PDA

View Full Version : Đồ Sơn - HP( 15h30 16/6 - 17/6) !! tuyển 2,3 xế!!! phục " hận".( Ngủ nghỉ FREE ;) )



trang_ht
13-06-2012, 00:17
Sau chuyến đi " sầu não " Côn sơn - kiếp bạc, thì cũng có ngày để bỏ cái Zớp.:).Iem hoan nghênh, iem chào đón các xế một cách nồng hậu. Kế hoạch cho 2 ngày cuối tuần thì thế này các xế tham khảo xem hợp ý hợp tình không rồi join nhé ( Vì time hơi gấp rút nên ko dập dòm, nhận gạch, bê tông luôn):
- 15h30 ( 16/6 ) tập trung tại cổng trường Kinh tế quốc dân, chỗ cầu vượt gần cổng KTX. 16h xuất phát theo cầu Thanh Trì Hải phòng thẳng tiến. Điểm đến sẽ là nhà người quen của bạn trong đoàn nghỉ ngơi tỉnh dưỡng rồi thăm thú TP Hải Phòng về đêm - thấy nhiều ý kiến TP hoạt động về đêm dữ lắm( điểm mạnh của HP là ẩm thực ngon bổ rẻ nên tận dụng). Bao giờ căng bụng chùng mắt thì về nhà ngủ nghỉ tập trung tinh thần cho ngày CN.
- 4h30 (17/6) lên xe ra Đồ Sơn ngắm biển lúc bình minh, tắm táp (ko bắt buộc nhé) ...chơi tẹt bô..khám phá xem ĐS có cái dzì. Xem khả năng xõa của đồng bọn thế nào sẽ tính tiếp.Nếu xong trước giờ hoàng đạo buổi trưa thì về nghỉ ngơi tại TP, chiều lượn lờ các điểm đến theo guide free. Còn...đi rồi tính tiếp..:D
Kinh phí: ngủ nghỉ free, ăn uống sẽ căm pu chia tại chiến trường sau khi cuộc chiến kết thúc.( tùy vào khả năng chinh chiến ăn nhìu thì mang nhìu vậy ;) )
Chào mời các xế thế ai quan tâm, hóng hớt cứ nhiệt tình còn ném đá thì nhẹ nhàng tí ( vẫn còn ê ẩm tim gan mật phổi trận Côn sơn).
Hình thức liên hệ :
Tel: 01658.586.088 sms giờ hành chính, ngoài ra call thoải mái.

Yh: myfamilyk450104. cái nầy thoải mái..

và còn cái này face của mình ai hóng hay join cũng add nhiệt tình, bạn bè đâu chỉ cùng đi mà cùng chém gió,chém bão cũng được mờ:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000050457645.
NOTE: 20h00 thứ 6 ( 15/6) tức tối ngày mai tập hợp đội hình tại Ngã Tư Sở( phía quán bia Hiếu Béo :)) giao lưu gặp gỡ trà đá làm chủ đạo nhé mọi người.( LƯU Ý: CẤM CAO SU )
Chờ ngày ngụp lặn nếm vị mặn của biển.:d

Falling_in_love
13-06-2012, 01:39
Không đi không biết Đồ Sơn
Đi về mới biết không hơn đồ nhà
Đồ nhà chung thủy mặn mà
Tươi tắn đậm đà vẫn là Đồ Sơn.

Chúc cả nhà có chuyến Sơn Đồ thú vị nhé !!

trang_ht
13-06-2012, 09:11
Không đi không biết Đồ Sơn
Đi về mới biết không hơn đồ nhà
Đồ nhà chung thủy mặn mà
Tươi tắn đậm đà vẫn là Đồ Sơn.

Chúc cả nhà có chuyến Sơn Đồ thú vị nhé !!
Hì.thanks bạn, độ máu ngang ngửa nhau nên chắc là vui rồi, nhưng sợ một nỗi thiếu xế độc hành thì đến nơi bơ phờ không còn sức mà xõa.;)

catbui283
13-06-2012, 11:05
Quăng gạch nhé chủ thớt,sẽ đổ bê tông sớm nhất khi có thể :)

Hiep Kevin
13-06-2012, 11:10
Đồ Sơn ơi Đồ Sơn. Cuối cùng anh cũng thấy em trên Phượt. Hihi.
Chúc các bạn vui vẻ. Về HP gặp khó khăn trục trặc gì alo mình số 01213691888 nhé. Hihi. Giải quyết mọi tình huống

trang_ht
13-06-2012, 11:13
Quăng gạch nhé chủ thớt,sẽ đổ bê tông sớm nhất khi có thể :)
Ok, sẽ ko có bữa ọp ẹp nên nếu đổ bê tông thì bạn để lại thông tin liên lạc nhé.:)

trang_ht
13-06-2012, 11:15
Đồ Sơn ơi Đồ Sơn. Cuối cùng anh cũng thấy em trên Phượt. Hihi.
Chúc các bạn vui vẻ. Về HP gặp khó khăn trục trặc gì alo mình số 01213691888 nhé. Hihi. Giải quyết mọi tình huống
Đã là phuoter thì đâu mà chẳng đặt chân đến.:D.Mong có dịp hội ngộ vs bạn ở HP.

catbui283
13-06-2012, 11:28
Ok, sẽ ko có bữa ọp ẹp nên nếu đổ bê tông thì bạn để lại thông tin liên lạc nhé.:)
Có lịch off thông báo cho mình nhé.sđt:0915.110033 Cám ơn bạn!

Falling_in_love
13-06-2012, 12:28
Có cách không phải đi xe máy cho mệt:

Tới bến xe Gia Lâm : xe Hải Âu 5' /65k /1 chuyến về đến bến Cầu Rào Hải Phòng (110p nếu đi sáng sớm, 135p nếu đi đầu giờ chiều, 150p nếu đi chiều tối) ~~> bus Thịnh Hưng 30'/10k/1 chuyến Đồ Sơn (22km = 40p ).

Xuống Đồ Sơn thuê xe đạp đôi mà lượn ~~> cứ gọi là thích thú. Chán thì gọi số này 0169 508 4159 anh Luyến 44t làm quán ăn ( nhiệt tình + thật như đếm ) bảo sắp bàn ra vỉa hè rìa bờ biển ( khu Bến Thốc giữa khu 1 và khu 2 ) ngồi. Giá cả cực phải chăng, bán hàng hải sản xuất xứ như thế nào nói đúng thế, ko văn vở .

Lưu ý : Đi xe máy đến cái cổng chào : Đồ Sơn kính chào quý khách thì đi chậm lại 30lm/h , nếu không sẽ gặp anh hùng Núp làm vài trăm chục.

trang_ht
13-06-2012, 12:33
Có cách không phải đi xe máy cho mệt:

Tới bến xe Gia Lâm : xe Hải Âu 5' /65k /1 chuyến về đến bến Cầu Rào Hải Phòng ~~> bus Thịnh Hưng 30'/10k/1 chuyến Đồ Sơn (22km = 40p ). Đỡ mệt, xuống Đồ Sơn thuê xe đạp đôi mà lượn ~~> cứ gọi là thích thú. Chán thì gọi số này 0169 508 4159 anh Luyến 44t làm quán ăn ( nhiệt tình + thật như đếm ) bảo sắp bàn ra vỉa hè rìa bờ biển ( khu Bến Thốc giữa khu 1 và khu 2 ) ngồi. Giá cả cực phải chăng, bán hàng hải sản xuất xứ như thế nào nói đúng thế, ko văn vở .
Bạn ui, mọi người lại thích cái mệt đó bạn ạ.:D.Nhưng rất thanks b.Còn thông tin và sđt rất cảm ơn bạn, về đó bọn mình sẽ liên hệ khi về tới ĐS.

Ngọc Linh Long
13-06-2012, 13:01
Có nhận ôm ko bạn :D

linh_paris
13-06-2012, 14:29
Có vẻ thích cách tổ chức của bẹn này phết đấy, được ngủ nghỉ free đỡ đi chi phí, tiếc vì cuối tuần mình đã có lịch, chúc các bẹn đi vui khỏe nhe

trang_ht
13-06-2012, 14:43
Có nhận ôm ko bạn :D
Hix. chuyến này mình ko nhận thêm ôm được bạn ạ.Hẹn cung khác nhé.:D

chi_ket
13-06-2012, 15:19
Bao xế bao ôm rồi chủ thớt??nhà e 1 xế + 1 ôm rồi nhé :x

tuvdc
13-06-2012, 15:34
Bác ơi không có dự kiến chi phí à? cho xin cái dự kiến chi phí đi.

trang_ht
13-06-2012, 15:42
Bác ơi không có dự kiến chi phí à? cho xin cái dự kiến chi phí đi.
Việc ngủ nghỉ free nên chi phí sẽ bao gồm ăn uống, vé đi chơi và xăng xe ( xế ôm chia đôi)..mình thì mĩnh nghĩ 300k bét nhè.Vì mức độ ăn uống chưa biết thế nào, ăn nhiều ăn ngon thì hết nhiều, còn tầm vừa vừa thì hết ít hơn.:D.

Falling_in_love
13-06-2012, 19:13
Việc ngủ nghỉ free nên chi phí sẽ bao gồm ăn uống, vé đi chơi và xăng xe ( xế ôm chia đôi)..mình thì mĩnh nghĩ 300k bét nhè.Vì mức độ ăn uống chưa biết thế nào, ăn nhiều ăn ngon thì hết nhiều, còn tầm vừa vừa thì hết ít hơn.:D.

Xuống Đồ Sơn các bạn ăn hải sản có 1 bữa nên tính chi phí cho mỗi người khoảng 150k bữa đó cho thoải mái. Nếu 10 người thì chắc thực đơn thế này :

- 10 bia cho 5 nam ~ 120k
- 10 Koka cho 5 nữ ~ 100k
- Tu hài mỗi bé 1 chú ~ 300
- Sò huyết 2kg ~ 300 ( một nửa rang me, một nửa nướng )
- Cá vược nuôi bè Cát Bà 2 con = 2kg / 2 nồi thuyền chài ~ 300/kg = 600k

Ăn thế nài nài cho 10 người mới hết 1tr420k, nếu bớt bia và Koka mỗi thứ chỉ dùng 5 thì thêm đc 2 bát ngao cào hấp xả phê lòi tòi phòi.

Khuyến cáo chỉ có chỗ anh Luyến mới có giá đấy, ra chỗ khác có thể phải cầm theo keo 502 để dính cổ sau khi ăn , hê hê .

stubborn
13-06-2012, 21:36
Tình hình là 4page rồi mà vẫn chưa tuyển đc xế hả em ơi, quả này dớp thật rồi ;;)

trang_ht
13-06-2012, 22:20
Tình hình là 4page rồi mà vẫn chưa tuyển đc xế hả em ơi, quả này dớp thật rồi ;;)
Tình hình là đã xong chị ợ.đang chuẩn bị up list.:D

Lưu Mai Mai
13-06-2012, 22:58
Đi Hải Phòng thì xế là nữ chạy cũng ok, đâu nhất thiết xế nam nhỉ :D

Thiếu xế, ta cứ xách xe tự xế thôi, chạy từ Hà Nội xuống Hải Phòng đường đi dễ không ý mà, chỉ nên đi vừa phải không nên đi tốc độ quá.
An toàn và giữ sức để ăn chơi nhảy múa đêm Hải Phòng thui bác chủ thớt ơi.


Xuống Đồ Sơn các bạn ăn hải sản có 1 bữa nên tính chi phí cho mỗi người khoảng 150k bữa đó cho thoải mái. Nếu 10 người thì chắc thực đơn thế này :

- 10 bia cho 5 nam ~ 120k
- 10 Koka cho 5 nữ ~ 100k
- Tu hài mỗi bé 1 chú ~ 300
- Sò huyết 2kg ~ 300 ( một nửa rang me, một nửa nướng )
- Cá vược nuôi bè Cát Bà 2 con = 2kg / 2 nồi thuyền chài ~ 300/kg = 600k

Ăn thế nài nài cho 10 người mới hết 1tr420k, nếu bớt bia và Koka mỗi thứ chỉ dùng 5 thì thêm đc 2 bát ngao cào hấp xả phê lòi tòi phòi.

Khuyến cáo chỉ có chỗ anh Luyến mới có giá đấy, ra chỗ khác có thể phải cầm theo keo 502 để dính cổ sau khi ăn , hê hê .

Anh tính phí cho 1 mình em đập phá thì hết khoảng ....bao nhiêu để em còn chuẩn bị ạ :D cả ăn và ngủ nhá :D

trang_ht
13-06-2012, 23:07
Thực ra thì xế nữ cũng chạy ngon nhưng mình chỉ muốn cho các a các cậu có cơ hội tí thôi, vs lại phục hận cung Côn sơn hôm trước bị xế cho leo cây giữa đường.:D.Chứ m độc hành cũng nhích tốt ( cũng hơi tiếc vụ tiền xăng :)))
Đi Hải Phòng thì xế là nữ chạy cũng ok, đâu nhất thiết xế nam nhỉ :D

Thiếu xế, ta cứ xách xe tự xế thôi, chạy từ Hà Nội xuống Hải Phòng đường đi dễ không ý mà, chỉ nên đi vừa phải không nên đi tốc độ quá.
An toàn và giữ sức để ăn chơi nhảy múa đêm Hải Phòng thui bác chủ thớt ơi.



Anh tính phí cho 1 mình em đập phá thì hết khoảng ....bao nhiêu để em còn chuẩn bị ạ :D cả ăn và ngủ nhá :D

Lưu Mai Mai
13-06-2012, 23:22
Thực ra thì xế nữ cũng chạy ngon nhưng mình chỉ muốn cho các a các cậu có cơ hội tí thôi, vs lại phục hận cung Côn sơn hôm trước bị xế cho leo cây giữa đường.:D.Chứ m độc hành cũng nhích tốt ( cũng hơi tiếc vụ tiền xăng :)))

Mình mà có thời gian, mình xế liền, có điều thời gian này mình đang bị ba má cấm cung, vì đợt trước mình đi dài ngày quá :D
Hơi bị cuồng chân nhưng phải chấp nhận thôi, Hải Phòng đợt tới mình cũng sẽ đi, có điều không biết đi lúc nào, mình đi qua Hải Dương, làm việc ở Hải Dương rồi tiến tiếp tới Hải Phòng.

Nếu đến Hải Phòng, bác chủ thớt đừng quên ăn một tô bánh đa đỏ, 1 tô bún tôm nhé, nếu bụng vẫn chứa được thì cố ăn nem cua bể. Lâu quá rồi không còn nhớ mấy vị đó ở Hải Phòng.

cappuccino198
14-06-2012, 08:37
Xế nhà dạo này bận đi vắng hay sao mà lại tuyển thêm thế e.Tiếc là sau đấy 1 tuần a chạy cung Thác Bản Giốc cuối tháng lại chạy Mộc Châu nên đành ngồi nhà kê dép hóng gió vậy :D

trang_ht
14-06-2012, 09:19
Xế nhà dạo này bận đi vắng hay sao mà lại tuyển thêm thế e.Tiếc là sau đấy 1 tuần a chạy cung Thác Bản Giốc cuối tháng lại chạy Mộc Châu nên đành ngồi nhà kê dép hóng gió vậy :D
Xế nhà cho đi nghĩ dưỡng a ợ.:).Mai ra hóng cho nó mát ở nhà làm gì a.

tuandieu
14-06-2012, 11:52
Dân HP chính gốc nè bác, dưng cuối tuần này mình chưa về được. Cứ 2 tuần về 1 lần, vừa về cuối tuần rồi, cuối tuần này chắc làm cung Mộc Châu nhẹ nhàng vậy. Các bác nếu ăn Hải Sản thì ra mấy quán ở ven đường vào khu 2 ấy, đoạn đường dưới ven biển nhá ko lại đi nhầm lên đường trên đồi. CÒn ko ra chợ mặc cả tẹt bô đi dân HP ko sàm sỗ lắm đâu, mang đồ tươi vào quán thuê chủ quán luộc cho, tầm vài chục k tiền phí thôi. :D chúc cả đoàn vui khỏe ngon miệng nhá.

trang_ht
14-06-2012, 16:50
Dân HP chính gốc nè bác, dưng cuối tuần này mình chưa về được. Cứ 2 tuần về 1 lần, vừa về cuối tuần rồi, cuối tuần này chắc làm cung Mộc Châu nhẹ nhàng vậy. Các bác nếu ăn Hải Sản thì ra mấy quán ở ven đường vào khu 2 ấy, đoạn đường dưới ven biển nhá ko lại đi nhầm lên đường trên đồi. CÒn ko ra chợ mặc cả tẹt bô đi dân HP ko sàm sỗ lắm đâu, mang đồ tươi vào quán thuê chủ quán luộc cho, tầm vài chục k tiền phí thôi. :D chúc cả đoàn vui khỏe ngon miệng nhá.
Toàn thông tin về khu ẩm thực.:).chuyến này xuống HP chắc về tăng mấy kg ko chừng.:D

Hiep Kevin
14-06-2012, 18:40
[QUOTE=trang_ht;626318]Toàn thông tin về khu ẩm thực.:).chuyến này xuống HP chắc về tăng mấy kg ko chừng.:D[/QUOTE

Các bạn nên mang theo lều trại, cắm trại đêm tại bờ biển thì mới tuyệt hơn nữa. hihi

Dauchankhongmoi
14-06-2012, 20:25
Dân HP chính gốc nè bác, dưng cuối tuần này mình chưa về được. Cứ 2 tuần về 1 lần, vừa về cuối tuần rồi, cuối tuần này chắc làm cung Mộc Châu nhẹ nhàng vậy. Các bác nếu ăn Hải Sản thì ra mấy quán ở ven đường vào khu 2 ấy, đoạn đường dưới ven biển nhá ko lại đi nhầm lên đường trên đồi. CÒn ko ra chợ mặc cả tẹt bô đi dân HP ko sàm sỗ lắm đâu, mang đồ tươi vào quán thuê chủ quán luộc cho, tầm vài chục k tiền phí thôi. :D chúc cả đoàn vui khỏe ngon miệng nhá.

Ah uh, ra chợ mặc cả biết bao nhiêu cho vừa. Hơn nữa đố ông biết xuất xứ hải sản ở đâu đấy ? Thưa rằng Cua thì của các bạn Hoa Thanh Quế chuyến ra , giá 90k/1kg nhưng bán 550k/1kg . Ngao nuôi vỏ đen ngòm nhìn phát gớm chứ ít có ngao cào ngoài bãi lắm.
Vào quán nhờ luộc hộ hả ? Ko phải mấy chục đâu mà là 100k đấy, mất ..ẹ nó gần kg sò huyết.


[QUOTE=trang_ht;626318]Toàn thông tin về khu ẩm thực.:).chuyến này xuống HP chắc về tăng mấy kg ko chừng.:D[/QUOTE

Các bạn nên mang theo lều trại, cắm trại đêm tại bờ biển thì mới tuyệt hơn nữa. hihi

Bác ra bờ biển ngủ thì phải cầm cái giấy giới thiệu của Đoàn thanh niên trình cho phường sở tại MAY RA mới đc chấp nhận. Trường hợp hôm trước mà bác trực ban đánh..óng thua mấy củ thì phải có số của Chúa để xin phép :D

tuandieu
15-06-2012, 13:06
Ah uh, ra chợ mặc cả biết bao nhiêu cho vừa. Hơn nữa đố ông biết xuất xứ hải sản ở đâu đấy ? Thưa rằng Cua thì của các bạn Hoa Thanh Quế chuyến ra , giá 90k/1kg nhưng bán 550k/1kg . Ngao nuôi vỏ đen ngòm nhìn phát gớm chứ ít có ngao cào ngoài bãi lắm.
Vào quán nhờ luộc hộ hả ? Ko phải mấy chục đâu mà là 100k đấy, mất ..ẹ nó gần kg sò huyết.

[QUOTE=Hiep Kevin;626426]

Bác ra bờ biển ngủ thì phải cầm cái giấy giới thiệu của Đoàn thanh niên trình cho phường sở tại MAY RA mới đc chấp nhận. Trường hợp hôm trước mà bác trực ban đánh..óng thua mấy củ thì phải có số của Chúa để xin phép :D

Cmt của bác nguy hiểm quá, em cũng chỉ nói dựa trên sự hiểu biết của bản thân mình thôi. Còn người nhà ở Đồ Sơn nhiều, bán hàng ở chợ hay trên bãi biển cũng có. Bác cứ làm như mỗi bác biết và rành về Đồ Sơn lắm.

P/s chủ thớt: Các bạn ra đường Lý Thánh Tông, đoạn gần đối diện BV Đa KHoa ấy, sẽ thấy 1 hàng Hải Sản nho nhỏ, ko bày bán nhiều lắm nhưng trong nhà rất nhiều hàng. Tạt vào quán hỏi xem giá cả như thế nào, nếu nói là tụi em anh Thành ở Chùa Dư Hàng thì chắc chắn có giá hợp lý nhất rồi. Gần đây nhất mình mua cua biển cỡ nhơ nhỡ ko quá to là 150k /1kg. Buộc dây vải ẩm nhỏ và ko nặng như dây cói ngâm nước nên cân thật hơn.

CÒn bác Dauchankhongmoi comment gì thì cũng mang tính chất đóng góp tham gia. Đừng tỏ ra quá nguy hiểm như vậy bác ah. Chả nhẽ người muốn giúp người khác lại là người xấu ah. Bác có tin là em ra chợ ĐS em vẫn mặc cả chán chê mê mỏi được không.

Lưu Mai Mai
15-06-2012, 13:11
Ui ui, các bác bớt nóng bớt nóng ạ, ai cũng có ý tốt. Bác nào cũng góp ý thì bác chủ thớt sẽ có thêm nhiều thông tin, cái vụ chặt chém trên đường đi phượt cũng nhiều người bị dính cả rồi, nếu ai đó có kể ra cũng là giúp người sau đừng bị chặt chém giống mình thôi.

Hai bác tuandieu và dauchankhongmoi đều là người Hải Phòng, cách chém có khác nhau nhưng đều ý tốt cả. Cảm ơn thông tin các bác quá, mai mốt em về Hải Phòng, hy vọng các bác giúp em cách mua đồ với, em có thói quen đi đến đâu hay mua quà ở đó về nhà, mà toàn mua phải đồ mắc tiền, có thông tin của các bác, em lấy giấy bút ghi lại ngay.

Windy Mi
15-06-2012, 13:27
Quê nhà em ở Đồ Sơn đây, 1 lời gợi ý cho các anh chị là nên vào thăm khu 295 nhé, khi gặp cái tượng con trâu ở khu 1 thì rẽ trái. khu này vắng và đẹp :). trước đây từng là của quân đội đấy ạ.

trang_ht
15-06-2012, 14:21
Rất cảm ơn thông tin của tất cả mọi người,mỗi người đều có ý kiến riêng của mình mừ.:D
i ui, các bácbớt nóng bớt nóng ạ, ai cũng có ý tốt. Bác nào cũng góp ý thì bác chủ thớt sẽ có thêm nhiều thông tin, cái vụ chặt chém trên đường đi phượt cũng nhiều người bị dính cả rồi, nếu ai đó có kể ra cũng là giúp người sau đừng bị chặt chém giống mình thôi.

Hai bác tuandieu và dauchankhongmoi đều là người Hải Phòng, cách chém có khác nhau nhưng đều ý tốt cả. Cảm ơn thông tin các bác quá, mai mốt em về Hải Phòng, hy vọng các bác giúp em cách mua đồ với, em có thói quen đi đến đâu hay mua quà ở đó về nhà, mà toàn mua phải đồ mắc tiền, có thông tin của các bác, em lấy giấy bút ghi lại ngay.

Dauchankhongmoi
15-06-2012, 17:45
Hì, nguy hiểm hay ko thì đó là sự thật thôi. Chẹp !

secretbox86
15-06-2012, 22:03
Mình khuyên các bạn thứ 7 nên đi sớm, tầm 5-7h chiều tối là lúc có nhiều xe Container nhất. Nếu tầm 5h chiều đến cầu Rào thì rẽ vào chợ Cát Bi, đảm bảo các bạn sẽ thích vì ở đây có rất nhiều đồ ăn uống, toàn HS SV tụ tập là chủ yếu.

Đến ĐS thì như bạn bên trên đã nói, gặp con trâu thì rẽ trái vào khu 295 mà ăn uống, tắm biển. Đã đi thì thường ai cũng muốn biết cả khu ĐS ra sao thì bạn cứ rẽ phải, đi 1 vòng bờ biển thì vẫn quay lại đoàn 295 được.

trang_ht
16-06-2012, 08:08
Đoàn m chắc ko đi sớm hơn được rồi b ợ. Chạy tầm đó rồi ghé vào Cát bi ăn luôn chắc cũng ko sao nhể? Ko thì xuống đến nơi kiếm ăn linh tinh dzị.
Mình khuyên các bạn thứ 7 nên đi sớm, tầm 5-7h chiều tối là lúc có nhiều xe Container nhất. Nếu tầm 5h chiều đến cầu Rào thì rẽ vào chợ Cát Bi, đảm bảo các bạn sẽ thích vì ở đây có rất nhiều đồ ăn uống, toàn HS SV tụ tập là chủ yếu.

Đến ĐS thì như bạn bên trên đã nói, gặp con trâu thì rẽ trái vào khu 295 mà ăn uống, tắm biển. Đã đi thì thường ai cũng muốn biết cả khu ĐS ra sao thì bạn cứ rẽ phải, đi 1 vòng bờ biển thì vẫn quay lại đoàn 295 được.

Hiep Kevin
16-06-2012, 11:45
Bác ra bờ biển ngủ thì phải cầm cái giấy giới thiệu của Đoàn thanh niên trình cho phường sở tại MAY RA mới đc chấp nhận. Trường hợp hôm trước mà bác trực ban đánh..óng thua mấy củ thì phải có số của Chúa để xin phép :D

Hình như phải xin phép thật bạn ạ, cảm ơn cái thông tin này của bạn nhé.

Hiep Kevin
16-06-2012, 11:50
Phượt HP vì một HP thân thiện dễ thương trong mắt bạn bè ..... Chào đón các bạn về với HP. Không cần ăn đặc sản, không cần ngắm cảnh đẹp, chỉ cần được chào đón bởi một tấm lòng hiếu khách, thân ái đủ là niềm vui lớn, là thành công của chuyến đi rùi đúng không bạn ơi.

Hai bạn HP nhà mình cũng đừng vào topic để tranh cãi nhé các PHP, mình thấy có người cười chúng ta rồi đó. Híc híc

chi_ket
18-06-2012, 00:18
Đoàn mình đã hoàn thành cung này 1 cách hoàn hảo nhất có thể...ăn ngủ nhà mình :D

Hiep Kevin
18-06-2012, 00:34
Các bạn có thể cho mình thông tin cụ thể việc ăn ở, chơi bời tại Đồ sơn được không. Mình cần tham khảo để cuối tuần tới tổ chức cho nhóm mình. Cảm ơn các bạn trước nhé

vdt8888
18-06-2012, 02:54
Mình cũng chưa đi Đồ Sơn lần nào. Chắc cuối tuần chạy thử!

chi_ket
18-06-2012, 23:03
ăn ở dưới đó thì cũng đơn giản..bọn mình đến nơi là tối nên mình ăn bánh đa ở ngay cổng trung tâm Da liễu đối diện nhà hát lớn..sau đó về nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi và đi trekk hp với những món ăn bình dân như ốc và bánh mì cay..hsau mình ra đồ sơn ..ngắm 1 lúc và đi sang khu 295 tắm táp.thăm thú khu 3.xong xuôi mình có người nhà đặt cơm tại nhà hàng ở bãi biển đồ sơn..xong lại về nhà mình ngủ và mát trời mình đi lên hà nội

Hiep Kevin
19-06-2012, 00:16
ăn ở dưới đó thì cũng đơn giản..bọn mình đến nơi là tối nên mình ăn bánh đa ở ngay cổng trung tâm Da liễu đối diện nhà hát lớn..sau đó về nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi và đi trekk hp với những món ăn bình dân như ốc và bánh mì cay..hsau mình ra đồ sơn ..ngắm 1 lúc và đi sang khu 295 tắm táp.thăm thú khu 3.xong xuôi mình có người nhà đặt cơm tại nhà hàng ở bãi biển đồ sơn..xong lại về nhà mình ngủ và mát trời mình đi lên hà nội

Các bạn không cắm trai đêm ở ĐS hả bạn? Lịch trình của các bạn có vẻ hơi đơn giản thì phải?

Dauchankhongmoi
19-06-2012, 13:17
Đơn giản là một buổi dã ngoại cuối tuần nhằm điều chỉnh nhịp sống nên ko cầu kỳ.

ba_chan83
19-06-2012, 14:36
Tình hình là các bạn hình như đã có lịch cụ thể ,cái màn giao lưu hình như không cần thiết nhỉ :) .Chúc các bạn có một kì nghỉ dưỡng vui vẻ :)
@dauchankhongmetmoi : hải phòng rồi hả em ơi :)) , ọp phát nhể ;)
@hiepkevin : lịch nhà mình không đổi chứ ?

trang_ht
19-06-2012, 15:18
Đơn giản là một buổi dã ngoại cuối tuần nhằm điều chỉnh nhịp sống nên ko cầu kỳ.

Tránh xa cái xô bồ vội vã, ồn ào..một chuyến đi đủ để mình bước tiếp...đội hình trai xinh gái đệp:D

tuandieu
19-06-2012, 15:28
Tiếc ko về cùng mọi người được. Mình và cậu bạn có chuyến xuyên đêm đi Mường Lát Sài Khao cũng để đời

trang_ht
19-06-2012, 16:14
Cũng thích cung này lắm.:D.
Tiếc ko về cùng mọi người được. Mình và cậu bạn có chuyến xuyên đêm đi Mường Lát Sài Khao cũng để đời

Dauchankhongmoi
19-06-2012, 23:05
Ba_chàn83 : về rồi đây chị, vướng cái nhà với vụ rượu chè của ae ngoài này đến bây giờ mới...sắp đc tha. Tình hình sức khỏe bê bết rồi chị. Chị về bao giờ !?

catbui283
27-06-2012, 12:27
Lỡ mất chuyến đi này vs mọi người,tiếc quá :(