PDA

View Full Version : Buôn Mê Thuột - Bus và Bus



thirteen
23-06-2012, 09:36
Mình đi chuyến BMT này cũng khá lâu rồi , vào tháng 11 năm ngoái lận . Nhưng hè này rảnh rỗi nên mình muốn viết một vài dòng hồi ức , cũng như muốn chia sẻ một chút xíu xìu xiu kinh nghiệm đi BMT lần này . Theo đúng như tên gọi của topic , phương tiện phượt chủ yếu ở BMT của mình và nhỏ bạn là Bus :D



https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383508_235989056461445_424339757_n.jpg

thirteen
23-06-2012, 09:59
Câu chuyện bắt đầu khi nhỏ bạn nói với mình là ko biết đi đâu chơi , thế là mình gợi ý cho nó nguyên một lô những điểm du lịch như : Vũng Tàu , Nha Trang , leo núi Tây Ninh , đi chợ nổi Tiền Giang hay là lên Buôn Mê Thuột cưỡi voi ... Và câu trả lời cuối cùng của là BMT .

Tới ngày đi , trước giờ khởi hành 1 tiếng mưa như trút nước , nghĩ lại ai đó đã từng nói : trước khi đi chơi mà trời mưa là tốt , vậy thì ok.

19g30 , kêu đứa bạn thân chở đến hãng xe Mai Linh ở Lê Hồng Phong (trước khi đi có hứa với nó sẽ mua nhẫn đuôi voi tặng nó , nhưng rốt cục lại ko mua vì lông đuôi voi gì mà giống sợi dây điện quá trời , tự nhủ khi về sẽ dẫn nó đi ăn vậy :D), 20g xe trung chuyển chở tới Bến xe miền Đông .
21g xe khởi hành đi BMT . Đây là lần đầu tiên mình đi xe giường nằm , hơi thích cũng hơi lạ chút .

1g30 khuya , xe dừng chân ở trạm Bù Đăng . Đi lòng vòng trong trạm chẳng thấy gì đáng chú ý cả , ngoại trừ mấy tảng đá thấy hổng có gì đẹp mà giá từ vài trăm tới vài triệu đồng , lòng tự hỏi "Phải ko đó ?"

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/532667_383833531676996_314504441_n.jpg
Xin lỗi , em bị mù nghệ thuật :D

Khi đứng ở ngoài trạm , bầu trời đầy sao thật đẹp . Nhỏ bạn nói "Bình thường , buổi tối ở bãi biển nhiều sao hơn ở đây nhiều ." Mình chưa từng ngủ đêm ở biển nên thấy thật ganh tị (giờ em đc bụi ngoài biển rồi ạ :)) ). Một điều làm mình chú ý nữa là hàng cây ở bên kia đường , ko biết do thời tiết mát mẻ khiến tâm trạng thoải mái , hay do hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn vắng vẻ mà mình thấy hàng cây đó đẹp một cách lạ lùng, rất muốn lại gần để ngắm nó kỹ hơn nhưng rồi lại thôi vì ... sợ .

6g30 sáng , 2 đứa đã đặt chân ở BMT . Không khí ở đây cũng se se lạnh như ở Đà Lạt nhưng ko bằng .

Ở trạm chờ xe trung chuyển , nhìn lên bầu trời cứ ngỡ mây cách mình một tầm với .

Có một anh tài xế taxi lại bắt chuyện với mình , dù mình ko đi và ngược lại hỏi anh ta khá nhiều thông tin những điểm tham quan thì anh vẫn trả lời một cách rất lịch sự . Lúc đó thấy anh ta thật dễ thương và đẹp trai làm sao . Ôi ! Miss him .

..................................................


Sau khi gởi đồ đạc ở KS Duy Hoàng (30 Lý Thường Kiệt , theo mình là giá rẻ , khá tốt) , 2 đứa đã sẵn sàng cho điểm đến đầu tiên . Nhưng gì thì cũng phải ăn sáng và uống cafe trước đã , lên xứ sở cafe mà lị

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525781_383845268342489_184299717_n.jpg
Phòng 2 đứa ở KS Duy Hoàng (160/ngày nha mấy bạn)

Hai đứa đi vòng vòng một hồi vẫn chẳng thấy hàng quán nào cả , thế là mua đỡ bánh mì ở gần chợ . Lúc ở chợ , có một người phụ nữ và một bảo vệ cãi nhau coi bộ cũng hơi bị căng , mình rút ra đc một điều là "cãi nhau ở chợ vẫn quanh ta" (do nhà mình gần chợ :D)

Tại trạm chờ bus đi thác Dray Sáp ở đường Lê Hồng Phong , ngay trưởng Hồng Đức , 2 đứa đứng chờ chung với một đám học sinh . Mọi người xung quanh cứ ngó 2 đứa với ánh mắt khá kỳ lạ làm mình thấy ... kỳ kỳ . Lát sau mình mới biết những người này tưởng mình và nhỏ bạn là người nước ngoài , do nghe một người đằng sau nói " Ko phải người nước mình đâu , thấy ăn mặc khác khác là biết rồi " , quay lại coi ai phát ngôn "dễ thương" vậy thì hỡi ơi , đằng sau đó chừng hơn một chục cặp mắt ngó mình , thôi đành ngậm ngùi đứng yên T_T

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/599429_383833571676992_1765090137_n.jpg
Đứng từ trạm bus ngó ra

thirteen
23-06-2012, 10:53
Trên chuyến bus này ko đông như mình tưởng , mình và đứa bạn ngồi ở 2 hướng đối diện nhau . Trong lúc mình ngó qua cửa sổ để ngắm cảnh thì phát hiện có 2 người thanh niên ngồi sau cứ ngó mình chằm chằm đến phát bực , sau một hồi giả vờ như ko quan tâm nữa mình cũng chịu hết nổi , ngó ngang chỗ khác . Một lúc sau mình hỏi chị bán vé bus tới thác Dray Sáp chưa thì một trong 2 "thằng" ngó mình nãy giờ trả lời dùm "qua lâu lắm rồi" . Cái gì ?

2 đứa bước xuống xe mà ko biết mình đang ở đâu , 2 bên đường là đồng ruộng vắng vẻ , thưa thớt một hai căn nhà , ko một bóng người và đầy nắng . Theo lời của mấy người trên bus (đúng hơn là của "thằng" trả lời dùm) thì chúng tôi phải đi ngược lại 3 km nữa mới tới thác .

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/599708_383851431675206_927887453_n.jpg

Ko biết phải đứng đợi bus đến chừng nào , 2 đứa quyết định sẽ quá giang xe chạy trên đường , nhưng nơi này lại hoang vắng nên cũng hơi sợ sợ , ko biết nó có chở mình đi đâu ko nữa . Bỗng đâu từ đằng xa có một chiếc xe hơi trờ tới , thế là cuối cùng mình có dịp giơ ngón cái lên để xin đi ké như trong phim (cảm động T_T)

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/378886_2100061026482_1132616205_n.jpg

Khi xuống xe , nhỏ bạn mới nói với mình là do thấy người đó chạy xe chậm và khi qua đoạn đường xấu ông ta chạy rất cẩn thận , có lẽ là người đàng hoàng nên đi nhờ xe đc , rồi còn kể là có 2 nhỏ nào đó cũng đi chơi rồi đi nhờ xe giống vậy, xong bị 1 đám con trai "mần thịt" , nghe mà hoảng (NT)

Con đường vào thác khá đẹp , bướm bay dập dờn .


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/600781_383832908343725_587198741_n.jpg
Thác Gia long và Động Hang Dơi mình chưa đi , nhưng nếu có dịp quay lại BMT sẽ đi 2 nơi này .

Tại quán nước vào thác , 2 đứa mua 2 cây kem , mở ra thì thấy kem bị "biến dạng" , có 1 cây còn dán băng keo nữa chứ (lừa đảo T_T)

Nhưng khi bước vào thác thì chuyện bực mình nhỏ xíu đó cũng trôi theo dòng nước . Lúc qua một cái cây lớn , 2 đứa bắt gặp những sợi dây leo to thiệt là to , thế là mình đu dây làm "Tazan nữ" cho nhỏ bạn chụp hình , nhưng chẳng đc gì hết trơn , coi bộ Tazan này ko có nghề :))

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545281_383833011677048_1469441332_n.jpg

Tiếng suối ngày càng lớn làm bước chân mình càng bước nhanh hơn nữa . Ngọn thác đầu tiên xuất hiện , đứng trên cầu thấy ngọn thác từ tít đằng xa kia thật đẹp làm sao , những hạt bụi nước bay tung tóe khắp nơi tựa như làn khói trắng , thác Dray Sáp còn có tên là thác khói cũng từ đó mà ra

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/598616_383833048343711_1028699264_n.jpg

thirteen
23-06-2012, 13:21
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/302371_235988723128145_355293442_n.jpg

Trước khi đi , mình đã đọc một bài trên Phượt từ Thác Dray Sap có thể đi tắt tới Thác Dray Nu bằng cách qua 1 cái cầu . Theo lời chỉ dẫn trên , sau khi qua cây cầu , thì mình sẽ đi theo một lối mòn để qua 1 cây cầu nữa . Nhưng đi một hồi 2 đứa mới phát hiện mình bị lạc . Nhưng ko phải ko có cái hay của nó , nhờ đi lạc nên mình có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cafe trong mùa trái chín , thật đẹp làm sao khi đây là lần đầu tiên mình thấy nó , tiện tay hái trộm một trái làm kỷ niệm :D

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383594_235989449794739_1965676640_n.jpg

Lát sau cà 2 tới đc ngã ba đường , thay vì rẽ phải , 2 đứa lại ... rẽ trái (vì những người đó đầu tiên đi thác Dray Nur rồi mới tới thác Dray Sáp , còn mình thì ngược lại), và lại lạc . Mình và nhỏ bạn chia ra 2 hướng theo 2 lối nhỏ khác nhau tìm lối ra . Sau khi đi vào một ngõ cụt , ngó sang bên phải là những cây cafe , ngó sang trái và trước mặt là những đám cỏ cao nửa thân người , một cảm giác ko ổn xuất hiện , ko biết bất thình lình có ai nhảy ra ko nữa . Thôi quay lại lẹ :D


Nhỏ bạn đang đứng đằng xa kia , nói cho tôi biết ngã kia cũng là ngõ cụt , cả 2 quay lại ngã ba đường để đi về hướng còn lại . Và rồi chiếc cầu treo thứ 2 cũng xuất hiện


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/381695_235989569794727_1260264312_n.jpg

Mấy bạn nhớ khi từ thác Dray Sáp qua cây cầu thứ 1 xong đi theo đường mòn , thấy ngã 3 thì quẹo phải , đi 1 đoạn nữa thì thấy 1 cái cầu thang đi xuống thì đúng rồi nha , vì cái cầu thang này nằm ở góc hơi khuất nên phải chú ý đó .

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/385233_235988966461454_1802564169_n.jpg

Sau khi qua cầu , 2 đứa đi tiếp theo một con đường mòn , đang đi bỗng nhiên khói đâu mịt mù cả một góc trời , mình cứ tưởng là bụi nước từ thác bay ra tới tận đây , dè đâu là có một nhóm người đang nướng cá ven đường , thiệt tình ...

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/304177_2100113227787_292571613_n.jpg

2 đứa đi tiếp lên những bậc thang đá , và rồi một tuyệt tác thiên nhiên hiện ra trước mắt , ko thể nói hết bằng lời mà chỉ có ai đc đứng tận đây mới có thể cảm nhận hết vẻ hùng vĩ của nó . Có lẽ đứng trước mình lúc này là ngọn thác Dray Nur , và cũng có lẽ đúng vào mùa nước lớn của nó nên thác nước chảy ầm ầm , tạo nên những làn bụi nước bay xa đến hàng chục mét , dư sức làm ướt bất kỳ ai muốn lại gần chiêm ngưỡng .

thirteen
23-06-2012, 13:35
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/580051_383921821668167_597538190_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383508_235989056461445_424339757_n.jpg


Một điều đập vào mắt mình là ngay tảng đá gần thác nước có 1 anh chàng nào đó cởi trần ngồi chồm hổm , nhìn giống mấy cảnh trong phim "thất tình ngồi nhìn dòng nước nghĩ đi đâu" , sau mới biết anh ta đang ngồi để bắt cá .

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/269392_383921795001503_888192402_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380281_235989239794760_998231867_n.jpg
Người nhện :D

Ngó sang trái còn có một thác khác nữa , đc ngăn cách với thác kia bởi những tảng đá lớn . Thác này giống cái thác trong Tây Du Ký , dưới thác có một cây cầu nhỏ và một người đang ... mặc áo mưa , lát sau mình cũng hiểu sao người phụ nữ làm vậy , vì mình đứng đây thôi cũng bị ướt hết rồi , huống hồ gì ở dưới .

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/556372_383833141677035_1825454770_n.jpg


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/484165_383925038334512_1300677670_n.jpg

thirteen
23-06-2012, 13:48
Sau khi tham quan mãn nhãn rồi 2 đứa quyết định trở về , cả 2 đi ra cổng thác Dray Nur để bắt bus về lại BMT . Ra tới cổng , qua người bảo vệ mình mới biết phải đi thêm mười mấy cây số nữa mới ra đc đường lớn, mà ra tới đó cũng ko có bus để về BMT . Phải trở lại cổng thác Dray Sáp vậy .

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/601028_383833628343653_872505620_n.jpg

Khoảng 200m nữa tới cổng thì có 1 chiếc xe bus trờ tới , nhưng 2 đứa chẳng còn hơi sức đâu mà đuổi theo nó , đứa nào cũng đuối lắm rồi . Kiếm 1 quán ven đường , ngồi ăn để lấy lại sức và đợi lượt bus kế . Cơm ở đây khá ngon , hạt cơm to tròn nhìn rất thích mắt , còn dĩa rau xào như lời bà chủ tiệm nói là măng khô với thịt . It's ok

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/389309_2100113467793_652505060_n.jpg

Sau khi về tới BMT , 2 đứa tiếp tục đi tới làng cafe Trung Nguyên ở cuối đường Lê Thánh Tông , khoảng 4km . Hai đứa quyết định đi bộ để ngắm phố phường . Đi hoài , đi hoài tưởng chừng như ko thấy điểm đến , bất chợt từ đằng xa xuất hiện một chiếc xe ngựa , sắp đến đích rồi . Theo lời quảng cáo trên mạng thì đây là một điểm rất đáng tham quan khi đến BMT , còn riêng tôi thì nó hơi bị chán , cảnh nhìn giả giả sao ấy , ko thích lắm , nhưng lên hình thì quả thật rất đẹp

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392020_235989613128056_1178780541_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310997_235989646461386_1795240766_n.jpgLy cafe cam chanh , rất đẹp nhưng khá đắng .


Về tới đường Hai Bà Trưng , đập vào mắt cả 2 là một quán ăn ven đường với tên gọi rất lạ "Bún cá dầm" , tuy là quán lề đường nhưng khách rất đông , thế là ghé vào ăn thử .

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310706_2099823460543_1765292441_n.jpgNhớ món này quá :(

thirteen
24-06-2012, 13:18
Ngày hôm sau , 7g sáng , cả 2 đã sẵn sàng lên rừng Yok Don .

Sau khi ăn sáng xong 2 đứa ngồi ở quán cafe Cóc ở gần ks để chờ bus đến Buôn Đôn (đây cũng là điểm dừng bus) , ngồi chừng 5' thì có một bus chạy ngang qua , trên xe ghi là BMT - Buôn Đôn , nhưng 2 đứa ko đi chuyến đó vì chưa đủ thời gian nhâm nhi cafe sáng mà . Tưởng chừng như khoảng 20' sau là có tuyến khác , nhưng ai ngờ phải đợi tới 1 tiếng rưỡi , đợi từ đường Nguyễn Tất Thành tới đường Phan Chu Trinh , cũng do mấy cái bus mà ra .

Chuyện là như vầy , tuyến này đúng ra phải ghi đầy đủ là BMT - Buôn Đôn - Ea Sup , nhưng tuyến thứ nhất thấy là BMT - Buôn Đôn , tuyến thứ 2 , 3 và 4 lại thấy là BMT - Ea Sup , vì đã đinh ninh thấy tuyến trước nên mình và nhỏ bạn ko đi mấy tuyến này . Hỏi chị bán nước thì chị nói là thường 15,20' là có chuyến chạy qua mà . Ngồi chờ hoài thấy sốt ruột nên nhỏ bạn bảo mình lại trạm khác . Thế là 2 đứa đi đến đường Phan Chu Trinh . Cuối cùng , tuyến chúng mình đợi ở con đường này nó mới ghi rõ là BMT - Buôn Đôn - Ea Sup , tức ko X(

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310706_2099823500544_15220946_n.jpg

Đợi chờ trong mòn mỏi , bus cũng tới , trên xe bây giờ rất đông người , mình và nhỏ bạn tìm đc cho mình chỗ trên một ... cái bánh xe cũ ở sàn xe , mình lại thấy thích chỗ đó đó chứ .

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/521356_383833205010362_1506787355_n.jpg

Đường khá xấu , ngồi trên xe cứ ngỡ mình chơi thú nhún vậy í , nhưng thấy cũng vui vui , làm mình nhớ lại lúc tôi đi Vũng Tàu , cũng phải chơi thú nhún thường xuyên như thế này :))

Cuối cùng cũng đã có mặt ở rừng Yok Don , trong lúc mình và nhỏ bạn đang đứng chụp hình ở ngoài cổng thì có một anh đến gần có nhã ý chụp dùm , người mà mình ko biết lát nữa đây sẽ trở thành người bạn đồng hành của mình ở trong rừng .

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375217_235989766461374_2024777007_n.jpg

Lát sau , 2 đứa cùng anh và một người dẫn đường nữa tiếng vào rừng .

Buôn Mê Thuột vừa trải qua vài ngày nắng gắt nên đất trong rừng hoàn toàn khô cứng và nứt nẻ . Đây là lần đầu tiên mình đi rừng nên ko biết sẽ có điều gì chờ đợi mình trong đó hay ko .Trước khi đi mình cũng hơi lo , vì người ta nói trong rừng nhiều vắt lắm , như con đỉa hút máu vậy í , rồi lại nghe đồn là chỉ cần đi qua một bụi cây thôi thì ko biết bao nhiêu là vắt đã trú ngụ trên lưng và chân . Rồi còn nào là rắn , muỗi ... và tùm lum thứ nữa . Nghe ghê chưa . Nhưng đi chơi mà cứ sợ là ko đc , nên mình đã tự nhủ mọi chuyện ko có gì đâu , mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì cứ ... tới đâu hay tới đó :))

Đầu tiên là qua một cái cầu (quên tên mất tiêu) , trên cầu đầy phân voi . Qua cầu gặp một ngã ba , quẹo phải đi đc một chút mình đã gặp đc một chú voi rất là dễ thương

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/298944_235989836461367_818705112_n.jpg

thirteen
24-06-2012, 13:25
Và rồi một chuyện khá thú vị đã xảy ra , đó là khi băng qua một cái ao nhỏ . Anh dẫn đường bước qua 1 cách hết sức là nhẹ nhàng , thấy anh bước mình cứ tưởng là dễ lắm , ai dè cũng khó chứ chẳng chơi , mình thì xém té , còn nhỏ bạn thì trượt chân ... té thiệt .

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/384012_2099914342815_168772109_n.jpg

Nhưng điều mà mình ấn tượng nhất là sau khi lên đc bờ bên kia , nó vừa ngó bộ trạng coi bộ ko tốt lắm của mình vừa nói "May mà máy ảnh đưa cho anh (người chúng tôi gặp ngoài cổng) giữ , ko là hư hết mấy tấm hình rồi" (c)

Đường đi càng lúc càng khó , những cây cỏ cao nửa người , những bụi tre dày đặc như mê cung , những đoạn đường như đc giăng bẫy bởi bùn đất , cành cây khô và lá rụng tưởng chừng ko qua đc ... đều in bước của 4 người . Nhưng mình chẳng thấy con gì cả , dù nghe rất rõ tiếng chim ngay sát đầu mình . Lác đác dưới chân là những chiếc lá đỏ . Mình từng nhìn thấy những bức hình rừng cây lá phong rất đẹp , lá ở đây tuy ko bằng nhưng dù sao nó có màu đỏ cũng ok rồi

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/598937_383833315010351_751940154_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317911_383833381677011_1293965977_n.jpg

Mình từng coi rất nhiều tập Man vs Wild , nhưng đến hôm nay mình mới hiểu đc cảm giác đi băng qua một đám cỏ cao hơn nửa người là như thế nào , nếu chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn có thể lạc nhóm . Và còn phải cẩn thận người đi trước nếu ko thì những cành cây có thể bật lại về phía bạn , rất đau đó nha (đã đc kiểm chứng T_T)

Lâu lâu lại xuất hiện một cây chết khô bị bật hết gốc trong những khoảng rừng trống .

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/300464_235989973128020_181570188_n.jpg


Rồi mình bắt gặp một bông hoa khá đẹp , mình thì nhìn giống ... bông bụp , còn anh bạn đồng hành thì cho đó là hoa của cây Sâm Ngọc Linh , giá của nó lên tới mười mấy triệu một ký (phải ko đó ông ? :gun)

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/390998_235989926461358_952311271_n.jpg

thirteen
24-06-2012, 13:47
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/386472_235990019794682_305663259_n.jpg


Đi mãi , đi mãi , cuối cùng điểm dừng chân cũng xuất hiện , đó là một dòng thác khá lớn , nước chảy rất siết , mà muốn chiêm ngưỡng đc nó 2 đứa phải vượt qua đc một dãy cành cây đầy gai nhọn , nó cứ hết vướng vô quần tới áo , phải khó khăn lắm mới vượt qua . Lúc đầu mình cứ tưởng là ngọn thác nhỏ nhỏ thôi , từ trên cao đổ xuống , có thể ... tắm đc , chứ ai dè nó lại là dòng thác lớn và chảy siết như thế này . Đây có lẽ là nơi thích hợp nhất cho môn thể thao chèo thuyền vượt thác . Còn nếu mình mà nhảy xuống đó tắm thì ... một đi ko biết bao giờ trở lại :)) (tiếc là mấy tấm hình đó mình lỡ tay xóa mất tiêu T_T)


Nếu như lúc đi phải vượt qua những đoạn đường khá khó và ngoằn nghèo , thì lúc về anh dẫn đường dẫn đi trên một con đường thẳng .

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401969_383833495010333_679400306_n.jpg

Sau khi ra khỏi rừng , mình và nhỏ bạn ngồi ăn ở quán ven đường (2 đứa uống tổng cộng 7 chai nước các loại) , còn anh bạn đồng hành thì ngồi đợi ở ngoài sân của quán đó . Khi ăn xong , 2 đứa vừa ngồi ngoài sân một chút thì một chiếc xe bus chạy tới , anh chạy theo kêu nó quá trời , nó chạy chậm lại đc một chút rồi ... chạy luôn trong sự ngỡ ngàng của cả 3 . Lại lỡ bus .

Thế là đành ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa cho tuyến kế tiếp . Và rồi hình ảnh y hệt hồi đi Cần Giờ (chuyến đó mình đi 1 mình) , tuyến trước trống mình bỏ lỡ thì tuyến sau y như rằng mình sẽ đc rèn luyện tính chịu đựng (hổng ham tí nào)

2 đứa đứng trong hoàn cảnh ko có một phân nhúc nhích , luôn ngó phải ngó trái để canh chừng balo , mình chỉ sợ mất cái máy ảnh thôi . Mình cứ đứng lên rồi đứng xuống cái bục ở băng cuối do bị chen lấn xô đầy người xuống kẻ lên . Ko biết bao lâu sau , cuối cùng mình cũng có đc một chỗ ngồi . Ngồi dưới ngậm ngùi nhìn lên nhỏ bạn mà chẳng thấy nó đâu , chỉ nhận biết đc cái tay của nó qua cái đồng hồ , thấy mình ko phải gì đâu . Vậy mà lát nữa xuống bus nó nói là nó vừa đứng vừa ngủ đc một chút nữa chứ . Khâm phục , thiệt khâm phục hết sức (beer)

Tối đó 2 đứa lang thang đi dạo rồi uống cafe ở quán Dã Quỳ , quán này đặc biệt trà có vị gừng rất thơm .

Tiếp theo chúng mình lại tiếp tục lang thang ra ngã sáu Ban Mê . Ko như buổi sáng , buối tối nơi này có một vẻ gì đó tuy ồn ào nhưng lại lặng lẽ , đó là một điều khác biệt khi bạn ngồi một nơi và nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn diễn ra một cách sôi động nhưng bên trong bạn có một khoảng lặng rất riêng .

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/532729_384498488277167_1385945299_n.jpg

Bất chợt có 1 thằng đeo mặt nạ quỷ chạy tới hù làm mình hết hồn đứng bật dậy (đồ quỷ nó) . Ah , mai là Halloween rồi .

thanh_vinh
24-06-2012, 19:27
Bạn viết bài hay tuyệt. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Hóng tiếp bài của bạn.:L

lambanghieu
24-06-2012, 21:05
nhờ đi lạc nên mình có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cafe trong mùa trái chín , thật đẹp làm sao khi đây là lần đầu tiên mình thấy nó , tiện tay hái trộm một trái làm kỷ niệm :D

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383594_235989449794739_1965676640_n.jpg .

Mình không biết là mùa này có cafe chín cho bạn hái & chụp hình đó nha! Giá mà lúc nào cũng có cafe chín để hái như bạn nói thì dân Tây Nguyên chúng tớ khỏi đói rồi. :))

Có một cái nữa mình chia sẽ với bạn là tên viết đúng là Buôn Ma Thuột nha bạn. Buôn có nghĩa là Làng bản, Ma Thuột la tên của người trưởng làng đầu tiên tại đây.

thirteen
25-06-2012, 12:49
@lambanghieu : ah , lúc mình lạc vô chỗ đó thấy có nhiều cây cafe trái nó cũng đỏ đỏ như vậy , rồi lại thêm lúc đi hồ Lak về , dọc đường cũng thấy có vài nhà phơi cafe ngoài sân nên mình cứ tưởng là vào mùa cafe (mình đi vào tháng 11) . Còn Buôn Mê Thuột là do trước giờ gọi vậy nên quen miệng viết ko đúng . Cám ơn bạn nhiều nha , nếu bạn thấy mình viết sai chỗ nào nữa thì chỉnh dùm mình nha :D

thirteen
25-06-2012, 13:43
Ngày cuối cùng ở BMT , hôm nay mình và nhỏ bạn dự định sẽ tới hồ Lak để cưỡi voi nè , chèo thuyền độc mộc nè :D

Có một chuyện khá thú vị trong buổi sáng này , đó là khi cả 2 ghé tiệm bánh mì lề đường , sau khi bán xong , chị bán hỏi người Hoa phải ko (!?) . Mình cười cười chưa kịp trả lời thì chị lại hỏi tiếp 2 đứa đang ở đâu , mình nói là Sài Gòn . Chị bán xôi mặn kế bên nói chen vô "Sao người Hoa mà nói tiếng Việt giỏi vậy" , chị bánh mì tiếp lời "Thì người ta ở Sài Gòn mà" (!?)

Chuyện chưa kết thúc khi cả 2 đợi bus ở đường Nguyễn Tất Thành , lúc đó có 2,3 người chạy xe ôm lại hỏi mình đi đâu , mình nói "Hồ Lak" . Có lẽ vì nhỏ bạn hơi hơi giống người nước ngoài (nhìn hơi giống TQ) và cô này lại ko nói gì , cộng thêm mình chỉ nói có 2 từ hồ Lak với giọng hơi lơ lớ (bẩm sinh lưỡi mình nó ngắn nên phát âm ko có chuẩn lắm) , mấy người xe ôm nói gì tiếp theo mình cũng chỉ cười cười nên một lần nữa 2 đứa bị hiểu lầm . "Phillippin , Malaysia , Australia , Japan , Korean , China ..." , một ông xe ôm chợt hỏi một lèo khiến mình thấy choáng , nhỏ bạn bật cười rồi nói đại "Người Hoa" . Ông liền quay đầu lại nhìn mấy người bạn rồi thốt lên "Biết lắm mà" :D

Cũng phải nói thêm rằng những người xe ôm ở đây rất tốt bụng , dù 2 đứa ko đi xe họ , nhưng mỗi lần có chiếc bus nào tới thì họ lại đưa tay lắc lắc với mình ra hiệu ko phải , rồi còn cứ nói "twelve , twelve" ý nói tuyến mình cần đi là tuyến số 12 . Và khi chiếc xe bus đó tới họ còn chạy ra trước xe ra hiệu cho ,mình đúng tuyến này nữa chứ . Phải chi ở đâu cũng gặp đc những người như vầy thì tốt biết mấy :)

Trên chuyến bus này người dân tộc hơi bị nhiều . Ngồi bên hông mình là một anh chàng nhìn có vẻ hơi bơ phờ nhưng có vẻ gì đó rất là cuốn hút , trên tay anh có xăm chữ gì đó bằng tiếng dân tộc , mình nhìn sơ qua thấy có chữ "yêu" (ko thấy rõ có phải ko nữa) , thế là mình cứ lén lén ngó lên tay anh ấy coi tiếp theo chữ "yêu" là chữ gì , tò mò nó khổ :D

thirteen
25-06-2012, 13:46
Tới trạm , mình nhìn quanh , chỉ thấy những căn nhỏ bên đường và những cánh đồng trống . Voi đâu , hồ đâu sao ko thấy gì vậy nè .

2 đứa phải đi xe ôm vào Hồ Lak .

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/182101_385032521557097_1925825092_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376009_235990289794655_917521852_n.jpg

Hôm nay trời thì nắng gắt nhưng lại có gió lớn , nước hồ khá động , thế là một điều nghi ngờ là ko thể nào chèo thuyền độc mộc đc rồi . Và điều đó đã thành sự thật :(

Ngưởi ta nói rằng nước tháng này lớn lắm , phải từ tháng 1 đến tháng 4 kìa hồ mới yên , khi ấy mới có thể chèo thuyền hay cưỡi voi qua bên kia hồ luôn . Buồn gì đâu :(

2 đứa đi ngược vào làng , 2 bên đường đều là những căn nhà sàn truyền thống của người dân tộc , nhà nào cũng đóng cửa , rất thuận lợi để ... chụp hình (lỡ có ai bất chợt mở cửa ra thì ... cười trừ thôi :)) )

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525787_385035378223478_726989459_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/387848_235990249794659_1198887306_n.jpg

thirteen
25-06-2012, 13:58
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529414_385038571556492_225968509_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/480089_385034788223537_1695052326_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377290_235990509794633_811970580_n.jpg

Lại chỗ bán đồ lưu niệm , có 1 chị hỏi mình muốn cưỡi voi ko , nước lớn nên ko thể cưỡi qua hồ như những ngày khác , cưỡi mé mé hồ thì đc . Thôi kệ , tới rồi thì chơi luôn chứ sao .

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528027_385040731556276_993999554_n.jpg Anh quản tượng đẹp trai :D

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/380481_235990379794646_1938236268_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/316751_2099972504269_5325548_n.jpg

thanh hằng
25-06-2012, 14:05
Em cũng muốn được đi BMT bằng bus, sao chị không pót thêm chi phí để cùng tham khảo chị nhỉ! ^^"

thirteen
25-06-2012, 14:16
Mình leo lên sau nhỏ bạn . Mình cứ tưởng sẽ run lắm khi cưỡi voi , vì trước giờ hiếm khi mình động vô con gì lắm chứ đừng nói là cưỡi nó . Nhưng thay vào đó là một cảm giác rất rất rất thích thú khi đc đặt bước chân đầu tiên của mình lên con vật khổng lồ này . Đi cùng cả 2 là một anh quản tượng khá đẹp trai . Cả 3 ngồi nhấp nhỏm theo từng bước chân nặng nề của nó , cứ như có thể bị tuột ra khỏi ghế bất cứ lúc nào vậy .

Anh quản tượng rất khéo léo , lúc ra giữa hồ , thoáng cái anh đã quay ngoắc lại để chụp hình dùm mình . Giờ nghĩ lại thấy hơi nhớ nhớ ... con voi :D

Hôm nay đi chơi ko như mong muốn , nhưng có lẽ ko đến nỗi tệ lắm , mặt khác có thể nói khá may mắn của 2 đứa mình , ko bị lỡ bus như mấy hôm trước nữa . Khi cả 2 vừa ăn phở xong (ko biết phải do đói quá hay ko mà mình thấy nó ngon gì đâu) là có một chiếc bus chạy tới , một điều thật ko tin trong cái số tưởng như là lỡ bus trong suốt chuyến đi của 2 đứa .

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/282804_385046914888991_573476101_n.jpg

Xe thả 2 đứa xuống đường Nguyễn Tất Thành . Bây giờ điểm đến của tiếp theo sẽ là quán Thung lũng Hồng để giết thời gian từ đây cho đến chiều , để tối về lại SG .

Thung lũng hồng , quán giống như tên gọi của nó , chúng tôi phải đi xuống một cái dốc xa thiệt là xa mới đến nơi . Quán khá đẹp , mình và nhỏ bạn ngồi bên một dòng suối nhân tạo rất là thơ mộng , ko khí rất thích hợp ... để ngủ :D

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/206126_385047821555567_1651711349_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/532142_385048034888879_1057064602_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208859_385048001555549_863835239_n.jpg

Chiều về , 2 đứa rời quán về ks chuẩn bị đồ đạc về SG , kết thúc một chuyến đi ko mong gì hơn đc nữa . Mình sẽ quay lại BMT , nhưng ko biết có còn cái cảm giác như lần đầu đặt chân đến nơi này ko . Mình nghĩ là không , vì lần đầu tiên bao giờ cũng là lần khó phai nhất mà :)

thirteen
25-06-2012, 14:35
@ thanh hằng : nếu bạn muốn đi BMT bằng bus thì cũng dễ lắm , những chỗ chờ bus tới các điểm tham quan thì mình post trên bài hết rồi đó , còn về giá bus thì :

BMT - Krông Nô (đi thác Dray Sap) : 18.000đ/lượt
BMT - Buôn Đôn (đi rừng Yok Don) : 18.000đ/lượt
BMT - Lak (hay người ta còn gọi là đi lắc :D) : 22.000đ/lượt

Còn về vé xe thì mình đi xe Mai Linh giường nằm là : 210.000đ/lượt , về đi vé ngồi là 150.000đ/lượt
Khách sạn thì mình ở ks Duy Hoàng , 30 Lý Thường Kiệt : 160.000/ ngày .
Con đường này nhiều ks giá bình dân nhưng chất lượng khá tốt .
Còn bạn muốn đi rừng Yok Don , phải thuê người dẫn đường , giá là 300.000đ , đi nhiều người thì cứ lấy số tiền đó mà chia ra .
Ăn uống thì chừng 100.000đ ngày thôi .

Nói túm lại là nếu bạn có chừng 1.500.000 là coi như đi dư sức rồi đó :D

Có gì ko rõ nữa thì bạn cứ hỏi mình nha :D

Lần sau nếu đi lại BMT thì mình muốn lên đó rồi đi chơi bằng xe máy , thấy cũng có nhiều cái thú vị lắm , có nhiều chỗ đẹp trên đường mà mình muốn dừng lại chụp hình cũng hơi khó nếu đi bus . Nhưng ... tới đó rồi tính tiếp :))

nhocti1920
26-06-2012, 15:49
Chuyến đi BMT bằng bus của bạn thú vị quá hen. Mà trên Buôn Ma Thuột có nhiều thác cũng đẹp và hoang sơ lắm, phải kể đến là thác Thủy Tiên. Thác này hơi xa Tp đường đi vào cũng hơi khó tìm nhưng mà rất ít người đến, năm kế bên cạnh khu rừng cũng khá hoang sơ. Nếu mà đi nhiều người vào đây tham quan thám hiểm rừng cũng tuyệt lắm . Đường đến VQG Chư Yang Sin thì cũng có đi qua 2 thác 1 thác là Krong Kmar còn thác còn lại nằm phía trên thác này mà mình hông nhớ tên vì cũng chưa đi . Chỉ có thác Krong Kmar thì nằm ở phía dưới kế bên là khuc vực thủy điện, có thể đi ngược lên phía trên thượng nguồn để khám phá rừng. Mấy địa điểm này hông có xe bus nên nếu mà đi thì sẽ phải đi xe máy lên.

bean89
27-06-2012, 09:47
Mình sẽ cố gắng tìm thêm thông tin để mầm một chuyến phượt về phố núi. Cảm ơn bài viết của bạn.

Hanni1009
18-07-2013, 14:42
Bài viết của bạn hay quá. Nhưng thật buồn vì mình ko xem đc cái hình nào cả, hình như bị lỗi rồi :((

thirteen
06-10-2013, 09:23
Lâu lâu mới vô lại trang này, ko ngờ nó bị lỗi ko thấy hình đc.

https://www.facebook.com/danes102

Đây là fb của mình, chuyến này mình đi lâu rồi nhưng nếu bạn muốn coi hình thì vào đây :D
Mình định viết thêm chuyến xuyên nửa Việt trong năm nay của mình nhưng nhiều ko có thời gian :D