PDA

View Full Version : Loanh quanh Buôn Ma Thuột



buddyphuong
15-06-2012, 11:31
Post lên để các bác tham khảo thông tin em tổng hợp từ nguồn nhưng chủ yếu vẫn là trên phuot.vn
Ảnh em chụp bằng đt, không đẹp nhưng các bác tham khảo thôi nhé

(1) Buôn Đôn - đi cho biết thôi !!!
KDL Buôn Đôn, Nhà Amakong, Thác 7 nhánh, cưỡi voi
(Vườn Qgia Yok Đôn)
Huyền thoại Ama kông
Trong chương trình em dự định thăm cụ A ma kông. Nhưng thất vọng quá các cụ ạ. Giờ cụ ấy chín mươi rồi, lẫn lắm ạ. Em vào nhà thì thấy nằm quay mặt vào trong, chắc chỉ đang hồi tưởng lại quá khứ vàng son.
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật vốn có của trời đất, cho dù Ama kông có hiệu quả như lời đồn thì cũng không thể nào chống lại được cái quy luật ấy. Ama Kông một thời oanh liệt cũng vậy, sau những tháng năm tung hoành khắp bốn bể cũng như trong tình trường, giờ đây ông đã bước vào cái tuổi 98 với các biểu hiện tự nhiên như mắt mờ, tay chân chậm chạp, tai nghễnh ngãng... Suốt ngày ông chỉ ru rú trong nhà, may mắn là vẫn còn đủ sức để bốc thuốc cho khách.T-
(*) Trên đoạn đường từ BMT đi Buôn đôn ấy mà. Đường cực kỳ dễ đi, vào Buôn đôn nó có nhiều khu du lịch.
Chú ý: khoảng 1 tiếng chạy xe chúng tôi tới 1 Bản Đôn du lịch đó là bản Đôn Thanh Hà nhưng đây không phải là bản Đôn thật thuộc rừng yokdon nên chúng tôi không vào

( Buôn Đôn)
Anh đến Easup thì vào Buôn Đôn rồi, anh đến sớm sớm, rồi mua vé cầu treo để qua đảo Aiwa sớm, để coi người ta làm cơm lam.
Cưỡi voi thì giá 150k/30', mà nếu anh muốn cưỡi cho biết thì cưỡi, chứ em thấy nó không có gì thú vị, vì voi không có băng qua sông, mà chỉ đi gần gần bờ.
* tham quan Mộ Vua Săn Voi (trên đường vào Buôn Đôn)
other sources:
1. Đầu tiên là khu du lịch Thác bảy nhánh – Làng đảo. Khu này cố gắng dựng lại một không gian của đồng bào dân tộc.
2. Khu thứ hai là Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Yok Đôn, đi bằng thuyền độc mộc ngược sông và tham quan rừng Yok Đôn.
3. Tiếp đến là ghé Bản Đôn là bản nổi tiếng về những dũng sĩ săn voi. thăm quan nhà sàn cổ dựng theo kiểu Lào, khu lăng mộ các vua săn voi, cầu treo... Cầu treo len lỏi giữa các tàng cây cổ thụ, đi rất ấn tượng.
4. Đi tiếp vào trong tới khu du lịch Dakruco. Khu này mới xây dựng và được đầu tư bài bản. Giữa những ngọn núi trùng điệp là hồ nước xanh như ngọc.Thuê phòng ở đây nghỉ đêm để biết thế nào là đêm rừng già. Khu du lịch này có vườn tượng nhà mồ.

Lưu ý VQG Yokdon bắt buộc phải thuê hướng dẫn viên, đi bộ khoản 3h giá 250k (gồm có chèo thuyền sang sông) chứ không cho khách đi một mình bởi vì đây là vùng biên giới (sources: phuot.com)

Đường đi khá đẹp và dễ đi

http://farm8.staticflickr.com/7084/7373859972_0ecb1cbd25.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373859972/)
IMG_0105 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373859972/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7072/7373860272_085f8336c3.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373860272/)
IMG_0097 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373860272/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7074/7373860074_7481cd86e3.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373860074/)
IMG_0103 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373860074/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7085/7373860142_00737782b3.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373860142/)
IMG_0100 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373860142/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Sông Serepok đoạn chảy qua bản Đôn

https://img.photobucket.com/albums/v721/buddyphuong/zBMT_13-1.jpg

buddyphuong
15-06-2012, 11:43
(2) Hồ Lak - cá nhân em cho rằng đây là điểm nên đến nhất khi đến BMT

Hồ Lăk cách Buôn Ma Thuột khỏang 56km về phía Nam,theo quốc lộ 27 đi Đà Lạt.
Xung quanh hồ được bao bọc bởi những dải núi và rừng nguyên sinh,tạo nên cảnh quan rất ngọan mục.Nước hồ xanh thăm thẳm in bóng thông trên các ngọn đồi.
Trên đỉnh đồi cao ,con đường xoắn ốc men theo sườn đồi dẫn lên Biệt điện Bảo Đại rợp bóng cổ thụ, cùng cỏ xanh và hoa dại.
* Khu du lịch sinh thái bản Đôn – Dakruco.


Du xuân Hồ Lăk tháng ba Tây Nguyên
Đầu tháng ba, em có một chuyến đi Đắk Lăk và đến chơi Hồ Lăk. Bây giờ đang là màu khô ở Tây Nguyên, nắng gay gắt và khá nóng, lại khô nữa, nhưng buổi tối thì trời mát mẻ ngay
Hồ Lăk nằm ở Huyện Lăk, cách TP. Buôn Ma Thuột 50 km. Đay là hồ tự nhiên lớn nhất nước ta, diện tích từ 500 - 700ha tùy theo mùa khô hay mùa mưa. Hồ Lăk đang được quy hoạch thành khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia. Mục đích đoàn của em đi là khảo sát điều kiện tự nhiên của Hồ Lăk
Trên đường đi Hồ lăk, phong cảnh đồng lúa như ở trung du Bắc Bộ vậy

Other sources:
Đường ra hồ Lăk phải nói là đẹp cực kỳ. Em không biết miêu tả thế nào, nhưng anh không thích hồ thì cũng nên chạy QL27, ngó đường xá thú vị lắm.
Em đến hồ lúc chiều chiều, nên không thấy đẹp lắm. Anh nếu được thì đi vào bình minh hay hoàng hôn ấy, ngắm cảnh sẽ tráng lệ hơn

(sources: phuot.com)
Đường đi tuyệt đẹp

http://farm8.staticflickr.com/7244/7373866562_e4cb50a43c.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373866562/)
IMG_0170 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373866562/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7089/7373866484_d24684b3bf.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373866484/)
IMG_0171 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373866484/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7217/7373866316_51e3f1ba58.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373866316/)
IMG_0185 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373866316/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8168/7373866108_01bd11fc15.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373866108/)
IMG_0198 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373866108/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Café ven đường đi, ngon hơn cả trong Thành phố

http://farm8.staticflickr.com/7098/7188632933_2c3ec83ba1.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188632933/)
IMG_0153 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188632933/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Biệt thự Bảo Đại trên đường vào Hồ Lak

https://img.photobucket.com/albums/v721/buddyphuong/IMG_0388.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v721/buddyphuong/543469_2116674774160_1189012829_n-1.jpg

buddyphuong
15-06-2012, 11:48
Demo mấy ảnh em chụp khi đi Hồ Lak, nếu có nhiều thời gian em sẽ đi từ tối, cắm trại ven hồ để ngắm bình minh (tiếc là lần nay em không thực hiệ được, hi vọng lần sau quay lại sẽ được ngắm bình minh trên Hồ Lak)

http://farm6.staticflickr.com/5071/7373873386_a23e460536.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373873386/)
148945_2120888559502_988063901_n (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373873386/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm6.staticflickr.com/5315/7188639315_5017ea977f.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188639315/)
148962_2093482394365_838693270_n (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188639315/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm6.staticflickr.com/5320/7373879800_e70ed9f8f8.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373879800/)
535853_2093129745549_1041371598_n (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373879800/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

buddyphuong
15-06-2012, 11:49
Chế độ mẫu hệ vẫn còn chút dấu ấn ở bản Jun ven hồ

http://farm8.staticflickr.com/7225/7373873298_95a7d1e262.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373873298/)
576718_2116673734134_1464843143_n (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373873298/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Trẻ con

http://farm8.staticflickr.com/7101/7373879936_4af0fd3795.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373879936/)
577633_2129062203838_1315136315_n (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373879936/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7238/7373879878_03750fc935.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373879878/)
564773_2112967641484_332187664_n (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373879878/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

buddyphuong
15-06-2012, 11:58
Thác Dray nur, Dray Sáp, Thác Gia Long, Trinh Nữ

• Cổng vào thác Dray nur: Buôn Kuop
• Ra ngoài chúng tôi gặp cậu bảo vệ và cô bé bán vé chúng tôi hỏi đường đi thác Dray Sáp, chúng tôi được chỉ theo hướng ngược lên, tiếp đó chúng tôi hỏi tiếp về thác thứ 2 mà chúng tôi gặp, tôi đưa ảnh ra và chúng tôi nhận được câu trả lời thật bất ngờ, thác thứ 2 mà chúng tôi gặp là thác Dray Sáp, thác hùng vĩ nhất
• thác Dray Sáp là đường chúng tôi đi tắt và là đi chui , thêm 1 thông tin nữa là nếu chúng tôi đi ngược lên tháp Dray Sáp thì chúng tôi sẽ gặp bãi tắm tiên, nghĩ lại thấy hơi tiếc vì lúc ở đấy chúng tôi sợ không đủ thời gian nên không đi tiếp, nhưng tôi h thì thác Gia Long thẳng tiến
• Thác Gia Long: Lối vào thác Gia Long chính là lối rẽ nhỏ lúc nãy tôi gặp trên đường.
Rẽ vào đường đấy chúng tôi không thấy dấu hiệu của thác cũng như tấm biển hướng dẫn nào, gặp con đường bùn, tôi quyết định phi vào vào tôi gặp đường cụt, và tôi quay lại, hóa ra lối vào thác là 1 con đường rất xấu và có 1 căn nhà dài Ê Đê mục nát, hỏi người bảo vệ đang nằm võng tôi được biết là thác đằng sau ngôi nhà. Vắng/ dân địa phương chụp ảnh cưới

Other sources:
- Dray Sap: cách Buôn Ma Thuột không có xa. Mà theo em biết thì có hơn > đường để vào thác, anh nên đi đường nào mà đừng qua cầu 14 (cầu Sêrêpok) vì em nghe nói vé bên đó chỉ 10k. Với lại anh đi mùa khô, nước không hoành tráng đâu, nhưng được cái là leo lên tới đỉnh thác được, đứng trên đấy ngó xuống cũng thú vị.
- Dray Nur: cũng trong cụm thác đó luôn.
- Gia Long: đi khoảng vài cây nữa từ Dray Sap, đường vào thác Gia Long rất là heo hút.
- Trinh Nữ: em thấy thác này không hùng vĩ, nhưng đá thì hết sẩy. Anh cũng nên đi.
(sources: phuot.com)
Thác Trinh nữ bé quá nên em chẳng chụp cái nào cả!!!!

Thác Dray Sap

http://farm8.staticflickr.com/7240/7188653145_b9b1e924ae.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188653145/)
IMG_0233 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188653145/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8152/7373886954_3393424e5e.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373886954/)
IMG_0231 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373886954/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Thác Gia Long, nằm gần Dray Sap, đường vào là con đường rừng (trải nhựa) thẳng tắp dài khoảng 8km
http://farm8.staticflickr.com/7241/7188653033_7c0415574c.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188653033/)
IMG_0249 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188653033/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

buddyphuong
15-06-2012, 12:01
Ven đường đi

http://farm8.staticflickr.com/7105/7188652895_de2b680001.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188652895/)
IMG_0252 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188652895/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Cầu Serepok - ranh giới phân chia giữa 2 tỉnh Daklak và Daknong

http://farm8.staticflickr.com/7080/7373886474_fce6992a3c.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373886474/)
IMG_0257 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373886474/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm6.staticflickr.com/5079/7188652625_eb56ef9c63.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188652625/)
IMG_0258 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188652625/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Thác Dray Nur

http://farm8.staticflickr.com/7073/7373886190_a80915329c.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373886190/)
IMG_0284 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373886190/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Buôn Koup

http://farm8.staticflickr.com/7078/7188652283_b270327655.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188652283/)
IMG_0287 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188652283/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8026/7188652197_dce57828f2.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188652197/)
IMG_0289 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188652197/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8149/7188651967_0125fa124f.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188651967/)
IMG_0294 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188651967/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

buddyphuong
15-06-2012, 12:03
Theo như Google Map thác Dray Sap lại nằm cách vị trí KDL Thác Dray Sap và Gia Long hơn 30km đường tỉnh lộ, em định thử nhưng đường xấu và không kịp thời gian nên đành thôi, hi vọng là của để dành cho lần sau

http://farm8.staticflickr.com/7101/7373889740_6bc37957dc.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373889740/)
zBMT_07 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7373889740/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7072/7188655981_895eb26e02.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188655981/)
zBMT_08 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7188655981/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

buddyphuong
17-06-2012, 14:15
(3) Chợ trung tâm Buôn Ma Thuột:
Trước khi đi em tham khảo "MK ký sự" thấy đây là nơi tập trung mua bán của các dân tộc thiểu số gần BMT, nhưng thực tế hiện nay chợ đã đc xây mới và trở thành chợ trung tâm giông như chợ Đồng Xuân
Thời gian: nên đi sớm, khoảng 5h-5h30 sáng, chợ nằm ngay trung tâm, đi thẳng đường Nguyễn Công Trứ là tới

https://img.photobucket.com/albums/v721/buddyphuong/562772_2092467929004_132395905_n-1.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7102/7391803278_18ce2a22a7.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391803278/)
a1 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391803278/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7235/7391803542_06b0033715.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391803542/)
a2 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391803542/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

buddyphuong
18-06-2012, 11:06
Các địa điểm khác (em chưa kịp đi)

(4) Nhà thi đấu Đaklak : có kiến trúc đặc trưng của rừng núi Tây Nguyên

(5) Tượng đài chiến thắng BMT: nằm ngay ngã 6, là biểu tượng của BMT, đi qua rất nhiều n không chụp đc phát nào

(6) Buôn Cô Thông:
Nằm ngay trong thành phố
ngắm nhà sàn.
Phong cảnh rất tuyệt tuy chưa được hoang dã lắm em phọt tạm mấy cái ảnh các cụ ngắm
Dân ở khu này nói chung là khá giả, nhà sàn truyền thống bên cạnh nhà hiện đại.
Lạc lõng vào giữa buôn là một ngôi nhà theo kiến trúc Đà Lạt, lạ mắt và độc đáo:

(7) Nhà Rông dài: Amí A ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột rất tự hào về ngôi nhà dài của mình, vì với Amí đó là tài sản quý giá của ông bà để lại. Được làm từ năm 1970, ngôi nhà dài khoảng 40 m, mái tranh đã thay bằng mái tôn nhưng giờ cũng đã cũ chính là nơi lớn lên và nối tiếp nhiều thế hệ trong gia đình, cho nên nó như một phần máu thịt trong con người của Amí. Amí bảo, thấy người ta làm nhà xây, bỏ đi nhà dài thì buồn lắm. Bởi nó không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Với Amí A, giữ nhà dài là giữ cái hồn của dân tộc bởi đó là nơi mình sinh ra lớn lên.

(8) Chùa sắc tứ Khải Đoan nằm ở phường Thống Nhất: là ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đắk Lắk,

(9) Nhà thờ chánh tòa:

(10) bảo tàng dân tộc học : nhà dài ê đê ở đấy và cây cổ thụ

(11) Dệt thổ cẩm: Nếu anh muốn xem người ta dệt thổ cẩm, thì trên phố (Buôn Ma Thuột), 42 Trần Nhật Duật (anh cứ vào đường đó rồi hỏi tiếp, em ko chắc về số nhà) có cô vẫn còn giữ nghề truyền thống.

(12) Nhà Đày BMT (1920): Khu di tích nhà đày nằm trên số 18 Đường Tán Thuật - Phường Tự An - Thành phố Buôn Ma Thuột

(13) Cây kơnia: sân sau nhà văn hóa trung tâm ( cách ngã sáu 200m).

(14) Biệt điện Bảo Đại: 04 Nguyễn Du ( Nay là bảo tàng Dân tộc học)

(15) Buôn A KoDhong : cuối đường Trần nhật Duật.

buddyphuong
18-06-2012, 11:11
Cafe và Quán ăn

(1) Tiệm cơm Hòa Thái
Đ/c: số 70 đường Hoàng Diệu, Tp.Buôn Mê Thuột: Quán ăn ngon, sạch, giá bình dân

(2) Quán Cây Bàng: Đặc sản biển @ Ngô Quyền st.

(3) Làng Coffee Trung Nguyên

(4) Cafe Vị Đắng (đường Y Ngông): có 2 quán cafe Vị Đắng, một là cafe vườn (cafe ngon), hai là cafe nhạc sống ở đường Y Ngông (cafe không ngon lắm): quán rộng và hạt rẻ

(5) Quán hủ tiếu nổi tiếng ở BMT : đó là quán hủ tiếu bà Xuyến
đường Lê Thánh tông đối diện hoa viên

(6) Quán Văn: được quảng cáo rầm rộ trên mạng phải xuống một con dốc gần như dựng đứng trên đường Đinh Tiên Hoàng. Quán cà phê cũng khá bình thường như những quán cà phê vườn khác. Nơi đây chỉ có phong cách phục vụ cây nhà lá vườn và treo nhiều bức tranh vẽ của người chủ quán là lạ so với các nơi

[ Nói chung theo cảm nhận của cá nhân em thì cafe ở BMT không ngon lắm, em vẫn thích la cà cafe cóc ven đường đi hơn ]

http://farm6.staticflickr.com/5322/7399191042_2be464b9e7.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7399191042/)
IMG_0154 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7399191042/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

http://farm6.staticflickr.com/5271/7391804142_586f262a2c.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391804142/)
a4 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391804142/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

buddyphuong
18-06-2012, 11:14
Hotel

(1) DAM SAN HOTEL: (84.50) 851234 ; Fax: (84.50) 852309
212 Nguyen Cong Tru St.

(2) 3 sao: Bạch Mã (White Horse): Add: 11 Nguyen Duc Canh St,
Tel: (84.50) 815656 ; Fax: (84.50) 815588

(3) Cao Nguyên Hotel (> 40 USD): Add: 65 Phan Chu Trinh Street,
Tel: 84.50. 855957 Fax: 84.50. 851912

(4) 4 sao: Dakruco (mới, đẹp) ~ 50USD: 30 Nguyen Chi Thanh Street, Buon Ma Thuot City
Tel: (84500) 3970888

Thuê xe máy:

(1) Ông Tiến cho thuê xe 0913458537 – 150k/day
Mang bằng lái và CMTND

(2) A. Hùng 0905197453


Em ở KS Đam San, nói chung giá cả và services rất ổn

http://farm8.staticflickr.com/7099/7391804654_521bf2183f.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391804654/)
a5 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391804654/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

buddyphuong
18-06-2012, 11:28
Còn một chỗ nữa ở ngay gần BMT, đến đây khoảng 2-3h chiều là có thể nghe thấy tiếng cười nói lanh lảnh của các cô gái ê đê rủ nhau đi tắm và lấy nước, (em post anh nay lên cho phù hợp với quy đinh của Diễn đàn nhé !!!)

http://farm8.staticflickr.com/7090/7391823768_08f9067a50.jpg (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391823768/)
a6 (http://www.flickr.com/photos/7941035@N03/7391823768/) by buddyphuong (http://www.flickr.com/people/7941035@N03/), on Flickr

Fhượt
18-06-2012, 16:17
Bác chủ tìm hiểu khá sâu đấy! Thế có đi nghe khan không?

buddyphuong
19-06-2012, 11:30
Em cũng chưa biết "nghe khan" là gì, nhờ anh Gúc Gờ mới biết là tham dự một buổi lễ biểu diễn cồng chiêng. Theo như thông tin em biết thì phải đến các buôn ven BMT như Buôn Cô Thông và phải đi theo đoàn thì mới có thể thưởng thức được. Trước khi đi em cũng có xem một đoạn phim tư liệu giới thiệu về văn hoá cồng chiêng của Tây Nguyên nhưng thấy không thích lắm. Tối tối em vẫn thích đi nghe nhạc ở Bạch Mã hơn !!!

Fhượt
19-06-2012, 22:24
Em cũng chưa biết "nghe khan" là gì, nhờ anh Gúc Gờ mới biết là tham dự một buổi lễ biểu diễn cồng chiêng. Theo như thông tin em biết thì phải đến các buôn ven BMT như Buôn Cô Thông và phải đi theo đoàn thì mới có thể thưởng thức được. Trước khi đi em cũng có xem một đoạn phim tư liệu giới thiệu về văn hoá cồng chiêng của Tây Nguyên nhưng thấy không thích lắm. Tối tối em vẫn thích đi nghe nhạc ở Bạch Mã hơn !!!

Khan là một dạng sử thi bác ạ, không phải như bác nói. Tuy nhiên khi đi nghe cần phải có người bản địa thân quen phiên dịch cho mình. Ngồi nghe mà không hiểu ngôn ngữ thì phải chú ý đến tiết tấu, biểu cảm hay hành động của người kể. Cũng là một trải nghiệm lý thú đấy! Bác thử một lần xem sao.

the_end_11
20-12-2013, 17:21
Mình sẽ đến BMT vào tháng 3 tới - mùa hoa cafe nở. Rất cảm ơn bạn chủ thớt đã chia sẻ những thông tin hữu ích trên!

elephant_lonely
09-01-2014, 00:03
Buôn mê còn 1 số điểm thú vị nữa. Nếu các bạn có dịp ghé BMT có thể liên lạc với mình để mình giới thiệu thêm nhé, nếu hôm đó mình free time có thể làm tour guide miễn phí cho mọi người.

Welcome to Buôn ma thuột nhé.

missfly88
08-02-2014, 13:05
Buôn mê còn 1 số điểm thú vị nữa. Nếu các bạn có dịp ghé BMT có thể liên lạc với mình để mình giới thiệu thêm nhé, nếu hôm đó mình free time có thể làm tour guide miễn phí cho mọi người.

Welcome to Buôn ma thuột nhé.

Có thể cho mình contact ko? cuối tháng 3 này mình sẽ vào đó 1 mình, theo lịch chỉ ghé BMT 1 ngày thôi (chiều tối 20.03 đến chiều tối 21.03), nếu có thể thì guide mình được ko?

Nokia1202
08-02-2014, 17:29
Mình mới đi BMT về xong, mà ở lại có 1 ngày là phải bắn qua Đà Lạt rồi nên chưa đi thăm quan được nhiều :(
Còn nhiều điểm chưa đi quá, chắc sẽ quay lại BMT 1 lần nữa, hình như mình có tình cảm với BMT hay sao đó, đã 2 lần đi BMT rồi

the_end_11
12-02-2014, 16:24
Buôn mê còn 1 số điểm thú vị nữa. Nếu các bạn có dịp ghé BMT có thể liên lạc với mình để mình giới thiệu thêm nhé, nếu hôm đó mình free time có thể làm tour guide miễn phí cho mọi người.

Welcome to Buôn ma thuột nhé.

Mình có 2,5 ngày (từ chiều 14/3 - chiều 16/3) ở lại BMT. Vì là lần đầu đến đây nên cũng tham lam muốn được thăm thú nhiều nơi. Hy vọng mình vào BMT đúng khoảng "free time" của bạn :) Nếu được cho mình xin contact inf của bạn nhé. Tk bạn nhiều ^^

P/s: Lần đầu vào đó mà được "đồng hành" cùng 1 man "BMT chính hiệu" thì không j tuyệt vời hơn :D

lambanghieu
12-02-2014, 20:01
Ảnh em chụp bằng đt, không đẹp nhưng các bác tham khảo thôi nhé

Bác có con DT nào mà chụp hình tốt thế không biết.