PDA

View Full Version : Lời mời từ Phuot Cafe - 36 Kim Mã, Hà Nội.



Pages : [1] 2

vuthanhminh
14-09-2009, 15:02
:)Thưa tất cả các cụ... cùng toàn thể các em mới đẻ đến các em vẫn đi nhà trẻ.:LL

Sau một thời tuổi trẻ ấp ủ và mộng mơ về một góc riêng cho mình, cho bạn bè và anh em đến chém gió. Một nơi lưu giữ những kỉ niệm về các hành trình đã qua. Nhà iem đã dốc hết toàn tâm, toàn lực để mở ra một góc nhỏ với hi vọng nhỏ nhoi là đáp ứng được những gì mình đã từng mong muốn.

Nay, em xin gửi lời mời thân tình nhất đến tất cả các anh chị em, những người chưa gặp, những người mới quen, hoặc chỉ chém gió trên mạng tới Phượt Cafe - 36 Kim Mã (đối diện bến xe Kim Mã, hết đường Sơn Tây) để anh em có dịp giao lưu, kết thêm tình thân ái vốn đã bền chặt. Tại Phuot Cafe, iem cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ của ace với đứa con tinh thần, mang nặng đẻ đau này để Phuot Cafe thực sự trở thành nơi của những tâm hồn lãng du, để những chuyến đi bớt sự cô đơn trên đường về.

Tự nhiên iem lại cảm xúc vãi lúa, hu hu.:T


Sự có mặt có mặt của ace là niềm vinh hạnh vô cùng to lớn với gia đình Phuot Cafe.
Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.(BB):L

Kận
14-09-2009, 15:16
Có dít-cao không, có cuốc-bông không, có chỗ đỗ xe không, co xxxx không =))=))=))

vuthanhminh
14-09-2009, 15:19
Cơ bản thì có khoản cuối là extra service, mấy khoản trên thì mặc định. Hềy hềy!!

tichuot
14-09-2009, 15:21
Post cái hình lên cho nó mấu đi bác. Nếu không mai mốt anh em lại đi lầm vô cái Phượt xxx nữa thì :T.

Ngoài cái cafe ra nó còn cái gì nữa PR nốt luôn đê. ;)

vuthanhminh
14-09-2009, 15:32
Post cái hình lên cho nó mấu đi bác. Nếu không mai mốt anh em lại đi lầm vô cái Phượt xxx nữa thì :T.

Ngoài cái cafe ra nó còn cái gì nữa PR nốt luôn đê. ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=740&pictureid=18051

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=740&pictureid=18058


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=740&pictureid=18055

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=740&pictureid=18054

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=740&pictureid=18052

avyavy
14-09-2009, 17:08
Khi nào ra Hà Nội, em sẽ ghé quán bác tham quan.

halongopentours
14-09-2009, 17:14
Chúc mừng chú. Ổn nhở

loakenden
14-09-2009, 17:41
Chúc mừng phát nữa. Chúc mừng anh Minh. Nhiều tin vui cùng lúc, sinh được nhiều con cùng lúc, nhất bác!

vuthanhminh
14-09-2009, 18:10
Tùng: Sóng dưới đáy sông, đọc chửa?
Loa: Thanks em, anh chờ hai đứa iem đến mà mãi hem thấy?

loakenden
14-09-2009, 18:52
Tùng: Sóng dưới đáy sông, đọc chửa?
Loa: Thanks em, anh chờ hai đứa iem đến mà mãi hem thấy?


Đứa kia nó xỉn suốt, đến sao nổi. Em sẽ đến 1 mìn bác nhá :shrug:

halongopentours
14-09-2009, 20:09
Tùng: Sóng dưới đáy sông, đọc chửa?
Loa: Thanks em, anh chờ hai đứa iem đến mà mãi hem thấy?

Hớ hớ, tớ chưa đọc.
Quán có Điếu Cày ko Minh

Tiny
14-09-2009, 21:06
Chỗ này mùa đông mà tụ thì ấm thật...(beer)

Walkman
14-09-2009, 22:27
Trông cũng có vẻ hấp dẫn đấy. Cà phê đó được không Bác???

vuthanhminh
14-09-2009, 22:50
Tùng: đừng đùa, cỡ tay của chú chưa châm được thuốc với cái điếu của anh đâu.
walkman: Y như bọn bạn hay hỏi: Sapa đẹp ko?. Có người bảo đẹp, có người không. Cứ phải mục sở thị.
Tiny: Mùa Đông thì tớ có gượu đãi bạn.
Quán nhỏ, chưa đẹp, chưa ngon nhưng tràn trề ấm cúng và tình cảm.

voongsenh
15-09-2009, 10:12
Tùng: đừng đùa, cỡ tay của chú chưa châm được thuốc với cái điếu của anh đâu.
walkman: Y như bọn bạn hay hỏi: Sapa đẹp ko?. Có người bảo đẹp, có người không. Cứ phải mục sở thị.
Tiny: Mùa Đông thì tớ có gượu đãi bạn.
Quán nhỏ, chưa đẹp, chưa ngon nhưng tràn trề ấm cúng và tình cảm.

Hấp dẫn ghê...chiều nay qua ngay (beer)..À quên nhỡ quên ví có chịu đc ko?=))

langbiang
15-09-2009, 10:37
Lưu ý địa danh này khi có dịp ra Hà nội.
Thích anh chủ quán có discount cho anh em phuot thôi. Hehe
@vuthanhminh: đề xuất ý tưởng tiếp viên hỏi khách vãng lai hay khách từ 4rum. Nếu có cho cái nick để gọi. Sau đó tiếp viên ghi và gọi bàn (dí dụ):
1. cvn: đen đá
2. black: chanh muối
3. anhgia: xí muội
4. linhevil: soda chanh đường
5. tichuot: sữa ... bầu có thêm tí phê (... cà phê) :))
...
Nhìn có cá tánh lắm lắm (c). Phải tạo phong cách rất riêng và sự ủng hộ của anh em thì quán sẽ xôm thôi. Ăn nên làm ra thì chủ quán mới lang thang thoải mái. Tí ý tưởng chân thành góp ý chủ quán

vuthanhminh
15-09-2009, 10:42
Cụ Lang: Củm ơn cụ. Quán này từ khi bắt đầu, mọi ý tưởng, thiết kế, thi công đều 1 tay em hì hục ngày đêm. Sau 10 ngày thì quán xong. Về phong cách thì em ứ có cái khái niệm nào mà chỉ ném lên tường những cái gì mình thích. Iem cũng hem biết nó có đáng được gọi là phong cách ko nữa. Quan trọng là anh em đến cảm thấy sướng là mong muốn lớn nhất rồi ợ.

Sẽ thực hiện ngay ý tưởng của cụ về vụ này.

langbiang
15-09-2009, 10:50
Cụ Lang: Củm ơn cụ. Quán này từ khi bắt đầu, mọi ý tưởng, thiết kế, thi công đều 1 tay em hì hục ngày đêm. Sau 10 ngày thì quán xong. Về phong cách thì em ứ có cái khái niệm nào mà chỉ ném lên tường những cái gì mình thích. Iem cũng hem biết nó có đáng được gọi là phong cách ko nữa. Quan trọng là anh em đến cảm thấy sướng là mong muốn lớn nhất rồi ợ.

Sẽ thực hiện ngay ý tưởng của cụ về vụ này.
Ai hỏi thì phán liền .... nghệ thuật sắp đặt. Mới lần đầu nên chưa thấm thì các anh chị cứ ghé quán em nhiều, sẽ "cảm" được nghệ thuật nó ntn :)) (đếm tiền đã tay nhỉ). Oke cứ bảo vậy vì dân nào art art hay nói thế :LL

vuthanhminh
15-09-2009, 11:31
Vụ này chuẩn cụ ạ. Một số đồng chí đến cũng bẩu rứa. Chẹp, sau vụ này em chuyển sang nàm nghệ thuật. Quyết ròi!

TÍM
15-09-2009, 13:03
Giờ nào ít khách nhất để rủ Mod box DL lên cafe?

Tránh ko rang hồ nó chém :D

TÍM
15-09-2009, 13:05
Làm ít giấy note với ghim, mảng tường gắn miếng lót = dạ hay gì gì đó, đến cho ACE ghim lời nhắn nhủ ba lăng nhăng lên, 1 tuần dọn một lần, vui phết :D

vuthanhminh
15-09-2009, 13:07
Làm ít giấy note với ghim, mảng tường gắn miếng lót = dạ hay gì gì đó, đến cho ACE ghim lời nhắn nhủ ba lăng nhăng lên, 1 tuần dọn một lần, vui phết :D

Hớ, cái này cóa cụ ạ. Sờ tích cơ, dán tẹt ga, viết quái gì cũng được. Hề hề.
Giờ đẹp là giờ các cụ trên giời đi tuần, giờ trẻ con không ra ngoài đường ợ.

MÃ SỐ 1102
15-09-2009, 17:42
Cái vụ gọi nhau bằng nick nghe cũng được đấy bác Minh ạ

Còi
15-09-2009, 17:59
Ra Hà Nội chắc chắn ghé, có chỗ trú chân khỏi lang thang tìm quán tiếp....giai rồi. hớ hớ hớ :))

vuthanhminh
15-09-2009, 23:12
Cái vụ gọi nhau bằng nick nghe cũng được đấy bác Minh ạ

CÒi: cô mà cũng có giai á???? Hớ hớ!
Vụ này em tính rồi, dưng đâu phở lúc nào cũng là dân online. Nên, có lẽ khi khách vào sẽ hỏi, phát choa cái giấy, ghim vào áo? Bt thì những đồng chí nào em quen, biết nick thì 100% gọi là nick rồi vì có bao giờ gọi bằng tên đâu, nhưng có nhiều đồng chí vào cứ im thít, chả nói gì thì Cam con nhà bác Chịu rồi.

vit_troi
16-09-2009, 23:20
Khốn khổ, hôm nọ em định ra đấy, chẳng hiểu thế nào em nhớ nhầm là 136 KM, đi tìm gần chết, chiều thì nắng toát hết mồ hôi mà chẳng thấy đâu, rồi lại phải đi về tay không ạ. Để hôm nào em rủ rê bà kon cô pác đến đó nhá. Hoặc không ai máu thì em đi 1 mình.

LinhEvil
17-09-2009, 09:29
Em Cá có làm bồi ko?

Không có em Cá thì thôi ko ra đâu!

NRNF
17-09-2009, 14:58
well noted.
Tháng sau tớ có ra HN sẽ ghé :)

Unin
17-09-2009, 16:38
Bác chủ quán có mua gối dựa lưng may bằng khăn Hà Giang không để em làm ăn phát, em chuyên gối salon và tâm huyết với các sản phẩm mang về sau mỗi chuyến đi. Híhí :D

Walkman
17-09-2009, 16:39
Xem cái topic này có vẻ như bác Minh sắp phất to. Nhưng thực sự thì đã có phượttơ nào ghé quán chưa hay chỉ chém gió linh tinh Bác???

vntuyen
17-09-2009, 16:51
@Walkman: chú cứ đến, vừa thưởng thức được cafe để trả lời cho câu hỏi ngon-dở, vừa biết được tình hình trai gái tấp nập thế nào, vừa tự tay làm cho bạn Minh phất lên. Có mấy bước chân mà không đến, hỏi hỏi cái gì????
@VTM: nhở?

vuthanhminh
17-09-2009, 17:41
Xem cái topic này có vẻ như bác Minh sắp phất to. Nhưng thực sự thì đã có phượttơ nào ghé quán chưa hay chỉ chém gió linh tinh Bác???

Giống chú! hệ hệ,

vuthanhminh
17-09-2009, 17:42
@Walkman: chú cứ đến, vừa thưởng thức được cafe để trả lời cho câu hỏi ngon-dở, vừa biết được tình hình trai gái tấp nập thế nào, vừa tự tay làm cho bạn Minh phất lên. Có mấy bước chân mà không đến, hỏi hỏi cái gì????
@VTM: nhở?

I Lớp u!!!!!!

banmaitoahuong
17-09-2009, 21:22
Chúc mừng Minh nhé, tối nay có hội nào ngồi đó không?

Còi
17-09-2009, 21:43
Hớ hớ hớ. Kiểu gì mà lại thành giai bán cafe thế này. Có khoản ôm nữa thì chỗ nào bạn Walkman cũng đi bộ mò tới được.:)). Mai anh design lại cái biển " Phượt Cafe - drink coffee, one ôm free" đê. :LL

blackcat111317
17-09-2009, 22:03
giá cả ra sao bác ơi. CAFE giá thế nào, khong là lúc đứng lên em không đủ tiền trả

neveralone
17-09-2009, 22:14
giá cả ra sao bác ơi. CAFE giá thế nào, khong là lúc đứng lên em không đủ tiền trả

Bạn yên tâm đi,buổi đầu đến quán bác Minh free toàn bộ,bác Minh nhờ..:LL

Walkman
18-09-2009, 00:36
Hớ hớ hớ. Kiểu gì mà lại thành giai bán cafe thế này. Có khoản ôm nữa thì chỗ nào bạn Walkman cũng đi bộ mò tới được.:)). Mai anh design lại cái biển " Phượt Cafe - drink coffee, one ôm free" đê. :LL

Hí hí... Em còi cứ nói thế. Căn bản "mò" i và mò với ai. Nhỉ, em Còi nhỉ?

vuthanhminh
18-09-2009, 21:42
Chỗ cho cô chú "mò" đấy à. Xoáy đê! Chém vừa thôi bố ạ! Chẹp.

Walkman
18-09-2009, 21:53
Chỗ cho cô chú "mò" đấy à. Xoáy đê! Chém vừa thôi bố ạ! Chẹp.

Bác nóng! Quyền tự do quan hệ luyến ái chứ.. há há.
Mở thêm mấy cái chuồng đeeeeeeê..... Quán sẽ có tên mới là Cà phê Chuồng phượt.(wait)

blackcat111317
18-09-2009, 23:45
Bác nóng! Quyền tự do quan hệ luyến ái chứ.. há há.
Mở thêm mấy cái chuồng đeeeeeeê..... Quán sẽ có tên mới là Cà phê Chuồng phượt.(wait)

nghe nó tởm tởm tởm thế nào ý, cơ mà em cứ qua, đang cần tìm hiểu thêm thông tin vụ leo phan..

elche
18-09-2009, 23:47
các bác yên tâm,quán có bụi rậm cho ace tha hồ rúc rích,ngóng trời rét để xin bác Minh chén rượu, chẹp

nhanchauchau
19-09-2009, 08:14
Khi nào ra HN mình sẽ qua ngồi rình có đám nào leo Phan thì bám càng

vuthanhminh
20-09-2009, 09:29
Tháng nào cũng có đoàn leo Fan em ạ. Ới anh book chỗ choa.

Birdy
23-09-2009, 12:32
đây gồi.. hehe.. em mới đẻ xong, lại đang ở Hà lội, tình hình các bác ọp ẹp gì cho em ké 1 chân mới :)

smallgrass
24-09-2009, 12:23
Em có vài ý tưởng nì góp zui ủng hộ Phượt quán

- Bộ sưu tập avatar & chữ ký Phượt gia đã đến quán trên bản đồ VN (theo địa phương của từng thành viên)

Hình tổng thể


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18678

Cận cảnh


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18679


- Profile các Cao thủ bao gồm Hình chân dung hoặc avatar, tô màu các địa danh đã qua hoặc cung đường đã đi,....


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18680


- Triễn lãm vài ảnh Trên đường Phiêu du của các thành viên (tất nhiên là trả ít xiền nhuận ảnh hay vài vại bia gí ấy)

Xin mạo muội.Chúc Bác mau rủng rỉnh để vô tư đi đó đây viết bài phục vụ anh em.

vuthanhminh
24-09-2009, 12:50
Thanks bạn gờ lát nhiều.
Về cái bản đồ thì tớ đã làm rồi, nhưg thiên về việt nam nhiều hơn.
Cái triển lãm ảnh thì tớ đang làm, đang tập hợp ảnh. Triển lãm đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 1/10, kết thúc ngày 3/10. Nói chung, mỗi ngày đổ thêm 1 ít.

co_mem
24-09-2009, 13:42
Minh ơi, tau ko uong được cafe, tau đến xem cái đống đồ lỉnh kỉnh mày bày bừa ra đấy, cái nào thừa tau dọn hộ cho nhá. (yên tâm tao sẽ uống bia) :D


(beer)

vuthanhminh
24-09-2009, 13:47
Xời, cụ cứ lắm trò. Iem có cả Vốt Ka pha đường phèn!!

nhocdenthui
24-09-2009, 16:59
Thêm hình quán để em xem với ạ hihi :D

Có dịp nhất định sẽ ghé :)

dlnguyen
25-09-2009, 02:49
Hị hị, quán đẹp.
Chúc mừng aMinh đã mở quán.

Khách đến quán rồi,h chỉ mắt lơ mắt láo liếc liếc lác lác với đống đồ show, rồi..chui vô bụi rậm... =)) :gun :T :LL

CŨng đợi xin chén rượu. :D

NRNF
25-09-2009, 08:29
Thanks bạn gờ lát nhiều.
Về cái bản đồ thì tớ đã làm rồi, nhưg thiên về việt nam nhiều hơn.
Cái triển lãm ảnh thì tớ đang làm, đang tập hợp ảnh. Triển lãm đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 1/10, kết thúc ngày 3/10. Nói chung, mỗi ngày đổ thêm 1 ít.

Bác, lùi hoặc thêm 1 ngày đc ko? Hụt triễn lãm ảnh hơi bị uổng, em tận Sì Gềnh, lâu lâu mới đc ra, xin tí ưu ái.

Nheva
25-09-2009, 09:13
Chỗ này mùa đông mà tụ thì ấm thật...(beer)
Mình cũng nghĩ đúng như cậu. Ấm lắm các bạn ạ, quán Phượt í.
Nếu bạn nào muốn ép cân, xuống hạng thi đấu võ , vật ,thì đây là chỗ lý tuỏng đấy ạ(NT)

vuthanhminh
25-09-2009, 09:55
Bác, lùi hoặc thêm 1 ngày đc ko? Hụt triễn lãm ảnh hơi bị uổng, em tận Sì Gềnh, lâu lâu mới đc ra, xin tí ưu ái.
hơ..tớ để luôn 1 tuần cho nhanh. Thực ra thì toàn ảnh xấu xấu, ảnh ko nghệ thuật ấy. Vì tớ nghĩ ảnh đẹp mà làm triển lãm thì quá phình phường. Ảnh lởm mà làm mới máu. Hề hề.

Quán tớ nó nhỏ nên đông người thì hơi ấm cúng. có 2 tầng, tầng trên thì có đìu hòa, có nhóm book tầng trên phát là full, anh iem lại phải ngồi dưới. Hệ thống ánh sáng tớ cũng đã thay để mát mẻ hơn, tới Đông thì phang đèn ấm vào. Cảm ơn các đồng chí đã đến, riêng đồng chí Dlnguyen thì ko được, phải đến thêm lần nữa vì chả í ới gì tớ sất, anh em chả chém gió được câu nào:(

ngayngoty
25-09-2009, 21:49
Sẽ ghé qua thử :)

Ngumo
27-09-2009, 04:37
Cũng mấy lần định qua quán bẹn Minh nhưng léo có "Lẩu gà móng đỏ" nên duỗi, léo vào

nga_jo
27-09-2009, 18:44
Cũng mấy lần định qua quán bẹn Minh nhưng léo có "Lẩu gà móng đỏ" nên duỗi, léo vào

Đọc xong *** hiểu gì?:T
Văn hóa chắc ở chỗ nào chứ ko cần dùng ở chỗ nầy :gun

vuthanhminh
28-09-2009, 00:12
Chú Mơ đừng có Màng đến quán anh, tội nghiệp anh iem nghe chú chém!

ltcd1986
28-09-2009, 00:57
Hôm nay lên quán bác em, thấy 3 bạn Miền nam hay phết bác ạ, chỉ tội các bạn chui vào "bụi rậm" hơi nhiều, bác dùng chiêu gì mà độc thế không biết? Hê hê hê

Walkman
28-09-2009, 08:01
Chú Mơ đừng có Màng đến quán anh, tội nghiệp anh iem nghe chú chém!

Hí hí... Bác Minh này, Bác Mơ cũng nhiều nhiều tuổi phết rồi đấy, chỉ có là nói năng hơi teen thôi. Không phải "chú" đâu nhé:LL.

vuthanhminh
29-09-2009, 17:56
Hôm nay lên quán bác em, thấy 3 bạn Miền nam hay phết bác ạ, chỉ tội các bạn chui vào "bụi rậm" hơi nhiều, bác dùng chiêu gì mà độc thế không biết? Hê hê hê

Chiêu giề? Thành viên Phọt đới. Ra chơi mí hôm ồi, đang chờ lên Sapa, hôm nay tung tăng trên núi ồi. Phọt cafe may mắn được các bạn í chọn làm chỗ đi lại.(BB)

vuthanhminh
29-09-2009, 17:57
Thằng ku mơ này á!! Xời, chưa đủ tuổi ngồi chém gió với anh, nhá!. Còn Gượu, chắc chú Mơ phải lên Huynh Đệ Quán vài trăm lần để học cách phân biệt gượu giả/thật! Hế hế!

Walkman
29-09-2009, 19:52
Cái món "gựu" này cũng phải nhờ Bác chỉ giáo cho vài chiêu mới được, đặc biệt là khoản chém gió... hí hí. Hôm rồi định bái cụ Mơ làm sư phụ nhưng thấy Cụ ấy cũng mất điện toàn phần trước Bác.
Xong! Đã tìm được tượng đài mới. Gặp sẽ kính cẩn 3ly.

vuthanhminh
29-09-2009, 20:04
Ôi giời, ngồi chém với thằng Mơ đấy thì phát điên. Chú tìm đúng người để tầm sư học đạo rồi đấy. A giới thiệu thêm chú mấy cao thủ nữa.

Walkman
29-09-2009, 23:15
Ha ha. Vầng. Thế thì còn gì bằng. Đời em coi như giác ngộ.

vuthanhminh
30-09-2009, 13:25
Chúc mừng chú đã Ngộ. Chờ off của cụ Sềnh tiếp, chú tha hồ mà tầm sư học đạo.

Kilotu
30-09-2009, 13:43
Ah, ra thế.
Hôm qua đi qua KM thấy có cái quán tên hơi bị bất ngờ nên chui vào. Thấy một Đại cao thủ phượt, không biết tên, đeo kính cận, lại hỏi:
- Anh mới đến quán này lần đầu ạ?
+ ...
- Quán này em mới mở hai tuần, dành cho dân phượt, đi du lịch bụi ấy anh. Nghĩa là khi thấy thích là vứt hết công việc, vác ba lô lên đường, không quan trọng là đi đâu. Hơi mạo hiểm nhưng là đam mê rồi thì bất chấp hết. Nó là một xu hướng mới của giới trẻ bây giờ...............
Nhiều lắm, tớ chẳng học hết được nên làm chai bia rồi về.
J thấy tò mò search Gúc thì lại ra topic của wumin. Thực hư thế nào nhỉ?

vuthanhminh
30-09-2009, 13:52
Ối giời, đi chết đây!!! Éo gọi em ku Nam chém gió là phải!!!!!!!!!!!! Mắc cười quá!!!

vuthanhminh
30-09-2009, 13:54
Rảnh hem? làm gì hem? sang chơi đê, nhìn cái đống ảnh của iem hok?

Kilotu
30-09-2009, 14:02
Thì có biết là của wumin đâu, đi qua thấy tên quán lạ thì vào, gặp Đại cao thủ Phượt bảo là quán của đại ca ấy nên không hỏi thêm.
Thế sáng nào đẹp trời cho tớ mượn cái lều ở tầng hai ngủ một hôm nhé. Chúc làm ăn thuận lợi.

vuthanhminh
30-09-2009, 14:05
Chứng tỏ là cụ ko để í xung quanh rồi. Tên iem nó chình ình vài ba chỗ còn gì nữa!!
Chính thức là chiều nay em bỏ cái lều đi. Đồng chí nào đến cũng chui ra chui vào, rồi quên luôn một số thứ.

bui.tiencuong
30-09-2009, 14:10
heee, em đến 36 Kim Mã của bác, hay phết, nhưng mà như hôm trước em nói bác đó, làm cái "camera" không là đống đồ của bác sẽ có thằng lấy mất đó, trong đó có iem đấy

vuthanhminh
30-09-2009, 14:24
Xời, chú được liệt vào danh sách đen cần để ý rồi! Tai vách, mạch rừng nhá!!!

langtu86
01-10-2009, 01:17
hii quán đấy có đông anh em trong diễn đàn thăm kô nhỉ? hôm nào ra để học hỏi chút

vuthanhminh
01-10-2009, 01:51
Chú...hay cô (mắt anh toét) muốn học gì nào?

vuthanhminh
01-10-2009, 01:52
Hi các cụ. Cháu có làm 1 cái triển lãm ảnh xấu tại Hà Nội vào các ngày từ 1/10 - 3/10. Thân mời các cụ tại Hà Nội đến chia sẻ tại Phuot cafe, 36 Kim Mã, Ba Đình, HN. Mét này thay cho giấy mời đến tận nhà của từng cụ.

Trân trọng,
Chủ thớt.

smallgrass
01-10-2009, 09:16
Bác ạ bữa giờ em lu bu quá chưa ra bưu điện gởi Khăn cho Bác được.Bác thư thả cho em đến cuối tuần nhé. Bi chừ em còn mỗi khăn lớn (20k) Bác lấy dùm nhen.Tiền bạc thì để em xem tiền cước bi nhiêu rồi em thông báo Bác chuyển sau, hứa là giá ưu đãi.

Kilotu
01-10-2009, 10:00
Triển lãm ảnh thì treo nó lên chỗ nào cao cao ấy. Mịe, để hết xuống dưới đất, khách lại ngồi bệt thì xem thế nào. Cứ ngó ngó sau lưng mấy em, bồ nó lại tưởng nhìn trộm nvs thì lại oánh nhau to.
Mà ảnh đẹp phết.

vuthanhminh
01-10-2009, 10:31
Eo ơi, cụ thấy quán em nó bé tí mà. Tường cũng full rồi, em bỏ hết bàn đi, ngồi tịt xuống cho nó tự do. Những 46 tấm cụ ạ. Nhân lần này em cũng bán luôn để quyên góp cho quỹ Áo ấm mùa Đông của bọn trẻ. Cụ đến chém, ủng hộ gia đình em nhé!

Walkman
01-10-2009, 10:46
Triển lãm ảnh thì treo nó lên chỗ nào cao cao ấy. Mịe, để hết xuống dưới đất, khách lại ngồi bệt thì xem thế nào. Cứ ngó ngó sau lưng mấy em, bồ nó lại tưởng nhìn trộm nvs thì lại oánh nhau to.
Mà ảnh đẹp phết.

Bác cứ "ngó" vô tư đi, mấy em đấy là của cu Minh đưa ra để câu hàng anh em thôi. Chả có gì mà sợ đâu. He he. Tính hết tiền "ngó" vào cà phê rồi đấy=)). Mà có oánh nhau, chân bác ngắn không chạy được thì gọi nó ra giải quyết(c). Nhá!

vuthanhminh
01-10-2009, 10:57
Cụ Tu, thằng Wac' nó chửi cụ chân ngắn kìa! Oánh bỏ bu nó đi cơ! Mờ ku này vào spam topic của anh hơi bị nhều đấy nhá!

mihtua
01-10-2009, 11:00
Ý thằng kilotu bảo bạn Minh treo ảnh lên cao để có chỗ mà dựa lưng ý, chẳng nhẽ lại chổng mông vào ảnh nghệ thuật =))

vuthanhminh
01-10-2009, 11:06
Ôi dào, Móc đâu ra chỗ mà treo hả cụ! Tường thì kín hết rồi, em có làm kệ để, cao hơn mặt sàn 20 - 30cm thôi. Làm kệ cao thì trùm hết bố không gian, hôm trước cụ Lu sang là em vừa mang ảnh về, để tạm thoai.

Vodka Nga
03-10-2009, 00:37
Hôm trước bọn em về muộn quá, hàng xóm họ chửi đấy bác Minh ạ. Bác xem xét lại xem.

voongsenh
03-10-2009, 00:44
Hôm trước bọn em về muộn quá, hàng xóm họ chửi đấy bác Minh ạ. Bác xem xét lại xem.

Thế mới biết chú Minh chất thế nào với gia đình nhà Phượt em ơi!(c)
Rút kinh nghiệm, lần sau cứ thế (beer) =))

loakenden
03-10-2009, 00:45
Khổ thưn bác Minh, nhiệt tình phục vụ anh em thâu đêm thế mà mà bị hàng xóm mắng vốn thì chít. Đề nghị bà con chém gió khe khẽ và uống cafe sinh tố nhiều hơn uống rượu nhá.

tra da
03-10-2009, 01:40
quán này hay nhảy , ngần nhà em mới chít chứ nhìn thấy cũng khá lâu nhưng chửa bước chân tới , có lẽ bụt chùa nhà ko thêng hehehe , đến 1 mình bác có hoan nghênh và ....v....à diss cao ko béc

Totochan
03-10-2009, 12:05
@ Minh! Hôm trước ông nói to không phải là chị (đương nhiên nhở?!) Nên chị không biết gì nhớ! Về nhà tự hào là mình ngồi cạnh thằng đi E vờ rét. Kinh!

Đêm hôm đó bác Sềnh nói chuyện tâm huyết lắm, có gì quá với hàng xóm thì chú lấy mặt thớt ra chịu trận nhé! (chị ở lại toàn phải làm thông ngôn thôi- khổ lắm, cụ Sềnh già lại hay chơi chữ trong khi Hồng phi thì dừ toàn thân cứ sướng lên tưởng mình vẫn ...tơ!:LL)

Cám ơn chú và các em quán chú đã tận tình phục vụ. Chị đã về đến Hải phòng 11h đêm 2/10. Chị nhìn mấy cái ảnh của chú ưng lắm, đang ngồi nín thở chờ...Minh tặng!=)) Nhá?!!!!

vuthanhminh
03-10-2009, 13:43
Grrrrr, bị bọn hàng xóm chửi tơi con nhà bác tả (nghe xong muốn thổ tả luôn). Giờ ko cho các bác chém gió khuya thế nữa.

cemetery
03-10-2009, 20:46
Cuối năm về VN, chắc chắn em phải mò đến 1 lần xin chữ ký bác Minh =p~

Tommy_ngo
03-10-2009, 21:11
Các cu ở thủ đô mà cứ nói bậy thế , hàng xóm nó bắt trước chửi cho là đúng rồi . Thể nào em Tồ nhà mình về đến nhà quen mồm cũng chém gió , tí bị thằng chồng nó oánh cho rụng kính :shrug:

silence_night
03-10-2009, 23:44
Hôm trước bọn em về muộn quá, hàng xóm họ chửi đấy bác Minh ạ. Bác xem xét lại xem.
lần sau rút kinh.... nhé!!!!!!!!!! Tớ cúng được nghe phản hôi như vậy đớ.

silence_night
03-10-2009, 23:45
quán này hay nhảy , ngần nhà em mới chít chứ nhìn thấy cũng khá lâu nhưng chửa bước chân tới , có lẽ bụt chùa nhà ko thêng hehehe , đến 1 mình bác có hoan nghênh và ....v....à diss cao ko béc
cứ tới thì biết lièn. Chém gió mà làm gì???

silence_night
03-10-2009, 23:50
Bác cứ "ngó" vô tư đi, mấy em đấy là của cu Minh đưa ra để câu hàng anh em thôi. Chả có gì mà sợ đâu. He he. Tính hết tiền "ngó" vào cà phê rồi đấy=)). Mà có oánh nhau, chân bác ngắn không chạy được thì gọi nó ra giải quyết(c). Nhá!
Đi tới đâu rùi mà nắm thông tin tốt thế????

Ngumo
07-10-2009, 11:24
Ôi dồi. khách chém gió 1, ku Min chém gió gấp đôi. Chựi cho nà đúng. :)). Nần sau dút kin ngịm nhá

vuthanhminh
07-10-2009, 13:27
Biến đê! quên vụ chỗ cụ Lộc rồi à. Chém gió với anh là anh cắt. Nhá.

vuthanhminh
07-10-2009, 13:30
thêm 1 số hình ảnh quán ạ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19046

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19047

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19048

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19051

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19052

loakenden
08-10-2009, 13:23
Biến đê! quên vụ chỗ cụ Lộc rồi à. Chém gió với anh là anh cắt. Nhá.

Chỗ Mr. Lộc cũng là một địa chỉ chém gió ác nhiệt nhờ =))
Lâu lém rùi ko qua đó, hôm nào có bác nào qua rủ rê em với

Anh Minh ko post luôn mấy cái ảnh tự sướng lên ah, mấy cái mà nhìn cứ như khoai - tây - đen í hehe

vuthanhminh
09-10-2009, 16:35
Khà khà. Post đây, post đây.

vuthanhminh
09-10-2009, 16:38
Hố hố, có mấy cái tự sướng nhân dịp bạn Gờ lát gửi khăn ra. Khà khà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19154

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19155

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19156

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=781&pictureid=19157

moonhapi
09-10-2009, 21:32
ui!! Quán thật là đẹp!! Em dân thích đi phượt giống anh chị quá!! Mà chưa có cơ hội được đi lần nào. ^^ :X em là thần dân của Khoa Du Lịch Viện Mở nên vô cùng háo hức khi làm thành viên ở đây!! Thật là ngưỡng mộ các anh chị quá :D

vuthanhminh
09-10-2009, 22:22
A cũng ngưỡng mộ iem nữa. A ao ước được học khoa đấy. hu hu. Mà nhà nghèo, ko có tiền đi học.

nhungbox
10-10-2009, 17:40
A cũng ngưỡng mộ iem nữa. A ao ước được học khoa đấy. hu hu. Mà nhà nghèo, ko có tiền đi học.

Bác cứ đùa. Học xong lại ra làm kế toán như em đây này, em mà biết trước thì em thà ở nhà mà đi bụi như bác, có khi bây giờ em cao thêm 20cm và đủ sức vác 30kg để leo Everest.

vuthanhminh
13-10-2009, 01:52
Ôi giời, đứa sướng chả biết đường sướng.

dangkhoaquan
13-10-2009, 06:39
Bác cứ đùa. Học xong lại ra làm kế toán như em đây này, em mà biết trước thì em thà ở nhà mà đi bụi như bác, có khi bây giờ em cao thêm 20cm và đủ sức vác 30kg để leo Everest.

Em này giống anh nhẩy:
Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Suốt ngày cứ nghĩ chuyện đâu đâu
Nửa đêm 2 đứa ôm nhau ngủ
Giật mình anh hỏi chứng từ đâu
(Thơ copy từ camto)
:gun:gun

vuthanhminh
13-10-2009, 11:43
Phải là:"giựt mìn anh hỏi hóa đơn đâu?" chứ.

nguyenthanhloan
14-10-2009, 20:38
em thay co net giong voi cafe36+ goc nhin.wan nay cung hay fet day( *v*)...!!em da tung toi day!!!noi chungdep...

Gpmst
14-10-2009, 22:47
:)Thưa tất cả các cụ râu vừa thưa vừa dài như cụ Sơn Tê Tê, cụ CVN mặt choắt, mắt híp, cụ bà Bờ Nách bẩn bẩn nhưng duyên, cụ Chít già nhưng phong độ cùng toàn thể các em mới đẻ đến các em vẫn đi nhà trẻ.:LL

Sau một thời tuổi trẻ ấp ủ và mộng mơ về một góc riêng cho mình, cho bạn bè và anh em đến chém gió. Một nơi lưu giữ những kỉ niệm về các hành trình đã qua. Nhà iem đã dốc hết toàn tâm, toàn lực để mở ra một góc nhỏ với hi vọng nhỏ nhoi là đáp ứng được những gì mình đã từng mong muốn.

Nay, em xin gửi lời mời thân tình nhất đến tất cả các anh chị em, những người chưa gặp, những người mới quen, hoặc chỉ chém gió trên mạng tới Phượt Cafe - 36 Kim Mã (đối diện bến xe Kim Mã, hết đường Sơn Tây) để anh em có dịp giao lưu, kết thêm tình thân ái vốn đã bền chặt. Tại Phuot Cafe, iem cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ của ace với đứa con tinh thần, mang nặng đẻ đau này để Phuot Cafe thực sự trở thành nơi của những tâm hồn lãng du, để những chuyến đi bớt sự cô đơn trên đường về.

Tự nhiên iem lại cảm xúc vãi lúa, hu hu.:T


Sự có mặt có mặt của ace là niềm vinh hạnh vô cùng to lớn với gia đình Phuot Cafe.
Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.(BB):L

Chúc mừng và cảm ơn bác VTM. Chúc mừng vì bác đã hoàn thành tâm nguyện. Cảm ơn vì đã có nơi để cho ace phượt có nơi mà đến. Chúc bác thật thành công.

vuthanhminh
14-10-2009, 23:24
cảm ơn cụ, iem cũng hi vọng phuot cafe sẽ là nơi đi về cho anh em, sẽ giúp cho ace có 1 chuyến đi hoàn hảo hơn ạ.

voongsenh
14-10-2009, 23:29
cảm ơn cụ, iem cũng hi vọng phuot cafe sẽ là nơi đi về cho anh em, sẽ giúp cho ace có 1 chuyến đi hoàn hảo hơn ạ.

Chú đưa thêm cái chương trình cung cấp vé máy bay cho họ nhà Phượt lúc cực kỳ Bó tay lên đi :help. Cái đấy là rất chuẩn đấy (c)
Bổ xung vào Kho hàng đa dạng là ổn :D

vuthanhminh
14-10-2009, 23:38
cái í ạ. Thực ra thì em cũng ko muốn đưa lên, chỉ phục vụ anh em nào biết thui. hix. vất lắm cụ ạ.

nhungbox
14-10-2009, 23:45
Phải là:"giựt mìn anh hỏi hóa đơn đâu?" chứ.

Bác Minh buôn bán ko có đầu vào, tuyền hàng lậu Móng Cái, thì chả trường hợp nào cần hóa đơn nhỉ?

vuthanhminh
14-10-2009, 23:50
15%. Nếu cô cần anh cung cấp đầy đủ. Đã buôn là phải đủ chứ.

nhungbox
14-10-2009, 23:50
Ôi giời, đứa sướng chả biết đường sướng.

Em đang tưởng tượng bác Minh học xong ngồi tay bấm máy tính, mắt xoi hóa đơn, thay vì lặn biển thì ngồi kê khai thuế, thay vì leo núi thì ngồi làm lương, thay vì barbecue hải sản thì ăn cơm cantin xuất " giảm cost" vì đang thời kì khủng hoảng. Thật là sung sướng biết bao!

nhungbox
14-10-2009, 23:54
15%. Nếu cô cần anh cung cấp đầy đủ. Đã buôn là phải đủ chứ.

Thôi, để em buôn ngược hóa đơn lại cho bác. Nhà nước còn đang kích cầu giảm thuế, bác phang khách 15% ( 10% thuế VAT, 5% thuế chém gió)

dangkhoaquan
15-10-2009, 09:18
Thôi, để em buôn ngược hóa đơn lại cho bác. Nhà nước còn đang kích cầu giảm thuế, bác phang khách 15% ( 10% thuế VAT, 5% thuế chém gió)

Lời nói của anh chị sẽ được ghi nhận là bằng chứng trước tòa(NT)(NT)(NT)

vuthanhminh
15-10-2009, 11:47
Iem mua hóa đơn, giả tiền hẳn hoi. Ứ sợ anh Quần ạ! Hề hề. Nóa!

nhungbox
15-10-2009, 12:08
Iem mua hóa đơn, giả tiền hẳn hoi. Ứ sợ anh Quần ạ! Hề hề. Nóa!

Thế mới chết chứ! Tình hình là bác với em túm bác Quần xuống quán nói chuyện riêng 1 lúc đi(NT), để cho bác ấy mấy % cho yên ổn anh ạ.

vuthanhminh
16-10-2009, 10:32
Rượu chè, hôm qua ko biết làm nào mình về được nhà. Há há.

nhungbox
21-10-2009, 11:47
Như gửi em cái túi ngủ của bác rồi, hôm nào gặp em gửi bác sau nhé

vuthanhminh
21-10-2009, 14:58
Ơ, nó về rồi à. Ko lấy tiền à!

mochiko
21-10-2009, 15:15
nghe kể có vẻ hay quá nhỉ, em mới phượt, hôm nào ghé quán bác hóng hớt tí

nhungbox
21-10-2009, 17:38
Bác có số tài khoản của Như thì chuyển khoản cho Như đi.

vuthanhminh
21-10-2009, 18:07
Nó còn chửa gửi tiền ủng hộ MT. Để hỏi. Cái túi ngủ vẫn nguyên vẹn hử?

nnhu
21-10-2009, 19:09
úi chời...thôi không spam bên này về vấn đề miền Trung, nhưng túi ngủ vẫn còn nguyên vẹn, và vẫn thơm tho và sạch sẽ ạ.

thoasapa
21-10-2009, 21:58
Em với anh làm 1 cái cafe phượt nữa ở Sa Pa đi!:D

vuthanhminh
21-10-2009, 23:47
úi chời...thôi không spam bên này về vấn đề miền Trung, nhưng túi ngủ vẫn còn nguyên vẹn, và vẫn thơm tho và sạch sẽ ạ.

Ok em. Đã chỉnh sửa danh sách ủng hộ miền trung. 300k của em anh sẽ đưa vào. Tổng cộng là 400k. Túi ngủ thì ko bị sao, nhưng túi thì bị. Nhưng ko sao, túi đấy ko phải túi của túi ngủ, chất lượng của nó cũng chưa tốt. (BB)

Ms Thoa: why not?

Bữa đói bữa no
22-10-2009, 03:16
Quán cà phê của bác rất ổn, em cũng mời bác ly rượu lấy thêm khí thế!

vuthanhminh
22-10-2009, 13:36
Cảm ơn cụ, cũng bữa đói, bữa no thôi cụ ạ.

voongsenh
26-10-2009, 16:46
Tối nay các bác nào rảnh rỗi,hay bị sì trét vì nhiều lý do thì qua quán Minh chém gió . Nghe chuyện của cụ Hôm từ nơi bão tố trở về nhé (NT)
Thời gian là 20h các bác nhé...( Rượu em ngâm ở đó ngon lắm) (beer)

nxthanh
26-10-2009, 21:08
Ý tưởng hay đấy VTM!!!
Chúc mừng!!! Hôm nào sẽ qua thưởng thức cafe phượt.

Comeonboy
28-10-2009, 21:24
Đối diện công ty em he he.cty em toàn con nghiện cafe.

Ngumo
01-11-2009, 11:45
Khớ khợ. Hôm nào ông đem bao tải đến thu mấy đồ đang trưng bầy trên giá. Há há

SocolaCat
01-11-2009, 12:41
Chẹp! Bác Minh chém em nhá! Hôm nọ ngồi ở Phượt cafe hỏi tuổi bác bẩu bác 83! Phạt thôi nhỉ?

vuthanhminh
01-11-2009, 14:32
Ơ. :( Đúng là. Muốn làm người tốt cũng không được. Anh chém cô làm kí gì.

vuthanhminh
01-11-2009, 14:32
Khớ khợ. Hôm nào ông đem bao tải đến thu mấy đồ đang trưng bầy trên giá. Há há

Chú cứ tự tiện, vào người không, ra để lại cái gì đấy là được. Hề hề.

vntuyen
01-11-2009, 16:32
Cảm ơn cụ, cũng bữa đói, bữa no thôi cụ ạ.

Bữa nào không no là bữa đó say :))

Gần lắm rồi mà không biết có đến được không? (NO)

vuthanhminh
01-11-2009, 20:26
Cái đấy cụ tự xử. Ko thấy mặt thì vỡ thớt với iem.

vuthanhminh
06-11-2009, 23:56
"Những bản du ca". Cho tôi xin một nốt trầm.

Ngày trước, khi còn lăng quăng quán xá. Dù Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hay lang thang xứ Cao Nguyên. Tôi luôn tìm đến những quán trầm lắng, nhẹ nhàng và có một chút nhạc sống cho màu sắc để được nghe họ nói về cuộc đời mình, về mong muốn của mình, để được sẻ chia. Và, cũng để tôi tự tặng cho mình 1 bài hát yêu thích sau những cung đường phiêu bạt.

Giờ đây, tôi đã có một chỗ cho riêng mình. Phuot cafe của tôi, góc trầm của tôi. Và, cùng với âm nhạc, tôi cũng sẽ tự tặng cho mình những bài hát phiêu diêu yêu thích. Dù tôi hát không hay và càng không hay hát. Nhưng điều đó có gì quan trọng?

Hãy đến với tôi, với góc trầm của tôi và hãy cùng tôi chia sẻ những cung bậc hành trình, những màu sắc cuộc sống với guitar và violin và "những bản du ca" tôi và bạn yêu thích.


Phuot cafe, tôi. Luôn sẻ chia cùng bạn vào thứ 2 hàng tuần. Từ 8h30 - 10h30.

nhungbox
07-11-2009, 00:41
"Những bản du ca". Cho tôi xin một nốt trầm.

Ngày trước, khi còn lăng quăng quán xá. Dù Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hay lang thang xứ Cao Nguyên. Tôi luôn tìm đến những quán trầm lắng, nhẹ nhàng và có một chút nhạc sống cho màu sắc để được nghe họ nói về cuộc đời mình, về mong muốn của mình, để được sẻ chia. Và, cũng để tôi tự tặng cho mình 1 bài hát yêu thích sau những cung đường phiêu bạt.

Giờ đây, tôi đã có một chỗ cho riêng mình. Phuot cafe của tôi, góc trầm của tôi. Và, cùng với âm nhạc, tôi cũng sẽ tự tặng cho mình những bài hát phiêu diêu yêu thích. Dù tôi hát không hay và càng không hay hát. Nhưng điều đó có gì quan trọng?

Hãy đến với tôi, với góc trầm của tôi và hãy cùng tôi chia sẻ những cung bậc hành trình, những màu sắc cuộc sống với guitar và violin và "những bản du ca" tôi và bạn yêu thích.


Phuot cafe, tôi. Luôn sẻ chia cùng bạn vào thứ 2 hàng tuần. Từ 8h30 - 10h30.

8h30 -10h30 thứ 2 hàng tuần là giờ bác Minh cầm đàn đuổi khách hử?
Bác Minh độ này văn hay chữ tốt đáo để nhỉ, có bao giờ chịu ngồi 1 góc mà trầm đâu, gặp khách là phi ra chém chém. Thấy bảo vụ karaoke bác hát giọng độc quá làm hội nhậu shock offline. Nhất định có bữa em sang chứng kiến bác Minh hát và thử thách sức chịu đựng của mình. Hehe, bác nào chưa biêt là bác Minh hát như thế nào thì nhất định phải đến nghe nhé! Thứ 2 hàng tuần,8h30 đến 10h30 !

vuthanhminh
07-11-2009, 00:50
Chém này! chém này!!! A chỉ gào có chữ!!!

vuthanhminh
07-11-2009, 00:51
Anh ko có bật bông. THuê 2 cao thủ về phang. 1 về guitar, 1 vi ô nông.
À, vụ Tré bà Đệ, cô giúp anh 5 hộp nhá!! Phần rượu chè tầng 2 chuẩn bị đưa vào roài.

nhungbox
07-11-2009, 01:27
Anh ko có bật bông. THuê 2 cao thủ về phang. 1 về guitar, 1 vi ô nông.
À, vụ Tré bà Đệ, cô giúp anh 5 hộp nhá!! Phần rượu chè tầng 2 chuẩn bị đưa vào roài.

Chuẩn bị là bao giờ ạ, vì em đặt hàng phải trước thứ 6, cuối tuần hàng ra, tuần này sợ không kịp ạ. Với lại phải mua cả ớt sa tế loại trong ấy làm thì ăn tré mới hợp nhé. Bác báo sớm cho em còn order. Em thấy loại này ăn vào bia thật nhưng bán không kinh tế lắm vì mua đã cao rồi, tré chuyển đường máy bay mà. Nếu anh mua số lượng lớn thì để em lấy contact, bác thỏa thuận thêm chứ em mua ăn nên giá chưa tốt.
Em chém gì đâu, quảng cáo hộ giọng ca của bác mà!

vuthanhminh
07-11-2009, 01:30
độ bền thế nào. Để lạnh được lâu ko?

voongsenh
07-11-2009, 01:33
độ bền thế nào. Để lạnh được lâu ko?

Được có 3 chén rị...kệ mìa khách đê. thiu thối mặc bay =))

nhungbox
07-11-2009, 01:35
Để lạnh tốt anh ạ, cũng phải được tháng đấy ạ, nhưng em chả tin nó tồn tại được đến 1 tháng trong tủ.

vuthanhminh
07-11-2009, 01:36
Thế mà lấy nhiều thì vỡ thớt. Cô cứ phang 5 gói 1 cho anh. Nhá.

nhungbox
07-11-2009, 01:38
Em order rồi đấy nhé, có hàng sẽ báo bác, tiền ship đến cửa hàng = 1 cốc sinh tố xoài ( không bao gồm tiết mục bác Minh bật bông, chỉ sợ đang uống phì ra đằng mũi thì khổ đời).

vuthanhminh
07-11-2009, 01:44
ok. Ai lớp diu. Bùm, bùm, bùm!! Riêng lão Sềnh thích ăn thì bẩu iem nó ship ra cho. Hố hố!

nhungbox
07-11-2009, 01:52
Anh không mời bác Voong á, thì hôm nào anh đến ăn ốc nhà bác, bác cho nhân viên ra đếm vỏ tính tiền cho chừa cái thói ki nhá!

vuthanhminh
07-11-2009, 01:58
Ứ cần. Nhà anh đầy vỏ ốc.

nhungbox
07-11-2009, 02:15
Thế mà lấy nhiều thì vỡ thớt. Cô cứ phang 5 gói 1 cho anh. Nhá.

Không tồn tại được 1 tháng vì có bác Minh ăn vụng nên nhanh hết. Nhưng cứ 5 gói thăm dò thế nào đã ạ. Đã đi ăn ốc ngoài quán, muốn cầm vỏ về cũng không ai cho đâu nhé! Nguyên tắc là ăn ốc, kẻ khác đổ vỏ.

vuthanhminh
07-11-2009, 02:48
Để lão Sềnh đổ, lão là chủ quán mà. Mình là khách, ăn xong, phủi phủi rồi té.

yan
07-11-2009, 07:37
Ô hay, thế là Phuot cafe có tiết mục ca hét và nhậu nhẹt rùi đấy ư. Sau 2 tháng gặp lại chắc đã thay đổi nhiều. Mà anh set cho mỗi thứ 2, chả biết bao giờ em mới ra Hanoi đúng thứ 2 để còn hò hét được nhở. Khổ thân em, em nỡ phải lòng Phuot cafe nên hồn cứ nâng nâng ấy. Hi vọng có ngày em ở đó thứ 2, em hét cho PCf ... choáng váng luôn.
Bác Voong thì lại mở quán ốc, mà em lại khoái ăn ốc, thế có chít em không cơ chứ. Mốt mà ra hanoi thi bận bịu phải biết, hết là cà cafe, lại la cà quán ốc, chắc không có ngày nào tỉnh táo mất. :))

nhungbox
07-11-2009, 13:52
Để lão Sềnh đổ, lão là chủ quán mà. Mình là khách, ăn xong, phủi phủi rồi té.

Nhưng mà phủi phủi thế nào rơi nguyên cái ví đầy tiền ở lại chắc bác Voong cũng không lấy làm phiền đâu. Hoặc là hôm nào em ship tré đến cho bác Minh, em nháy máy cho hội nhậu kéo tới, oánh sạch bách 5 hộp tré , để lại đống lá chuối cho bác Minh chơi đồ hàng.(beer), cho biết thế nào là bị phủi phủi, bị đổ vỏ.

Em với bác cứ luyên thuyên nói chuyện bác Voong thế này. Nhà bác ý đang có 2 con lợn Mường cần chọc tiết, nếu bác có gọi xuống ăn tiết canh thì anh em mình đến muộn muộn tí, không bác tiện tay thịt lợn bác lại phập cho mỗi đứa một nhát vì tội chém gió lãnh đạo.

songoku
07-11-2009, 21:15
Em vừa ngồi ở quán cụ Minh sư cọ về, quán bày binh bố trận khá thú vị với dân nhà phượt mình, cafe cũng khá ngon, lúc đầu cứ nghĩ cụ mình trông già cả hom hem lắm, nhưng khi được diện kiến mới thấy cụ trông khá trẻ và ngon giai, nhìn cụ cứ tưởng 1 vị sự cụ nào mới ở trên Thiếu Lâm Tự xuống núi để cứu nhân độ thế. Và cũng xin nói thêm là cụ Minh nhà ta tuyển được các em chân dài chạy bàn ko thể dài hơn được. Lần sau em đến cụ nhớ làm mối cho em 1 em xinh xắn chân dài nhớ. Thôi ko nói nữa để các cụ phượt nhà mình tự đến đấy mà thưởng thức và cảm nhận. Chúc cụ Minh sư cụ và quán Phượt cafe-36 Kim Mã phát triển cùng nhật nguyệt.

kemdau
07-11-2009, 22:03
dạ, em mới nhập nhà Phượt, xa HN hơn 1 năm nay, sắp tới tháng 12 ra, sẽ ghé thăm Phượt cafe để ủng hộ nhà mình nhé! Có quả j gần Hn mà hay ho thì các bác cho e tham ja với.E nó mới nên chửa biết rì :D

kemdau
07-11-2009, 22:27
:D, T ra rủ Nhungbox ra Phuotcafe nhé, xem sự thật cafe phượt thế nào, tranh thủ ngồi ngắm giai soi gái, :D

nhungbox
07-11-2009, 22:59
:D, T ra rủ Nhungbox ra Phuotcafe nhé, xem sự thật cafe phượt thế nào, tranh thủ ngồi ngắm giai soi gái, :D

Cái này duyệt ngay, có ngắm anh chủ quán và nhận xét gì thì nói bé bé thôi không thì có một bác ít tóc cứ đi qua đi lại cười duyên, rồi xán lại chém gió cùng, nói hết cả phần của mình (dù cười tít cả mắt thì vẫn không quên tính tiền rất là chuẩn).

vuthanhminh
08-11-2009, 03:13
Cảnh báo bạn Nhung bốc về việc spam bừa bãi trong topic nhá. Nói xấu quán anh thì được, nói anh xấu là không được đâu đấy. Về hối hận từ từ đi.

nhungbox
08-11-2009, 12:01
Cảnh báo bạn Nhung bốc về việc spam bừa bãi trong topic nhá. Nói xấu quán anh thì được, nói anh xấu là không được đâu đấy. Về hối hận từ từ đi.

Em xin phép hôm nào ship tré lên cho bác em từ từ oánh hết 5 hộp như 1 lời xin lỗi và thể hiện sự hối hận của em. Mà được cái nhiều người không tin em, nên kéo đến kiểm chứng quán bác và bác. Cứ để sự thật trả lời, bác VTM không bao giờ phải làm cái việc thanh minh nên đứa nào nói " xấu" thì coi như 1 cách quảng cáo hộ mình đi. Hôm nào em mời bác cốc bia nhá(beer)

Nguyễn Tuấn Vũ
10-11-2009, 00:12
em đến phượt cafe 1 lẩn rồi, ngon, đúng chất phượt, kết nhất quả WC , có thêm ít lá cây nữa là như thật, hihihi

buratino
10-11-2009, 10:16
em đến phượt cafe 1 lẩn rồi, ngon, đúng chất phượt, kết nhất quả WC , có thêm ít lá cây nữa là như thật, hihihi

có thêm lá cây nữa thì quán nhà cu Minh không phải mua thêm giấy 2in1 nữa rồi :))

Nguyễn Tuấn Vũ
10-11-2009, 12:14
ông anh, quả mũ mua ở Đà Lạt dùng ngon ko?

vuthanhminh
17-11-2009, 11:21
Thay mặt anh em chuẩn bị cho buổi ca nhạc tại Phượt Café 36 Kim Mã xin gửi lời cảm ơn vô cùng tha thiết đến các bạn đã có mặt và chia sẻ với chúng tôi.

Do một số vấn đề về quay phim, và các bác nghệ sĩ đến muộn nên thời gian đầu của chương trình chưa quy củ. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên tụi tớ sử dụng loa, âm li cho việc hát hò nên kinh nghiệm còn non kém, âm thanh chua hay như mong đợi (dù cả ngày hôm qua đã test rất kỹ và cực kỳ hài lòng).

Tuy nhiên, trong phần thứ 2 của buổi tối ngày hôm qua (từ 9h30 – 10h20) thì chương trình đã đi vào ổn định hơn, hay hơn và nhiệt thành hơn.
Cảm ơn bạn Bú đã hát rất tình cảm, cảm ơn 1 bạn có giọng trong trẻo của nhà CĐCM đã tạo cho buổi gặp mặt định kỳ một không khí vừa sâu lắng, vừa sôi động với các bài hát của bạn.

Ngày hôm qua cũng là ngày đầu tiên tớ …liều mạng ra phang một số bài nhưng …lệch tủ. hix.
Rất nhiều bài hát được mang đến, từ: “đêm thấy ta là thác đổ”, “bài thánh ca buồn”, ... đến “đoá hoa vô thường”. Thực sự tình cảm, thân ái, ấm cúng. Đây là cũng không khí tớ muốn có tại quán. Một lần nữa, xin cảm ơn nhiệt liệt tới các bạn nhà CĐCM, các bạn nhà Fanwave, bạn của bạn và một số bạn chưa kịp nói chuyện. Nhân đây cũng gửi lời xin lỗi tới một số bạn đến sau nhưng lại về vì quán nhỏ quá, không đủ chỗ ngồi.

Rất mong nhận được góp ý của các bạn để chúng ta có một không gian tốt hơn, hay hơn.

Hẹn gặp lại vào tối thứ 2 hàng tuần, tại phượt Café, 36 Kim Mã, Hà Nội. Từ 20h – 22h.

Mét xi bóp cu.

chinkawa
17-11-2009, 11:40
hihi! ý tưởng độc đáo! chúc mừng bác! mà bác là dân quảng Ninh ah. tại em nhìn thấy cái biển 14, nếu đúng thì em là đồng hương rùi. mà đồng hương có giảm giá ko bác hehe...

vuthanhminh
17-11-2009, 14:50
Take it easy, Man!

vothuc
17-11-2009, 15:14
Hiện tại do bị cấm kíp ở nhà nên em không thể ở lại quán bác quá 9.30 được :(( thế là lỡ mất mấy màn cây nhà lá vườn ngon rồi..

songoku
17-11-2009, 16:00
Cụ Minh "sư cụ" có chương trình ca nhạc hay quá nhể, hôm trước em đến thì ko được thưởng thức chương trình này.

Hum nào rảnh em lại đến thưởng thức chương trình "tự sướng" này mới được.

À mà em quê nội ở Quảng Ninh, quê ngoại ở Hải Dương, đồng hương đồng khói thế có được đít cao đít kiếc gì hông bác? :D

vuthanhminh
17-11-2009, 16:15
Ko kiêng nể thân quen, anh, em:D hề hề.

kame kazuya
18-11-2009, 21:49
Cuối tuần cháu ghé xem sao. Mùa đông lười quá, toàn chui chăn >'<
cho cháu đăng ký vài bài hát nhé :D

SUNSAY SUNDAY
20-11-2009, 14:26
quán rất chuẩn và đúng với chất phủi như mình!!!ủng hộ nhiệt tình!!!:D

vitbaucon
20-11-2009, 14:51
Thay mặt anh em chuẩn bị cho buổi ca nhạc tại Phượt Café 36 Kim Mã xin gửi lời cảm ơn vô cùng tha thiết đến các bạn đã có mặt và chia sẻ với chúng tôi.

Do một số vấn đề về quay phim, và các bác nghệ sĩ đến muộn nên thời gian đầu của chương trình chưa quy củ. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên tụi tớ sử dụng loa, âm li cho việc hát hò nên kinh nghiệm còn non kém, âm thanh chua hay như mong đợi (dù cả ngày hôm qua đã test rất kỹ và cực kỳ hài lòng).

Tuy nhiên, trong phần thứ 2 của buổi tối ngày hôm qua (từ 9h30 – 10h20) thì chương trình đã đi vào ổn định hơn, hay hơn và nhiệt thành hơn.
Cảm ơn bạn Bú đã hát rất tình cảm, cảm ơn 1 bạn có giọng trong trẻo của nhà CĐCM đã tạo cho buổi gặp mặt định kỳ một không khí vừa sâu lắng, vừa sôi động với các bài hát của bạn.

Ngày hôm qua cũng là ngày đầu tiên tớ …liều mạng ra phang một số bài nhưng …lệch tủ. hix.
Rất nhiều bài hát được mang đến, từ: “đêm thấy ta là thác đổ”, “bài thánh ca buồn”, ... đến “đoá hoa vô thường”. Thực sự tình cảm, thân ái, ấm cúng. Đây là cũng không khí tớ muốn có tại quán. Một lần nữa, xin cảm ơn nhiệt liệt tới các bạn nhà CĐCM, các bạn nhà Fanwave, bạn của bạn và một số bạn chưa kịp nói chuyện. Nhân đây cũng gửi lời xin lỗi tới một số bạn đến sau nhưng lại về vì quán nhỏ quá, không đủ chỗ ngồi.

Rất mong nhận được góp ý của các bạn để chúng ta có một không gian tốt hơn, hay hơn.

Hẹn gặp lại vào tối thứ 2 hàng tuần, tại phượt Café, 36 Kim Mã, Hà Nội. Từ 20h – 22h.


Chào bác VTM,
E alô cho bác vài lần nhưng không bác kg trả lời máy. Tiếc quá, e không biết có chương trình vừa rồi. Xin hẹn kỳ sau vậy.

tichuot
21-11-2009, 11:29
PR cái quán ghớm nhở. =))

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15E2A/

elche
21-11-2009, 12:58
bác Minh lại lên báo kìa :)

vietnam2009
21-11-2009, 16:10
Đọc bài về cậu từ sáng rồi. Thật sự ngưỡng mộ ý chí và kinh nghiệm của VTM. Có dịp sẽ qua quán cà phê uống... sinh tố :))

vuthanhminh
21-11-2009, 18:06
Cụ Ti: Em thề o phải là PR cho quán. :D
Hân hạnh được đón tiếp các cụ.

Vaga
21-11-2009, 19:18
Anh Minh cho em hỏi phát.

Em đọc vnexpress.net thấy bảo anh là "Vũ Thanh Minh - chàng trai từng chinh phục thành công đỉnh núi Everest" - mà em xem Tivi và theo dõi tâm hự của anh trên diễn đàn thì biết anh bị hụt vụ này. Mà đọc nội dung bài báo thì lại không thấy nói là anh "đã trèo lên tới Everest". Vậy thực hư vụ này là sao ạ?

Chàng trai chinh phục 'nóc nhà thế giới'

Rắn rỏi và đầy chất bụi, Vũ Thanh Minh, người từng chinh phục thành công đỉnh núi Everest, chia sẻ về trải nghiệm qua những chuyến đi.

Trong không gian ấm cúng, là lạ của quán cà phê Phượt trên phố Kim Mã, Hà Nội, chàng hướng dẫn viên, 27 tuổi, cao trên 1,8m, gương mặt phong trần, rắn rỏi đang chơi guitar. Như thường lệ, tối thứ hai, quán cà phê nhỏ, đầy chất “bụi” luôn tràn ngập tiếng cười nói, những câu chuyện thú vị xung quanh những chuyến phượt thú vị của dân lữ hành.

“Quán cà phê này hiếm khi có khách lạ, thường là nơi tụ tập của những người bạn sau các chuyến đi. Họ là những ưa mạo hiểm và khám phá. Chúng tôi thường ngồi với nhau, chia sẻ những gì vừa trải nghiệm", Minh - chủ quán chia sẻ.

Sinh ra ở Hạ Long, một vùng đất nổi tiếng về du lịch, tuổi thơ của Vũ Thanh Minh là những ngày tháng không có nơi cố định, lúc thì sống ở nhà ngoại, lúc ở nhà nội, lúc cùng bố, mẹ. Có lẽ cũng từ sự thay đổi chỗ ở thường xuyên đó đã khiến Minh "yêu thích việc di chuyển, yêu thích những chuyến đi và coi đó như một cái nghiệp của mình".


Với chiếc balo trên vai, Minh có thể lang thang hết ngày này tháng khác ở các vùng miền của tổ quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Lúc nào tôi cũng hừng hực khát khao được khám phá, thế là khoác ba lô lên đường. Khi là sinh viên, tôi thường xuyên nghỉ học. Thay vì những ngày ngồi nghe thầy cô giáo giảng dạy lý thuyết, tôi biến thời gian đó thành thực tế với những chuyến hướng dẫn du lịch trải dài khắp dải đất hình chữ S”, chàng trai tâm sự.

Chưa một vùng đất nào trên đất nước, Minh chưa đặt chân tới, từ lên rừng cho xuống biển. Với chiếc xe Minsk dã chiến, Minh đã tới rất nhiều bản làng xa xôi, dân tộc ít người, những nơi còn hoang sơ mà ít dân du lịch đặt chân tới.

Trong những chuyến đi bất định, không ngày tháng đó, kỷ niệm lớn nhất của cậu thanh niên này là lần đầu chinh phục đỉnh Everest năm 2008. “Tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn cực kỳ gắt gao, suốt một năm ròng rã luyện tập cùng những người bạn leo núi Everest, chỉ cần sơ sảy một chút là tính mạng không còn. Đội gồm 6 người, tôi ở trong đội supporter cho 3 người còn lại cán đích (chịu trách nhiệm khuân vác, bê đồ, nấu ăn...). Những ngày bên nhau, cùng chia sẻ gian khổ, chúng tôi có với nhau một thứ tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt", Minh kể.


Minh (phải ngoài cùng) và đồng đội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rồi niềm vui chiến thắng vỡ òa trong sự sung sướng tột độ của những người trong đoàn. Vượt qua những nguy hiểm, nhóm của Minh đã chinh phục thành công "nóc nhà thế giới". “Khi nhìn thấy người đồng đội của mình – anh Bùi Văn Ngợi cán đích, tôi đã trào nước mắt. Đó là một thứ cảm xúc không sao có thể diễn tả nổi”, Minh tâm sự.

Với những kiến thức về địa lý, con người, địa danh, những trải nghiệm, Minh đã tích lũy được và ghi chép lại thành một cuốn sách trong suốt 4 năm ròng rã. Ý tưởng xuất bản một cuốn “Guide book" cho người Việt được thanh niên này ấp ủ.

“Nước mình chưa có cuốn sách hướng dẫn du lịch nào do người Việt viết một cách kỹ lưỡng. Khách nước ngoài muốn tìm hiểu về Việt Nam đều mua cuốn sách Plannet - do khách du lịch nước ngoài từng đến Việt Nam ghi chép lại”, Minh tâm sự.

Cuốn sách dự kiến xuất bản vào năm tới sau khi Minh đã tích lũy được một số vốn kha khá. "Tôi học hỏi được nhiều qua những lần vấp ngã, thất bại. Mỗi chuyến đi luôn đem lại sự háo hức và hạnh phúc khó tả", chàng trai cười nói.



Link đây ạ: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15E2A/

vuthanhminh
21-11-2009, 22:07
Nếu em đọc phía cuối sẽ thấy là anh ở đội hỗ trợ. 1 nửa đoàn leo của anh làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn khác.
thực chất, với anh, việc đặt chân đến E đã là một thành công như mơ ước. Chính vì thế mà cái tít họ mới để trong ngoặc kép.

vuthanhminh
21-11-2009, 22:10
Phần E trong bài viết trên gần như là dẫn chuyện để tới cuốn guidebook anh dự định xuất bản vào năm tới.
Việc chinh phục E là nỗ lực của tất cả các thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, cuối cùng thì chỉ có 3 người lên được đỉnh, có giấy chứng nhận. Còn tất cả các thành viên còn lại đã góp một phần rất lớn trong sự thành công của chương trình. Nên, việc chinh phục thành công được đưa cho cả đội, bao gồm: những ngươi chinh phục, đội support, đội porter, guides, e kip sản xuất, quay phim .v.v

cheviet
22-11-2009, 15:19
kính phục bác quá ... hôm này sẽ qua Phuot cafe ủng hộ bác...

Vaga
23-11-2009, 07:53
À há. Bây giờ thì em đã hiểu. Thankìu! :)

dung07041974
23-11-2009, 08:18
:)Thưa tất cả các cụ râu vừa thưa vừa dài như cụ Sơn Tê Tê, cụ CVN mặt choắt, mắt híp, cụ bà Bờ Nách bẩn bẩn nhưng duyên, cụ Chít già nhưng phong độ cùng toàn thể các em mới đẻ đến các em vẫn đi nhà trẻ.:LL

Sau một thời tuổi trẻ ấp ủ và mộng mơ về một góc riêng cho mình, cho bạn bè và anh em đến chém gió. Một nơi lưu giữ những kỉ niệm về các hành trình đã qua. Nhà iem đã dốc hết toàn tâm, toàn lực để mở ra một góc nhỏ với hi vọng nhỏ nhoi là đáp ứng được những gì mình đã từng mong muốn.

Nay, em xin gửi lời mời thân tình nhất đến tất cả các anh chị em, những người chưa gặp, những người mới quen, hoặc chỉ chém gió trên mạng tới Phượt Cafe - 36 Kim Mã (đối diện bến xe Kim Mã, hết đường Sơn Tây) để anh em có dịp giao lưu, kết thêm tình thân ái vốn đã bền chặt. Tại Phuot Cafe, iem cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ của ace với đứa con tinh thần, mang nặng đẻ đau này để Phuot Cafe thực sự trở thành nơi của những tâm hồn lãng du, để những chuyến đi bớt sự cô đơn trên đường về.

Tự nhiên iem lại cảm xúc vãi lúa, hu hu.:T


Sự có mặt có mặt của ace là niềm vinh hạnh vô cùng to lớn với gia đình Phuot Cafe.
Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.(BB):L


Chúc mừng Bác nhá! Khi nào ra hà Nội làm gì mình cũng phải ghé thôi .Ha...ha

Totochan
23-11-2009, 08:59
Minh! Khao đê! Quả này khao chú nhớ kỷ niệmcả ảnh mang về cho thêm phần sâu đậm nhé! Lần trước mình một tuần cứ phải điểm danhthường xuyên ở quán, cắm đầu xuống, chổng mông lên mà xem ảnh, để rồi lại phải đoán (thế mới điên). Mà lần trước quá tốn mồi với chú, đề nghị chú lần này khao cho hoàng tráng, tương xứng với tầm vóc của chú,, nhá!!!!

vuthanhminh
23-11-2009, 11:56
Iem có m82, nặng có 72kg thoai. Chưa tầm mấy!!

vitbaucon
23-11-2009, 12:37
Cho e hỏi tí,
Em ở Hà Nội, vậy những hàng nào bán tấm đệm, túi ngủ mùa đông và giá cở bao nhiêu? Quán Phượt có bán hoặc cho thuê không ạ.
Xin cảm ơn

vuthanhminh
23-11-2009, 12:43
Anh ko cho thuê, bán thì có. Tấm đệm hơi giá 440k, túi ngủ có 2 loại với 2 mức nhiệt độ khác nhau. Giá từ hơn 400 - hơn 600k. Bạn có thể đến 36 kim mã để xem trước.

missetv09
23-11-2009, 12:46
Èo, chỗ nào có mùi du lịch là thấy cái ông vuthanhminh này, khiếp quá cơ.
Em đùa thoai, iem đọc nhìu bài của bác lắm, thấy bác có phong cách riêng lắm.
Vào chủ đề chính đây, với anh em trong diễn đàn bác có giảm giá hok? e đang tính kiếm cái đệm đây.

vuthanhminh
23-11-2009, 12:55
Chú biết phong cách riêng rồi mà còn hỏi giảm giá.

SUNSAY SUNDAY
23-11-2009, 17:05
càng quen càng chém nhiệt tình:D

Nheva
24-11-2009, 15:22
Theo như mình nhớ thì có lẽ viết thế này chưa chính xác lắm nhỉ
Vũ Thanh Minh, người từng chinh phục thành công đỉnh núi Everest
Bạn Minh thì rất đáng ngợi ca rồi, nhưng hình như bạn í chưa lên đến đỉnh
Hay mình nhớ nhầm?

Đen
24-11-2009, 15:39
Xảy ra 3 khả năng.

1. Em nhà báo làm việc quá cẩu thả
2. HTV thiếu sót khi chỉ nói có 3 người
3. Hay bác này có khi lên lại lần 2

Em thì theo suy nghĩ đầu tiên.

vuthanhminh
24-11-2009, 15:43
Các cụ đọc lại bài cho em nhờ cái!!!!!!!!!!!!!!!

Nheva
24-11-2009, 16:13
Các cụ đọc lại bài cho em nhờ cái!!!!!!!!!!!!!!!
Vấn đề là ở chỗ bạn nhà báo viết thiếu chính xác ngay từ đầu là "chinh phục thành công đỉnh E" (mình nhấn mạnh từ đỉnh nhé)
Bọn mình ko hiểu sai văn bản đâu, có sai là do người viết văn bản sai thôi.
Mình đã đọc lại trên báo. Cái câu mà mình trích dẫn ở trên không hề có ngoặc kép. Nguyên văn nó thế này:

Chàng trai chinh phục 'nóc nhà thế giới'
Rắn rỏi và đầy chất bụi, Vũ Thanh Minh, người từng tham gia chinh phục thành công đỉnh núi Everest, chia sẻ về trải nghiệm qua những chuyến đi.

Bạn chú ý nhé, phần tác giả cho vào ngoặc kép là mấy từ "nóc nhà thế giới" chứ không phải là chàng trai chinh phục nên nó ko liên quan gì đến hoạt động của bạn Minh cả.
Ngoặc kép ở đây chỉ hàm ý là một cách gọi hình ảnh, cách nói ẩn dụ về cái ngọn núi cao nhất thế giới thôi, chứ ko có nghĩa ngoa dụ gì về việc leo lên (hoặc không lên đến) đỉnh của bạn Minh
Vì vậy nếu căn cứ vào văn bản này, người ta phải hiểu là VTM đã lên đến đỉnh Everest rồi
Tất nhiên mình nghĩ đó là lỗi của người viết thôi, chuyện thường xảy ra mà:)

hongphi
24-11-2009, 16:21
Tối qua anh có việc nên phải về sớm,không được chứng kiến buổi tối hoành tráng của chú.:) Anh rất thích quán có phong cách như thế đấy,tìm lâu rồi má không biết chỗ. Hôm qua anh thấy có rất nhiều ảnh chụp,mà hôm nay vào chẳng thấy cái nào.."úp" lên vài cái đi . Để thay cho lời quảng cáo..:LL

vuthanhminh
24-11-2009, 19:43
Nheva: việc mọi người còn lơ mơ chứng tỏ mọi người cũng không quan tâm và ko biết rõ những ai đã chinh phục thành công E. Trong khi, tại phần nhật ký tớ viết tớ đã nói rất rõ ràng.
Việc VNex viết sai tớ cũng đã đính chính trên FB. Dù rằng bạn viết bài này nói thật là lúc gặp còn không biết tớ là ai? tiểu sử ntn? nhưng những gì mà bạn ấy đã làm tớ đã rất cảm ơn nên không contact lại nọ kia.


Hoangphi: hqua bận quá nên ko tám với đại ca được. Hôm tới thì em lại đi Hà Giang, nên chắc sẽ gửi lời nhắn nội bộ cho anh em vào tuần em về ạ.

Tommy_ngo
24-11-2009, 23:44
Thanks chú Minh về buổi tối hôm nay nhé , khi nào về hp anh tiếp chú chu đáo .... (c)

vuthanhminh
25-11-2009, 13:53
Thanks chú Minh về buổi tối hôm nay nhé , khi nào về hp anh tiếp chú chu đáo .... (c)

Còn 1 bạn từ cam pu chia á!!! Bảo lão Sềnh sắp đê!!!!

khachdu
25-11-2009, 15:24
Thanks pác Minh!
Cái vụ mời mọc này thời gian có giới hạn k nhỉ?
Bữa nào rảnh phải ghé thăm "giang san" của pác mới được.
Chuẩn bị Noel k bít có vụ gì mới k nhỉ?
***************
Sống là đi đi là sống sống không đi không sống không đi!
@@@@ Chả hiểu @@@@

Tommy_ngo
25-11-2009, 17:37
Đại quan đi vắng ở đâu ko biết có bị lạc , May mà mình lên gặp Trụ Trì của Phượt hn (beer)

danviettravel
25-11-2009, 18:51
Cafe ở đây có ngon không vậy?

thik_di_choi
26-11-2009, 10:31
Cafe ở đây có ngon không vậy?

Cậu này có vẻ thích chọc ngoáy nhể. Đến cafe lắm lúc đâu chỉ để uống cafe. Quý nhau có thể lam mấy chai, mấy ve. Nóng trong người làm cốc nước cam còn xí xọn, lè phè kiểu này có thể sẽ uống nước ... cống

Tommy_ngo
26-11-2009, 12:43
Bác nóng quá , Trời vẫn đang lạnh mà . Hạ hỏa chút đi , Làm cốc cafe nhé . Còn bác Sềnh , Thằng em lên hn sao lặn mất thế . Chán quá

lupin88
28-11-2009, 00:21
Bác Minh ơi, tối Chủ Nhật, em rủ nhóm Sapa của em vào off tại quán của bác ah. Bác cho em tí không khí và tấm lòng nhé. Chắc khoảng trên 15 nhân :))

MEM
28-11-2009, 21:16
Hợ hợ, muốn diện kiến bác Minh này hỏi ít kinh nghiệm mà thấy ngại ngại. Hề hề, sinh viên nghèo rách túi vào bụi có hợp không nhỉ? Có ai đi cùng không?

Tommy_ngo
29-11-2009, 00:21
Nếu ai mà cũng như thế này quán của Minh theo Anh nghĩ nên thêm chữ Free

25ltk
29-11-2009, 08:41
Vấn đề là ở chỗ bạn nhà báo viết thiếu chính xác ngay từ đầu là "chinh phục thành công đỉnh E" (mình nhấn mạnh từ đỉnh nhé)
Bọn mình ko hiểu sai văn bản đâu, có sai là do người viết văn bản sai thôi.
Mình đã đọc lại trên báo. Cái câu mà mình trích dẫn ở trên không hề có ngoặc kép. Nguyên văn nó thế này:

Chàng trai chinh phục 'nóc nhà thế giới'
Rắn rỏi và đầy chất bụi, Vũ Thanh Minh, người từng tham gia chinh phục thành công đỉnh núi Everest, chia sẻ về trải nghiệm qua những chuyến đi.

Bạn chú ý nhé, phần tác giả cho vào ngoặc kép là mấy từ "nóc nhà thế giới" chứ không phải là chàng trai chinh phục nên nó ko liên quan gì đến hoạt động của bạn Minh cả.
Ngoặc kép ở đây chỉ hàm ý là một cách gọi hình ảnh, cách nói ẩn dụ về cái ngọn núi cao nhất thế giới thôi, chứ ko có nghĩa ngoa dụ gì về việc leo lên (hoặc không lên đến) đỉnh của bạn Minh
Vì vậy nếu căn cứ vào văn bản này, người ta phải hiểu là VTM đã lên đến đỉnh Everest rồi
Tất nhiên mình nghĩ đó là lỗi của người viết thôi, chuyện thường xảy ra mà:)

Bác nheva ơi, đây có phải là VTM viết đâu, cậu ấy viết rõ ràng ở đây rồi mà:https://www.phuot.vn/showthread.php?t=956&page=20

Em chỉ mơ mình đủ sức khoẻ leo được như cậu ấy thôi.

GioCaoNguyen
30-11-2009, 00:02
có dịp đi HN nhất định phải lê la chỗ bác mới được, lên thu thập thông tin rồi vào đây 8 với anh em

Bữa đói bữa no
30-11-2009, 01:01
Cậu này có vẻ thích chọc ngoáy nhể. Đến cafe lắm lúc đâu chỉ để uống cafe. Quý nhau có thể lam mấy chai, mấy ve. Nóng trong người làm cốc nước cam còn xí xọn, lè phè kiểu này có thể sẽ uống nước ... cống

Làm sao biết trước được là em sẽ quý bác để đổi từ cà phê sang vài ve =))=))=))
Chắc ăn nhất là ít nhất mất công đến thì cũng phải được 1 ly cà phê ngon cho nó bõ công :))

camchuongdo
01-12-2009, 04:40
Các bác ơi ở quán có bác nào sẵn lòng chỉ bảo cách chụp ảnh và sử dụng máy ảnh ko ợ, mình muốn học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh quá cơ

vuthanhminh
02-12-2009, 10:23
Cụ cứ tới đê, em biết gì thì share cho bác. Mỗi người 1 tí là ngon ngay í mà.

vuthanhminh
02-12-2009, 10:26
Đại quan đi vắng ở đâu ko biết có bị lạc , May mà mình lên gặp Trụ Trì của Phượt hn (beer)

Hệ hệ. Iem đang dự tính đánh đu Hải Phoòng một phát đơi!! "ấy" hôm nói vưỡn im thít trong tủ lạnh nhá!!

vuthanhminh
02-12-2009, 10:28
Cafe ở đây có ngon không vậy?
Cafe bản chất là 1 thứ đồ uống kích thích. Tuỳ vào độ thích của bạn muốn mà thấy ngon hay không ngon.

vuthanhminh
02-12-2009, 10:30
Hợ hợ, muốn diện kiến bác Minh này hỏi ít kinh nghiệm mà thấy ngại ngại. Hề hề, sinh viên nghèo rách túi vào bụi có hợp không nhỉ? Có ai đi cùng không?

Sinh vin du lịch hử iem? Cứ tới đê, dân chơi sợ gì mưa rơi.

Tommy_ngo
02-12-2009, 23:22
Hệ hệ. Iem đang dự tính đánh đu Hải Phoòng một phát đơi!! "ấy" hôm nói vưỡn im thít trong tủ lạnh nhá!!

Chú cứ về đây anh tiếp , tiện thể kéo anh sềnh nhé . Ko ông ý quên cha nó đường hp rồi :T

cheviet
03-12-2009, 14:14
Sư cụ hôm nào về Hp ới em 1 phát nhé, em qua đón tận chân .... Hình như lão Vịt cũng sắp xuống đây chơi với em đấy....keke.. được đón trưởng lão là em vinh dự rồi..kkekekek

voongsenh
03-12-2009, 14:30
Sư cụ hôm nào về Hp ới em 1 phát nhé, em qua đón tận chân .... Hình như lão Vịt cũng sắp xuống đây chơi với em đấy....keke.. được đón trưởng lão là em vinh dự rồi..kkekekek

Chuẩn bị rượu thịt đê (NT) ...em rủ sư ông xuống xơi luôn! (beer) Mà sư ông là Thích đủ món đới nhé. Thứ 7 này tién hành luôn, em chỉ xin xuất thư ký hóng hớt thôi =))
Gà mà ko ấy....:LL.. là con gà khoe......:T

trinhnusatthep
05-12-2009, 02:05
Chà chà, uống sữa Mộc Châu tươi ở Phượt rất ngon, anh giai trẻ pha rất có nghề, miệng cốc thì nóng mà ống hút dưới đáy thì lạnh. Cực chuẩn luôn. Bạc hà anh Vờ Tờ Mờ có cho nếm thử thì bị thơm quá và cuốn hút, sợ sữa và bạc hà nó đánh nhau thì bỏ mịe nên ko dám làm thêm.

Noel nầy, đoàn leo Phan off ở Phượt đi các bác ơi. Bác chủ bị quá đẹp trai, ko già và cá sấu như ava đâu

vuthanhminh
05-12-2009, 18:05
Hơ...bài nào cụ???

Tommy_ngo
05-12-2009, 18:41
Bài phượt cafe chứ còn bài nào nữa , Thầy cứ trả vờ ...... Hơ hơ

vuthanhminh
05-12-2009, 20:04
Hơ...E ko nghĩ lại cảm ơn vì bài í ạ. Em tưởng bài chém gió nào cơ. Hị hị.

Tommy_ngo
05-12-2009, 21:47
Thế bao giờ Thầy trò nhà sư ông về ạ , Hay lại hát bài con gà của lãnh đạo :Dam

daophay
05-12-2009, 22:00
Sói Zà cho nhà FW đặt chỗ tối mai off cái nhá, chừng 20 mạng ....
Chả tìm đâu ra số của quán để liên hệ cả mới đau cháu .....

trinhnusatthep
05-12-2009, 22:52
Chắc bác ấy spam để lên 2 bài tối thiểu đây mà.

vuthanhminh
06-12-2009, 11:21
Sói Zà cho nhà FW đặt chỗ tối mai off cái nhá, chừng 20 mạng ....
Chả tìm đâu ra số của quán để liên hệ cả mới đau cháu .....

OK. Đã nhận. Số tớ có đầy trên này còn gì. Tối nay à?

MEM
08-12-2009, 11:58
Sư cụ quyên góp sách báo cũ tặng anh em Trường Sa đê, đây ạ: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5215 . ít nhiều cũ mới gì cũng được ạ. Để em còn có cơ hội mà đến thăm cụ chứ :D

shanka
09-12-2009, 12:49
các bác có ai có lòng tốt cho em mượn cái lens canon test không chiều nay em ghé phượt cafe :((

Nheva
09-12-2009, 15:34
@ 25ltk: VTM đúng là ko viết và mình cũng chỉ trách bạn nhà báo thôi đấy chứ!, nhưng cậu ấy lại thanh minh cho người viết thế này mới lố:

. Chính vì thế mà cái tít họ mới để trong ngoặc kép.
Và cậu ấy khuyên mọi người đọc lại cái bài báo, cứ làm như tại mọi người ko hiểu đúng ý tác giả vậy

Quote:
Originally Posted by vuthanhminh https://www.phuot.vn/redbar/buttons/viewpost.gif (https://www.phuot.vn/showthread.php?p=141145#post141145)
Các cụ đọc lại bài cho em nhờ cái!!!!!!!!!!!!!!!

vuthanhminh
09-12-2009, 15:42
Nói cùn nhá: cụ muốn hiểu thế nào, các đồng chí khác muốn hiểu thế nào thì kệ xác nhà các cụ.

Tommy_ngo
09-12-2009, 23:25
Có mỗi cái chuyện như vậy thôi mà cứ lăng xê chú Minh mãi , để dành time mà phượt

Vodka Nga
16-12-2009, 09:44
Bác Minh cho em hỏi, chiều bác có ở quán ko ạ? Em qua xem cái túi ngủ ạ.

vuthanhminh
25-12-2009, 18:57
Bác Minh cho em hỏi, chiều bác có ở quán ko ạ? Em qua xem cái túi ngủ ạ.

Ơ, hoá ra cái con bé mượn túi ngủ anh là cô à? Hờ, giờ mới để ý.

Vodka Nga
29-12-2009, 12:03
Cảm ơn anh Minh tốt bụng hôm trước đã cho chúng em mượn lều và túi ngủ! Lều chúng em chẳng có cơ hội được sử dụng, vì hôm đó ngủ nhờ được ở trường cấp 2, có chăn âm đệm êm đàng hoàng. Túi ngủ em cũng chẳng được sử dụng, nhưng nghe nói là ấm lắm, ông đó ngủ ngon lành, trong khi ai cũng kêu rét quá không ngủ được. Ngưỡng mộ cái túi ngủ của anh quá đi. Lần sau nhất định phải bon chen chè đỗ đen bằng được.
Hôm nào em qua hậu tạ sau nhẩy.

Tommy_ngo
29-12-2009, 13:01
Hp nóng quá , chiều nay lên hn hóng gió mát đây . Sư thầy ko biết có nhà ko nhỉ

vuthanhminh
29-12-2009, 15:40
Chả thấy í ới gì sất. Đang chuẫn bị tối đi Fang.

Tommy_ngo
30-12-2009, 21:13
Her her , Anh có phone cho anh Sềnh nghe nói Chú dẫn khách đi Fans . Anh đi qua quán thấy ko có ai nên ngại vào thôi để lần sau Chú về Anh tiếp & đón .

Taycuphach
07-01-2010, 21:45
Chúc quán bác Minh ngày càng phát triển và đông khách nhé :D :D :D

KISS
07-01-2010, 22:05
hey ya thứ 7 đến quán bác off đi fans lun :D chúc quán bác làm ăn ngày càng phát đạt :D

vuthanhminh
08-01-2010, 09:16
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn:D

tata_nguyen
08-01-2010, 22:30
Khá nhiều lần em đi học qua Phượt Cafe, khá tò mò về quán này nhưng chưa có dịp nào vào thăm thú. Hum nào phải vào thử mới đc, thank's bác Minh :D

vuthanhminh
09-01-2010, 12:25
Véo cằm bạn đến Phượt. Nếu đến vào tối thứ 2 thì vui nhứt.

HoaBup
09-01-2010, 17:19
Véo cằm bạn đến Phượt. Nếu đến vào tối thứ 2 thì vui nhứt.

Anh ơi, T2 cho em yêu cầu bài nì với ^^

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xfpCc1c-8N

:D, không em hát cũng được hi hi... cho khách về hết... :))

vuthanhminh
09-01-2010, 19:40
Ặc, bài của cô hiểm vật. A không biết bài này. Để cô lên hát cho nó máu. Hé hé,.

HoaBup
09-01-2010, 22:41
Ặc, bài của cô hiểm vật. A không biết bài này. Để cô lên hát cho nó máu. Hé hé,.

=)) uki, thế anh nhớ mở sẵn cửa nhé :))

tata_nguyen
09-01-2010, 23:14
Véo cằm bạn đến Phượt. Nếu đến vào tối thứ 2 thì vui nhứt.

Tối thứ 2 em học thêm về muộn, chờ khách vãn vãn xong lên làm 1 bài đuổi nốt khách còn lại về đc ko anh??? :P Em đc cái hát ko hay nhưng lại rất nhiệt tình ạh :">

vuthanhminh
12-01-2010, 17:25
Tối thứ 2 em học thêm về muộn, chờ khách vãn vãn xong lên làm 1 bài đuổi nốt khách còn lại về đc ko anh??? :P Em đc cái hát ko hay nhưng lại rất nhiệt tình ạh :">

Ơ, tối qua em ko đến à? Không thấy ai đứng lên hát ngoài bạn Bún bò.

nguyendothanh
16-01-2010, 16:53
a ơi thứ 2 e qua nghe nhạc với mượn cái túi ngủ đc k a?còn dv cho mượn đồ k ạ?

vuthanhminh
16-01-2010, 20:53
chú cứ tự tiện. Vui lòng mang theo 300k để đặt cọc lại cho túi ngủ nhá. Đi xong, ko hỏng hóc gì, về lại nhận lại. Mét xi and véo cằm.

tata_nguyen
17-01-2010, 10:57
Ơ, tối qua em ko đến à? Không thấy ai đứng lên hát ngoài bạn Bún bò.

Bác ơi chủ nhật tuần trc em có lên Phượt buổi sáng, cơ mà vừa đến cửa đã phải đi tại bên ngoài người ta ko cho gửi xe, cũng ko cho lao xe vào bên trong, thế là đành lên Cổ Ngư ngồi ạh.
Thế hum nào em lên cùng vs trinhnusatthep bác nhé ^^ Tối thứ 2 sợ hơi khó tại bố em đèo đi học ạh :">

vuthanhminh
17-01-2010, 11:35
Ặc. Để xe bên ngoài cổng ý, có đứa trông xe mừ em.