PDA

View Full Version : Đà Lạt tối ngày 04/07/2012 bằng xe Phương Trang, có ace nào tham gia không



JoyceNguyen
24-06-2012, 15:44
Tuần vừa rồi có chuyến phượt đi nha trang - đà lạt bằng xe máy mà bị vô bệnh viện không tham gia được. Mới thấy có 1 bạn mở top mà bị khóa rùi. Nhưng do muốn đi đà lạt quá nên giờ lập topic rủ rê xem có ace nào tham gia không.

Lịch trình và chi phí như sau:

Đêm ngày 4/7 đi xe Phương Trang chuyến trễ nhất lên Đà Lạt.
Sáng 5/7 đến Đà Lạt ăn sáng, xẽ cố gắng năn nỉ khách sạn cho nhận phòng sớm để nghỉ ngơi.
Chiều tham quan dinh III, Vườn hoa TP.

Tối thì đi uống sữa đậu nành, dạo hồ xuân hương.

ngày 6/7: Tham quan nhà thờ con gà, Thiền Viện Trúc Lâm, Thác Đatanla, thác pren.
Chiều tham quan: chùa linh phước, nhà thờ domaine, chùa thiên vương cổ sát.

tối đi ăn lẩu dê khe sanh.

ngày 7/7: Tham quan Đồi Mộng mơ, Thung lũng vàng, làng cù lần, lang biang, giao lưu cồng chiêng dưới chân núi langbiang.

ngày 8/7: ngủ trễ 1 chút, đi chợ đà lạt mua quà. Trưa trả phòng rồi lên xe PT về lại SG.



Chi phí:
KS: 100k/người x 3 đêm = 300k.
Xe phương trang 210k/lượt x 2lượt = 420k.
Thuê xe máy+xăng là 150k/xe. Vậy là 75k/người x 4 ngày = 300k.
Vé tham quan: khoảng 200k.
Ăn uống TB 100k/ ngày x 4 ngày = 400k.

TC khoảng 1t620. Tất cả chỉ là sơ bộ khi nào off sẽ kỹ lưỡng hơn.

Hiện tại có 5 mem rùi:

Tên: Nguyễn Ngọc Xuân Hương.
Email: [email protected]
Số đt mình 0937 308 938 - hoặc 0938 326 533

Nick: Marineboy
Tên: Sơn
DT: 01229193000

Tên: tường Vi.
dt: 0932395989

Tên: Anh Quang + bạn
dt: 01697996438

Có 2 mem tính đi ngày 30/6 nhưng vẫn sẽ nhập đoàn đ chơi ngày 5/7 luôn nên hiện tại số lượng tương đối đủ để vui chơi. Có bạn nào có hứng thì tham gia để chốt SL 8 cho đẹp nghen. Hihihih


Thời gian off: 19g ngày 28/6 tại Cafe RITA ngay đường Nguyễn Văn Cừ ah, Quán đối diện nhà sách Nguyễn Văn Cừ ah. .

Marineboy
24-06-2012, 15:56
Kakaka, nhanh thiệt nha, dzo ủng hộ liền, có đi thác Voi không ta?

JoyceNguyen
24-06-2012, 16:00
If you like.

Marineboy
24-06-2012, 20:31
Windmills, địa chỉ chính xác là số 2 Phan Đình Phùng phải hông ace?

Nhìn hấp dẫn ghê ta!

https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/181058_396535377056226_969322963_n_002.jpg

Marineboy
24-06-2012, 21:41
Một số hình ảnh cho nó hấp dẫn:

- Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt: 29 đường Yersin, phường 10, tỉnh Lâm Đồng, Tp. Đà Lạt
https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/58115_145337498842683_1284382_n.jpg

- Nhà thờ Chính tòa Ðà Lạt là một trong những nhà thờ công giáo ở Việt Nam có tên gọi khác là nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn. Đây là nhà thờ chính tòa của vị giám mục Giáo phận Đà Lạt, cũng là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại. Nhà thờ nằm trên đường Trần Phú (gần khách sạn Novotel) thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/800px-Nha_tho_chinh_toa_Da_Lat.jpg

- Dinh III: còn gọi là dinh Bảo Ðại, được xây trong khoảng từ năm 1933 đến 1938, do một kiến trúc sư người Pháp và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế.
https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/dinh3.jpg

- Thiền Viện Trúc Lâm: là thiền viện thuộc dòng Trúc Lâm Yên Tử chi nhánh thành phố Đà Lạt. Thiền viện cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km, nằm trên núi Phụng Hoàng, phía trên Hồ Tuyền Lâm.
https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/800px-ThienVienTrucLamDaLat_entrance_gate.jpg

- Liêng Rơwoa (thác Voi): Từ Thành phố Đà Lạt, đi theo hướng tây nam, qua Thác Cam Ly, qua Xã Tà Nung về tới thị trấn nam Ban Huyện Lâm Hà với khoảng cách khoảng 25km.
https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/thacVoi2.jpg

- Thác Prenn: Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km, cạnh quốc lộ 20 - dưới chân đèo Prenn, ngay cửa ngõ vào thành phố hoa – Đà Lạt. Đây là một trong những thác nước đẹp và quyến rũ bậc nhất Nam Tây Nguyên.
https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/ThacPren.jpg

ACE có thể tham khảo thêm ở link dưới đây nhé:
https://www.phuot.vn/threads/2717-C%E1%BA%A9m-nang-du-l%E1%BB%8Bch-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-cho-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t

JoyceNguyen
24-06-2012, 22:54
Chắc có Sơn và Hương thôi Sơn ơi. Nếu vậy thiệt thì sao? Có đi không? :shrug:

uttchan
24-06-2012, 22:57
Nhìn lịch trình thì ham nhưng mà nhiều ngày quá >>> hóng hớt thui T"T

JoyceNguyen
25-06-2012, 08:48
Up để mọi người thấy nào

JoyceNguyen
25-06-2012, 14:08
Hết ngày mai mà không có ai join cùng thì Smod close topic dùm. Vậy là lại hẹn Đà Lạt 1 dịp khác. Nản ghê, không có ai tham gia hết Marineboy ơi.

back‧pack‧er
25-06-2012, 15:35
Bạn ơi, mình cũng đang phân vân chuyến của bạn. Nếu đi, thì chỉ có 3 người?

Thật ra, về KS thì mình vào khúc Bùi Thị Xuân tìm cho rẻ. Mình cũng đến ĐL rồi. Nhưng quá lâu, bây giờ muốn quay lại.

Thời tiết ĐL: Sáng lạnh, trưa nóng cực kỳ, và chiều thoang thoảng. Tối thì rung cầm cặp. Không biết bây giờ thế nào.

Những chỗ bạn đưa ra thì mình cũng đã đi qua rồi. Nhưng cũng muốn đi lại để tìm cảm giác mới. Đạp xe đạp đôi và thú đi dạo phố hàng giờ là sở thích của mình. Mệt thì mệt thiệt nhưng cái cảm giác đó thích.

Nếu 3 người thì có đự định đi không? Và nếu đi phải chắc chắn nha. Vì mình phải sắp xếp. Mình cũng đang phân vân. Chờ ý kiến của 2 bạn.

JoyceNguyen
25-06-2012, 16:03
Ok. Em và Marineboy thì chắc chắn, nếu anh/chị cũng chắc chắn thì đi. Có gì liên lạc em nha.

Hai-con-bú-dù
25-06-2012, 17:25
Phượt xe máy không tụi em, he he .làm 1 chuyến tiếp nè.Đà lạt giờ không còn lạnh như mấy năm trước nữa, tối anh ra cò mặc áo ba lỗ mà chẳng có cảm giác gì hết, hjx.

JoyceNguyen
25-06-2012, 18:42
Em cũng thích phượt xe máy nhưng bây giờ già yếu rồi, sức khỏe không cho phép anh ơi. Em sợ đang đi giữa đường mà em choáng váng thì tiêu cả xế và ôm mất. Hic hic. Đi 1 chuyến nữa đi anh Thiện, vô Thung Lũng Vàng, Làng Cù Lần chơi, XQ đợt rồi anh cũng đâu có đi đâu. Em đã nói đừng vô Đồi Mộng Mơ mà mọi người không nghe em nghen.

Hai-con-bú-dù
25-06-2012, 20:08
Em cũng thích phượt xe máy nhưng bây giờ già yếu rồi, sức khỏe không cho phép anh ơi. Em sợ đang đi giữa đường mà em choáng váng thì tiêu cả xế và ôm mất. Hic hic. Đi 1 chuyến nữa đi anh Thiện, vô Thung Lũng Vàng, Làng Cù Lần chơi, XQ đợt rồi anh cũng đâu có đi đâu. Em đã nói đừng vô Đồi Mộng Mơ mà mọi người không nghe em nghen.

Hjx, a đâu có bít e nói không nên vô Đồi Bợ Mông đâu, vào rùi thấy phí.XQ thì những lần trước anh đi cũng có vào rùi chẳng thấy gì khác hết nên tụi anh không vào nữa.Nếu em đi xe PT lên thì đâu có xe đâu mà đi mấy điểm kia, trên đó giờ thuê xe máy mắc lắm mà xe chạy lại uống xăng kinh khủng.

tintin12
25-06-2012, 20:31
Tối thứ 5 ngày 5/7 nhóm mình cũng đi đà lạt nè , nhưng kết hợp leo 3 tầng thác Datanla luôn

Khám phá Đà Lạt - Chinh Phục Thác Tử Thần Datanla và vách Núi Langbiang cao 30 mét

Ngày 5/7/2012 :
18h tập trung tại điểm xuất Phát - điểm danh khởi hành đi Thành Phố Đà lạt - Ăn chiều tại Dầu Giây . Tiếp tục đi Đà Lạt , lên đến Đà Lạt nhận phòng khách sạn - Đi dạo phố đêm ( nếu còn sức ) .

Ngày 6/7/2012 :

- Ngủ dậy đánh răng rửa mặt - đi ăn sáng Miếng gà Tường vi - Sau đó đi uống cafe bờ Hồ ngắm Hồ Xuân Hương thư giản . lên Đường chinh phục Núi Langbiang - Đến Chân núi , đoàn di bộ xuyên qua làng người dân tộc lạch - men theo đường rừng lên núi , tham quan và chụp hình tại khu tưởng niệm Yesin ,người tìm ra cao nguyên Langbiang .
- Đến khu vực vách núi . thực tập xử dụng các phương tiện an toàn như Đai , nón bảo hộ , cách xử dụng dây khi tuột xuống . Nghỉ ngơi ăn trưa giữa rừng thông .
- bắt đầu chinh phục Vách núi cao 30 mét ,một cảm giác rất sảng khoái ,hihi
- Nghỉ ngơi , di chuyển về lại chân núi , lên xe trở vể đà lạt , ghé ăn bánh bèo 4B . về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi ,
- Tối thưởng thức món lẩu dê và sau đó đi uống sữa đậu nành hặc ốc ( hay đánh lẻ tùy mọi người ,hehehe)

Ngày 7/7 : chinh phục 3 tầng thác Datanla

- Ăn sáng với mì quảng và Bún bò , Uống cafe Song Vy , khởi hành đi Thác datanla, Đến Thác hướng dẫn lại 1 lần nữa các dụng cụ an toàn . Bắt đầu di chuyển xuống thác . Chụp hình tầng trên cùng của thác Datanla , sau đó di chuyển men theo đường rừng xuống Tầng thứ 1 . Chinh phục từng thứ nhất cao 15 mét bên dòng thác đổ bên cạnh . Tập nhảy thác độ cao 3 mét . di chuyển men theo dòng thác , chinh phục Vách núi thứ 2 cao 20 mét , với dòng nước chảy dưới chân mình , xuống đến nơi nghỉ ngơi dùng cơm trưa giữa rừng bên cảnh 1 thác nước đẹp và hoang sơ rất lãng mạn.hihi.
sau khi ăn trưa xong dọn dẹp vệ sinh , bắt đầu thả mình thư giản trôi theo dòng sông lười ( có áo phao nhé ) . đến điểm cuối của dòng sông bắt đầu chơi trò chơi trướt Đá nước ( ở công viên nước là trượt máng nước ) ,hihi
- đi bộ xuyên qua khu rừng , bắt đầu đi chinh phục vách nước cao 30 mét với dòng thẳng đổ thẳng vào mình rất là tuyệt với , không từ nào có thể diễn tả được . Xuống đến chân Thác khui sâm banh chúc mừng những người chiến thắng .
- Nhảy từ vách cao 20 mét xuống nước ( ai muốn chơi thì tham gia rất hấp dẫn nhé ) sau đó di chuyển xuống " Máy giặt " và bắt đầu tham giac chương trình giặt sạch quần áo ,hihi
- Di chuyển lên đèo Prenn , xe đón mọi người , đưa về khách sạn nghỉ ngơi
- Buổi tối thưởng thức Gà Hầm ớt xiêm - thỏ chui rơm , ăn mừng những người chiến thắng được bản thân của mình .

Ngày 8/7 : Sài Gòn thân yêu

- Ăn sáng - đi chợ Đà Lạt mua quà , khởi hành về Sài gòn - Ghé tham quan Trúc Lâm Viên , cho cá nhảy lên tay mình ăn thức ăn để lấy may mắn - Hoặc ghé Thác VOI , bò xuống tham quan Thác .hihi. Đến Bảo Lộc dùng cơm trưa Nhà Hàng cơm niêu . chiều về đến Sài Gòn chia tay nhau ,hic , nói đến chia tay là bùn ,hhihi

Marineboy
25-06-2012, 21:00
Bạn ơi, mình cũng đang phân vân chuyến của bạn. Nếu đi, thì chỉ có 3 người?

Thật ra, về KS thì mình vào khúc Bùi Thị Xuân tìm cho rẻ. Mình cũng đến ĐL rồi. Nhưng quá lâu, bây giờ muốn quay lại.

Thời tiết ĐL: Sáng lạnh, trưa nóng cực kỳ, và chiều thoang thoảng. Tối thì rung cầm cặp. Không biết bây giờ thế nào.

Những chỗ bạn đưa ra thì mình cũng đã đi qua rồi. Nhưng cũng muốn đi lại để tìm cảm giác mới. Đạp xe đạp đôi và thú đi dạo phố hàng giờ là sở thích của mình. Mệt thì mệt thiệt nhưng cái cảm giác đó thích.

Nếu 3 người thì có đự định đi không? Và nếu đi phải chắc chắn nha. Vì mình phải sắp xếp. Mình cũng đang phân vân. Chờ ý kiến của 2 bạn.

S & Joyce chắc chắn đi đó, có gì bạn cứ gọi cho Joyce/Hương.

@Hương, cứ từ từ, sao nóng nảy vậy bạn,.......kakaka, còn nhiều thời gian muh, cứ đợi có thêm ace nào tham gia thì vui, hông thì 3-4 người cũng chơi luôn

@A. Thiên, làm chuyến nữa đi, lên ĐL thuê xe máy chơi tiếp, kakak....

JoyceNguyen
26-06-2012, 08:03
Em vẫn hay thuê xe đi trên đó mà anh Thiện, xe số đâu tốn xăng nhiêu đâu anh. Uhm. 3 hay 4 người vẫn đi vì có 2 bé đi ngày 30/6 nhưng 4/7 sẽ nhập đoàn để đi cùng nè.

@ A. Thiện. Em có mail chương trình cho mọi người nhưng chắc mọi người không tin tưởng em nên không đi điểm nào em đưa ra cả. Chán ghê. Vậy anh có muốn khám phá những điểm anh chưa tham gia trong chuyến vừa rồi thì hú em nha.

Chúc gd phuot 1 ngày vui vẻ nghen.

Hai-con-bú-dù
26-06-2012, 08:43
Em vẫn hay thuê xe đi trên đó mà anh Thiện, xe số đâu tốn xăng nhiêu đâu anh. Uhm. 3 hay 4 người vẫn đi vì có 2 bé đi ngày 30/6 nhưng 4/7 sẽ nhập đoàn để đi cùng nè.

@ A. Thiện. Em có mail chương trình cho mọi người nhưng chắc mọi người không tin tưởng em nên không đi điểm nào em đưa ra cả. Chán ghê. Vậy anh có muốn khám phá những điểm anh chưa tham gia trong chuyến vừa rồi thì hú em nha.

Chúc gd phuot 1 ngày vui vẻ nghen.

E đâu có gửi mail cho anh đâu mà biết.Bữa đi đà lạt anh muốn khám phá mấy ngôi nhà ma mà mấy đứa kia sợ quá không đứa nào dám đi hết, he he.cũng thấy tiếc ghê vì chưa thử cảm giác thấy ma thế nào, hjx.

JoyceNguyen
26-06-2012, 08:50
E đâu có gửi mail cho anh đâu mà biết.Bữa đi đà lạt anh muốn khám phá mấy ngôi nhà ma mà mấy đứa kia sợ quá không đứa nào dám đi hết, he he.cũng thấy tiếc ghê vì chưa thử cảm giác thấy ma thế nào, hjx.


Vậy chuyến này đi nữa đi anh.

Dautay_tran
26-06-2012, 14:50
c ơi cho e hỏi còn tìm bạn đi chung ko c?? e cũng muốn đi, đây là lần đầu tiên e đi phượt đó. sdt e 0932395989

dandelion 90
26-06-2012, 15:14
cái này giống đi du lịch quá bạn ơi,phượt mà thế này thì chi phí hơi cao,hihi

Dautay_tran
26-06-2012, 15:40
tên: Trần thị tường vi
email: [email protected]
sđt: 0932395989

Namir
26-06-2012, 16:00
Góp ý 1 chút : Khách sạn các bạn sẽ ở đâu ? Sao không ở biệt thự 14 ở đường Quang Trung ? Vừa đẹp vừa có sân, vừa gần hồ XH nữa. Phòng 5 giường đơn cũng chỉ có 350k/ngày - tính ra là 75k/người. Mà chủ yếu là ở đây có vườn hoa rất đẹp, lối ra vào có hàng rào gỗ màu trắng rất dễ thương, chụp hình là hết ý ^^

Buổi xế có thể đi ăn bánh bèo số 4 ở địa chỉ 282 Phan Đình Phùng. Ở đây bánh bèo ngon, và có bán thêm bánh flan và yagurt cực ngon. Bảo đảm ăn là ghiền ^^

Sau đó tối tối có thể đi ăn bánh tiêu nhân đậu xanh ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và Bùi Thị Xuân, vừa ngon vừa lạ.

Vừa mới đi DL tuần rồi, giờ nhắc tới lại muốn lên nữa ...

back‧pack‧er
26-06-2012, 17:07
Em vẫn hay thuê xe đi trên đó mà anh Thiện, xe số đâu tốn xăng nhiêu đâu anh. Uhm. 3 hay 4 người vẫn đi vì có 2 bé đi ngày 30/6 nhưng 4/7 sẽ nhập đoàn để đi cùng nè.


Vậy là đến ngày 4/7 sẽ có nhập đoàn hả bạn? Bao nhiêu người đi tổng cộng?

Nếu đi đông là phải book khách sạn và xe sớm đó. Mình sẽ liên hệ bạn nếu quyết định đi vì kẹt một số cv, đang cố gắng.

JoyceNguyen
26-06-2012, 18:12
cái này giống đi du lịch quá bạn ơi,phượt mà thế này thì chi phí hơi cao,hihi

Vì mọi người muốn an toàn nên không dám đi xe máy. Có lẽ gọi là du lịch tự túc. Nhưng vẫn là tự do khám phá nên vẫn là tinh thần của phượt. Chính xác vì tính ra mất chi phí vận chuyển hơi nhiều nhưng an toàn vẫn trên hết. Thanks bạn quan tâm.



Góp ý 1 chút : Khách sạn các bạn sẽ ở đâu ? Sao không ở biệt thự 14 ở đường Quang Trung ? Vừa đẹp vừa có sân, vừa gần hồ XH nữa. Phòng 5 giường đơn cũng chỉ có 350k/ngày - tính ra là 75k/người. Mà chủ yếu là ở đây có vườn hoa rất đẹp, lối ra vào có hàng rào gỗ màu trắng rất dễ thương, chụp hình là hết ý ^^

Buổi xế có thể đi ăn bánh bèo số 4 ở địa chỉ 282 Phan Đình Phùng. Ở đây bánh bèo ngon, và có bán thêm bánh flan và yagurt cực ngon. Bảo đảm ăn là ghiền ^^

Sau đó tối tối có thể đi ăn bánh tiêu nhân đậu xanh ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và Bùi Thị Xuân, vừa ngon vừa lạ.

Vừa mới đi DL tuần rồi, giờ nhắc tới lại muốn lên nữa ...


Hic hic, mấy bạn thích ở P2 không ah. Không ai chịu ở tập thể.

JoyceNguyen
26-06-2012, 18:56
mới update trang 1, mọi người vô xem nha

JoyceNguyen
26-06-2012, 19:01
Vì mọi người muốn an toàn nên không dám đi xe máy. Có lẽ gọi là du lịch tự túc. Nhưng vẫn là tự do khám phá nên vẫn là tinh thần của phượt. Chính xác vì tính ra mất chi phí vận chuyển hơi nhiều nhưng an toàn vẫn trên hết. Thanks bạn


Chưa chắc đi xe đò an toàn hơn xe máy nhé,hên xui thôi ...


Mỗi người mỗi ý, mỗi sở thích. Đừng có topic nào của người khác cũng vào nói năng lung tung như vậy.

uttchan
26-06-2012, 21:33
Mình đi du lịch or phượt gì cũng thích đi xe đò hơn đi xe máy nà, hi hi, chúc chuyến đi thành công nhé

willownguyen
26-06-2012, 22:28
Tối thứ 5 ngày 5/7 nhóm mình cũng đi đà lạt nè , nhưng kết hợp leo 3 tầng thác Datanla luôn

Khám phá Đà Lạt - Chinh Phục Thác Tử Thần Datanla và vách Núi Langbiang cao 30 mét

Ngày 5/7/2012 :
18h tập trung tại điểm xuất Phát - điểm danh khởi hành đi Thành Phố Đà lạt - Ăn chiều tại Dầu Giây . Tiếp tục đi Đà Lạt , lên đến Đà Lạt nhận phòng khách sạn - Đi dạo phố đêm ( nếu còn sức ) .

Ngày 6/7/2012 :

- Ngủ dậy đánh răng rửa mặt - đi ăn sáng Miếng gà Tường vi - Sau đó đi uống cafe bờ Hồ ngắm Hồ Xuân Hương thư giản . lên Đường chinh phục Núi Langbiang - Đến Chân núi , đoàn di bộ xuyên qua làng người dân tộc lạch - men theo đường rừng lên núi , tham quan và chụp hình tại khu tưởng niệm Yesin ,người tìm ra cao nguyên Langbiang .
- Đến khu vực vách núi . thực tập xử dụng các phương tiện an toàn như Đai , nón bảo hộ , cách xử dụng dây khi tuột xuống . Nghỉ ngơi ăn trưa giữa rừng thông .
- bắt đầu chinh phục Vách núi cao 30 mét ,một cảm giác rất sảng khoái ,hihi
- Nghỉ ngơi , di chuyển về lại chân núi , lên xe trở vể đà lạt , ghé ăn bánh bèo 4B . về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi ,
- Tối thưởng thức món lẩu dê và sau đó đi uống sữa đậu nành hặc ốc ( hay đánh lẻ tùy mọi người ,hehehe)

Ngày 7/7 : chinh phục 3 tầng thác Datanla

- Ăn sáng với mì quảng và Bún bò , Uống cafe Song Vy , khởi hành đi Thác datanla, Đến Thác hướng dẫn lại 1 lần nữa các dụng cụ an toàn . Bắt đầu di chuyển xuống thác . Chụp hình tầng trên cùng của thác Datanla , sau đó di chuyển men theo đường rừng xuống Tầng thứ 1 . Chinh phục từng thứ nhất cao 15 mét bên dòng thác đổ bên cạnh . Tập nhảy thác độ cao 3 mét . di chuyển men theo dòng thác , chinh phục Vách núi thứ 2 cao 20 mét , với dòng nước chảy dưới chân mình , xuống đến nơi nghỉ ngơi dùng cơm trưa giữa rừng bên cảnh 1 thác nước đẹp và hoang sơ rất lãng mạn.hihi.
sau khi ăn trưa xong dọn dẹp vệ sinh , bắt đầu thả mình thư giản trôi theo dòng sông lười ( có áo phao nhé ) . đến điểm cuối của dòng sông bắt đầu chơi trò chơi trướt Đá nước ( ở công viên nước là trượt máng nước ) ,hihi
- đi bộ xuyên qua khu rừng , bắt đầu đi chinh phục vách nước cao 30 mét với dòng thẳng đổ thẳng vào mình rất là tuyệt với , không từ nào có thể diễn tả được . Xuống đến chân Thác khui sâm banh chúc mừng những người chiến thắng .
- Nhảy từ vách cao 20 mét xuống nước ( ai muốn chơi thì tham gia rất hấp dẫn nhé ) sau đó di chuyển xuống " Máy giặt " và bắt đầu tham giac chương trình giặt sạch quần áo ,hihi
- Di chuyển lên đèo Prenn , xe đón mọi người , đưa về khách sạn nghỉ ngơi
- Buổi tối thưởng thức Gà Hầm ớt xiêm - thỏ chui rơm , ăn mừng những người chiến thắng được bản thân của mình .

Ngày 8/7 : Sài Gòn thân yêu

- Ăn sáng - đi chợ Đà Lạt mua quà , khởi hành về Sài gòn - Ghé tham quan Trúc Lâm Viên , cho cá nhảy lên tay mình ăn thức ăn để lấy may mắn - Hoặc ghé Thác VOI , bò xuống tham quan Thác .hihi. Đến Bảo Lộc dùng cơm trưa Nhà Hàng cơm niêu . chiều về đến Sài Gòn chia tay nhau ,hic , nói đến chia tay là bùn ,hhihi


Chuong trinh cua ben ay hap dan qua, khong biet to co the tham gia ko? dieu kien the nao? lien lac nhe: [email protected]

Marineboy
26-06-2012, 23:46
Góp ý 1 chút : Khách sạn các bạn sẽ ở đâu ? Sao không ở biệt thự 14 ở đường Quang Trung ? Vừa đẹp vừa có sân, vừa gần hồ XH nữa. Phòng 5 giường đơn cũng chỉ có 350k/ngày - tính ra là 75k/người. Mà chủ yếu là ở đây có vườn hoa rất đẹp, lối ra vào có hàng rào gỗ màu trắng rất dễ thương, chụp hình là hết ý ^^

Buổi xế có thể đi ăn bánh bèo số 4 ở địa chỉ 282 Phan Đình Phùng. Ở đây bánh bèo ngon, và có bán thêm bánh flan và yagurt cực ngon. Bảo đảm ăn là ghiền ^^

Sau đó tối tối có thể đi ăn bánh tiêu nhân đậu xanh ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và Bùi Thị Xuân, vừa ngon vừa lạ.

Vừa mới đi DL tuần rồi, giờ nhắc tới lại muốn lên nữa ...

Làm chuyến nữa đi bạn, chắc có thêm người thì mọi người sẽ ở chung, BT#14 là option#1.

Marineboy
26-06-2012, 23:53
@Joyce, tình hình là đang lối kéo thêm 1 đồng bọn nữa, kaka.... update ngày mai ha!

JoyceNguyen
27-06-2012, 15:47
@Joyce, tình hình là đang lối kéo thêm 1 đồng bọn nữa, kaka.... update ngày mai ha!

Sao rùi? Bạn của S có đi không? Off ngày 28/6 nha S. 29/6 H đi miền Tây chơi rùi. Để H alo mọi người hen

Marineboy
27-06-2012, 22:06
Sao rùi? Bạn của S có đi không? Off ngày 28/6 nha S. 29/6 H đi miền Tây chơi rùi. Để H alo mọi người hen

OK, đã nhận được tin nhắn. Tình hình là bạn S vẫn đang xin phép, chưa chắc được. Tình hình mọi người vẫn như củ ah? Ngày mai gặp ha pakon.

vanqn1401
03-07-2012, 13:21
Hi, hôm nay mình mới thấy topic này. Mình cũng muốn đi, nhưng vì mọi người đã off rồi nên có thể cho thông tin người nào mua vé xe để mình ll mua vé đi với nhé.
name: Vân
DD: 0905 25 08 25
Yh: vanqn1401
mail: [email protected]

tintin12
03-07-2012, 13:29
Tối ngày 5.7 bên mình sẽ đi nè , có gì lên đó có dịp hẹn hò nhé

tancuti15
05-07-2012, 22:00
ban tintin12 cho sdt di, sang ngay 6 minh se len do co gi hen gap o do nha!!!!!!!!! minh di co 1 minh thoi.

Yêu cầu chỉnh sửa: Viết hoa đầu câu và viết có dấu