PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chinh phục hồ Hàm Lợn bằng xe đạp



hoanganh2208
18-06-2012, 14:42
Dạo này phong trào đạp xe lên cao. Mình cũng đú đởn sắm xe rồi dụ dỗ được một vài đồng bọn đạp xe theo mình.
Sau một tháng tập luyện chưa được nghiêm túc lắm, mình quyết làm một chuyến đi xa để tăng level, chứ cứ loanh quanh một vòng Hồ Tây rồi về cà phê chém gió thì bao giờ trình mới lên được. Sau khi nghiên cứu các địa điểm quanh Hà Nội thì hồ Hàm Lợn được lựa chọn vì độ xa vừa phải, vừa có núi vừa có hồ nước lại có rừng thông.
Đúng như kế hoạch, 6h sáng thứ 7, ba anh em quần áo chỉnh tề đồ đạc gọn gàng lên đường.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1035.jpg
Vì đi đường xa kiêng chụp 3 nên mình chụp 2 người một

http://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1034.jpg
Mình cũng giới thiệu sơ qua về xe cộ để cả nhà có thể tham khảo thêm.
3 chiếc xe bao gồm 1 chiếc trek 4300 nhập nguyên chiếc qua bác Tuấn ở Bờ kè, 2 chiếc còn lại lắp ở bác Tôn cũng ở bờ kè.
Về cấu hình thì 3 xe gần tương đương, chỉ có chiếc Trek 4300 là nổi trội hơn với group đồ Acera, phanh đĩa dầu.

Quãng đường dự tính khoảng 40km. Tuy nhiên mới đi được 15km đầu, do húng quá cộng với gió ngược chiều thổi mạnh chúng tôi đã nhanh chóng bị mỏi và phải nghỉ lần đầu tiên khi chưa đến cầu Thăng Long.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1041.jpg
Tranh thủ nghỉ tạo dáng một tí

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1043.jpg
Lúc này vẫn còn tươi cười lắm :)

Sau khi nghỉ 5 phút chúng tôi bắt đầu qua cầu Thăng Long. Lúc này tuy lên dốc nhưng không còn ngược gió nên mấy anh em hưng phấn hẳn và lại đi như cua rơ chuyên nghiệp :D

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1045.jpg

Ban đầu theo kế hoạch, chúng tôi sẽ dừng ăn sáng ở trên đường, tuy nhiên do nhẩm tính là với tốc độ này, anh em sẽ đến Hồ Hàm Lợn sớm nên thống nhất là sẽ đến nơi rồi ăn sáng sau. Đây chính là một sai lầm tai hại.

hoanganh2208
18-06-2012, 14:43
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1049.jpg
Tuy gió ngược chiều nhưng chúng tôi nhanh chóng trinh phục đoạn đường Thăng Long nội bài và bắt đầu rẽ vào lối đi Phủ Thành Chương.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1050.jpg
Một con đường tuyệt đẹp trải ra trước mắt khiến ai cũng vô cùng hưng phấn.

Nghỉ ngơi, làm cốc mía đá ngắm máy bay "rơi" =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1052.jpg

Sau khi đi qua khu Airsoft Rừng Thông Xanh, chúng tôi bắt đầu rẽ lên con dốc đi lên núi Hàm Lợn.
Mọi mệt mỏi và vất vả bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mới lên dốc được 100m thì chiếc xe "lắp ráp" của chú em bắt đầu dở chứng. Mặc dù xe đấy lắp đề Alivio 27 tốc độ nhưng chả hiểu sao khi lên líp to thì nó lại nhảy lung tung.
Sau một hồi được các chiên ra tận tình hội chẩn và cứu chữa tuy nhiên do bệnh hiểm cộng với kinh nghiệm của các chiên ra chưa đủ nên chú em đành phải tiếp tục leo dốc với chiếc xe ko lên được líp to :(

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1054.jpg
Đây là con dốc đầu tiên lên núi Hàm Lợn dài cỡ vài trăm mét, dốc khoảng 10%

hoanganh2208
18-06-2012, 14:45
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1056.jpg
Mới đi qua con dốc đầu tiên, mọi hào hứng, hứng thú của anh em đã bay đâu hết.
Mới có con dốc đầu mà đã thế này, cái cảm giác off road nó khác hẳn, bánh xe cứ như dính vào đường đá dăm, dốc lên thì dài cộng với đoạn đường từ nhà lên đến đây đã khiến chúng tôi thấm mệt hay nói cách khác là "tụt pin". Khác hẳn cái cảm giác phê phê năm ngoái khi phi lên đây bằng ô tô :D

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1061.jpg
Dốc dài khiến mọi người thấm mệt, nhưng cảnh vật xung quanh thật là đẹp cộng với lời động viên lẫn nhau khiến tinh thần anh em hưng phấn lên phần nào.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1062.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1066.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1067.jpg
Lên đến đỉnh dốc, dừng lại làm 1 kiểu trước khi down hill

hoanganh2208
18-06-2012, 14:46
Càng lên cao càng mệt nhưng khi bắt đầu đổ dốc thì một cảm giác thật là phê, không có lời nào tả nổi.
Nhưng cũng có con dốc mà anh em không dám phi xe xuống

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1071.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1072.jpg

Xuống hết con dốc này, một con đường nhỏ hiện ra, hai bên đường hoa mua nở tím đẹp tuyệt

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1073.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1075.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1084.jpg

hoanganh2208
18-06-2012, 14:48
Và cuối cùng chúng tôi cũng đã đến đập Hàm Lợn
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1086.jpg

Sau khi chọn một chỗ bằng phẳng có cây che mát, chúng tôi trải bạt và bắt đầu mở đồ ăn thức uống ra.
Trước hôm đi tôi đã để lên ngăn đá tủ lạnh 3 lon cafe sữa đá và một chai nước, sáng ra tôi gói vào một chiếc khăn mặt to cùng đồ ăn để giữ mát. Sau một chuyến đi vất vả được ngồi trong rừng thông ngắm hồ nước, tận hưởng cơn gió mát nhẹ, nhấm nháp lon cafe sữa đá thật là tuyệt cú mèo.

Đây là cảnh của hồ bên cạnh
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1089.jpg

Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong chúng tôi thu dọn đồ đạc và bắt đầu hành trình về Hà nội.
Lượng nước đem theo bao gồm 1 túi nước 2 lít, 3 bình nước 750ml tổng cộng là hơn 4 lít nước vậy mà đã gần hết.

hoanganh2208
18-06-2012, 14:49
Đúng 12h 30 chúng tôi xuất phát, đạp về từ hồ qua làng sao mà sướng thế, vẫn đá dăm nhưng sao trơn thế, đạp nhanh thế. Vậy mà, ra đường cái, nắng to, ngược gió. Chưa tới đường ql2 mà đã há hết cả mồm, nghỉ uống nước thôi (mới được 9km). 3 lon bò húc hết veo. Lúc này mặt đường hơi nóng bốc lên kinh hoàng. 2 cái đùi và đầu gối mỏi nhừ. Qua đầm Vân Trì, có quán nước cạnh bến xe bus, vào thôi dù mới được 10km. Đang uống nước, chiếc trek 4300 đổ xuống đất, chắc tại gió. Ai ngờ, xong 3 cốc trà đá, lốp xe đã bị đinh xuyên táo. May mà có săm dự phòng đem theo, tháo bánh ra thay nhưng ôi thôi, cái van không vừa, van của xe Trek 4300 là van gạo trong khi van đem theo là van giun (to hơn). Thôi đành quay lại tìm hàng vá.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1091.jpg
Vá xong lắp vào tiếp tục về thôi.

Trời nắng như dội vào đầu. Mặc dù đã dấp nước cái khăn rằn quấn lên đầu và che gáy nhưng chỉ đi được 1 đoạn là khăn lại khô cong. Về qua cầu Thăng Long, cả 3 anh em hết pin toàn tập, ghé vào quán trà đá làm 3 cốc nhân trần to. Đã có ý kiến hay gọi taxi về, nhưng rồi bị phản đối ngay "ai lại làm thế" (mệt nhưng vẫn sĩ =))).
Cố gắng lết về đến đầu Yên Phụ, a hàng chè vỉa hè đây rồi, 3 anh em phi vào làm 3 cốc đỗ đen như chết đói. Phê quá. Lúc này hồi tỉnh lại được 1 tẹo rồi. Về nhà thôi. Về đến nhà, đồng hồ điểm 4h30 pm. Trời ạ có hơn 40km đi mất những 4 tiếng.

Đây là hình ảnh track record toàn bộ hành trình tổng cộng quãng đường là 94,5km

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1092.png

Vậy là kết thúc chuyến đạp xe dài đầu tiên (mặc dù so với các bác khác thì cũng chưa dài lắm), thật nhiều cảm xúc thật nhiều kinh nghiệm nhớ đời, giờ up lên để nhớ 1 ngày vất vả mỹ mãn.

tantit1982
18-06-2012, 17:01
Dốc đẹp thế mà các bác ko đổ đèo thì hơi phí!

foolishbeat
27-06-2012, 14:45
Cảnh đẹp, đường đẹp, đồi núi đẹp... Nhưng các bạn đừng lạm dụng mấy từ "chinh phục", "thử thách" nhiều quá nhé. Đất bắc thì không thiếu nơi cho các bạn chinh phục đâu.

hoanganh2208
27-06-2012, 17:10
Cảnh đẹp, đường đẹp, đồi núi đẹp... Nhưng các bạn đừng lạm dụng mấy từ "chinh phục", "thử thách" nhiều quá nhé. Đất bắc thì không thiếu nơi cho các bạn chinh phục đâu.

Cám ơn bác nhắc nhở. Đối với bác thì đạp xe như thế có thể chỉ là dạo chơi, nhưng với trình còi mới tập tành đạp xe thì thế cũng có thể coi là "chinh phục" rồi đấy ạ.

Thanh Yên
29-06-2012, 21:50
Cám ơn bác nhắc nhở. Đối với bác thì đạp xe như thế có thể chỉ là dạo chơi, nhưng với trình còi mới tập tành đạp xe thì thế cũng có thể coi là "chinh phục" rồi đấy ạ.

Cố lên các bạn, ai cũng phải bắt đầu từ con số 0 cả mà, chúc mừng cả nhóm đã hoàn thành cung đường này nhé (b)

nghiavu
16-07-2012, 16:49
đúng quê hương sóc sơn của e bác ạ, nhưng mới đến đây có 1 lần, e cũng đang tập tọe xe đạp đạp xe, hi vọng có dịp dạo quê hương mình bằng xe đạp như các bác :D

Vinh Pham
16-07-2012, 22:31
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1072.jpg
Đường này mà các bác không dám đổ thật phí quá, là mình có chơi touring cũng đổ tuốt.

foolishbeat
17-07-2012, 15:28
Theo kinh nghiệm chụp ảnh (ko phải kinh nghiệm đổ đèo :D) của mình, thì không dễ ăn đâu Vĩnh Phạm ơi nhất là với touring bike vỏ trơn. Vì là khi chụp ở góc đó khó thấy là nó khó nhằn thế nào.

Nhưng với 1 chiếc hard tail vỏ gai/ thắng dầu mà ko đổ thì đúng là hơi phí thật. :D

https://lh5.googleusercontent.com/-zewgCTk5KIQ/T30_HpQVOOI/AAAAAAAAApA/wN05CYNbaPY/s543/IMG_1582.jpg

cái dốc này mình chụp trông cũng hiền lành đó chứ, thế mà xập rãnh té chỏng gọng đó! Đứng từ trên nhìn xuống, nếu mới chơi cũng sợ teo tờ rim ngay.

Vinh Pham
17-07-2012, 18:43
Em thấy mấy bác đi toàn bánh lớn vỏ gai không nên mới nói đến đổ xuống chứ cái xe touring của em mà đổ có mà dập mật.

hoanganh2208
18-07-2012, 15:03
Em thấy mấy bác đi toàn bánh lớn vỏ gai không nên mới nói đến đổ xuống chứ cái xe touring của em mà đổ có mà dập mật.

Các bác nhìn ảnh em chụp rồi chém là ko chuẩn đâu. Quả thực con dốc đấy rất khoai, không phải bọn em nhát đâu ạ, nhưng cũng có thể trình còi nên tự lượng sức mình ko xơi được :)

Em up thêm ảnh con dốc đấy cho các bác xem nhé.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1071.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1068.jpg

gago06
18-07-2012, 15:53
he he, trình còi vẫn là trình còi ạ. An toàn là trên hết vì có khi ngã 1 lần là không dám chạy cả đường bằng chứ chẳng nói đường núi. Em có ku em đóng đinh từ vai xuống giờ vẫn chưa gỡ đâu.
Nói vậy thôi, chứ lần sau đi cũng thử đổ xem sao

gago06
18-07-2012, 15:58
Cảnh đẹp, đường đẹp, đồi núi đẹp... Nhưng các bạn đừng lạm dụng mấy từ "chinh phục", "thử thách" nhiều quá nhé. Đất bắc thì không thiếu nơi cho các bạn chinh phục đâu.

Chinh phục ở đây là chinh phục chính mình thôi bác ợ. Mấy thằng văn phòng lười lao động, chuyến đó là chuyến đi xa đầu tiên. Cả kỹ thuật lẫn kinh nghiệm đều không có, thậm chí còn chẳng thuộc đường nữa.
Bác an ủi bọn em 1 tí nhé :))

foolishbeat
18-07-2012, 20:37
Ờ biết sợ là tốt :D.

Các bạn nên xem youtube ấy, how to downhill on a mtb chẳng hạn, hoặc how to brake, mtb tips... đừng vội coi mấy cái bay nhảy kẻo choáng. Rồi tập đổ đèo cho quen cảm giác. Chậm một tí thôi là ok. Té vài lần là quen ấy mà. :D

Nhân cao hứng tôi nói luôn đổ đèo có 2 dạng té ngã (là tôi tự chia chứ chả ai chia cả) dạng thứ nhất là té do thắng/ phanh :D. Thấy dốc cao quá sợ bóp thắng --> ngã. Bóp thắng trước té lộn cổ xe đè lên người. Bóp thắng sau trượt bánh xòe. etc. Giống nhau ở chỗ té do thắng thì không nguy hiểm lắm. Nhiều khi dốc thấy ghê mà té cũng bình thường. (tôi té nhiều rồi tôi biết =)) )

Dạng té thứ 2 nguy hiểm hơn là té với tốc độ. Do tự tin quá mà bất cẩn, đang chạy nhanh, đổ dốc mà lọt rãnh, vấp đá hoặc vào góc cua ko ôm được hết là xong. Loại té này thì nặng hơn, người xe lẫn lộn. (răng môi có khi cũng lẫn lộn luôn ha ha).

Khi mới tập tôi hỏi anh bạn đã chơi ngon là "đổ dốc thì thắng thế nào?" anh ta chỉ nói "phải cảm nhận thắng và bánh xe" hic... cảm nhận thế quái nào chứ.

Đến giờ thì tôi vẫn chưa cảm nhận được thắng và bánh xe (độ bám mặt đường) nhưng tôi rút ra một kinh nghiệm nho nhỏ, đó là bánh xe phải lăn, mà lăn chậm thôi. Nó mà lết là bạn chuẩn bị té theo bài một, còn nó mà lăn nhanh quá là bạn chuẩn bị té dạng 2 :D. Lần tới các bạn đi "mõm heo" lại đi và đổ thử con dốc đó xem (có con dốc ngon thế để tập luyện ). Tôi tin các bạn làm được. :)

hoanganh2208
18-07-2012, 22:01
Khi mới tập tôi hỏi anh bạn đã chơi ngon là "đổ dốc thì thắng thế nào?" anh ta chỉ nói "phải cảm nhận thắng và bánh xe" hic... cảm nhận thế quái nào chứ.

Đến giờ thì tôi vẫn chưa cảm nhận được thắng và bánh xe (độ bám mặt đường) nhưng tôi rút ra một kinh nghiệm nho nhỏ, đó là bánh xe phải lăn, mà lăn chậm thôi. Nó mà lết là bạn chuẩn bị té theo bài một, còn nó mà lăn nhanh quá là bạn chuẩn bị té dạng 2 :D. Lần tới các bạn đi "mõm heo" lại đi và đổ thử con dốc đó xem (có con dốc ngon thế để tập luyện ). Tôi tin các bạn làm được. :)

Dạ hôm sau hôm đi "mõm heo" này 2 tuần, bọn em có đi tiếp đền Sóc và leo lên tượng đài Thánh Gióng. Lúc xuống bọn em đã tập đổ cái dốc này rồi ạ. Xuống đến nơi đúng là vãi hết cả các thứ :))

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1188.jpg

gago06
19-07-2012, 08:52
Chắc chắn lần sau đi hàm lợn bọn em sẽ đổ con dốc ấy. Cũng thử xem ngã nó ntn :))

flamencol78
25-07-2012, 16:57
Cảnh đẹp, đường đẹp, đồi núi đẹp... Nhưng các bạn đừng lạm dụng mấy từ "chinh phục", "thử thách" nhiều quá nhé. Đất bắc thì không thiếu nơi cho các bạn chinh phục đâu.

he he, đối với những người mới đi xe lần đầu tâm trạng và cảm xúc đúng là như vậy mà. Và những cái lần đầu luôn là những cái đáng nhớ nhất :D

foolishbeat
26-07-2012, 18:18
Dạ hôm sau hôm đi "mõm heo" này 2 tuần, bọn em có đi tiếp đền Sóc và leo lên tượng đài Thánh Gióng. Lúc xuống bọn em đã tập đổ cái dốc này rồi ạ. Xuống đến nơi đúng là vãi hết cả các thứ :))

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1188.jpg

Đạp một phát không nghỉ mà lên tới đây đã là thành tích, cái dốc này cao lắm. Còn đổ cầu thang bằng hard tail thì cũng ok thôi. Đổ thử xem cái khung nó tốt cỡ nào :P

Nếu không xì bớt hơi đi thì có nguy cơ hỏng một số thứ trên người và trên xe đó. :)

hoanganh2208
31-07-2012, 13:15
Chứng tỏ xe của bọn em cũng không đến nỗi nào, đổ xong cái dốc toàn bậc này ko thấy xe bị làm sao :)


Đạp một phát không nghỉ mà lên tới đây đã là thành tích, cái dốc này cao lắm. Còn đổ cầu thang bằng hard tail thì cũng ok thôi. Đổ thử xem cái khung nó tốt cỡ nào :P

Nếu không xì bớt hơi đi thì có nguy cơ hỏng một số thứ trên người và trên xe đó. :)

hoangvanhiep
02-09-2013, 16:33
Tour mới đi ngày 01.09.2013 tại Hàm Lợn:

http://www.youtube.com/watch?v=aIsYRrL1I1k
http://www.youtube.com/watch?v=5RXonCY94Vo
http://www.youtube.com/watch?v=rSglFzqLCCQ
http://www.youtube.com/watch?v=u7bqAgfnR-U
http://www.youtube.com/watch?v=MwGUg8Abj7k
http://www.youtube.com/watch?v=aYALV6TrCCA

http://www.youtube.com/watch?v=ByjmimdVUwo
http://www.youtube.com/watch?v=qIbt9ZV0lpU
http://www.youtube.com/watch?v=z3n8q-RzXmM
http://www.youtube.com/watch?v=f2ayhih31FU

BuiCongThanh
05-09-2013, 11:37
Bạn ơi lần sau đi thì gọi mình nhé .Mình là Thành ,sinh năm 83 .Mobile :0936303668

Vũ Trường Lâm
05-09-2013, 15:22
Các bác đạp vất vả vì đạp chưa đúng cách. Như em thấy bác gì đi con Corratec, chân đạp như thế là sẽ bị mỏi và ko đi được xa. Đạp xe thể thao khác với đạp xe mini hằng ngày ạ :D

Chúc mừng bác chuyến đi đã thành công. Góp vui với bác một tấm của bọn em đi cách đây gần 2 năm.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_8553-1.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/IMG_8553-1.jpg.html)

chimcuckoo
05-09-2013, 22:24
Chủ Nhật tới nhé www.facebook.com/groups/146809148790319/
Bạn ơi lần sau đi thì gọi mình nhé .Mình là Thành ,sinh năm 83 .Mobile :0936303668

BuiCongThanh
06-09-2013, 09:46
KO biết chủ nhật có hết mưa ko đây ...

BuiCongThanh
08-09-2013, 13:48
Chủ Nhật tới nhé www.facebook.com/groups/146809148790319/
Xin lỗi bạn nhé .Chủ nhật mình phải đi đám cưới nên ko tham gia được .Mình đã send request join group rồi đấy .