PDA

View Full Version : Tà Cú, Phan Thiết, hải đăng Kê Gà - Hành trình của trai tài, gái sắc 3 miền.



Ác Thần
17-06-2012, 11:47
Chúng ta đã về nhà sau 2 ngày 2 đêm rong ruổi trên những con đường tươi đẹp. 6 con người từ 3 miền của Tổ quốc, tụ hội về đây, trong một chuyến đi giàu cảm xúc và giàu tình cảm.

Ác Thần thay mặt thớt Linh Nguyen Ngoc lập topic hồi ức cho anh chị em chia sẻ cảm nhận của mình ;)
* Thành viên đoàn:
- Xe 1: Ác Thần, Quảng Ngãi, xe thồ hàng kiêm dẫn đoàn.:(
- Xe 2: Chủ thớt Linh Nguyen Ngoc và em họ tên Kiều, TP.HCM.
- Xe 3: Nobita ( Thắng), Hà Nội và bạn Cương, Hải Dương.
- Xe 4: Anh thien1983 ( Thiện), Đồng Nai, chốt đoàn.

* Tóm tắt hành trình:

+/ Đêm 14/06:
- 18h xuất phát từ ngã tư Hàng Xanh, thẳng tiến Bình Thuận
- 23h30: Đến chân núi Tà Cú, không được leo đêm nên hạ trại nghỉ ngơi.
+/ Ngày 15/06:
- 5h30: Dậy dọn dẹp chiến trường, vệ sinh cá nhân.
- 6h15: Gửi xe, gửi đồ, ăn sáng, chuẩn bị leo núi.
- 7h: Bắt đầu leo núi Tà Cú.
- 10h: Lên đến chùa, vào lễ Phật, thăm quan tượng Phật nằm dài 49m.
- 10h30: Cả nhóm muốn chinh phục đỉnh núi.
- 11h: Sau nửa tiếng leo trèo qua đá, vạch lá cây rừng, phía trước đã không còn đường tiến, nhóm xuống núi, chinh phục đỉnh thất bại.
- 12h: Đặt chân xuống mặt đất, nghỉ ngơi, chuẩn bị đi Phan Thiết.
- 13h30: Đến Phan Thiết, đi Đồi Cát.
- 14h30: Chơi trượt cát chán chê, ghé Mũi Né, thẳng tiến Mũi Điện.
- 16h30: Đến Mũi Điện, gửi xe.
- 17h: Đổ bộ hải đăng Kê Gà.
- 18h: Tắm rửa, chuẩn bị BBQ.
- 19h30: Nhập tiệc.
- 1h sáng ngày 16/06: Kết thúc chương trình " đờn ca sáo thổi", khua tô gõ chén.
+/ Ngày 16/06:
- 6h: Vệ sinh cá nhân, dọn dẹp chiến trường.
- 7h30: Ăn sáng.
- 8h: Lên ngọn hải đăng ngắm cảnh.
- 9h: Tạm biệt hải đăng Kê Gà.
- 10h: Xuất phát đi Dinh Thầy Thím.
- 11h: Đến bãi biển Tân Hải, La Gi, Bình Thuận, thưởng thức hải sản.
- 13h: Lên xe, tiến về Sài Gòn.
- 15h30: Đến Bà Rịa, chia tay nobita ( Thắng) và Cương, hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sau tại Vũng Tàu.
- 18h: Đến ngã 3 Vũng Tàu, chia tay anh thien1983.
- 18h30: Về đến cầu Sài Gòn, chia tay chủ thớt và pé Kiều, kết thúc chuyến đi.
* Tổng hành trình 550km.

Thay mặt toàn bộ đoàn, xin chân thành cảm ơn:
- Diễn đàn Phượt đã tạo ra cơ hội cho đoàn gặp gỡ, tổ chức chuyến đi.
- Chủ thớt Linh Nguyen Ngoc đã đứng ra lập cung, tuyển thành viên, chuẩn bị hậu cần để hành trình cả nhóm thành công trọn vẹn.
- Cảm ơn tinh thần của cả đoàn, không một phút nản lòng dù bị lạc và thời tiết không thuận lợi.
- Kinh nghiệm từ hành trình Tà Cú - Kê Gà của đoàn bạn WaveRSX.
- Xin chân thành cảm ơn anh Tám và anh Phước đã tạo điều kiện hết mức có thể để đoàn có một đêm vui hết cỡ tại hải đăng Kê Gà.
- Cảm ơn tất cả những người dân Phan Thiết gần gũi, mến khách, nhiệt tình chỉ đường cho đoàn trong suốt hành trình ngày thứ 2.
- Và cũng xin cảm ơn thổ địa trên cả hành trình, mặc dù trải qua 1 hành trình khá dài nhưng chỉ có xe anh Thiện ăn đinh 1 lần.

Hồi ức chi tiết sẽ được viết tiếp bởi các thành viên của đoàn...

Linh Nguyen Ngoc
17-06-2012, 14:16
Chưa có hình nữa hả anh? Anh Thắng làm gì mà lâu thế nhỉ :(

Linh Nguyen Ngoc
18-06-2012, 19:47
Có hình roài anh Tuyển chèn vào làm tiếp hồi ức i

Ác Thần
20-06-2012, 10:41
Cũng đã 3 ngày trôi qua, cảm giác mỏi gối, chùng chân cũng đã hết, nhưng cái cảm xúc từ lúc xuất phát vẫn còn nguyên vẹn.
Sài Gòn trong 1 buổi chiều chập choạng, 4 xe đưa 6 con người rời xa cái náo nhiệt của thành thị, tìm về với núi rừng, biển đảo, tìm về với sự bình yên trong tâm hồn và tìm lại chính mình - cái con người đã bị đánh mất khi gồng mình bon chen trong cuộc sống thường nhật.

Mặc dù được các đồng chí áo xanh áo vàng của Đồng Nai đón tiếp khá nhiệt tình, xe nào cũng được mời vào vài lần, nhưng rất may không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về tài chính.

23g, sau khi chạy một mạch không ngơi nghỉ, liếc mắt lên 1 tấm biển thấy đề " huyện Hàm Tân, Bình Thuận". Biết là đã chạy hố mới dừng lại hỏi đường. Lố 22km, Ác Thần trở thành kẻ tội đồ :)) Nhưng khí thế trong đoàn không hề giảm sút mà còn đc tăng lên gấp đôi, cả bọn quay lại, lần này cố gắng hỏi đường kỹ. Sau khi rẽ vào đường dẫn vào Tà Cú, cả nhóm đồng thanh chửi cái đứa dựng biển chỉ dẫn tít trong bụi rậm, ko đèn đóm gì cả :))

23g 30, 4 xe dựng ở sân khu du lịch Tà Cú, nhưng rất tiếc, bảo vệ không cho leo đêm. Cả bọn tiu nghỉu, nhưng cũng ráng tạo dáng vài kiểu.

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0006Copy.jpg
Ác Thần và 2 hót gơn Linh Nguyen Ngoc (trong), pé Kiều. Mông xa xa là của đồng chí thien1983

Hạ trại, chuẩn bị ăn khuya với thịt, chả, bánh mì, mì tôm và 1 lít rụ.


https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0017Copy.jpg
Chàng soi, nàng thái

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0021Copy-1.jpg
Đánh chén

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0019Copy.jpg
Lên thớt sau màn quay đũa với những câu hỏi...hóc búa

Ác Thần
20-06-2012, 10:47
Ăn nhậu no say thì thế lày

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0034Copy.jpg
Cương ( ở trần) và Thắng ( nobita)
thế lày

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0035Copy.jpg
và thế lày

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0033Copy.jpg
2 bé sâu chỉ còn ló 1 cái đầu

Ăn nhậu no say, vào quán cơm mỗi người dành 1 võng tính đánh 1 giấc. Ác Thần ngồi xem hết trận Tây Ban Nha - Ailen với chủ quán và rồi men rụ nó ngấm, say vật vã, tiếc là các tay súng đã đi ngủ nên ko có tấm nào để tự dìm hàng.
Đêm đầu tiên của hành trình kết thúc tại chân núi Tà Cú, tuy có phần hơi thất vọng vì vỡ kế hoạch nhưng cũng là cơ hội để cả nhóm giao lưu, tìm hiểu nhau, góp phần vào thành công của cả chuyến đi 2 ngày sau.
Ngủ ngon nhá các tình iu, mai sẽ là 1 ngày mệt nhoài nhưng đầy thú vị.

Ác Thần
20-06-2012, 13:53
Say xỉn là thế, nhưng 6g sáng tất cả đã dọn dẹp xong bãi chiến trường, gửi xe, gửi đồ, chuẩn bị ăn sáng.

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0047Copy.jpg

Khí thế hừng hực, cả đoàn tạo dáng trước khi tiến vào Tà Cú :Dam

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0052Copy.jpg
Từ trái qua Cương, Ác Thần, thớt Linh Nguyen Ngoc, Kiều, nobita, thien1983

Vừa bước qua khỏi cổng đã lại thế lày

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0060Copy-1.jpg
Linh định chở cả đoàn lên núi, nhưng tiếc chưa có bằng lái

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0067Copy.jpg
Đành đi bộ

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0068Copy.jpg
Những bậc thang đầu tiên

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0069Copy.jpg
Ống kính vừa lia qua là dừng lại tạo dáng

Ác Thần
20-06-2012, 14:05
Chỉ có Ác Thần đêm qua say xỉn nên sáng nay hơi bị mệt. Còn lại đều tươi như bông thế lày

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0082Copy-1.jpg
Cười như được mùa

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0089Copy.jpg
1 con ko ngâm rụ đc nên tha

Hoạt náo viên liên miên với những tình khúc từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay. Mặc dù bị các chị em phản ánh nhưng mà ko thể cản đc cái niềm đam mê rống của mình :(

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0092Copy.jpg

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0086Copy.jpg
Cặp đôi hoàn hảo (số 10) của đoàn lại tạo dáng

Ác Thần
20-06-2012, 14:13
Lên đến chùa, cả lũ hí ha hí hửng

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0095Copy.jpg

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0098Copy.jpg
Quang cảnh nhìn từ lưng chừng Tà Cú trong một ngày âm u

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0101Copy.jpg
Đỉnh núi còn mờ trong sương


2 bé còn nhớ hướng dẫn viên Ác Thần đọc dòng chữ Trung ko :))

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0110Copy.jpg
Vô sơn trường thọ tự

Ác Thần
20-06-2012, 15:06
https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0165Copy.jpg

Sau khi chiêm ngưỡng và chụp hình tượng Phật nằm chán chê, cả bọn quyết...lên đỉnh bằng đường sau lưng Phật, nhưng vì trước giờ chưa có ai đi nên ko có đường lối gì. Cả nhóm bặm môi trèo qua đá, vạch lá cây rừng mà tiến.
Được chừng 50m đường chim bay thì phía trước ko còn đường để tiến, cả bọn lủi thủi xuống núi.

Đường xuống núi đơn giản hơn rất nhiều, vừa đi vừa hát, hông cần nghỉ mệt vì hổng có mệt. Mà lý do chính để cả đoàn ko mệt chinh là vừa leo núi vừa đc thưởng thức những tình khúc Trịnh Công Sơn từ "radio" Ác Thần :))


https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0166Copy.jpg
Kỷ niệm trước khi xuống núi

Đặt chân xuống mặt đất, 11g trưa, cả đoàn nghỉ ngơi 15ph. Vừa nghỉ ngơi vừa thảo luận hành trình cho buổi chiều để 5g có mặt tại mũi Điện ra Kê Gà. Và sau 30 giây tất cả đã thống nhất Phan Thiết, Phan Thiết, ồ yê.

Ác Thần
20-06-2012, 15:19
" Nàng" Phan Thiết "đỏng đảnh" đón chúng tôi vào một buổi trưa vừa mưa,vừa nắng, đoạn thì nắng còn đoạn thì mưa,ây dza. Mặc kệ thời tiết, cả đoàn hỏi đường ra Mũi Né, sau đó rẽ theo hướng Đồi Cát để tìm về tuổi thơ...
4 chiến mã chạy băng băng trên con đường nhựa tuyệt đẹp dẫn ra Đồi Cát, trời buổi trưa ko nắng lắm nhưng lại trong xanh vô cùng. Trên còn đường dài chỉ có 6 con người, thi nhau hò hét ( chỉ có Ác Thần thôi)


https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0168Copy.jpg
Đồi cát đây rồi

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0369Copy.jpg
Cảm giác quá là yomost

Vui ko nè

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0348Copy.jpg

Bonus

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0374Copy.jpg
Cái nì gọi là 6 anh em trên 1 chiếc xe lăn

Ác Thần
20-06-2012, 15:29
Được 3 hiệp, trèo ngược lên con dốc cát thì thành ra thế lày:

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0185Copy.jpg
Heo mi

Tạo dáng trước khi rời khỏi Đồi Cát

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0306Copy.jpg

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0394Copy.jpg

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0417Copy.jpg
Sao phải né hả em

Ác Thần
20-06-2012, 16:03
Tạm biệt Phan Thiết cũng trong 1 buổi chiều vừa mưa vừa nắng, chúng tôi quay về mũi Điện cho kịp chuyến tàu cuối cùng ra hải đăng Kê Gà. Sau 2 tiếng chạy xe không nghỉ trên cung đường ven biển tuyệt đẹp:

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0428Copy-1.jpg
Và đây, hải đăng Kê Gà:

https://nn9.upanh.com/b6.s28.d3/d3aabef413963f988173d4a7ddfadd99_46357489.dsc0459c opy.jpg

Gửi xe, cả nhóm mua hải sản, vác balo lên cano động cơ cơ bắp 20 mã lực, đổ bộ hải đăng Kê Gà.

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0463Copy.jpg
Phê chưa nè

Hoàng hôn trên biển làm nao lòng người

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0462Copy.jpg

Ác Thần
20-06-2012, 16:10
Đặt chân lên hải đăng, 2 hót gơn tranh thủ đi tắm sau 2 ngày ở dơ :))
4 chàng hót bôi tranh thủ làm 1 séc bóng chuyền giao lưu với anh Tám và anh Phước. Kết quả đội Ác Thần, thien1983, anh Phước giành chiến thắng áp đảo.

Màn đêm đã buông xuống, a Tám, a Phước, Cương, Thắng ra khơi đánh bắt hải sản. Nhóm còn lại ở nhà chuẩn hậu cần cho buổi tiệc BBQ trên hải đăng.

Và đây, thương tích của chiến sỹ đánh bắt hải sản trái phép trở về

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0473Copy.jpg

Thành quả

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0472Copy.jpg
2 nàng hót gơn thì tranh nhau con vú nàng này

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0479Copy.jpg
Vàng ươm, thèm chưa nè

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0482Copy.jpg
Buổi tiệc bắt đầu vs 3 con 3

Ác Thần
20-06-2012, 16:23
https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0478Copy.jpg
Đồng chí Thắng thì rất ghiền màn phá trinh em ốc trinh nữ này :))

Phá 1 lúc, xem ra cu cậu nghiệm ra điều gì, quay qua hỏi chiến hữu

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0509Copy.jpg
Thắng: Sao nó nhớt quá zậy mày?
Cương: Ngu quá, trinh nữ mà mày.

Cả ngày hôm nay, vì sự giảm cân của chủ thớt, cả đoàn nhịn đói từ sáng, đến giờ mới nhìn thấy cái có thể cho vào mồm đc. Nên 1 tí đã thành ra thế này


https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0510Copy.jpg
Chỉ còn càng thôi em ạ

Xem kẽ chương trình ăn và nhậu là chương trình đờn ca tài tử, khuya tô gõ chén
Đầu chương trình thì thế lày:

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0499Copy.jpg
Giữa thì thế lày

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0526Copy.jpg
Và cuối thì thế lày
https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0527Copy.jpg

Ác Thần
20-06-2012, 16:27
Pé Kiều được cử chăm sóc anh Phước, nhưng xem ra không chú tâm đến nhiệm vụ mấy

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0489Copy.jpg

Còn bé Linh thì làm anh Tám thành ra thế lày:

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0577Copy.jpg

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0540Copy.jpg
Một đêm vui hết cỡ

Ác Thần
20-06-2012, 16:37
Ba ba rồi tới vodka

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0523Copy.jpg

Sàn chiến đấu chỉ còn lại Ác Thần, Cương và anh Phước chia nốt 2 xị cuốc lủi cuối cùng.
Vì đoạn này tất cả đã khò khò nên ko còn tấm ảnh nhậu nhẹt nào.
Tiệc tàn lúc 1g sáng, Ác Thần ngủ ngon tới 6g, sáng thức zậy mới thấy lạnh, may mà đêm qua ko cảm lạnh ;)

Ác Thần
20-06-2012, 16:43
https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0582Copy.jpg
Ngọn hải đăng vào sáng sớm

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0585Copy.jpg
Khu nhà của các anh

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0591Copy.jpg
Hải đăng trong ngày âm u

yle
20-06-2012, 16:48
Hi các bạn,
Mình là thành viên mới thui, cũng ham hố đi chơi lém. Khi nào có chuyến đi 2 ngày cuối tuần thì hú với nha.
Thanks các bạn.

Khổng Nghi
20-06-2012, 23:43
Khoái cái tấm cả bọn trượt cát ghê.

Dưới sức nặng của 6 cái mông, để lại đường băng thẳng tuyêt đẹp lun.

Ác Thần
21-06-2012, 06:55
Giờ mới có hình điểm danh các xe.
Vì các tay súng không đam mê bắn phá nên những tấm này là duy nhất trên đường di chuyển


https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0436Copy.jpg
Dẫn đoàn rởm kiêm thồ hàng cho 2 hót gơn - Ác Thần

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0437Copy.jpg
Thắng và Cương trên con nouvo uống xăng liên tục

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0434Copy.jpg
2 hót gơn duy nhất của đoàn - Linh, Kiều

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/DSC_0435Copy.jpg
Và đây, hót bôi chốt đoàn

motminh60
21-06-2012, 09:47
Tạm biệt Phan Thiết cũng trong 1 buổi chiều vừa mưa vừa nắng, chúng tôi quay về mũi Điện cho kịp chuyến tàu cuối cùng ra hải đăng Kê Gà. Sau 2 tiếng chạy xe không nghỉ trên cung đường ven biển tuyệt đẹp:


Có sự nhầm lẫn trong này vì theo như tôi biết thì Mũi Điện là Hải đăng Mũi Điện Đại Lảnh cách Vũng Rô khoảng 10km trên đường VR-Tuy Hòa

Ác Thần
21-06-2012, 11:33
Có sự nhầm lẫn trong này vì theo như tôi biết thì Mũi Điện là Hải đăng Mũi Điện Đại Lảnh cách Vũng Rô khoảng 10km trên đường VR-Tuy Hòa

Ko nhầm lẫn đâu bạn, khu vực gần hải đăng Kê Gà cũng được gọi là Mũi Điện.
Dẫn chứng: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2010/05/3ba1ba16/

Thêm 1 chi tiết nữa là hải đăng Bãi Môn ở Phú Yên cũng được gọi là Mũi Điện nha bạn.

motminh60
21-06-2012, 12:33
Ko nhầm lẫn đâu bạn, khu vực gần hải đăng Kê Gà cũng được gọi là Mũi Điện.
Dẫn chứng: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2010/05/3ba1ba16/

Thêm 1 chi tiết nữa là hải đăng Bãi Môn ở Phú Yên cũng được gọi là Mũi Điện nha bạn.

Thì ra là thế...Cám ơn bạn nhé

ThuKim
22-06-2012, 12:43
Ngỗi kiên nhẫn xem xong bộ ảnh mà ưng đồi cát với mấy con nướng nướng quá =p~ xem ảnh xong muốn cm luôn nh mà bị ép like =)) cái con đen đen có càng trên đường leo núi là con gì 8-}

Ác Thần
22-06-2012, 13:12
Ngỗi kiên nhẫn xem xong bộ ảnh mà ưng đồi cát với mấy con nướng nướng quá =p~ xem ảnh xong muốn cm luôn nh mà bị ép like =)) cái con đen đen có càng trên đường leo núi là con gì 8-}

Bắc Giang đâu có xa vùng văn mình lắm đâu em mà ko biết con đấy >"<
Nó họ Bò tên Cạp :))