PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cát Bà = Câu cá + tắm tiên.



Totochan
22-09-2009, 14:46
:L(K)
Em đặt cục gạch ở đây để đội nhà em show hàng lởm với nhau và phè phỡn buôn dưa bán đá, rút kinh nghiệm về việc đi câu cá đêm vừa rồi ở Cát Bà. Các bác ra vào nhớ ném đá để lại cho nhà em xôm tụ.(wait)
(Động này xếp sau những động tụ họp để nói về Cát Bà của Kiara, Cường tax, Greenline.... với những chuyến trekking tao nhã và thanh lịch .... nên đề nghị mod đừng bật đèn cảnh báo:))!)

voongsenh
22-09-2009, 14:52
:L(K)
Em đặt cục gạch ở đây để đội nhà em show hàng lởm với nhau và phè phỡn buôn dưa bán đá, rút kinh nghiệm về việc đi câu cá đêm vừa rồi ở Cát Bà. Các bác ra vào nhớ ném đá để lại cho nhà em xôm tụ.(wait)
(Động này xếp sau những động tụ họp để nói về Cát Bà của Kiara, Cường tax, Greenline.... với những chuyến trekking tao nhã và thanh lịch .... nên đề nghị mod đừng bật đèn cảnh báo:))!)

Cá thì ko thấy mang về...:shrug: .Cuối cùng chỉ Hongphi trúng mánh thôi :L
Cô biết ko? hắn đang bỏ của chạy về Hp lo vụ Love ,ko tham gia đội nhậu Hn đới =))

Totochan
22-09-2009, 15:00
Ối trời thế là tin đáng mừng mà Cụ! Cụ không thấy là lúc đi ông ấy cười lung linh thế còn gì!
Đang làm đất trồng mầu nên cần chuyên canh ạ!;)
Em sonzin bảo là Au chứ em nghĩ là Cacbon lục lăng rồi. Thôi cũng phải cố lên. Âu rồi cũng là cái liễn!:))

Totochan
22-09-2009, 15:31
Âu tất cả mọi thứ, khởi nguồn của chuyến đi này xuất phát từ tình yêu Hải Phòng của Cụ Sềnh! Được hôm Hà Nội mát giời, cụ lượn một vòng forum, nhớ anh em Hải Phòng, cụ phán " Tập hợp!......."
Em Go anh hùng núp trong bụi rậm, nghe hơi phong phanh, lanh chanh nhảy ra đòi đón cụ, một mặt thì kêu gọi mọi người ăm mắm ....tiết kiệm xiền ăn chơi Cát Bà theo chương trình của Bác Jép=))! Nó dự định một mũi tên nó làm được dững 2 việc : đón cụ hoành tráng bằng chuyến thác noạn cuối mùa ở Cát Bà đồng thời thực hiện lời hứa với bác Jép! Nhất cử lưỡng tiện!(c)

Totochan
22-09-2009, 16:14
Kế hoạch đón cụ sềnh hoánh tráng với dự định ban đầu là 30 chú và địa điểm là đảo dứa. Nào đội gà già, phi đội gà bay, nào việt kiều, nào Jenny, nào Hoaloakèn, Elvis, Cỏ mềm...tung tăng, hứng hởi bàn tán, dự định... Go chạy chỗ này một tí, chạy chỗ kia tí....
Kiara điều quân chạy khánh tiết và cỗ bàn ầm ầm từ trước đó ....đến 2 tuần. Thật là hoành tá tràng lắm thay!:LL
Kế hoạch lùi một tuần vì Cụ bận, Lờ đờ bận, kèm theo một ối người quan trọng bận .... và cuối cùng thì cũng phải đến giờ đốt pháo lên đường.(c)
Nào bắt đầu thôi.
Bến phà Cái Viềng. 14h00 ngày 19/9/2009.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18465

30 chú giờ còn thế này đây....:shrug:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18467

Go-go-go
22-09-2009, 16:24
Vầng ban đầu với quân số trên 2 chục. Bác Jép bắn đường dây nóng sang em cảnh báo "Bè này mà dự trữ khoảng 1tấn rưỡi thì chắc là chìm mất." Vậy là đội em lên kế hoạch oanh tạc đảo Dứa bằng phương pháp dựng trại, tiệc BBQ ngoài trời cùng với phương châm Tất cả mọi thứ đều phải thiên nhiên.
Vâng với bao nhiêu là kế hoạch nào là lều trại, máy phát điện, đàn ọc gan, game show cùng bikini bãi biển...

Totochan
22-09-2009, 16:27
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18590
Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18592

Biển ồn ào còn em ......chẳng dịu êm!:))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18466

(NT) CẤM THẰNG LƯỜM TRỘM!

Totochan
22-09-2009, 17:43
Tàu cao tốc cách ngầm tránh sóng đưa cả đoàn gồm 11 thành viên do Jép làm trưởng đoàn cập bến Cái viềng sau khoảng 45 phút (cái này em nhớ không chính xác, bác nào vào chỉnh sửa nhé). UH chỉ có thời gian ngắn ngủi nhưng mà bao nhiêu điều muốn nói, biển thì xanh mà nắng thì vàng đến thế cơ mà....(cái này phải hỏi bác Hồng phi!(c)).
Hình như 11 mống này thì có đến 2/3 không được ăn cơm trưa vì phải đi từ nhà từ lúc mặt trời ở trên chóp :)

Totochan
22-09-2009, 18:11
Đây rồi, đến bến rồi!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18593

Cuộc đua sẽ bắt đầu từ đây ....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18594

Điểm danh nào!
Những khuôn mặt trên đường đua :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18596

Tuấn, Jép, đằng xa là Qeen, Go, Hồng phi, Gạo.......Tồ đương nhiên dẫn đầu=))

Tommy_ngo
22-09-2009, 18:31
Lau lại kính đi nhé , ai dẫn đường cho vào cát bà :T

Totochan
22-09-2009, 18:35
Một góc của Rặng phi lao bến Cái Viềng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18597

loakenden
22-09-2009, 18:39
Trời xanh mây trắng xế nhờ!
Đã đi CB sung sướng, về HP lại ăn uống tưng bừng tiếp. Thế có phí không!
Chị Tồ post ảnh nhanh nhanh lên,em hóng "Tắm tiên" :D
Em đang định T7 đổ bộ HP phát nữa. Cơ muh lại phải đi chứng kiến người yêu lên xe hoa mất rùi.

greenline
23-09-2009, 10:45
Các bạn đi chơi vui thế. (c) Nhưng anh góp ý một chút là đã mất công chia sẻ thì nên có nội dung, có thông tin để các bạn khác đọc tham khảo. Gì thì gì cũng mang tiếng dân PHP đi chơi, ai lại toàn buôn bán spam loạn xạ thế. Anh gia cát dự phát là topic này rồi cũng như topic đảo Ngọc Vừng gì đó, nhàn nhạt và hết chuyện nói. :LL

=))

Kiara
23-09-2009, 11:12
@ Xanh: Chị cũng định góp ý vậy :))

Buôn thì đã có hẳn topic buôn của PHP, mà cũng đã thấy khủng khiếp rồi ;)

Còn để định giới thiệu, chia sẻ chuyến đi, thì đề nghị mọi người tham gia cho nó có trọng tâm chút.

Phần nữa, người viết bài nên chú ý, cùng một nội dung, chung ý nghĩa thì đừng tách ra quá nhiều post như vậy, đọc thấy tủn mủn, khó tập trung lắm (chưa kể mang tiếng là câu post:D)

Vài nhời tâm hự. :)

Mod, min chuyển phần buôn bán sang topic "PHP buôn chuyện" giúp. Tks

Totochan
23-09-2009, 12:12
Vâng! Em người hiện tại là đang viết mấy cái "câu post" cho cái topic này xin thay mặt anh chị em lĩnh hội ý kiến của 2 Lờ đờ và xin họp rút kinh nghiệm quán triệt tinh thần.:D!
Thực ra thì ngay từ đầu khi chọn để đưa topic em cũng hơi lăn tăn vì đưa vào "hồi ức những chuyến đi" thì thật sự là nó quá nhỏ bé để mà có vị trí trong đó. Biết mọi người hôm đi về còn nhiều thứ phải nói vì có một số kế hoạch có thay đổi so với ban đầu, chưa kể đã cùng nhau có những cảm giác rất chi là...muốn kể nên em đã đặt gạch topic này vì nếumọi người buôn ở bên kia thì chắc chắn mất diện tích chưa kể là sẽ làm cho những người không đi được (PHP) và những người khách đến chẳng hiểu gì cả. mà cũng tại ở trong cái phần đăng ký đặt gạch ban tổ chấy cứ bắt em phải chọn một dạng của thông tin nên em đành phải chọn " chia sẻ" :((.Một số lí do thì em đã trình bày ở đầu topíc rồi ạ. 2 Lờ đờ có gì lượng thứ cho!!!!! :).
:) Việc post hơi tủm mụn thì đúng thật bởi vì mấy lý do hơi bị củ chuối:
- Em tranh thủ post lúc nghỉ trưa vì tối về nhà không dùng máy tính, ngủ tít mù mà vẫn không đủ.
- Up anh thi thường xuyên bị lỗi lên chậm chạp lắm.
- Em cũng chẳng mấy khi được viết bài vì cảm giác mọi người biết rồi (mình viết thì lởm), mình nói thành ra thừa quá nên muốn để qua những spam của mọi người thì tất cả những tình cảm của mọi người sẽ được hé lộ...và người khác đọc sẽ thực sự thấy hòa đồng và đơn giản. (Chưa kể em cũng đang muốn nâng post của mình lên =)) để có hứng thú " nàm việc").
Dạ! Những lý do hay lỗi chủ quan, khách quan đã được em trình bày. Xin các lãnh đạo cố gắng soi xét và mong vẫn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc từ Lờ Đờ và các MOD,MIN cho topic này!
Xin trân trọng cảm ơn!

Go-go-go
23-09-2009, 13:48
Sau 2 tuần vật vã đánh lộn với vấn đề thời tiết công việc thì đội em cũng đã chốt được danh sách tổng động viên 11 thành viên. Một ý tưởng cũ lại khao khát trở về đó là ta sẽ kô lên đảo Dứa nữa mà quay lại bè cá theo như đúng ý tưởng ban đầu đưa ra. "Thật thiên nhiên"

Bọn em chỉ chuẩn bị ít đồ như rau, hoa quả rửa sẵn. Còn lại phụ thuộc con nước của biển. Nhất trí ra biển dùng đồ biển.

Sau khi tầu cập bến Cái Viềng PHP dẫn quân tiến thẳng trung tâm Cát Bà. Bọn em chay qua chợ Cát Bà. Chợ hôm nay được con nước hải sản rất nhiều đặc biệt là mực nhưng do hôm đó là 1/8 nên nhà em kiêng. Vậy là bọn em đi một vòng rồi vừa xin vừa cướp được 4kg bề bề, 4kg ngao, 4kg sò, 4kg ghẹ, thêm chục chú vịt con làm thức ăn mặn. Đây là thức ăn tạm thời cho 1 bữa đánh chén.

Totochan
23-09-2009, 14:08
Bến Cái Viềng này hình như mới xuất hiện không lâu. Nhớ những lần đi Cát Bà bằng đường bộ lần trước, em đi bằng phà biển tại bến Đình Vũ mất từ 2,5 đến 4h đồng hồ mới sang được đến Cát Hải rồi lại lật đật phi vội phi vàng cho kịp chuyến phà từ Cát Hải qua Cát Bà, với chuyến đi mới này em thấy quả là thuận tiện, tốn ít thời gian hơn nhưng mọi người sẽ không đuợc ngắm cảnh đảo Cát Hải với những cách đồng muối đặc trưng, những đám cưới rước dâu bằng xe ngựa, chợ chỉ họp đến khi nắng đến ngang đầu….và cả mùi nước mắm đặc trưng….rất bình yên. (Giờ em có súng rồi lần sau em sẽ lại đi qua Cát Hải!=))).Bác nào có ảnh đồng muối Cát Hải thì úp lên cái nhá cho "xinh động"

Theo cách em nhìn thì bến Cái viềng nằm trong đầm Cái Viềng cũ, chỗ rặng phi lao kia ngày xưa em đi qua cứ ngỡ mình đang ngang qua chân Hải Vân!
Nhìn trên cao xuống, một phần đầm Cái Viềng sẽ là thế này đây:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18602

ellvis000
24-09-2009, 00:49
Các bạn đi chơi vui thế. (c) Nhưng anh góp ý một chút là đã mất công chia sẻ thì nên có nội dung, có thông tin để các bạn khác đọc tham khảo. Gì thì gì cũng mang tiếng dân PHP đi chơi, ai lại toàn buôn bán spam loạn xạ thế. Anh gia cát dự phát là topic này rồi cũng như topic đảo Ngọc Vừng gì đó, nhàn nhạt và hết chuyện nói. :LL

=))

Green tham gia đúng lắm. ELL đang tìm các bài viết của Green gần đây nhất để học cách viết có chút mắm muối, gia vị, gì gì đó để mặn mà mà nhiều chuyện. (c)

Go-go-go
24-09-2009, 16:34
Cảm nhận đầu tiên của em khi lên Cái Viềng là bãi biển dài với bờ cát trắng tinh cùng hàng phi lao đua mình trong gió biển.

FBI
25-09-2009, 09:17
Chị Go ơi,

'Cát Bà = Câu cá + tắm tiên': Câu cá = 0, tắm tiên = 0.

Mới bị một viên đá của anh Xanh, thế mà cá và người tắm tiên bỏ chạy đâu hết.

Ít ra thì chị cũng phải cho bà con xem được mấycái dép bỏ lại chứ?

greenline
25-09-2009, 09:53
Chị Go ơi,

'Cát Bà = Câu cá + tắm tiên': Câu cá = 0, tắm tiên = 0.

Mới bị một viên đá của anh Xanh, thế mà cá và người tắm tiên bỏ chạy đâu hết.

Ít ra thì chị cũng phải cho bà con xem được mấycái dép bỏ lại chứ?

Ơ thế hóa ra mình gia cát dự phát lại đúng à. :)) Kinh nghiệm cho thấy đi về thì phải viết ngay không thì cảm xúc nó trôi tuột đi mất. Hơn nữa topic chỉ có 1, 2 người độc thoại thì nhanh tèo. Đi chơi về xong các bạn chạy mất dép luôn hay sao mà im re thế này hử?

Go-go-go
25-09-2009, 10:57
Chị Go ơi,

'Cát Bà = Câu cá + tắm tiên': Câu cá = 0, tắm tiên = 0.

Mới bị một viên đá của anh Xanh, thế mà cá và người tắm tiên bỏ chạy đâu hết.

Ít ra thì chị cũng phải cho bà con xem được mấycái dép bỏ lại chứ?

À thực ra thì đoàn đi về ai cũng bận. Mạng thì củ chuối up ảnh khó. Mà tớ thì lại không giữ ảnh vì hôm đó tớ làm mẫu mà :D.

Tớ chỉ có thể miêu tả bằng lời Câu cá thế nào và tắm tiên thế nào thui :)).

Còn bạn nói anh Xanh ném đá là không đúng rồi. Anh Xanh nhà tớ chỉ muốn góp ý cho forum phát triển tốt lên thôi chứ anh tớ có ném đá bao giờ đâu(c).

Đề nghị chị Tồ up ảnh nhanh cho bà con còn hóng nào. Lâu quá cơ.

Tommy_ngo
25-09-2009, 12:38
[QUOTE=FBI;128389]Chị Go ơi,

'Cát Bà = Câu cá + tắm tiên': Câu cá = 0, tắm tiên = 0.

Mới bị một viên đá của anh Xanh, thế mà cá và người tắm tiên bỏ chạy đâu hết.

Chị Tồ bị đáp viên đá Xanh to như thế , chắc đang quây lưới để lần sau đá ko bay vào nhà :shrug: Ai cũng muốn post bài lên ngay nhưng mạng treo lại còn work nữa , đâu rảnh như người ta . Suốt ngày đi ném đá ko sợ đá ném lại à :LL

Totochan
25-09-2009, 14:45
Ối Rờiiiiiiiiiiiiiiiii ơi! Muốn khóc quá!
Sao mà cái lúc mình có hứng viết thì mình lại bận nhở??? Chắc mình hơi "dở mùa" nên nó thế nhở?!!!!
Cuộc đời bằng cái nháy máy nhưng cũng dài lắm. Có những chuyến đi đáng nhớ trong đời nhưng cũng có những chuyến đi chỉ là thoảng qua.... MÌnh tự biết là được. Đời làm sao phải vỗ ngực hay treo biển vào bảo " thông minh lắm" với thiên hạ được. Mình cũng ao ước treo được cái biển vào mà ai cũng nghĩ là mình thông minh thì có phải thích không nhỉ, đỡ phải làm việc, đỡ phải phấn đấu....(lại mắc cái bệnh tự ....mãn rồi)!!!! Ai cho mình trí thông minh bây giờ nhở??? (NO)
Thôi đi làm tiếp vậy! Viết hay không viết thì phải chờ đến lúc gặp được trà ngon đã....Mà mai hình như lại off. Không Off thì mình đi xem trâu húc nhau, chết sớm thằng nào mình chen chân huych vai mua được 1 miếng của thằng ấy. Về ăn thịt trâu biết đâu lấy hứng mà viết về biển....với chả bờ! Nhở!:D

FBI
25-09-2009, 14:47
Này nhá, anh Tommy ngo ơi,

Anh đừng có ném đá lại nhé. Kẻo chị em lại nhặt lên rồi ném trả, em không biết đâu.

Chị em là fan của anh đấy. Nhưng mà em lại là fan của chị To. Em thích ảnh Cát Bà cơ.

Các chị nhớ post ảnh của các chị nhá, có dính thêm anh Tommy ngo cho chị em xem với.

Totochan
25-09-2009, 14:49
Sáng nay, mùa thu tràn ngập phố rồi. Bỗng dưng nhìn con phố cạnh cửa sổ phòng mình đẹp như phố .....Hàn Quớ!!!! Cuộc đời thấy êm dịu kinh!;)
Bỗng dưng, chiều nay, mưa sầm sập....sầm sập! Sếp lại đi vắng rồi! Chờ sếp....chờ đến bao giờ?!!!! Ờ thế thì giở cái topic lởm của mình ra...nhì nhằng tiếp vậy!

FBI
25-09-2009, 15:01
Chị To ơi, chị hát đi,

Để em đập bàn, gõ nhịp cho.

Go-go-go
25-09-2009, 15:45
Sau một hồi vật lộn ở chợ Cát Bà thì trong đoàn cũng có đồng chí ngúng nguẩy vẩy đuôi định gửi xe lại cho mấy chú an ninh chợ. Nhưng không sao cuối cùng thì vẫn đủ người đủ xe thẳng tiến Bến Bèo.

Nói thực là đến phút đấy em mới cảm nhật được sự ngon của nước mía núi đá Cát Bà. Sao mà mát, thơm, ngọt ngào đến thế. Lấy lại tinh thần mọi người lên đò đi đến cuối vịnh Lan Hạ, khu nuôi hải sản gần làng Việt Hải.

Cảnh trên vịnh thì khỏi phải nói rồi. Mát mẻ thơ mộng hết sức. Có một số xạ thủ tranh thủ thi nhau bắn tỉa :gun. Nạn nhân trong đó có em hay sao ý. Nhưng nói thật là em đã chủ bụng làm mẫu rồi mà nên không thành vẫn đề. Chỉ khổ một số đối tượng khác thui =)).

Chạy đò chừng 45 phút thì chúng tôi cũng đến nơi. Ấn tượng đầu tiên là bè cá nằm giữa một khu vịnh yên bình có núi bao quanh. Nơi đây đúng là có một sức thu hút kinh người như thể nàng thiếu nữ đang tủm tỉm cười trong giấc mơ đẹp. Bè cá nằm bình thản giữa dòng nước mặn mà mùi biển. Cuộc sống ở đây dường như tách biệt hoàn toàn với cái thế giớ ồn ào chật chội ngoài kia (tò te tí ... thuê bao quý khách hiện nằm ngoài vùng phục vụ :shrug:).

Totochan
25-09-2009, 15:46
Rời khỏi đầm Cái viềng, đoàn đua của Jép tiến về vùng đất có cái tên hơi bị huyền ảo : Phù Long.
Đọc các thông tin đây đó cho biết Phù Long được coi là đuôi của con Rồng biển xưa kia xuất hiện để cản đường tiến của quân xâm lăng (các núi đá là vết tích của móng và bướu rồng). (Giờ thì chẳng cần rồng, cái móng rồng kia mà chuyển động thì có mà đi cả đàn :))…héhé). Mảnh đất này cũng được coi là nơi tồn tại rất nhiều câu chuyện (không biết thật hay không) về những con thuỷ quái xuất hiện.
Con đường nhựa trải dài trong nắng đầu thu và cảnh vật hai bên đường làm cho Phù Long thật sự đáng say mê cho những kẻ chỉ cắm đầu vào máy tính, quanh ngày tháng làm bạn với khói bụi, với sự ồn ào, hầm hập của thành phố…. Đất sa bồi có núi non bao bọc đã làm cho Phù Long thật sự lung linh, bên này là đá, là rừng ngập mặn với sú, bên ngày là đầm, là hồ, xa kia là chân trời xanh ngắt ...
[/FONT]Này thì đảo chó....đảo mèo

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18599&albumid=764&dl=1253620122&thumb

Này thì núi, này thì đá.....

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18605&albumid=764&dl=1253620122&thumb

Ờ! đường đẹp có khác! Các tay đua thi nhau tăng tốc!
Xời! Tinh thần tác chiến chưa? (áo em che bạn khỏi nắng....phờ râu:D. Anh ơi, chạy nhanh lên, Ló đuổi đến đít rồi, gì thì cũng là tay ga, chân có mỏi đâu...=))

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18600&albumid=764&dl=1253620122&thumb

Dưng mà em ơi, đua nà phải dư lày nhá....Mát quá!

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18601&albumid=764&dl=1253620122&thumb

Totochan
25-09-2009, 16:21
Vào cua nào ....giữ chặt tay nào, ôm mạnh đi nào....kéo mạnh ga nào.....anh đưa em lên.....đỉnhhhhh........đèo!!!!
Vào cua này! Con dốc đầu tiên của đường xuyên đảo bắt nguồn từ Phù Long.
Nhìn xa này
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18724&albumid=764&dl=1253869761&thumb=1

Đến gần thêm tí nữa này....(đoạn này muốn chụp đẹp nhưng xế không cho dừng.....Dừng lại thì miễn lên luôn....Ha há!!!)

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18728&albumid=764&dl=1253870088&thumb

Nhìn từ trên xuống là như này nhé:

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18730&albumid=764&dl=1253871044&thumb=1

Totochan
25-09-2009, 16:24
ơ sao tự dưng ảnh của em bé tí tẹo thế lày hả Mod ơi!!!! Cứu em ?????

Totochan
25-09-2009, 16:40
Này thì lên đèo....

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18725&albumid=764&dl=1253869761&thumb=1

Lên nữa nào...
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18726&albumid=764&dl=1253869761&thumb=1

Và đến đỉnh này.....lung linh chưa!!!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18727&albumid=764&dl=1253869761&thumb=1

Totochan
25-09-2009, 16:43
Em thử Up lai cái này nhé! https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18603
Nếu theo em nhớ không nhầm thì Phù Long cũng là nơi tập trung những hang động đẹp của Cát Bà. Lần sau bác Jép có khi làm chuyến trekking đê…! Biết đâu mình vào rừng gặp tiên, uống rượu mật ong rồi lại câu cá ở vịnh nhỉ ;)(mới nghĩ đến thế đã thèm…chẹp chẹp… lại có ní do để đi tiếp rồi!!!!
Àh mà thấy bảo ở đây có Voọc đấy! Ối trời! Voọc đầu trắng thì khó gặp chứ Voọc đầu đen thì đầy! Giời!=))=))

ellvis000
25-09-2009, 16:52
Ơ thế hóa ra mình gia cát dự phát lại đúng à. :)) Kinh nghiệm cho thấy đi về thì phải viết ngay không thì cảm xúc nó trôi tuột đi mất. Hơn nữa topic chỉ có 1, 2 người độc thoại thì nhanh tèo. Đi chơi về xong các bạn chạy mất dép luôn hay sao mà im re thế này hử?

:help ELL muốn đăng những bài viết của mình lên cho mọi người đọc nhưng nghe Green và Lờ đờ dạy bảo, ELL tìm hoài những bài viết của Lờ đờ và Green đã viết gần đây nhất để đọc và rút kinh nghiệm nhưng không thấy. Mong 2 Lờ đờ gửi cho một vài đường Line có bài viết của Lờ đờ và Green để mọi người học tập. Nếu không thì....:LL chắc là sân chơi này chỉ của riêng những người biết viết bài thôi, không để cho những người thích du lịch rồi.:help

Bà con phát hiện bài nào của Lờ đờ và Green viết có thể học hỏi cách viết bài được thì gửi đường Line lên mạng cho mọi người học hỏi với nhé. Cám ơn nhiều.(c)

FBI
25-09-2009, 17:28
Cố lên nào, chị To!

Em thích, nhưng chị em thì vẫn chưa thích!

Totochan
25-09-2009, 17:31
Câu được chị em thích khó lắm em ơi! Đã bảo văn lởm ảnh lởm lâu lâu câu bài cho có Post. Hèhè. Chỉ khi nào Chị Kiara bảo viết cái loại hoa văn bay bướm không chết bố con thằng nào mà lại có xiền thì thức đêm cũng okê!!!
Nói vậy thôi. Chị cũng đang cố tranh thủ không thì mất hết tâm huyết của mọi người! Cũng là một lời cám ơn mà!

FBI
25-09-2009, 17:38
Chị em hỏi, online mà sao đem vào đây mấy viên gạch nửa để làm chi?

Em trả lời, À, để em xếp nốt ấy mà, tí rồi em lại bê ra thôi. (Anh Tommy ngo để ý đến chi tiết này nhé!)

Chị em nghe thấy thế, cười duyên không thể tả được. (Em thề là bà này không biết Sổ gạo là gì, sức mấy mà biết xếp hàng. 8x mà, ... chơi vơi)

Totochan
25-09-2009, 23:38
Từ Phù long vào trung tâm Cát Bà có 2 con đường. Sau khi đi hết nửa con đường bám biển, đến đoạn ngã 3 có cái bảng nhỏ dẫn lối chỉ một đường lên rừng….một đường ra biển…..bác nào chọn đường nào rồi cũng vào đến trung tâm…He he!
Đội của Jép đoạn này đi bị lạc! Jép chạy FX, đằng sau là cái thùng mồi lên kéo theo hết các cua rơ đằng sau ….chạy theo lối đường …lên rừng. Còn hai ông bà già 4 mắt thì mải miết vừa đi vừa đủn nhau đuổi theo một lũ một lĩ chạy theo đường bám biển . Vòng lên, lộn xuống, phanh xém đuờng . Đến gần một lũ một lĩ ấy thành người lạ hoắc ……..
Đèo ơi là đèo…..Dốc ơi là dốc, vực thì sâu thật là sâu….., duới chân vực là sóng vỗ ngàn năm vẫn thế, xa kia là chân trời ….. cảnh vẫn thế thôi, mấy năm rồi vẫn thế, biễn vẫn anh ngắt vào những ngày nắng đẹp…., từng đoạn eo biển với những bãi cát vàng lóng lánh giờ thì cũng đã có những người khách mới…., có những con tàu nhỏ vào ra.
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18733&albumid=764&dl=1253897054&thumb=1

Totochan
25-09-2009, 23:48
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18732&albumid=764&dl=1253897054&thumb=1

Totochan
26-09-2009, 00:05
Nhưng nếu đi đoạn đường vào rừng thì thật sự là rất rất mê li, nhất là xế và ôm là Couple.
(Mạng lỗi kinh khủng. Hẹn mai em up anh minh hoạc vậy)

Totochan
26-09-2009, 00:07
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18733

voongsenh
26-09-2009, 00:08
Nhưng nếu đi đoạn đường vào rừng thì thật sự là rất rất mê li, nhất là xế và ôm là Couple.
(Mạng lỗi kinh khủng. Hẹn mai em up anh minh hoạc vậy)

Ko cho mấy cái ảnh to lên thì Mi đừng trách tau là ác nhé :T

Totochan
26-09-2009, 00:08
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18732

Totochan
26-09-2009, 00:10
Ko cho mấy cái ảnh to lên thì Mi đừng trách tau là ác nhé :T
Oói rơiiì ơi! EM đang hỏi mod đấy bác ạh
Sao thế nhở! Em đành phải up từng cái một, Lởm lắm ạ!
Dạ! cụ đã đi hội nghị giao ban về ợ! Cụ có nhìn rõ không ạ!:LL

Go-go-go
26-09-2009, 00:10
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18733&albumid=764&dl=1253897054&thumb
Ảnh ọt thì cũng phải to thế này chứ chị Tồ

Go-go-go
26-09-2009, 00:12
Vào cua nào ....giữ chặt tay nào, ôm mạnh đi nào....kéo mạnh ga nào.....anh đưa em lên.....đỉnhhhhh........đèo!!!!
Vào cua này! Con dốc đầu tiên của đường xuyên đảo bắt nguồn từ Phù Long.
Nhìn xa này
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18724&albumid=764&dl=1253869761&thumb

Đến gần thêm tí nữa này....(đoạn này muốn chụp đẹp nhưng xế không cho dừng.....Dừng lại thì miễn lên luôn....Ha há!!!)

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18728&albumid=764&dl=1253870088&thumb

Nhìn từ trên xuống là như này nhé:

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18730&albumid=764&dl=1253871044&thumb

Em đành quote hộ chị Tồ vậy

voongsenh
26-09-2009, 00:12
Oói rơiiì ơi! EM đang hỏi mod đấy bác ạh
Sao thế nhở! Em đành phải up từng cái một, Lởm lắm ạ!
Dạ! cụ đã đi hội nghị giao ban về ợ! Cụ có nhìn rõ không ạ!:LL

Cho mi sướng mà ko biết đường sứong....Tổ sư mi..=))
Tau nhậu say rồi mà ko quên đc Hải phòng là SAO? (NT)

Go-go-go
26-09-2009, 00:14
Này thì lên đèo....

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18725&albumid=764&dl=1253869761&thumb

Lên nữa nào...
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18726&albumid=764&dl=1253869761&thumb

Và đến đỉnh này.....lung linh chưa!!!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=18727&albumid=764&dl=1253869761&thumb

Tiếp nào. Không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại được.

Totochan
26-09-2009, 00:18
Cho mi sướng mà ko biết đường sứong....Tổ sư mi..=))
Tau nhậu say rồi mà ko quên đc Hải phòng là SAO? (NT)

Dạ! Thế là cụ dở rồi! Toàn gặp bà già mà còn thế đấy! Gặp mấy đứa trẻ thì chếttttt!!! Cụ " bệnh trọng" rồi! Hồng phi lắm rõ món này lắm đấy ạ! Kính cụ!=))=))
(NT)Hải phòng ăn muối mặn chứ không ăn nhạt cụ nhớ!

Để em úp tiếp! Cáitới mới giống Đà Lạt cụ nhớ! Hơi bị ngon! (Ối! Cụ lại cơn nấc thì chết!)=))=))

nav89
26-09-2009, 07:43
các bác đi vui quá, em cũng hay về HP chơi :P( kính thưa, ốc là món tủ của em đấy ợ, tuần trước nổi máu húng phóng thẳng từ HN về HP ăn ốc với bánh mý cay roài về :P)

cũng có vài tấm Cát Bà tặng các bác PHP

này thì núi, này thì đầm

https://i245.photobucket.com/albums/gg66/nguyenanhvu1989/anh%20cat%20ba/IMG_0700.jpg

này thì hoa gạo Cát Bà

https://i245.photobucket.com/albums/gg66/nguyenanhvu1989/anh%20cat%20ba/IMG_0715.jpg

này thì cua

https://i245.photobucket.com/albums/gg66/nguyenanhvu1989/anh%20cat%20ba/IMG_0724.jpg

những nẻo đường xuyên đảo

https://i245.photobucket.com/albums/gg66/nguyenanhvu1989/anh%20cat%20ba/IMG_0738.jpg

với những vách núi thắng đứng hai bên

https://i245.photobucket.com/albums/gg66/nguyenanhvu1989/anh%20cat%20ba/IMG_0734.jpg

con đường màu xanh :P

https://i245.photobucket.com/albums/gg66/nguyenanhvu1989/anh%20cat%20ba/IMG_0742.jpg

Totochan
27-09-2009, 09:24
@ Navo89! Đường màu xanh dư lày nhá! Góp một cái với bác cho xinh tưoi nhá!https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=764&pictureid=18734

Mr.Qeen
29-09-2009, 14:51
(NT) CẤM THẰNG LƯỜM TRỘM!

ơ,làm gì có thằng nào lườm trộm mà cấm hả chị?ko lẽ ko nhìn thẳng là lườm,hoặc cứ đeo kính râm là ...cấm hả chị?anh ELL nhà em chẳng đeo kính râm mà còn lườm .....gái lác cả mắt ra í chớ!!!!hehe

Go-go-go
29-09-2009, 22:54
Vẫn chưa có tắm táp gì nhá. Đề nghị thực hiện đúng như cam kết ở tai tồ đê....mình cám ơn. Ke ke.

Lãnh đạo vnTuyen thông cảm chị Tồ nhà em đang đi công tác chưa up ảnh lên được.

Nhưng phải nói là cái khoản tắm tiến thì đúng là đến giờ em vẫn còn cảm giác run run nhưng mà thích lắm bác à :T.
Thử tưởng tượng giữa 1 bầu trời đầy sao. Ta đứng giữa một khoảng không gian thơ mộng và yên tĩnh bao quanh toàn núi dưới chân là biển. Hic chẳng còn gì chỉ còn ta với đất trời và ào ào. Chà chà mát thế không bít. Nước chẩy đến đâu biết đến đấy bác à:D. Thôi em không tả nữa kẻo :T chít.

Totochan
06-10-2009, 11:20
Ha ha ha!!!! Chào cả nhà! Em đã về đây, em đã về đây!!!! Hà lội mùa này vắng những cơn mưa, toàn thừa người, thừa xe thành ra em về chậm. Thật đắc tội với những ai mong ngóng!!!!! Em sẽ tập tành tiếp tục thỉnh chuông mời mọi người buôn bán nhá!

Totochan
06-10-2009, 12:55
CatBa!?
Àh nhớ rồi, sáng nay vừa bị Xanh bảo “ Cát Bà đi lúc éo nào chẳng được”!. Đúng thật!
Cát Bà! với mọi người có thể là một cái địa danh quá quen thuộc. lại rừng và biển ư? :shrug:
Tất nhiên, với các loại hình giao thông thuận tiện như bây giờ thì chỉ cần gần 1h30 phút là ta có thể tắm nắng với trời xanh và biển biếc Cát bà rồi.
Tuy nhiên, đi xe máy nó cũng có những cái tuyệt vời của nó. Các bác thì đã nhìn ảnh rồi, ối bác cũng đi rồi còn gì, nva89 chụp những đoạn cua bằng máy di động nhưng rất có hồn nhé… thế mới thấy đi xe máy là…tít dư thế nào….(c)

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmdJfObJrI/AAAAAAAAAno/7M20IEjV0SM/s720

Đi xe máy sẽ cho em cái cảm giác thế nào là đèo, thế nào là đổ dốc. Xế thì căng mắt để lượn để phanh còn đứa đằng sau nếu sợ thì ôm mà không ôm thì…ngắm để rồi chốc chốc lại reo lên…’ ối giời đẹp thế”.

Biển xanh đến thế, chân trời xa đến thế, nắng sao mà trong đến thế…. giấc mơ của mình mỗi khi phải dính đít ở văn phòng đây mà (NT)

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmdVLElhcI/AAAAAAAAApI/PGyGjXF-Jyg/s720/

Biết bao là quanh co là đồi là dốc, rồi lại mát lạnh đến mơn man khi đi qua những cung đường xuyên đảo, xuyên rừng….. Cát bà rồi cũng hiện ra….

Totochan
06-10-2009, 14:41
Mục đích của chuyến đi không phải là những con phố của bar, của khách sạn và bãi tắm, đoàn xe hành quân theo bác Jép đi về hướng Bến Bèo. Lúc này đã là 4h chiều. Theo lịch thì đội này sẽ chờ đội đua sau với các xế dân Câu Xịn do Tông dẫn đầu đua chặng sau….
Giờ đã là tháng 9, nắng không còn găy gắt như những ngày hè, Cát Bà nhẹ nhàng quá đỗi….Bến Bèo bình yên sau dãy núi….


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/Ssma4FHctGI/AAAAAAAAAbg/MBEhXs62AqU/s128

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/Ssma3xtd4WI/AAAAAAAAAbc/NXLesruUAWE/s720/01%20049.jpg

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/Ssrz2EFYgVI/AAAAAAAAAug/jwkLaXgX-1A/s640/Baibeo%202.jpg

Không biết Bến Bèo này có phải là khu Cái Bèo là di chỉ khảo cổ học xa xưa hay không? Em cũng không biết nốt. Chỉ thấy rằng từ ngày em đến với Bến Bèo cách đây ngót nghét 10 năm cũng là lần đầu tiên được biết cảm giác ngồi trên bè là thế nào, thế nào là hình hài con Tu Hài (vụ này phải hỏi lão bà bà Kiara nhở?!;)), thế nào là biết say không phải do rượu nhưng chân vẫn không trèo được lên bờ. Ngày xưa bè còn ít lắm, Bến bèo còn đơn sơ lắm... nhưng giờ thì dường như những ngôi nhà nhỏ bé ngày xưa đã thành khách sạn gắn nhiều sao rồi.... Thay đổi trên bờ....nhưng biển vẫn bình yên lắm!

Totochan
06-10-2009, 15:04
Tranh thủ lúc chờ đoàn của Tông, đoàn của Jép mỗi người một vẻ chào Bến bèo.
(Spam tí)

Trông em có giống loài quý hiếm không? (c)
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/Ssma7LS_r1I/AAAAAAAAAb0/ExwBBg-HP9c/s128

Câu nhé! Chuẩn bị phải nà dư lày

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/Ssma5ZlEWeI/AAAAAAAAAbo/_ciOKA2Ouz8/s512/01%20052.jpg

Em đi giữa hoàng hôn.....

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/Ssma49zvQsI/AAAAAAAAAbk/OHlYfNkt8iI/s128

LGchocola
08-10-2009, 11:45
Tiếp đi chi ơi!!! Vừa đi bộ vừa nghỉ thế này thì bao giờ mới được tắm??!!!:D

Totochan
09-10-2009, 12:33
Đội Jép chờ mòn mỏi nhưng chẳng thấy tăm hơi Tông ở nơi nao nên đành đưa quân xuống thuyền, nhằm thẳng đường ra Vịnh Lan Hạ mà tiến Hehe. Riêng đội trưởng ở lại chờ “quân tiếp viện”.
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbCozhmlI/AAAAAAAAAcs/dKLJveGMgDI/s128

Hoàng hôn đang dần buông sau những dãy núi. Đoàn của Jép lên thuyền….rời bến Cái Bèo. Một chiếc thuyền nan …gắn thêm cái máy chạy tít mù. Bến Bèo ở lại đằng sau trong ánh nắng cuối ngày, bình yên nhưng hơi đơn côi….
Mặt trời xuống núi như hòn lửa
Nắng đã cài then đêm sập cửa...


[https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbKWwR_QI/AAAAAAAAAvE/vpDX2zJLh1M/s720/01%20085.jpg

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbIqrU0qI/AAAAAAAAAdc/vggUY_O014c/s720/01%20081.jpg

Bến Bèo đã ở lại đằng sau, trước mắt, Vịnh Lan Hạ mở ra với những khung cảnh luôn thay đổi bởi đá, bởi nước, bởi đàn chim về tổ cuối ngày….làm cho cả đoàn xuýt xoa không được ra vịnh sớm….Nhưng đi muộn mới hiểu được thế nào là lòng người trước bao la của trời biển trong ánh nắng cuối ngày….chậm buồn, nuối tiếc, ao ước của mình thì cứ gấp gáp lên, mau vội lên….mà thiên nhiên thì cứ chùng xuống, chùng xuống!


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbLrWDGsI/AAAAAAAAAd0/L_zI2MkdbmE/s128

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbJJxrIfI/AAAAAAAAAdg/8IFXrVm1rw8/s720

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbK-rJMXI/AAAAAAAAAdw/mOEuaNziYVo/s128

Cảnh vật trước mắt làm cho một đống kẻ suốt ngày chỉ quen với bụi đường, với đèn hình vi tính, với nhấp nháy đổi màu xanh đỏ của đèn giao thông, với những tiếng còi xe bất đắc dĩ và vô duyên… vỡ oà sung sướng. Dường như cái mệt nhọc căng thẳng trên suốt đường đua lên đèo đổ dốc của các tay “cua-rơ” giờ đã tan biến hẳn.
Hỉ hả nói cười, căng mũi mà đón gió, hít hà tận hưởng…. Điên thoại có tín hiệu đèn, bấm “on” chỉ thấy màn hình có chữ SOS! Thế là ra khỏi tầm kiểm soát thật rồi…. Núi non nhiều thế kia cơ mà, trùng trùng điệp điệp. Ha ha. Mình ra đến đây đố đứa nào biết được mình có mấy mình nhở!!! Sung sướng quá!

Totochan
09-10-2009, 13:18
Em đọc đâu đó trên mạng rằng kỳ thực Lan Hạ chính là một phần của quần thể vịnh Hạ Long. Lan Hạ là một vùng vịnh êm ắng hình vòng cung với khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên một bức tranh khổng lồ khắc hoạ lại cảnh tiên. Khác một chút với Hạ Long là cho dù chỉ là hòn đảo bé tí như một hòn non bộ thì đảo của Lan Hạ cũng được phủ đầy cây xanh hoặc thảm thực vật.
Em thì chẳng dám mạn bàn về địa danh hành chính, về tính đúng sai trong quan niệm và ví von, em chỉ thấy rằng thật sự Lan Hạ đẹp một cách nguyên sơ, bình lặng, không ồn ào như Hạ Long, nó đẹp e ấp như đúng cái tên của nó - Lan Hạ!
Ở Lan Hạ không có thuyền to chở khách du lịch như ở Hạ Long, thỉnh thoảng trên đường đi bắt gặp những chiếc tàu du lịch nho nhỏ, thuyền nan gắn máy là phương tiện lao động, đi lại kết hợp chở khách của ngư dân thì nhiều hơn. Thời gian nổi sóng của mặt vịnh dường như tính theo phút mà thôi. Nước thủy triều xuống để khách du lịch có thể nhìn thấy hàng trăm bãi cát vàng nhỏ nhắn, xinh xắn và hoang vắng như những “eo biển xanh” gọi mời….
Du ngoạn Lan Hạ ư? Em đi không biết bao lần rồi nhưng cảm giác chẳng lần nào giống lần nào, lần nào xuống thuyền cũng háo hức, biển vẫn thế nhưng sao mà lần nào cũng trầm trồ, cũng hét lên…..để rồi về đến nhà lại mơ quây lưới tắm giữa đất trời, chẳng cần học bơi mà vẫn nổi, ….rồi lại háo hức chờ mùa sau. Đoàn đi lần này mọi người cũng thế, ai cũng đã từng đi và cũng từng quay lại. Là nguời Hải Phòng thì không thể nào chỉ đến với Lan Hạ chỉ một lần thôi ??!!!(c)

Totochan
09-10-2009, 13:32
Này thì đá, này thì cây!
https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcvyED3mI/AAAAAAAAAkk/ZaInX9OaKWo/s128

Hát theo nhịp sóng, biển quê ta sóng đưa tàu đi.....https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcqiAjLRI/AAAAAAAAAj4/_P0Otz4oTXo/s128


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmdFRvt7JI/AAAAAAAAAnM/2tI5CLMnl4Y/s128

Cái này chụp ở "Cổng" Lan Hạ này!

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/Ssmcw9bAi8I/AAAAAAAAAvk/ukqzwkaoRek/s720

Bác nào còn ảnh úp thêm cho hoành tráng nhé!Thanks!

anhminh
09-10-2009, 14:36
Để tớ tìm ảnh, tớ cũng rất thích vịnh Lan Hạ, cách đây vài năm, cơ quan tớ đi Cát Bà, nghỉ ở Bến Bèo, yên tĩnh... và thích nhất là chèo kayak trong vịnh Lan Hạ. Bọn tớ còn đua kayak từ Bến Bèo đến 1 cái đảo Hoang cạnh đảo khị, vui cực, và có tắm tiên thật, ko như cái topic kêu to này :D

Totochan
09-10-2009, 14:54
Chèo kayak ah bác Minh? Ôi trời! Sao mà bác Tây sờ thế! Em không biết bơi chỉ đứng nhìn đội Tây thật play thôi! à mà giá cũng ngon lắm, loại dành cho 2 người có 150k một tiếng thôi (c)!
Tắm tiên áh? có chứ nhưng mà Forum có đèn đỏ mà. Em mang ra thì ối ông không còn chỗ mà đi về! Thôi bác, từ từ để em lách luật nhá! Mà em nói thật nhá, bác mà cho Free ối đứa xếp hàng show thì sập nhà mất. Hé hé. Có đứa muốn miêu tả lắm đấy mà chưa được tả, khà khà! Còn em hả, rượu ngon thì em viết tiếp, dại gì, còn giữ chúng nó còn cho uống rượu. Àh tăm tiên của bác ở biển á? Bèo nhá! Ra biển tắm tiên trên cạn mới hay chứ!
Kêu to hả? Không kêu ai biết mình đâu, cứ kêu đại đi (em hay thấy người ta gọi là "nổ" mà)!
Kính bác!
P.S : Bác úp ảnh nhé. Máy em lởm, mà lúc ra biển toàn máu mê nhảy xuống tắm về nhà toàn thấy nước là lước thôi!

anhminh
09-10-2009, 15:08
Hồi tớ đi, tớ thuê luôn thuyền của cái bè tớ hay ăn, 50k đi thoải mái, chèo gãy tay thì thôi :D.
Thôi, cứ kể tiếp đi, tớ chẳng hiểu để ảnh ở đâu nữa, về nhà sẽ tìm thử xem.

DreamVN
12-10-2009, 15:22
Ơ THẾ CHỐT NẠI NÀ CÂU CÁ + TẮM TIÊn Ở CHỖ LÀO PÀ KON ƠIIII - Ngóng mãi há há =))

Totochan
13-10-2009, 14:33
Thực ra món “ Câu” không phải là sở trường và cũng không phải thú đam mê của hầu hết đội Phượt HP ( hình như Lão Bà Bà và Phu nhân thì mê món này - em không biết nên em không có tội nhớ!). Món “Câu” dù “cá lớn” hay “cá nhỏ” đều phải đầu tư thời gian, tìm hiểu “đối tượng để câu”, tìm hiểu địa hình cư trú, tìm hiểu “mồi” nào, giờ nào câu con nào…..hay nói cách khác là phải tìm hiểu về ‘nghệ thuật nhận biết con nước câu cá”, nước nào, con nào ăn mồi nào, ăn ở đâu…..Túm lại là cực kỳ mệt mỏi…để tìm hiểu nếu chưa biết gì về câu cá.

Với riêng bản thân em, em chẳng thể nào thâm nhập cái môn này. Thứ nhất, yêu cầu say mê - em không có. Thứ hai, để tìm hiểu, phân biệt loài cá này với loài cá kia - em chịu, môn sinh vất nặng vật em cực dốt. Thứ ba, cần có đức tính kiên nhẫn – em chịu, đời em chẳng bao giờ kiễn nhẫn được cái gì huống hồ lại mất thời gian đăm đăm nhìn cái phao nổi - em xin khiếu! (NO)

Nói rộng ra một tí thì ngay trong đội PHP thi ối người cũng chẳng thể nào mà kiên nhẫn hơn em. Điểm qua điểm lại toàn những ông ăn chơi quá tuổi hoặc tuổi đuổi xuân đi đàn đúm phượt, cả đời đi câu mỗi con 50 kg còn ngại huống hồ câu cái con … không biết nói! Thế mới thấy người đam mê như bác Jép quả là quý, quả là hiếm!!(c)

Điểm mặt anh tài, nếu bác nào mà thích câu và tham gia các CLB câu cá và các diễn đàn về Fishing thì hầu hết đều biết bác Jép, một “đại trượng phu” về món thả mồi, câu kéo….! Một trong những khuôn mặt có đặc điểm không thay đổi trong suốt thời gian câu kéo (con cá 50kg nào mà gặp ông này là hơi bạn ngán luôn!), không một phản ứng, không cái nhếnh mép (thiền quả này là em bái phục luôn!). Với tiếng tăm lẫy lừng của mình nên khi bác Jép mới tả sơ qua về câu cá trên bè đã làm cho một đống kẻ hóng hớt không biết câu cá nhao nhao đòi theo. Em cá chắc chắn rằng, ¾ những kẻ a dua hôm đó đều không biết câu cá đêm là thế nào mà chỉ mơ tưởng cảnh ăn, uống, ngủ nghỉ trên bè giữa bao la trời đất là …thú gì bằng nên a dua a còng đòi đi chơi.

Cửa ngõ vào bè - điểm tập kết cuối cùng của Jép's team!

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcgHknk7I/AAAAAAAAAi0/DqzN2y1wsFs/s720

Sự thực thì bè là thế này đây:
https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcdbYlF_I/AAAAAAAAAzk/97W1jqzf22A/s800

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcGtp-XzI/AAAAAAAAAhA/iVycsTHOetk/s128

Bè cá là một bè gỗ được đặt trên cả một hệ thống phao với các thùng nhựa rỗng, xốp, quây lại thành những khoang rỗng có chặn lưới bên dưới để nuôi cá. Toàn vịnh Cátbà hình như có đến hơn 600 hộ nuôi cá bè. Ở trên vịnh, quanh cảnh các bè cá với sự nhộp nhịp của những chiếc thuyền vào ra làm cho quang cảnh của Vịnh Lan Hạ thêm sinh động và gần gũi. Trên mỗi bè người nuôi cá đều làm nhà ở tạm để sinh hoạt và tiện chăm sóc cá.

Thực tập câu này, con lào là con lào chết....!!!

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmchfWaWHI/AAAAAAAAA0E/cxLFioZRdFw/s720

Totochan
13-10-2009, 14:39
Ở bè tạo cho ta có cảm giác chỉ có ta với trời, với biển, nóng thì nhảy ùm một cái là mát …thôi rồi, gió se lạnh thì chui vào bếp than hồng trong bè…Đêm đêm nằm trên bè thấy dường như với tay là có được bầu trời với ngàn vì sao nhảy múa. Tuy nhiên cái cảnh này chỉ dành cho những tên dở hơi đi phượt thôi còn người dân ở đây bận tối mắt tối mũi với cá, với biển. Nào là có bao nhiêu con, con nào bao nhiêu cân, ăn hết bao nhiêu thức ăn, thời tíêt dư lày là cá bị làm sao….ti tỉ thứ để quan tâm chưa kể đến việc đảm bảo sinh hoạt trên bè như lấy điện từ đâu, nước ngọt mua hoặc lấy ở chỗ nào….

Bè cá giữa đêm...
https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbaERI0fI/AAAAAAAAAfw/hokpR2eaXIQ/s128

Anh ơi! Có con cá ló lườm em....

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbZYYVxwI/AAAAAAAAAfs/pE3kA-DaynM/s128

anhminh
13-10-2009, 14:51
Thực ra món “ Câu” không phải là sở trường và cũng không phải thú đam mê của hầu hết đội Phượt HP ( hình như Lão Bà Bà và Phu nhân thì mê món này

Lão Bà Bà này đổi gu lúc nào thế :D

Totochan
13-10-2009, 14:56
Thật may mắn cho đoàn đi Cát bà vừa rồi vì có bác Jép là “địa chỉ đỏ” nên bác Jép chọn vị trí bè ở thế “đắc địa” cho cả đoàn. Bè khá rộng rãi, xinh xắn, sạch sẽ nằm ngay cửa ngõ của một “ngách” nhỏ trên vịnh Lan Hạ. Bác chủ nhà có hẳn một vùng vịnh xinh xắn, một ngôi nhà nhỏ bên núi được xâydựng trên một kè nuôi cá giống. Nước mưa được đưa về từ trên núi và trên mái tôn bằng hệ thống ống nước chằng chịt… Thế mới có chuyện đội Jép đi biển nhưng tắm tiên trên cạn với nước mưa mát lạnh, chưa kể lại còn có ca cảnh “ anh chèo đò đưa người đẹp …đi tắm tiên”:
https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcisjHfCI/AAAAAAAAAjE/BrMuwUQP3ng/s128

Ghẹ xanh, ghẹ đỏ, bề bề ...có gì ta cũng xơi!

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmbZDrY32I/AAAAAAAAAfo/I7itoraI2J0/s128

(NT) Thông báo với các bác, đồ hải sản không phải là có tại chỗ đâu nhé, những cái nì là chúng em mua từ chợ Cát Bà túm bọc mang ra đây nhé, mua bị điêu đâu chưa biết nhưng vào chợ có thằng "tinh tướng, trông ngứa con mắt bên trái...l" à bị xích xe nhá! Các bác nhớ đừng mắc lỗi nhá, xin xỏ mệt lắm! (NT)

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm!

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcD8-oWxI/AAAAAAAAAgw/kTw3AxlzLaA/s720

Đêm nay, thấy mình là thác đổ!

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcLNsEe9I/AAAAAAAAAhQ/LOl-OIo9C0g/s128

Trên trời cao có muôn vàn ánh sao!

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcKgUj_oI/AAAAAAAAAhM/MLV1kZt0m-w/s512

greenline
13-10-2009, 21:57
Thật may mắn cho đoàn đi Cát bà vừa rồi vì có bác Jép là “địa chỉ đỏ” nên bác Jép chọn vị trí bè ở thế “đắc địa” cho cả đoàn. Bè khá rộng rãi, xinh xắn, sạch sẽ nằm ngay cửa ngõ của một “ngách” nhỏ trên vịnh Lan Hạ. Bác chủ nhà có hẳn một vùng vịnh xinh xắn, một ngôi nhà nhỏ bên núi được xâydựng trên một kè nuôi cá giống. Nước mưa được đưa về từ trên núi và trên mái tôn bằng hệ thống ống nước chằng chịt…

Quảng cáo lắm quá, thế thời gian ra bè bao lâu, đi lại thế nào, anh/chị chủ bè có thân thiện không, tiền tính thế nào, địa chỉ/ điện thoại bao nhiêu hử? Đừng nói là không có hay em quên rồi nhá, vì thế người ta bảo là nói phét. :LL

:))

Totochan
13-10-2009, 23:46
@ Xanh thân mến! Lâu quá gặp bác lúc nào cũng thấy bác nhảy lên ầm ầm! Tại sao lại cứ dị ứng với chị em thế nhỉ bác Xanh nhỉ?:LL Thảo nào chẳng ương được tí nào!=))

Việc Xanh đã có nhã ý hỏi thì em cũng trả lời Xanh thế này:

- Việc mọi người đi chọn bè nào để ở phù hợp, đi thế nào để ra được đó là nhờ công hoạch định của Bác Jép. Kể cả việc đi Đảo Dứa nếu thực hiện được được thì người dẫn đường cũng là bác Jép.

- Việc ở bè trên vịnh không phải ai là chủ bè cũng cho anh ở lại qua đêm, bè nhỏ, việc đi lại khó khăn vì phương tiện chính là thuyền nan, nước ngọt phải lấy từ bờ, rau cỏ đều phải đi chợ xa.....chưa kể việc anh đến ở sẽ làm khuấy động việc nuôi cá thông thường...

- Bài của em vẫn còn mà, quảng cáo thì em chưa đạt tới được. Nếu mà biết quảng cáo thì em tự lăng xê em lâu rồi bác ạ. Mọi việc vẫn đang ở phía trước, em còn phải "câu bài" chứ, Xanh buồn cười nhỉ? Tụi đi cùng vẫn đang còn cho em uống rượu mà, hết bài thì hết rượu ngay anh ạ!Gớm, anh tưởng ai cũng thật thà đâu! Cứ để em buôn bán đi, mà buôn bán thì bốc phét mà vẫn bán được hàng thì đạt tới đỉnh cao rồi đấy!;)

- Tụi em đi ban đầu cũng nghĩ thông thường như anh vừa nghĩ, nhưng có đến mới thấy mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Em viết bài hoàn toàn theo cảm xúc đơn giản về mọi thứ nơi mình đến thôi. Chữ "Chia sẻ" ở đây mang tính chất muốn mọi người biết thêm một thú vui ở Cát bà thôi, Xanh nhé (Đầu topic em đã nói rồi!), không đặt nặng việc "dẫn đường" đâu Xanh ạ, vì em có "dẫn " thì cũng không được. Cả đoàn may mắn có được một không gian và thời gian nho nhỏ để hòa mình vào một thú chơi của người khác mà không phải đặt vấn đề kinh tế (đau đầu lắm!:shrug:).

Totochan
15-10-2009, 21:40
Đi vào vịnh Lan Hạ chắc chắn với những nguời đã từng đi rằng bác nào cũng nhìn thấy núi, cũng tắm tại những bãi hoang ngoài vịnh, có bác còn được đi câu đêm với dàn đèn và những con mực mắt lấp lánh :). Tuy nhiên, chắc hẳn ít người nào biết đằng sau những dãy núi có những gì?????

Có người sẽ bảo rằng, dào ơi, lại núi, lại non,lại rừng í gì....He he. Em cũng nghỉ thế! Ở chuyến đi lần này em biết thêm một thứ nữa đằng sau những dãy núi kia....là vịnh trong vịnh!

Đoàn em khám phá ra cái vịnh xinh xắn này sau khi hăm hở đủn nhau xuống thuyền nan, xoay xở tự chèo sang khu vực " hái hoa" và "tắm tiên thoải mái ". Nói là khám phá vì đầu tiên chẳng ai bảo cho mà biết, với bác chủ bè thì nó là nơi bác ấy nuôi cá giống, nó như cái chậu nhỏ của nhà bác ấy mà thôi. Ùh thực tình thì ở trên cái vịnh này thì có nhiều đoạn như thế này lắm (bác chủ nhà phân bua).

Sau khi sải bước từ thuyền lên, trèo lên hết những bậc thang được xây cất khá công phu của bác chủ bè là lên tới mặt đập được xây cất để nuôi cá giống. Vào những hôm nước xuống cái cầu thang này cao đến khoảng 2 m so với mặt nước, còn nước lên thì chỉ cần nhấc chân khỏi thuyền là đến mặt đập rồi. Lãng đãng theo một lối đi dài quanh co theo triền núi đã được bác chủ bè thiết kế và thuê xây dựng cả năm trời, trước mặt đoàn Jép là một mặt vịnh lặng như tờ được bao bọc bằng những bức tường đá thẳng tắp từ trên cao xuống. Bước vào đến đây, mọi thứ dường như lùi lại hết đằng sau, không gian như đứng im!

Em vào vịnh 2 lần sau những lần đi “tổng vệ sinh”. Lần nào cũng là một cảm giác choáng ngợp trước những bức tường đá sừng sững. Đoán chắc 8/10 người đến đây sẽ có cảm giác giống em khi đứng một mình: hơi rợn, ngợp với những cái quá sừng sững trước mặt, thẳng tắp, phẳng lỳ sau những bào mòn của thời gian.... Cả đoàn đã cùng ồ lên rồi cũng lại nhanh chóng im lặng để chiêm ngưỡng …Cảm giác như mình đang rơi vào đáy cái động không có nắp đâu đó trong Tây du ký. Không gian mát lạnh nhưng tịnh không một âm thanh nào cả. Mọi thứ dừng lại hoàn toàn, tất cả như rơi vào một vùng không trọng lượng.....

Lối vào tốn của tốn công rất quanh co, nên thơ, bám theo triền đá....

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcQoPvC7I/AAAAAAAAAhw/bwsoXnRhZzw/s128

Một phần hồ nhỏ nuôi cá giống...hơi bị lung linh!

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcT0j9jmI/AAAAAAAAAh8/cCTijeF2yg8/s720

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcWbqTPBI/AAAAAAAAAiE/oUTlabR-Bk4/s720


VỊnh nhỏ ở cuối con đường....

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/SsmcU5sltNI/AAAAAAAAAiA/pEfMpifzFw0/s512

(NT) Tiếc quá! Máy của em lởm chỉ chụp được một góc nhỏ của vịnh trong vịnh này. Bác nào trong đoàn còn ảnh về vịnh này thì úp lên cái nhá.Thanks

Em chưa có dịp được nhìn thực tế toàn cảnh vịnh Lan Hạ từ trên cao mà chỉ nhìn thấy qua ảnh chụp của rất nhiều "đại gia" về ảnh. Theo Đội Trek rừng Cátbà do Lão Bà Bà Kiara dẫn đầu đi vào tháng 4 vừa rồi, em có dịp được thấy những đầm, ao nhỏ xen giữa nhưng cây rừng. Chắc nhìn từ trên cao Lan Hạ chắn còn nhiều cái "vũng" xinh xắn thế này. Hi vọng có lần quay lại để cùng khám phá một hang động rất rộng và rất sâu (theo lời của bác chủ bè)(c)

toilatoila
18-06-2010, 02:50
thấy cảnh này nhớ lần đi khỏa sát ở Cát Bà quá