PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du Lịch Châu Âu Mùa Đông (Thụy Sĩ - Pháp - Bỉ)



icenfire0301
19-06-2012, 21:50
Không phải ngẫu nhiên mà Châu Âu luôn là châu lục thu hút nhiều khách du lịch nhất trên TG mỗi năm, bởi có quá nhiều điều để nói về vùng đất này. Từ con người, văn hóa đến kiến trúc, phong cảnh, nơi đây luôn để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi du khách được đặt chân đến. Cũng như rất nhiều người khác, du lịch Châu Âu là giấc mơ từ rất lâu rồi của mình, và cuối cùng thì mình cũng đã có dịp đến đây, được tận mắt chiêm ngưỡng những thứ chỉ được xem qua TV & báo chí trước đó. Dù chuyến đi có phần không được hoàn hảo vì thời gian hạn hẹp, và vì thời điểm không thích hợp (mùa đông :shrug: ) nhưng cũng đủ để lại cho mình những trải nghiệm lý thú :L

Mình mở topic này với mục đích để chia sẻ những trải nghiệm du lịch Châu Âu mùa đông, với trọng tâm là Thụy Sĩ bởi vì đây là nơi mình dành nhiều thời gian nhất trong chuyến đi đồng thời vì trên diễn đàn không có nhiều bài viết và hình ảnh về đất nước tuyệt đẹp này.

Lịch Trình:

Mùa Đông vốn không phải là thời điểm mà nhiều người thích đến Châu Âu, nhưng vì may mắn có công việc phải sang Zurich (TS) nên mình tranh thủ phượt 1 chuyến 2 tuần. Dự định ban đầu ngoài TS, ưu tiên sẽ là Pháp (nơi có vài ngươì bạn), Ý (nơi có thành Rome, Venice, Vatican) và Anh (nơi thoả mãn ước mơ Old Trafford (c) ). Nhưng bạn bè bên đó khuyên không nên đến Ý & Anh mùa đông vì nó ... xấu tệ :( . Xài Google Images thì thấy đúng là lời khuyên đó không sai chút nào (dĩ nhiên mình không chắc được 100%). Cho nên kế hoạch chuyển thành Bỉ (nơi có Bruges, được xem là Venice của phương bắc) và Bern (TS). Và sau cùng thì những nơi "đóng thế" này không hề cho mình 1 chút thất vọng nào :D

Lịch trình cụ thể như sau:

9-1-2012: HCM - Doha (Qatar) transit

10-1-2012: Doha - Zurich (TS)

10-1-2012: Zurich (TS) - Luzern (TS)

12-1-2012: Luzern (TS) - Bern (TS)

13-1-2012: Bern (TS) - Zurich (TS)

16-1-2012: Zurich (TS) - Paris (Pháp)

18-1-2012: Paris (Pháp) - Bruges (Bỉ)

19-1-2012: Bruges (Bỉ) - Brussels (Bỉ) - Paris (Pháp)

20-1-2012: Paris (Pháp) - Basel (TS)

20-1-2012: Basel (TS) - Zurich (TS)

21-1-2012: Zurich bay về VN ăn Tết :D

icenfire0301
19-06-2012, 23:23
Chặng đầu tiên: Luzern - Switzerland's prettiest City

- Luzern còn được gọi bằng tên tiếng Pháp là Lucerne. Luzern là tên tiếng Đức và cũng là tên chính thức của TP này, bởi nó thuộc vùng nói tiếng Đức của TS (Người TS dùng 3 ngôn ngữ chính là Đức, Pháp và Ý - do vị trí nằm giữa 3 quốc gia lớn này. Lát đát ở một vài nơi, người ta còn dùng tiếng Romansh. Tiếng Đức là ngôn ngữ chính thức ở TS) -

Mình bay từ SG sang Zurich bằng mb của Qatar Airways, 1 hãng vé mb khá rẻ nhưng dịch vụ rất tốt. Sau gần 1 ngày ngồi ê ẩm trên mb + transit ở Doha, cuối cùng giấc mơ Châu Âu của mình cũng thành sự thật :DE

Zurich là nơi mình có hội nghị, mình tranh thủ sang trước vài ngày để đi chơi nên mặc dù đáp mb xuống ở Zurich nhưng điểm đến đầu tiên là Luzern - nơi được gọi là TP đẹp nhất TS. Do vậy, việc đầu tiên, sau khi vào McDonald's nghỉ ngơi ăn uống lấy sức là lân la kím quầy vé để mua vé tàu đến Luzern, và để book vé TGV sang Paris 1 tuần sau đó (khách đi tàu nhanh được khuyên nên đặt vé càng sớm càng tốt vì giá sẽ càng tăng khi càng gần ngày khởi hành).

Chuyến tàu Zurich - Luzern khởi hành, lao đi vun vút, mang theo 1 kẻ buồn ngủ nhưng không dám ngủ vì sợ đến ga Luzern mà vẫn không tỉnh dậy thì không biết thế nào. Tàu ở TS chạy rất êm và hầu như không gây tiếng động gì. Những cảnh vật đầu tiên ở đất nước TS từ từ hiện ra. Và đây, bức hình đầu tiên, chụp trên tàu :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0036_new.jpg

Cuối cùng thì cũng đến ga Luzern. Chính nó đây

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0050_new.jpg

Ra khỏi nhà ga, ấn tượng đầu tiên là cái lạnh của mùa đông Châu Âu, nhiệt độ khoảng 6, 7 độ C, nhưng cũng là quá lạnh đối với 1 tên đến từ xứ nóng. Jay là mũ + găng tay len được lôi ra, kèm theo là bản đồ từ Google Map đã được cop vào iPad để chuẩn bị cho đoạn đường về nhà trọ (backpacker). Dù đã chuẩn bị thế nhưng mình cũng không thể xác định được vị trí mà mình đang đứng là ở đâu trên bản đồ, lần mò đến tấm bản đồ lớn đặt ở ngã tư ngay cạnh nhà ga nhưng tình hình cũng không khá hơn. Những đường vẽ chi chit trên bản đồ cộng thêm ánh sáng hiu hắt của trời lúc chạng vạng thực sự là 1 khó khăn lớn đối với mình lúc đó.

Giữa lúc đang căng mắt lên đọc bản đồ thì có 1 bác người TS hơi lớn tuổi, chắc vì thấy 1 tên Châu Á vali túi xách đùm đề mò mẫm bản đồ nên tội nghiệp, chạy lại hỏi thăm có cần giúp gì không, mình bảo là đang cố tìm đường về nhà trọ, biết tên đường & có bản đồ nhưng không kiếm được đường nào trên bản đồ. Bà đọc tên đường của backpacker, nghĩ ngợi khoảng 3,4 phút mới nhớ ra nó nằm ở đâu. Bà bảo chỗ đó không xa lắm, nhưng đi bộ thì khá xa, nên đi bus về thì nhanh hơn (Theo chỉ dẫn trên bản đồ thì đi bộ về khoảng 20 phút, lúc ban đầu mình dự định sẽ, và nhiều người trên tripadvisor cũng khuyến khích nên đi bộ vì đường về backpacker sẽ đi dọc Luzern Lake rất đẹp, nhưng trong hoàn cảnh trời tối + lạnh + đói + mệt thế này thì mình cũng không còn sức để nhớ đến dự định đó nữa :"> ).

Bà chỉ mình ra trạm xe bus đối diện nhà ga, thậm chí định đưa tiền xu để mua vé vì nghĩ mình mới đến chưa đổi tiền, nhưng mình bảo mình đã đổi rồi. Tạm biệt bác TS, mình ra mua vé rồi đứng chờ bus. Nhưng không biết do tự tin thế nào mà lại đứng ở hướng ngược lại so với hướng về backpacker và cứ thế leo lên xe. Theo lời bác TS dặn chỉ đi 2 stops nên đếm đủ 2 stop mình định nhảy xuống, nhưng để chắc ăn, hỏi thêm 1 cặp người Trung Quốc đứng cạnh trên xe, đường 'xyz' xuống stop này đúng không, bọn nó ú ớ 1 lúc rồi uh đại, mình không tin tưởng lắm nhưng do xe chuẩn bị chạy tiếp nên đánh liều nhảy xuống. Hỏi những người xung quanh nhưng không ai biết đường 'xyz' đó ở đâu. Mình đang hoang mang thì lần thứ 2, vận may đến...

Cũng như bác vừa nảy, một bạn gái TS đến hỏi thăm và giúp đỡ :S. Lần này mình được hướng dẫn tỉ mĩ cách xem các tuyến đường xe bus ở Luzern, được dẫn đến tận bus stop và dặn dò số stop từ đây đến nơi cần xuống. Lúc chia tay mình có hỏi tên fb bạn đó, nhưng khi về VN vẫn không add được, vì có quá nhiều người trùng tên :(.

Vậy đó, trải nghiệm đầu tiên về TS của mình là: Người TS quá tuyệt vời!

Đáp chuyến xe đến stop cần xuống, sau vài lần hỏi thăm đường, cuối cùng mình cũng đến được backpacker, ngủ nghỉ chuẩn bị cho chặng đường đầu tiên trên đất Châu Âu!

icenfire0301
20-06-2012, 00:04
Dù đêm hôm trước rất mệt nhưng mình lại dậy rất sớm, 6h sáng, vì chưa quen với múi giờ Châu Âu, nằm ráng đến 7h15, khi trời bắt đầu tờ mờ sáng mình quyết định đạp chăn ngồi dậy :Dam, vệ sinh ăn uống và chính thức bắt đầu chặng đường phượt Châu Âu. Mình xuất phát lúc 8h sáng trong sự ngạc nhiên của những người ở cùng backpacker :D (vì là mùa đông nên mọi người thường ra đường rất trễ, khoảng từ sau 9h, người đi du lịch từ sáng 'tinh mơ' được xem là 'không bình thường' :P).

Mình đến trung tâm Luzern, ga Luzern, nơi mình đã đến tối qua, sau khoảng 20'. Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, có lẽ giống khỏang 5h sáng ở VN:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0062_new.jpg

Và đây là ga Luzern:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0078_new.jpg

Đi lang thang một lúc, trời bắt đầu sáng hơn. Nhưng cái vẻ u ám của mùa đông vẫn không tan biến, nhưng dù sao cũng giúp mình cảm nhận được vẻ đẹp ở đây.

Luzern là 1 TP khá nhỏ của TS, nên với tấm bản đồ lấy từ backpacker, cuốc bộ 1 ngày có thể đến được những địa điểm chính ở đây. Nhưng thực sự thì mình đã không dùng đến bản đồ trong ngày hôm đó. Từ lúc bắt đầu mình đã bị cuốn hút theo nhưng cảnh vật xung quanh, vì có quá nhiều thứ để xem, quá nhiều thứ để chụp, quá nhiều cảnh đẹp để bị lôi cuốn theo.

Với khả năng diễn đạt hạn chế, mình không có cách nào, và cũng không có tham vọng, diễn tả những cảm xúc lúc đó. Trong mắt mình Luzern quá đẹp, cũng có thể cảm xúc này bị chi phối bởi cảm giác của lần đầu tiên đặt chân đến Châu Âu. Hi vọng loạt hình sau đây sẽ phần nào bộc lộ được vẻ đẹp của Luzern:

Dọc Luzern Lake

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0091_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0066_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0063_new.jpg

icenfire0301
20-06-2012, 00:05
Đây là Chapel Bridge, cây cầu cổ nổi tiếng của Luzern, được xây dựng từ năm 1333:
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0097_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0113_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0132_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0135_new.jpg

Shop nhỏ gần Chapel Bridge
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0149_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0156_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0175_new.jpg

icenfire0301
20-06-2012, 00:06
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0218_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0242_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0257_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0270_new.jpg

Bắt đầu 1 ngày làm việc
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0280_new.jpg

icenfire0301
20-06-2012, 00:07
Còn tiếp...

icenfire0301
20-06-2012, 20:44
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0277_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0294_new.jpg

Mình thích len lỏi vào những con phố nhỏ ở đây, quanh co uốn lượn, lên dốc xuống dốc... Tất cả tạo nên nét quyến rũ của Luzern:
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0361_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0615_new.jpg

Tiếp tục thang lang vào những ngóc ngách, mình bắt gặp khu vườn khá dễ thương, nằm sau lưng của 1 toà nhà
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0296_new.jpg

Trơì lúc đó đã quá trưa, bụng đói, chân mỏi vì lê lết qua nữa ngày trời. Nhưng không tìm được quán ăn nào gần đó, mình đành vào starbucks kiếm cafe bánh ngọt qua bữa, lấy chốn nghỉ ngơi trước khi leo lên 'The Nine Towers' vào bủi chiều.
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0319_new.jpg

icenfire0301
21-06-2012, 19:22
'The nine towers' hay chín ngọn tháp, còn được gọi là 'Musegg Wall'. Đây thực chất 9 ngọn tháp được nối vơi nhau bởi 1 bức tường thành bao quanh khu phố cổ của Luzern. Bức tường này được xây dựng từ thời trung cổ, năm 1386, và vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Đoạn tường thành này nằm trên 1 ngọn đồi nhỏ của Luzern, gọi là nhỏ nhưng leo lên được cũng bở hơi tai :D.

Vì nó khá dài nên mình cũng không thể chụp hết được, chỉ có 1 đoạn nhỏ thế này
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0373_new.jpg

Một điều đáng tiếc cho mình là vào mùa này, có lẻ không phải là mùa du lịch, khách không đông, nên nó không mở tháp cho du khách vào tham quan, chỉ có thể...chụp hình từ bên ngoài.

Thất vọng não nề, mình cũng chỉ biết đành đi lanh quanh và leo lên được chỗ cao nhất có thể để nhìn xuống TP.

Vài ảnh cho cảnh vật xung quanh Musegg Wall:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0378_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0386_new.jpg

Luzern nhìn từ trên cao
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0381_new.jpg

icenfire0301
21-06-2012, 20:03
Thời gian còn lại, mình đến 'Lion' monument' và tản bộ dọc Luzern Lake. Lion Monument là nơi nhận được khá nhiều recommendation trên tripadvisor. Đây là 1 nơi tưởng niệm 600 người lính Thụy Sĩ đã hi sinh trong thời kì cách mạng ở Pháp - ý nghĩa giống như tượng đài liệt sĩ ở VN mình :D.

Nhiều người bảo con sư tử đá rất có giá trị về kiến trúc, nhưng với con mắt 'trần tục' của mình thì không thấy gì đặc biệt lắm, ngoài việc cảnh vật xung quanh đây khá đẹp & hài hoà :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0438_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0444_new.jpg

icenfire0301
21-06-2012, 20:18
Trên đường quay ngược ra Luzern Lake là nhà thờ Leodegar, là nhà thờ quan trong nhất của Luzern (theo WIKI), xây dựng từ năm 1633:
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0460_new.jpg

Bên trong nhà thờ

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0473_new.jpg

View từ nhà thờ hướng ra dòng xe cộ đông đúc

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0471_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0458_new.jpg

icenfire0301
21-06-2012, 20:50
Mình dành thời gian còn lại cho Luzern Lake, nơi mình có ấn tượng sâu đậm nhất ở nơi này, nơi có mặt hồ trong xanh phẳng lặng với những con thuyền nhỏ xinh neo đậu, những dòng người thư thả tản bộ giữa 2 hàng cây, và những ông lão tụ tập chơi đùa và cười nói như những đứa trẻ. Tất cả tạo cho mình 1 cảm giác thanh bình và những cảm xúc khó có thể tả. Lối sống của con người ở đây toát lên một nét bình lặng, nhẹ nhàng. Dường như không có chỗ cho sự xô bồ, bon chen. Những con người ở đây hiền lành, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ cho mình cái cảm giác rằng họ đang tận hưởng cuộc sống, và rằng sống như thế mới là sống :)

Có 1 số ý kiến cho rằng cuộc sống ở đây không hề thú vị, nó thích hợp hơn với người già, những người muốn an dưỡng. Những người trẻ tuổi sẽ phát chán nếu sống lâu dài ở đây. Cá nhân mình không phản bác ý kiến này, bởi thực sự nhịp sống ở đây có thể nói là chậm, rất chậm, và không hề sôi động như những thành phố lớn mà mình đã có dịp đi qua. Nhưng đối với mình, đây thực sự là thiên đường, là nơi giúp bạn giải thoát khỏi những chốn ồn ào, bon chen, thị phi và áp lực trong cuộc sống, là nơi bạn có thể dành hàng giờ ngồi ghế đá ngắm trời đất, là nơi giúp bạn chiêm nghiệm về bản thân mình :)

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0506_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0504_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0494_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0521_new.jpg

icenfire0301
21-06-2012, 21:13
Mình xin kết thúc chặng 1 - Luzern ở đây với bức ảnh Luzern Lake mà mình thích nhất trong chuyến đi lần này

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/DSC_0511_new.jpg

Đôi lời nhận xét về Luzern:

Bạn sẽ kết nơi này nếu như bạn:

Là 1 người thích ngắm cảnh đẹp, nhẹ nhàng, lãng mạn
Là người có hứng thú và quan tâm đến lịch sử. Hầu hết những điạ điểm tham quan nổi tiếng ở Luzern đều đã được xây dựng từ thời trung đại (cách đây hơn 6-700 năm), rất nhiều trong số đó đã được bảo quản rất tốt. Sẽ rất thú vị nếu bạn tìm hiểu trước về lịch sử của những điạ điểm này trước khi đặt chân đến.
Nếu bạn là 1 tín đồ thiên chuá giáo, Luzern nói riêng và TS nói chung là 1 nơi rất đáng dừng chân vì có rất nhiều nhà thờ đẹp


Bạn có thể sẽ không thích Luzern nếu bạn:

Thích những nơi sôi động, thích đi bar, pub hay club, nói chung là cuộc sống về đêm. Luzern khá ít khu vui chơi ban đêm, và vơí dân số rất thấp (dươí 100.000 người), nơi đây khá vắng vẻ.

icenfire0301
21-06-2012, 21:15
còn tiếp...

karamata
21-06-2012, 22:12
Thanks bác. Thích bộ ảnh chụp cái lake của bác :D.

Năm ngoái em cũng có đi qua đây, mà đi gấp quá ghé được có 1 bủi chỉ đi được lanh quanh chapel bridge :(. Luzern đúng là quá đẹp

tuanapd
22-06-2012, 09:19
Cảm ơn bạn vì những tấm hình đẹp! Tiếp tục ngồi hóng chuyến đi của bạn.(wait)

audi8x
22-06-2012, 11:02
Đẹp và bình lặng quá, hóng cảnh vật ở Bỉ của bác
Ah bác có đi Brussels không?

batetrum
22-06-2012, 17:32
Đẹp quá icenfire ui!

icenfire0301
23-06-2012, 22:54
Thanks các bác đã ủng hộ :D


Thanks bác. Thích bộ ảnh chụp cái lake của bác :D.

Năm ngoái em cũng có đi qua đây, mà đi gấp quá ghé được có 1 bủi chỉ đi được lanh quanh chapel bridge :(. Luzern đúng là quá đẹp

e thích Luzern nhất trong chuyến đi. Tiếc 1 chút là bủi tối ở Luzern cũng đẹp lắm, lung linh lung linh nhưng e chụp hình hỏng hết (do lúc đó mới tập tành chụp ảnh nên chưa vững :D ) hic hic


Đẹp và bình lặng quá, hóng cảnh vật ở Bỉ của bác
Ah bác có đi Brussels không?

e có ghé qua Brussels được vài giờ thôi, trên đường từ Bruges về lại Paris. Lại gặp trời mưa nữa nên chỉ kịp ăn cái waffle với chụp vài tấm hình :D

icenfire0301
24-06-2012, 02:21
Chặng 2 - Bern - Switzerland's Capital City

- Bern là tên tiếng đức cũng là tên chính thức của thủ đô của Thụy Sĩ. Bern còn được gọi là Berne trong tiếng Pháp và Berna trong tiếng Ý -

Tạm biệt Luzern bình yên và thơ mộng, chặng tiếp theo trong hành trình của mình là Bern - thủ đô của TS.

Tàu từ Luzern đến Bern chỉ mất 1 tiếng. Mình đến được backpacker sau 1 hồi mò mẫm hướng đi. Con đường từ ga đến backpacker thực sự mang lại cho mình 1 sự ngạc nhiên lớn: phố cổ Bern (old town). Trước khi đến đây mình cũng đã tìm hiểu 1 chút về Bern, cũng đã xem 1 số hình ảnh về phố cổ nhưng tất cả những bức ảnh đó không lột tả được nét hoành tráng của khu phố cổ này: Những căn nhà cổ, ngói đỏ, san sát nhau, kéo dài hàng km, đường phố làm nên bằng gạch cổ ghép chi chít, những ngọn tháp cao của nhà thờ lấp ló ở đằng xa...

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0589.jpg

Mình nhắc đến lịch sử 1 chút để nói lên sự đặc biệt của khu phố cổ: Toàn bộ khu phố cổ này được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1191. Qua 3 lần mở rộng, đến năm 1346 người TS đã xây dựng được khu phố cổ mà mình đã có dịp chiêm ngưỡng. Hầu hết những kiến trúc của khu phố đã được bảo tồn đến tận ngày nay. Toàn bộ khu phố cổ này được UNESCO công nhận là di sản vào năm 1982...

Quá ấn tượng, nên sau khi đến được backpacker, làm thủ tục xong là mình lập tức quay trở ra, hòa mình vào dòng người đang đi giữa khu phố từ thời trung đại. Một vài hình ảnh về khu phố này:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0577.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0585.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0593.jpg

Trạm xe buýt

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0583.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0579.jpg

icenfire0301
24-06-2012, 02:32
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0611.jpg

Tháp Zytglogge:
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0586.jpg

hành lang phía trong:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0597.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0600.jpg

Cầu thang cổ :D
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0613.jpg

icenfire0301
24-06-2012, 02:41
Nằm cuối khu phố cổ là 1 chiếc cầu bắc qua sông Aare, là con sông dài nhất TS.

Khu nhà cạnh cây cầu:
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0635.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0642.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0649.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0660.jpg

Qua cầu rẽ trái là 1 ngọn đồi khá đẹp
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0662.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0679.jpg

icenfire0301
24-06-2012, 03:02
View từ ngọn đồi:
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0687.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0689.jpg

Tiếp tục theo hướng tay trái, mình đi qua 1 khu dân cư

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0696.jpg

Qua tiếp 1 cây cầu khác, nhìn ngược về phía khu phố cổ:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0712.jpg

Một điều rất đặc biệt của dòng sông Aare là nước sông có màu xanh ngọc bích rất đẹp. Lý do là có 1 lượng lớn nước tan từ những dòng sông băng ở TS hòa vào dòng sông này. Nước tan từ sông băng mang theo rất nhiều khoáng chất từ vùng đất đá mà nó chảy qua và khoáng chất chính là thứ tạo nên màu xanh của nước sông

1 hướng khác:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/DSC_0723.jpg

icenfire0301
24-06-2012, 21:10
Lang thang chán chê, lúc này đã hơn 2h chiều, mình quay lại khu phố cổ ăn uống, sạc pin máy ảnh do đêm qua không sạc được, và cho đôi chân mệt nhừ vì lê lết suốt từ sáng nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu lật tourist guide xem những điạ điểm tham quan ở đây. Một địa điểm khá thú vị đối với mình là chuồng gấu được miêu tả: nằm dưới chân cầu Nydeggbrücke và cạnh dòng sông Aare. Óc tò mò nổi lên, và cho nên, địa điểm tiếp theo được quyết định :D

Cầu Nydeggbrücke chính là cây cầu nằm cuối con phố cổ mà mình đã đi qua lúc sáng, nhưng thay vì rẽ trái lên đồi thì chuồng gấu lại nằm bên phải. Tuy nhiên lúc đến được thì 1 khu đất rộng lớn nằm cạnh sông Aare đúng như miêu tả nhưng không có 1 em gấu nào :(, nó đây

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0777_new.jpg

Sau này về nhà rồi lên youtube kiếm, đúng là ở đây có gấu, nhưng có lẽ lúc đó chúng nó đã vào ngủ hết rồi :Dam. Mời các bác xem đỡ youtube vậy:


http://www.youtube.com/watch?v=DlWwIvxPb2k

Hơi thất vọng, nhưng bù lại khung cảnh ở đây lại rất đẹp:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0746_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0754_new.jpg

icenfire0301
24-06-2012, 21:17
Gần hơn với cây cầu Nydeggbrücke:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0769_new.jpg

Và gần hơn nữa:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0772_new.jpg

Tiếp tục thói quen lê lết, mình đã tiến sát đến dòng Aare. Cảnh vật ở đây không hiểu sao toát lên 1 nỗi buồn man mác...

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0757_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0762_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0767_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0774_new.jpg

icenfire0301
24-06-2012, 21:42
Đi qua lại ngó nghiên 1 lúc, mình cũng quyết định phải quay về để còn đến những điểm tham quan khác vì trời đang dần tối. Nổ lực bắt lấy những tia nắng vàng rực cuối cùng trong ngày:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0785_new.jpg

Mọi người đang hối hả quay về sau 1 ngày làm việc, ảnh chụp trên cầu Nydeggbrücke:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0797_new.jpg

Điểm đến tiếp theo là nhà thờ Münster, một trong những nhà thờ lớn nhất và lâu đời nhất ở Bern, được xây dựng từ năm 1421. với chiều cao 100.6 m đây là nhà thờ cao nhất ở Bern:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0832_new.jpg

Mình không thể lấy hết được toàn bộ nhà thờ này, vì không gian xung quanh khá hẹp so với độ cao của nó. Một điều khá tiếc nữa là nóc nhà thờ đang trong quá trình sửa chữa và nó cũng ko mở cho du khách vào tham quan.

Khoang cửa chính của nhà thờ, với những hình chạm trổ bắt mắt:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0835_new.jpg

Khu nhà cạnh nhà thờ:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0830_new.jpg

Không vào chụp nhà thờ được thì chụp vào căn nhà nhỏ cạnh đó vậy :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0839_new.jpg

karamata
24-06-2012, 21:47
Đẹp quá bác (c)

icenfire0301
25-06-2012, 18:12
Lang thang khu vườn phía sau nhà thờ, kỉ niệm hoàng hôn ở Bern 1 chút :D
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0843_new.jpg

Nhà nhà đã lên đèn:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0852_new.jpg

Điểm đến tiếp theo là ngôi nhà mà nhà bác học Albert Einstein đã sống từ năm 1903 đến 1905:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0817.jpg

Einstein đã từng sống trong 1 căn hộ ở tầng 2 của ngôi nhà này, tầng 1 hiện nay đã trở thành 1 quán cafe :D

Có lẽ mình không có duyên với Bern lắm, từ chuồng gấu cho đến nhà thờ, bây h là nhà Einstein cũng không vào được, vì quá giờ mở cửa. Chụp thêm 1 cái lưu niệm, mình dự định trở lại vào sáng hôm sau :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0815_new.jpg

icenfire0301
25-06-2012, 18:27
Mình dự định quay về Zurich vào sáng sớm ngày hôm sau, nhưng do còn khá nhiều nơi chưa đến được, như nhà Einstein và khu phố hiện đại nằm phía ngoài old town, nên mình dành 1 bủi sáng nữa ở Bern. Tuy nhiên, do quay lại quá sớm, lần này nhà Einstein chưa đến giờ mở cửa :Dam (hôm qua mình không xem kĩ giờ tham quan :( ). Vậy là thôi tạm biệt, về nhà Google mà xem vậy :D.

Một số hình ảnh ở bên ngoài khu phố cổ:

Trời khoảng mới hơn 9h, vẫn còn quá sớm để nhiều người ra đường:
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0890_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0905_new.jpg

Nhà làm việc của chính phủ:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0894_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0892_new.jpg

icenfire0301
25-06-2012, 18:35
Một điểm khá hay của Bern là số lượng người đi xe đạp trong TP rất đông, khắp nơi nhìn đâu cũng thấy xe đạp:
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0907_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0921_new.jpg

1 góc phố nhỏ:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0925_new.jpg
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0928_new.jpg

Và cúi cùng là em...búp bê trong tủ kính :LL

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0917_new.jpg

Mình không hiểu ý nghĩa lắm, có thể là váy đẹp nên bộ xương khô mặc vào cũng đẹp chăng(c)

batetrum
26-06-2012, 23:06
cảnh pùn nhưng mà đẹp thiệt!

icenfire0301
27-06-2012, 00:44
Đôi lời kết về Bern:

Nếu như Luzern mang lại cảm giác bình yên đến kì lạ thì Bern là 1 trải nghiệm hoàn toàn khác. Bern rộng và đông dân hơn 1 chút. Nếu như ở Luzern điểm nhấn chính là Luzern Lake với cây cầu gỗ Chapel Bridge thì ở Bern đó là old town và dòng Aare. Ở old town luôn luôn có khá đông người qua lại, vì dọc theo 2 dãy nhà là khu shopping với đủ loại mặt hàng. Ngoài ra, dòng sông xanh Aare với dòng chảy uốn lượn theo hình chữ U bao quanh toàn bộ khu phố cổ tạo nên 1 nét mềm mại và duyên dáng cho TP này.

Bern còn là nơi mà bạn có thể ngắm nhìn những khu phố nhỏ từ trên cao một cách rõ nét. Ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ, ngói đỏ, san sát với kiến trúc tương tự nhau hẳn là 1 điều rất thú vị.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Bern_luftaufnahme.png
[Nguồn ảnh: WIKI]

Về những địa điểm tham quan thì Bern có 1 số museum và những nơi mà mình đã đề cập ở trên. Mình thiên về du lịch thiên nhiên, phong cảnh, đường xá nhiều hơn là tập trung vào 1 số địa điểm cố định (nhưng dĩ nhiên tham quan museum cũng có những cái hay riêng), và vì thời gian có hạn nên không quá chú trọng đến những nơi này trong hành trình. Nhưng theo mình ở Bern có 2 nơi rất thú vị là nhà thờ Münster và nhà làm việc chính phủ (Parliament House). Nhà thờ Münster có kiến trúc rất đẹp bên trong (mình không có dịp vào tham quan nhưng đã xem qua hình ảnh) và Parliament House cũng rất đáng quan tâm nếu bạn tò mò muốn biết nơi chính phủ TS làm việc ra sao. Để vào tham quan ở đây thì bạn lưu ý phải gọi điện book 1 ngày trước đó. Mình không biết điều này nên đã bỏ lỡ mất cơ hội :D

kameyoko
27-06-2012, 01:03
Cảm ơn vì những chia sẻ của bạn. Thụy Sĩ rất đẹp, mong một ngày được đến đây :)

icenfire0301
28-06-2012, 16:32
@kameyoko: Uhm TS đẹp, bình yên & thân thiện lắm hehe :)

namriver
28-06-2012, 21:55
sao anh không đi lên núi mà ngắm tuyết , kiểu như làng Murren ở interlaken, Ở Luzern có thể có núi Titis, Berne có đỉnh Gurten nghe nói cũng đẹp lắm :D.

Tháng 11 năm nay em cũng đang định một chuyến châu âu trong đó giành 4 ngày cho Thuỵ Sỹ. Anh có thể chi tiết thông tin của các guest house và comment đôi lời được ko ạ. Những nơi anh đi toàn là những nơi tháng 11 này nhóm em định đến. Thank anh nhiều :D

icenfire0301
29-06-2012, 22:12
@namriver: a cũng nge nói mấy chỗ đó đẹp, cũng muốn lên nhưng mà a lúc đó it thời gian quá, lại muốn đi càng nhiều nước càng tốt :D nên đành hi sinh núi tuyết. Sau này đến Zurich lên được khu Uetliberg có rừng tuyết cũng đẹp lắm (sẽ úp ảnh sau vài bài nữa hehe).

Về guest house thì ở Luzern a ở Twins Minbak Hostel, cái này chủ người Hàn, thấy review trên hostels.com đứng đầu nhưng a vào ở thấy không thoải mái lắm. Nó khá nhỏ, phòng khách nhỏ phòng ngủ cũng nhỏ, chỉ có 2 phòng (1 nam 1 nữ) nhưng tới 12 người/phòng. Lúc a vào gặp toàn là dân Hàn, mà tụi nó không nói được tiếng Anh, có đứa nói được thì cũng chỉ chút chút nên cũng không ngồi 8 chuyện được. Thêm nữa là ở đây lại không có đồ ăn sáng mặc dù review có bảo có cơm chiên j đó ngon lắm :D, phòng tắm nhỏ. Có lẽ e nên chọn cái Backpackers Lucerne (review cao thứ 2, xem thêm ở http://www.hostels.com/hosteldetails.php/HostelNumber.41501) chắc OK hơn.

Ở Bern thì a ở Bern Backpackers Hotel&Hostel Glocke, cái này nằm trong phố cổ, ở đây a chọn được phòng nhỏ 4 người, có phòng khách rộng & đẹp, phòng tắm to + sạch sẽ. Nói chung là không có chỗ chê, mỗi tội nếu đi bộ từ station thì hơi xa (nhưng không có vali thì ko vấn đề gì) & ko có đồ ăn sáng. Link: http://www.hostels.com/hosteldetails.php/HostelNumber.1361

peony116
03-07-2012, 09:45
Phong cảnh thật tuyệt vời!

icenfire0301
03-07-2012, 22:34
Chặng 3: Zurich

Zurich thường được biết đến như là thành phố lớn nhất và giàu nhất của TS (và đứng vào hàng top trên bình diện thế giới về chất lượng cuộc sống). Ở đây là nơi tập trung rất nhiều những tổ chức tài chính và ngân hàng lớn. Cho nên thú thực trước khi đến mình cũng không hào hứng lắm với Zurich, mặc dù cũng đã xem khá nhiều hình ảnh đẹp về Zurich nhưng trong hình dung của mình thì ở đây sẽ không có chỗ cho sự bình yên và thơ mộng như ở Luzern hay Bern... Nhưng rồi, thật sự thì Zurich mới là nơi mang lại nhiều ấn tượng nhất trong suốt chuyến đi Châu Âu lần này :D

Đầu tiên có lẽ phải kể đến bầu trời xanh biếc, một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại là thứ quá xa xỉ trong thời tiết mùa đông của xứ ôn đới. Đây là nơi duy nhất trong suốt chuyến đi mà những bức hình mình chụp không có bóng dáng của màn trời trắng ảm đạm. Một điều thú vị nữa đến từ Uetliberg, một vùng ngoại ô của Zurich, nơi mình đã có trải nghiệm tuyệt vời về điều đã mơ ước từ lâu: Khu rừng tuyết phủ với mặt trời chiếu xuyên qua nhưng hàng cây, hắt những tia nắng vàng rực lên những bụi cây lá đỏ. Và rồi, có một khu phố cổ trong lòng Zurich cũng toát lên một vẻ dịu dàng và bình yên như 2 TP mình đã đến, xua tan những mường tượng về một TP khô khốc trước đó...

Úp cái hình quảng cáo Uetliberg chút, tối mai tiếp tục kể chuyện :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0208_new-1.jpg

karamata
03-07-2012, 22:42
Khu rừng đẹp quá !

Tuantravel
09-07-2012, 21:37
so nice...

audi8x
11-07-2012, 15:21
Bác kể tiếp đi, đến nay đã hơn 1 tuần chưa có ảnh mới rồi :)

icenfire0301
12-07-2012, 11:37
Sorry mấy bác, tuần vừa rồi nhiều việc quá. Bây giờ trở lại đây hehe

...Cũng như chuyến tàu Zurich-Luzern và Luzern-Bern, mình cũng mất chỉ có 1 tiếng để di chuyển từ Bern về lại Zurich. Vì KS ở Zurich mình book khá xa trung tâm TP, cho tiện công việc, nên không như những lần trước đến ga là về cất hành lí, lần này mình gửi hành lí ngay tại ga. Ở TS hầu như tất cả các nhà ga (it nhất là ở 4 TP mình đã đến), không nhiều thì it, đều có các locker tự động cho dân du lịch gửi đồ đạt để tiện đi lại. Giá của dịch vụ này là khoảng 6-7 Euro (mình không nhớ rõ vì không dùng) cho 24h gửi đối với hành lí nhỏ và 9 Euro cho hành lí cỡ lớn.

Xử lí xong cái vali cồng kềnh, việc đầu tiên tất nhiên là phóng ngay ra khỏi nhà ga. Hình ảnh đầu tiên là 1 nhà thờ khá đẹp:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0978_new.jpg

Mình không biết tên của nhà thờ này, mà tìm mãi cũng không thấy tên nên cứ gọi là next-to-Zurich-station church vậy :shrug:

Cánh cổng đi vào:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0997_new.jpg

1 điều đáng tiếc là bên trong người ta đang tu sửa, nên nhìn rất nhếch nhác.

Nhưng bù lại khung cảnh ở phía sau lại khá đẹp

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_1009_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_1014_new.jpg

Một thoáng thơ mộng, khung cảnh trong khu công viên phía sau nhà thờ, tương tự như những gì ở Bern và Luzern:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_1004_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_1018_new.jpg

icenfire0301
12-07-2012, 12:12
Kỉ niệm với cái nhà thờ trước khi sang nơi khác

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_1031_new.jpg

Kỉ niệm lun với chú này đang đứng hóng mát :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_1025_new.jpg

Điểm đến tiếp theo của mình là những đoạn đường chính ở trung tâm. Không hổ danh là TP lớn nhất nước, lượng người và xe ở đây khá đông chứ không vắng lặng như Luzern và Bern

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0020_new.jpg

Bahnhofstrasse, con đường shopping nổi tiếng ở Zurich:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0001_new.jpg

Tiếp tục lang thang

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0023_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0031_new.jpg

icenfire0301
12-07-2012, 12:19
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0032_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0045_new.jpg

Zurich cũng đâu thiếu vẻ thơ mộng?

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0033_new.jpg

Cũng như 2 TP trước, Zurich có khá nhiều ngọn đồi nhỏ ngay trong trung tâm:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0051_new.jpg

View từ ngọn đồi này:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0055_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0057_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0060_new.jpg

icenfire0301
12-07-2012, 12:20
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0064_new.jpg

E gái TS chuẩn bị đạp xe xuống :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0067_new.jpg

gaymedao
14-07-2012, 11:38
Đẹp và yên bình quá. Nghe nói giá cả bên Thụy Sỹ đắt lắm phải không bạn. Sắp tới mình sang thực tập Laussane 2 tuần. Không biết ở đó có gì hay ho không nhỉ?

Vaniste
14-07-2012, 16:44
ở Laussane thì gần hồ Lausanne, có viện bảo tàng thế vận hội ở đó. Nếu bạn có 2 tuần và có điều kiện thì nên đi thăm thú dọc theo hồ Lausanne

icenfire0301
14-07-2012, 20:45
Đẹp và yên bình quá. Nghe nói giá cả bên Thụy Sỹ đắt lắm phải không bạn. Sắp tới mình sang thực tập Laussane 2 tuần. Không biết ở đó có gì hay ho không nhỉ?

uhm giá cả ở TS thuộc hàng đắt đỏ nhất TG, 1 phần mcdonalds bình thường khoảng 13-14USD, thức ăn 'healthy' thì cỡ 20USD+.

Mình nge bạn bè nói Laussane cũng rất đẹp nhưng chưa có dịp ghé, bạn vào tripadvisor xem sao :)

icenfire0301
18-07-2012, 13:16
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, hành trình tiếp theo của mình là Uteliberg, một ngọn núi nhỏ nằm ở ngoại ô Zurich. Từ Zurich main station, các bạn có thể dễ dàng đón tàu S10 đi Uteliberg. Tàu S10 chạy khá thường xuyên, cứ 30 phút thì có 1 chuyến

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0075_new.jpg

Đoạn đường từ Zurich lên Uteliberg mất khoảng 20 phút, tàu sẽ phải leo lên nhiều đoạn dốc, khung cảnh 2 bên đường cũng rất thú vị.

Dừng chân ở ga Uteliberg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0101_new.jpg

Nhìn từ độ cao 870 m

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0100_new.jpg

Không thể chờ đợi hơn nữa để bắt đầu cuộc hành trình mơ ước... Hà hà cuối cùng thì cũng được bước chân vào rừng tuyết (c)

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0135_new.jpg

Màu trắng của tuyết, màu đen của đất, màu xanh của cây, màu đỏ của lá, màu xanh lam của bầu trời, màu vàng rực của ánh nắng buổi chiều tà, tất cả hòa quyện làm nên 1 bức tranh tuyệt đẹp

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0111_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0112_new.jpg

icenfire0301
18-07-2012, 13:33
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0114_new.jpg
Khu rừng dường như có 1 thứ ma lực, kéo mình vào những con đường nhỏ tuyệt đẹp

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0118_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0121_new.jpg

Không có gì thú vị hơn khi chạy xe đạp vòng vèo qua những cung đường này

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0115_new.jpg

Có lẽ mình vừa may mắn lại vừa xui xẻo khi đến Uteliberg vào thời điểm này. Đã hơn 4h, mặt trời đang xuống rất nhanh nghĩa là mình không có nhiều thời gian để thăm thú nơi đây, nhưng mặt khác, mình lại được chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt đẹp mà chưa chắc sẽ xuất hiện ở những thời điểm khác trong ngày. Mặt trời lúc này đã xuống gần sát núi, mang theo những tia nắng vàng chiếu xuyên qua những hàng cây lá đỏ:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0132_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0142_new.jpg

Tiếp tục trên những con đường phủ đầy tuyết

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0141_new.jpg

icenfire0301
18-07-2012, 13:44
Mình không cô đơn trong khu rừng tuyết này, cũng có khá nhiều bạn đồng hành, 1 số là dân du lịch, 1 số là người dân sống ở đây

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0151_new.jpg

1 điều rất thú vị là nằm giữa khu rừng tuyết lại có 1 bãi cỏ rộng mênh mông. Khu vực này nhận nhiều nắng nên tuyết đã tan gần hết

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0154_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0158_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0187_new.jpg

Cận cảnh đường tàu S10 Zurich - Uetliberg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0169_new.jpg

Nhìn xuống TP Zurich

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0162_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0165_new.jpg

icenfire0301
18-07-2012, 13:55
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0201_new.jpg

Phục kích canh đoàn tàu chạy qua

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0195_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0177_new.jpg

Có lúc đông người vậy, nhưng lang thang được 1 lúc, nhìn lại thấy chỉ còn mỗi 1 mình mình giữa khu rừng đang dần chìm vào bóng tối. Dù rất tiếc nhưng mình cũng không dám liều lĩnh nán lại thêm vì sẽ rất khó khăn để tìm đường quay lại nếu trời sập tối vì ở đây có rất nhiều ngả rẽ khác nhau.

Trên đường về cũng ráng kỉ niệm vài tấm ảnh hoàng hôn ở Uteliberg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0208_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0193_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0199_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0214_new.jpg

kimanh01
24-07-2012, 22:25
Ôi ảnh đẹp quá , thích mấy tấm ảnh đen trắng :X

kameyoko
11-08-2012, 23:46
nhìn khu rừng phê quá. tiếp nào bác ơi(c)

Alex Anh Tran
29-08-2012, 10:47
post bài tiếp đi bác.^^ Còn cả Pháp và BỈ nữa cơ mà

knightley
11-09-2012, 17:15
coi hình, thích tấm mây ông già chơi bi sắt. còn nhớ lúc nhỏ mê coi truyện Asterix & Obelix. Lúc lính của Ceacar can qua, để cản quân, mấy ông già trong cái làng Golois rủ nhau ra chơi bi sắt để cản đường. ^ ^ Nguyên tắc chơi bi sắt là phải chờ hết lượt đi, thế nên lính Ceacar dù gấp cũng phải ráng nhịn ngồi coi mấy ông Golois đánh hết ván ^ ^

hanguyen87
13-10-2012, 11:36
chẹp, tiếp đi chủ nhà ơi...đang háo hức chờ đoạn Paris

hanoi06
21-10-2012, 21:59
Mình đã được hưởng 3 mùa trong năm ở châu Âu, nhưng chưa tới vào mùa đông, nhưng xem ảnh của bạn thì đã nhận ra một nét đẹp riêng mà mình chưa biết. Ảnh bạn chụp rất đẹp, rất có hồn. Cám ơn bạn

hanoi06
21-10-2012, 22:09
Lang thang chán chê, lúc này đã hơn 2h chiều, mình quay lại khu phố cổ ăn uống, sạc pin máy ảnh do đêm qua không sạc được, và cho đôi chân mệt nhừ vì lê lết suốt từ sáng nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu lật tourist guide xem những điạ điểm tham quan ở đây. Một địa điểm khá thú vị đối với mình là chuồng gấu được miêu tả: nằm dưới chân cầu Nydeggbrücke và cạnh dòng sông Aare. Óc tò mò nổi lên, và cho nên, địa điểm tiếp theo được quyết định :D

Cầu Nydeggbrücke chính là cây cầu nằm cuối con phố cổ mà mình đã đi qua lúc sáng, nhưng thay vì rẽ trái lên đồi thì chuồng gấu lại nằm bên phải. Tuy nhiên lúc đến được thì 1 khu đất rộng lớn nằm cạnh sông Aare đúng như miêu tả nhưng không có 1 em gấu nào :(, nó đây

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Bern/Withcopyright/DSC_0777_new.jpg
]
Tôi đã tới đây vào mùa hè. Hoa lá nhiều nên thành phố vui và đẹp hơn nhiều so với mùa đông. Cạnh cây cầu này đông nghịt người đi xem con gấu. Nhộn thật đấy

duahaubaby
22-10-2012, 21:07
Năm sau qua nếu đi dc qua Anh chắc chắn sẽ yêu mùa đông CHâu Âu lắm đây!!!! Nhìn mà thấy rOmantic quá đi!!!!

Banhnuong
23-10-2012, 17:00
Bác chủ top có phải nhiếp ảnh gia không mà chụp đẹp thế ạ, ảnh chi tiết tốt quá đúng là D90 có khác.
Bác dùng lens gì thế ạ.

audi8x
26-10-2012, 11:24
Bác chủ ơi, bác còn tiếp tục nữa không? Sao lại dang dở lâu thế :(

icenfire0301
06-11-2012, 18:40
Tôi đã tới đây vào mùa hè. Hoa lá nhiều nên thành phố vui và đẹp hơn nhiều so với mùa đông. Cạnh cây cầu này đông nghịt người đi xem con gấu. Nhộn thật đấy

Hic jậy sao, tiếc quá, lúc mình đến thì chả còn con gấu nào :D

icenfire0301
06-11-2012, 18:44
Năm sau qua nếu đi dc qua Anh chắc chắn sẽ yêu mùa đông CHâu Âu lắm đây!!!! Nhìn mà thấy rOmantic quá đi!!!!

Good luck bạn, mình cũng mong sang học ở châu âu lắm, để đi cho thỏa thích nhưng mà không thực hiện được... đành chờ lâu lâu có dịp qua đấy làm tour ngắn ngày rồi lại về... :)

icenfire0301
06-11-2012, 18:49
Bác chủ top có phải nhiếp ảnh gia không mà chụp đẹp thế ạ, ảnh chi tiết tốt quá đúng là D90 có khác.
Bác dùng lens gì thế ạ.

Thanks bác hehe, lúc đi châu âu đợt này mình chỉ mới chụp bằng DSLR lần thứ 2 thôi :D, chủ yếu mình chụp theo cảm nhận là chính. Với lại cảnh vật châu âu chụp lên hình dễ đẹp. Mình dùng lens 18-105 đi theo bộ với D90 ấy.

icenfire0301
06-11-2012, 18:53
Sorry các bác vì để chờ quá lâu :(, mấy tháng nay e bận bịu nhiều việc quá ko update được. Từ nay sẽ cố gắng dành thời gian viết nhiều hơn, hehe :D

PS. Vừa làm 1 chuyến Hà Lan - Đức - Áo đầu tháng 9 vừa rồi, sẽ cố gắng hoàn thành sớm topic này để nhảy qua topic mới :D

icenfire0301
06-11-2012, 19:34
...Tiếp tục thôi,

Vậy là ngày đầu tiên ở Zurich của mình kết thúc với chuyến tàu ngược từ Uteliberg về Zurich. Trái với khung cảnh thú vị khi tàu leo dốc băng qua khu rừng tuyết lúc vào lúc chiều, bây giờ 2 bên đường chỉ còn là cái bóng lờ mờ của những tán cây, chốc chốc hiện ra là những ánh đèn vàng soi đường, mặc dù lúc bấy giờ chỉ mới gần 6h tối!

Về Zurich main station, lấy lại hành lý, bắt bus về đến KS thì cũng đã hơn 7h, mệt nhoài, nhưng mà cái sự hý hửng từ khi mới đặt chân vào rừng tuyết đến bây giờ thì vẫn còn nguyên :D Bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn cảm giác lâng lâng, khu rừng tuyết đối với mình có 1 sức hấp dẫn đến lạ kỳ :)

.....

Zurich, ngày thứ 2, cũng là ngày cuối cùng có thời gian tham quan Zurich nên mình tranh thủ ra ngoài sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, vừa bước ra khỏi KS thì đã có 1 bất ngờ thú vị...

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0235_new.jpg

Băng đóng trên những thảm cỏ và những hàng cây từ đêm hôm qua vẫn chưa kịp tan... Jậy là 1 tên chưa bao giờ đến xứ lạnh, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cây cỏ đóng băng xấn tới chụp lấy chụp để :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0238_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0240_new.jpg

Ngày 2 ở Zurich bắt đầu với hành trình ở rìa phía tây của trung tâm TP, nơi mình chưa có thời gian ghé qua trong ngày hôm trước.
Vẫn là những khung cảnh yên bình đã thành đặc trưng của TS:

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0252_new.jpg

icenfire0301
06-11-2012, 19:42
https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0293_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0308_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0316_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0333_new.jpg

Một nhà thờ bé bé xinh xinh nhưng mình không nhớ nỗi tên :D

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0325_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0328_new.jpg

hanguyen87
06-11-2012, 22:50
Chủ thớt cho cháu hỏi, ở Thụy Sỹ việc mua sim điện thoại có dễ dàng như Việt Nam mình không? Wifi những chỗ chủ thớt ở có okie ko ạ? ở Luzcern có vụ phủ sóng wife toàn thành phố như Hội An hay Hạ Long nhà mình ko?

icenfire0301
07-11-2012, 00:00
Chủ thớt cho cháu hỏi, ở Thụy Sỹ việc mua sim điện thoại có dễ dàng như Việt Nam mình không? Wifi những chỗ chủ thớt ở có okie ko ạ? ở Luzcern có vụ phủ sóng wife toàn thành phố như Hội An hay Hạ Long nhà mình ko?

Về Sim thì mình chưa mua nên ko biết rõ, nhưng lúc trước mình có xem qua thì có vẻ mua Sim khá dễ, người ta chỉ đòi ID (có thể dùng passport) thôi. Còn về Wifi thì ở Châu Âu nói chung, việc dùng Wifi chùa rất khó khăn, bới nó cũng dùng hệ thống phủ sóng toàn TP (ở hầu hết các TP lớn) nhưng đều fai trả tiền cả :D, rất nhiều quán ăn không có Wifi, đa số nếu chỗ nào cho free cũng chỉ giới hạn trong khoảng 15-30 phút.

Theo kinh nghiệm của mình thì ở TS Mcdonald's & Starbucks la 2 nơi thường xuyên hào phóng nhất, chỉ cần đăng ký tài khoản là bạn có thể dùng thoải mái.

icenfire0301
09-11-2012, 21:07
Điểm đến cuối cùng của mình ở Zurich là Old Town, là 1 nơi mà mình cho là "phải đến" ở TP này.

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0361_new.jpg

So với Old town ở Luzern và Bern khá vắng lặng và hiền hòa, Old town ở Zurich đông đúc hơn (do dân đông hơn) và cũng sặc sỡ hơn rất nhiều

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0373_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0418_new.jpg

Nhà thờ Grossmünster, được bắt đầu xây dựng từ đầu thế kỉ 13, là nhà thờ hoành tráng nhất và là 1 trong 3 nhà thờ quan trọng nhất ở Zurich, bên cạnh Fraumünster và Fraumünster

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0430_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0448_new.jpg

Và đây là Fraumünster

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0451_new.jpg

icenfire0301
09-11-2012, 21:39
Đoạn đường chính ở trung tâm Old Town

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0477_new.jpg

Dù khá đông đúc, nhưng cũng không thiếu nét yên bình

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0490_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0523_new.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s115/icenfire0301/Europe/Zurich/DSC_0475_new.jpg

Đôi lời kết về Zurich:
Nhiều người cho rằng Zurich không phải là điểm đến lý tưởng của khách du lịch vì nó là 1 TP ở "lưng chừng", Zurich không có nét yên bình, thơ mộng như Luzern cũng không có sự cổ kính như Bern. Ở Zurich là cái gì cũng có một chút, nhưng cũng không có cái gì quá nổi bật và nếu nói Zurich là 1 TP sôi động thì cũng không hẳn, bới dân số chỉ xấp xỉ mức 400,000 người. Thế nhưng Zurich cũng có những điểm đặc biệt rất riêng, đó là khu rừng tuyết Uteliberg với cảnh tượng tuyệt vời của sự hòa quyện giữa những bông tuyết trắng xóa, những bụi cây lá đỏ và ánh mặt trời vàng rực, đó là những hàng cây soi bóng và những cây cầu cổ bắt qua mặt hồ, và cũng không thế không nhắc đến khu phố cổ sặc sỡ nhưng cũng rất hài hòa.

Alex Anh Tran
10-11-2012, 23:30
Bác làm em cũng muốn đến TS quá. Ngóng topic kế tiếp của bác;)

icenfire0301
24-06-2013, 23:25
Sorry các bác, em bị mất hình ở Paris với Bruges hiện chẳng có cách nào kiếm lại được, tiếc đứt ruột. Em kết thúc topic này ở đây vậy :) Sẽ đền bù bằng topic mới về Chiemsee ở Đức soon :) Mong các bác ủng hộ :D