PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật ký: Vòng cung Tây Nam Bộ



trantin84
22-09-2009, 23:08
Nhật kí ngày N-5

Sinh ra ở vùng sông nước với bốn mùa cây trái, tôi đã trãi qua những tháng ngày thật yên bình và hạnh phúc. Trãi qua tuổi thơ với những chiếc xuồng ba lá, những bến đò; và to hơn nữa là những chuyến phà. Và cũng từ nơi ấy, tôi đã ra đi, đến những miền biển miền Trung xa xôi, hay những rặng núi đèo ở phương Bắc. Thế nhưng khi gối mỏi chân chùn thì tôi chợt giật mình tự hỏi "mình đã hiểu được miền Tây Nam Bộ bao nhiêu?"

Được nhận xét là vùng đất không có ưu thế về phát triển hạ tầng giao thông và du lịch, miền Tây còn nhiều manh múng và cục bộ trong quá trình khai thác tiềm năng này. Những tour đi về miền Tây, cũng không thể thoát khỏi cái vòng "đờn ca tài tử - vườn trái cây - tát ao bắt cá - ..v.v..", và quan trọng hơn là những tiết mục đó không được làm mới hay đánh bóng để có thể gọi mời và hẹn ngày trở lại với những du khách phương xa được.

Nhưng đó là nhìn từ góc độ một người khách du lịch. Vậy nếu nhìn ở góc độ là một người con trở về thăm quê hương, thì miền Tây sẽ ra thế nào? Và trong những ấy, ta đã có biết những đổi thay nơi ấy; và miền Tây có còn cởi mở, chân thật đón chờ ta như đã từng nuôi nấng tuổi thơ của ta đó?

Hành trình mục tiêu: Trãi qua tất cả các tỉnh lỵ của miền Tây Nam Bộ.

https://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a81b8b27f836.jpg

Hành trình dự kiến : 6 ngày 5 đêm.
1/ SG - QL50 - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng
2/ Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi
3/ Cà Mau - Kiên Giang - Hà Tiên
4/ Hà Tiên - Châu Đốc - [ Dự trữ ]
5/ Cần Thơ
6/ Cần Thơ - Vĩnh Long - Sa Đéc - Cao Lãnh (Đồng Tháp) - TG - Vĩnh Long - SG.

Và hành trình phỏng sẽ thế này, ngày mai tớ sẽ check lại trên GT đường bộ và một số nguồn tin khác (để nắn cho cung đường "đẹp" hơn nhỉ?)

https://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a81b8b25d16f.jpg

trantin84
22-09-2009, 23:09
Nhật kí ngày N-2

Quyết đơn thân độc mã chuyến đi này, tôi chợt nhớ đến một câu nói "I'm alone, but I'm not lonely" của một người thầy sinh ngữ. Khi vế đầu tiên vẫn còn chưa diễn ra, thì vế thứ hai đã thật nặng gánh ân tình. Từ những người thân cậy nhất, cho đến những người chưa hề gặp mặt - đều đã mang đến cho tôi thật nhiều thông tin cần thiết. Một phượt thủ cũng vừa kết thúc một vòng cung miền Nam tại đây : https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3991 đã chia sẽ thật nhiều cung đường và cả tracklog. Hay những bài sưu tầm của chị Thuy_Nguyen tại diễn đàn CV www.caravanviet.com/forum (http://www.caravanviet.com/forum) cũng hết sức tinh tế và chắt lọc.

Hôm nay, một lần thi cử cũng vừa khép lại, tự thưởng cho mình một đêm vòng quanh SG, và tìm thấy quyển Lonely Planet - Vietnam 2009 edition. Xét về nội dung, thì đó chỉ là một "danh bạ" dành cho những balô thích đi bụi; nó còn quá nhạt về nội dung, cũng như chưa đầy đủ và khoảng 2 năm thì mới được cập nhật một lần. Trong khi đó, với hàng loạt hệ thống diễn đàn và hàng ngày thành viên thích vẽ nốt ruồi vào chân, thì những thông tin đó như luôn được hâm nóng, sẵn sàng và free.

Tuy nhiên, nói như vậy, không phải để phủ nhận ấn phẩm Lonely Planet, mà là để nhìn từ một khía cạnh khác: đó chính là cấu trúc tổ chức và biên tập của ấn bản này. Cầm quyển sách nhỏ trên tay, người ta có thể tra cứu từ Hà Nội, vào Huế và trở lại Sài Gòn, nhanh như là tra từ điển. Khi không cần, quyển sách chiếm không nhiều không gian trong balô của chúng ta. Một ước vọng - có thể đã vượt đến tầm tham vọng - là nếu chúng ta biên tập và chuẩn hóa nội dung đến một mức độ cần thiết tối tiểu nào đó, thì một ấn phẩm "XYZ" của người Việt biên soạn cho cả thế giới cũng không xa lắm ngoài tầm tay với.

Với quyển "Tập bản đồ GTĐB Việt Nam edition 2006" của bác Hai Lúa, một bản đồ Mekong Delta và nhiều thông tin tại Phuot.com ; không quên kể công anh Gồ, tôi đã lên được một lịch trình tương đối.

Tổng lộ trình : 1200km / 7 ngày


http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a85c34f311b7.jpg

trantin84
22-09-2009, 23:11
Nhật kí ngày N-1

Thật không thể chờ đợi, cứ tưởng là vài phút nữa thì giờ xuất phát sẽ điểm ...

Dự báo thời tiết đã cho thấy thời tiết ủng hộ tôi.

Công tác chuẩn bị
a, xe máy: sẽ sử dụng chiếc 7813. Do chiếc 4331 còn quá mới và chưa lấy đủ giấy tờ, nên đi xa thì tôi cũng ngại. Hôm nay đã cho rút căm xe, chỉnh máy, thay lốp, thay ruột, thay nhớt ... Con xe này đã từng đi một hành trình từ biển lên rừng và còn khá ngon; ngoại trừ chuyện ngồi hơi ê mông và càng gác chân không được thoải mái, nó còn mang một biển số đọc trại ra là "Thất bát và xui xẻo".

b, chuyên môn:
Một túi đeo có đệm. Bao gồm 5D + 24-70 + 580EXII, kèm các phụ kiện linh tinh. Ban đầu định vứt 5D ở nhà nhưng xét thấy chất ảnh của G10 kô thể đảm bảo, với lại chuyến đi này cũng là một cơ hội sáng tác. Một binoculars Nikon 10x50. Tập bản đồ giao thông đường bộ '06. Một bản đồ Mekong Delta 1:350.000.

https://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a86ed6174dba.jpg

c, xe máy:
Đã chuẩn bị 1 bộ áo mưa, 1 xăm mới, 1 bình keo tự vá, bộ tool Leathermoon của tàu khựa và vài món linh tinh khác. Một bugi dự phòng + đồ nghề tháo mở.

https://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a86ed61b8007.jpg

d, y tế.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, túi y tế lần này khá gọn với băng thun, thuốc thông thường, gạt và sát trùng. Một điều hơi khó xử là mục "bao cao su" lần này kô biết sẽ xếp vào nhóm "bảo vệ thiết bị" hay là nhóm "y tế" đây.

e, ngoài ra khi di chuyển, còn cần con G10 đeo thắt lưng, Garmin 60Csx, tool, đèn pin ..., một máy ghi âm hổ trợ chấm nhanh POI vừa mượn được từ anh Nguyên béo.

https://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a86ed61db285.jpg

f, cuối cùng vali quần áo sẽ gồm vài bộ đồ và con IBM nồi đồng cối đá.

Về vấn đề giấy tờ, hôm nay tôi mới phát hiện ra cái bằng lái xe đã bị ẩm và nhòe chữ. Ngoài ra, chuyến đi cũng khó có cơ hội "xuất ngoại", nhưng cứ vẫn mang theo cái passport còn trinh nguyên.

https://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a86ed6201a1d.jpg

Chuyến đi "Lonely Southnest" lần này đúng với tên gọi, cho nên mọi chuẩn bị cũng là "một mình mình biết, một mình mình hay" [Kiều 2674] mà thôi. Sẽ không còn chuyện sung sướng kiểu như "phân công đôn đốc các cái" hay "Khi đến Mường Khển thì tiệc đã bày sẵn". Nhưng hình như tôi hoàn toàn không có cảm giác hoang mang như những ngày trước nữa. Nhớ những lần chuẩn bị đi chơi trước đây, hay cả lần phải dọn lên học ở SG; cả ngày cứ loay hoay mà kô biết phải mang theo cái gì và vứt lại cái gì.

Một vấn đề khác nữa là tại sao tôi lại chọn khởi hành vào ngày thứ hai, khi mà cả ngày thứ bảy và CN không còn việc quan trọng. Bởi vì tôi không thể tiếp tục cái phong thái "thích thì 15 phút sau lên đường" nữa. Chuyến đi này cần kế hoạch, cần sự chuẩn bị nghiêm túc.

Buổi sáng nay: lắp GPS tracker, tổng kiểm tra lần cuối.

darkdeath
23-09-2009, 00:25
Ủa chủ topic post lâu rồi mà sao chưa thấy chốt lại chuyến đi nhỉ? mới post phần chuẩn bị thôi mà, mạch nối dài đâu rồi ?

Forza Tu
23-09-2009, 11:24
Hi bạn Trantin84.

Vào Topic của bạn sao trùng hợp quá.
1. Mình cũng dự định đi Tây Nam Bộ 1 mình nè.
2. Lộ trình dự kiến giông bạn đến 90%. Tuy nhiên, nhìn theo bản đồ, bạn vẫn chưa thê đi hết Tây Nam Bộ vì không ghé Hậu Giang (tỉnh này mới thánh lập).

Có thông tin gì thêm thì post tiếp lên cho mọi người cùng chia sẽ nhé.

Khâm phục bạn quá ...:)

linhnam
23-09-2009, 22:11
anh vào trang này xem em đi 75 ngày vừa rùi nha : www.dulichxeganmay.com.vn
anh đi có mấy ngày mà sao hoành tráng quá vậy!
bái phục!

2LúaMiềnTây
23-09-2009, 22:21
Hi bạn Trantin84.

2. Lộ trình dự kiến giông bạn đến 90%. Tuy nhiên, nhìn theo bản đồ, bạn vẫn chưa thê đi hết Tây Nam Bộ vì không ghé Hậu Giang (tỉnh này mới thánh lập).



Tỉnh Hậu Giang được tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ từ đầu năm 2004, đến nay đã được 5 năm rồi bạn...

trantin84
23-09-2009, 22:32
Hi bạn Trantin84.

Vào Topic của bạn sao trùng hợp quá.
1. Mình cũng dự định đi Tây Nam Bộ 1 mình nè.
2. Lộ trình dự kiến giông bạn đến 90%. Tuy nhiên, nhìn theo bản đồ, bạn vẫn chưa thê đi hết Tây Nam Bộ vì không ghé Hậu Giang (tỉnh này mới thánh lập).

Có thông tin gì thêm thì post tiếp lên cho mọi người cùng chia sẽ nhé.

Khâm phục bạn quá ...:)

1. Đi ... 2 mình cho vui bạn nhé :D
2. Ý bạn là chỗ nào hả? Đây là mình nhật kí lại toàn bộ chuyến đi. Trên đây chỉ là vẽ vời, sau khi tham khảo nhiều nguồn tin. Chuyện đi 1 vòng miền tây thật ra đã cũ rích; quan trọng là chính bạn sẽ tìm thấy một chuyến đi của riêng mình.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414aba3f37cfe0a.jpg

trantin84
23-09-2009, 22:38
Nhật kí ngày N

5:00 Rón rén mở cổng nhà, đường phố vẫn còn vắng lặng. Tôi trực chỉ Nguyễn Tri Phương nối dài, sau đó lại rẻ vào quận 8 và cầu Nhị Thiên Đường để đi thẳng vào QL50. Trên đường đã có nhiều nơi họp chợ, những dòng xe đổ về SG cùng với rất nhiều học sinh đang đến trường.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405ed58e3e.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405ed7534e.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405ed9dba1.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405edb8172.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405edd3ebd.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405edf2ecb.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405ee1a1fb.jpg

trantin84
23-09-2009, 22:40
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405ee34f9c.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405ee5050b.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9405ee6b6f6.jpg

Ăn tô phở ở Cần Giuộc cho ấm bụng, tôi bắt đầu ổn định lại tinh thần và ngắm nhìn thành phố từ đằng xa. Nơi đó, bạn bè vẫn đang còn yên giấc ngủ.

Như vậy tôi đã ghi địa danh Long An trở thành tỉnh đầu tiên mà xe lăn bánh đến. Những ruộng lúa xanh mởn 2 bên quốc lộ còn đang thi công nâng cấp. Chẳng bao lâu sau thì tôi vượt sang phà Mỹ Lợi vượt sông Vàm Cỏ, chào tạm biệt tỉnh Long An.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94064712f1a.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940647303f0.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9406474c928.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94064768a56.jpg

trantin84
23-09-2009, 22:42
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94064783bdf.jpg

Và về với đất mẹ thân yêu:

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9406479e97e.jpg

Những người dân ở nơi đây bán táo, dưa hấu và vài nông sản khác; nhưng cũng không nhộn nhịp lắm, chủ yếu chỉ bán cho những khách qua đường như tôi.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940647b9ef0.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940647d739e.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940647f34c4.jpg

Đến Gò Công, tôi quyết định vòng ra bãi biển Tân Thành (dù chu trình này sẽ kéo dài thêm 50km nữa). Biển miền Nam, ở khu vực các cửa sông Cửu Long thì không thể trong xanh màu ngọc được, mà nó đuc phù sa, và bãi biển nơi này thường chỉ có thể nuôi ngêu hay trồng những loài cây ngập mặn.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a9406481a409.jpg

barandom
24-09-2009, 08:12
Góp với bạn tấm ảnh "Tân Thành mùa biển động "

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10525

trantin84
25-09-2009, 23:16
Thà lòng mình trước biển, như tựa một hành trình dài đã bỏ lại, nhẹ lòng, tự tin và kêu hãnh. Tôi lại tiếp tục chạy xe trên con đường đê biển Tân Thành, chỉ lát đát vài xe đi ngược chiều, gió mang mùi biển vẫn cứ thổi ...

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bcd7f0e8.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bcd9a660.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bcdb679c.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bcdd2cca.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bce19fbb.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bce35163.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bce52625.jpg

trantin84
25-09-2009, 23:18
Trở lại Gò Công bằng một con đường tỉnh khác, tôi lại tiếp tục hướng về Mỹ Tho, đoạn đường này đang thi công nên khói bụi mịt mù, và tốc độ cũng không thể đạt cao được.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bce71256.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bce8c3fb.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940bcea891e.jpg

Con kênh Chợ Gạo : tuyến đường thủy huyết mạch từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây, nơi đây xà làn tấp nập 2 dòng cả ngày lẫn đêm.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d74ee3b7.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d75162b6.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d7532f97.jpg

Dạo một vòng quanh thành phố Mỹ Tho, tôi vượt cầu Rạch Miễu tiến về tỉnh Bến Tre

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d7550443.jpg

trantin84
25-09-2009, 23:20
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d756c56b.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d758e84a.jpg

Và lên phà Hàm Luông - chuyến phà vượt sông Cửu Long đầu tiên của hành trình.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d75b789d.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d75db6bd.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940d76058df.jpg

Đến Bến Tre đã quá trưa, em thấm mệt và lo ngại cho cung đường ngày đầu tiên của mình, giữ quyết tâm đạt đích Sóc Trăng, em vẫn chạy và sẽ ăn trưa muộn ở Trà Vinh.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9a1af95.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9a3d275.jpg

trantin84
25-09-2009, 23:21
Cũng cần nói thêm rằng tử Bến Tre có ít nhất 2 bến phà Cổ Chiên, một bến phà xe tải có thể qua được, nhưng sau đó phải chạy 1 đoạn vài chục km mới vào tới Trà Vinh. Bến phà còn lại nhỏ hơn, xe oto có thể qua, nhưng phần đông là người và xe máy. Sở dĩ tôi đoan chắc rằng một chuyến phà như thế phải tồn tại, vì bản đồ thể hiện rất rõ tỉnh lỵ Trà Vinh nằm ở cạnh sông và để kiểm tra lại thì không khó lắm, chỉ cần vài cuộc hỏi đường với người dân địa phương.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9a59798.jpg

Thế nhưng vì bến phà nhỏ, nên không có bảng chỉ dẫn, tôi phải mất khoảng 10km chạy lố, trước khi tìm ra đường rẻ ra cầu phà.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9a76c66.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9a9451d.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9ab120c.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9ad40b9.jpg

Vượt sông Cổ Chiên, tôi nhìn về hướng xa, sông nước thật mênh mông ... buồn đến lạ.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9af05c8.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a940e9b17137.jpg

trantin84
25-09-2009, 23:24
Vượt được sông Cổ Chiên vào khoảng 13h30, tôi hướng về Tx Trà Vinh và ăn trưa tại đây.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110b23d5c.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110b41233.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110b5e322.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110b7a45d.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110b9619a.jpg

Và dạo một vòng chợ, trước khi tiếp tục cung đường Tiểu Cần - Cầu Quan ... Trên cung đường này có rất nhiều chùa tháp theo kiến trúc người Khmer. Những con đường ngã nắng chiều, ...

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110bb1ed9.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110bcdc24.jpg

trantin84
25-09-2009, 23:25
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110beacf5.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110c156e7.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94110c31ff7.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122ea4c01.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122ec43df.jpg

Và tôi cũng đến được bến phà Cầu Quan khi đã xế chiều, phà ở đây đợi khá lâu, khách chờ phà có thể nằm võng nghỉ, cafe, hay có cả chim cút quay nóng hổi

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122ee10d2.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f0a354.jpg

trantin84
25-09-2009, 23:25
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f2742f.jpg

Đêm nghỉ tại KS Miền Tây, tôi còn đi thưởng thức một tô bún nước lèo, vài cái bánh pía và tham quan một vòng thị xã.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f44136.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f6027c.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f7b025.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f988d0.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122fb51da.jpg

Kết thúc ngày đầu tiên với 300km, tôi mệt nhòi và chìm vào giấc ngủ ...

hamvui847
26-09-2009, 10:47
Cũng cần nói thêm rằng tử Bến Tre có ít nhất 2 bến phà Cổ Chiên, một bến phà xe tải có thể qua được, nhưng sau đó phải chạy 1 đoạn vài chục km mới vào tới Trà Vinh. Bến phà còn lại nhỏ hơn, xe oto có thể qua, nhưng phần đông là người và xe máy. Sở dĩ tôi đoan chắc rằng một chuyến phà như thế phải tồn tại, vì bản đồ thể hiện rất rõ tỉnh lỵ Trà Vinh nằm ở cạnh sông và để kiểm tra lại thì không khó lắm, chỉ cần vài cuộc hỏi đường với người dân địa phương.


Anh Tín ơi, ở Trà Vinh chỉ có 1 bến phà Cổ Chiên thôi, bến phà anh vừa đi qua ở đây người ta thường gọi là đò ngang Trà Vinh - Thạnh Phú (Bến Tre), anh đi đò ngang này thì gần hơn phà Cổ Chiên vì từ chợ Trà Vinh chạy ra bến đò ngang khoảng 3km à và qua phà anh chỉ việc chạy 1 đường thẳng là sẽ tới phà Cỗ Chiên - Mõ Cày. Còn bến phà Cổ Chiên nếu anh đi từ Mõ Cày về qua phà Cổ Chiên nếu anh chạy dọc theo QL60 và QL53 về thị xã thì xa dữ lắm, còn nếu anh vừa qua phà Cổ Chiên rẽ bên trái chạy về Long Đức thì cũng mất khoảng 10km à, nhìn chuyến đi của anh mà phát thèm quá, cập nhật tiếp đi anh.

2LúaMiềnTây
26-09-2009, 12:59
Anh Tín ơi, ở Trà Vinh chỉ có 1 bến phà Cổ Chiên thôi, bến phà anh vừa đi qua ở đây người ta thường gọi là đò ngang Trà Vinh - Thạnh Phú (Bến Tre), anh đi đò ngang này thì gần hơn phà Cổ Chiên vì từ chợ Trà Vinh chạy ra bến đò ngang khoảng 3km à và qua phà anh chỉ việc chạy 1 đường thẳng là sẽ tới phà Cỗ Chiên - Mõ Cày. Còn bến phà Cổ Chiên nếu anh đi từ Mõ Cày về qua phà Cổ Chiên nếu anh chạy dọc theo QL60 và QL53 về thị xã thì xa dữ lắm, còn nếu anh vừa qua phà Cổ Chiên rẽ bên trái chạy về Long Đức thì cũng mất khoảng 10km à, nhìn chuyến đi của anh mà phát thèm quá, cập nhật tiếp đi anh.

Em trai Trà Vinh này lâu quá mới thấy xuất hiện lại nha...;)
Mai mốt đi về Trà vinh chắc phải liên lạc với em. (c)

lengkeng1minh
26-09-2009, 19:27
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f2742f.jpg

Đêm nghỉ tại KS Miền Tây, tôi còn đi thưởng thức một tô bún nước lèo, vài cái bánh pía và tham quan một vòng thị xã.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f44136.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f6027c.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f7b025.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122f988d0.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a94122fb51da.jpg

Kết thúc ngày đầu tiên với 300km, tôi mệt nhòi và chìm vào giấc ngủ ...
Ảnh đầu tiên là phà Đại Ngải( đi qua cù lao Dung), tượng đài( còn gọi là ngả 4 tượng đài) trước tượng đài này có 1 dãy vòi phun nước, bánh bía Sóc Trăng, hồ nước ngọt: toàn bộ những ảnh này thuộc thành phố Sóc Trăng(TX Sóc Trăng được nâng cấp lên ĐÔ THỊ LOẠI 2 và giờ đây là thành phố sóc trăng.). Bạn có nhầm lẩn không khi cho đây là TX Trà Vinh.

lengkeng1minh
26-09-2009, 19:46
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=775&pictureid=18741
Phà đại Ngải
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=775&pictureid=18739
Tượng đài tại TP Sóc Trăng, hình bị noise vì mình chụp lúc sáng sớm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=775&pictureid=18740
Đây là hình chụp vòi phun nước trước tượng đài( các bạn nhìn kỷ bên trái hình sẻ thấy 1 phần của tiệm điện thoại di đông với ánh sáng màu xanh)

trantin84
26-09-2009, 21:22
Anh Tín ơi, ở Trà Vinh chỉ có 1 bến phà Cổ Chiên thôi, bến phà anh vừa đi qua ở đây người ta thường gọi là đò ngang Trà Vinh - Thạnh Phú (Bến Tre),

Vâng, cám ơn thông tin của bạn. Mình cũng phân trần rằng: việc gán tên phà Cổ Chiên là do nghe đâu đó trong các đoạn hội thoại "Việt Mồm" hỏi thăm đường :D. Phà Cổ Chiên "chính thức" thì đã quá rõ, mình đã tìm một hướng khác khi vạch lộ trình, tuy nhiên cũng bị lố 10km như đã nói. Thú thật, mình cũng ngờ ngợ về chuyện có 2 phà mà người dân gọi là Cổ Chiên - có lẽ là cách nói đơn giản: phà qua sông nào thì mang tên đó. Và cũng tùy cách gọi theo sông hay địa phương ..... Chẳng hạn phà Cần Thơ cũng đúng, phà Hậu Giang càng đúng mà Bắc Bình Minh thì chả sai. Một lần nữa, cám ơn bạn đã bổ sung thông tin chính xác. :)



Em trai Trà Vinh này lâu quá mới thấy xuất hiện lại nha...;)
Mai mốt đi về Trà vinh chắc phải liên lạc với em. (c)

Còn trước khi đi thì liên lạc với em :D


Ảnh đầu tiên là phà Đại Ngải( đi qua cù lao Dung), tượng đài( còn gọi là ngả 4 tượng đài) trước tượng đài này có 1 dãy vòi phun nước, bánh bía Sóc Trăng, hồ nước ngọt: toàn bộ những ảnh này thuộc thành phố Sóc Trăng(TX Sóc Trăng được nâng cấp lên ĐÔ THỊ LOẠI 2 và giờ đây là thành phố sóc trăng.). Bạn có nhầm lẩn không khi cho đây là TX Trà Vinh.

Cám ơn bạn đã quan tâm, mình xin nhận khuyết điểm là "kiệm lời" mà dẫn đến sai sót. Tuy vậy, mình không hề nhầm lẫn Trà Vinh và Sóc Trăng. Sau khi qua phà Tiểu Cần - cù lao Dung - Đại Ngãi thì mình hiểu rõ rằng mình đã đến Sóc Trăng, mình cũng có dẫn chứng bằng 1 tiệm bánh pía - đây là đặc sản Sóc Trăng. Trong loại hình lại không có nói rõ điều này. Còn cụm "thị xã" thì do nhầm lẫn với "thành phố". Đúng là đi 7 ngày đàng mới ngộ ra rằng có những vùng miền sung túc và phát triển. Các đây 10 năm mình chỉ biết Sóc Trăng với bánh pía và bún nước lèo. Rất cảm ơn bạn ! :)

tuanxipo
27-09-2009, 05:40
chạy lẹ lẹ đi bác , cho nhanh tới kiên giang nhà em

lengkeng1minh
27-09-2009, 16:51
Sory, cho mình ké 1 cái. Bún nước lèo Sóc Trăng đúng hương vị của nó phải là bún nước lèo của người Khơ Me với món mắm rất đặc trưng. Còn cái tiêm bún nước lèo nổi tiếng của Sóc Trăng hiện nay ( quán này đã có từ trước giãi phóng) chỉ có khách phương xa ăn thôi chứ người địa phương thì tẩy chay nó lâu rồi.

lengkeng1minh
27-09-2009, 17:21
Xin phép spam 1 tí: ở Cù Lao Dung có 1 di tích lịch sử đặc biệt, đó là đền thờ bác Hồ. Đền này đựoc dân xây dựng sau ngày bác Hồ mất và được dựng đi dựng lại nhiều lần sau những đợt càn quét của quân đội chế độ củ( trước 1975) và vừa qua, di tích được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=775&pictureid=18748
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=775&pictureid=18751
Đường vào đền thờ .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=775&pictureid=18749

trantin84
28-09-2009, 10:36
chạy lẹ lẹ đi bác , cho nhanh tới kiên giang nhà em

Khu vực nội thị: 40 km/h
Ngoài khu vực đó: 50 km/h.

Cả chuyến đi dù bị bắn nhiều lần, và qua nhiều trạm áo vàng, nhưng em khỏe re (c) Hehe.

Với lại cứ từ từ, để học hỏi nhiều thông tin chính xác hơn từ các bác :)

-------------------

Nhật kí ngày N+1

Thức giấc từ sớm, nhưng tôi kô khởi hành ngay, mà loay hoay nhìn lại đồ đạc mang theo và tất cả được sắp xếp để có thể dùng ngay khi cần thiết. Một cảm giác sảng khoái khi bắt đầu, tôi mới phát hiện ra rằng: đánh lẻ rất sướng, chỉ sau 1 ngày mà đã hòa vào chuyến đi, và có phần lo rằng sẽ tiếc nuối khi nó kết thúc (dù nó còn lại đến 6 ngày như dự kiến).

Dạo một vòng quanh TX Sóc Trăng, tôi rẽ vào chùa Dơi. Thật ra tên chính thức của địa điểm này là Wathsêrâytecho Mahatup (Rút gọn: Mahatup / Việt ngữ: Mã tộc); và chính điều này đã làm tôi hiểu lầm và chạy lố đi một khúc đường với suy nghĩ củ chuối: "cái chùa này đẹp, nhưng để đi chùa Dơi rồi một lát ghé lại chùa này" (!?). May thay, đường dẫn vào sâu không còn đẹp và có bảng cấm otô nên tôi lại có một đoạn Việt Mồm với bà con địa phương. Trong một không khí thoải mái, nhưng người dân địa phương luôn nhiệt tình và vui vẻ chỉ dẫn đường xá, dù từ một anh đang cấy ruộng hay một chị bán nước bên đường. Nhìn chung, trong toàn chuyến đi, tôi chỉ sử dụng map VN của Gà mìn; chứ không tham khảo đến Vietmap - dù có nhiều info hơn nhưng thao tác PPC lại mất thời gian và năng lượng.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954e4ee044f.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954e4f092ea.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954e4f26b94.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954ec8b74af.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954ec8974e2.jpg

trantin84
28-09-2009, 10:37
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954ec8dbe9e.jpg

# Một ngôi chùa khác

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954ec9060aa.jpg

Tạm biệt TP Sóc Trăng, tôi quyết định bỏ ý định đi cung TL11/38 mà ra QL1A và quyết định ăn sáng tại Bạc Liêu. Đường QL1A đoạn này cực tốt, ngoại trừ một vài cây cầu đang nâng cấp; như vậy chỉ còn chờ ngày thông xe cầu Cần Thơ và đoạn QL1A tại Vĩnh Long hoàn thành, thì toàn bộ QL từ SG về Cà Mau sẽ là 4 làn có phân cách cứng và không cần qua phà.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954ec93db26.jpg

Và đây: tự thưởng cari vịt và cafe tại nhà Công tử Bạc Liêu.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954ec95a819.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f0d981b8.jpg

Lúc này là 9h30, nếu khởi hành đi Đất Mũi thì tôi lại cảm thấy ngớ ngẫn và chuyến đi sẽ trở thành đơn thuần là meter-counter mà thôi, nên tham khảo tập bản đồ và Lonely Plannet. Thật ra trước khi đi, tôi đã tham khảo, nhưng còn băn khoăn: Tràm chim thì tất ghé tham quan, nhưng ghé nơi nào? Bạc Liêu - Cà Mau hay Tam Nông. Cũng lúc này, tôi quyết tâm đạt đích Đất Mũi trong hnay, chứ không ngủ lại Cà Mau.

Một con đường TL khá tốt đã về hướng biển. Bon bon mãi, tôi ra đến bờ biển mà không thấy tràm chim đâu cả :4: Mà chỉ thấy Quan Âm phật đài to đùng, cao và đông đúc người ghé thăm. Mốt hiện nay là xây tượng Phật, tượng Chúa nhìn ra biển Đông (mà Tàu gọi là vùng biển Nam Sa) thì phải. Nước biển ở đây trong và xanh, ít đục ngầu hơn so với biển Tân Thành mà tôi đã ghé trong ngày N.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f0dd3eec.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f0df1b82.jpg

trantin84
28-09-2009, 10:38
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f0e3635f.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f0e19299.jpg

Sau khi dạo ra nhà hàng Hương Biển, báo cho Hai lúa đi chát biết mình đang ở đâu bằng công nghệ WFP (công nghệ định vị bằng điện thoại có dây, độ chính xác: 1 tỉnh thành). Và quay xe về tràm chim, cũng bằng chỉ dẫn Việt Mồm. Đến Tràm Chim, hoàn toàn không có khách tham quan, chỉ có 2 chú bảo vệ đang ngủ, một căn tin với bà chủ quán vui tính (có 2 con gái tuổi teen). Sau khi loay hoay mà kô biết chỗ tham quan thế nào, bà chủ này mới gọi giúp một anh là bảo vệ của khu này. Về nguyên tắc, khu này không có thu phí , vì chức năng chính của nó là khu bảo tồn chứ không phải là khu tham quan, và dẫn khách đi dạo là trách nhiệm của công nhân viên tại đây. Thế nhưng vì phá giấc trưa của anh này và cũng để biết ngõ ngách trong khu, nên tôi "linh động"; và kết quả là tôi được dẫn vào một nhánh rẽ, sâu vào một hồ nước và cả khu chim đang sinh sản. Dù bước chân nhẹ đến đâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ, hàng chục con chim bay lên xào xạc đã khu vực.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f0e520b7.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f0e708d4.jpg

trantin84
02-10-2009, 00:59
Trong tràm chim này còn một di tích LS-CM, nhưng cũng chỉ là tái hiện cái hầm mini và vài cái võng (!??). Theo suy nghĩ cá nhân, nếu gọi đây là di tích thì hơi nâng tầm, bởi trong cuộc kháng chiến vệ quốc, thì những vạt rừng và đầm/rạch/sông chỗ nào mà chả có tổ chức trú ẩn và chiến đấu.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f817ac7d.jpg

Anh Hổ - người dẫn đường - còn tiếp tục dẫn tôi vào một nơi khác, nhưng tôi phải cáo lỗi để tiếp tục cung đường, bởi lẽ giờ cũng là 13:00. Rời Bạc Liêu, tôi đã có khao khát "chụp chim", và nhất định có ngày sẽ quay lại với một chân dài Canon 100-400mm. Cần nói thêm là thời gian tham quan sân chim này nên là sau 16:00, bởi vì đây là thời gian chim quay về hồ nước. Và số lượng chim mà tôi chụp lại trên mặt hồ chỉ là "lèo tèo" vài chú mà thôi.

Rời Bạc Liêu, tôi phải chạy đua với đích đến là bến tàu cao tốc với mốc thời gian 15:15 . Với chất lượng QL tốt, tốc độ cực đại cho phép 50km/h luôn được giữ đều, thế nhưng khi vào được Cà Mau thì tôi lại bị dính một cơn mưa cực to, phải dừng xe. Sau đoạn trò chuyện với vài người cùng trú mưa, và biết rằng mình chỉ còn cách bến tàu 6km khi đồng hồ chỉ 15:08. Với quyết tâm không bị trễ hành trình, tôi mặc áo mưa vào và tiếp tục chạy với tầm nhìn cực kỳ hạn chế.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f81b61ba.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f81994c7.jpg

May thay, bến tàu cao tốc là một POI mà bác Phương (@Phượt.com) đã chấm sẵn nên tôi nhanh chóng vào được bến. Chuyến tàu cao tốc đi Đất Mũi mà tôi cần ... đã rời bến 15 phút. May thay, chuyến tiếp theo vẫn còn, nhưng hơi trễ, vào 16:45. Thế tôi lại có thời gian cafe, tiếc đoạn sau ở sân chim, hay nếu trú mưa thì cũng kô quá ướt ... nhưng "muôn sự tại trời", biết thế nào được.

Nếu như cơn mưa chiều nặng hạt và những cám dzỗ tiện nghi ở Cà Mau không cản được bước tôi, thì tại bến tàu tôi lại phải vượt qua một chướng ngại về ... miệng lưỡi XX. Chả là trong lúc rãnh rỗi, đi dạo quanh hóng hớt và tìm thông tin về các chuyến tàu, thì có 2 người phụ nữ khuyên tôi nên ngủ lại Cà Mau, chứ đừng đi chuyến 16:45 này, vì tối rồi mà sóng rất to. và vì blah blah blah với giọng điệu cảnh giác (!??). Tôi cũng rất lấy làm lạ về điều này, vì thời tiết tại khu vực rất tốt, tàu cao tốc thì chuyến này cũng trông như những chuyến khác chứ không tàn tạ hay nguy hiểm hơn gì. Thế là 2 cuộc fone call cho Nguyên béo, Hai lúa, cộng thêm vài đoạn phượt mồm; tôi quyết tâm đạt mốc Đất Mũi.

Mãi khi xuống tàu, tôi mới hiểu phần nào về vấn đề. Đó là chuyến tàu này rất ok, và đông khách về Mũi. Còn 2 bà nói vịt nói gà kia, đơn giản là bà chủ của tàu khác, thế thôi. (Bến tàu nhưng có nhiều nhà tàu khác nhau cùng chia giờ khai thác)

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f81d2ead.jpg

#Tốc độ cũng khá

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f81efba0.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f82172d6.jpg

trantin84
02-10-2009, 01:00
http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f8235b29.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954f8251c6f.jpg

Vì tàu tối, nên việc đón trả khách cũng ít, mất 70.000 đ và 140 phút trên sông, tôi đã bước lên bến đò khách, cũng là khu chợ "Đất Mũi" với đồ đạc ướt sũng, lạnh, đói và "mất định vị", ngay cả việc ngủ ở KDL hay ở đâu tôi vẫn chưa quyết được.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbcc0b25.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbca3e24.jpg

Đầu tiên: một to bánh lọt (giống bánh canh), sau đó định giờ, hỏi thăm, ...

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbcde3e9.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbd062f0.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbd25312.jpg

trantin84
02-10-2009, 01:00
Quyết định ở lại nhà nghỉ, một motel rẻ nhất và cùi bắp nhất mà tôi từng gặp: phòng với giường bé, 1 quạt trần, 1 bóng đèn neon và đúng duy nhất 1 ổ cắm điện (cho 6 thiết bị cần sạc điện của tôi). Vệ sinh và tắm táp thì đi ra ngoài, dùng chung.

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbd63b34.jpg

Sau khi tắm rửa và phân loại đồ ướt, tôi đi dạo 1 vòng chợ. Dù là khá nhỏ, nhưng có thể nói, số lượng mặt hàng ở đây buôn thì COOP mart hay Big C phải gọi bằng cụ. Một hàng vài chục mét vuông nhưng bán từ đôi dép lào, bánh kẹo, đồ đánh cá, sửa tàu, tới đồ chơi, nhu yếu phẩm và cả điện thoại di động.

Nhấm nháp ly cafe, call về cho bố:
_ con đang ở Đất Mũi.
_ mày ra đó làm gì.
_ chả biết làm gì, ra chơi cho biết.
_ thằng điên.

Hố hố, có lẽ bố em hơi quá lời khi dùng từ "điên", vì chỉ mới bảo đi đất mũi mà nói thế thì cả cung đường của em sẽ dùng từ gì? :19:

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbd42019.jpg

Và đây: sau khi mua vài thiết bị điện,

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbd80453.jpg

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414a954fbd9d916.jpg

Em cũng mua giấy vệ sinh và đôi dép lào vì đôi giày đã ướt sũng.

22h - hàng quán bắt đầu đóng cửa. Em đi về nhà trọ với suy nghĩ về 2 ngày đường đầu tiên. Cho đến hôm nay, em mới đánh giá được tốc độ trung bình cũng như các yếu tố khác, và check lại toàn bộ hành trình dự kiến.

Điên thật !

Và ngủ

boynd80
12-05-2010, 14:53
gì kỳ vậy mình đang theo dõi hành trình của bạn.sao đến đây đã hết rồi . Hay bạn ngủ vẫn chưa dậy ????????????????

haianh
13-09-2010, 15:20
Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được xây dựng từ năm 1973 và hoàn thành vào đầu năm 1975, còn được gọi là Mẹ nam Hải; tương truyền rất linh thiêng nên được rất nhiều phật tử đến cúng bái.
còn sân chim Bạc Liêu thuộc xã Hiệp Thành, trên đường vào vườn nhãn và chùa Xiêm Cán. trước khi đếm nẹ nam Hải có 1 ngã tư, (dưới chân cầu Hiệp Thành) quẹo trái, cach TX BL 5km. số DT 0781. 38 35 991

meomuop
13-04-2011, 12:25
sao hành trình đến đây là hết rồi? là sao ta?

khaipha
14-04-2011, 18:54
wá hay, tiếp đi anh Tín

nhattruongadm
16-04-2011, 15:29
Hix...nhìn 2 tấm hình cuối thấy buồn cười quá...cả đám thiết bị chen nhau vì một ổ cắm điện ^^!
Cảm ơn lộ trình của anh nhé! Em sẽ đưa nó vào kế hoạch phượt của mình :)

Rainbow
19-04-2011, 10:21
Bạn Tín cho mình hỏi thêm, mình tìm hiểu nếu ngủ ở Đất Mũi thì thấy có 2 nơi có thể thuê nhà nghỉ là ở khu nhà hàng Mũi Cà Mau và xóm Đất Mũi. Tình hình thực tế nhà nghỉ ở đây thế nào nhỉ? Trừ cái phòng bạn thuê được phía trên :D

adg
20-04-2011, 20:56
Bác ui, hông biết bác có hứng viết tiếp nữa không? Chứ em mới coi bài này, hay quá bác ợ!
Hôm hổm em đi Đồng Tháp vô Tràm Chim Tam Nông mà không còn đường bộ, muốn đi phải thuê xuồng 600 ngàn, thành thử em đi dìa, buồn ghê!

trantin84
20-04-2011, 21:33
Căng quá ... Đi hơn một năm rưỡi mà chưa hết lộ trình. Còn thớt Lào bên kia đi một năm mới xuống tới Vientaine. Ngẫm lại trên Phượt, em chưa làm được chuyện gì ra hồn, hehe.