PDA

View Full Version : Hành xác Bà Đen 08-09/06



panda-panda
11-06-2012, 10:58
Theo nguyện vọng của pà kon, muốn lập topic để ôn lại kỉ nịm hành xác, chia sẻ những cảm giác lần đầu tiên trong đời, giờ thì mọi người cứ thoải mái mà chém hen

Tra 263
11-06-2012, 12:48
Không bik mấy bác thì thế nào, chứ em thì giờ 2 cái chân mỗi lần bước xuống cầu thang là nó đau ghê gớm, lúc tối ngủ thức dậy mấy lần vì đau chân quá.hic, chắc vài ba ngày nữa mới khỏi

Ayame
11-06-2012, 13:01
hixx. mình cũng mún chết đây, nhìn thấy bậc thang là méo mặt TT__TT
chỉ có thể tóm tắt trong 4 chữ "chuyến đi zông bão"

trungq7
11-06-2012, 17:15
17h đi làm về đến nhà, lật đật chuẩn bị balô bay qua Thanh Đa rướt cu Trường

19h đến điểm tập kết ngã 4 An Sương, đói xanh mang tranh thủ nuốt vội miếng bánh mì thẳng tiến Tây Ninh

22h đến chân núi chuẩn bị cuộc hành xác

Trời ơi... bắt đầu leo lúc 23h leo tới đỉnh 4h sáng hôm sau, mưa gió, sương mù, đường sá trơn trợt, balô thì nặng trịch, chân mỏi gối chùn,trời lạnh căm căm...ui bao nhiu là khó khăn. Lần đầu leo núi mà đi chuyến này nên phải nói là bị sốc nặng

Lên tới đỉnh rồi mới biết mình còn thở, nghĩ trong bụng" mẹ bà.. già 2 thứ tóc mà còn ngu "

Tự hứa với lòng " từ đây trở về sau éo thằng nào rủ rê được kao leo núi nữa nhá...kao hận":(

nova88
11-06-2012, 17:53
Vãi, mà nhóm mình bắt đầu leo muộn quá, 23h mới leo thì 4h tới là đúng rồi :D

jindowin
11-06-2012, 19:27
xe gì chạy có 1h vậy các bác, kinh quá. Leo núi đêm bái phục. Trải nghiệm đầy kỷ niệm (wait)

Rồng con_cp
11-06-2012, 19:57
chỉ có thể nói 1 chữ "tuyệt"...tuyệt bởi đã vượt qua được chính mình...tuyệt bởi lần đầu tiên leo núi mà lại leo đêm...tuyệt bởi thời tiết khắc nghiệt trên đỉnh núi, càng thêm có dịp hoà mình vào thiên nhiên...và nhất là tuyệt bởi có những người bạn đồng hành tốt...
chỉ muốn nói cảm ơn tất cả mọi người đã giúp mình có thêm trải nghiệm qua lần này

Lyka
11-06-2012, 20:52
17h đi làm về đến nhà, lật đật chuẩn bị balô bay qua Thanh Đa rướt cu Trường

19h đến điểm tập kết ngã 4 An Sương, đói xanh mang tranh thủ nuốt vội miếng bánh mì thẳng tiến Tây Ninh

20h đến chân núi chuẩn bị cuộc hành xác



Bạn này chạy giỏi quá, có 1g là tới nơi. Bọn mình chạy từ 6g mà 9g mới tới nơi :D

Tra 263
12-06-2012, 00:41
Mình viết hồi ức nhé mọi người ^^

Bà Đen – hành xác ban đêm
Người ta nói quá tam ba bận, quả đúng thật, xế mình bể gạch tùm lum, phải tới người thứ tư mới đi chung được. Cám ơn chủ thớt rất nhiều đã giúp em xếp xế nhé^^
5h chiều, chuông reo tan sở 1 cái là mình phi xuống cầu thang với tốc độ tên lửa.
Về nhà xách ba lô chạy lên nhà xế, và chưa tới 8h cả hai đã có mặt tại ngã tư An Sương.
8h hơn, đoàn xuất phát đi Tây Ninh. Đi được cỡ 15 phút, trời mưa tầm tã, đôi giày của mình ướt nhem, trời ơi, cứ tranh thủ lúc đèn đỏ xe đỗ lại là lôi tất ra vắt cho đỡ nước +.+
Đoàn di chuyển trong đêm nè:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/521433_456868947676578_569874477_n-1.jpg

10h nhóm có mặt tại nhà cô Năm Sơ ri, ăn vội mấy miếng mì và bắt đầu hành trang leo núi.

Hình ảnh hot boy chốt đoàn nè, mấy bà chị cứ hỏi anh này tên gì, sinh năm mấy, hóa ra là em của mấy bả hết, kaka^^

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/179988_456870961009710_468544780_n.jpg

10h30, ba lô trên vai và đèn pin trên tay, nhóm bắt đầu leo núi theo đường cột điện.
Anh Long được nhận nhiệm vụ dẫn đường: “các bạn cẩn thận nha, chúng ta sắp vào vườn xoài, ở đây có 1 con bọ cạp to lắm, nó đốt là điếng người lun”.
Đi được 1 đoạn mà nhìn mãi ko thấy dây điện đâu, hóa ra là nhầm đường, kaka, nhưng mà không sao, đi vòng lại 1 chút là đúng đường rồi.

Anh Trường lúc này còn tươi roi rói nè (anh không sợ gì chỉ sợ độ cao :D)

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/560026_456875287675944_127556757_n.jpg
Vượt qua vườn xoài an toàn, tất cả leo tiếp với những bậc đá cao hơn. Đi được 1 đoạn đã thấy mọi người thở hổn hển, mình thì té liên tục, èo. Đi chừng 20 phút, 1 người trong đoàn kiệt sức, không đu theo được nữa, vậy là những anh trai đẹp trai cao to có nhiệm vụ hộ tống bạn xuống núi, tất cả ở lại chờ. Lúc này nhiều người cũng đã thấm mệt, nhân cơ hội này nghỉ ngơi luôn.

Đoàn nằm trên những bậc đá:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/562131_456875581009248_965760007_n.jpg


Hề nhất là anh Trung, toàn bộ đồ ăn vứt sang 1 bên, tuyên bố: “ai vác thì vác, anh không vác nổi nữa, nặng lắm” :D Sau này nghe anh kể là lúc đó cũng mệt lắm, muốn theo bạn gái xuống núi luôn, nhưng nghĩ sức mình còn đi được, với lại lần đầu leo núi nên vẫn muốn đu theo típ.^^, và thật sự thì anh đã phải hối hận với quyết định có phần liều lĩnh này, haha
Nằm trên những bậc đá, để làn gió đêm mát rượi thổi bay những giọt mồ hôi mệt nhọc, ngửa mặt lên trời ngắm trăng, quả là một thú vui mà chỉ leo núi đêm mới có được
Okay, đưa bạn xuống núi an toàn, đoàn lại tiếp tục leo, nhắm đường dây điện mà đi.
Khi bước đi ở tốp đầu, nhìn lại phía sau thấy ánh sáng đèn pin chiếu chẳng 1 hướng, thắp sáng 1 đoạn đường trong đêm tối, trông lung linh vô cùng.
Nghe nói lên tới đỉnh là 120 cây cột điện, mà đi được tới cây 40 ai nấy cũng đã thở phì phò. Nói là đường cột điện dễ đi cũng không hẳn, vì nó có khá nhiều vực và đoàn lại leo đêm nữa. Hãi nhất là lúc đi ngang qua gốc sung, kiến bu đầy tay chân, nghĩ lại còn thấy rùng mình.
Leo đến cây cột điện thứ 60, hầu hết mọi người đuối sức lắm rồi, đi được vài bậc là lại tìm chỗ nghỉ. Lúc này cũng đã gần 2h sáng, sương cũng đã bắt đầu xuống núi, trời bắt đầu chuyến lạnh.

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/533446_456878251008981_1854952691_n.jpg
Sau này nghe anh Trung kể lại là lúc đó nếu leo xuống được anh cũng leo xuống rồi, nhưng mà leo đến đây rồi, leo xuống thì còn cực hơn cả leo lên nên đành đi tiếp thôi.

Mình nhớ có 1 đoạn cả đoàn dừng lại đợi Hungbuny và Thịnh Phạm, mà hú mãi vẫn ko thấy 2 ông này đâu, chả biết là trốn đoàn cưa rượu hay kiếm bụi nào ngồi tâm sự rồi. Mà thôi, chốt đoàn thì đi sau là phải rồi, mà 2 ông đó đâu phải con nít, nên đoàn lại leo tiếp.
Những đoạn đường dốc dựng đứng, với cái ba lô nặng sau lưng, chỉ có thể bò lên chứ không cách gì hiên ngang ưỡn ngực mà đi 2 chân được.
Đến cây cột thứ 80 mình nói thật, ko biết sức lực nó biến đi đâu hết rồi, cái ba lô trở nên nặng kinh hoàng. Nghĩ cũng ngu thiệt, chất cho được 3l nước, rồi vác cái ba lô to su lên đỉnh núi, nhìn cái ba lô của mình ai cũng phát khiếp. Mỗi bước chân nặng nề như đeo đá, đi được vài bước là thở không ra hơi, sương mù lúc này đã phủ dày đặc, đền chiếu sáng được cỡ 2 mét là hết, không nhìn xa hơn được nữa. Vừa lạnh, vừa mệt, vừa đói, chân lại mỏi, thật tình là chỉ thiếu nước ăn vạ trên núi luôn thôi. May lúc đó xế iu quý mang giúp cho mình cái ba lô, nếu không chắc tới sáng mình cũng chưa lết lên tới đỉnh được quá.
Vừa đi vừa thở, cứ khoảng trăm mét là lại nghỉ mệt, thấy nản kinh khủng, quãng đường dường như dài vô tận. Lúc đầu nghe nói leo núi mất 5 tiếng cũng hơi hãi, biết núi cao nhưng không ngờ đường đi lại dài đến vậy, leo hoài leo hoài không tới.
Đến cột điện 100, không còn sức nói chuyện nữa, cứ cắm cúi đi tiếp thôi, bao giờ tới thì tới.
4h sáng, sau 5 tiếng leo núi miệt mài, mình đã đặt chân lên đỉnh Bà Đen, thật ko còn gì mừng hơn.
Lên tới nơi, chưa kịp mừng xong đã thấy 1 vấn đề khác: trên núi quá lạnh, gió thổi vù vù còn sương thì dày đặc. Bạn thử tưởng tượng nhé, lên tới đỉnh thì cảnh đầu tiên bạn nhìn thấy là Thớt và xế của Thớt đắp chung một cái chăn ngồi rên hừ hừ, môi tím tái, mặt bơ phờ, răng va vào nhau lốp cốp, má ơi, còn đáng sợ hơn phim kinh dị.
Tính đến thời điểm này, đã có 4 người lên tới được đỉnh núi, là Thớt + xế Thớt, Trà + xế Trà, còn 13 người nữa, từ từ sẽ lên sau, thế nào cũng lên đỉnh được hết.

panda-panda
12-06-2012, 08:28
17h đi làm về đến nhà, lật đật chuẩn bị balô bay qua Thanh Đa rướt cu Trường

19h đến điểm tập kết ngã 4 An Sương, đói xanh mang tranh thủ nuốt vội miếng bánh mì thẳng tiến Tây Ninh

20h đến chân núi chuẩn bị cuộc hành xác

Trời ơi... bắt đầu leo lúc 23h leo tới đỉnh 4h sáng hôm sau, mưa gió, sương mù, đường sá trơn trợt, balô thì nặng trịch, chân mỏi gối chùn,trời lạnh căm căm...ui bao nhiu là khó khăn. Lần đầu leo núi mà đi chuyến này nên phải nói là bị sốc nặng

Lên tới đỉnh rồi mới biết mình còn thở, nghĩ trong bụng" mẹ bà.. già 2 thứ tóc mà còn ngu "

Tự hứa với lòng " từ đây trở về sau éo thằng nào rủ rê được kao leo núi nữa nhá...kao hận":(

HI hi nhờ như zay mới biết mình trâu bò tới cỡ nào đó anh Trung >< vượt qua bao nhiêu thử thách cuối cùng cũng chinh phục được núi bà đen lúc nửa đêm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt :)

panda-panda
12-06-2012, 08:29
Zay là xong rồi hả Trà :)) up thêm thêm hình cho bà kon chiêm ngưỡng, còn đoạn đường đi xuống nữa mà :)) cung zui không kém.

giantenshi
12-06-2012, 09:23
T.T Toàn hình dìm hàng T.T rút thêm kn là lần sau ko mang nhiều nước :)) chỉ mang 3l chia ra hết trong chai nhỏ :( e để có mỗi 1 chai nhỏ nên uống xong đuối quá :((
Lần nào cũng vậy , những thứ cần thiết nhất luôn nằm dưới đấy balo và những thứ chả dùng tới là nằm trên cùng :((

Rồng con_cp
12-06-2012, 10:52
thích cho cái câu: "anh không sợ gì hết, chỉ sợ độ cao"...sau lần đi này h về mỗi buổi sáng nhìn từ ban công mình xuống, cảm giác tầng 4 chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ thôi

panda-panda
12-06-2012, 11:14
T.T Toàn hình dìm hàng T.T rút thêm kn là lần sau ko mang nhiều nước :)) chỉ mang 3l chia ra hết trong chai nhỏ :( e để có mỗi 1 chai nhỏ nên uống xong đuối quá :((
Lần nào cũng vậy , những thứ cần thiết nhất luôn nằm dưới đấy balo và những thứ chả dùng tới là nằm trên cùng :((

Chị mún post cái hình mặt ngáo của em lắm, nhưng mạng cty chị đang quá cùi nên chị sẽ úp nó lên tối nay hen :))))))))))))))0 cứ nhìn tấm đó là cười lăn lộn. =))

panda-panda
12-06-2012, 11:17
thích cho cái câu: "anh không sợ gì hết, chỉ sợ độ cao"...sau lần đi này h về mỗi buổi sáng nhìn từ ban công mình xuống, cảm giác tầng 4 chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ thôi

Nhờ leo núi mà hết bệnh lun đúng hem!

Tra 263
12-06-2012, 11:41
Đi chuyến này về xong thèm cung Ma Thiên Lãnh quá, không biết bao h mới có dịp leo đây

trungq7
12-06-2012, 14:01
Sorry : 22h, do đầu óc vẫn còn quây cuồng nên đánh nhầm ấy mà :D

xe gì chạy có 1h vậy các bác, kinh quá. Leo núi đêm bái phục. Trải nghiệm đầy kỷ niệm (wait)

Bạn này chạy giỏi quá, có 1g là tới nơi. Bọn mình chạy từ 6g mà 9g mới tới nơi :D

panda-panda
12-06-2012, 14:35
Đi chuyến này về xong thèm cung Ma Thiên Lãnh quá, không biết bao h mới có dịp leo đây

Tháng 7 nè đi hem, lúc sinh viên thi đại học chị sẽ được nghĩ học lúc đó sẽ leo lại bà đen mà là leo xuống hok leo lên :P he he

Tra 263
12-06-2012, 15:12
Gạch cứng!!!
Iu Thớt quá đi, hehe

panda-panda
12-06-2012, 15:32
Gạch cứng!!!
Iu Thớt quá đi, hehe

Khi nào có plan chị sẽ hú em... lần này chắc ko dám làm bừa bãi đâu ^^

Tra 263
12-06-2012, 15:56
Có chuyến nào chị làm bừa bãi đâu, chuyến nào cũng kết thúc tốt đẹp hết mà, dù trời có mưa to gió lớn thế nào đi nữa.
Thớt cứng, hehe.

panda-panda
12-06-2012, 16:23
Có chuyến nào chị làm bừa bãi đâu, chuyến nào cũng kết thúc tốt đẹp hết mà, dù trời có mưa to gió lớn thế nào đi nữa.
Thớt cứng, hehe.


Hi hi Thanks em hen... tối về viết tiếp hồi ức ^^ em có tài viết lách lắm á.

khongsoma
12-06-2012, 22:22
Ma Thiên Lãnh leo lên , mai leo xuống cho nó máu !

Tra 263
13-06-2012, 08:02
Nữa rồi, cứ hóng hớt như vậy sao tu được? haha

VietDang2401
13-06-2012, 15:42
Chào mọi người,
Em cũng đang có kế hoạch leo núi Bà Đen, nhưng mà thấy các bạn nói về nhiều cung: Ma Thiên Lãnh, Cột điện, đường chùa... vậy các cung này cụ thể thế nào, anh chị em nào leo rồi, chia sẻ cho em ít kinh nghiệm, em tính đi ban ngày, không leo ban đêm đâu.
Cám ơn các anh chị.
Email: [email protected]
Đt: 0906310547

trungq7
13-06-2012, 17:13
Chào mọi người,
Em cũng đang có kế hoạch leo núi Bà Đen, nhưng mà thấy các bạn nói về nhiều cung: Ma Thiên Lãnh, Cột điện, đường chùa... vậy các cung này cụ thể thế nào, anh chị em nào leo rồi, chia sẻ cho em ít kinh nghiệm, em tính đi ban ngày, không leo ban đêm đâu.
Cám ơn các anh chị.
Email: [email protected]
Đt: 0906310547
Có 3 đường lên đỉnh như bạn biết nhưng theo mình mới đi nên leo đường cột điện, đường dễ đi cứ đếm đến cột 120 là tới đỉnh . Kế đến đường chùa có nhiều tảng đá lớn và vách đá cao, đường khá trơn trợt khi có mưa. Còn MTL chinh phục khi đã có kinh nghiệm ở 2 đường kia

Mới leo lần đẩu nên có người dẫn đường, bạn chờ xem có thớt nào mở thì vô quăng gạch đi chung nhóm vừa vui vừa an toàn

panda-panda
13-06-2012, 22:55
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547906_456884654341674_84401793_n.jpg

Cái mặt em sao zị nè giantienshi

panda-panda
13-06-2012, 22:58
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547906_456884654341674_84401793_n.jpg

Cái mặt em sao zị nè giantienshi

Chắc vì đứng cạnh một người đẹp zai sexy như anh Trường mắt em mới mắt bự mắt nhỏ như zị nè :)))

Tra 263
13-06-2012, 23:31
Bà Đen – hành xác ban đêm (p2)
Mà thôi, nói gì thì nói, bụng đói đầu gối phải bò, thật may anh Long là người chịu trách nhiệm vác đồ ăn chính, 4 người làm miếng cái đã, dùng đồ ăn chống lạnh. Má ơi, nhìn cái cảnh Thớt vừa cắt nem vừa run run tay nhìn thương quá. Ai cũng đói, nhưng chẳng ai ăn được nhiều cả, làm vài miếng mì là bưa. 4 người ăn xong mà đoàn sau vẫn chưa lên, bày trò chơi cái đã. Thiệt đúng là mấy đứa điên, thay áo quần khô xong lại rúc vào mấy bụi cây, qua chỗ lán anh Độc Hành dọa ma nhỏ Wiwo, ông Long cứ vừa rên vừa kéo dài giọng “ Anh lạnh quá Wiwo ơi”. Wiwo sợ đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh em mình bị con nhỏ kia chửi sa sả, cả bầy cụp đuôi kéo nhau về. Thật đúng là đừng nên bao giờ coi thường phụ nữ, họ đáng sợ lắm đấy!
5h sáng, tất cả đã có mặt tại đỉnh núi, hoan hô mọi người!
Ai dựng lều thì dựng, ai dọn đồ ăn thì dọn, ai thay áo quần thì thay, riêng anh Trung là nằm 1 góc không thiết gì hết ^^, ông mệt lắm ùi, không ngờ ông vác được cái xác lên tới đỉnh núi
Thôi, mọi người ăn tự nhiên, em xin phép vô lều nằm, ở ngoài lạnh thấy bà, không muốn ăn uống gì hết, chê rượu luôn.
Anh Trung còn thảm hơn mình, không ăn nổi nữa, nằm trong lều rồi còn thở không ra hơi, giọng thều thào: “trong ba lô có đồ ăn mà anh ko còn sức lấy ra nữa, đuối quá, không bao giờ anh đi leo núi nữa đâu, có đi thì đi biển nghỉ dưỡng thôi..” Hí hí, quãng đường đau khổ chưa kết thúc đâu anh trai, lát còn xuống đường chùa nữa kìa.

Ngủ được cỡ 1 tiếng, chủ thớt đi đập từng lều kêu mọi người dậy. Không hiểu chi mô tê răng rứa chi hết, ngủ chưa xong sao xuống núi? Hóa ra bả nằm ngoài lều lạnh quá nên đòi xuống núi. Hic, tội ghê, nằm ngoài lạnh lắm, sao ko xin vào lều mấy anh mà nằm chứ, ai chứ với một người có nhan sắc trên mức trung bình như Thớt thì luôn được welcome mà :D

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/318178_456878417675631_257082648_n.jpg

Lúc này trời vẫn lạnh lắm, sưong mù thì dày đặc, ai cũng trùm kín mít

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/575272_456878584342281_1192041397_n.jpg

Dù đẹp trai phong độ, anh vẫn sợ lạnh lắm, ka ka

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/601785_456878347675638_779264501_n.jpg

Này thì dìm Thớt nhá, dìm luôn cả Wiwo, haha

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/252384_456878891008917_156314240_n.jpg

Mọi người thu xếp xong hết đồ đạc mà còn 3 lão không thấy đâu, trong đó có xế của mình nữa chớ. Éc, tìm hoài ko thấy là sao, có khi nào nửa đêm, ý lộn, rạng sáng bị gió thổi bay luôn rùi ko? Gọi điện thoại cũng ko được. Hóa ra, sự thật là đây, 3 lão nằm trong một cái lều ở khu tách biệt, thuộc dạng vùng sâu vùng xa. Trong khi phần còn lại đang lui cui dọn lều thì mấy lão vẫn đang còn ôm nhau ngủ.

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/8033_456879134342226_93731348_n.jpg

Mắt chưa mở nhưng khi máy ảnh đưa lên thì vẫn kịp tạo dáng như thế lày đây:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/522468_456879174342222_808386008_n.jpg

7h sáng, qua chào nhóm anh Độc Hành xong cả đoàn bắt đầu xuống núi theo đường chùa, nghe nói là ngắn hơn đường cột điện nhưng cũng khó leo hơn, cứ từ từ để xem nửa sau cuộc hành xác nó sẽ như thế nào^^.

panda-panda
13-06-2012, 23:43
Hu hu mất hình tượng quá hok tin tưởng vào Trà nữa

trungq7
14-06-2012, 11:54
Tường thuật típ đi Trà ơi, đoạn xuống anh Trung lấy lại tinh thần rùi nha, lăn lết bò trườn đủ kiểu, đu dây trèo đá bức phá cán đích trong top 5 đó nha. Cho anh mình gỡ gạt lại tí đi nha, đoạn lên làm mất hình tượng quớ :)) háhá

Tra 263
14-06-2012, 12:36
HÍ hí, đoạn lên mình dìm hàng tập thể, đoạn xuống sẽ gỡ lại danh dự cho mọi người^^
@ anh Trung: bữa sau leo típ ko anh?

Tra 263
16-06-2012, 09:20
7h sáng, nắng bắt đầu lên và sương bắt đầu tan, đoàn xuống núi theo đường chùa.

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/599344_456879224342217_609862178_n-1.jpg

Lúc vòng ra sau cái lán nhóm anh Độc Hành mới phát hiện ra có 1 bãi đất trống rất thích hợp để cắm lều, vậy mà cả đêm ko biết giơ đầu chịu gió, thật là vật vã :D
Đoạn đường chùa nghe nói ngắn lắm, mọi người tranh thủ tự sướng mấy tấm, đi thong thả mà ^^
Hình ảnh lừa tình của Thớt nè:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/554374_444533662232124_1407840310_n.jpg

Dẹo nè:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/249103_456890697674403_1598476534_n.jpg

Dẹo típ nè:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/545095_458713584158781_827378208_n.jpg

Tác giả tranh thủ bon chen nè:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/547589_444534668898690_1259633701_n.jpg

View sáng sớm:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/524883_444533695565454_1707818297_n1.jpg

Tra 263
16-06-2012, 10:09
Hôm trước leo đêm nên không thấy được nhiều view đẹp, giờ đi xuống thì tha hồ mà thưởng ngoạn, tiếc là mùa này thất thu hình quá.

Đường chùa dốc hơn đường cột điện, đã vậy sáng sớm đi xuống nên trơn trượt, ko cẩn thận là té giập mặt như chơi. Được cái đi xuống thì không mất sức như là đi lên, nên hầu như không ai có cảm giác mệt nhọc, có điều leo liên tục nên chân hơi bị mỏi thôi. Leo xuống cỡ 1 tiếng thì thấy một số người chuyển sang đi bằng 2 chi trước rùi :D
Hôm qua là đi 2 chân 2 tay, giờ 2 chân mỏi, cứ lấy tay đẩy người xuống thôi, đoạn nào trơn quá thì dùng thêm mông, haha. Nào mình cùng bò bò bò, nào mình cùng lết lết lết

Có đoạn này hơi khó leo xí, phải đu dây xuống:

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/521454_444534912231999_172817548_n-1.jpg

Ông này tranh thủ dẹo nữa. Ờ, chân dài mà, nên leo xuống đâu có mệt

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/550939_444534878898669_452099337_n.jpg

Đồng hành cùng cuộc thi mông đẹp, kaka

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/196173_444535075565316_1411233306_n.jpg

Về đến trạm tiếp nước, chỉ có áo quần bị dơ thôi, còn lại ko ai có dấu hiệu mất sức hết, Mr Trung hôm qua vật vờ là vậy nhưng hôm đã kịp có mặt trong tốp đầu ^^

https://i1173.photobucket.com/albums/r588/Tra263/524949_456883767675096_113166718_n.jpg

Đoạn đường tiếp theo mọi người vẫn chạy nhảy tung tăng, riêng anh Giang thì mặt méo xệch, chắc do đói nên mất sức đây mà, nhưng ko sao, anh vẫn nằm trong tốp đầu, cố lên.

Về đến chùa, gặp chị Cỏ May, người xuống núi hôm qua nay leo lên lại để nhập đoàn, hoan hô tinh thần của chị.
Lúc này chân của anh Trung và xế Thớt bị căng cơ, 2 người đi cà lết cà lết xuống, nhưng mà vẫn cán đích trong top 5, hehe, nể quá.
Lúc này có 3 options, 1 là đi bộ xuống, 2 là đi máng trượt, 3 là đi cáp.
Bà vì tiếc 10k nên mới đi đường lày xuống, giờ muốn chận của bà 60k mới được đi cáp xuống hả, đừng có hòng, ta thà hành xác típ chứ ko ném tiền qua cửa sổ như zầy đâu.
Ôi cái đoạn đường từ chùa xuống, có mấy cái bậc thang thấp lè tè mà đi không nổi, chân không đau không ngứa nhưng cũng éo có cảm giác nữa rồi.
Mấy người đi lễ chùa thì trố mắt nhìn, không hiểu nổi sao lại có cái đoàn người lê thê lếch thếch, áo quần dớp dúa, mồ hôi như tắm, đeo cái ba lô to đùng, cà lết cà lết trên núi đi xuống :D
Gần tới cửa chùa trơi lại mưa nữa chớ, 3 anh em tấp zô quán nước ngủ cả tiếng, tình dậy mới thấy đoàn sau đi xuống,ko bik đi kiểu gì :D
Ai biết phía sau có chuyện gì thì kể lại cho bà con nghe với nha ^^
Gần 1h chiều, tất cả đã có mặt tại nhà cô Năm, tắm rửa sạch sẽ về lại SG
Chúc mừng tất cả mọi người đã chinh phục thành công ngọn núi cao nhất Nam Bộ theo 1 cung đường đúng kiểu hành xác, lần sau ta lại tụ tập quay trở lại chinh phục núi Bà Đen theo cung đường Ma Thiên Lãnh nhé, hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa ^^

nhocti1920
16-06-2012, 10:31
Oh , Chị Trà viết hồi ức cũng khá ghê hen hi ! Nhìn hình mà ghiền wa hy vọng có dịp được tham gia cùng với mọi người chuyến sau .

trungq7
16-06-2012, 11:26
HÍ hí, đoạn lên mình dìm hàng tập thể, đoạn xuống sẽ gỡ lại danh dự cho mọi người^^
@ anh Trung: bữa sau leo típ ko anh?

Chơ thì chơ bệnh gì cữ :D

Tra 263
16-06-2012, 11:29
Chơ thì chơ bệnh gì cữ :D
Cái đống lộn xộn trên là tiếng Việt à? *** em hok hỉu gì hết vậy anh hai?

panda-panda
16-06-2012, 12:26
Cái đống lộn xộn trên là tiếng Việt à? *** em hok hỉu gì hết vậy anh hai?

Giờ mới thấy tài của bé Trà nè viết thiệt là xống động ha ha ha