PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mù Cang Chải - 2009



Quat
21-09-2009, 13:40
Nghe tin đồn từ cách đây gần tháng là lúa trên MCC đã sắp chín mà sốt hết cả ruột. Chiều thứ 6 rồi sau khi sắp xếp xong công việc em cùng 4 ông bẹn thẳng tiến Nghĩa lộ . Vì đường Láng Hòa Lạc giờ đâm đầu vào là tại họa nên bọn em quyết định đi đường 32 - Sơn tây - Trung hòa - Cổ Tiết - Thu Cúc - Đèo Khế - NGhĩa lộ quãng đường này chạy tà trong tầm khoảng 4h đồng hồ. Chạy từ Hà nội lúc 2h chiều thì 5h45 đến Nghĩa lộ.

Nghe tin nhà hàng An rắn rẻ mà ngon bọn em lao vào làm món cầy 3 món :D ăn theo suất hết có 70k/đầu người cả rượu cả cơm cả canh cả linh tinh cháo rắn ...... Rẻ thật rẻ bât ngờ . Sáng sớm hôm sau sau khi ăn sáng bọn em xuất phát lúc 7h đi MCC , trời bắt đầu nắng thời tiếp đẹp và mát mẻ vô cùng.

Đúng là không đi mà cứ nghe các ông bôc phét thì tưởng là đi lần này chỉ được xem gốc rạ nhưng đi mới biết lúa vẫn còn xanh lắm :D :D Mời các bác xem ảnh lúa ở đèo Khau phạ em chụp bằng bao diêm LX3

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18455

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18453

Quat
21-09-2009, 14:03
Thời tiết đẹp như mơ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18456


Cảnh thì đẹp như mộng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18457

007
21-09-2009, 14:17
Trễ thêm ít tuần thì tuyệt quá bác Quạt nhỉ?
Hơi sớm, đành gặt lúa non vậy:D

Quat
21-09-2009, 16:48
Chắc chỉ tuần sau nữa thôi :D muộn quá thì lại đi xem ruộng cạn .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18459

Chỗ này thì chỉ muốn lao đầu xuống cái cầu mà ........."ấy" :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18458

Shachou
21-09-2009, 17:34
Ảnh của bác đẹp thật.

Tuần sau , bọn em đi cung này chuẩn rồi.

Cám ơn bác đã thông tin.

Có gì cần lưu ý nhờ bác dặn dò cho em. Cám ơn bác.

TÍM
21-09-2009, 19:00
Hàng mới đỉnh cao quá Quạt nhở, thế mà ko cho mình đi với hixhix :((

wild_cat
21-09-2009, 19:16
em cũng mới đi MCC về được một tuần, bận quá chưa kịp post bài, bác Quạt cho em post ké vào topic của bác nhé?

Quat
21-09-2009, 19:59
Hàng mới đỉnh cao quá Quạt nhở, thế mà ko cho mình đi với hixhix :((

Hàng cũ đấy, toàn ảnh của P&S đấy chưa có cái nào của hàng mới đâu :) mai cơ.

TÍM
21-09-2009, 22:09
Hàng cũ đấy, toàn ảnh của P&S đấy chưa có cái nào của hàng mới đâu :) mai cơ.

Mai hàng mới mà ko bằng P&S thì cậu biết nên làm gì rồi nhá :D

Tối T7 về đến Hn thì quá bằng cướp đường à? Đi Than Uyên - 279 - Bảo Hà? Hay là ngựa quen đường cũ?

Thảo nào lúc rang hồ điểm danh ở MCC, chúng nó nhất quyết bảo ko có Quạt :D, còn mình cứ vò đầu bứt tai ko biết Quạt đi đâu về đâu. Haizzzzz

25ltk
22-09-2009, 05:45
Trên MCC tuần này mình thấy có đội của windy, đội của greenline và hình như có cả đội của bạn Còi to nữa. Và còn khá nhiều đội lẻ tẻ khác. Tối thứ 7 MCC cháy phòng nghỉ, bọn này phải chạy về Ngã ba Kim để ngủ.

25ltk
22-09-2009, 05:48
Em góp thêm mấy cái trên MCC vào topic của bạn Quạt cho nó xôm tụ nhé. Nếu không thích thì các bác cứ PM để em xoá

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/1111-1.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/222222.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/3333333333.jpg

25ltk
22-09-2009, 05:49
https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/MCC1.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/MCC3.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/MCC4.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/MCC5.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/MCC6.jpg

Quat
22-09-2009, 10:09
Mai hàng mới mà ko bằng P&S thì cậu biết nên làm gì rồi nhá :D

Tối T7 về đến Hn thì quá bằng cướp đường à? Đi Than Uyên - 279 - Bảo Hà? Hay là ngựa quen đường cũ?

Thảo nào lúc rang hồ điểm danh ở MCC, chúng nó nhất quyết bảo ko có Quạt :D, còn mình cứ vò đầu bứt tai ko biết Quạt đi đâu về đâu. Haizzzzz

Đường thế này thì làm gì mà không cướp :D Hàng mới đấy Black có nên vứt đi không :(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18541


MCC mới có một con đèo mới đấy là đèo Bông Lau :))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18544

saokhothe
22-09-2009, 10:11
em cũng định đi mcc cuối tuần này.
em chạy 2 bánh đi từ chiều thứ 6 ngày 25/9
chắc chỉ chạy đến nghĩa lộ thì ngủ lại thôi các bác nhể?
có bác nào chạy 2 bánh tuần này ko ah?cho em bám càng với cho lành,vì em chạy 1 mình 1 ngựa

Quat
22-09-2009, 10:16
Ảnh 40D đấy cụ Anhgia với cụ vntuyen ạ hức hức


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18543


Chán lắm cơ ko bằng P&S :(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18542

ms_nhím
22-09-2009, 10:19
cuối tuần này em cũng chạy độc hành lên Mù, may quá, bọn nó đi về cứ dọa um lên là cuối tuần chỉ còn ngắm rạ.
cảm ơn thông tin của các bác.

monkey95
22-09-2009, 10:35
Ảnh 40D đấy cụ Anhgia với cụ vntuyen ạ hức hức


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18543


Chán lắm cơ ko bằng P&S :(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18542

Híc, 40D sao lại kém P&S thế nhỉ? Màu sắc kém hẳn ấn tượng so với mấy ảnh P&S lúc đầu. Bác zoom nhiều hay là lúc ấy trời bị bạc quá?

Quat
22-09-2009, 10:39
Tất nhiên là zoom kịch kim rồi mới được ảnh cận cảnh thế :D

monkey95
22-09-2009, 10:52
Tất nhiên là zoom kịch kim rồi mới được ảnh cận cảnh thế :D

Thảo nào!
Em thấy tay máy của bác trong mấy cái ảnh dùng P&S trước đỉnh cao lắm (Hình như bác xài Panasonic LX3 nhỉ?).
Bác còn góc nhìn nào mới post tiếp nhé!

Quat
22-09-2009, 11:10
Cái tội cưỡi ngựa xem hoa nó thế!

Cưỡi Ỉn xem bậc thang mới đúng =))=))

Cái này thì có vẻ 40D cũng tàm tạm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18548

Quat
22-09-2009, 11:39
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18552

gianker
22-09-2009, 11:48
Trời, bác Quạt ơi.. Sao máy to to lại kém máy nho nhỏ thế à. :D:D

Bác Quạt show thêm ảnh ở Tú Lệ và Than Uyên đi, cả thung lũng cơ man là lúa, chứ MCC đẹp thì đẹp nhưng cảnh hơi tủn mủn. :D

monkey95
22-09-2009, 12:01
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18552

Góc này đẹp nhỉ? Ngôi nhà, cái cầu, ruộng lúa, bờ sông... thêm chút khói từ mái nhà thì lăn ra ngất mất. Lần trước em đi vào vụ cấy cũng đẹp long lanh.
Bác Gianker không thích những cái tủn mủn kiểu này, chứ em khoái cực (c)

TÍM
22-09-2009, 12:38
40D + L hay ko L?

Dù cộng gì cũng nên giữ lại LX3 cậu ạ. Thời tiết đẹp vật á :D, chúc mừng cậu, chuyến đi ngon lành thật :), có mẫu yếm thắm lụa đào bay bay giữa các ruộng lúa nữa thì cứ phải gọi là ... !!!

Quat
22-09-2009, 14:16
40D + L hay ko L?

Dù cộng gì cũng nên giữ lại LX3 cậu ạ. Thời tiết đẹp vật á :D, chúc mừng cậu, chuyến đi ngon lành thật :), có mẫu yếm thắm lụa đào bay bay giữa các ruộng lúa nữa thì cứ phải gọi là ... !!!

Mình nghèo nên chả có L gì cả Black ạ :( Bắn bằng 28-135 lens kit

Gianker nhận xét đúng đấy :) Đẹp thật ! đẹp đến mức có thể ngẩn người nhưng rẩt tủn mủn khó có cảnh nào được trải dài tầm mắt ngoài cái ở Khau cọ .

Túm lại là cứ ngắn ngắn thế này mới nhìn được

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18578

cái nào cũng phải xuôi xuôi thì mới ra cái ruộng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18579


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=762&pictureid=18580

anhminh
22-09-2009, 14:19
Đề nghị bỏ bớt mấy cái DOF đểu kia đi nhé. Cứ thực tế mà chơi :). Nếu xấu quá thì cuối tuần này tớ mời đi chụp lại :D

Quat
22-09-2009, 14:23
Đề nghị bỏ bớt mấy cái DOF đểu kia đi nhé. Cứ thực tế mà chơi :). Nếu xấu quá thì cuối tuần này tớ mời đi chụp lại :D

Tủn mủn thì phải cho tý DOF vào chứ ko nó cứ bèn bẹt nhìn chán chết . Lừa mắt tý .

Kể ra mà tuần trước ko đi , tuần vửa rồi ko đi thì tuần này lại bám càng tiếp đấy :( dưng mà nó oánh chít :(

cào cào
22-09-2009, 15:13
Các bác cho hỏi, cuối tuần này em đi Mù Căng Chải, nhưng mà vụ chỗ ngủ có vẻ căng thẳng. Ngoài nhà nghỉ Sơn Ca mà các bạn đi trước cho số điện thoại đã đầy chỗ, các bác còn nhà nghỉ nào nữa không ạ, nếu có làm ơn cho em số điện thoại liên lạc với. Cám ơn các bác.

greenline
22-09-2009, 16:34
Có bác nào biết tình hình lúa Sapa tuần này như thế nào không ạ? :help


Vẫn chưa gặt theo tin của mấy bác đi xe máy chụp ảnh mà mình gặp trên MCC .

Bác Quạt đúng là quạt ào ào. Lúa ở thung lũng Mường Hoa bây giờ còn nguyên, nhưng nguyên đám rạ. :LL Tả Giang Phìn may ra còn chút. Mà em thật, đề nghị bác quăng 40D cho Black, chỉ nên dùng P&S thôi. :))


Các bác cho hỏi, cuối tuần này em đi Mù Căng Chải, nhưng mà vụ chỗ ngủ có vẻ căng thẳng. Ngoài nhà nghỉ Sơn Ca mà các bạn đi trước cho số điện thoại đã đầy chỗ, các bác còn nhà nghỉ nào nữa không ạ, nếu có làm ơn cho em số điện thoại liên lạc với. Cám ơn các bác.

Cuối tuần này (26-27/9/2009) thì phòng ở MCC đảm bảo khét lẹt còn hơn cả tuần vừa rồi. Tuy nhiên nếu Sơn Ca cháy phòng thì KS Suối Mơ cũng vậy thôi. Giải pháp thay thế là chịu khó chạy lên Than Uyên (40km) hoặc chạy lùi lại ngã ba Kim (10km). Hoặc thuê nhà trọ ngay đoạn ta luy dương đang xây ngay cửa ngõ vào trung tâm MCC. :)

@ShanChu: Anh trả lời luôn ở đây nhé. Cuối tuần này theo anh biết thì các nhóm lên rất đông, nhớ đặt phòng trước. Đường lên MCC qua đèo Khế giờ cực đẹp, không phải lăn tăn gì cả. Nói chung cung này đẹp, dễ chạy, đi từ HN lên rồi về đường tàu qua Sa pa đơn giản. Cần hỏi thêm thì gọi nhé, chứ giờ anh cũng chẳng biết em cần gì nữa. :D

wild_cat
22-09-2009, 17:01
Các bác cho em bon chen với ạ :D
Bọn em thì đi Mù Căng Chải từ tuần trước nữa ( ngày 11-13.09). Cũng nghe nói là lúa sắp chín rồi, đồng bào đang chuẩn bị gặt rồi, thế nên bất chấp cơn bão số 7 đang đến, bọn em 6 người quyết rủ nhau lên núi tránh bão.
Chuẩn bị có phần vội vàng vì đứa nào cũng bận đi làm, phút cuối thuê được hai con xe cào cào, một trong hai con về sau mới biết là cục sắt vụn, khi đi trên đường bọn em phải dừng lại khá nhiều lần để sửa chữa nó. :T
6h30 chiều xuất phát từ Hà Nội, không giống bác Quạt, bọn em lại nhằm Láng Hòa Lạc thẳng tiến, qua Sơn Tây, theo đường 32 qua Thanh Sơn,dự tính là đến Nghĩa Lộ khoảng 10 đêm, để nghỉ. Nhưng dường như ông trời chẳng chiều lòng người, ngay khi xuất phát ở Hà Nội, ra đến Hòa Lạc, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, đường Láng- Hòa Lạc đang sửa chữa, trơn như đổ dầu, cộng thêm lúc thuê xe không kiểm tra kỹ, đèn pha của một trong hai chú cào cào không đủ sáng, tối mù mờ như trăng cuối tháng. Dò dẫm mãi, đến 8h kém, bọn em mới đến được Hòa Lạc, cả bọn đành nghỉ ăn tối và chỉnh trang lại xe cộ. 9h lại tiếp tục xuất phát từ Hòa Lạc, trong cơn mưa mỗi lúc lại nặng hạt hơn. Đến Thanh Sơn, may mắn là trời lại bớt mưa và tạnh dần. Niềm vui chưa kịp nguội thì đến đèo Khế, chú cào cào sắt vụn của bọn em lại hết xăng… 11h đêm ở nơi heo hút, không một bóng nhà dân, em và một người bạn nữa đổ đèo sang phía Yên Bái để tìm cây xăng. May mắn đến chỗ nhà máy Giấy ở gần chân đèo, có một cây xăng thủ công còn hoạt động. Hú vía, tưởng phải ngủ đêm trên đèo Khế rồi.:shrug:
2h sáng đến được thị trấn Nghĩa Lộ, mưa gió và xe đã lấy của bọn em mất 4 tiếng đồng hồ. Tưởng đến Nghĩa Lộ là ổn, ai ngờ, hôm đó các khách sạn ở Nghĩa Lộ đồng loạt hết phòng vì hôm sau ở đây tổ chức giải bóng chuyền ( hay bóng bàn gì đó ) cấp tỉnh, nên các đoàn thuê hết cả phòng. Vào khách sạn Hoa Ban, chỉ còn hai phòng ở tầng 1 rất thiếu tiện nghi, nhưng đêm hôm, vẫn thuê và làm một giấc ngon lành đến tận sáng.
Ngày hôm sau, xuất phát từ Nghĩa Lộ đi Tú Lệ và Mù Căng Chải, dọc đường cảnh đẹp , ruộng đẹp, chỉ tiếc là trời mưa và sương mù, nên em không chụp được cái ảnh nào ra hồn.:T

Đường từ Nghĩa Lộ vào Tú Lệ:

https://farm4.static.flickr.com/3526/3943557115_f33742b882_o.jpg

Vào Mù Căng Chải ạ:
https://farm3.static.flickr.com/2617/3943600279_159bce5143_o.jpg

wild_cat
22-09-2009, 17:12
Đường vào Mù Căng Chải, trên các sườn đồi và thung lũng, chỗ nào cũng lúa và ruộng thế này

https://farm3.static.flickr.com/2643/3944350514_baf2036157_o.jpg

Lác đác có chỗ bà con đã gặt rồi

https://farm3.static.flickr.com/2593/3943621475_8b9eb1ba7e_o.jpg

La_chuoi
22-09-2009, 17:31
Hôm đấy em với bác Wild_Cat đi trời mưa to quá, đi đúng ngày bão về,đi đường ngày nào người cũng ướt như chuột. Đêm hôm đi từ Hà Nội -> Đèo Khế -> Nghĩa Lộ cũng gặp mấy đoàn đi MCC, đông vui quá. Dạo này nhóm cũng đang bận làm việc nên chưa post được ảnh nhật ký nên hẹn các bác mấy hôm nữa ạ !

monkey95
22-09-2009, 17:37
Các bác cho em bon chen với ạ :D
Bọn em thì đi Mù Căng Chải từ tuần trước nữa ( ngày 11-13.09). Cũng nghe nói là lúa sắp chín rồi, đồng bào đang chuẩn bị gặt rồi, thế nên bất chấp cơn bão số 7 đang đến, bọn em 6 người quyết rủ nhau lên núi tránh bão.
Chuẩn bị có phần vội vàng vì đứa nào cũng bận đi làm, phút cuối thuê được hai con xe cào cào, một trong hai con về sau mới biết là cục sắt vụn, khi đi trên đường bọn em phải dừng lại khá nhiều lần để sửa chữa nó. :T
6h30 chiều xuất phát từ Hà Nội, không giống bác Quạt, bọn em lại nhằm Láng Hòa Lạc thẳng tiến, qua Sơn Tây, theo đường 32 qua Thanh Sơn,dự tính là đến Nghĩa Lộ khoảng 10 đêm, để nghỉ. Nhưng dường như ông trời chẳng chiều lòng người, ngay khi xuất phát ở Hà Nội, ra đến Hòa Lạc, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, đường Láng- Hòa Lạc đang sửa chữa, trơn như đổ dầu, cộng thêm lúc thuê xe không kiểm tra kỹ, đèn pha của một trong hai chú cào cào không đủ sáng, tối mù mờ như trăng cuối tháng. Dò dẫm mãi, đến 8h kém, bọn em mới đến được Hòa Lạc, cả bọn đành nghỉ ăn tối và chỉnh trang lại xe cộ. 9h lại tiếp tục xuất phát từ Hòa Lạc, trong cơn mưa mỗi lúc lại nặng hạt hơn. Đến Thanh Sơn, may mắn là trời lại bớt mưa và tạnh dần. Niềm vui chưa kịp nguội thì đến đèo Khế, chú cào cào sắt vụn của bọn em lại hết xăng… 11h đêm ở nơi heo hút, không một bóng nhà dân, em và một người bạn nữa đổ đèo sang phía Yên Bái để tìm cây xăng. May mắn đến chỗ nhà máy Giấy ở gần chân đèo, có một cây xăng thủ công còn hoạt động. Hú vía, tưởng phải ngủ đêm trên đèo Khế rồi.:shrug:
2h sáng đến được thị trấn Nghĩa Lộ, mưa gió và xe đã lấy của bọn em mất 4 tiếng đồng hồ. Tưởng đến Nghĩa Lộ là ổn, ai ngờ, hôm đó các khách sạn ở Nghĩa Lộ đồng loạt hết phòng vì hôm sau ở đây tổ chức giải bóng chuyền ( hay bóng bàn gì đó ) cấp tỉnh, nên các đoàn thuê hết cả phòng. Vào khách sạn Hoa Ban, chỉ còn hai phòng ở tầng 1 rất thiếu tiện nghi, nhưng đêm hôm, vẫn thuê và làm một giấc ngon lành đến tận sáng.
Ngày hôm sau, xuất phát từ Nghĩa Lộ đi Tú Lệ và Mù Căng Chải, dọc đường cảnh đẹp , ruộng đẹp, chỉ tiếc là trời mưa và sương mù, nên em không chụp được cái ảnh nào ra hồn.:T


Bác ạ! Đi vất vả như thế mới sướng, không bao giờ quên cả!
Đường lên MCC bây giờ dễ đi quá, bà con rồng rắn lên đó như đi hội, chỗ đèo Khau Phạ bắn tơi tả. Bây giờ lên đó anh em chỉ còn thấy lúa, mấy ai còn biết 15-20 năm về trước, lên được đó trong trời mưa nó sung sướng và vĩ đại đến nhường nào :D Em đọc lại bài của các bác già đi hồi đó, thích mê tơi!

Chúc mừng bác trở về bằng an, và có thêm một chuyến đi nhiều điều để kể :)

monkey95
22-09-2009, 21:50
Hế hế, thấy chú Kẻ xanh có cái 5D mark II to vật cũng cái ống L dài thượt mà lãnh đạo Quạt lại bảo là chụp ảng bằng mồm là sao?X(=))=)).
Ảnh ọt đâu rồi góp vui cùng lãnh đạo Quạt đê không lại mang tiếng chụp bằng mồm.

Greenline xài 5D Mark II ạ (c)
Lão này chưa có ảnh đâu, MCC chắc cuối tuần lão mới đi cơ. Mạn Lào Cai thì hình như hơn tuần trước lão đi, nhưng gặp mưa. Túm lại là giờ chắc lão chỉ post ảnh bằng mồm thôi :D

greenline
22-09-2009, 22:32
Hị hị, các bạn ném đá vui vãi. :)) Cuối tuần vừa rồi MCC đẹp kinh hoàng, trời trong xanh, mây trắng, lúa vàng óng,... Tuy nhiên vì thương xót một số bạn đập đầu vào gối tự tử nên tớ sẽ không post. :LL

=))

wild_cat
23-09-2009, 00:21
Dọc đường, bọn em gặp một đoàn các bác Tây đạp xe đạp lên MCC, nhìn các bác này mà em ngưỡng mộ quá ạ, các bác ấy đạp xe cứ phăm phăm. Tiếc là em không chụp được cái ảnh nào của cả đoàn này, post tạm một cái có dính tí teo hình của các bác ấy lên đây. Các bác trong đoàn em sẽ up ảnh lên sau ạ.

https://farm3.static.flickr.com/2439/3944410225_6ce8a100e5_o.jpg

Khi bọn em dừng lại chụp góc này giống bác Quạt, thì cũng gặp mấy em nhỏ người dân tộc đang chơi ở đó.

https://farm3.static.flickr.com/2457/3944423193_9fb2299804_o.jpg

Trông các em chơi đùa thật dễ thương

https://farm4.static.flickr.com/3427/3944514365_e70fe21f1f_o.jpg

Hồn nhiên

https://farm3.static.flickr.com/2670/3944513877_1640386042_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3504/3944514783_7ec9972018_o.jpg

wild_cat
23-09-2009, 00:27
Bác ạ! Đi vất vả như thế mới sướng, không bao giờ quên cả!
Đường lên MCC bây giờ dễ đi quá, bà con rồng rắn lên đó như đi hội, chỗ đèo Khau Phạ bắn tơi tả. Bây giờ lên đó anh em chỉ còn thấy lúa, mấy ai còn biết 15-20 năm về trước, lên được đó trong trời mưa nó sung sướng và vĩ đại đến nhường nào :D Em đọc lại bài của các bác già đi hồi đó, thích mê tơi!

Chúc mừng bác trở về bằng an, và có thêm một chuyến đi nhiều điều để kể :)
Dạ cảm ơn bác, đúng là đi có vất vả tí, nhưng mà cảm giác rất sướng ạ. Cảm giác chinh phục và vượt qua được mấy cái thử thách đó, không phải lúc nào cũng có được. Lúc trên đường đi, cũng có gặp một vài đoàn khác, gặp nhau trên đường phượt, vui lắm bác ạ. Giá như lúc đó có thời gian để có thể duỗi dài chân, mời nhau (beer) thì (c) bác ạ.

monkey95
23-09-2009, 01:31
Khi bọn em dừng lại chụp góc này giống bác Quạt, thì cũng gặp mấy em nhỏ người dân tộc đang chơi ở đó.

Ở MCC trẻ em gần như không còn mặc đồ dân tộc mình nữa nhỉ? :(

June
23-09-2009, 09:57
Bạn Wildcat có hình của mấy em nhỏ ở bản Pú Nhu phải không ạ? Sau một năm cũng không thấy các em ấy khác là mấy nhỉ. Nhà em cũng có ảnh của mấy nhóc này từ tháng 10 năm ngoái
https://farm4.static.flickr.com/3223/2937474022_1a32723633_b.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3036/3047754335_a680d80ba7_b.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3214/3047748533_fc31b3a6da_b.jpg

wild_cat
23-09-2009, 10:57
@Bác June: đúng bản Pú Nhu đấy bác ạ.

greenline
23-09-2009, 11:13
Bác Green làm gì có hình đẹp mà Khoát thế :LL

Sai chính tả rồi em ơi. :LL Ý em là nói khoác?


Bạn Wildcat có hình của mấy em nhỏ ở bản Pú Nhu phải không ạ? Sau một năm cũng không thấy các em ấy khác là mấy nhỉ. Nhà em cũng có ảnh của mấy nhóc này từ tháng 10 năm ngoái


Các bạn có thông tin thật chi tiết. Mình cũng chơi cùng mấy em này suốt buổi chiều. :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=584&pictureid=18634

007
23-09-2009, 11:18
Đang định 1 tháng nữa 2 anh em đánh con xe 9 chỗ cà tàng chạy từ SG ra HN rồi đi những vùng như Mù Căng Chải, Hoàng Sủ Phì... nhưng không biết lúc đó còn lúa vàng không? :shrug:
Có em gái trẻ trung nào đu đeo theo cho vui k nhỉ?(wait)

Hell
23-09-2009, 11:43
mình tính lên đấy vào đầu tháng giêng nhưng nghe các bác nói là chỉ còn rạ thôi :(

Chitto
23-09-2009, 13:42
mình tính lên đấy vào đầu tháng giêng nhưng nghe các bác nói là chỉ còn rạ thôi :(

Tháng Giêng thì rạ cũng chẳng còn.

monkey95
23-09-2009, 16:23
Tháng Giêng thì rạ cũng chẳng còn.

Cuối tháng 1/2009 rồi, em đi Sapa đây.

Lạnh thôi rồi. Trời thì vừa nhiều sương mù, vừa mưa... cách xa 10-20 mét đã không thấy gì, chẳng ngắm cảnh được mấy.
Thỉnh thoảng có chỗ thấy được xa xa, thì ruộng bậc thang trông nó thế này:

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/IMG_1737.jpg

Các bác ở trong nam mà ra 1/2010 thì cứ chuẩn bị tinh thần chịu rét đậm và xem ruộng bỏ hoang.

greenline
23-09-2009, 22:54
Không mùa vàng nữa, xanh nhá. (NT)

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs240.snc1/8719_140129459167_613224167_2429956_8013126_n.jpg



P/s: Trời xanh ngăn ngắt, mây xua nắng chạy. Chỉ muốn thả mình trên đám lúa xanh mơn mởn kia.
Nặm Có

25ltk
24-09-2009, 09:01
@Greenline: Thêm mấy cái gái bản ở Nặm có chụp sau khi bọn anh đi ra Tú lệ đi. Đừng găm hàng kỹ thế.

greenline
24-09-2009, 10:17
@Greenline: Thêm mấy cái gái bản ở Nặm có chụp sau khi bọn anh đi ra Tú lệ đi. Đừng găm hàng kỹ thế.

Ảnh ở đó các bác bắn tan nát rồi còn gì, đụng hàng. :D Em chỉ ưng duy nhất 1 tấm chụp chân dung thôi. Hì!

Rockxuyentheky
08-12-2009, 00:56
Hệ hệ ......... Ít bác chụp cái LOGO huyện MCC này nhể ??? mạn phép múa rìu với các bác duới xuôi tý ........... :D
https://img230.imageshack.us/img230/9536/mucangchai16.jpg

2LúaMiềnTây
08-12-2009, 08:18
Hệ hệ ......... Ít bác chụp cái LOGO huyện MCC này nhể ??? mạn phép múa rìu với các bác duới xuôi tý ........... :D
https://img230.imageshack.us/img230/9536/mucangchai16.jpg

Cái Logo (bảng chào) này lạ đó. Em thích...
Nhưng em ở trong Nam nên không hiểu lắm.
Bác có thể cho xin chút thông tin về nó được không? :)

caothuvolam
08-12-2009, 09:44
có khi là cái khèn nhưng thiếu mấy cái lỗ để bấm ;))

greenline
08-12-2009, 10:58
Cái Logo (bảng chào) này lạ đó. Em thích...
Nhưng em ở trong Nam nên không hiểu lắm.
Bác có thể cho xin chút thông tin về nó được không? :)

Lô gô này cách điệu cái khèn của người Mông. Phần bên phải cong ôm theo hình tròn cách điệu cây lúa. MCC nổi tiếng về ruộng bậc thang, gạo nếp, cốm và tập trung đông người dân tộc Mông, Dao, Thái. :)

Rockxuyentheky
08-12-2009, 23:10
Vâng đúng là Khèn đó bác ạ ........... 1 nhạc cụ độc đáo của ng Mông TÂY BẮC ..............
" Ở các phiên chợ, trai gái Mông từ trên núi cao đổ xuống dập dìu. Người đi bộ, người đi ngựa, không ai bảo ai nhưng trên vai ai cũng có một cây khèn Mông. Họ xuống chợ để nhớ, để thương, để tỏ tình, để truyền gọi và bên nồi thắng cố với hương rượu ngô nồng nàn của men lá, các chàng trai cầm khèn thổi, khom lưng nhún nhẩy lượn quanh những cô gái… Nếu đôi nào ưng ý nhau thì dắt tay nhau tan biến vào núi rừng. "
Tâm Tình với Bạn gái ................. :">
https://farm2.static.flickr.com/1286/1211468621_60ad47b514.jpg

Phiên chợ hay hội ... Ko có tiếng khèn ,,,... K có bát R ngô , ko có mèn mén ... Ko có thắng cố thì ko còn j thi vị chất TÂY BẮC nữa ................ :L
Thắng cố ngựa ................... :shrug:

2LúaMiềnTây
09-12-2009, 09:49
Nếu vậy thì em cũng có biết cây khèn này, em chụp được trong 1 quán cà phê tại thị trấn Sapa. :)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/KEN.jpg

greenline
09-12-2009, 10:05
Nếu vậy thì em cũng có biết cây khèn này, em chụp được trong 1 quán cà phê tại thị trấn Sapa. :)


Khèn này có bầu to, phần ống thuôn dài là đặc trưng của người Mông ở Yên Bái. Khèn của người Mông ở Sapa thì ống ngắn, phần bầu thuôn dài trông thon thả hơn. :)

Hora
09-12-2009, 20:14
Lên Mù Căng Chải mùa đông cũng được đấy ạ, nhưng chỉ lên ngắm băng với sương mù thôi, tuyết đọng trên cỏ tranh, xuống xe bẻ lá cỏ nghe rắc 1 cái :D

P/S: Mấy cái ảnh bác chủ topic chụp rất đẹp ạ! Nhưng nhìn tận mắt vẫn hay hơn :D

Wind Of Change
16-07-2010, 23:37
Lúa MCC đẹp quá, bao giờ cho đến tháng 9 nhỉ ^^