PDA

View Full Version : Tìm 1 xế đi chuyến Đạ Tẻh, Lâm Đồng & Tánh Linh, Phan Thiết tắm thác 30-6->1-7-2012



Đoan Đoan
19-06-2012, 12:41
Dear mọi người,

Mình đang thiếu 1 xế cho chuyến đi có lịch trình như sau, bạn nào đi thì join cùng nhóm luôn cho vui nhé.
Chi tiết liên hệ mình:
Tên Đoan Đoan
ĐT: 0914 957 065
Lịnh trình cụ thể:http://www.facebook.com/events/236108846504736/
Chốt danh sách nhé! Chuyến đi do anh Phi Nguyển created.
Nội dung chi tiết chuyến đi:

Ngày 30.6:
05h30: tập trung tại cây xăng Comeco ngã tư Hàng Xanh, là cây xăng đầu tiên bên phải hướng ra Thủ Đức, ăn sáng xôi/bánh mì tự túc
06h00: đi SG - TT Madagoui: 150km, trong lúc đợi đi chợ sắm đồ ăn, các thành viên có thể café, dạo chơi, chụp hình 40p
10h30: đi xã Triệu Hải - thác Triệu Hải:20km, nghỉ ngơi tắm thác, ăn trưa bánh mì/bánh mì lát + giò chả thịt nguội , thịt nóng
13h00: băng rừng lên đỉnh núi
17h00: xuống lại thác, ăn nhẹ bữa tối bánh mì/bún + sườn heo nấu cà ri
19h00: chơi
21h00: nhậu: ba rọi xông khói/ chiên , gà nướng / nấu cháo, cá lóc nướng / nấu cháo, các loại rau củ quả nướng được ~ khoai, bắp, cà tím
00h00: ngắm sao khuya, tâm sự đêm trăng

Ngày 01.07:
06h30: ra lại TT Madagoui cafe ăn sáng tự túc, các thành viên chia nhiều quán ăn cho nhanh gọn lẹ
07h30: đi đường Đambri - hồ Biển Lạc - thác Bà Tánh Linh, kiếm ít thực phẩm vào thác ăn chơi, ưu tiên các loại chế biến sẵn vịt quay, gà nướng + bánh mì/bún
16h00: rời thác ra QL1 về đến Biên Hòa kết thúc chương trình, ai ăn nhậu nữa là tùy sức.

Chi phí: 150-200k + xăng xế ôm tự chia ~ 100k ~ 400km


Lưu ý:

* Mỗi thành viên tự chuẩn bị:
- Áo mưa, áo ấm, đèn pin, thuốc men cá nhân
- Lều , võng , túi ngủ
- Chén muỗng đũa
- 0.5 - 1.5l Nước uống, đoàn sẽ mua bình 21lit tại Madaguoi
- Mì gói, trà, café, đồ ăn thêm nếu có nhu cầu

* Các bạn được tự do hoàn toàn trong khuôn khổ cho phép ^^, bạn ko muốn leo lên núi có thể ở lại trại, bạn muốn đi đường rừng mình sẽ chỉ đường nhưng phải có sự đồng thuận xế - ôm hoặc là xế độc hành, bạn có thể đến trễ về sớm miễn là biết đường để đi, tham gia những đoạn nào thủ quỹ tính tiền đúng phần ấy cho bạn, khỏi lăn tăn

* off 1 buổi duy nhất vào thứ 5 trước ngày đi để sắp xếp xế - ôm, thứ 6 mua đồ tại Big C q10 , riêng các t5 trong tuần nếu ko mưa có thể 19h ra tám chuyện tại cv Hoàng Văn Thụ chỗ PKM hay off, gọi Phi 0908800388


Bạn nào tham gia vui lòng để lại sđt / ở quận mấy / xế - ôm / vật dụng mang theo: lều,bạt, bếp gas, nồi ... hoặc pm cho mình nếu ko muốn public sđt

hi-speed
19-06-2012, 13:20
Póc tem.....hehehehehehe, coi bộ join được đây

Đoan Đoan
19-06-2012, 13:24
Welcom bạn. Khi nào có off mình sẽ SMS hen

hi-speed
19-06-2012, 13:32
Dạ chị ơi....em ở Vũng Tàu nên k off được gì đâu ạ, đồ dùng cá nhân : lều, võng, .....thì em hơi bị dư nên tạm thời là ổn

Đoan Đoan
19-06-2012, 13:36
Ok guy!
Em sẽ đèo em gái Chị, em nó học du lịch nên muốn đi, đi lần đầu mà ko có ai đèo hết nè. Chị cũng đi. Vậy 30-6 C sẽ thông báo em sau nha,E nhớ save số C lại ha

hi-speed
19-06-2012, 14:05
Dạ em cám ơn chị....0909.020.429 là số fone của e ạ

Đoan Đoan
19-06-2012, 16:56
Bạn nào muốn đi PM nha, vẫn còn tuyển.

Nguoi_Binh_Duong
21-06-2012, 09:22
Tình hình là nhà PBD cuối tuần này đi Đạ Tẻh, Mình chưa đến chỗ này nhưng nghe nói tình hình an ninh trong Thác Triệu Hải không được tốt lắm, mọi người khuyên không nên cắm trại tại đây, plan của PBD tại :
https://www.phuot.vn/threads/36712-Th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-CLB-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-B%C3%ACnh-D%C6%B0%C6%A1ng/page190

Cảnh báo an ninh trang 195.
Chủ thớt cho mình góp ý một chút, đừng giận nghe.

myloveforyou_008
21-06-2012, 10:00
Mình muốn đăng ký 1 ôm nũa có được không?
sdt của minh là 0938 119 008 gap LULU.minh 23t o q12

hi-speed
21-06-2012, 10:41
Thật ra chuyện mất an ninh khi có bọn lâm tặc, dân đai gỗ....thì cái chắc rồi, đoàn đi có nữ nên mức độ an ninh càng phải nâng cao, đụng với bọn này thật là mất vui nhưng 1 khi không còn cách nào nữa thì 1-2-3 cả đám xông lên đập chết vài thằng là xong, bọn kia hùng hổ to mồm vì ai cũng sợ bọn đó sủa nên được nước làm tới thôi, tất nhiên khi đi mà có chuyện như vầy cũng mất vui nhưng nếu vì lý do an ninh cho các mem nữ thì cũng phải làm thôi, em cũng đã từng như vậy khi đi chuyến phượt với hội moto và khi bị các thành phần bất hảo có ý xâm phạm các mem nữ, em là thằng đầu tiên ra tay với bọn nó....cũng bị ăn vài đấm nhưng kết quả cuối cùng là bọn kia knock out hết.... bực mình là trong đoàn có nhiều anh giai dẻo mồm khi cắm trại, cứ như là cái gì trên đời này cũng không qua khỏi tầm hiểu biết của các anh ý nhưng khi có chuyện là mồm ngậm chặt lại, mặt cắt k còn hột máu....tất nhiên mỗi người mỗi tính và chả có ai có cái tính giang hồ như em nhưng thử hỏi đàn giỏi hát hay, dẻo mồm tán gái mà khi có chuyện như thế nhưng sợ xanh mặt thì có còn là nam nhi nữa không ? nói thật là bữa hum đó sau khi knock out mấy thằng càn rỡ kia thì cả đám đang điểm quân số và chuẩn bị rút khỏi chiến trường càng nhanh càng tốt vì đó không phải là điạ bàn của mình thì chú kia nói nhanh như két vừa lột lưỡi : trùi ui, hồi nãy tui thấy tụi nó là tui nghi lắm rồi mà tui sợ tui nói ra là các bạn không tin chứ nhìn mặt mấy thằng đó là biết gian rồi mà, chứ người đàng hoàng ai lại cầm cây đi giữa đường ra, mà đi từ rừng ra mới ghê chứ, phải mà tui biết trước là tui kêu công an còng đầu tụi nó....bla.....bla.....bal.... nói thật là tý nữa em quai cho anh giai ấy 1 nhát, có giỏi như vầy sao không có phản ứng bảo vệ bạn gái hồi nãy đi chứ

Quay lại vấn đề, nếu chỗ đó mà an ninh phức tạp như vầy thì em thấy đoàn ta chuyển hướng lên Đà Lạt chơi luôn cho mát mẻ hoặc ra thằng Phan Thiết để có nhiều thời gian trình diễn bikini của các chị gái nhà mềnh nữa.......chờ thông tin của chị Đoan Đoan ạ

Đoan Đoan
21-06-2012, 11:15
Thật ra chuyện mất an ninh khi có bọn lâm tặc, dân đai gỗ....thì cái chắc rồi, đoàn đi có nữ nên mức độ an ninh càng phải nâng cao, đụng với bọn này thật là mất vui nhưng 1 khi không còn cách nào nữa thì 1-2-3 cả đám xông lên đập chết vài thằng là xong, bọn kia hùng hổ to mồm vì ai cũng sợ bọn đó sủa nên được nước làm tới thôi, tất nhiên khi đi mà có chuyện như vầy cũng mất vui nhưng nếu vì lý do an ninh cho các mem nữ thì cũng phải làm thôi, em cũng đã từng như vậy khi đi chuyến phượt với hội moto và khi bị các thành phần bất hảo có ý xâm phạm các mem nữ, em là thằng đầu tiên ra tay với bọn nó....cũng bị ăn vài đấm nhưng kết quả cuối cùng là bọn kia knock out hết.... bực mình là trong đoàn có nhiều anh giai dẻo mồm khi cắm trại, cứ như là cái gì trên đời này cũng không qua khỏi tầm hiểu biết của các anh ý nhưng khi có chuyện là mồm ngậm chặt lại, mặt cắt k còn hột máu....tất nhiên mỗi người mỗi tính và chả có ai có cái tính giang hồ như em nhưng thử hỏi đàn giỏi hát hay, dẻo mồm tán gái mà khi có chuyện như thế nhưng sợ xanh mặt thì có còn là nam nhi nữa không ? nói thật là bữa hum đó sau khi knock out mấy thằng càn rỡ kia thì cả đám đang điểm quân số và chuẩn bị rút khỏi chiến trường càng nhanh càng tốt vì đó không phải là điạ bàn của mình thì chú kia nói nhanh như két vừa lột lưỡi : trùi ui, hồi nãy tui thấy tụi nó là tui nghi lắm rồi mà tui sợ tui nói ra là các bạn không tin chứ nhìn mặt mấy thằng đó là biết gian rồi mà, chứ người đàng hoàng ai lại cầm cây đi giữa đường ra, mà đi từ rừng ra mới ghê chứ, phải mà tui biết trước là tui kêu công an còng đầu tụi nó....bla.....bla.....bal.... nói thật là tý nữa em quai cho anh giai ấy 1 nhát, có giỏi như vầy sao không có phản ứng bảo vệ bạn gái hồi nãy đi chứ

Quay lại vấn đề, nếu chỗ đó mà an ninh phức tạp như vầy thì em thấy đoàn ta chuyển hướng lên Đà Lạt chơi luôn cho mát mẻ hoặc ra thằng Phan Thiết để có nhiều thời gian trình diễn bikini của các chị gái nhà mềnh nữa.......chờ thông tin của chị Đoan Đoan ạ
Thanks mọi người đã góp ý, tks Hi speed nha.
Lịnh trình chuyến này chị ko làm Leader, bu càng theo thôi, vì thiếu xế nên tạo topic tìm xế.
Lịch trình:http://www.facebook.com/events/236108846504736/
@Hi-speed: Vậy Em nên đi nha,có em mới yên tâm nè.

lactamha
21-06-2012, 11:16
Lâu quá không gặp bác Hi-speed, không biết bác còn chạy chiếc "rẻ bèo" 250 hem ta.
Trở lại vấn để nè, em thấy nếu chuyển sang Phan Thiết được thì tốt, em đang thèm tắm biển đây ạ, còn không thì trên cung đường có điểm là Thác Mai cũng an ninh mà thác với cá lăng cũng ngon đó. Chờ tin bác và chủ xị xem thế nào rồi xin đu theo luôn, hihi...

vanphibk
21-06-2012, 11:18
Buổi ngày trong khu vực thác vắng lắm, gặp đc một bác đi chặt le trên rừng về, và một cặp nam nữ vào thác, cũng trò chuyện vui vẻ.

Buổi đêm này mình sẽ hỏi thăm kỹ tình hình từ người dân, từ xã. Nếu ko ổn thì 9h 9h30 quay ra lại Madagui dựng lều ngay bờ hồ trung tâm. Vì đoàn đông nên sẽ ko đổi lịch trình đi quá xa chương trình.

Mà đoàn đông như quân Nguyên thì sợ cha con đứa nào, khéo lên chiếm đất làm trùm khu đấy luôn quá ^^

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/310002_10150794556324791_1066917097_n.jpg

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150794556324791&set=a.10150794554504791.429206.750889790&type=3

vanphibk
21-06-2012, 11:37
Lâu quá không gặp bác Hi-speed, không biết bác còn chạy chiếc "rẻ bèo" 250 hem ta.
Trở lại vấn để nè, em thấy nếu chuyển sang Phan Thiết được thì tốt, em đang thèm tắm biển đây ạ, còn không thì trên cung đường có điểm là Thác Mai cũng an ninh mà thác với cá lăng cũng ngon đó. Chờ tin bác và chủ xị xem thế nào rồi xin đu theo luôn, hihi...

Biết nick lâu mà chưa bao giờ gặp, hay đi chung chuyến này luôn? Sang hôm sau bác vẫn có thể tách đoàn chạy được xuống Kê Gà, Lagi hay Bình Châu, Hồ Cốc

Đoan Đoan
21-06-2012, 11:52
Lâu quá không gặp bác Hi-speed, không biết bác còn chạy chiếc "rẻ bèo" 250 hem ta.
Trở lại vấn để nè, em thấy nếu chuyển sang Phan Thiết được thì tốt, em đang thèm tắm biển đây ạ, còn không thì trên cung đường có điểm là Thác Mai cũng an ninh mà thác với cá lăng cũng ngon đó. Chờ tin bác và chủ xị xem thế nào rồi xin đu theo luôn, hihi...
Nghe hấp dẫn quá, Bạn join chuyến này đi, rồi tuần sau mở 1 chuyến đi như thế, hấp dẫn thật đó, cá lăng thì tuyệt rồi.

binhya
21-06-2012, 12:14
Mình cũng tham gia chuyến này nên hiện trong Face mình đang đóng góp ý kiến không ngủ trong thác đây.

tintin12
21-06-2012, 12:28
Vài hình ảnh thác mái hồi tháng 3 nè

Cá lăng nướng muối ớt

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424134_10150643303087270_1884763026_n.jpg

BBQ buổi tối với Gà nướng muối ớt - cháo gỏi gà - Bia 333

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/431605_10150643324317270_1712519341_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/539842_10150709635707270_1508933300_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/543445_10150709596452270_499259285_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/539842_10150709635692270_960373944_n.jpg

Bàu nước sôi Thác Mai

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418978_10150643317522270_105461235_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/431605_10150643324317270_1712519341_n.jpg

lactamha
21-06-2012, 12:36
@Vanphibk, Đoan Đoan: Mình sẽ sắp xếp công việc để theo anh em cho vui, ngồi nhà làm riết dễ bị điên lắm, hy vọng sẽ không có gì đột xuất.

hi-speed
21-06-2012, 13:47
Lâu quá không gặp bác Hi-speed, không biết bác còn chạy chiếc "rẻ bèo" 250 hem ta.
Trở lại vấn để nè, em thấy nếu chuyển sang Phan Thiết được thì tốt, em đang thèm tắm biển đây ạ, còn không thì trên cung đường có điểm là Thác Mai cũng an ninh mà thác với cá lăng cũng ngon đó. Chờ tin bác và chủ xị xem thế nào rồi xin đu theo luôn, hihi...

Ai vậy chài.....sao bít em chạy con rẻ bèo vậy ta ? mà hổng lẽ mình nổi tiếng như vầy sao .....hehehehehe

Chuyến đi này là em được phân công 1 nhiệm vụ cực kỳ wan trọng .....đó là chở em gái chị Đoan Đoan với đìu kiện là hổng được làm gì hết á.... như vầy coi như nhiệm vụ bất khả thi của Tom Cruise chứ đùa à.....hehehehe, sau khi xong thì em cũng theo đoàn về SG luôn chứ chưa về VT đâu ạ còn vụ cá lăng thì chắc để mơi mốt nghen

Đoan Đoan
21-06-2012, 14:09
Ai vậy chài.....sao bít em chạy con rẻ bèo vậy ta ? mà hổng lẽ mình nổi tiếng như vầy sao .....hehehehehe

Chuyến đi này là em được phân công 1 nhiệm vụ cực kỳ wan trọng .....đó là chở em gái chị Đoan Đoan với đìu kiện là hổng được làm gì hết á.... như vầy coi như nhiệm vụ bất khả thi của Tom Cruise chứ đùa à.....hehehehe, sau khi xong thì em cũng theo đoàn về SG luôn chứ chưa về VT đâu ạ còn vụ cá lăng thì chắc để mơi mốt nghen
Hic, em comment vậy làm C run rồi nhen, k biết có nên sắp ôm khác cho em ko đây, Em gái Chị nó hiền lắm :(

hi-speed
21-06-2012, 15:12
Dạ....chị sắp ôm khác đi chứ đừng để em gái chị ôm em.....mà ôm là chị em mới chịu à nghen.....be.....be.....be.....

langtulangdu
21-06-2012, 20:52
Nếu còn thiếu xế thì cho mình một suất nhé

Đoan Đoan
21-06-2012, 21:54
Nếu còn thiếu xế thì cho mình một suất nhé

Còn đó bạn, bạn muốn đi thì join vô face này và đăng kí đi.
http://www.facebook.com/events/236108846504736/

hi-speed
22-06-2012, 08:34
Chị Đoan Đoan....hôm nay mới xem kỹ lại và em có thể sẽ không theo đoàn...lý do là hồi đầu em tưởng rằng chỉ có vài ba người or nhóm của chị đi thì em tháp tùng theo ngay chứ bây giờ ngó lại fc và thấy người đi đông như quân Nguyên thế này trong khi em chẳng biết 1 ai .... nói thật là em cũng ngại lắm, nếu như cùng là mem trên phượt và tổ chưc đoàn thì ok ngay nhưng đây lại là bạn của chị rồi em lại chạy theo bám đuôi....nếu như là 1 nhóm nhỏ thì hoàn toàn không sao và có thể hòa đồng chung chứ đây lại là 1 nhóm rất lớn và sự thật là em không quen biết 1 ai cả và đó lại là nhóm của bên chị nữa....nói thật là em đã xin ông chủ chỗ cảng cá mà em làm bốc vác để nghỉ fép mấy ngày để đi với chị nhưng giờ.....có lẽ em xin rút lui chi à

NET
22-06-2012, 09:06
Mình cũng có nghe nói tình hình bất an trong khu vực mà các bạn sẽ đến nhưng chưa có dịp trải nghiệm thực tế thế nào. Mình nghĩ các bạn cũng nên tham khảo thêm thông tin cho nơi sẽ đến và hạn chế đến mức tối đa những gì có thể bởi nếu dây vào thì chuyến đi nghĩ dưỡng sẽ trở thành nỗi buồn nhân đôi. Chúc cho đoàn mình có những trãi nghiệm thú vị và nếu có thể thì làm một bài viết về hành trình chuyến đi cho anh em tham khảo nhé.

vanphibk
22-06-2012, 09:09
Chị Đoan Đoan....hôm nay mới xem kỹ lại và em có thể sẽ không theo đoàn...lý do là hồi đầu em tưởng rằng chỉ có vài ba người or nhóm của chị đi thì em tháp tùng theo ngay chứ bây giờ ngó lại fc và thấy người đi đông như quân Nguyên thế này trong khi em chẳng biết 1 ai .... nói thật là em cũng ngại lắm, nếu như cùng là mem trên phượt và tổ chưc đoàn thì ok ngay nhưng đây lại là bạn của chị rồi em lại chạy theo bám đuôi....nếu như là 1 nhóm nhỏ thì hoàn toàn không sao và có thể hòa đồng chung chứ đây lại là 1 nhóm rất lớn và sự thật là em không quen biết 1 ai cả và đó lại là nhóm của bên chị nữa....nói thật là em đã xin ông chủ chỗ cảng cá mà em làm bốc vác để nghỉ fép mấy ngày để đi với chị nhưng giờ.....có lẽ em xin rút lui chi à

Nhóm PKM chớ nhóm nào, phượt tử cả, một số bạn mới, còn phần nhiều là bạn bè đã đi chung những chuyến trước với mình. Đến đó đi làm vài ly rượu là quen biết ngay.

NET
22-06-2012, 09:11
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/539842_10150709635692270_960373944_n.jpg
Bức ảnh này cầm ghi ta chơi điệu slow chậm chậm hát bài "ngại ngùng" là hết xảy luôn.

Anh Tú
22-06-2012, 10:28
E xin 1 xế nhe, boy, ở tân bình, để h nay e xắp xếp lại rùi mai quyết định lun...:D có ai đi chung cho vui.
Máy ở nhà vô facebool k dc, có gì liên lạc với ai...
================================================== ======

vanphibk
22-06-2012, 10:34
E xin 1 xế nhe, boy, ở tân bình, để h nay e xắp xếp lại rùi mai quyết định lun...:D có ai đi chung cho vui.
Máy ở nhà vô facebool k dc, có gì liên lạc với ai...
================================================== ======

Phi Nguyen , yh: vanphibk , 0908800388


Ưu tiên tuyển xế, hoặc cặp xế ôm, và số lượng chốt từ 64-80 người.

==========================

- Các địa điểm tập trung và dừng nghỉ trên đường di chuyển ( tra google hoặc wikimapia.org nếu ko biết nó nằm ở đâu )
o Cây xăng Comeco ngã 4 Hàng Xanh, đổ xăng đầy bình
o Cổng Suối Tiên
o Công viên ngã 3 Tam Hiệp
o Ngã 3 Dầu Giây _ Khu hành chính huyện Thống Nhất
o Cầu La Ngà
o Thị trấn Tân Phú – đổ xăng
o Madaguoi – đi chợ
o Thác Triệu Hải
o Madaguoi
o Thị trấn Võ Xu _ Hồ Biển Lạc
o Thị trấn Lạc Tánh _ đi chợ _ đổ xăng _ đi Thác Bà
o Thị trấn Tân Minh
o Thị xã Long Khánh _ đổ xăng
o Biên Hòa _ kết thúc tại đây, ai ăn nhậu nữa thì vào quán lẩu bò
o Sài Gòn

- Dự tính chi phí các bữa ăn để hậu cần đi chợ
o Bữa trưa: 20k => cứ 10 người 1kg thịt, giò chả các loại + bánh mì + rau , cà chua, dưa chuột
o Bữa chiều tối: 25k => cứ 10 người 1.5kg sườn non + bánh mì, bún + khoai tây, cà rốt
o Bữa nhậu khuya: 35k => cứ 10 người 1kg thịt ba rọi, 1 con gà ~ 1kg5, 1kg cá lóc + rau củ quả các loại
o Bữa trưa hôm sau: 50k => rút kinh nghiệm những bữa trước mua cho hợp lý, có thể ăn từ trưa -> chiều. Trong bữa này bác nào muốn uống bia thì góp tiền theo sức uống mua vào thác ăn nhậu.
o Tổng cộng 130k, còn lại 20k dành mua vật dụng, đổi gas, rượu, linh tinh….
o 2 bữa trưa và bữa chiều tối ngày đầu giải quyết nhanh gọn lẹ để còn thời gian vui chơi, các bữa còn lại lai rai nhậu tới đâu nấu tới đó
o 2 bữa sáng và chiều tối ngày hôm sau chia ra nhiều quán để ăn cho nhanh, tự túc
- Về phân chia nhóm
o Phân chia 16-20 người/nhóm, có 4 nhóm
o Có nhóm trưởng chỉ dẫn các bạn sinh hoạt, vui chơi
o Có hậu cần chỉ dẫn các bạn nấu và ăn uống
o Chỉ lấy đồ ăn từ bếp của nhóm mình

- Về vật dụng, lều bạt
o Lều của cá nhân dùng riêng dựng riêng ra một góc để tránh bị các thành viên khác vào nhầm
o Lều của cá nhân dùng chung cho đoàn dựng riêng một khu vực, để tránh nhầm lẫn khi thu dọn, dành cho nam dùng
o Lều của đoàn chuẩn bị dựng riêng một khu vực, để khi thu dọn ko bị nhầm lẫn với các lều cá nhân, dành cho nữ dùng, phần dư sẽ để nam dùng
o Nơi cắm trại có lán mái tôn giữ xe, nhưng nhỏ, nên đem theo nhiều bạt, khi mưa dựng lên để có chỗ trú
- Về tư trang, tiền bạc
o Không mang quá nhiều tiền và đồ quý giá, tiền nên để trong thẻ
o Đoàn đông nên khó kiểm soát, tuyệt đối ko mượn/ cho mượn đồ đáng giá nếu ko quen từ trước
o Trước khi di chuyển, kiểm tra lại đồ đạc để nếu mất thì báo cáo và xử lý ngay được

=======================================

Nội dung chi tiết chuyến đi:

Ngày 30.6:
05h30: tập trung tại cây xăng Comeco ngã tư Hàng Xanh, là cây xăng đầu tiên bên phải hướng ra Thủ Đức, ăn sáng xôi/bánh mì tự túc
06h00: đi SG - TT Madagoui: 150km, trong lúc đợi đi chợ sắm đồ ăn, các thành viên có thể café, dạo chơi, chụp hình 40p
10h30: đi xã Triệu Hải - thác Triệu Hải:20km, nghỉ ngơi tắm thác, ăn trưa bánh mì/bánh mì lát + giò chả thịt nguội , thịt nóng
13h00: băng rừng lên đỉnh núi
17h00: xuống lại thác, ăn nhẹ bữa tối bánh mì/bún + sườn heo nấu cà ri
19h00: chơi
21h00: nhậu: ba rọi xông khói/ chiên , gà nướng / nấu cháo, cá lóc nướng / nấu cháo, các loại rau củ quả nướng được ~ khoai, bắp, cà tím
00h00: ngắm sao khuya, tâm sự đêm trăng

Ngày 01.07:
06h30: ra lại TT Madagoui cafe ăn sáng tự túc, các thành viên chia nhiều quán ăn cho nhanh gọn lẹ
07h30: đi đường Đambri - hồ Biển Lạc - thác Bà Tánh Linh, kiếm ít thực phẩm vào thác ăn chơi, ưu tiên các loại chế biến sẵn vịt quay, gà nướng + bánh mì/bún
16h00: rời thác ra QL1 về đến Biên Hòa kết thúc chương trình, ai ăn nhậu nữa là tùy sức.

Chi phí: 150-200k + xăng xế ôm tự chia ~ 100k ~ 400km


Lưu ý:

* Mỗi thành viên tự chuẩn bị:
- Áo mưa, áo ấm, đèn pin, thuốc men cá nhân
- Lều , võng , túi ngủ
- Chén muỗng đũa
- 0.5 - 1.5l Nước uống, đoàn sẽ mua bình 21lit tại Madaguoi
- Mì gói, trà, café, đồ ăn thêm nếu có nhu cầu

* Các bạn được tự do hoàn toàn trong khuôn khổ cho phép ^^, bạn ko muốn leo lên núi có thể ở lại trại, bạn muốn đi đường rừng mình sẽ chỉ đường nhưng phải có sự đồng thuận xế - ôm hoặc là xế độc hành, bạn có thể đến trễ về sớm miễn là biết đường để đi, tham gia những đoạn nào thủ quỹ tính tiền đúng phần ấy cho bạn, khỏi lăn tăn

* off 1 buổi duy nhất vào thứ 5 trước ngày đi để sắp xếp xế - ôm, thứ 6 mua đồ tại Big C q10 , riêng các t5 trong tuần nếu ko mưa có thể 19h ra tám chuyện tại cv Hoàng Văn Thụ chỗ PKM hay off, gọi Phi 0908800388

========================================

Đoan Đoan
22-06-2012, 11:24
Chị Đoan Đoan....hôm nay mới xem kỹ lại và em có thể sẽ không theo đoàn...lý do là hồi đầu em tưởng rằng chỉ có vài ba người or nhóm của chị đi thì em tháp tùng theo ngay chứ bây giờ ngó lại fc và thấy người đi đông như quân Nguyên thế này trong khi em chẳng biết 1 ai .... nói thật là em cũng ngại lắm, nếu như cùng là mem trên phượt và tổ chưc đoàn thì ok ngay nhưng đây lại là bạn của chị rồi em lại chạy theo bám đuôi....nếu như là 1 nhóm nhỏ thì hoàn toàn không sao và có thể hòa đồng chung chứ đây lại là 1 nhóm rất lớn và sự thật là em không quen biết 1 ai cả và đó lại là nhóm của bên chị nữa....nói thật là em đã xin ông chủ chỗ cảng cá mà em làm bốc vác để nghỉ fép mấy ngày để đi với chị nhưng giờ.....có lẽ em xin rút lui chi à

Ok guy.
Don't mention it.
see you later.
I look at you same my young brother.

lactamha
22-06-2012, 11:40
@Bác Hi-Speed: em gặp bác hôm đi Hắc Dịch ở Bà Rịa năm kia đó (em là người tách đoàn về sớm nhất :T)
@ Đoan Đoan: qua thời SV, giờ liên quan đến cơm áo gạo tiền nên muốn đi cứ bị mấy dzụ này kéo lại, khổ thế không biết.

hi-speed
22-06-2012, 14:41
Có phải người mượn tui 50k chưa trả không ???? hehehehehe

huuhung
22-06-2012, 21:57
đã chốt đoàn chưa vậy bà con ?
cho mình tham gia một chân với
mình là xế o biên hòa :)):))

vanphibk
22-06-2012, 22:53
đã chốt đoàn chưa vậy bà con ?
cho mình tham gia một chân với
mình là xế o biên hòa :)):))

ok bạn, chiều thứ 5 liên lạc với mình xác nhận lại xem bạn chắc chắn đi hay ko nhé

Anh Tú
23-06-2012, 05:42
Mình muốn 4h chiều chủ nhật có mặt ở sài gòn do bận việc, vậy chủ nhật mấy giờ quay lại sg là đc vậy chủ thớt...
================================================== =============

Anh Tú
23-06-2012, 05:57
Mình định chủ nhật chạy 80km về hồ trị an kiếm chổ chơi, rùi trưa 1 - 2h chạy 80km về sg đc k...
================================================== ======

hi-speed
23-06-2012, 07:38
Ok guy.
Don't mention it.
see you later.
I look at you same my young brother.

U don't but I do...Đi với số lượng quá đông thế này ....chắc chắn không khí sẽ bị loãng, nói là chỗ wen biết thì cũng ok nhưng cùng lắm cũng chỉ vài ba người, còn đây là 60-80 người, nói bậy chứ đi va chạm xe ngoài đường hổng chừng còn bị chửi nữa chứ không à....chị Đoan Đoan, cho em rút lại tên nha, em không hứng thú khi đi chung với đoàn quá đông và toàn là người lạ như vậy, ngỡ rằng là nhóm nhỏ thì có thể nói chuyện giao lưu và hòa đồng ngay chứ kiểu này thì em thua, nếu chị lạp topic khác hoặc tạo nhóm mới thì em theo ngay vì dù sao cũng đã xin nghỉ fép rồi....không có em thì vẫn có người khác chở chị or em chị và cuộc vui vẫn thế mà....chúc chị và nhóm lên đường bình an vui vẻ nhé

vanphibk
23-06-2012, 09:36
Mình muốn 4h chiều chủ nhật có mặt ở sài gòn do bận việc, vậy chủ nhật mấy giờ quay lại sg là đc vậy chủ thớt...
================================================== =============


Mình định chủ nhật chạy 80km về hồ trị an kiếm chổ chơi, rùi trưa 1 - 2h chạy 80km về sg đc k...
================================================== ======

Chạy theo phương án này được, vậy mình ko xếp ôm nữa nhé.

Anh Tú
23-06-2012, 11:48
Ohh, thanks chủ thớt, có gì liên hệ sau....
2 ngày chạy 400km đối với mình quá khủng rùi... :D
=========================

lactamha
23-06-2012, 13:59
@ bác Hi-Speed: từ nhỏ giờ em đâu có mượn tiền ai đâu bác ợ, chắc là bác nhớ lộn người rùi. Có bia ở đây là em phạt bác cái tội này chít luôn nhá (beer)hihi...
@ Đoan Đoan chủ thớt: tình hình là không được rồi, hôm đó mình phải đi qua Sing có công chuyện, hôm qua xem lại lịch công tác mới nhớ.

Anh Tú
24-06-2012, 20:20
Cho hỏi đi rừng mang dép đc k, hay phải mang giày...
---------------------

Đoan Đoan
25-06-2012, 20:28
Cho hỏi đi rừng mang dép đc k, hay phải mang giày...
---------------------

Anh nên mang giày bata đế cao su nhọn tránh rắn rít và di chuyển dễ dàng

Anh Tú
27-06-2012, 10:48
Cho mình rút gạch nhe, cuối tuần đi đám cưới rùi... mọi ng đi vui vẻ... :D
===========================================

hi-speed
27-06-2012, 11:05
Hổng chừng em lại gặp chị hai Đoan Đoan trên nớ cho mà xem,,,,coi lại thấy đông thật, dân địa phương chắc ngan ngẩm vì tự dưng có gần trăm mạng đến fá fách om xòm

binhya
27-06-2012, 12:23
Bạn Hi-speed nói mọi người phá phách om xòm là sao vậy? Bạn không đi thì cũng không nên nói vậy chứ.

Đoan Đoan
27-06-2012, 13:32
Vẫn chưa có xế, đang tìm 1 xế. Bạn nào đi PM nha, chỉ cần xe và người là được rồi. Tks

xuanvien
27-06-2012, 17:42
cho minh tham gia với. mình có thể làm xế .
name: dinh xuan vien. 26t. sdt 0984 6789 87. face: dinhxuanvien .
có thông tin gì thì pm hoặc sms cho mình để mình nắm bắt với nha.

Darwin
27-06-2012, 22:07
Cho anh đăng ký đi option 1 : băng rừng nha.
Tối mai off ở đâu em ?

vanphibk
27-06-2012, 22:31
Mai sẽ off ở canteen trong sân cỏ nhân tạo Huỳnh Tấn khu A41 Cộng Hòa lúc 19h , bản đồ đây

https://no0.upanh.com/b2.s1.d4/a612aafb9a2a7ad05e04f0d44d8c23f6_46624370.huynhtan .jpg

Nhiệm vụ của các bạn: đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân, đăng ký các vật dụng có thể đem theo cho đoàn như bếp nồi, lều bạt, đóng tiền cho thủ quỹ

Giao lưu xế ôm

Có vấn đề gì thắc mắc thì chủ thớt giải đáp

Người đến trước, người đến sau, nên chủ thớt sẽ ko phổ biến gì thêm, mọi nội dung tiếp theo sẽ được gửi qua facebook, phượt.

Đoan Đoan
28-06-2012, 14:46
Loa loa loa, cần tuyển thêm 1 anh nữa, 1 anh nữa thôi

hi-speed
28-06-2012, 15:07
Vậy là chị có ôm em hay không thì bẩu....ua, mà em nhầm, em đi với nhóm khảnhuou vì ít người hơn nên chả có cơ hội ôm chị ....ủa, chị ôm em rồi, lên đó gặp chị nghen

Đoan Đoan
28-06-2012, 15:16
Vậy là chị có ôm em hay không thì bẩu....ua, mà em nhầm, em đi với nhóm khảnhuou vì ít người hơn nên chả có cơ hội ôm chị ....ủa, chị ôm em rồi, lên đó gặp chị nghen

Chân thành cảm ơn Em đã có ý tốt, chúc Em có 1 chuyến đi thú vị và may mắn. Chị thì có xế từ đầu rồi, Chị lập topic này để tìm xế cho bạn bè của Chị. Bạn bè vui thì mình mới vui được.

hi-speed
28-06-2012, 19:21
Gà den....lên đó gặp mẹt chị sau nghen....mà chị có leo núi hôn vậy

vanphibk
28-06-2012, 23:01
Sau buổi off mình đã thu tiền của 59 mem, 4 mem về sớm là 9250k, còn hơn chục bạn do ở xa, hoặc bận ko off đc, sẽ thu sáng t7

Theo danh sách đã đóng, có 4 ôm và 5 xế chưa bắt cặp, nên những bạn này vào đây thông tin lên để bắt cặp nhé.