PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] SG- Vũng tàu



NaoVo
20-06-2012, 14:53
đây là lần đầu tiên em đạp xe đi xa ạ, cũng lâu rồi chưa chạy xe đạp, nay máu quá làm chuyến SG - Vũng tàu, mấy bác cho em hỏi lộ trình sắp xếp như thế nào là hợp lý ạ. 5 giờ chiều 23/6 khỏi hành, mà sáng 25/6 phải có mặt ở SG rồi ạ, em cám ơn các bác.

Vinh Pham
21-06-2012, 09:14
Theo mình bạn tập trước bằng một cung nào gần gần rồi hãn đi xa.
Mà thời gian như bạn nói thì chỉ được từ tối ngày 23/06 đến sáng ngày 25/06, quãng đường đi và về là hơn 200km.
Với thời gian và quãng đường như thế thì đảm bảo bạn đi sẽ rất phê.
Lời khuyên chân thành là không lên đi! Đề dịp khác có thời gian dư giả thì hãng đi.

lengkeng1minh
21-06-2012, 16:40
Đạp xe đêm trên QL 51 không an toàn, nhất là đi 1 mình. Tuần rồi, bọn mình với hơn chục mạng cũng đạp đêm trên QL 51 và nhiều tên đi xe máy lượn lờ theo với biểu hiện bất minh. Do cảnh giác và cũng do bọn mình co cụm lại đông đúc nên bọn chúng rút lui.

Tam Anh
21-06-2012, 21:11
lần đầu tiên em đạp xe đi xa ạ, cũng lâu rồi chưa chạy xe đạp, chuyến SG - Vũng tàu, 5 giờ chiều 23/6 khỏi hành, mà sáng 25/6 phải có mặt ở SG

Vậy là tối 23 đạp đi, ngày 24 đạp về.
Kế hoạch bất khả thi
Hay là chủ thread có ý sâu xa gì khác chăng ???

NaoVo
22-06-2012, 14:00
Theo mình bạn tập trước bằng một cung nào gần gần rồi hãn đi xa.
Mà thời gian như bạn nói thì chỉ được từ tối ngày 23/06 đến sáng ngày 25/06, quãng đường đi và về là hơn 200km.
Với thời gian và quãng đường như thế thì đảm bảo bạn đi sẽ rất phê.
Lời khuyên chân thành là không lên đi! Đề dịp khác có thời gian dư giả thì hãng đi.
dạ thì đúng là nên đi đường ngắn trước, với cả sức em cũng yếu nữa, nhưng đợt này em muốn thử thách bản thân xem mình đi tới đâu :D
có lẽ em sẽ đạp xuống vũng tàu, và lên bông mai đi về :D

NaoVo
22-06-2012, 14:02
Đạp xe đêm trên QL 51 không an toàn, nhất là đi 1 mình. Tuần rồi, bọn mình với hơn chục mạng cũng đạp đêm trên QL 51 và nhiều tên đi xe máy lượn lờ theo với biểu hiện bất minh. Do cảnh giác và cũng do bọn mình co cụm lại đông đúc nên bọn chúng rút lui.
tụi em đi 3 người ạ, nghe bác nói thấy ớn quá :-SS QL51 là đường bigc Đồng Nai quẹo phải phải k ạ ?

NaoVo
22-06-2012, 14:03
Vậy là tối 23 đạp đi, ngày 24 đạp về.
Kế hoạch bất khả thi
Hay là chủ thread có ý sâu xa gì khác chăng ???
dạ không ạ, tình thế ép buộc thôi ạ, sáng 23 em mới thi xong, mà 25 phải lên trường đi học học kì mới rồi :( mà chuyến này em cũng muốn thử sức mình đó anh :D

chinniss
22-06-2012, 15:30
hehe, đạp rồi cũng thấy đơn giản thôi bạn ơi!!
mình độ 2 3 tuần lại lấy xe đạp dong về quê 1 lần 110km. nhà mình ở cuối đồng nai cơ.

NaoVo
29-06-2012, 01:08
em đã đi rồi các bác ạ. có chút thay đổi trong kế hoạch, còn có mình em độc hành, đã thế còn k mượn được xe...
9h20 sáng 23/06 em mượn được con martin nữ, chơi luôn. 7h10p tối có mặt tại vũng tàu, đã lâu rồi em k đạp xe, 2 cái mông em không thể ngồi được mấy ngày liền, mổi bên nó sưng 1 cục ... đau lưng, nhức cơ, nhưng mà hạnh phúc các bác ạ, vì được chơi hết sức mình :)

SinAra
29-06-2012, 07:54
em đã đi rồi các bác ạ. có chút thay đổi trong kế hoạch, còn có mình em độc hành, đã thế còn k mượn được xe...
9h20 sáng 23/06 em mượn được con martin nữ, chơi luôn. 7h10p tối có mặt tại vũng tàu, đã lâu rồi em k đạp xe, 2 cái mông em không thể ngồi được mấy ngày liền, mổi bên nó sưng 1 cục ... đau lưng, nhức cơ, nhưng mà hạnh phúc các bác ạ, vì được chơi hết sức mình :)
+1 cho tinh thần của bác :D

luongthanh68
29-06-2012, 08:41
Thật tình nếu có xe đạp đua và có thêm một bạn đồng hành thì cũng không vấn đề gì. Còn bạn đi như thế thì cũng quá hay. Thêm +1 cho tinh thần của bạn

Vinh Pham
30-06-2012, 14:35
em đã đi rồi các bác ạ. có chút thay đổi trong kế hoạch, còn có mình em độc hành, đã thế còn k mượn được xe...
9h20 sáng 23/06 em mượn được con martin nữ, chơi luôn. 7h10p tối có mặt tại vũng tàu, đã lâu rồi em k đạp xe, 2 cái mông em không thể ngồi được mấy ngày liền, mổi bên nó sưng 1 cục ... đau lưng, nhức cơ, nhưng mà hạnh phúc các bác ạ, vì được chơi hết sức mình :)
Đi như bạn ngoài việc được đâu nhức toàn thân ra chả có gì là sung sướng cả thì đi làm gì, đi là để thưởng thức chứ đi mà hành xác kiểu đó chỉ tổ thêm bệnh vào thân thôi. Môn xe đạp chơi không đúng bài bản cẩn thận mai mốt tít nặng tịt đó nhé!

Red_Label
30-06-2012, 20:48
em đã đi rồi các bác ạ. có chút thay đổi trong kế hoạch, còn có mình em độc hành, đã thế còn k mượn được xe...
9h20 sáng 23/06 em mượn được con martin nữ, chơi luôn. 7h10p tối có mặt tại vũng tàu, đã lâu rồi em k đạp xe, 2 cái mông em không thể ngồi được mấy ngày liền, mổi bên nó sưng 1 cục ... đau lưng, nhức cơ, nhưng mà hạnh phúc các bác ạ, vì được chơi hết sức mình :)
Hoan hô tinh thần dám nghĩ dám làm của bạn, nhưng không khuyến khích bạn tiếp tục đạp xe kiểu như vậy nữa.
Thân!