PDA

View Full Version : 6/11 - 10/11/09 Tắm biển Đà Nẵng vào mùa bão



quangcao23
09-09-2009, 15:25
Thấy có vé Jesta giá rẻ nên em quyết làm 1 chuyến hưởng thụ luôn gần cuối năm luôn
Bác nào rảnh thì join cùng em cho vui hen... ?
Bác nào o Đà Nẵng thì tư vấn dùm em nên đi tham quan chỗ nào và ở chỗ nào rẻ nhất hen giay nam ha noi (http://giayhn.com/giay-nam) ... Thanks

Minh Tuấn ( 0955 806082 )
Nickname: [email protected]

dangkhoaquan
09-09-2009, 15:31
Thấy có vé Jesta giá rẻ nên em quyết làm 1 chuyến hưởng thụ luôn gần cuối năm luôn
Bác nào rảnh thì join cùng em cho vui hen... ?
Bác nào o Đà Nẵng thì tư vấn dùm em nên đi tham quan chỗ nào và ở chỗ nào rẻ nhất hen ... Thanks

Minh Tuấn ( 0955 806082 )
Nickname: [email protected]

Mình không có ý phá ngang nhưng phải nói thật với bạn chủ topic là khoảng thời gian từ tháng 09- tháng 12 là mùa mưa ở Đà Nẵng và chẳng có ai tắm biển ở đó cả!Mùa đó biển động cực kỳ luôn và thường thì năm nào cũng có vài bạn đi mò tôm vào thời điểm này. Nguy cơ là bạn sẽ ngồi ở ks ngắm mưa rơi đấy!Bây h mọi người đã hiểu lý do vì sao jetstar khuyến mãi chưa?=))

quangcao23
09-09-2009, 16:14
Mình không có ý phá ngang nhưng phải nói thật với bạn chủ topic là khoảng thời gian từ tháng 09- tháng 12 là mùa mưa ở Đà Nẵng và chẳng có ai tắm biển ở đó cả!Mùa đó biển động cực kỳ luôn và thường thì năm nào cũng có vài bạn đi mò tôm vào thời điểm này. Nguy cơ là bạn sẽ ngồi ở ks ngắm mưa rơi đấy!Bây h mọi người đã hiểu lý do vì sao jetstar khuyến mãi chưa?=))


Cảm ơn ý kiến của bạn.. Nếu biển động quá thì mình tắm mưa trên bờ vậy..:D
Tắm xong đi ăn hải sản chắc thú vị lắm đây...

Tối thì tìm chỗ nào uống cafe ngắm bão..(c)(c)

Real
12-09-2009, 19:11
Cái vụ có biển êm để tắm và có hải sản để ăn hình như nó có liên quan đến nhau :D
VD: mấy hôm rồi ra chợ ít hải sản hẳn :D

quangcao23
15-09-2009, 13:56
Cái vụ có biển êm để tắm và có hải sản để ăn hình như nó có liên quan đến nhau :D
VD: mấy hôm rồi ra chợ ít hải sản hẳn :D


Hehhe..:D:D. Hải sản tuy lấy ở biển nhưng yếu tố quyết định có hay không là cái khác cơ..

Có yếu tố đó lấy hải sản ở đâu cũng được.. Nếu bạn rảnh tham gia cùng mình hen..

quangcao23
16-09-2009, 22:31
Cả nhà có ai ở Đà Nẵng ... Cho em địa vài chỗ ăn chơi và chỗ nào ở rẻ rẻ tý.. Cảm ơn nhìu

REDfox_85HN
17-09-2009, 22:52
Đà Nẵng thì hầu như chỗ nào cũng kha khá là rẻ (trừ phi bạn chui vô mấy cái có "*" trên đầu thì tớ chịu - và pó tay lun)

yan
19-09-2009, 09:10
Anh Quangcao23 muốn đi Đà Nẵng ngắm bão rùi ăn hải sản à. Em cũng đi Đà Nẵng vài lần rùi, cũng biết vài chỗ. Mà anh đi vì giá vé rẻ á, em thì khoái đi Nhatrang và Danang bằng tàu lửa hơn. Ở Danang em biết mấy chỗ này để ăn thôi, chỗ chơi em phải tìm lại đã.
Mì Quảng, 108 Đống Đa
Bún bò Bà Ban, đường Điện Biên Phủ (em không nhớ số nhưng cũng dễ tìm lắm)
Chả Bò, số 1 Hoàng Diệu
Hải sản Hùng Mập (quán này ngon mà rẻ, khách rất đông, anh ra đó cứ hỏi ai cũng biết)
Măm măm ^_^

tonykaka
20-09-2009, 01:09
Mình vừa ở Đà nẵng về...Mấy ngày đầu nắng thì biển đẹp ghê gứm.Hai ngày cuối mưa to thì chẳng dám ra đường nữa.Ngồi khách sạn nhìn ra biển thấy mấy con tàu neo ở đó cứ phập phù muốn ngỏm,nói chi là người.Thực sự thì khuyên bạn nếu mùa mưa thì không nên vào làm gì,vé máy bay có rẻ thì cũng là phí tiền thôi.
Đi chơi ĐN ngoài biển ra thì có bán đảo Sơn Trà,Non nước,Hội An.Đến ĐN thì nhất thiết nên đi Bà Nà Hills.Buổi tối thì ăn hải sản Bãi Biển,đi cafe...Bar thì có New Phương Đông.
Ăn uống thì ở Đà Nẵng có quán Trần ở 300 phố Hải Phòng chuyên đặc sản địa phương.Mỳ Quảng hủ tiếu bánh bèo j` j` ở đey có hết,đặc biệt là món bánh tráng cuốn thịt heo.Quán đẹp,sạch sẽ lịch sự mà ăn cũng rẻ.Ở đường Trần Phú có quán ăn Tàu j` đó cũng rất ngon,chỉ nhớ tên quán có chữ Ký.Ăn cao lầu thì ra Hội An.Đường ra đấy có quán bê thui Mười cũng nổi tiếng.Nhưng nói chung mình thấy món ăn miền Trung không hợp vị lắm.

dangkhoaquan
20-09-2009, 22:13
Cả nhà có ai ở Đà Nẵng ... Cho em địa vài chỗ ăn chơi và chỗ nào ở rẻ rẻ tý.. Cảm ơn nhìu

Bạn chịu khó trước khi post câu hỏi thì nên tìm hiểu đầy đủ trên phượt trước đã, những thông tin bạn cần quá nhiều người post rồi .
Khi rủ rê các bạn đi thì chủ topic nên post đầy đủ lịch trình, chi phí cụ thể từng ngày chứ đừng post theo kiểu nữa nạc nữa mở vừa là hỏi đáp vừa là rủ rê thế này.
Thời gian jetstar khuyến mại cũng là thời gian ĐN, Hội An đang mùa bão:nước ngập nữa mét ở Đn còn ở Hội An thì ngập Chùa Cầu, nên cân nhắc yếu tố an toàn khi đi mùa này vì mình sợ chưa chắc máy bay đã đúng h nữa, không biết bạn chủ topic đã biết "bão " là thế nào chưa?mùa này ở Đn người ta chỉ đi "mò tôm" ngoài biển thôi.

dangkhoaquan
20-09-2009, 22:16
Anh Quangcao23 muốn đi Đà Nẵng ngắm bão rùi ăn hải sản à. Em cũng đi Đà Nẵng vài lần rùi, cũng biết vài chỗ. Mà anh đi vì giá vé rẻ á, em thì khoái đi Nhatrang và Danang bằng tàu lửa hơn. Ở Danang em biết mấy chỗ này để ăn thôi, chỗ chơi em phải tìm lại đã.
Mì Quảng, 108 Đống Đa
Bún bò Bà Ban, đường Điện Biên Phủ (em không nhớ số nhưng cũng dễ tìm lắm)
Chả Bò, số 1 Hoàng Diệu
Hải sản Hùng Mập (quán này ngon mà rẻ, khách rất đông, anh ra đó cứ hỏi ai cũng biết)
Măm măm ^_^

Mì quảng ok:
Chả bò ok đúng quán
Hải sản :quán bà thôi và một loạt quán dọc trục Lê Đình Dương mới là quán ngon
Quán TRần bánh tráng thịt heo chỉ là quán Thương Mại:sạch sẽ, đẹp nhưng đắt. Quán chính hiệu phải ở Cẩm Lệ - Đò Xu cơ em ạ

quangcao23
23-09-2009, 11:18
Mì quảng ok:
Chả bò ok đúng quán
Hải sản :quán bà thôi và một loạt quán dọc trục Lê Đình Dương mới là quán ngon
Quán TRần bánh tráng thịt heo chỉ là quán Thương Mại:sạch sẽ, đẹp nhưng đắt. Quán chính hiệu phải ở Cẩm Lệ - Đò Xu cơ em ạ


Thanks bạn nhé... Nghe nói là thèm rùi...

quangcao23
16-10-2009, 21:11
Hết bão rồi có ai đi Đà Nẵng với mình kô ? Ưu tiên bạn nữ chưa có chủ:L

nnhu
23-10-2009, 11:39
YeuXeHonVo ở Đà Nẵng, và mình vừa đi Đà Nẵng về. Trong tháng 10 này mình đã đi Đà Nẵng 2 lần. Lần cuối là vào ngày 14/10.
Trời không có gì gọi là mưa bão to đâu ah, mưa rả rích tí là tạnh ngay, nắng to và nóng nữa là. Thành phố du lịch nên không quá khó để tìm địa điểm ăn nhậu. Tối qua Sơn Trà nhậu cũng hay, sáng thì đi Hội An, không nên đi Bà Nà vì đang xây dựng ngổn ngang.
Đi dạo dọc bờ biển buổi sáng cũng vui vì rất đông đúc người tắm biển sớm và tập thể dục.
Có thể đi Hội An bằng bus (đón tại chợ sông Hàn), các chiếc bus màu vàng. Hoặc nếu muốn bạn có thể PM , mình cho số 1 vài bác xe ôm mà mình quen biết. Hôm rồi mình đi bán đảo Sơn Trà chụp bình mình + Bà Nà (đi lẫn về) = 150k; hoặc Ngũ Hành Sơn + Hội An (đi lẫn về) = 200k.
Nghỉ tại khách sạn Công Đoàn (Pasteur) giá 160k/đêm, hoặc vừa được giới thiệu là khách Quân Khu 5 trên đường Duy Tân (giá 120k-vẫn chưa check, bạn thông tin lại nhé).

nguyenhoaibao
23-10-2009, 12:07
YeuXeHonVo ở Đà Nẵng, và mình vừa đi Đà Nẵng về. Trong tháng 10 này mình đã đi Đà Nẵng 2 lần. Lần cuối là vào ngày 14/10.
Trời không có gì gọi là mưa bão to đâu ah, mưa rả rích tí là tạnh ngay, nắng to và nóng nữa là. Thành phố du lịch nên không quá khó để tìm địa điểm ăn nhậu. Tối qua Sơn Trà nhậu cũng hay, sáng thì đi Hội An, không nên đi Bà Nà vì đang xây dựng ngổn ngang.
Đi dạo dọc bờ biển buổi sáng cũng vui vì rất đông đúc người tắm biển sớm và tập thể dục.
Có thể đi Hội An bằng bus (đón tại chợ sông Hàn), các chiếc bus màu vàng. Hoặc nếu muốn bạn có thể PM , mình cho số 1 vài bác xe ôm mà mình quen biết. Hôm rồi mình đi bán đảo Sơn Trà chụp bình mình + Bà Nà (đi lẫn về) = 150k; hoặc Ngũ Hành Sơn + Hội An (đi lẫn về) = 200k.
Nghỉ tại khách sạn Công Đoàn (Pasteur) giá 160k/đêm, hoặc vừa được giới thiệu là khách Quân Khu 5 trên đường Duy Tân (giá 120k-vẫn chưa check, bạn thông tin lại nhé).

bạn thuê xe gắn máy đi cho sướng 100-120k/ngày. đi thoải mái tha hồ + bản đồ, đường cũng dễ đi mà. thuê xe ôm tốn kém thấy mồ. cứ thuê phòng khách sạn xong thì hỏi ngay lễ tân là sẽ được giới thiệu chỗ thuê xe gắn máy thôi.

quangcao23
23-10-2009, 15:47
YeuXeHonVo ở Đà Nẵng, và mình vừa đi Đà Nẵng về. Trong tháng 10 này mình đã đi Đà Nẵng 2 lần. Lần cuối là vào ngày 14/10.
Trời không có gì gọi là mưa bão to đâu ah, mưa rả rích tí là tạnh ngay, nắng to và nóng nữa là. Thành phố du lịch nên không quá khó để tìm địa điểm ăn nhậu. Tối qua Sơn Trà nhậu cũng hay, sáng thì đi Hội An, không nên đi Bà Nà vì đang xây dựng ngổn ngang.
Đi dạo dọc bờ biển buổi sáng cũng vui vì rất đông đúc người tắm biển sớm và tập thể dục.
Có thể đi Hội An bằng bus (đón tại chợ sông Hàn), các chiếc bus màu vàng. Hoặc nếu muốn bạn có thể PM , mình cho số 1 vài bác xe ôm mà mình quen biết. Hôm rồi mình đi bán đảo Sơn Trà chụp bình mình + Bà Nà (đi lẫn về) = 150k; hoặc Ngũ Hành Sơn + Hội An (đi lẫn về) = 200k.
Nghỉ tại khách sạn Công Đoàn (Pasteur) giá 160k/đêm, hoặc vừa được giới thiệu là khách Quân Khu 5 trên đường Duy Tân (giá 120k-vẫn chưa check, bạn thông tin lại nhé).

Thanks bạn nnhu nhiều nhé!! Nếu được thì bạn sẵn đi lần 3 luôn đi.. Nhìn avatar bạn hòa đồng , dễ thương vậy ( tuy thấy xa xa :D:D).. Có bạn đi cùng chắc mình vui lắm(wait)(wait)

nnhu
24-10-2009, 07:41
bạn thuê xe gắn máy đi cho sướng 100-120k/ngày. đi thoải mái tha hồ + bản đồ, đường cũng dễ đi mà. thuê xe ôm tốn kém thấy mồ. cứ thuê phòng khách sạn xong thì hỏi ngay lễ tân là sẽ được giới thiệu chỗ thuê xe gắn máy thôi.

1. Đã hỏi lễ tân: không biết

2. Thuê xe phải đặt cọc tiền ít nhất là 10 triệu, mang theo chưa đến ngần ấy, lấy đâu ra đặt cọc...:(

3. Đã có bạn ở đấy, hì...làm phiền chút đỉnh vậy ;)

@quangcao23: Đà Nẵng thì nhất định mình sẽ quay lại rồi, nhưng có lẽ sang năm....:)

nguyenhoaibao
24-10-2009, 08:08
1. Đã hỏi lễ tân: không biết

2. Thuê xe phải đặt cọc tiền ít nhất là 10 triệu, mang theo chưa đến ngần ấy, lấy đâu ra đặt cọc...:(

3. Đã có bạn ở đấy, hì...làm phiền chút đỉnh vậy ;)



lần đầu tiên mình nghe cái chuyện thuê xe phải đặt cọc tiền ít nhất 10 triệu này đó, mai mốt bạn đi du lịch nếu khách sạn này ko có, thì bạn liên hệ (gọi điện hoặc đi tới) hỏi thì sẽ được giới thiệu thuê xe ngay.
ngay cả mình đi Quảng Ngãi ko có dịch vụ cho thuê xe thì bảo vệ khách sạn cũng sẵn sàng cho mình thuê mà. chứng minh nhân dân mình đã gửi khách sạn rồi mắc gì phải đặt cọc tiền.
còn nếu có bạn thì sướng rồi :D



Hải sản Hùng Mập (quán này ngon mà rẻ, khách rất đông, anh ra đó cứ hỏi ai cũng biết)
Măm măm ^_^


mình đã đến ăn quán Hùng mập cuối tháng 9 vừa rồi chẳng thấy ngon thấy rẻ gì hết.

dangkhoaquan
24-10-2009, 13:01
1. Đã hỏi lễ tân: không biết

2. Thuê xe phải đặt cọc tiền ít nhất là 10 triệu, mang theo chưa đến ngần ấy, lấy đâu ra đặt cọc...:(

3. Đã có bạn ở đấy, hì...làm phiền chút đỉnh vậy ;)

@quangcao23: Đà Nẵng thì nhất định mình sẽ quay lại rồi, nhưng có lẽ sang năm....:)

Vớ vẩn, cái thằng ks nào dám nói em vậy? Cứ 100k/ngày thôi . KS nào nó cũng cho thuê xe kiểu đó, thường là chính xe của mấy thằng bảo vệ ks luôn, cho thuê như thế nó sướng bỏ xừ.
@Hoaibao: thực ra đà nẵng nhiều cái rất đắt, gấp 2-3 lần sg chứ ko phải là cái gì cũng rẻ đâu, đặt biệt đồ ăn. So với thu nhập đầu người và giá cả thì sẽ thấy đồ ăn đắt chứ ko phải rẻ.Quán ăn nhậu hải sản cứ ra mấy quán dọc đường Lê Đình Dương và trong cái hẻm gì đó đối diện quán bà thôi.
Mùa này đi ăn hải sản thì đắt lòi mắt, biển động bão to lấy ai mà đi câu cho các bạn.

nnhu
24-10-2009, 13:32
Vớ vẩn, cái thằng ks nào dám nói em vậy? Cứ 100k/ngày thôi . KS nào nó cũng cho thuê xe kiểu đó, thường là chính xe của mấy thằng bảo vệ ks luôn, cho thuê như thế nó sướng bỏ xừ.

hic..em ở khách sạn Công Đoàn (Pasteur), họ bảo họ không có cho thuê xe và cũng không biết ở đâu có dịch vụ này.
Đi Đà Nẵng lần thứ 2 trong tháng mà khi nào cũng...xe ôm + đi bộ...:(

dangkhoaquan
24-10-2009, 13:38
hic..em ở khách sạn Công Đoàn (Pasteur), họ bảo họ không có cho thuê xe và cũng không biết ở đâu có dịch vụ này.
Đi Đà Nẵng lần thứ 2 trong tháng mà khi nào cũng...xe ôm + đi bộ...:(

KS công đoàn của NN thì lấy đâu ra xe , phòng cũng 200k đúng ko? Cứ kiếm mấy cái ks tư nhân thì đầy, thích gần sân bay thì ra Đông Tây NVLinh, thích gần chợ Hàn thì ra Lan Phương đường Trần Phú. Sang hơn thì ra bambo green cho nó gần cầu, sang hơn nữa thì rivers side

nnhu
25-10-2009, 07:55
KS công đoàn của NN thì lấy đâu ra xe , phòng cũng 200k đúng ko? Cứ kiếm mấy cái ks tư nhân thì đầy, thích gần sân bay thì ra Đông Tây NVLinh, thích gần chợ Hàn thì ra Lan Phương đường Trần Phú. Sang hơn thì ra bambo green cho nó gần cầu, sang hơn nữa thì rivers side

160k/ đêm, phòng ở rộng và khá thoải mái đấy ạ :)

Giờ này mới nói, em đã đi 2 lần trong tháng 10 rồi! Nhưng có cái nhà nghỉ nào giá 100k/đêm hông? giới thiệu luôn đi anh trai! :D

dangkhoaquan
25-10-2009, 07:58
Anh nghi là về Đn éo có cái nhà nghĩ nào giá 100k đâu. Ở HA thì may ra. Dân Đn sang lắm ko chơi đồ giá rẻ bao h

Jack
28-10-2009, 19:23
Anh nghi là về Đn éo có cái nhà nghĩ nào giá 100k đâu. Ở HA thì may ra. Dân Đn sang lắm ko chơi đồ giá rẻ bao h

Hôm nọ được ông cho thuê xe máy dẫn đi mấy cái nhà dân gần New Phương Đông, có giá 80k/night nhưng chỉ có đệm, quạt và nước lạnh. Mình chịu (chắc sướng quen), đành nhảy ra Công đoàn giá 180k/phòng đơn (nó vứt cho cái phòng đôi 2 giường bự). Sáng ra uống cafe ngay cổng KS, giá 4000d/ly đen đá và 5000d/ly sữa đá. Cafe Đà Nẵng ngon tuyệt :)

dangkhoaquan
28-10-2009, 20:21
Hôm nọ được ông cho thuê xe máy dẫn đi mấy cái nhà dân gần New Phương Đông, có giá 80k/night nhưng chỉ có đệm, quạt và nước lạnh. Mình chịu (chắc sướng quen), đành nhảy ra Công đoàn giá 180k/phòng đơn (nó vứt cho cái phòng đôi 2 giường bự). Sáng ra uống cafe ngay cổng KS, giá 4000d/ly đen đá và 5000d/ly sữa đá. Cafe Đà Nẵng ngon tuyệt :)

Thế thì ra *** mấy cái ks đông tây phòng 220k có wifi đầy đủ cho nó sướng.

quangcao23
28-10-2009, 21:52
Hôm nọ được ông cho thuê xe máy dẫn đi mấy cái nhà dân gần New Phương Đông, có giá 80k/night nhưng chỉ có đệm, quạt và nước lạnh. Mình chịu (chắc sướng quen), đành nhảy ra Công đoàn giá 180k/phòng đơn (nó vứt cho cái phòng đôi 2 giường bự). Sáng ra uống cafe ngay cổng KS, giá 4000d/ly đen đá và 5000d/ly sữa đá. Cafe Đà Nẵng ngon tuyệt :)


Thanks bác jack hen
Coi bộ mấy cái nhà dân hợp với em hơn... Mắc công đi máy bay giá rẻ mà ở cao cấp...bà kon dị nghị nữa... Phượt theo kiểu nghèo thu..:D:D:D

bluesky85
28-10-2009, 21:57
Đọc cái tít thấy hào hứng quá! ớ thì chả ham vụ tắm-bão này nữa, vì đã kinh qua rồi. Mới đây thôi!...

https://farm3.static.flickr.com/2498/3968035079_8df72e8a65_b.jpg
Biển đục ngầu giận dữ trong cơn bão bạo tàn.

https://farm3.static.flickr.com/2477/3970865984_97b552223d_b.jpg
Mới đây thôi! Ketsana còn nóng hổi những tang thương...

Forza Tu
29-10-2009, 14:16
160k/ đêm, phòng ở rộng và khá thoải mái đấy ạ :)

Giờ này mới nói, em đã đi 2 lần trong tháng 10 rồi! Nhưng có cái nhà nghỉ nào giá 100k/đêm hông? giới thiệu luôn đi anh trai! :D


Thế thì ra *** mấy cái ks đông tây phòng 220k có wifi đầy đủ cho nó sướng.

---------
Trước đây mình cũng hay ra Đà Nẵng, muốn chia sẽ thế này:
- Ngũ: Nhà khách T26 - sô 1 Quang Trung (cách bờ sông Hàn chừng 100m), là nhà khách chính phủ nên cực kỳ an ninh & đặc biệt có bạn Tiếp tân tên là Nguyễn Vũ Cẩm Hà, có lẻ xinh nhất Đà Nẵng! Hi hi ...
- Xe: Mình hay sang khách sạn Bamboo, bạn gặp Anh. Tý (bảo vệ), thuê xe chỉ cần để lại CMND là xong. Xe Dream Honda, chạy tốt mà 80k/ngày thôi.
- Muốn nhà nghĩ rẻ: Bạn ra khu vực bến xe Đà Nẵng ấy, có nhiều chổ chỉ 70 ~ 80 K / đêm.
Giá cả này là giá cuối năm 2008, không biết bây giờ thế nào). 26/12 này, mình sẽ ra Đà Nẵng, sẽ kiểm tra lại mọi thứ và báo mọi người sau.

nnhu
29-10-2009, 15:08
---------
Trước đây mình cũng hay ra Đà Nẵng, muốn chia sẽ thế này:
- Xe: Mình hay sang khách sạn Bamboo, bạn gặp Anh. Tý (bảo vệ), thuê xe chỉ cần để lại CMND là xong. Xe Dream Honda, chạy tốt mà 80k/ngày thôi.


khách sạn ở đường nào vậy bạn?

Forza Tu
29-10-2009, 15:25
khách sạn ở đường nào vậy bạn?

---------
Nằm cũng gần UBND Thành phố & góc chân cầu Sông Hàn nhìn chéo qua, mình không nhớ rõ địa chỉ, hình như là 68 / hay 88 đường Bạch Đằng.

Đi chơi vui nhé!