PDA

View Full Version : Leo Fanxipan đón Năm mới tai đỉnh đêm 31-12-09



Pages : 1 2 3 [4]

vuthanhminh
15-12-2009, 13:27
Hi các Pác, em là Tú thuộc nhóm của Laratrang bên ttvnol sẽ leo Phan cùng đợt với các pác. Rất mong được các bác cho tham gia tập thể lực cùng, nếu được các bác cho e biết thời gian tập với nhé.
Đa tạ đa tạ, tu xỉ tu xỉ

Thoải mái đi em. Cứ đúng giờ đoàn em ra Bách Thảo, chỗ núi Nùng rồi ới cho anh nếu ko tìm được. Nice trip.

vuthanhminh
15-12-2009, 14:47
CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN

Đoàn miền Bắc
1. hoabup. Phạm Thị Việt Hoa (hoabup). 0983275586. 2.000.000

2. Vũ Thanh Minh. 0988071100 – Leader phía Bắc. YM: vu.thanhminh. 2.000.000

3. Nguyễn Thế Hùng, 01698209119. 500.000

4. Nguyễn Anh Quân. Kwon (nick phuot), 0942348948. 2.000.000

5. Nguyễn Hải Yến. 0974458559. 500.000

6. Huongduongxanh, 500.000

7. Trinhnusatthep. 2.000.000

8. Lê Ngọc Minh Thư, YM: aristocat_87. Đã đặt 500k (bạn của hoabup) 2.000.000

9. Nguyễn Thuỷ Chung, 098 234 3799. 2.000.000

10. Đặng Thị Phương Thảo. 0988281162. 2.000.000

11. Đỗ Trung Kiên. 0989562599. 500.000

12. Sakura. 2.000.000

13. Lưu Thị Mỹ, 0904251505. 2.000.000

Đoàn miền Nam

1. Huythong 500.000

2. Vuotquathuthach 500.000

3. Tib 500.000

4. 4cuc1dinh 500.000

5. Codai 500000

6. solacuncon 500.000

Có 2 bạn chuyển qua tài khoản 1.500.000 vnđ. Nhưng không thấy mess số tài khoản qua điện thoại, cũng không để lại nick hay thông tin nào trong tài khoản chuyển. Vui lòng xác nhận thông tin sau để tớ cập nhật vào danh sách.

IBVCB.1412090217484001.Dong tien leo Fan
FrAcc:0011002354534 .ToAcc:0071003862590

kienhalong
15-12-2009, 15:10
@Bác Minh: tôi đang chuẩn bị về với VN thân iu đây. Hẹn gặp bác tối mai (16-12) tại Phượt cafe để nộp hết số ngân lượng còn lại. Đồ nghề đi Fan tui còn thiếu nhiều lắm, mai gặp bác chỉ tui kiếm thêm nhé. Sorry bác vì sự chậm trễ!

Guoc_moc
15-12-2009, 21:01
Bác Minh, phần tiền còn lại, để lúc ra bắc em gặp rồi đưa trực tiếp cho bác được không ạ? Đằng nào em cũng ra vì vé máy bay đã mua, giày dép, balô, đèn, găng... các thứ đủ cả, không đi có mà bị hâm!...

Em ngỏ ý vậy không biết bụng bác thế nào ạ? Bác ưng dùm em với anh Trí bạn em, cuối tháng lĩnh lương mang ra cho bác ngay ấy mà!

Ah, em đăng ký một áo size L nhé bác :)

Guoc moc toi có một vài ý kiến với các thành viên đang chuẩn bị leo Fan đêm 31 tháng 12 nay.

Nhóm SonTay chúng tôi từ tháng 8 đã có ý định tổ chức chuyến leo Fan vào đêm 31 tháng 12. Đây là một cuộc chơi của 4 anh em chúng tôi. Sau đó mỗi ngươi 1 ý tưởng tropng đó có ý tưởng truyền hình ảnh trực tiếp. Thấy ý tưởng hay nên chúng tôi quyết chơi cách này dù biết rằng để làm được không phải dễ và có chi phí cao. Nhưng với sự mong muốn của cả 4 anh em nên quyết làm và không quan tâm đến phải chi hết bao nhiêu. Nay có thể đưa ra con số là 40.325.000 đồng. Với số tiền này chỉ một vài cuộc chơi ở đâu đó cũng hết, với chuyến đi này chỉ vài anh em chúng tôi đi với nhau thì cũng bấy nhiêu chi phí mà đông người hơn thì cũng bấy nhiêu. Cho nên anh em bảo thàng GPMST mở topic để mọi người cùng biết để tham gia, để cùng vui, cùng khám phá. Nhưng khi topic mở ra lúc đầu có người ném đá sau đó lại lợi dụng topic này để làm ăn. Chúng tôi đều là dân kinh doanh, khi chơi không tính hơn thiệt, không phân biệt quen hay không quen nên cảm thấy rất bực mình với những ý đồ Con Buôn. Vì vậy chúng tôi rất thất vọng và đã tự tổ chức chuyến đi cho riêng mình. Tuy nhiên đây là chuyến đi chơi nên để đảm bảo công bằng và để bảo vệ topic này không bị lợi dụng. Chúng tôi yêu cầu:
1. Vũ Thanh Minh Và Đặng Khoa Quân phải công khai Dự toán chi phí cho chuyến đi bao gồm các khoản chi gì,mỗi khoản là bao nhiêu, tổng số là bao nhiêu tiền. Số tiền được thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ nào, địa chỉ và số điện thoại của đơn vị cung cấp dịch vụ để các thành viên kiểm tra.
Đoàn Sơn Tây đã làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ thì chi phí cho mỗi người là 1 triệu đồng bao gồm ăn ở, đwa đón, vế leo núi và bảo hiểm cùng thuê poster, cộng tiền đi về 300.000d nữa là 1.300.000d, số lượng poster chúng tôi dùng nhiều hơn bình thường vì còn phải khuân vác thiết bị,máy nổ mà số tiền chỉ có vậy. Thế thì tại sao Vũ Thanh Minh lấy tuor thế nào mà thu của mỗi người tận 2.triệu đồng.
Tôi nhắc lại đây là cuộc chơi của nhóm Sơn Tây chúng tôi và rất mong các bạn cùng tham gia để chúng ta cùng vui. Chủ Topic này là do chúng tôi mở nên chúng tôi không chấp nhận ai lợi dụng nó để kiếm chác. Chung tôi yêu cầu: Vũ Thanh Minh và Đặng Khoa Quân phải công khai chi phí cũng như các thông tin để mọi người kiểm chứng. Nếu 2 Bạn không thực hiện các yêu cầu trên thì yêu cầu 2 bạn rời khỏi topic này.

Ngay từ đầu đã thấy ý đồ của mấy thằng đó, đã có ý kiến tương đối quyết liệt với thằng GPMST nhưng cứ viện lý do VTM có nhiều kinh nghiệm leo Fan. đến hôm nọ tao cho một trận vuốt mặt không kịp lại tỏ vẻ dỗi a. dỗi thì tội càng nặng đấy. có mỗi câu " Miễn là có ý tưởng, không biết thì đi thuê" đơn giản thế mà không thuộc. Thằng bựa nhân thuộc bài nhanh hãy học nó.

huythong
15-12-2009, 21:20
Có 2 bạn chuyển qua tài khoản 1.500.000 vnđ. Nhưng không thấy mess số tài khoản qua điện thoại, cũng không để lại nick hay thông tin nào trong tài khoản chuyển. Vui lòng xác nhận thông tin sau để tớ cập nhật vào danh sách.

IBVCB.1412090217484001.Dong tien leo Fan
FrAcc:0011002354534 .ToAcc:0071003862590

Cái order number 1412090217484001 là của em ạ. Hic em tưởng trong sao kê của bác nó có ghi tên người chuyển chứ nên em chỉ post trên này thôi chứ ko pm bác. Thiếu sót của em :T

luclak
15-12-2009, 21:21
Có 2 bạn chuyển qua tài khoản 1.500.000 vnđ. Nhưng không thấy mess số tài khoản qua điện thoại, cũng không để lại nick hay thông tin nào trong tài khoản chuyển. Vui lòng xác nhận thông tin sau để tớ cập nhật vào danh sách.

IBVCB.1412090217484001.Dong tien leo Fan
FrAcc:0011002354534 .ToAcc:0071003862590

Tài khoản 0011002354534 là của em (Thế Hùng) đó anh. Sáng lúc gửi xong em có nhắn tin vào số của anh nhưng chỉ để tên, quên không kèm theo số tk.

dangkhoaquan
15-12-2009, 21:23
Guoc moc toi có một vài ý kiến với các thành viên đang chuẩn bị leo Fan đêm 31 tháng 12 nay.

Nhóm SonTay chúng tôi từ tháng 8 đã có ý định tổ chức chuyến leo Fan vào đêm 31 tháng 12. Đây là một cuộc chơi của 4 anh em chúng tôi. Sau đó mỗi ngươi 1 ý tưởng tropng đó có ý tưởng truyền hình ảnh trực tiếp. Thấy ý tưởng hay nên chúng tôi quyết chơi cách này dù biết rằng để làm được không phải dễ và có chi phí cao. Nhưng với sự mong muốn của cả 4 anh em nên quyết làm và không quan tâm đến phải chi hết bao nhiêu. Nay có thể đưa ra con số là 40.325.000 đồng. Với số tiền này chỉ một vài cuộc chơi ở đâu đó cũng hết, với chuyến đi này chỉ vài anh em chúng tôi đi với nhau thì cũng bấy nhiêu chi phí mà đông người hơn thì cũng bấy nhiêu. Cho nên anh em bảo thàng GPMST mở topic để mọi người cùng biết để tham gia, để cùng vui, cùng khám phá. Nhưng khi topic mở ra lúc đầu có người ném đá sau đó lại lợi dụng topic này để làm ăn. Chúng tôi đều là dân kinh doanh, khi chơi không tính hơn thiệt, không phân biệt quen hay không quen nên cảm thấy rất bực mình với những ý đồ Con Buôn. Vì vậy chúng tôi rất thất vọng và đã tự tổ chức chuyến đi cho riêng mình. Tuy nhiên đây là chuyến đi chơi nên để đảm bảo công bằng và để bảo vệ topic này không bị lợi dụng. Chúng tôi yêu cầu:
1. Vũ Thanh Minh Và Đặng Khoa Quân phải công khai Dự toán chi phí cho chuyến đi bao gồm các khoản chi gì,mỗi khoản là bao nhiêu, tổng số là bao nhiêu tiền. Số tiền được thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ nào, địa chỉ và số điện thoại của đơn vị cung cấp dịch vụ để các thành viên kiểm tra.
Đoàn Sơn Tây đã làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ thì chi phí cho mỗi người là 1 triệu đồng bao gồm ăn ở, đwa đón, vế leo núi và bảo hiểm cùng thuê poster, cộng tiền đi về 300.000d nữa là 1.300.000d, số lượng poster chúng tôi dùng nhiều hơn bình thường vì còn phải khuân vác thiết bị,máy nổ mà số tiền chỉ có vậy. Thế thì tại sao Vũ Thanh Minh lấy tuor thế nào mà thu của mỗi người tận 2.triệu đồng.
Tôi nhắc lại đây là cuộc chơi của nhóm Sơn Tây chúng tôi và rất mong các bạn cùng tham gia để chúng ta cùng vui. Chủ Topic này là do chúng tôi mở nên chúng tôi không chấp nhận ai lợi dụng nó để kiếm chác. Chung tôi yêu cầu: Vũ Thanh Minh và Đặng Khoa Quân phải công khai chi phí cũng như các thông tin để mọi người kiểm chứng. Nếu 2 Bạn không thực hiện các yêu cầu trên thì yêu cầu 2 bạn rời khỏi topic này.

Ngay từ đầu đã thấy ý đồ của mấy thằng đó, đã có ý kiến tương đối quyết liệt với thằng GPMST nhưng cứ viện lý do VTM có nhiều kinh nghiệm leo Fan. đến hôm nọ tao cho một trận vuốt mặt không kịp lại tỏ vẻ dỗi a. dỗi thì tội càng nặng đấy. có mỗi câu " Miễn là có ý tưởng, không biết thì đi thuê" đơn giản thế mà không thuộc. Thằng bựa nhân thuộc bài nhanh hãy học nó.

Kính bác, bác có chửi thì bác né em qua cho. Em tuy mang tiếng là leader Mn nhưng em chỉ là người tập hợp lực lượng thôi chứ còn mọi chi phí chuyến đi và tổ chức do cụ vuthanhminh đứng đầu! Bác xem lại hộ em! Vả lại bản thân em đã rời đoàn vì lý do cá nhân rồi.
- Còn chuyện chi phí chuyến đi em cũng có tìm hiểu và xin thưa với cụ thế lày: Cp của vuthanhminh 2tr là bao gồm cả vé tàu nếu em nhớ ko nhầm sáng nay đoàn em đi phan vào sáng 01/01 mua vé đi từ Hn tối 31/12 thì giá vé tàu ngồi mềm khứ hồi là 465k và giá giường nằm khứ hồi là 610k . Giá tour em cũng có tham khảo bên phonglan,sapa thì tầm 1.2tr-1.3 tr tùy thực đơn cho nên độ co giãn của budget là chấp nhận được . Còn lại vuthanhminh sẽ break out chi phí hầu cụ sau khí kết thúc chuyến đi.
- Cám ơn cụ vì quyền lợi của anh em nên đã lên tiếng nhưng em nói thật cụ khinh thằng em quá, em thấy ý tưởng của anh GPMST rất hay nên join vì cũng muốn tận hưởng cái niềm vui với mọi người chứ nếu ko thì 1 mình em thêm mấy anh em MB thuê guide cầm GPS đi là ok cụ ạ.

Miamy
15-12-2009, 21:38
Giận bạn Guoc Moc quá!

Guoc_moc
15-12-2009, 21:45
Giận bạn Guoc Moc quá!

Tốt.đamg mệt đây(NT)

Guoc_moc
15-12-2009, 21:51
Kính bác, bác có chửi thì bác né em qua cho. Em tuy mang tiếng là leader Mn nhưng em chỉ là người tập hợp lực lượng thôi chứ còn mọi chi phí chuyến đi và tổ chức do cụ vuthanhminh đứng đầu! Bác xem lại hộ em! Vả lại bản thân em đã rời đoàn vì lý do cá nhân rồi.
- Còn chuyện chi phí chuyến đi em cũng có tìm hiểu và xin thưa với cụ thế lày: Cp của vuthanhminh 2tr là bao gồm cả vé tàu nếu em nhớ ko nhầm sáng nay đoàn em đi phan vào sáng 01/01 mua vé đi từ Hn tối 31/12 thì giá vé tàu ngồi mềm khứ hồi là 465k và giá giường nằm khứ hồi là 610k . Giá tour em cũng có tham khảo bên phonglan,sapa thì tầm 1.2tr-1.3 tr tùy thực đơn cho nên độ co giãn của budget là chấp nhận được . Còn lại vuthanhminh sẽ break out chi phí hầu cụ sau khí kết thúc chuyến đi.
- Cám ơn cụ vì quyền lợi của anh em nên đã lên tiếng nhưng em nói thật cụ khinh thằng em quá, em thấy ý tưởng của anh GPMST rất hay nên join vì cũng muốn tận hưởng cái niềm vui với mọi người chứ nếu ko thì 1 mình em thêm mấy anh em MB thuê guide cầm GPS đi là ok cụ ạ.

Còn Lâu VTM mới cầm được tiền của tôi để chi mà phải break out với tôi. cái chính là phải có cách thức ngay từ đầu ấy. Tôi nói như vậy vì hôm nay chúng tôi nhận được ý kiến từ chính đoàn NM qua chat và họ đang hiểu sai mối liên hệ giưa đoàn Sơn Tây với VTM

HoaBup
15-12-2009, 22:04
Haizz, đang định vào sí sớn vụ hôm nay đi tập về không thấy đau người. Đọc ngay phải vụ này, chán hẳn. E cũng đi Sapa rùi, nhưng đợt đấy e đi có 2 đêm 3 ngày, ăn toàn đồ ở Sapa nên mới rẻ. E chưa leo Fan bao h nên không bít CP ntn cả! Đơn giản, e nghĩ vì còn bao nhiu khoản chứ?? có phải mỗi vé tàu, porter không đâu??? Mọi người đều ủng hộ, và e nghĩ vui là chính mừ??
E không care vụ CP lắm, không phải vì nhà có đk, mà vì e thấy tin tưởng vào leader của mình! hì! Rồi mọi người nhóm MB đều thấy thoải mái cả. Thế là đủ cho 1 chuyến đi rùi ^^
Mà bác dangkhoaquan?? chưa gì đã đẩy trách nhiệm nhỉ???

mihtua
15-12-2009, 22:12
Tớ đi cách đây 3 năm đã là 1,2tr/người, bây giờ lại có giá 1tr cơ à (NT).
Bạn Guocmoc có tìm hiểu thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ xem cái "tour" bạn hỏi nó như thế nào rồi hãy ý kiến. Tour nó lo cho bạn từ khi bạn đến Lào Cai leo Fan và đến khi về đến Lào Cai là hết nhiệm vụ, thế còn tiền chuẩn bị + liên hoan các thể loại thì tính kiểu gì?
Mà tớ thấy bạn Guoc moc cứ đòi breakdown các thể loại chi phí của 20 bạn x 2tr = 40 tr trong khi bạn đưa ra 1 con số chi phí 40.325.000 đồng mà có nói cụ thể như thế nào đâu.
Tớ thì chả tham gia mấy vụ này nhưng từ đầu đến giờ, cái nhóm SonTay gì đấy của bạn có tham gia cùng mọi người không, có bàn bạc cụ thể cùng mọi người không, có chia sẻ thông tin không hay chỉ thấy mỗi bạn Gpmst thỉnh thoảng lên thông tin vài cái còn mọi người hỏi thì chẳng thấy trả lời. Đến khi chuẩn bị xong xuôi thì đùng đùng lên đây đòi bờ rích đao rồi yêu cầu này nọ, vớ vẩn.
Tớ mà trong nhóm leo Fan thì đề nghị tách luôn cái nhóm SonTay đấy ra, chả có liên quan gì hết, miệng thì nói mạnh không quan tâm hơn thiệt nhưng soi mói tiểu tiết vãi.

vuthanhminh
15-12-2009, 22:49
Hây dà,
Xin báo cáo tất cả các cụ và toàn thể các bạn tham gia hành trình này.
Thứ nhất: Đến bây giờ, tôi không cần biết ST là nhóm nào. Và tôi đảm bảo rằng, tất cả thành viên tham gia trong đoàn Fan lần này cũng không quan tâm về chuyện này. Vì đơn giản: tất cả đều muốn chinh phục ngọn núi kia. Và,
Tôi, trước, cũng không phải là 1 leader của nhóm này mà chỉ là thành viên bình thường tham gia vì thời khắc lên đỉnh quả thật là đáng nhớ. Đáng nhớ không chỉ với tôi mà còn với tất cả anh em tham gia lần đầu.

Thứ 2, tôi đã có rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại việc nhóm kỹ thuật có sự điều chỉnh, thay đổi để cả 2 nhóm đều đi cùng đường, ăn cùng nơi và nghỉ cùng chỗ. Tất cả trở thành 1. Chưa bao giờ có sự tách biệt nào. Vui lòng đọc lại các reply của tôi cho bác gmpst ở các trang trước. Và tôi thường xuyên nhắc lại câu:"tình hình đoàn kỹ thuật ntn để tôi còn biết đường tính. Và sự toan tính của tôi cũng để cho hai đoàn là 1. Từ ngày đầu tiên tôi gặp bác gmpst tôi đã nói rất rõ ràng: tôi muốn tất cả là 1 đoàn chứ ko quan tâm về chuyện cái truyền chiếc khỉ gió kia ntn.
Thứ 3, việc trở thành leader của nhóm này tôi không phải đứng ra tự nhận mà do sự tin tưởng của tất cả mọi người giao cho. Nếu nhóm ST nào đó muốn đòi lại cái gọi là nhóm của mình thì: xin lỗi, chuyện bỏ bẵng đoàn này (đoàn mà 90% là các bạn lần đầu tiên đi và chả quan tâm tới việc truyền dẫn kia) đã là một điều lẽ ra tôi mới được cái quyền trách móc vì sự vô tâm và thiếu trách nhiệm trong an toàn của cả đoàn. Và, nếu là 1 thành viên bình thường khi tôi tham gia chuyến đi này, thì chắc chắn tôi sẽ là người cancel đầu tiên vì sự thiếu chuyên nghiệp đó.

Thứ 4. Với tôi, Fansipan không chỉ là 1 ngọn núi bình thường. Nó mang cho tôi cả cuộc sống mà tôi đang có. Và, với những kinh nghiệm về tổ chức, tôi muốn đưa 1 đoàn lên với sự hoàn hảo tối đa với: túi ngủ tốt nhất, tấm trải tốt nhất, trại tốt nhất, đội porter chuyên nghiệp nhất, đầu bếp trên núi đẳng cấp, hệ thống điện đài, bộ đàm đầy đủ nhất, thời khắc đẹp nhất, .v.v. Nếu còn mơ hồ thì cụ Guoc_moc vui lòng check lại những gì mà đoàn sẽ được hưởng trên núi.

Thứ 5. Đoàn này với quân số này never là con số chính xác vì thực tế đã có rất nhiều đoàn liên hệ với tôi để được join vào nhóm. Nhưng, tôi sẽ chốt ở con số đẹp nhất cho toàn bộ việc hỗ trợ trên núi đảm bảo về chất lượng và giá cả. Vì đơn giản: bạn đi 30 người giá khác, bạn đi 20 người giá lại khác. Cái này tôi nghĩ nếu là 1 người 1 năm đi du lịch 1 lần cũng biết.


Thứ 6. Tôi không hề nói sẽ không công khai về chuyện tài chính hậu chuyến đi? Thậm chí tôi và nhân viên của tôi cãi cọ vài lần vì sự lặt vặt trong việc đóng tiền của các thành viên trong đoàn. Và không dưới 2 lần tôi kêu ca về việc cần 1 người tay hòm chìa khoá cho tôi về chuyện tiền nong.

Thứ 7. Nếu mọi người cảm thấy không tin tưởng tôi. Không tin vào những giá trị khác bên cạnh vài đồng bạc của chuyến đi mà tôi và những người đang vất vả tổ chức cho chuyến đi này vì sự nể nang thì never mọi người có thể gửi cho tôi tiền 1 cách dễ dàng như thế. Và, quá trình chuyển tiền tôi luôn luôn nói: Hãy đến gặp tôi nếu bạn có thời gian để nói chuyện thêm, hiểu nhau hơn rồi đóng tiền cũng không muộn. Tôi ko bắt ép ai tham gia vào hành trình này, ko bắt ép mọi người phải đóng tiền cho tôi. Nhưng, tôi được anh chị em ưu ái thành leader, tôi có kỷ luật riêng của mình, có cái uy của tôi và tôi phải áp đặt cái đó vào tất cả mọi người. Ai không tin, vui lòng không theo, mời ra khỏi đoàn. Ai tin, theo tôi thì xin mời tiếp tục. Còn tôi đã nhận, đã nói thì chưa bao giờ không làm. Và đã làm thì chưa bao giờ không làm hết khả năng, hết trách nhiệm và tình cảm.

Thứ 8. Cụ guoc_moc nếu cảm thấy những gì tôi nói là khó hiểu. Nếu cảm thấy vướng mắc thì xin mời cụ cứ kêu gọi tất cả mọi người sang nhóm ST. Và, hành động này của cụ cũng đánh dấu rằng: đoàn tôi đang lead là 1 đoàn riêng. Phá hỏng hết mọi tình cảm mà tôi và cụ gpmst đang cố gắng vun đắp. Nó cũng cho thấy tinh thần của cụ không xứng đáng với ngọn núi mà cụ sẽ đi.
Còn về chuyện cuộc chơi của 4 cụ. Các cụ cứ đi thôi. Có ảnh hưởng gì đâu nếu các cụ tách thành đoàn riêng? Và, nếu đoàn MN mà các cụ chat muốn join vào nhóm ST thì tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng cancel số vé mà tôi đã đặt cho nhóm của họ. Chuyện mang tiền ra để so thì vô đối lắm cụ ạ. Tôi chơi những cái gì, mất bao nhiêu tiền, tôi có bnhiêu tiền có giời cũng không biết vì tôi không thích khoe về chuyện đấy để lấy le với anh em. Với tôi, kẻ nghèo kiết xác đến kẻ nứt đố đổ vách cũng là 1. Vì ở đời ai biết được con đường trước mặt sẽ ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến những giá trị mà 1 hành trình sẽ mang lại, đỉnh cao chính là tình cảm, tình bạn, sự tương thân tương ái chứ ko phải cắn nhau choe choé nhưng trẻ con. Đây cũng chính là sự giàu, nghèo, có, không có trong suy nghĩ của cá nhân tôi. Khoản này, qua các "cuộc chơi" thì chắc tôi dám nhận mình giàu có.

Tôi nghĩ, mọi thứ như vậy là kết thúc. Tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình này với tất cả những người tin tưởng tôi. Tôi chưa bao giờ chưa làm hết khả năng của mình mà đã đứt gánh một cách đơn giản. Nói về phương diện cá nhân, với số tuổi của cụ thì hành động trên quả là đáng thất vọng về sự chín chắn và tin tưởng. Mà với chúng tôi trên phuot.com này, sự tin tưởng là cái vô giá cụ ạ.

Kính cụ,

Note: Tôi nghĩ cụ guoc_moc post bài trên trong lúc say sưa hoặc vừa xong 1 phi vụ nào đó. Hoặc ít nhất cụ cũng giận cá, chém thớt. Cụ thông cảm, em chưa bao giờ là thớt.

trinhnusatthep
15-12-2009, 23:02
Trước khi bác VTM có ý kiến thì em xin có đôi lời với bác guoc_moc ạ, đàn em con gái còn bé mong bác ko chấp

Thứ nhất là em join vào vụ này khá muộn , lúc topic lên tới 57 trang, em đã đọc hết, rảnh mà với lại là đàn bà con gái phải xem chỗ nào tin cậy thì mới đi chứ
Ngay từ đầu bác vuthanhminh ko hề có ý làm leader mà mọi người vì tin tưởng mà giao hết việc cho bác, chưa kể còn lằng nhằng chuyện lên sau lên trước, vé vủng, anh em miền Nam miền Bắc. Nếu bác nói bác ý thu của anh em 2 triệu là quá cao thì sao còn lúc dự kiến chi phí ban đầu sao ko ai mở mồm nói 1 câu.

Thứ hai là Chưa gặp mặt nói với nhau câu nào mà bác đã lên đây nói giọng "yêu cầu" với cả " con buôn", "phải" này " phải" nọ, "kiểm tra" này "kiểm tra" nọ. Nghe khó chịu lắm bác ạ. Kiểu như tát nước vào mặt ý, mà mặt ai thì chắc ai đọc cũng nghĩ ngay đến
Bọn em đi tập với cả bác vuthanhminh đã có rất nhiều ý tưởng, lên đó party này kia, hoành tráng ăn nghỉ, ko có khổ sở, vạ vật này kia như các đoàn khác, làm cờ làm áo đàng hoàng. Thử hỏi có ai có ý chăm lo cho cuộc đi như thế ko, kể cả làm tiền, kể cả con buôn

Ngay cả việc đi tập của bọn em, buổi đi buổi ko, người đi người ko, vậy mà hôm nào bác ý cũng ra ốp mọi người tập với mong muốn mọi người có thể lực tốt, lên Phan đón giao thừa ko có fải lăn lóc như bác gì post ảnh lên ý. Với cái thời giờ đấy bác ở nhà chơi với con với chăm cái quán với cả công việc của bác ý cũng đủ mệt rồi. Sao ko ai nghĩ là bác vuthanhminh cũng phải mệt mỏi với cái vụ này thế. Lại còn có người đòi chuyển tiền sau, đến lúc có chuyện gì thì ai chịu, người đặt chịu, leader chịu chứ sao.

Thứ ba là cảm ơn bên SonTaygroup đã lập ra topic này để kêu gọi anh em. Kể cả khi anh gpmst nói là bên kĩ thuật ko được đi chăng nữa thì mọi người vẫn ok ,vẫn mong đoàn kĩ thuật đi cho vui, ko chinh phục được công nghệ thì cũng trải nghiệm cùng anh em thời khắc đặc biệt mà
Mọi người vẫn hỏi thăm đoàn kt thế nào rồi đấy thôi, sao bác guoc_moc lại bảo là các bác rất thất vọng và tự tổ chức chuyến đi cho mình. Vậy chẳng hóa ra chuyến đi này với các bác có anh có em ko mang 1 chút ý nghĩa nào hết ạ

Thứ tư là chuyện chi phí có vẻ cao, thì theo thiển ý cá nhân của em là ko cao ạ. Tiền vé như anh khóa quần nói thì đã dao độgn 500k rồi, nếu lấy theo tour leo núi ( ko bao giờ có vé tàu thì cũng) tầm 895 đến 1.300 tùy số người .( cái này là chị họ em cũng leo đợt tết dương này, nhưng em ko thích đi cùng). Nếu đưa đón khác từ ga Lào Cai thì phụ thu 1 đống. Em công nhận là sau vụ này anh Minh cũng có thêm khách hàng về đồ leo núi các kiểu, nhưng kiểu gì mọi người đi chả fải sắm mấy đồ cần thiết giày leo,găng tay,...Còn những thứ đắt đắt như tấm trải túi ngủ bác ấy cũng bảo là sẽ bán lại hộ mà. Bác ý còn nói sẽ cho mượn 1 số , nhất là khoản lều trại nữa. Nếu các bác mà đi tập và đi off với bọn em thì bác fải biết là bác ý đã ngăn bọn em ko mua đồ này đồ kia biết bao lần vì quá đắt cho dù nhà bác ý bán đầy.

Nếu em là vuthanhminh thì em cho ca này rơi luôn đấy,ko có đẻ mổ đẻ đỡ gì hết ấy.


Cuối cùng là Mong rằng sau khi cãi nhau xong sẽ hiểu nhau để rồi nếu chuyến đi có tiếp tục được thì anh em có dịp vui vẻ đoàn kết trên đỉnh Phan các bác nhé

huythong
15-12-2009, 23:06
Haizz, đang định vào sí sớn vụ hôm nay đi tập về không thấy đau người. Đọc ngay phải vụ này, chán hẳn. E cũng đi Sapa rùi, nhưng đợt đấy e đi có 2 đêm 3 ngày, ăn toàn đồ ở Sapa nên mới rẻ. E chưa leo Fan bao h nên không bít CP ntn cả! Đơn giản, e nghĩ vì còn bao nhiu khoản chứ?? có phải mỗi vé tàu, porter không đâu??? Mọi người đều ủng hộ, và e nghĩ vui là chính mừ??
E không care vụ CP lắm, không phải vì nhà có đk, mà vì e thấy tin tưởng vào leader của mình! hì! Rồi mọi người nhóm MB đều thấy thoải mái cả. Thế là đủ cho 1 chuyến đi rùi ^^
Mà bác dangkhoaquan?? chưa gì đã đẩy trách nhiệm nhỉ???
Có gì mà phải đẩy trách nhiệm đâu bạn. Tở thấy bác ấy chỉ nói cho rõ ràng thôi mà, vai trò bác ấy thế nào thì nói thế ấy. Bác ấy cũng nói chi phí như thế là hợp lý rồi. Tớ cũng đồng ý với bạn là mục đích chuyến đi vui là chính (beer)


Tớ đi cách đây 3 năm đã là 1,2tr/người, bây giờ lại có giá 1tr cơ à (NT).
Bạn Guocmoc có tìm hiểu thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ xem cái "tour" bạn hỏi nó như thế nào rồi hãy ý kiến. Tour nó lo cho bạn từ khi bạn đến Lào Cai leo Fan và đến khi về đến Lào Cai là hết nhiệm vụ, thế còn tiền chuẩn bị + liên hoan các thể loại thì tính kiểu gì?
Mà tớ thấy bạn Guoc moc cứ đòi breakdown các thể loại chi phí của 20 bạn x 2tr = 40 tr trong khi bạn đưa ra 1 con số chi phí 40.325.000 đồng mà có nói cụ thể như thế nào đâu.
Tớ thì chả tham gia mấy vụ này nhưng từ đầu đến giờ, cái nhóm SonTay gì đấy của bạn có tham gia cùng mọi người không, có bàn bạc cụ thể cùng mọi người không, có chia sẻ thông tin không hay chỉ thấy mỗi bạn Gpmst thỉnh thoảng lên thông tin vài cái còn mọi người hỏi thì chẳng thấy trả lời. Đến khi chuẩn bị xong xuôi thì đùng đùng lên đây đòi bờ rích đao rồi yêu cầu này nọ, vớ vẩn.
Tớ mà trong nhóm leo Fan thì đề nghị tách luôn cái nhóm SonTay đấy ra, chả có liên quan gì hết, miệng thì nói mạnh không quan tâm hơn thiệt nhưng soi mói tiểu tiết vãi.
Tớ nghĩ chuyện này nên để người trong cuộc giải quyết. Những thông tin của bạn rát đáng hoan nghênh nhưng bạn đừng nói kiểu châm chích, xúi giục như thế. Nói như bạn chẳng lẽ lên đến đỉnh không ai thèm nhìn mặt ai ah?

Chuyện này em nghĩ cứ để cụ VTM giải quyết với cụ Guoc moc thế nào cũng êm đẹp thôi :)
Em cảm ơn tất cả các cụ đã set up chuyến đi này. Kính chúc các cụ vài ly cho mát ruột (beer)(beer)

trinhnusatthep
15-12-2009, 23:06
Ẹc, bác ý vtm bác ý có ý kiến xừ nó mấy rồi. Mà nói thật, em join vụ này vì thấy có mặt vuthanhminh, chứ kiểu đi ầm ầm của các bác em có nói với anh gpmst rùi, lúc đầu em tưởng hết chỗ định đi với kt đó chứ. Nhưng dĩ nhiên bên nào đảm bảo hơn thì sẽ chọn thôi. Chứ bây giờ còn 2 tuần nữa là đi mà giờ mới kêu gào yêu cầu này nọ thì em cũng chịu các bác

mihtua
15-12-2009, 23:12
@Bạn huythong: Tớ không châm chích, không xúi giục, tớ chỉ là 1 thành viên khi tham gia diễn đàn, đọc thấy bực thì góp ý kiến thôi. Quan điểm tớ là rõ ràng, đã không vừa lòng với nhau, đả kích nhau thì nên tách biệt hẳn luôn, không cần phải giữ trong bụng nhưng ngoài mặt cứ phải cố tỏ ra "hào sảng". Còn nếu muốn làm rõ vấn đề thì chỉ có gặp mặt 2 mặt 1 lời chứ nói suông trên mạng này giải quyết được vấn đề gì???
Anw, đây là bài viết cuối của tớ ở topic này.

Thao Fuong
15-12-2009, 23:13
Chả có bán mua, mua bán gì sất, 2 bạn Guoc_Moc và Dangkhoaquan đừng có post bài lên đây nữa, ảnh hưởng đến tinh thần của cả đoàn. Toàn là những ngôn ngữ hằn học, chợ búa, không hợp với dân Fượt đâu. Công nhân bạn dangkhoaquan cùng đẩy đưa rách nhiệm thật, nam nhi như thế không phục!

Tớ trực tiếp tham gia đoàn leo Fan lần này và cũng đã cùng cả đoàn MB tập luyện trong 2 tuần vừa qua. Bọn tớ đủ hiểu mình tham gia vì mục đích gì và đang join vào 1 đoàn như thế nào. Mọi người vẫn đều đặn tập luyện rất nghiêm túc hăng say, vô cùng vui vẻ, có kỷ luật và tuyệt đối tuân thủ theo plan mà leader đã đề ra. Chúng tớ đều hiểu được công sức, trách nhiệm và sự nhiệt tình của leader chúng tớ: tức anh Vũ Thanh Minh như thế nào.
Mượn lại lời anh Minh đã nói trên topic này: "Vui vẻ, đồng đội, ý chí và chuyên nghiệp là tất cả những gì chúng ta đang làm để có 1 chuyến đi thành công nhất về mọi phương diện." Tất cả những điều ấy đang được đoàn follow rất tốt, các bạn cố chờ report bằng hình ảnh và cảm nhận sau chuyến đi này sẽ thấy!!!
Còn bây giờ thì chả có gì phải bàn cãi cả, nhờ bạn Guoc_moc mà niềm tin và tinh thần đồng đội của chúng tớ càng cao đấy!
Tớ nói mấy câu để nói lên quan điểm của mình vậy thôi, từ giờ chuyện này sẽ không care nữa, mà đất trên diẽn đàn để dành cho ace trong đoàn cổ vũ tinh thần nhau thì đỡ phí hơn.

huythong
15-12-2009, 23:17
Ẹc, bác ý có ý kiến xừ nó mấy rồi. Mà nói thật, em join vụ này vì thấy có mặt vuthanhminh, chứ kiểu đi ầm ầm của các bác em có nói với anh gpmst rùi, lúc đầu em tưởng hết chỗ định đi với kt đó chứ. Nhưng dĩ nhiên bên nào đảm bảo hơn thì sẽ chọn thôi. Chứ bây giờ còn 2 tuần nữa là đi mà giờ mới kêu gào yêu cầu này nọ thì em cũng chịu các bác
hì hì tại em gõ xong đi ăn cơm mà quên submit. Submit rồi mới thấy bác ý đã trả lời. Mà em có kêu gào yêu cầu này nọ gì đâu, sao bác nói em thế, em buồn :(
Thôi beer cho mát ruột ngủ ngon nào (beer)(beer)(beer) :D:D:D

trinhnusatthep
15-12-2009, 23:23
hì hì tại em gõ xong đi ăn cơm mà quên submit. Submit rồi mới thấy bác ý đã trả lời. Mà em có kêu gào yêu cầu này nọ gì đâu, sao bác nói em thế, em buồn :(
Thôi beer cho mát ruột ngủ ngon nào (beer):D

Em có nói bác đâu cái bác này. Không lẽ em đọc nhầm, hay bác là người đòi công khai tài chính và kêu chi phí quá đắt đỏ, có mua có bán ở đây đấy. Em nhớ ko nhầm bác MN đúng hem. Thôi thì cụng li với bác (beer)chứ em ko có uống được bia, bác có mời em uống riệu thì em kính=))

huythong
15-12-2009, 23:43
Em có nói bác đâu cái bác này. Không lẽ em đọc nhầm, hay bác là người đòi công khai tài chính và kêu chi phí quá đắt đỏ, có mua có bán ở đây đấy. Em nhớ ko nhầm bác đoàn MN đúng hem. Thôi thì cụng li với bác (beer)chứ em ko có uống được bia, bác có mời em uống riệu thì em kính=))

Tại em đọc thấy toàn là "bác" nên ko phân biệt được bác nào với bác nào nữa rồi =))
Vâng, em ở MN (em ko dùng từ "đoàn MN" đâu vì chúng ta cùng 1 đoàn mà, phân biệt làm gì :D). Trưa 28 là em ra tới HN, các bác ở HN ai rảnh ra quán anh Minh chơi với em ạ (beer)

sa_ku_ra
16-12-2009, 00:01
Hình như phía trên có tranh luận to tiếng thì phải, nhưng em bùn ngủ rồi, đi ngủ thôi.
Chúc các Mr & Ms ngủ ngon. Sau giấc ngủ sâu, hôm sau ta lại vui vẻ ngay thôi ạ.
Còn nhiều buổi tập lắm đấy. Phải giữ sức thôi.

vuthanhminh
16-12-2009, 00:12
NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TẬP LUYỆN
Ngày hôm nay, rất hoan nghênh mọi người đã tới tập đầy đủ. Ngày hôm nay, các bài tập được đẩy mạnh lên cao. Buổi sau, các bạn sẽ được tập nhẹ hơn 1 chút. Và buổi tiếp sẽ là buổi được đẩy cao nhất với các bài tập được tập từ ngày đầu tới giờ. Buổi tập sẽ diễn ra trong 2 giờ.
Nhận xét thể lực chung, các bạn gái đã rất nỗ lực và chăm chỉ. Các bài tập được thực hiện nghiêm túc mà vui vẻ. Sức khỏe của các bạn đã lên rất nhiều so với ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đồng nghĩa, các vấn đề về nhức, mỏi cơ đã gần như không còn.

Về các bạn Nam, các bạn cần phải chăm chỉ tập luyện hơn. Rõ ràng, hôm nay các bạn Nam tập các bài tập với số lượng bằng các bạn nữ. Nhưng về thể lực chung thậm chí còn kém hơn so với các bạn nữ. Điều này tớ tin đã phá tan sự tự tin về thể lực của các bạn Nam so với Nữ. Theo đó, các bạn Nam chắc cũng thấy sự chủ quan của mình. Tớ mong là các bạn sẽ đầy đủ hơn, chăm chỉ hơn vì từ lần sau, các bài tập của các bạn Nam sẽ có số lần nhiều hơn so với các bạn Nữ.

Như đã nói trong buổi tập hôm nay, cách 1 tuần trước khi đi, các bài tập vẫn tiếp tục theo dạng thư giãn để điểm rơi về thể lực của các bạn vào đúng lúc ta lên núi. Có nghĩa sẽ ko có người bị đau tay, chân, cơ bắp. Bên cạnh đó, đây cũng là thời gian trang bị các kiến thức cần thiết cho việc cấp cứu chấn thương cá nhân cơ bản, sử dụng và bảo quản các trang thiết bị, vấn đề về kỷ luật trên núi và vui lòng nộp các ảnh cho cerfiticate của chuyến đi.

Ngày mai tớ đi Hạ Long 2 ngày. Sẽ gặp lại các bạn vào buổi tập tối ngày kia. Chúc ngủ ngon.

vntuyen
16-12-2009, 10:15
Âm thầm đọc cái topic này mãi, thật ra vì cũng muốn leo mà không dám đặt gạch hay đăng ký, vì cái xác suất bỏ của chạy lấy người là lớn.

Bẵng 1 tuần không vào mà đã thấy có mấy bài trao đổi không được vui. Bạn guốc-mộc chắc cũng phần nào nhận ra nên không thấy nêu thêm ý kiến gì. Tớ nghĩ thôi thế cũng là 1 cách xử lý.

Chỉ tiếc là nếu tách đoàn, thì việc chuẩn bị tốn kém của nhóm ST không được hiệu quả lắm (xét về số lượng người hưởng thụ), còn phượt thì mất đi 1 dịp anh em leo trèo đông đảo, lại có truyền hình truyền ảnh thế này. Tớ cứ nghĩ phải chi đang ở HN, biết đâu ngồi uống chén rượu rồi thì anh em hiểu nhau, đâu lại vào đấy. Thêm bạn bớt thù chứ ăn thua làm chi cho mệt. Nói câu này ra thấy lộ là mình đã già lắm rồi. :((

Còn VTM, anh chỉ gặp 1 vài lần nhưng anh rất quý. Con buôn mà dễ thương hát hay như thế thì khối người muốn thành con buôn. Mà nếu cứ cái kiểu coi thường con buôn thế này thì chắc còn lâu mới khá.

Mình không muốn xóa bài nào trong topic này, cứ để mạch văn liền lạc và chuyện cứ như nó đã thế. Nhưng mình vẫn mong nếu các bạn làm hòa và đi chung thì sẽ rất vui. Còn nếu không thì cứ đi riêng cũng chẳng việc gì, trên đường gặp nhau bắt tay 1 cái, uống chung ly nước, chụp chung tấm ảnh, thế là hay rồi.

Riêng bạn VTM, nếu giờ chót mà mọi chuyện của anh thuận lợi, đặc cách cho anh 1 vé đu đeo theo nhé. Tiền bạc gì gì anh em gặp tính sau, còn nợ nhau nhiều chứ nói gì từng ấy. (beer)

songoku
16-12-2009, 13:05
Hây dà,
Xin báo cáo tất cả các cụ và toàn thể các bạn tham gia hành trình này.
Thứ nhất: Đến bây giờ, tôi không cần biết ST là nhóm nào. Và tôi đảm bảo rằng, tất cả thành viên tham gia trong đoàn Fan lần này cũng không quan tâm về chuyện này. Vì đơn giản: tất cả đều muốn chinh phục ngọn núi kia. Và,
Tôi, trước, cũng không phải là 1 leader của nhóm này mà chỉ là thành viên bình thường tham gia vì thời khắc lên đỉnh quả thật là đáng nhớ. Đáng nhớ không chỉ với tôi mà còn với tất cả anh em tham gia lần đầu.

Thứ 2, tôi đã có rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại việc nhóm kỹ thuật có sự điều chỉnh, thay đổi để cả 2 nhóm đều đi cùng đường, ăn cùng nơi và nghỉ cùng chỗ. Tất cả trở thành 1. Chưa bao giờ có sự tách biệt nào. Vui lòng đọc lại các reply của tôi cho bác gmpst ở các trang trước. Và tôi thường xuyên nhắc lại câu:"tình hình đoàn kỹ thuật ntn để tôi còn biết đường tính. Và sự toan tính của tôi cũng để cho hai đoàn là 1. Từ ngày đầu tiên tôi gặp bác gmpst tôi đã nói rất rõ ràng: tôi muốn tất cả là 1 đoàn chứ ko quan tâm về chuyện cái truyền chiếc khỉ gió kia ntn.
Thứ 3, việc trở thành leader của nhóm này tôi không phải đứng ra tự nhận mà do sự tin tưởng của tất cả mọi người giao cho. Nếu nhóm ST nào đó muốn đòi lại cái gọi là nhóm của mình thì: xin lỗi, chuyện bỏ bẵng đoàn này (đoàn mà 90% là các bạn lần đầu tiên đi và chả quan tâm tới việc truyền dẫn kia) đã là một điều lẽ ra tôi mới được cái quyền trách móc vì sự vô tâm và thiếu trách nhiệm trong an toàn của cả đoàn. Và, nếu là 1 thành viên bình thường khi tôi tham gia chuyến đi này, thì chắc chắn tôi sẽ là người cancel đầu tiên vì sự thiếu chuyên nghiệp đó.

Thứ 4. Với tôi, Fansipan không chỉ là 1 ngọn núi bình thường. Nó mang cho tôi cả cuộc sống mà tôi đang có. Và, với những kinh nghiệm về tổ chức, tôi muốn đưa 1 đoàn lên với sự hoàn hảo tối đa với: túi ngủ tốt nhất, tấm trải tốt nhất, trại tốt nhất, đội porter chuyên nghiệp nhất, đầu bếp trên núi đẳng cấp, hệ thống điện đài, bộ đàm đầy đủ nhất, thời khắc đẹp nhất, .v.v. Nếu còn mơ hồ thì cụ Guoc_moc vui lòng check lại những gì mà đoàn sẽ được hưởng trên núi.

Thứ 5. Đoàn này với quân số này never là con số chính xác vì thực tế đã có rất nhiều đoàn liên hệ với tôi để được join vào nhóm. Nhưng, tôi sẽ chốt ở con số đẹp nhất cho toàn bộ việc hỗ trợ trên núi đảm bảo về chất lượng và giá cả. Vì đơn giản: bạn đi 30 người giá khác, bạn đi 20 người giá lại khác. Cái này tôi nghĩ nếu là 1 người 1 năm đi du lịch 1 lần cũng biết.


Thứ 6. Tôi không hề nói sẽ không công khai về chuyện tài chính hậu chuyến đi? Thậm chí tôi và nhân viên của tôi cãi cọ vài lần vì sự lặt vặt trong việc đóng tiền của các thành viên trong đoàn. Và không dưới 2 lần tôi kêu ca về việc cần 1 người tay hòm chìa khoá cho tôi về chuyện tiền nong.

Thứ 7. Nếu mọi người cảm thấy không tin tưởng tôi. Không tin vào những giá trị khác bên cạnh vài đồng bạc của chuyến đi mà tôi và những người đang vất vả tổ chức cho chuyến đi này vì sự nể nang thì never mọi người có thể gửi cho tôi tiền 1 cách dễ dàng như thế. Và, quá trình chuyển tiền tôi luôn luôn nói: Hãy đến gặp tôi nếu bạn có thời gian để nói chuyện thêm, hiểu nhau hơn rồi đóng tiền cũng không muộn. Tôi ko bắt ép ai tham gia vào hành trình này, ko bắt ép mọi người phải đóng tiền cho tôi. Nhưng, tôi được anh chị em ưu ái thành leader, tôi có kỷ luật riêng của mình, có cái uy của tôi và tôi phải áp đặt cái đó vào tất cả mọi người. Ai không tin, vui lòng không theo, mời ra khỏi đoàn. Ai tin, theo tôi thì xin mời tiếp tục. Còn tôi đã nhận, đã nói thì chưa bao giờ không làm. Và đã làm thì chưa bao giờ không làm hết khả năng, hết trách nhiệm và tình cảm.

Thứ 8. Cụ guoc_moc nếu cảm thấy những gì tôi nói là khó hiểu. Nếu cảm thấy vướng mắc thì xin mời cụ cứ kêu gọi tất cả mọi người sang nhóm ST. Và, hành động này của cụ cũng đánh dấu rằng: đoàn tôi đang lead là 1 đoàn riêng. Phá hỏng hết mọi tình cảm mà tôi và cụ gpmst đang cố gắng vun đắp. Nó cũng cho thấy tinh thần của cụ không xứng đáng với ngọn núi mà cụ sẽ đi.
Còn về chuyện cuộc chơi của 4 cụ. Các cụ cứ đi thôi. Có ảnh hưởng gì đâu nếu các cụ tách thành đoàn riêng? Và, nếu đoàn MN mà các cụ chat muốn join vào nhóm ST thì tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng cancel số vé mà tôi đã đặt cho nhóm của họ. Chuyện mang tiền ra để so thì vô đối lắm cụ ạ. Tôi chơi những cái gì, mất bao nhiêu tiền, tôi có bnhiêu tiền có giời cũng không biết vì tôi không thích khoe về chuyện đấy để lấy le với anh em. Với tôi, kẻ nghèo kiết xác đến kẻ nứt đố đổ vách cũng là 1. Vì ở đời ai biết được con đường trước mặt sẽ ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến những giá trị mà 1 hành trình sẽ mang lại, đỉnh cao chính là tình cảm, tình bạn, sự tương thân tương ái chứ ko phải cắn nhau choe choé nhưng trẻ con. Đây cũng chính là sự giàu, nghèo, có, không có trong suy nghĩ của cá nhân tôi. Khoản này, qua các "cuộc chơi" thì chắc tôi dám nhận mình giàu có.

Tôi nghĩ, mọi thứ như vậy là kết thúc. Tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình này với tất cả những người tin tưởng tôi. Tôi chưa bao giờ chưa làm hết khả năng của mình mà đã đứt gánh một cách đơn giản. Nói về phương diện cá nhân, với số tuổi của cụ thì hành động trên quả là đáng thất vọng về sự chín chắn và tin tưởng. Mà với chúng tôi trên phuot.com này, sự tin tưởng là cái vô giá cụ ạ.

Kính cụ,

Note: Tôi nghĩ cụ guoc_moc post bài trên trong lúc say sưa hoặc vừa xong 1 phi vụ nào đó. Hoặc ít nhất cụ cũng giận cá, chém thớt. Cụ thông cảm, em chưa bao giờ là thớt.

Quá hay! Quá đúng!

Nói thật với các bác là em rất muốn leo Fan quả này với các bác, nhưng thời gian đấy em lại đang ở bên trời Âu lên đau đớn ko dám to còi đặt gạch ho hè gì cả. Nhưng vẫn âm thầm theo dõi topic này từ ngày đầu đến hôm nay để lấy kinh nghiệm và quyết tâm 1 ngày ko xa sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương (vì em chưa leo Phan lần nào mà), ko như bác Vũ Thanh Minh đi mòn mấy mét đỉnh Phan rồi ấy chứ.

Chúc các bác tập luyện tốt, đoàn kết và có chuyến chinh phục đỉnh Phan Xi Păng thành công nhớ đời. (beer)

4cuc1dinh
17-12-2009, 10:04
Mấy hôm nay bận quá, tôi không xem thông tin trên diễn đàn này. Vừa mở ra đã thấy tinh hình khá rối ren. Tuy nhiên, tôi cho rằng phải có thảo luận và tranh luận thì khi đi chúng ta có sự thống nhất cao.

Báo cáo tình hình tập luyện ờ NM trong Chủ nhật vừa rồi (13-12). Có 6 bạn tham gia tập luyện. Chạy 1 vòng và đi bộ 9 vòng với ba lô 7-10kg trên vai. Có 2 bạn chạy được gần 900m, 1 bạn chạy được 600m, 2 bạn chạy được 100-200m; còn bạn Khoa thì chạy ... xe đạp đi đâu mất !

Phần hít đất xin được tuyên dương bạn Codai-còn một số bạn nam thì ...ngồi nghỉ mệt.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=945&pictureid=23218

Gpmst
17-12-2009, 10:53
Nói thực vói các bạn qua mấy bài viết vừa rồi, tôi rất chán.Nên tôi có mấy lời như sau:
thứ nhất: Tôi biết bác Guoc_moc là người thẳng thắn có sao thì nói vậy, nhưng cũng đề nghị bác vì cái vui chung mà kô lấy bức xúc làm ảnh hưởng đến chuyến đi của mọi người.
Thứ hai : Gpmst tôi tôn trọng đồng chí VTM đã từng nói với tôi một câu tại 36 phượt kim mã " E là người làm ăn đâu có tiền thì em làm" rất đàn ông, Nhưng cũng yêu cầu bác thể hiện rõ quan điểm bác làm thì phải có công, ai theo thì làm đôi bên cùng có lợi.
Thứ ba : cá nhân tôi kô phải là ngừoi có thẻ đứng ra hòa giải mọi vấn đề khúc mắc , nhưng dù sao cái đỉnh Fan nó quá nhỏ bé mọi ngừoi có thể kô cùng ăn một mâm, ngủ cùng một lều, nhưng ko thể ko hit chung không khí của một bầu trời.
Thứ tư : Mọi bài viết của tất cả các bạn nếu mang tính đóng góp Gpmst tôi xin cảm ơn, nhưng tuyệt đối mọi bài viét mang tính gây mất đoan kết Gpmst yêu cấu kô ném đá, quăng gạch mà ảnh hưởng đến cuộc vui chung và làm mất đi tính giao lưu của diễn đàn phựot cá nhân tôii kô ủng hộ.
Thứ năm: Vấn đè đi lại trong chuyến đi kô cần bạn nào phải Canel. Quan điểm nhóm kt đi riêng kô chung đụng vè vấn đề kinh tế của các bạn nhưng sẽ và sẽ giao lưu với tất cả các bạn có chung sở thích.
thứ sáu: khi mở topic này kô nhằm mục đính trục lợi, khoe khoang, và mong muôn đưộc giao lưu, chia sẻ với tất cả mọi ngừoi cùng sỏ thích.
Vì vậy mong tất cả mọi ngừoi hiểu và đồng tâm hiêpl lực cho chuyến đi thành công tôt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn tất cả.!!!!!!

codai
17-12-2009, 10:55
cỏdai được tuyên dương hoa hậu thể dục thể thao.

kienhalong
17-12-2009, 12:54
Đọc topic sau mấy ngày vắng mặt mà tui cảm thấy cứ như mình đang ăn cơm mà nhá phải sạn. Cũng may vì tinh thần chung mọi chuyện lại đâu vào đấy, cá nhân tôi không bàn luận gì thêm cho loãng việc chung.
Báo cáo cả nhà! sau chuyến công tác xa, bi giờ tui đang có mặt ở Hà Nội rùi, hẹn gặp các bạn ở các ở những buổi tập thể lực và các buổi off tiếp theo để cả đoàn chúng ta cùng nhau chuẩn bị tinh thần, sức khỏe và trang thiết bị tốt nhất cho chuyến đi. Háo hức quá!

Concept
17-12-2009, 13:22
Báo cáo cả nhà.

Mình thì lại phải đi công tác từ hôm nay đến tận gần ngày đi mới về được :T

Cả nhà duy trì tinh thần tập luyện như mấy hôm vừa rồi nhé :L

4cuc1dinh
18-12-2009, 03:08
Các chảo thu phát sóng vệ tinh nhỏ gọn của pv nước ngoài khi tác nghiệp trong lần qua VN tham gia đưa tin và trực tiếp truyền hình về vụ ca sĩ Gary Glitter bị tòa án VN xử hơn 2 năm tù về tội dâm ô với trẻ em. Theo tôi được biết giá thuê cái này hồi đó chừng 600 trăm k - dưới 1 triệu đồng/ngày. Xin đưa ra cho các ace tham khảo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=954&pictureid=23438

Gpmst
18-12-2009, 09:26
[QUOTE=4cuc1dinh;145591]Các chảo thu phát sóng vệ tinh nhỏ gọn của pv nước ngoài khi tác nghiệp trong lần qua VN tham gia đưa tin và trực tiếp truyền hình về vụ ca sĩ Gary Glitter bị tòa án VN xử hơn 2 năm tù về tội dâm ô với trẻ em. Theo tôi được biết giá thuê cái này hồi đó chừng 600 trăm k - dưới 1 triệu đồng/ngày. Xin đưa ra cho các ace tham khảo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=954&pictureid=23438[/Q
Cams ơn bạn đã đưa thông tin, thực chất chảo đường kính 80cm nếu mua bây giờ cũng chỉ khoảng 1200$. Phuơng thức truyền dẫn bạn đưa ra là truyền hình nhé. Còn chương trình truyền theo ý tưởng của mình có khác chút ít đấy bạn à. Phương thức của mình là dựa miền Internet để đưa camera ip lên mạng Internet chứ kô phải truyền lên tivi đâu nhé.

sa_ku_ra
18-12-2009, 09:37
:T
Huhu! iem xin lỗi cả nhà, hôm qua trốn tập đi xem BĐ! tội lỗi! tội lỗi quá.
:T
T7 iêm xin có mặt, tập luyện chăm chỉ để xin xá tội.
Mong anh, chị iem và các bạn lượng thứ.
:D

trinhnusatthep
18-12-2009, 11:20
:T
Huhu! iem xin lỗi cả nhà, hôm qua trốn tập đi xem BĐ! tội lỗi! tội lỗi quá.
:T
T7 iêm xin có mặt, tập luyện chăm chỉ để xin xá tội.
Mong anh, chị iem và các bạn lượng thứ.
:D

Ha ha, chị ơi, hôm qua anh Minh cho nghỉ đi xem bóng đá mà. Em mới tiếc này, thứ 3 em bận ko đi được hẹn hò chờ đợi t5 đi thì lại bóng đá, thành ra em nghỉ hơi bị lâu ý chị ạ

vuthanhminh
18-12-2009, 14:07
THÔNG BÁO OFFLINE ĐỘT..NGỘT

Nhân dịp đồng chí Kiên Hạ Long từ Lào về. Ngày mai, chúng ta có một buổi tập.
Nhân dịp này, ta cũng có 1 vài quả phỏng vấn (lần trước đã lên VOV), một số cảnh quay cho hành trình của chúng ta trước.
Mời tất cả các thành viên của Hà Nội tới dự buổi offline vào lúc 7h30 ngày thứ 2, 21/12/08.
Nhân dịp này, các trang thiết bị chuẩn mực sẽ được tớ giới thiệu cách dùng, bảo quản.
Các thành viên vui lòng có mặt đầy đủ. Đúng giờ ạ.

Mét xi bóp cu.

sa_ku_ra
18-12-2009, 18:55
THÔNG BÁO OFFLINE ĐỘT..NGỘT

Nhân dịp đồng chí Kiên Hạ Long từ Lào về. Ngày mai, chúng ta có một buổi tập.
Nhân dịp này, ta cũng có 1 vài quả phỏng vấn (lần trước đã lên VOV), một số cảnh quay cho hành trình của chúng ta trước.
Mời tất cả các thành viên của Hà Nội tới dự buổi offline vào lúc 7h30 ngày thứ 2, 21/12/08.
Nhân dịp này, các trang thiết bị chuẩn mực sẽ được tớ giới thiệu cách dùng, bảo quản.
Các thành viên vui lòng có mặt đầy đủ. Đúng giờ ạ.

Mét xi bóp cu.

(K)Lên hình ạ! lên hình ạ! (kiss) Iêm là em thích khoản đó lắm í ạ! (NT)Mình phải đi tu bổ sắc đẹp mới được.
:L:D

Walkman
18-12-2009, 19:25
Hí hí... Nhìn chú Minh tổ chức mà lại thèm leo Fan. Tiếc là lực bất tòng tâm dồi.

luclak
18-12-2009, 20:52
THÔNG BÁO OFFLINE ĐỘT..NGỘT

Nhân dịp đồng chí Kiên Hạ Long từ Lào về. Ngày mai, chúng ta có một buổi tập.
Nhân dịp này, ta cũng có 1 vài quả phỏng vấn (lần trước đã lên VOV), một số cảnh quay cho hành trình của chúng ta trước.
Mời tất cả các thành viên của Hà Nội tới dự buổi offline vào lúc 7h30 ngày thứ 2, 21/12/08.
Nhân dịp này, các trang thiết bị chuẩn mực sẽ được tớ giới thiệu cách dùng, bảo quản.
Các thành viên vui lòng có mặt đầy đủ. Đúng giờ ạ.

Mét xi bóp cu.

Thứ 2 7h30 vẫn ở Bách Thảo phải không ạh?

Thao Fuong
18-12-2009, 21:15
Còn có chục ngày nữa là leo roài ^^ hức hức, hồi hộp, háo hức, mong chờ! \:D/
Mai đã là thứ 7 rùi, ngày tập căng nhất đến rồi :|

trinhnusatthep
18-12-2009, 21:52
THÔNG BÁO OFFLINE ĐỘT..NGỘT

Nhân dịp đồng chí Kiên Hạ Long từ Lào về. Ngày mai, chúng ta có một buổi tập.
Nhân dịp này, ta cũng có 1 vài quả phỏng vấn (lần trước đã lên VOV), một số cảnh quay cho hành trình của chúng ta trước.
Mời tất cả các thành viên của Hà Nội tới dự buổi offline vào lúc 7h30 ngày thứ 2, 21/12/08.
Nhân dịp này, các trang thiết bị chuẩn mực sẽ được tớ giới thiệu cách dùng, bảo quản.
Các thành viên vui lòng có mặt đầy đủ. Đúng giờ ạ.

Mét xi bóp cu.
7h30 sáng á anh....:shrug::shrug::shrug:

voongsenh
19-12-2009, 08:24
Hỏi nhiều ! Hỏi lắm, chả chịu đọc gì cả :)). Ý của chú Minh thế này: Chuẩn bị leo thì luyện tập, mà luyện tập thì phải có sức khỏe. Vậy đề nghị là buổi sáng tới, các bạn ăn sáng thật no nê..mà nên làm 1 bát Phở loại 30k+ 2 trứng trần cho máu =))
Ăn xong vào Bách thảo luyện tập ngay thì mới có hiệu quả(c)
Em để sẵn xe 115 trong đó rồi, các bác cứ tập trung làm theo VuMinh . Có giề em sẽ hỗ trợ khẩn cấp (beer)

vuthanhminh
19-12-2009, 14:46
THÔNG BÁO OFFLINE ĐỘT..NGỘT

Nhân dịp đồng chí Kiên Hạ Long từ Lào về. Ngày mai, chúng ta có một buổi tập.
Nhân dịp này, ta cũng có 1 vài quả phỏng vấn (lần trước đã lên VOV), một số cảnh quay cho hành trình của chúng ta trước.
Mời tất cả các thành viên của Hà Nội tới dự buổi offline vào lúc 19h30 ngày thứ 2, 21/12/08.
Nhân dịp này, các trang thiết bị chuẩn mực sẽ được tớ giới thiệu cách dùng, bảo quản.
Các thành viên vui lòng có mặt đầy đủ. Đúng giờ ạ.

Mét xi bóp cu.

vuthanhminh
19-12-2009, 14:51
FrAcc:0011000623786

Tài khoản này là của ai đây ạ????

vuthanhminh
19-12-2009, 15:00
CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN

1. hoabup. Phạm Thị Việt Hoa (hoabup). 0983275586. 2000000
2. Vũ Thanh Minh. 0988071100 YM: vu.thanhminh. 2000000
3. Nguyễn Thế Hùng, 01698209119. 2000000
4. Nguyễn Anh Quân. Kwon (nick phuot), 0942348948. 2000000
5. Nguyễn Hải Yến. 0974458559. 2000000
6. Huongduongxanh, 500000
7. Trinhnusatthep. 2000000
8. Lê Ngọc Minh Thư, YM: aristocat_87. 2000000
9. Nguyễn Thuỷ Chung, 098 234 3799. 2000000
10. Đặng Thị Phương Thảo. 0988281162. 2000000
11. Đỗ Trung Kiên. 0989562599. 2000000
12. Sakura. 2000000
13. Lưu Thị Mỹ, 0904251505. 2000000
14. Le Thi kim Oanh. 0923932607. leo_leo 2000000
Đoàn miền Nam

1. Huythong 2000000
2. timthuthach 2000000
3. Tib 500000
4. 4cuc1dinh 2000000
5. Codai 500000
6. solacuncon 500000

kienhalong
20-12-2009, 09:12
Ới giời ơi........ Hôm qua là buổi đầu tiên cháu tập theo yêu cầu của thầy Minh và thầy Tuấn. Làm chưa hết được các bài mà máu đã không kịp dồn lên não, đầu hoa mắt váng, chân tay bủn rủn. Tí nữa cháu ngất :wheelchair:

trinhnusatthep
20-12-2009, 10:06
Ới giời ơi........ Hôm qua là buổi đầu tiên cháu tập theo yêu cầu của thầy Minh và thầy Tuấn. Làm chưa hết được các bài mà máu đã không kịp dồn lên não, đầu hoa mắt váng, chân tay bủn rủn. Tí nữa cháu ngất :wheelchair:

Sao tưởng hàng găm thì phải chất chứ. he he, cố lên đi anh ơi, anh tập đều đặn hàng ngày, cố gắng một tý là ổn thôi. Cho mình chứ ko phải cho ai hết, khỏe để còn đập xờ phá trên đỉnh Fan chứ

Miamy
20-12-2009, 11:45
Hôm qua có 2 bạn đi tập lần đầu lại đúng vào buổi tập nặng nhất. Chưa ngất là may rồi. Các buổi sau sẽ tập nhẹ hơn chút đấy. Cố lên, chớ có chậm tiến như tớ :)

Thao Fuong
20-12-2009, 23:58
Các buổi sau sẽ tập nhẹ hơn chút đấy. Cố lên, chớ có chậm tiến như tớ :)

>> bà chị em như thế là cũng tiến ác rồi ^^ em nể lắm! Hehhe

Được cái quen quen rồi, nên tập thì mệt chứ về là em lại không mệt nữa rồi, sướng! ^^ Cả nhà mình cố lên nha! Àh, chuẩn bị sơn móng tay, mỗi ngón 1 màu nữa nhể, cho máu!
(beer)

tony1984
21-12-2009, 00:05
CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN

1. hoabup. Phạm Thị Việt Hoa (hoabup). 0983275586. 2000000
2. Vũ Thanh Minh. 0988071100 YM: vu.thanhminh. 2000000
3. Nguyễn Thế Hùng, 01698209119. 2000000
4. Nguyễn Anh Quân. Kwon (nick phuot), 0942348948. 2000000
5. Nguyễn Hải Yến. 0974458559. 2000000
6. Huongduongxanh, 500000
7. Trinhnusatthep. 2000000
8. Lê Ngọc Minh Thư, YM: aristocat_87. 2000000
9. Nguyễn Thuỷ Chung, 098 234 3799. 2000000
10. Đặng Thị Phương Thảo. 0988281162. 2000000
11. Đỗ Trung Kiên. 0989562599. 2000000
12. Sakura. 2000000
13. Lưu Thị Mỹ, 0904251505. 2000000
14. Le Thi kim Oanh. 0923932607. leo_leo 2000000
Đoàn miền Nam

1. Huythong 2000000
2. timthuthach 2000000
3. Tib 500000
4. 4cuc1dinh 2000000
5. Codai 500000
6. solacuncon 500000
hi all..
Cho mình join với group miền Nam được ko? Mua vé VNairline giá rẻ rồi..plan với bạn là 28 ra Sapa rồi leo mà lost thông tin nữa chừng. Vui lòng cung cấp thông tin giúp nha: Tú -0918 141 158, [email protected]
Thể lực: thì ok..Ý chí có thừa ..thanks

Nếp
21-12-2009, 00:16
Kiếm thông tin tập tành đi Tony ơi...

Miamy
21-12-2009, 12:30
>> bà chị em như thế là cũng tiến ác rồi ^^ em nể lắm! Hehhe

Được cái quen quen rồi, nên tập thì mệt chứ về là em lại không mệt nữa rồi, sướng! ^^ Cả nhà mình cố lên nha! Àh, chuẩn bị sơn móng tay, mỗi ngón 1 màu nữa nhể, cho máu!
(beer)
Cô nhớ kiếm mấy màu phản quang đấy nhớ :)

4cuc1dinh
21-12-2009, 12:43
Tình hình tập luyện của MN: Hôm qua chỉ có 2 thành viên & 1 cổ động viên đi tập. Bài tập cũng như lần trước (để duy trì phong độ), tuy có tăng tốc lên. Bình thường đi 1.000m mất 10', lần này 2.000m đi được 15' (tim đập mạnh & mồ hôi ra nhiều hơn); balô tăng lên 10kg. Thế cũng tiến bộ nhỉ.

Đội MN, bạn Khoa đã rút khỏi vị trí leader, cho nên 4cuc1dinh tự đề cử tạm thay thế vị trí này nha. :L(BB):D

Vậy nhé. Do tình hình của mỗi đoàn khác nhau (ý kiến, điều kiện, ý thích ...), nhưng tất cả đều là người VN, là thành viên của phươt.com, đều yêu thích chinh phục, nhất là đến được an toàn cái đỉnh trên vào thời khắc bước qua năm 2010.

Tôi có ý kiến thế này. Nhóm NM trong ngày 28-12, sẽ bay ra HN, rồi tối đó đi xe lửa để sáng 29-12 có mặt ở Lao Cai - Sapa (đã nhờ bác VTM mua vé).
Tối 29-12,nhóm NB lên đường đi Lao Cai - Sapa và sáng 30-12 cả 2 nhóm N&B sẽ gặp nhau trên Sapa. Sau khi nghe trưởng đoàn phổ biến vài nội quy và chia tổ, chia nhóm, tất cả sẽ khởi hành (7-8g) leo một mạch đến 2.800m (đến nơi tầm 16-17g). 7g sáng 31-12 tiếp tục lên gần khu vực đỉnh và hạ trại. Các porter sẽ ở lại dựng lều trai và nấu nướng thức ăn, các thành viên của phuot.com để lại hành trang và tiếp tục leo lên đỉnh 3.143m (lối 9g-9g30) để chụp ảnh quay phim trước, 10g-10g30 sẽ xuống núi chờ thời...! 21g tối tiếp tục trở lại đỉnh - 1g sáng 1-1-2010 chào tạm biệt đỉnh F xuống nghỉ ngơi tại trại. 7-8g sáng tiếp tục hành trình xuống núi, đến Sapa khoảng 15g. Sau khi tắm rửa, đi vệ sinh cá nhân (2 cái này tối quan trọng :))) và ăn chơi nhảy múa, đoàn chúng ta lê bước lên xe lửa, "ngồi mềm" về HN.

Riêng đoàn của Gpmst có thể sẽ gặp đoàn MN tại Sapa sáng 29-12. Cả 3 cánh quân sẽ lên núi đúng buổi sáng 30-12. Trên đường đi, có người đi trước , có người đi sau, có người chạy lên, có người lê bước ... Nhưng mọi người đều phải quyết tâm đạt được mục đích chính: có mặt nơi đỉnh mùa đông, đúng giờ, an toàn.

vuthanhminh
21-12-2009, 15:39
XÔNG LÊN ĐÊ ANH IEM ƠI, MÁU LẮM RỒI!!!
Tối nay iem hát ích xì mát đây tại quán iem! có ai đến cổ vú cho iem hem????

vuthanhminh
21-12-2009, 15:41
Các vấn đề cập nhựt để sau nhá. Iem phải đi tập hét phát ợ. Khè khè.

vuthanhminh
21-12-2009, 15:46
THÔNG BÁO OFFLINE
Trước khi cụ Kiên về Hạ long. Anh em ta có một buổi gọi là gặp mặt thành viên mới. KHông chỉ có đồng chí Kiên mà còn thêm vài đồng chí từ Sài Gòn vừa ra. Nhân tiện, ta hát ích xì mát xong, một vài cái làm hàng cho ghi hình 1 tí. Ta xõa!!!!,

19h30. Ngày hôm nay, 21/12.

Véo căm!!

Thao Fuong
21-12-2009, 18:27
Cô nhớ kiếm mấy màu phản quang đấy nhớ :)

Hhehe em đề nghị: để tăng thêm tinh thần yêu nước, chúng mình nên sơn mỗi móng 2 màu: ĐỎ + VÀNG ạh! (c)

huythong
21-12-2009, 18:35
THÔNG BÁO OFFLINE
Trước khi cụ Kiên về Hạ long. Anh em ta có một buổi gọi là gặp mặt thành viên mới. KHông chỉ có đồng chí Kiên mà còn thêm vài đồng chí từ Sài Gòn vừa ra. Nhân tiện, ta hát ích xì mát xong, một vài cái làm hàng cho ghi hình 1 tí. Ta xõa!!!!,

19h30. Ngày hôm nay, 21/12.

Véo căm!!

Bác ghi âm lại cho anh em thưởng thức với ạ (c)

Miamy
21-12-2009, 23:02
THÔNG BÁO OFFLINE
Trước khi cụ Kiên về Hạ long. Anh em ta có một buổi gọi là gặp mặt thành viên mới. KHông chỉ có đồng chí Kiên mà còn thêm vài đồng chí từ Sài Gòn vừa ra. Nhân tiện, ta hát ích xì mát xong, một vài cái làm hàng cho ghi hình 1 tí. Ta xõa!!!!,

19h30. Ngày hôm nay, 21/12.

Véo căm!!
Ối giời, tối nay chả thấy ếch xờ mát đâu, chỉ được nghe mỗi ếch xờ ộp thôi nhờ. Dưng mà hay. Minh ta trông thế mà đa tài phết (c)

HoaBup
21-12-2009, 23:23
Hhehe em đề nghị: để tăng thêm tinh thần yêu nước, chúng mình nên sơn mỗi móng 2 màu: ĐỎ + VÀNG ạh! (c)

Đề nghị sơn màu đen, rùi đánh nhũ bóng có hình trái tim màu hồng đậm, đẹp lắm nhé :D (iem thử rồi he he)

Nhìn giống quỷ =))

4cuc1dinh
21-12-2009, 23:24
Xin thông báo, xin thông báo:

Sáng nay 21-11, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) xuống mức 1,5 độ C và hiện tượng băng giá đã xuất hiện tại đèo Ô Quý Hồ có độ cao trên 2.070m thuộc dãy Hoàng Liên Sơn giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Nhiệt độ ở Sa Pa và nhiều khu vực khác của Lào Cai xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, băng giá phủ trắng rừng cây và nương vườn của người dân sinh sống tại đây, trời rét buốt. Đến khoảng 15g cùng ngày gió thổi mạnh, nhiệt độ tăng lên gần 5 độ C khiến băng tan chảy.
Trong khi đó, tại thành phố Lào Cai nhiệt độ vào buổi sáng cũng xuống mức 12,8 độ C, tại huyện vùng cao Bắc Hà 6,9 độ C. Tuy nhiên, băng chỉ xuất hiện ở những nơi có độ cao trên 1.900m. Ngoài Ô Quý Hồ, những đỉnh núi có độ cao tương tự cũng có thể xuất hiện băng giá.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=348954&ChannelID=3

trinhnusatthep
21-12-2009, 23:42
THÔNG BÁO OFFLINE
Trước khi cụ Kiên về Hạ long. Anh em ta có một buổi gọi là gặp mặt thành viên mới. KHông chỉ có đồng chí Kiên mà còn thêm vài đồng chí từ Sài Gòn vừa ra. Nhân tiện, ta hát ích xì mát xong, một vài cái làm hàng cho ghi hình 1 tí. Ta xõa!!!!,

19h30. Ngày hôm nay, 21/12.

Véo căm!!

Đúng là nói cụ Kiên về Hạ Long mà, cụ Kiên cứ cãi em đi.
Hôm nay a Minh chém gió giật tung mái nhà, mà hát thì khỏi nói , cực hay luôn ạ. Bác nào ko đi được hôm nay hơi tiếc đấy, ko được xem chị Chung nói nhiều như khướu, anh Kiên đích thị chàng trai bẽn lẽn. Hi hi:gun:LL:LL

trinhnusatthep
21-12-2009, 23:45
Xin thông báo, xin thông báo:

Sáng nay 21-11, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) xuống mức 1,5 độ C và hiện tượng băng giá đã xuất hiện tại đèo Ô Quý Hồ có độ cao trên 2.070m thuộc dãy Hoàng Liên Sơn giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Nhiệt độ ở Sa Pa và nhiều khu vực khác của Lào Cai xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, băng giá phủ trắng rừng cây và nương vườn của người dân sinh sống tại đây, trời rét buốt. Đến khoảng 15g cùng ngày gió thổi mạnh, nhiệt độ tăng lên gần 5 độ C khiến băng tan chảy.
Trong khi đó, tại thành phố Lào Cai nhiệt độ vào buổi sáng cũng xuống mức 12,8 độ C, tại huyện vùng cao Bắc Hà 6,9 độ C. Tuy nhiên, băng chỉ xuất hiện ở những nơi có độ cao trên 1.900m. Ngoài Ô Quý Hồ, những đỉnh núi có độ cao tương tự cũng có thể xuất hiện băng giá.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=348954&ChannelID=3


Có nên sợ ko các bác ơi!

Gpmst
22-12-2009, 10:53
Mấy hôm bận bịu kô lên dc giờ vào thấy mọi người khí thế quá, chúc mừng chúc mừng. Nhân đây e xin có chút ý kiến. Chẳng là em với bạn Haidt có nói chuyện với nhau về Fan, vừa rồi bạn Hải có đi Fan mấy tháng trứoc thấy nhiều rác trên đường đi và trên dỉnh Fan gây o nhiễm quá. Để thể hiện tinh thần giữ gìn cảnh sắc thiên nhiên và bảo vệ môi trường nên e có ý muốn tất cả chúng ta lên Fan mong mọi người kô vứt rác bừa bãi, khi xuống chúng ta mỗi ngừoi cầm một túi ni lon nhỏ đựng rác và mang xuống chân núi bỏ vào thùng rác. Thiển ý e vậy mong mọi người ủng hộ e với ạ. Xin cảm ơn mọi người!

vuthanhminh
22-12-2009, 10:58
Có nên sợ ko các bác ơi!

Ngày hôm qua, chúng ta đã xong phi vụ về giới thiệu quy cách xếp đồ đạc trên núi, sử dụng các trang thiết bị cơ bản.
Theo nguyện vọng của mọi người, tớ sẽ mua 1 lô đèn đeo trán, giá từ 20 - 30k/chiếc (chưa cộng pin thêm). Đến hôm đi tớ sẽ phát cho mọi người.

Tớ cũng theo dõi thời tiết hai tuần nay, theo biểu đồ thì thời tiết rất bất thường. với nhiệt độ như hôm qua thì cứ tăng 100m chiều cao, nhiệt độ lại giảm khoảng 2 độ. Như vậy nếu thời tiết ko biến chuyển (như hôm nay thì thấy ấm hơn) thì chúng ta sẽ có 1 chuyến đi đầy băng giá. Nhưng rất may, trang thiết bị mọi người sắm toàn hàng khủng nên chuyện vặt đê. Con nhà lính làm răng phải tính.

Note
Có 1,2 bạn gửi tiền vào tk của tớ mà chả biết là ai: đây ạ, LE PHUOC THANH XUAN là ai ạ? nick trên này í?

.FrAcc:0011000623786

vuthanhminh
22-12-2009, 11:07
THÔNG BÁO NỘP TIỀN VÀ ĐẶT ÁO

Đoàn miền Bắc

1. hoabup. Phạm Thị Việt Hoa (hoabup). 0983275586. Đặt 500k 2000000
2. Vũ Thanh Minh. 0988071100 – Leader phía Bắc. YM: vu.thanhminh. 500k. 2000000
3. Nguyễn Thế Hùng, 01698209119. Đặt 500k 2000000
4. Nguyễn Anh Quân. Kwon (nick phuot), 0942348948. Đặt 500k 2000000
5. Nguyễn Hải Yến. 0974458559. Đặt 500k 2000000
6. Huongduongxanh, đặt 500k 500000
7. Trinhnusatthep. Đặt 500k 2000000
8. Lê Ngọc Minh Thư, YM: aristocat_87. Đã đặt 500k (bạn của hoabup) 2000000
9. Nguyễn Thuỷ Chung, 098 234 3799. Đã đặt 500k 2000000
10. Đặng Thị Phương Thảo. 0988281162. Đặt 500k 2000000
11. Đỗ Trung Kiên. 0989562599. Đặt 500k 2000000
12. Sakura. Đặt 500k 2000000
13. Lưu Thị Mỹ, 0904251505. Đã đặt 500k 2000000
14. Le Thi kim Oanh. 0923932607. leo_leo 2000000

Đoàn miền Bắc chỉ còn bạn Huongduongxanh chưa nộp. Bạn cũng là thành viên lười nhất trong đoàn vì chưa bao giờ thấy bạn có mặt trong buổi tập. Và chắc chắn, sự chuẩn bị ko thể tốt như những bạn khác.

Đoàn miền Nam

1. Huythong (đã nộp 500k) 2000000
2. timthuthach (đã nộp 500k) 2000000
3. Tib (đã nộp 500k) 500000
4. 4cuc1dinh (đã nộp 500k) 2000000
5. Codai (đã nộp 500k) 500000
6. solacuncon (đã nộp 500k ngoài Bă'c) 500000

Sài gòn còn: 3 bạn chưa đóng 1.5tr còn lại. (Hoặc đã gửi qua tài khoản nhưng ko ghi chú nên tớ ko biết. Vui lòng check lại và gửi số tài khoản cho tớ. Hoặc lại nhắn bằng tên thật trong khi tớ lại chỉ có nickname)


THÔNG BÁO ĐẶT ÁO
Những thành viên sau đã nhắn tin đặt áo. Tớ sẽ chốt vụ đặt áo sau 3 ngày nữa để còn kịp in.

size áo: m (thaophuong), m (hoabup), m (sakura), m (miamy), xl (kienhalong), L (huythong) L (tuan zippơ), M (thuthu), M (thuychung), XL (thehung), M(kwon), L (timthuthach)

vuthanhminh
22-12-2009, 11:11
Mấy hôm bận bịu kô lên dc giờ vào thấy mọi người khí thế quá, chúc mừng chúc mừng. Nhân đây e xin có chút ý kiến. Chẳng là em với bạn Haidt có nói chuyện với nhau về Fan, vừa rồi bạn Hải có đi Fan mấy tháng trứoc thấy nhiều rác trên đường đi và trên dỉnh Fan gây o nhiễm quá. Để thể hiện tinh thần giữ gìn cảnh sắc thiên nhiên và bảo vệ môi trường nên e có ý muốn tất cả chúng ta lên Fan mong mọi người kô vứt rác bừa bãi, khi xuống chúng ta mỗi ngừoi cầm một túi ni lon nhỏ đựng rác và mang xuống chân núi bỏ vào thùng rác. Thiển ý e vậy mong mọi người ủng hộ e với ạ. Xin cảm ơn mọi người!

Cái này ngày nào tập em cũng nhắc. Thay cho việc nói cho vui (vì em nói thật là ai cũng ko muốn vứt ra nhưng lên núi rồi thì mình vứt cũng ko nhớ). Em đã thông báo rất rõ ràng: Nếu em, porter nhìn thấy ai vứt rác trên đường thì vui lòng về xuống núi ngay lập tức. Nếu các thành viên muốn biết thêm về những loại rác có thể phân hủy và ko phân hủy thì em sẽ post thêm vài bài nữa ạ.
Vấn đề này cũng sẽ được nhắc hàng ngày, trong các buổi tập, toàn thời gian trên núi.

vuthanhminh
22-12-2009, 11:28
THÔNG BÁO CỰC GẤP, CỰC QUAN TRỌNG


1. Thành viên chưa đóng tiền.
Báo cáo các cụ, đến giờ còn vài ba cụ chưa gửi cho em. Hoặc đã gửi nhưng ko kèm theo tin nhắn với số tài khoản gửi nên em chịu chả biết ai.

2. Size áo
Em cần ít nhất 5 ngày để in áo. Cụ nào muốn có đồng phục của đoàn thì vui lòng đăng kí nhanh với em đi ạ. Giá áo là 70k. Chất ngon.

3. Thông tin cá nhân
Các trưởng nhóm vui lòng lấy đầy đủ thông tin bao gồm: tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số cmnd để em mua bảo hiểm, xin giấy phép leo núi và để điền vào giấy chứng nhận leo núi.

trinhnusatthep
22-12-2009, 12:23
THÔNG BÁO CỰC GẤP, CỰC QUAN TRỌNG


1. Thành viên chưa đóng tiền.
Báo cáo các cụ, đến giờ còn vài ba cụ chưa gửi cho em. Hoặc đã gửi nhưng ko kèm theo tin nhắn với số tài khoản gửi nên em chịu chả biết ai.

2. Size áo
Em cần ít nhất 5 ngày để in áo. Cụ nào muốn có đồng phục của đoàn thì vui lòng đăng kí nhanh với em đi ạ. Giá áo là 70k. Chất ngon.

3. Thông tin cá nhân
Các trưởng nhóm vui lòng lấy đầy đủ thông tin bao gồm: tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số cmnd để em mua bảo hiểm, xin giấy phép leo núi và để điền vào giấy chứng nhận leo núi.

Em xin đặt lại size áo là L (nữ) ạ

Thông tin cá nhân:
Mấy thông tin ID này bạn nên gửi qua p.m, để trên forum thế này có thể không tốt cho bạn

vuthanhminh
22-12-2009, 12:47
Ok. Đã xác nhận thông tin của em.

Thao Fuong
22-12-2009, 12:58
Thông tin của em đây ạh

Đặng Thị Phuơng Thảo
DOB: 16/02/1987
CMT: 111 658 330

Hôm wa hok đi off được mà iem thấy tụt hậu hẳn :( cơ mà mấy hum nữa thi tốt nghiệp rùi nên em chả dám loang quoăng nhiều. Chiều nay đi tập hóng mọi người sau vậy. Hehhe đề nghị tường thuật cho em từ A ~> Z mới ^^ Àh cả vụ sắp xếp hành lý và chuẩn bị dư lào nữa ạh.
Tối nay tập xong tớ với bạn Letter ( Thư Thư ) đi sắm giày leo núi và vài thứ lăng nhăng nữa, ai rảnh thì đi lun cho đông dzui ^^

Còn đúng 1 tuần nữa là lên đường rồi! Ồh zê!!! Đã quyết tâm rùi thì thời tiết chỉ là con muỗi ^^ Em mấu lắm rồi í!!! Hhehhe

huongduongxanh06
22-12-2009, 14:01
THÔNG BÁO NỘP TIỀN VÀ ĐẶT ÁO

Đoàn miền Bắc

6. Huongduongxanh, đặt 500k 500000

Đoàn miền Bắc chỉ còn bạn Huongduongxanh chưa nộp. Bạn cũng là thành viên lười nhất trong đoàn vì chưa bao giờ thấy bạn có mặt trong buổi tập. Và chắc chắn, sự chuẩn bị ko thể tốt như những bạn khác.



Hic, xin lỗi cả nhà nhiu nhiu. Em lại ko ở HN. E đag đi tập huấn ah. Công việc của e thì cứ cuối năm và cuối tháng là đổ dồn lên ah. Mà đơn nghỉ phép của e sếp còn chưa ký nữa. Đến ngày 30 e mới kết thúc khóa học để bay về đc. E đag xin giáo viên cho e thi sớm lên. Hic hic. E sẽ cố gắng bay về sớm hơn vào ngày 29.

@VTM: Bạn gửi xiền cho M sau đi nha. Hic hic, thẻ đang bị VCB bắt làm lại chưa lấy đc :(. Về áo: Bạn đăng ký size L nha.

kienhalong
22-12-2009, 14:59
Đúng là nói cụ Kiên về Hạ Long mà, cụ Kiên cứ cãi em đi.
Hôm nay a Minh chém gió giật tung mái nhà, mà hát thì khỏi nói , cực hay luôn ạ. Bác nào ko đi được hôm nay hơi tiếc đấy, ko được xem chị Chung nói nhiều như khướu, anh Kiên đích thị chàng trai bẽn lẽn. Hi hi:gun:LL:LL

Ừa, anh chưa kịp cập nhật thông báo của bác Mênh nên hiểu sai câu cô hỏi. Mí lị, tối qua nhìn chị em nhà ta hoành tráng quá, áp đảo tuyệt đối về số lượng, ai cũng tươi tỉnh tự tin. Đâm ra anh... bị khớp :shrug:

vuthanhminh
22-12-2009, 15:41
À, hoá ra cụ kiên bị bệnh nhát gái.

vuthanhminh
22-12-2009, 16:22
THÔNG BÁO LUYỆN TẬP
Chiều nay, như mọi ngày, mời các bạn tiếp tục buổi tập "dưỡng sinh" tại Bách Thảo (cổng Hoàng Hoa Thám), vị trí chính xác là từ cổng đi thẳng đến Núi Nùng. Lúc 18h. Mét xi. 0988071100 contact No.

codai
22-12-2009, 23:08
Ngày hôm qua, chúng ta đã xong phi vụ về giới thiệu quy cách xếp đồ đạc trên núi, sử dụng các trang thiết bị cơ bản.
Theo nguyện vọng của mọi người, tớ sẽ mua 1 lô đèn đeo trán, giá từ 20 - 30k/chiếc (chưa cộng pin thêm). Đến hôm đi tớ sẽ phát cho mọi người.

Tớ cũng theo dõi thời tiết hai tuần nay, theo biểu đồ thì thời tiết rất bất thường. với nhiệt độ như hôm qua thì cứ tăng 100m chiều cao, nhiệt độ lại giảm khoảng 2 độ. Như vậy nếu thời tiết ko biến chuyển (như hôm nay thì thấy ấm hơn) thì chúng ta sẽ có 1 chuyến đi đầy băng giá. Nhưng rất may, trang thiết bị mọi người sắm toàn hàng khủng nên chuyện vặt đê. Con nhà lính làm răng phải tính.

Note
Có 1,2 bạn gửi tiền vào tk của tớ mà chả biết là ai: đây ạ, LE PHUOC THANH XUAN là ai ạ? nick trên này í?

.FrAcc:0011000623786

VTM ơi, của cỏ dại đó, cám ơn nhiều

Thư Thư
22-12-2009, 23:10
Hehe, theo chị thì tối qua cụ Kiên giả vờ bẽn lẽn để được đi cùng nhóm với chị Chung và chị Mỹ ấy. Cụ cứ yên tâm cả đoàn sẽ cử một anh porter đi cùng với cụ cho vui

4cuc1dinh
22-12-2009, 23:43
Đường leo Fan thì dài và xa vời vợi. Khi ngắm nhìn các loại hoa trái dại trên đường đi, nỗi mệt nhọc sẽ tan dần theo từng bước chân. Đây là bộ sưu tập các loại hoa trái từ độ cao hơn 2.000m trên đường từ trạm Tôn lên đỉnh Fan, vào mùa đông cuối năm 2008. Tôi "trình làng" cho các bạn xem để lên tinh thần nhé.

Chùm hoa tím tím báo xuân về ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=965&pictureid=23826


Cành lan bé bé treo trên cành...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=965&pictureid=23825



Như trái seri đỏ mọng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=965&pictureid=23822




Hoa rêu xanh mọc gần con suối
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=965&pictureid=23821


Hạt ngọc đỏ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=966&pictureid=23827


Hoa vàng mấy độ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=965&pictureid=23819

qwerty
22-12-2009, 23:51
hơhơ.Có VTM làm chứng hôm nay bạn TC cũng chạy được 3 vòng Bách Thảo mà không phải... đi bộ. ( 4 vòng sau thì có kết hợp chạy và đi :D) . Nên hy vọng không bị rớt lại nhóm cuối ^^.

4cuc1dinh
23-12-2009, 00:07
Một loại hoa mọc ngay trên đỉnh ở độ cao 3.141m.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=966&pictureid=23832


Hoa tre trên đỉnh mùa đông mọc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=966&pictureid=23833


Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=966&pictureid=23834


Trái gì đó, đỏ chín triểu cành
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=966&pictureid=23831


Giống như hoa nến (đèn cầy)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=966&pictureid=23830


Hoa rêu xanh đỏ trên vách đá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=966&pictureid=23829



Cúc dại
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=966&pictureid=23828

4cuc1dinh
23-12-2009, 00:42
Hình như là hoa tàu bay, cũng có thể giống cúc nút vàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=967&pictureid=23843


Như hoa bất tử trắng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=967&pictureid=23842


Say quả, mà chả biết quả gì
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=967&pictureid=23841


Tựa như loa kèn hay lyly tí hon. Có thể là bìm bìm tím
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=967&pictureid=23840


Như dã quỳ ti hon
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=967&pictureid=23839



Không biết gọi là hoa hay quả
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=967&pictureid=23837


Nụ hay nhụy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=967&pictureid=23836

4cuc1dinh
23-12-2009, 00:57
Trái gì đen, như mồng tơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=965&pictureid=23823


Trong hơi sương
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=967&pictureid=23838


Như loài mai rừng khổng lồ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=968&pictureid=23844


Như những nhánh lúa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=968&pictureid=23845


Một loại trái đỏ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=968&pictureid=23846


Đây mới là nụ tầm xuân
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=968&pictureid=23847


Như bông lúa mạch
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=968&pictureid=23848

trinhnusatthep
23-12-2009, 07:36
hơhơ.Có VTM làm chứng hôm nay bạn TC cũng chạy được 3 vòng Bách Thảo mà không phải... đi bộ. ( 4 vòng sau thì có kết hợp chạy và đi :D) . Nên hy vọng không bị rớt lại nhóm cuối ^^.

Em làm chứng cho chị ná, mấy vòng đầu chị chạy cùng em mà
Cảm ơn bác 4cuc1dinh đã post những hình ảnh thú vị nhá(BB)

HoaBup
23-12-2009, 08:29
THÔNG BÁO CỰC GẤP, CỰC QUAN TRỌNG

3. Thông tin cá nhân
Các trưởng nhóm vui lòng lấy đầy đủ thông tin bao gồm: tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số cmnd để em mua bảo hiểm, xin giấy phép leo núi và để điền vào giấy chứng nhận leo núi.

Anh Minh ơi, em đã gửi vào inbox cho anh thông tin của em rùi nhé he he

vuthanhminh
23-12-2009, 11:27
TÌNH HÌNH DANH SÁCH, NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ SIZE ÁO

1. hoabup. Phạm Thị Việt Hoa (hoabup). 0983275586/0504 7576/27/5/1985 1 2,000,000 M
2. Vũ Thanh Minh. 0988071100 – Leader phía Bắc. YM: vu.thanhminh 1 XL
3. Nguyễn Thế Hùng, 01698209119 1 2,000,000
4. Nguyễn Anh Quân. Kwon (nick phuot), 0942348948. 1 2,000,000
5. Nguyễn Hải Yến. 0974458559. Đặt 1 2,000,000
6. Huongduongxanh 1 500,000
7. Trinhnusatthep. 1 2,000,000 M
8. Lê Ngọc Minh Thư, YM: aristocat_87.(bạn của hoabup) 1 2,000,000 M
9. Nguyễn Thuỷ Chung, 098 234 3799/15/11/1981. CMT: 012218939 1 2,000,000
10. Đặng Thị Phương Thảo. 0988281162. Đặt 500k/16/02/1987/111 658 330 1 2,000,000
11. Đỗ Trung Kiên. 0989562599. Đặt 500k/19/10/1981/100729554 1 2,000,000 XL
12. Sakura. Đặt 500k/ Nguyễn Thị Thu Hiền/10/12/1983/151 355 027 1 2,000,000
13. Lưu Thị Mỹ, 0904251505. 1 2,000,000 M
14. Le Thi kim Oanh. 0923932607. leo_leo 1 2,000,000 M
Đoàn miền Nam

1. Huythong 1 2,000,000 L
2- Timthuthach, Lê Văn Thắng, sinh 10-8-1988, cmt: 024365707 1 2,000,000 L
3- Tib, Nguyễn Hoàng Minh Trí, sinh 2-3-1985, cmt: 240754981 1 2,000,000
4- 4cuc1dinh, Trần Tiến Dũng, sinh 16-11-1967, cmt: 021864414 1 2,000,000
5- codai, Lê Phước Thanh Xuân, sinh 16-6-1979, cmt: 191402780 1 2,000,000 S
6- Solacuncon, Hoàng Việt Hùng, sinh 11-7-1982, cmt: 341175742 1 500,000

Hết ngày hôm nay, ai chưa đăng kí áo thì tớ cũng xin phép chốt vụ áo ạ. Mai đi in, mất vài ngày, đến lúc đi là có roài.

sa_ku_ra
23-12-2009, 11:57
TÌNH HÌNH DANH SÁCH, NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÍ SIZE ÁO

1. hoabup. Phạm Thị Việt Hoa (hoabup). 0983275586/0504 7576/27/5/1985 1 2,000,000 M
2. Vũ Thanh Minh. 0988071100 – Leader phía Bắc. YM: vu.thanhminh 1 XL
3. Nguyễn Thế Hùng, 01698209119 1 2,000,000
4. Nguyễn Anh Quân. Kwon (nick phuot), 0942348948. 1 2,000,000
5. Nguyễn Hải Yến. 0974458559. Đặt 1 2,000,000
6. Huongduongxanh 1 500,000
7. Trinhnusatthep. 1 2,000,000 M
8. Lê Ngọc Minh Thư, YM: aristocat_87.(bạn của hoabup) 1 2,000,000 M
9. Nguyễn Thuỷ Chung, 098 234 3799/15/11/1981. CMT: 012218939 1 2,000,000
10. Đặng Thị Phương Thảo. 0988281162. Đặt 500k/16/02/1987/111 658 330 1 2,000,000
11. Đỗ Trung Kiên. 0989562599. Đặt 500k/19/10/1981/100729554 1 2,000,000 XL
12. Sakura. Đặt 500k/ Nguyễn Thị Thu Hiền/10/12/1983/151 355 027 1 2,000,000
13. Lưu Thị Mỹ, 0904251505. 1 2,000,000 M
14. Le Thi kim Oanh. 0923932607. leo_leo 1 2,000,000 M
Đoàn miền Nam

1. Huythong 1 2,000,000 L
2- Timthuthach, Lê Văn Thắng, sinh 10-8-1988, cmt: 024365707 1 2,000,000 L
3- Tib, Nguyễn Hoàng Minh Trí, sinh 2-3-1985, cmt: 240754981 1 2,000,000
4- 4cuc1dinh, Trần Tiến Dũng, sinh 16-11-1967, cmt: 021864414 1 2,000,000
5- codai, Lê Phước Thanh Xuân, sinh 16-6-1979, cmt: 191402780 1 2,000,000 S
6- Solacuncon, Hoàng Việt Hùng, sinh 11-7-1982, cmt: 341175742 1 500,000

Hết ngày hôm nay, ai chưa đăng kí áo thì tớ cũng xin phép chốt vụ áo ạ. Mai đi in, mất vài ngày, đến lúc đi là có roài.

:T post thông tin cá nhân của anh chị em thế này thì còn làm ăn gì được nữa Mr :T

vuthanhminh
23-12-2009, 11:58
Làm hay ăn cơ???

vuthanhminh
23-12-2009, 11:58
Với gần 30 thành viên. Đến từ những vùng miền khác nhau. Chúng tôi tập hợp lại trong 1 hành trình chinh phục Nóc Nhà Đông Dương với độ cao 3143m vào đúng thời khắc chuyển giao từ năm 2009 sang 2010.



Với tất cả các thành viên trong đoàn. Đây là thời điểm có lẽ đáng nhớ nhất trong bất kì một hành trình nào. Chúng tôi đã có 2 tháng để chuẩn bị kỹ càng về thể lực (3 buổi tập/tuần) với rất nhiều các bài tập nhằm hỗ trợ cho các cơ bắp tốt nhất.



Cùng với trang thiết bị tối tân: túi ngủ dùng ở nhiệt độ - 13 độ C, tấm trải bơm hơi, trại 2 lớp cách nhiệt, chống gió. Giày trek chuyên nghiệp cùng nhiều loại trang thiết bị cá nhân khác. Bên cạnh đó, việc trao đổi thông tin trên núi với bộ đàm, máy phát điện cho các trang thiết bị điện tử và chiếu sáng thì đầu bếp, đội porter và phương thức tổ chức, phân chia hội, nhóm chắc chắn không thể tốt hơn trong thời điểm này trở về trước.



Chỉ còn 1 tuần nữa là hành trình bắt đầu. Sự hồi hộp, tinh thần và chuẩn bị đang lên cao độ. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi tại topic này: và hãy chờ chúng tôi mang lại những gì cho các bạn sau hành trình.

vuthanhminh
23-12-2009, 12:05
Nếu và nếu mọi thứ tốt đẹp về thời tiết. Nếu chúng ta được ngắm cảnh này thì cuộc đời chả còn gì để mà tiếc. Đi chết đơi!! tạm biệt!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=969&pictureid=23855

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=969&pictureid=23854

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=969&pictureid=23853

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=969&pictureid=23852

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=969&pictureid=23850

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=969&pictureid=23851

sa_ku_ra
23-12-2009, 12:13
À, hoá ra cụ kiên bị bệnh nhát gái.

:shrug: Cũng chưa bít được đâu, Mr ah! ;);)

vuthanhminh
23-12-2009, 12:23
Cụ Kiên quả này sướng nhá. Hĩ hĩ! Chết với chị iem! tha hồ mà được bồng bế. Chơi, ăn!:D

Miamy
23-12-2009, 12:43
ảnh của tay Vtm này chụp phê nhỉ.

sa_ku_ra
23-12-2009, 13:06
Cụ Kiên quả này sướng nhá. Hĩ hĩ! Chết với chị iem! tha hồ mà được bồng bế. Chơi, ăn!:D
Chiệp! ai bảo bác lấy zợ sớm! Lại còn ghen tị với người ta thế kia kìa! Không tốt! không tốt!
:D:D Mà vế sau nếu có cơ hội thì iêm xin phép cả nhà ;)! vế trước chắc phải nhờ tới "pọt tơ" :D

huongduongxanh06
23-12-2009, 14:12
Hi! Do e ko thu xếp đc công việc nên e xin chính thức rút khỏi danh sách đoàn lần này ah. Chúc cả nhà leo an toàn và vui vẻ ah.

@VTM: Bác vẫn cho e đăng ký 1 áo size L nha. Gặp cả nhóm sau ah. Love all u!

vuthanhminh
23-12-2009, 18:19
Lần sau bố bảo dám cho bạn này tham gia đoàn nào tớ lead.
Ko tham gia vào nhóm thì làm sao mà có áo được đồng chí??

4cuc1dinh
23-12-2009, 18:31
Hi! Do e ko thu xếp đc công việc nên e xin chính thức rút khỏi danh sách đoàn lần này ah. Chúc cả nhà leo an toàn và vui vẻ ah.

@VTM: Bác vẫn cho e đăng ký 1 áo size L nha. Gặp cả nhóm sau ah. Love all u!

Vậy bạn huongduongxanh06 ủng hộ 500k làm quỹ cho chuyến đi này há. Tks n. Và riêng cái áo size L , bạn cho tôi mượn để chụp ảnh chung với đoàn khi lên đỉnh, xuống núi tôi trả lại còn mới nguyên (vì tôi kg đủ tiền mua áo đó). Xin cảm ơn trước nhé. Tôi hứa sẽ post ảnh thường xuyên để huongduongxanh06 xem đầu tiên. (c)

sapaTravel
23-12-2009, 19:51
Xin thông báo tin vui !
Thời tiết sapa bắt đầu hửng nắng ,và sẽ kéo dài khoảng 2 tuần , vì vậy lèo phang quả này thì ok rồi , chúc đoàn thương lộ bình an.
Cu Minh nhớ quá chỗ anh chơi nhé.

banmaitoahuong
23-12-2009, 20:04
Tớ tìm mãi nên hỏi cho nhanh, là hôm nào đi từ HN thế Minh?

kienhalong
23-12-2009, 20:11
Cụ Kiên quả này sướng nhá. Hĩ hĩ! Chết với chị iem! tha hồ mà được bồng bế. Chơi, ăn!:D

Sống và hành động theo Xì-lô-gân: "Tôi yêu phụ nữ" (HH)

vuthanhminh
23-12-2009, 21:28
Thằng lày láo. Tau lên thưởng cho mày 1 ít sinh tố Ngô. Hĩ hĩ!!

vuthanhminh
23-12-2009, 21:38
Tớ tìm mãi nên hỏi cho nhanh, là hôm nào đi từ HN thế Minh?
22h kém, ngày 29.

huongduongxanh06
23-12-2009, 21:39
Lần sau bố bảo dám cho bạn này tham gia đoàn nào tớ lead.
Ko tham gia vào nhóm thì làm sao mà có áo được đồng chí??

@VTM: Ko hiểu ý M lắm??? Thực tế là mình đăng ký tham gia dịp này trước khi M đc mọi ng tín nhiệm làm leader chứ ko phải là M làm leader nên mình mới tham gia. Làm ơn chú ý cách sử dụng từ ngữ của M 1 chút. Và nếu như mình nhớ ko sai thì mình cũng là ng chủ động liên hệ chỗ M để chuẩn bị đồ cho leo Fan lần này chứ ko phải là thiếu ý thức khi đăng ký tham gia lần này ---> đấy là những gì mà mình hiểu khi đọc tin M viết.


Vậy bạn huongduongxanh06 ủng hộ 500k làm quỹ cho chuyến đi này há. Tks n. Và riêng cái áo size L , bạn cho tôi mượn để chụp ảnh chung với đoàn khi lên đỉnh, xuống núi tôi trả lại còn mới nguyên (vì tôi kg đủ tiền mua áo đó). Xin cảm ơn trước nhé. Tôi hứa sẽ post ảnh thường xuyên để huongduongxanh06 xem đầu tiên. (c)

@4cuc1dinh: Mình bất đắc dĩ lắm mới bỏ dịp này vì chiều 30 mình mới ở Singapore bay về. Mà mình cũng hiểu luật nhóm nên về vụ 500k mình ko có ý kiến gì ---> bạn ko phải cảm ơn mình về việc đó. Nghe dở lắm. Về vụ áo size L: Nếu như mà mình có đc 1 chiếc (theo như M phản hồi ở tin trên thì khó có khả năng này lắm) thì mình cũng ko hẹp hòi gì mà ko cho bạn mượn cả. Đều là những ng mê du lịch nên giúp đc bạn bè thì mình ukie --> nhưng bạn ko đủ tiền mua áo đó thì nghe thiệt buồn cười (NO)

vuthanhminh
23-12-2009, 21:56
Tôi đi chết đây. Có ai giết tôi ko? giết đi mừ! xin mừ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vuthanhminh
23-12-2009, 21:58
Mọi vấn đề của chuyến đi đã được chốt. Ngày mai sẽ thông báo giờ tàu đi, về, thực đơn và các vấn đề thực tế trên núi. Mét xi bố cù. Yêu cầu ko chém gió thêm. Bạn huongduongxanh ko đi, đã xong. Phần 500k của bạn sẽ được bổ sung vào quỹ, làm sờ tích cờ, cờ quạt cho đoàn. Mét xi bóp cu.

huythong
23-12-2009, 22:23
Xin thông báo tin vui !
Thời tiết sapa bắt đầu hửng nắng ,và sẽ kéo dài khoảng 2 tuần , vì vậy lèo phang quả này thì ok rồi , chúc đoàn thương lộ bình an.
Cu Minh nhớ quá chỗ anh chơi nhé.

EM thì lại mong có tuyết xem cảm giác thế nào :D

trinhnusatthep
23-12-2009, 22:31
EM thì lại mong có tuyết xem cảm giác thế nào :D

Chết chứ ko đùa được đâu bác ạ, em cũng có mấy xu thích nhưng sợ thì tong mất mấy đồng ý ạ=)):(

qwerty
23-12-2009, 22:46
Ban Minh: ban ThuyChung da dang ky ao size M ma`, dung quen nha'. tnx.

sapaTravel
23-12-2009, 23:58
Thằng lày láo. Tau lên thưởng cho mày 1 ít sinh tố Ngô. Hĩ hĩ!!
ơ cái thằng này ! ở lâu dưới đồng bằng quá . trên cái dân tộc tao bây giờ toàn dùng sinh tố thóc Thanh Phú thôi . đảm bảo say không biết đường về với người Kinh đâu
Thế nhề

4cuc1dinh
24-12-2009, 01:58
-21g50 tối 28-12, nhóm MN (sau khi ofline với một số ace tại quán Phuot) sẽ lên tàu tiền trạm đi Sapa trước.
-21g50 tối 29-12, nhóm MB sẽ lên tàu & gặp nhóm MN vào sáng 30-12

-Riêng bạn Huongduongxanh06, nêu còn máu leo Fan, bạn có thể liên hệ với dangkhoaquan để đi sau, tôi nghĩ mọi người sẽ welcome khi gặp mặt bạn trên đỉnh vào giờ khắc thiêng liêng (sẽ không thu thêm phí, mà nếu VTM vẫn thu thì tôi hứa sẽ chi khoản này cho bạn), à bác M cho tôi cái áo size L nhé- cái này không để dùng mà để biếu !. (c)

trinhnusatthep
24-12-2009, 01:59
v=pA8UHeoYHQM

Merry X'mas cả nhà mình ná, Giáng sinh vui vẻ thêm cả mong chờ mong chờ 1 tuần nữa là trên đỉnh rồi.
Joyeux Noel, từ hôm nay đến hết tết dương lịch mọi người được phép tặng quà em ạ, hi hi=))=))=))

dangkhoaquan
24-12-2009, 06:54
-21g50 tối 28-12, nhóm MN (sau khi ofline với một số ace tại quán Phuot) sẽ lên tàu tiền trạm đi Sapa trước.
-21g50 tối 29-12, nhóm MB sẽ lên tàu & gặp nhóm MN vào sáng 30-12

-Riêng bạn Huongduongxanh06, nêu còn máu leo Fan, bạn có thể liên hệ với dangkhoaquan để đi sau, tôi nghĩ mọi người sẽ welcome khi gặp mặt bạn trên đỉnh vào giờ khắc thiêng liêng (sẽ không thu thêm phí, mà nếu VTM vẫn thu thì tôi hứa sẽ chi khoản này cho bạn), à bác M cho tôi cái áo size L nhé- cái này không để dùng mà để biếu !. (c)

Hố hố cụ cứ lo xa, mọi việc đã xong, chỉ chờ nàng ấy đồng ý thôi.

vuthanhminh
24-12-2009, 12:40
1 đống dại gái!! há há! rồi sẽ phải trả rá!!! há há!!

vuthanhminh
24-12-2009, 12:41
Đang thiết kế cái certificate. Up lên cho mọi người xem trước vào chiều nay. Hè hè.

huythong
24-12-2009, 13:02
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/12/3BA170AF/
Khả năng đoàn mình gặp rét đậm là cao

huythong
24-12-2009, 13:02
Đang thiết kế cái certificate. Up lên cho mọi người xem trước vào chiều nay. Hè hè.

Kiếm cái mộc đóng vào cho nó máu nữa cụ hehe

sa_ku_ra
24-12-2009, 13:05
1 đống dại gái!! há há! rồi sẽ phải trả rá!!! há há!!
Mr này từ giờ đến cuối đời muốn dại thì cũng phải xin phép khối người mới được dại! Há há!
"Đời" lắm lúc muốn trả rá mà ko được đấy Mr ơi! :D
*&*
Em xin phép tối nay nghỉ tập ạ :(. Thứ 7 còn tập không ạ. Nghỉ cứ thấy lo lo:(.

vuthanhminh
24-12-2009, 13:17
Hôm nay tập tiếp nhá!

HaSapa
24-12-2009, 17:22
Hai hôm nay Sa Pa nắng đẹp quá, trời cứ trong vẻo vèo veo mà lại mát nữa. Mong rằng bác thời tiết dự báo sai, mà chẳng may có băng tuyết thì vất vả nhưng các bác lại được đáp đền vì được thấy tuyết, nhờ :)
Chúc các bác lên đường may mắn, em ở dưới chân đèo ăn ngô hóng hớt tin tốt. Hôm nào thì đội kỹ thuật lên tiền trạm nhỉ cho em mời rượu tí (nghe đồn đội này lên sớm)

susu
24-12-2009, 17:54
Hai hôm nay Sa Pa nắng đẹp quá, trời cứ trong vẻo vèo veo mà lại mát nữa. Mong rằng bác thời tiết dự báo sai, mà chẳng may có băng tuyết thì vất vả nhưng các bác lại được đáp đền vì được thấy tuyết, nhờ :)
Chúc các bác lên đường may mắn, em ở dưới chân đèo ăn ngô hóng hớt tin tốt. Hôm nào thì đội kỹ thuật lên tiền trạm nhỉ cho em mời rượu tí (nghe đồn đội này lên sớm)

Ko leo Fan có được xin rượu chị Hà không ạ ?? :D

HaSapa
24-12-2009, 18:05
chơi luôn
Lúc nào cũng mời em Su Su nhé, giao liu với thần tượng của chị, chị chả thèm vật ra í :)
Dưng phải sớm, đến hết ngày 28 thì chị phải làm việc rồi, khi đó phải nói không với diệu và ma tí ;)

huongduongxanh06
24-12-2009, 18:13
-Riêng bạn Huongduongxanh06, nêu còn máu leo Fan, bạn có thể liên hệ với dangkhoaquan để đi sau, tôi nghĩ mọi người sẽ welcome khi gặp mặt bạn trên đỉnh vào giờ khắc thiêng liêng (sẽ không thu thêm phí, mà nếu VTM vẫn thu thì tôi hứa sẽ chi khoản này cho bạn), à bác M cho tôi cái áo size L nhé- cái này không để dùng mà để biếu !. (c)

@4cuc1dinh: Hi hi, đọc những lời này của bạn mình thấy bạn dễ thương hơn hẳn---> nhớ chụp nhiều ảnh nha ;)

@a. Gpmst: E cảm ơn a rất nhiu. Có những việc ko theo đc như ý mun nhưng đành chịu thui a ah. Rất tiếc là ko đi cùng a dịp này đc. E thiệt tình đánh giá cao topic này mà a lập ra. Mà a cũng đừng giận ko thì mau già lem. Hum nào cafe nha a!

@all: Merry Christmas Day! Chúc cả nhà vui vẻ!

dangkhoaquan
24-12-2009, 23:25
chơi luôn
Lúc nào cũng mời em Su Su nhé, giao liu với thần tượng của chị, chị chả thèm vật ra í :)
Dưng phải sớm, đến hết ngày 28 thì chị phải làm việc rồi, khi đó phải nói không với diệu và ma tí ;)

Bạn hasapa cho tớ với lãnh đạo vntuyen ít rượu đi, tớ đi sau

4cuc1dinh
25-12-2009, 02:02
1 đống dại gái!! há há! rồi sẽ phải trả rá!!! há há!!

Cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ ...

HaSapa
25-12-2009, 10:52
Bạn hasapa cho tớ với lãnh đạo vntuyen ít rượu đi, tớ đi sau
Lãnh đạo mang quà biếu dân thì được tiếng là quan tâm tới dân, dân mang chai ''diệu'' biếu lãnh đạo là bị tiếng hối lộ ngay. Thế hôm tới lên sau bác mang nhiều ''diệu'' nhé (c) .

MEM
25-12-2009, 11:24
Cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ ...

câu này nghe quen quen, hình như bên WOIM thì phải?

Gpmst
25-12-2009, 11:31
Hai hôm nay Sa Pa nắng đẹp quá, trời cứ trong vẻo vèo veo mà lại mát nữa. Mong rằng bác thời tiết dự báo sai, mà chẳng may có băng tuyết thì vất vả nhưng các bác lại được đáp đền vì được thấy tuyết, nhờ :)
Chúc các bác lên đường may mắn, em ở dưới chân đèo ăn ngô hóng hớt tin tốt. Hôm nào thì đội kỹ thuật lên tiền trạm nhỉ cho em mời rượu tí (nghe đồn đội này lên sớm)
Nghe báo đăng, trẻ con nói e đang trên Sapa. Tối 28 tụi a khởi hành, sang 29 có mặt. Nhớ cho a riệu nhé, cho anh thì kô phải hối lộ vì a ko làm lãnh đạo. Heeee

Gpmst
25-12-2009, 18:09
Chiều này tôi vừa có thông tin về phần ky thuật có trục trặc một chút. Hiện tôi đang tìm cách khắc phục, nếu trong trừong hợp xấu sẩy ra mà kô đc, mong các bạn thông cảm nhé. :(:(:(

dangkhoaquan
25-12-2009, 18:56
Lãnh đạo mang quà biếu dân thì được tiếng là quan tâm tới dân, dân mang chai ''diệu'' biếu lãnh đạo là bị tiếng hối lộ ngay. Thế hôm tới lên sau bác mang nhiều ''diệu'' nhé (c) .

Nghe đồn có rượu của bạn Đen đấy bạn hasapa ạ! Bí mật nhé!(NT)

vuthanhminh
25-12-2009, 20:21
THÔNG BÁO
TỐi mai, các thành phần đi trước vui lòng đến Phượt Cafe để lấy vé. Mét xi bóp cu.

ms_rum_iu
25-12-2009, 21:29
@gpmst: có tuyết thì mang về cho em nhé. :). anh nhớ làm j khi leo lên đỉnh núi ah nha.nhớ lời em dặn nha anh.

huythong
25-12-2009, 23:44
THÔNG BÁO
TỐi mai, các thành phần đi trước vui lòng đến Phượt Cafe để lấy vé. Mét xi bóp cu.

Hơ, tới 28 em mới ra HN mà anh :) ra tới thì em ghé quán anh liền :D

huythong
25-12-2009, 23:47
Chiều này tôi vừa có thông tin về phần ky thuật có trục trặc một chút. Hiện tôi đang tìm cách khắc phục, nếu trong trừong hợp xấu sẩy ra mà kô đc, mong các bạn thông cảm nhé. :(:(:(

Chúc anh nhanh chóng khắc phục được :) Ủng hộ anh bằng tinh thần nào (beer)(beer)

hattieu
26-12-2009, 00:14
anh zai ơi, còn chỗ ko cho em joint với ạ ^^
Số lượng : 1 hoặc 2 ( a còn 1 chỗ thì e đi, 2 chỗ thì cả con bạn em đi )
Gt: Gái
sdt: 0903.22.24.28
YH: sexyshop_vn
Ôi anh ơi anh sms hộ em với. Tại e chưa kịp nhìn contact của anh
Chi phí và nếu như lsy do là ko mua đc vé tàu thì anh yên tâm vụ vé tàu e tự lo ngon ko vấn đề j chỉ cần cho em jiont với hội, vì 2 đứa con gái đi riêng e sợ ko ổn lắm vì 2 đứa đều là gà tơ chưa vượt Phan bjo, sk thì ok ạ. Em cảm ơn anh lắm lắm ...

4cuc1dinh
26-12-2009, 01:14
THÔNG BÁO
TỐi mai, các thành phần đi trước vui lòng đến Phượt Cafe để lấy vé. Mét xi bóp cu.

Đúng rồi, ai ở xa thì bay ra lấy vé rồi vào lại, đợi đúng chiều 28-12 ra lại rối tối lên tàu hỏa đi SaPa.(c)

4cuc1dinh
26-12-2009, 01:17
anh zai ơi, còn chỗ ko cho em joint với ạ ^^
Số lượng : 1 hoặc 2 ( a còn 1 chỗ thì e đi, 2 chỗ thì cả con bạn em đi )
Gt: Gái
sdt: 0903.22.24.28
YH: sexyshop_vn
Ôi anh ơi anh sms hộ em với. Tại e chưa kịp nhìn contact của anh
Chi phí và nếu như lsy do là ko mua đc vé tàu thì anh yên tâm vụ vé tàu e tự lo ngon ko vấn đề j chỉ cần cho em jiont với hội, vì 2 đứa con gái đi riêng e sợ ko ổn lắm vì 2 đứa đều là gà tơ chưa vượt Phan bjo, sk thì ok ạ. Em cảm ơn anh lắm lắm ...

Nếu hai bạn là những cô gái vàng of bóng đá VN, thì chắc chắn sẽ được mọi người nhất trí thông qua.:L

Gpmst
26-12-2009, 09:37
@gpmst: có tuyết thì mang về cho em nhé. :). anh nhớ làm j khi leo lên đỉnh núi ah nha.nhớ lời em dặn nha anh.

Đc rùi anh sẽ mang về cho e cả oto tuyết nhé. Những gi e dặn anh quên sao dc

Gpmst
26-12-2009, 09:42
anh zai ơi, còn chỗ ko cho em joint với ạ ^^
Số lượng : 1 hoặc 2 ( a còn 1 chỗ thì e đi, 2 chỗ thì cả con bạn em đi )
Gt: Gái
sdt: 0903.22.24.28
YH: sexyshop_vn
Ôi anh ơi anh sms hộ em với. Tại e chưa kịp nhìn contact của anh
Chi phí và nếu như lsy do là ko mua đc vé tàu thì anh yên tâm vụ vé tàu e tự lo ngon ko vấn đề j chỉ cần cho em jiont với hội, vì 2 đứa con gái đi riêng e sợ ko ổn lắm vì 2 đứa đều là gà tơ chưa vượt Phan bjo, sk thì ok ạ. Em cảm ơn anh lắm lắm ...

Trong topic này có ai tên " a Zai" ko thế?

kienhalong
26-12-2009, 10:05
Đc rùi anh sẽ mang về cho e cả oto tuyết nhé. Những gi e dặn anh quên sao dc

Đề nghị không cưa cẩm trong topic này nha :T

Gpmst
26-12-2009, 10:11
Đề nghị không cưa cẩm trong topic này nha :T

ĐỒng chí Kiên định nghĩa thế nào là cưa cẩm đấy ạ?

vuthanhminh
26-12-2009, 10:56
ĐỒng chí Kiên định nghĩa thế nào là cưa cẩm đấy ạ?

Có một số thành viên ở sg, và bạn bè của Minh đã đưa quân số tổng của đoàn chúng ta lên cực đẹp: 30!! là lá la!!
Như vậy, sẽ có 22 đồng chí đi ngày 29. 2 đồng chí 27 và 6 anh em sg đi vào 28.

Toàn bộ sự giúp đỡ cần thiết các bạn có thể gọi trực tiếp cho tớ: 0988071100 trong hoàn cảnh củ chuối nào đấy trên Sapa.

Ngày 28. Chúng ta có một buổi gặp. May, đúng ngày này quán iem lại có ca nhạc! Rứa thì quá đẹp rồi. Off chia tay anh em Sài Gòn đi trước.

Vé đã lấy đầy đủ.

Mọi vấn đề về đổi vé của những bạn đi vào 29 vui lòng contact qua điện thoại, tự đổi vé. Thanks.

vuthanhminh
26-12-2009, 10:56
Đề nghị không cưa cẩm trong topic này nha :T

Grrr. Ông mà chưa vợ thì chít với ông!!! khè khè!

4cuc1dinh
26-12-2009, 11:37
Có một số thành viên ở sg, và bạn bè của Minh đã đưa quân số tổng của đoàn chúng ta lên cực đẹp: 30!! là lá la!!
Như vậy, sẽ có 22 đồng chí đi ngày 29. 2 đồng chí 27 và 6 anh em sg đi vào 28.

Toàn bộ sự giúp đỡ cần thiết các bạn có thể gọi trực tiếp cho tớ: 0988071100 trong hoàn cảnh củ chuối nào đấy trên Sapa.

Ngày 28. Chúng ta có một buổi gặp. May, đúng ngày này quán iem lại có ca nhạc! Rứa thì quá đẹp rồi. Off chia tay anh em Sài Gòn đi trước.

Vé đã lấy đầy đủ.

Mọi vấn đề về đổi vé của những bạn đi vào 29 vui lòng contact qua điện thoại, tự đổi vé. Thanks.



20-30-40-50 đều là những số tròn, đẹp đấy. Nhưng ...!
Với 19 thành viên đã đăng ký trước đây cùng với nhóm SonTay, chúng ta đã có những cuộc tranh luận, thậm chí cãi vã; nhưng chúng ta đã là người cùng mục đích, đã theo sự kiện này từ những ngày đầu tiên. Do vậy chúng tôi đã xem các ace này như những người thân quen chưa gặp mặt.
Bây giờ "tổng giám đốc" tự ý đưa người quen (có thể gọi là người nhà) vào mà không thông qua "hội đồng quản trị", như thế làm sao ace không phiền lòng. Nếu tgd giới thiệu trước: đây là bạn A có khả năng Porter, bạn B có khả năng hài hước, bạn C có khả năng giúp mọi người quên đi mệt nhọc ... thì sẽ thuyết phục mọi người hơn.

vuthanhminh
26-12-2009, 12:05
Tớ đang nhắc các bạn đi sớm í mà. Có 2 bạn đi vào 27

kienhalong
26-12-2009, 12:12
ĐỒng chí Kiên định nghĩa thế nào là cưa cẩm đấy ạ?

Hè hè...Bác cứ thủ thỉ ngọt ngào, âu yếm, lãng mạn và riêng tư vậy chẳng phải đang cưa kéo thì là gì. Mí lị bạn mà nhắn nhe với bác có trong đoàn mình đâu nhỉ.

vuthanhminh
26-12-2009, 12:14
20-30-40-50 đều là những số tròn, đẹp đấy. Những ...!
Với 19 thành viên đã đăng ký trước đây cùng với nhóm SonTay, chúng ta đã có những cuộc tranh luận, thậm chí cãi vã; nhưng chúng ta đã là người cùng mục đích, đã theo sự kiện này từ những ngày đầu tiên. Do vậy chúng tôi đã xem các ace này như những người thân quen chưa gặp mặt.
Bây giờ "tổng giám đốc" tự ý đưa người quen (có thể gọi là người nhà) vào mà không thông qua "hội đồng quản trị", như thế sẽ làm sao ace không phiền lòng. Nếu tgd giới thiệu trước: đây là bạn A có khả năng Porter, bạn B có khả năng hài hước, bạn C có khả năng giúp mọi người quên đi mệt nhọc ... thì sẽ thuyết phục mọi người hơn.

Báo cáo cụ.
Các bạn thêm kia đầu tiên là định tách ra đi riêng nên em mới không cho vào danh sách. Tất cả đều là lần đầu tiên gặp nhau trên Fansipan, đều từ Sài Gòn ra, cùng tham gia với em trên 1 site chuyên ngành.
Bản chất là 2 đoàn khác nhau nhưng đi cùng thời gian, cùng tuyến nên em mới rủ rê góp vào nhóm này cho vui.
Với topic này, có những đồng chí như chị Nep trên phuot.com. Em đã cho vào rất muộn. Tất cả đều qua kiểm duyệt hết cụ ạ. Đây là topic mở thành viên nhưng có sự lựa chọn.
Với anh em trên núi. Đã lên núi thì đoàn nào cũng là 1. Khi ai cần sự giúp đỡ mà mình có khả năng thì tại sao không?
Còn đoàn kỹ thuật. Chưa bao giờ em đưa ra khỏi danh mục nhóm hợp nhất.
Với em, đã là dân thích du lịch, hay đi hay lần đầu tiên. Gặp nhau lần đầu trên đường hay bao nhiêu lần đều coi là anh em. Vướng gì mà hẹp hòi.
Về phần phiền lòng của anh em? anh em phiền gì em giải đáp.

Gpmst
26-12-2009, 12:21
Hè hè...Bác cứ thủ thỉ ngọt ngào, âu yếm, lãng mạn và riêng tư vậy chẳng phải đang cưa kéo thì là gì. Mí lị bạn mà nhắn nhe với bác có trong đoàn mình đâu nhỉ.

Bớ ông này tò mò ghê cơ, thế mà mọi nguòi nói ông nhát gái

vuthanhminh
26-12-2009, 12:25
Trong hành trình này, chúng ta sẽ đón bạn trẻ nhất đoàn. 16 tuổi, học lớp 11.
Trong quá trình chuẩn bị, mẹ bạn đã đến gặp, đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, đã tự tay đi mua sắm trang thiết bị. Quả là một bà mẹ đáng quý với mong muốn cho con gái được trải nghiệm nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Với tinh thần đấy, dù bạn kia chưa bao giờ có một buổi tập nào thì em cũng sẽ vẫn cho đi theo đoàn. Huống gì bạn này các bạn gái đoàn ngoài Bắc và một số bạn trai đã biết qua vài buổi tập.
Quan trọng nhất của cái hành trình này là Tinh Thần. Tinh thần ở đây ko đơn thuần là máu me chiến đấu. Mà còn là sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau.
Về chuyện tổ chức. Chưa có chuyến nào em đổ nhiều công sức và kỹ càng hơn thế. Hầu hết các cụ đi cũng chỉ muốn leo lên cái đỉnh, chộp cái ảnh rồi về. Nhiều cụ đòi đổi vé nọ vé kia, em cũng chiều. Vì đơn giản, nhiệm vụ của em là làm tất cả để có 1 hành trình an toàn. Mà đã làm thì ngại gì không làm cho tốt?
Đến hôm nay, chỉ còn chờ áo in lấy vào chiều ngày 29. E chỉ phát áo cho các đòng chí đã đăng kí. Việc cùng đồng phục cũng là 1 khía cạnh của tinh thần đoàn kết. Các bạn của em đều đăng kí hết, nhưng đoàn miền Nam thì không đủ dù có mỗi 6 người. Cái này làm em hơi bị buồn đấy.
Thẻ đeo mai em sẽ đi in. Sticker đơn giản là dùng 1 cái băng dính màu, cộp vào balô rồi ghi lên. Đơn giản, tốn vài chục ngàn.

vuthanhminh
26-12-2009, 12:29
DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÃ ĐĂNG KÍ ÁO


hoabup. Phạm Thị Việt Hoa (hoabup). 0983275586/0504 7576/27/5/1985 1 2,000,000 M
Vũ Thanh Minh.23/11/1983/100807483/ 0988071100 1 2,000,000 XL
Đỗ Việt Ánh/18/10/1986/0162777854 1 2,000,000 L
Nguyễn Thế Hùng, 01698209119 1 2,000,000 L
Nguyễn Anh Quân. Kwon (nick phuot), 0942348948. 1 2,000,000 M
Nguyễn Hải Yến. 0974458559/1951982/17168902 1 2,000,000 M
Trinhnusatthep/Nguyễn Thị Thu Hiền/25/05/1988/186 456 805 1 2,000,000 M
Lê Ngọc Minh Thư, YM: aristocat_8/135155924/25/5/1987 1 2,000,000 M
Nguyễn Thuỷ Chung, 098 234 3799/15/11/1981. CMT: 012218939 1 2,000,000 M
Đặng Thị Phương Thảo. 0988281162./16/02/1987/111 658 330 1 2,000,000 M
Đỗ Trung Kiên. 0989562599./19/10/1981/100729554 1 2,000,000 XL
Sakura./ Nguyễn Thị Thu Hiền/10/12/1983/151 355 027 1 2,000,000 M
Lưu Thị Mỹ, 0904251505/011 689 723/28/09/1973 1 2,000,000 M
Le Thi kim Oanh. 0923932607. leo_leo 1 2,000,000 M

Đoàn miền Nam
Huythong/ Trịnh Huy Thông, sinh 16-5-1987, cmt 023917434 1 2,000,000 L
Timthuthach, Lê Văn Thắng, sinh 10-8-1988, cmt: 024365707 1 2,000,000 L
Tib, Nguyễn Hoàng Minh Trí, sinh 2-3-1985, cmt: 240754981 1 2,000,000
4cuc1dinh, Trần Tiến Dũng, sinh 16-11-1967, cmt: 021864414 1 2,000,000
codai, Lê Phước Thanh Xuân, sinh 16-6-1979, cmt: 191402780 1 2,000,000 S
Solacuncon, Hoàng Việt Hùng, sinh 11-7-1982, cmt: 341175742 1 500,000
Pham Thi Hong Van, 161079/023331631 1 2,000,000 S
nguyen tran tuan tu/18984/023822775 1 2,000,000 M
IPL: Cao Tien Luc, 0915595210/8/3/83/182487942 1 2,000,000
Vũ Quốc Khánh/ 02/09/1981/ 023592664/0938387888 1 2,000,000 L
Trần Trung Hiếu/19/12/1983/023805606/01285469953 1 2,000,000 L
Lê Thị Tố Hải/ 29/11/1984/ 183425140/ 0908878182 1 2,000,000 L
Lê Hải Đường/ 18/02/1977/023242597/0903666530 1 2,000,000 L
Lê Thị Tố Linh/ 22/09/1993/ 183939528/ 0908878189 1 2,000,000 L
Trần Duy Công/ 08/09/1982/ 023774615/ 0903141142 1 2,000,000 L
Đinh Văn Tuệ Anh/ 16/09/1992/ mất CMND/0986 682 496 1 2,000,000 L

vuthanhminh
26-12-2009, 12:39
Với đèn pin đeo trán. Sau khi lên Sapa, tớ sẽ dẫn mọi người đi mua.

Anh Già
26-12-2009, 12:49
Có thể ở Vn không coi trọng chuyện này lắm, nhưng hầu như khắp nơi trên thế giới đều tránh chuyện đưa đủ thông tin cá nhân cùng một lúc ( tên, tuổi, ngày sinh, số CM, passport, số tài khoản ... ) ra public thế này . Tốt hơn cả là các bạn làm cái mailing list rồi thông tin với nhau những thứ này thì hơn là đưa lên forum . Là anh nhắc vậy, còn cu Minh có xóa đi không thì tuỳ .

vuthanhminh
26-12-2009, 13:00
Chỉ có tên đầy đủ, số cmnd, điện thoại, ngày sinh thôi cụ ạ.

vuthanhminh
26-12-2009, 13:02
Nếu các thành viên ko đồng ý e sẽ xoá. VN khác, nước ta khác mà cụ. E cũng thấy mấy thông tin đấy ko ảnh hưởng gì. Để mọi người biết tuổi tác của nhau mà dễ xưng hô trên đường đi, mắc công hỏi han.

man00iu
26-12-2009, 15:05
hichic thật tiếc là bgiờ mình mới biết đến phuot.com :( cái topic hay như này mà bgiờ mới phát hiện ra, ý định leo Fanxipang nhen nhóm từ lâu rồi, từ lần đi lào cai, đã muốn leo rồi, nhưng chưa có điều kiện, vì chẳng rủ rê ai được :((
Bgiờ đăng ký đj thì chắc là muộn mất rồi, mà nếu kịp thì mình cũng chưa chuẩn bị gì, bùn nhỉ . uhm,mình xin mạo muội mở 1 topic khác để mời mọi người leo vào tầm cuối tháng 2-2010 vậy.sau tết âm. lúc ấy cũng đang rảnh rỗi, chứ bgiờ cuối năm, nghỉ buổi nào, chết buổi ấy :(
Chúc các bác chuyến này đi vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn . . .

dangkhoaquan
26-12-2009, 15:10
20-30-40-50 đều là những số tròn, đẹp đấy. Những ...!
Với 19 thành viên đã đăng ký trước đây cùng với nhóm SonTay, chúng ta đã có những cuộc tranh luận, thậm chí cãi vã; nhưng chúng ta đã là người cùng mục đích, đã theo sự kiện này từ những ngày đầu tiên. Do vậy chúng tôi đã xem các ace này như những người thân quen chưa gặp mặt.
Bây giờ "tổng giám đốc" tự ý đưa người quen (có thể gọi là người nhà) vào mà không thông qua "hội đồng quản trị", như thế sẽ làm sao ace không phiền lòng. Nếu tgd giới thiệu trước: đây là bạn A có khả năng Porter, bạn B có khả năng hài hước, bạn C có khả năng giúp mọi người quên đi mệt nhọc ... thì sẽ thuyết phục mọi người hơn.

Hố hố, bác lại đâm lo xa rồi, càng đông càng vui, càng đông càng đắt mà! Bác nhớ nhắc huythong đến lấy miếng dán nhé, có vấn đề gì cứ call em!
@cụ Minh: nếu mà đoàn đã lên đến 30 thì nếu có thể cụ sang tên trước bạ cho cái suất deposit của bạn hưongduongxanh cho mấy bạn sau được ko? Em thì biết deposit thì khỏi trả lại rồi nhưng nếu có thể thì cũng nên giúp bạn ấy một chút

huythong
26-12-2009, 15:16
Hố hố, bác lại đâm lo xa rồi, càng đông càng vui, càng đông càng đắt mà! Bác nhớ nhắc huythong đến lấy miếng dán nhé, có vấn đề gì cứ call em!

Vâng, em có lưu số anh Phương rồi ạ.

4cuc1dinh
26-12-2009, 16:15
Nếu các thành viên ko đồng ý e sẽ xoá. VN khác, nước ta khác mà cụ. E cũng thấy mấy thông tin đấy ko ảnh hưởng gì. Để mọi người biết tuổi tác của nhau mà dễ xưng hô trên đường đi, mắc công hỏi han.


Tên họ, tuổi thi OK.
Nhưng số cmt và ngày tháng năm sinh thì là vấn đề nhạy cảm đấy. Vậy kể từ bây giờ, các ace nào dùng ngày tháng năm sinh hoặc số cmt làm mật khẩu thẻ ngân hàng nên đổi lại hết nhé. :help

Gpmst
26-12-2009, 18:22
Hố hố, bác lại đâm lo xa rồi, càng đông càng vui, càng đông càng đắt mà! Bác nhớ nhắc huythong đến lấy miếng dán nhé, có vấn đề gì cứ call em!
@cụ Minh: nếu mà đoàn đã lên đến 30 thì nếu có thể cụ sang tên trước bạ cho cái suất deposit của bạn hưongduongxanh cho mấy bạn sau được ko? Em thì biết deposit thì khỏi trả lại rồi nhưng nếu có thể thì cũng nên giúp bạn ấy một chút

Tớ cũng ủng hộ ý kiến bạn dangkhoaquan vì tớ thấy bạn huongduongxanh06 rất nhiệt tình đi, chứ không phải ném đá linh tinh, chẳng qua chỉ tại công việc không thể thu xếp. Cùng với bài tớ đăng có thể xung quỹ khoản tiền đó nhưng ý tớ là mức đóng trước 300k chứ không phải 500k và điều này cũng chưa bạn nào nhất trí với tớ. Theo tớ nên trả lại bạn huongduong khoản tiền đó vì bạn ấy đã kô dc đi lại còn mất tiền, trong khi bạn ấy đã đóng góp rất nhiều cho topic.

vuthanhminh
26-12-2009, 18:30
Tớ cũng ủng hộ ý kiến bạn dangkhoaquan vì tớ thấy bạn huongduongxanh06 rất nhiệt tình đi, chứ không phải ném đá linh tinh, chẳng qua chỉ tại công việc không thể thu xếp. Cùng với bài tớ đăng có thể xung quỹ khoản tiền đó nhưng ý tớ là mức đóng trước 300k chứ không phải 500k và điều này cũng chưa bạn nào nhất trí với tớ. Theo tớ nên trả lại bạn huongduong khoản tiền đó vì bạn ấy đã kô dc đi lại còn mất tiền, trong khi bạn ấy đã đóng góp rất nhiều cho topic.

Tôi có 1 í kiến cuối nhé.
Cụ nào không đi chuyến này vui lòng không chém gió hoặc ném đá thêm. Hết thời gian ném đá và phân trần rồi các cụ ạ.
Với 300k cụ gpmst có mua được vé khứa hồi không? đi nằm về ngồi?
Ko có chuyện 1 cá nhân mà thay đổi bất cứ gì đâu cụ ạ. Cụ đã theo và cụ phải chấp nhận cuộc chơi. Không kiêng nể bố con thằng nào. Đã theo, không sắp xếp được đấy là việc của các cụ. Cuối năm, cụ éo nào chả bận. Bản thân tôi khi tham gia cái này đã biết mình sẽ có những việc gì vào đúng thời gian đấy đâu? Trong khi với vài ngày đi Fan, nếu tôi nhận việc, thì xin lỗi, bằng nửa năm làm việc của các cụ lương kha khá là ít. Nhưng kệ mợ, làm việc quanh năm, cả đời chứ nhắm gì vào ba ngày. Con nhà lính làm sao phải tính.

Các cụ cứ ngồi mà phán như bố người ta, tinh tướng ăn khoai nướng tưởng là sướng cơ.

Còn cụ nào thích phán, lên núi, gặp tôi ở 2.2 hoặc 2.8 hoặc 3.1 tôi cho phán bằng Sinh tố Ngô.

Cái quy định này, bạn huongduongxanh đã nắm cực kỳ rõ rồi cụ ạ. Ko phải là chuyến đầu hai đứa tôi đi với nhau đâu.

Cụ biết là để trả lại cái vé của bạn Thuỷ khi bạn ấy huỷ, tôi muối mặt nào không?
Thay vì việc lên chém gió nhiều thì các cụ nên chuẩn bị tốt cho chuyến đi của mình sẽ có ích hơn. Và chờ chém gió tiếp sau đó.

Gpmst
26-12-2009, 19:05
Tôi có 1 í kiến cuối nhé.
Cụ nào không đi chuyến này vui lòng không chém gió hoặc ném đá thêm. Hết thời gian ném đá và phân trần rồi các cụ ạ.
Với 300k cụ gpmst có mua được vé khứa hồi không? đi nằm về ngồi?
Ko có chuyện 1 cá nhân mà thay đổi bất cứ gì đâu cụ ạ. Cụ đã theo và cụ phải chấp nhận cuộc chơi. Không kiêng nể bố con thằng nào. Đã theo, không sắp xếp được đấy là việc của các cụ. Cuối năm, cụ éo nào chả bận. Bản thân tôi khi tham gia cái này đã biết mình sẽ có những việc gì vào đúng thời gian đấy đâu? Trong khi với vài ngày đi Fan, nếu tôi nhận việc, thì xin lỗi, bằng nửa năm làm việc của các cụ lương kha khá là ít. Nhưng kệ mợ, làm việc quanh năm, cả đời chứ nhắm gì vào ba ngày. Con nhà lính làm sao phải tính.

Các cụ cứ ngồi mà phán như bố người ta, tinh tướng ăn khoai nướng tưởng là sướng cơ.

Còn cụ nào thích phán, lên núi, gặp tôi ở 2.2 hoặc 2.8 hoặc 3.1 tôi cho phán bằng Sinh tố Ngô.

Cái quy định này, bạn huongduongxanh đã nắm cực kỳ rõ rồi cụ ạ. Ko phải là chuyến đầu hai đứa tôi đi với nhau đâu.

Cụ biết là để trả lại cái vé của bạn Thuỷ khi bạn ấy huỷ, tôi muối mặt nào không?
Thay vì việc lên chém gió nhiều thì các cụ nên chuẩn bị tốt cho chuyến đi của mình sẽ có ích hơn. Và chờ chém gió tiếp sau đó.
Thứ nhất tôi kô rảnh để lên đây chém gió.
Thú hai bản thân tôi là người mở topic này chứ tôi kô phải là ngừoi theo cậu, tôi thấy sao thì nói vậy dù sao cũng phải nói một câu công bằng cho các thành viên trong topic mà tôi mở, cậu kô nên văng cái nọ cái kia, khoe khoang thu nhập nghe nó chợ búa và phàm phu lắm. Còn trong cuộc sống thì sống với nhau bằng cái tình mới là quí chứ đâu bắt ai phải kiêng nể ai đâu, quan trọng là nghĩ về nhau ra làm sao. Ngồi với nhau thì phải là bạn hiền, đã kô là bạn hiền thì ngồi làm gì, Sinh tố ngô của cậu cứ giữ lấy mà dùng, tôi đã có nước lã mà bạn hiền tôi mời rồi cảm giác đó mát lòng mát dạ lắm.

vuthanhminh
26-12-2009, 19:14
Hỏi cụ: thế nào là công bằng cho các thành viên?
Cụ nói cái topic cụ mở ra? Nói cụ, người mở là 1 chuyện. Huống gì cụ bỏ anh bỏ em mất hút con mẹ hàng lươn. Giờ cụ lại quay lại đòi nọ giở kia.
Bạn hiền không nói bằng mồm được cụ ạ. Còn với em nhá, đứa nào nghĩ gì, kệ mợ nó chứ. Cứ đi mà check xem đứa khác nghĩ nào về mình thì ko phải em rồi. Chó cứ sủa, mình cứ đi thôi cụ ạ.
Còn với tôi đã là bạn là hoàn toàn có thể ngồi thưởng thức sinh tố Ngô cùng nhau rồi. Tôi mời cụ, cụ không chịu vậy thì là cụ chả coi tôi là bạn chứ có phải tôi ko coi cụ là bạn đâu? Còn lên núi, cụ không coi tôi là bạn, các thành viên khác là bạn thì cũng không cần tiếp ai cả. Cứ bạn hiền mà ngồi uống với nhau thì cả xã hội này đều là bạn hiền của cụ hết.
Cụ lại chả nhớ cái lần cụ ở quán tôi rồi. Về vụ thu nhập ấy thôi.

vuthanhminh
26-12-2009, 19:17
Tính tôi nghĩ gì nói đấy. Chả nể nang tuổi tác, địa vị, đi nhiều, ít. Cái tính này nó từ xửa giờ vẫn thế rồi. Nếu có tức mắt thì các cụ bỏ qua. Mà không bỏ qua thì tôi cũng mặc. Ngoài thế nào, trên này thế, sao phải xoắn quẩy làm gì cho mệt thân. Cụ nào nghe được, thấy ok thì làm bạn. Không nghe nổi, ko ok thì xoáy. Thế thôi.

4cuc1dinh
26-12-2009, 19:49
Bây giờ mỗi người lo nhiệm vụ của mình đi. Người lo đường đi nước bước cho cả đoàn, người lo phần kỹ thuật; mỗi người tự lo cho bản thân và sức khỏe trước giờ hành quân. Còn các vấn đề khác bỏ qua 1 bên.

Chuyện quan trọng bây giờ là bạn nào có tên trên bản phong thần (ngày sinh tháng đẻ, số cmt...) của VTM, nên đổi lại mật khẩu là vừa. Đừng bảo sao tôi không nhắc nhé, mà tôi cũng phải đổi lại mã PIN của cái thẻ rút tiền của mình đây. :help

kienhalong
26-12-2009, 20:25
Em nhất trí với ý kiến của bác 4cuc1dinh. Vì 1 chuyến đi mỹ mãn như trong mơ mọi chuyện hục hoặc giải quyết sau nhé. Ý kiến trái chiều thường phát sinh từ 1 vài cá nhân chứ không là ý kiến chung của của cả đoàn, điều này cũng hết sức bình thường trong bất cứ 1 tập thể nào, và ý kiến của ai cũng đáng để lắng nghe, cũng đáng để tôn trọng. Chuyện có thế thôi các bác nhỉ!
Em có ngu ý thế này, cả đoàn ta rất đông vui và toàn nam thanh nữ tú vậy chúng ta tổ chức thi hoa hậu và hoa vương đê :D. Vòng loại sẽ bắt đầu từ tối ngày 28-12 khi off ở Phuotcafe, hôm đó các bạn trong Nam ra rùi mà. Lễ trao giải sẽ tổ chức trên SaPa trong cuộc liên hoan buổi tối trước ngày chinh phục nóc nhà Đông Dương nhé. (c)
Em đang mơ em sẽ được dư lày (kiss)

Zaipo
26-12-2009, 22:24
Hê hê, ủng hộ ý kiến bác Kiên cực kì ý. Bác Kiên lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng, mềm mại ... Đảm bảo bác thế nào cũng được (kiss) cho mà xem hố hố

maybebong
26-12-2009, 22:28
hihhihi
m` cũng đi sapa tối 29 đây ... sáng 30 m` sẽ có mặt tại Sapa ... mọi ng` có thể cho mình tham gia với đc k?
m` đi cùng với bạn nữ nữa ... tổng là 2bạn nữ
thanks

trinhnusatthep
27-12-2009, 02:09
Chóng hết cả mặt mũi, vừa ốm dậy lên đây mới ngã ra là có tỵ cãi nhau, thôi thôi các bác ơi, sắp đi rồi, làm sao phải xoắn làm gì mà căng, có thêm cơ xò hội cho các anh giai chọn vợ các chị gái chọn chồng còn gì (em đứng ngoài nhớ). Em chỉ lo ko đi được, chứ đi thì đi chứ làm sao mà phải nặng lời thế.
@Gpmst: anh kưa con khác làm em hơi có tý tẹo ấm ức ấy nhá



Em có ngu ý thế này, cả đoàn ta rất đông vui và toàn nam thanh nữ tú vậy chúng ta tổ chức thi hoa hậu và hoa vương đê :D. Vòng loại sẽ bắt đầu từ tối ngày 28-12 khi off ở Phuotcafe, hôm đó các bạn trong Nam ra rùi mà. Lễ trao giải sẽ tổ chức trên SaPa trong cuộc liên hoan buổi tối trước ngày chinh phục nóc nhà Đông Dương nhé. (c)
Em đang mơ em sẽ được dư lày (kiss)


Bác Kiên yên tâm bác sẽ được ngội Hoa Hậu, nhẹ nhàng bẽn lẽn như bác ko được ngôi đấy hơi phí ạ:Dam

kienhalong
27-12-2009, 09:15
... nhẹ nhàng bẽn lẽn như bác ko được ngôi đấy hơi phí ạ:Dam

Cô nhớ nhá! Cô cứ phao tin anh bẽn lẽn nọ kia thì còn chị em nào ngó ngàng đến anh nữa. X( Trời ơi...nóng nực wa', phần thú tính trong mình trỗi dậy rồi Grừ..Grừ =))

trinhnusatthep
27-12-2009, 11:15
Cô nhớ nhá! Cô cứ phao tin anh bẽn lẽn nọ kia thì còn chị em nào ngó ngàng đến anh nữa. X( Trời ơi...nóng nực wa', phần thú tính trong mình trỗi dậy rồi Grừ..Grừ =))

Bác cứ ước chứ cái phần thú tính đấy em chờ, chứ ba nhân ba là chín, chín nhân chín từng ấy năm nữa chắc bác vẫn cứ bẽn lẽn như thế thôi, kiểu chống cằm mơ màng về nơi xa xăm, cái đấy bác Khánh có ảnh đấy

trinhnusatthep
27-12-2009, 11:17
Mọi người ơi, mọi người sắm sửa đủ hết chưa ạ, em xót quá đi, chi phí là cứ tăng dần tăng dần ý. Mà sắp đi rồi, chị Thảo ơi, chị Bụp ơi đã ai đi mua sơn móng tay chưa đấy, em chưa đi mua được gì nè

sa_ku_ra
27-12-2009, 11:51
To Trinhnusatthep em!
Cái phần bẽn lẽn í iêm, là một phần trong cái công nghệ kưa mà anh í tư vấn cho Mr Gpmst đấy!
:D mà đến bây giờ nhìn lại, chị thấy anh í thành công phết nhá iêm!
To Mr Kiên: Em thề là không "chọc gậy bánh xe nữa đâu" :D bác cứ thoải mái điiiii!

trinhnusatthep
27-12-2009, 13:09
To Trinhnusatthep em!
Cái phần bẽn lẽn í iêm, là một phần trong cái công nghệ kưa mà anh í tư vấn cho Mr Gpmst đấy!
:D mà đến bây giờ nhìn lại, chị thấy anh í thành công phết nhá iêm!
To Mr Kiên: Em thề là không "chọc gậy bánh xe nữa đâu" :D bác cứ thoải mái điiiii!

Anh ý thành công với chị hả, em biết rồi nhá, vậy mà em còn bảo bụng bảo dạ anh này với chị Oanh rất nà đẹp đôi, bẽn nhẽn như nhau.
Đúng là Cn ở nhà, chỉ có vào đây spam thôi

sa_ku_ra
27-12-2009, 14:29
Anh ý thành công với chị hả, em biết rồi nhá..

:T Zớ Zẩn! chị Khăn Đỏ thành tinh roài! Sói nào qua mặt được nữa hả iêm_ (buồn ghê gớm, lắm lúc muốn được "nừa" lắm mà không được):(:(:(!
(NT)zưng mừ chị cũng thích cái bẽn "nẽn", nhẹ nhàng, "mềm mại" giống anh nì:D (giống thui nhá! hà hà)

----
Sorry cả nhà, em xí xọn tí. Chắc ko phiền chứ ạ. Vì thông tin đi, đứng ngủ nghỉ thế nào all biết hết rồi nhỉ!?

vuthanhminh
27-12-2009, 14:55
THÔNG BÁO XUẤT PHÁT

Chúng ta sẽ đi tàu Sp3. Để chuẩn bị, phát một số thứ. Anh chị em vui lòng có mặt tại Ga Trần Quý Cáp (đường Trần Quý Cáp chứ ko phải Lê Duẩn nhé) lúc 20h ngày 29/12.

Cờ sẽ được dựng lên giữa sân ga để anh em nhìn cho rõ.

sa_ku_ra
27-12-2009, 14:56
Đc rùi anh sẽ mang về cho e cả oto tuyết nhé. Những gi e dặn anh quên sao dc
:D
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nu-Hon-Tren-Dinh-Fanxipan-Ngu-Cung.IW6W7WI0.html (sao post mãi mà nó cứ nhảy sáng link khác là sao ta!)
Bác "Gặp phải mình sẽ tèo" ơi! đừng bảo iêm là cái này nà điều bác được dặn dò nhá
bạn Ms_rum_iu không đi lấy ai làm đối tác cho bác đây!
tò mò đầy mình rồi đây! Gắng chờ cái giây phút đó vậy.
Chúc bác thành công (c)(beer)

sa_ku_ra
27-12-2009, 15:22
Anh Minh ui! iem order bác bài “Đường đến vinh quang” “Mắt đen” và “Mưa hồng” trên đỉnh fan nhớ! Bắc giữ gìn giọng cẩn thận!
------
Dear anh chị iêm, chi tiết đi đã có rồi, chỉ còn chơi bời, đập phá là chưa có thôi ạ. Ai có cao kiến gì xin post lên cho mọi người cùng chuẩn bị ạ.
Em là iêm có 1 í kiến nhỏ thế này: Chúng ta tìm một bài hát để cả đoàn những lúc cao hứng ngồi quây quần hò với nhau cho vui. Bài gì thì mọi người đề xuất và bỏ phiếu ạ.
Kêu gọi cao kiến của cả các bạn không đi đợt này.
Xin đa tạ!
:L:L:L

vuthanhminh
27-12-2009, 16:37
Tớ đăng kí ta hát bài "Giở về" của Bờ Tường.

HoaBup
27-12-2009, 17:30
Mọi người ơi, mọi người sắm sửa đủ hết chưa ạ, em xót quá đi, chi phí là cứ tăng dần tăng dần ý. Mà sắp đi rồi, chị Thảo ơi, chị Bụp ơi đã ai đi mua sơn móng tay chưa đấy, em chưa đi mua được gì nè

Haizz, chị với Thư Thư đi mua mấy thứ linh tinh mà hết cả ngày đây nàng ạ... Nhưng mà lại quên mua sơn móng tay rùi hu hu
Còn tấm trải, túi ngủ, găng tay thì T2 ọp ẹp thì tậu nốt ở chỗ bác Minh :D

trinhnusatthep
27-12-2009, 17:37
:D
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nu-Hon-Tren-Dinh-Fanxipan-Ngu-Cung.IW6W7WI0.html (sao post mãi mà nó cứ nhảy sáng link khác là sao ta!)
Bác "Gặp phải mình sẽ tèo" ơi! đừng bảo iêm là cái này nà điều bác được dặn dò nhá
bạn Ms_rum_iu không đi lấy ai làm đối tác cho bác đây!
tò mò đầy mình rồi đây! Gắng chờ cái giây phút đó vậy.
Chúc bác thành công (c)(beer)

Nói thật với chị là nghe rock thì có lẽ ai cũng kết Ngũ Cung nhưng cái bài này em thấy cứ thế nào nào ý, khoe giọng là chính mà lời bài hát thì cứ gọi nhạy cảm bằng cụ, ai đời đâu mà cứ đi vào thần tiên với cả đến đoạn chúng ta tìm nhau thì lại cứ hát cao chót vót lên , chả hiểu để làm gì.
Chúc các bác lần này có http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nu-Hon-Tren-Dinh-Fanxipan-Ngu-Cung.IW6W7WI0.html cái này nhớ, em lại đứng ngoài, hè hè

maybebong
27-12-2009, 19:19
THÔNG BÁO XUẤT PHÁT

Chúng ta sẽ đi tàu Sp3. Để chuẩn bị, phát một số thứ. Anh chị em vui lòng có mặt tại Ga Trần Quý Cáp (đường Trần Quý Cáp chứ ko phải Lê Duẩn nhé) lúc 20h ngày 29/12.

Cờ sẽ được dựng lên giữa sân ga để anh em nhìn cho rõ.

hihihi
bác ơi em cũng đi tàu SP3 nè ;) số giường là 29 và 30 :)
nhưng em đi chuyến 21:50 cơ :( không biết được là có trùng với mọi người không nữa :(
hy vọng sẽ gặp đc mọi người ở sapa
rất vui nếu được làm quen với cả nhà ạ :)
em là lính mới :) hì hì

Gpmst
27-12-2009, 20:22
Kính thưa các bác quan tâm đén kỹ thuật, đến giờ phut này xin thông báo với các bạn là em kô còn cách nào có thể làm đc truyền hình trực tiếp nữa. Đó là điều e kô mong muốn, đành để thời gian khác đền đáp những người quan tâm ủng họ e thời gian qua. kính chúc mọi ngừoi có chuyến đi vui vẻ!!!!

dangkhoaquan
27-12-2009, 20:27
Tấm lòng của cụ anh em đều biết! Chúc cụ đi chân cứng đá mềm, gạt bỏ kỹ thuật qua một bên cho nhẹ đầu cũng được cụ à!

trinhnusatthep
27-12-2009, 20:29
Kính thưa các bác quan tâm đén kỹ thuật, đến giờ phut này xin thông báo với các bạn là em kô còn cách nào có thể làm đc truyền hình trực tiếp nữa. Đó là điều e kô mong muốn, đành để thời gian khác đền đáp những người quan tâm ủng họ e thời gian qua. kính chúc mọi ngừoi có chuyến đi vui vẻ!!!!

Sao lại kính chúc, thế anh ko đi nữa à?

4cuc1dinh
27-12-2009, 20:48
Kính thưa các bác quan tâm đén kỹ thuật, đến giờ phut này xin thông báo với các bạn là em kô còn cách nào có thể làm đc truyền hình trực tiếp nữa. Đó là điều e kô mong muốn, đành để thời gian khác đền đáp những người quan tâm ủng họ e thời gian qua. kính chúc mọi ngừoi có chuyến đi vui vẻ!!!!

Tuy nhiên, chúng ta sẽ có cách khác cũng tương tự như thế trên đỉnh vào đúng thời điểm trên. Các bác hãy đợi (nói trước bước không qua) và ủng hộ Gpmst đến phút cuối nhé.:L

4cuc1dinh
27-12-2009, 21:44
Bỏ qua mọi chuyện, mọi lo toan, bon chen trên đường đời, các bạn đến với Fan sẽ được thưởng thức vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Mời các ace xem những bức ảnh được thưc hiện vào thời gian này năm ngoái.

Cái này gọi là rễ, nhưng bình thường thì hiếm thấy như thế này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=983&pictureid=24042


Con suối lớn khi vừa xuất phát được một lúc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=983&pictureid=24041


Những cây lá đỏ giữa một bức tranh màu xanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=983&pictureid=24037


Rêu xanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=983&pictureid=24036


Một màu xanh xanh, giữa mây mù mù.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=983&pictureid=24038


Chỉ có trên Fan, bạn mới có cơ hội ngắm sao trời nhiều và gần như thế.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=983&pictureid=24040

4cuc1dinh
27-12-2009, 21:49
Mây ở ngay dưới chân mình (độ cao 3.000m).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=984&pictureid=24051


Mặt trời chui qua đám mây, tạo thành một đường sáng hội tụ. Tựa như ta dùng kính lúp hội tụ ánh sáng lại.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=984&pictureid=24064


Rừng trúc mọc gần đỉnh, cách vài mươi bước chân.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=983&pictureid=24039


Cây lá phong (ngô đồng) - biểu tượng của Canda - ở độ cao 2.000m trên Fan.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=983&pictureid=24035

qwerty
27-12-2009, 22:23
cám ơn bác 4c1d đã post những bức hình rất đẹp. háo hức lên đường quá đi thôi mặc cho ngoài kia gió đang gào ru'. Các bac miền Nam ruột thịt nhớ mặc áo ấm. Ngay tại Hà Nội này thôi đang rất lạnh... gió mùa Đông Bắc se lòng....

kienhalong
27-12-2009, 22:39
Ngắm hình bác 4c1d post mà một số thứ của em làm ướt hết bàm phím. Ngày mai em lại được gặp các bác rùi. Nhớ mọi người wa' :L

Thao Fuong
27-12-2009, 23:35
Nhanh quá nhanh quá, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta lên đường rôi!!! Là Lá La!!! ^0^ Hẹn cả nhà ngày mai ạh, ui nhớ ý ^^

Miamy
28-12-2009, 00:18
Hey, hôm nay chị mua đc quần chống tuyết cho boy 14 tuổi ở Vietbrother Giảng Võ. 205K, cực kỳ ưng ý. Em nào chưa có quần thì lượn qua bất cứ shop nào của Vietbrother nghía thử nhé :)

huythong
28-12-2009, 01:25
Ngày mai tớ và anh 4cuc1dinh ra HN rồi. Mong được gặp các bạn quá (beer) :)

sa_ku_ra
28-12-2009, 08:49
Ngày mai tớ và anh 4cuc1dinh ra HN rồi. Mong được gặp các bạn quá (beer) :)

ơ.... em tưởng anh 4c1d hôm lâu off ở quán anh Minh rồi chứ nhỉ! Híc lại nhầm rồi :( . Thế cái anh bị phỏng vấn là anh nào nhỉ :(?

kienhalong
28-12-2009, 09:41
ơ.... em tưởng anh 4c1d hôm lâu off ở quán anh Minh rồi chứ nhỉ! Híc lại nhầm rồi :( . Thế cái anh bị phỏng vấn là anh nào nhỉ :(?

Đó là đồng chí Khánh, nhà ở quận Nhứt, Sè Ghềnh. Bạn của leader Minh.

aflychicken
28-12-2009, 09:44
Theo em được biết, sáng 29 sẽ có đoàn Mn và Sơn Tây Group đã có mặt tại Lào Cai.
Để tiện liên lạc.
Mọi người gọi vô sdt : 01662599881- Trung
Hi vọng sẽ có 1 buổi off tại Sapa hôm 29-12, trước khi chúng ta chinh Phục Đỉnh Fan, rạng sáng ngày 30-10-09.
Thnx,

Nếp
28-12-2009, 10:07
Cảm ơn Khoa. Xóa bài rồi hehehe

4cuc1dinh
28-12-2009, 10:07
Bạn nào ở Sài Gòn ra trong ngày hôm nay hoặc ngày mai cầm giùm mình đôi giày ra được không. Giày mình đang mang ở ngoài này chịu được nước nhưng sợ không chịu được lạnh. Trả lời hộ mình ở đây hoặc sms cho mình không chín không tám năm bốn sáu một hai ba.
Cảm ơn nhiều

Không cần thiết phải mang giầy lạnh đâu. Vì khi đi chân nóng lên, khi nghỉ đêm bạn phải tháo giầy ra và mang nhiều vớ vào.

TheHung
28-12-2009, 10:36
Mmình có chút kinh ngiệm chi sẻ khi leo Fan mùa này:
Mang thật nhiều vớ (tất) nếu không muốn bị mất ngủ và lạnh (mang thật nhiều vớ khi ngủ, vì cái chân nó ấm thì mới mong có được một giấc ngủ ngon)
Bắt đầu từ 2200 đường sình lầy, nên mang một bọc nilon (túi xốp) bên ngoài vớ trước khi mang giày để giữ cho chân khô ráo...
...chỉ có nhiêu đó thôi!!!
Chúc cả nhà chinh phục thành công và có nhiều khuôn hình đẹp.
Happy new year!

HaSapa
28-12-2009, 10:36
HỨc hức, sau 5 ngày nắng vỡ đầu , tối quia Sa Pa lất phất mưa, sáng nay sương mù dày đặc, đi xe máy không nhìn thấy xe cách 10 mét, lạnh thấu xương. 10 giờ rồi mà mặt trời vẫn chưa ló ra được. Hy vọng Sa Pa chỉ đỏng đảnh 1-2 ngày để ngày các bác leo trèo được ấm, áp hơn.
Mình có đôi tất siêu ấm mấy hôm rồi nóng quá nên chưa có dịp diện, bạn Nếp cần mượn thì báo lại mình nhé, khi nào về Hà Nội gửi lại cho mình.
Khi leo các bạn nên mặc vừa phải quần áo thoai, dùng thứ gì dễ mặc, dễ cởi, dễ buộc vào người hoặc giắt vào balo, khi leo núi nóng nhanh lắm nên các bạn thường vừa hành quân vừa cởi quần áo (còn gọi là thoát y hành ;) ) , đỗ lại nghỉ lại lạnh ngay nên sẵn sàng mặc luôn . Áo để lại sau cùng nhớ dùng áo dài tay để đỡ rát (nếu trời nóng) và đỡ bị gai cào mồ hôi thấm vào ngứa ngáy khó chịu .
Mong nắng!

dangkhoaquan
28-12-2009, 10:47
Thế bạn hasapa còn có cô gái nào siêu ấm ko? cho mình mượn với?

Concept
28-12-2009, 11:17
Mọi người ơi thế tối nay off mấy h thế ợ??

trinhnusatthep
28-12-2009, 11:30
Mọi người ơi thế tối nay off mấy h thế ợ??

Thì thấy hẹn 7h30 nhưng mà chị đến 8h cũng được ý mà. Em sẽ đến sớm giành chỗ ngồi dưa lưng vô tường, hè hè;)

Concept
28-12-2009, 11:43
okie baby :)

haidt
28-12-2009, 12:05
Tối nay là lên đường rồi.
Hi vọng thời tiết đẹp. Chúc mọi người sức khỏe may mắn.
Chia sẻ vài tấm e chụp đợt trước leo
1# Hoàng Hôn trên đỉnh Fans
https://farm4.static.flickr.com/3368/3343516359_a7d533a4b3.jpg
2#
https://farm4.static.flickr.com/3391/3343516465_8445eff349.jpg
3# Và khi trăng lên
https://farm4.static.flickr.com/3586/3343516091_467e1ffc7d.jpg

ninhvani
28-12-2009, 13:10
Dear All,
Chúc các bạn có chuyến đi Thượng Lộ- Bình An

voòng ngẩu pín
28-12-2009, 14:08
Dear All,
Chúc các bạn có chuyến đi Thượng Lộ- Bình An
em cũng chúc các bác thượng lộ bình an,chờ ảnh of các bác:L

sa_ku_ra
28-12-2009, 14:14
Hôm kia đến nhà Mr Minh nhưng không có Găng tay á _ lấy được mỗi cái mũ nỉ :(. thôi em đành sử dụng chiêu của mấy bác đi trước để lại. Dù biết nó phản khoa học tí.
Chúc đôi tay mềm mại của mình vượt qua được thử thách nào! huhu!:(

vuthanhminh
28-12-2009, 14:26
Giờ G đã điểm với đoàn SG. Chúc các bạn có những thời khắc vui vẻ trên Sapa trước khi nhập lại làm 1 trên núi.
Mọi thứ đã xong một cách hoàn hảo nhất.

Ta có 2 cái trại tiểu đội vật vã. Mỗi cái chứa được 15 người. Ngoài ra, tớ mang thêm một số trại 5, đôi.
Máy phát điện tưởng là ko thể dùng được do hỏng cuộn nổ đã thay được bằng máy khác ngon lành. Điện đủ để thắp sáng các trại và sưởi ấm.
Lộ trình được set lại không thể ngon hơn. Ta sẽ đi như đi dạo. Cơ bản như sau:
Ngày 30/12: Ta ăn chơi ngủ nghỉ và mua sắm thêm đèn pin các thứ trên Sapa. 10h sáng xuất phát lên Trạm Tôn. Đi rất nhẹ nhàng, ko phải giục giã. Ta sẽ ăn trưa trên đường, muộn nhất 3h chiều ta đã có mặt tại 2200m. Ta dựng trại 1 ở đây. Nghỉ và có 1 party nhỏ. Anh em vui lòng đăng kí bài hát. Mở hội thi "hoa chuối". Giải thưởng ...tuỳ chọn:D
Ngày 31/12: Sáng hôm sau, ta ăn sáng, lên 2.800m. Dự tính 12 trưa ta đã có mặt trên 2.800m. 1 nửa trại được dựng tại 2.800m. Nửa còn lại được anh em porter chuyển lên 3.100m.

Sau khi ăn trưa, tối sớm. Ta xuất phát lên đỉnh. Trước khi lên đỉnh, ta ghé lại trại 3.100m đã dựng, cafe, trà thuốc, tâm sự, chuẩn bị quần áo đẹp nhứt. Lên đỉnh, đón giao thừa. Quay trở lại 3.100m. Ngủ.


Sáng mùng 1: Ta từ 3.100m về lại 2.800m để ăn sáng. Ăn trưa tại 2200m và về lại Sapa vào lúc 14 - 15h chiều. Nhận phòng, tắm rửa, vui chơi giải trí, 1 bữa tối và phát các giấy chứng nhận leo núi.
7h tối xuất phát đi Lào Cai. Về HN vào lúc 5h30 ngày mùng 2.

Xong.


THÔNG BÁO OFFLINE
Tối nay, tiễn đoàn Sài Gòn lên Sapa trước. Anh em có mặt ở HN vui lòng có mặt tại Phượt Cafe lúc 19h30 để làm quen, rồi đưa anh em ra ga.

HaSapa
28-12-2009, 16:04
Tối đến nơi rồi mới thấy trời hơi sáng tẹo, đỡ lạnh 1 tẹo. Các bạn nam khi đi nhớ mang theo kim để đề phòng trời lạnh quá nhé!
Bác đang khóa quần: cô gái siêu ấm nó dư lào? hôm nào cho em dùng thử bác nhá

vuthanhminh
28-12-2009, 17:44
Đoàn ta bị giảm đi 1 đồng chí. Solacuncon bị đau chân ko đi được. Vậy là còn 29. Mất số đẹp ồi. Hu hu.

dangkhoaquan
28-12-2009, 17:45
Anh em MN cố lên, đi thì Huythong,trí, timthuthach cố gắng take care codai và nếp nhé! Chúng ta là anh em!

4cuc1dinh
28-12-2009, 22:03
Hội quân (lúc 20g30) trước giờ lên đường ở phượt cafe , 36 Kim Mã

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24178






Đoàn miền Nam chụp ảnh trên tàu khởi hành từ HN-LaoCai. Ảnh chụp trên tàu lúc 22g tối 28-12-2009

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24172

Trường
28-12-2009, 22:31
Fansipan niềm kiêu hãnh trong tôi!


https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SugIVeTGufI/AAAAAAAAAkU/OzHvLKgozRA/s512/DSC01451%20%28Large%29.JPG


Mạo muội thay mặt Fan 99 chúc các bạn một chuyến đi tốt đẹp và đặc biệt có một đêm GIAO THỪA tưng bừng trên đỉnh Fansipan!

Mong tin và ảnh của các bạn.

sa_ku_ra
28-12-2009, 22:50
Ms Codai vô cùng dễ thương.
Anh chị lên đường vui nhé.

trinhnusatthep
28-12-2009, 23:13
Ái chà, bác 4cuc1dinh tren tàu mà vẫn online up ảnh à nha. Các anh chị đi vui vẻ, dọn đường cho bọn em lên đấy nhé. Hôm nay bị vui vì được gặp mọi ngườiiiiiiiiiiiiii ạ

rainsea
28-12-2009, 23:45
Đoàn ta bị giảm đi 1 đồng chí. Solacuncon bị đau chân ko đi được. Vậy là còn 29. Mất số đẹp ồi. Hu hu.

Tôi định đi với đoàn Sơn Tây Gr nhưng do đoàn đi từ Hà Nội ngày 28/12 nên kg bố trí công việc được. Nếu có vé tầu và có thể cho nhập đoàn thì bác cho đăng ký xuất này nhé.

Madscientist
29-12-2009, 00:36
chúc các bác có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp ^^

sa_ku_ra
29-12-2009, 01:04
Trinhnusatthep! có ngủ đi không! mai mặt mọc mụn hết xinh bi giờ!:(

trinhnusatthep
29-12-2009, 02:06
Trinhnusatthep! có ngủ đi không! mai mặt mọc mụn hết xinh bi giờ!:(

Đừng có trù ẻo em chứ, em đang soạn đồ nhân tiện soạn lại cái giường em, nhân tiện luôn có nhiều thứ đáng nhớ quá thôi, cho em nick chị đi. PM trong profile nhá chị.

Thao Fuong
29-12-2009, 02:16
Hum nay đã được 1 tăng hội ngộ Nam Bắc, hehhe các bác miền Nam nhanh thật đấy, đã up ảnh lên rất là upadate nhá ^^ ace hẹn gặp lại ở Sapa. Ui ui, giờ này ngày mai là cũng đang trên tàu rồi là lá la ^^ để xem công sức tập luyện của chúng ta được phá huy ntn nha, em hồi hốp quá ý :D
Àh, vụ móng tay cờ đỏ sao vàng để e care cho, mai sẽ cố gắng!!!
Iu cả nhà, hun cả nhà!!! :D

sa_ku_ra
29-12-2009, 04:30
Híc mấy tên này tuổi trẻ tài cao thức muộn quá! Mình jà rùi không đánh đu được với họ :(
Chị đang off thì có Mr gọi nói về công việc có zích zắc! Híc! Lo lo nên về sớm và ngồi đến giờ đấy! Thôi, để mai lên tầu đung đưa ngủ một giấc cho ngon!
To Trinhnusatthep xinh đẹp!
ID yahoo của chị khỏi ẩn luôn, mất cái này, chị làm cái khác lo gì. hehe
matxcovahn nhé

barandom
29-12-2009, 04:35
Đoàn miền Nam chụp ảnh trên tàu khởi hành từ HN-LaoCai. Ảnh chụp trên tàu lúc 22g tối 28-12-2009

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24172

Cái tên Codai này mê đi chơi cười híp cả mắt .

trinhnusatthep
29-12-2009, 07:18
Cái tên Codai này mê đi chơi cười híp cả mắt .

Em mà lên tàu ngồi rồi thì mắt còn tít hơn cả thế ạ =))=))=))=))

4cuc1dinh
29-12-2009, 07:50
6g30 sáng 29-12, nhóm miền Nam đến ga LaoCai. Gặp bạn Thảo và Tuấn ở STG. Ngồi ăn phở đợi bạn Nép bị trễ tàu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24198

7g40 bạn Nep đến.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24199

7g50 bạn Quang (Gpmst) đánh oto đến đón cả bọn đi Sapa.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24212

BM
29-12-2009, 07:55
Các bạn mở topic mới, tường thuật "live" đi! Chúc thành công, thành công, thành công!!!(c)
@Nếp: Nếp đi nhiều giống anh..:BM ghê!:D

HoaBup
29-12-2009, 08:59
Trưa nay tớ tranh thủ ra cái fivimart gần công ty mua thêm ít đồ lặt vặt!
Ai có nhu cầu mua thêm ủng đi mưa (giống của anh Thông ý) thì đăng ký số lượng luôn nhé! ^^. Mình đi mua luôn cho! he he

Anh Già
29-12-2009, 09:07
Tớ đóng cái topic này trong mục " Tìm bạn đồng hành " để các bạn mở topic mới cho đúng chỗ nhé .

TÍM
29-12-2009, 10:21
4cuc1dinh sẽ mở topic mới cập nhật trực tiếp chuyến đi trong box thân thương Miền bắc, mời mọi người đón xem tại đây:

Leo FXP - Đón giao thừa 31/12/2009 trên đỉnh 3143m (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5512)

Một số bài/ ảnh có liên quan trong topic này sẽ được chuyển sang topic mới