PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi Côn Đảo......Câu Cá



TheHung
17-09-2009, 19:08
Trong giới câu cá chúng tôi lâu nay khi trà dư tửu hậu thường kháo nhau một câu nói rằng “ Phi Bông Lau bất thành cần thủ”, câu nói đó hàm ý rằng câu bông lau đã trở thành nghệ thuật và để có một chuyến đi câu thành công (dính nhiều cá to) chỉ dành cho những cần thủ đầu tư công sức và kinh nghiệm. Thế nhưng đó là chuyện của vài năm trước, bây giờ những thằng trời hành chúng tôi lại muốn vượt lên chính mình, muốn vươn ra biển lớn, để câu những con Thu, Mú, Bè Trang…khủng long, nặng hàng chục ký trở lên. Nhưng tiếc thay dọc bờ biển Việt Nam, từ Hòn Dáu (Hải Phòng) Hòn Chảo ( Đà Nẵng) Cù Lao Chàm ( Quảng Nam), Nha Trang, Vũng Tàu cho tới tận Hà Tiên, Cà Mau, việc câu được cá biển bất kể loại gì có trọng lượng vài kg đến 10kg hầu như là chuyện không tưởng.

Tôi đã từng lang thang dọc bờ biển từ Huế vào đến Hà Tiên, Cà Mau nhưng chưa bao giờ một lần giáp mặt “khủng Long” như mơ ước. Nơi nào cũng vậy, chất nổ, lưới cào, lưới cản, xuyệc điện vv..vv.. đã tàn phá hết môi trường, tàn phá các sinh vật thủy sinh. Cá tôm không còn cơ hội phát triển do không còn nơi trú ẩn, không còn thức ăn và có đi chẵng nữa thì cũng không sao sống sót trước hàng trăm cách đánh bắt của ngư dân Việt Nam .

CÔN ĐẢO, NGƯ TRƯỜNG CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

Vậy nơi nào còn “Khủng Long” để chúng tôi có thể thõa cái đam mê câu kéo, đam mê chinh phục chính mình cũng như chinh phục những khủng long thật sự. Côn Đảo là lực chọn duy nhất. Côn Đảo là tên một quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách sông Hậu 45 hải lý. Côn Đảo hay Côn Sơn cũng hay dùng cho tên của hòn đảo lớn nhất trong quần đảo này. Sử Việt trước thế kỷ 20 thường gọi đảo Côn Sơn là đảo Côn Lôn. Tên gọi cũ trong các văn bản tiếng Anh và tiếng Pháp là Poulo Condor ( nguồn Wikipedia). Gồm 16 hòn đảo với tổng diện tích là 72km vuông. Côn Đảo được thực dân Pháp sử dụng làm nhà tù để giam giữ những người tù chính trị và nhiều tù nhân khác trong cuộc kháng chiến chống lại thực dân cũa dân tộc Việt Nam . Trên đảo còn tồn tại rất nhiều di tích và địa danh gắn liền với các biến cố đau thương của những người tù năm xưa như “Chuồng Cọp”, cầu tàu 914, mũi cá Mập vv..vv...

Với kế hoạch phát triển du lịch của Tỉnh Vũng tàu và tổng cục Du Lịch, những năm gần đây Côn Đảo thay da đổi thịt, những dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan được triển khai. Dân trên đảo cũng nắm bắt thời cơ, xây nhà nghỉ, khách sạn phục vu cho nhu cầu gia tăng của thị trường. Saigontourist cũng nhanh chân xây dựng một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao nằm ngay vị trí đẹp nhất của đảo chính với tên gọi SaiGon – Con Dao.

Để ra Côn Đảo, hiện nay có hai tuyến đường chính là đường Hàng Không do công ty bay dịch vụ SASCO khai thác, giá vé là 1.650.000 khứ hồi, mỗi ngày hai chuyến lúc 9h30 và 13h30 bay bằng máy bay ATR. Ngoài ra có thể đến Côn Đảo bằng đường thủy bằng tàu ConDao 9 và ConDao 10 xuất phát vào 17h00 hàng ngày tại cảng Cát lở Vũng Tàu, giá vé khư hồi từ 300.000 đến 500.000 tùy vào hạng ghế bạn chọn (ghế mềm, giường nằm, máy lạnh…) hành trình 12 tiếng.


Chúng tôi gồm 5 người 2 già, 3 trẻ (tạm xếp hạng U 40 là trẻ và O40 là già chứ thật sự chúng tôi còn trẻ chán) sau bao lần đổi kế hoạch và xếp lịch với ghe câu mới đặt được chuyến đi vào tháng 6.

https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010762.jpg

Từ trái sang Anh Trí-Mai Linh, Anh Đức-Huế, Anh Cường VP2, Thế Hùng và Anh Lộc- Cần Thơ


Chúng tôi đáp chuyến bay 9h30 tại Tân Sơn Nhất với lỉnh kỉnh súng ống và đạn dược, nhiều hành khách nhìn chúng tôi tò mò cứ ngỡ là đòan khảo sát địa chất hay gì gì đó chứ không biết rằng đó là 5 kẻ trời đày đang đi câu.

Khoảng 10h30 Côn Đảo trong lành và sạch đẹp đã hiện ra dưới cánh máy bay, khi hạ độ cao, chúng tôi thấy rõ những thuyền câu, thuyền đánh cá, thuyền hải quân..vv.vv… mặt nước biển trong xanh, sáng lên như dát bạc dưới ánh nắng vàng và bấu trời xanh hứa hẹn một chuyến câu …không say sóng.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010768.jpg
Sau khi làm thủ tục và sắp xếp hành lý lên xe đoàn thẳng tiến về chợ Côn Đảo để mua lương thực cho chuyến câu 4 ngày không lên bờ. 5kg thịt ba rọi, 6kg xương, 20 bó rau muống, 10 trái khóm, 5 nải chuối già hương và khỏang 7kg gia vị hành tiêu ớt tởi, nước mắm, đường bột ngọt vv..vv.. được chúng tôi cho vào thùng chứa đó là tất cả lương thực mà chúng tôi sẽ được ăn trong 4 ngày lênh đênh trên biển.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010785.jpg
Từ chợ Côn Đảo, chúng tôi tiến thẳng đến bến tàu, vì một số lý do, chúng tôi không lên tàu tại bến Đầm mà phải lên tại một bãi biển vắng người cực kì đẹp vì nét hoang sơ và nước biển xanh trong vắt.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010787.jpg
Vì bãi biển cạn và trải dài ra khơi hơn 200m, thuyền lớn không vào được nên chúng tôi phải chuyển đồ, lội nước hoặc đi ghe tăng bo ra tàu.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010790.jpg
Bụng đói cồn cào sau hơn 4 tiếng ăn sáng vội vã với bánh mì và nước lọc, các “Bạn” (những anh em phụ ghe dân biển gọi là Bạn) đã chuẩn bị cho chúng tôi món đặc sản đón chào khách Côn Đảo; Mì Mực hoặc Mực Mì tùy vào số lượng của Mì hoặc Mực.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010872.jpg
Thuyền trưởng Khánh thật chu đáo, đêm hôm trước anh và các Bạn đã đánh lưới mành cả đêm để chuẩn bị cho chúng tôi một kiệt (khoang kín trong thuyền, đáy được đục những lỗ thủng nhỏ thông với biển để lưu chuyển nước có thể giữ cá sống, mực sống) với đầy mực sống. Thế là những kẻ trời đày chúng tôi có thể buông câu ngay mà không phải tốn thời gian “ làm mồi” (câu mực sống hoặc cá sống để dùng làm mồi câu cá).
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010792.jpg

(to be Continued)

voongsenh
17-09-2009, 19:24
Mê quá nhưng ko có cái ảnh nào cả bác chủ thớt ơi :shrug:
Chỉnh sửa cho cả làng ngắm với (beer)

tichuot
17-09-2009, 19:41
Làm lại chuyến Côn Đảo cho nhà 442 đi anh? Hứa thằng em này rồi đấy.

Cảm giác mấy ngày bồng bềnh trên biển rê cần câu ;), sướng.

autumnovember
17-09-2009, 20:38
Nhìn quả Mì- mực Mực-Mỳ của anh phê thế. Thế này phải bám càng thôi. Cho em đặt gạch nhé.

Mực này bắt lên, nướng luôn, ăn đã luôn anh à. Vừa thơm, vừa ngọt. Ôi, thèm chết đi được. Lại còn thêm vài lon beer nữa chứ, hay hớp vang trắng hoặc rượu đế cũng được. Ngon kinh người.:D

TheHung
17-09-2009, 21:01
chưa hấp dẩn đâu em, còn nhiều món nhìn...là thèm nữa. Mạng chập chờn, anh upload hình khó khăn quá.

Triệu Nhân
17-09-2009, 21:32
Bác Hùng có rãnh posh thêm một số ảnh cho các bạn xem với, em thấy cũng mê lắm.
Ngày xưa em ngoài đó thì chỉ cùng mấy anh em đi đánh lưới ven bờ thui, mà mấy anh ngoài đó hay lắm biết nhìn chổ nào có cá mà kéo. Nướng nhậu tại chổ, còn dư đem về làm chả cá ngon tuyệt,....!
Mà theo em đi tàu ra cho đỡ phần tốn kém, hay đi 1 lượt bay 1 lượt tàu cho biết 2 cảm giác thì hay hơn!

sami
17-09-2009, 23:38
Copy nguyên bên 4so9.com sang cho anh xem cho nhanh, Hùng nỳ câu bài quá.
Hehe.

tichuot
18-09-2009, 04:08
Copy nguyên bên 4so9.com sang cho anh xem cho nhanh, Hùng nỳ câu bài quá.
Hehe.

Được admin 4so9 nhắc nhở rồi đó anh Hùng ơi. Nhưng mà copy sang nhớ ghi rỏ nguồn nha.

TheHung
18-09-2009, 07:35
ĐỘI HÌNH NHÓM CÂU VÀ VŨ KHÍ
Cá Côn Đảo đa số là cá lớn nên “hàng” dành cho Côn Đảo cũng phải là hàng tuyển, tôi xài 2 cần handmade với Blank cần DaiWa và khoen Fuji, máy ngang Shakepear. Anh Cường VP2 xài 2 con Finor và Cần Lemax, https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010795.jpg
Trí MaiLinh cũng không kém với bộ Daiwa FS và cần Daiwa…
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010881.jpg
Anh Đức Huế chơi bộ semi hàng khủng Cần Daiwa và máy đứng Daiwa GS9.
Trong khi chúng tôi lên cần thì các “Bạn” cũng nhanh chóng làm thẻo câu cho chúng tôi, thẻo câu là dây đàn số 6 với 2 lưỡi câu to khủng bố ngang cỡ lưỡi câu Bông Lau hoặc Chinu số 9, 10.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010799.jpg
Còn dụng cụ câu của các bạn ghe là cái này; dây 120, chì 300grm và lưỡi…ngoại hạng có thể bắt cả cá…mập.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010796.jpg
Và chứng kiến “hàng” của Tuấn Hàng Xanh ( ông chủ cửa hàng đồ câu lớn nhất tại TPHCM) chúng tôi mới thật sự ngưỡng mộ lão chủ tiệm đồ câu Tuấn Hàng Xanh, đây là hình của em nó. Đảm bảo không một khủng long nào có thể thoát khỏi con “hàng” này ngoại trừ em đó thực sự là Khủng Long ngoại hạng trên hàng tạ.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010818.jpg
Sau 45 phút xuất phát, chúng tôi đến điểm câu, với sự hỗ trợ của máy định vị GPS và máy tầm ngư thuyền trưởng Khánh cũng phải mất 15 phút mới neo chính xác vị trí câu mà đã được anh đánh dấu trên quyển sổ tay anh luôn giữ bên người, đó là bí mật nghề nghiệp và là nồi cơm của anh. Vì sao một người ngư dân lão luyện như anh Khánh mà phải mất hơn 15phút mới neo được tàu, phải nói thêm về đặc điểm cá biển, đàn cá chỉ ăn chính xác tại một địa điểm nơi chúng trú ngụ là những rạn san hô ngầm, chỉ cần lệch xa vài mét là chúng không thèm “dòm ngó” con mồi của bạn dù nó có là con mực Super dài cả 30 – 40cm vì vậy anh cần di chuyển và điều chỉnh con tàu đậu chính xác để chúng tôi có thể buông câu đúng rạn đá có bấy cá bên dưới.

MỒI CÂU
Mồi câu cá biển có thể tạm chia làm 2 loại là mồi giả và mồi thật mồi giả chỉ có thể câu trolling, trolling là kéo mồi giả phía sau tàu câu, con mồi được kéo chạy trong giống như con cá thật hay mực thật, các loại cá săn mồi sẽ tấn công khi nhìn thấy hay nghe tiếng động phát ra từ con mồi giả.
http://img.diytrade.com/cdimg/871884/8145991/0/1236066977/Wooden_lure.jpg
Mồi thật thì có thể dùng các loại cá biển như cá nục, cá trích…đặc biệt là mực ống sống để câu, mồi này thì có thể sử dụng câu tất cả loại hình, trolling, câu đáy, câu lửng….và tất cả địa hình câu ghềnh, câu rạng, câu sát đáy… trong chuyến đi này, chúng tôi sử dụng mồi câu chính là mực ống sống.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010833.jpg
Như đã biết, dưới 15m nước biển, ánh sáng không thể chiếu sáng được nữa nên đáy biển hoàn toàn tối đen, các loại cá săn mồi sẽ săn con mồi bằng thị giác và xúc giác. Mực sống phát quang sáng lấp lánh và đễ dàng bị phát hiện ra vì vậy mực sống là loại mồi nhạy nhất. Những con chết sẽ không còn khả năng phát quang và dĩ nhiên là cá sẽ chậm ăn.

CON CÁ ĐẦU TIÊN – BỊ CÁ MẬP CƯỚP CÁ TRÊN TAY .
Đi câu, bao giờ chúng tôi cũng thường thách đố nhau 2 điều đó là “con cá đầu tiên” và “con cá to nhất” vì vậy ai cũng tập trung tinh thần tập trung mọi giác quan lên dây cước, lên đầu cần để cảm nhận được rung động con cá cắn câu truyền lên từ 30m nước biển để….đóng….ré ee..ee t và kéo lên em khủng long đầu tiên.

Mọi người nhanh chóng móc mồi và buông cần, mỗi người chúng tôi được hỗ trợ bởi một “bạn” các bạn rất nhanh chóng và thuần thục, móc mồi, gỡ cá, kết thẻo…cho chúng tôi, 5 kẻ chúng tôi chỉ làm cái nhiệm vụ ôm cần, kéo cá rồi lại tiếp tục ôm cần, kéo cá. Những việc còn lại đã có các bạn lo, ngẫm lại thấy cũng kì kì.

Ngay khi vừa chạm đáy, theo nguyên tắc, cần thủ phải quay khoảng 1 vòng để con mồi không bơi vào ẩn nấp trong các khe đá, san hô..và trở thành bữa điểm tâm hay bữa trưa tuyệt vời trong mắt các loại cá. Khi vừa quay lên ½ vòng thì đầu cần tôi như bị ai vít xuống, tiếp theo là mobin máy xả liên hồi vì bị một lực kéo mạnh từ bên dưới. Tự tin với đồ chơi của mình ( dây 60, máy ngang, cần đặc chế…) tôi siết nhẹ mobin và bắt đầu “cảo”, con cá có dấu hiệu thua cuộc, từng vòng cước được thu vào, cảm giác lúc này thật là thích thú, andrenalin trong máu dâng cao, ai cũng hồi hộp chờ con cá đầu tiên, chắc là phải to lắm đây, vì nhìn đầu cần cong vút thế kia mà.
Nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi, kéo khoảng 6 hay 7 vòng cước đột ngột đầu cần nhẹ hẫng, quanh nhanh vào thì …chỉ còn cục chì, và cái maní bị gãy làm đôi. Cái maní đã hại tôi, nó không chịu nổi lực kéo mạnh nên gãy rời, tôi mất luôn con cá đầu tiên và luôn bộ thẻo lưỡi bằng dây đàn trị giá gần 100 ngàn đồng (theo lý thuyết, loại maní tôi sử dụng có thể chịu tải đến 20kg).
Ngay lúc đó thì bên canh tôi, người bạn công Bông lau nổi tiếng cũng dính cá, anh nhẹ nhàng đóng và kéo lên, và rồi chuyện gì đến đã đến, con cá đầu tiên được đưa lên sàn tàu, 1 con cá Cam khoảng 2kg. Thế là tôi mất toi chiến tích đầu tiên của chuyến đi.

Tôi rút kinh nghiệm, thay ngay loại maní chuyên dùng câu cá mập mà anh Đức mang theo, có thể chịu lực đến 100kg.

Chúng tôi ngồi trên mạn thuyền, buông chân xuống mắt nước, khi con thuyền hạ xuống đáy sóng, bàn chân chạm mặt nước lạnh ngắt, cảm giác rất thích thú và làm người tỉnh hẳn lên.
Anh Lễ, bạn câu trên thuyền cũng câu, anh dính cá, cần cong vút, chắc là cá to. Anh kéo nhanh, chợt đầu cần bật lên, anh thốt lên.
- Rồi! xẩy mất tiêu rồi!
Sau đó anh từ từ kéo lên, nhưng khi sợi cước vừa lên tới mặt nước anh la to.
- Cá Mập!
Thì ra nơi lưỡi câu của anh, chỉ còn phần đầu to như trái dừa của con cá Cam, phần thân còn lại đạ bì con cá Mập đớp gọn, đường táp của con cá mập ngọt như dao chém.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010864.jpg
Thuyền trưởnh khánh hốt hỏang:
- Anh em rút chân lên hết.
Chúng tôi mặt cắt không còn chút máu, nhanh chóng rút chân lên. Thật là hú hồn, nếu con cá mập nó không thèm tấn công con cá cam mà chọn mấy bàn chân của chúng tôi, bất ngở từ dưới đáy biển vọt lên đớp một phát thì bây giờ làng câu cá Sg có thêm một độc cước đại hiệp rồi.

to be continued

sami
18-09-2009, 08:42
Ủa, bài này khác bài của anh Cường đã post nhỉ? Giọng văn đỏng đảnh sọ dừa thế này mà sao lười viết bài quá hả Hùng. Không đc roài, không đc roài.
Chăm viết về câu cá đê.
Thân

vietnguyen
19-09-2009, 09:27
Em tính đi Côn Đảo chơi, có thì cũng làm chuyến câu cá cho mãn nhãn, nhưng vì không chuyên nên em có thể câu bằng mấy cái cần cùi mà hay câu cá ở ao không bác :D Và nếu có thì ở Côn Đảo nó bán cái đó ở chỗ nào ạ :D

sami
19-09-2009, 10:54
Em tính đi Côn Đảo chơi, có thì cũng làm chuyến câu cá cho mãn nhãn, nhưng vì không chuyên nên em có thể câu bằng mấy cái cần cùi mà hay câu cá ở ao không bác :D Và nếu có thì ở Côn Đảo nó bán cái đó ở chỗ nào ạ :D

Tính đi côn đảo câu cá cho mãn nhãn, bạn nên chuẩn bị ít tiền nhé. Chi phí chuyến đi như của bạn Thế Hùng cũng cỡ 10 triệu đấy. Chưa kể đồ nghề cũng phải là hàng khủng. Trên Côn Đảo không có bán mấy hàng này. Bài viết của Thế Hùng có nói tên của 1 số cần, máy mà Thế Hùng cùng anh em mang đi. Bạn thử search trên ebay giá cả của nó xem thế nào. Còn mua đồ thì cứ đến cửa hàng Tuấn hàng xanh (HCMC) - ngay bùng binh hàng xanh để tìm mua đồ đi câu Côn Đảo để được hướng dẫn.
Các chi tiết khác, bạn có thể tham khảo ở website www.4so9.com
Thân

TheHung
21-09-2009, 08:04
BỮA ĂN CÔN ĐẢO: MÌ MỰC - MỰC MÌ
Tạm khởi động với những em Cam, Bè lão chúng tôi ăn trưa, bữa trưa trên biển dĩ nhiên là không thiếu cá và mực, trong đất liền, ở những nhà hàng sang trọng hay quán nhậu bình dâu, rất hiếm khi mọi người có dịp thưởng thức hải sản thật sự tươi sống. Những con cá, con mực…lên đến bàn ăn của bạn thì chắc chắn rằng no đã bị chết và nằm trong tủ đông tối thiểu 3 ngày và có khi là 7 ngày. Thế thì vị ngon, ngọt và dai của hải sản thật sự không còn nữa.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010920.jpg
Còn đối với chúng tôi, những người đi câu, món hải sàn chúng tôi ăn là những con cá còn giãy đành đạch khi bạn đầu bếp rạch đường dao đầu tiên mổ bụng và móc mang con cá. Con mực vẫn còn đổi màu khi bị sashimi. Vị ngon và ngọt của món ăn thì không thể tả rồi, bây giờ ngồi hồi tưởng lại tôi vẫn còn thèm thuồng.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010797.jpg
Đây là bữa ăn đầu tiên của chúng tôi trong ngày.

Sau khi ăn nhẹ mỗi người vài đũa, chúng tôi bỏ khá nhiều thức ăn là những con mực hấp tươi rói, những lát cá chiên vàng tươi vì ai cũng ham câu. Anh bạn buông nguyên xoong cá chiên và xoong mực hấp đầy lút đổ hết xuống biển. hic hic chúng tôi kể điều này chắc chắn các bạn sẽ chửi và có phần luyến tiếc, nhưng xin thưa, không đổ thì để làm gì? Biển thiếu gì cá tươi sống muốn lúc nào mà chả có. Ngư dân và dân câu không ăn cá, mực để qua ngày…thậm chí sau vài giờ. Thức ăn phải tươi ngon và…nóng.
Sau đó thì còn thêm buổi ăn nhẹ : Bữa ăn này chúng tôi gọi là MỰC MÌ, để phân biệt với tô mì của sáng ngày thứ tư, sau khi 3 ngày liên tục lập lại thực đơn, Mực, cá…

PHONG BA TRÊN BIỂN.
Trước thiên nhiên, con người thường thấy mình trở nên nhỏ bé, bạn đã từng đứng trước biển, bạn đã từng đứng trên đỉnh núi, bạn đã từng một mình trong một sa mạc hoang vắng…nhưng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ dám hình dung bạn đang ở trên một con thuyền nhỏ xíu giữa đại dương mênh mông, không thấy đâu là bờ mà trời thì…sắp có bão. Trước một đại dương chuyển mình trong bão, bạn thấy mình càng nhỏ bé hơn và cảm giác sợ sẽ lấn át mọi thứ.
Ngày thứ 2 trên biển, tàu chúng tôi nằm trong vùng áp thấp nhiệt đới của cơn bão đang hòanh hoành tại philippin. Trời mưa tầm tã, sấp chớp đì đùng, con thuyền mong manh như chiếc lá giữa đai dương bao la, đen ngòm (không phải trong xanh như ngày nắng) và bầu trời xám xịt đầy mầy đen. Bầu trời lúc này xuống thấp đến nỗi bạn có cảm giác là với tay sẽ sở được vào bầu trời.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010930.jpg
Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định câu và tin vào kinh nghiệm hơn 30 năm đi biển của thuyền trưởng khánh. Anh nhìn trời và những kinh nghiệm, anh biết chắc cơn bão sẽ không thể quét qua ngư trường chúng tôi đang câu. Đồng thời kinh nghiệm của anh và kể cả của chúng tôi biết rằng, trước khi bão kéo đến, cá ăn rất mạnh để tích lũy năng lượng tránh bão.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010950.jpg
Sau cơn bão cũng vậy, cá sẽ rời hang săn mồi mạnh sau những ngày ẩn nấp tránh bão.
Và đúng vậy, trong mưa bão, chúng tôi vẫn đội mưa câu, ai cũng tự trang bị cho mình những bộ áo mưa chống thấm và chống lạnh cho chuyến đi. Mặc mưa bão, chung tôi vẫn buông câu và đều đặn lên cá.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010940.jpg
CÂU MỰC VÀ LƯỚI MỰC
Không hiểu tại sao, cũng như con người, đồng hồ sinh học của cá khiến chúng ít hoạt động vào ban đêm, câu ban đêm hiếm khi gặp cá, vì vậy chúng tôi chạy tàu vào vùng biển cạn, gọi là cạn, nhưng cũng sâu đến 15m nước để câu mực và lưới mực làm mồi. thú vui của cần thủ vào ban đêm là đây. Mồi câu mực là những con tôm giả, có chất lân tinh bên trong, gọi là rường. dưới đáy biển ban đêm, con tôm sẽ phát sáng và thu hút những chú mực ống to tròn, dài cả 50cm ( chúng tôi gọi là mực super) tấn công. Cần thủ chỉ việc kéo nhè nhẹ lên và đến mắt nước là cây vợt chờ sẵn để vớt chú mực sống tươi bỏ vào kiệt. câu mực chỉ để giải trí, nếu muốn đủ mực làm mồi để câu nguyên ngày hôm sau thuyền sẽ đánh lưới.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010854.jpg
Thuyền trên tàu sẽ đươc bật sáng một bên mạn, mạn bên kia sẽ tắt toàn bộ đèn và thả lưới xuống, lưới chạm đáy biển và tạo thành một vòng cung bán nguyệt ôm lấy một mạn thuyền. Theo phản xạ mực sẽ theo ánh sáng và tập trung bên mạn có ánh sáng. Việc thả lưới bên mạn tối sẽ không làm cho chúng sợ và bỏ đi. Sau khi hoàn tất việc thả lưới đèn dụ mực (đèn công suất cao thả nổi trên mặt nước và nằm trong vòng lưới) sẽ đựơc bật lên và toàn bộ đèn trên tàu được tắt hết. Toàn bộ bầy mực và cá con lập tức bu lại dưới ánh sáng của đèn dụ.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010855.jpg
Lưới được kéo lên (kéo phần đáy lưới lên trước) và lưới trở thành cái vợt không lờ vớt nguyên bầy mực còn sống tươi. Các bạn nhanh chóng dùng vợt xúc mực đổ vào kiệt. Cảnh tượng trông thật thích thú và khẩn trương.

MÃ SỐ 1102
21-09-2009, 19:47
Kể tiếp đi các bác , hay quá

sami
21-09-2009, 21:08
Thế Hùng để ý 2 vấn đề,
- Mực ở ngoài chợ mua đại trà ở HCMC thông thường là từ 3-4 tuần, chứ không phải ngắn ngày như Hùng nói. Bởi vì ghe câu mực chuyên dụng sẽ về bờ sau khi đầy hoặc hết đá (tức là ít nhất trong vòng 3-4 tuần lênh đênh). Do đó mực bán đại trà là 3-4 tuần trên biển, chưa kể quy trình vận chuyển. Anh em nào ăn mực trong vòng 1 tuần là quá hạnh phúc rồi. Cho đến hiện nay, chỉ có Hongkong và USA có công nghệ nuôi được mực lá sống trong bể nước bán trong nhà hàng cực sang mà thôi. Anh em mình ăn mực tươi rói là over five star restaurent rùi.
- Khi làm sashimi mực, hãy chú ý lột lớp da ngoài để mực ngon hơn và giảm tanh, cũng như làm miếng mực không còn dai bởi lớp da. Mực còn đổi màu khi làm sashimi là do chưa lột da.
Thân

TheHung
21-09-2009, 22:05
Hi bác Sami.
Dĩ nhiên là em lột da rồi hehehe. Miêu tả sống động chút cho bà con hình dung thôi bác, chứ cái món đó làm xong là như thế này nè
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010915-1.jpg
đảm bảo da lột sạch và trắng như bông Bạch Tuyết luôn.
P/S: Nếu bạn nào chưa biết thì cái tròn tròn, dài dài màu xanh và màu vàng cam là dụng cụ câu mực đấy.

pvnguyen
27-09-2009, 19:32
ăn mực kiểu này là lấy cái lưỡi câu móc miếng mực vô..chấm mù tạc rồi bỏ vô miệng phải không bác .(jk)

https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010915-1.jpg

rockgarden
28-09-2009, 11:49
Thấy cái dụng cụ câu mực, em nhớ hôm đi câu mực ở Phú Quốc quá, cảm giác câu được thật tuyệt vời, nhất là với đứa lơ ngơ về câu kéo như em:D. Mà phải nói là mấy con mực giống như là con thiêu thân đấy, cứ thấy ánh sáng, thấy cái gì chớp nhá, màu sắc là bay vô, kết quả là có thứ để chấm mù tạt:D.

Real
28-09-2009, 12:07
Viết tiếp đi các bác ơi ! Đọc hay quá !

DUNG_BTT
28-09-2009, 13:42
kỳ này pác í khoe chai rượu, kỳ trước bên long sơn lão sami va pác í cho uống bia thí pà :))

sami
29-09-2009, 10:12
Đầm Long Sơn đã bán rồi các bạn, hơi buồn vì mất đi một chỗ chơi. Để từ từ mình thiết kế chỗ khác hen.
Thân

nguyen duc tho
25-10-2009, 20:26
sao không thấy đồng chí viết tiếp. Côn đảo hấp dẫn quá, bao lần muốn đi mà chưa được

ongtuong1102
25-10-2009, 21:11
chỉ có một từ " tuyệt "........khoái nhất món câu cá...........................

TheHung
27-10-2009, 19:20
CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐI BIỂN: ĐỪNG ĐÙA VỚI BÀ MẸ THIÊN NHIÊN.Chiều ngày thứ 3 lênh đênh trên biển, thuyền được thả neo trong một vịnh vắng, êm đềm. Nước biển xanh trong vắt, mặt biển phẳng lặng như một mặt hồ trong buổi chiều thật thanh bình. Mọi người được tự do bơi lội và tắm táp, vệ sinh sau hơn 2 ngày chưa tắm. Các bạn nhảy xuống biển bơi (không mặc áo phao), các anh em chúng tôi thì người ngồi tắm trên boong, người mặc áo phao nhảy xuống tắm chung với các “bạn”. Tôi cũng mặc áo phao và nhảy xuống biển. Nhìn thấy bờ biển không xa, tôi ước đoán khoảng 200m. Nhớ đất liền, tôi bắt đầu bơi vào. Tôi bơi cũng khá, trong hồ bơi tiêu chuẩn 50m, tôi có khả năng bơi liên tiếp 10 vòng theo kiểu bơi bướm.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010894.jpg
1/3 quãng đường tôi bơi thoải mái, thỉnh thoảng úp mặt nhìn đáy biển…nhưng quái lạ, sao nó...tối thui. Tôi tiếp tục bơi, và bắt đầu thấm mệt, tôi cảm nhận 1/3 quãng đường đầu tiên, tốc độ bơi rất nhanh, nhưng đến lúc này hình như mình không tiến lên được mét nào. Tôi ngưng bơi và thả lỏng cơ thể để nghỉ. Nhưng tôi đã lầm, ngay khi bàn chân tôi buông thõng chạm vào làn nước dưới thì như có một luồng điện chạy dọc từ chân lên sống lưng. Không như tôi tưởng, bên dưới dòng nước ấm của mặt biển là một dòng nước lạnh ngắt nằm dưới dòng ấm khoảng 1,5m. cảm giác lúc này thất kinh khủng. Tôi không thể thả lỏng được nữa và tiếp tục bơi. Thời gian như ngừng trôi và đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Xa xa là con thuyền câu của tôi đang neo và tôi có cảm giác là mọi người không ai để ý đến tôi. Bên dưới là dòng nước lạnh ngắt mà mỗi khi tôi thả lỏng là chạm vào rồi giật bắn người. và dưới dòng nước là đáy biển đen ngòm chứa biết bao nhiêu là nguy hiểm, cá mập, rắn…. tôi lại nghĩ đến cú táp của cá Mập với con cá Cam hôm qua. Nhìn lên bờ thì còn tệ hại hơn, một ngôi miếu thờ nằm chênh vênh u tịch trên bờ đá. Tôi bắt đầu thầm khấn…thần miếu và ngoại tôi. Cảm giác lúc này không thể tả được. Tôi lại cố gắng bơi vào điểm gần nhất là tảng đá nhô ra khỏi bờ. Tôi đập chân, quạt tay mãi, quạt mãi, cảm thấy đoạn đường mấy chục mét mà dài như cả kilomét và cuối cùng cũng chạm tay vào tảng đá. Mừng như bắt được vàng, tôi bám mạnh và trườn người lên. Một sai lầm chết người, tay chân và người tôi bị những vỏ hàu cạnh sác như dao lam cứa nham nhở, tòan thân rướm máu, đặt biệt là vết cắt sâu nơi lòng bàn tay, vết cắt chảy khá nhiều máu. Người đầy máu như thế mà bơi trong vùng biển có cá mập thì …vui phải biết.
Ngồi trên tảng đá, tòan thân rã rời, không nhấc chân, tay lên được luôn. Tôi bắt đầu kêu cứu và là tín hiệu, cởi cả áo phao ra mà phất lên cho mọi người chú ý. Mắt tôi vốn kém, khoảng cách xa nên không nghe rõ và cũng chẳng nhìn thấy có ai nghe hay không. Sau hơn 30 phút ngồi tự massage chân và tay tôi cũng cảm thấy đỡ hơn. Lúc này anh Cường cũng đã bơi ra, anh mang theo sợi dây neo của tàu dài gần 150m nhưng anh bơi hết chiều dài sợi dây cũng mới chưa tới 1/3 quãng đường, nghĩa là tôi lại phải bơi thêm một đoạn cả hai trăm mét nữa để đến chỗ sợi dây cho mọi người kéo lên bờ. Thôi thì cố gắng, cuối cùng tôi cũng nắm được sợi dây và 150m còn lại chỉ nằm cho mọi người kéo. Khi về đến mạn thuyền tôi không đủ sức leo lên mà chỉ có thể giơ tay cho mọi người kéo lên boong thuyền.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010895.jpg
Bây giờ ngồi viết bài này, ngẫm lại tôi mới thấu hiểu cái câu “ TẦM NHÌN XA TRÊN 10 KILOMÉT” mà mỗi tối phát thanh viên vẫn nói trên chương trình dự báo thời thiết. Trên biển, bạn không thể đoán chính xác được khoảng cách hai điểm như trên đất liền. Khoảng cách mà tôi bơi theo như lời anh Khánh là không dưới 500m, nghĩa là tôi phải bơi hơn 1km hôm đó. Thật kinh khủng. không thể đùa với bà mẹ thiên nhiên: “BIỂN CẢ”
VÀI HÌNH ẢNH VỀ KẾT QUẢ CHUYẾN ĐI
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Cau%20Ca/P1010980.jpg
Cá Bè Trang 25kg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Cau%20Ca/P1020009.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010999.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1020002.jpg
Tổng số lượng cá câu được khoảng 200kg với Bè lão, Bè Trang, Mó Xanh, Mú thông, Bè Đốm...thời gian câu 3 ngày và 2 đêm.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010998.jpg
Tổng số lượng mực mồi sống sử dụng làm mồi ước tính khoảng 20kg. Mực chết được chế biến ngay và làm ...Mực Một Nắng chính hiệu con mực nang.

Hết

TheHung
27-10-2009, 20:12
Thêm chút hình vui vui
Sau hơn 72h trên biển, sáng ngày thứ 3, chưa kịp ăn sáng thì cá ăn mạnh, Đồng chí này, kéo cá như thế này :
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010988.jpg
Sau khoảng 20 phút quần thảo bắt được em nó như thế này, em nó năng khoảng 7kg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010989.jpg
thì đồng chí cũng xụi lơ như thế này đây.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010990.jpg
Em Bè Trang 25kg kích thước over size nên chúng tôi phải xử lý như thế này mới có thể bỏ vừa vào thùng đá mang về đất liền bằng đường hàng không
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1020015.jpg

Real
27-10-2009, 21:05
Ôi trời ơi, anh ơi, làm sao để bày tỏ hết sự ganh tị, đố kị, thèm khát v.v... với chuyến đi này.

sami
28-10-2009, 11:29
Ôi trời ơi, anh ơi, làm sao để bày tỏ hết sự ganh tị, đố kị, thèm khát v.v... với chuyến đi này.

Không thèm sao được, con cá bè trang 25 kg đó là một kỷ lục mới của một diễn đàn câu cá nổi tiếng nhất Việt nam đó bạn. Từ trước đến nay chưa có ai câu được con cá cùng loại to hơn con đó cả.
Thân

thienbinh_dn83
05-04-2010, 17:13
Chua choa ơi,
Anh Hùng ơi, tuyệt vời làm sao! Còn hồi ức gì thêm thì anh viết nhanh nhanh đi anh.

Ah, em cảm ơn anh cái vụ thuê xe máy ở An Giang nhé.

TB

lengkeng1minh
13-04-2010, 20:03
CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐI BIỂN: ĐỪNG ĐÙA VỚI BÀ MẸ THIÊN NHIÊN.Chiều ngày thứ 3 lênh đênh trên biển, thuyền được thả neo trong một vịnh vắng, êm đềm.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010894.jpg

Hết
Theo L.K thì cái vịnh nhỏ này thuộc Hòn Bảy Cạnh. Thienbinh còn nhớ không, trên đường lên Hải Đăng có 1 mỏn đá nhô ra, từ đó chúng ta thấy cái vũng này, có cái miếu nhỏ trên bờ biền.

kuden
28-04-2010, 11:27
Thik quá đi...
Em mún đi trong lể 30-4 này nhưng không biết có đội nào thiếu người không. :(
Đen: 0912915159 thanks.

trungdot
28-08-2010, 17:30
Tôi ở Hà Nội mới tập tành vào nghề câu, câu nước ngọt thì cũng được một thời gian nhưng câu biển thì chưa có chút kinh nghiệm gì. Nhìn các Anh đi câu ở Côn Đảo mà thích quá. Tôi đã hai lần tập tành đi câu trên biển, 1 ở Quảng Bình và 1 ở Cù Lao Chàm nhưng kết quả thật th.....ảm. Nay online mới đọc được bài của Anh TheHung thấy thích quá, nếu được Anh cho liên lạc để hỏi chỉ giáo thêm. Cảm ơn Anh

TheHung
28-08-2010, 18:00
Chào anh Trungdot, Gởi PM cho anh nhưng không được, tho pót trên này vậy:
Rất vui khi biết có một người bạn mê câu. Hùng cũng chơi bên 4so9.com, bên đó mấy anh rành lắm và cũng chia sẻ thông tin rất nhiều. Hùng chỉ xin "tư vấn" cho anh vài điều mình biết được thôi.
Về phương tiện di chuyển: Anh có thể đi máy bay hoặc tàu thủy. Máy bay thì lên Sáco mua, vé khú hồi khoảng 1,6triệu. Còn tàu thủy thì đi từ cảng Cát Lở Bà Rịa, giá khoảng 500k khứ hồi. Xuất phát từ 5pm đến 5am hôm sau là đếm bến đầm.
Về ghe câu: Tụi Hùng chi đi ghe anh KHánh và anh Tèo Liều, bây giờ thì có ghe Anh Du ( Anh Lễ làm thuyên trưởng)
Chi phí thuê tàu một ngày : 2 - 3 triệu/ngày, đi 4 - 5 ngày/chuyến.
Nên đi nhóm 4 - 5 người để chia sẻ chi phí.
Hiện trên 4so9.com có anh Tuấn Hàng Xanh ( Tiệm đồ câu Hàng Xanh) có tổ chức sắp xếp cho anh em đi câu Côn Đảo, vì cũng ít anh em có điều kiện đi câu ở đó nên đăng kí và ghép nhóm đi.
Về đồ câu thì phải sắm đồ tốt một chút vì các khá to, mang đồ "dỏm" đi thì trúng cá lớn mà xẩy thì tiếc lắm đó.
Nếu anh vào SG rồi thì cần tư vấn cứ gọi cho Hùng 0909291012.
Tạm thời chỉ "tư vấn" cho anh được nhiêu đây.
Thân chào!
Thế Hùng

sami
28-08-2010, 19:08
Tôi ở Hà Nội mới tập tành vào nghề câu, câu nước ngọt thì cũng được một thời gian nhưng câu biển thì chưa có chút kinh nghiệm gì. Nhìn các Anh đi câu ở Côn Đảo mà thích quá. Tôi đã hai lần tập tành đi câu trên biển, 1 ở Quảng Bình và 1 ở Cù Lao Chàm nhưng kết quả thật th.....ảm. Nay online mới đọc được bài của Anh TheHung thấy thích quá, nếu được Anh cho liên lạc để hỏi chỉ giáo thêm. Cảm ơn Anh

Bác câu ở Quảng Bình ở khu nào vậy? Em cũng từng câu ở Hòn Gió Quảng Bình. Kết quả cũng thê thảm. Tuy nhiên anh em QB rất thân thiện.
Thân

lonelyplanet_tam
08-04-2011, 15:44
Đào mộ:
Nhân tiện đọc bài này em có bổ sung cho các bác thông tin về nuôi mực: ở Việt Nam từ năm 2004 đã nuôi thử mực, năm 2005 em đi tham quan viện thủy sản 3 họ đã nuôi mực thành công. Không biết giờ này có sinh sản thành công hay chưa chứ nuôi giữ mực cũng không khó. Thấy họ cho ăn bằng cá cơm tươi. Dưới đây là hình ảnh của mấy chú mực nuôi:

https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/TZ7J_eeuc9I/AAAAAAAAFbI/c_jwSnVcUCY/s640/DSC00825.JPG


https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/TZ7KBqL51rI/AAAAAAAAFbM/-rY84p1_zfw/s640/DSC00848.JPG

thichlalam
26-04-2011, 16:20
Khi nào mới đc như các anh đây hjchjchjc.
Thích nhất cảnh con cá lớn ơi là lớn.

angle1088
26-04-2011, 16:24
woaaaa nhìn bác câu cá thiệt là đã hen, nhưng giông gió nguy hiểm quá T_T

Hoàng Quý Phi
28-09-2011, 05:35
Chào anh Trungdot, Gởi PM cho anh nhưng không được, tho pót trên này vậy:
Rất vui khi biết có một người bạn mê câu. Hùng cũng chơi bên 4so9.com, bên đó mấy anh rành lắm và cũng chia sẻ thông tin rất nhiều. Hùng chỉ xin "tư vấn" cho anh vài điều mình biết được thôi.
Về phương tiện di chuyển: Anh có thể đi máy bay hoặc tàu thủy. Máy bay thì lên Sáco mua, vé khú hồi khoảng 1,6triệu. Còn tàu thủy thì đi từ cảng Cát Lở Bà Rịa, giá khoảng 500k khứ hồi. Xuất phát từ 5pm đến 5am hôm sau là đếm bến đầm.
Về ghe câu: Tụi Hùng chi đi ghe anh KHánh và anh Tèo Liều, bây giờ thì có ghe Anh Du ( Anh Lễ làm thuyên trưởng)
Chi phí thuê tàu một ngày : 2 - 3 triệu/ngày, đi 4 - 5 ngày/chuyến.
Nên đi nhóm 4 - 5 người để chia sẻ chi phí.
Hiện trên 4so9.com có anh Tuấn Hàng Xanh ( Tiệm đồ câu Hàng Xanh) có tổ chức sắp xếp cho anh em đi câu Côn Đảo, vì cũng ít anh em có điều kiện đi câu ở đó nên đăng kí và ghép nhóm đi.
Về đồ câu thì phải sắm đồ tốt một chút vì các khá to, mang đồ "dỏm" đi thì trúng cá lớn mà xẩy thì tiếc lắm đó.
Nếu anh vào SG rồi thì cần tư vấn cứ gọi cho Hùng 0909291012.
Tạm thời chỉ "tư vấn" cho anh được nhiêu đây.
Thân chào!
Thế Hùng

Thế con gái đi được không anh ? ( Em chưa có chồng ).
Mà mấy con cá bọn anh câu nhìn đã qua 1, em thích nhất là con mực sống và con cá mú đỏ , ăn ngon phải biết. Còn mấy con cá kia to quá nhìn thấy sờ sợ.....

https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/Litttenhoc/Con%20Dao/P1010999.jpg

benhi1862000
05-07-2012, 19:24
Ghê ghê, có cả cá mập nữa, cảm giác kéo cần lúc ấy chắc lí thú lắm!

coca&me
07-07-2012, 10:22
Chúc mừng anh có chuyến đi thú vị, thú vị nhất là đoạn anh bị mắc kẹt trên hòn đá và luôn nghĩ về cá mập, hehe