PDA

View Full Version : Một mình váo Phjađén



dan37.org
13-09-2009, 20:06
Không biết đã bao lần lên kế hoạch đi Phjađén nhưng rồi đành thất hẹn. Lần này quyết tâm đi bằng được bất chấp cơn bão số 7 đang đổ bộ vào đất liên, và phải đi một mình không có bạn đồng hành.
...
Một chuyến đi thật đáng nhớ, đầy thử thách nhưng trải nghiệm được và cái chính là vượt qua được chính mình...

Trên đường phiêu du

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3181.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3184.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3184.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3172.jpg

xa xa một công trường đang thi công..

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3189.jpg

dan37.org
13-09-2009, 20:09
Vài chi tiết sơ qua về vùng du lịch Phjađén:
" Vùng Phja Đén – Phja Oắc bao gồm các xã Thành Công, xã Phan Thanh, xã Quang Thành và thị trấn Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình. Phja Đén nằm ở vị trí giao lưu của nhiều tuyến đường giao thông và là nơi đầu nguồn của nhiều con sông, có địa hình núi cao, nhiều hang động, và vẫn còn giữ được diện tích rừng nguyên sinh.

Huyện Nguyên Bình là một huyện miền núi vùng cao nằm ở phía tây của tỉnh Cao Bằng, cách Hà Nội 240km có nguồn tài nguyên du lịch giá trị với tổng diện tích tự nhiên của toàn vùng là 24.631ha.

Là vùng sinh thái đặc thù với nhiều tiềm năng chưa được khai thác đã tạo cho Phja Đén - Phja Oắc nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, du lịch đặc biệt là du lịch sinh thái. Hệ sinh thái đa dạng có tính sinh học rất cao với nhiều loại động thực vật quý hiếm như hà thủ ô đỏ, tam thất, gà đen, các loại rau quả ôn đới, các loại côn trùng dùng cho nghiên cứu khoa học và sưu tập...

Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng Phja Đén-Phja Oắc một môi trường khí hậu mát mẻ trong lành, với độ cao từ 1500m -2500m so với mặt biển, nhiệt độ trung bình từ 18-25ºC, thảm thực vật phong phú lại có rất nhiều sản vật quý hiếm đã tạo tiền đề quan trọng cho phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau như: du lịch sinh thái, du lịch văn hoá...

Nơi đây vẫn còn lưu giữ một số địa danh nghỉ mát của người Pháp được nhiều người biết đến như: khu nhà nghỉ mát cuối tuần của người Pháp (Tài Soỏng), khu nhà Đỏ (Tatsloom). Đồng bào dân tộc sinh sống nơi đây chủ yếu là dân tộc Dao có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, có cấu trúc nhà ở và ngành nghề riêng biệt.

Đến với Phja Đén-Phja Oắc chúng ta được tận mắt chứng kiến nét hùng vĩ, được thưởng thức và thăm thú phong cảnh thiên nhiên, mang đậm nét hoang sơ của vùng núi tươi đẹp này "

Theo Tổng cục Du Lịch

dan37.org
13-09-2009, 20:13
Và đây là con đường đầy thử thách. Hình như là đang tắc đường các bác ơi

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3033.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3036.jpg

không phải hình như mà là 100% chính xác rồi

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3037.jpg

Sau 1 tiếng đợi chờ dưới mưa thì cũng hơi thông 1 tẹo

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3038.jpg

dan37.org
13-09-2009, 20:56
Này thì đường này

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3136.jpg

Từ Quốc lộ 3 vào đến đỉnh Phjađén dài 18km và đang thi công dở dang, các chú công nhân khuyên nên quay ra thì hơn trời nắng đi còn chết nữa là bão bùng như hôm nay. Thôi thì đành theo lao thôi.

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3135.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3127.jpg

Một mình nên cũng lười chụp ảnh, đành cặm cụi mà bò vào thui
Điểm đến đầu tiên là đỉnh Phjađén thăm các chú trực máy của Đài tiếng nói Việt Nam
Nhưng mà bò lên được chỗ ấy cũng phải gần 3 tiềng đồng hồ mặc dù quãng đường có gần 3km

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3071.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3069.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3068.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3065.jpg

dan37.org
13-09-2009, 21:37
Khắp nơi chỉ mịt mù, đố các bạn bít là sương hay là mưa???

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3066.jpg

Đích đến đàu tiên là trạm thu phát sóng của Đài tiếng nói Việt Nam
và cuối cũng thì cũng đã đến cái đích đầu tiên

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3043-1.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3049.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3051.jpg

Các chú trực máy thấy mình lên rất ngạ nhiên cứ tưởng là công nhan làm đường lạc lên cõi này...nhưng khi biết là một phượt tử thì rất vui. Các chú mời mình ở lại dùng bữa trưa. Thôi thì đành dùng bữa vậy, làm mấy chén rượu quý vào ấm hết người
Các chú nói ở đây nhiệt độ lúc nào cũng dưới 10 dộ chênh lệch so với dưới chân núi gần 20 độ. Thật khủng khiếp phải không các bác, hơn nữa ở đây ban ngày thì không sao nhưng cứ đêm xuống là sấm sét kinh hoàng nhát là những hôm nào trời mưa hay động trời thì không thể nào ngủ được. Sở dĩ như thế là vì ở đây có trạm phát sóng cao và hơn nữa vùng núi Phjađén - Phjaoắc có một mỏ sắt khổng lồ trong mình.
Nhóm các chú ấy có 03 người lên đây trực máy 15 ngày rồi lại có nhóm khác lên thay. Sau một thôi một hồi kể chuyện sống ở đây, chén tạc chén thù các chú dẫn mình đi tham quan phòng máy

https://https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3058.jpg

Nhiệt độ ngoài trời lạnh như thế nhưng ở trong phòng máy thì ngược lại khaỏng 38 - 40 độ rất nóng

https://https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3057.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3059.jpg

dan37.org
13-09-2009, 21:45
https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3058.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3057.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3061.jpg

Những bông hoa dại trong mịt mù sương gió

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3064.jpg

Đã đến giờ chia tay các chú để lên đường, những cái bắt tay làm ấm lòng người ở lại những lời dặn dò làm yên lòng người đi.
Các chú bảo rằng dường xuống nguy hiểm hơn lên rất nhiều nhất là là trời mưa sương như thế này, đi xe thì luôn phải cài số 2 cho nó làm phanh luôn. Phải xuống núi trước khi trời tối không trời mưa to núi lở thì chỉ có vùi xác ở chốn này thôi.
Cảm ơn những lời dặn dò chu đáo của các chú tôi lại tiếp tục len đường...

dan37.org
18-09-2009, 20:36
Từ những năm 1950 của thế kỉ trước ngừơi Pháp đã biết đến đỉnh Phjađén như là SaPa của Lào Cai. Người Pháp đã cho xây dựng ở đây một khu nghỉ dưỡng, nhưng qua thời gian không được chăm sóc và tôn tạo nên giừo đây đã xuống cấp nghiêm trọng, nghe đâu còn bị bỏ hoang.

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3075.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3074.jpg

Thật là phí phạm cho một chứng tích lịch sử như thế này, khi mình đến thì khu nghỉ đưỡng này được sử dụng làm lán trại cho công nhân làm đường.

https://https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3073.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3076.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3079.jpg

Khu du lịch Phjađén - Phjaoắc giờ đay mới được đầu tư để trở thành một khu du lịch nghỉ dưỡng, nhưng chỉ đầu tư mà quên mất khâu tôn tạo và bảo vệ những chứng tích lịch sử như thế này thị thật là không nên

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3081.jpg

Rời khu nghỉ dưỡng mình lại tiếp tục lên đường
Mờ trong sương là những công nhân làm đường

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3085.jpg

dan37.org
18-09-2009, 20:37
Sương mỗi lúc một nặng hạt

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3087.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3086.jpg

dan37.org
18-09-2009, 20:42
trại nuôi cá hồi là đích đến cuối cùng trong chuyến đi.
Một ngôi đền nhỏ bên cạnh trại cá

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3091.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3092.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3094.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3096.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3106.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3109.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3113.jpg

dan37.org
18-09-2009, 20:47
Trại cá lớn đang được xây dựng

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3115.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3125.jpg

Còn đây là những bể cá đang nuôi

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3119.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3120.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3121.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3122.jpg

https://i567.photobucket.com/albums/ss118/langtutrungnguyen179/DSCN3126.jpg

Vậy là mình đã kết thúc chuyên di ở đây, khởi hành vào một ngày không đẹp trời nên không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của núi rừng nơi đây nhưng cũng đã giúp mình mở mang được con mắt, cái đầu. keke

Hell
23-09-2009, 12:54
cám ơn bạn. bài viết rất hữu ích bạn à. mình xem trên bản đồ thì có đường quốc lộ 34 đi từ thị xã Cao Bằng đến Nguyên Bình rồi rẽ trái vào tỉnh lộ 212 đi qua hết Phja-đen - Thành Công đến Chợ Rã của Bắc Kạn luôn. Có phải bạn đi đường này ko?

dan37.org
23-09-2009, 21:12
đúng là đưòng này có thể đi từ ba bể qua hà giang đấy bạn ạh, nhưng thế thì bạn lại không đi thác bản giốc đc

Hell
23-09-2009, 22:12
mình đã quyết định đi xe máy rồi bạn ạ. Mình sẽ đi từ hồ Ba Bể đến thác Bản Giốc luôn (theo đường vietbado hướng dẫn). sau đó mình quay lại thị xã Cao Bằng theo đường cũ. rồi chạy sang Nguyên Bình - Phja Den - Chợ Rã (Ba Bể) - Na Nang (Tuyên Quang) - Tx. Hà Giang. bạn thấy cung đường này có vấn đề gì ko?? Ở Phja Den nếu mình đi theo tỉnh lộ 212 là leo lên đỉnh Phja oắc mà bạn đã đi luôn hay là chỉ đi ngang qua thôi. vì mình sợ ko đủ thời gian để lên đến đỉnh đó :D
Mình khởi hành vào cuối tháng 12 này :)

dan37.org
23-09-2009, 22:26
mình đã quyết định đi xe máy rồi bạn ạ. Mình sẽ đi từ hồ Ba Bể đến thác Bản Giốc luôn (theo đường vietbado hướng dẫn). sau đó mình quay lại thị xã Cao Bằng theo đường cũ. rồi chạy sang Nguyên Bình - Phja Den - Chợ Rã (Ba Bể) - Na Nang (Tuyên Quang) - Tx. Hà Giang. bạn thấy cung đường này có vấn đề gì ko?? Ở Phja Den nếu mình đi theo tỉnh lộ 212 là leo lên đỉnh Phja oắc mà bạn đã đi luôn hay là chỉ đi ngang qua thôi. vì mình sợ ko đủ thời gian để lên đến đỉnh đó :D
Mình khởi hành vào cuối tháng 12 này :)

bạn đã đi lên thị xã Cao Bằng rồi thì lại quay lại ba bể nữa, như thế này nhé mình sẽ tư vấn chi tiết cho bạn từng đoạn đường đi nhé
* Ba Bể - tx. Cao Bằng: 200km nghỉ đêm ở tx. Cao Bằng.
* Tx. Cao Bằng - thác Bản Giốc, đông Ngườm Ngao: 90Km có thể đi về trong 01 ngày và lại nghỉ đêm ở Tx. Cao Bằng
* Tx Cao Bằng - Phjađén 70km sau chạy vào huyện Bảo Lạc của Cao Bằng ( 60 km ).
* Từ thị trấn Bảo Lạc bạn có thể đi 2 đường: 1 đường đi Tx. Hà Giang và một đường đi Mèo Vạc _ Lũng Cũ _ Đồng Văn... rồi đến Tx. Hà Giang ( nên theo đi phương án 2 vì tiện đường và gần hơn)

khi nào các bạn lên đến Tx. Cao Bằng thì call cho mình, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cũng như giới thiệu cho các bạn về nhà nghỉ, quán ăn, đặc sản nơi đây....nếu các bạn muốn có thêm bạn đồng hành thì có thể mình sẽ tham gia...

Hell
24-09-2009, 18:00
Cám ơn bạn. Bạn thật nhiệt tâm.
Lịch trình dự tính của mình là thế này.
- ngày 1:Ba bể - thác Bản Giốc và Ngườm Ngao, có lẽ ko quay về kịp nên mình sẽ qua đêm ở đây, có gì sáng ra ngắm thác thêm 1 chút :D ở huyện Trùng Khánh có nhà nghỉ nào re rẻ ko bạn? :D
- ngày 2: Bản Giốc - tx. Cao Bằng - Phja Den (~140Km theo vietbando) - Na Nang (Tuyên Quang) (85Km) - tx. Hà Giang (100Km). vậy thì mình bớt được 1 ngày. mà bạn nghĩ cung đường này mình đi trong vòng 1 ngày được ko?

Phương án 2 của bạn mình cũng nghĩ qua. nó gần hơn được đến mấy chục Km nhưng ko đi qua được đoạn Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang.mình tính đánh 1 vòng tròn ở Hà Giang.
Tx. Hà Giang - Quản Bạ - Phó Bảng, Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang - Hoàng Sư Phì - Xín Mần. vì mình thích Hà Giang nên đi xa chút cũng ko sao.:D

Nhất định lên Cao Bằng sẽ liên lạc với bạn. có bạn đồng hành càng vui :D
Sồ dt bạn là 0985 253 568 phải ko? mình lưu lại nhé.

dan37.org
24-09-2009, 20:19
Cám ơn bạn. Bạn thật nhiệt tâm.
Lịch trình dự tính của mình là thế này.
- ngày 1:Ba bể - thác Bản Giốc và Ngườm Ngao, có lẽ ko quay về kịp nên mình sẽ qua đêm ở đây, có gì sáng ra ngắm thác thêm 1 chút :D ở huyện Trùng Khánh có nhà nghỉ nào re rẻ ko bạn? :D
- ngày 2: Bản Giốc - tx. Cao Bằng - Phja Den (~140Km theo vietbando) - Na Nang (Tuyên Quang) (85Km) - tx. Hà Giang (100Km). vậy thì mình bớt được 1 ngày. mà bạn nghĩ cung đường này mình đi trong vòng 1 ngày được ko?

Phương án 2 của bạn mình cũng nghĩ qua. nó gần hơn được đến mấy chục Km nhưng ko đi qua được đoạn Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang.mình tính đánh 1 vòng tròn ở Hà Giang.
Tx. Hà Giang - Quản Bạ - Phó Bảng, Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang - Hoàng Sư Phì - Xín Mần. vì mình thích Hà Giang nên đi xa chút cũng ko sao.:D

Nhất định lên Cao Bằng sẽ liên lạc với bạn. có bạn đồng hành càng vui :D
Sồ dt bạn là 0985 253 568 phải ko? mình lưu lại nhé.

Mình xin tư vấn thêm nhé
- Ngày 1 bạn đi từ Ba Bể lên Bản Giốc ( 230km ) đường dế đi mình không có gì cần tư vấn. Thác Bản Giốc cách thị trấn Trùng Khánh 20km. Ở gần thác cũng có nhà nghỉ nhưng lên đến nơi bạn mới thấy cái nhà nghỉ này nó ngu:T ( thông cảm cho mình nặng lời 1 tí ) vì là nhà nghỉ của khu du lịch nhưng chẳng liên quan gì đến thác cả, cách xa thác gần km chả nhìn thấy thác đâu...Nếu bạn nghỉ ở thị trấn Trùng khánh thì thời gian di chuyển vì nó cách xa thác quá.
- Ngày 2: Bản Giốc - tx. Cao Bằng - Phjađén không phải 140km mà là 150km và có khi hơn. Theo mình thì bạn không nên đi vòng đường Na Hang ( Tuyên Quang ) đi Tx. Hà Giang vì đi như thế sẽ xa và không tiện tí nào cả.
Cung đường này mình tư vấn cho bạn ntn nhé: Từ Phjađén bạn đi vào huyện Bảo Lạc xong đi đường 217 qua xã Đức Hạnh sang huyện Mèo Vạc ( Hà Giang ).Từ Mèo Vạc cũng đường sẽ ntn nhé: Mèo Vạc - Mã Pì Lèng - Lũng Cú - Đồng Văn - Phó Bảng - Quan Bạ - Yên Minh - Tx. Hà Giang
Từ Tx. hà giang bạn có thể đi tiếp cung đường: Tx. Hà Giang - Hoàng Su Phì Sín Mần
Đi như mình tư vấn bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và đường di cũng thuận tiện hơn rất nhiều không phải đi vòng vèo
Theo như cung đường bạn muốn đi thì bạn không thể đi từ Mèo Vạc đi Hoàng Su Phì mà không quay lại Tx. Hà Giang.

Hell
25-09-2009, 00:19
Cung đường ngày 2 của bạn đẹp, ngắn và gọn gàng hơn cung đường của mình và rút ngắn được thời gian. Nhưng thật thì mình thích cái cung vòng tròn của mình :D. Mà giờ lịch trình của mình đã quá dày nên sẽ tính toán lại. Cám ơn bạn.:D

Còn ở Bản Giốc thì bạn biết nhà nghỉ đó giá bao nhiêu /phòng ko bạn. Cách xa thác 20Km thì ko tốt thật. Chắc là tối đó mình về lại thị xã luôn để ngày 2 bớt dc 1 đoạn. Vì mình muốn ở Ba Bể buổi sáng nên đến 10h mình mới khởi hành + thời gian tham quan thác nữa nên lúc về chắc trời đã tối. Mà đường từ Bản Giốc về lại thị xã đi buổi tối có an toàn ko bạn?

denmuon
25-09-2009, 20:38
Theo mình thì bác Hell nên làm theo tư vấn của bác Dan37. Mình cúng đã đi Pác bó, thác bản giốc, động ngườm ngao, hồ thăng hen (tại thấy bác dan37 PR và nhờ đó biết thêm cây lát rừng có hoa đỏ nhé) hôm vừa 2/9 vừa rồi nền thấy cung bác Dan37 tư vấn là hợp lý nhất đấy bác Hell ạ.

dan37.org
26-09-2009, 21:36
Cung đường ngày 2 của bạn đẹp, ngắn và gọn gàng hơn cung đường của mình và rút ngắn được thời gian. Nhưng thật thì mình thích cái cung vòng tròn của mình :D. Mà giờ lịch trình của mình đã quá dày nên sẽ tính toán lại. Cám ơn bạn.:D

Còn ở Bản Giốc thì bạn biết nhà nghỉ đó giá bao nhiêu /phòng ko bạn. Cách xa thác 20Km thì ko tốt thật. Chắc là tối đó mình về lại thị xã luôn để ngày 2 bớt dc 1 đoạn. Vì mình muốn ở Ba Bể buổi sáng nên đến 10h mình mới khởi hành + thời gian tham quan thác nữa nên lúc về chắc trời đã tối. Mà đường từ Bản Giốc về lại thị xã đi buổi tối có an toàn ko bạn?

Hôm nay mình vừa đi bản giốc về cũng nghỉ đêm đêm ở đó, phòng trọ tồi tàn không thể tưởng tượg đc mà lại đắt. Không có nước sinh hoạt vì bị khoá nguồn nước từ núi xuống, 15 phút lại tắt điện một lần khổ không sao mà kể hết.
Bạn 10h mới bắt đầu từ Ba Bể lên bản giốc thì bạn phải đi nửa ngày là ít, đường từ bản giốc về thị xã đi đêm cũng bình thường, còn với bạn chưa đi bao giờ thì cũng hơi khó tí chút...

kilimangiaro
27-09-2009, 12:23
Hôm nay mình vừa đi bản giốc về cũng nghỉ đêm đêm ở đó, phòng trọ tồi tàn không thể tưởng tượg đc mà lại đắt. Không có nước sinh hoạt vì bị khoá nguồn nước từ núi xuống, 15 phút lại tắt điện một lần khổ không sao mà kể hết.
Bạn 10h mới bắt đầu từ Ba Bể lên bản giốc thì bạn phải đi nửa ngày là ít, đường từ bản giốc về thị xã đi đêm cũng bình thường, còn với bạn chưa đi bao giờ thì cũng hơi khó tí chút...

:)) Nhưng nghĩ lại vẫn may là còn có chỗ ngả lưng kưng nhỉ =)). Mỗi tội cái bà chủ nhà chặt chém ác quá. Ghét! :T

dan37.org
27-09-2009, 22:02
haiz, mất cả hình tượng con người Cao Bằng hiếu khách vì cái bà chủ quán kia, còn mấy chú biên phòng thì không phải ng CB roài...

Hell
01-10-2009, 19:55
Hôm nay mình vừa đi bản giốc về cũng nghỉ đêm đêm ở đó, phòng trọ tồi tàn không thể tưởng tượg đc mà lại đắt. Không có nước sinh hoạt vì bị khoá nguồn nước từ núi xuống, 15 phút lại tắt điện một lần khổ không sao mà kể hết.
Bạn 10h mới bắt đầu từ Ba Bể lên bản giốc thì bạn phải đi nửa ngày là ít, đường từ bản giốc về thị xã đi đêm cũng bình thường, còn với bạn chưa đi bao giờ thì cũng hơi khó tí chút...

Cám ơn thônng tin của bạn. Mình không nghỉ lại ở Bản Giốc nữa.Sáng hôm đó tranh thủ rời Ba Bể sớm để lên đến Bản Giốc lúc 12h trưa, tham quan xong rồi về thị xã ngủ để sáng mai rút ngắn được hành trình. Ở tx. Cao Bẳng có nhà nghỉ nào rẻ rẻ không bạn?

dan37.org
01-10-2009, 19:58
Cám ơn thônng tin của bạn. Mình không nghỉ lại ở Bản Giốc nữa.Sáng hôm đó tranh thử rời Ba Bể sớm để lên đến Bản Giốc lúc 12h trưa rồi tham quan xong về thị xã ngủ để sáng mai rút ngắn được hành trình. Ở tx. Cao Bẳng có nhà nghỉ nào rẻ rẻ không bạn.

Ở Tx.CB cũng có khá nhiều nhà nghỉ, giá cả thì cũng muôn màu muôn vẻ bạn ạh. Khi nào bạn lên đến CB thì mĩnh sẽ dẫn các bạn thăm thú Tx;)

Hell
01-10-2009, 20:14
Tất nhiên rồi bạn. Cám ơn bạn trước nha