PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Cần thông tin về cung đường Langbiang



Lữ Trọng Nghĩa
15-06-2012, 11:40
Mình lập topic này để tham khảo những người đi trước qua con đường này một số thông tin để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của mình và nhóm bạn. Các bạn , anh chị nào đã đi qua , có kinh nghiệm xin chia sẽ với mình nhằm giúp cho chuyến đi sắp tới đc chuẩn bị chu đáo và an toàn, vui vẻ .
Một số câu hỏi mình muốn hỏi như sau :

- Đi từ chân núi Langbiang từ huyện Đức Trọng lên đến đỉnh Langbiang mất khoảng thời gian bao lâu ( nếu không có người dẫn đường và nếu có người dẫn đường ) ? . Mình tham khảo thì thấy nó cao ở độ cao 2.170m so mới mặt nước biển, nhưng từ huyện Đức Trọng là ở độ cao trên 1000 m rồi ...

- Những lưu ý gì cần thiết gì khi leo núi , vượt rừng ở nơi này , cho mình xin thêm một số kinh nghiệm phòng tránh ( mình nghe nói nơi đây rất nhiều vắt ... ) ?

- Đường đi xuống nên đi theo hướng nào , có công cụ hoặc phương tiện gì đi xuống hay không ? ( nghe nói có 2 đỉnh , 1 không có chỗ ở là chỗ của mình sắp đi .... )

- Có hướng đi nào gặp suối không ?

- Vì đoàn mình ít đi nên không dám đi xe máy, tụi mình muốn đi xe ngoài thì nên đi như thế nào ? ( Đón xe phương trang đi đến huyện Đức Trọng được không ? lúc về đón xe ở đâu ? ) ...

- Đoàn mình đang phân vân giữa việc có người dẫn đường hay không ? vì một số thành viên muốn cảm giác mạnh ( giống như đợt leo Ma Thiên Lãnh bị lạc đường ... ) nhưng qua lần trước, mình cảm giác hơi nặng của người tổ chức nên cần xin ý kiến của mọi người ...

- ........
Rất mong được sự góp ý của mọi người . Thanks .

Lữ Trọng Nghĩa
15-06-2012, 11:41
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/533975_3988917601990_736881412_n.jpg

Chuyến leo đỉnh Langbiang – Đà Lạt !

Huyền ảo một thoáng sớm tinh mơ
Lượn lờ sương khói lặng mặt hồ

Langbiang !
Hương sương khuya
Tình bằng hữu ..
Chí nam nhi
Vượt thách thức..
Bình núi cao
Nhạc khúc, lửa trại, bia nồng…

Langbiang!
Huyền thoại mối tình còn lưu mãi
Để hôm nay tôi bước cùng bè bạn
Đến với nơi ngự trị của tình yêu
Đứng trên đỉnh ngắm bình minh vương lá
Nắm mây giăng nặn mối tình nồng
Gửi phương xa một trái tim rực cháy.
=======
Chuyến đi Ma Thiên Lãnh kết thúc với sự sợ hãi, kích thích và thèm muốn …. Ai cũng thèm được vượt đường xa, vượt đỉnh cao nhiều nữa, nhưng trong sự an toàn hơn, vui hơn …
Được sự gợi ý của thằng bạn - Langbiang , hướng từ Đức Trọng lên đến đỉnh ( cũng khó không kém Ma Thiên Lãnh, nhưng sẽ có bản địa dẫn đường, và ko nguy hiểm như MTL ) .
Langbiang – 2.160m cao . Langbiang – Huyền thoại mối tình Lang và Biang . Langbiang – Nơi của tình yêu , lãng mạn và đôi lứa .
Langbiang- Nơi khơi nguồn cho những cảm giác lãng mạn. Bạn muốn một hành động, một thông điệp, một bức hình hay là một cọng cây ngọn cỏ của nơi mà ai cũng biết, nơi vườn địa đàng của tình yêu, để gửi cho người thương ? Hãy đến đây và tham gia vào nhóm trong chuyến đi lần này.
Langbiang – Nơi dành cho những cặp tình nhân, một đêm thật lãng mạn, thật ý nghĩa .
Langbiang – Nơi mà anh em, bạn bè sẽ tụ tập ca hát, đốt lửa, nướng đồ ăn và tận hưởng cuộc sống cách xa đô thị trong những ngày cuối tuần với hoàng hôn trên cao, với bình minh xuyên sương mờ …
====
Chuyến đi sẽ tổ chức vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 . Dự tính đi 2-3 ngày , sẽ bàn kỹ hơn.
Người tham dự : Hoan nghênh mọi người tham gia vào nhóm, những người cảm thấy mình có đủ sức khỏe của tuổi trẻ để vượt qua thử thách 1 ngày trời leo núi ….
Ai chưa có người yêu mà có niềm đam mê vượt qua bản thân, thử thách bản thân, đam mê leo núi, đam mê hành xác, đam mê phượt bụi bặm . Ai có niềm đam mê âm nhạc . Ai có tình yêu mà muốn hưởng sự lãng mạn với những cái ôm nồng cháy trong thời tiết giá lạnh . Hãy tham gia chuyến đi lần này..
Hoan nghênh các chị em nào có sức khỏe tham gia để tăng thêm ý vị cho chuyển đi, bữa ăn thêm phần ngon hơn …
Đăng ký và đặt gạch nào ...
Nhóm DHBK , A5ers , và bạn bè gần xa... Nnhoc Nhoc , Anh Quoc, Trung Ngo, Truyền Nguyễn, Hoang Huynh, Thai Hien, Bùi Phương Thảo, Hong Ha Thuy, Ha Thuc Nhan ....... tag tag giùm coi, sao tao tag ko đc nữa ....
— với Tran Trung Kien và 10 người khác.

HanHan
15-06-2012, 13:33
Bạn lấy thông tin ở đâu ra mà có đường leo Langbiang từ Đức Trọng thế, Đức Trọng cách Langbiang gần 40km. Bạn có thể đi một đường mà ai cũng biết đó là đi quốc lộ 20 từ Đức Trọng lên Đà Lạt, sau đó từ Đà Lạt đi tới chân núi Langbiang. Bạn tìm được một đường nào đó hay hơn thì hú mình nhé.

Lữ Trọng Nghĩa
15-06-2012, 14:47
Mình có thằng bạn nó bảo đi theo hướng này ( chính xác là bạn chung công ty nó bảo ), nó cũng đang liên hệ với một người quen ở Đức Trọng để xin thông tin kỹ càng . Mình chưa đi qua đây bao giờ nên không biết nên cần thông tin của mọi người . Mình tìm trên mạng trước mà tìm đc rất ít chuyến đi nơi đây, và có một bài tả khá kỹ. Mới đầu mình đọc nên vẫn lầm tưởng là đoạn này ...
http://www.2301km.com/forum/showthread.php?t=3864
Trên Wiki thì Đức Trọng nằm giữa Langbiang và Di Linh, nhưng ko có thông tin cụ thể ..
"Địa hình chủ yếu là bình sơn nguyên, núi cao và dốc hình thành những thung lũng ven sông khi là vùng đất tiếp giáp giữa cao nguyên Lang Biang và cao nguyên Di Linh; tạo nên những nét khác biệt và những cảnh quan kỳ thú cho Đức Trọng với những thác nước nổi tiếng như Liên Khương, Gougah, Pongour rất hấp dẫn đối với du khách. Hồ Nam Sơn được quy hoạch sẽ là điểm du lịch và hoạt động văn hoá - thể thao."
HanHan nếu đã đi nhiều thì cho mình xin thông tin về những đường

linhnam
15-06-2012, 14:55
Cũng chưa nghe cung đường đi từ huyện Đức Trọng lên Núi Bà nữa! Hóng hớt đợi tin chủ topic nha! Biết đâu lại có thông tin hay mới!

Lữ Trọng Nghĩa
15-06-2012, 16:15
Xin lỗi mọi người, vì sự thiếu hiểu biết và chưa tìm hiểu kỹ ( do nguồn thông tin và gợi ý nơi đi nói là từ Đức Trọng ). Sau khi đã xác nhận lại với người cung cấp thông tin về chuyến đi lần này thì không phải là từ Đức Trọng, mà là đúng cung đường mà nhóm trên đã đi , tới Đà lạt rồi tới chân núi Langbiang , rồi từ VQG Bidoup đi lên núi ông .

=====
Mình cũng chưa đi lần nào nên cũng với các câu hỏi trên, các bạn. Anh chị nào đã đi đoạn khó nhất của Langbiang này thì cho mình xin thông tin để chuẩn bị nha. Thanks all .

dovesky
15-06-2012, 16:37
Mình khuyên bạn là nên bỏ ý định
vì một số thành viên muốn cảm giác mạnh ( giống như đợt leo Ma Thiên Lãnh bị lạc đường ... ) đi, đừng nên đùa với thiên nhiên. Ma Thiên Lãnh tuy nguy hiểm nhưng vẫn bó hẹp trong diện tích nhỏ, nếu lần mò vẫn có thể lên đỉnh nủi, còn các rừng quốc gia thì ngược lại, có câu " đừng nên chết vì thiếu hiểu biết". Và từ Đức Trọng không có đường rừng nào để leo núi Langbiang, núi Bà hay Bidoup cả, tất cả các núi này đều không gần Đức Trọng. Mình là dân Đức Trọng, nếu bạn muốn leo núi tại đây thì có núi Voi, cao gần 2100m, nếu so sánh thì núi Voi không thua núi Bidoup mấy, chỉ khác là nó gần khu dân cư hơn các núi khác thôi.

Thu Cao Cao
21-06-2012, 09:30
Em xin hóng.Em chỉ toàn leo từ Đà lạt,ngay khu du lich langbiang lên đỉnh rada thôi :)

nhungmuahoabolai
21-06-2012, 11:27
CAO NGUYÊN LANGBIANG và NÚI LANGBIANG là hai địa danh khác nhau. Cao nguyên langbiang còn có tên là cao nguyên Lâm Viên, Núi Lang biang chỉ là 1 trong những núi cao thuộc cao nguyên Langbiang. Núi Langbiang nằm ở huyện Lạc Dương, cách Dalat gần 20km. Núi Langbiang gồm 2 đỉnh Rada (đỉnh này đã được khai thác du lịch, xe jeep hoặc xe 2 cầu có thể lên đỉnh núi) và đỉnh Langbiang cao hơn, những người thích leo núi thì sẽ thám hiểm đỉnh này.

Ngày học cấp 3 mình có leo đỉnh này 1 lần. Hình như cũng không khó đi lắm, chỉ có khi gần lên đỉnh thì dốc, hơi trơn, cần dây thừng để bám để dễ lên, lên tới đỉnh thì k có cây, chỉ có cỏ thôi nên hơi nắng. Hướng mình đi thì k có suối, cả lớp tự đi k cần ng dẫn đường, sáng đi trưa là tới đỉnh rồi. Cũng xuất phát từ khu du lịch chân núi Langbiang.

Thu Cao Cao
22-06-2012, 09:27
Vậy cho em hỏi,đỉnh cao hơn đỉnh Rada là mình đi theo hướng nào?Đến đỉnh rada rồi leo tiếp,hay có 1 hướng rẻ khác?

lang_phong
23-06-2012, 14:46
Đi theo đường bộ từ chân núi lên có ngã ba, 1 đường xe hơi lên rada (1.950m), rẽ phải vào đường mòn là lên Peak (2.169m). Cũng có một đường lên radar rồi từ radar qua Peak nhưng chỉ nghe dân dù lượn nói chứ chưa thấy ai đi bao giờ.

Thu Cao Cao
24-06-2012, 09:36
Đi theo đường bộ từ chân núi lên có ngã ba, 1 đường xe hơi lên rada (1.950m), rẽ phải vào đường mòn là lên Peak (2.169m). Cũng có một đường lên radar rồi từ radar qua Peak nhưng chỉ nghe dân dù lượn nói chứ chưa thấy ai đi bao giờ.
Vậy từ rada lên peak có dễ bị lạc đường ko ah?Hay cứ men theo đường mòn mà đi là được?Nếu muốn có ng dẫn đường thì liên hệ ở đâu vậy bác?

lang_phong
26-06-2012, 14:28
Thường đường hay đi nhất là lên ngã 3 rồi từ ngã ba lên peak. Đường này dù có xuống thung lũng và leo dốc nhưng do mọi người đi nhiều nền rất dễ nhìn ra đường. Đi từ ngã 3 lên peak khoảng 3h. Còn đường từ radar qua peak mình chỉ biết nhắm hướng chứ chưa đi bao giờ bạn ơi.

ti2li119
01-09-2015, 17:05
Chà bữa giờ mình mới chỉ lên đỉnh thấp thôi cứ tưởng đó là đỉnh langbiang rồi chứ =))

phothanh713
01-09-2015, 17:19
Cứu Dữ Liệu Server (http://cuudulieuserver.net) , Cuu Du Lieu Server (http://cuudulieuserver.net), Cuu du lieu hdd , Cứu dữ liệu hdd chết cơ (http://cuudulieuserver.net) , Cứu dữ liệu ổ cứng gõ đầu đọc , Cứu Dữ Liệu Raid/NAS/SAN , Cứu Dữ Liệu ổ cứng bad nặng , Ghost nhầm 3 ổ thành 1

1. Khôi phục dữ liệu tất cả các trường hợp ổ cứng bị cháy, bốc khói, hdd gõ lọc cọc, kẹt motor, hdd không quay, chết đầu đọc, không nhận hoặc nhận sai

2. Cứu dữ liệu hdd bị bad sector, bad track 0, bad toàn ổ, ổ cứng lúc nhận lúc không, ổ cứng đòi format khi truy xuất, bad head.. chắc chắn cứu toàn bộ data với phương pháp map image

3. Cấp cứu dữ liệu RAID Server / NAS/ SAN bị mất vì bất kỳ lý do gì (Hỗ trợ tất cả các chuẩn Raid như: Raid 0; Raid 1; Raid 0 + 1; Raid 5; Raid 6; Raid 10…)Call 24/7, cứu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, cứu tận nơi, khôi phục trong vòng 24h

4. Khôi phục dữ liệu hệ thống máy chủ ảo hóa chạy VMware; Citrix; Hyper-V; VMFS ; VMKD; ESXi...chạy Raid 0,1,5,6,10

5. Khôi phục dữ liệu trên USB, thẻ nhớ bị format, không nhận, nhận chập chờn

6. Khôi phục 100% dữ liệu ghost nhầm , deleted, formatted, recovery, cứu dữ liệu ổ cứng, usb, sd card; hdd chết cơ, cháy board mạch, thay đầu đọc, thay mâm đĩa…cứu dữ liệu từ xa, cứu dữ liệu qua mạng, cứu dữ liệu tận nơi

7. Phục hồi đối với tất cả các đòng ổ cứng bị mất dữ liệu như chết cơ, gõ đầu đọc, kẹt cơ, chết motor, lỗi firmware, bị kiến, côn trùng tấn công, bị vô nước,hdd bị bad sector nặng, can thiệp trong phòng sạch

8. Phục hồi 100% dữ liệu ghost, recovery còn 1 ổ C…đảm bảo cứu toàn bộ dữ liệu, khôi phục trả các phân vùng về tình trạng trước khi ghost.Tất cả đều có thể cứu qua mạng

9. Phá password (ổ cứng hdd tất cả các dòng Seagate, Western Digital, Samsung, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, IBM, Maxtor…Ngồi chờ lấy luôn (những nơi quảng cáo chuyên nghiệp nhưng ngày sau mới lấy được thì toàn là bỏ chỗ khác làm)chuyên sửa ổ cứng, up firmware

(Thiên Tân với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật khôi phục dữ liệu tiên tiến, sử dụng phòng sạch Class room 100 để thay mâm đĩa , thiết bị xuất dữ liệu chuyên nghiệp đảm bảo can thiệp và cứu dữ liệu các lỗi ổ cứng bị gõ đầu đọc, chết cơ, cháy board, lỗi firmware, hdd không nhận…)

-------------------------------------------------
Công ty Cấp Cứu Dữ Liệu Thiên Tân
167 Tân Phước Phường 6, Quận 10 TP.HCM

Đt: 08.2214-8091; 08.6685- 1419
thientankt ; Skype: thientankt
www.cuudulieuhcm.com
Mr Huấn - 0907.23 24 62 or 0908.821 903 (24/7)
-------------------------------------------------

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/1374785_580824848650570_265619168_n.jpg?oh=a1bf3c6 0f4c6eb8c14c8b234d429563a&oe=5535CC2D&__gda__=1430615513_7acb4122f7da361ee913f82aa7dfd51 2
Phòng sạch can thiệp đầu đọc ổ cứng tại Thiên Tân (https://www.youtube.com/watch?v=XREFzSTb_-A&list=UUc7fsueqSHtUBnt0Tujqz9Q)