PDA

View Full Version : APACHAI- CUNG ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI SẮP KHÉP LẠI. TUYỂN GẤP MỘT XẾ ĐI APACHAI - sáng mai



dlnguyen
11-09-2009, 15:44
- Kế hoạch: đi từ sáng ngày mai, thứ 7- ngày 12.9.2009. Dự kiến 6 ngày. Về tuần sau.
- Cung đường: Hà Nội - Điện Biên -Apachai-MỐC 0- APACHAI- Lai Châu- ngắm lúa Mù Cang Chải- về HN.

Giấy phép lên Mốc 0 đã Ok.

TUYỂN GẤP 1 XẾ LUÔN VÀ NGAY TỐI NAY. SÁNG MAI LÊN ĐƯỜNG.
LIÊN HỆ: Mr.Lộc - 0904788896.

NOTE: Một cung đường huyền thoại sắp khép lại. Từ cuối năm nay, Lai Châu cũ và cầu Hang Tôm sẽ vĩnh viễn chìm trong biển nước. Nhanh nhanh lên.....

langbiang
11-09-2009, 16:10
- Kế hoạch: đi từ sáng ngày mai, thứ 7- ngày 12.9.2009. Dự kiến 6 ngày. Về tuần sau.
NOTE: Một cung đường huyền thoại sắp khép lại. Từ cuối năm nay giay nam vnxk ha noi (http://giayhn.com/giay-vnxk), Lai Châu cũ và cầu Hang Tôm sẽ vĩnh viễn chìm trong biển nước. Nhanh nhanh lên....
Nhìn cái note khiêu khích quá nhỉ. Oke ai đi trong năm nay sẽ còn cái cảm giác bò, vác ... qua mấy cái suối trên đường vào Apachai.
Àh. có cụ Audioman71 cũng chuẩn bị đi Sapa, xem pác ấy có join được hông? Chúc Lộc sớm tuyển được xế tay lái lụa.
Mà báo đài sáng nay thông báo có bão mới vào nên chúc anh em an toàn và lưu ý nhiều nhiều khi offroad nhá!
P/S: cho mình gửi lời thăm đến anh Long và anh Nghi đồn 317 giúp (Thái nhóm MKG đi đợt 30.4)!

dlnguyen
11-09-2009, 17:23
đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, mai là ngang dọc Hoàng Liên Sơn ! gấp gấp

Chitto
11-09-2009, 17:53
[/COLOR][/B]

NOTE: Một cung đường huyền thoại sắp khép lại. Từ cuối năm nay, Lai Châu cũ và cầu Hang Tôm sẽ vĩnh viễn chìm trong biển nước. Nhanh nhanh lên.....


Oài, kêu gọi thì cứ kêu gọi, chứ đưa ra thông tin bậy thế này...

Đập thủy điện ở Ít Ong vẫn còn lâu lắm, lâu lắm...

dlnguyen
11-09-2009, 18:01
lúc trước e xem báo đăng như thế, hôm bữa xem cũng bảo là di dời dân rồi mà bác, chắc tiến độ của VN phải cộng thêm vài năm nhỉ

suri
11-09-2009, 18:07
- Kế hoạch: đi từ sáng ngày mai, thứ 7- ngày 12.9.2009. Dự kiến 6 ngày. Về tuần sau.
- Cung đường: Hà Nội - Điện Biên -Apachai-MỐC 0- APACHAI- Lai Châu- ngắm lúa Mù Cang Chải- về HN.

Giấy phép lên Mốc 0 đã Ok.

TUYỂN GẤP 1 XẾ LUÔN VÀ NGAY TỐI NAY. SÁNG MAI LÊN ĐƯỜNG.
LIÊN HỆ: Mr.Lộc - 0904788896.

NOTE: Một cung đường huyền thoại sắp khép lại. Từ cuối năm nay, Lai Châu cũ và cầu Hang Tôm sẽ vĩnh viễn chìm trong biển nước. Nhanh nhanh lên.....


cám ơn bạn Lộc nhiều nhé!

Walkman
12-09-2009, 00:07
Oài, kêu gọi thì cứ kêu gọi, chứ đưa ra thông tin bậy thế này...

Đập thủy điện ở Ít Ong vẫn còn lâu lắm, lâu lắm...

Cả nước đang hướng về công trình Thủy điện lớn nhất Đông dương: công nhân làm thêm ca 3, máy móc thiết bị tối tân nhất, vật liệu đáp ứng nhanh nhất để đẩy nhanh tiến độ phát điện. Nếu không nhầm thì cuối năm sau (2010) tổ máy số 1 sẽ phát những MW đầu tiên hòa lên lưới Quốc gia đấy Cụ ạh.
Đi đi khi còn chưa muộn...(LD)
@Lộc: Theo thông tin từ tuần trước thì nước dâng lên khá cao ở các con suối từ Chung chải vào đến Sín thầu, các bạn qua đó toàn đi bằng mảng, bè thôi. Với tình hình thời tiết diễn biến xấu trên khắp miền Bắc như hiện nay thì không hi vọng nhều vào một chuyến đi suôn sẻ. Cẩn thận nhé chú em!

OFF_ROAD
12-09-2009, 00:32
Hóng, đúng là tuổi trẻ. Chúc đoàn thượng lộ bình an

bumby
12-09-2009, 01:27
Đúng là tuổi trẻ... chúc em trai lên đường bình an.
Khi đến Đồn biên phòng Hoàng Su Phì thì gặp anh Lệ, còn đồn 317 thì gặp anh Nghi cũng được, hoặc anh Hồng đồn trưởng nhé.
cho anh gửi lời thăm các anh ấy. cứ bảo anh Thắng (An Giang) vừa đến hôm tháng 6 vừa rồi là các ấy đều nhớ.
Nhớ chụp hộ anh vài tấm ảnh dòng sông Nho Quế,...
Chúc em may mắn và an toàn trên mọi cung đường nhé.

Walkman
12-09-2009, 16:35
Đúng là tuổi trẻ... chúc em trai lên đường bình an.
Khi đến Đồn biên phòng Hoàng Su Phì thì gặp anh Lệ, còn đồn 317 thì gặp anh Nghi cũng được, hoặc anh Hồng đồn trưởng nhé.
cho anh gửi lời thăm các anh ấy. cứ bảo anh Thắng (An Giang) vừa đến hôm tháng 6 vừa rồi là các ấy đều nhớ.
Nhớ chụp hộ anh vài tấm ảnh dòng sông Nho Quế,...
Chúc em may mắn và an toàn trên mọi cung đường nhé.

Đông - Tây thế mà dễ lỗn con ông lận Bác nhỉ:)

bumby
12-09-2009, 23:41
ấy chít... đúng là nhầm thật, thằng em đi từ HN đến ĐIỆN BIÊN. chả liên quan đến Nho Quế. dù sao cũng mong bình an đến với nó . . .

langbiang
14-09-2009, 15:40
Vừa mới liên lạc được với tachcafe và dlnguyen. Anh em gồm 3 đực và 3 cái bị bầm dập đã đời dù chưa vào Apachai. Xe của cafe có diễm phúc được thay máu gần như toàn bộ mấy lần vì đã thay hết nhông+sên+dĩa, thay vỏ rồi lại thay ruột >>> sướng nhỉ!
Như đã warning trước đây và của chính các chú bộ đội vừa từ Apachai ra, anh em bị dính "tiền bão" nên hiện chuẩn bị gấp để chạy thẳng từ TP Điện Biên đến Mường Nhé với lộ trình (55+80)km trong chiều nay (tính đến 3:40PM). Nghe dlnguyen bảo kế hoạch đến 10h đim mới tới Mường Nhé! Khiếp kinh...
Mà anh em đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, vừa đi vừa cầu nguyện bão từ từ đến Tây Bắc và ... từ từ hẵng tính vì chưa biết khó khăn phía trước như thế nào :))
(Info from tachcafe & dlnguyen)

avyavy
14-09-2009, 16:52
cac bac di vui nhe. Dip nay em ko nghi lam dc, chu ko tham gia cung cac bac cho vui

bumby
14-09-2009, 17:49
Apachai nè cacpasc ơi
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0031.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0037.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0009.jpg

Suối Nậm Na
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0003.jpg

khiêng qua thôi
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0022.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0025.jpg


Kết quả là đã tới được nơi cần tới. Mốc 0 A Pa Chãi
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0054.jpg

bumby
14-09-2009, 18:08
nếu không ngại thì qua suối kiểu này cũng ok kekeke
https://i572.photobucket.com/albums/ss162/Jenny7979/Relax/16.jpg
...

bumby
14-09-2009, 22:47
Lối vào Mốc 0
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0048.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0050.jpg

bumby
14-09-2009, 22:52
tin vừa mới nhận được lúc 22g45'
cả đoàn vừa ăn tối tại Chà Cang xong, đang tiếp tục lên đường tiến vào Mường Nhé. ước tính 80km nữa. hiện tại thời tiết xấu, có mưa rào và cơn bão Số 8 cũng đang trên đường di chuyển.
Như vậy hiện tại nước Suối đang dâng cao, đường khá lầy lội, đoàn có 3 nam và 3 nữ, sẽ rất vất vã và thú vị đây.
có thể 3g nữa cả đoàn sẽ tới Mường Nhé.
Mong mọi người gặp nhiều may mắn.

Còi
15-09-2009, 00:41
Giời ơi, sao không ngủ lại Chà Cang, Đêm hôm thế này cứ cố làm gì. Lo lắng cho dân phượt nhà mình quá thôi.:):) Không biết giờ đã vào đến MN chưa? không biết đi đường có gặp mưa gió gì không? Hy vọng mọi điều tốt đẹp cho đoàn.

bumby
15-09-2009, 01:23
Giời ơi, sao không ngủ lại Chà Cang, Đêm hôm thế này cứ cố làm gì. Lo lắng cho dân phượt nhà mình quá thôi.:):) Không biết giờ đã vào đến MN chưa? không biết đi đường có gặp mưa gió gì không? Hy vọng mọi điều tốt đẹp cho đoàn.

khi nãy bumby gọi cho Lộc bảo hắn và mọi người ngủ lại Chà Cang nhung hắn bảo vào Mường Nhé để mai đi A Pa Chãi cho gần.
bây giờ 1g21' sáng 15/09/2009 đt cho Lộc ò e í.... đoạn đường từ Chà Cang vào Mường Nhé kg có sóng ĐT, vào đến MN thì sẽ có. mong mọi người an toàn và may mắn.

langbiang
15-09-2009, 07:34
khi nãy bumby gọi cho Lộc bảo hắn và mọi người ngủ lại Chà Cang nhung hắn bảo vào Mường Nhé để mai đi A Pa Chãi cho gần.
bây giờ 1g21' sáng 15/09/2009 đt cho Lộc ò e í.... đoạn đường từ Chà Cang vào Mường Nhé kg có sóng ĐT, vào đến MN thì sẽ có. mong mọi người an toàn và may mắn.
Bảng tin báo bão số 2: Đoàn đã đến Mường Nhé hơn 5AM sáng nay và do nhiều lý do nên anh em đang chuẩn bị say giấc nồng và cần chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho hành trình lắm gian nguy vào sớm mơi. Chỉ biết chúc các bạn í bình an lúc vào và cả lúc ra thôi...

bumby
15-09-2009, 13:00
Các bạn rút kinh nghiệm nhé, đi Phượt thì vấn đề an toàn và sức khỏe phải đưa lên hàng đầu, đừng quên đoạn đường ngày mai và phía trước là điều chưa biết, đừng để những điều đáng tiếc xảy ra khi ta có thể đề phòng trước và kiểm soát được mọi vấn đề.
Nếu mọi người nghe lời khuyên của mình, tối qua ngủ lại Chà Cang có lẽ sẽ hay hơn vì giữ được sức khỏe cho sáng hôm nay, biết đâu tối qua còn sớm có thể khám phá đc cái gì đó ở Chà Cang??? trong khi phải gian khổ đêm hôm mưa bão.. đoạn đường đó làm gì có chổ để trú mưa???
Còn bi giờ thì mọi người quá mệt mỏi, phải ngủ để lấy lại sức. nếu thành viên nào trong đoàn sức hơi kém có thể ngã bệnh, gây ảnh hưởng chuyến đi của cả đoàn.
Sáng nay ĐT nói chuyện với dlnguyen, mọi người đến Mường Nhé an toàn, tình hình sức khỏe mọi người vẫn ổn, tuy nhiên mình khuyên nên ngủ để lại sức, sáng mai tầm 8-9g xuất phát vào A Pa Chãi, vì đàng nào cũng phải ngủ lại đồn 317 một đêm, sáng hôm sau mới có thể leo lên Mốc. Đi lên và xuống sẽ mất khoãng 8 tiếng, trong đó nghỉ ngơi tại mốc khoãng 30-45' và ở Suối cũng mất tầm 20' trong tình hình thời tiết tốt, cần nói thêm là nước suối trên này ngọt và mát, yên tâm mà uống rất trong tinh khiết (bên kia núi bọn Tào đặt hẳn 1 khu khai thác dòng nước này để về pha Rượu đấy) tới được Suối là đã đi được 3/5 đoạn đường. Vì đoàn này có cả nữ nên có thể việc lên Mốc sẽ lâu hơn.
Từ đồn biên phòng 317 đi bộ tầm 6km đường chim bay sẽ tới Mốc 0.
qua 4 hòn núi lớn nhỏ > băng xuyên qua rừng không rậm lắm nhưng tình hình mưa nên trong rừng ẩm càng thêm ẩm, Vắt thì không cần phải nói thêm, luôn có sẳn trên cây, trên lá và dưới chân...
Mọi người nên mang theo ít bánh ngọt, 1 con dao để chặt cây làm gậy mà chống nhé.

Cho mình gửi lời thăm các anh 317 nhé, anh Hồng (đồn trưởng), anh Nghi, anh Thái .....
Chúc mọi người an toàn, bình an và gặp nhiều may mắn.

tachcafe
15-09-2009, 17:49
Đoàn e cám ơn a bumby, langbiang và audio17 đã giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình, đoàn e hiện tại đã nghỉ lại Mường Nhé cả ngày hôm nay để phục hồi sức khỏe, sáng mai sẽ xuất phát sớm. Hiện tại thời tiết tại Mường Nhé nắng, hy vọng chặng đường vào sẽ xuông sẻ, chỉ sợ chặng ra sẽ có mưa vì ảnh hưởng bão. Trên đường đi có trục trặc về xe máy vì phải thay lốp và thủng xăm, ảnh hưởng thời tiết xấu nên gặp mưa rất to khi vượt đèo Phađin. Sẽ chuyển lời thăm của các a đến các a biên phòng các đồn. Hành trình đã trễ 2 ngày so với dự kiến, hy vọng về kịp Hà Nội ngày Chủ Nhật 20-09-2009 để bay vào Sài Gòn. Có thể cung đường sẽ phải thay đổi về bằng tàu lửa từ ga Lào Cai thay vì phượt xe máy về đường Mùcăngchải. Chúc tất cả những điều tốt đẹp.

dlnguyen
23-09-2009, 20:30
Đã về.

Đầy đủ.
Êm đẹp..
...Apachai từ từ khép lại...

Cảm ơn rất nhiều sự quan tâm chia sẻ và động viên từ anh chị em.

Mù Cang Chải năm nay lúa cũng thường, nhưng, tình và người đều đẹp. ;)
[PS: OFFLINE trển cả trăm mạng. KHIẾP. :T ]

Sẽ cố gắng dành dụm thời gian với topic với ace trong thời gian nhanh nhất.

hoaxuongrong
23-09-2009, 20:45
mọi người về dc tới nhà an toàn là ok hết rồi. Hôm bữa điện thoại cho anh táchcaphe và Lộc nữa mà cứ ò í e, lo ghê.
Chắc chuyến đi này đáng nhớ lắm đây

bumby
24-09-2009, 00:20
Chúc mừng mọi người.
Đây là chuyến đi có nhiều Kỷ niệm đẹp hằn sâu trong kí ức các bạn mãi mãi.... mình tin điều đó.

Phale
28-09-2009, 10:15
hihi, trên đường đi thấy mấy xế cứ điện thoại tíu tít hoài mà chưa rõ là ai hỏi thăm, hôm nay an dưỡng phục hồi rồi mới mò vào xem thử thấy mọi người quan tâm đoàn mình ghê. Dù hơi muộn nhưng cũng cám ơn mọi người nhiều lắm. Chuyến đi vô cùng ấn tượng và te tua, hihi nhưng mặc dù te tua thì vẫn muốn có thêm vài lần te tua như thế nữa :)

langbiang
28-09-2009, 12:39
hihi, trên đường đi thấy mấy xế cứ điện thoại tíu tít hoài mà chưa rõ là ai hỏi thăm, hôm nay an dưỡng phục hồi rồi mới mò vào xem thử thấy mọi người quan tâm đoàn mình ghê. Dù hơi muộn nhưng cũng cám ơn mọi người nhiều lắm. Chuyến đi vô cùng ấn tượng và te tua, hihi nhưng mặc dù te tua thì vẫn muốn có thêm vài lần te tua như thế nữa :)
Te tua toàn diện hay chỉ te tua những chỗ bị te thôi :)) Mọi người sớm làm bài trong mục [Chia sẻ] ... nhé!

4cuc1dinh
14-10-2009, 01:04
...Đúng15g, chúng tôi đã đến điểm mốc số 0 ở độ cao 1.864m so với mặt nước biển. Đích đến cuối cùng hiện ra trước mặt làm xua tan bao mệt nhọc. Tự hào thay khi chinh phục được điểm cực có đường đi khó khăn gian khổ nhất của VN tại kinh độ:102 độ 09’00”Đ - vĩ độ: 22 độ 23’53”B. Điểm này nằm trên đỉnh núi Khoang La San là ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc được các bên thống nhất cắm mốc vào ngày 27-6-2005. Cột mốc đẹp nhất Đông Dương này được làm bằng đá granit, cắm giữa một hình lục giác, bên ngoài cùng là khối vuông mỗi cạnh dài 5m. Cột mốc hình lăng trụ, cao 2m tính từ chân đế ba cạnh, có ba mặt được viết bằng chữ quốc ngữ và khắc quốc huy của từng nước (mặt nào quay về hướng nào thì thuộc chủ quyền lãnh thổ nước đó)...

http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=306022&ChannelID=7

bumby
16-10-2009, 02:55
...Đúng15g, chúng tôi đã đến điểm mốc số 0 ở độ cao 1.864m so với mặt nước biển. Đích đến cuối cùng hiện ra trước mặt làm xua tan bao mệt nhọc. Tự hào thay khi chinh phục được điểm cực có đường đi khó khăn gian khổ nhất của VN tại kinh độ:102 độ 09’00”Đ - vĩ độ: 22 độ 23’53”B. Điểm này nằm trên đỉnh núi Khoang La San là ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc được các bên thống nhất cắm mốc vào ngày 27-6-2005. Cột mốc đẹp nhất Đông Dương này được làm bằng đá granit, cắm giữa một hình lục giác, bên ngoài cùng là khối vuông mỗi cạnh dài 5m. Cột mốc hình lăng trụ, cao 2m tính từ chân đế ba cạnh, có ba mặt được viết bằng chữ quốc ngữ và khắc quốc huy của từng nước (mặt nào quay về hướng nào thì thuộc chủ quyền lãnh thổ nước đó)...

http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=306022&ChannelID=7

Bác ơi, mốc này là Việt-Trung-Lào còn Mốc đẹp nhất Đông Dương là mốc Bờ Y
thuộc h. Ngọc Hồi tỉnh KonTum hay còn gọi là mốc Đông Dương vì nó giáp biên giới 3 nước Đông Dương Việt-Lào-Cam.

Mỗi mặt có quốc huy và quốc ngữ từng nước và quay hướng nào thì thuộc lãnh thổ nước đó.

Mốc Đông Dương (Bờ Y)
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/BoY_0002.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/BoY_0001.jpg

Mốc Cực Tây ( A Pa Chãi )
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Apachai_0054.jpg