PDA

View Full Version : Cú - Kê, chưa phê đã chán



meocoi
24-06-2012, 19:15
Hành trình leo núi Tà cú khởi động cho chương trình leo Phan thành công ngoài mong đợi. Đoàn chúng ta leo lên tốn 1:30 phút, đổ bộ xuống hết 45 phút, tạm coi là có sức khỏe. Chuyến đi có lẽ quá nhẹ với các phuoter nên ai nấy đều ăn và nói khí thế, suốt hành trình chúng ta được lên núi, xuống biển, phơi nắng, nằm sương...gắn kết quây quần bên nhau.
Điều mà ấn tượng nhất của chuyến đi đó là "thảm cảnh" miếng ngon trước mắt mà không được ăn.
Mọi người vào chia sẻ cảm xúc nhé.

chunguahoang
24-06-2012, 19:24
Cảm ơn leader meocoi và tất cả các bạn đồng hành ,chuyến đi nhẹ nhàng nhất mà mình tham gia kể từ khi biết phượt nhưng đảm bảo an toàn, vui vẻ và một chút thử thách:))

nangphuongnam
24-06-2012, 19:32
Chúc mừng cả Đoàn có chuyến đi an toàn, mình cũng thích đi chuyến này lắm. Chia sẻ hình ảnh cho mình thèm với.

Ác Thần
24-06-2012, 19:55
Chúc mừng mọi người đã có 1 chuyến đi thú vị. Hôm nay gọi cho anh Tám, nghe anh í kể tối qua đoàn cũng đờn ca sáo thổi hoành tráng lắm. show hình ăn chơi nhanh nhé :D

Khổng Nghi
24-06-2012, 20:06
Nhìn cảnh mọi người vác ba lô leo lên thúng bơi ra Mũi Điện mà tui muốn ... bơi ra theo quá xá.

Và thật không uổng công khi tui vác vài quả Thanh Long để tặng các mem nữ nhà mình, Thanh long chỉ là cái cớ để tui địa hàng các bạn nữ, các bạn ấy thật là đẹp, thật là dễ thương, thật là xinh.

Tiếc là chiều hôm đó hoàng hôn buông xuống nhanh quá, khi mọi người đến thì mặt trời đã núp sau lùm mây...

Hí hí.

nhánh lan rừng
24-06-2012, 20:13
thiệt tình mà nói yêu bạn Khổng Nghi lắm với những quả Thanh Long, bịch ốc các loại, và mình đã mang về 3 vỏ ốc ( như quà lưu niệm ) ... hí hí ...nư đoàn mình dễ thương nhưng thương dễ không, mình không biết à nghen :D....

anhvu275
24-06-2012, 20:43
Thật tình là lần đầu tiên V leo núi, nên đây xem như là thử thách mới xem như là bù lại..Nhưng tính ra đây giống buổi cắm trại lắm chứ, nơi người mới đi ( như V chẳng hạn) và người đã đi với nhau nhiều - có cơ hội làm quen với nhau, cùng với sự chuẩn bị rất là chu đáo. Rất vui vì được đi chung với mọi người. Mèo và Giang nhìn tướng ốm vậy mà leo núi khí thế luôn, V leo núi mà ngồi gãi vì mũi chích nhiều hơn là leo núi : ))
p/s Mà công nhận bây giờ cái chân V như đùi heo quay luôn : ))

meocoi
24-06-2012, 20:54
@ Lan rừng: yêu vì có Thanh Long thui á.
@ Khổng Nghi: "địa hàng" nữ nhà mình kín đáo lắm mà, có hớ hênh gì đâu ?
@ Anhvu275: ko phải leo giỏi đâu, đứng lại muỗi bu đem bu đỏ nên phải chạy nhanh đó thôi, hãnh diện khi cán đích hết 1h20.

Thai Minh
24-06-2012, 21:48
Vụ thảm cảnh gì vậy? Mọi người up hình và viết hồi ức đi....mình hóng ^^

bluecactus1984
25-06-2012, 09:16
Cái vụ "thảm cảnh" này là tất cả các món ăn tối: cháo, gà luộc rau răm, ốc mỡ xào me, ốc hấp gừng, thập cẩm ốc "quà của Khổng Nghi" luôc, rau muống xào, trứng chiên, thanh long, dưa hấu và cả 1 thùng 333, 3 lít rượu đế (beer) đã bày ra trên bàn, mà cái món "ngon nhất" gà nướng muối ớt do nhà Bluecactus chủ xị chưa xong. Mọi người chờ đợi trong cảnh "chấm mút"(K). Nhà Blue thành người "quan trọng" nhất lúc đó:))

anhvu275
25-06-2012, 10:49
Cái vụ "thảm cảnh" này là tất cả các món ăn tối: cháo, gà luộc rau răm, ốc mỡ xào me, ốc hấp gừng, thập cẩm ốc "quà của Khổng Nghi" luôc, rau muống xào, trứng chiên, thanh long, dưa hấu và cả 1 thùng 333, 3 lít rượu đế (beer) đã bày ra trên bàn, mà cái món "ngon nhất" gà nướng muối ớt do nhà Bluecactus chủ xị chưa xong. Mọi người chờ đợi trong cảnh "chấm mút"(K). Nhà Blue thành người "quan trọng" nhất lúc đó:))

Đây là hình v up lên Flickr
http://www.flickr.com/photos/38293558@N04/sets/72157630275479794/
Còn đây là hình trên mediafire, file gốc nên hơi nặng à (đã cập nhật đầy đủ)
http://www.mediafire.com/?cqnq0u2qb5ux9
https://farm6.staticflickr.com/5340/7437588054_471fe7621c_z.jpg

Thai Minh
25-06-2012, 11:06
Tò mò nhà Blue quá, ai cho tấm hình để mình nhìn rõ dung nhan coi.


@Blue: sao mà hoành tráng vậy blue....nghe mà tiếc hùi hụi à @@

meocoi
25-06-2012, 12:59
Thảm cảnh thứ 2: ăn sáng bằng trái cây (thanh long & dưa hấu), 1 trái thanh long cắt thành 12 miếng (c) do chị Shu trổ tài. Bữa sáng vừa nhiều vitamin vừa đẹp da mà chỉ có vài người hưởng ứng.

bluecactus1984
25-06-2012, 13:24
@Khổng Nghi: Quên chưa nói lời cảm ơn chân thành đến bạn, đã "cất công" mang trái cây đến cho chúng mình. Và hiện giờ hải đăng đã được dọn quét rất sạch sẽ, bạn nhé:D
@All: cám ơn chuyến hành trình thú vị cùng với mọi người

beshu
25-06-2012, 16:29
Èo, xem lại đi nhé, bạn Khổng Nghi công nhận mình là Khỉ Ngông rồi mà. Chẳng qua mình "chó táp phải rùi" đọc ngược chút thoai. Xem lại topic mới phát hiện ra vụ này.
Tối qua về nhà là thăng từ 8h30 đến 6h30 mới "hé con mắt bên phải, nhích con mắt bên trái" rồi lăn từ trên giường cho rớt xuống mới tỉnh được. Trưa nay ăn cơm mà vẫn còn nhớ đến món gà nướng của gia đình nhà blue rồi thèm món lẫu của quán không tên trưa qua.

chunguahoang
25-06-2012, 19:46
Nhìn tấm ảnh buồn cười quá:D: ngưỡng mộ mọi người vô cùng, thức ăn trước mặt mà không ăn chỉ ngồi cười(c)

Khổng Nghi
25-06-2012, 23:21
Thanh long tính mát, có tác dụng nhuận trường =)) Nhưng mà dùng để ăn sáng thì khá là nguy hiểm à nha.

Nói thiệt, để địa hàng các bạn nữ nhà ta vài ba phút cũng khổ thật, phải tranh thủ qua thật sớm... vì qua sớm quá không biết làm gì nên ra ngoài biển mò cua bắc ốc. Trong bịch ốc mà mình gửi lại, là những con ốc đều ăn được, không biết mọi người chế biến thành món gì nhỉ? ;)), Có nhiều loại ăn rất là ngon như tôm tích, sò huyết, sò lông, ốc mỡ, ghẹ... mà trong đó có 1 loại ốc có cái tên rất là đặc biệt, nghe xong sẽ nhớ mãi, các bạn trai ắt sẽ thích loại ốc này, không chỉ thịt ốc rất ngon mà vì cái tên rất ấn tượng... còn các bạn nữ nghe xong chắc sẽ .. xấu hổ. :))

Đố ai biết đó là ốc gì? Trả lời đúng có thưởng.

=))

nhánh lan rừng
27-06-2012, 10:01
Èo, xem lại đi nhé, bạn Khổng Nghi công nhận mình là Khỉ Ngông rồi mà. Chẳng qua mình "chó táp phải rùi" đọc ngược chút thoai. Xem lại topic mới phát hiện ra vụ này.
Tối qua về nhà là thăng từ 8h30 đến 6h30 mới "hé con mắt bên phải, nhích con mắt bên trái" rồi lăn từ trên giường cho rớt xuống mới tỉnh được. Trưa nay ăn cơm mà vẫn còn nhớ đến món gà nướng của gia đình nhà blue rồi thèm món lẫu của quán không tên trưa qua.

thiệt tình mà nói ấn tượng với beshu lắm lun, xì tin dâu tây cực =))...cũng khéo khen, c nhanh trí nghĩ trước mọi người trong đoàn từ " khỉ ngông" này :P

nhánh lan rừng
27-06-2012, 10:13
3 con ốc vú nàng ??? Bịch ốc này Lan rừng mần theo lời của "đạo diễn" Vking Trung, nhưng chỉ ăn được vài con nghêu, mấy con ko ăn được vì "sống nhăn " =)).

Ngư Ngư
27-06-2012, 13:58
Được anh Mèo Còi sắp xếp từ xế chuyển thành ôm, đến ngày hẹn xế cũng chưa biết mặt vậy mà cũng nhảy lên xe ngồi sau một cái gật đầu, cả gan thật ^^ Đoạn đường buổi sáng xuất phát thật sớm, sương lạnh lại thêm ngồi sau k làm gì nên buồn ngủ, rồi cũng đến chỗ tập trung của đoàn. Sau khi ăn sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường hướng về Tà Cú.
Ngọn núi nhìn từ xa rất xanh và đẹp, nó không bị boc từng mảng như vài ngọn đồi ở Phước Bình, núi Tà Cú vẫn được phủ một màu xanh đều đặn. Từng bậc thang mang đoàn lên núi, những bậc thang lấy đi sức lực nhiều hơn là đất, đá và rễ cây nhưng bù lại thì nó an toàn hơn với độ dốc như vậy. Nghe hơi thở, nghe nhịp tim tăng theo từng bước chân, mồ hôi thấm ướt cả chiếc khăn cột tóc. Mỗi lần dừng lại nghỉ, chỉ biết nhìn nhau cười, dù chưa biết hết tên các anh chị nhưng lúc đó thấy vui, dù chỉ nghe các anh chị nói chuyện với nhau rồi cười vậy thôi. Đoạn lên núi dốc, người trước, người sau, người đi, người nghỉ, rồi cũng đến “Hết dốc, chúc mừng quý khách”.

Ngư Ngư
27-06-2012, 17:57
Đoạn đường còn lại lên chùa thì đỡ nhọc nhẵn hơn, mọi người dường như đã quen hơn, đường đã đỡ dốc nên cứ thế mà đoàn nối nhau tiến bước đều đều. Lên đến nơi nghe mọi người nói "đoàn này đi bộ lên đó, k đi cáp treo" thấy trong lòng vui sướng, cụ già ngồi bán hàng nhìn cả đoàn với ánh mắt thân thiện, cụ nói có một thấy một đứa đã lên trên rồi, đoán là anh Mèo Còi, mà đúng là anh đang ngồi chờ đoàn lên.
Cảnh chùa yên bình, thanh tịnh, đứng trước ba tượng phật trước sân lớn, bình tâm lạy mà nghe đời trôi qua như gió thổi, mệt mỏi, phiền muộn bị thổi bay đi, ở lại nơi đây là bình yên, là thanh thản.

meocoi
27-06-2012, 19:07
Nhìn cụ ấy phúc hậu nên anh có lại bắt chuyện và hỏi thăm sức khỏe sau đó mua ủng hộ 1 tờ vé số. Trong khi chờ mọi người lên anh chạy lên chạy xuống và quyết định đợi mọi người nơi cửa Chùa.

Cổng Tam quan.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P230612_0924_01.jpg

Con đường trước cổng chùa, người dân nói nó không thể lên tiếp được.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P230612_0924_02.jpg

Rừng trước mặt.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P230612_0924.jpg

Ngư Ngư
28-06-2012, 13:33
Chùa đang được xây sửa vậy mà mọi người vẫn tấp nập lên xuống viếng chùa, ở đây ấn tượng mạnh đó là ba tượng phật đứng trước sân và tượng phật nằm dài 49m. Trời bắt đầu chuyển mưa nên mọi người tranh thủ xuống núi, do đỉnh chưa có đường lên nên mọi người dừng cuộc hành trình leo núi tại đây. Đường đi xuống thì đỡ mất sức hơn, mấy anh em cứ im lặng, chân nối chân đi xuống, hết đường đất lại qua đá, qua bậc thang rồi đến những chỗ dừng, mấy anh em cứ vậy mà về đến chân núi trong 45p.

Ngư Ngư
28-06-2012, 16:55
Cảm giác được ngồi thả lỏng đôi chân thật là thoải mái, trong khi chờ mọi người còn lại đang xuống núi, mình ngồi liên lạc với chị Kim ^^ chị lần này không đi cùng em rồi, Kê Gà chị rất muốn đi còn em lại đi rồi, đúng là có nhiều việc sắp xếp thật hay, nhưng lần này cảm giác lại khác, lần này trở lại Kê Gà sẽ trả lại nơi này một lời nói ... rồi lại suy nghĩ miên man về đoạn đường tiếp theo. Ngồi nói chuyện với xế hụt của chị Kim một lúc thì mọi người đã xuống núi đầy đủ, cả đoàn lại lên đường hướng về phía biển ^^

meocoi
28-06-2012, 19:13
Minh họa cho lời bình của bé Giang.
Từ chỗ nghỉ chân đi theo đường bậc thang lên 1 đoạn dốc sẽ thấy tượng Phật màu trắng ngay trên đình dốc đầu tiên.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P230612_0948_02.jpg

Tiếp theo là Tam Thế Phật, nhưng chỗ này chỉ chộp được 2 tấm vì khách hành hương đứng đông quá không chen vào được.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P230612_0950.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P230612_0950_01.jpg

Ngư Ngư
30-06-2012, 13:11
Kê Gà, lần thứ hai, lại vào quán cũ Trọng Tâm, lại lần nữa được đi bộ dọc bờ biển, ngày hôm nay nước biển đã rút xuống sâu hơn, bờ cát mịn và rắn lại đi nghe êm bàn chân. Trời cũng đã về chiều, lang thang như vầy hoài thật thích nhưng đi hoài rồi cũng đến, hai chú chuyền thuyền đã ở đó chờ chúng tôi. Lại lần nữa có lại cảm giác lâng lâng khó tả khi ngồi thuyền thúng, thuyền mang nữa đoàn qua biển, cảm giác vui và thoải mái hơn.
Sau khi lên đảo, cả đoàn người dựng lều, người lặt rau, người làm gà ... tất cả cùng nhau chuẩn bị cho buổi tối. Lúc đó thấy vui nhiều ^^ cùng làm, cùng ăn mới là một đội. Buổi ăn tối vui vẻ, nhộn nhịp, em chỉ ngồi nhìn, nghe và cười ^^ các anh chị thật là hài hước, lúc đó em không thấy đói, chỉ tội nghiệp mấy chị với Trang phải bụng đói ngồi nhìn. Sau khi no say, ba chị em lại đi ra bãi đá nằm ngắm sao, lần này cảm giác thoải mái, thư thái hơn, được nằm giữa một không gian bao la, gió biển thổi lên mát lạnh, được nằm chuyện trò, ngắm một trời sao bao la mà thấy nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng ....

chunguahoang
30-06-2012, 19:42
Cảnh mọi người chờ đợi nướng gà nhớ lại thấy buồn cười quá, biết là mọi người rất đói nhưng cũng ko biết làm sao....vì chúng ta đi tập thể nên phải cùng ăn mới vui, vì vậy ngồi chọc mọi người nhằm quên cơn đói bụng....chứ mình đói bụng lắm lắm....:)).Tiếc là không có hình s.Peshu và pé Trang... nhìn 2 người thảm lắm....=))

Ngư Ngư
01-07-2012, 11:43
Anh cũng kiên định ghê đó, nhất quyết không để mọi người ăn ^^ lần đầu em thấy được cảnh này đó. Vậy mà mọi người vẫn ngoan ngoãn ngồi nhìn, em chỉ sợ mọi người qua cơn đói rồi đến lúc ăn lại ăn không hết, vậy mà cuối cùng mấy anh em không còn mồi để nhậu luôn. Lúc nằm trong võng,nghe Vũ gọi dậy đánh bài phạt rượu, muốn dậy lắm mà đã lỡ nằm vào võng êm áo ấm rồi nên không ra nỗi.
Sáng, đã nghe tiếng gà gáy, lâu lắm rồi mới nghe tiếng gà gáy sáng, dậy đi lanh quanh ra biển vì mấy anh chị đã lên ngọn hải đăng rồi, cũng nhờ vậy mà mới được thấy cảnh mặt trời mọc. Đi biển nhiều rồi mà đây là lần đầu tiên đón được cảnh mặt trời mọc, thật là đẹp! Một cảnh sắc mê say, nồng ấm, nó mang một sức mạnh, một năng lượng tràn trề, một nhiệt huyết. Cứ lặng im ngồi nhìn từng khoảng khắc biến chuyển của khối cầu đỏ đó. Mặt trời đã lên rồi!

anhvu275
01-07-2012, 19:01
Cảnh mọi người chờ đợi nướng gà nhớ lại thấy buồn cười quá, biết là mọi người rất đói nhưng cũng ko biết làm sao....vì chúng ta đi tập thể nên phải cùng ăn mới vui, vì vậy ngồi chọc mọi người nhằm quên cơn đói bụng....chứ mình đói bụng lắm lắm....:)).Tiếc là không có hình s.Peshu và pé Trang... nhìn 2 người thảm lắm....=))
https://farm8.staticflickr.com/7128/7437823358_5551cf0092_z.jpg

tặng Giang tấm "suy tư" nè
https://farm9.staticflickr.com/8014/7478473842_50c84cf29b_z.jpg

Kim Hoa bà bà
02-07-2012, 03:52
Điểm danh thì rất nhiều Cao Thủ nhưng sao mà ít hình quá hà? Post hình nhiều nhiều đi các bạn để người đọc ngắm với nhe

KHBB

beshu
02-07-2012, 13:19
Làm sao để post hình lên đây? :D

Ngư Ngư
03-07-2012, 13:17
Đến lúc lên thuyền trở về, chắc sẽ k quay lại nơi này nữa mà nếu có quay lại cũng sẽ rất lâu, vậy là lần này đã trả lại được rồi., ra đi cũng nhẹ nhàng hơn.
Buổi sáng trời nắng đẹp, không oi ả, lúc này phải đi trên bờ biển giờ đã lên cát, anh Vinh và anh Mèo Còi song hành đi trước, mình lon ton đi sau và chơi một trò chơi mà mình rất thích, bước chân vào vết chân của người đi trước ^^ Cát trắng và phẳng nên dấu chân mới và rỏ lắm, bước chân của anh Vinh dài hơn của mình nên muốn bước đúng thì phải chú ý, lúc này nhìn mình chắc tức cười lắm ^^

Ngư Ngư
04-07-2012, 19:12
Chuyến đi này điều mình nhớ nhất có lẽ là lần tắm biển 100% lần thứ hai. Lần nào đi biển dù bị lôi kéo, dụ dỗ mình vẫn nhất quyết không ra biển, cuối cùng thì mọi người thấy mình khóc than dữ quá nên cũng tha cho mình. Lần nào cũng đi dọc bờ biển, nước cao lắm cũng đến gối thôi, lâu rồi vẫn còn nhớ cái cảm giác bị sóng đập mạnh rồi cuốn xa vòng tròn của các bạn, nỗi sợ đó theo mình mãi. Vậy mà lại sợ một lần nữa, lần này sợ vẫn sợ nhưng có cái gì đó yên tâm hơn ^^ Dù có uống nước, mắt mũi cay xè vì nước biển nhưng bây giờ thấy rất ấn tượng. Cứ mỗi lần có sóng đến lại sợ, sợ nhưng cũng phải nhảy lên, mà nhảy không kịp thì được uống nước vậy mà sóng tới cứ mở miệng cười. Đúng là mình tắm biển vất vả, khổ sở và căng thẳng làm sao!
Cám ơn các anh, các chị, các bạn đã cùng đồng hành trong chuyến đi này, mọi thứ cũng đã qua, có điều nhớ, có điều quên nhưng được quen biết và đi chơi với mọi người là vui lắm rồi!
Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thời gian để đi được nhiều nơi và có một nơi chờ mọi người quay về! ^^

meocoi
04-07-2012, 19:39
Lúc bé Giang được hotboy Vinh tập bơi cho, mình ra tút phía xa, sau đó quay lại thấy em ý uống nước quá trời, tưởng bỏ cuộc rồi chứ ai ngờ sau khi nạp năng lượng xong xuống vọc nước tiếp. Lúc này vai mình bị ê ẩm do sóng lớn quá nên đi dọc biển làm Album cho lanrung rồi. Tội nhất là bác Sơn bụng bự mê tắm biển đến nỗi bỏ ăn sáng khi quay lại thì sạch sành sanh.