PDA

View Full Version : Đi đâu trong 2 ngày cuối tuần nhỉ



phieudu
11-09-2009, 14:37
Dân văn phòng, công chức nhà nước, được nghỉ 2 ngày cuối tuần, vợ con chưa có, chồng cũng chưa, người yêu thì không phải lúc nào cũng muốn bên cạnh, những đối tượng này đôi khi cuối tuần muốn đi phiêu ở đâu đó 2 ngày, refresh lại cuộc sống, nhưng nhiều khi nghĩ chả biết là đi đâu cả. Anh em diễn đàn cho xin tý gợi ý, càng nhiều càng ít, có nhiều đối tượng đang quan tâm tới vấn đề này lắm lắm. Lâu ko thấy dân phượt lập hội rủ nhau đi chơi nhỉ. Sau 1 thời gian thất thế Phiêu tôi mới lại trở về đây, xin được chỉ giáo :D

voongsenh
11-09-2009, 18:11
Dân văn phòng, công chức nhà nước, được nghỉ 2 ngày cuối tuần, vợ con chưa có, chồng cũng chưa, người yêu thì không phải lúc nào cũng muốn bên cạnh, những đối tượng này đôi khi cuối tuần muốn đi phiêu ở đâu đó 2 ngày, refresh lại cuộc sống, nhưng nhiều khi nghĩ chả biết là đi đâu cả. Anh em diễn đàn cho xin tý gợi ý, càng nhiều càng ít, có nhiều đối tượng đang quan tâm tới vấn đề này lắm lắm. Lâu ko thấy dân phượt lập hội rủ nhau đi chơi nhỉ. Sau 1 thời gian thất thế Phiêu tôi mới lại trở về đây, xin được chỉ giáo :D

Hà nội có 4 Nghĩa trang lớn...:)) Văn điển.Thanh tước.Yên kỳ _bất bạt.Công viên vĩnh hằng(c).
Trong đó cái Công viên vĩnh hằng đẹp nhất.Yên kỳ thì rộng nhất(NT)
Nếu rảnh rỗi bạn nên chọn 1 vài điểm để đi.Đi phượt với chủ đề tâm linh:D
Chúc bạn có 1 hành trình thú vị và vui vẻ (c)

Concept
11-09-2009, 21:13
Không còn chỗ nào để đi là do bác đã đi nhiều quá hay đi chưa nhiều nhưng vẫn ko biết đi đâu ạ?

Cuối tuần mà ra được khỏi HN là e đã thấy tâm hồn giãn ra rồi, chẳng cần biết là đi đâu,trời thì xanh hẳn lên và mây thì trắng hẳn ra.

sonzin1979
12-09-2009, 01:26
Hà nội có 4 Nghĩa trang lớn...:)) Văn điển.Thanh tước.Yên kỳ _bất bạt.Công viên vĩnh hằng(c).
Trong đó cái Công viên vĩnh hằng đẹp nhất.Yên kỳ thì rộng nhất(NT)
Nếu rảnh rỗi bạn nên chọn 1 vài điểm để đi.Đi phượt với chủ đề tâm linh:D
Chúc bạn có 1 hành trình thú vị và vui vẻ (c)

Cụ này chơi môn Phượt rùng rợn đây mà.Chắc trước đây cụ công tác ở Ban quản lý nghĩa trang =))

nav89
16-09-2009, 19:55
Dân văn phòng, công chức nhà nước, được nghỉ 2 ngày cuối tuần, vợ con chưa có, chồng cũng chưa, người yêu thì không phải lúc nào cũng muốn bên cạnh, những đối tượng này đôi khi cuối tuần muốn đi phiêu ở đâu đó 2 ngày, refresh lại cuộc sống, nhưng nhiều khi nghĩ chả biết là đi đâu cả. Anh em diễn đàn cho xin tý gợi ý, càng nhiều càng ít, có nhiều đối tượng đang quan tâm tới vấn đề này lắm lắm. Lâu ko thấy dân phượt lập hội rủ nhau đi chơi nhỉ. Sau 1 thời gian thất thế Phiêu tôi mới lại trở về đây, xin được chỉ giáo :D

Mộc Châu là 1 địa điểm khá thú vị với 2 ngày đấy bạn ah
ngoài ra thì nếu chỉ 1 ngày thì bạn có thể khám phá những điều lý thú ở Vườn Quốc Gia Ba Vì với mây trời rừng cây, những căn nhà đổ nát rêu phong, nhà thờ trên núi lạnh lẽo đầy tâm linh, đền thượng, đền thờ Bác Minh Râu
Ninh Bình, Cát BÀ,...rất nhiều rất nhiều nơi cho bạn đi với quỹ thời gian là 2 ngày đấy (giống mình, mình toàn đi 2 ngày thôi, vì còn phải đi học mà, cùng lắm là chiều thứ 6 đi, tối chủ nhật về (beer)(beer)(beer))

vit_troi
17-09-2009, 20:59
Đi Thung Nai cũng được đấy, hai ngày là phù hợp lắm ý, em mới đi về mà, đi TN thì vừa có sông nước hữu tình mà lại có cả đảo nữa, không có bãi tắm đâu nhá, dưng mà có một cái thác (tuy hơi bé) nhưng ở dưới thác cũng có một cái ao nước khá sâu, bơi lội cũng hay phết bác ợ. Em minh hoạ cái thác bằng hình ảnh lun cho bác dễ hình dung nhá, cái thác này là thác ở dưới, em còn muốn trèo lên nữa cơ, cơ mà lúc ý kô có ace nào đi cùng nên em đành thoai, vì đường vắng rừng thưa nên đành lòng vậy không dám đi một mình.

https://i681.photobucket.com/albums/vv175/vittapbay/DSC02189.jpg

vit_troi
17-09-2009, 21:06
Áh, em quên mất, dưng mà cái này bác phải tự tìm hiểu rồi, hoặc khi nào em tìm hiểu xong sẽ pót lên cho bác nhá, chẳng là em nghe nói ở Đồ Sơn (chưa đi chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà, đồ nhà tuy có hơi già, nhưng là đồ thật không là Đồ Sơn.....hị hị.....em sorry nhá, em lại cao hứng quá òi) có một bãi rất ư là đẹp, không phải cái bãi nước đục ngầu đâu, mà em thì mới nghe nói thế, nên đang tìm hiểu thông tin thêm của một số ace, chỗ đó thấy bảo đi 2 ngày cuối tuần thì tuyệt, dưng em chưa có thông tin gì ráo về chỗ này ợ. Mà các bác nào biết thì zui lòng nói ra cho tụi e bít lun nhá. Em chân thành cám ơn.

dangkhoaquan
22-09-2009, 20:54
Dân văn phòng, công chức nhà nước, được nghỉ 2 ngày cuối tuần, vợ con chưa có, chồng cũng chưa, người yêu thì không phải lúc nào cũng muốn bên cạnh, những đối tượng này đôi khi cuối tuần muốn đi phiêu ở đâu đó 2 ngày, refresh lại cuộc sống, nhưng nhiều khi nghĩ chả biết là đi đâu cả. Anh em diễn đàn cho xin tý gợi ý, càng nhiều càng ít, có nhiều đối tượng đang quan tâm tới vấn đề này lắm lắm. Lâu ko thấy dân phượt lập hội rủ nhau đi chơi nhỉ. Sau 1 thời gian thất thế Phiêu tôi mới lại trở về đây, xin được chỉ giáo :D

Em cứ thấy thế lày bác lập hội quánh phỏm vừa có xiền vừa hết ngày nhanh. Còn nếu bác muốn đi cứ dập vòm bên box du lịch ttvn bên ấy đầy nhóm đi

autumnovember
23-09-2009, 06:51
Em cứ thấy thế lày bác lập hội quánh phỏm vừa có xiền vừa hết ngày nhanh. Còn nếu bác muốn đi cứ dập vòm bên box du lịch ttvn bên ấy đầy nhóm đi
Mình spam tí ti.

Mới có thắng phỏm được chút mà đã ..... hi hi hi:LL:LL
Hi hi hi.

Bác phieudu à. Chả thiếu gì cung đường, cái chính là lực bác đến đâu thôi.

langbiang
23-09-2009, 07:30
Dân văn phòng, công chức nhà nước, được nghỉ 2 ngày cuối tuần, vợ con chưa có, chồng cũng chưa, người yêu thì không phải lúc nào cũng muốn bên cạnh, những đối tượng này đôi khi cuối tuần muốn đi phiêu ở đâu đó 2 ngày, refresh lại cuộc sống, nhưng nhiều khi nghĩ chả biết là đi đâu cả. Anh em diễn đàn cho xin tý gợi ý, càng nhiều càng ít, có nhiều đối tượng đang quan tâm tới vấn đề này lắm lắm. Lâu ko thấy dân phượt lập hội rủ nhau đi chơi nhỉ. Sau 1 thời gian thất thế Phiêu tôi mới lại trở về đây, xin được chỉ giáo :D
Phieudu còn cung cấp thiếu 1 thông tin quan trọng: bạn đang ở đâu?
Còn về hội: đâu cần hội, chỉ cần time và tí bác dằn người mua nước suối-lương khô-xăng nhớt là lên đường thôi. Như dangkhoaquan nói và mình cũng thấy thế: bên TTVNOL đi hà rằm ... Cứ theo dõi và cứ đi, đi mãi chừng nào thân càn lực kiệt thôi :))

sbn
23-09-2009, 22:52
Nếu ở miền Bắc thì có:
Thanh Hóa: Thành nhà Hồ, suối cá thần, Sầm Sơn.
Ninh Bình: Nhà thờ đá, Tam Cốc Bích Động
Nam Định: chùa Cổ Lễ, đền Trần, Phủ Giày, thăm thú các nhà thờ muôn hình vạn trạng và đẹp nhất nhì miền Bắc, biển Hải Thịnh...
Thái Bình: Chùa keo, biển Đồng Châu...
Hà Tây: Chùa Hương, Quan Sơn, các chùa cổ thì nhiều lắm
Bắc Ninh: Nơi có nhiều chùa cổ nhất, các làng nghề thủ công...đi miệt mài luôn ấy chứ
Làng cổ Đường Lâm, đền Và Chùa Mía...
Hải Dương: đảo cò...
Mới tạm thế đã nhé

barandom
24-09-2009, 12:31
Cứ đi một mình, đi đại hướng nào đó, khi nào chán thì quay về. Thứ bảy CN sau thích thì lại đi tiếp, không thì đổi hướng khác.

Đi vài lần là lại đâm ghiền, chả cần hội nhóm gì ráo.

tigerk40
29-09-2009, 16:34
Cứ đi một mình, đi đại hướng nào đó, khi nào chán thì quay về. Thứ bảy CN sau thích thì lại đi tiếp, không thì đổi hướng khác.

Đi vài lần là lại đâm ghiền, chả cần hội nhóm gì ráo.

Hi!

Vào đây mới thấy có nhiều người giống mình.

Lắm lúc ở cơ quan về (về sớm cũng chán) cũng đi vòng vòng Hà Nội rồi mới về nhà. Cuối tuần thì thỉnh thoảng lên Sơn Tây chơi. Nhưng đi 1 mình mún chụp hình cũng khó (em lại là người thích chụp ảnh và thích được chụp ảnh).

+Thân mến!

letung84
01-10-2009, 14:59
cũng độc thân cuối tuần đc nghỉ,kiếm ng đi chơi cùng,đi khám phá tầm 2 ngày ,ai có địa điểm nào để xem xét đi ko nhỉ

Chim của trời
19-11-2009, 16:35
Hi!

Vào đây mới thấy có nhiều người giống mình.

Lắm lúc ở cơ quan về (về sớm cũng chán) cũng đi vòng vòng Hà Nội rồi mới về nhà. Cuối tuần thì thỉnh thoảng lên Sơn Tây chơi. Nhưng đi 1 mình mún chụp hình cũng khó (em lại là người thích chụp ảnh và thích được chụp ảnh).

+Thân mến!

hê hê, anh bạn cũng giống mình, cuối tuồn mình cũng hay phượt loanh quanh HN ( chùa trầm + trăm gian ,suối ngọc ,sơn tây ) cũng đi 1 mình nên tự chụp cho mình hỏng được, chụp được tấm hay chả có ai để khoe hehe
KHác kái là mình chả đi lòng vòng HN đâu,khói bụi, tắc đường ,xăng 15500 đ /nít

Đinh Thế
19-11-2009, 16:51
vợ con chưa có, chồng cũng chưa
ủa , rút cuộc bác thuộc giới tính nào vậy :D

SUNSAY SUNDAY
23-11-2009, 16:14
ủa , rút cuộc bác thuộc giới tính nào vậy :D

vậy chắc là lưỡng giới:D

aFang_76
24-11-2009, 18:48
Các bác đi lang thang một mình thì sắm cái tripod tha hồ tự sướng, không thì đơn giản là kê máy vào chỗ nào đóa rồi tự sướng đỡ lích kích hì hì... một cái tripod dùng cho máy compact rẻ không tầm 250k đổ lại là dùng ngon lành cành đào :P

RW4096
25-11-2009, 22:13
ra Cô Tô lăn lóc 2 ngày rồi về :)

tigerk40
30-11-2009, 14:53
Các bác đi lang thang một mình thì sắm cái tripod tha hồ tự sướng, không thì đơn giản là kê máy vào chỗ nào đóa rồi tự sướng đỡ lích kích hì hì... một cái tripod dùng cho máy compact rẻ không tầm 250k đổ lại là dùng ngon lành cành đào :P

Ối rồi! 250k là 1 chuyện, còn cái chuyện Tự Sướng lại là chuyện khác. Em nhớ 1 lần lên Hồ Gươm chơi, thấy cụ Rùa nổi lên. Thế là hứng thú hôm sau em lại lên Hồ Gươm, cụ ko thấy nổi lên, em bèn để cái máy ảnh vào cái thùng (trạm điện, biến áp,...) rồi tự sướng. Thế là mấy người quanh hồ cứ nhìn (Ngại Kinh)....

saretant
04-12-2009, 03:12
mua vé máy bay ra sài gòn (nếu bạn ở hà nội ) / hà nội (nếu bạn ở sài gòn ) ăn các món đặc sản, uống cafe, đi mua sắm..=))

motminh
10-12-2009, 15:25
Hức, em cũng muốn đi đi đâu đó trong 2 ngày cuối tuần. Các anh chị chỉ bảo cho em với ah.
Thanks.

davidd
11-12-2009, 13:58
Ối rồi! 250k là 1 chuyện, còn cái chuyện Tự Sướng lại là chuyện khác. Em nhớ 1 lần lên Hồ Gươm chơi, thấy cụ Rùa nổi lên. Thế là hứng thú hôm sau em lại lên Hồ Gươm, cụ ko thấy nổi lên, em bèn để cái máy ảnh vào cái thùng (trạm điện, biến áp,...) rồi tự sướng. Thế là mấy người quanh hồ cứ nhìn (Ngại Kinh)....

bác nói câu trên làm mình nhớ lại bộ phim Mr.Bean =))

ở SG được 2 ngày có thể đi

vũng tàu ( đi từ lúc nhỏ, chán )
long hải ( vắng người, chán )
bình châu ( người ko có nhiệm độc, đi ngâm trứng sao ) (NT)
cần giờ ( ko biết làm đường xong chưa )
mỹ tho ( đi học đạo lý của ông đạo dừa ) :Dam
long an ( chưa đi bao giờ )
cần thơ ( bến ninh kiều - có độ hay lắm đó ) :gun
tây ninh kết hợp biên giới campuchia - casino kiếm mấy tờ bù lại chi phí :LL
nếu xuất phát buổi chiều t6, có thể đi 1 chuyến đà lạt hay mũi né bằng xe bus (beer)

Chuonchuon!
22-12-2010, 17:47
Hic, mình cũng muốn đi đâu đó 2 ngày vào cuối tuần. Nhưng thích đi 2 mình cơ.

dieulinh
29-12-2010, 22:54
Hồi hè em có về nhà bạn ở Ninh Bình đi Tam Cốc Bích Động, chùa Bái Đính cũng đẹp lắm ah. Có nhà thờ đá Pháp Diện nữa nhưng thời gian có ít nên chưa qua được.

waterseahp
31-12-2010, 09:07
Cụ này chơi môn Phượt rùng rợn đây mà.Chắc trước đây cụ công tác ở Ban quản lý nghĩa trang =))

Qui nạp , đoán mò là ko nên nhé :D . Mình đây làm việc chả liên quan gì đến mộ phần mà đến Côn Đảo vẫn ghé thăm (Nghĩa Trang) Hàng Dương .

Hai ngày nên đi đâu phụ thuộc vào điểm xuất phát , ngân quỹ , đi cùng ai và mục đích chuyến đi : nghỉ ngơi , ngắm cảnh ( rừng hay biển ) .