PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lang thang Cam Ranh - Tản mạn Khánh Sơn



rockgarden
23-09-2009, 10:59
"Khánh Hòa là xứ trầm hương
Non cao biển rộng người thương đi về"


Nói đến Khánh Hòa, có lẽ mọi người biết nhiều, viết nhiều về thành phố biển xinh đẹp Nha Trang. Và Cam Ranh, tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người, có lẽ là vùng quân sự, với nắng, với gió, với nước mặn, và với cát.

Là một người con xa quê từ thưở nhỏ, trong tôi Cam Ranh vẫn là một vùng đất còn nhiều điều để khám phá. Và trong một dịp tình cờ, tôi dẫn hai người bạn về Cam Ranh, lang thang chút để thấy mình vẫn còn bâng quơ, còn lạ lẫm lắm với vùng đất này.

Tôi bắt đầu cuộc dạo chơi bằng hình ảnh con đường ven biển từ Nha Trang vào Cam Ranh, con đường mà có lẽ các phượt tử nhà ta đã nhiều người, nhiều lần đi qua.
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0989.jpg

Con đường trông xa tít tắp, giữa bạt ngàn nắng và gió...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0968.jpg

Thị xã Cam Ranh chào đón.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP1174.jpg

rockgarden
23-09-2009, 11:25
Hai bên đường là những bãi cỏ lau, đưởng nhỏ cũng có cỏ lau, loang loáng trong ánh nắng.Những bông hoa cỏ lau này chắc là xuất hiện không ít trông những album cưới:D.
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1793.jpg

Hix, các phượt tử thông cảm, hạn chế lắm rùi, nhưng có vài cái có kèm chân dung, hai em này ở SG ra thăm Cam Ranh.
Dọc hai bên đường là những bãi cát, cát miên man, cát bất tận, cát đẹp không thua gì Mũi Né.
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4090.jpg

Nhưng người ta đang xẻ cát ra, để phục vụ cho những dự án du lịch. Rồi đây, những thứ thuộc về thiên nhiên chẳng còn nữa dưới bàn tay tàn sát của con người. Bãi cát chạy dài ra tới biển, có cảm giác như cát đang oằn mình chịu đau với những vết xe chồng chéo lên nhau. Tôi dừng xe lại, chẳng thể nào chạy xe trên cát:(.
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4088.jpg

rockgarden
23-09-2009, 11:54
Trên đường vô thị xã Cam Ranh là sân bay quốc tế Cam Ranh mới chuyển qua chổ mới, nhưng tôi không chụp hình sân bay, mà tôi thích cái đài không lưu này hơn. Mây trời trong một buổi chiều đang tắt nắng.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4086.jpg

Đi tiếp theo về hướng Nam, nếu các bạn rẽ trái sẽ là vùng 4 hải quân, rẽ phải sẽ là cây cầu Long Hồ bắt ngang qua dòng chảy của vịnh biển Cam Ranh. Ngày trước thì người dân không thể đi qua cây cầu này vì nó thuộc khu quân sự, nhưng từ ngày mở cửa sân bay, có thể đi lại bằng con đường này. Cây cầu có kiến trúc khá đẹp.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0950.jpg

Hoàng hôn bên con nước nhỏ, với cỏ lau xao xác.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4085.jpg

Nắng chiều bên chân cầu, đây là một buổi chiều mùa đông. Tôi thích khung cảnh này, nên mùa đông đi ngang tôi chụp, mùa hè đi về tôi cũng chụp.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0427.jpg

Có lẽ tôi hơi lang man, khi thì một buổi chiều mùa hè, khi thì một buổi chiều mùa đông, nhưng điều cốt yếu tôi muốn gởi đến các bạn là cảnh sắc của Cam Ranh trong các mùa khác nhau. Mà kẻ xa quê như tôi cứ như sợ mình chẳng kịp ghi nhận hết mọi thứ về nơi này. Cứ "vội vã trở về, vội vã ra đi"( PQ):(.

darkdeath
23-09-2009, 11:59
Báo cáo chị là em mới làm chuyến Sài Gòn - Nha Trang hôm thứ 5 tuần trước, không đi QL1A vào thành phố mà bọc xuống con đường sát biển đi ngang qua sân bay Cam Ranh, cảnh biển khá đẹp, xe em chạy 110km/h mà chẳng thấy chú công an nào hú. Nhưng xui xẻo không tả được,chiều đó công ty đi tắm vs ăn hải sản ở bãi Dài em bị mấy bà bán xoài cốc ổi đậu phộng trứng cút bánh tráng nướng đua mất cái đt BenQ mà em mua chưa tròn nữa năm. uất ức quá, sẵn nhân tiện đây em cũng lưu ý mọi người là khi ăn hải sản hay mua quà lưu niệm ở những nơi đông người hoặc đông các chị em hàng rong thì nên cẩn trọng nếu không thì sẽ bị như em. Khốn khổ cho cái thân em. Mọi người đi Nha Trang ngoài các địa điểm nổi tiếng như Vinperland, Tháp Bà, em nghĩ cũng nên làm một chuyến đi các đảo, cty e đặt tour nên nói chung cũng đầy đủ, đi ra Hòn Lao, Hòn Thị,.. chơi Yeski, chơi dù lượn cũng hấp dẫn, nhưng nếu các bác có ý định ra chơi cho hết thì nên đem nhiều 1 chút, chơi Yeski là 1tr4/1 tiếng. Ngợp thở

rockgarden
23-09-2009, 12:20
Dọc theo con đường gần sân bay là một con đường sát biển, nằm trong khu quân sự, nhưng tôi vẫn xin vô để ngắm biển, vì biển nơi đây vắng lặng hơn, bình yên hơn, chứ không tấp nập, không xô bồ như biển bãi Dài.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0335.jpg

Biển một ngày mùa đông, ầm ào, gào thét, cảm giác thật dữ dội, nhưng tôi hiểu đó là những ngày biển buồn, buồn vì mùa đông thì người ta sẽ ít đến thăm biển, buồn vì biển luôn mang lai nhiều đau thương cho dân chài trong những ngày này dù có thể trong sâu thẳm, biển không muốn vậy.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0270.jpg

Nhưng với tôi, biển lúc nào cũng hiền hòa, êm ả, tôi thích nhất khung cảnh bình yên này. Chụp từ trên cầu Long Hồ.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0267.jpg

rockgarden
23-09-2009, 12:38
Tạm gác những lang thang về biển, tôi đưa các bạn đến với những món ăn đặc trưng của Cam Ranh. Mà với tôi, không đâu có thể ngon bằng:).
Đầu tiên là các bạn sẽ ăn sáng bằng món banh căn, món này ở Ninh Thuận đặc trưng hơn, nhưng ở Cam Ranh cũng không kém phần hấp dẫn.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0813.jpg

Có nhiều loại bánh căn, bánh căn mực, bánh căn thịt, bánh căn tôm...nhưng tôi thích nhất là bánh căn với trứng, trứng gà hoặc trứng cút:D.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0814.jpg

Nhất là khi ăn kèm với nước chấm này.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0817.jpg

Buổi sáng dĩ nhiên không thể thiếu ly cafe, tôi là kẻ nghiện cafe, cafe cóc hay cafe quán lớn ở Cam Ranh đều ngon. Các bạn có thể cảm nhận được một buổi sáng trong lành, ngồi nhâm nhi ly cafe ở phố huyện bình yên và ngêu ngao hát "ly cafe Cam Ranh":D.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0822.jpg

rockgarden
23-09-2009, 12:52
Ăn sáng xong dĩ nhiên là lang thang, lang thang xong phải ăn trưa. "Có thực mới vực được đạo", hehe. Nên tôi giới thiệu luôn món ăn trưa, các bạn có đến Cam Ranh, đừng bỏ qua món này nhé. Ở miền Nam gọi là "gà đi bộ", miền Trung là "gà chỉ", còn miền Bắc là gì tôi chưa biết, bạn nào biết chỉ dùm nhé.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP1201.jpg

Và các món ăn ở Cam Ranh đều đặc trưng với thứ nước chấm này. Món này không dành cho những người không có khả năng ăn cay. Cay còn hơn các món ăn ở Huế.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0913.jpg

Tối thì không ăn nữa, mà chuyển sang nhậu nhẹt, mà biển thì dĩ nhiên đủ thứ món, mấy cái món hải sản như tôm, cua, cá, mực, ốc nhảy...thì có lẽ quá quen với mọi người, tôi giới thiệu một món mà tôi thấy vừa đẹp, vừa ngon. Vì lý do kỹ thuật, tôi xin giấu mấy lon bia:D.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4094.jpg

rockgarden
23-09-2009, 13:13
Cam Ranh là vịnh nổi tiếng về mặt quân sự, nhưng trong kinh tế, thương mại cũng không kém phần phát triển. Với diện tích vùng vịnh kín 60km2 và độ sâu trung bình 18-20m nước. Cảng thương mại ở Cam Ranh có tên là Ba Ngòi.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1932.jpg

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP1213.jpg

Trên cảng nhìn ra xa, là khu kinh tế đang xây dựng. Vịnh biển Cam Ranh được bao bọc, che chắn khá kín nên nước ở đây quanh năm êm đềm.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4054.jpg

rockgarden
23-09-2009, 13:28
Hành trình tiếp theo là lang thang ra đảo Bình Ba, một hòn đảo đông dân cư nhất trong bán đảo Cam Ranh. Trên đảo nổi tiếng với món đặc sản tôm hùm, và chúng tôi được thết đãi bằng hai em xinh tươi này:D.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4058.jpg

Người dân sống chủ yếu bằng nghề đi biển và nuôi tôm hùm. Làm cá cho tôm ăn.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4071.jpg

Các bè nuôi tôm nhìn gần.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4074.jpg

Và nhìn xa xa.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4075.jpg

Một con thuyền bé xíu người dân làm đặt trên bè, có lẽ là tượng trưng cho nghề biển. Tôi đặc biệt thích thú, nó được đặt sát mép nước. Trong xinh xắn, dễ thương.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_4077.jpg

rockgarden
23-09-2009, 13:41
Về lại đất liền, chúng tôi tiếp tục cuộc dạo chơi với biển. Cam Ranh có những bãi biển rất đẹp, hoang sơ. Xa xa là con đường dẫn qua bãi biển Bình Tiên thuộc Ninh Thuận.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02183.jpg

Còn đây là biển Bình Lập, thuộc Khánh Hòa. Một màu xanh ngút ngàn giữa trời và biển.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02191.jpg

Những chiếc thuyền thúng tô điểm cho biển thêm duyên.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1733.jpg

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0864.jpg

rockgarden
23-09-2009, 13:50
Ngôi nhà xinh xắn bên bờ biển. Đến đây, có cảm giác thiên đường là nơi này. Biển xanh, cát trắng, ngôi nhà nhỏ, tôi lẩm nhẩm "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" (TCS). Dù đó là nhà người ta:D. Thầm mơ ước một ngày nào đó, mình cũng có ngôi nhà bên bờ biển, để sáng nghe biển hát, chiều ngâm mình trong làn nước miên man, để đêm về chìm trong tiếng rì rào của sóng, vỗ về một giấc ngủ nồng say.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02193.jpg

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02228.jpg

Nước biển xanh đến mức có thể nhìn cá tung tăng bơi lội.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02351.jpg

Và một sớm mai yên bình trước biển.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02296.jpg

rockgarden
23-09-2009, 13:55
Báo cáo chị là em mới làm chuyến Sài Gòn - Nha Trang hôm thứ 5 tuần trước, không đi QL1A vào thành phố mà bọc xuống con đường sát biển đi ngang qua sân bay Cam Ranh, cảnh biển khá đẹp, xe em chạy 110km/h mà chẳng thấy chú công an nào hú. Nhưng xui xẻo không tả được,chiều đó công ty đi tắm vs ăn hải sản ở bãi Dài em bị mấy bà bán xoài cốc ổi đậu phộng trứng cút bánh tráng nướng đua mất cái đt BenQ mà em mua chưa tròn nữa năm. uất ức quá, sẵn nhân tiện đây em cũng lưu ý mọi người là khi ăn hải sản hay mua quà lưu niệm ở những nơi đông người hoặc đông các chị em hàng rong thì nên cẩn trọng nếu không thì sẽ bị như em. Khốn khổ cho cái thân em. Mọi người đi Nha Trang ngoài các địa điểm nổi tiếng như Vinperland, Tháp Bà, em nghĩ cũng nên làm một chuyến đi các đảo, cty e đặt tour nên nói chung cũng đầy đủ, đi ra Hòn Lao, Hòn Thị,.. chơi Yeski, chơi dù lượn cũng hấp dẫn, nhưng nếu các bác có ý định ra chơi cho hết thì nên đem nhiều 1 chút, chơi Yeski là 1tr4/1 tiếng. Ngợp thở

Hehe, đường đó họa hoằn lắm mới có công an, em cứ chạy thoải mái.

Bãi Dài đã bị du lịch hóa rồi em ạ:(. Chia buồn cùng em. Lần sau nên cẩn thận.

rockgarden
23-09-2009, 14:06
Lang thang Cam Ranh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, có thể chưa lột tả hết được vẻ đẹp của quê hương mình. Vì "VN, vẻ đẹp tiềm ẩn" mà;). Nhưng trong tôi, vẫn miên man những dòng cảm xúc về một vùng đất đầy nắng, đầy gió, đầy cát. Một vùng đất với những bãi biển xanh tầm mắt,với những con đường thẳng và dường như xa tít tắp... Có lẽ kẻ xa quê như tôi đã bỏ sót nhiều thứ, mê mãi với những chuyến đi xa, chợt giật mình khi nhìn lại "50 còn ngơ ngác...con người của khói mây"(VTA):(.

no pass
23-09-2009, 14:39
cảm ơn rock, mình muốn ra bình ba và mấy hòn đảo xung quanh. Có thông tin gì về cái đảo này: đi lại, ăn ở, bãi biển, thuê tàu thuyền loanh quanh v.v. thì cung cấp cho mình nha.

Vịnh Cam Ranh thì chưa có dịp tới nhưng mem men gần đó thì cũng có rùi. Góp vui tấm hình chụp ở Bình Lập.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=86&pictureid=11455

Real
23-09-2009, 14:51
Và các món ăn ở Cam Ranh đều đặc trưng với thứ nước chấm này. Món này không dành cho những người không có khả năng ăn cay. Cay còn hơn các món ăn ở Huế.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0913.jpg



Chẹp chẹp, nước chấm này ngon ơi là ngon, dù cay chảy nước mắt nhưng cứ phải nhắm mắt nhắm mũi, gạt đau thương mà chấm lia chấm lịa.

sami
23-09-2009, 15:11
Chẹp chẹp, nước chấm này ngon ơi là ngon, dù cay chảy nước mắt nhưng cứ phải nhắm mắt nhắm mũi, gạt đau thương mà chấm lia chấm lịa.

Không cay lắm đâu bạn. Công thức nước chấm này là rau ngò (ngoài bắc gọi là mùi) xay nhuyễn cùng ớt xanh, 1 chút muối, 1 chút chanh và 1 ít tỏi. Cay hay không là do số lượng ớt xanh mà thôi.
Thân

sami
23-09-2009, 15:35
Ờ, quên nói với bạn là cách mình nói là nước chấm kiểu Nha trang, Cam Ranh (cũng chung tỉnh đó) nhưng lại làm khác đôi chút. Không bỏ ngò, họ chỉ có đường, muối, bột ngọt và ớt xanh mà thôi. Cũng hơi cay hơn ở Nha trang đôi chút nhưng kém dậy mùi hơn.
Thân

Real
23-09-2009, 15:46
Đấy, loại nước chấm đấy chính là loại em đã dùng ở bãi Dài - Cam Ranh. Toàn ớt, không có vị rau mùi. Trong ảnh cũng toàn thấy vỏ ớt mà anh. Vị ớt xanh nó cay cay mà "lạnh lạnh", ăn rất thích ! :D (c)
Có một loại nước chấm nữa ở Cam Ranh là muối + chanh + đường + (bột ngọt ?) - gọi là muối tiêu chanh mà đâu có tiêu ? Món này chấm ghẹ, sò dương phải nói là tuyệt vời ! (c) Đây là loại em mê nhất ! Hay ở chỗ là mấy cô bán hàng chọn chanh rất thơm, làm dậy hẳn lên mùi hải sản ! Nào ...(beer)

rockgarden
24-09-2009, 11:10
@Realmic: Công thức làm nước chấm này là 4-4-2, tức là 4 đường, 4 bột ngọt, 2 muối, thủ môn là anh ớt xanh:D. Mà phải là ớt xanh nhé, ớt này vừa thơm, vừa cay.Tùy số lượng mà các bạn có thể giảm hoặc tăng. Không có rau, không có tỏi, cái vụ rau tỏi gì đó chắc anh Sami đang tưởng nhớ đến Lý Sơn;).

@ No pass: Tới Cam Ranh, bạn muốn đi đâu cứ gọi theo số đt này : 0905.431.009 và 0583.50.59.54 Gặp Hương. Bạn sẽ được chỉ dẫn tận tình, có thể thuê tàu giá rẻ, có thể được đãi ăn hải sản miễn phí... chị ấy mới là thổ địa vùng này, mình chỉ là tay ngang, hix.

Tới Cam Ranh, thuê thuyền đi vòng quanh vịnh, câu cá, ngắm trăng, tắm biển, nhậu trên bè, dựng lều ngủ trên biển là tuyệt vời nhất.

Bình Ba là đảo đông dân cư nhất,bãi biển đẹp, thức ăn ngon...nhưng chỉ có quán ăn, còn nhà nghỉ, khách sạn thì chưa có, bạn liên lạc với thổ địa thì có thể ngủ nhà dân, không là bạn phải dựng lều ngủ ngoài biển thôi.Nếu bạn không đi vòng quanh vịnh thì bạn cứ tới bến cảng, leo lên tàu đi ra Bình Ba, thường 9h sáng là có chuyến tàu ra.

Bên Bình Lập thì có resort Ngọc Sương, cảnh trí khá đẹp nhưng tớ khuyên bạn không nên nghỉ ngơi ở đó, giá vừa đắt, vừa nóng vì khuất gió:). Ra đảo cứ "ăn bờ, ngủ bụi" là sướng nhất:D.

Mong rằng bạn sẽ có chuyến đi thú vị tới vịnh Cam Ranh.

no pass
24-09-2009, 12:49
@ No pass: Tới Cam Ranh, bạn muốn đi đâu cứ gọi theo số đt này : 0905.431.009 và 0583.50.59.54 Gặp Hương. Bạn sẽ được chỉ dẫn tận tình, có thể thuê tàu giá rẻ, có thể được đãi ăn hải sản miễn phí... chị ấy mới là thổ địa vùng này, mình chỉ là tay ngang, hix.

Tới Cam Ranh, thuê thuyền đi vòng quanh vịnh, câu cá, ngắm trăng, tắm biển, nhậu trên bè, dựng lều ngủ trên biển là tuyệt vời nhất.

Bình Ba là đảo đông dân cư nhất,bãi biển đẹp, thức ăn ngon...nhưng chỉ có quán ăn, còn nhà nghỉ, khách sạn thì chưa có, bạn liên lạc với thổ địa thì có thể ngủ nhà dân, không là bạn phải dựng lều ngủ ngoài biển thôi.Nếu bạn không đi vòng quanh vịnh thì bạn cứ tới bến cảng, leo lên tàu đi ra Bình Ba, thường 9h sáng là có chuyến tàu ra.

Bên Bình Lập thì có resort Ngọc Sương, cảnh trí khá đẹp nhưng tớ khuyên bạn không nên nghỉ ngơi ở đó, giá vừa đắt, vừa nóng vì khuất gió:). Ra đảo cứ "ăn bờ, ngủ bụi" là sướng nhất:D.

Mong rằng bạn sẽ có chuyến đi thú vị tới vịnh Cam Ranh.

Cảm ơn rock rất rất rất nhiều. Thông tin bổ ích và cả địa chỉ đỏ.

CÒn cái vụ lều đỏ đỏ ở trên thì mình chịu. Mình chưa làm bao giờ, chỉ dựng ở bãi biển thôi. :D

Cho hỏi Hương nhà ở đảo Bình Ba hay ở trong bờ Cam Ranh.

rockgarden
24-09-2009, 13:38
Hihi,lần này bạn thử đi, ra mấy cái bè, tha hồ dựng lều mà ngủ, lênh đênh trên biển, hoặc là ngủ luôn trên thuyền, cũng ngoài biển hay trên biển;).

Bạn Hương nhà ở Cam Ranh, nhưng đệ tử ngoài đảo nhiều lắm, bạn có thể yên tâm, quản lý Cam Ranh mà:D.

rockgarden
24-09-2009, 14:13
Tôi tiếp tục phần dang dở của bài viết này, một chút tản mạn về Khánh Sơn, một chút thôi nhé. Xuống biển rồi, giờ chúng ta lại lên rừng. Khánh Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa, cách Cam Ranh 40km theo đường tỉnh lộ 9, trong đó đường đèo quanh co, nhỏ hẹp dài khoảng 10km. Là mảnh đất của người Raglai, với âm vọng của tiếng đàn đá từ thời xa xưa để lại.
Chúng tôi khởi hành từ Cam Ranh vào lúc trời chập choạng tối, nên suốt đoạn đường này không có tấm hình nào về con đường.Nhưng nói cho chính xác hơn là tôi đã lên Khánh Sơn 3 lần, nhưng chẳng lần nào chụp hình, chụp ảnh cho ra kiểu đang "phượt", mà chỉ là cuộc dạo chơi nơi quê nhà. Giống như kiểu ta thường xuyên đi chợ gần nhà nên chả bao giờ chụp cái chợ đó, mà đi tới nơi khác, lại giơ máy lên chụp hình cái chợ:D. Nên ở bài viết này, tôi chỉ xin phép giới thiệu sơ lược về vùng đất này, hình minh họa có nhiều thiếu sót, hy vọng rằng các phượt tử nhà ta sẽ có dịp khám phá sâu sắc hơn, sinh động hơn và đầy đủ hơn.

Buổi sáng tinh mơ với con đường lãng đãng hơi sương của thị trấn Tô Hạp nhỏ xinh.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02107.jpg

rockgarden
24-09-2009, 14:29
Chúng tôi đi trong đêm, trời mưa lất phất, nhưng lên tới đỉnh đèo thì trời lại hết mưa, ánh trăng ẩn hiện sau những tán lá rừng, khung cảnh rất tuyệt, làm tôi nhớ đến truyện ngắn " Mảnh trăng cuối rừng " của Nguyễn Minh Châu mà ngày trước mình học.Chỉ tiếc là cái máy hình của tôi cùi lắm, nên chẳng bao giờ chụp được vào ban đêm:(. Dọc con đường lên Khánh Sơn, các bạn sẽ qua nhiều đoạn suối chảy tràn qua đường, gọi là đập tràn,nếu đi vào mùa mưa lũ của miền Trung, có khi không qua được, rất nguy hiểm. Buổi tối nơi đây, các bạn có thể đi dạo vòng quanh thị trấn, rồi vào quán cafe nhấp nháp, nghe âm thanh của núi rừng về đêm. Không nhẹ nhàng, lãng mạn như Đà lạt, không mạnh mẽ, hoang dã như Cao Nguyên, mà là chút gì đó yên tĩnh, chút gì đó pha trộn giữa cái dịu dàng và cái hùng vĩ. Để rồi sớm mai thức dậy, lại thấy mình như được gội rửa bởi cái thanh sạch của nơi này.

Lại một con đường nhỏ với sương mù lãng đãng.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02110-1.jpg

rockgarden
24-09-2009, 14:43
Thị trấn Tô Hạp là thủ phủ của huyện Khánh Sơn. Là mảnh đất của người Raglai nhưng đa số người Kinh sống tập trung ở đây, còn người đồng bào thì sống xa hơn trong rừng, trên nương.Tiếc là tôi không có tấm hình nào chụp người dân nơi đây. Buổi sáng hôm ấy, tôi chỉ đắm mình trong sương, trong cái không khí trong lành của phố núi.

Đồi thông chìm trong sương.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02111.jpg

Đồi chuối cũng chìm trong sương. Chuối ở Khánh Sơn ngon tuyệt, nhất là khi được luộc lên, khi được nấu chè...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02114.jpg

Và ruộng mía cũng mịt mờ hơi sương.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02122.jpg

rockgarden
24-09-2009, 14:53
Thị trấn nhìn từ trên cao, yên tĩnh và thanh bình.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02113.jpg

Ruộng lúa trồng giữa thị trấn, em bé trông có vẻ lẻ loi.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02112.jpg

Cây cầu treo bắt qua sông Tô Hạp, đây là một dòng sông chảy ngược, đang mùa khô nên ít nước, tôi chụp không trúng dòng chảy của sông, nên hổng có miếng nước nào hết. Chổ có nước thì có hình phượt thủ nên thôi không post lên vậy. Để các bạn không bị cảm giác cái mặt người làm mất vẻ đẹp của thiên nhiên:D.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02123.jpg

rockgarden
24-09-2009, 15:13
Ở Khánh Sơn có cái thác cũng nổi tiếng, là Tà Gụ. Nhưng thật lòng mà nói, so với thác ở Tây Nguyên hay ở vùng núi cao ngoài Bắc thì chẳng là gì cả. Nó không có vẻ hùng vĩ, không ầm ào, không gào thét, mà chỉ buông mình xuống như một dải lụa, nhẹ nhàng tô điểm cho núi rừng thêm phần thi vị, thêm phần ướt át. Để đi lên thác, phải đi qua 9 cái đập tràn, vào mùa mưa lũ thì thường không đi được, vì nước xuống, phá vỡ hết các đập tràn. Năm nào cũng xây dựng, cũng sửa chữa nhưng rồi đâu lại vào đấy:(.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1624.jpg

Tôi lò dò tìm đường leo lên đỉnh thác, lên trên thì bầu trời mở ra trong xanh.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1655.jpg

Trời nắng, chui vô một lùm cây và chụp ra:D. Dòng nước nhỏ, chảy lặng lẽ, rồi buông mình xuống. Xoay hình rồi, mà hổng hiểu sao vẫn vậy:(.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1639.jpg

rockgarden
24-09-2009, 15:31
Khánh Sơn không chỉ có vẻ thanh bình, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành mà còn là một vùng đất với nhiều món ngon. Lên Khánh Sơn các bạn nhớ ăn thịt rừng (có vẻ sát hại động vật quá:D) nhất là con dúi nấu với sữa. Trái cây ở Khánh Sơn cũng rất ngon, sầu riêng, chôm chôm, bơ, vú sữa...nhất là khi vào tận vườn.

Khánh Sơn còn nổi tiếng với thung lũng tử thần Ô Kha ở xã Ba Cụm Bắc, nơi mà từ trường rất mạnh, nên đã có tai nạn máy bay làm chết và mất tích nhiều người cách đây nhiều năm. Nhưng với tôi,nơi đây mãi là nơi bình yên nhất, với trời xanh, với chập chùng đồi núi, với những dải lụa trắng vắt ngang lưng trời.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/DSC02120.jpg

The End.

sami
24-09-2009, 16:36
Cái bụng thác có to không hả rock? có sâu không hả rock? Mình hỏi để xem nó có cá không đó mà rock :)

rockgarden
24-09-2009, 21:20
Trời, bó tay anh Sami. Cái bụng thác không to lắm, vừa đủ các "nàng cá" bơi lội, còn sâu hay không em hổng biết vì em hổng biết bơi, đâu dám mạo hiểm xuống đo độ sâu:D.Anh Sami cứ lên đó, không ít thì nhiều cũng có vài "em cá":D.

barandom
24-09-2009, 22:02
Cây cầu treo bắt qua sông Tô Hạp, đây là một dòng sông chảy ngược, đang mùa khô nên ít nước, tôi chụp không trúng dòng chảy của sông, nên hổng có miếng nước nào hết. Chổ có nước thì có hình phượt thủ nên thôi không post lên vậy. Để các bạn không bị cảm giác cái mặt người làm mất vẻ đẹp của thiên nhiên:D.



Cứ post lên đi , miễn không lạm dụng là được.

Doremonkey
03-10-2009, 20:55
Bài viết khá chi tiết về Khánh Sơn. Khánh Sơn đẹp và yên bình thật. Khi nào có dịp sẽ đi tiếp. Hình như còn 1 nơi nữa là bãi đã pia pách??? gì đó mà mình chưa có đk đến được. Mong bạn Rock giới thiệu cho bà con luôn/

rockgarden
04-10-2009, 22:23
Bài viết khá chi tiết về Khánh Sơn. Khánh Sơn đẹp và yên bình thật. Khi nào có dịp sẽ đi tiếp. Hình như còn 1 nơi nữa là bãi đã pia pách??? gì đó mà mình chưa có đk đến được. Mong bạn Rock giới thiệu cho bà con luôn/

Rock không hiểu từ này, bạn có thể nói rõ hơn được không?:)

tunbo
04-10-2009, 22:48
Nếu tớ không nhầm, bạn Doremonkey muốn nhắc tới khu bẫy đá Pi Năng Tắc thì phải? Đó là chiến trường đánh Mỹ của du kích Raglei, lợi dụng thiên nhiên, lập các bẫy bằng đá để phục kích quân địch, do Anh hùng Pi Năng Tắc chỉ huy - sau này người ta lấy luôn tên ông để nói về di tích này.
Nhưng khu "bẫy đá Pi Năng Tắc" nằm trên đất Ninh Thuận, chứ chưa sang đất Khánh Hòa thì phải.

Doremonkey
04-10-2009, 23:00
Nếu tớ không nhầm, bạn Doremonkey muốn nhắc tới khu bẫy đá Pi Năng Tắc thì phải? Đó là chiến trường đánh Mỹ của du kích Raglei, lợi dụng thiên nhiên, lập các bẫy bằng đá để phục kích quân địch, do Anh hùng Pi Năng Tắc chỉ huy - sau này người ta lấy luôn tên ông để nói về di tích này.
Nhưng khu "bẫy đá Pi Năng Tắc" nằm trên đất Ninh Thuận, chứ chưa sang đất Khánh Hòa thì phải.

Chính xác là nơi này, nhưng nó cũng đi theo đường từ Tô Hạp vào. Nhưng chưa có dịp đi nên ko hiều gì về chỗ này. Có đọc đâu đó trên mạng về điểm này.

tunbo
04-10-2009, 23:09
Hì, vấn đề là đang nói chuyện Cam Ranh - Khánh Sơn, nhảy sang Ninh Thuận làm gì. Chứ một con đường nào đó, có thể đi đến nhiều nơi mà, thậm chí rất nhiều.

hột é
13-03-2010, 16:01
Chào cả nhà,em là mèo mới.

Em thèm phượt một chuyến ra trò Nha Trang - Đà Lạt ,chờ tới hè đã,hổm rày em đang ghiền Cam Ranh thông qua hình ảnh trên internet.

Hè này hi vọng em sẽ đi được,ra đó mong là có người quen,hi hi!^^

@CHỊ ROCK : SAO KHÔNG COI ĐƯỢC HÌNH VẦY NÈ TRỜI??????????HU HU HIC HIC

hột é
04-04-2010, 22:25
Từ ngày vào nhà phượt đến giờ phải công nhận là mình thích bài viết này của chị rock nhất nhất.Mình đọc đi đọc lại hoài mà không chán.Từ những bài viết đó của chị khơi gợi cho mình tìm hiểu một chút thêm về Cam Ranh.

Đến Cam Ranh nói riêng và xứ Khánh Hòa nói chung,có thể tìm thấy hết trong tầm mắt : có biển,có núi,có ruộng đồng,một chút gì đó khơi gợi cho mình về quê hương Đồng bằng song Cửu Long! Khỏi cần “lên rừng,xuống biển” mà cũng có thể thấy và tận hưởng rừng và biển ngay dưới chân bạn.Rất hứng thú!

hột é
05-04-2010, 23:14
Em mới tìm được vài hình ảnh của cam Ranh trên CRO!post lên bon chen cho vui,hi hi

Xóm biển

https://i324.photobucket.com/albums/k348/shp1171/Photo004.jpg

https://i259.photobucket.com/albums/hh294/bunhinrom_9000/DSC01197.jpg?t=1223272641

https://i259.photobucket.com/albums/hh294/bunhinrom_9000/DSC01233.jpg?t=1223357202

Cam Ranh nhìn từ trên cao

https://chiase.anhso.net/as/09/03/16/DSC_542542.jpg

https://chiase.anhso.net/as/09/03/16/DSC_653653.jpg

https://chiase.anhso.net/as/09/03/16/DSC_542643.jpg

hột é
05-04-2010, 23:16
https://chiase.anhso.net/as/09/03/16/DSC_764864.jpg

https://chiase.anhso.net/as/09/03/16/DSC_986986.jpg

https://chiase.anhso.net/as/09/03/16/DSC_664764.jpg

Mình luôn thích cái âm u của xứ biển!

namnhihn
15-05-2010, 13:09
Mình đang xuyên dọc biển Việt nam, đang loanh quanh trên đất Nha trang, hy vọng sẽ tìm được nhiều điều thú vị ở Cam Ranh.