PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sri Lanka - Ceylon ký sự



Panama
27-09-2009, 16:53
Sri Lanka, đảo quốc xinh đẹp như giọt sương rơi xuống từ đất Ấn Độ. Một vùng đất với những con người hiền hoà, tốt bụng nhưng lại đang sống trong tình trạng nội chiến... Một chuyến đi dài để lại bao kỷ niệm về một đất nước kỳ lạ.

Sri lanka ký sự

Sau khi làm thủ tục xong, lên máy bay, tôi ngủ thiếp luôn một mạch đến Kuala Lumpur. Thời gian chờ đợi quả là khủng khiếp, dạo đi dạo lại nát cả phi trường, vật vã gần 8 tiếng đồng hồ mới đến giờ check in. Nhanh chân sắp hàng sớm, tưởng ngon lại gặp ngay chú xăng pha nhớt rất nguyên tắc. Xin lỗi, hộ chiếu của ngài ko có visa? Tớ ko cần visa, xem giùm lại đi.... Mất công giải thích đến 10 phút, rồi phone đến cả phòng Lãnh sự của tụi Sri Lanka confirm, "cô" mới xin lỗi rối rít, khuôn mặt bự phấn ra chiều xấu hổ chẳng che nổi cái khuôn mặt chữ điền rõ là đực rựa.
Bay được khoảng 3 tiếng thì dừng transit ở Male, thủ đô đảo quốc Maldives. Quá nửa nguời trên máy bay xuống, chủ yếu là dân du lịch bộn tiền đến thiên đường du lịch này hòng trốn cuộc sống ồn ào, mệt mỏi.
Trời sáng, đến Bandaraynake airport, Sri Lanka, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng loạt ụ súng cối chĩa nòng thẳng lên trời được bố trí dọc đường băng hạ cánh, tưởng như ta bay lạc vào khu quân sự. Sân bay cũng có vẻ sạch sẽ, hoành tráng. Ngay lối đi vào là bức tượng Phật ngồi lớn, được đặt trang trọng giữa nhà ga đủ để du khách đoán được tôn giáo chính của quốc đảo này. Một vài nhà sư Trung Quốc nam du nhờ tôi điền giúp tờ khai hải quan càng chứng tỏ đạo Phật rất thịnh tại đây.
Cái sạch sẽ, hoành tráng bỗng biến mất khi vừa bước ra đến khu vực chờ đợi, là một phòng lớn rộng hàng trăm mét vuông với những dãy ghế đệm rách tả tơi, đen đúa xếp đều như trong rạp hát. Đôi lúc có vài cô tiếp viên trong trang phục truyền thống khá sexy thoảng qua.

https://img503.imageshack.us/img503/3389/s6300182ch6hl9.jpg

Lại ngồi chờ đợi chán chê, cuối cùng cũng có nguời ra đón về thành phố. Lính cảnh vệ của sân bay giăng khắp nơi, mặt mày bặm trợn soi mói, nhìn ai cũng ra Bin Laden? Rảo chân ra đến điểm chờ ô tô, tôi bỗng nhớ cái bến cóc ở quê thời bao cấp quá. Từng hàng Toyota 12 chỗ già nua cứ lặc lè đi qua cần mẫn như đàn kiến. Thi thoảng, tiếng mấy anh cảnh vệ vang lên với giọng Anh Ấn khó nghe dẹp đường. Được cái, việc ai nấy làm khá trật tự, không có cái cảnh đeo bám của cánh xe ôm, xe dù. Ai cũng có vẻ vội vã ngoại trừ tôi!!!

Gold
07-10-2009, 15:11
Sao ko tiếp đi bạn, đất nước này đẹp ko, tò mò quá

Panama
08-10-2009, 22:33
Đường vào thành phố chỗ tốt chỗ xấu, chắc đã lâu lắm chưa được duy tu bảo dưỡng. Xe cộ đều đi theo làn đường bên trái cũng như nhiều nước vốn từng là thuộc địa của đế quốc Anh. Hai cậu Nepal ngồi cùng háo hức ra mặt, mắt giương lên nhìn ngắm khắp nơi với vẻ thán phục. Cũng đúng thôi, đối với các bạn từ vương quốc Nepal khốn khó thì cảnh tượng xe cộ tấp nập, nhà cửa san sát thật quá sức tưởng tượng, khác nào nhà quê lần đầu ra phố. Tôi thầm mong vương quốc Nepal sau những biến cố chính trị to lớn vừa qua sẽ có hoà bình và phát triển để xứng danh là nơi ngự trị của dãy núi cao nhất thế giới, là nơi đức Phật tổ sinh thành. Đấy lại còn chưa nói đến ông bạn Buhtan ngồi kế sau, e còn xác xơ hơn mấy bậc. Nghe đâu năm nay vương quốc này sẽ tổ chức bầu cử lần đầu tiên trong lịch sử để chuyển dần quyền lực từ nhà vua sang tay nhân dân. Ông bạn rụt rè kể về một chương trình huấn luyện bầu cử quy mô đang thực hiện cho cả quốc dân Buhtan, vì từ bé đến giờ cái từ "bầu cử" còn không có trong đầu người dân. Ôi, Nước mình đã nghèo nhưng xem ra vẫn còn văn minh chán nếu so với một số nước Nam Á.<br />
Đang thả hồn suy nghĩ vẫn vơ, chợt xe chạy chậm lại và dừng giữa một cây cầu cỡ cầu Sài gòn. Cây cầu bắc qua dòng sông dài nhất Srilanka (Sri Lanka chỉ có hai dòng sông chính). Một toán cảnh sát cùng quân nhân tiến lại chĩa khẩu AK47 vào xe hất hàm: đi đâu? Sau này mới biết phân biệt giữa hai lực lượng này là cảnh sát mặc áo màu vàng đất, hông lủng lẳng khẩu K54, quân đội mặc rằn ri đeo AK47 , cả hai lực lượng đều có vẻ rất quyền lực, hất tay cái là ôtô cứ thế mà tấp vô lề đường xuất giấy tờ. May mắn cho cả xe khi xế là một giảng viên đại học, chỉ thấy hai bên huơ chân múa tay vài cái xe lại bon bon tiến thẳng về thành phố.<br />
Khách sạn nơi ở có cái tên khá kêo Global Tower Hotel trên đường Marine Drive nằm trong khu nhà giàu dọc bờ biển dài. Đây là khu đất vàng của Colombo, chỉ có nhà giàu mới dám mơ đến mua những căn biệt thự ở đây. Nếu chỉ ở vài hôm khéo các bạn lại tưởng đây là khu nhà sắp bị giải toả bên sông Tô lịch. Bãi biển khá đẹp nhưng bờ cát thì quá trời bẩn, rác rưởi khắp nơi cùng đám quạ kêo quang quác bới loạn xạ kiếm ăn vang trời. Bờ biển hoàng hôn đông vui, trẻ con chơi đùa sôi nổi nhưng chẳng có mấy người tắm biển, càng không nhìn ra nổi một chiếc bikini, không hiểu sao??? <br />
Khách sạn cũng xứng danh là sang vào loại hạng nhất ở Colombo, trang nhã và nhiệt tình cỡ 3 sao ở mình. Tôi cũng đã quá mệt sau đêm mất ngủ ở phi trường và sau những cảm xúc lẫn lộn đầu tiên..

MQuyt
15-12-2009, 14:35
Lâu quá không thấy bạn chủ topic có thêm thông tin gì. Mình cũng có dịp lang thang Sri Lanka vài hôm, xin mạn phép chia sẻ một số hình ảnh về Colombo và Kandy:

Một số tấm hình mình chụp từ khách sạn Taj Samudra. Để dễ hình dung, Colombo nằm dọc theo một đoạn bờ biển phía tây nam Sri Lanka, từ phía bắc xuống là khu cảng Colombo (và khu nhà ga, chợ, khu phố cổ... lúc nào cũng nhộn nhịp, gọi là Colombo Fort), ở giữa là khu cơ quan công quyền, vắng tanh (do bị kiểm soát nghiêm ngặt từ thời nội chiến) gọi là Slave Island, quá xuống phía nam là khu thương mại và dân cư cao cấp, rồi tới một khu vực gọi là Mount Lovina, có nhiều khách sạn, hàng quán nằm bên bờ biển, các hoạt động về đêm phong phú (trừ khu này ra thì Colombo sau 8g tối gần như không người).

Một góc khu trung tâm (về phía Nam) của Colombo:
https://lh5.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKW2NNsUI/AAAAAAAAAOs/R9ZCKnku2MI/s720/Colombo%20Skyline.jpg

Khách sạn Taj Samudra nằm ngay giữa khu vực cơ quan công quyền, ngay cạnh bộ tư lệnh quân đội Sri Lanka nên ra vào đều bị kiểm tra an ninh 100%. Ngay trước khách sạn là một quảng trường rất rộng gọi là Galle Face nằm ngay bờ biển. Cho đến 2001 thì Galle Face vẫn là nơi dạo chơi rất phổ biến cho người dân Colombo, sau đó thì nghe nói do vị trí nhạy cảm nên bị cấm. Mãi gần đây thì người dân mới lại được ra đây chơi, mà cũng còn khá hạn chế, lính vẫn bồng súng đứng canh.

https://lh6.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKXDg931I/AAAAAAAAAO0/MMkRiBK92qs/s720/Galle%20Face%20Beach.jpg

Copy ảnh của Galle Face từ Wikitravel để dễ hình dung:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f0/Colombo_-_Galle_Face.jpg

Con đường phía bên phải tấm hình (có hàng cây thấp) vẫn hoàn toàn cấm tất cả các loại xe cộ (trừ xe ra vào các toà nhà trong khu vực). Bãi cỏ xanh mướt cũng bị giăng dây cấm đi vào.

Toà thị chính Colombo về đêm:

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKQ_6kfYI/AAAAAAAAAOU/L6fHjQUHJZ8/s720/Colombo%20City%20Hall.jpg

Toà nhà này nằm ở khu vực gọi là Cinnamon Gardens, một trong những khu vực sang nhất của Colombo, có nhiều công viên, biệt thự kín cổng cao tường.

Đền thờ Hindu Murugan ở Slave Island. Đền thờ này khá nổi tiếng và có mặt trong nhiều postcard về Colombo/Sri Lanka.

Các toà nhà cổ khu vực Colombo Fort:

https://lh6.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKXF_1pKI/AAAAAAAAAOw/HZApDvw2_s4/s720/Duong%20pho%20voi%202%20hang%20nha%20co.jpg

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKRKcr6gI/AAAAAAAAAOg/xeC8qtZUEF8/s720/Colombo%20old%20building%203.jpg

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKQ0ZQlKI/AAAAAAAAAOY/gjtYQdt_1gM/s720/Colombo%20old%20building%201.jpg

Hai tòa tháp trong hình sau cùng là World Trade Centre Colombo, hiện đang là tòa nhà cao nhất Sri Lanka và cũng là khu văn phòng lớn nhất.

Thời điểm mình mới sang, nội chiến kết thúc mới được hơn 2 tuần nên tình hình an ninh còn khá phức tạp. Khu Colombo Fort thực sự rất đẹp, nhưng do tập trung nhiều địa điểm nhạy cảm (bến cảng, nhà ga, văn phòng...) nên cũng không chụp nhiều hình được.

Có một điều cũng lý thú, Colombo hiện tại không phải là thủ đô chính thức của Sri Lanka, mà chỉ được coi là thủ đô thương mại (dù các cơ quan nhà nước vẫn đóng ở thành phố này). Thủ đô chính thức của Sri Lanka hiện tại là thành phố (hay đúng hơn là thị trấn) Sri Jayawardenapura-Kotte, nằm cách Colombo khoảng 10km về phía Đông. Sri Jayawardenapura-Kotte hiện là nơi đặt quốc hội và một số cơ quan trung ương ít quan trọng.

MQuyt
15-12-2009, 17:57
Hai sắc dân chính của Sri Lanka là Singhala (theo Wikipedia là 74%) và Tamil (khoảng 18%). Tamil lại còn được phân biệt ra Tamil bản địa và Tamil gốc Ấn. Vùng đất của người Tamil chủ yếu ở khu vực Đông Bắc hòn đảo, cũng là khu vực mà lực lượng những con hổ giải phóng Tamil coi là cứ địa chính. Có lẽ tương tự như người khổng lồ láng giềng, việc hai sắc dân chính không ai chịu ai đã khiến đất nước nhỏ bé này cũng chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, cùng với tiếng Singhala và tiếng Tamil.

Đối với người nước ngoài thì có lẽ rất khó phân biệt giữa người Singhala và người Tamil. Người Singhala nắm hầu hết chính quyền, khi mình đi công tác thì tất cả những người Sri Lanka mình tiếp xúc (công việc) cũng đều là người Singhala. Có một lần bạn đồng nghiệp dẫn đi ăn trưa ở một khu vực bờ biển phía Nam Colombo (gần Mount Lovina) thì được giới thiệu là khu tập trung đông người Tamil nhất Colombo. Ấn tượng duy nhất của mình về khu vực đó là có vẻ nghèo hơn các khu khác của thành phố.

Khi chiến tranh kết thúc, tất cả người Sri Lanka (hay người Singhala?) đều rất hồ hởi. Nhìn cách họ nói chuyện với nhau và bàn tán về các cơ hội phát triển của đất nước trong tương lai, mình cũng thực sự vui cho họ. Tuy nhiên, ở Sri Lanka hiện tại, ra đường đâu đâu bạn cũng sẽ thấy hình ảnh tổng thống đương nhiệm (cũng chính là người đã chấm dứt được cuộc chiến) giăng khắp nơi cùng những lời ca tụng. Kế nữa, cuộc nội chiến tốn kém kéo dài gần 30 năm (ước tính tiêu tốn đến gần 20% GDP) kết thúc đồng nghĩa với việc mất đi một "động lực" kinh tế đáng kể. Mình có dịp sang lại vài tháng sau đó khi mọi chuyện đã dần ổn định và thấy các chốt gác kiểm tra, binh lính... vẫn đầy đường. Bạn đồng nghiệp mình chỉ bình luận đơn giản: "Nếu không làm thế thì bọn họ thất nghiệp cả à!".

MQuyt
17-12-2009, 17:09
Mình post lại hình ngôi đền Hindu Murugan ở Colombo như đã nói ở trên (quá 7 tấm ko cho thêm nữa):

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKXBbbPUI/AAAAAAAAAO4/4jrrP-6xrTc/s512/Hindu%20temple%20at%20night%20-%20Colombo.jpg

Ở Sri Lanka, ngoài Colombo thì mình còn có dịp đi Kandy. Kandy là thành phố lớn thứ hai của Sri Lanka, nằm trên cao nguyên, gần như giữa hòn đảo (xích về phía Nam một chút). Kandy cách Colombo khoảng 120km về phía Tây Bắc và nổi tiếng (với người nước ngoài) chủ yếu do Đền Xá Lợi Răng Phật và khu phố cổ, cả hai đều là di sản văn hoá thế giới.

MQuyt
22-12-2009, 21:43
Thành phố thứ hai mình có dịp tham quan là Kandy, nằm trên cao nguyên cách Colombo khoảng 120km về phía đông bắc.

Thành phố này nổi tiếng nhờ ngôi Đền thờ Xá lợi Răng Phật, một trong ba địa điểm thiêng nhất của Phật giáo Sri Lanka (hai địa điểm còn lại là cố đô Anuradhapura, nơi có cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề gốc ở Bodhgaya, Ấn Độ và đền Kelaniya – ngôi đền xây dựng trên một địa điểm từng được đức Phật đến thăm). Đây còn là thành phố lớn thứ nhì Sri Lanka (sau khu vực đô thị Colombo) và là cố đô cuối cùng của các triều đại phong kiến Sinhala trước khi thủ đô chuyển về Colombo thời thực dân Anh. Thời hiện đại, Kandy vẫn là một trong những thành phố quan trọng nhất đối với người Sinhala, chủ yếu về mặt tâm linh do thừa hưởng di sản các công trình văn hoá Phật giáo quan trọng thời trước. Khu đền thờ xá lợi răng Phật cùng với dinh thự hoàng gia và các công trình cổ xung quanh được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 1988.

Xuất phát từ Colombo khá sớm, nhưng do đường quá chật nên mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được điểm tham quan đầu tiên – đền Embekka Devalaya, cách Kandy khoảng 17km. Đền Embekka Devalaya được xây dựng từ thế kỷ 14, thờ Mahasena, một vị vua của Sri Lanka khoảng thế kỷ 3-4 sau CN. Giống như các ngôi chùa, vào đây phải bỏ dép ra ngay từ ngõ.

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJOaQhFWI/AAAAAAAAAMU/ExyGPQksBNg/s640/4%20Embekka.jpg

Gian ngoài cùng của đền, gọi là Hevisi Mandapaya (Wikipedia gọi là Drummer’s Hall), là một gian nhà chữ nhật mái ngói, đỡ bằng hệ thống cột gỗ được chạm khắc công phu. Theo wikipedia thì đây chính là điểm chính làm nên danh tiếng của ngôi đền. Hình hoa sen cách điệu trên đà:

https://lh6.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJE6CyCiI/AAAAAAAAAME/t779FgQBnkA/s640/4%20Cham%20tro%20o%20Embekka.jpg

Vũ nữ nhảy múa

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKBJRiq5I/AAAAAAAAAN4/ZH8nXZ0Dfyw/s640/5%20vu%20nu%20nhay%20mua.jpg

Cừu

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJ4tgt1DI/AAAAAAAAANo/8Ez0NMxeihM/s640/5%20c%E1%BB%ABu.jpg

Drummer’s Hall nhìn từ phía bên. Đúng lúc đến đền thì có cả một đoàn khách đông, chủ yếu phụ nữ và trẻ con, chắc là đi hành hương, cũng đến đền.

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKBPnubyI/AAAAAAAAANw/2MLlLXlGOUM/s640/5%20gian%20b%C3%AAn%20c%E1%BB%A7a%20den.jpg

Cửa vào gian thờ chính, phía trong Drummer’s Hall

https://lh5.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJ4d2fLAI/AAAAAAAAANc/l18bFA56_sg/s640/4%20truoc%20gian%20tho%20chinh%20Embekka.jpg

Gian thờ bên phải, phía sau. Bóng saree thấp thoáng...

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKAwO3fSI/AAAAAAAAANs/N-aMbt6WLXM/s640/5%20dien%20tho%20nho%20hon%20phia%20sau.jpg

MQuyt
22-12-2009, 21:49
Phế tích của một ngôi đền khác, ngay bên cạnh, tên là Embekka Abalama. Đền này thì chẳng có thông tin gì, trừ cái bảng tên treo ở đó. Hơi khác đền Embekka Devalaya 1 chút, vì cột bằng đá.

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJFPwTpWI/AAAAAAAAAMM/mrdIxAmyyPM/s640/4%20Cung%20dien%20cu%20Embekka.jpg

Từ đền Embekka Devalaya đi thêm 17km nữa là đến Kandy. Thành phố này nằm ở độ cao khoảng 400m trên mực nước biển. Có lẽ là một hòn đảo, rất nhạy cảm với tình trạng nước biển dâng hay sao mà bất cứ biển báo địa danh nào cũng đều kèm theo độ cao trên mực nước biển. Nói tới đây lại nhớ rằng Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu - cụ thể là nước biển dâng…

Xe dần vào thành phố, cực kỳ đông đúc, khác hẳn với các vẻ lừ đừ tĩnh lặng của Colombo cuối tuần (dù thành phố này chỉ bằng 1/5 Colombo). Anh bạn người Sri Lanka cho biết đất Kandy này khó sống, hầu như dân ở đây đều làm việc ở Colombo cả, cuối tuần mới về nhà, thêm vào đó, dân Colombo cũng thích lên đây nghỉ cuối tuần, hưởng không khí mát mẻ miền núi, nên cuối tuần ở đây chật cứng người trong khi Colombo vắng tanh teo. Ngày thường thì ngược lại, Kandy vắng kinh khủng. Một góc phố gần trung tâm Kandy:

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJOrzQ1kI/AAAAAAAAAMg/1Q3F3wPO3Qc/s640/4%20Khu%20pho%20Kandy.jpg

Một góc phố khác – với đỉnh núi thấp thoáng xa xa (hơi giống Đà Lạt?)

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJOgbF-wI/AAAAAAAAAMY/bfhfVp7xwnY/s640/4%20goc%20pho%20khac%20cua%20Kandy.jpg

Điểm đến được trông đợi nhất dĩ nhiên là Đền Xá Lợi răng Phật. Đền nằm ngay trong khu vực trung tâm thành phố, ngay bên bờ hồ, trong một quần thể bao gồm đền, khu dinh thự của hoàng gia cũ và khu phố cổ bao quanh. Đền xá lợi ven hồ Kandy:

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKlF5qWBI/AAAAAAAAAPc/FfvkeWjyrP8/s640/Tooth%20Relic%20Temple%20by%20Kandy%20Lake.jpg

Chính diện thì thế này:

https://lh6.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKGnN3L6I/AAAAAAAAAOQ/6uG-I2OGMpk/s640/Buddha%20Tooth%20Relic%20Temple.jpg

Thảm cỏ xanh ngắt trước đền

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJm238V6I/AAAAAAAAAM4/jlq2OYzH8mc/s640/4%20Tham%20xanh%20truoc%20Tooth%20Relics.jpg

MQuyt
23-12-2009, 22:27
Xá lợi răng Phật được mang từ Ấn Độ sang Sri Lanka từ thế kỷ thứ tư và kể từ đó, việc sở hữu xá lợi đồng nghĩa với sở hữu quyền lực. Các vương triều của người Sinhala ra sức bảo vệ cho bằng được xá lợi, và mỗi lần dời đô, xá lợi lại cũng được dời đi tương ứng. Đó là lý do xá lợi dừng chân tại Kandy – kinh đô cuối cùng và ngôi đền xá lợi hiện tại nằm ngay trong khu vực hoàng cung cũ. Tuy nhiên, cuộc nội chiến triền miên, mà hệ luỵ của nó là 2 cuộc đánh bom trực tiếp vào đền vào cuối những năm 80 và năm 1998 đã phá huỷ gần như hoàn toàn đền cũ. Đền được xây dựng lại gần như mới hoàn toàn sau đó. Khu vực hoàng cung xung quanh và các công trình cổ vẫn còn khá nguyên vẹn, tuy nhiên do không đủ thời gian nên không tham quan được.

Lý do vì sao nơi quan trọng (và thiêng liêng) như vậy lại bị đánh bom (đền Kelaniya – một địa điểm linh thiêng khác – cũng đã từng bị đánh bom để rồi phải được bảo vệ nghiêm ngặt như doanh trại quân đội) ? – Đơn giản, đây là những địa điểm quan trọng với người Sinhala theo Phật giáo, trong khi tác giả các vụ đánh bom nọ – lực lượng các con hổ giải phóng Tamil – theo Hindu giáo.

Cũng chính vì đánh bom mà sinh ra thứ này đây – đi qua máy soi chiếu, khám người – trước khi vào đền. Nam nữ chia ra hẳn hoi nhé

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJO47HhFI/AAAAAAAAAMk/C5qi3qMgpiU/s640/4%20Kiem%20tra%20an%20ninh%20truoc%20khi%20vao%20d en.jpg

Người Sri Lanka vào đền thì miễn phí, người nước ngoài thì 500 Rs. Mình không định trốn vé, lại hỏi đàng hoàng (vì nếu mua vé thì được mượn cái máy hướng dẫn audio guide :) ) nhưng xui (hên?) 1 cái là cô bán vé đi đâu mất tiêu, ông anh còn lại trong quầy vé khoát tay: vào đi, lát ra mua vé cũng được (!)

Trước khi vào đền thì đi qua các quầy bán các vật phẩm cho người lễ đền – quầy bán hoa sen và hoa súng, được xếp trên các miếng bìa carton, để cúng:

https://lh5.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJOqa25aI/AAAAAAAAAMc/1VeWYhxUooQ/s640/4%20Hoa%20sen%20cung%20Phat.jpg

Quầy bán các bình đất nhỏ, dùng để đổ dầu vào đốt (chắc kiểu như thay nhang – vì thấy ở đây họ rất ít đốt nhang)

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJAoS0AcI/AAAAAAAAAL8/wVI5bVlSJ8M/s640/4%20Binh%20do%20dau.jpg

Nơi để xá lợi răng Phật – cũng là nơi mọi người cúng bái nhiều nhất. Tuy nhiên, xá lợi chỉ được mang ra cho chiêm bái trong những dịp hết sức quan trọng – thường là 3-4 năm 1 lần. Bình thường thì cũng chỉ là một gian phòng trống:

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJmg7gpnI/AAAAAAAAAMs/KniFbaYdQ6U/s640/4%20Phong%20de%20tooth%20relics.jpg

Hết đền chính thì đến gian nhà cao phía sau, bảng đề Bảo tàng Sri Dalada. Tầng trệt với điện thờ và chuỗi các bức tranh mô tả lại câu chuyện xá lợi được mang từ Ấn Độ sang Sri Lanka:

https://lh6.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJmux_EeI/AAAAAAAAAMw/-GDcvp_-rjk/s640/4%20Sri%20Dalada%20Museum.jpg

Xong thì đến trên lầu, trưng bày các cổ vật liên quan đến vùng đất Kandy và các đồ vật liên quan đến câu chuyện xá lợi. Không để ý tấm bảng, vô tư đứng chụp hình loạn xạ cho đến khi ông nhân viên bảo tàng hớ ha hớt hải chạy tới la lên là bảo tàng cấm chụp hình! (thực ra thì cũng không có ý gian tà gì, chỉ vì bảo tàng có quá nhiều bảng thuyết minh mà ko có thời gian đứng đọc, nên định chụp để về đọc sau).

Vòng qua gian nhà bên tay trái đền, là nơi để các vật bằng sứ nhỏ chứa dầu kia phát huy tác dụng:

https://lh6.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJqcVE4eI/AAAAAAAAANQ/Ta-Z-qrPK4U/s640/4%20Noi%20de%20dot%20dau.jpg

Đáng lẽ dầu sẽ được đốt ở nơi thờ, nhưng vì khách viếng ai cũng muốn châm dầu (vào lửa) tỏ lòng thành nên đền (và các chùa khác – khi đi cũng thấy) phải làm hẳn một gian nhỏ bên ngoài trời cho khách đốt để đỡ ngộp.

Xebo16
04-01-2010, 14:35
Em có việc phải sang dự hội thảo tại khách sạn Palms , Beruwala , sri lanka . Em thì chẳng biết mù tịt thông tin về nơi này , các bác nào biết cho em chút thông tin về tuyến bay từ hà nội , giá cả sinh hoạt , phuơng tiện di chuyển , và các thông tin về an ning . Rất cảm ơn các bác và xin hứa khi hoàn thành chuyến đi sẽ có đầy đủ hình ảnh và cảm tưởng .

virgo
05-01-2010, 15:55
Tớ đi từ HN sang Srilanka theo cách sau: bay HN - KUL rồi tiếp KUL - Colombo và ngược lại.

Srilanka vừa thoát khỏi cảnh nội chiến nhưng cảm nhận của tớ về đất nước này là thanh bình, dù bạn có nhìn thấy rất nhiều các vọng gác của quân đội tại thủ đô Colombo hay trên đường đi Tricomalee.

Về phương tiện đi lại: tớ thấy rất nhiều xe buýt chạy trên đường nhưng tớ không thử. Tớ thuê xe taxi trong suốt hành trình đi lại tham quan Srilanka, để tớ tìm lại số điện thoại của bạn lái xe nếu bạn cần.

Tớ update thông tin giá vé tham quan các nơi ở Srilanka. Tỷ giá khoảng 1$ = 113 rupee, đổi ngay tại sân bay ở thủ đô Colombo.

- Vé tham quan tam giác di sản văn hóa Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Kandy và Dambulla là 50$/người. Tuy nhiên vé này không bao gồm đền chứa răng Phật ở Kandy, đền ở Dambulla, đền Issuruminiya ở Anuradhapura và đền Mihintale. Vé này có giá trị trong vòng 21 ngày kể từ ngày tham quan đầu tiên.
- Vé vào Dambulla Rock Temple và Golden Temple: 10$
- Vé vào Aluvihara: 200 rupee
- Bảo tàng voi ở Pinnawala: 600 rupee
- Vé vào xem Elephant Orphanage ở Pinnawala: 1.250 rupee.
- Vé vào Botanical Garden ở Kandy: 600 rupee
- Cultural Show ở Kandy (diễn lúc 5:30PM, khỏang 1 tiếng): 500 rupee

MQuyt
05-01-2010, 18:22
Rời đền xá lợi răng Phật, tiếp tục dạo bộ ra khu phía ngoài. Một đài phun nước bằng đồng theo kiểu Tây:

https://lh5.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJFPnInaI/AAAAAAAAAMQ/Mg_a2srs9rQ/s720/4%20Dai%20phun%20nuoc%20bang%20dong.jpg

Tại sao lại có một công trình Tây phương ở đây – nơi vốn thuộc về truyền thống ? Xem tiếp – gần đó là nhà thờ St Paul Kandy:

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJqKei4BI/AAAAAAAAANM/bEI9ZE_RqE0/s512/4%20nha%20tho%20St%20Paul%20Kandy.jpg

Bên trong nhà thờ:

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJAX1VXSI/AAAAAAAAAL0/D2a1R4xty3o/s720/4%20ben%20trong%20nha%20tho%20St%20Paul.jpg

Khu phố cổ xung quanh, rất gần nhà thờ St Paul:

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKffVl7iI/AAAAAAAAAPM/ClNaYAFOrwk/s720/Kandy%20Old%20Town.jpg

Như vậy rõ ràng, dấu ấn phương tây ở một nơi được coi là thiêng liêng và truyền thống của Sri Lanka là rất rõ nét – không chỉ là đài phun nước, là nhà thờ, mà còn có của quần thể kiến trúc đồ sộ xung quanh. Lịch sử cận hiện đại của Sri Lanka xoay quanh 3 nhân vật: người Bồ Đào Nha, người Hà Lan và người Anh. Kandy đã từng trờ thành kinh đô của các vị vua Sinhalese khi mà các vùng đất trù phú ven biển đã bị người Bồ Đào Nha xâm chiếm vào TK 16. Người Hà Lan tiếp nối, và hơn một bước, họ xâm nhập đến tận vùng rừng núi Kandy. Đến đầu TK 19, người Anh chấm dứt nền độc lập mong manh của Sri Lanka bằng hiệp ứớc Kandy, biến Sri Lanka chính thức thành thuộc địa của Anh và tăng cường tối đa sự hiện diện của mình tại Kandy – lúc đó là thủ đô của thuộc địa.

Câu chuyện về người Anh có lẽ luôn là câu chuyện dài tập với Sri Lanka, và đến tân bây giờ đất nước này vẫn chịu ảnh hưởng của Anh rất rõ nét. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và cricket phổ biến hơn bóng đá...

MQuyt
05-01-2010, 18:31
Địa điểm tiếp theo chính là tượng Phật lớn trên đỉnh núi – Sanhinda:

https://lh6.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKGZyk0JI/AAAAAAAAAOE/jiNoxl3KBx0/s512/6%20tuong%20Phat%20Sanhinda%20nhin%20canh%20ben.jp g

Tầm nhìn từ đây xuống toàn bộ Kandy thật tuyệt. Có cảm giác thành phố này khá giống Đà Lạt – trên cao nguyên, cũng có hồ, có thác… Toàn cảnh khu trung tâm Kandy:

https://lh5.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKfh7-7yI/AAAAAAAAAPQ/jScWmEfCM7s/s720/Kandy%20town%20as%20seen%20from%20Sanhinda%20Buddh a%20Statue.jpg

Góc khác của thành phố – phía bên phải là sân vận động trong khi khu nhà hình vòng tròn bên trái chính là…nhà tù lớn nhất Sri Lanka:

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKBQDNZmI/AAAAAAAAAN8/uSMFWctedFM/s720/6%20Kandy%20tren%20cap%20goc%20khac.jpg

Xong thì xuống lại. Vòng xoay tháp đồng hồ, xe cộ lố nhố:

https://lh5.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKGUID5-I/AAAAAAAAAOA/BlCwmp_AaYU/s720/6%20thap%20dong%20ho%20Kandy.jpg

Dòng sông Kelani dài thứ tư Sri Lanka đoạn thượng nguồn chảy qua Kandy. Đây là con sông cung cấp nước chính cho Colombo phía dưới. Ảnh chụp trên cầu cửa ngõ vào Kandy, dòng sông sâu hun hút bên dưới dễ đến ba-bốn chục mét:

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJE-3TkdI/AAAAAAAAAMA/heFC2fpyqv4/s720/4%20Cau%20ngay%20cua%20ngo%20vao%20thanh%20pho.jpg

Kandy còn có trường đại học lớn nhất Sri Lanka – Đại học Peradeniya. Sân vận động trung tâm của trường:

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKlK0niVI/AAAAAAAAAPg/yYHZO2YB128/s720/University%20of%20Peradeniya%27s%20statium.jpg

Một toà nhà thấp thoáng sau bóng cây:

https://lh6.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJ4WNYvRI/AAAAAAAAANY/NlaAHo4IE_o/s720/4%20Toa%20nha%20truong%20dai%20hoc.jpg

Khuôn viên trường rộng mênh mông, xe chạy không quá chậm qua con đường chính cũng đến gần 20 phút mới hết. Vô số toà nhà nằm rải rác dưới tán cây, trên đồi, biệt lập. Có cả hệ thống mấy sân vận động, nhà hát ngoài trời, hội trường…Dù là một đất nước còn khó khăn, nhưng nhìn cơ sở vật chất cho một ngôi trường đại học mới hiểu vì sao chất lượng giáo dục đại học của Sri Lanka được đánh giá cao trong khu vực. Người mình có tiền thì cho con ra nước ngoài du học, còn họ thì học đại học trong nước, xong cố gắng ra nước ngoài đi làm kiếm tiền, mà chủ yếu là Trung Đông, Singapore, Malaysia.

MQuyt
05-01-2010, 18:32
Một ngọn núi có đỉnh thật ngộ - trên đường từ Kandy về lại Colombo:

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJptN9yAI/AAAAAAAAANI/O5UkfN_JErs/s720/4%20Ngon%20nui%20co%20dinh%20kha%20ky%20la.jpg

Quầy hàng đặc sản ven đường - rất nhiều bơ:

https://lh5.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKk5wt53I/AAAAAAAAAPY/3Pe6XUeBXO4/s720/Local%20speciality%20stalls%20en%20route.jpg

Xebo16
06-01-2010, 13:47
Xin bác cho thêm một chút thông tin về giá cả phuơng tiện đi lại , ăn uống , các chú ý khi đến , vì em cũng sắp phải một thân một mình sang đó . Rất cảm ơn bác

MQuyt
06-01-2010, 23:53
Xin bác cho thêm một chút thông tin về giá cả phuơng tiện đi lại , ăn uống , các chú ý khi đến , vì em cũng sắp phải một thân một mình sang đó . Rất cảm ơn bác

Tiếc là mấy đợt mình sang Sri Lanka (chủ yếu quanh quẩn ở Colombo) đều là đi công tác, tranh thủ cuối tuần đi lòng vòng thì cũng có bạn đồng nghiệp chở đi, nên kinh nghiệm về ăn uống đi lại chẳng có mấy chi tiết. Mấy hôm ở khách sạn (Taj Samudra) mình hay đi ăn ở tầng hầm KS Cinnamons (nghe đồn là sang nhất Colombo?), có foodcourt khá nhiều các món Thái, Tàu, Mã Lai... dễ ăn, giá cũng không quá đẳt (khoảng 500-600 Rs), có siêu thị (để mua mấy thứ linh tinh), cửa hàng sách, souvernir (chỉ mở cửa đến 6g), 2-3 cái ATM, nói chung là đủ nhu cầu cơ bản. Đi lại thì mình có đi tuk-tuk vài lần, ví dụ giá từ Colombo Fort về KS Taj Samudra ngay Galle Face (~2.5km) khoảng 200Rs (1$=113Rs) - hơi đắt. Taxi khá hiếm, còn các phương tiện công cộng khác thì mình chưa thử.

Đổi tiền thì mình đổi ngay sân bay, khi vừa lấy hành lý xong, và thấy tỉ giá có vẻ là tốt nhất. Khi bạn đổi tiền nhớ giữ lại cái biên lai, khi về nếu còn Rupee chưa xài hết thì có thể đổi lại $ theo tỉ giá cũ (cái này mình chưa thử, chỉ thấy ghi trên biên lai như thế - mình đổi People Bank - lúc đọc được cái câu đó thì đã ngồi trên máy bay :( )

Dân Sri Lanka nói chung là hiền lành, nhưng cò vạc và lừa đảo các loại cũng không hiếm, nếu có ai chủ động bắt chuyện với bạn ngoài đường thì nên cảnh giác.

casstaway
09-01-2010, 09:54
Bạn cũng có thể bay từ Singapore nữa. Lịch trình bay cũng hợp lý + dịch vụ hoàn hảo :P. Đi hội nghị thì cứ cái nào tốt thì phang thôi :D

vntuyen
09-01-2010, 10:32
Có 1 hội vừa đi Sr hôm qua 8/1 theo lộ trình HAN-BKK-SR bằng AirAsia.com
Phía bắc SR có lực lượng Hổ Tamil, gần Ấn độ, đòi ly khai trong thời gian qua
Tiếng Tamil cũng là tiếng của Nhóm dân Ấn độ ở Singapore và Malaysia.

Panama
15-01-2010, 23:08
ăn uống ở Sri lanka cực rẻ, ko tính ăn trong khách sạn nhé, vô cùng lắm. Một bữa xịn ăn ở khu Majestic city, khu ăn chơi bậc nhất ở thủ đô khoảng 250 Rs một bữa là ok. Một ngày ăn uống ngon hết 500 Rs
Ở thì ksạn tươg đưonưg việt nam thôi

MQuyt
31-01-2010, 19:29
Kelaniya là một thị trấn nhỏ cách Colombo khoảng hơn 10km về phía Đông Bắc. Trên đường công tác đi ngang đây, mình được bạn đồng nghiệp dẫn vào tham quan đền Kelaniya, là một trong ba địa điểm quan trọng nhất của Phật Giáo Sri Lanka (cùng với đền Xá Lợi răng Phật ở Kandy và đền cây Bồ Đề thiêng ở Anuradhapura - chỗ này mình chưa có dịp đi).

https://lh3.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSKk3YHJ4I/AAAAAAAAAPU/FxZe0xMXRLA/s720/Kelaniya%20temple.jpg

Đền Kelaniya nổi tiếng vì tương truyền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đến thăm nơi này khi ngài còng sống (TK5 trước CN). Tháp Phật lớn hiện giờ trong khuôn viên đền được cho là xây dựng ngay sau chuyến thăm đó của đức Phật.

https://lh5.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJm53FgzI/AAAAAAAAAM0/d8vMBDNzz8w/s720/4%20Stupa%20o%20Kelaniya.jpg

Đây là stupa to nhất mà mình từng thấy. Mấy hôm sau đọc báo thì thấy phía Bắc Sri Lanka còn có một stupa lớn hơn nữa, xây bằng gạch nung vừa mới được trùng tu xong và mở cửa cho công chúng tham quan.

Gian thờ chính bên trong khá đơn giản, chỉ có một bàn thờ chính trên cao, nhưng tường năm phía (cả trần) đều được trang trí bằng các hình vẽ rất sống động. Tiếc là lúc đó tối quá nên không chụp được rõ nét. Gian bên có tượng Phật nằm rất lớn:

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJ4YFSNgI/AAAAAAAAANg/q5fX68QvuuU/s720/4%20tuong%20Phat%20nam%20lon%20o%20Kelaniya.jpg

Bên hông điện chính có một chái nhỏ, có vẻ mới được xây dựng, thờ tranh của một số vị thần của đạo Hindu:

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJAML_MHI/AAAAAAAAALs/HPcfaBmXCGo/s720/4%20Ban%20tho%20Hindu%20o%20Kelaniya.jpg

Học trò tung tăng xếp hàng chờ vào thăm đền:

https://lh4.ggpht.com/_jS-zJeRxdSw/SrSJAZUKgsI/AAAAAAAAALw/IIF8YywI7Lk/s720/4%20Ben%20hong%20den%20Kelaniya.jpg

HoangDJ
22-02-2010, 12:14
Virgo có viết topic nào về Sri Lanka ko, cho mình xin với :"> Search cả diễn đàn ra nhõn bài này:

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4596&highlight=sri+lanka

Mình cũng sắp Sri Lanka.