PDA

View Full Version : [Chia sẻ] An Giang - Du Ký



Độc hành
22-09-2009, 13:09
An Giang, đối với không ít người chỉ liên tưởng đến chùa bà Châu Đốc, một địa danh quá nổi tiếng với giới mộ đạo cũng như giới kinh doanh buôn bán, liên tưởng đến một vùng tứ giác Long Xuyên mênh mông lúa nước, đển một tỉnh dân số thuộc hàng đông nhất miền tây nam bộ và cũng thuộc hạng nghèo nhất nhì tây nam bộ.
Đối với tôi, An Giang như một duyên nợ, vài năm trước tôi cũng có dịp đi tới nhiều nơi thuộc AG, từ thành phố LX cho tới những huyện vùng sâu, những xã nghèo thuộc loại nhất nhì AG, những chuyến đi gấp gáp cũng không để lại ấn tượng gì nhiều. Cho tới giờ phải đi công tác lâu hơn, tôi mới có thời gian đi những nơi chưa đi, tìm hiểu nhiều điều chưa được biết về cảnh vật và con người nơi đây.
Nói đến AG không thể không nhắc tới mùa nước nổi, mùa nước nổi vốn là đặc trưng của miền Tây nam bộ, nhưng với AG ấn tượng có lẽ mạnh mẽ hơn bởi lẽ AG nằm trong khu vực tứ giác LX với tổng diện tích gần 500.000 km2. Mùa nước nổi trước kia mang về cho người dân nhiều nỗi khó khăn, nước ngập, đi lại khó khăn, đồng ruộng không gieo hái được, thế nhưng mùa nước nổi cũng mang theo bao sản vật của thiên nhiên đó là nguồn cá dồi dào, nước mang phù sa về cho cánh đồng màu mỡ.

Buổi sáng thanh bình trên khúc kênh gần thị trấn Tri Tôn.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-091of1.jpg

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-094of53.jpg

Trường học mùa nước nổi, ngôi trường gần thị trấn Tri Tôn nên điều kiện tốt hơn vùng sâu vùng xa, nói chung nước nổi cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới chuyện học hành của các em.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-092of53.jpg

Độc hành
22-09-2009, 13:26
Cũng không thể không nói đến núi khi nói về An Giang, là 1 trong hai tỉnh tây nam bộ có núi (Kiên Giang & An Giang) đặc biệt nổi tiếng với vùng Thất Sơn (Bảy núi), có nhiều tài liệu khác nhau viêt về tên của từng núi trong Thất Sơn nhưng tài liệu được số đông đồng thuận thì 7 núi bao gồm.
1. Núi Cấm (Thiên Cẩm Sơn),
2. Núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn)
3. Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn),
4. Núi Dài (Ngọa Long Sơn),
5. Núi Tượng (Liên Hoa Sơn)
6. Núi Két (Anh Vũ Sơn)
7. Núi Nước (Thủy Đài Sơn).
Lý do tại sao Thất Sơn lại bao gồm các núi này thì có rất nhiều yếu tố như về phong thủy, và các lý do thần bí siêu nhiên khác. Trong khuôn khổ bài viết tôi sẽ cố gắng đề cập đến một số núi và các địa danh liên quan, đặc biệt là các núi nằm trong Thất Sơn, có phượt gia nào đã đi qua các núi này xin ném đá cho vui nhé.

Trekking núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn)
Núi Cô Tô thuộc địa phận huyện Tri Tôn, cách TP Long Xuyên khoảng 60k theo đường tỉnh lộ 941. Đường lên núi nằm trong khu du lịch Suối Vàng, Soài So.

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/tritonq-1.jpg

Gọi là trekking cho nó oai chứ thực ra là đi bộ, có bậc đá hẳn hoi, mệt quá có thể kêu xe máy đưa thẳng lên Sân Tiên. Để tránh lúc leo lên leo xuống trùng đường tôi quyết định lúc lên đi bộ theo đường xe máy, lúc xuống đi theo bậc thang dành cho người đi bộ. Lọ mọ một mình leo lên, kiên quyết từ chối lời mời của mấy bác chạy xe, con đường xe máy nhỏ xíu có những đoạn dốc đứng, lúc này mới nghĩ rằng từ chối leo lên xe quả là một quyết định sáng suốt bởi chả dại gì mà giao tính mạng cho mấy bác chạy xe cả.:LL

Suối Vàng – suốt quãng đường leo núi lúc nào bạn cũng nghe thấy tiếng nước chảy khi róc rách, khi rào rào, thì ra quãng đường lên núi nằm sát ngay bên suối có những đoạn đường quanh co, đường là suối, suối là đường như thế này.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0919of53.jpg

Những đoạn đường dốc, núi đá ngay bên thật hùng vĩ, có những tảng đá tưởng chừng như sắp rơi đến nơi vậy.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0920of53.jpg

Gần hơn - trông ghê chưa, do sức nặng đè lên, các tảng đá phía dưới đã rạn nứt hết cả. Kiểu gì trước sau tảng này cũng rớt cho coi :D
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0934of53.jpg

Nhìn lên - một khoảng trời xanh
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0918of53.jpg

Độc hành
22-09-2009, 18:04
Cơn mưa rào ào qua một lát rồi tạnh càng làm cho không không khí nóng ẩm thêm, lúc này mồ hôi đã ướt hết cả áo, cái máy film nặng cỡ 1/2 kg mà cảm giác như đeo cục đá tảng vậy.
Rốt cuộc rồi cũng tới Sân Tiên, nằm ở độ cao hơn 650m (ặc, độ cao này mãi sau mới biết, hèn gì lúc leo lên thấy mất nhiều thời gian quá) sân rộng khoảng 15x20m ước lượng thế, xung quanh thoáng mát.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0923of53.jpg

Miếu thờ nhỏ trên Sân Tiên
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0922of53.jpg

Sân Tiên nhìn ra khoảng không bên ngoài.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0921of53.jpg

Người ta nói trên Sân Tiên có một dấu chân tiên dài khoảng 1m rộng 30cm, bằng chứng của việc hồi xa xưa nơi đây là từng sân của các tiên giới tập trung hội họp vui chơi. Rất tiếc là hôm đó không biết được điều này, chớ không thì cũng phải mò mẫm tìm ra dấu chân này để tận mục sở thị.
Nếu đi bằng xe máy thì cũng chỉ có đường lên đến Sân Tiên, còn lại muốn lên tiếp bắt buộc phải đi bộ.
Đã lên Sân Tiên rồi, thôi thì cũng ráng leo lên Bồng Lai cho nó phiêu diêu, vậy là tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Cảnh vật ven núi
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0929of53.jpg

Có những chỗ trông như ven sông vậy, toàn thấy dừa là dừa
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0930of53.jpg

Độc hành
22-09-2009, 18:27
Ngang qua mấy căn nhà ven đường thì gặp cảnh này, mấy bác đi rẫy bẫy được con sóc nhỏ và đang tiến hành nhốt chung với 4 chú khác, kêu là sóc kho biết có đúng không nữa vì thấy có người gọi là chuột núi, nhưng mình nhìn thì thấy giống sóc hơn, con này có răng cửa rất to, sắc nhọn đặc biệt cực nhanh.
Quy trình nhốt chung con sóc mới bẫy được vào chung lồng với 4 con kia như sau. :D

Ngăn đôi lồng chứa sóc cũ thành hai phần bằng các thanh đũa nhỏ, phía dưới là sóc, phía trên là cửa lồng.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0924of53.jpg

Bắt con sóc trong bẫy ra ( không cẩn thận nó cắn cho rách tay, loại này răng cực sắc), một người lừa lừa túm chân con sóc kéo rịt vào vách lồng, người còn lại tìm cách luồn tay vào bắt, nắm chặt phần mõm tránh bị nó cắn.

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0925of53.jpg

Ok buông tay, sập nắp lồng lại. Rút các thanh tre ra cho con sóc rơi xuống phần dưới. Vậy là họ nhà sóc đã đoàn tụ :))
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0926of53.jpg
Quy trình quá hoàn hảo (c). hehe giả sử mình mà làm thì chắc 4 con trong lồng chạy mất tiu rồi.

Độc hành
22-09-2009, 19:51
Cuộc sống trên đỉnh Cô Tô.
Thực sự mình cũng không quá ngạc nhiên khi thấy tận nơi cao tít mù này mà có rất nhiều nhà dân sinh sống, bởi đã từng leo đường bộ lên núi Sam, ngồi xe ôm lên núi Cấm.
Hai nơi đó mình dị ứng bởi có quá nhiều lời mời mua hàng, từ mua nhang, mua nước, mời chụp ảnh, mua đồ ăn. Ở Cô Tô người ta không chèo kéo mua bán, có lời mời mua cái này cái kia, ăn thứ này thứ nọ nhưng cảm nhận của riêng mình người ta mời thiệt tình hơn, giống như là mời một người quen ghé ủng hộ hàng của mình vậy.
Trên đường gặp hai ông cháu đang bán củ khoai, loại khoai rất nhỏ.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0927of53.jpg

Tiếp tục leo lên nữa thì gặp bạn đồng hành.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0928of53.jpg

Bà Bảy, 73 tuổi vẫn thường xuyên gánh hàng từ nhà, gần Bồng Lai Tự xuống Sân Tiên để bán cho khách, lúc tôi gặp bà, bà đã đi được hơn nửa quãng đường từ Sân Tiên về nhà, tôi cũng chẳng biết còn leo cao bao nhiêu bậc, bao nhiêu m nữa mới lên tới nhà bà cụ, chỉ biết khi gánh giùm bà lão gánh hàng (gánh hàng nhẹ vì lúc này bà đã bán hết hàng) lên tới Bồng Lai Tự thì tôi cũng gần như tắt thở vì quá mệt.

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0932of53.jpg

Liệu bạn có thể vác bao cát này từ dưới lên tới đỉnh núi được chăng? Đây là một trong những công việc bình thường của người dân nơi đây khi muốn xây dựng hay sửa sang nhà cửa. Nếu thuê thì sẽ mất rất nhiều tiền, một thùng gạch men 40x40cm (khoảng 17kg) lên tới nơi sẽ mất thêm 20K. Bao cát nặng hơn, khó vác hơn có lẽ sẽ mắc hơn.

darkdeath
23-09-2009, 01:42
Đời sống người dân trên núi thật đáng quí anh ha. Anh chụp bằng máy gì thế ?

Độc hành
23-09-2009, 06:42
Đời sống người dân trên núi thật đáng quí anh ha. Anh chụp bằng máy gì thế ?
Mình chụp bằng máy Nikon compact 7.1Mp
Quả đúng như bạn nói, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn vất vả, lọ mọ gánh hàng đi bán từ sớm, bán hết hàng bà Bảy cũng chỉ lời được khoảng 12k, tiền không nhiều, nhưng tình cảm thì nhiều vô kể, suốt quãng đường đi cùng bà Bảy mình mới cảm nhận hết, gặp ai cũng hỏi han chuyện trò, có bán gì cũng mang ra cho bà lão.

Liên quan đến núi Cô Tô ngoài hồ Soài So, Suối Vàng còn có thêm đồi Tức Dụp
Đồi Tức Dụp hay Tức Chóp (tiếng Khmer) có nghĩa nước quanh năm. Đồi nằm ở sườn phía Tây núi Cô Tô, cách thị trấn Tri Tôn khoảng 9 km. Trước năm 1975, ngọn đồi được nhiều báo chí gọi là ngọn đồi “Hai triệu đô la” do số bom đạn của Mỹ dội xuống đây được tính ra đồng đô la Mỹ. Đây là căn cứ địa dùng để chống Mỹ của một số quân và dân tỉnh An Giang. Nhờ nơi này, trập trùng đá với những lối đi quanh co lúc rộng, lúc hẹp, lúc cheo leo và bên trong là những hang động rộng lớn mà khi xưa được dùng làm hang Tuyên Huấn của Tỉnh ủy An Giang, kho vũ khí, nơi ăn ở, trạm xá và hội trường có sức chứa lên đến khoảng 150 người. (Theo wiki)

Đồi Tức Dụp tôi không có ảnh, nhưng có một topic mới đây của bạn Nnhu có đầy đủ các hình ảnh về đồi Tức Dụp, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link sau : https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4411&page=3

Hồ Soài So
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/panosoaiso.jpg

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0936of53.jpg

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/Suoivang.jpg
Cổng vào khu du lịch suối vàng
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0940of53.jpg

Một góc núi Cô Tô, nơi có công trường khai thác đá. Nếu cứ đà này núi Cô Tô có thể sẽ bị san bằng trong nay mai.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0941of53-1.jpg

Độc hành
25-09-2009, 09:39
Núi Ba Thê và câu chuyện giành giật “Thạch đại đao” giữa thiên binh và cơ quan du lịch.

Núi Ba Thê nằm trên địa phận thị trấn Óc Eo, cách TP Long Xuyên khoảng 40km theo hướng tỉnh lộ 943 đi qua Thoại Sơn.

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/Bathe-nuituong-nuitroi-1.jpg
Đường lên núi Ba Thê tới lưng chừng núi được chia làm 2 nhánh – chạy thẳng là lên tới Sơn Tiên Tự, nơi có tượng phật quan âm có dấu chân tiên và nhà trưng bày cổ vật Óc Eo, nhánh trái chạy lên đỉnh núi phía bên kia nơi có Chót ông Tà, Thạch Đại Đao.

Tượng phật bà quan âm
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe13093of18.jpg

Sơn tiên tự và tảng đá nơi có dấu chân tiên.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe13094of18.jpg

Nhà trưng bày cổ vật Óc Eo.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0943of53-1.jpg


Nhà trưng bày cổ vật Óc Eo nhìn từ đỉnh núi bên kia.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe13092of18.jpg

Phong cảnh phía dưới.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0942of53.jpg

Cánh đồng bất tận.

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/Bathe-2.jpg

Độc hành
25-09-2009, 10:01
Đến núi Ba Thê, du khách còn bắt gặp một tảng đá có hình dáng cây đao khổng lồ dựng trên chót núi, mà tên nghe rất võ hiệp “Thạch Đại Đao”. Tảng đá này có một mặt bén, một mặt bằng tựa sóng đao, dài 320cm, ngang 71cm, nặng cỡ 2 tấn 50, qua truyền thuyết được kể rất hấp dẫn. Vào một đêm mưa to gió lớn, sấm gầm gió giật, nhân dân quanh thị trấn Ba Thê kinh hoàng do những tiếng nổ phát ra khủng khiếp. Hôm sau, có người làm rẫy ở sườn núi phát hiện vết nứt ở một tảng đá có diện mạo giống cây đao to. Mọi người cho đó là hiện tượng lạ và ùn ùn rủ nhau lên coi. Vào thời điểm đó, đường đi khó khăn, cây cối mọc um tùm, lối đi chật hẹp, dốc cao, người đi coi đông đảo ngoài sức tưởng tượng. Có số người đến tận hiện trường chưa thấy đã tung ra hàng loạt chuyện mang tính thần bí theo tưởng tượng thiếu thực tế. Cụ thể như họ nói “Long Đao xuất hiện, hình cây đao giống đạo Quan Công, thanh đao của người khổng lồ cầm gươm ba thước để xử kẻ hung ác...”. Mặc dù chính quyền địa phương ra sức ngăn cần mọi người đến coi và tung tin đồn nhảm, vì lý do an ninh trật tự và an toàn xã hội, nhưng vẫn không chặn nổi tính hiếu kỳ của nhân dân. Rồi họ xô tảng đá rơi xuống hẻm núi mà vẫn còn nguyên hiện trạng. Những người bịa chuyện lại có dịp thêu dệt lần nữa, dân mê tín lại kéo đến coi và thì thụp cúng bái. Thấy vậy, cơ quan du lịch xin ý kiến của lãnh đạo huyện Thoại Sơn dùng cần cẩu, đưa tảng đá lên và dựng trên chóp của đỉnh Ba Thê, mặt trên là hình dáng lưỡi đao, cán đao (đế) cắm sâu khoảng 50cm. Việc cơ quan du lịch văn hóa huyện Thoại Sơn xây chỗ dùng chứa đao nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ, cũng như kết hợp văn hóa tâm linh để cư dân chiêm bái. Không may, sét lại tiếp tục đánh vào một góc mái che đao, người ta lại đồn đãi “Thiên đình giành giựt cây đao với cơ quan du lịch”. Rồi cư dân kéo nhau đến coi lần nữa. Sau cùng, cơ quan du lịch xây lại mái che và gắn cột thu lôi nhầm tránh sét. (Nguồn Internet)


Thạch đại đao nhìn từ đỉnh núi bên kia.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe130915of18.jpg

Đường lên thanh Thạch Đại Đao
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe13099of18.jpg

Chơn Thiện - Xin đừng ngồi(Dưới tảng đá này có một am thờ nhỏ)
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe13097of18.jpg

Thạch đại đao là đây
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe130911of18.jpg

Góc chụp hẹp quá không để ý nên dính cặp chân của 1 bạn trẻ, dùng PS gọt đi thì tội em nó nên thôi.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe130910of18.jpg

Cây cầu nhỏ qua Chót Ông Tà.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/bathe130912of18.jpg
Chót Ông Tà
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/binhminhlx1of1.jpg

Thực sự trước giờ tôi gặp khá nhiều miếu, đền thờ Ông Tà, đặc biệt là ở các núi nhưng cũng không hiểu lai lịch xuất phát những miếu thờ này từ đâu, tìm hiểu thêm thì gặp bài viết này, xin trích dẫn nguyên văn để bạn nào quan tâm có thể tham khảo.

Xưa nay, trong tâm tưởng của nhiều người, nhất là cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông Tà, ông Địa là những vị thần luôn gần gũi, thân thiện và mang lại phúc lành cho họ. Do đó, mỗi khi gặp chuyện rủi ro hoặc làm ăn sa sút họ thường van vái: “Xin ông Tà, ông Địa hộ độ cho tôi tai qua nạn khỏi”.
Ông Tà là ai, ông từ đâu đến và quyền hành ra sao mà được dân gian kính nể và tôn sùng đến thế?
Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, ông Tà có nguồn gốc từ tín ngưỡng của người Khmer và được người Việt thờ ở khắp lục tỉnh Nam kỳ. Đó là vị thần mang tên Neak Ta, có quyền năng cai quản trong phạm vi phum sóc hoặc một khu vực rộng lớn hơn nên bà con ai nấy đều tôn kính. Nhiều người khi đi ngang qua miếu thờ ông Tà đều dở nón, lột khăn, kính cẩn nghiêng mình.
Xưa nay, mỗi dân tộc đều có một sắc thái văn hóa riêng, nhưng trong quá trình cộng cư thường có sự giao thoa văn hóa. Nhiều phong tục, tập quán và tín ngưỡng thường có sự tác động qua lại và chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Điển hình như tục thờ ông Địa và thần Tài của người Việt hiện nay là xuất phát từ Trung Hoa hoặc ông Tà là của người Khmer.
“Neak” có nghĩa là người nói chung, còn “Ta” là đàn ông đứng tuổi. Hai chữ này họp lại có nghĩa là thần linh*. Nếu như người Khmer thờ các vị thần sông (Neak Ta Prek), thần núi (Neak Ta Phnom), thần rừng (Neak Ta Prey)… thì người Việt và người Hoa thờ ông Địa và thần Tài.
Với đức tin “Hữu thành tắc hữu thần”, thời cổ xưa ông cha ta đã sùng bái nhiều vị thần, trong nhà thì “Sống ở đâu, thổ công ở đó”, ngoài đồng cũng cần một vị thần cai quản ruộng đất, hoa màu là ông Tà. Vì thế, hình tượng ông Tà đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều người, nhất là cư dân miệt vườn sông nước.
Khoảng trước năm 1975, ở các vùng quê ngoại thành phố Cần Thơ, hầu như nhà nào cũng có bàn thờ ông Thiên (Thông thiên) và miếu thờ Thổ thần. Ngoài ra, ở một số nơi như đầu vàm, cuối rạch, giữa đồng hoặc bên cạnh gốc đa, gốc dừa, doi đất còn có miếu thờ ông Tà. Miếu chỉ rộng chừng một mét vuông, đủ chất vài cục đá và chiếc lư hương. Có khi ông Tà nằm ngoài mưa gió hoặc thu mình dưới những bọng cây. Hàng năm, bà con đều rước thầy về cúng Thổ thần và bao giờ cũng dành riêng cho ông Tà một mâm rượu thịt. Theo lệ, khi cúng ông Tà, chủ nhà phải ăn trước mỗi món một chút để chứng tỏ thức ăn đó không độc.
Chính những viên đá hình tròn, nhẵn nhụi đặt trong miếu, trên gò đất cao hoặc bên cạnh gốc cây là hình tượng tiêu biểu cho ông Tà. Viên đá lớn được gọi là thần, còn mấy viên nhỏ tượng trưng cho ma quỷ theo hầu.
Lại có chuyện kể rằng, xưa kia, ông Tà được nhiều người mến mộ, cúng bái nhưng từ khi ông Địa vào nhà, bao nhiêu đồ cúng đều về tay ông Địa, ông Tà dần dần bị thất sủng, lại còn bị “thỉnh” ra ngồi dưới gốc cây hoặc bìa ruộng, bìa vườn. Vì vậy ông đã nhờ một vị thần phân xử.
Sau khi xem xét, vị thần ấy phán rằng: Địa suốt ngày cần mẫn chăm lo họa phúc cho dân tình nên được mọi người kính nể, còn như Tà thích rong chơi, hay ngao du sơn thủy, ít gần gũi xóm giềng nên người đời xao lãng, đó cũng là lẽ thường tình. Kể từ bây giờ, các ngươi hãy siết chặt tay nhau, người nào việc nấy để cùng chăm lo cho dân lành theo sự phân công của ta, ông Địa giữ nhà, ông Tà giữ ruộng. Thế là ông Tà mãn nguyện, sẵn sàng ngụ ở bất cứ nơi nào, dù ngoài đồng, bờ ruộng, gốc cây hay hang đá vẫn cứ vui lòng. (Nguồn Internet)

Độc hành
26-09-2009, 13:59
Gặp Núi Tượng – tưởng Liên Hoa Sơn, tới núi Chọi – thiệt là trơ trọi
Núi Tượng cách thị trấn Óc Eo 1km, núi Chọi (có chỗ ghi núi Trọi) cách 5km cùng trục đường (Xem bản đồ chi tiết).

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/Bathe-nuituong-nuitroi-1.jpg

Nghe tên Núi Tượng tưởng rằng núi này nằm trong dãy Thất Sơn, chợt nhớ ra Thất Sơn chỉ bao gồm các núi nằm trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, trong khi đó núi này gần thị trấn Óc Eo thuộc huyện Thoại Sơn. Như vậy có sự trùng hợp về tên núi. Núi Tượng (Liên Hoa Sơn) thuộc dãy Thất Sơn, nằm trên địa bàn thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn.
Thôi chưa khám phá được Liên Hoa Sơn thì ngó tạm Núi Tượng vậy. Thực sự thì tôi cũng không ấn tượng nhiều về núi Tượng, chỉ đi ngang qua để đến Núi Trọi, hình chụp thì cũng chỉ có 2-3 tấm chụp từ ven đường


https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0954of53-1.jpg

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/nuiTuong2of2.jpg


Núi Trọi đúng với tên gọi, thiệt là trơ trọi giữa cánh đồng, lúc tôi đi là khi người ta đang cày bừa chuẩn bị cho vụ mùa sau, đường ra núi ngổn ngang bùn đất, tuy nhiên với tinh thần phọt (à quên phượt) không ngại ngùng, tôi vẫn cứ xông vào, kết quả là cái cần đạp thắng va vào đá tảng suýt gãy. Hic


https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/ntroi1-2.jpg

Con ngựa chiến của dù đã gắng sức cũng chỉ vào đến đây là phải dừng bước

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/nuichoi1of1.jpg

Miếu Ông Tà núi Trọi : Hết hồn với mấy bác xin số.
Giữa trưa nắng vắng ngắt, lần mò leo lên núi, thấy có bậc thang lên hẳn bên trên phải có đền hay miếu gì đây, trên đường nghe văng vẳng có tiếng người lúc to lúc nhỏ, nhìn quanh quất chẳng thấy ai, trong lòng cũng thấy rờn rợn, chả lẽ giữa ban ngày mà có ma? Thì ra là đây, có 2 bác đang thắp nhang khấn vái Ông Tà, không biết các bác đang cầu cho mùa màng tốt tươi hay đang xin số chiều nay sổ liền. Hehe


https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/triton13-0950of53.jpg

Panorama một góc núi Trọi, phía xa xa là núi Ba Thê.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/nuitroi2-2.jpg

barandom
28-09-2009, 23:33
Tớ spam tí về núi Ba Thê :

Ngày xưa có một ông ham vui có đến 3 bà vợ. Ngày nọ ba bà gặp nhau và tuyên bố tẩy chay ông chồng bằng cách kéo nhau lên núi ở . Ngọn núi ấy có tên là Ba Thê , còn ông chồng từ ngày bị ba bà vợ bỏ ngày ngày ra chân núi ngóng lên trông chờ , chổ ấy ngày nay là Thị Trấn Vọng Thê .

Ai tin thì tin hổng tin thì thôi nhé.

Độc hành
02-10-2009, 21:12
Tớ spam tí về núi Ba Thê :

Ngày xưa có một ông ham vui có đến 3 bà vợ. Ngày nọ ba bà gặp nhau và tuyên bố tẩy chay ông chồng bằng cách kéo nhau lên núi ở . Ngọn núi ấy có tên là Ba Thê , còn ông chồng từ ngày bị ba bà vợ bỏ ngày ngày ra chân núi ngóng lên trông chờ , chổ ấy ngày nay là Thị Trấn Vọng Thê .

Ai tin thì tin hổng tin thì thôi nhé.

Nghe đâu tên gọi thị trấn Vọng Thê xuất phát đúng như câu chuyện này, chỉ có điều là ông chồng này ngóng 3 bà khác chứ không phải ngóng 3 bà đã bỏ đi :))
Ai tin thì tin không tin cũng mặc kệ. :LL

Núi non mãi cũng nóng nực, xin phép chen ngang vài hình ảnh về sông hồ cho nó mát mẻ vậy.

Cù lao Ông Hổ và nhà lưu niệm bác Tôn (Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Hiện tại Cù Lao Ông hổ là xã Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang quê hương của chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Trên cù Lao có ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của bác Tôn. Từ Tp Long Xuyên qua cù lao Ông Hổ có thể đi bằng 1 trong 2 bến phà, Phà Ô Môi hoặc phà Trà Ôn.

Sơ đồ một góc cù lao Ông Hổ
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/BenphaMyHoaHung.jpg
Hoàng hôn trên bến phà Ô Môi

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/benphaomoi5of9.jpg

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/benphaomoi1of9.jpg

Phà Bắc An Hòa
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/benphaomoi7of9.jpg

Hoàng hôn trên cù lao Ông Hổ
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/benphaomoi9of9.jpg

Độc hành
02-10-2009, 22:28
Câu chuyện về cù lao Ông Hổ :Các bậc cao niên ở đây kể rằng, thuở xưa, vùng đất này là một khu rừng rậm rạp, nhiều muông thú. Vào thời khẩn hoang, những đoàn người đi mở đất từ phía Long Xuyên đã chặt cây rừng kết bè vượt sông Hậu sang khai phá rừng hoang làm ăn. Họ vào rừng đốn củi, săn bắt, xuống sông đánh cá, dựng nhà, lấn rừng lập làng.

Một năm kia, nước sông Hậu dâng lên cuồn cuộn gây lũ lớn, nhấn chìm dải cù lao. Con người và muông thú phải vật lộn trong dòng lũ để bảo toàn mạng sống. Gia đình nọ trong lúc chống xuồng tránh lũ đã phát hiện một chú hổ con bị kiệt sức, sắp chết đuối. Họ vớt hổ con lên xuồng đưa về nhà chăm sóc, cho ăn ở cùng với người. Trong tình thương yêu của con người, loài mãnh thú cũng trở nên hiền hòa, thân thuộc.
Gia đình ấy có một cô con gái bị mù. Đáp lại ơn cứu mạng, nuôi dưỡng, hổ thường vào rừng săn bắt muông thú về cho gia chủ. Hằng ngày, khi bố mẹ vào rừng làm rẫy, hổ cho cô bé mù cưỡi lên lưng đưa cô đi theo. Người và hổ thân thiết như đôi bạn tri kỷ. Đến một ngày, cô gái đổ bệnh qua đời. Hổ buồn rầu và một thời gian sau cũng chết theo. Dân làng thấy hổ ăn ở có tình có nghĩa chẳng khác gì con người nên đã lập miếu thờ, gọi là miếu thờ ông Hổ. Cái tên Cù lao ông Hổ cũng ra đời từ đó.(nguồn Internet)

Trên cù lao vẫn còn một miếu thờ nhỏ gọi là miếu Ông Hổ, qua bao năm tháng, đổi thay, sửa chữa, trùng tu ...miếu Ông Hổ ngày nay có tượng ông Hổ bằng xi măng đặt nằm trên một ngôi mộ lót gạch men sáng bóng. Trong thâm tâm trước khi đến miếu Ông Hổ, mình hình dung đó là một ngôi miếu nhỏ, nằm dưới gốc cây cổ thụ gì đó, tuy không to nhưng nó toát lên vẻ cổ kính, uy nghiêm và cũng thật gần gũi giống như câu chuyện lưu truyền về ông Hổ vậy. Thật buồn và thất vọng, dường như sau mỗi lần sửa chữa, trùng tu thì những đình đền miếu mạo hết thảy đều bị biến dạng và không còn sự cổ kính uy nghiêm như ban đầu.

Bình minh cù lao

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/binhminhlx2of12.jpg

https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/Myhoahung2of19.jpg

Đường ra miếu ông Hổ
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/mhh13of16.jpg

tranbinhkb
05-10-2009, 21:28
đi An Giang, e khoái nhất là đi chợ biên giới Tịnh Biên. Ở đó mua đồ rẻ dã man!

Độc hành
07-10-2009, 11:11
Cù lao ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng) cũng là quê hương của chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Tại đây vẫn còn căn nhà gỗ do cụ thân sinh của Bác Tôn làm từ năm 1887 và một khu bảo tàng những hiện vật mà Bác Tôn đã từng sử dụng từ hồi niên thiếu cho tới khi mất.

Hình ảnh Bác Tôn và Bác Hồ ( Hình chụp lại từ ảnh trong bảo tàng)
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/mhh4of16.jpg

Khuôn viên khu bảo tàng, tương tự như một công viên nhỏ, một mặt giáp bờ sông Hậu, nơi có rất nhiều chim, cò tập trung làm tổ.
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/Myhoahung7of19.jpg

Gian nhà thờ, nơi có đặt tượng của Bác Tôn
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/Myhoahung9of19.jpg
Hiện bảo tàng còn lưu giữ nhiều vật dụng mà Bác Tôn đã từng sử dụng, từ những vật dụng như đôi giày ba ta, bộ quần áo đại cán, cối xay tiêu, đồng hồ, xe đạp, thậm chí còn có cả một bộ đồ nghề mà chính bác khi còn sống thường dùng để tự tay sửa xe.

Đồng hồ & cối xay tiêu do Liên Xô tặng
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/mhh6of16.jpg
Máy quay phim do Đông Đức tặng bác
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/mhh7of16.jpg
Xe đạp và bộ đồ nghề sửa xe của bác
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/mhh5of16.jpg
https://i457.photobucket.com/albums/qq299/DecorAnz/mhh10of16.jpg

2LúaMiềnTây
07-10-2009, 14:13
Tôi xin góp với bạn vài hình ảnh về khu di tích Bác Tôn tại xã Mỹ Hòa Hưng
Tôi đi đến cù lao ông Hổ từ bến phà Ô Môi trong nắng chiều, đây là những nhà nuôi cá bè trên sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0053.jpg

Nhà tưởng niệm Bác Tôn, nơi có đặt tượng bán thân của Bác Tôn, được xây dựng rất hoành tráng, sàn gỗ đẹp và đặt biệt là các bức hoành phi trên điện thờ được chạm trổ tinh xảo những hình ảnh quen thuộc của làng quê Nam Bộ.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0060.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0059.jpg

Từ cổng trước của khu di tích là bảng hướng dẫn này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0061.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0066.jpg

Đối diện là ngôi nhà lưu niệm nơi mà khi còn niên thiếu Bác Tôn đã sống cùng gia đình, có các di ảnh của ba mẹ, anh chị em Bác Tôn treo khắp nhà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0065.jpg

2LúaMiềnTây
07-10-2009, 14:27
Chiếc máy bay này đã đưa chủ tịch Tôn Đức Thắng về quê hương Long Xuyên, nay được trưng bày cho du khách xem

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0067.jpg

Vài hình ảnh trong bảo tàng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0070.jpg

Đây là sa bàn cù lao ông Hổ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0069.jpg

Bác Hồ kính yêu trao huân chương cho Bác Tôn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0072.jpg

htnguyen2111
17-10-2009, 21:36
hì, có tham quan Núi Sập ko bạn, thị trấn của Thoại Sơn ấy, ghé thăm đình Thoại Ngọc Hầu ấy.

Độc hành
27-10-2009, 21:33
Một góc siêu thị miễn thuế Tịnh Biên. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá bài bản nhưng các gian hàng lại quá thưa thớt, có lẽ do cơ chế quản lý và lượng khách ở đây không được đông nên không thu hút được các đơn vị mở gian hàng. Tỷ lệ các gian hàng chắc chỉ chiếm được khoảng 10-15% chủ yếu tập trung ở mặt trước và đầu góc. Hàng hóa cũng không được đa dạng lắm, về giá cả thì có rẻ hơn nhưng cũng tùy mặt hàng.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien1of19.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien2of19.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien3of19.jpg

Quầy hàng mỹ phẩm. Mặt hàng này bán rất nhiều, và giá cũng khác nhau tùy theo gian hàng.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien18of19.jpg

Đồ Trung Quốc cũng chiếm tỷ lệ khá cao, giá cả thì cũng chẳng biết mắc hay là rẻ nữa vì cũng chẳng biết chất lượng của các bác THAH này như thế nào nữa. :LL
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien19of19.jpg

Độc hành
27-10-2009, 21:45
Trên đường từ Châu Đốc lên Tịnh Biên, chạy ngang cầu Tha La gặp cảnh một bác đang lôi con bò xuống sông để tắm. Cảnh tượng bình dị nhưng khá thú vị khiến tôi cũng mò xuống chân cầu theo dõi bác ý tắm cho con bò :D

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien8of19.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien9of19.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien10of19.jpg

Toàn cảnh cánh đồng khi nước lên.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien5of19.jpg

Sinh hoạt thường nhật của người dân mùa nước nổi : Lưới cá
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien14of19.jpg

Độc hành
05-11-2009, 20:35
Phong cảnh đẹp, cuộc sống bình dị là những điều rất dễ bắt gặp khắp xứ miền Tây chứ không riêng gì An Giang.
Cảnh chụp ở ngã ba Lộ Tẻ - Tri Tôn
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Lote30101of17.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Lote30108of17.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Lote30109of17.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/lote1.jpg

Hell
07-11-2009, 23:40
em có vài ảnh nhỏ xin được góp vui với bác nhé

Đường lên cửa khẩu Tịnh Biên
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/xSC07275.jpg

Từ Tịnh Biên sang Tri Tôn
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/xSC07287.jpg

https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/xSC07286.jpg

https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/xSC07279.jpg


Cám ơn bác baradom và các bác đã giúp em vẽ lộ trình và cung cấp thông tin giúp chuyến đi của bọn em được tốt đẹp. Có điều rất tiếc là không đi hết Maren được vì xe em bị bể bánh rồi phải quay lại. Đến ngày thứ 2 thì máy ảnh bị hư nên em không có nhiều ảnh, các bác thông cảm :(

Độc hành
11-11-2009, 20:26
[QUOTE=Hell;137866]em có vài ảnh nhỏ xin được góp vui với bác nhé

Đường lên cửa khẩu Tịnh Biên
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/xSC07275.jpg

Cảm ơn bạn Hell đã góp vui.
Cầu Xuân Tô, ranh giới biên giới VN&Cambodia, xe cộ các bạn Cam qua VN ầm ầm, toàn chở quá khổ quá tải thôi :D
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/triton-tinhbien110of10.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/triton-tinhbien19of10.jpg

Hell
12-11-2009, 07:52
Lúc em đến sát cửa khẩu cũng thấy toàn xe của các bạn bên ấy.Còn mấy anh bộ đội cứ nhìn em lom lom.Em sợ quá đứng xa cả trăm mét không dám lại gần :D

Cầu Xuân Tô người địa phương gọi là cầu gì đó. Có 1 chữ à mà em quên mất rồi. Bác nhắc em với.

Siêu thị miễn thuế Minh Nhựt gần cầu Xuân Tô
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/xSC07277.jpg

dung07041974
12-11-2009, 13:23
đi An Giang, e khoái nhất là đi chợ biên giới Tịnh Biên. Ở đó mua đồ rẻ dã man!

Em định đi Tịnh Biên nhưng không biết mua cai gì rẽ vậy Bác. Nếu mua xe đạp rẽ thì e phải bỏ con xế của em lại ? Chẹp chẹp

barandom
12-11-2009, 21:56
Tham gia cùng Độc Hành vài cái ảnh :

- Cánh đồng biên giới nhìn từ núi Sam (rặng cây thưa là biên giới)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=879&pictureid=21359

- Đường về Tịnh Biên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=879&pictureid=21372

barandom
12-11-2009, 22:01
Toàn cảnh cánh đồng khi nước lên.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tinhbien5of19.jpg


Còn đây là nước bắt đầu rút :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=879&pictureid=21382

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=879&pictureid=21575

Hell
12-11-2009, 23:15
Tham gia cùng Độc Hành vài cái ảnh :

- Cánh đồng biên giới nhìn từ núi Sam (rặng cây thưa là biên giới)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=879&pictureid=21359


Em cũng có 1 ảnh trên Núi Sam. Nhưng view ko giống của bác vì lúc đó em chưa biết cánh đông biên giới này :(
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/xSC07268.jpg

Shu
13-11-2009, 15:47
bài viết hay quá, mình đã đến đây nhưng không tìm hiểu kỹ như bác .

Độc hành
15-11-2009, 08:48
Lúc em đến sát cửa khẩu cũng thấy toàn xe của các bạn bên ấy.Còn mấy anh bộ đội cứ nhìn em lom lom.Em sợ quá đứng xa cả trăm mét không dám lại gần :D
Cầu Xuân Tô người địa phương gọi là cầu gì đó. Có 1 chữ à mà em quên mất rồi. Bác nhắc em với.


Cầu Xuân Tô trước kia chỉ là cầu phao chứ không được hoành tráng như bây giờ, dân địa phương thường gọi là cầu Cạn.


bài viết hay quá, mình đã đến đây nhưng không tìm hiểu kỹ như bác .

Những địa danh trong bài viết, có những chỗ mình đi tới 3-4 lần nhưng cũng không thể nói là kỹ được, mình cũng chỉ hy vọng chia sẻ với các bạn phượt một chút thông tin về những vùng đất mình đã đi qua thôi.

Cảnh trên đường từ Tri Tôn qua Tịnh Biên

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/triton-tinhbien15of10.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/triton-tinhbien18of10.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/triton-tinhbien2of3.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/triton-tinhbien3of3.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/triton-tinhbien13of10.jpg

hollowman
15-11-2009, 21:34
Cám ơn bác Độc hành làm cho e nhớ lại cảm giác phi xe lên và xuống núi Ba Thê . Tí nữa là em theo về với ông bà :))

3000
27-11-2009, 10:54
Em cũng vừa làm 1 chuyến: Tịnh biên, Tri tôn, Trà sư. Chạy dọc kinh Vĩnh tế xuống Kiên giang rồi ra Mũi nai. Lúc về thì qua Rạch giá, Gò quao, Vị thanh. Công nhận là rừng Trà sư đẹp và còn rất nhiều chim. Cảnh rừng thốt nốt ở Tri tôn cũng rất ấn tượng.

2LúaMiềnTây
27-11-2009, 12:47
Em cũng vừa làm 1 chuyến: Tịnh biên, Tri tôn, Trà sư. Chạy dọc kinh Vĩnh tế xuống Kiên giang rồi ra Mũi nai. Lúc về thì qua Rạch giá, Gò quao, Vị thanh. Công nhận là rừng Trà sư đẹp và còn rất nhiều chim. Cảnh rừng thốt nốt ở Tri tôn cũng rất ấn tượng.

Vậy ảnh ọt đâu bác ơi ! Chia sẻ với mọi người đi...:)

barandom
27-11-2009, 13:26
Em cũng vừa làm 1 chuyến: Tịnh biên, Tri tôn, Trà sư. Chạy dọc kinh Vĩnh tế xuống Kiên giang rồi ra Mũi nai. Lúc về thì qua Rạch giá, Gò quao, Vị thanh. Công nhận là rừng Trà sư đẹp và còn rất nhiều chim. Cảnh rừng thốt nốt ở Tri tôn cũng rất ấn tượng.

Bạn 3000 tham gia post ảnh An Giang vào Topic này đi . Hay là mở Topic mới cũng tốt .

3000
28-11-2009, 21:25
Em xin đóng góp 1 chút

Cánh đồng thốt nốt ở Tri tôn
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/Angiang5.jpg

Rừng tràm Trà sư. Ở đây em được ăn cá lóc nướng trui và ốc đồng nhập từ Cam pu chia
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/Angiang4.jpg

Hoàng hôn 7 núi. Trời âm u quá nên không có cảnh hoàng hôn hoành tráng được.
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/Angiang3.jpg

Kênh Vĩnh tế
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/Angiang2.jpg

Tịnh biên mùa nước nổi
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/Angiang1-1.jpg

Độc hành
03-12-2009, 10:53
Cảm ơn bạn 3000 đã chia sẻ hình ảnh.
Lần thứ 3 tôi trở lại núi Cô Tô, lần này có thêm bạn đồng hành, cảnh vật đã thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi. Buồn nhiều với cách mà con người đối xử với thiên nhiên.

Vẫn là những cây thốt nốt trước kia, có khác chăng là hồ đã cạn gần tới đáy.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh30of72.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh32of72.jpg

Vẫn là tảng đá chênh vênh hôm nào nhưng có cảm giác vết nứt phía dưới như dài hơn.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh45of72.jpg

Cánh đồng lúa đã chín vàng, núi Cô Tô đã phá rộng thêm so với trước.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh26of72.jpg

Tặng thêm một vài hình ngộ nghĩnh cho bớt chán vậy :)
" Cấm xe lên - không cấm xe xuống" Ặc ặc, cấm xe máy thì dân trên núi đi bằng máy bay à???

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh40of72.jpg

Cảnh báo! Xe tải, xe khách sẽ bị lật khi đi đường này. (Mặt sau của tấm biển báo cấm xe máy trên)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh48of72.jpg

bluesky85
03-12-2009, 11:25
An Giang, đi hoài vẫn chưa thấy đã...

Xin góp 1 cái ảnh với bác Độc hành.

https://farm3.static.flickr.com/2431/3919937018_1a11935559_b.jpg

Chỗ này thì ai cũng biết rồi hen!!!

Độc hành
03-12-2009, 11:30
Cảnh vật trên đường từ Tri Tôn qua Tịnh Biên (Đường tắt không chạy ngang qua Ba Chúc).
Đường rất đẹp, ít xe cộ qua lại, hai bên đường chỗ đã gặt xong, chỗ đang gặt.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh60of72.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh51of72.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh54of72.jpg

Thỉnh thoảng lại gặp chùa của người Khơme.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh58of72.jpg
Cây thốt nốt lẻ loi giữa cánh đồng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh44of72.jpg
Hai ông em bạn đồng hành.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh52of72.jpg

barandom
03-12-2009, 11:42
Cảnh vật trên đường từ Tri Tôn qua Tịnh Biên (Đường tắt không chạy ngang qua Ba Chúc).
Đường rất đẹp, ít xe cộ qua lại, hai bên đường chỗ đã gặt xong, chỗ đang gặt.



Có phải là đường này qua xã An Cư và chân núi Phú Cường không bạn Độc Hành.

Độc hành
03-12-2009, 12:02
An Giang, đi hoài vẫn chưa thấy đã...
Xin góp 1 cái ảnh với bác Độc hành.
Chỗ này thì ai cũng biết rồi hen!!!
Cảm ơn bạn Bluesky85 đã chia sẻ hình ảnh hồ Soài So lúc còn đầy nước, mấy tấm hình của mình là khi nước hồ đã gần cạn. :)


Có phải là đường này qua xã An Cư và chân núi Phú Cường không bạn Độc Hành.
Mình không có bản đồ hành chính nên cũng không nhớ chính xác tên xã. Bắt đầu từ Tri Tôn chạy qua Tịnh Biên khoảng 5km có một ngã 3 (có tấm biển Ấp Rò Leng) - chạy thẳng là qua Ba Chúc, rẽ phải là đường này. Hai đường này lại gặp nhau ở ngã ba dưới chân núi.

barandom
03-12-2009, 12:47
Bắt đầu từ Tri Tôn chạy qua Tịnh Biên khoảng 5km có một ngã 3 (có tấm biển Ấp Rò Leng) - chạy thẳng là qua Ba Chúc, rẽ phải là đường này. Hai đường này lại gặp nhau ở ngã ba dưới chân núi.

Thế thì là nó , con đường tuyệt đẹp nhưng phải cái tội đi mà không chú ý sẽ được đi một vòng chân núi Phú Cường ngay . Ngày xưa tớ bị rồi:D, ngày nay đường sá tốt hơn dễ đi và khó lạc hơn nhờ mấy tấm bảng chỉ đường

bluesky85
03-12-2009, 12:51
Em không có nhiều ảnh về An Giang, bởi vì khi em đi Trà Sư lần đầu thì chưa xài DSLR nên ảnh ọt chắc chỉ mang tính lưu niệm. Còn lần mới gần đây trời mưa tầm tã, cả người lóp ngóp như chuột nên cũng chẳng còn mấy hứng thú để lôi máy ảnh ra khỏi túi (hix). Tuy nhiên, An Giang, theo em là 1 trong những tỉnh khu vực ĐBSCL hội đủ các yếu tố về văn hóa, xã hội, lịch sử, con người... đậm chất miền Tây nhất! Hy vọng sẽ trở lại AG một ngày gần đây, để trải lòng với bát ngát đồng lúa xanh bao la, để lặng mình thả hồn trôi theo mặt hồ rộng loang loáng mây trời, để ngắm nhìn hoàng hôn rơi dài theo những con kênh đậm màu phù sa Mê-kông đổ vào...

https://farm3.static.flickr.com/2578/3919935750_40a3a3662e_b.jpg

Độc hành
03-12-2009, 13:27
Thế thì là nó , con đường tuyệt đẹp nhưng phải cái tội đi mà không chú ý sẽ được đi một vòng chân núi Phú Cường ngay . Ngày xưa tớ bị rồi:D, ngày nay đường sá tốt hơn dễ đi và khó lạc hơn nhờ mấy tấm bảng chỉ đường

Ngã ba đầu ấp Rò Leng không có biển báo chỉ đường, ngã ba gần chân núi Phú Cường cũng không có bảng chỉ đường đàng hoàng, người dân xung quanh đó tự gắn mấy tấm gỗ chỉ hướng đi cho khách nơi khác. :D Bộ giao thông vẫn chưa tới vùng sâu vùng xa này bác ạ.

tungmaiv
05-12-2009, 21:21
Em vừa có cơ hội đi công tác ở AG về, công nhận là AG đẹp thật nhất là đoạn từ tịnh biên tới tri tôn, may mắn là em đi qua đó đúng lúc ruộng lúa chín vàng. cảnh cánh đồng lúa bao la vàng rực điểm vào đó là nhữ cây thôt nốt lẻ loi làm em liên tưởng đến vùng trung du bắc bộ với rừng cọ đồ chè. Em cứ tiếc hùi hùi là không mang máy ảnh đi để chụp ảnh. cám ơn các bác về các thông những địa điểm hay ở AG mà em chưa biết. chắc chắn em sẽ đi thăm lại AG.
Em có tâm hồn ăn uống nên đi đâu cũng đâm đầu vào miếng ăn. o AG em rất thích mấy món nàyL
1) Lẩu mắn đối diện bến xe Long Xuyên (Em là người Bắc mà ăn như đien ngon ứ chịu được)
2) Lẩu trâu: ở một cái hẻm nhỏ nào đấy mà em đoán chứng là gần sân vận động thành phố ( hoặc svd tỉnh gì đó em không nhớ) nếu bác nào đến AG mà chưa được thưởng thức món này thì quả thực là vô cùng đáng tiếc. đến bây giờ em mới sáng ra là thịt trâu ngon hơn thịt bò nhiều các bác ạ.
3) là khô cá: em chẳng nhớ là khô gì, nhưng ăn ngon ứ chịu được. cái đó mà làm mồi nhậu thì thôi rồi (beer)(beer).
Các bác cho em hoi khoảng tầm nào đi AG thì đẹp nhất, em thì em cứ nghĩ là khoảng cuối tháng 10 - đầu tháng 11 là đẹp nhất. Em lên kế hoạch để đi lại ợ.
Em cám ơn.

Độc hành
06-12-2009, 08:02
Nói về lẩu trâu thì chính xác là lẩu trâu Kiều Thu. Theo hướng Long Xuyên - Châu Đốc qua cầu Quay, tới ngã 3 rẽ trái vào khu dân cư Sao Mai khoảng 50m có một ngã 4 - rẽ phải là tới.
Bạn nào ăn bò được thì chắc chắn sẽ ăn được trâu :D, thịt trâu hương vị đậm và lành hơn bò, đặc biệt hương vị ngon hơn khi chấm với món mẻ xả ớt.
Giá cả tương đối bình dân, 50k/1đĩa. Nếu 3 người thì nên ăn 1 đĩa thập cẩm, 1 đĩa óc tủy, 1 đĩa tái + 1chai vodka Cửu Long 60K nữa là quá ổn. Chẹp chẹp (beer)

tuanxipo
10-12-2009, 14:27
Anh độc hành có đang ở An giang ko ạ :) khi nào em về Kiên giang , ghé tạt ngang mời anh vài xị được chứ ? :D

Độc hành
10-12-2009, 14:54
Anh độc hành có đang ở An giang ko ạ :) khi nào em về Kiên giang , ghé tạt ngang mời anh vài xị được chứ ? :D

OK. Hiện giờ mình đang ở Long Xuyên. Lúc nào ghé phone mình nhé. Số điện thoại trong tin nhắn.

Độc hành
10-12-2009, 15:20
Chia sẻ thêm với các bạn phượt vài tấm hình chụp từ trên cao.
#1. Cánh đồng nhìn từ trên núi Ba Thê, Óc Eo, An Giang


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh10of72.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh6of72.jpg

Tảng đá nằm giữa đường lên Thạch Đại Đao.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh17of72.jpg

#2 Một góc thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, AG


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh1of72.jpg

captainj
10-12-2009, 15:38
Em có mấy tấm vừa đi hôm rồi i chang 2 góc chụp của bác.

Khanh Linh
10-12-2009, 20:13
Cảm ơn bác Độc hành đã chia sẻ những hình ảnh rất đẹp về An Giang. Em đang định dành khoảng 2 ngày khám phá An Giang, tự đi bằng ô tô thì nên đi những đâu và theo cung đường nào? Ăn uống chỗ nào cho "ngon - bổ - rẻ"? Em là người Bắc ạ. Cảm ơn bác nhiều nhiều.

Độc hành
12-12-2009, 17:45
Cảm ơn bác Độc hành đã chia sẻ những hình ảnh rất đẹp về An Giang. Em đang định dành khoảng 2 ngày khám phá An Giang, tự đi bằng ô tô thì nên đi những đâu và theo cung đường nào? Ăn uống chỗ nào cho "ngon - bổ - rẻ"? Em là người Bắc ạ. Cảm ơn bác nhiều nhiều.

Thế này thì hơi khó. Bạn tham khảo trên topic này và nhiều topic khác về An Giang và Tây Nam Bộ rồi tự lên lộ trình là tốt nhất. Nếu là xe ô tô thì nên đi Châu Đốc (Chùa Bà, Núi Sam)---trên đường qua Tri Tôn ghé thăm núi Cấm--Tới Tri Tôn thăm khu đồi Tức Dụp--Chạy qua Óc Eo lên núi Ba Thê -- Qua Thoại Sơn ghé thăm núi Sập--->Long Xuyên. Tổng quãng đường xuất phát từ Long Xuyên rồi quay về khoảng 220km
Về khoản ngon bổ rẻ thì cứ trâu, chó mà giã:D

biokiller
15-12-2009, 02:00
Nói về lẩu trâu thì chính xác là lẩu trâu Kiều Thu. Theo hướng Long Xuyên - Châu Đốc qua cầu Quay, tới ngã 3 rẽ trái vào khu dân cư Sao Mai khoảng 50m có một ngã 4 - rẽ phải là tới.
Bạn nào ăn bò được thì chắc chắn sẽ ăn được trâu :D, thịt trâu hương vị đậm và lành hơn bò, đặc biệt hương vị ngon hơn khi chấm với món mẻ xả ớt.
Giá cả tương đối bình dân, 50k/1đĩa. Nếu 3 người thì nên ăn 1 đĩa thập cẩm, 1 đĩa óc tủy, 1 đĩa tái + 1chai vodka Cửu Long 60K nữa là quá ổn. Chẹp chẹp (beer)

Cha này ác. Nhắc làm thèm :gun:T. Chắc kì này làm chuyến nữa quá a ơi. T_T. người ta ham ăn mà hôgn cho ăn uống, bắt đi ko à. Hận. Kì này chắc ghé chợ Tịnh Biên vác vài cái áo da :D(c)

biokiller
15-12-2009, 02:49
1 số ảnh chia sẻ cùng các bác

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/IMGP0672.jpg

1 số hiện vật trong khu di tích Óc Eo
https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/IMGP0647.jpg

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/IMGP0646.jpg

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/IMGP0639.jpg

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/IMGP0638.jpg

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/DSC_0612.jpg

biokiller
15-12-2009, 02:51
Con đường vàng những lúa

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/DSCN2318.jpg

Chợ Tịnh Biên

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/DSCN2305.jpg

Cầu Xuân Tô - Cầu này là ranh giới giữa VN-CPC

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/DSCN2304.jpg

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/DSCN2293.jpg

https://i67.photobucket.com/albums/h314/biokiller/An%20Giang/DSCN2289.jpg

godpro442
20-01-2010, 19:31
Tớ spam tí về núi Ba Thê :

Ngày xưa có một ông ham vui có đến 3 bà vợ. Ngày nọ ba bà gặp nhau và tuyên bố tẩy chay ông chồng bằng cách kéo nhau lên núi ở . Ngọn núi ấy có tên là Ba Thê , còn ông chồng từ ngày bị ba bà vợ bỏ ngày ngày ra chân núi ngóng lên trông chờ , chổ ấy ngày nay là Thị Trấn Vọng Thê .

Ai tin thì tin hổng tin thì thôi nhé.
Tớ xin góp ý một chút, mình nghe thầy mình kể, (Thầy mình lúc nhỏ là người Huyện Thoại Sơn). Ngày xưa có một nhà phú hộ, nhà này có 3 cô con gái, 3 người đều taì sắc như nhau, thấy 3 cô con gái đã lớn nên ông phú hộ mới kén chọn cho cô con gái, điều đặc biệt là nếu người chị lấy ai thì 2 người kia cũng vậy, một hôm có 2 ông thần từ phương xa đến xia cầu hôn, ông phú hộ mới nói rằng, 2 người hãy thi đấp núi, nếu sáng mai núi nào cao hơn thì người đó sẽ lấy được 3 đứa con gái của ta. nghe vậy 2 ông thần liền thi nhau đấp núi, ông thứ nhất thì nghĩ rằng núi thì phải từ đá mà ra, nên ông đã dùng các tản đá lớn xếp chông lên nhau, nhưng sau đó thì nó cứ đổ sập xuống(sau này nơi đây là núi Sập bây giờ), còn ông thứ 2 thì nghĩ rằng núi thì phải xuất phát từ đất, nên ông đã dùng phép thuật nâng cao đất lên để tạo thành núi. Thế là sáng hôm sau, ông thần thứ nhất đã bị ông thứ 2 qua mặt cưới được vợ, ông thứ 2 rước 3 người vợ về núi ở và có tên là núi 3 thê, còn ông thứ nhất thì vì tức giận đã đạp vào núi 3 thê 1 đạp và núi sập 1 đạp và hiện nay 2 bên núi xuất hiện 2 bàn chân tiên, 2 bàn chân này có phỉa là trùng hợp hay khôgn nhưng nó có kích thước giống như nhau!

barandom
20-01-2010, 19:37
Tớ xin góp ý một chút, mình nghe thầy mình kể, (Thầy mình lúc nhỏ là người Huyện Thoại Sơn). Ngày xưa có một nhà phú hộ, nhà này có 3 cô con gái, 3 người đều taì sắc như nhau, thấy 3 cô con gái đã lớn nên ông phú hộ mới kén chọn cho cô con gái, điều đặc biệt là nếu người chị lấy ai thì 2 người kia cũng vậy, một hôm có 2 ông thần từ phương xa đến xia cầu hôn, ông phú hộ mới nói rằng, 2 người hãy thi đấp núi, nếu sáng mai núi nào cao hơn thì người đó sẽ lấy được 3 đứa con gái của ta. nghe vậy 2 ông thần liền thi nhau đấp núi, ông thứ nhất thì nghĩ rằng núi thì phải từ đá mà ra, nên ông đã dùng các tản đá lớn xếp chông lên nhau, nhưng sau đó thì nó cứ đổ sập xuống(sau này nơi đây là núi Sập bây giờ), còn ông thứ 2 thì nghĩ rằng núi thì phải xuất phát từ đất, nên ông đã dùng phép thuật nâng cao đất lên để tạo thành núi. Thế là sáng hôm sau, ông thần thứ nhất đã bị ông thứ 2 qua mặt cưới được vợ, ông thứ 2 rước 3 người vợ về núi ở và có tên là núi 3 thê, còn ông thứ nhất thì vì tức giận đã đạp vào núi 3 thê 1 đạp và núi sập 1 đạp và hiện nay 2 bên núi xuất hiện 2 bàn chân tiên, 2 bàn chân này có phỉa là trùng hợp hay khôgn nhưng nó có kích thước giống như nhau!

Như vậy thì chỉ có tên núi là Ba Thê thôi , còn Vọng Thê thì sao? :)):))

Hihi xin lỗi vì đã giỡn chơi với bạn,nếu có giận thì tớ sẽ xóa bài này(NT)

Độc hành
24-01-2010, 03:53
Lâu nay lu bu quá chẳng có thời gian đi đâu, lôi mấy hình cũ ra úp cho vui vậy.
Cảnh đánh lưới mùa nước nổi (lúc này nước đã gần cạn :)))

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh63of72.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh65of72.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh69of72.jpg

godpro442
29-01-2010, 19:14
Giận gì chứ!HêHê
Từ nhỏ đến giờ mình đi Châu Đốc - Hà Tiên không biết bao nhiêu lần rồi nửa.
Nhưng mà đi hết các địa danh ở Châu Đốc thì chưa từng, mình chỉ nghe nói đến Thất Sơn nhưng mình chỉ đi được 1-2/7 núi thôi à, hồi nhỏ có mình nhớ mình có đi đâu bên Châu Đốc lên cái núi nào có cái hồ nhỏ mà có con rùa bằng đá nằm giửa hồ ấy, các bạn biết núi đó là núi gì không!? Àh! hồi nhỏ mình có đi lên một núi đá gọi là núi Bồng Lai, có ai có hình núi đó không cho mình xem với!

huecapetown
12-02-2010, 15:17
E sắp đi Cần Thơ muốn đi thăm cửa khẩu tịnh biên An Giang luôn, các sư phụ cho e hỏi từ CT- AG có xa ko ạ ?

barandom
12-02-2010, 15:33
E sắp đi Cần Thơ muốn đi thăm cửa khẩu tịnh biên An Giang luôn, các sư phụ cho e hỏi từ CT- AG có xa ko ạ ?

Cần Thơ - An Giang khoảng 50Km =)) (tới ranh tỉnh)

Cần Thơ - Tịnh Biên khoảng 140Km

huecapetown
22-02-2010, 13:23
Vâng, e cám ơn ạ, nghe đồn đại rằng đường thốt nốt, thạch thốt nốt ngon lém nên e muốn đến tận nơi, lại còn vuơng quốc mắm Châu Đốc nữa chứ, các bác cứ chỉ giáo thêm ạ !

Pham Thu Hien
03-03-2010, 10:17
Mình cũng vừa đi AG về cuối tháng trc. Nếu bạn ở SG và đi có mình ên thì nên ra bến xe Miền Tây, có xe Mai Linh đi thẳng chuyến SG - Long Xuyên (mình đi chuyến này, giá vé 90k - sau đó bắt tiếp xe đò từ Long Xuyên về Châu Đốc, giá vé 30k), hoặc chuyến SG - Châu Đốc (mình quên không tham khảo, nhưng vào khoảng 110k-120k). Châu Đốc có rất nhiều điều để bạn khám phá đấy (bao gồm cả đường thốt nốt và các loại mắm). Tuy nhiên, nên lưu ý chút là hiện tại Châu Đốc đang vào mùa hành hương,rất đông khách thập phương nên bạn phải tham khảo giá thuê phòng nếu có ý định ở lại nghe. Vì có thời gian nên chuyến đó mình đi xe đò Long Xuyên - Châu Đốc liên tục và nghỉ tại ks An Long (281 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên), phòng 2 giường đôi, giá 150k/ngày.
Ngoài ra, tại AG hiện giờ có rất nhiều chuyến xe buýt thuận tiện để đi lại giữa nhiều địa điểm, bạn cứ mạnh dạn hỏi các bác tài xế về nơi mình đến. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, đồng thời bạn sẽ tiếp xúc được với cuộc sống của những người dân nơi đây một cách sinh động nhất.
Mọi thứ ở AG đều rất đáng yêu đấy bạn ạ^_^. Hãy thử những trải nghiệm của riêng bạn về vùng đất này nhé

mylien
11-03-2010, 15:54
Đọc thấy hấp dẫn quá, bạn có thể nói rõ lộ trình được ko? hay là mình mua bản đồ du lịch rùi tự đi? mình định đi An giang nè

manhdatst
14-03-2010, 22:28
Bác độc hành chụp ảnh pro quá!

vaputin
15-03-2010, 22:31
Chiếc máy bay này đã đưa chủ tịch Tôn Đức Thắng về quê hương Long Xuyên, nay được trưng bày cho du khách xem

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0067.jpg
------------------

Chiếc máy bay này có thể từng được bác Tôn sử dụng chứ An Giang không có phi trường nào để chiếc Yak này đáp xuống cả

Độc hành
15-03-2010, 23:40
Đọc thấy hấp dẫn quá, bạn có thể nói rõ lộ trình được ko? hay là mình mua bản đồ du lịch rùi tự đi? mình định đi An giang nè

Những bài viết trên đây là sau rất nhiều những chuyến đi nên mình cũng không có lộ trình cụ thể.
An Giang rất dễ đi, khoảng cách giữa các điểm du lịch cũng rất gần (trong vòng bán kính 20km là có một điểm rồi) tuyến xe bus cũng chạy qua gần hết các điểm du lịch.

Độc hành
16-03-2010, 00:33
Vài thông tin cho bác nào đi Châu Đốc và có ý định đi chợ gò Tà Mâu mua hàng hóa, qua coi đá gà hay vào Casino tham quan.
Ngay ở chùa Bà đã có mấy ông xe ôm tiếp thị có muốn đi chợ gò không thì mấy ổng dẫn đường (khoảng 20-30k), nếu các bác đi xe máy thì không cần phải mất khoản tiền này đâu, chỉ cần quay lại Châu Đốc, hỏi đường Thủ Khoa Nghĩa (hoặc cầu Vĩnh Ngươn), chạy thẳng qua cầu, đi thẳng tới ngã 3 quẹo trái chạy tiếp khoảng 1km là nhìn thấy chợ gò bên tay trái, có 1 đường nhỏ chạy xuyên qua cánh đồng (mùa nước phải đi bằng thuyền), tuy nhiên đừng nên tự mình chạy xe máy qua đó, mình không phải dân địa phương dễ gặp phiền phức, ghé vào một trong những điểm có ghi " giữ xe đi gò" kêu người chở xe ôm và dẫn qua chợ, chi phí xe ôm và dẫn đường 30k, nếu mình đi đông phải mặc cả giảm giá. Các bác tự đi cũng được, nhưng không nên vì qua cánh đồng là thuộc đất CPC rồi mà luật của CPC là...không có luật nào cả :D, có người thông thổ đi cùng thì cũng yên tâm hơn.
Khu vực gò Tà Mâu là khu vực nhạy cảm nên các bác không nên chụp hình, nhất là phía sòng bài. Mình nhăm nhe rút máy hình ra thì bị rất nhiều lời cảnh báo, tuy nhiên cũng lén chụp được 2-3 phát phía ngoài. :T
Cây cầu nhỏ qua chợ (phía bên kia là đất VN)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=767&pictureid=29433
Một góc chợ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=767&pictureid=29434

Real
16-03-2010, 09:07
Tại sao khu vực gò Tà Mâu này lại là khu vực nhạy cảm thế ạ ?

minhmio
16-03-2010, 16:03
Khu này nhạy cảm do buôn lậu thuốc lá, hàng điện tử; sòng bài và trường đá gà.
http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2008/4/150342/

Độc hành
20-03-2010, 10:31
Núi két (Anh Vũ Sơn) một trong số 7 núi nằm trong dãy Thất Sơn. Nằm vị trí sát đường dt 948, qua cách Thị trấn Nhà Bàng khoảng 2km. Hiện tại trên núi có rất nhiều điểm tham quan gắn liền với lịch sử tôn giáo ở vùng Thất Sơn, như Điện Phật Thầy, Giếng Tiên, Sân Tiên...vv(khoảng 17 điểm khác nhau). Ở độ cao 100m có một khối đá nhô ra nhìn giống mỏ chim két (đặc biệt giống nếu nhìn từ dưới đường 948)
Mỏ chim két nhìn gần.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=767&pictureid=29409

Đường 948 từ trên núi nhìn xuống.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=767&pictureid=29413

Điện phật thầy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=767&pictureid=29425

Tảng đá trông giống phết :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=767&pictureid=29427

Một vài hình ảnh nhỏ về cuộc sống của người dân trên núi. Anh bạn người Khơme đang chuyển nước đá lên sân tiên, khoảng 600m đường núi chỉ nghỉ 1 lần duy nhất (nghỉ lâu nước đá tan hết), tiền công 40K. Đáng nể!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=767&pictureid=29428

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=767&pictureid=29429

Độc hành
26-04-2010, 22:14
Tà Pạ cao khoảng 120m, gần như hợp nhất với núi Tô. Cách thị trấn Tri Tôn 1km, nếu nhớ không nhầm các bạn cứ tìm đường Nguyễn Trãi hoặc chợ Tri Tôn rồi nhằm hướng núi mà đi thẳng tới khi gặp chùa thì tìm đường đi lên. Núi Tà Pạ trước kia đã từng là một công trường khai thác đá, giờ bỏ hoang vu bởi đã bị cấm khai thác ( khổ thế, cứ cho phép khai thác tới khi thấy không ổn rồi cấm. Sao không cấm ngay từ đầu) Núi Tà Pạ khá nổi tiếng với giới nhiếp ảnh, rất nhiều tấm hình đẹp về cánh đồng Tà Pạ đã được chụp từ góc nhìn trên núi. Tuy nhiên với góc nhìn của dân phuot thì Tà Pạ rất đáng để các bạn một lần ghé thăm, bạn có thể ngồi ven núi trong cái gió lồng lộng ngắm nhìn cánh đồng bên dưới, nếu thích có thể nhảy xuống hồ tắm mát, nằm bồng bềnh trên làn nước ngắm nhìn bầu trời xanh và chim én bay lượn, máu lửa hơn các bạn có thể hạ trại ngủ qua đêm trên núi cũng rất thú vị đấy.
Thời điểm tôi đi, đồng lúa đã qua mùa gặt. Xin mượn anh Huỳnh Phúc Hậu 1 tấm hình để giới thiệu vậy.

https://saigonphoto.net/sg/modules/coppermine/albums/userpics/10008/tapa3.jpg

Đồng lúa giờ chỉ còn như thế này

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tptp15of28.jpg
Một góc Tà Pạ. Những tảng đá có hình thù kỳ dị vậy chẳng qua là do các bố khai thác chưa khai thác hết thì bị cấm thôi, để lâu lâu chắc cũng san bằng rồi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tptp20of28.jpg

Ngay cả cái hồ này cũng do lỗi lầm của con người mà ra, kiểu kiểu như Hồ Ông Thoại trên núi Sập, (cũng cho khai thác đá, đào tan nát, phá banh chành, tới khi ngộ ra thì cấm rồi dẫn nước vào làm thành cái hồ và cái khu du lịch) tuy nhiên hồ Tà Pạ này không được may mắn như thế, nó vẫn đang là một cái hồ hoang.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tapatapa3of3.jpg

Nước hồ xanh và trong một cách kỳ lạ.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tptp16of28.jpg
Làm tí pano cho máu :

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Panorama/tapatapa.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Panorama/tapatapa1.jpg

kieubsg
03-05-2010, 16:06
Ghé qua Tà Pạ, chỉ có chút ít thời gian vì trời đã tối nhưng vẫn có cảm nhận đẹp, thật đẹp và ...đau xót cho cái núi bởi thấy vết cắt xé từng thớt đá do con người nữa. Hi vọng sẽ sớm ghé Tà Pạ vào 1 ngày không xa, đồng chí độc hành huh?

Độc hành
04-05-2010, 19:29
Ghé qua Tà Pạ, chỉ có chút ít thời gian vì trời đã tối nhưng vẫn có cảm nhận đẹp, thật đẹp và ...đau xót cho cái núi bởi thấy vết cắt xé từng thớt đá do con người nữa. Hi vọng sẽ sớm ghé Tà Pạ vào 1 ngày không xa, đồng chí độc hành huh?

Sẽ quay lại vào mùa nước nổi nhé. Nhớ chuẩn bị túi ngủ nha :)

thienbinh_dn83
09-05-2010, 20:17
Sẽ quay lại vào mùa nước nổi nhé. Nhớ chuẩn bị túi ngủ nha :)

AC hẹn hò riêng mà công khai như vầy không được đâu nhe.

kieubsg
09-05-2010, 21:48
AC hẹn hò riêng mà công khai như vầy không được đâu nhe.

Tất nhiên là cũng sẽ có lịch trình xuất phát mùa nước nổi thông tin Thiên Bình và các ace phượt. TB chưa có cảm giác ngủ bụi trên núi như thế nào, cũng nên thử 1 lần nhé

Độc hành
09-05-2010, 22:00
@ TB : Công khai vậy chẳng sao, nhiều khi im im mới sợ đó :D


Tất nhiên là cũng sẽ có lịch trình xuất phát mùa nước nổi thông tin Thiên Bình và các ace phượt. TB chưa có cảm giác ngủ bụi trên núi như thế nào, cũng nên thử 1 lần nhé

Ơ ơ, trên núi làm gì có máy lạnh, làm gì có chăn ấm nệm êm mà kêu TB thử hả =))

dunggia
10-05-2010, 18:32
Chợ tịnh biên được xem là nhiều đồ rẻ nhưng ở đây nói thách dữ lắm và hàng thì cùng loại nhưng chất lượng rất khác nhau. Chủ topic tư vấn cách mua đồ, trả giá và hàng đúng chất lượng được không. Vd: nón Index thái lan v.v chợ có bán đồ bộ đi xe máy: nắng nóng và mưa rào không. Cám ơn

Độc hành
10-05-2010, 19:08
Chợ tịnh biên được xem là nhiều đồ rẻ nhưng ở đây nói thách dữ lắm và hàng thì cùng loại nhưng chất lượng rất khác nhau. Chủ topic tư vấn cách mua đồ, trả giá và hàng đúng chất lượng được không. Vd: nón Index thái lan v.v chợ có bán đồ bộ đi xe máy: nắng nóng và mưa rào không. Cám ơn

Thực sự mình không giỏi về khoản đi chợ và mặc cả, chợ Tịnh Biên tớ cũng chưa vào. Nón Index bên chợ gò Tà Mâu bán 250K, võng đơn khoảng 60-70k, võng liền mùng có 2 loại khổ 2m và 2,2m giá 160K & 180K (tớ chỉ để ý đến mấy món phượt cụ đấy thôi :)))không biết chợ Tịnh Biên bán như thế nào. Chợ mà, cứ mặc cả đại đi, không được thì thôi. :D

thienbinh_dn83
11-05-2010, 16:54
@ TB : Công khai vậy chẳng sao, nhiều khi im im mới sợ đó :D



Ơ ơ, trên núi làm gì có máy lạnh, làm gì có chăn ấm nệm êm mà kêu TB thử hả =))


Ui chao, nói thế tội cho TB quá, kiểu gì thì kiểu "không thử sao biết", Độc hành hử?

thienbinh_dn83
11-05-2010, 17:01
Chợ tịnh biên được xem là nhiều đồ rẻ nhưng ở đây nói thách dữ lắm và hàng thì cùng loại nhưng chất lượng rất khác nhau. Chủ topic tư vấn cách mua đồ, trả giá và hàng đúng chất lượng được không. Vd: nón Index thái lan v.v chợ có bán đồ bộ đi xe máy: nắng nóng và mưa rào không. Cám ơn

Bạn ơi,
Mấy cái giá cả mua sắm hỏi Độc hành xem ra không hợp chút nào, bạn mà hỏi đến AG đi từ điểm này đến điểm này bao nhiêu km, tại đó có cảnh nào đẹp, mùa khô đẹp ra sao, mùa nước nổi đẹp như thế nào, ... Độc hành hướng dẫn cụ thể ngay. Hoặc là bạn hỏi tại Long Xuyên ăn đặc sản gì, ăn chỗ nào ngon, ... nhất là trên núi Cô Tô ngủ NHÀ NGHỈ nào, là Độc hành sốt sắn trả lời liền

Độc hành
11-05-2010, 18:58
NHÀ NGHỈ à, có một cái nhà nghỉ.=))


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-55of30.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-59of30.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-510of30.jpg


Xin chân thành cảm ơn người bạn đồng hành đã hỗ trợ thực hiện những bức ảnh phản ánh hiện thực đau đớn vào lúc 3.50AM, đặc biệt xin cảm ơn hai đồng chí trong mùng, các đồng chí đã có công lớn trong việc xóa đói giảm nghèo cho tập thể muỗi trên sân tiên. :D

@TB : Sau quả PR trên chắc chắn Nhà Nghỉ này sẽ đông khách, có nhu cầu báo trước để anh book chỗ nghe em. :))

thienbinh_dn83
11-05-2010, 19:55
NHÀ NGHỈ à, có một cái nhà nghỉ.=))
@TB : Sau quả PR trên chắc chắn Nhà Nghỉ này sẽ đông khách, có nhu cầu báo trước để anh book chỗ nghe em. :))

Sau quả PR này mới thấy Độc hành quá lộng hành, quăn cho người ta cái mùng xong bảo "2 cưng chui vô đi" rồi đợi đến giờ thiêng cỡ canh 3 làm tù tì mấy phát ảnh chưng lên cho thiên hạ ngắm. Phương thức PR NHÀ NGHỈ trên núi kỳ quặc nhất mà TB từng biết. Ai có nhu cầu thì book đi, TB thì ...bỏ chạy.

voi coi
15-05-2010, 14:26
độc hành PR ấn tượng thiệt mới tung hình thui, còn chưa ghi và phát "cười lúc nửa đêm" mà bakon đã chạy...mất dép rùi.

Superlong
21-09-2010, 07:45
Tư vấn cho các bác nào muốn về Châu Đốc quê em

1/ Xe vĩnh an :
58 Nghĩa Thục, chợ hòa bình, vào đó hỏi xe vĩnh an ai cũng biết
giá vé : xe nhỏ là 80k, sau này có cả earo II nên 95k giá ổn định xe ngon
P/s : Vĩnh An có tiếng ở Châu Đốc là chuyển tiền và hàng hóa, khách thì đều lúc nào cũng ổn định, phục vụ okie, về tới nhà xe thì phía sau nhà xe là chợ Châu Đốc.
Nhớ book vé trước khoảng 4 ngày trước khi đi, xe vĩnh an đắt khách lắm , book chậm thì ngồi luôn ghế sau là mệt, ngồi ghế đầu cho thoải mái con ngừi bác ạ.
Vĩnh an chuyên chuyễn hàng nên lên xe thấy hàng là chuyện bt cứ dẫm đạp lên chúng mà đi, gặp công an cũng đừng lo, Vĩnh An già rùi, mấy ảnh hem dám làm gì đâu :))

2/ Xe Hùng Cường
Địa chỉ em không nhớ [ Vì toàn đi vĩnh an, về là ngay nhà em cho tiện ]
Phó Cơ Điều hướng từ bùng binh Nguyễn Tri phương theo hướng Nguyễn Chí Thanh quẹo trái vào nằm bên trái luôn
giá vé ổn định 95k
Về cạnh chùa Viên Quang, cạnh nửa là trường Hoàng Hoa Thám, đối diện là Công Viên, sau Công Viên là Bồ Đề. [ Có cây Bồ Đề con của Cây Bồ Đề nơi đức Phật Thích Ca Tọa Thiền và Nhập Định (?) tại Ấn Độ đem về trồng tại đây. ]
P/s : trước xe hùng cường có bác tài xế nứt tiếng Hùng Đại Bàng, sở dĩ có cái nik thế là vì bác ấy lái xe là như bay, mông khách không bao giờ chạm dc vào ghế, và khi đi trên đường thì tài bác ấy cực khủng, nhưng lái cực an toàn. Em là em kết bác này nhất đấy ạ!

Ngoài ra tư vấn thêm
Xe Mai Linh đã ngừng cung cấp chuyến Châu Đốc

Mọi người có thể đăng kí xe Phương Trang, Phương Trang về thẳng Cđ luôn

Về Châu Đốc
Tiệm ăn tin tưởng nhất :

Mĩ Huệ nằm ngay trung tâm chợ, đối diện mĩ huệ là nhà em, tiệm bánh kem Hiền Linh và tiệm điện thoại Hiền Linh ]

Mĩ Huệ nổi tiếng nhờ các món sau :
Cá rô, lóc, basa kho tộ
Canh chua cá [ như trên ]
Mắm Kho đúng chất Châu Đốc nhất mà em từng biết [ trừ mắm dì tư em nấu là ngon nhất trước giờ ]

Các bác muốn thốt nốt tại chổ thì hỏi phục vụ nói kêu anh Húa [ anh của em ] nói Nhất Linh nhờ mua dùm, giá sẽ khác được chút đỉnh.

Chợ sida ngay bến xe cũ của Cđ : vào trả giá tận tình đi các bác , trả như các bác nào mua đồ Lính chợ dân sinh ở HCM vậy đó :))
Cái áo da kêu 350k cứ trả 200k hoặc 250k là okie

Mắm nếu muốn mua : lượn 1 vòng chợ châu đốc thấy mắm bà giáo thảo : 7777777 [ 7 số 7 ] hoặc 55555 [ 5 số 5 ] thì bay vào mắm ngon đấy.
Riêng các bác muốn mua mắm để kho, phải mua mắm sặc, cái này cả cái chợ châu đốc chỉ có 1 bà già khu chợ các gần chùa ông bán là ngon. Vì thế nếu muốn mua thì call em 0933 177 100 để em call hỏi ngoại em xem bà íh còn sống không để ra mua hoặc còn bán ở chổ củ ko.

Khô thì nhiều loại : khô cá tra phồng, cá lóc [ có thể nhờ anh Húa anh của em gọi hộ giá cả cũng thấy okie hàng ngon, riêng cá lóc có nhiều loại nếu cần thì ra xem tận mặt cá thì chọn cũng dc, chỉ sợ các bác bị cắt cổ thôi :)) ]

Riêng phần nhà nghĩ : nhà nghĩ hoàng châu gần nhà thờ phủ nội em :D thì giá okie
1 phòng 3 giường 6 người 300k 1 đêm [ số phone cần thì em cung cấp nhé ]

0763 866 069
0763 561 400
Call đặt phòng muốn được ưu tiên cứ nói là : bạn của Duy Khoa cần phòng gì cứ hỏi, không thì call em : 0933 177 100 em giúp tận tình vụ này cho :D

Riêng mua hàng thái tại chợ Cđ thì cẩn thận, dạo này có cả hàng Campodia trộn chung nhé các bác, phải là wen hoặc có mối thì mới có hàng thái vì dạo này các anh biên phòng làm gắt quá nên hàng thái cũng ít đi :D
Mùng màn [ phượt cụ ] thì cẩn thận có cả hàng may tại châu đốc luôn đấy, ko phân biệt nổi nếu như ko dc đào tạo từ nhỏ :))

Và còn vài thứ khác, khi nào em nhớ ra hết em sẽ tư vấn tiếp, hoặc bác nào cần tư vấn thì pm Y!M : mr.dangthoihuynh hoặc post bài ở đây em sẽ rep ^^!

Thân

Superlong
22-09-2010, 13:41
Em có nên mở Topic chia sẽ thêm kinh nghiệm cho ai muốn thử ăn chơi "hết" 1 vòng châu đốc an giang trong 1 tuần ko nhỉ ?

hoahuetim
01-12-2010, 09:26
Em có nên mở Topic chia sẽ thêm kinh nghiệm cho ai muốn thử ăn chơi "hết" 1 vòng châu đốc an giang trong 1 tuần ko nhỉ ?

Ủng hộ bạn mở topic, muốn khám phá An Giang quá đê.........

langbianoz
01-12-2010, 11:44
Chào bác chủ,

Tớ đang ủ mưu làm 1 chuyến An Giang bằng xe máy, cụ thể nơi muốn đến là Trà Sư, Tà Pạ, Tịnh Biên. Tiện thể có thổ địa đây, vui lòng tư vấn và cho tớ xin ít thông tin như sau:

- Để đi từ SG đến các địa điểm trên thì đi đường nào? Khoảng cách là bao nhiêu km?

- Các điểm dừng chân, các chỗ ăn ngủ nghỉ trên đường đi.

- Ngoài ra trên tuyến đường đó, nhờ bác chủ giới thiệu thêm cho vài chỗ thú vị nếu có để tiện đường ghé qua luôn

Thời gian đi của tớ có thể là 4 ngày 3 đêm.

Cám ơn nhiều!

LB

barandom
01-12-2010, 12:06
Chào bác chủ,

Tớ đang ủ mưu làm 1 chuyến An Giang bằng xe máy, cụ thể nơi muốn đến là Trà Sư, Tà Pạ, Tịnh Biên. Tiện thể có thổ địa đây, vui lòng tư vấn và cho tớ xin ít thông tin như sau:

- Để đi từ SG đến các địa điểm trên thì đi đường nào? Khoảng cách là bao nhiêu km?

- Các điểm dừng chân, các chỗ ăn ngủ nghỉ trên đường đi.

- Ngoài ra trên tuyến đường đó, nhờ bác chủ giới thiệu thêm cho vài chỗ thú vị nếu có để tiện đường ghé qua luôn

Thời gian đi của tớ có thể là 4 ngày 3 đêm.

Cám ơn nhiều!

LB

4 ngày + 3 đêm là quá ngon rồi .

1 ngày đi + 2 ngày du hí + 1 ngày về .

A/- Ngày 1 :
PA1 : đi thẳng xuống Trà Sư (đi Quốc Lộ) .
PA2 : đi rong cho hết ngày tối mới đến Trà Sư (đi tiểu lộ)

B/- Ngày 2 + 3 :
- PA1 :
* Ngày 2 : Đi Tịnh Biên, Ba Chúc,Tà Pạ - tối ngủ ở Tri Tôn hoặc Tức Dụp .
* Ngày 3 : dư 1 ngày để đi núi Cấm hoặc núi CôTô hoặc Núi Ba Thê. - tối ngủ như ngày 2

- PA2 :
* Ngày 2 : Chơi ở Trà Sư - chiều đi Tịnh Biên rồi về Tri Tôn - tối ngủ Tri Tôn .
* Ngày 3 : Đi Tà Pạ - Tức Dụp . Hoặc lên đỉnh CôTô ngắm cánh đồng Tà Pạ và những cánh đồng lân cận luôn cho tiện :))

C/- Ngày 4 : đi về
- PA1 : đi chơi cho hết ngày rồi về
- PA2 : chạy thẳng về .

Chọn PA đi rồi tớ sẽ liệt kê chi tiết cho

langbianoz
01-12-2010, 14:21
[QUOTE=barandom;
Chọn PA đi rồi tớ sẽ liệt kê chi tiết cho[/QUOTE]

Phương án tớ chọn như sau:

- Ngày 1: đi rong cho hết ngày, tối đến Trà Sư.
- Ngày 2: chơi ở Trà Sư. Nếu nửa ngày có để đi vào rừng tràm và loanh quanh hết Trà Sư, thì chiều đến Tri Tôn loanh quanh ở Tri Tôn, sau đó thẳng tiến Tà Pạ, ngủ đêm ở Tà Pạ nếu được.
- Ngày 3: đón bình minh ở Tà Pạ, sau đó lên đỉnh Cô Tô, sau đó quay xuống xem chiều Tà Pạ (cơ bản là muốn có cái bình minh và hoàng hôn tại Tà Pạ)
- Ngày 4: đi thẳng về.

Cho tớ xin khoảng cách cung đường luôn nhé.

Tớ có xem qua cung đường, thấy từ SG, đi theo QL1A đến Tân An, sau đó quẹo phải đi theo QL 62, hướng đó có gần hơn không nhỉ? Tớ ưu tiên đi tiểu lộ nhé, càng đi vô đồng, vô bưng nhiều càng thích, không cần phải đi đường lớn đâu.

Cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ dẫn.

P/S: àh, quên mất, tớ là con gái, đi xe ga, nên đừng chọn những con đường hầm hố quá nhé, còn đường làng thì chắc là ổn thôi :)

huoucaoco
02-12-2010, 12:03
Chiếc máy bay này đã đưa chủ tịch Tôn Đức Thắng về quê hương Long Xuyên, nay được trưng bày cho du khách xem

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CA%20LINH%20BONGSUNG/IMG_0067.jpg
------------------

Chiếc máy bay này có thể từng được bác Tôn sử dụng chứ An Giang không có phi trường nào để chiếc Yak này đáp xuống cả

Sai rồi hehehe, An Giang có hẳn 2 phi trường, tuy đường băng ngắn thôi đó là sân bay Vàm Cống ở Long Xuyên và sân bay Châu Đốc, sân bay Vàm Cống trước 1975 có lúc mở chuyến bay thương mại Long Xuyên - Sài Gòn và ngược lại bằng loại máy bay Dakota của Mỹ, chắc những năm sau giải phóng bác Tôn đã về LX bằng chiếc máy bay này và hạ cánh ở sân bay Vàm Cống?

Độc hành
02-12-2010, 12:52
Phương án tớ chọn như sau:

- Ngày 1: đi rong cho hết ngày, tối đến Trà Sư.
- Ngày 2: chơi ở Trà Sư. Nếu nửa ngày có để đi vào rừng tràm và loanh quanh hết Trà Sư, thì chiều đến Tri Tôn loanh quanh ở Tri Tôn, sau đó thẳng tiến Tà Pạ, ngủ đêm ở Tà Pạ nếu được.
- Ngày 3: đón bình minh ở Tà Pạ, sau đó lên đỉnh Cô Tô, sau đó quay xuống xem chiều Tà Pạ (cơ bản là muốn có cái bình minh và hoàng hôn tại Tà Pạ)
- Ngày 4: đi thẳng về.

Cho tớ xin khoảng cách cung đường luôn nhé.

Tớ có xem qua cung đường, thấy từ SG, đi theo QL1A đến Tân An, sau đó quẹo phải đi theo QL 62, hướng đó có gần hơn không nhỉ? Tớ ưu tiên đi tiểu lộ nhé, càng đi vô đồng, vô bưng nhiều càng thích, không cần phải đi đường lớn đâu.

Cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ dẫn.

P/S: àh, quên mất, tớ là con gái, đi xe ga, nên đừng chọn những con đường hầm hố quá nhé, còn đường làng thì chắc là ổn thôi :)

- Ngày 1 : Saigon - Long Xuyên (190km) - Châu Đốc (66Km) - Nhà Bàng (16Km) - CK Tịnh Biên (6Km) - Nhà Bàng (6Km)- Trà Sư (11Km)
Ngủ ở Trà Sư, đón bình minh.
- NGày 2 : Trà Sư - Tri Tôn (15km) - chơi ở Tức Dụp, coi hoàng hôn trên núi Tà Pạ (không nên ngủ trên Tà Pạ, núi hoang không có người), nghỉ ở Tri Tôn.
- Ngày 3 : Sáng sớm leo núi Cô Tô ngắm bình minh (cũng nhìn ra cánh đồng Tà Pạ được) Chịu khó đi bộ lên Sân Tiên, không nên đi xe ôm vì đường dốc cực kỳ nguy hiểm.
Chạy về Núi Ba Thê và khu di tích Óc eo.
Tri Tôn - Óc Eo (25km)đường hơi xấu - Núi Sập (15Km) - Long Xuyên (24Km). Nghỉ ngơi ở LX - ăn lẩu trâu, cafe,....
Ngày 4 : Long Xuyên - Sài Gòn

Bạn tham khảo thử xem. Nếu đi theo lộ trình này có thể leo lên núi Ba Thê ( xe máy phóng lên tận nơi) ngắm cảnh cũng khá thú vị.
Bỏ qua Ba Chúc cũng được, con gái coi mấy cái đầu lâu đó không tốt :))

langbianoz
02-12-2010, 16:54
Cảm ơn bác Độc Hành.

Bác có thể hướng dẫn cặn kẽ hơn tí dùm em được không ạ?! Đi đường nào thì từ SG đến Long Xuyên chỉ chạy có 190km? Em xem trên bản đồ thì đường SG - Long Xuyên theo QL1 qua Long An - tới Trung Lương qua Cai Lậy - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ rồi đánh thêm 1 vòng từ Cần Thơ đến được Long Xuyên tổng cộng khoảng 320km.

Bác chỉ "ngủ ở Trà Sư" là ngủ ở nhà nghỉ/ khách sạn hay ngủ bụi bằng túi ngủ/ lều? Điều kiện ăn ngủ nghỉ ở Trà Sư này như nào ạh?

Phần còn lại bác chỉ em đã thông suốt rồi. Cám ơn bác!

(Chậc, không biết hỏi đường ở topic này thì có hợp lý hợp lệ không, nhưng mở topic mới hay hỏi ở chỗ khác thì không biết các bác rành miền Tây thế này có tìm tới được chỗ mà tư vấn cho không. Thôi thì cứ hỏi tiếp, khi nào bị xử thì tính tiếp vậy :) )

barandom
02-12-2010, 20:57
Phương án tớ chọn như sau:

- Ngày 1: đi rong cho hết ngày, tối đến Trà Sư.
- Ngày 2: chơi ở Trà Sư. Nếu nửa ngày có để đi vào rừng tràm và loanh quanh hết Trà Sư, thì chiều đến Tri Tôn loanh quanh ở Tri Tôn, sau đó thẳng tiến Tà Pạ, ngủ đêm ở Tà Pạ nếu được.
- Ngày 3: đón bình minh ở Tà Pạ, sau đó lên đỉnh Cô Tô, sau đó quay xuống xem chiều Tà Pạ (cơ bản là muốn có cái bình minh và hoàng hôn tại Tà Pạ)
- Ngày 4: đi thẳng về.

Cho tớ xin khoảng cách cung đường luôn nhé.

Tớ có xem qua cung đường, thấy từ SG, đi theo QL1A đến Tân An, sau đó quẹo phải đi theo QL 62, hướng đó có gần hơn không nhỉ? Tớ ưu tiên đi tiểu lộ nhé, càng đi vô đồng, vô bưng nhiều càng thích, không cần phải đi đường lớn đâu.

Cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ dẫn.
Ngày 1 :

1/ PA1 : SG - Châu Đốc : đường đi vừa phải - không ra quốc lộ - chiều dài khoảng 200Km.

SG - cầu Tham Lương - rẽ trái đi Bà Điểm - ngã ba Giồng - Cầu Lớn - Đức Hòa - đường N2 - Thạnh Hóa - rẽ phải vào QL62 - Tân Thạnh - QL62 - Cầu 79 - rẽ trái vào đường 79 - Tân Hưng - rẽ trái vào đường 831 - Tân Phước - An Phước - rẽ nhánh phải về Hồng Ngự - qua cầu Sở Thượng - chợ Thường Thới Tiền - qua đò đến Tân Châu - rẽ phải cặp sông - qua cây cầu đầu tiên bên tay phải - Tân An - về Châu Giang theo con đường nhỏ này - qua phà Châu Giang - Châu Đốc - Núi Sam - Nhà Bàng - Tịnh Biên - chiều về Trà Sư .

2/ PA2 : Sàigòn - Châu Đốc : cung đường trên những bờ kênh : Chịu khó qua gặp trực tiếp :)).

Ngày 2 : :

Sáng ngắm bình minh ở Trà Sư - trưa đi về Tức Dụp - Tà Pạ. Tối ngủ ở Tri Tôn hoặc Tức Dụp

Ngày 3 : : - Leo núi CôTô

Nên đi sớm để có thể lên đến đỉnh (+664m) . Thời gian đi từ chân núi lên đến đỉnh là khoảng 4h00 (vừa đi vừa chơi - đi suốt chỉ mất khoảng 2h30') . Từ đỉnh có thể ngắm cả cánh đồng Tứ Giác Long Xuyên (bao gồm cả cánh đồng Tà Pạ, cánh đồng Thoại Sơn, cánh đồng Tây Núi Cấm, cánh đồng nam sông Hậu) - do đó cũng không cần đi Tà Pạ nếu đủ sức lên đỉnh Côtô . Các điểm nên ghé trên đường lên đỉnh :
1/- Sân Tiên
2/- Vồ Hội
3/- Nam Hải
4/- Bồng Lai
5/- Điện Kính Thiên (đỉnh núi)

- Chú ý như Độc Hành nói - không nên đi xe ôm lên núi vì cực kỳ nguy hiểm.

Tối ngủ Tri Tôn hay Tức Dụp .

Trên Vồ Hội nhìn về TT Tri Tôn :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47092

Núi Tà Pạ nhìn từ lưng chừng núi Cô Tô :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47091

Ngày 4 : : Đi về .

Trên đường về có thể chọn 2 PA :

1/- Đi theo đường Thoại Sơn - chịu khó cưỡi ngựa 7Km , ghé Núi Ba Thê - chạy xe lên đến đỉnh , ghé qua Óc Eo , về Long Xuyên rồi về thẳng SG

2/- Không ghé núi Ba Thê . Đi từ Tri Tôn về Long Xuyên theo đường qua ngã ba Lộ tẻ Tri Tôn. - Qua phà Vàm Cống - theo QL80 - ghé qua Sa đéc - cầu Mỹ Thuận - QL1a - SG .

Nếu không muốn đi QL1a thì : Long Xuyên - phà Vàm Cống - Vĩnh Thạnh - rẽ trái qua cầu - phà Cao Lãnh - qua phà - Cao Lãnh - Mỹ Thọ - rẽ trái tại ngã ba Ông Bầu ngay thị trấn Mỹ Thọ - ngã ba Đường Thét - rẽ phải về Mỹ An - TT Mỹ An - qua 2 cây cầu - rẽ phải về chợ Đốc Binh Kiều - chợ Thiên Hộ - Mỹ Phước Tây - Tân Phước - Phú Mỹ - rẽ trái (không qua cầu lớn bên tay phải) - ngã ba QL62 - rẽ phải - Thị Xã Tân An - SG . (Theo đường này thỉ LX - SG khoảng 190Km)

langbianoz
03-12-2010, 09:58
Ui, quý hoá quá! Em cảm ơn sự chỉ dẫn rất chi tiết của bác barandom nhiều nhiều!

Còn cái này....

2/ PA2 : Sàigòn - Châu Đốc : cung đường trên những bờ kênh : Chịu khó qua gặp trực tiếp :))

... thì nếu bác có dịp mần 1 chuyến như vậy mà xem xét có chỗ cho em đu theo được thì em xin dẹp hết tham - sân - si để được đi 1 chuyến ạ :)

Độc hành
04-12-2010, 16:49
Cảm ơn bác Độc Hành.

Bác có thể hướng dẫn cặn kẽ hơn tí dùm em được không ạ?! Đi đường nào thì từ SG đến Long Xuyên chỉ chạy có 190km? Em xem trên bản đồ thì đường SG - Long Xuyên theo QL1 qua Long An - tới Trung Lương qua Cai Lậy - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ rồi đánh thêm 1 vòng từ Cần Thơ đến được Long Xuyên tổng cộng khoảng 320km.

Bác chỉ "ngủ ở Trà Sư" là ngủ ở nhà nghỉ/ khách sạn hay ngủ bụi bằng túi ngủ/ lều? Điều kiện ăn ngủ nghỉ ở Trà Sư này như nào ạh?

Phần còn lại bác chỉ em đã thông suốt rồi. Cám ơn bác!

(Chậc, không biết hỏi đường ở topic này thì có hợp lý hợp lệ không, nhưng mở topic mới hay hỏi ở chỗ khác thì không biết các bác rành miền Tây thế này có tìm tới được chỗ mà tư vấn cho không. Thôi thì cứ hỏi tiếp, khi nào bị xử thì tính tiếp vậy :) )

Ối. Lòng vòng vậy thì xa quá. Mình chỉ đường căn bản thôi, các cung đường nhỏ không dám chỉ vì sợ không chỉ chi tiết được và bạn có thể lạc đường mất :))
Sài Gòn - Ql1 qua cầu Mỹ Thuận rẽ phải theo Ql80 hướng về Sa Đéc - Qua phà Vàm Cống rẽ phải về Long Xuyên : Khoảng 190Km
Trong Trà Sư có chỗ ăn chỗ nghỉ, nếu thích bạn có thể mang võng mùng lên chòi canh để ngủ qua đêm.
Nói thật lòng là đi miền Tây thú vị nhất là đi những đường nhỏ, tỉnh lộ, huyện lộ chứ đi đường chính thì cũng hơi chán.
Bạn gặp được anh Bandarom là đúng người rồi đấy, có thể nói bác ấy là thổ địa miền Tây cũng không sai đâu. :)

YEN-SUONG
04-12-2010, 19:52
Ảnh đẹp thật.

hoangminh
06-12-2010, 11:54
ơ ơ quê em An Giang nhưng em chỉ đi qua Tri Tôn chưa đi đồi Tà Pạ lần nào mà cũng chưa đi hồ Xoài So lần nào thật là thích,. gần nhà em có Bún Bình Thiên dân Phượt cũng hay đi lắm, hồ nước trong xanh quanh năm.hàng năm thì có lễ hội rogia của người Chăm cũng hay lắm....

Độc hành
06-12-2010, 12:21
ơ ơ quê em An Giang nhưng em chỉ đi qua Tri Tôn chưa đi đồi Tà Pạ lần nào mà cũng chưa đi hồ Xoài So lần nào thật là thích,. gần nhà em có Bún Bình Thiên dân Phượt cũng hay đi lắm, hồ nước trong xanh quanh năm.hàng năm thì có lễ hội rogia của người Chăm cũng hay lắm....

Ơ ơ thế quê bạn ở đâu?:)) Địa danh này ở chỗ nào, bạn có thể chia sẻ cho các bạn phượt được không. Tks

namnguyen
06-12-2010, 13:32
Đó là Búng Bình Thiên đó anh Độc hành. Búng là hồ nước. Ở đó có làng Chăm, hay lắm.
Để em lục ảnh ra post.

hoangminh
06-12-2010, 14:29
hihi từ đó giờ em chưa chụp ảnh về búng bình thiên lần nào... khoảng 17/12 là em về thăm nhà, để em làm 1 chuyến hành trình về đó và post bài xem xem.....

chantam
13-01-2016, 13:40
Thỉnh thoảng lại gặp chùa của người Khơme.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/hh58of72.jpg
[/CENTER][/CENTER]

Ngôi chùa Khơme này có cái cổng vào đẹp quá, chắc lần tới đi Tri Tôn, mình sẽ ghé vào ngôi chùa này chụp ảnh mới được.

Sapo_Nana
17-08-2016, 14:12
Bác Độc Hành có thể cho em xin lịch trình Sài Gòn An Giang trong 3 ngày được không ạ? em tính xuất phát từ Sài Gòn lúc 5h sáng ngày 2.9. Mong tin bác sớm ạ! em muốn ghé qua Châu Đốc, Búng Bình Thiên, Trà Sư, Tịnh Biên và Tri Tôn. Không biết nên sắp xếp lịch trình như thế nào cho ổn ạ? cám ơn bác trước nhé.

ngo_huu_nguyen
21-08-2016, 11:48
Mình cũng đi cung này,xuất phát lúc 6h
Dự kiến trưa 2/9 về đến Hồng Ngự,bác nào tư vấn cho em quán lẫu mắm cá linh ngon ở khu vực này không ạ ( thêm ở Châu Đốc luôn )?
Cảm ơn mọi người nhiều