PDA

View Full Version : Cưng ơi! yêu quá đi...



dan37.org
27-09-2009, 22:37
Đặt viên gạch và mấy dòng đã mai pots ảnh sau nhé các bạn

Đầu tiên xin cho mình nói qua về cái tiêu đề của bài viết.
Thực ra đây là một câu nói của một nữ phượt tử trên cung đường ngắm mùa vàng ở Bản Giốc của bọn mình. Khi mua hàng ở chợ Tàu: một bên là người Việt một bên là người Trung cứ nói chuyện với nhau bằng tay và bằng kí hiệu tiền đồng và tiền tệ...sau một hồi ngã giá với anh bán hàng rất bảnh trai nữ phượt tử thốt lên " Cưng ơi! yêu quá đi...":L
Chuyến đi lần này gồm có 03 thành viên chạy cung đường Hà Giang - Cao Bằng, mình chỉ tham gia hành trình ( thêm mình là 04 thành viên ) cung đường Tx. Cao Bằng - Bản Giốc nên chỉ pots ảnh của cung đường này....

La_chuoi
27-09-2009, 23:47
Nữ phượt nghe hấp dẫn quá đi ;;). Cho xin mấy xu ảnh đi bác dan37.org ơi !!!

dan37.org
27-09-2009, 23:56
Ở Cao Bằng chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày và Nùng, họ chịu ảnh hưởng của tập quán trồng lúa của người miền xuôi nên cũng năm hai vụ, nên lúa ở đây chín muộn hơn ở Hà Giang hay Mù Cang Chải, ruộng ở đây khá là bằng phẳng tuy có bậc thang nhưng cũng là những bậc thang thấp...
Trưa ngày 25/9 đón 03 phượt tử chạy từ Hà Giang sang, ăn uống nghỉ ngơi một lúc đúng 14h chiều cả nhóm ( 04 ) lên đường vào Bản Giốc.

Ruộng & núi

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939otdkmtq1mg848459_1.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939y2u3ztk4zj839139_1.jpeg

Đồng bào gặt lúa

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939yjq4zwy0zt841487.jpeg

bác Thịnh cũng bon chen

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939nje2zme0nj828219.jpeg

Yên bình....

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009092726939m2rjmgnhod821096.jpeg

La_chuoi
28-09-2009, 09:41
Cao Bằng của bác mùa lúa chín đệp thật đấy :X. Tiếc quá đợt này đang bận không lên đó được nên tháng sau đành đi Xuân Nha vậy. Mà tưởng ở trên bác là vùng cao thì phải có ruộng bậc thang chứ nhỉ hóa ra cũng không khác gì đồng bằng ạ?

dan37.org
28-09-2009, 10:10
Ruộng bậc thang cũng có nhưng ở mạn Bảo Lâm - Bảo Lạc, đường đi sang hà Giang ấy bạn ạh, chứ ở mạn Quảng Uyên - Trùng Khánh thì cúng khá là bằng phẳng....

dan37.org
28-09-2009, 10:24
Đồng bào Tày & Nùng ở đây có phong tục dù có canh tác ở đâu đi chăng nữa vẫn luôn dành ra một khu đất thật đẹp để làm nơi chôn cất khi khuất núi cho cả một vùng.
Bãi đất ấy phải là bãi đất rộng và bằng phẳng, có hàng rào đá bao quanh.
Và đây là một bãi đất như thế, trên đường vào Quảng Uyên

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3262.jpg

Nơi đây cũng là nơi chăn thả gia súc cho cả vùng

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3264.jpg

Cảnh vật nơi đây thật là thơ mộng, mặc dù đã dừng chân ở đây rất nhiều lần nhưng mỗi lần dừng lại đều có cảm xúc riêng...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3261.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3268.jpg

Hai nữ phượt tử thử cảm giác của những đứa trẻ chăn trâu

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3282.jpg

dan37.org
28-09-2009, 10:46
Còn đây là cánh đồng Quảng Uyên

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3289.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3293.jpg

Chuẩn bị hết địa phận Quảng Uyên là con đèo Khau Liêu nơi các phượt tử vẫn thường dừng chân tác nghiệp


https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3306.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3307.jpg

Mình cứ muốn ngồi đây mãi mà ngắm con đèo....

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3305.jpg

tam giac mach
28-09-2009, 15:12
hihi Cưng ơi! yêu quá đi mất :L. Em có cái ảnh nhìn cũng lãng tử phong trần nhỉ. Mún Viết bài quá nhưng hôm nay hơi bận có nên đặt cục gạch xí phần ở đây không nhỉ

kilimangiaro
28-09-2009, 16:22
Chị về Hạ Long rùi. Nhớ quá kưng à :(

vntuyen
28-09-2009, 16:43
Mặc dù bạn có giải thích rồi, nhưng cái topic và nội dung không liên quan gì với nhau. Thử đặt lại cái topic đi kưng!

gianker
28-09-2009, 17:23
Nữa là bạn nên gộp các topic của bạn lại thành một. Bạn đã mở nhiều topic trùng. Nên có ý thức trong việc mở nhiều topic.

Chitto
28-09-2009, 18:51
Có lẽ nên chuyển topic vào box "Hồi ức về các chuyến đi" cho nó phù hợp với tiêu đề... Nên chăng?


Mặc dù bạn có giải thích rồi, nhưng cái topic và nội dung không liên quan gì với nhau. Thử đặt lại cái topic đi kưng!

monkey95
28-09-2009, 21:07
Hơ hơ, để đi Chitto ơi! Nếu chuyển thì không rõ bài như thế nào mới được xếp vào box "Thân thương miền bắc"? Mọi người toàn đi về rồi post ảnh, thế thì thành "hồi ức về các chuyến đi" sạch sành sanh rồi còn gì ;)

Anyway, dan37 post topic hơi bị loãng thông tin. Nếu post tập trung và chau chuốt hơn sẽ có ích và hào hứng hơn cho người xem (c)
Còn mấy member khác, sao không nhanh nhanh vào tung hứng với ảnh ọt cho vui nhỉ (NO)


Có lẽ nên chuyển topic vào box "Hồi ức về các chuyến đi" cho nó phù hợp với tiêu đề... Nên chăng?

dan37.org
28-09-2009, 21:47
hihi Cưng ơi! yêu quá đi mất :L. Em có cái ảnh nhìn cũng lãng tử phong trần nhỉ. Mún Viết bài quá nhưng hôm nay hơi bận có nên đặt cục gạch xí phần ở đây không nhỉ
Cưng viết nhanh để em còn bon chen chứ

dan37.org
28-09-2009, 21:49
mình chưa viết hết bài, pots hết ảnh nên mọi người chưa hiểu và topic hơi nhạt cũng đúng. Mình lại thich như thế nó mới hay chứ

dan37.org
28-09-2009, 22:03
Vượt đèo Khau Liêu qua địa phận của huyện Trùng Khánh, những cánh đồng lúa ở đây rộng hơn và lúa cũng chín đều hơn, cả nhóm dừng chân và...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3339.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3331.jpg

Lúa chín vàng như ai rót mật ong trên cánh đồng trải dài tận chân núi

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3345.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3347.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3359.jpg

La_chuoi
29-09-2009, 00:35
mình chưa viết hết bài, pots hết ảnh nên mọi người chưa hiểu và topic hơi nhạt cũng đúng. Mình lại thich như thế nó mới hay chứ

em nhất trí với bác dan37.org
@all: Theo em các bác nên để cho bác ý sáng tác ạ. Ảnh chuyến đi của bác ý em cũng thấy khá ổn đấy chứ ạ, rất hồn nhiên ví dụ như là ảnh "phượt nữ cưỡi trâu" hay chụp mấy cái hòn núi đen đen nhìn cũng vui mắt các bác ạ! :L

wild_cat
29-09-2009, 00:41
mình chưa viết hết bài, pots hết ảnh nên mọi người chưa hiểu và topic hơi nhạt cũng đúng. Mình lại thich như thế nó mới hay chứ
Thế ạ? thảo nào em thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ra là vậy, bác cố post nhanh bác nhé, để anh em còn được chiêm ngưỡng cưng của bác. Với lại, bác thích thế nào cũng được, nhưng bác để cho bọn em còn thích với, bác nhé. ;)

monkey95
29-09-2009, 01:38
Híc, tốp này đi chậm quá, vẫn chưa đến tt Trùng Khánh cơ à :shrug:
Chờ mãi để xem những chỗ chụp ảnh đẹp nhất, như Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hay là con sông Quây Sơn đẹp mê hồn... mà chẳng thấy đâu cả.

Ờ, mà chỗ lúa ở Trùng Khánh này giống Ninh Bình, Thanh Hóa quá đi, rộng thênh thang + bằng bằng + mấy quả núi đá, xem ảnh nhiều quá mình cứ tưởng mấy bạn đang đi theo quốc lộ 1 từ Hà Nội ra Sầm Sơn tắm biển :D

Nhanh nhanh đến mấy kưng nào!


Thế ạ? thảo nào em thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ra là vậy, bác cố post nhanh bác nhé, để anh em còn được chiêm ngưỡng cưng của bác. Với lại, bác thích thế nào cũng được, nhưng bác để cho bọn em còn thích với, bác nhé. ;)

dan37.org
29-09-2009, 09:51
Híc, tốp này đi chậm quá, vẫn chưa đến tt Trùng Khánh cơ à :shrug:
Chờ mãi để xem những chỗ chụp ảnh đẹp nhất, như Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hay là con sông Quây Sơn đẹp mê hồn... mà chẳng thấy đâu cả.

Ờ, mà chỗ lúa ở Trùng Khánh này giống Ninh Bình, Thanh Hóa quá đi, rộng thênh thang + bằng bằng + mấy quả núi đá, xem ảnh nhiều quá mình cứ tưởng mấy bạn đang đi theo quốc lộ 1 từ Hà Nội ra Sầm Sơn tắm biển :D

Nhanh nhanh đến mấy kưng nào!

cac bác cứ tà tà cho e thu xếp, phần hay nhất còn ở phái trước mà các bác

dan37.org
29-09-2009, 09:57
Qua thị trấn Trùng Khánh trời đã vào chiều,bắt gặp một cái chợ không biét tên là chợ gì nữa. Chỉ chú ý đến mấy ngôi nhà cổ, theo như lời cụ chủ nhà thì ngôi nhà được xây từ những năm 1933

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3372.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3373.jpg

Còn đây là bàn thờ gia tiên của gia đình

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3376.jpg

dan37.org
29-09-2009, 10:07
Và bây giờ đến phần hay nhất: cánh đồng lúa thơ mộng bên dòng thác Bản Giốc hùng vĩ.
Nhìn từ trên cao mình đã thấy dòng thác vào mùa khô ít nước hơn hẳn lần trước mình vào, đã mấy tháng nay ở thượng nguồn dòng sông Quây Sơn chưa có trận mưa nào cho ra trò...Nhưng bù lại là cánh đồng lúa...
Mời mọi người chiêm ngưỡng ạh

Thác và ruộng nhìn từ trên đường xuống

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3408.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3409.jpg

Xuống gần đến cánh đồng lúa thì thấy lúa chín rất đều, cả nhóm quyết định bộ hành qua cánh đồng để cho thoả con mắt cái mũi....

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3418.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3419.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3420.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3422.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3423.jpg

Còn nữa nhé nhưng các bác đừng giục em nhá, cứ tà tà ta ngắm cảnh đã

dan37.org
29-09-2009, 11:07
Và ta lại tiếp tục...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3428.jpg

2 vịt & 1 cò cứ tung tăng chạy giữa ruộng lúa như trẻ con đi mót lúa ở miền xuôi vậy

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3429.jpg

https://https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3432.jpg

Cứ mải mê với cánh đồng lúa mà không hay thác đã đến gần

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3435.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3440.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3441.jpg

Nhưng dòng thác lớn vẫn còn xa xa

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3436.jpg

tam giac mach
29-09-2009, 15:40
Bản Giốc “chàng về nuôi cái cùng con để em đi chảy nước non Cao Bằng”. Chẳng biết đây có thể được gọi là hồi ức về 1 chuyến đi hay là ấn tượng về 1 vùng đất nữa. Nhưng đi về thì mún viết, mún chia sẻ, mún nói đơn giản vậy thôi.
Thác đẹp “hồn nhiên như một bờ tiền sử” (xin dùng chữ của cụ Nguyễn Tuân) còn em đẹp hồn nhiên như một… người tiền sử.
Kết thúc con đường hạnh phúc từ cổng trời Đồng Văn tới chân đèo “sống mũi ngựa” là bắt đầu con đường đau khổ từ Khau Vai qua Bảo Lac. Non nước Việt Nam đâu đâu cũng có những con người hiền hòa tốt bụng. Miền bắc thân thương đâu cũng như gấm dệt hoa thêu (chưa vào miền nam bao giờ nên hông bít) thật là non xanh nước biếc, gái đẹp nhầm (zai đẹp mới chuẩn chứ ke ke), rượu ngon làm say lòng người. Cố mãi để không phải vượt sông Nho Quế bằng.. mảng. Cố mãi để không phải chạy đêm cuối cùng dính phải cung đường xấu nhất từ Hà Giang sang Cao Bằng. Từ rày trở đi thề không bao giờ tin mấy anh “thổ dân” đẹp zai, dẻo mỏ nữa nào là: “đường dễ đi thôi mà”, rồi “chạy mấy cây là ra đường to mà”. Sự thật là sao: là băng qua rừng, là băng qua sông qua suối, là chạy trên con đường mòn trên núi 1 bên là núi 1 bên là sườn dốc đường chỉ đúng vừa 1 bánh xe đi qua hix hix nghĩ lại vẫn tim đập chân run (mình vốn nhát mừ : sợ nước này, sợ độ cao này, sợ đau này, sợ tối này….).
Nhớ ngày xưa đi học thầy mình hay bảo: “đã cao lai còn bằng” mà quả thật cái Cao lại còn Bằng ấy trớ trêu dã man: ai bảo nó đẹp thế chứ, ai bảo cái anh “thổ dân” cứ nhiệt tình và đẹp zai tới thổn thức thế chứ. Ai bắt cái đất Cao Bằng sản sinh ra nhiều Zai đẹp thế nhờ. Ngoài cái sự gái xinh thì giờ mình còn biết Cao Bằng nhiều zai đẹp.
Bảo Lạc -> TX Cao Bằng chạy đêm thì chả có gì đáng nói vì lúc ấy còn bận sợ này, mệt này, đói này (con gái mừ). Nhưng sáng hum sau tới TX 1 nhóc đẹp Zai, giời ơi! đã nói không thích giai đẹp mà cứ đẹp zai có gét không cơ chứ. Đẹp zai là 1 cái tội đấy vì lại con lãng tử, nhiệt tình nữa.
Nhóc dẫn các chị đi ăn Phở chua CB ngon ác (vẫn không bằng phở chua Lạng Sơn nhà mình, ke ke tự tôn địa phương tý)
Đường từ TX Cao Bằng vào thác đẹp mê hồn. Có cái tươi mát của tiết thu lại có hương lúa thoang thoảng, e ấp, dịu dàng lẩn quất trong gió. Vừa ngây ngất mê hoặc vừa ngọt ngào tới trong veo. Gần 1 tuần sống với đá, đi trên đá. Bản tình ca của đá tai mèo có lẽ mình yêu Hà Giang bởi sự cằn cỗi và cô độc tới vĩnh hằng của nó. Trong khung cảnh ấy dường như con người sống thu mình lại, khép kín hơn. Nhưng ngôi nhà chơ vơ giữa núi, những đứa trẻ nhem nhuốc khóc òa lên vì sợ người lạ. Có lẽ hoàn cảnh sống đã tạo cho Người Hmong Hà Giang tính khí khẳng khái quật cường nhưng cũng chân thật chất phác. Năng lực bị dồn nén lại ẩn vào trong trở thành 1 thứ tình cảm si mê tới cháy bỏng. Những con người ấy khiến mình hình dung ra 1 ngọn núi lửa trong lòng nó thì sôi sục mà bên ngoại thì lạnh như băng (hix yêu nhất những anh zư thế đấy-iem vốn lãng mạn mà-) hix lại đi lạc đường rồi túm lại mình chốt là: sau 1 tuần ở với đá yêu đá mình về với… sốc. Như 1 đứa trẻ con mình ganh tỵ với người Cao Bằng *** mà lắm đất nhìu cây thế không chia cho nhưng người Hmong Hà Giang của mình 1 tý. Mình hờn giận, mình gét, mình cá.. chê, mình bảu là Cao Bằng ứ đẹp bằng Hà Giang của mình. Đi, đi và đi ngắm nhìn và thừa nhận là “mỗi nơi mỗi vẻ mười phân vẹn mười” bên cạnh cái hùng vĩ của đá là vẻ đẹp dịu dàng đầy sức sống của đất. Ở Hà Giang mình không thấy cái ngai ngái nồng nồng của đất không nghe tiếng côn trùng rả rích như ở Cao Bằng.
Vừa đi vừa chơi cũng đã tới thác Bản Giốc. Ặc nhìn từ xa nó bé xíu á mình cứ tưởng nó phải hoành tráng như cái thác Niagara của Mỹ cơ (mình giàu sức tưởng.. bở mừ) lượn vài vòng rồi kiếm chỗ ăn và nghỉ (con gái mà) hix khó khăn bắt đầu! mình xấu tính lém. Có cái tâm hay phân biệt. tìm mãi mãi mãi chả có cái nhà nghỉ nào, mấy anh Biên Phòng chả nhiệt tình tẹo nào chả như ở Hà Giang (ngày rời Saphin mình đã để quên kon tim ở đồn biên phòng mất rùi). Đang say cột mốc mí cả say đường thì lại bận mất rùi thôi đợi kỳ sau vậy nha. Tobe continue

tam giac mach
29-09-2009, 16:12
Bản Giốc “chàng về nuôi cái cùng con để em đi chảy nước non Cao Bằng”. Chẳng biết đây có thể được gọi là hồi ức về 1 chuyến đi hay là ấn tượng về 1 vùng đất nữa. Nhưng đi về thì mún viết, mún chia sẻ, mún nói đơn giản vậy thôi.
Thác đẹp “hồn nhiên như một bờ tiền sử” (xin dùng chữ của cụ Nguyễn Tuân) còn em đẹp hồn nhiên như một… người tiền sử.
Kết thúc con đường hạnh phúc từ cổng trời Đồng Văn tới chân đèo “sống mũi ngựa” là bắt đầu con đường đau khổ từ Khau Vai qua Bảo Lac. Non nước Việt Nam đâu đâu cũng có những con người hiền hòa tốt bụng. Miền bắc thân thương đâu cũng như gấm dệt hoa thêu (chưa vào miền nam bao giờ nên hông bít) thật là non xanh nước biếc, gái đẹp nhầm (zai đẹp mới chuẩn chứ ke ke), rượu ngon làm say lòng người. Cố mãi để không phải vượt sông Nho Quế bằng.. mảng. Cố mãi để không phải chạy đêm cuối cùng dính phải cung đường xấu nhất từ Hà Giang sang Cao Bằng. Từ rày trở đi thề không bao giờ tin mấy anh “thổ dân” đẹp zai, dẻo mỏ nữa nào là: “đường dễ đi thôi mà”, rồi “chạy mấy cây là ra đường to mà”. Sự thật là sao: là băng qua rừng, là băng qua sông qua suối, là chạy trên con đường mòn trên núi 1 bên là núi 1 bên là sườn dốc đường chỉ đúng vừa 1 bánh xe đi qua hix hix nghĩ lại vẫn tim đập chân run (mình vốn nhát mừ : sợ nước này, sợ độ cao này, sợ đau này, sợ tối này….).
Nhớ ngày xưa đi học thầy mình hay bảo: “đã cao lai còn bằng” mà quả thật cái Cao lại còn Bằng ấy trớ trêu dã man: ai bảo nó đẹp thế chứ, ai bảo cái anh “thổ dân” cứ nhiệt tình và đẹp zai tới thổn thức thế chứ. Ai bắt cái đất Cao Bằng sản sinh ra nhiều Zai đẹp thế nhờ. Ngoài cái sự gái xinh thì giờ mình còn biết Cao Bằng nhiều zai đẹp.
Bảo Lạc -> TX Cao Bằng chạy đêm thì chả có gì đáng nói vì lúc ấy còn bận sợ này, mệt này, đói này (con gái mừ). Nhưng sáng hum sau tới TX 1 nhóc đẹp Zai, giời ơi! đã nói không thích giai đẹp mà cứ đẹp zai có gét không cơ chứ. Đẹp zai là 1 cái tội đấy vì lại con lãng tử, nhiệt tình nữa.
Nhóc dẫn các chị đi ăn Phở chua CB ngon ác (vẫn không bằng phở chua Lạng Sơn nhà mình, ke ke tự tôn địa phương tý)
Đường từ TX Cao Bằng vào thác đẹp mê hồn. Có cái tươi mát của tiết thu lại có hương lúa thoang thoảng, e ấp, dịu dàng lẩn quất trong gió. Vừa ngây ngất mê hoặc vừa ngọt ngào tới trong veo. Gần 1 tuần sống với đá, đi trên đá. Bản tình ca của đá tai mèo có lẽ mình yêu Hà Giang bởi sự cằn cỗi và cô độc tới vĩnh hằng của nó. Trong khung cảnh ấy dường như con người sống thu mình lại, khép kín hơn. Nhưng ngôi nhà chơ vơ giữa núi, những đứa trẻ nhem nhuốc khóc òa lên vì sợ người lạ. Có lẽ hoàn cảnh sống đã tạo cho Người Hmong Hà Giang tính khí khẳng khái quật cường nhưng cũng chân thật chất phác. Năng lực bị dồn nén lại ẩn vào trong trở thành 1 thứ tình cảm si mê tới cháy bỏng. Những con người ấy khiến mình hình dung ra 1 ngọn núi lửa trong lòng nó thì sôi sục mà bên ngoại thì lạnh như băng (hix yêu nhất những anh zư thế đấy-iem vốn lãng mạn mà-) hix lại đi lạc đường rồi túm lại mình chốt là: sau 1 tuần ở với đá yêu đá mình về với… sốc. Như 1 đứa trẻ con mình ganh tỵ với người Cao Bằng *** mà lắm đất nhìu cây thế không chia cho nhưng người Hmong Hà Giang của mình 1 tý. Mình hờn giận, mình gét, mình cá.. chê, mình bảu là Cao Bằng ứ đẹp bằng Hà Giang của mình. Đi, đi và đi ngắm nhìn và thừa nhận là “mỗi nơi mỗi vẻ mười phân vẹn mười” bên cạnh cái hùng vĩ của đá là vẻ đẹp dịu dàng đầy sức sống của đất. Ở Hà Giang mình không thấy cái ngai ngái nồng nồng của đất không nghe tiếng côn trùng rả rích như ở Cao Bằng.
Vừa đi vừa chơi cũng đã tới thác Bản Giốc. Ặc nhìn từ xa nó bé xíu á mình cứ tưởng nó phải hoành tráng như cái thác Niagara của Mỹ cơ (mình giàu sức tưởng.. bở mừ) lượn vài vòng rồi kiếm chỗ ăn và nghỉ (con gái mà) hix khó khăn bắt đầu! mình xấu tính lém. Có cái tâm hay phân biệt. tìm mãi mãi mãi chả có cái nhà nghỉ nào, mấy anh Biên Phòng chả nhiệt tình tẹo nào chả như ở Hà Giang (ngày rời Saphin mình đã để quên kon tim ở đồn biên phòng mất rùi). Đang say cột mốc mí cả say đường thì lại bận mất rùi thôi đợi kỳ sau vậy nha. Tobe continue

dan37.org
29-09-2009, 18:12
úi chà chà! kưng ơi là kưng! sao kưng tâng em lên cao thế hả kưng, vụ này em quyết hỏi tội kưng đấy.
Em biết kưng yêu Hà Giang...kưng say Hà Giang như chàng trai H'mông say bát rượu ngô trong ngày chợ. :L
Thiệt tình mà nói thì núi rừng thiên cảnh ở Cao Bằng không bao giờ có thể sành kịp Hà Giang được, còn con người nơi đây thì như kưng thấy đấy...em cũng thất vọng về mấy chú biên phòng " xuôi " kia lắm, lại còn cả bà chủ nhà trọ nữa chứ, làm mất cả hình tượng người Cao Bằng thật thà, hiếu khách(NO)

dan37.org
29-09-2009, 18:48
https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3442.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3444.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3448.jpg

sun flower
29-09-2009, 19:15
Mấy pic cuối nì đẹp quá
hơ hơ.Thấy anh chị đi ầm ầm mà thèm
Thank anh kấy nè

dan37.org
29-09-2009, 19:20
Mấy pic cuối nì đẹp quá
hơ hơ.Thấy anh chị đi ầm ầm mà thèm
Thank anh kấy nè
Chưa hết mô, cô cứ chuẩn bị tinh thần mà ngiá tiếp heng

dan37.org
29-09-2009, 19:30
Thẩn thơ qua cánh đồng là dòng thác nhỏ 100% nằm trên địa phận Việt Nam.
Để đi đến dòng thác mọi người phải đi qua chiếu cầu tre ( trước đây là 2k/người ) nhưng bây giờ thì không thu phí nữa rồi. Đã mấy lần Ban quản lý khu du lịch Thác Bản Giốc định cho xây cầu bê tông qua đoàn này, nhưng thử hình dung và so sánh xem càu bê tông kiên cố và cầu tre chêng vênh thì câu nào hơn nhé

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3462.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3465.jpg

Nếu cho xây cầu bê tông kiên cố ở đây thì người đâu tiên phản đối sẽ là mình, kịch liệt phản đối là dằng khác...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3474.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3481.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3465.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3490.jpg

dan37.org
29-09-2009, 19:49
Dòng thác lớn đã vơi nước, không được hùng vĩ như mùa mưa nhưng thay vào đó là rêu xanh bao phủ phía sau dòng nước chay suốt ngày đêm

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3493.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3502.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3531.jpg

Nào ta cùng lên mảng te tởn

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3535.jpg

Còn đây là bức ảnh chụp trộm mấy thằng lính China, nó mà biết thì chỉ có lằng văn lằng

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3536.jpg

Theo như lời mấy bác chống mảng thì trước đây cả dòng thác cũng như con sông Quây Sơn đều là của Việt Nam, rồi không biết như thế mà thằng Tàu nó lại bảo là của nó một nửa. Theo mình nghĩ may mà nó chưa đòi cả ây chứ, cái bon Trung Hoa này là Thâm khu nhọ đít lớm

sun flower
29-09-2009, 19:49
Chẹp chẹp!
Hình như kái pic ở kái kầu tre anh phải lội xuống nước chộp ấy nhở?:D

dan37.org
29-09-2009, 19:59
Đã vào Bản Giốc thì không thế không đắm mình trong dòng nước trong xanh hùng vĩ này, mặc dù mình không biết bơi, keke

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3668.jpg

Không biết bơi thì ta chọn chỗ nông ta tắm, nước ở đây lạnh đến từng tế bào

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3634.jpg

Hai nàng nhà tớ cũng bon sờ chen nhá, mọi người nhìn kĩ bộ đồ tắm của nàng mặc áo trắng cái, thời trang này chỉ có ở Bản Giốc thôi nhớ...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3661.jpg
( còn nữa ):L

dan37.org
29-09-2009, 20:01
Chẹp chẹp!
Hình như kái pic ở kái kầu tre anh phải lội xuống nước chộp ấy nhở?:D

Cô sun được cái tinh ý, may mà hôm đi nước cạn nên anh mới lăng xăng lội ra đó, chứ nước băng băng như mùa mưa thì cho kẹo anh cũng không dám mò ra mô;)

kilimangiaro
29-09-2009, 22:03
Hie hie, xấu tính nhờ. Chị em tắm mà cứ ra nhìn nhìn ngó ngó rồi chụp choạch linh tinh. Kưng như thế là ko tốt đấy nhớ!

wild_cat
29-09-2009, 23:35
híc, topic này của bác, đọc thấy thích quá, các bác âu yếm nhau mới yêu làm sao. Hiếm thấy đoàn nào đoàn kết yêu thương nhau thế. Yêu các bác quá.:L
Các bác thật khéo dùng ngôn ngữ địa phương, hết cưng cưng, rồi lại nọ, lại mô... đọc như được trải qua nhiều vùng đất, miền quê, lưỡi cứ xoắn hết cả lại ý.
Thanks các bác nhé. (beer)(beer)

hd128
30-09-2009, 03:22
Nhóc dẫn các chị đi ăn Phở chua CB ngon ác (vẫn không bằng phở chua Lạng Sơn nhà mình, ke ke tự tôn địa phương tý)

Như 1 đứa trẻ con mình ganh tỵ với người Cao Bằng *** mà lắm đất nhìu cây thế không chia cho nhưng người Hmong Hà Giang của mình 1 tý. Mình hờn giận, mình gét, mình cá.. chê, mình bảu là Cao Bằng ứ đẹp bằng Hà Giang của mình.

Vậy chốt lại bạn là người ở đâu để bắt quen đây, viết duyên quá cơ.;)

dan37.org
30-09-2009, 08:15
Hie hie, xấu tính nhờ. Chị em tắm mà cứ ra nhìn nhìn ngó ngó rồi chụp choạch linh tinh. Kưng như thế là ko tốt đấy nhớ!
ớ cưng hay nhỉ, thấy thế mà không chụp thì có mà hỏng mắt ak`(wait)

dan37.org
30-09-2009, 08:17
híc, topic này của bác, đọc thấy thích quá, các bác âu yếm nhau mới yêu làm sao. Hiếm thấy đoàn nào đoàn kết yêu thương nhau thế. Yêu các bác quá.:L
Các bác thật khéo dùng ngôn ngữ địa phương, hết cưng cưng, rồi lại nọ, lại mô... đọc như được trải qua nhiều vùng đất, miền quê, lưỡi cứ xoắn hết cả lại ý.
Thanks các bác nhé. (beer)(beer)
hêy zà, bác cứ nói quá, ấy cũng là do mấy cưng nhà em tình củm nó quen rồi, nhàn nhạt không chịu được đâu vơ

dan37.org
30-09-2009, 08:42
Tắm táp rồi, lạnh quá cả hội ngược lên đỉnh thác cho vã mồ hôi: lạnh quá
Thác gồm có 3 tầng nhưng bọn mình chỉ leo lên tầng 2 thôi.
Và đây là em nó:

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3710.jpg

Đỉnh thác mùa khô người ta còn lội ra câu cá được, mọi người nhìn kĩ thì thấy một người câu cá nhé. Chỗ anh ấy đứng mọi hum nước cao hơn 1m đấy

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3697.jpg

Hoa ven dòng thác...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3700.jpg

Ở ngay chỗ mấy bông hoa vàng này, cách 3 hôm trước ngày nọn mình đến có 3 thanh niên ( cũng đi du lịch nhưng không biết có phải là dân nhà phượt không ) đã trượt chân rơi xuống thác. Hậu quả là 2 người đã chết còn một người thì đang cấp cứu...Đây cũng là lời cảnh báo cho các phượt tử, không phải cái đẹp nào cũng dễ dáng chiêm ngưỡng đâu nhé.

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3701.jpg

kilimangiaro
30-09-2009, 09:22
Mấy ảnh kung chụp đẹp đóa. Chị vìa vẫn còn say người, say cảnh nên chửa biết viết j đây này :(

dan37.org
30-09-2009, 09:52
Khi lên đỉnh thác phóng tầm mắt ra xa: núi - sông - ruộng - đồng hiện ra trước mắt, nhưng bên cạnh đó là sự nguy hiểm luôn rình rập ở nơi dòng nước hùng vĩ kia. Vì thế cả nhóm quyết định hạ sơn...
Mỗi người tìm cho mình một góc riêng nơi chốn tiên cảnh này để tác nghiệp...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3585.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3519.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3611.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3720.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3734.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3737.jpg

dan37.org
30-09-2009, 09:54
Mấy ảnh kung chụp đẹp đóa. Chị vìa vẫn còn say người, say cảnh nên chửa biết viết j đây này :(
cưng vào đặt cụ gạch đi, em và mọi người sẽ bon sờ chen cùng ngay ý mà

tam giac mach
30-09-2009, 11:55
Tớ là dân Lạng Sơn chính dòng hi hi! yêu Hà Giang và cũng gần gần yêu Cao Bằng rùi

tam giac mach
30-09-2009, 12:02
ke ke cái chân ở cạnh quả dưa là chân tớ đới, cái chỗ hoa lá lô nhô xanh xanh đỏ đỏ là chỗ tớ... tắm đấy. Tiếc 1 điều là không được tắm 1 cách thoải mái vì có cái bọn xấu tính cứ chĩa máy ảnh chụp choạc. Vốn lãng mạn mí cả lại ảnh hưởng của tiểu thuyết cổ điển tớ ao ước được tắm ở 1 chỗ đẹp như thác bản Giốc đẹp như cái chỗ tớ tắm ấy. Nhưng kể ra là nước nóng và có mình tớ thì tốt lúc đó tớ sẽ... ke ke (*V*) không nói đâu ngại lém

kilimangiaro
30-09-2009, 12:08
ke ke cái chân ở cạnh quả dưa là chân tớ đới, cái chỗ hoa lá lô nhô xanh xanh đỏ đỏ là chỗ tớ... tắm đấy. Tiếc 1 điều là không được tắm 1 cách thoải mái vì có cái bọn xấu tính cứ chĩa máy ảnh chụp choạc. Vốn lãng mạn mí cả lại ảnh hưởng của tiểu thuyết cổ điển tớ ao ước được tắm ở 1 chỗ đẹp như thác bản Giốc đẹp như cái chỗ tớ tắm ấy. Nhưng kể ra là nước nóng và có mình tớ thì tốt lúc đó tớ sẽ... ke ke (*V*) không nói đâu ngại lém

Gớm, mặt e dầy thế kia mà còn ngại ớ?

dan37.org
30-09-2009, 12:09
ke ke cái chân ở cạnh quả dưa là chân tớ đới, cái chỗ hoa lá lô nhô xanh xanh đỏ đỏ là chỗ tớ... tắm đấy. Tiếc 1 điều là không được tắm 1 cách thoải mái vì có cái bọn xấu tính cứ chĩa máy ảnh chụp choạc. Vốn lãng mạn mí cả lại ảnh hưởng của tiểu thuyết cổ điển tớ ao ước được tắm ở 1 chỗ đẹp như thác bản Giốc đẹp như cái chỗ tớ tắm ấy. Nhưng kể ra là nước nóng và có mình tớ thì tốt lúc đó tớ sẽ... ke ke (*V*) không nói đâu ngại lém

kưng nói thế tội ngiệp em quá, hứt hứt. Người ta thấy gái tắm mà không chụp không ngắm thì có mà người ta có vấn đề ah`. Phải tranh thủ mạnh đi chơ:gun

Chitto
30-09-2009, 13:16
Các bạn viết bài lưu ý không lạm dụng chức năng trích dẫn (quote). Một bài viết chỉ có 1 câu nửa dòng mà quote đến 5 dòng là không nên. Chỉ sử dụng trích dẫn khi thật cần thiết và để tránh nhầm lẫn thôi.

Bạn hãy chịu khó chọn lựa ảnh để lấy những ảnh tiêu biểu và đẹp. Trang trước có nhiều ảnh gần giống hệt nhau, không nên để cả. Bên cạnh đó nên resize ảnh theo đúng kích thước tối đa 800pixel để ảnh hiển thị được đẹp, tránh tình trạng trong lúc load ra xô lệch khung diễn đàn.

tam giac mach
30-09-2009, 14:01
anh gieee ơi. Chị em nhà em mới vào còn đang nhí nhố mà. Cho người ta xung xướng nốt cái chỗ giở đã làm gì mà cứ bắn súng vào mặt hồ đang yên ả thế. Hix tuột hết cảm xúc gét, gét, gét. Mấy cả chồng em (bạn kilimangiaro ấy) đừng tỉa tót nhiều nha đây lại show mấy cải ảnh "chàng" mát mẻ lên bi giờ

voongsenh
30-09-2009, 14:17
Nên nhận thấy thiếu xót mà sửa sai đi các bạn.Người góp ý là Lãnh đạo đấy =)).Nếu ko các cụ ấy nổi quạu mà áp dụng văn bản thi teo luôn :Dam
Không còn chỗ mà í óe nữa đâu=))

dan37.org
30-09-2009, 16:55
vâng, iêm cảm ơn mấy lời chỉ giáo của các vị tiền bối. Vãn bối sẽ sửa cái sai của mình.
Còn riêng bác voongsenh có vẻ như thick chọc ngoáy em từ cái vụ kia nhỉ, ai mà cũng như bác thì mấy tân binh như bọn em biết hỏi han thỉnh giáo giàng thôi nhểy

Chitto
30-09-2009, 18:12
Bạn lưu ý một chút về nội dung và nơi đặt topic.

Các box vùng miền chủ yếu là cho các topic viết về các "vùng đất", với các thông tin, cảm nhận,... sau các chuyến đi, cũng là nơi cung cấp, chia sẻ thông tin.

Còn các topic chuyên về "kể chuyện của chúng mình" thì nằm ở box Hồi ức về các chuyến đi. Do đó những topic chứa các câu chuyện trao đổi, chat chít của các bạn, topic xuất hiện ảnh nhiều thành viên, thiên về bình luận ảnh thành viên với chân cẳng, mặt mũi.... thì sẽ chuyển sang đó.

Nếu bạn muốn để topic tại khu vực này, trước tiên, bạn sẽ phải đổi tên topic cho rõ ràng. Việc này mọi người đã nhắc nhưng bạn không làm, tôi đã thêm vào chữ (Bản Giốc) cho rõ.

Tuy nhiên bây giờ tôi YÊU CẦU bạn hãy đặt lại tên topic, và theo đúng tiêu chí của box. Nếu không tôi sẽ chuyển trong vòng 24 giờ nữa.

Bên cạnh đó là tiêu chí về ảnh, tôi đã nhắc rồi. Nếu bạn còn đưa lên quá nhiều ảnh trùng nhau, tôi sẽ xóa bớt.

dan37.org
30-09-2009, 18:44
Thôi thì bác chuyển cho em cũng được, chứ em không thể thể đổi tên topic được bác ạh

monkey95
30-09-2009, 19:53
Cám ơn Chitto, thông tin này rất cụ thể về việc chia box!


Bạn lưu ý một chút về nội dung và nơi đặt topic.

Các box vùng miền chủ yếu là cho các topic viết về các "vùng đất", với các thông tin, cảm nhận,... sau các chuyến đi, cũng là nơi cung cấp, chia sẻ thông tin.

Còn các topic chuyên về "kể chuyện của chúng mình" thì nằm ở box Hồi ức về các chuyến đi. Do đó những topic chứa các câu chuyện trao đổi, chat chít của các bạn, topic xuất hiện ảnh nhiều thành viên, thiên về bình luận ảnh thành viên với chân cẳng, mặt mũi.... thì sẽ chuyển sang đó.

dan37.org
30-09-2009, 20:00
Nếu chỉ nhìn mấy bức ảnh sau thì đố ai biết là mình đang ở đâu, ngay cả mình khi nhìn mấy tấm này cứ nghĩ rằng mình đang ở " xuôi ", với đàn trâu,với cánh đồng...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3740.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3733.jpg

Trâu no thì trâu tắm, người no thì người khò...khò...khò:L

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3743.jpg

dan37.org
30-09-2009, 20:07
Các nhiếp ảnh gia đang săn ảnh nì

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3723.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3722.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3764.jpg

Còn đây là " nhiếp ảnh gia của mình "

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3570.jpg

dan37.org
30-09-2009, 20:17
Đôi vợ chồng son này chạy xe gần 30km từ TT.Trùng Khánh vào đây để lưu giữ những giây phút trăm năm chỉ có một lần. Thía mờ xin chụp chung thì bảo là: " thông cảm! ờ tụi mình sắp làm lễ ". Không biết là lễ gì hả giàng ơi ???
Thế mà khi bọn mình quay đi rồi thì thi nhau lấy điện thoại ra chụp trộm bọn mình, không hiểu kiểu gì luôn....

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3749.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3752.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3754.jpg

tam giac mach
01-10-2009, 09:58
kung ơi! tình hình là chị em mình bị"đuổi" à. Buồn nhờ, nhưng không ***, quan trọng là mọi người đều cảm thấy hạnh phục và vui vẻ thôi chứ nằm ở kía chỗ lào thì quan trọng gì đâu,

dan37.org
01-10-2009, 11:10
kung ơi! tình hình là chị em mình bị"đuổi" à. Buồn nhờ, nhưng không ***, quan trọng là mọi người đều cảm thấy hạnh phục và vui vẻ thôi chứ nằm ở kía chỗ lào thì quan trọng gì đâu,
sang đây rồi thỉ thoả sức mà chém, cưng có dao rựa mông mán mường gì cứ mang ra:gun

dan37.org
01-10-2009, 11:21
Trời đã xế trưa, cả bọn đành chia tay Bản Giốc trong luyến tiếc để lên đường.
Tà té vào hàng lưu niệm thì chộp được cô bé Tày trông yêu như một con mèo...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3770.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3771.jpg

Bonus thêm mấy tấm thác xa xa

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3788.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3790.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3791.jpg

dan37.org
01-10-2009, 11:40
Chia tay thác cả nhóm đi ăn cơm, trả phòng định sẽ tiếp tục hành trình váo động Ngườm Ngao ( hang hổ ) nhưng thời gian eo hẹp không cho phép. 20h tối 3 phượt tử đã phải lên xe vìa HN rồi....Thôi thì đành long rong vào chợ Tàu sát biên rồi vìa vậy
Cột mốc cũ phân định ranh giới hai nước, hai chợ và hai nàng

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3797.jpg

Chợ bên phía VN, chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng hơn nữa bán lại đắt hơn bên TQ

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3794.jpg

Một số sản phẩm thủ công mĩ nghệ made mao trạch đông

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3805.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3815.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3811.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3817.jpg

dan37.org
01-10-2009, 11:46
Các bạn dịch hộ mấy dòng này cái...

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3812.jpg

Mấy chị bán hàng không có khách đang tranh thủ tám và sát phạt nhau

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3816.jpg

dan37.org
01-10-2009, 12:35
Đố mọi người biết đây là gì...minh hoạ cho một câu chuyện nổi tiếng của TQ đó


https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3802.jpg

Và đây tên topic tốn nhiều bút mực của bọn mình và không ít lời nhắc nhở của các mind mod là bắt nguồn từ mấy cái vòng này đây

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3822.jpg

Sự tình câu chuyện nó là như thế " lày ":
Cả chuyến đi mọi người chưa mua được gì về làm quà, cũng như phải có cái gì đó làm kỉ niệm cho chuyến đi đáng nhớ này ( ngoài mấy viên đá ở Mã Pì Lèng ).
Thế là cả bọn lang thang hết chợ ta lẫn chợ tàu, đến hàng gần cuối cùng gặp một anh bán hàng TQ rất bảnh trai và vui tính, cả nhóm ghé vào hỏi mua mấy cái vòng như hình ở trên.
Mình: anh ơi cái vòng này bao nhiêu tiền Việt Nam Đồng ? ( nói tiếng Vn thôi nhớ )
Anh bán hàng ( ABH ) Xoè tay ra kí hiệu là 35 đồng Nhân Dân Tệ. theo kinh nghiệm mua hàng tàu của mình thì cứ phải bớt thật nhiều chứ cái vòng kia 35 đồng thì chát quá ( 25đồng x 2.7 = 94,5 VND )
Mình: 30 nghìn VND được không anh ?
Người mua không biết tiếng Trung, người bán không biết tiếng Việt cứ xi lô xi lao như chửi nhau. Không làm sao để cho anh ý hiểu được đành đưa điện thoại ra bấm đúng dãy số 30.000 VND. ABH cầm lấy điện thoại rồi đếm, hình như là " xung - xoẻng...." kiểu như là đơn vị - chục - trăm - nghìn như ở VN mình. Đến là khổ với cái kiểu mua bán như thế này. Đếm xong ABH lắc đầu nguầy nguậy
Nữ phượt: thế 40.000 VND có được không anh ?
ABH lại " xung - xoẻng..." và lại lắc đầu.
Mình: thế 45.000 VND anh nhá.
Lại " xung - xoẻng..." nhưng lần này thì gật đầu cỏ vẻ miễn cưỡng.
Nữ phượt chọn một cái cho nàng ý, và thêm hai cái mang về làm quà.
Nữ phượt: thế 3 cái 134.000VND a nhé ? ( bớt mỗi cái 5k)
Xung - xoẻng...và lại gật đầu(c)
Mình cũng chọn thêm một cái về làm kỉ niệm và nói
Anh ơi 4 cái 170.000VND ok chứ ?
ABH lần này có vẻ tính nhanh hơn nhưng lại không đồng ý, chả hiểu tai sao nữa vẫn giá 40k một cái mà không đồng ý.
Mình: À lôi nỏ =))( tiếng tày là ôi trời ơi ) các anh ý nghe câu này hiểu và nhăn răng ra cười...rồi lại đồng ý.
Phượt tử: Cưng ơi! yêu quá đi!!! :L( nói với ABH ).
Hình như anh ấy hiểu và cười có vẻ mãn nguyện khi được gọi là " cưng ".
Đến lúc trả tiền lại lằng nhằng vì anh ấy lại không biết cộng tiền VND, lại xung - xoẻng... và lại cãi nhau ỏm củ tỏi như vỡ chợ. Cãi đến đâu bò lăn bò cười ra đến đó.
Lúc nữ phượt rút tờ 500k ra thì mắt ABH sáng như mắt sói, nhưng không được đâu sói ạh, tiền lẻ vẫn còn nhiều lắm.
Trả tiền xong, ABH lôi từ trong túi ra một lố tiền VND mệnh giá lớn bé khác nhau, ý như là muốn khoe với bọn mình.
Thế là cuộc mua - bán đã ngã ngũ, bắt tay cảm ơn ABH và chụp một vài kiểu lưu niệm...

Đây là ảnh anh ý đang " xung - xoẻng..."

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3821.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3824.jpg

dan37.org
01-10-2009, 12:52
Mặc dù rất là yêu " cưng " bán hàng nhưng mình không thể nào nuốt trôi được cái hình tượng về cái bọn tàu thâm khu nhọ đít này được. Chuẩn bị ra khỏi chợ bên đất tàu một phần vì buồn quá không chịu được, một phần vì ức chế cái bọn tàu này thế là 2ae ( mình & 1 anh nữa ) chạy sâu vào trong đất nó và tè một bãi...này thì Trung Hoa anh hùng này...này thì vũ trụ càn khôn Đại Thanh to nhất này.....
Sướng các bác ạh, cái cảm giác này chắc dến già em không quên được.
Thế là kết thúc hành trình, lên xe về Tx. CB
Bonus thêm 2 tấm về thượng nguồn thác nơi dòng sông Quây Sơn tronh xanh hiền hoà

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3829.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3828.jpg

dan37.org
01-10-2009, 13:07
Vậy kết thúc chuyến đi ngắn ngủi ở đây, đành để các bạn phượt trong nhóm lỡ hẹn với
" hang hổ "...
Một chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ, những tiếng cười giòn tan như những người nông dân được mùa. Mới gặp nhau lần đâu nhưng tự trong thâm tâm ai cũng thấy mình như đã gặp người tri kỉ...để rồi khi chia tay lại nhớ mong, lại hứa hẹn cho một hành trình mới...:L

Cưng ơi! em nhớ cưng nhiều lắm...

Hell
01-10-2009, 19:25
Chuyến đi của bác rất vui và có ý nghĩa.
Thác Bản Giốc rất đẹp, tiếc là ko đến được Ngườm Ngao nhỉ.

dan37.org
01-10-2009, 19:34
Chuyến đi của bác rất vui và có ý nghĩa.
Thác Bản Giốc rất đẹp, tiếc là ko đến được Ngườm Ngao nhỉ.

Không đến được Ngườm Ngao mình chỉ tiếc cho các bạn đi cùng thôi, chứ mình thì chụp chịch ở đó cho nát b....roài ấy chứ:L

Hell
01-10-2009, 20:03
Không biết bác đã post ảnh ở Ngườm Ngao trong forum chưa? có thì cho mình xin link topic nhé. Thời gian để mình tham quan hết (thong thả) thác Bản Giốc và NGườm Ngao luôn là bao lâu vậy bác? Cái nơi chăn gia súc ở Quảng Uyên thật đẹp quá. nó nằm trên đường từ thị xã lên tt.Trùng Khánh phải không bác? mình xem bản đồ thì thấy thế.

dan37.org
01-10-2009, 20:24
Nếu để chơi thong thả ở Bản Giốc & Ngườm Ngao thì phải cả ngày bạn ạh, cả 2 nơi này rất rộng, rất đẹp, rất nhiều thứ để tác ngiệp để khám phá....Nếu bạn chỉ có 1 buổi ở cả 2 nơi thì hơi khó có thể cảm nhận hết cái đẹp ở nơi đây.
Cái bãi kia thực ra là bãi tha ma của đồng bào dân tộc, nó nằm ven đường đi cách Tx.30km ( phía bên trái đường nhé )

Hell
02-10-2009, 08:31
https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3264.jpg
Sao là bãi tha ma vậy bác? Nhìn ảnh thì rất thích chỗ này :D

Có lẽ mình chỉ có 4 tiếng để tham quan 2 chỗ này thôi. Cố gắng thật thư thả để cảm nhận nó. Cám ơn bác :D

dan37.org
02-10-2009, 10:34
Chỗ này là bãi tha ma, có hàng rào đá bao quanh. Có lẽ vì bãi rộng lại bằng phẳng nên đồng bào kết hợp thành bãi chăn thả. Ở miền núi thì những bãi như thế này là rất út bạn ạh

kilimangiaro
02-10-2009, 20:14
Nhớ cái vụ mua bán mà cười vỡ bụng. Hôm bọn chị đi chợ phiên TQ ở Phó Bảng, có thông dịch viên đi cùng rồi mà cũng phải bấm bấm rồi "xủng- xoẻng". Nói mỏi hết cả tay, nhưng mà như thế mới vui =))