PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Mauritius



autumnovember
29-09-2009, 10:54
Chào các bác

Các bác cho em hỏi một số thông tin về đất nước Mauritius với ạ.

Em dự định đi vào cuối năm hoặc đầu năm sau, tuy nhiên phải phụ thuộc vào visa.

Bác nào đã đến Mauritius rồi thì chia sẻ thông tin cho em chút chút được không ạ. Nhất là khoản vé máy bay và visa.

Thời gian đi em dự kiến là 10 ngày hoặc hứng lên là 15 ngày luôn ạ.

vntuyen
29-09-2009, 12:19
Quả nhiên là cao thủ. Hết Malta rồi đến Mauritious, anh mới nghe lần đầu luôn á.
Em hỏi như thế này còn hơn là đố, có khi Gu gồ còn hơn. Đi nhớ chụp ảnh rồi về viết bài nha cưng. Good luck!

autumnovember
29-09-2009, 13:05
Quả nhiên là cao thủ. Hết Malta rồi đến Mauritious, anh mới nghe lần đầu luôn á.
Em hỏi như thế này còn hơn là đố, có khi Gu gồ còn hơn. Đi nhớ chụp ảnh rồi về viết bài nha cưng. Good luck!

Anh ơi, trong 188 quyển Lonelyplanet mà anh download được, có quyển nào về Mauritius không anh, copy cho em với. Cái đường link đó em down không được, chậm quá.

Google không có nhiều thông tin lắm. Nhưng mà đây cũng là 1 hòn đảo dành cho thuyền buồm, đua thuyền và dành cho những water sports.

Thực sự, em nghĩ, có người đi rồi, vì giờ Malta cũng đã có người Việt rồi mà, bạn Diaz đó anh.

taydoc
29-09-2009, 13:26
thiệt tình là taydoc mới nghe đến hòn đảo này lần dầu. Bạn mùa thu này số 1.Taydoc thích bạn. Đi maurutius về nhớ post nhiều nhé mùa thu(c)

autumnovember
29-09-2009, 13:57
thiệt tình là taydoc mới nghe đến hòn đảo này lần dầu. Bạn mùa thu này số 1.Taydoc thích bạn. Đi maurutius về nhớ post nhiều nhé mùa thu(c)

Mình dự định như vậy, nhưng giờ đang tìm thông tin về visa và airfare. Nếu bạn biết ai đã từng đi hoặc biết về đất nước này, chia sẻ thông tin cho mình nhé.

taydoc
29-09-2009, 14:09
để taydoc hỏi bạn, nếu biết gì thì taydoc mail cho. thượng lộ bình an

Kiara
29-09-2009, 14:25
Món này bạn hỏi thử Wildhoney xem.

Hôm trước thấy Ong cũng có dự định lên chương trình tới đây, chắc bạn ấy cũng chuẩn bị được ít thông tin rồi. Mình cũng đang định ké vụ này :)

Chúc thành công.

autumnovember
29-09-2009, 14:41
Mình vừa đọc trên site của www.cia.gov (http://www.cia.gov), Mauritius cũng là một nước thuộc địa của Anh, ôi, sao mà mình có duyên với mấy nước thuộc địa của Anh thế nhỉ.
Hy vọng VISA không quá khó, với mình, VISA là một bức tường thành to tướng, vững chắc, chặn đứng mình lại.

Và vấn đề airfare nữa. Từ Bangkok đi Malta khoảng 800 euro/ return, và Bangkok đi Mauritius là khoảng 1200USD/return. Ôi, sao mà lại tốn tiền quá. :(:(:(:((:((:((

@Kiara: Cám ơn Kiara nhé, mình sẽ hỏi wildhoney

vntuyen
29-09-2009, 15:30
Anh ơi, trong 188 quyển Lonelyplanet mà anh download được, có quyển nào về Mauritius không anh, copy cho em với. Cái đường link đó em down không được, chậm quá.



Em muốn chép thì qua Cty anh, chứ tới mấy GB lớn quá
Liếc qua thấy có cuốn này Mauritius, Reunion & Seychelles6th Edition November 2007.rar khoảng 7MB

Buta
29-09-2009, 16:06
Em quote lại cái thông tin:

Em thấy cái option đi đảo Mauritius giá cả có vẻ ok lắm, thấy bên hàng không Air Mauritius quảng cáo nghe đâu có từ 1.425$ Package Inclusions: Return Economy Airfare, 3/6 Nights Hotel Stay (4*/La Plantation or Ambre Resort) Daily Breakfast & Dinner, 2 Way Aiport Transfer, Free Selected Land & Water Sports in Hotel.

Bay từ SGN by Malaysia Air, từ KUL đi Mauritius by Air Mauritius có chuyến ngày T7 (16:45 - 20:45)

Giá này là giá thấp nhất áp dụng đến hết T12/2008, ko biết giờ tăng hay giảm nữa, mọi người có thể contact với Air Mauritius tại HCM để biết thêm thông tin: 84-8-62969312, [email protected]

autumnovember
29-09-2009, 16:17
Em muốn chép thì qua Cty anh, chứ tới mấy GB lớn quá
Liếc qua thấy có cuốn này Mauritius, Reunion & Seychelles6th Edition November 2007.rar khoảng 7MB

Anh ơi, PM cho em địa chỉ và số điện thoại của anh đi. Em qua liền à

vntuyen
29-09-2009, 16:20
PM rồi nhá, tí nữa là phọt tin lên đây rồi. Dù sao mình cũng đâu phải là cave? =))

tichuot
29-09-2009, 16:28
PM rồi nhá, tí nữa là phọt tin lên đây rồi. Dù sao mình cũng đâu phải là cave? =))

Yêu cầu lãnh đạo khóa cái tủ của em lại nhá, mất thêm chai rượu nào nữa là em :Dam:T lãnh đạo đó.

Nhất là bạn Autum vào đó rồi thì thế nào cũng.....

thik_di_choi
29-09-2009, 16:46
Thực ra có mấy hòn đảo nhỏ xíu ở Tây Ấn độ dương (Mauritius, Reunion, Seychelle) gần Madagasca. Khu này hiện nay được coi là khu ăn chơi mới sau Med (quá cũ), Caribe (xa quá). Khung cảnh ở khu Đông phi này tương đối giống Indonesia nhưng thời tiết dễ chịu hơn vì độ ẩm thấp hơn. Reunion & Seychelle nói tiếng Pháp con Mau thì mình không biết. Có cái thủ đô là Port Louis. Trên các đảo cũng có rất nhiều resort. Mình chưa đi Mau nhưng đến Reunion (Point de Gallet) cũng lâu lắm rồi mà đi công tác có 3 ngày nên chẳng đi được đâu. Vụ VISA thì cq lo. Con máy bay thì Fly Emirates t/s via Dubai

Đi đến khu vực đó là làm Robinson được rồi đó. Đi về nhớ viết bài,post ảnh nhé

autumnovember
29-09-2009, 17:47
Yêu cầu lãnh đạo khóa cái tủ của em lại nhá, mất thêm chai rượu nào nữa là em :Dam:T lãnh đạo đó.

Nhất là bạn Autum vào đó rồi thì thế nào cũng.....

Chà chà, chưa chi đã sợ mất .... cái chi chi ....rồi. Sợ thật.

Yên Tâm. Cai rồi ....cai rồi. Hổng dám nữa đâu , chỉ (K) thôi

autumnovember
02-10-2009, 14:57
Sau một hồi tìm kiếm và so sánh thông tin, 100% sure rằng, vé máy bay đi Mauritius từ Bangkok hoặc Singapore là $1269/ return (Emirates). Eo ôi. Ác quá đi.

tieumuoi
04-10-2009, 15:53
Ở Mauritius có vùng đất bảy màu hay lắm đấy bạn ạ, đi rồi nhớ ghé qua xem nha. Mà đồ ăn ở đó phụ vụ đầu lâu lắm, nên chắc gọi đồ ăn xong, tắm biển hoặc dạo chơi khoảng tiếng sau về may ra nó mới dọn ra cho mình ăn ý

nec
19-11-2009, 20:39
Sau một hồi tìm kiếm và so sánh thông tin, 100% sure rằng, vé máy bay đi Mauritius từ Bangkok hoặc Singapore là $1269/ return (Emirates). Eo ôi. Ác quá đi.
nếu tiểu đệ mà có thông tin vé giá rẻ, hú anh phát nhé. anh cũng đang máu rần rần đây.

kể ra khứ hồi khoảng 700 nhể, anh đi liền à

autumnovember
19-11-2009, 22:29
nếu tiểu đệ mà có thông tin vé giá rẻ, hú anh phát nhé. anh cũng đang máu rần rần đây.

kể ra khứ hồi khoảng 700 nhể, anh đi liền à


Thì anh ơi, nếu mà ít ít tiền thì mới ổn, chứ nó cứ charge tận những US$1500.00 thì tiền đâu mà đi chơi nữa. Mà bỏ như thế đi có vài ngày thì mình thành tỉ phú mất rùi.

Nói thế thôi, chứ em đang nghiên cứu, tóm được cái vé rẻ là múc liền

Lúc đó, em sẽ la anh ngay

CHIPCHIP
07-12-2009, 13:17
Vụ này sau này pending nhỉ??? Các chú các bác post tin post ảnh lên cho tham khảo với. Đang ti toe tham khảo Mauritius cho năm sau mà ko tìm đc info gì cả.... Thx.

zanghoang
15-12-2009, 21:07
chả biết vụ Mauritius các bác xúc tiến đến đâu rồi, chẳng giúp gì được... thôi thì tặng các bác cái này để các bác cố gắng phấn đấu có được 2 cái này trong quyển hộ chiếu mang tên các bác nhá

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/hc/IMG1031A.jpg

đây nữa:


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/hc/IMG1032A.jpg


đây là dấu xuất nhập cảnh của Mauritius được đóng vào HC khi các bác nhập cảnh (dấu vuông ) và xuất cảnh (dấu tròn )

dấu xuất nhập cảnh của quốc đảo này cũng ngộ phết, hình ảnh động vật có trong dấu xuất nhập cảnh của quốc gia không phổ biến trên thế giới đâu, phải tội em nhìn mãi mà chả biết cái con kia là con gì, trông như con vịt bầu ở quê em... nhưng chắc là chả phải...

chúc các bác sớm lên đường nhá :)

autumnovember
15-12-2009, 21:47
chả biết vụ Mauritius các bác xúc tiến đến đâu rồi, chẳng giúp gì được... thôi thì tặng các bác cái này để các bác cố gắng phấn đấu có được 2 cái này trong quyển hộ chiếu mang tên các bác nhá

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/hc/IMG1031A.jpg

đây nữa:


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/hc/IMG1032A.jpg


đây là dấu xuất nhập cảnh của Mauritius được đóng vào HC khi các bác nhập cảnh (dấu vuông ) và xuất cảnh (dấu tròn )

dấu xuất nhập cảnh của quốc đảo này cũng ngộ phết, hình ảnh động vật có trong dấu xuất nhập cảnh của quốc gia không phổ biến trên thế giới đâu, phải tội em nhìn mãi mà chả biết cái con kia là con gì, trông như con vịt bầu ở quê em... nhưng chắc là chả phải...

chúc các bác sớm lên đường nhá :)

Theo như mình đoán thì đó là hình con chim Bồ Nông.
Mình đang tìm thông tin đi Mauritiuos. May quá, bác zanghoang đi rồi. Bác zanghoang viết 1 bài kèm hình ảnh cái nhỉ, để em với bà con trên Phượt đú theo cái bác ơi.

vntuyen
16-12-2009, 11:25
Thế đã hỏi cái tour trong nước kia chưa, như là giá cả và đường bay í. Chẳng thấy báo cáo gì cả, làm cứ hóng khô hết cả người. :T

autumnovember
16-12-2009, 11:58
Thế đã hỏi cái tour trong nước kia chưa, như là giá cả và đường bay í. Chẳng thấy báo cáo gì cả, làm cứ hóng khô hết cả người. :T

Anh ơi, em chịu đòn ạ.

Hôm đó về, em bận từa lưa, thế là quên mất. Với lại đang lo vụ Kota Kinabalu, leo núi nó bắt đăng ký room trên Laban Rata, mà giá phòng cao chất ngất, còn phòng dorm cho 6 người thì đang phải chờ, đang sợ là không có phòng.

Sorry anh nhá. Đòn thì chắc chắn là phải chịu rồi. :D:D, nhất là đòn (beer)(beer) thì ủng hộ hai tay luôn anh.

Em xin hứa, cuối tháng này em sẽ hỏi thông tin và up lên đây chi tiết ạ.

zanghoang
16-12-2009, 16:45
Mình đang tìm thông tin đi Mauritiuos. May quá, bác zanghoang đi rồi. Bác zanghoang viết 1 bài kèm hình ảnh cái nhỉ, để em với bà con trên Phượt đú theo cái bác ơi.

các bác. các cụ đại xá cho, em chỉ là phượt tử nên chưa hề có cái vinh dự đến tận cái quốc đảo ở Nam Châu Phi áy đâu ạ...

các bác nhìn kĩ cũng thấy cái dấu XNC kia cũng không phải đóng trên Hộ chiếu Việtnam đâu ạ.

tình cờ em thấy cái này trong HC 1 thằng Thailand nên em góp vui với các cụ thôi.

vinamex
07-02-2010, 21:40
Passport & Visa Requirements - VISA REQUIREMENTS IN MAURITIUS

A visa is an official acknowledgement issued by the Immigration Office/Embassy/Consular of Mauritius, indicating that your application to enter Mauritius has been reviewed by an Immigration Officer and that the officer has determined you are eligible to enter or transit in Mauritius for a specific purpose.

A visa, therefore, simply allows the bearer to travel to Mauritius up a port of entry and does not implicitly guarantee right of admission into Mauritius. The final decision to admit a non-citizen rests with the Immigration Officer after examination at the point of entry in Mauritius. He/she decides how long the person can stay for any particular visit.


190 Vietnam Visa required prior to travel.

Vào đây thông tin rõ hơn:
http://www.gov.mu/portal/site/passportSite/menuitem.0bcce5f722a8dc2a9528f049a68521ca/

bonbon
29-07-2010, 14:09
Đã có bác nào đi và về chưa ạ ? Cho các phượt tử xin ít thông tin với . Mình đang định đi vào tháng 9 hoặc 10 năm nay .

Oceane
22-06-2011, 23:27
Con chim biểu tượng của Mauritius là con Do Do (mà một bạn gọi là bồ nông). Loài chim này đã tuyệt chủng và chỉ có thể nhìn thấy con nhồi bông trong viện bảo tàng. MÌnh đến Mauritius qua ngả Malaysia. Mauritius rất đắt đỏ vì toàn du khách châu Âu.

thegioixe
05-03-2012, 21:21
Visa phải xin trước các bác nhé, các bác mua vé máy bay của Air Mauritius ở HCM họ sẽ làm visa luôn cho các bác.

ZoneFM
06-03-2012, 09:49
2 các pác! Chả là e có đký báo TNiên nên có xem wa thông tin này, g copy lên đây cho mọi người chưa kịp đọc xem lại để có thêm ít nhìu thông tin về xứ sở này ạ. Nguồn là từ báo TNiên copy lại nhé, các pác có thể xem thêm hình từ các bài báo đó vì e k bít đưa hình vào hihi.
Sry admin vì thông tin hơi dài ạ.


Ký sự Mauritius - Gặp người Việt duy nhất ở đảo quốc
24/02/2012 3:55

Theo lời mời của Hãng hàng không Mauritius và đại diện của hãng tại Việt Nam - Công ty Vector Aviation, đoàn báo chí Việt Nam đã có chuyến đi tìm hiểu về đảo quốc Mauritius nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương thuộc châu Phi.
Có thể nói, Mauritius là một đất nước hoàn toàn xa lạ với nhiều người Việt Nam, mặc dù đây là một đảo quốc nổi tiếng về du lịch mà tôi sẽ nói đến ở bài sau. Chính vì sự xa lạ và cách xa về mặt địa lý mà mỗi thành viên trong đoàn đều mong muốn tìm hiểu xem người Việt mình có sinh sống ở đảo quốc này hay không.


Lần theo dấu vết

Một suy nghĩ giống nhau, dù từng thành viên trong đoàn không nói ra, nên trong lúc quá cảnh ở sân bay Kuala Lumpur (Malaysia), tình cờ nghe có tiếng người Việt đi cùng chuyến bay là cả đoàn ùa đến với hy vọng những đồng bào này đang sinh sống ở Mauritius. “Không, chúng tôi chỉ quá cảnh ở Mauritius mà thôi” - tiếng một người đàn ông giọng Nam bộ vang lên. À, thì ra là vậy, dù sao cũng không quá thất vọng vì biết đâu qua 4 người đàn ông này chúng tôi sẽ có được chút thông tin về người Việt mình ở nơi gần như cùng trời cuối đất này. “Chúng tôi đi Madagascar để tìm việc làm”, một người đàn ông tên Tuấn lên tiếng. Anh Tuấn cho biết thêm nhóm anh gồm 4 người, đến từ An Giang, Phan Rang, TP.HCM và Quảng Nam. Nhóm của anh tự tìm đường sang châu Phi sau khi chật vật xin được visa để đến Madagascar. “Vì nghe nói bên đó có nhiều nơi cần công nhân khai thác mỏ hoặc làm gỗ. Biết đâu chúng tôi cũng tìm được một nơi khai thác… vàng thì càng hay”, người tên Mai quê ở Phan Rang bày tỏ với nhiều hy vọng, dù trong ánh mắt của anh và cả 3 người còn lại không giấu được sự lo lắng vì phía trước là gì thì hình như các anh chưa bao giờ biết đến.

Vậy là manh mối về người Việt ở Mauritius gần như không có, dù trước đó Công ty Vector Aviation đã nhờ cả đối tác Mauritours tìm hiểu giúp. Chưa kể suốt cả 5 ngày đầu đoàn ở Mauritius, dù lần tìm rất nhiều kênh thông tin khác nhau, kể cả ghé vào trung tâm văn hóa người Hoa ở thủ đô Port Louis để nhờ tìm hiểu giúp, nhưng người Việt thì hình như ở đất nước này… chưa ai biết đến. Hai đồng nghiệp của VTV (Đài truyền hình Việt Nam) là biên tập viên Quang Minh và Lê Trần Quỳnh thì vẫn cứ “hạ quyết tâm” là phải tìm cho được dù chỉ… một người Việt, vì như Quang Minh lý giải: “Nơi đây từng là thuộc địa của Pháp thì người Việt mình chắc cũng có người lưu lạc hoặc bị đày đi biệt xứ như 2 vị vua nhà Nguyễn là Hàm Nghi và Duy Tân vậy”. Vâng, biết đâu được con cháu mấy đời của người Việt ngày xưa còn lưu dấu ở xứ sở này thì sao?


Vườn rau Việt trên đất khách

Quả là ông trời không phụ lòng người. Ngày cuối cùng chúng tôi phải trở lại thủ đô Port Louis để chuẩn bị về Việt Nam thì có thông tin từ anh Fabien Lefébure - một người Mauritius gốc Pháp - là nơi anh làm việc có một người Việt đang làm bếp trưởng nhà hàng châu Á trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại phía tây nam Mauritius. Thế là mọi kế hoạch cho chuyện mua sắm hình như biến mất khỏi đầu tất cả thành viên của đoàn. Ai cũng muốn nhanh nhất gặp đồng bào mình xem mặt mũi “ông bếp trưởng nổi tiếng” (theo cách nói của Fabien Lefébure) thế nào.

Và chúng tôi bất ngờ thật sự. Một chàng trai trạc tuổi 30, trí thức, dáng người dong dỏng cao, đôi mắt như cố giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra khi nhận ra chúng tôi và nghe lại tiếng Việt. Phạm Thông Văn, tên chàng trai, nói như muốn khóc: “Lâu lắm rồi em mới nghe trực tiếp tiếng Việt vì hình như ở đảo quốc này chỉ có mình em là người Việt”. Văn cho biết gia đình anh ở Q.4 (TP.HCM). Anh đã “lưu lạc” 12 năm rồi từ những nước ở vùng Vịnh đến Caribe để làm bếp cho các nhà hàng sang trọng. Và anh đến Mauritius hơn 2 năm về trước.

Ước mơ của Văn là ra xứ người để học hỏi và phải làm “sếp”, vì theo Văn: “Người Việt mình đâu có tệ mà sao cứ làm “lính” cho người nước ngoài hoài”. Hỏi Văn vậy đã làm “sếp” được bao nhiêu người, thuộc bao nhiêu quốc tịch rồi. Chàng bếp trưởng cười rất tươi rồi nói nửa đùa nửa thật: “Em đã từng làm sếp 60 nhân viên với 60 quốc tịch khác nhau”. Tưởng Văn nói chơi nhưng đó là sự thật, vì theo lời của Fabien Lefébure - cũng là giám đốc truyền thông nơi Văn làm việc, Văn hiện là bếp trưởng của 1 trong 5 nhà hàng phục vụ cho khách VIP ở khu nghỉ dưỡng Veranda - Heritage của Mauritius.

Văn còn nổi tiếng hơn vì như lời Văn nói: “Khách của em mà muốn ăn món Việt phải đặt trước 3 ngày và ai ăn xong cũng... khóc ròng cả, nhưng rồi họ vẫn cứ quay lại tìm em đặt món ăn Việt tiếp”. Nói rồi, Văn cười hóm hỉnh giải thích: “Em lấy giá rất cao. Một tô phở là 50 đô la Mỹ, có thêm chả giò và gỏi cuốn là 120 đô la cho 3 món”. Vừa nói thì quả thật có một ông khách người Pháp đi ngang gọi: “Văn, tối nay cho tao ăn phở nhé”, mà cứ lấy tay gạt mắt. Cả đoàn chúng tôi cười ồ đầy thích thú.

Nhưng có lẽ điều đọng lại và làm chúng tôi đều rưng rưng là đứng trước vườn rau do Văn tự tay trồng để “vừa làm gia vị cho món ăn Việt vừa đỡ nhớ nhà” - Văn tranh thủ thời gian ít ỏi của chúng tôi, đưa cả đoàn thăm vườn rau của anh rồi tâm sự. Một giàn mướp với những hoa vàng nở rộ, lủng lẳng những trái mướp hương dài, mập mạp; những cây quế cao thơm phức, phía dưới đất là những ngò gai, húng lủi, tía tô, ớt đỏ - những thứ không thể thiếu trong hương vị của món phở quê nhà.

Rồi thì giờ chia tay cũng đến. Cả đoàn chúng tôi như thấy mắt mình cay cay… Lát nữa đây chỉ còn lại một người Việt trẻ đầy khát vọng một mình nơi đảo quốc xa xôi này với một tâm hồn Việt và những mùi thơm hoa trái của quê nhà…


(Port Louis - TP.HCM - Cao Minh Hiển)

ZoneFM
06-03-2012, 09:51
Tiếp theo và hết ạ!


Ký sự Mauritius: Mãi mãi Phi châu
26/02/2012 3:15

Dù đã đôi phần nhạt nhòa hương sắc châu Phi bởi sắc màu đa văn hóa, nhưng Mauritius vẫn mãi còn đó là một Phi châu với những bài ca bi tráng cùng những con người của biển, của núi rừng hùng vĩ.

Từ kiếp nô lệ…

Thủ đô Port Louis của Mauritius nhỏ nhắn như Nha Trang của Việt Nam. Thành phố này gối đầu lên núi, hướng ra vịnh và cảng Port Louis. Bạn sẽ ngạc nhiên về sự đa sắc tộc của Port Louis nói riêng và Mauritius nói chung. Người Ấn Độ, người Hoa, người Pháp, người Anh đều có mặt để làm ăn và sinh sống ở đây.

Những ngày chúng tôi có mặt ở đảo quốc này cũng là thời gian diễn ra lễ hội thần Siva của người theo Ấn Độ giáo (chiếm đến 48% dân số Mauritius). Hàng đoàn người cứ mải miết đi bộ - có người thành kính thì đi chân đất, như cô Damini, hướng dẫn viên đoàn chúng tôi - để đến nơi có tượng thần Siva cao nhất Mauritius (33 mét) bên cạnh hồ Grand Bassin - nơi các tín đồ Ấn Độ giáo tự đặt là Tiểu sông Hằng để nhớ về dòng sông linh thiêng nơi phát sinh ra đạo giáo này.

Trong sự đa sắc đó, có một nơi mà có lẽ ai dừng chân ở Port Louis cũng phải một lần đến để thấy được phẩm giá con người bị chà đạp nhường nào: Aapravasi Ghat, cạnh bến cảng Port Louis, nơi có những du thuyền đậu san sát hiện nay. Aapravasi Ghat với khối nhà hình vuông cũ kỹ, nhưng hình như từng phiến đá thấm đẫm những giọt mồ hôi và cả máu của những người nô lệ.

Lịch sử Mauritius đã thống kê: từ năm 1834 đến 1920, nửa triệu người lao động từ Ấn Độ đã được đưa đến Aapravasi Ghat để làm việc trong các đồn điền mía. Những tòa nhà của Aapravasi Ghat là một trong những biểu hiện cho sự di dân lớn của thế kỷ 19. Đây cũng là nơi người Anh dùng để chuyển giao người lao động, nô lệ từ Ấn Độ hay các nơi khác trên thế giới đến Mauritius .

Sự khốn cùng của người nô lệ, trên những cánh đồng mía hình như để lại vị mặn chát ở nơi này. Một cái gì đó âm u và xa xăm cứ hiện lên trong đầu tôi khi nhìn Aapravasi Ghat từ trên tầng khách sạn Labourdonnais Waterfront. Nhưng giờ đây chắc vong hồn của những người nô lệ cũng ấm áp phần nào khi vào năm 1999, Aapravasi Ghat đã được trùng tu và sau đó được UNESCO công nhận là Di sản của thế giới.

Nếu Aapravasi Ghat là nơi phẩm giá con người bị chà đạp nhất dưới chế độ nô lệ, thì Le Morne Brabant ở phía tây nam Mauritius là nơi phẩm giá con người được bộc lộ đến cùng, dù phải nhảy xuống vực sâu để làm Người. Câu chuyện về hàng trăm nô lệ cùng nắm tay lại với lời thề: “Thà chết, chứ không làm nô lệ” qua lời kể của cô hướng dẫn viên Damini thật xúc động, nhất là giữa một buổi chiều lộng gió bên bờ biển với rất nhiều người Mauritius đang tự do đàn hát vào ngày cuối tuần.

Damini kể rằng: “Vào ngày 1.2.1835, từ một đồn điền trồng mía hàng trăm nô lệ đã trốn thoát sau những ngày lao động khổ sai, họ bị cảnh sát truy đuổi, cùng đường chạy đến đỉnh núi này. Những khối đá dù cao hơn 500 mét so với mặt nước biển, nhưng làm sao thoát được những tay “săn nô lệ”, họ đã chọn cái chết. Sau lời thề, từng người một lao xuống vực sâu”.

Tôi như cố nhìn rõ hơn đỉnh núi ấy cùng hình ảnh của tượng đài trước khi người gác cổng khép lại cánh cửa khu tưởng niệm. Một phiến đá granite với hình gương mặt một người nô lệ, phía sau là 3 hình nhân đang lao xuống vực. Tất cả đều rất nhỏ bé. Nhưng trong cái nhỏ bé đó là sự vĩ đại của phẩm giá con người, dù ở thời đại nào cũng như thế: không gì khuất phục được cách sống mà con người đã lựa chọn. Chính thế năm 2008, UNESCO đã công nhận nơi này là di sản của nhân loại.

Ngoài bãi biển đang có rất nhiều gia đình người Mauritius đang nô đùa cùng nhau. Họ đang cùng nhảy điệu Saga trước biển với những giai điệu rộn ràng - điệu múa mà ngày xưa người nô lệ phải nhảy trong bóng tối, không trống, không kèn… Tôi chợt nghĩ, trong những người này, liệu có ai là con cháu của những người nô lệ vĩ đại kia?

“Quang vinh thuộc về Người, ơi Tổ quốc, đất nước cha mẹ của ta. Đẹp đẽ biết bao, thơm ngát biết bao. Chúng ta hãy đoàn kết thành một dân tộc, một quốc gia, mãi mãi hưởng hòa bình, công bằng, tự do. Tổ quốc thân yêu, cầu mong thượng đế phù hộ cho người, thiên thu, vạn đại thịnh hưng” (Quốc ca Mauritius, theo Nguồn gốc tên gọi các nước trên thế giới - NXB Văn hóa - Thông tin 2008).

Vâng, những lời ca hào hùng cùng điệu Saga vẫn còn đó thì Mauritius mãi mãi vẫn là của châu Phi hùng vĩ…


(Port Louis - TP.HCM, tháng 2.2012-Cao Minh Hiển)



Ký sự Mauritius - Kỳ 2: Xứ sở nhà giàu
25/02/2012 3:27

Dù đã tìm hiểu về Mauritius, nhưng khi đặt chân đến đất nước này, tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy châu Phi - như cách nghĩ của tôi, đã phần nào nhạt nhòa ở đây.

Thuộc châu Phi nhưng khác châu Phi

Nằm ở Đông Phi cách Madagascar 900 km về phía nam và dù ngoài khơi Ấn Độ dương nhưng Mauritius vẫn thuộc về châu Phi từ địa lý cho đến chính trị vì Mauritius là thành viên của Tổ chức Thống nhất châu Phi.

Theo trí tưởng tượng của tôi, thì giữa biển khơi cùng đại ngàn, Mauritius sẽ hiện lên là một xứ sở mà ở đó có nhiều bí hiểm với những người da đen phóng khoáng và mạnh mẽ, với nhiều loài động, thực vật hiếm thấy, kể cả một chút nghèo đói, chiến tranh mà hằng ngày tôi thấy trên ti vi. Không, tôi đã lầm. Đây không phải là Ethiopia hay Somalia mà là Mauritius - nơi được mệnh danh là xứ sở nhà giàu của châu Phi.

Những khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho các siêu sao, những xa lộ cuồn cuộn xe hơi đời mới, cuộc sống không vội vã vì miếng cơm manh áo. Người ta như sống chậm lại để hưởng thụ những gì mà thượng đế đã ban tặng cho họ. Điều này bắt nguồn từ lịch sử của đất nước Mauritius. Suốt từ thế kỷ thứ 10 cho đến năm 1968, hết người Ả Rập, rồi đến người Bồ Đào Nha, người Hà Lan, người Pháp, người Anh đều muốn sở hữu vùng đất màu mỡ này. Và những người nô lệ được đưa từ Nam Phi sang để trồng mía (hiện nghề trồng mía và làm đường vẫn là chủ lực của ngành nông nghiệp của Mauritius) thực sự là bài ca bi tráng của những người da đen châu Phi. Họ đã dám đứng lên “thà chết chứ không làm nô lệ”, dám nhảy xuống vực sâu từ núi Le Morne Brabant để được làm người (địa danh UNESCO công nhận là di sản của nhân loại), để rồi có một đất nước Mauritius hiện nay, dù ở đó dấu ấn của người Ấn, người châu Âu, kể cả người Hoa gần như “lấn lướt” những gì thuộc về châu Phi.

“Bạn thấy đó ngay cái tên Mauritius cũng lấy từ cái tên của vị hoàng tử của Hà Lan thế kỷ 16 đó thôi...” - cô hướng dẫn viên người Mauritius cho biết bằng giọng trầm ngâm.

Không sao. Bởi tôi biết ở đâu cũng có những người yêu từng nắm đất của quê hương mình, như Jimmy và Ron Iohanz Bhoyroo - hai anh bạn người Mauritius mà chúng tôi có dịp ngồi với nhau trong một buổi tối đầy gió trên bãi biển Le Méridien. Ron đã có 6 năm học hành và thành danh ngành nhiếp ảnh ở Pháp, nhưng vẫn quyết quay về vì “không thể quên được vị mặn của biển và những cánh đồng mía bát ngát nơi quê nhà”, Ron nói mà ly rượu rum mùi mía quê anh cứ sóng sánh ánh vàng như một niềm hy vọng của những người trẻ.

Thủ đô resort

Mauritius tên đầy đủ là Cộng hòa Mauritius, diện tích: 2.040 km2, dân số khoảng hơn 1,2 triệu người. Thủ đô: Port Louis; GDP năm 2009: 15,273 tỉ USD. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, ngoài ra còn có tiếng Hindi, Creole, tiếng Pháp. Ngày độc lập: 12.3.1968. Mauritius cách Việt Nam hơn 9 giờ bay và đi sau Việt Nam 3 giờ.
Là một đảo quốc chỉ rộng 2.040 km2, dân số khoảng hơn 1,2 triệu người, nhưng Mauritius sở hữu đến 150 khu resort mà mỗi khu có diện tích lên đến vài chục héc ta. Thiên nhiên đã ban tặng cho Mauritius một “vành đai san hô” có một không hai bao bọc toàn bộ đảo quốc. Cho nên dù ngoài kia sóng to gió lớn thì những bãi biển vẫn êm ru với những làn nước trong xanh. Có lẽ chính vì vậy mà du khách từ châu Âu đến đây rất đông, đặc biệt là người Pháp.

“Chỉ trong năm 2011, có đến 300.000 người Pháp đến với đất nước chúng tôi”, ông Hon Michael Yeung Sik Yuen, Bộ trưởng Du lịch của Mauritius cho biết, khi tiếp chúng tôi tại thủ đô Port Louis. Ông nói thêm, mỗi năm ngành du lịch Mauritius đón khoảng hơn 1 triệu khách quốc tế (có nghĩa là một người dân Mauritius mỗi năm đón một du khách) và 45% quay lại đảo quốc xinh đẹp này. Một con số lý tưởng cho bất cứ ai muốn làm du lịch.

Nghe ông Hon Michael Yeung Sik Yuen nói, tôi chợt nghĩ đến ngành du lịch quê nhà cứ loay hoay dù chỉ với một câu slogan cho ngành mình. Chia sẻ với tôi, ông cho biết câu slogan đó phải hàm chứa điều kiện cần và đủ để du khách thấy là mình đã đến đúng nơi mà câu slogan thể hiện. “Năm 2008 chúng tôi đã dùng câu slogan: Mauritius - niềm vui sướng và năm đó lượng du khách tăng lên đến 65%” - ông Hon Michael Yeung Sik Yuen tiết lộ. Ông cũng cho biết, ngành du lịch nước ông đang hướng đến thị trường đầy tiềm năng của châu Á, trong đó có Việt Nam. “Việc Hãng hàng không quốc gia Air Mauritius chỉ định Công ty Vector Aviation là đại diện cho hãng tại Việt Nam là một thuận lợi cho việc 2 nước xúc tiến hợp tác để phát triển du lịch. Tôi hy vọng một ngày không xa sẽ có rất nhiều người Việt Nam biết đến đảo quốc xinh đẹp của chúng tôi và ngược lại nhiều người Mauritius sẽ đến với đất nước các bạn” - ông Hon Michael Yeung Sik Yuen nói trước lúc chia tay chúng tôi. Bà Kiều Chinh - đại diện của Air Mauritius tại Việt Nam, người đã dám làm một “cú liều mạng” khi đưa đoàn nhà báo chúng tôi khám phá một vùng đất mới, tâm sự: “Sứ mệnh của công ty chúng tôi là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho du khách Việt Nam có cơ hội khám phá đất nước xinh đẹp này. Cụ thể là tăng tần suất bay trong tuần đến Mauritius, được phép trực tiếp nhận hồ sơ làm visa cho du khách”.

Hoàng Nhật, một thành viên trong đoàn, trên chuyến bay về Việt Nam cứ thẫn thờ: “Đẹp thế này sao mình không quay trở lại nhỉ?”. Vâng, biết đâu được.


(Port Louis - TP.HCM-Cao Minh Hiển)

huynhngan
09-03-2012, 14:25
Hi các bạn!

Mình xin update một vài thông tin liên lạc về Air Mauritius tại tp HCM như sau nhe:

Đại diện Air Mauritius Việt Nam Công ty Vector Aviation
Điện thọai: (84-8)3547 22 77
Hotline: 093 393 4545
General Manager: (84)908 284 968
Địa chỉ: Lầu 1, 39B Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Về visa Mauritius các bạn cứ yên tâm, thủ tục rất đơn giản và nhanh gọn, sau 5 ngày làm việc bạn sẽ có visa và chi phí làm visa là 30usd. Mọi thủ tục làm visa các bạn liên hệ trực tiếp với đại diện Air Mauritius tại Việt Nam theo thông tin bên trên nhé.

Chúc các bạn có 1 chuyến du lịch thú vị!!! ^^(BB)

LovetoTravel
22-01-2013, 18:59
Video giới thiệu Mauritius để mọi người tham khảo nhé :D


http://www.youtube.com/watch?v=1uFmGorGo00

Air Mauritius đang có chương trình trọn gói du lịch Mauritius gồm:
• Vé máy bay khứ hồi đến Mauritius
• 04 ngày & đêm tại resort 4 sao (bao gồm ăn sáng và ăn tối)
• Visa nhập cảnh Mauritius
• Phí di chuyển hai chiều từ sân bay về khách sạn và ngược lại
Chi phí cho gói du lịch là $1790

Các bạn có thể liên hệ số (84-4) 6675 5730 nếu quan tâm đến tour của Air Mauritius. Và tìm hiểu thêm thông tin miễn phí về Mauritius qua email: [email protected] và facebook: http://www.facebook.com/flytomauritiusvn

binhtd0111g
14-05-2013, 22:56
chính xác là chim Dodo nhé, nhưng tuyệt chúng rồi, tuy nhiên các thương hiệu ở Maurice này (tên Mauritius tiếng Pháp là Ile Maurice) thì gắn liền với chim DoDo, như hãng du lịch Dodoliday, Flying Dodo beer...

binhtd0111g
14-05-2013, 22:57
Mình đang ở Mauritius được gần 03 tháng rồi, sẽ về Tp HCM vào đầu tháng 6/2013. Sẽ viết 1 loạt bài review để bà con tiện nắm thông tin ;)

daica10a
27-05-2013, 16:19
chào bạn Bình,

rất mong review của bạn, mình cũng ao ước được tới đây.

bye.

Caramene
28-10-2013, 15:56
Mình đang ở Mauritius được gần 03 tháng rồi, sẽ về Tp HCM vào đầu tháng 6/2013. Sẽ viết 1 loạt bài review để bà con tiện nắm thông tin ;)
Bạn ơi, mình đang dự định đi Mauritius vào năm tới, có thể cũng lâu 1,2 tháng! Tìm trên mạng thấy người VN ít người đã từng tới đây quá, mình rất mong đọc bài review của bạn để biết thêm thông tin về Mauritius! Bạn sớm update nhé! Cảm ơn bạn! Cheers!

khanhtoan2412
11-11-2013, 16:50
Hi bạn mình xin chia sẽ cho bạn 1 số thông tin về đất nước Mauritius:
Nằm ở vùng biển Ấn Độ Dương, đảo Mauritius có khí hậu mát mẻ và dễ chịu (nhiệt độ khoảng 20 – 28 0C) . Du lịch vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 12 là tuyệt vời nhất, khi đó, nhiệt độ trung bình khoảng 25oC.
Visa của quốc gia này tương đối dễ xin. Nhưng bạn cần có 1 lịch trình đi rõ ràng và cụ thể.
Hiện tại ở VN đã có hãng hàng không Air Mauritius nên bạn ko phải lo tìm vé khó. Nếu muốn xem thông tin tiết vé máy bay thì bạn có thể lên trang đại diện của hàng không Air Mauritius Việt Nam để tìm vé.
nguồn: www.****tour.com

Schweini
27-12-2013, 04:22
1 đất nước mới lạ và thú vị

tungnm1505
07-02-2014, 17:25
Anh ơi, trong 188 quyển Lonelyplanet mà anh download được, có quyển nào về Mauritius không anh, copy cho em với. Cái đường link đó em down không được, chậm quá.

Google không có nhiều thông tin lắm. Nhưng mà đây cũng là 1 hòn đảo dành cho thuyền buồm, đua thuyền và dành cho những water sports.

Thực sự, em nghĩ, có người đi rồi, vì giờ Malta cũng đã có người Việt rồi mà, bạn Diaz đó anh.

Anh ơi, cho em xin link down Lonely Planet với? Em mua sách lậu, bản đồ khó nhìn quá
Tks anh in advance

vector
07-08-2015, 16:47
Dear anh chi

AI muốn du lịch thiên đường Mauritius có thể liên hệ văn phòng Air Mauritius Viet Nam

62 Nguyen Cu Trinh str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1st., Ho Chi Minh City , Viet Nam.

Tel : (+848) 3838.6918 | Fax : (+848) 3838.9025

[email protected]

Nhanh chân lên để có những kỳ nghỉ thú vị cùng gia đình