PDA

View Full Version : Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn



huyen88vn
08-06-2012, 20:19
“Đời thật đẹp.
Vì còn những chuyến đi.”


[Vì đọc lan man linh tinh nhiều nhiều nên chẳng nhớ rõ câu nói là của ai, hay là cảm xúc của bản thân nữa nên tớ cứ để trong nháy nháy cho yên tâm.]

Nếu tuổi trẻ mà cứ phải làm việc như điên 8h mỗi ngày, 6h sáng thức dậy, 23 giờ đi ngủ thì điều duy nhất khiến bản thân mình còn dám thừa nhận: “Mình là người trẻ” là còn những chuyến đi!

Giá mà cứ đến ngày thứ 6 là nhanh nhanh chóng chóng muốn làm xong việc, về nhà xách balo đồ (đã soạn từ trước) lên và đi thì thật là tuyệt!

Đơn giản,
Chỉ cần ĐI thôi mà.

-------------------------------
Mở bài:

Chuyến đi gần nhất là tuần trước, đến một miền đất của chính quê hương mình, để được thấy yêu quê mình hơn (như bạn Ng. nói): Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang (Lịch trình cụ thể: https://www.phuot.vn/threads/42908-B%E1%BA%AFc-Giang-B%E1%BA%A3n-G%C3%A0-%C4%90%E1%BB%93ng-Cao-Khe-R%E1%BB%97-B%E1%BA%AFc-Giang-%282-3-6-2012%29?p=623342#post623342) . Mình biết đến Đồng Cao qua lời kể của chị Mai trong chuyến đi trước. Chị kể nhiều, nhưng mình nhớ nhất là chị nói: “Khi đến đó em sẽ không tin đó là Bắc Giang quê em đâu, không tin được Bắc Giang có một nơi như thế”. Và cứ thế, trong mình có một *Đồng Cao nào đó*.


Và thế là đi thôi!


Mà,

Hễ ĐI là ĐẾN!

huyen88vn
08-06-2012, 21:14
Đường êm quá...

Quá giờ hẹn theo kế hoạch khoảng 30 phút, 5 xe xuất phát từ thành phố Bắc Giang.
Đoạn đường Bắc Giang- Sơn Động chả có gì đáng lưu ý nếu chẳng có những tấm biển thế này:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/DSCN1010.jpg

Qua cầu Cẩm Đàn, ở quá nước ngay chân cầu, chúng tôi được Núi đón, rồi cùng ngồi đợi 2 xe Hải Phòng và 1 xe Hà Nội. Quán chỉ có 2 món nước mía hoặc chè đỗ đen cho anh em lựa chọn. Nhưng đến khi đứng dậy mới thấy lúc nào cũng có phương án thứ 3: bia ;)

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/File0334.jpg
[Ảnh máy Dũng]

Đoàn đủ rồi, 8 xe trong đó có 2 xe độc hành, chúng tôi tiến về Đồng Cao.

Từ cầu Cẩm Đàn, rẽ trái chúng tôi đi theo con đường nhỏ:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3098.jpg

Nếu quay về bên trái sẽ là bầu trời này:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3096.jpg

Còn quay về bên phải thì bầu trời này:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3097.jpg

Đúng là ÔNG trời mà ;)

pa_tieu_bao
08-06-2012, 21:47
ohm đẹp quá, tiếp tục nhé bạn

huyen88vn
08-06-2012, 22:43
"Đường êm quá ai đi mà nhớ lối"

"Đường êm quá ai đi mà nhớ lối"- Xuân Diệu
Thế nên Đồng Cao muốn chúng tôi nhớ bằng đường- không- êm :D

Bắt đầu từ con đường đất sỏi thế này:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3117.jpg

Rồi vì cơn mưa đêm hôm trước, đường càng đi càng lầy lội. Mọi người trong đoàn có so sánh với một vài con đường nào đó, nhưng tôi chả nhớ. Bởi tôi chỉ biết đến con đường này là của quê tôi, của Bắc Giang thôi.

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3145.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3141.jpg


Có ôm thì bị bán, có ôm bị bỏ rơi, nhưng ôm- chúng tôi- biết là các xế sẽ chả làm gì được nếu thiếu mình, nên cứ thoải mái tác nghiệp

(Kiểu ảnh chị Quý cùng bà cụ trên đường, ở máy ai thì cho tớ xin cái link chèn vào đây nhé)

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/DSC07998-Copy-Copy.jpg



Đi đến đây, đoàn có thêm anh cán bộ địa chính và an ninh xã.



Càng gần Đồng Cao, gió mang theo hơi ẩm lành lạnh, bầu trời tối hơn (hay tại vì đêm sắp xuống rồi :D), dự cảm về một cơn mưa thật gần.

miss.ivy
08-06-2012, 23:48
Mình vẫn còn nhớ như in cái bầu trời chiều hum đó.
Rõ là chỉ cách nhau có 1 con đường nhỏ mà sao bầu trời 2 bên lại khác biệt quá!
Một bên bầu trời xanh biếc không 1 gợn mây.
Một bên âm u đen tối. Có mấy tia nắng cố len lỏi ló ra nhưng rùi cũng bị những đám mây đen cản lại.
Cứ nhìn lên trời lúc đó là mình biết chúng mình sẽ có 1 chuyến đi thú vị.

miss.ivy
09-06-2012, 10:41
tiếp đi chứ cô nương! Cả nhà đang chờ cô đấy.

huyen88vn
09-06-2012, 17:06
Đồng Cao gần lắm rồi

Đồng Cao kia rồi:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3166.jpg

Mọi người bảo gì ấy nhỉ? À ... "Chưa đi chưa biết Đồng Cao/ Đi về mới biết Đồng Cao... cao thật" :d

Vì con đường đang được mở xoẹt ngang núi mà cả đoàn phải bỏ lại chiến mã yêu thương phía dưới. Có ai đó lên tiếng lo lắng về việc để xe qua đêm liệu có sao không, mấy bác thổ địa trả lời chắc như đinh: "có cho thì dân ở đây cũng chẳng thèm lấy" :D Thế mới thấy quê mình "sang", chả thèm đàn ngựa sắt bê bết bùn đất dựng chỏng chơ bên đường:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3167.jpg


Với sự giúp đỡ của 2 bác thổ địa, các xế nhanh chóng xuống lán bên đường xin củi; các ôm thì quan sát, gật gù: "Đêm mà mưa to quá thì xuống đây cũng được" ;)

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3164.jpg

Lúc cả đoàn bắt đầu xách đồ lên thì trời đã tối mịt, cơn mưa không còn là điều "dự cảm" nữa, những hạt mưa nhỏ đã lất phất rồi. Ngồi xe thì hăng lắm, có đi cả mấy trăm km mỗi ngày cũng được, nhưng phải xách đồ là chị em oải ngay, phải nghỉ giữa chừng mới lên được đích :)



Sắp vui rồi đấy...

huyen88vn
09-06-2012, 17:20
Đây rồi, Đồng Cao!

Rồi cũng tìm được bãi ưng để dừng chân. Vì cơn mưa thật gần nên chúng tôi dựng lều và nhóm lửa ngay.

Nổi lửa lên nào:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3218.jpg

Trong khi các xế nhanh nhẹn làm những việc đó, ôm chúng tôi lôi hoa quả, thịt thà ra "xử lý". Tự dưng khi gõ lại những dòng này lại nghĩ đến câu nói của các cụ: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"- mà các cụ đã nói thì cấm có sai :D

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/n.jpg
[Ảnh máy chị Thúy]

Thịt lợn, thịt bò được xiên chung với rau củ; gà thì bọc riêng--> tất cả được "ném" vào lửa:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3174.jpg

Bữa tiệc BBQ còn có thêm món mới: dế nướng:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3177.jpg

huyen88vn
09-06-2012, 17:31
Mở tiệc nào!

Các món (đương nhiên) lần lượt chín:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/DSC08024-Copy-Copy.jpg
[Ảnh máy chị Thúy]

Bao giờ chả thế, có những người ăn trước "thử độc":

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3179.jpg

Cơn mưa dọa dẫm mãi rồi cũng đến thật!

Mọi thứ đều được đem vào lều, và trong một lều nào đó, có một số thứ "bay đi" =)) Cũng trong lúc đấy, từ ngoài trời, có 2 con vịt "bay đến", dừng cánh bên mấy cái đĩa.

May mà mưa tạnh nhanh, chứ cơn mưa kéo dài thêm lát nữa thì mình thực sự lo có nhiều thứ "bay hết" :))

Rượu rót ra rồi: "2...3... zô.... 2...3... zô.... 2... 3... uống"

Tập thể nào:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3189.jpg

Anh em mình nào:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3195.jpg


Thịt thơm quá, rượu ngô ngọt quá, ai mà chịu đứng ngoài tác nghiệp chứ :d Chụp nốt kiểu này rồi thôi nhé, mình cũng phải xâu xé con gà đây:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3193.jpg

Bỏ Nhà Đi Bụi
09-06-2012, 18:12
Tiếp đi em ơi đang vào form rùi

huyen88vn
09-06-2012, 19:34
Tiếp đi em ơi đang vào form rùi


Là anh "bỏ nhà đi bụi" ạ? :)
Vâng, em cũng làm việc cần cảm hứng lắm nên em sẽ cố hôm nay, ngày mai đi hết luôn :D

huyen88vn
09-06-2012, 20:20
Đêm về.

Có mỗi can rượu ngô 10 lít các bác thổ địa đem lên kèm theo 2 lít của bạn Núi, thế mà khối xế phê phê ;) Những kẻ đã ngấm hơi men này:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/say.jpg

Có những người chả thiết tha với rượu, uống chỉ đủ ấm lòng thì ngồi với nhau thân ái thế này:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/la.jpg

Chắc cũng phải đến hơn 11 giờ đêm tiệc rượu mới tàn, thế mà mấy bác thổ địa vẫn phi về dưới bản an toàn. Nói đến đoạn này mới nhớ là em thực sự không biết đêm đó bác Sang ngủ ở đâu? :P Bác Sang đọc được dòng này thì cho em xin ít thông tin nhé, bác cứ nói thật thôi, em hứa là bác có đi đâu, làm gì em cũng không phô bác gái đâu ạ :P


Đoàn có 7 ôm thì 6 người nhanh chóng chui vào lều to nhất (cái lều làm "bốc hơi" vài thứ ở đoạn trước ấy :P ), ôm thứ 7 sau cùng cũng về được với chị em :D . Toàn người nhớn nên nhanh chóng ổn định vị trí, nằm đâu ra đấy, cứ nghĩ rằng với vị trí thế sẽ nằm đến sáng cơ ;)


NHƯNG
Cuộc đời còn những chữ "NHƯNG" :D

miss.ivy
09-06-2012, 21:44
Nhưng có người sẽ in sâu ĐC vào mình. Không những trong trí nhớ mà còn thể hiện cả 2trên vầng mắt thâm quầng do mất ngủ.
Hihi. Không biết sau đợt ĐC này c ý phải ngủ bù bao lâu H nhỉ?

huyen88vn
10-06-2012, 07:50
NHƯNG

Cuộc đời còn những chữ "NHƯNG"

NHƯNG 1:Các xế say xỉn.
Các xế say bắt đầu nói rất hay
Nhớ là bạn Ngọc hin tâm sự với Ivy rằng hôm nay là lần đầu thấy mh uống rượu :)
Nhớ là em Thịnh tha thiết mong chị Thúy "lấy số điện thoại em điiiii" ;)
Nhớ là anh Hòa đi tìm chị Hà, rồi lại nhắn tin cho ai đó: "cho anh gặp Hà đi...." (c)
Nhớ là có xế nào đó suýt làm việc có lỗi với chị em :T
Nhớ nhất là em Thịnh: "anh Núi ơii... anh ra đây em chỉ cho cái này... Anh không ra là anh hối hận cả đời đấy... Đấy, đấy... anh có nhìn thấy có 3 đống lửa không?" =))

NHƯNG 2: Xuất phát từ một ôm trong đoàn, xin phép được giữ bí mật. Chỉ biết vì lý do đó mà mấy ôm chả ngủ ngon, đặc biệt có 3 ôm khó ngủ phải ra hẳn ngoài. Vì thế mà nửa đêm nghe Núi kể chuyện, uống cà phê Dũng pha, tranh nhau chui vào túi ngủ

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3228.jpg

(5 ôm canh giấc ngủ cho đoàn: 4 trong ảnh + 1 chụp ảnh)

Thức đêm mới biết đêm dài...

huyen88vn
10-06-2012, 08:16
Muốn quay về mà chẳng được

Sau một hồi ra ra- vào vào thì chốt lại, 2 ôm nằm túi ngủ, một ôm ngồi canh lửa, 2 ôm dễ tính hơn lại chui vào lều ngủ - chập- chờn.

Rồi đêm cũng lui đi.
Trời cũng tờ mờ sáng.

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3239.jpg

5h sáng mà phóng tầm mắt chẳng nhìn thấy gì. Rủ rê được Ivy, thế là 2 đứa lên đường lên đỉnh. Đi ngang đường gặp bác Sang, thế là 3 anh em bắt đầu chuyến đi - muốn- quay- về- mà - chẳng- được

Đầu tiên là đi thẳng từ phía lều, tranh thủ tác nghiệp cái nào:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3238-1.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3247-1.jpg

Đứng núi này trông núi nọ mà, cứ lên được một đỉnh là lại thấy xa xa có đỉnh cao hơn, lại rủ rê nhau: "Lên trên kia đi anh/em/bạn!", rồi lại một đội ham hố kéo nhau đi tiếp. Cứ thế mà đi tiếp, lên đỉnh ngọn này lại đi tiếp sang ngọn khác.

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3248.jpg

Mục đích đi tìm Hang Vua được ông Trời thử thách bằng mấy trận mưa bất chợt, nhưng có mưa thì mấy anh em vẫn kéo nhau đi. Bác Sang kể dở câu chuyện về nhóm nào đó đi phượt không nghe lời can ngăn của dân làng mà đi vào khu rừng cấm; nghĩ lại em thấy có khi ông Trời đang ngăn bước chân của anh em mình ấy :P

Có thêm chị Quý và chị Thúy, 5 anh em lần cuối cùng quay lại tìm Hang Vua:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3349.jpg

Dù vậy thì chúng tôi vẫn không tìm được nơi đó, quyết định cuối cùng là trở về cho kịp giờ đã hẹn với leader:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3357.jpg


Nhưng vì vô duyên với Hang Vua, có những lúc chúng tôi muốn- quay- về- cũng- chẳng- được nên chúng tôi có duyên với bầu trời Đồng Cao, bầu trời ám ảnh tôi đến tận hôm nay.

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3386.jpg
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn/Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau[Xuân Quỳnh]
:-x

miss.ivy
10-06-2012, 11:05
đi được nửa đường rùi. Cố lên để về đích nào H ơi!

huyen88vn
10-06-2012, 11:13
đi được nửa đường rùi. Cố lên để về đích nào H ơi!

Bà giúp tôi đi :D

huyen88vn
10-06-2012, 13:14
Đồng Cao yêu dấu!

Đầu tiên là cảnh Đồng Cao nhé!
Nhiều lắm, nhưng chỉ post show hàng có giới hạn thôi

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3293.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3338.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3345.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3342.jpg

*mẫu* mới:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3336.jpg

Nháy máy xong là *thái độ* thế này đây:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3337.jpg

Rất là thích các em *mẫu* này. Cổ đeo lục lạc gỗ, khi *em* quay người, khi *em* bước đi đều khiến mọi người lắng nghe, âm thanh trầm trầm, đều đều, có gì đó rất mộc mạc, hiền lành!

Ôi, quê tôi :L

huyen88vn
10-06-2012, 13:29
Vẫn là Đồng Cao yêu dấu!

Bác Cả lên đỉnh:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3318.jpg

Chị Thúy giữa trời và đất:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3348.jpg
Có điều gì đó tôi rất thích ở bức ảnh này. Có phải là sự chông chênh trong dáng đứng, hay là vì cảm giác một mình giữa trời và đất?

Ivy của đoàn:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3372.jpg

Đầu đội đá, chân đạp đá:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3368.jpg

Có ai thấy Ivy ở đâu không?

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3401.jpg

Ngược sáng:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3424.jpg

huyen88vn
10-06-2012, 13:53
Tác nghiệp

Từ ngày bắt đầu những chuyến đi, tôi rất thích từ "tác nghiệp". Vì sao ư? Cũng không rõ lắm, chỉ biết là thấy từ đó nghe có tính chuyên nghiệp, nhưng cũng rất đồng đội.

Kết quả của tác nghiệp này:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3413.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_0252.jpg
[Máy chị Thúy]

Hay như đây:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3411.jpg

Lại còn thế này nữa cơ:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_0256.jpg
[Máy chị Thúy]

Tất nhiên là tác nghiệp kiểu thế này thì còn nhiều:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3378.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3297.jpg

Rất là thích tác nghiệp (beer)

huyen88vn
10-06-2012, 14:20
Nỗi buồn của dân phượt

Cái tựa nghe to tát, nhưng thực ra rất ích kỷ.

Buồn vì con đường xẻ ngang quả đồi đang làm sắp xong rồi, anh cán bộ địa chính bảo chắc chỉ trong năm nay nữa thôi:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/File2120.jpg

Buồn vì trên những bãi cỏ xanh mướt có những lỗ được tính toán kỹ lưỡng để đào, và rồi vài năm nữa sẽ xuất hiện một đồi thông ở đây:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3381.jpg

Quả thật là *nỗi buồn* này rất ích kỷ mà! Những điều đó hoàn toàn hợp với quy luật phát triển của xã hội, nỗi buồn đó sẽ đem đến cho người dân Sơn Động một khu du lịch sinh thái, một trong những cách để thay đổi đời sống hiện nay.

Chỉ mong, mọi thứ được quy hoạch thực hiện hợp lý, để câu hát "thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời"(Tình ca du mục) sẽ là cảm nhận của mọi người khi đến đây:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3345.jpg

Mong sao những điều đẹp đẽ bé nhỏ này sẽ không bị biến mất:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3449.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3452.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3396.jpg

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3353.jpg

huyen88vn
10-06-2012, 14:54
Đội ở nhà

Tạm gọi là đội ở nhà để phân biệt với những kẻ vô duyên với Hang Vua.

Đến khi về gần đến trại đã thấy cả đoàn dậy hết, và cũng đang pose ảnh ;)

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/Picasa.jpg

Cặp đôi hoàn hảo:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/File2188.jpg
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/Leader.jpg
(Máy leader)

Leader:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3462.jpg

Núi:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/MyL.jpg

Tiếp nào:

https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3467.jpg


Và còn nhiều hơn thế...

huyen88vn
10-06-2012, 15:11
Và còn nhiều hơn thế...


Nhưng bỏ lại tất cả, đoàn thu dọn để chuẩn bị lên đường.
Làm kiểu tập thể nào:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3489.jpg
Hix... loay hoay mãi mới nháy được quả tập thể mà nó lại xấu xí thế này đấy. Cá nhân mình nghĩ là do lúc đếm ngược máy nó bị xê dịch đấy, chứ ai lại ngắm thế này đâu =((

Nhưng đến lúc chụp fly thì xin tự nhận lỗi là do tài năng kém quá, chả bắt kịp mọi người:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3496.jpg
(Ảnh mang tính chất dìm hàng)
Chiến trường để lại:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3515.jpg

Cả đoàn quay lại con đường cũ. Mới đi tối qua mà sáng nay đi lại thấy sao khác thế:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3517.jpg

Chỉ còn Thịnh- cậu xế trẻ nhất đoàn tiếc nuối đứng lại:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3516.jpg

May có chị Thúy xinh đẹp kéo em về với đoàn:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3518.jpg

Và thế là,
... tạm biệt Đồng Cao!
Trở lại với con đường vừa đi vừa dừng để... gạt bùn khỏi bánh xe!
Đoàn đường này các ôm vất vả quá nên không ai tác nghiệp, không có gì để post ra đây. Thật là buồn!

huyen88vn
10-06-2012, 21:46
Đồng Cao trong tôi

Qua lời kể của chị Mai, Đồng Cao trong tôi là một miền thảo nguyên bát ngát, nơi chỉ có núi đồi và cỏ hoa, nơi bầu trời xanh một màu phẳng lặng; như lời bài hát Tình ca du mục: "Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời/ Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng..."

Từ khi quyết định đi Đồng Cao, bài hát trên luôn được repeat mỗi khi bật máy. Những ngày gần đi tôi háo hức đến nỗi khó ngủ, chat chít với chị Mai mãi để hỏi về Đồng Cao- của- chị.

Rồi khi đến với Đồng Cao, tôi thực sự thấy yêu quê hương mình hơn. Vì thế mà mới quyết định viết Hồi ức này, và đặt cái tên nghe *quê quê* này, bởi đơn giản là muốn khẳng định một điều thôi: "Tôi yêu quê tôi"!

Dựng lên trong trí tưởng tượng của bản thân một hình ảnh, rồi không bị vỡ mộng khi đến đó quả là một niềm hạnh phúc. Tôi may mắn được hưởng niềm hạnh phúc đó. Muốn nói lời cảm ơn tới chị Mai- người gián tiếp đưa tôi đến Đồng Cao; cảm ơn cả đoàn, 16 con người đến từ nhiều nơi nhưng đã cùng nhau tạo nên một chuyến đi thoải mái :L

Đồng Cao là cung đầu tiên của Phượt Bắc Giang và hy vọng từ đây sẽ còn nhiều cung khác được lên, anh em ta sẽ cùng nhau đi tiếp! [Bon chen khoe là trong danh bạ điện thoại có một nhóm mới mang tên: PBG ;) ]

Chặng sau của cuộc hành trình chắc tôi sẽ không viết, không phải vì chặng đường đó không đáng nhớ; mà vì tôi muốn dừng ở đây, để cảm xúc về Đồng Cao được trọn vẹn chỉ là Đồng Cao mà thôi. Rất chào mừng mọi người vào viết tiếp! (kiss)

Vậy thôi! (BB)

P/S1: (NT) Gửi lời nhắn đến các bạn đọc muốn đi Đồng Cao mà đọc đến dòng này: LÊN CUNG ĐI NGAY THÔI!

P/S2: Trong toàn bộ quá trình post bài cách xưng hô có lung tung linh tinh thì mọi người cũng ném đá nhẹ tay thôi, bởi cảm xúc nó chạy ngoằn nghèo quá ợ :D

P/S3: Ảnh đã bị resize để up kịp theo cảm xúc :D Ai có nhu cầu lấy ảnh gốc thì liên hệ nhé. Ảnh không có chú thích thêm mặc định hiểu là ảnh của máy Huyền, ai thấy còn sót ảnh nào chưa chú thích thì pm để Huyền bổ sung.

P/S4: Lời xin lỗi với việc không share cảm xúc đoạn còn lại là share với mọi người ảnh của chuyến đi nhé. Ảnh được post khá đầy đủ ở link dưới đây ạ: https://plus.google.com/photos/111235808489691654194/albums/5749786560878623649?banner=pwa

miss.ivy
10-06-2012, 22:52
kết thúc ở đây hả H?
Cảm ơn nhé!
Mình cũng yêu quê mh lắm!
Càng đi nhiều càng muốn đi.
Mình đang tự hỏi không biết quê mình có bao nhiêu ĐC như thế nhỉ?
Hi vọng sẽ có 1 ngày nhà mh sẽ tìm ra 1ĐC cho riêng mình.
Và lúc đó trong mỗi người quê hương mãi mãi trong tim. Mãi mãi xinh đẹp!

huyen88vn
10-06-2012, 22:57
kết thúc ở đây hả H?
Cảm ơn nhé!
Mình cũng yêu quê mh lắm!
Càng đi nhiều càng muốn đi.
Mình đang tự hỏi không biết quê mình có bao nhiêu ĐC như thế nhỉ?
Hi vọng sẽ có 1 ngày nhà mh sẽ tìm ra 1ĐC cho riêng mình.
Và lúc đó trong mỗi người quê hương mãi mãi trong tim. Mãi mãi xinh đẹp!


Ivy viết tiếp đi, còn H sẽ dừng ở đây.

PBG tổ chức đi trong ngày cũng hay, mh thấy mọi người khoe đi nặn gốm ở Thổ Hà :D

miss.ivy
10-06-2012, 22:59
kết thúc ở đây hả H?
Dừng lại ở đây cho tròn cảm xúc của tác giả nhé
Mình xin phép k viết tiếp đâu. Đoạn đường tiếp theo để từng thành viên trong đoàn cảm nhận là được rùi. :D

ngochin
10-06-2012, 23:32
Ngày xưa mà học địa lý kiểu này chắc .. bây giờ mình không bị dốt địa lý nữa đâu . Đọc bạn huyền viết tớ cảm giác như đang đọc sách giáo khoa ý .. chuẩn luôn :)):))

Namthinh.utc
11-06-2012, 12:12
:)) Đêm đấy là em trêu ông Núi, hài quá cơ :))
Thanks chị H nhé, đến hôm nay đã hồi rồi, nhưng vẫn thấy hơi ức..:))
Mọi người cho em biết cái FB cái đi ạ. fb của em Thịnh:
https://www.facebook.com/mitom9x
or mọi người search Nguyễn Nam Thịnh nhé.hihi

Namthinh.utc
11-06-2012, 12:17
A chị miss.ivy là ai thế ạ? ^^

huyen88vn
11-06-2012, 12:26
Ngày xưa mà học địa lý kiểu này chắc .. bây giờ mình không bị dốt địa lý nữa đâu . Đọc bạn huyền viết tớ cảm giác như đang đọc sách giáo khoa ý .. chuẩn luôn :)):))

Bạn hiền còn thích học địa lý nữa không? ;)


:)) Đêm đấy là em trêu ông Núi, hài quá cơ :))
Thanks chị H nhé, đến hôm nay đã hồi rồi, nhưng vẫn thấy hơi ức..:))


Thật à em? ;)


A chị miss.ivy là ai thế ạ? ^^

Để Ivy vào trả lời em nhé! Mà em xem ảnh không nhận ra à?

A Núi
11-06-2012, 16:24
Không biết phải nói gì nữa. Nhưng cảm nhận của mình là rất nhiều, xin được giữ lại cho riêng bản thân một chút gì đó của ĐC. Thank H nhé. :L

Matsuri78
11-06-2012, 16:53
Hay đấy! Thêm cho em vài kiểu nữa nhé.
http://nn3.upanh.com/b2.s29.d1/b335b61a1a309e21222f3dd837f2b002_45986623.img0091. jpg (http://www.upanh.com/img_0091_upanh/v/9rh0em9bbus.htm)
Chủ thớt
http://nn8.upanh.com/b1.s28.d1/3c89ac25e0604f32970963a81f3244a8_45986738.img0093. jpg (http://www.upanh.com/img_0093_upanh/v/frhb6m1b3xu.htm)
http://nn8.upanh.com/b6.s28.d1/48adf00347d3515607d5d24b968c842d_45986768.img0125. jpg (http://www.upanh.com/img_0125_upanh/v/6rha7m9b0eg.htm)
Và đây, sau đêm thác loạn
http://nn9.upanh.com/b3.s26.d1/cb16fc4bfda6523627c39b7aae8bba5b_45986799.img0138. jpg (http://www.upanh.com/img_0138_upanh/v/1rh63m6b6zb.htm)

huyen88vn
11-06-2012, 17:09
Share một chút đi Núi ;) Tớ cũng còn nhiều điều giữ riêng cho mình, nhưng đã share ra đây những *luận điểm* rồi :D

Cuối tuần xuống off nhá ;)

huyen88vn
11-06-2012, 17:11
Bác Mat post thêm đi ạ ;)

Em mong mail của bác lắm, vì em có tự chụp được mình đâu ;)

born_to_dieeeee
12-06-2012, 11:59
Cho mềnh hỏi là nếu Trek bộ từ chân lên đỉnh Đồng Cao mất khoảng bao lâu nhỉ, và khoảng bao km
Đang có ý định lên ĐC theo 1 cách thật khác. :D

saokhothe
12-06-2012, 17:08
Chỉ còn Thịnh- cậu xế trẻ nhất đoàn tiếc nuối đứng lại:
[IMG]https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3516.jpg[/

Chết thật,thằng cháu mình dạo này khỏe đi hơn cả chú nó.

saokhothe
12-06-2012, 17:12
Chỉ còn Thịnh- cậu xế trẻ nhất đoàn tiếc nuối đứng lại:
https://i165.photobucket.com/albums/u66/noidoco_tinhyeu/IMG_3516.jpg

Chêt thật,ông cháu mình ko lo thi tốt nghiệp,mà con lang thang hơn cả chú nó.

huyen88vn
12-06-2012, 18:07
Cho mềnh hỏi là nếu Trek bộ từ chân lên đỉnh Đồng Cao mất khoảng bao lâu nhỉ, và khoảng bao km
Đang có ý định lên ĐC theo 1 cách thật khác. :D

Bác ơi, theo cá nhân em thì trek lên đường Đồng Cao không đặc sắc, từ đường cái rẽ vào thì có đường bê tông, đoạn đường chưa làm chắc khoảng 3-5km, nhưng đoạn đó cũng được san bằng rồi, chỉ trừ ngày mưa là *độc đáo* thôi, chứ ngày khô ráo thì đi bình thường lắm a.

Bác đợi bạn Núi của bọn em trả lời nhé, bạn ấy là thổ địa của Sơn Động :D

banhquydau
15-06-2012, 08:36
Lời bình hay cơ mà ảnh thì chưa được đặc sắc lém, Huyen88vn ợ, chị thấy trong máy mọi người có nhìu ảnh đẹp lắm mà