Cảm ơn bác. Hihihi

Để thêm chút không khí đợi bác Backpackervn về dẫn anh em đi tiếp phía Nam Ấn, em xin góp vài tấm ảnh về lễ cúng hằng đêm trên bờ sông Hằng ở Varanasi.

Lễ cúng này diễn ra hàng ngày ở Dashashwamedha Ghat vào lúc 7PM. Ánh sáng của buổi cúng này bình thường nhưng âm nhạc rất lôi cuốn người tham gia như em (dù ko biết nó là thứ âm nhạc gì ah). Mục đích của lễ cúng em chẳng biết là để làm gì, chắc phải nhờ mấy bạn vụ này (hình như là để xua đuổi những suy nghĩ, những điềm xấu và cố lấy lại những ngọn đèn trước khi nó bị các vị thần lấy đi, không biết có đúng không).

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs073.snc3/14114_394915841704_650211704_3986551_6310035_n.jpg

dibui1minh
17-04-2010, 19:54
Chuẩn bị trước buổi lễ

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394914956704_650211704_3986536_8004807_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394914941704_650211704_3986534_314159_n.jpg

dibui1minh
17-04-2010, 19:56
Khói

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394914966704_650211704_3986537_525588_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394915291704_650211704_3986540_4087509_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394915296704_650211704_3986541_2874569_n.jpg

dibui1minh
17-04-2010, 19:59
Lửa

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394915301704_650211704_3986542_5992437_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs073.snc3/14114_394915316704_650211704_3986544_4022860_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs073.snc3/14114_394915541704_650211704_3986546_1360546_n.jpg

dibui1minh
17-04-2010, 20:00
Quạt (gió)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394915551704_650211704_3986548_8040663_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs073.snc3/14114_394915571704_650211704_3986550_6740212_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs073.snc3/14114_394915841704_650211704_3986551_6310035_n.jpg

dibui1minh
17-04-2010, 20:02
Chổi (???)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs073.snc3/14114_394915851704_650211704_3986553_5302699_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs073.snc3/14114_394915846704_650211704_3986552_854123_n.jpg

dibui1minh
17-04-2010, 20:08
Và cuối buổi, mọi người đứng lên, tràn xuống sân khấu, xuống bờ sông, vỗ tay, hát với nhau và thả đèn xuống sông. Có lẽ đây là điểm nhấn của buổi cúng, không khí rất gần gũi, vui vẻ và ... rất khó diễn tả (em thì nổi gai ốc hihihi).

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394915866704_650211704_3986555_4901510_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14114_394914946704_650211704_3986535_3887285_n.jpg

dibui1minh
17-04-2010, 20:11
Toàn cảnh buổi cúng (trên bờ và cả dưới sông, như chợ nổi he).

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/1DesktopNewFolder5imagesDSC_9845-1.jpg

dibui1minh
17-04-2010, 20:16
Sau buổi lễ, đường về nhà trọ (gần Burning Ghat), vắng vẻ và .... Lại nổi gai ốc vì sợ ma và ...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs073.snc3/14114_394916256704_650211704_3986559_1905255_n.jpg

backpackervn
21-04-2010, 14:16
@ dibui1minh, cảm ơn những hình ảnh về buổi tế lễ trên sông Hằng – gợi nhớ lại những đêm bãng lãng bên dòng sông thiêng :L .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::



(cont.)


“Du lịch Ấn Độ có thể rất căng thẳng thần kinh và Goa là nơi duy nhất có thể làm bạn quên hết mọi thứ đó” – trích từ 1 trang web du lịch. Không đến nổi như vậy với tôi, nhưng thực sự giữa Ấn Độ mà có được một Goa thì quả là rất tuyệt.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/PC020035.jpg
Biển Vagator xanh thẳm


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/PC020029.jpg
Buổi trưa yên bình ở Vagator


Thoải mái, tôi như một đứa con nít, lơn tơn chạy khắp nơi... trong nắng vàng, biển xanh, mây trắng, trời xanh, dừa xanh... giữa những con đường rợp bóng xanh ở Goa. Từ Anjuna, tôi chạy trong bóng xanh đến bãi Vagator. Biển bên Vagator khác Anjuna là có nhiều bãi bằng phẳng, dân tình tập trung đông đúc tắm biển vui vẻ… làm tôi cảm thấy lựa chọn ở Anjuna càng đúng đắn vì biển nhiều đá nên vắng vẻ - đúng sở thích.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/PC020031.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/PC020032.jpg
Tiệc trưa (!?) đơn sơ giản dị trong bóng dừa bên bãi biển, bia này 8 độ cồn đấy nhé, Strong beer for Strong man đấy nhé!


Rồi từ Vagator tôi lại chạy ngược lên phía trên Anjuna, nơi dân tình đang chuẩn bị lều chõng cho phiên chợ ngày Thứ Tư, tức ngày mai. Tôi không tính toán trước nhưng may mắn lại đến trùng vào phiên chợ vui vẻ này.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/PC020018.jpg
Lều chõng chuẩn bị cho phiên chợ trời trên bãi biển ngày thứ Tư nổi tiếng ở Anjuna



(tbc.)

dibui1minh
21-04-2010, 20:14
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/PC020031.jpg

Nghệ thuật sắp đặt của đồng chí bpkvn. Hahaha

backpackervn
22-04-2010, 14:50
@Backpackervn: em đợi tin tường thuật của bác từ vùng nóng rát nhất ở Bkk (bác thấy tầm to lớn của bác rồi đấy, hết bom pháo chúc mừng rồi giờ thì ngàn người mặc đồng phục áo đỏ tụ tập đón - Không biết lúc đó người được đón mặc áo màu gì he???), và chờ xem cả ảnh té nước của bác nữa, không biết bác có té và ướt nhiều không he. Cảm ơn bác. Hihihi


@ dibui1minh, bạn đã nói dzậy, bpk cũng xin chen ngang 1 tý thôi, vì ở topic nào cũng chen vô như vầy thì kỳ quá. Tình hình Bangkok hôm đó (11.04) rất “nóng”, bpk đến chỉ sau vụ nổ súng 24 người tử vong, 800 người bị thương... 1 hôm (nếu hôm đó mà nghỉ phép sớm được chắc đến đúng dịp luôn!!!). Cái “nóng” đó còn kéo lên tận Chiang Mai. Đội quân Áo Đỏ kéo đến Thapae Gate, quảng trường chính có các sự kiện của mùa vui Songkran, nhưng dân tình ở đây không quan tâm lắm nên họ không tập trung lại nữa. Nhường lại quảng trường cho những cô gái Thái Lan xinh đẹp. Thấy chưa, sang năm nhớ đi Songkran Chiang Mai nghen...



http://farm3.static.flickr.com/2750/4540258354_c16aa3b14a_o.jpg
Áo đỏ ở Chiang Mai


http://farm5.static.flickr.com/4047/4539646511_c3639b29f6_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4071/4539646509_0ce08ac93f_o.jpg
Duyên dáng Chiang Mai


Thôi hén, không chọc tui nữa hén, đi Ấn Độ tiếp nghen, hành trình Songkran, Pimai đó hôm nào rảnh rỗi (!?) mở topic mới.




Nghệ thuật sắp đặt của đồng chí bpkvn. Hahaha
Àh, mà bạn này hay thiệt hén, tui là tui chỉ vô tình chụp hình mà bạn nói là tui “sắp đặt ngệ thựt”. Đúng là ’’huê rụng dzô tình, nước chảy cố ý“, rồi còn blah blah blah... :T


Xả xì trét chút cho dzui hén....

backpackervn
26-04-2010, 12:35
(cont.)


Chiều, Anjuna vàng hượm nắng, dừa thì vẫn rất xanh và biển vẫn rất biếc. Chạy ra bãi biển nơi dân tình đang chuẩn bị lều chõng cho phiên chợ Thứ Tư, ngày mai, thấy cũng là lạ. Chưa biết ngày mai chợ phiên thế nào nhưng thấy lều chõng dày đặc ngay trên bãi biển thế này cũng hay hay. Lòng vòng ngắm nghía hồi lâu, rành đường hiểu lối... lại ngược về Anjuna.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020020.jpg
Lều chõng chuẩn bị cho phiên chợ trên bãi biển


Lại đi. Lang thang trên chiếc scooter mơ về công chúa xinh đẹp trong kỳ nghỉ hè thành Rome, tôi lê la sang vùng biển Vagator vác 2 chai bia 8 độ theo, xuống biển, chui vào bóng dừa ngồi chơi. Phải tội nắng đi, cứ dịch chuyển bóng dừa đi theo, làm tôi cứ phải lê mông theo nó!!!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020037.jpg

https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020042.jpg
Chiều Chapora


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020041.jpg
Chiếc thuyền "cò" ngoài kia.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020046.jpg
Cô đơn – như mình… (!?)


Ngồi đến chiều, tôi lại chạy xe sang vùng biển khác nữa, vùng biển Chapora. Vùng biển này có cả một bến tàu đánh cá, chiều về tấp nập cá tôm và những chú chim, chú cò bay theo thuyền nữa. Chúng cũng khá khôn lanh khi thỉnh thoảng len lén "bắt cá" trên thuyền, tận dụng sức lao động của ngư dân thay vì đi "săn cá" ngoài khơi. Chiều về trên bến thật yên bình. Cá tôm trong chợ nhiều, khách mua bán lặng lẽ không ồn ào, đặc biệt là có nhiều khách Tây cũng hí hoái chọn chọn, lựa lựa. Đi một mình cũng bất tiện, nếu đi với tên nào nữa chắc tôi cũng lúi húi xuống mua, tối ra biển đốt lửa nướng cho vui. Đành nhịn thèm vậy. Rồi lên núi, lên pháo đài…



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020052.jpg
Pháo đài trên đồi.


(tbc.)

backpackervn
27-04-2010, 12:08
(cont.)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020085-1.jpg
Một góc pháo đài Chapora


Điểm nhấn của vùng biển Chapora là 1 pháo đài cổ ngay trên đồi cao nhìn xuống biển. Pháo đài này của người Bồ Đào Nha, xây dựng từ những năm 1617, chiếm một vị trí khá đắc địa. Từ trên cao có thể quan sát từ rất xa các vùng biển đảo xung quanh.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020055-1.jpg
Mặt trời vẫn vàng rực rỡ dù mây đen dày đặc


Đường lên Pháo đài Chapora rất dốc nhưng may mắn là xe gắn máy chạy được đến lưng chừng đồi rồi mới leo lên tiếp. Vừa dựng xe chân đồi, chuẩn bị leo lên là trời bắt đầu rây mưa li ti và sau đó bắt đầu nặng hạt, dù nắng vẫn chói chang bên kia trời. Cũng may là vừa lên đến cổng pháo đài, chui vào đó núp ngắm mưa rơi trên đồi bên ngoài, trên biển dưới kia, trên những rừng dừa miên man chạy thấp thoáng bóng tháp chuông nhà thờ mờ mờ trong mưa xa.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020057.jpg
Mưa xa


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020060.jpg
Mưa gần


...


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020079.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020063.jpg
Rồi trời yên bể lặng


Hết mưa rồi, ra đồi thôi, ra thăm pháo đài thôi. Quang cảnh ở đây thật đẹp. Pháo đài chỉ còn lại tường bao quanh, nhưng cũng chỉ còn vài đoạn, vài góc tương đối nguyên vẹn. Nhìn xa bên dưới, biển mênh mông, các cồn cát dày đặc bóng chim thỉnh thoảng vỡ òa, xôn xao bay lên thật đẹp. Nhưng đã hết đâu?


(tbc.)

backpackervn
27-04-2010, 12:10
(cont.)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020086.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020097.jpg
Bên này, hoàng hôn bắt đầu ráng đỏ



Dự định ban đầu là chiều chạy về Anjuna ngắm hoàng hôn vì có 1 nhà hàng nằm ngay vách núi nhìn ra hướng Tây rất đẹp. Nhưng khi lang thang trên pháo đài Chapora trong mưa chiều rồi nắng hửng, bỗng dưng chẳng muốn về Anjuna nữa. Với lại, ngồi cạnh biển ngắm hoàng hôn thì cũng "thường" rồi, nên quyết định ngồi lại pháo đài ngắm hoàng hôn, một mình. Chẳng còn ai ở đây giờ này nên cả đất trời này và biển xa xanh thẳm dưới kia là của mình.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020072-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020064-2.jpg
Góc kia, chim chiều vẫn dập dìu




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PC020071.jpg
Góc nọ, trời bảng lảng vàng


Từ 4 góc đồi nhìn xuống bên dưới sẽ có 4 quang cảnh rất khác nhau, này là biển mênh mông đỏ rực ráng hoàng hôn, đối ngịch lại là vùng bãi bồi với những cánh chim chiều chao chát trắng bãi quê, kia là rừng dừa bạt ngàn xanh thẫm trong chiều… Nhưng làm sao tôi có thể chạy lòng vòng 4 phía để xem được hết, chiêm ngưỡng được hết. Phải chọn một nơi thôi…


(tbc.)

backpackervn
05-05-2010, 10:24
(cont.)



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020108.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020083.jpg
Chiều xuống trên thành xưa….


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020078.jpg
… bên xóm vắng…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020096.jpg
…trên biển hồng


Hoàng hôn xuống thật chậm, chẳng hiểu sao nữa hay vì cảm giác? Chỉ biết là rất chậm. Đất trời sau cơn mưa bóng mây dường như trong trẻo hơn. Chiều vắng, thật lặng, ngồi trên tảng đá, mảnh trăng non đã lên như chiếc liềm bạc, đàn cò liêu xiêu bay nơi cuối trời, trước mặt là trời chiều xanh nhàn nhạt, dưới chân xa xa là biển biếc lăn tăn sóng, sau lưng là thành cổ đỏ rực trong nắng cuối ngày, gió mơn man, ru ru... thật sự mình cảm thấy mình rất may mắn khi được sống những phút giây này.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020154.jpg
Mảnh trăng côi…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020131.jpg
… bầy chim muộn


(tbc.)

backpackervn
05-05-2010, 10:31
(cont.)


Rồi, dù có chậm, chiều vẫn đi để lại những tia nắng luyến tiếc nhuộm hồng cả đường chân trời xa xa. Tôi cũng phải xuống núi thôi, dù sao bỏ chiếc xe dưới chân núi cũng hơi lo lo khi trời tối. Với lại đường xuống núi khá dốc, thêm vào là đá dăm rất trơn, và có lẽ sẽ trơn hơn nữa sau cơn mưa chiều - đúng vậy, tôi đã bị trượt chân, lộn 2 vòng khi còn cách chiếc xe vài mét! Hú vía, chỉ lấm lem bụi đỏ, trầy xước sơ sơ và chiếc máy ảnh vẫn OK dù đập lăn lóc và nhảy tưng tưng trên đồi. Thế là sau khi phiêu diêu từ trời, tôi đã hạ cánh bằng cú lộn 2 vòng. Về nhà thay quần áo và rửa sạch các vết trầy xướt thôi!!!!!!!!!! Vỡ toi kế hoạch của tôi!!!!!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020136.jpg
Sương xuống bên kia đồi


Buổi tối, Anjuna vắng hơn các khu khác. Ở Vagator & Chapora thật đông các bạn khoai Tây ngoài đường cũng như hàng quán, nhưng 2 khu này lại không có quán xá nào trên bãi biển - "không hợp với dáng em"(!).



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020127.jpg
Rồi mặt trời chìm dần trên biển


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020148.jpg
… chìm sâu


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PC020155.jpg
… rồi đi vào biển đêm


Do vậy, sau khi chạy lòng vòng cuối cùng tôi tấp lại nhà hàng vách núi, nơi dự định ngồi ngắm hoàng hôn lúc chiều. Ngồi một mình trong quán vắng, chập choạng điện. Bên dưới, sóng vỗ về. Ngoài kia biển đêm đen bí ẩn.


Mảnh trăng non lúc chiều đã trôi về đâu, chỉ để lại 1 đêm Anjuna miên man trong tiếng sóng rì rầm, làm lòng lữ khách cứ lửng lơ, như ngọn gió đêm, xào xạc, ngoài kia.


Còn có đêm nao?


(tbc.)


P/S: Hi all, sau entry này, bpk sẽ tạm ngưng topic một thời gian tương đối dài vì lý do đi bụi trở lại. Hy vọng sẽ có dịp sớm chia sẻ với các bạn những cung đường mới...

dibui1minh
08-05-2010, 14:15
Nhân lúc bác Bpkvn bỏ nhà đi bụi.
Em xin cướp topic này show vài thứ của Ấn để các bác còn ghé chân thư giãn đợi bác chủ về đưa chúng ta xuống Nam Ấn.
Em không tạo topic mới vì muốn pót vào đây cho thêm màu sắc và thơm lây với cái mùi HOT của cái topic này của bác bpkvn. Hihihi

@Bpkvn: cũng như mọi lần, em xin và post luôn không chờ hồi âm của bác, nên tự đánh đòn mình luôn :Dam:Dam:Dam. Hihihi

Hành trình của mình nó hơi vội vã vì tham lam.
Tổng quan nó như thế này: Gaya - Varanasi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Delhi - Haridwar - Ukimath
Hầu hết các thành phố này bác bpkvn đã cho chúng ta đi qua, nên em sẽ bắt đầu từ Haridwar luôn he.

Haridwar là thành phố phía bắc Ấn, cách Delhi khoảng 200km. Mình có thể bắt train hay bus để đi từ Delhi (thời gian 2 phương tiện này thì xem xem nhau: nửa ngày). Em thì chọn lượt đi = train và lượt về = bus để hưởng được khung cảnh bên đường khác nhau (tham lam).


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377122731704_650211704_3781541_7641817_n.jpg

Càng lên phía bắc thì thời tiết mát dịu, không khí khoáng đãng, cây cối xanh tươi. Đặc biệt nếu bạn đi bằng xe lửa thì sẽ lướt qua những cánh đồng mía và sarso (1 loại cây trồng để lấy hạt chế biến 1 loại gia vị Ấn (dầu mustard), hoa vàng như hoa cải).


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs460.snc3/26307_364227291704_650211704_3754374_7768290_n.jpg

dibui1minh
08-05-2010, 14:48
Ở Haridwar, nổi tiếng nhất chắc là Mansa Devi Temple và những cái cổng tắm được coi là đầu nguồn của sông Hằng.

Mansa Devi Temple nằm trên 1 ngọn núi cách Har ki Pauri Ghat khoảng 4 km. Có 2 cách để đến đền này là cáp treo và bằng 2 chân.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs543.ash1/31747_402466481704_650211704_4159664_1436844_n.jpg

Cáp treo như thế này, nhưng để được lên cabin ngồi chắc bạn phải ngồi ở phòng chờ sau khi mua vé > 20 phút vì sồ người đi rất đông.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs543.ash1/31747_402466401704_650211704_4159659_6379921_n.jpg

Bên trong ngôi đền cũng không có gì đặt biệt, cũng thờ cúng 1 số vị nào đó, mọi người mua hoa, đèn và trái dừa lên cúng. Đến nơi thì trái dừa được bổ làm đôi, ....

Kinh nghiệm của mình là vô bên trong nội thất những ngôi đền linh thiêng như thế này thì không nên chụp ảnh nếu không muốn bị vòi tiền.

dibui1minh
08-05-2010, 14:53
Lượt về thì mình lội bộ,


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs603.snc3/31747_402466411704_650211704_4159661_3563878_n.jpg

Ngắm được cái thành phố Haridwar từ trên cao.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs543.ash1/31747_402466406704_650211704_4159660_1050544_n.jpg

Và gặp được 1 số bác đi hành hương vui tính.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs543.ash1/31747_402466416704_650211704_4159662_6466105_n.jpg

Xuống đến phố thì gặp được vô số người hành hương kéo về, vì ngày mai là Color Festival.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs603.snc3/31747_402466421704_650211704_4159663_1134005_n.jpg

dibui1minh
08-05-2010, 15:06
Đoạn sông Hằng chạy qua Haridwar được xem là đoạn đầu nguồn, nước trong xanh, chảy xiết, phù hợp cho bác nào có ý định TẮM.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs543.ash1/31747_402470006704_650211704_4159768_5759887_n.jpg

Tắm cả ngày lẫn đêm


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377122781704_650211704_3781544_4365797_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_377125131704_650211704_3781552_4542132_n.jpg

dibui1minh
08-05-2010, 15:17
Ở Har ki Pauri Ghat cũng tổ chức lễ cúng giống giống như ở Varanasi như mình đã có bài trong những trang trước.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_377125141704_650211704_3781553_3683697_n.jpg

Ban ngày bạn muốn cúng cũng có nơi để bạn ...


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_379495001704_650211704_3790192_3375829_n.jpg

Và nếu bạn đi lang thang trong khu vực cái ghat này, coi chừng mấy anh chàng trong ban tổ chức lễ vòi "tiền cúng" từ bạn cho được đấy (dù mình chẳng muốn).
Mình bị ngay chỗ này, sau khi áp dụng chiêu thức mà học hỏi từ bác bpkvn bảo "Tui không biết tiếng anh. Bạn nói gì tui không hiểu." Thế là nó kiu ngay 1 ông già nói tiếng anh chuẩn đến nói cho mình nghe, giải thích này nọ, đưa xem 1 tờ quy định dài thòng lòng. Nên thôi, "cúng" chút cho xong.

Nhưng sau này mình học được 1 chiêu của 1 bạn Tây, cứ nhìn xung quanh coi có đám nào đi tour ở đó không. Chỉ đại và nói với nó "Tao đi với bọn ấy, đi tour nên không xài tiền, không mang theo tiền". Các bác áp dụng thử nhe. hihihi

dibui1minh
08-05-2010, 15:25
Ở khu vực xung quanh Har ki Pauri Ghat luôn ồn ào, náo nhiệt. Nhưng cách đó xong xa vẫn có những khúc sông yên tĩnh và những con người thực sự thành tâm.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs408.snc3/24707_379495041704_650211704_3790195_6271847_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_379504636704_650211704_3790228_2927193_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377122741704_650211704_3781542_7117754_n.jpg

dibui1minh
08-05-2010, 15:28
Một số ảnh miễn bình luận về nơi linh thiêng này.

Đoàn quân khất thực đầy màu sắc.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs428.snc3/24707_377125146704_650211704_3781554_6470208_n.jpg

Phút nghĩ chân mệt mỏi giữa đường


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs408.snc3/24707_377125161704_650211704_3781555_2737108_n.jpg

Dụng cụ hành nghề.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24707_379504616704_650211704_3790227_3490905_n.jpg

dibui1minh
08-05-2010, 15:31
Toàn cảnh Har ki Pauri Ghat ngày và đêm


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs408.snc3/24707_377122706704_650211704_3781540_4398239_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs495.ash1/27040_388236891704_650211704_3813591_3553558_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs408.snc3/24707_377122756704_650211704_3781543_6647345_n.jpg

hanaloveandy
12-05-2010, 03:11
Nhug hinh anh MUMBAI cua ban goi nho that nhieu ki niem trong minh...MUMBAI cug la diem den dau tien cua minh khi kham pha nuoc ban cụng lan dau tien,du rang hanh trinh nam ay chi la mot chuyen cong tac that ngan von ven 17ngay...Tung goc pho,mai nha va toa ksan hoang tranh TAJ ..deu dc in sau trong dau minh,mac du da 2 nam troi qua hon...Sap toi day minh se quay lai noi nay vao giua thag Sau..Quay lai de dc nhin ngam lan nua thanh pho sam uat bac nhat cua ANDO,quay lai de dc tim ve nhung ki niem nam nao...va tren het la quay lai de gap nguoi minh mong muon gap...Minh cung nhan ra rang "ca con ng minh dang song va ton tai o DELHI nhug sao tam hon cu danh ve MUMBAI that nhieu.."...

hangivy
13-05-2010, 15:48
Đoạn sông Hằng chạy qua Haridwar được xem là đoạn đầu nguồn, nước trong xanh, chảy xiết, phù hợp cho bác nào có ý định TẮM.



ÔI, chắc chắn tớ sẽ bị chết vì sợ trước khi bước chân xuống dòng sông LINH THIÊNG này để tắm.

Để hiểu thêm một góc cạnh khác của dòng sông Hằng, các bạn cho phép tớ chia sẻ sự ớn lạnh nghĩ đến giờ vẫn thấy sợ về dòng sông này và Varanasi holy city.
Cũng như nhiều bạn khác đã đến, đã đi và kể lại, tớ cũng ngồi trên thuyền lang thang trên dòng sông ngắm bình minh và hoàng hôn, nhìn thấy những xác người được nhúng nước dòng sông Hằng trước khi đưa lên giàn thiêu ở phía trước và dưới dòng chảy là hàng trăm người thành kính trầm mình xuống tắm, giặt, bơi và cầu nguyện....và cậu bé lái thuyền hồn nhiên vốc nước lên để uống.
Chẳng xa hơn bao nhiêu chỉ bên kia bờ sông thôi là xác của những đứa bé còn nguyên tóc và xương còn thịt của chúng đã bị đám quạ rỉa hết.
ÔI!!! tớ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác lia máy ảnh chụp lia lịa bầy chim đó và rồi phát hiện ra chúng đang làm gì....
Sông Hằng- con sông thiêng của người Ấn. Hàng ngày không biết nhận trong nó biết bao nhiêu những đứa trẻ chết non, những đứa trẻ con được coi là còn trinh nguyên không cần đưa lên giàn thiêu, cứ thế đưa về với dòng sông mẹ, và rồi không may chúng bị những chiếc chèo thuyền lật lên, giạt vào bờ và trở thành thức ăn cho đàn quạ đông đúc quàng quác bay lượn trên bầu trời Varanasi....thảm hơn là những người tự tử, những người được coi là không thiết tha với cuộc sống không được thừa nhận và tất nhiên chẳng có ghat nào chịu thiêu những người như vậy cũng trở về y nguyên với sông mẹ.
Ôi.................

souringo
13-05-2010, 17:17
Cảm ơn hangivy đã chia sẻ , nghe mà hơi shock dù đọc bài về ấn độ khá nhiều cũng không hình dung ra cái cảnh bầy quạ ấy.chắc cũng nên đến varanasi một lần bạn nhĩ , vì tất cả những trải nghiệm đều đáng giá mà phải không?

hangivy
14-05-2010, 12:15
Cảm ơn hangivy đã chia sẻ , nghe mà hơi shock dù đọc bài về ấn độ khá nhiều cũng không hình dung ra cái cảnh bầy quạ ấy.chắc cũng nên đến varanasi một lần bạn nhĩ , vì tất cả những trải nghiệm đều đáng giá mà phải không?

Nên đến bạn ạ vì dù sao nó cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới, hoàn toàn khác và không thể tìm thấy ở đâu. :)

Varasari đặc trưng với những con ngõ nhỏ ngoằn ngèo, những bậc thang lên xuống chỉ dành cho người đi bộ ...Bò, Chó và...sản phẩm bốc mùi. Bạn cần phải khéo léo gấp đôi và cẩn thận gấp 10 nếu bạn không muốn dẫm nên những sản phẩm đó. Ngoài ra, nếu bạn trọ tại một budget guest house gần 1 ghat nào đó thì bạn nhớ cầm theo mình một chiếc đèn pin vì ở đó có thể cắt điện bất thình lình và đường phố buổi tối thì eo ui.........Ngay khi đi trên các ngõ nhỏ ngoằn ngèo đó để ra được đến đường chính thì bạn cũng phải tìm ngay chỗ tránh khi nghe thấy rất nhiều tiếng hô đều đều kiểu như .ù .ồ .ù .ồ... gì đó để tránh những người đang khiêng xác chết ra Ghat để thiêu.

Trong thời điểm hiện tại thì việc thiêu người tương đối đơn giản và không quá tốn kém. Có rất nhiều Ghat dọc bờ sông Hằng đặc biệt là ở Varanasi, có 2 loại thiêu: bằng củi và bằng điện. Thiêu bằng củi thì đắt hơn 3000 rupee và mất 3 giờ còn thiêu bằng điện thì chỉ tốn có 500 rupee và 1 giờ.

Nếu bạn chỉ có một mình ở India thì cũng không hẳn là một vấn đề rất lớn. ( hế hế!!! tớ toàn nhận được sự ngạc nhiên khi đi một mình với câu: u r so impress !!!!). Có điều bạn nên tìm kiếm đồng minh, đồng hành ngay khi có thể. Đặc biệt là ở Varanasi. Khi đứng gần chỗ Ghat để xem thiêu người tớ thấy hơi ngán đứng 1 mình nên tớ chủ động bắt chuyện với một số nhìn có vẻ tử tế, hihi và một vài trong số họ rất tử tế thật, thậm chí 1 cặp người Hà Lan còn đi cùng tớ khi đi về lúc tối thui cho tớ đỡ sợ. Ở sân bay, bến tàu, bến xe cũng thế, bạn có thể tìm kiếm những cặp đôi hoặc bộ 3 để share phí taxi, Tuc tuc down town.

Chi tiêu ở India cũng rất rẻ tuy nhiên bạn sẽ rất dũng cảm để có thể ăn được mấy món đồ ăn làm sẵn trên đường của họ vì ruồi nhiều vô liên lủng và họ có thể đứng ngay cạnh vài bãi c.....bò để ăn. ặc ặc. Tớ thường xuyên phải ăn trong restaurant của khách sạn, đắt hơn hẳn từ 60 -150 rupee 1 món nhưng mà khuất mắt trông coi ăn cho ngon miệng. Tớ chỉ ăn cơm rang thôi hoặc curry thì bảo nó đừng cho quá cay là vẫn ăn được, Noodle của nó thì tớ chịu. Hoa quả thì rẻ lắm, tớ mua lẻ 10 rupee được 1 nải chuối, 10 rupee 1 quả xoài to đùng, 10 rupee 2 quả cam và có một lần tớ cũng thử ăn vặt ngoài đường chỗ đó cũng tương đối sạch và 10 rupee được 5 cái trông như sủi cảo ấy, bé bằng 2 đầu ngón tay, nhân rau bắp cải ăn cũng được.

Tớ thấy mọi người ít đi Khajuraho nên nếu BPK cho phép tớ sẽ thêm một đoạn nhỏ và vài hình ảnh về Khajuraho cho cả nhà ( lưu ý tớ chỉ tường thuật trung thực bằng hình ảnh các ngôi đền và hình ảnh về nó chứ không tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy nhé. hé hé)

souringo
14-05-2010, 12:39
Dear hangivy Khajuraho bạn nói đến mình còn mơ hồ một chút nhưng câu cuối cùng " tuyên truyền văn hóa phẩm đồ trụy t"hì mình nhớ ra là trong bài này có một bạn nào đó đề cập tới, nếu bạn chia sẽ được thì tốt quá , Souri nghĩ chắc BPK ko phản đối đâu mà... chờ bài viết của bạn..

dibui1minh
14-05-2010, 12:47
@hangivy: đợi xem bài Khajuraho của bạn quá. Mình nghĩ các bpkvn sẽ cho phép bạn thui. Mình toàn là xin phép, bác bpkvn chưa cho mà mình đã đăng tất tần rồi, nhưng chưa bị bác ấy truy nã lần nào, nên bạn cứ yên tâm nhe.

backpackervn
14-05-2010, 19:21
Hi dibui1minh, hangivy... sorry các bạn là tình hình internet ở Myanmar rất ẹ, nên bpk không có nhiều thời gian (và tiền bạc nữa!!!) để vào các trang cũ, nên không trả lời các câu hỏi của các bạn. Các bạn cứ tự nhiên vào chia sẻ đi nhé, để topic không bị vắng vẻ khi người gõ đi xa là tốt lắm rồi.

Cảm ơn các bạn!

Nhưng bạn dibui1minh phải trả bpk một chầu beer đó nghen!!!

anhpham
15-05-2010, 01:14
@hangivy: up bài thôi bác :)

hangivy
16-05-2010, 01:20
Nhân tiện cóc ngủ được vì ...ban ngày ngủ bù nhiều quá, hihi tớ sẽ nói qua một chút về Khajuraho biết đâu trong số chúng ta lại có bạn thay đổi lịch trình để ghé qua.
Thật sự tớ không có nhiều thời gian ở India nên tớ chỉ đi qua vài điểm tiêu biểu, các điểm khác thì rất nhiều chia sẻ trên diễn đàn rồi. Nhưng Khajuraho thực sự là rất ấn tượng với những cụm đền mang dấu ấn của Kamasutra.

Tớ đã cực kỳ đau đầu khi đưa Khajuraho vào wanted lists. Vì đã fixed vé ngày về từ Delhi nên lịch sẽ phải căn chi li từng ngày một, không thì sẽ lỡ mất chuyến đi, tàu tới Khajuraho không có hàng ngày mà thường là các ngày chẵn hoặc ngày lẻ và bạn chắc chắn phải book trước mới có cơ hội có vẻ trên các chuyến tầu này, thường thì mọi người hay đi từ Varanasi sang Khajuraho, nhưng cũng không có tàu đi trực tiếp mà bạn sẽ phải thay đổi 2 lần tàu hoặc đi bus đến Satna, hoặc Jansi để có thể đi tàu. Máy bay cũng chỉ có vào ngày chẵn. Hành trình của tớ bắt đầu từ Agra. Khoảng cách từ Agra tới Khajuraho là 402 km, không thể bay vì transit quá nhiều và cực đắt, không có tàu trực tiếp đến tớ chỉ còn cách take bus. Với kinh nghiệm từ chuyến đi 1,5 tiếng đồng hồ trên chiếc local bus đáng nhẽ đã vào viện bảo tàng từ 20 năm trước trên chuyến đi tới Fatehpur Sikri với giá cựu bèo 27 Rupee từ Igrah Bus Stand, tớ đã phần nào hình dung ra chuyến đi Khajuraho của mình nhưng ....trời ạ, tớ không thể ngờ nó tệ đến thế, chắc chỉ có những bạn nào đã từng đi local bus ở India mới phần nào thấu hiểu nổi. Dưới trời nóng trên 40 độ tớ đã phải ngồi trên chiếc bus đó đúng 12h đồng hồ bù lại là tớ chỉ phải trả có 275 rupee cho cả chuyến đi dài đó. Nhưng để đi bus bạn nhớ chuẩn bị tinh thần bến xe không hề có một dấu hiệu nào của tiếng Anh và bạn chỉ có thể học thuộc lòng và nhớ phải phát âm thật chuẩn địa danh để đến khi ra bến xe bạn cứ đi từng xe mà " Khá u ra....ô" đến khi bắt được 1 cái gật đầu nghĩa là bạn đến đúng xe rồi đấy. Trên suốt chuyến xe tất cả những từ mà tớ có thể hiểu chỉ là "hello" - câu của anh chàng phụ xe dùng để gọi tớ .
Ôi, tớ đang cố load ảnh lên nhưng mà chậm quá, chắc tại mạng ở nhà, thôi đành để thứ 2 lên văn phòng tớ sẽ tường thuật bằng hình ảnh nhé.
g9!

hangivy
19-05-2010, 10:02
Theo những gì guide book nói thì sẽ có 2 chuyến xe từ Agra tới Khajuraho vào 5AM và 6AM, tớ dậy từ 4h30 chuẩn bị cho chuyến đi lúc 6h, 5h 30 đã tới bến xe, hỏi tứ lung tung thì cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe và câu "8 AM" ặc ặc!!! nghĩa là tớ phải ngồi đợi ở cái bến xe đầy mùi và ruồi đấy thêm 2,5h đồng hồ... huhuuhu. 8h hơn, xe bắt đầu chuyển bánh tớ mừng húm, nhưng không bao lâu sau tớ nhận ra rằng, chiếc xe này sẽ dừng ở bất kỳ điểm nào để đón, trả khách thì tớ bắ đầu run. quả thật chuyến đi đằng đẵng từ 8AM tới 8Pm của tớ không hoàn toàn là thời gian xe chạy, mà trong đó bao gồm 1000 lần đỗ và 4 lần vào bến đón trả khách ....
Những người đi xe bus ở India chắc chắn không phải là người giầu rồi và đây là chiếc xe và những người bạn đồng hành của tớ. Người lớn bẩn thỉu và những đứa trẻ lem luốc nhưng có những đôi mắt to tròn, ngây thơ, rất đáng yêu.

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6118.jpg

Khajuraho rất nhỏ bé và khoảng cách từ bus stand về đến khách sạn cũng rất gần, có điều vì đến vào buổi tối và lại có một mình nên tớ mở guide book ra đặt đại một hostel để make sure mình không bơ vơ trong đêm tối. Thật ra India khá là an toàn nếu bạn biết cách cư xử, đâu cũng có người tốt mà. nhưng ghét nhất là vấn nạn đeo bám của guide và cò mồi khách sạn.
Ở Khajuraho nếu không vào mùa du lịch thì sẽ có rất nhiều phòng trống, và cụm đền đài phiá tây ( western Temple) nằm ngay giữa trung tâm dễ dàng đi bộ từ guest house. Nếu buổi sáng bạn đi sớm sẽ bắt gặp rất nhiều người bán sữa bò, họ chở 2 cái thùng nhôm to có nắp trong đựng sữa đi bán. Tớ cũng mua 5 rupeee được 1 cốc to khoảng 1/2 chai lavie 0,5ml thế là xong bữa sáng. hì !!!
Các cụm đền ở phía khác thì đi cũng không quá xa và thực ra nó chỉ còn lại vài temple nằm dải rác bạn nên thuê auto rishaw đi trong ngày là có thể đi được hết, giá cả cũng rẻ thôi, tớ ra cả sân bay, ra phòng vé, đi các đền khác hết 200 ruppee cho nửa ngày mà thế là tớ còn bị đắt đấy vì nghĩ thôi mình di chuyển nhiều nên không trả giá cứ thế đi.

Sau đây thì tớ sẽ chỉ tường thuật bằng hình ảnh thôi nhé

Cụm đền đài phía tây, có 3 cụm chính được xây rải rác từ thế kỷ thứ 11 AD đến 15AD. Tớ nhìn thấy có các nét tương đồng với cụm đền ở Angkowat nhưng không thấy bóng dáng của vũ nữ Apsara và loni. Mặc dù có một cái temple rất to thờ Linga. Ngoài ra còn có rất hình các con vật hiện hữu trên các họa tiết trang trí: Lợn, Ngựa, voi, chim, rùa và kỳ lân. Temple cũng được xây rất cao và móng cũng được trang trí bằng các họa tiết rất kỳ công, đặc biệt là hình ảnh của kamashutra rất rõ nét

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6157.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6162.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6167.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6181.jpg

Ngay sát cạnh là một ngôi đền của người Hindu rất đông người dân bản địa đến đó vào buổi sáng, thậm chí trẻ con còn đến đó để học cầu kinh nghe như kiểu thánh ca í , hì hì so sánh khập khiễng nhỉ

hangivy
19-05-2010, 10:17
Có thể nó không có nhiều các temple như ở Angkowat nhưng chúng lại còn khá nguyên vẹn và rất tinh tế đến mức có thể bạn sẽ mất tương đối nhiều thời gian để ngắm nghía và sờ mó :)
Còn đây là các họa tiết tớ ghi lại trên tường và trong temple.

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6205.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6207.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6210.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6212.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6213.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6216.jpg

hangivy
19-05-2010, 10:19
https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6217.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6218.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6220.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6226.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6228.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6229.jpg

hangivy
19-05-2010, 10:33
Theo như một số tài liệu nói thì Vinashu không hẳn là một vị thần mà nàng là một vị thần sống đời sống của con người khác với Apsara hoàn toàn là một tiên nữ. Tuy nhiên sự giống nhau của vinashu và apsara đều là những hình tượng phụ nữ đẹp, giỏi ca múa đôi khi biến thành những cung nữ phục vụ vua chúa và các vị thần
https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6230.jpg

Đây không phải ngựa thường đâu mà là một vị thần đang được 2 vũ nữ chăm sóc đấy ạ.

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6231.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6234.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6237.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6242.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6244.jpg

hangivy
19-05-2010, 10:41
Cuộc sống của vua chúa và các vị thần được tả thực sinh động như thế này đây ạ

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6313.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6315.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6321.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6322.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6318.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6319.jpg

hangivy
19-05-2010, 10:48
https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6323.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6324.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6325.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6330.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6336.jpg

hangivy
19-05-2010, 10:49
https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6337.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6333.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6338.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6339.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6344.jpg

hangivy
19-05-2010, 11:16
https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6807.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6808.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6810.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/tibetindia/IMG_6815.jpg

danngoc
24-05-2010, 21:10
Em đang xem bộ phim "Nơi ngả đường uốn lượn" - When the road bends nói về chuyến Mỹ du của Gypsy Caravan. Người Digan là dân tộc Rom từ Ấn Độ đi lang thang sang khắp Châu Âu tới cả Mỹ - mà vẫn giữ được ngôn ngữ và văn hóa đặc trưng.

http://www.foriegnmoviesddl.com/2009/11/gypsy-caravan-when-road-bends-2006.html

Những dàn nhạc đầu tiên của Châu Âu là trong đoàn tùy tùng của sultan Ottoman, và nhạc công hầu hết là Digan.

Các bác xem thử và cho ý kiến nhé

backpackervn
09-06-2010, 12:15
(cont.)


Phiên chợ trên biển ở Anjuna chỉ họp 1 tuần 1 ngày, vào ngày thứ Tư. Chẳng hiểu làm sao tôi lần mò đến đó vào chiều thứ Ba. Vậy hành trình của tôi nhiều may mắn ghê hén. Được sống trong một ngày nhiều màu sắc của phiên chợ Anjuna mà nhiều người mơ mộng ví von là “Phiên chợ Ba Tư”, hay Phiên chợ trên biển”,.. của “Ngàn lẻ một đêm” hay “Liêu Trai chí dị” nào đó



http://farm5.static.flickr.com/4013/4683903509_34f1e9a98d_b.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4051/4683903819_0e8f601cf7_b.jpg
Bình minh Anjuna, Goa



http://farm2.static.flickr.com/1283/4684534306_c0ddfe0f1a_b.jpg
Hoa muống biển dù ở Việt Nam hay Ấn Độ vẫn đẹp dung dị



Sau một đêm ngất ngư bên biển khuya với trăng lơ, tôi cũng lần mò dậy sớm, có lẽ với sự giúp sức của không khí đại dương trong lành và những hàng dừa xanh xào xạc. Nhưng tôi cũng chưa đi chợ Phiên vội mà lang thang ra biển hồng sớm. Vì tôi biết chắc các bạn khoai Tây dù siêng năng đến đâu, cũng khó dậy sớm như tôi được. Và tôi đã đúng.



http://farm5.static.flickr.com/4018/4684535056_0365fe114b_b.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4059/4684534794_f29a3bef68_b.jpg
Và đây, một góc màu sắc của Phiên chợ Anjuna




(tbc.)

Ryo
21-08-2010, 20:41
thiệt là khâm phục bác BPK.
Sắp tới em sẽ đi công tác 1 tháng chỉ ở Chennai thôi. Không biết bác BPK hay có bác nào đó đi Chennai chưa cho em một tí kinh nghiệm và thông tin ạ!!!!!

908s
29-08-2010, 20:39
@bpk: Rất cám ơn bác với chuyến đi đầy màu sắc, kiến trúc, tôn giáo kỳ bí của đất nước Ấn độ. Một chuyến đi để đời rất nhiều trãi nghiệm khó quên! Chúc bác nhiều sức khỏe cho nhưng chuyến khám phá mới

tommybsdinh
07-10-2010, 16:54
Hi BPK! Mình đọc bài của bạn gần 5 lần rồi mà không thấy chán, mình quả thật ngưỡng mộ bác quá, kiến thức BPK thật là uyên bác và những trãi nghiệm trên cung đường du lịch bụi của bác thật đáng để học hỏi. Mình cũng rất thích du lịch bụi một mình và đã làm được vài chuyến nhưng so với bác mình mình thấy mình thật nhỏ bé mắc dù trọng lượng của mình 80kg..kaka, tháng 12/2010 mình cũng đi ẤN ĐỘ bác ah, do không có nhiều thời gian nên mình chỉ gói gọn có 10 ngày thôi, chủ yếu là mình đến Agar và 4 vùng đất thiêng của ĐỨC PHẬT, nếu bác BPK không ngại bác co thể cho mình nick chat được không? mình xin thọ giáo bác một vài điều.
cám ơn bác nhiều.

backpackervn
10-11-2010, 12:53
Goa – những ngày đẹp nơi miền đất thiên đường – 11



(cont.)



Ấy dà, lâu quá mới “về lại” Ấn Độ! Trước tiên là “say sorry” với các bạn có những câu hỏi ở đây. Thời gian qua trên bước đường lang thang, bpk không muốn vào các topic dở dang vì nhiều lý do, do vậy, các câu hỏi của bạn bpk không trả lời được. Giờ chắc quá muộn rồi, mong các bạn hiểu và “bắt đầu lại từ đầu”, nếu có hén!



@ hangivy, loạt hình của bạn về Khajuraho thật đặc sắc, bpk chưa đến đó. Nhưng cũng thật may là ở Hampi, khi bpk tiếp tục xuôi Nam Ấn, bpk cũng có dịp chiêm ngưỡng các bức tượng và phù điêu theo phong cách này. Ấn Độ thật kỳ diệu!



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030237.jpg
Các bạn khoai Tây tham gia chợ phiên



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030217.jpg
Có cả “singing bowl” của Tây Tạng ở đây nữa




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030216.jpg


https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030196.jpg


https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030210.jpg


https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030191.jpg
Hàng hóa mang màu sắc Ấn Độ



Chợ phiên Anjuna, nhớ làm sao một buổi sáng lung linh sắc màu mà màu nắng rực rỡ của miền duyên hải càng làm các gam màu cứ tăng thêm vài bậc, càng chói chang, rực rỡ. Chợ phiên này không phải chỉ do dân địa phương mà cả những người Tây Tạng cũng xuất hiện và bày bán những món đồ Tây Tạng ở đây, không ít những bạn Tây hippy bày bán vài cuốn sách cũ đã quăn gáy mòn chữ hay những món trang sức “nghệ thuật” do các bạn ấy sáng tạo… nhưng tất cả đều bị nhấn chìm dưới các sắc màu Ấn Độ… để lang thang trong chợ phiên Anjuna, bạn như trôi trong một biển màu, dù ngoài kia trời xanh ngắt, dù kế bên, biển xanh biếc… đang thì thầm rủ rê….




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030234.jpg
Lộng lẫy India!!!



Thời gian trôi thật nhanh, chỉ lang thang, ngó nghiêng… vậy đã hết buổi sáng. Chợ cũng thưa dần, thời gian của tôi cho Goa cũng sắp hết. Chui ra quán bar “open air” ven biển dưới bóng dừa lộng gió tôi ngồi chơi tý chút rồi quay về, thu vén hành lý ra đón xe hướng về thành phố Paniji, thủ phủ của Goa – nơi tôi sẽ gặp một Ấn Độ không Ấn Độ, nơi tôi như quay lại những làng chài miền bắc Philippin với những chiếc cửa sổ lấp lánh vỏ sò…




(tbc.)

backpackervn
11-11-2010, 11:34
Goa – những ngày đẹp nơi miền đất thiên đường – 12

(cont.)




Panaji, còn có tên cũ là Panjim, là thủ phủ mới của Bang Goa. Thủ phủ cũ là Old Goa cách đó khỏang 10km, là di tích Unesco. Dự định ban đầu từ Bombay là tôi sẽ ghé Panaji trước, rồi từ đó mới lần mò đi các điểm ven biển Goa vì Panaji nằm ở trung tâm (Anjuna nằm ở bắc), nhưng sau đó, vì phiên chợ Anjuna và vì giá cả phòng ốc, tôi lại dừng ở Anjuna. Do vậy, Panaji chỉ là điểm dừng sau khi tôi rời Anjuna trên đường xuôi Nam Ấn. Điểm dừng chân đó đã làm tôi xiêu lòng, dù chỉ ghé trong phút chốc.




Trưa, rời Anjuna sau phiên chợ trên biển đầy nuối tiếc. Con đường về Panaji nắng trưa hầm hập cái nóng xứ biển vùng gần xích đạo làm tôi càng nuối tiếc hơn về việc rời Anjuna. Trước đó tôi cũng đã chần chừ với dự định là lang thang ở Anjuna cho đến tối rồi lên xe đi thẳng Nam Ấn luôn thay vì dành vài giờ lang thang ở Panaji. Thế nhưng khi Panaji phía trước, cây cầu dài bắc qua eo biển xanh ngắt hiện ra... là tôi bắt đầu thấy dịu lại.




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030257.jpg



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030244.jpg
Những ngôi nhà thờ trắng tóat trong trời chiều xanh ngắt.




Thực lòng mà nói, Panaji không đẹp lắm khi so với các thành phố nhỏ khác của Việt Nam, Thailand nhưng lại là một điểm rất đặc biệt ở Ấn Độ. Tới nơi rồi tôi mới hiểu thêm lý do cư dân nước ngoài đổ xô đến đây chật đường nghẹt xá để đón Giáng sinh mỗi năm. Điều rất đơn giản nhưng lại rất lạ ở Ấn Độ, đó là Panaji rất sạch sẽ và thành phố có mang hơi hướm các khu phố cổ Châu Âu – điều mà những người Bồ Đào Nha đã mang đến và để lại cho Goa, cho Panaji.




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030260.jpg
KS Pajim Inn nổi tiếng cũng đơn giản hén?



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030255.jpg



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030251.jpg
Nhà có cửa sổ làm bằng vỏ sò.



Lang thang trên đất India rồi bạn mới thấy quý khi đến đây. Dù ở kinh thành Delhi, thủ phủ văn hóa Calcuta hay thành phố hoa lệ Bombay... ở đâu cũng đông đúc chen lấn xô đẩy người ơi là người, phố phường đầy rác không thiếu loại nào, bụi bay mù trời, cống rãnh nước chảy lan tràn, khắp nơi khai mù chất thải của bò lẫn của người... thật khó chịu trong cái nóng nung người ở xứ Ấn. Ở Panaji lại khác. Đường phố sạch sẽ (tôi đã đi bộ hơn 4 giờ đồng hồ ở đây), bóng cây râm mát. Những khu phố nho nhỏ nhà cửa hơi giông giống các khu phố cổ châu Âu, những bình hoa bên cửa sổ kính hay những ô cửa sổ gỗ nhiều màu làm cho phố thật xinh xắn. Con sông chạy giữa thành phố vẫn trong xanh – đến mức khó tin trên đất Ấn, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng trồng hoa cỏ đầy ngõ. Đường phố lại vắng vẻ nữa mới lạ chứ. Điều đặc biệt là dân ở vùng này theo đạo Thiên chúa, do vậy nhà cửa đang được sơn phết tô rửa chuẩn bị đón giáng sinh, trông rất hay.



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030258.jpg
Đường phố xung quanh sạch và khang trang.



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030252.jpg
Sông vẫn còn xanh dù ngang qua phố




(tbc.)

backpackervn
11-11-2010, 11:38
Goa – những ngày đẹp nơi miền đất thiên đường – 13

(cont.)




Thành phố nằm kề bên cửa biển và có 1 con sông ngang qua. Trên bờ sông, nhiều người câu cá trong bóng râm. Đặc biệt là ở đây tôi lại gặp "bạn". Đó là những ngôi nhà với cửa sổ làm bằng vỏ sò mà tôi chỉ thấy ở thành phố di tích Unesco, miền Vigan, vùng North Luzon, Philippine trước đây. Chẳng hiểu nguyên nhân tại sao nó lại ở đây nữa.





https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030250.jpg
Đường phố vắng vẻ, yên bình. Nhà có nhiều hoa trước cổng nữa chứ. Và đã bắt đầu trang hòang đón Giáng sinh. Bắt đầu nhớ nhà rồi đây!?



Panaji có nhiều nhà thờ nho nhỏ rất đẹp. Những ngôi nhà nhỏ cũng đẹp không kém, kể cả KS Panjim Inn nổi tiếng nữa. Dòng sông chạy ngang và biển bên ngòai làm thành phố mát dịu dù cũng đã ở vùng Nam Ấn rồi. Người dân ở đây cũng hiền hòa hơn ở các nơi khác. Rất nhiều người nước ngòai sống ở đây tôi gặp ở cửa nhà, trên đường phố.... Chưa kể là nhiều người chắc còn đang mải mê ở hội chợ Anjuna nữa!!!



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030272.jpg



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030265.jpg
Chùa Hanuman trên đồi. Màu hồng đẹp hén?



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030268.jpg



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030264.jpg
Nhìn qua cửa chùa xuống dưới




Lang thang chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng tôi đã hòan tất Walking Tour mà LP đề nghị, cũng tự an ủi là mình đã viếng gần đủ phố nhỏ Panaji. Chưa kể việc leo lên chùa Hanuman ngồi cả tiếng để nghỉ ngơi và ngắm dòng sông bên dưới.




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC030279.jpg
Cây cầu bắt ngang qua eo biển. Chiều trời bỗng đổ mưa làm tôi chạy bộ trối chết.




Chỉ mỗi cái bất tiện là tôi muốn ra bờ sông leo lên rất nhiều nhà hàng nổi ngồi, nhưng không được. Tất cả đều là "Sunset Cruise" mà giờ đó tôi phải ngồi trên xe xuôi nam rồi, làm sao mà ngồi trên tàu ngắm hòang hôn, mà chìm ngập trong Kingfisher đây hả trời? Thế là đành lủi thủi ra bến xe, ăn tạm đồ ăn chay (kiếm không ra quán "không chay" ở đây) rồi lóc cóc ôm ba lô ra chờ xe đêm. (Note: Không phải là tôi không ăn được đồ ăn chay, thích nữa là khác. Nhưng đồ ăn chay ở Ấn Độ rất ngược. Ăn chay mà dầu mỡ gấp nhiều lần bình thường làm rất ngán. Do vậy, rất nhiều người ăn chay mà mập ơi là mập.)


Vừa mới đến ngõ thiên đường đã phải rớt xuống đất, tiếp tục ra đi, tiếp tục hành trình lấy xe đêm làm khách sạn! Buồn quá!



Sáng mai, tôi sẽ đến Hampi - di tích Unesco về những ngôi đền Hindu, Jain… từ TK XV giờ hoang phế. Hẹn gặp ở Hampi nhé!

backpackervn
15-11-2010, 12:19
Hampi, thời gian ngừng trôi trên thành xưa quên lãng Vijayanagar … - 1




Hampi là cái tên tôi chưa từng nghe đến trước khi lang thang đến India lần này. Chỉ khi bắt đầu nghiên cứu về các cung đường và chú ý đến các điểm đến được đề cập, nhấn mạnh bởi LP tôi mới bắt đầu chú ý đến địa danh này. Nằm lỡ cỡ giữa Mumbai và Bangalore, trên con đường xuôi nam Ấn tôi chú ý đến nơi này vì sự thuận tiện dừng chân nghỉ ngơi giữa các chuyến xe đêm hơn là chính bản thân Hampi. Thành phố di tích Unesco này dường như bị lãng quên và che lấp bởi những cái bóng lớn khác quanh nó, nhưng khi đến rồi tôi mới tiếc là thời gian dành cho Hampi quá ít. Hampi quả là 1 điểm đến thú vị không chỉ vì những di tích lịch sử mà chính thiên nhiên ở đây cũng góp phần tôn nên vẻ đẹp hoành tráng của thành cổ, nơi thời gian như ngừng trôi để những dấu xưa giờ vẫn lộng lẫy huy hoàng. Một mai sớm nào thức dậy ở đây, lơ mơ trong sớm, có thể bạn mơ màng rằng mình đang lang thang trong 1 góc Angkor.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040291.jpg
Tín đồ đi cúng viếng trong đền Virupakshar


Con đường từ Panaji, Goa đi Hampi quả thật kinh dị. Hôm ở Goa, tôi hỏi vé ở 2 nhà xe bên ngoài bến xe, cũng như từ đại lý du lịch ở Goa, đều có giá 600-700Rs cho cung đường này, nhưng khi vào tận bến xe mua vé thì vé chỉ 200Rs. Thế mới biết tiền nào của đó, xe của bến thì quá cà tàng. Không biết có phần tại chiếc xe quá cũ hay không mà đường đi hôm đó như là đường rừng. Xe chạy tưng tưng dằn xóc kinh khủng và cả đêm hầu như tôi không chợp mắt được tý nào. Mệt, và lại phải tiếp tục lê la vật vạ nơi bến xe, chờ xe ở Hospet, (điểm dừng của xe chứ không đi thẳng đến Hampi) từ 5.30am đến 6.30am để đi tiếp chuyến xe đầu tiên Hospet - Hampi. Mệt hơn nữa. Thêm nữa là cái đoạn vác balo đi kiếm nơi có thể gửi hành lý vì chiều tối nay lại phải lên đường đi tiếp chứ không ngủ lại Hampi. Cuối cùng, rồi cũng xong khi tôi quăng đại cái balo vào chỗ thuê xe đạp, sau khi băng rào, vượt lối qua hàng rào cò khách sạn, nhà trọ dày đặc và cứng đầu cứng cổ một tấc không đi một ly không rời. Và Hampi đây rồi.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040309.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040313.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040283.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040287.jpg
Đền Virupakshar ở các góc khác nhau….



Nằm ở miền trung bang Karnakata, thành Vijayanagar, nằm kế bên Hampi, ngày xưa đã từng là khu thánh địa của một thời hoàng kim ở vùng này. Theo sử thi Ramayana, vùng đất này có tên là Kishkinda, vương quốc của các Thần Khỉ. Các đền đài bắt đầu được xây dựng từ những năm 1336 bởi các vương tử Harihata và Bukka của vương triều Telugu. Lúc đó, thành có tên Vijayanagar, và trong mấy thế kỷ sau đó, khi khu vực này trở thành 1 trong những vương triều Hindu lớn nhất Nam Ấn thì càng có nhiều hơn những đền đài khác được tiếp tục xây dựng quanh đây. Mãi đến những năm 1565, vương triều này bị tấn công bởi các Sultane khác và chấm dứt thời kỳ hoàng kim của nó. Tuy nhiên một phần của Vijayanagar may mắn vẫn còn được lưu giữ, tuy chỉ là phần nhỏ. Và qua phần nhỏ này, và cả phần đã hoang phế, chúng ta sẽ thấy được sự hoành tráng ngày nào của Vijayanagar thuở vàng son.



(tbc.)

backpackervn
15-11-2010, 12:21
Hampi, thời gian ngừng trôi trên thành xưa quên lãng Vijayanagar … - 2

(cont.)



Vijayanagar sau nhiều thế kỷ quên lãng, giờ cũng chỉ được khôi phục một phần nào. Ưu thế của vùng đất này là vùng núi đá và 1 con sông xanh biếc len lỏi chạy ngang qua địa hình rắn, nhiều đồi núi đá sừng sững chạy miên man. Núi đá rất nhiều và có lẽ là nguyên liệu chính để xây dựng nên các đền đài hoành tráng nơi đây. Ở độ cao khoảng 600-800m so với mặt nước biển nên tuy nằm giữa vùng núi đá, thời tiết ở đây tuy nắng nóng nhưng không đến nổi khó chịu lắm. Nhất là có thêm dòng sông phả thêm sinh khí cho vùng. Và bên bờ sông, cũng có rất nhiều các di tích xưa hoang phế nằm rải rác.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040295.jpg


https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040297.jpg


https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040298.jpg


https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040299.jpg
Các bức tượng, phù điêu chạm khắc tinh xảo trong đền Virupakshar





Hampi Bazaar, khu trung tâm khá nhỏ và nằm ngay dưới chân cụm đền đài hoành tráng Virupaksha, một trong những cụm đền đài xưa nhất còn xót lại và được giữ gìn tương đối nguyên vẹn. Đền chính cao khoảng 50m được xây dựng từ 1442 với các đền nhỏ hơn được xây sau vào 1510. Ngôi đền này mang kiến trúc Hindu rất rõ rệt. Ngôi đền chính thờ phụng thần Virupaksha, cùng tên với đền, 1 hóa thân của thần Shiva. Và bạn sẽ hơi ngạc nhiên về nó đấy. Tuy nó không nằm ở Khajuraho nhưng lại có các họa tiết Kama Sutra nằm ở một góc lặng lẽ của ngôi đền, mà nếu chỉ lướt nhanh qua bạn sẽ khó phát hiện. Tại ngôi đền này, du khách và dân địa phương còn thích thú với một con voi mang tên nữ thần Lakshmi thỉnh thoảng cũng lang thang quanh ngôi đền cưu mang nó.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040307.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/PC040300.jpg
Các bức tượng, phù điêu chạm khắc tinh xảo trong đền Virupakshar



(tbc.)

backpackervn
22-11-2010, 10:54
(cont.)



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040316.jpg
Sông chạy ngang phố núi Hampi


Cuối góc Hampi Bazaar, bạn cũng không thể nào không nhìn thấy bức tượng to lớn của chú bò linh thiêng Nandi, mà sau đó là con đường lên núi, dẫn đến những cụm đền đài khác.



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040318.jpg
Bò thiêng Nandi thảnh thơi nơi góc cuối Hampi Bazaar



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040324.jpg
Đền Virupakshar nhìn từ Hampi Bazaar.




Sau khi viếng đền chính Virupakshar nằm ngay trung tâm thị trấn, ghé qua thăm chú bò thiêng Nandi, bạn sẽ phải bắt đầu hành trình cuốc bộ, xe đạp quăng 1 góc, vì đường dốc đá để đến các điểm khác nằm rải rác không thể đi xe. Nếu đi xe tuktuk, bạn phải đi đường vòng rất xa và có thể sẽ bỏ qua rất nhiều điểm thú vị trên con đường nhởn nhơ lang thang cuốc bộ.




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040326.jpg


https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040325.jpg
Các ngôi đền nhỏ, các kiến trúc lạ rải rác trên còn đường hoang vắng giữa núi đá Hampi.


https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040327.jpg
…Nhỏ nhưng rất tinh xảo, tạc trực tiếp vào đá tảng




Điểm không thể bỏ qua kế tiếp là Vitala Temple nằm cách Hampi Bazaar 2km. Có nhiều con đường đến đó, tôi chọn đi một đường và về bằng đường khác. Đường đi men lên dốc núi, rẽ ngang vào khu đền đài ít người viếng Achyutaraya và Sule Bazaar. Lúc về, lại men theo con đường mòn ven triền sông.




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040329.jpg
Quần thể ngôi đền Achyutaraya và Sule Bazaar nhìn từ đồi cao


(tbc.)

backpackervn
22-11-2010, 10:57
(cont.)



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040347.jpg
Những cổng vào đền Achyutaraya



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040348.jpg
Chạm trổ, điêu khắc trên những chiếc cổng



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040346.jpg
…cũng bị sờ mòn láng bóng giống các nàng Apsara. Cái đẹp ở đâu cũng được yêu quý há!!!




Achyutaraya thật vắng vẻ, nằm im lìm dưới góc chân đồi Matanga. Đền đài này chưa được "khôi phục" lại nhưng sự tàn phá của thời gian cũng không nhiều nên nhờ vậy lại giữ được một vẻ đẹp rất riêng. Giữa những hoang tàn, các đền đài, các điêu khắc, chạm trổ hoa văn... từ nhiều thế kỷ trước vẫn đẹp sắc sảo đến rạng ngời.




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040342.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040339.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040332.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040350.jpg
Đền Achyutaraya và những gì còn lại trong đền - vẫn lung linh rực rỡ....



Thật khó tưởng tượng được công việc của người xưa đã làm. Bạn sẽ hiểu ngay người xưa đã làm được gì khi sang đến những ngôi đền có "trùng tu" khi nhìn các các cột đá xanh+xi-măng xấu xí được dùng để chống đỡ thay vì các cột đá với chạm trổ sắc sảo của người xưa kiêu hãnh nằm kề bên. Ở khu đền giữa rừng đá hoang vắng nắng nóng này chỉ có mình tôi và những chú khỉ dạn dĩ. Đường đi không khó nhưng đá núi gập ghềnh, xe không vào tận nơi được nên các tour du lịch chỉ đổ khách ở đền Vitala phía ngoài. Do đó, tha hồ cho tôi lang thang và "mơ về nơi xa lắm...".





(tbc.)

backpackervn
22-11-2010, 11:00
(cont.)



Kế bên Achyutaraya là Sule Bazaar, nơi một thời là trung tâm buôn bán đông đúc của thành Vijayanagar… giờ chỉ còn những cột đá trắng bao quanh khuôn viên những mảng quảng trường còn sót. Tuy nhiên, nhìn những gì còn sót lại của những hàng cột đá tinh xảo, những mảnh quảng trường còn sót qua bao năm tháng mưa nắng dãi dầu trên mảnh đất khắc nghiệt này… ta cũng có thể cảm nhận được thời vinh quang rực rỡ nơi đây.




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040378.jpg


https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040376.jpg


https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040377.jpg
Sule Bazaar, những gì còn lại




Thử nhắm mắt trong bóng râm một cây cột đá nào đó trong nắng trưa Hampi, thử tưởng tượng về ngày xưa huy hoàng, bóng saree đỏ vàng mềm mại lướt nhẹ như trôi trong bóng nắng, tiếng lục lạc ngựa xe leng keng nơi phố thị, những đàn gia súc ồn ào ào chao chát… tôi thở dài và chợt tỉnh mộng khi những hậu duệ của Hanuman ồn ào chí chóe rượt đuổi nhau ngoài kia…




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040372.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/PC040371.jpg
Sức sống mãnh liệt trên đá.




Rời Achyutaraya và Sule, tôi lại len lỏi theo con đường đá, với những bậc thang tạc thẳng vào trong núi đá từ ngàn xưa giờ đã trơn mòn nhẵn thín. Rất nhiều đền đài hoang phế nằm rải rác trên đường đi. Tuy chỉ còn sót lại những phần nhỏ, với những "mảnh", những "góc" còn lại vô cùng tinh xảo cũng cho thấy được ngày xưa, nơi này "oanh liệt" thế nào.




(tbc.)

backpackervn
23-11-2010, 11:32
(cont.)




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040385.jpg
Con sông xanh của Hampi



Thành Vijayanagar xưa có lẽ lộng lẫy tươi đẹp lắm, vì giờ đã hoang phế, nó vẫn vậy, khi dòng sông lững lờ trong xanh vẫn ôm ấp bao quanh những ngọn núi đá và cả những đền đài tráng lệ ven bờ. Giờ đây, dấu xưa chỉ còn những mảng tường, những cột đá hay con đường đá thênh thang chạy ngay trên từng phiến đá… Bên kia dòng sông, cánh đồng ven bờ xanh lên màu cây trái điểm tô nét mềm mại, cho những phiến đá, cũng đã mềm những đường cong mỹ miều của những kiến trúc vẫn sống động qua gần nửa thiên niên kỷ…




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040383.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040391.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040381.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040390.jpg
Những di tích còn sót của các cụm đền đài trên đường đến Vitala




Đền Vitala nằm không xa dòng sông bên dưới là mấy và lộng lẫy trong nắng trưa. Ngôi đền từ TK 16 này được bảo quản tốt nên nhiều kiến trúc còn được nguyên vẹn. Được xây dựng từ những năm 1509-1529, ngôi đền này vẫn chưa xây dựng xong nhưng những phần đã '”xong" thì thật tuyệt. Chiếc cổng đền, khác với bên trong được làm bằng sa thạch đỏ, tuy bị hư hại phần nào nhưng vẫn giữ được vài bức tượng tuyệt đẹp của những vị thần, những vũ nữ với những đường cong đầy đặn, cân đối mà những cô người mẫu bây giờ nhìn vào chỉ có khóc thét…




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040395.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040393.jpg
Cổng đền Vitala




(tbc.)

backpackervn
23-11-2010, 11:35
(cont.)



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040399.jpg
Phía sau cánh cổng này mở ra một cụm di tích lộng lẫy của người Hampi xưa



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040394.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040397.jpg
Tinh xảo và mềm mại



Đền Vitala thờ thần Vishnu. Tuy nhiên trong đền vẫn có nhiều sảnh, nhiều tượng thờ phụng các vị thần Hindu khác. Có cả một ngôi đền nhỏ thờ thần Garuda, chim thần của thần Vishnu. Ngay sau lưng ngôi đền này là một chiến xa với những bánh xe bằng đá vẫn quay được. Bên cạnh chính điện lộng lẫy, chiến xa này là kiến trúc thú vị nhất của Vitala. Từng nét, từng nét trên chiếc “tượng xa” bằng đá này đều được chăm chút rất kỹ càng và 500 năm qua nó vẫn vậy. Phía trước chiến xa là 2 chú voi đá tinh xảo. Người ta cho rằng 2 chú voi này được làm ở một nơi khác và đem đến đây sau này vì người ta vẫn tìm thấy dấu vết của 2 chú ngựa ở nơi giờ 2 chú voi đang đứng – và có lẽ vì dù rất to đẹp, tinh xảo, 2 chú voi này xem như vẫn chưa tương xứng với chiến xa lộng lẫy này.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040402.jpg
Đền thờ thần Garuda



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040416.jpg
Tượng xa tuyệt đẹp – he he, dĩ nhiên là tôi cũng leo lên lưng voi làm vài phát để về già còn treo hình lên khoe!!!




Ngôi đền chính của Vitala đã được trùng tu. Xui xẻo là những công cụ của thế kỷ XXI xấu xí không tương xứng với tổng thể. May mắn là họ không đụng đến những gì của người xưa, những cột đá xanh xấu xí kia chỉ thay những cây cột đã bị hư hủy, còn những bức tượng, điêu khắc, cây cột xưa… đều được giữ nguyên. Và chúng càng lộng lẫy hơn khi đứng bên những “công cụ trùng tu” kia.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040407.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040404.jpg
Ngôi đền chính thờ thần Vishnu




(tbc.)

backpackervn
23-11-2010, 11:37
(cont.)




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040452.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040421.jpg
Các chạm trổ, điêu khắc trong đền Vishnu



Ngoài đền chính, trong khuôn viên cụm đền Vitala còn có nhiều ngôi đền lớn khác, như ngôi đền Âm nhạc, với rất nhiều nhạc cụ được chạm trổ trên các cột, các bức tường… đền Narasimha thờ một hóa thân khác của thần Vishnu (thần Narasmha mình người đầu sư tử),….




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040418.jpg
Một ngôi đền khác


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040445.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040411.jpg
Chạm trổ, điêu khắc trong Đền Âm nhạc




Và thật ra, để chiêm ngưỡng chi tiết Vitala (cũng như nhiều công trình khác ở Hampi) bạn cần ít nhất nửa ngày hay một ngày cho một ngôi đền để tìm hiểu chi tiết từng câu chuyện được kể trên từng mảng tường, để mải mê ngắm nhìn từng họa tiết tinh xảo từng phiến trần, từng bức tượng… hay chỉ ở mỗi góc cột bạn cũng mê say vì 4 loại hoa của 4 phù điêu ở đó đều khác nhau hòan toàn và vô cùng linh động – dù chúng được chạm khắc trên đá cứng, và đã tồn tại qua nửa thiên niên kỷ!!!





https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040438.jpg




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PC040448.jpg
Vài chi tiết sinh động đẹp đẽ khác trong khuôn viên Vitala




(tbc.)

backpackervn
24-11-2010, 12:35
(cont.)


Lang thang trong nắng trưa, tôi muốn đi đò sang sông để thăm cái làng nhỏ bên kia sông quá nhưng không được vì lỡ quăng cái xe đạp thuê dưới chân núi, phải quay ngược về lấy để đạp xe xuôi theo 1 hành trình khác cách đó 4km. Còn phải lo mua vé chuyến xe đêm nay rời Hampi nữa. Thèm thuồng nhìn chiếc đò thúng nằm chơi vơi nơi góc sông rồi men theo đường bờ sông mà về Hampi Bazaar.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040458.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040457.jpg
Dòng sông trưa, phế tích, chiếc thúng nhỏ chơi vơi




Về giữa phố, mua vé xong xuôi còn phải đi ăn và kiếm chỗ sạc pin. Khó khăn của việc dùng xe đêm làm giường ngủ là không có nơi sạc pin, do vậy phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Hampi cũng là vùng đất linh, vậy chỉ ăn chay thôi nhé! Và xế trưa, trời cũng nắng gắt nên tôi cũng lười đi, ngồi trong bóng râm nhìn bóng đề xưa đổ dài trên phố, gật gà, gật gà... mơ về nơi đâu. May mà vùng đất linh này không bán bia bọt gì hết. Nếu không, chắc ngồi bất động đến chiều!




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040464.jpg
Lóc cóc đạp xe một mình giữa những phế tích Hampi trưa nắng



Rồi cũng phải vác xác đi. Hành trình buổi chiều hơi vất vả vì phải đạp xe ở con đường dốc hơn 4km đến khu Royal Centre. Con đường chạy giữa các hàng cây, đôi lúc là dừa, đôi lúc là cây giao và núi đá, và cả thành đá. Và rất nhiều di tích nằm rải rác khắp nơi. Cũng như Angkor, có rất nhiều di tích mà nếu trong thời gian ngắn, bạn phải lựa chọn điểm dừng và đi nhanh những nơi không thích lắm. Và còn phải trốn cái nắng nóng hừng hực từ trên cao phả xuống và từ dưới đá hắt lên giữa vùng đồng không mông quạnh này nữa.



(tbc.)

backpackervn
24-11-2010, 12:37
(cont.)



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040463.jpg
Đường vào bath-house của hoàng cung ngày xưa



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040465.jpg
Bên trong bath-house



Rất nhiều đền đài đẹp. Nhiều công trình dưới lòng đất nữa... mênh mang là di tích là đền đài. Nổi bật nhất là đền Elephant Stables, nghe nói một thời là nơi voi ở, và thành quách Zenana Enclosure, với đóa sen Lotus Mahal cực đẹp. Có một đền đài không được LP nhắc đến nhưng tôi lại đi lạc vào đó, với những điêu khắc chạm trổ trên đá đen cũng rất đẹp và lạ.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040467.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040468.jpg
Các đền đài (nhìn giống kiến trúc Kim tự tháp (!?) hén), điêu khắc và họa tiết tinh xảo khi nhìn gần ở Royal Centre




Lang thang ở Hampi, đôi lúc tôi cứ ngỡ ở 1 góc nào đó Angkor. Tuy không hoành tráng bằng Angkor nhưng những công trình ở Hampi cũng vô cùng đặc sắc và sắc xảo do giữ được các điêu khắc chạm trổ tượng đài... chắc một đêm trăng thanh nào đó lang thang ở đây sẽ rất phiêu.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040475.jpg
Rất tinh xảo


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040470.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040471.jpg
Và hoang phế



(tbc.)

backpackervn
25-11-2010, 16:10
(cont.)




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040476.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040480.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040482.jpg
Một ngôi đền bằng đá đen, rất khác những ngôi đền khác trong khu vực. Những điêu khắc cũng khác.




Tôi rất lấy làm tiếc khi lang thang ở khu Royal Centre vì thông tin của LP về các đền đài nơi đây rất hời hợt. Cả khu vực thành xưa Vijayanagar rộng thênh thang, từng cụm đền cũng cỡ cỡ các ngôi đền của Angkor nhưng thông tin không hề có, hay cũng chỉ vài dòng… Sau khi đi về, lục tìm thông tin trên mạng thì việc khó khăn đầu tiên là tôi không hề biết tên của các cụm đền đó, vậy làm sao tìm được thông tin?




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040484.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040488.jpg
Các ngôi đền này hình như vừa được trùng tu, nhưng không tệ như việc sơn phết trùng tu… ở X



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040485.jpg
Ống thoát nước nghệ thuật quá!




Dù sao, thời khắc lang thang ở một nơi mà vì thông tin sơ sài ban đầu, đến lúc gặp thấy thì phải ngỡ ngàng cũng rất hay. Điều lạ là các kiến trúc của các cụm đền ở khu Royal Centre này không giống nhau lắm, có lẽ được xây vào các thời điểm khác nhau và do có đến hàng trăm ngàn các vị thần Ấn giáo và các đền thờ này thờ các vị thần khác nhau nên mới vậy. Tuy nhiên có điểm đặc biệt của Royal Centre là sự phối hợp của kiến trúc Ấn giáo và Hồi giáo trong một số đền đài, tạo nên vẻ đẹp rất riêng của Hampi với những di tích kiến trúc nơi khác. Đó là chưa kể khi chiều về, tôi lại tình cờ được thăm thú cụm đền thờ của Vô Tàm giáo (đạo Jain, tôi tạm “dịch hạch” theo một số tài liệu trên mạng và do luyện chưởng quá nhiều)




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PC040497.jpg
Đóa sen Lotus Mahal, một phối hợp tinh tế giữa kiến trúc Ấn giáo và Hồi giáo.




(tbc.)

backpackervn
03-12-2010, 11:30
[Đã năm ngày ngồi hóng chuyện backpackervn, nhưng lâu quá không thấy]!
He he he, còn gì hạnh phúc hơn khi biết rằng đâu đó trên cõi đời lu bu này vẫn còn có người chờ mình, từng ngày…!!!??? Ack ack ack, nghe muốn nổi da gà da rắn luôn…!!!! :gun



@ dinh.han, câu hỏi của bạn về việc lang thang ở Ấn Độ nhưng sao không bị Tào Tháo rượt thực ra cũng là một câu hỏi hay và cũng chẳng có gì riêng tư nên bpk trả lời ở đây, thay vì bằng VM hay PM. Ấn độ thật sự rất ô nhiễm và mất vệ sinh. Có người bạn thân của bpk sau khi xem các phóng sự về sông Hằng còn không dám ngồi gần bpk khi đi nhậu vì sợ có con virus gì đó nó theo bpk về VN khi nghe bpk kể rằng đã từng lội dưới sông thiêng. Bpk đề cập đến 4 vấn đề liên quan đến Tào Tháo khi bạn đi du lịch, a/ hệ miễn nhiễm; b/ vệ sinh cá nhân; c/thức ăn; d/ nước uống.


a/ Cái này tùy từng người, không nói được nhưng bạn lang thang càng nhiều, lê la càng nhiều hệ miễn nhiễm càng tốt. Ví dụ người Việt mình lê la ăn hàng không sao nhưng Việt kiều hay khoai Tây ăn vào là té re. Bpk thì lang thang cũng có chút số má nên quen mấy con virus đó hết trơn rồi.


b/ Vệ sinh cá nhân, chỉ cần bạn tuân thủ lời cô khuyên má dặn là rửa tay trước khi ăn là cũng hạn chế binh tướng Tào Tháo vào ẩn núp trong cơ thể bạn chờ ngày phản phé. Bpk tuân thủ tốt việc này.


c/ Thức ăn, được cái bpk ăn rất ít dù rất dễ nuôi. Do vậy, nếu đói mà thấy chỗ đó hơi dơ dơ là bpk nhịn luôn. Thứ nữa là bpk luôn chọn những thứ nào biết là nó vừa mới qua một quy trình nấu nướng và còn nóng, để giảm thiểu sự tấn công của vi khuẩn. Ví dụ như bpk thà sẽ mua 1 cái samosa (bánh rán nhân thịt) ở quán vỉa hè ven đường khi thấy nó vừa được vớt ra từ lò, dù nó đẫm dầu… hơn là mua 1 cái như vậy (hoặc các thức ăn nguội lạnh khác) trong nhà hàng dù nó nằm trong tủ kính. Các loại thực phẩm khô như biscuit, chocolate… dù khó nuốt nhưng cũng đảm bảo vệ sinh, nhưng nên chú ý mua của các hãng uy tín như Kraft Food…


b/ Nước uống, đây cũng là nguyên nhân rất quan trọng. May cái là bpk chỉ uống 2 thứ là bia và nước đóng chai. Nhờ bpk uống bia nhiều nên lượng nước uống vào ít đi, chắc đây cũng là một lý do tốt nữa giảm thiểu vi khuẩn xâm nhập (!?). Về nước đóng chai, cái này thật sự quan trọng. Nhiều người vẫn nói rằng chỉ uống nước đóng chai còn nguyên niêm nhãn sao vẫn bị tiêu chảy. Cũng may mắn là lúc vừa qua Ấn, bpk phát hiện được là các quầy nước ven đường bán nước đóng chai còn nguyên niêm… nhưng đó là niêm do họ tự đóng vào, sau khi thu gom các vỏ chai nhựa, đổ nước máy hay nước gì gì đó vào rồi họ tự dập nắp mới, lớp plastic bảo quản mới vào… và bán như chai mới. Do vậy, từ đó bpk chỉ mua nước đóng chai trong các siêu thị hoặc cửa hàng lớn mà thôi.




Chia sẻ ít thông tin về ăn uống ở Ấn Độ, chúc bạn sẽ có 1 chuyến đi thành công, không gặp Tào Tháo!

____________________________________




(cont.)




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040499.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040498.jpg
Lotus Mahal, sự phối hợp tài tình giữa kiến trúc Ấn giáo và Hồi giáo.




Dù chức năng của cung điện đẹp đẽ này chưa được rõ lắn, nhiều người cho rằng cung Lotus Mahal dành cho hoàng hậu và các phi tần. Khác với các kiến trúc toàn đá của Hampi, Lotus Mahal có sử dụng gạch và vôi vữa, mô phỏng theo một đóa sen đang mãn khai. Nằm trên bãi cỏ xanh mướt, Lotus Mahal xinh đẹp lộng lẫy trong trưa nắng Hampi như đóa sen hồng…




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040500.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040506-1.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040502-1.jpg
Trong Elephant Stables



Lang thang trong Elephant Stables, nơi có kiến trúc đẹp và 1 bãi cỏ cũng rất đẹp dưới tàng cây xanh. Tôi không đi nữa mà lăn đùng ra bãi cỏ nằm ngắm trời xanh. Biết ngày về không xa, những thời khắc như thế này thật hiếm hoi quý giá và tôi cũng không muốn lãng phí, nhưng khoảnh khắc nằm lăn trên bãi cỏ êm mềm mượt, giữa những hoang phế ngàn xưa, trên bãi xanh, ở trên cao cây xanh, trời xanh,... thật khó quên với tôi và tôi biết rất rõ điều này.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040511.jpg
Bãi cỏ, nơi tôi đã lăn ra và sau đó có 1 gia đình Tây cũng "bắt chước", em bé thật dễ thương.



(tbc.)

vudinhan
04-12-2010, 22:04
Ô kìa, mới thấy ông backpackervn phiêu bạt ở Trung Nguyên, giờ lại thấy lang thang nơi Tây Trúc, khiếp thật. Chắc chắn là chân ông backpackervn có bôi dầu, nhưng không biết là dầu gì mà lẹ vậy :(

backpackervn
08-12-2010, 12:20
@ dinh.han, “…Nếu không sợ, đi uống cà phê hén. Chờ bpk msg quá xá để chia xẻ blog…”, bpk đã trả lời PM của bạn rồi mà. Còn vụ “Nếu không sợ”… thì bpk là con ngoan, luôn nghe lời má dặn, cũng như là fan hâm mộ của bộ phim lẫn bài hát “Don’t talk to stranger” (!). Nói vui vậy thôi, có “duyên” thì gặp hén!

@ vudinhan, dầu đó là dầu "ham chơi"!





___________________________________

(cont.)





https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040516.jpg
Một pho tượng “lạ” trong bảo tàng ở Elephant Stables


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040518.jpg
Một góc khác của Elephant Stables



Lăn lóc trong Elephant Stables đã đời đã điếu, tôi nhọc nhằn đạp xe ngược gió, lên dốc hướng về Hampi Bazaar. Nhưng dù tranh thủ về Hampi Bazaar để ngắm hoàng hôn trên sông xanh, tôi tranh thủ quăng xe bên lề đường leo lên đồi Hemakuta. Trời Phật phù hộ, tôi mà không lên đó chắc giờ ngồi nhỏ dãi tiếc khi thấy ai đó chia sẻ các hình mà tôi đang chia sẻ.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040522.jpg
Một tháp nhỏ kiến trúc là lạ trong khuôn viên đền Krishna trên đồi Hemakuta



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040538.jpg
Những tháp của đạo Jain




Rất nhiều cụm đền đài lớn nhỏ trên đồi Hemakuta nhưng vì kiến trúc cũng giông giống các ngôi đền Hindu khác nên lúc đầu tôi chủ quan không muốn ghé. Nhưng vừa qua khỏi cổng, ra sau cụm đền Krishna tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy toàn cảnh Hampi Bazaar hoành tráng bên dưới và nhất là những ngôi đền, tháp có kiến trúc lạ, kể cả kiến trúc Hindu cũng là lạ, chưa nói gì đến những ngôi đền của đạo Jain. Bạn sẽ hỏi sao tôi biết nó là kiến trúc Jain. Dễ ợt hà, tấm bảng ghi chú ngay dưới chân tháp thôi. Mà thật tình nếu không có tấm bảng đó, tôi cũng không biết nó là “Jain style”!!!!




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040528.jpg
Đền Virupaksha, từ TK XV nhìn từ trên đồi và toàn cảnhh Hampi Bazaar



Tình cờ, khi zoom chụp hình các phù điêu của ngôi đền Viruspaksa tôi ngỡ ngàng khi thấy các họa tiết Kharujaho trên đó. Ngôi đền tôi lang thang cả buổi sáng mà cũng chẳng thấy được các phù điêu đó vì nó nằm bên hông ngôi đền, trên cao… mà góc nhìn rõ nhất là trên đồi Hemakuta này



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PC040534-2.jpg
Một mảng phù điêu theo kiến trúc “Kharujaho” bên hông ngôi đền Virupaksa mà bạn sẽ rất khó thấy nếu ở Hampi Bazaar.


(tbc.)

backpackervn
27-12-2010, 12:16
(cont.)




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC040534-1.jpg
Một góc đền Virupaksa



Chiều đã về trên dòng sông xanh, Hampi nhuốm nắng vàng chiều rực rỡ…



Dòng sông chiều xanh biếc, chiếc cầu nhỏ qua sông xa xa thướt tha những tà saree đỏ vàng rực rỡ mênh mang bay bay trong chiều gió. Những bóng dáng dịu dàng lặng lẽ qua cầu, qua dòng sông xanh mất hút dần vào rặng xanh ngăn ngắt bên bờ xa, như tan vào chiều gió.




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC040529.jpg
Khói lam chiều Hampi



Tôi một mình lặng lẽ bên chiều Hampi, nhìn hoàng hôn từ từ chìm dần xuống dòng sông xa nơi cuối trời. Khói chiều cuốn quit bên đá xưa, quanh đền cũ quanh núi ngàn… như những lời chia tay. Sông đêm vắng lặng, chỉ còn tôi và vài khách Tây nằm lặng lẽ trên triền sông xa xa. Gió đêm đã về vỗ về dòng sông ì oạp thở, đêm đầu hôm Hampi sao mênh mang buồn, sao thênh thang nhớ….




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC040457.jpg
Sông vẫn còn xanh…



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC040540.jpg
….đã chợt nhuốm hồng




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PC040533.jpg
Hampi, ơi chiều…!!!




Chia tay Hampi, chia tay thành xưa quên lãng… tôi lên chiếc xe cọc cạch chạy lồng trong đêm lộng gió về Hospet. Lại một đêm dập dềnh trên chuyến xe khuya tiếp tục xuôi nam về Bangalore.


Ngày mai là ngày cuối cùng của tôi trên đất Ấn, ngày cuối cùng của chuyến đi bằng đường bộ đăng đẵng 4 tháng độc hành từ Sài Gòn đến Ấn Độ…


Ngày mai tôi về…

catbuitinhxa
14-03-2011, 20:28
@BPK
Nói về sự mầu nhiệm của Sông Hằng thì phải tin vào phép lạ
Có niềm tin thì việc gì củng làm được !!!

Vậy Pbk có tắm sông Hằng để tảy trần chưa ?
Có mồt người đả viết là nước Sông Hằng bẩn đến độ , ngay cả vi-trùng củng ko sống được ( Xin đừng hiểu lầm )
Thừơng thì 1 lít nước mà có quá 500 vi khuẩn thì ko được tắm , theo bpk thì nước sông Hằng có bao nhiêu vi-khuẩn / 1 lit ?

Khâm phục bpk viết bài hay quá , tuyệt vời , đọc mê thôi ! Cám ơn sư- phụ nhiều

T.L. : 1 triệu / 1 lít

Sorry BPK nhe ! Cho dựa hơi tí
Hampi là Thánh - Địa , nên rất hài hòa ( toàn chay trường )
Muốn tìm Gh rẻ và bia thit , thì sang sông là toai nguyện
Ở Hampi bạn chỉ cần mướn chiếc xe đạp là đi phượt thoải mái

lilypham
18-04-2011, 00:46
Nhờ các bài viết của anh bpk, du lịch Ấn Độ tăng đột biến ;)) ;))

Popibo
26-05-2011, 18:10
Mình có chuyến đi công tác tới Goa, Ấn độ. Mình search trên mạng không tìm ra thông tin ai đã từng đi du lịch Goa để học hỏi kinh nghiệm, chỉ có wikipedia có thông tin giới thiệu Goa là one of smallest state of India.

Bạn nào có thông tin và kinh nghiệm đi du lịch ở đây, chỉ giùm mình với. Tháng 9 là mình phải đi rồi.

Thanks cả nhà

danngoc
27-06-2011, 09:58
Góp với bạn backpackervn đoạn trích từ cuốn "Nhiệt đới buồn" của Claude Lévi-Strauss, liên quan về Ấn Độ:

"...

Vượt ra ngoài những phương thuốc chính trị và kinh tế có thể hình dung được, bài toán do sự đối mặt giữa châu Á với châu Mỹ nhiệt đới đặt ra vẫn là bài toán về việc gia tăng dân số trong một khoảng không gian hạn chế. Làm sao có thể quên rằng về mặt này, châu Âu giữ một vị trí trung gian giữa hai lục địa? Ấn Độ đã tấn công vào bài toán về số lượng này 3.000 năm nay bằng cách, với hệ thống đẳng cấp, tìm kiếm một phương cách biến số lượng thành chất lượng, nghĩa là tách biệt các nhóm người ra để cho phép họ chung sống bên nhau. Thậm chí nó còn nhận thức vấn đề theo những quan hệ rộng lớn hơn: mở rộng vấn đề quá tầm mức của con người, tới mọi hình thái của cuộc sống. Quy tắc ăn chay cũng bắt nguồn từ một mối bận tâm như của chế độ các đẳng cấp, như là cách ngăn các nhóm xã hội và các loài động vật giẫm lên nhau, dành cho mỗi bên một miền tự do riêng có được nhờ vào việc không để cho, nơi các đối tượng khác, thực hiện một miền tự do đối lập. Thật bi thảm đối với con người là bài học kinh nghiệm lớn đó đã thất bại, tôi muốn nói rằng trong quá trình lịch sử, các đẳng cấp đã không đạt tới được một trạng thái khi đó chúng sẽ bình đẳng bởi vì khác biệt - bình đẳng với cái nghĩa chúng là vô hạn - và giữa chúng đã thâm nhập được cái liều lượng giả dối về đồng nhất cho phép sự so sánh, và từ đó tạo ra một tôn ty. Vì nếu con người đã có thể đi đến chỗ cùng tồn tại, với điều kiện cùng thừa nhận mọi người đều là người, nhưng là theo cách khác, thì họ cũng có thể bằng cách những người này từ chối ở những người khác một mức độ tính người có thể so sánh được, và như vậy bằng cách phụ thuộc vào nhau.

Thất bại to lớn này của Ấn Độ mang lại một bài học: một khi trở thành quá đông thì bất chấp các tài năng của các nhà tư tưởng của mình, một xã hội chỉ có thể tồn tại lâu dài bằng việc tiết ra sự nô lệ. Khi con người bắt đầu cảm thấy chật chội trong các không gian địa lý, xã hội và tinh thần của họ, thì một giải pháp đơn giản có nguy cơ quyến rũ họ: giải pháp phủ nhận tính người của một bộ phận đồng loại. Trong vài chục năm, những kẻ khác lại tìm lại được những kích cỡ đầy đủ. Rồi thì lại phải thực hành một cuộc khai trừ mới. Dưới ánh sáng này, những biến cố diễn ra trên lục địa Châu Âu từ hai mươi năm nay (tác giả viết cuốn này khoảng những năm 1950), thu tóm một thế kỷ trong đó dân số của nó đã tăng lên gấp đôi, đối với tôi đã không còn có thể là kết quả sự sai lầm của một dân tộc, một học thuyết hay của một nhóm người nữa. Tôi nhìn thấy trong đó, đúng ra là dấu hiệu báo trước một sự phát triển tới cái thế giới khánh kiệt mà vùng Nam Á đã thể nghiệm một hay hai thiên niên kỷ trước chúng ta, và nếu không có những quyết định quan trọng, có thể chúng ta sẽ không vượt qua được. Bởi sự suy thoái giá trị của con người một cách có hệ thống đang lan rộng, và sẽ là quá đạo đức giả và vô ý thức khi né tránh bài toán bằng lời bào chữa về một sự lây nhiễm tạm thời.

Điều làm tôi khiếp sợ ở Châu Á, là hình ảnh của chúng ta trong tương lai, được nó trải nghiệm trước. Với châu Mỹ của người Anh-điêng, tôi yêu quý cái ánh sáng, cũng là thoáng qua thôi, về một kỷ nguyên trong ấy giống loài tương ứng với vũ trụ của nó và ở đó kiên trì một mối tương quan thích hợp giữa việc thực hành tự do và các dấu hiệu của tự do."

Nay tớ đang nghiệm đến thực trạng Đông Á chúng ta.

halangirl
04-07-2011, 13:46
backpackervn: Em Pm cho anh nhiều lần nhưng do hòm thư của anh đầy nên thư em gửi ko thể chuyển được. E chỉ còn cách báo qua comment này.

Những chia sẻ về Ấn Độ của anh rất hay, kiến thức tổng quát. Đọc xong loạt bài này em phát hiện ra, Ấn Độ có hai thành phố Mumbai và New Delhi là bẩn nhất thế giới:

Mumbai: Đây cũng là thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới. Rác luôn ngập tràn phố phường, đến mức mà có những con phố bạn sẽ chẳng dám đến vì mùi hôi từ rác bốc lên.

New Delhi: Rác thải và nước cống là ác mộng cho trẻ em vì dịch bệnh hoành hành.

backpackervn
05-07-2011, 14:26
Haizzz!!! Lâu quá không vào đây, chỉ sợ vào là lên cơn bốc đồng, lại vác balo lên đường đi Ấn :T.



@ catbuttinhxa, lilypham, Pobipo, danngoc, halangirl… cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ. Về việc “tắm trên sông Hằng,…” thì có chia sẻ trong bài rồi, thân hèn này chỉ dám thò chân xuống rửa thôi, xem như là tẩy trần vậy, chứ tắm thì “em chã”! Số lượng vi khuẩn (E. Coli)/nước sông Hằng thì thấy hình như bác Google có trả lời rồi… Thông tin về Goa, những gì biết được tôi đã chia sẻ trong những sub-topic về Goa. Về “Nhiệt đới buồn” thì đọc hoài hổng hiểu nên sách đang được trưng bày ở nhà, cho nó sang! Về việc gửi PM hổng được là do dung lượng/tài nguyên diễn đàn có hạn, thôi thì chia sẻ ở đây cũng được….


Nhưng về Ấn Độ, được mô tả như thế này: “Mumbai và New Delhi là bẩn nhất thế giới”; “Mumbai,…rác luôn ngập tràn phố phường, đến mức mà có những con phố bạn sẽ chẳng dám đến vì mùi hôi từ rác bốc lên. New Delhi: Rác thải và nước cống là ác mộng cho trẻ em vì dịch bệnh hoành hành”… thì thiệt là hơi “bất công” – dù mô tả vậy cũng còn chưa đủ, về một mặt nào đó của Ấn Độ. Tôi đã từng ở trong những nhà trọ nằm trong những con hẻm lầy lội bẩn thỉu, mà những ngày ở đó tôi cứ cầu mong là trời đừng mưa. Chỉ vì con hẻm, vừa đủ 1 chú bò đi lọt, tràn ngập phân, nước tiểu của bò thiêng và cả… mà ngay khi trời nắng khô tôi đã phải vừa đi vừa nhích từng bước, vừa nhảy, vừa đu hàng rào bay qua… để tránh. Nếu trời mưa thì chắc tôi sẽ lội trong con suối sền sệt những thứ đó. Tôi đã từng ngồi trên những chuyến tàu, xe đi ngang qua những con đường rầy, đường làng…mà sáng sớm là có những cuộc “biểu tình ngồi” của cư dân địa phương, thản nhiên đi vệ sinh dọc theo những con đường đó, chẳng hề che chắn gì cả, khi đoàn tàu sầm sập ngang qua, ngay cả khi đoàn tàu đang dừng lại trước mặt họ, để tránh tàu…



Nhưng Ấn Độ đâu chỉ có vậy. Nếu Ấn Độ chỉ có vậy thôi, thì du khách sao vẫn ùn ùn đổ đến. Mà cho dù ngay khi Ấn Độ có rất nhiều những chuyện như vậy, thì theo nhiều du khách tôi gặp, tôi thấy sự cảm thông nhiều hơn là sự e ngại, lo sợ - tôi cũng vậy. Những gì “Ấn Độ có vậy”, tôi đã nói phần nào trong topic này, dù chỉ một phần rất nhỏ tôi đã may mắn lướt qua.



http://farm7.static.flickr.com/6023/5903778447_df9cf2e287_b.jpg
Dù ồn ào bụi bặm bẩn thỉu, Mumbai vẫn có những góc nhỏ đẹp rạng ngời…


http://farm7.static.flickr.com/6033/5903778145_fa6c574dcb_b.jpg
…hay những con phố bình yên, người nghệ nhân lặng lẽ vẽ và trang điểm cho phố phường Mumbai những nét duyên lạ chốn xô bồ.


Tôi cũng biết có nhiều người đi Ấn Độ về đau ốm, giảm cân, thề là sẽ không bao giờ quay lại!!! Nhưng tôi lại biết rất nhiều người khác đã đi Ấn Độ không chỉ một lần, hay những người đã may mắn được đi Ấn một lần vẫn mơ có ngày quay lại – mà tôi là một trong số đó! Hy vọng tôi sẽ được sớm quay lại Ấn Độ, để biết thêm, chia sẻ thêm những điều kỳ thú của Ấn Độ, để Ấn Độ không chỉ là rác rưới, bụi bẩn, bệnh tật… trong suy nghĩ của một số người….



http://farm6.static.flickr.com/5079/5904335968_f4f6434f11_b.jpg
Dù rác rưởi, nước cống, dịch bệnh… là những mối đe dọa, Delhi vẫn rực rỡ một bình minh xanh ngời bên giáo đường…


http://farm7.static.flickr.com/6021/5904336254_97be55dce5_b.jpg
…hay một chiều vàng nắng lộng lẫy bên lăng mộ từ ngàn xưa.



Ấn Độ, bao giờ tôi lại được về?

backpackervn
08-07-2011, 12:10
@hangconan, cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Những thông tin hỏi đáp về Ấn Độ bạn có thể hỏi ở đây, hay tốt hơn là ở mục “Thông tin du lịch Ấn Độ” để có nhiều người cùng có thể góp ý, chia sẻ… để có được nhiều thông tin nhất.


Ở đây, bạn bảo tôi góp ý về hành trình của bạn. Tôi góp ý như thế nào đây khi ở đây chưa có 1 cung đường sơ bộ nào hết. Thường, các bạn khác đều chuẩn bị lịch trình tàu xe giờ giấc tương đối, đưa lên rồi các bạn mới vào góp ý, chia sẻ những gì phù hợp cho cung đường, hành trình... Thời gian còn nhiều, khi nào bạn chuẩn bị xong hành trình cơ bản, bạn đưa lên mục “Thông tin du lịch Ấn Độ” để tôi và các bạn khác có thể chia sẻ nhé. Chúc bạn có 1 chuyến đi tốt đẹp!
___________


Ăn mày dĩ vãng! :Dam


Ấn Độ, nhớ làm sao đêm hoang lạnh cọc cạch cọc cạch chuyến tàu Delhi – Amrista, chuyến xe lam sớm lạch phạch chạy qua những con phố tối đen tối mù để đưa những kẻ lạc loài đang mệt nhoài xuống Ngôi Đền Vàng bắt đầu lấp lánh ánh hồng ban mai… Ngẩn ngơ nhớ làm sao những tia nắng đầu ngày dịu dàng những ngón tay hồng ve vuốt đền vàng lấp lánh, hồ xanh thăm thẳm, tháp trắng tinh khôi,… Một bình minh rực rỡ vô ngần… mà chưa bao giờ tôi từng được thấy.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/PB241622-1.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/PB241701-1.jpg
Bình minh Ngôi Đền Vàng Amrista.




Ấn Độ, nhớ làm sao 1 chiều muộn thật muộn nắng hoang hoải 1 mình lang thang trên đồi Amber. Chiều đi đã lâu lắm rồi, bóng đêm đã nhấn chìm kinh thành xưa cũ xa xa bên dưới nhưng trên cao nơi này những tia nắng vàng vọt cuối ngày vẫn còn tiếc nuối ôm ấp trường thành. Bức thành xưa cũ mong manh chênh vênh trên triền đồi nghiêng nắng chạy mê mải hun hút vào xa thẳm, như muốn đuổi theo những tia nắng cuối, để lại nơi này kẻ lãng du cô đơn phiền muộn khi hạnh phúc vừa chớm qua tay...



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/PB270482-1.jpg
Hoàng hôn trường thành Amber, Jaipur.



.

backpackervn
14-07-2011, 13:35
Nhớ Ấn, đâu chỉ có những đền đài thành quách. Hoành tráng, hoa lệ, kỳ bí… Ấn độ có, nhưng đâu chỉ riêng Ấn Độ có! Nên nỗi nhớ nhiều khi miên man rơi vào những hoàng hôn lặng lẽ ngồi riêng tôi giữa sa mạc hoang vắng. Khi mặt trời rơi nhanh như muốn chạy trốn đám gió hoang tàng đang xua tung lũ cát bụi giang hồ che mờ ánh dương quang, như muốn đuổi nhanh mặt trời xa rời chốn nhân gian. Khi bầy lạc đà nối đuôi nhau lững thững về những túp lều ấm áp, để ngả lưng ngơi nghỉ sau ngày mệt nhoài với nắng với gió với cát… trả lại sa mạc cho kẻ lạc loài và gió cát đã lạnh buốt khi đêm về…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/PB290827.jpg
Hoàng hôn sa mạc Thar.


Xa Ấn, nhưng sao quên được buổi trưa chan chát nắng, ngồi lẻ loi trên đồi cao thương chiếc thúng mỏng manh nhọc nhằn lội ngược con sông xanh. Mới thấy sự tương phản trong cuộc sống Ấn, điều mà quá nhiều người đã nói. Mới thấy ngôi đền lộng lẫy hoành tráng xa kia, phông nền đẹp tuyệt vời cho những tấm hình, cũng là phông nền tàn nhẫn cho chiếc thúng nhỏ bé chơi vơi nơi này! Ai đã xây nên những ngôi đền và ai còn mải miết bao đời bên chiếc thúng, vẫn nhỏ nhoi như từ nhiều ngàn năm trước…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/PC040385.jpg
Trưa nắng Hampi.


Chia tay Ấn, những đêm mộng mị, như vẫn nghe tiếng lũ chim sông Hằng đang chao chát tranh nhau chút tro tàn, bên chiếc thuyền nan chênh vênh giữa dòng. Tro tàn của những kiếp người rồi sẽ trôi theo dòng sông về nơi biển rộng, hay theo lũ chim lên trời,… hay sẽ vướng mắc vào một nhánh kinh đen nào đó, để vẫn mãi vướng víu không xa nổi phận đời nhọc nhằn muộn phiền... Ai có mong, ai nào hay, ai sẽ biết,…?



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/PB190935-2.jpg
Bình minh sông Hằng.



Ấn Độ, đâu chỉ có những lâu đài thành quách!

Yen Lam
08-10-2011, 13:21
"Vậy bây giờ, mời bạn cùng tôi đi khám phá những vùng đất mà-trước-đó-chắc-sẽ-có-nhiều-người-nghĩ-rằng-là-mình-khó-đến-được nhé! Không đi thì làm sao tới! Bắt đầu nào"
Cám ơn bác backpackervn đã chia sẻ trải nghiệm, kinh nghiệm sống qua những trang viết này. Hay lắm Bác ah...

hoangvanphuong75
08-10-2011, 14:05
Nhìn hình lăng Humayun mà nhớ những ngày rong ruổi India, miền đất thật gây shock, thú vị bất ngờ đến phút cuối chuẩn bị ra Phi trường tạm biệt New Delhi...đến đâu cũng may mắn, được vào thăm lăng Humayun này bằng giá vé của người India mặc dù người bán vé biết rõ mình là người Việt. Không biết có nên chia sẻ rộng rãi trên Phuot.com không!

hoangvanphuong75
08-10-2011, 15:48
Golden temple ở Amritsa thật đẹp, TP tập trung nhiều người dân lành, nơi mà con người ta đến để hướng thiện... bạn sẽ cảm thấy ấm áp và yên lòng khi ở đây, quảng đi gánh lo phuot bụi 1 mình trên lãnh thổ cực shock này. 1 điều các bạn nên biết, ngôi đền này hoạt động 24/24, được ăn uống miễn phí, và nơi ở qua đêm ở đây bây giờ có giành riêng khu vực riêng cho người ngoại quốc (đó cũng là cách lo an toàn của Ban tri sự lo cho người nước ngoài). có bus free từ nhà ga TP Amritsa đến đền và ngược lại.

Yanti
08-10-2011, 16:27
Về việc mua vé để tham quan các di tích của Ấn thì mình có kinh nghiệm như thế này (gọi là kinh nghiệm nhưng ko biết mang tính tích cực hay tiêu cực đây?? :)). Ở Ấn, hầu hết các điểm tham quan đều bán hai giá vé: một dành cho dân Ấn, một dành cho người nước ngoài, chênh lệch giữa hai giá vé này cũng đáng kể. Nên nếu tiết kiệm được tiền mua vé thì có khi ta lại có tiền làm nhiều việc lớn khác. Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn và đa dân tộc. Phần lớn dân Ấn đều ngăm đen và có những nét mà ai nhìn vào cũng biết là người Ấn. Nhưng có một vùng đất nằm phía Bắc Ấn Độ gọi là Nagaland, dân ở đây lai với Mông Cổ nên nhìn hoàn toàn khác xa các bạn Ấn. Ở Nagaland có 26 ngôn ngữ, trong tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Ngoài hình dáng, cách ăn mặc, nói năng, cử chỉ đều khác xa người Ấn. Mình đã găp một số bạn người Nagaland. Mình bảo mình là người Nagaland, mấy bạn đó cũng tin. Vì thế, khi đi mua vé tại các khu di tích, mình vẫn hay bảo là người Nagaland và nói tiếng Anh với họ. Sau đó, mình quay sang nói tiếng Việt với một số bạn đi cùng, họ hỏi thì mình bảo đó là tiếng dân tộc của mình. Nói thiệt, tiết kiệm tiền cũng hay nhưng thật lòng cũng thấy có lỗi với các bạn ấy. Haizz...

linhnam
17-10-2011, 11:05
@backpackervn : Cám ơn bài viết của anh! Đọc cả tháng mới xong!

LinhNhi
15-03-2012, 00:58
@backpackervn:Đọc bài viết của anh trong 2 buổi tối.Nếu nhấn thks chắc sẽ khoảng gần 200 lần,vì ảnh đẹp,vì cảm xúc và vì kinh nghiệm mà anh chia sẻ qua bài viết.Thật may khi đọc bài viết này là lúc anh đã viết xong không thì ở HN bỗng nhiên lại có hươu cao cổ:).Cảm ơn anh thật nhiều.

lamtom215
21-07-2012, 17:13
Dear anh backpackervn, thật sự là em rất nể phục anh về những chuyến đi đày trải nghiệm của anh. Hôm nay em có dịp đọc bài viết về Ấn Độ mà đã chiêm nghiệm và cho em cũng như mọi người hiểu rõ hơn về đất nước này. Đọc để hiểu và chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi Ấn vào tầm tháng 2 năm 2013 của em. Em mong rằng nó cũng giúp ít gì đó cho mình và có cái nhìn thiện cảm hơn. Đọc bài của anh em đọc hoài mà không chán. hihi.

p/s: Vấn đề lo nhất của em vẫn là an ninh, phương tiện, ăn uống và chổ ở. Đang nghiên cứu 1 số người đi trước như thế nào. Em sợ là khi ngủ trên tàu lửa không biết có bị mất cắp không.. Anyway, không lạc chủ đề ở đây không mod xóa bài viết chết.hehehe

backpackervn
25-07-2012, 13:06
@lamtom215, cảm ơn bạn đã dùng từ rất chính xác về “những chuyến đi đày” của tôi! “Đúng là những chuyến đi đày!”, như lời của bạn tôi, khi tôi kể bạn nghe những gì tôi đã kinh qua trên các chuyến đi.


Tàu lửa ở Ấn Độ tôi chưa bao giờ đi toa máy lạnh, có phòng riêng… mà toàn là đi vé rẻ nhất, chung với người dân địa phương, kể cả những chuyến tàu chợ mà ai lên trễ sẽ không có ghế ngồi. Cũng hơi lo lo khi đi một mình, ai sẽ canh giữ hành lý khi đi toilet… nhưng mọi chuyện rồi cũng xong. Nếu bạn cẩn thận, bạn nên mua một sợi xích nhỏ, lên tàu là xích balo vào chân ghế, thành giường… cho đỡ lo. Các bạn Tây hay chơi kiểu này. Một kinh nghiệm khác là bạn nên mua vé giường tầng trên (khi bạn điền vào phiếu mua vé bạn đánh dấu vào loại giường bạn muốn), để bạn có thể chất hành lý lên và cố thủ trên đó – nhưng nhược điểm là bạn sẽ không ngắm cảnh ven đường được. Di chuyển bằng tàu lửa ở Ấn Độ là trải nghiệm thú vị, và phù hợp với những ai có ít tiền và nhiều thời gian. Vé xe lửa ở Ấn Độ chỉ từ 1/3 – 1/2 so với giá vé xe lửa ở Việt Nam khi so sánh về khoảng cách.


Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về Ấn Độ trong một chuyến đi khác của tôi "Nam Á, ngày thu chưa vàng lá" (https://www.phuot.vn/threads/25282-Nam-%C3%81-ng%C3%A0y-thu-ch%C6%B0a-v%C3%A0ng-l%C3%A1). Ấn Độ quả là một đất nước lạ, đẹp – một khi bạn bỏ qua được những phiền toái khó chịu. Và nhất định tôi sẽ còn quay lại, không chỉ một lần! :T


Chúc bạn có chuyến đi Ấn Độ thú vị!

lamtom215
25-07-2012, 16:37
Cảm ơn vì những chia sẽ đầy thú vị vửa rồi. Ấn Độ quả thật là 1 điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với nhiều người và riêng em là một mơ ước từ hồi nhỏ đến giờ. Em mê Ấn Độ từ màu sắc, âm nhạc, văn hóa, tôn giáo chính vị sự đam mê quá mà em bị cho là 1 đứa cuồn Ấn Độ. hahah. Tụi em đi 4 đứa chắc chia 2 đứa tầng trên, và 2 đứa ở phía dưới khi đi tàu quá. hihi

Thank a nhiều nhá

minhviet1
26-07-2012, 06:50
hi all, vào ngày 4-8 mình sẽ đi Bangalore trong 3 tháng để làm việc. Có ai sắp đi Bangalore không cho mình làm quen với.

https://www.facebook.com/nha.tuan

Ở công ty trước mình cũng đã đi ấn Độ rồi nhưng đó là phía Bắc gần New Delhi lần này mình đi là phía Nam.
Thật tình mình thấy Ấn Độ khá chán không giồng như VN lúc nào cũng nhộn nhịp. Cho nên Ấn Độ rất thích hợp cho những nhà tu hành.

Quạ già
22-11-2012, 13:56
Các bác đã ai đi Kathmandu từ Kolkata chưa ạ? Em thấy có giá vé rẻ BKK-Kolkata nên muốn sang nepal theo đường này, xin các bác chỉ giáo với ạ.

awu05
24-11-2012, 22:23
Tôi nhớ Ấn độ quá ! năm 2011 tôi đã đi từ Conkata dọc tới Madurai sang năm tôi sẽ đi newdehi hoặc phía trên đó có bạn nữ nào lên đường cùng tôi không nhỉ ?

backpackervn
29-11-2012, 12:17
Các bác đã ai đi Kathmandu từ Kolkata chưa ạ? Em thấy có giá vé rẻ BKK-Kolkata nên muốn sang nepal theo đường này, xin các bác chỉ giáo với ạ.

@ Quạ già, từ Kolkata đi Kathmandu có ít nhất 3 cách.

a/ đi tàu từ Kolkata đến Gorakhpur, từ đó đi xe đến biên giới Sunauli, từ đó sang Lumbini, Nepal.
b/ đi tàu từ Kolkata đến thị trấn biên giới Raxaul, từ đó sang Birganj, Nepal. Bắt xe về Kathmandu.
c/ đi tàu từ Kolkata lên Siliguri, từ đó có xe đến thị trấn biên giới Panitanki, làm thủ tục sang Nepal, rồi đi Kathmandu.

Thông tin chi tiết (về thời gian, giá vé, chuyến tàu, xe…) bạn chịu khó tìm trên mạng, rất nhiều (những thông tin có trên tôi cũng tìm giúp bạn trên mạng – chỉ gõ vài từ).

----------------------------------------


Có ý kiến cho rằng Kolkata không đẹp, không có gì nhiều để “chơi”, nhưng với tôi, dù đã quay tới quay lui nơi này mấy lần, tôi vẫn muốn về lại. Gửi vài tấm hình về một Kolkata bình yên, một vùng trời cho chim câu…



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN8285-1.jpg
Bầu trời cho chim câu.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN8408-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN8314-1.jpg
Thanh bình một mai sớm.

https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN8345-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN8333-1.jpg
Bình yên & Lộng lẫy.


Calcutta, Kalikata,... chờ nhé!

Quạ già
30-11-2012, 12:00
Em sẽ check những thông tin bac backpackervn vừa cung cấp ạ. Em cám ơn bác !

haart
28-03-2013, 22:56
Hôm nay một ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ lại mò vào đây, topic cũng đã lâu không thấy ai qua lại, thôi thì mạn phép bác chủ topic lải nhải chút.
Vậy nhớ đầu năm 2011, chán việc chán Hà nội lẩn thẩn vào phượt và cứ bị bám dính lấy mấy topic về Ấn và Nepal. Và giấc mơ nhen nhóm, dự định sôi sục, mấy tháng ở Delhi và chuyến backpack Bắc Ấn+Nepal trôi qua nhanh như gió. Mới ngày nào còn lanh chang trả lời câu hỏi của bác backpackervn về Delhi, sau chẳng mấy chốc đã ngồi mốc ở Hà Nội mà suốt ngày mơ mơ màng màng nhớ Delhi, nhớ Ấn Độ.

Dạo này báo chí đưa nhiều tin về Delhi, về nạn hiếp dâm ở Ấn Độ, làm đi đâu ai cũng nhìn mình kiểu "Sao mà mày ở dc mấy tháng ở Delhi ko làm sao?", ai cũng nghĩ về Delhi như địa ngục của phụ nữ, nơi nguy hiểm rình rập ở từng góc đường, kinh bỉ Ấn Độ như đất nước vừa bẩn vừa ko an toàn. Ai mà biết, mình và 2 bạn nước ngoàii khác đã từng leo lên 1 xe oto của người lạ vào lúc quá nửa đêm trên đường phố Delhi ko bóng người, được offer cho đi nhờ vì thấy 3 đứa đứng lơ ngơ tìm rickshaw, dc thả về tận cổng còn dc chúc ngủ ngon. Ai mà biết mình đã hơn 1 lần 1 mình đi trên sleeper class từ Delhi <-> Hyderabad hơn 24 tiếng trong 1 khoang tàu đầy đàn ông mà ko bị động đến 1 sợi tóc. Hay như khi mình và cô bạn ng VN đi rickshaw từ ga tàu về khách sạn ở khu old city của Jodhpur lúc 4h sáng. Hay mình và nó đã backpack suốt 2 tuần xuôi ngược Bắc Ấn. Cứ cho là số mình may mắn, nhưng mình vẫn có niềm tin vào Ấn Độ. Trong mình, Delhi vẫn là thành phố của những rickshaw walla hiền lành và cực khổ, những nụ cười tươi và rực rỡ.

Đôi khi có những thứ như là số phận, mình mới biết tin chuyến đi công tác nước ngoài đầu tiên tại nơi công tác mới này là 1 chuyến đi Delhi 10 ngày. Từ ngày biết tin mình sắp đi, ai cũng gàn, ai cũng lo ngại rồi gửi cho 1 đống link tin bài về hiếp dâm ở Ấn Độ. Nhưng trong lòng mình biết không có gì ngăn cản dc mình quay lại với Delhi, với nơi đã từng xuất hiện nhiều lần trong những giấc mơ ảo ảo thực thực trong suốt thời gian qua.

Mong là lần này quay lại may mắn sẽ vẫn luôn ở bên mình, như bức tượng Ganesha 1 ng bạn tặng trc khi mình rời Ấn vẫn luôn ở trên bàn làm việc của mình...

forever4
11-04-2013, 05:06
Chào anh,

Em đang dự định làm một chuyến Bangkok Ấn và Ai Cập khoảng tháng 10 năm nay. Thấy anh đi nh và có kinh nghiệm em rất muốn hỏi thăm anh. Nói chung là thân gái một mình, xách ba lô đi thôi. Thấy đi Ấn và Ai Cập như vậy cũng hơi sợ. Anh có tí suggest gì cho em ko?

Cảm ơn anh nh` nha :)

Hungbkct
13-01-2014, 23:53
Đọc chuyến đi của bác thấy tuyệt quá!

tungnm1505
16-12-2014, 17:38
Thế là xong. 2 tuần ròng rã đọc bài của backpackervn.
Lang thang ngày buồn, vào phượt và gõ backpackervn, tự nhiên lôi ra được bài này. Hình như, đây là bài đầu tiên của bpk tại phuot.vn?
Mình đọc phải đến 90% các bài viết của bpk, và thấy hình như có mỗi bài viết này được bpk viết đầy đủ, như vĩ thanh của 1 cuốn tiểu thuyết, còn lại như Lang thang đường bộ Bali 1 mình, hay xa hơn bali, hay Phillipines... đều không có 1 cái kết trọn vẹn. Có thể nhiệt tình viết đã giảm, cảm xúc và mạch viết đã không còn sau những lần "đi hoang" giữa các bài viết.
Nhưng dù sao, cảm ơn bpk đã cho mình 1 định nghĩa khác về Ấn Độ. Vì từ trước đến nay, định nghĩa về Ấn Độ của mình chỉ là bài Made in India, còn lại chỉ là suy nghĩ Ấn Độ bẩn, Ấn Độ mất an toàn...
Sau bài này, mình đã có thêm 1 điểm must come.

tintin_tvq
22-12-2014, 21:26
Ban oi, lich trinh cua ban di nhu the nao vay ? Minh sap di India, nho ban tu van cho minh lich trinh cua ban duoc khong ? chi phi, van chuyen va hotel... Email cua minh : [email protected]. Ban add FB cua minh bang email nay cung duoc. Cam on ban nhieu nhe.

hiju07
04-09-2015, 17:00
Chào các bạn!

Do không biết hỏi ở đâu nên mình đành tạm post ở đây. Mình rất muốn hỏi kinh nghiệm khi phượt dài ngày của các bạn. Đó là:

- Bạn làm sao để nhớ hết các chi tiết (tên, địa danh, giá tiền...) và đặc biệt là cảm xúc ở những nơi bạn tới? Đặc biệt khi bạn di chuyển liên tục giữa nhiều nơi trong ngày thì làm thế nào để có thời gian ngồi ghi chép lại hết các sự kiện (gồm cả suy nghĩ cảm xúc) đã xảy ra??

- Và bạn làm tnao để ghi chú chính xác tên 1 địa điểm mà bạn chụp ảnh (khi mà có lẽ bạn chụp hàng ngàn bức ảnh)?? Khi mình tham quan nhiều nơi liên tiếp trong cùng 1 ngày, mình chụp ảnh và xem lại thì thường bị lẫn lộn, ko nhớ chính xác ảnh nào chụp ở nơi nào (vì có những địa danh tên rất khó nhớ và hình ảnh của chúng hơi giống nhau)

Rất mong bạn nào có kinh nghiệm vui lòng chia sẻ cho mình. Cám ơn nhiều :-)

Thiyvietsun
03-11-2015, 03:23
Trước hết là cảm ơn anh chủ thớt đã viết bài rất hay. Mê mải đọc đến 10 trang rồi mắt díp vào mà vẫn ko rời!
- Em muốn comment dưới mỗi đoạn anh viết mà ko biết nên chỉ viết tạm ở đây
- Đang có seri phim Cô Dau 8 tuổi nên em càng quyết tâm đi chơi Ấn, bởi mê anh đẹp trai Shiv trong vai chồng 2 của Anandi quá, một mẫu người đàn ông ko có thực ở cuộc đời này !
- Nghe lời hướng dẫn tò mò muốn xem hình anh chủ thớt thì " Ôi thần linh ơi" sao mà đẹp trai thế! Yêu du lịch như thế này, viết văn hay và hấp dẫn như thế này, lại còn đẹp trai nữa, chuyển sang thích anh thay vì anh Shiv không có thực kia mất rồi !!!!!!
- Đùa anh chút xíu đừng giận nhé! Thèm đi Ấn mà vẫn sợ trong đầu đất nước họ nhiều tệ nạn cho phái nữ ko an toàn.Lại thêm việc ông xã không hào hứng cho kế hoạch Ấn Độ chút nào ! :)

chantam
25-01-2016, 00:55
@ trantrakhuc, cám ơn sự chân tình của bạn! Nhưng bạn làm bpk ngại quá! Rất mong là sắp tới sẽ được bạn chia sẻ cảm giác tuyệt vời sau chuyến đi Ấn Độ - Nepal.
.................................................. ..


(cont.)


Sáng nay, ý định chính của tôi là ra thăm sông Hằng, lần đầu tiên trong đời, để được tận mắt nhìn thấy con sông đã đi vào huyền thoại, thơ ca... Và tôi đã đến đây rồi. Thơ thẩn bên sông, tôi nhìn trời, nhìn đất, nhìn sông, nhìn người, nhìn cuộc sống nhộn nhịp bên sông, bên đời… nhìn sông Mẹ có lẽ đang ngày càng trĩu buồn vì gồng gánh mỏi mệt những tội lỗi, những bụi bặm trần gian ngày càng dồn dập về như lũ mùa vì những cuộc mưu sinh, cạnh tranh, bon chen mà người hiền ngày càng khó sống, của cuộc đời ngày càng phàm tục, càng nhiều tham vọng, dày mưu mô… mà con người đã trút xuống dòng sông, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Người đến rồi về thơ thới hân hoan trong thân xác tươi mới nhẹ nhõm, tội lỗi để lại bên bờ sông, trong lòng sông, để rồi, chính con sông lại chở nặng những tội đày, oằn mình chảy … Chảy đến bao giờ sông ơi? Bao giờ sông lại trong? Đến bao giờ…?


Lòng vòng bên bờ sông, không dự định lang thang nhiều, nên sau khi quanh quẩn ở gần khu Dashashwamed, tôi rẽ trái đi dọc bờ sông tiếp để đi từ cái ghat nổi tiếng nhất dọc bờ sông Hằng ở Varanasi, ghat Dashashwamed này, đi qua vài ghat có niên đại từ những năm 1.600 để lên đến ghat Manikarnika, ghat làm lễ hỏa táng lớn nhất ở Varanasi. Các ghat này do các quốc vương hoặc các quận công giàu có xây dựng nên trong vài trăm năm gần đây. Tuy không mang lại được kiến trúc huy hoàng của thành Varanasi của 3.500 năm về trước, nhưng những chiếc ghat với các kiến trúc độc đáo này đã làm cho Varanasi đã mang một vẻ duyên dáng bên sông rất lạ.


Tôi muốn đến Manikarnika, sau khi đã viếng thăm sông Hằng để tìm hiểu, chiêm nghiệm thêm về tập tục hỏa táng của người Hindu, … Trước đây vài tháng, tôi có một người bạn, nữ, cũng từng đi đến Varanasi 1 mình, đã ngồi bên bờ sông ở ghat Manikanika cả ngày trời, để chiêm nghiệm về sự ngắn ngủi của một kiếp người. Khi về Sài Gòn, bạn có chia sẻ lại cảm nhận về “cuộc sống sao mà phù du” ngay lúc đó của bạn, và cả việc bạn bỏ cơm cả mấy ngày sau mỗi khi liên tưởng đến mùi mỡ người cùng khói bốc lên đậm đặc, quẩn quanh hoài ở 1 khúc sông... Cũng “may” (?!) là tôi đã từng ngồi cả buổi để quan sát nghi lễ hỏa táng ở bờ sông thiêng Bagmati, kế bên đền Pashupatinath, Kathmandu, nên tôi cũng bớt lạ lẫm hay ít bị sốc, chỉ có chút ngạc nhiên về 1 điều khác. Ở Nepal, người ta xây từng bệ xi măng hay bê tông bên bờ sông và thủ tục được tiến hành trên đó nên mọi thứ trông gọn ghẽ, tươm tất. Còn ở đây, người ta chất củi thành từng ụ bên bờ sông, rồi cứ thế mà đốt, luân phiên hết chỗ này chuyển qua chỗ khác rồi quay lại chỗ cũ, nên trông bờ sông nơi tiến hành nghi lễ hơi lộn xộn và ít vẻ trang nghiêm.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/PB190917.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/PB190918.jpg
Ghat Manikarnika, nơi tiến hành nghi lễ hỏa táng lớn nhất ở Varanasi


Thêm 1 điều khác nữa là ở đây cấm chụp hình, (bị bắt sẽ phạt tiền rất nặng) không như bên Nepal, bạn có thể chụp hình tự nhiên (đừng quá thô lỗ, lăng xăng chạy tới chạy lui chọn góc hình đẹp (!?) lúc tang gia bối rối… là được). Rồi thêm 1 điều nữa là ở đây luôn có các cò từ gạ gẫm đến dụ dỗ rồi hù dọa khách về việc mời đến nơi có vị trí tốt để xem các nghi lễ này, không được thì hù dọa là cấm không cho người ngoại đạo vào xem… Nhưng tôi cứ lờ đi tất cả để đến tận nơi. Và khác với ở Nepal, khách chủ yếu ngồi từ bờ sông bên này nhìn sang lễ hỏa táng bên kia (sông rộng chừng 8-10m, cỡ kênh Nhiêu Lộc), còn ở đây, thiên hạ (nhất là mấy bạn khoai Tây) xông đến đứng ngồi rất gần nơi làm lễ, làm bpk cũng tò mò lân la theo đóm ăn tàn ghé đến gần hơn, nên cảm giác lại “thật” hơn, nặng nề hơn và ám ảnh nhiều hơn khi nhìn thấy rất gần mọi công đoạn, quá trình của việc hỏa táng, có khi chỉ cách 3-4m trước mắt mình. Rất ấn tượng và ám ảnh khi nhìn những thân xác vừa mới đó, giờ đang cháy đen, rồi thành tàn tro trong củi lửa đang phừng phực suốt ngày đêm nơi đây... Các nghi lễ hỏa táng cho từng người có phân biệt khác nhau bởi gỗ tốt gỗ xấu, có bổ sung gỗ có hương liệu hay không… nhưng mỗi một phận người giờ chỉ cần vài ba giờ đồng hồ là về với đất trời, với sông Mẹ… Sao vẫn còn mê mải!


(tbc.)

Sợ nhất là cảnh tượng hỏa táng này, nghe nói người ta nếu nhà nào nghèo quá, họ không có tiền mua củi làm giàn thiêu, thì quấn vải thả trôi sông Hằng đại luôn, vì vậy con sông này là ô nhiễm nhất mới phải.

Haxuyen90
06-08-2016, 11:20
Ôi thế bây giờ có visa vào Ấn thì có phải xin visa vào Nepal nữa ko ạ?
Em rất muốn là sẽ được chiêm ngưỡng cả các di tích của Nepal nữa. Nhưng quả là mù tịt thông tin.