PDA

View Full Version : 3 tháng ở Pháp của em F1



huonggiangf1
07-06-2012, 09:28
Cái ước mơ một lần được đặt chân lên đất Pháp của em từ cái hồi bắt đầu học chia động từ avoir với être từ gần 16 năm nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi nhận được tin được học bổng của AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) để đi thực tập 3 tháng trong khuôn khổ chương trình Master mà em theo học. Sau gần 2 tháng chờ đợi từ lúc nộp hồ sơ xin học bổng, và sau 1 tuần trễ so với dự kiến có kết quả thì một buổi sáng đẹp trời, một cú điện thoại đã làm em sung sướng nhảy cẫng lên khiến mấy bạn khoai tây ở chỗ làm em cũng hú hét và vỗ tay dù em chưa kịp thông báo cái tin em vừa nhận được là gì thì các bạn ấy cũng đã đoán ra :).

Nhận được thông báo chỉ 3 tuần trước ngày khởi hành dự kiến, em xắn váy cuống cuồng lên để lo thủ tục giấy tờ và càng stress nặng nề hơn khi bị chính những người phụ trách hồ sơ học bổng của em dọa những khó khăn khi xin visa, như về thời gian, về giấy tờ, về lịch hẹn... Cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy một cách ổn thỏa mà chẳng có tí khó khăn gì ngoại trừ AUF không mua được vé máy bay cho em đúng ngày bay mà phải đợi thêm 5 ngày mới có giá vé sinh viên :(.

BTW, giờ em đã ở đây, một mình trong căn hộ CROUS thuê với giá 200E/tháng bao gồm điện nước và internet mà em tìm được trên một diễn đàn sinh viên VN tại Pháp, cách công ty 15p đi bộ, cách bến tàu điện ngầm 100m trên đường đến công ty, siêu thị ngay bên cạnh tòa nhà... đủ để em hài lòng.

Sau một ngày dài đầy mệt mỏi với 2 sân bay rộng lớn (Paris Charles de Gaulle và Lyon St-Exupery) cùng với đổi chặng tàu xe với cái vali gần 20kg bị gãy tay kéo và mất bánh xe vậy mà em vẫn không ngủ được quá 8h và tỉnh dậy lúc 2h sáng (7h VN) và thức cho đến giờ nên mới ngồi lọ mọ lập topic này, coi như 1 nơi để em viết nhật ký hàng ngày về những gì em trải qua ở đây trong 3 tháng tới.

huonggiangf1
07-06-2012, 12:15
Vừa lo thủ tục giấy tờ, vừa lo hoàn thành và bàn giao công việc ở VN, vừa lo mua sắm quà cáp cho các bạn đồng nghiệp bên này, vừa lo bài vở báo cáo ... khiến em chẳng có thời gian mà chuẩn bị hành trang cho mình. Đêm 5/6 bay thì mãi tới tối 4/6 mới lấy được vali về (lúc này em nó vẫn còn ngon lắm) và tống vội quần áo đồ dùng vào (dù vậy vẫn không quên cái cốc đôi in hình 2 đứa)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0265.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0266.jpg

Do sang vào đúng 3 tháng mùa hè, ai cũng nói với em là mùa đẹp nhất do không bị lạnh, ngoài ra trước đó 1 tuần chat với chị bạn bên này, chị ấy còn kêu nóng quá khó chịu nên em mang theo toàn áo phông ngắn tay và váy vó các thể loại cho mùa hè, tuyệt nhiên lại chủ quan ko thèm nhét vào 1 cái áo khoác dù cũng đã loáng thoáng nghĩ đến rồi :(. Đến lúc vali đầy rồi thì lại tặc lưỡi chép miệng tự nhủ chắc không đến mức đó đâu. Đến lúc xếp hàng lên tàu ở sân bay Nội Bài, 1 bác người Pháp sang VN du lịch giờ về nước bảo em: "Tới Paris mày sẽ bị lạnh đó. Chỉ có 14oC thôi". Akak từ lúc đó trở đi em không khỏi lo lắng cho cái thân hình vốn đã mảnh mai gầy yếu của mình.

Ngày hôm sau sếp ưu tiên cho chỉ phải làm buổi sáng thôi, còn buổi chiều được nghỉ để về chuẩn bị. Do văn phòng em ở đường Ven Hồ ngay cạnh Nhà hàng Sen nên trưa hôm đó đã được dự kiến là cả văn phòng ăn buffet 1 bữa để chia tay em, và đương nhiên Gà Trưởng cũng được mời.

Đây nhân sự văn phòng em có vỏn vẹn bằng này người thôi đây ạ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0021.jpg

Chiều 5/6 dù được nghỉ về nhưng cũng không có phút nào ngơi, vẫn còn long sòng sọc lên đi siêu thị để mua mấy thứ đồ linh tinh như dầu gội sữa tắm kem đánh răng... mặc dù những thứ đó bên này bạt ngàn nhưng em cứ nghĩ đến cái túi tiền bé xíu của em em lại xót ruột. Tại sao không mua từ VN cho nó rẻ hơn hẳn 3-5 lần là ít?

Trời oi nóng ngột ngạt, mồ hôi như tắm suốt cả ngày. Em ăn xong bữa cơm cũng gần đến giờ taxi đón ra sân bay hic. Ban đầu cứ nghĩ chỉ có 1 mình mình ra sân bay vì Gà Trưởng đi học, hơn nữa nửa đêm quay trở về 1 mình buồn lắm, gia đình thì bố mẹ già cả nên nửa đêm tàu xe đi lại cũng không tiện mà em cũng không yên tâm nên nhất quyết không cho đi tiễn. Với lại cũng có gì ghê gớm đâu, có 3 tháng thôi mà, bình thường em đi phượt suốt có làm sao đâu. Sau đó Gà Trưởng nghĩ thương tình thế nào lại rủ rỉ: "Anh điểm danh xong trốn về cơ quan cất xe rồi em đi taxi ra đón anh cho anh đi với". OK thế thì đi, nhưng cam kết là dù chưa đến giờ em boarding nhưng nếu chuyến bus về Quang Trung (gần cơ quan GT) là chuyến cuối thì cũng phải về. Thế là em có người đi tiễn, người kéo vali cho em đi tìm quầy check-in.

Lúc này cái vali đã bắt đầu dở chứng nhưng vẫn còn khắc phục và chấp nhận được. Em gái VNA ở quầy check-in còn cẩn thận bắt em ký vào 1 tờ cam kết là hỏng hóc gì thì hàng không không chịu trách nhiệm. Thế nên em mới phải chịu khổ nhục suốt cả buổi chiều (bài sau em sẽ kể cụ tỷ hơn).

Đến 10h30 thì Gà Trưởng vừa mệt vừa đói, cũng muốn cố nhưng em bắt lên xe minibus về, dù sao thì xe cũng gần đủ người rồi, đỡ phải đợi xe sau vì các chú ấy cứ phải đợi xe đầy khách mới đi thì khổ lắm. Cuối cùng thành ra em lại là người tiễn GT về Hà Nội :P.

Em vào làm thủ tục hải quan thì thấy khá vắng vẻ, cứ tưởng chưa đến giờ nên còn vắng thế. Đến khi vào phòng chờ thì mới tá hỏa hóa ra mình là một trong những người cuối cùng quà cửa hải quan cho chuyến bay đêm này. Nhưng có sao đâu, cũng còn phải ngồi ở khu Duty free chán mới đc lên máy bay mà.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0022.jpg

Em bay VNA nhiều nhưng chỉ trong nước thôi, chứ đi ra ngoài toàn đi hàng không giá rẻ. Lần nay bay hẳn 1 chuyến 12 tiếng với Boeing 777-200 của VNA xem như thế nào, quả có khác thật. Chương trình giải trí ở cái màn hình gắn trước mặt mỗi người rất chi là phong phú và tín hiệu ổn định. Em xem hết phim này đến phim kìa, mặc dù nhiều phim em xem ở rạp rồi nhưng xem lại trên máy bay thì cũng không vấn đề gì cả. Xem chán thì mở nhạc đeo tai nghe vào ngủ:

Lệ Quyên đây:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0024.jpg

Vừa lên máy bay thì được phục vụ 1 bữa miến xào tôm hoặc nui xào thịt lợn, còn đến sáng hôm sau trước khi hạ cánh thì được ăn hoặc mỳ xào bò hoặc trứng. Nói chung là ổn, ấm bụng đến tận gần 11h đêm VN (gần 6h chiều bên này) mới được ăn nữa.

Lúc chuẩn bị hạ cánh, nghe phi cơ trưởng thông báo thời tiết ở Paris đẹp, nhiệt độ 15oC, em càng thêm lo. Chứng tỏ là bác tây kia không trêu em. Hơi xấu hổ tí nhưng em chẳng còn cách nào khác là hỏi anh tiếp viên xem liệu em có thể lấy 1 cái chăn (chăn màu xanh blue rất đẹp mà em rất thích) của VNA không vì em không có áo khoác và rất sợ lạnh, và em còn phải ngồi chờ transit ở sân bay CDG 3 tiếng nữa mới được bay về Lyon. Anh ấy cũng vui vẻ đồng ý ngay. May quá!

huonggiangf1
08-06-2012, 01:53
Sau khi nhét cái chăn VNA vào balo, em F1 hồ hởi chuẩn bị đi theo dòng người vào sân bay. Nơi đây nghe nói ngày xưa tổng thống Pháp Jacques Chirac đã gặp và nhận nuôi một cô gái gốc Việt :P

Tuy nhiên phải đợi một lúc khi trên loa, cơ trưởng xin lỗi và yêu cầu hành khách nán lại một chút để ưu tiên cho một em bé phải đưa xuống cấp cứu.

Cuối cùng cũng được rời khỏi máy bay. Cảm giác đầu tiên của em là... lạnh :(. Hic vừa bước ra khỏi cửa máy bay là cái điều hòa công suất lớn bắt đầu phả ra ầm ầm từ đầu đường ống dẫn vào sảnh. Sau đó là màn đi bộ mỏi cả chân, rã cả cẳng mà mãi vẫn thấy hun hút:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0154.jpg

Có một cái băng chuyền dọc suốt cái lối đi đó để ai mỏi thì lên đó mà đi, đỡ phải đi bộ. Tuy nhiên cứ 1 đoạn thì lại có 1 đoạn đứt khúc. Sẽ hơi phiền một chút nếu bạn đi với em bé vì cứ phải giúp bé lên và xuống bằng chuyền nhiều lần, nhưng với đại đa số thì nó giúp ai muốn ra khỏi băng chuyền thì có thể ra mà không phải đợi tới cuối hành lang vì nhìn chung là băng chuyền chậm hơn là tự đi bộ, hoặc ngược lại ai đang đi bộ mà thấy mỏi thì có thể nhảy vào băng chuyền.

Dọc theo tường có treo các bức tranh của các họa sỹ nổi tiếng như Van Gogh, Picasso...

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0157.jpg

Và đặc biệt có một tấm bảng Welcome mà mình rất thích, đi qua rồi chụp không đẹp còn phải chạy lại để chụp cho bằng được:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0162.jpg

Nó giúp mình chỉ được cho mọi người thấy là máy bay của mình hạ cánh xuống Terminal 2, và là 2E.

Đến đây mình mới biết là không chỉ chia ra thành Terminal 1, Terminal 2 và Terminal 3 như ở Singapore mà mình đã được đi, mà riêng cái Terminal 2 thôi đã có đến 8 cái Terminal con đánh theo chữ cái từ A đến G rồi.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0238.jpg

Đây là 8 cái terminal con đây ạ. Nhìn ảnh thì thấy là anh E và anh F nằm ngay đối diện nhau, vậy mà sau khi ghé qua WC, em F1 tiếp tục đi tiếp như bước vào 1 mê cung được trang trí theo nhiều chủ đề khác nhau và cực kỳ vắng vẻ, đến phát sợ.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0164.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0166.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0168.jpg

huonggiangf1
08-06-2012, 01:54
Nếu bạn đi trên băng chuyền ở khúc này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0167.jpg

Thì sẽ được xem và nghe ở những màn chiếu lớn, mỗi cái được trang trí bằng một thứ màu nóng như thế này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0170.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0171.jpg

Tiếp tục là những hành lang vắng tanh. Thỉnh thoảng mới thấy có 1 người đi người chiều, có vẻ cũng hối hả:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0173.jpg

Thang máy cũng chẳng có ai

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0174.jpg

Một mảng tường đỏ đun mà em rất thích, sơn mới, nên em cực kỳ ấn tượng phải chụp lại ngay:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0175.jpg

Và đây khi nhìn thấy cái này thì tức là đã thoát khỏi mê cung, lạc vào xứ thần tiên rồi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0176.jpg

huonggiangf1
08-06-2012, 02:23
Một thiếu sót rất lớn là em đã quên chụp lại quầy Dịch vụ khách hàng của Air France bất ngờ gặp khi sải bước trên cái mê cung kia. Mấy anh chị đó như 1 cái cọc mà em vớ được khi sắp chết đuối ấy (thực ra thì cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, em chỉ hơi lo là sao đi mãi không thấy đến nơi, và vì quá vắng vẻ thôi).

Do vé máy bay VNA của em là Hà Nội - Lyon transit ở Paris nên khi check-in được checkin luôn cho chặng Paris-Lyon mà không cần phải đổi vé ở CDG như một số hãng khác. Gặp anh đen đang ngồi rảnh rỗi ở quầy Custumer Service, em lao vào hỏi: "Sao boarding pass của tao đề chặng tới tao bay từ Terminal 2F mà tao đi mãi không thấy? Hơn nữa lại có các biển chỉ dẫn kiểu như F1-F23 đi 1 lối, F24-F3 mấy đi 1 lối khác thì tao cũng chẳng biết là phải đi lối nào nữa" (tất nhiên em cố gắng dùng những formule cực kỳ lịch sự). Thì được anh ý nhiệt tình bảo: "Để tao check luôn cho mày xem là đi Lyon thì boarding ở gate nào nhé. À đây rồi, F26, mày cứ tiếp tục đi thẳng đi rồi rẽ phải nhé".

Merci xong đi tiếp, ngay khi rẽ phải theo lời chỉ dẫn của anh ý, em gặp ngay 5-6 cái cửa check hành lý xách tay.

Một anh hải quan vừa chào em bonjour và em chào lại xong thì tự dưng giật mình quay lại hỏi em: "Mày có nói tiếng Pháp không?", em cười bảo "Có một chút" thì anh ấy yên tâm tiếp tục hỏi em có máy tính xách tay và bất kỳ đồ điện tử gì trong balo thì bỏ hết ra ngoài cho vào khay để nó đi qua máy dò. Sau đó còn hỏi em xem trong túi quần có gì không, mà em mặc quần alibaba thì làm gì có cái gì cơ chứ.

Tạm biệt các anh hải quan em đi tiếp, được một lúc thì gặp 1 cái thang cuốn nữa, và lên khỏi thang cuốn thì là cái tranh sơn tường Metropolitain post trong bài trên. Tới đây em nhìn đồng hồ thì đúng 50p từ khi em rời khỏi máy bay, haizzz bảo sao không mỏi chân và mỏi vai.

Từ đây, em bắt đầu mắt chữ O mồm chữ A vì choáng ngợp trước sự hoành tráng của cái thiết kế hình mái vòm của Terminal 2F:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0177.jpg

Nếu mọi người nhìn thấy cái bảng F26 thì đó chính là cổng mà lát nữa em sẽ lên máy bay về Lyon

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0180.jpg

Trước mỗi gate đều có 2 màn hình chỉ rõ chuyến bay tới boarding từ cổng này là bay đi đâu, lúc mấy giờ...

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0182.jpg

Các gate được đặt 2 bên của mái vòm, còn ở giữa có cầu thang đi xuống là các quán cafe nhỏ phục vụ ăn sáng, là 1 tiệm massage, là cyberinternet...

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0181.jpg

Ở chỗ cổng F26 nhìn ra xa có Sheraton Hotel

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0184.jpg

Khu Duty Free ngoài siêu thị Buy Paris còn có nhiều nhãn deluxe như

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0190.jpg

hay

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0191.jpg

huonggiangf1
08-06-2012, 02:41
Chờ mãi thì cũng hết 3 tiếng, cũng đến giờ lên máy bay để đi Lyon. Từ cửa sổ máy bay em lại bắt đầu sở thích chụp ảnh của mình, đến mức lúc sau còn cảm nhận được sự khó chịu của bà ngồi ghế sau vì em cứ thò máy vào cửa sổ phía sau để cố cứu vãn shoot ảnh suýt bị bỏ lỡ.

Máy bay xếp hàng ra đường băng liên tục, chứng tỏ tần suất chuyến bay khởi hành và hạ xuống CDG dày đặc như thế nào:

2 chú phía trước

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0217.jpg

1 chú bay rồi thì lại thò ra thêm 1 chú nữa tức là có 3 chú đằng trước

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0218.jpg

Quay lại đã thấy có 2 chú đằng sau nữa rồi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0219.jpg

Vậy chứng tỏ là có ít nhất 6 chú nối đuôi nhau bay lên trời trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Từ đây nhìn thấy toàn bộ Terminal 2E và 2F

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0222.jpg

Còn đây là 2A, 2B, 2C và 2D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0223.jpg

Đây là Terminal 3, hơi nhỏ, nhìn chẳng nhận ra

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0224.jpg

Còn đây là 1:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0225.jpg

huonggiangf1
08-06-2012, 04:26
Máy bay bay lên hoặc hạ cánh để lại 1 vệt khói như sợi chỉ trắng giữa bầu trời thật là đẹp

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0229.jpg

Còn không thì mây ở Pháp cũng giống như mây ở VN thôi, có khi còn ít bồng bềnh hơn ấy :)

Nội thất của máy bay Air France được trang trí màu xanh blue đậm, rất tương phản với cái quần alibaba đỏ đun của em nên nhìn thích lắm:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0249.jpg

Máy bay hạ cánh xuống Lyon lúc 11h30 trưa, tức là khoảng 4 rưỡi chiều ở VN, chỉ sau hơn 1h trên trời. Không mấy khó khăn để em tìm thấy băng chuyền nơi trả hành lý ký gửi mà em check in suốt từ ở HN. Lúc này vẫn còn hồ hởi lắm, tinh thần vẫn còn phấn chấn lắm, mà không hề biết rằng ác mộng đang chờ mình ở phía trước.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0252.jpg

Ở ngay chỗ băng chuyền có 1 màn hình chiếu dưới đất, và như thể nó là một màn hình cảm ứng, các hình ảnh, các quả bóng tròn sẽ nhảy lung tung khi có người hay vật chạm trên đó. Nó khiến mấy em nhỏ thích thú lắm:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0253.jpg

Vali của em tới gần cuối cùng. Nhận ra nó từ xa, cũng không khó khăn lắm vì cũng có màu đỏ :"> (Chả hiểu sao dạo này lại thích màu đỏ). Và ngay khi xách được vali xuống khỏi băng chuyền, em nhận ngay ra rằng... 2 cái bánh xe nhỏ đã biến mất, còn tay kéo thì cũng rụng hẳn và sắp rơi ra khỏi rồi. Đến đây thì ngán ngẩm luôn. Em tức tối lôi hẳn cái tay kéo đó ra, giờ đây chỉ còn là cái càng nhôm vô tích sự, vứt vào thùng rác, rồi kéo lê cái vali đi theo vài người còn sót lại trong phòng chờ hành lý lúc nãy. Được độ 10m thì hết nền gạch trơn tới sân bê tông ra ngoài trời thì em phải dùng tay để xách vali lên.

Khổ, cái thân hình em thì vốn đã gầy gò ốm yếu, cái vali lại đến cả nửa trọng lượng cơ thể em. Bảo sao em ko vật vã với nó cho được cơ chứ. Xách đi được 10 bước lại phải dừng lại để thở, nhiều người cũng nhìn em ái ngại nhưng chẳng ai hỏi em câu nào. Em cứ thế hướng tới 1 cái nhà chờ xe bus có cái biển Free Shuttle Bus (thấy free là mê rồi! :">), cuối cùng cũng đến nơi. May quá có một xe dừng lại, khi bác tài xế bước xuống em không ngại hỏi luôn là em muốn về thành phố thì có đi xe này được không. Haizzz, bác ấy một mặt trả lời không được nhưng một mặt lại hướng dẫn em một cách rất cặn kẽ làm sao để đi tới được cái tramway (tàu chạy bằng điện) để đi thẳng tới Ga Part-Dieu là ga lớn ở trung tâm Lyon. Một lời giải thích hoàn hảo, chỉ có điều làm em thêm buồn 1 cái là em phải xách cái vali ngu ngốc đó quay lại quãng đường lúc này để trở vào sân bay, sau đó đi đến cầu thang để đi lên tầng trên, sau đó đi bộ tiếp tiếp tiếp sẽ đến được điểm bán vé tramway, rồi từ đó xách vali xuống cầu thang là bước được vào tàu. Nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng quãng đường cũng phải đến 300-400m và với cái vali to đúng nặng trịch thì không nhớ bao lâu sau em mới tới được nơi cần đến. Lúc này cũng chẳng còn hơn sức đâu mà bỏ máy ra chụp ảnh nữa cả.

Có điều nhận thấy rằng trên suốt quãng đường đó có rất rất nhiều người nhìn thấy em nhưng không một ai có ý giúp em cả. Zut, sorry. Có 1 chị đi cùng 1 người bạn có hỏi một câu xã giao: "Mày có cần tao giúp không?" nhưng em tươi cười nói "Không sao. Tao tự xoay sở được" thì chị ấy cũng đi thẳng luôn. Có gặp 2 anh gốc Cambodia đi ngược chiều, có dừng lại nói chuyện hỏi han tình hình nhưng cũng không ngỏ ý giúp 1 tay đưa ra chỗ tàu điện mà chỉ chỉ cho em thấy chỗ để xe đẩy hành lý (ngay phía trên cầu thang đi xuống tàu, và ở đó rồi thì không cần phải đẩy nữa làm gì). Có thể mọi người sẽ bảo em sao không vứt vali ở đó chạy ra lấy cái xe đẩy, được tí nào hay tí đấy. Nhưng bao nhiêu khuyến cáo trước khi đi về tình hình an ninh cũng như việc cấm vali túi xách bỏ ngỏ giữa đường như thế khiến em cũng không dám mà tự dặn mình cố từng bước một.

Cuối cùng thì cũng lên được tàu. May là nó màu đỏ nên làm em đỡ mệt phần nào :">

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0254.jpg

Tàu tramway T3, giá vé 14E đi từ sân bay Lyon St-Exupery về ga Part-Dieu

Nhưng chưa, ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Căn hộ em thuê nằm ở station Debourg metro B, phía nam của sơ đồ này

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Lyon-Metro-Map.png

Nhìn sơ đồ trên mọi người sẽ phần nào hình dung được hành trình của em. Từ sân bay em đi tramway T3 (line nhỏ màu đỏ từ bên phải sang) tới ga Part-Dieu thì phải xuống tàu để chuyển sang đi metro, mà không xuống thì cũng phải xuống vì đó là điểm cuối của T3.

Từ cái hình hạt đậu màu trắng trên line đỏ T3 đó em phải kéo lê, xách và thâmj chí là vác cái vali khốn khổ đó sang cái chấm tròn trên line metro B màu xanh blue sát cạnh line đỏ.

Ai dà, nhìn thì đơn giản thế, thế nhưng phải đi xuyên qua 1 cái nhà ga TGV khá lớn, mà chỉ tại quanh mấy trăm mét này thôi mà em đã phải trải qua và chứng kiến rất nhiều cảnh đáng buồn:

Ra khỏi đường ray tramway là bước vào nhà ga TGV Part-Dieu. Trước cửa nhà ga em được một em khá xinh xắn và đặc biệt trẻ, chạy ra chào đon đả và bảo em ký vào 1 danh sách dành cho khách nước ngoài khi đến đây. Em tưởng các bạn sinh viên làm nghiên cứu, phải đi phỏng vấn điền vào 1 bảng câu hỏi như bọn em vẫn phải làm trong khóa học Master nên cũng nhiệt tình ký như một cách để giúp đỡ người cùng cảnh ngộ. Ai dè sau khi điền nơi đi nơi đến các thứ xong thì em ấy show cho em một hàng ghi số tiền mà nãy giờ không biết bằng cách nào đó mà em ấy che được mắt em nên không nhìn thấy. Tới đây thì em biết ngay là mình bị lừa. Em chuyển giọng để thể hiện luôn là mình biết mình bị lừa, em bảo nó "Mày quá tệ đấy, mày lừa đảo giỏi lắm. Đây là ngày đầu tiên tao đến Pháp, tao đã gặp rất nhiều vấn đề rồi, và bây giờ chúng mày chào đón tao như thế này đây. Thật là tử tế". Nó cứ "tao biết, tao biết, nhưng đây là tổ chức Handicap International (mà bây giờ em mới nhìn thấy), mày giúp họ đi...". Em còn hỏi lại cắc cớ: "Thế bắt buộc phải "giúp" à?", nó bảo "Nhưng mày ký rồi, tao không thể mang chứ ký của mày về không như thế này đc" :((. Huhu lúc này thì mệt lắm rồi chẳng muốn đôi co nữa, em cầm vo lại tờ 5E mà em bảo với nó là "Đây là tiền để tao mua vé và mày đã cướp cái vé của tao đó" rồi đưa như ném vào mặt nó. Sau đó em còn kịp chụp 1 kiểu ảnh như thế này, cũng có ý chụp lệch đi để ko lộ liễu quá kẻo nó lỉnh mất:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0028.jpg

Nếu nhìn kỹ tờ giấy nó cầm trên tay mọi người có thể còn nhận ra cả hình người ngồi xe lăn => Handicap đó ạ. Đứng nghe bọn nó nói chuyện với nhau thì chúng nó xì xồ tiếng gì đó nghe như tiếng Nga chứ không phải tiếng Pháp. Hoặc em nên nghĩ thế để không phải nghĩ xấu cho người Pháp.

Về sau em phát hiện bọn nó khá đông, hầu như toàn đứa lít nhít như vậy. Ngay tại chỗ đó có 3 đứa, 2 đứa đã lọt vào ảnh của em và 1 đứa đứng ngay bên tay trái của em. Khi em cất máy đi rồi, đứa đứng một mình đó còn hỏi em kiểu thách thức: "Mày vừa chụp ai đấy?". Em ngang bướng bảo: "Tao chụp gì kệ tao, tao chụp cảnh cái cột" !!! Xong em còn hỏi lại: "Thế sao? Ở đây không được chụp ảnh à? Tao không được phép chụp à?" thì nó lúng túng bảo "Không, không sao". Rồi em nguýt nó 1 cái rõ đanh đá, lại tiếp tục xách vali bước vào nhà ga.

Tới được nửa nhà ga thì 3 đứa nó lại cười nói đi qua măt em, còn quay lại nhìn kiêu trông em rất thảm hại và tụi nó thì có quyền cười khẩy ấy. Em điên quá hỏi: "Sao? Chúng mày không đứng đó cướp tiền nữa à?" chúng nó trả lời rất trắng trợn: "Không, bọn tao đi qua phía bên kia". Ôi điên ơi là điên.

Sang tới bên kia của nhà ga là cầu thang dẫn xuống metro rồi. Em mừng húm mặc dù là xuống dưới thang đó, mua vé xong cũng còn phải đi bộ mấy chục mét nữa mới tới được tàu. Nhấc vali khỏi thang cuốn, em đang loay hoay nghiên cứu cái máy mua vé metro tự động thì có 1 anh mặc đồng phục TCL (Transport en Commun de Lyon - Phương tiện giao thông công cộng tại Lyon) tới hỏi em rất lịch sự là có giúp được gì không. Em cũng trình bày là hôm nay là ngày đầu em tới Pháp, em cần đi về Debourg nên muốn mua vé metro B. Anh ý hướng dẫn em cách mua, đến đoạn thanh toán, thấy em lôi ra đồng 10E, anh ấy mới bảo: "Ah, cái máy này nó chỉ nhận được tiền xu hoặc thẻ tín dụng thôi" mà em chưa có tiền xu, chỉ còn cách dùng thẻ thì... ôi trời ơi, sau nhiều lần thử đi thử lại thì cả 2 cái thẻ visa của em, 1 debit và 1 credit đều không thanh toán được :((. Anh ấy bảo còn cách là nếu em có đồng 5E (đồng tiền giấy mệnh giá nhỏ nhất) thì hỏi những người xung quanh để hỏi đổi cho, nhưng buồn thay em chỉ có đồng 10E là nhỏ nhất, lúc nãy có đồng 5E thì ném vào mặt con ranh kia mất rồi :(( mà ai mà giữ 10E tiền xu trong túi cơ chứ :(.

Anh ấy bày cho 1 cách khác, rằng thì là có quầy bán vé (do người bán) ở đó có thể thanh toán được bằng tiền giấy nhưng phải quay lại phía trước nhà ga, tức là chỗ mấy con ranh lừa đảo lúc nãy đứng, cùng với cái vali khốn khổ của em thì sức nào mà em chịu nổi nữa :((. Em hỏi anh ý xem em có thể gửi cái vali vào 1 góc rồi chạy lên mua vé sau đó sẽ quay lại ngay được không thì anh ấy lắc đầu bảo là không được phép như thế. Chắc họ sợ trong vali có bom mìn hay ma túy gì đó :)).

Em chỉ còn cách lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị đồng nghiệp, cũng chỉ để chia sẻ và tìm một phương án thôi, chứ không hề nghĩ rằng chị ấy đề nghị em đợi chị ấy ở chỗ thang cuốn để chị ấy đánh xe qua đón em, mất chừng 15-20p.

huonggiangf1
08-06-2012, 04:28
Ngồi đợi chị ấy em lại được chứng kiến vài màn nữa:

Đầu tiên là lại một đứa khác trong nhóm lừa đảo lúc nãy tìm đến chỗ em bảo ký, em nói thẳng: "Tao đã bị bạn của mày lừa rồi và tao không bao giờ làm 2 lần cũng 1 điều ngu ngốc được nên tao mong mày đừng làm phiền tao nữa, tao mệt lắm". Nó vẫn cứ ỉ ôi, em bực quá bảo: "máy có muốn tao gọi police không?". Nó hỏi: "Tại sao lại gọi police". Em thản nhiên bảo: "Vì tao không muốn bị làm phiền thêm nữa". Thế là sau khi "Xìiiiiiiiii" một cái nó ngúng nguẩy bỏ đi.

Sau đó là mấy chị đạo Hồi quấn khăn kín mít, mà chẳng biết có phải đạo Hồi thật không nữa, nhìn đen đen bẩn bẩn, đẩy xe baby trong có 1 đứa bé đang nằm tơ hơ chơi nghịch, và chị ấy xin tiền. Haizzzz được một lúc thì thấy không chỉ có 1 cặp mẹ-con như vậy mà em nhìn thấy có ít nhất là 3 cặp, thật chí có bà mẹ có đến 2 đứa còn, 1 thằng lớn 1 thằng nhỏ cơ.

Còn kiểu bán báo lá cải và ép mua báo thì nhiều lắm.

Ngồi 1 lúc thì chị Eglantine xuất hiện làm em mừng như vớ được vàng suýt khóc nhè. Cũng do xúc động vì sau 2 năm gắn bó với nhau ở HN thì chị ấy về nước, mãi mấy năm rồi em mới được gặp lại chị ấy. Thế rồi chị ấy giúp em xách cái vali ra xe (thực ra mấy bước đầu thì hăng hái như vậy thôi nhưng được dăm bước thì nặng quá phải chơi trò mỗi đứa một đầu. Đến lúc này thì phát hiện cả 2 cái tay cầm (dọc và ngang) đều chuẩn bị bung ra rồi vì em xách nặng nhiều quá.

Chị ấy đưa em về căn hộ đã thuê, sau 1 vài thủ tục với cậu chủ nhà (gọi là cậu vì em ý là SV năm 2, còn rất trẻ) thì em được giao chìa khóa cũng như hướng dẫn sử dụng một số thứ cơ bản rồi cậu ấy đi. Căn nhà này em tìm được khi em đọc được annonce của em ý trên diễn đàn SV VN tại Lyon, vì nghỉ hè về VN 3 tháng (trùng với 3 tháng em thực tập) nên muốn cho thuê lại nhà để đỡ phí. 200E/tháng so với 1 studio như thế này, em được đánh giá là khá giỏi :D.

Ngồi mạng update thông tin một lúc rồi chat với "người thân" loáng một cái cũng đến 6h chiều, tức là 11h đêm ở VN. Sau 1 ngày rã rời, 2 bàn tay thì sưng húp ửng đỏ và đùi thì tím bầm do cái vali đập vào, toàn thân thì đau nhức...em chìm vào giấc ngủ được ngay.

Vậy là ngày đầu tiên của em trên đất Pháp kết thúc như vậy đấy. Dù mới chỉ 6h chiều.

Em bonus chân dung thủ phạm của ngày đầu tiên như đây:

Màu đỏ đun cơ chứ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0261.jpg

Nhìn em ý trọc hếu như này luôn

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0264.jpg

NGLIEN05
08-06-2012, 08:36
Nhìn vali của bạn làm mình nhớ đến chuyến đi Bắc Kinh hơn mười năm trước, có một Chị trong đoàn công tác của mình rất vui vì mua được một vali hàng "hiệu" với giá China. Chị ý bỏ lại Bắc KInh chiếc vali mua tại VN và dùng chiếc vali mới nhưng khi đến sân bay Bắc Kinh thì ba bánh xe (tổng cộng có bốn bánh) đã ra đi, Chị ấy đành dùng quai xách thì Toạc, đồ dùng tung tóe,... báo hại Chị ý phải dùng dịch vụ đóng hành lý bằng thùng carton tại Sân bay mất 100 NTD, đắt hơn tiền mua chiếc vali mới :)).

Đó là kinh nghiệm nhớ đời của cả đoàn công tác và mình, là hãy kiểm tra vali tỉ mỉ trước khi bắt đầu một chuyến đi,...

Chúc mừng bạn đến Pháp an toàn dù gặp ít nhiều điều không vui và tìm mua được chiếc Vali tốt cho các chuyến đi sắp tới.

huonggiangf1
08-06-2012, 12:20
Cám ơn bạn.

Thực ra cái vali này lúc mình chuẩn bị đồ vẫn còn ngon lắm, còn khá mới nữa. Vali mình đi mượn thôi vì ở nhà toàn vali nhỏ nhỏ nhỡ nhỡ lại tiếc tiền chả mua vali mới làm gì. Chủ của nó chắc cũng chẳng biết nó lởm.

Đúng là lần sau thì nhớ đời.

alceste
09-06-2012, 00:11
Thì ra huonggiangf1 cũng là học sinh AUF à! Enjoy time ở Lyon nhé! 3 tháng ở Pháp lại còn mùa hè nữa chứ thì tha hồ mà chơi!

huonggiangf1
09-06-2012, 03:21
Em chưa biết "tha hồ" như thế nào chứ 3 ngày đầu tiên em ở Pháp thì 2 ngày mưa rồi ạ. May mà chiều nay nó hảnh nắng cho em nhong nhong tí, đến mức mà giờ này em mới đang cầm bát cơm :">

alceste
09-06-2012, 08:05
Uh, mấy hôm nay thời tiết thất thường, bên chị cũng mưa suốt! Hè rồi, ăn tối lúc 10h là chuyện vô cùng thường ngày mà! Rỗi qua chỗ chị chơi!

ptndiep90
09-06-2012, 09:02
Nghe chị F1 kể mà em cũng mơ mộng về nước Pháp theo. Trực tuyến những ngày sau nữa chị nha. Em cũng phải đi học lại tiếng Pháp thôi để còn kiếm cái cớ mà qua đó được chứ. Chúc chị vui trong 3 tháng ở Lyon nhá.

Tommy_ngo
09-06-2012, 12:05
Thế là Cô đã chở thành Gà Tây , Anh đợi bài viết hàng giờ đó nha . 2 Năm chưa gặp Em rồi

huonggiangf1
09-06-2012, 13:40
@ alceste: Chị ở đâu ạ? Biết đâu em lại được gặp chị :)

@ anh Tôm: nhanh nhỉ anh nhỉ? Cũng 2 năm rồi đấy. Năm nay em lại ko đc đi SN Phượt rồi. Năm ngoái thì bảo năm nay, cuối cùng năm nay chắc lại bảo sang năm :P

huy_ok
09-06-2012, 13:59
Thằng cu Tôm này lang thang nhi? Em viết tiếp bài nữa đi.

huonggiangf1
09-06-2012, 15:48
Mình ngủ một mạch từ 6h đến 2h sáng thì cái điện thoại của mình réo inh ỏi. Hóa ra là vẫn để giờ VN, báo thức lúc 7h sáng nên tỉnh dậy và vì đã ngủ 8 tiếng nên dù mệt đến mấy mình cũng không ngủ lại được nữa :(.

Thế là ngồi lọ mọ online từ 2h sáng, cũng may giờ đó ở VN mọi người dậy đi làm rồi nên còn có người nói chuyện. Và vì vậy nên topic này ra đời đó ạ.

Một trong những việc em làm đêm hôm đó là... search về sales off (dự kiến là cuối tháng 6) và tình cờ thế nào lại ra trang Jennyfer là một hệ thống cửa hàng thời trang ở Pháp, cho mua online và giao miễn phí tới cửa hàng mà mình chọn rồi sau đó vài ngày nó gửi email cho mình là hàng đến rồi, tới cửa hàng mà lấy. Còn không nếu đợi nó giao về tận nhà cho thì mất thêm tiền và còn khướt mới nhận được.

Như đã trình bày trong bài Ngày 0, em sang đây chẳng mang theo cái áo dài tay nào cả chứ đừng nói là áo khoác, thế nên em tìm mua được 3 cái áo (2 pull dài tay và 1 len mỏng) mỗi cái down giá chỉ còn 6.99E (hơn 50%). Thôi thì tạm thế cho đến ngày về vậy. Để dành tiền còn đi sales nữa chứ.

Cả đêm hôm đó buồn thúi ruột. Lạnh lẽo, cô đơn và nhớ nhà. Tự dưng đến 7 rưỡi có ánh nắng ùa vào phòng làm em phấn chấn hẳn lên (muốn post ảnh này nhưng entry chỉ cho có 7 ảnh nên em phải xóa nó đi)

Thế nên rục rịch chuẩn bị đi làm.

Do hôm trước chưa đi mua được đồ nên sáng nay chỉ có sữa mang ở nhà đi thôi. Điểm tâm tí vậy.

Thế rồi em hăng hái đi làm. Háo hức lắm. Hôm nay được gặp mọi người, những người mà 4 năm qua em trao đổi email và nói chuyện skype rất nhiều nhưng chưa bao giờ biết mặt.

Bước ra khỏi cửa nhà là phải chụp ảnh ngay:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0029.jpg

Đó là bên tay trái của nhà em ở. Còn đây là bên tay phải

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0030.jpg

Từ chỗ này đi 50m là có ngay 1 cái siêu thị DIA bán đồ thực phẩm ở ngay đầu đường và cũng vỉa hè luôn.

Như em nhìn bản đồ thì cứ nghĩ khu nhà em ở ở sát cạnh metro và ở bên kia đường nên em đi theo hướng bên tay phải. Cứ đi cứ đi, đi mãi vẫn ko thấy cái ngã 3 rẽ vào đường nhỏ để đi đến công ty đâu, tên đường thì lạ hoắc. Em mới dừng lại ở một trạm xe bus để hỏi 1 bác trai trung tuổi, trong cũng khá là chỉnh tề xem mình đang ở chỗ nào trên bản đồ, thì thật ngỡ ngàng khi bác ấy trả lời: "Mày không nên hỏi như thế" rồi lảng đi không chỉ đường :((. Em thật không hiểu nổi thái độ của bác ý luôn. Rõ ràng là em hỏi rất lịch sự và cũng nói rõ là mình vừa sang không biết đường, và em cũng không thể nghe nhầm cái câu đơn giản như: "tu dois pas demander comme ca" được. Em tự ái "merci en tout cas" xong rồi vẫn tiếp tục đi về hướng đó. Một lúc sau thì em thấy tên con phố nhỏ xíu Rue du Rhône mà tự nhiên em nhìn thấy trên bản đồ, lúc đó em mới phát hiện ra mà mình đi nhầm đường, phải đi về hướng ngược lại chứ.

Thế là em lấy điện thoại nhắn tin cho chị Eglantine (roaming nên chỉ dám nhắn tin thôi) để mọi người khỏi lo vì đến muộn. Chỉ 10s sau thì cậu Geraud gọi lại vào số Pháp (tài khoản hiện đang hết tiền mà chưa nạp được, nên chỉ nghe được thôi), bảo có cần đến đón không. Em xua đi bảo không cần, tao chỉ đi nhầm hướng thôi, quay lại là được ngay.

Lúc em quay lại mới thấy mình đã đi khá xa, phải đến 1km rồi ấy. Giờ đi qua nhà em và tiếp tục đi thẳng rồi sang đường và rẽ vào ngách nhỏ bên phải là sẽ tới nơi.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0035.jpg

Rẽ phải thì thế này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0036.jpg

Và tới được nơi cần đến

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0041.jpg

Lúc này em mới thấy chỗ em ở thật sự là gần công ty. Tại em vừa đi vừa chụp ảnh nên mới lâu chứ lúc em về chỉ có 5p thôi ý.

Tới nơi em loay hoay không biết văn phòng mình ở chỗ nào vì tòa nhà này khá lớn và có nhiều công ty thuê văn phòng ở đây nên chẳng còn cách nào khác là lại phải gọi cho chị Eglantine. Chị ấy ra đón em rồi dẫn vào. Từ đây em chẳng có phút nào ngơi để mà chụp ảnh được nữa.

Sau khi đưa em vào nhận bàn làm việc của em thì chị ấy dắt em đi 1 vòng quanh công ty để giới thiệu. Thật vui vì ai cũng chào đón nhiệt tình, có người còn vì biết sáng nay em sẽ đi làm nên ngay từ trước khi em đến đã chạy sang văn phòng em xem Giang đâu. Có vẻ như không chỉ mình em háo hức được gặp mọi người mà ai cũng mong gặp em vì mặc dù đã 4 năm làm việc cùng nhau nhưng nếu không có lần này thì chắc chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt nhau. Cũng có những người chưa nghe nói về Giang bao giờ vì không phải ai cũng có việc liên quan đến em, nhưng khi gặp cũng rất hồ hởi.

Thêm nữa là trước khi đi em đã phải đi chợ đêm để tìm mua cái gì thật đặc trưng của VN mà rẻ thôi để có thể mua số lượng lớn làm quà cho mọi người. Cuối cùng em đã tìm được món ưng ý, đó là cặp đôi sticker dán tủ lạnh bằng nam châm hình chàng trai và cô gái mặc áo dài, trai thì đội khăn xếp, gái thì đội nón, nhiều màu sắc khác nhau để mọi người lựa chọn màu ưa thích. Tuy nhiên em đã cố ý chọn thật nhiều màu đỏ (phải đến một nửa trong số đó là màu đỏ) vì khi cô gái mặc áo dài đỏ thì nón được sơn màu vàng, và em giới thiệu đó là màu của VN, màu đỏ và màu vàng. Giống như màu của các bạn ấy là xanh trắng đỏ vậy. Ai cũng tỏ ra rất thích thú, và còn xin thêm vì có những 2 đứa con :).

Mãi đến gần trưa em mới ngồi được vào bàn làm việc. Bắt đầu quay cuồng với công việc. Đến 12h trưa thì các bạn rủ nhau đi ăn. Hóa ra ở đây không có cantine như em nghĩ mà nhân viên tự mang đồ ăn của mình đi. Ở công ty có 1 căn bếp có 2 cái tủ lạnh, 2 cái lò vi sóng, có bếp điện và chỗ rửa bát thôi. Hơn nữa em vừa sang cũng chưa mua sắm được đồ gì cả. Nên chị Eglantine, Geraud và 1 bạn nữa thống nhất mỗi người chia cho em một ít đồ ăn của mình để em có 1 bữa ấm bụng. Thật là dễ thương.

Ngồi ăn trưa mà em phải nói chuyện không ngừng nghỉ vì ai cũng hỏi chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện thức ăn ở VN đến chuyện khi ăn thì phải làm sao, nên làm gì không nên làm gì vân vân và vân vân. Em cũng chẳng nhớ là mình ăn xong lúc mấy giờ nữa. Sau đó ai rửa bát của người đó rồi quay lại bàn làm việc :D.

Đến gần cuối buổi chiều, tức là gần đêm ở VN thì sếp em gọi skype để hỏi han tình hình sang đó thế nào rồi. (Phải mở ngoặc giải thích là sếp em là một người gần như không ngủ, có hôm nhận được email lúc gần 1h sáng, có hôm có email lúc 6h sáng. Chả hiểu bác ấy ngủ vào lúc nào.)

Đến khi các bạn ấy dần dần về hết thì em cũng chuẩn bị hành trang ra về. Em ngồi lại muộn hơn vì hôm nay em đến muộn và bắt đầu muộn nên cũng còn nhiều việc dang dở. Ra khỏi văn phòng thì ôi thôi... trời mưa và gió to như bão.

Lại một sai lầm nữa của em là trước khi đi đã bảo là mua 1 cái ô rồi vì ô ở nhà to không mang đi được. Thế rồi lại thôi không mua nữa :(. Nên bây giờ mới ân hận.

Em đứng đợi 1 tẹo thì thấy rằng gió to thôi nhưng mưa không lớn lắm nên cứ thế lao thẳng đi, đi thật nhanh. Đi được một đoạn thì bắt đầu mưa to, em chạy thật nhanh đến cái trạm xe bus để trú, cũng có 1 bác đang trú ở đó vì thấy xe bus đến mà bác ấy không lên :D. Đợi 5p thì trời lại mưa nhỏ như khi nãy nên em lại lao ra đi thật nhanh về qua nhà và còn đi cố 50m đến DIA để mua đồ về còn nấu cơm. Ah phải nói thêm là cậu chủ nhà có để lại cho em mượn cái nồi cơm nhỏ của cậu ấy :).

Đồ ở DIA phải ấn tượng là... không tươi lắm. Hay tại em đi cuối ngày nên thế. Nhưng mà rau thì héo, thịt nhìn cũng buồn :(. Nhưng em vẫn phải chọn mua 1 hộp thịt lợn bé bé về cho có tí đạm.

Ra quầy thanh toán, ôi thôi, lại mưa to, và mưa lần này có vẻ khó mà ngớt được như lúc nãy :(.

Sau khi thanh toán xong em phải xin mới được một cái túi bóng để nhét tất cả đồ vào mà xách về. Ôi trời, 1 chai nước 1.5L, 1 chai dầu ăn 1L, nước mắm, muối, đồ hộp... toàn những thứ nặng như ma :(((. Em cố vừa đi vừa chạy dưới trời mưa, vai thì balo máy tính (mà đã đau sẵn từ ngày hôm trước rồi), tay thì xách phải đến 10kg, có 50m thôi mà tới nơi muốn rủn cả chân. Phải đứng thở một lúc mới mở được cửa để đi lên nhà.

Về đến nhà, em lục đục chuẩn bị đồ nấu cơm. Mới lôi cái nồi cơm điện ra thì... ôi thôi, cái rắc cắm của nồi cơm là 2 chấu tròn nhưng không có lỗ để hợp được với ổ cắm EU

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_00601.jpg

May mà chân sạc của máy tính của em nó adapte tốt chứ không thì em đã không viết được hồi ức rồi:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_00611.jpg

Thế là lại không nấu được cơm. Quay ra hộp macedonie để định trộn mayonnaise ăn cho nhanh thì ôi thôi... không có cái mở hộp :((. Mà ở DIA không bán mấy thứ đồ gia dụng đó.

Đành quay lại với mỳ gói vậy, may mà hôm nay có tá trứng rồi. Cũng may trước khi đi em còn thủ được 6 gói mỳ vào vali, nếu không từ qua đến nay chết đói rồi.

Ăn xong rồi lại ngồi ôm máy tính viết hồi ức ngày hôm trước, rồi đi ngủ lúc gần 12h đêm. Cũng lạ là em cứ tưởng dậy từ 2h sáng vậy rồi thì đến tầm 6-7h là phải rũ mắt ra rồi ấy chứ, vậy mà vẫn tỉnh quay. Nhưng đến 11h là mệt lắm rồi.

Ngày thứ 2 của em kết thúc vớ vẩn như vậy đó.

ngocnl
09-06-2012, 16:59
Hâm mộ E quá!
Thick có những chuyến đi như vậy trong quãng đời... ko sao... ngồi hóng vậy!

qwerty68
09-06-2012, 21:13
Chị cũng là bên AUF ạ? Chị là học Master nào ở VN mà đi stage hè này thế ạ?

huonggiangf1
09-06-2012, 23:03
Mình học master Management de projet của Univ de Nantes. Bạn cũng AUF à? Bạn đang ở đâu?

Tommy_ngo
10-06-2012, 01:44
@ alceste: Chị ở đâu ạ? Biết đâu em lại được gặp chị :)

@ anh Tôm: nhanh nhỉ anh nhỉ? Cũng 2 năm rồi đấy. Năm nay em lại ko đc đi SN Phượt rồi. Năm ngoái thì bảo năm nay, cuối cùng năm nay chắc lại bảo sang năm :P He he , Mới ngày nào giờ Em đã là Mod ...


Thằng cu Tôm này lang thang nhi? Em viết tiếp bài nữa đi.

Bạn này là ai mà gọi như vậy đấy ? Tôi ko quen ai gọi như vậy nhé

huonggiangf1
10-06-2012, 02:20
Do vẫn chưa quen giờ giấc nên mặc dù hôm trước gần 12h đêm em mới đi ngủ vậy mà sáng nay 6h kém đã tỉnh dậy rồi. Tỉnh là tỉnh hẳn luôn ấy chứ lại chẳng hề ngủ cố mỗi lần báo thức kêu như ở nhà.

Cả đêm trời mưa lích rích, sáng ra thì nhìn trời có vẻ sáng hơn. Nhưng khi em chỉnh tề rồi thì xuống dưới đất mới thấy là trời mưa khá là to, nên bệnh lười lại tái phát, lại quay lên nhà mở máy tính. Em quen cái thói ở nhà sếp dễ tính nên ngại đi làm một cái là bảo tao làm ở nhà, dù sao thì hôm nay ở văn phòng cũng chỉ có mỗi Geraud với em, còn chị Eglantine thì con nhỏ nên chỉ làm 80% thời gian, còn Marjorie là stagiaire và hôm nay phải đến trường dự một cái discussion gì đó.

8h30 vẫn chưa thấy Geraud online skype trong khi hôm qua nó bảo em là thường thì thứ Sáu hơn 8h là có mặt ở VP rồi để chiều về sớm đi weekend. Em cứ nhắn 1 cái message bảo nếu mày không phiền thì hôm nay tao làm ở nhà nhé, trời mưa quá mà tao không có áo mưa, hôm qua đã bị ướt hết rồi. Em còn bảo nếu trưa ngớt mưa thì ăn cơm xong em sẽ đến. Vậy mà đến 9h05 nó online bảo em là tao không biết đâu, thường thì phải báo trước với sếp và nhân sự để còn vấn đề bảo hiểm nữa. Thế là em lại phải đi làm sau khi ăn tạm món nui sốt mayonnaise (chẳng giống ai cả :().

Trời mưa còn to hơn cả lúc đầu em xuống, thế nhưng vẫn phải cố cắm đầu đi vì đã trót đâm lao rồi. May mà đến nơi cũng không đến mức ướt hết. Ah quên không kể là hôm trước đón em ở Part-Dieu, chị Eglantine có biết là em bị lạnh nên hôm qua có mang cho em mượn một cái áo len mỏng của chị ấy (mặc dù không vừa với em nhưng méo mó có hơn không) nên sáng nay trời mưa có cái mà mặc không thì chết rét.

Cả ngày hôm đó cắm mặt vào máy (dù có đôi lúc cũng giải lao mở FB và topic ra 1 tí :">) rồi cũng đến lúc về. Lại một lần nữa em là người về cuối cùng trong phòng. Hôm nay đã định là về sớm để đi Carrefour (đại siêu thị mẹ của anh BigC nhà mình) để mua hộp cơm, cái mở hộp, adaptor để cắm nồi cơm, ô, vân vân và vân vân nữa thế mà cũng vẫn chỉ về được...đúng giờ! :)

Quên, Geraud có nói sẽ cho em mượn một cái xe đạp của bạn ý. Bạn ý vốn có 2 cái, cái định cho em mượn là cái cũ còn bạn ý đang đi cái mới. Cuối tuần này bạn ấy sẽ dành thời gian xem lại xe, kiểm tra phanh và hạ yên xuống để cho em đi :), còn chị Eglantine thì sẽ tìm cho em một cái khóa xe vì Geraud chỉ có một cái, đang dùng cho xe mới mất rồi. Thật là may quá đi. Ở cái thành phố này, 1 bước lên metro là mất 1.60E rồi. Để đi được đến một điểm nào đó và quay về là đã mất 3.20E (~100k vnd). Có xe đạp tiết kiệm được bao nhiêu tiền, lại khỏe người, và còn khám phá được đường phố nữa chứ. Chứ cứ hết chui xuống đất lại đi lên đường thì chẳng biết đường xá gì cả, chẳng cần đến bản đồ, chỉ cần đến cái sơ đồ tàu điện ngầm thôi :)). Vậy là khả năng thứ 2 em có xe đạp để đi lượn vi vu rồi. Thích quá!

Quay lại chuỗi ngày của em. Rời văn phòng mới nhận ra trời đã tạnh mưa từ bao giờ và ngược lại, nắng đã lên và một không khí thật tuyệt vời nữa. Khiến cho em cứ đi vài bước là lại quay lại chụp ảnh. Cũng có ý định chụp lại con đường mình đi để post lên cho mọi người hình dung đường em đi làm nữa. Và bức ảnh này được chụp khi em bắt đầu hết đường nhỏ và nhập vào đường lớn:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0045.jpg

Mọi người để ý có nhìn thấy bạn đen mặc váy trắng đang chạy ở gần cái cột xanh blue không ạ? Đấy mà em thấy hấp dẫn nhất là ở chỗ này:

Hóa ra là bạn ấy đang chạy thục mạng lên để gọi bắt em đứng lại bằng được. Bạn ý bảo là em vừa chụp ảnh bạn ý, điều đó là không được, là bị cấm... Em sợ hết hồn, thanh minh thanh nga là tao không biết, tao thấy cảnh đẹp nên chụp thôi, tao mới sang nên muốn chụp ảnh đường đi làm để gửi về cho gia đình v.v... Bạn ý bắt em mở lại ảnh cho bạn ấy xem thì em ngạc nhiên vì có cái nào có bạn ấy đâu (cái này có nhưng nhỏ quá nên lúc đó không nhìn thấy :D). Rồi bạn ý nhìn thấy cái xe tải màu trắng, bạn ý bảo rằng cái xe tải đó là của bạn ý, trong đó đang có người và em đã chụp khi không được phép. Em bảo được rồi, tao không biết, có gì quan trọng đâu, nếu mày không thích tao xóa đi cho mày xem. Em xóa xong rồi kéo lại cái trước rồi cái sau cho bạn ý thấy là hết ảnh cái xe tải trắng rồi. Bạn ấy vẫn chưa chịu, bắt em phải back lại thu nhỏ để nhìn cả album xem có còn cái nào nữa không rồi mới để cho em đi.

Em hú hồn. Từ giờ chẳng dám chụp linh tinh nữa. Cất ngay vào túi.

huonggiangf1
10-06-2012, 02:20
Về đến nhà thì cậu chủ nhà (hiện tại vẫn đang ở nhờ nhà bạn trong cùng khu nhà để chờ ngày về VN) hẹn cho em mượn cái ổ kéo dài để mà cắm cơm, đỡ phải mua :-x. Đã về đến nhà rồi thì lại mở máy tính. 6h chiều, 11h đêm VN, Gà Trưởng chắc chưa ngủ nên em nhắn tin bảo skype nói chuyện. Em thao thao bất tuyệt về chuyện vừa xảy ra chán thì cũng đến lúc nhận ra là phải để cho người ta đi ngủ, và mình thì cũng phải đi siêu thị chứ không thì nó đóng cửa lúc 9h là tiêu.

Nhà ngay gần metro B Debourg, cách Carrefour Part-Dieu 5 trạm nhưng cũng làm em hồi hộp lắm vì là lần đầu. Hôm sang đến nơi suýt tý nữa thì đã được đi cùng em vali rồi nếu có 1.60E tiền xu để mua vé tàu hic. Trước đi Singapore thì cũng đã đi tàu điện ngầm nhiều nhưng hồi đó mượn được thẻ EZ Link, chỉ việc nạp tiền vào rồi cà thẻ là đi qua cửa soát vé như người ta chứ không phải mua vé gì sất. Ở bên này cũng có vé kiểu đó nhưng là vé tháng, forfait, đi bao nhiêu cũng được, giống vé tháng xe bus của mình ở HN ấy. Vé đó thì đâu như 50E/tháng, và vì sắp tới có xe đạp rồi nên em ko định mua vé tháng nữa :D.

Xuống được tầng hầm, em mạnh dạn bước tới máy bán vé. Hôm trước em đã được mọi người quyên góp cho được một ít tiền xu để mua vé rồi, rõ ràng về nhà em đếm cũng được kha khá nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu. Đến lúc mua vé, nó hỏi mua 1 hay 2 vé, mua 1 thì 1.60E, mua 2 thì 3.20E. Em nghĩ bụng tí nữa đằng nào cũng về thì mua luôn 2 vé đi cho tiện, lát xách đồ lỉnh kỉnh lại mua vé nữa thì khổ. Thế là em lăn đến option 2 vé. Tới đây em lục tiền xu để nhét vào máy, nhét mãi nhét mãi đến đồng cuối cùng rồi mà máy nó vẫn báo: "còn thiếu....0.05E". Kiếm đâu ra 5cents được bây giờ. Nếu không chắc là máy nó nuốt luôn 3.15E vừa nhét vào quá.

May ơi là may, đang lúng túng thì có 2 anh đen đang chuẩn bị quẹt thẻ qua cửa. Em lấy hết can đảm và gạt bỏ sĩ diện, gọi 2 anh đó lại, chỉ vào cái máy và nói là tao mua vé nhưng không đủ tiền, giờ không biết làm thế nào :((. Chẳng cần nghe nhiều, một trong 2 anh đó vui vẻ rút ngay 50 cents trong túi đưa luôn cho em. Em cám ơn rối rít, trong lúc bối rối còn chưa phân biệt được đó là 5 cents hay là 50 cents, cứ nghĩ là như vậy là đủ tiền rồi thôi chứ cũng không nhớ ra là thừa 45 cents lận. Đến khi các anh ấy đi khuất trong hàng chờ tàu rồi em mới nhận ra, thì không kịp gọi để trả lại 45 cents nữa. Thôi thì coi như là họ cho mình luôn vậy :">. Người đâu mà tốt thế chứ.

Lên tàu, không đông lắm nên em có chỗ ngồi ngay. Mặc dù máy ảnh cầm trong tay đấy nhưng mà em rút kinh nghiệm lúc nãy, chẳng dám giơ lên chụp :)). Tàu chạy nhanh lắm, loáng 1 cái là đã đên trạm kế tiếp rồi. Quên đi 1 tí là tới nơi cần xuống.

Em được hướng dẫn là Carrefour nằm ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại Part-Dieu, ngay cạnh ga Part-Dieu chỗ hôm nọ em bị mấy con ranh nó lừa mất 5E. Nên em cứ nhắm cái hướng về ga Part-Dieu mà tiến, lên mặt đất rồi nhìn thấy tòa nhà nào to và có chữ Centre Commercial thì tiến thôi. Tại đây em chụp được tấm ảnh này để show lên cho mọi người xem, vì hôm trước em mệt quá chả cả muốn chụp :)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0058.jpg

Đây là cái cửa mà em ngồi đợi chị Eglantine, chỗ lối xuống tàu điện ngầm, chứ không phải cửa mà bị mất 5E. Cửa bên kia thì nó cũng giống như thế này thôi ạ, cũng có cái con sư tử và dòng chữ đỏ trắng kia: ONLYLYON. Ngay cái bậc thềm cao 1m chỗ các bạn ấy ngồi chơi kia là lối xuống metro đấy ạ.

Tuy nhiên cái trung tâm thương mại nó nằm ở phía đối diện với ga cơ. Tức là sau khi em chụp xong bức ảnh này thì phải quay lưng lại và sang đường rồi mới đi lòng vòng lên TTTM được.

Carrefour ở đây có 2 tầng, 1 tầng bán đồ "non alimentaire" tức là không phải đồ thực phẩm, còn tầng trên là hoàn toàn là thực phẩm. Sau khi lượn một vòng kiếm được những thứ mình cần thì em tò mò đi lên tầng trên xem sao. Lang thang đến tận 9h kém em mới giật mình nhìn đồng hồ. Siêu thị sắp đóng cửa! Em nhanh chóng kéo xe ra khu thu ngân thì nhiều quầy thu ngân đã đóng quầy về rồi. Em xếp hàng vào mấy quầy còn đang có người thì đều được thông báo là sẽ đóng sau người đứng trước mặt em. Tức là "không đến lượt mày đâu" :((. May mà cuối cùng cũng tìm được một quầy còn chấp nhận em.

Tới lượt em, trước khi em bỏ đồ lên băng chuyền thì anh caissier hỏi em là mày có thanh toán bằng thẻ không. Em lăn tăn một chút rồi nói "bằng tiền mặt" thì anh ấy lắc đầu, bảo là khóa caisse rồi, giờ chỉ thanh toán được bằng thẻ thôi. Em nói tao có thẻ nhưng phải check trước vì hôm nọ tao gặp vấn đề không thanh toán được rồi, tao sợ có probleme. Em đưa cho anh ấy cái thẻ Vietcombank Visa debit của em, anh ấy nhìn trước nhìn sau rồi bảo "thường thì ok" rồi cứ thế là cho đồ qua máy đọc mã sản phẩm :)). Giả dụ mà đọc hết xong đến lúc cho thẻ của em vào không thanh toán được thật thì cancel hết nhỉ :)). Cũng may mà thanh toán được, rất nhanh là khác.

Thanh toán xong em đi thẳng ra mà quên là mình đang ở tầng trên so với lúc mình vào. Và em đi ra sân để xe vốn là sân thượng của khu mua sắm. Hơi lo lắng một chút vì sợ không biết đường về chỗ cũ, nhưng em cứ đi cứ đi và đúng thật, đi kiểu gì cũng tới :). Em về đến nhà trời vẫn còn sáng quắc nhưng bụng đã đói lắm rồi vì lúc chiều về đã ăn gì đâu. May mà trước khi đi cắm nồi cơm để thử cái ổ điện có chạy không rồi.

Lúc ở siêu thị em không mua thịt mặc dù nhìn ngon ơi là ngon, nhưng nhìn date cũng không xa nên không dám mua. Trong khi nửa cân thịt hôm trước mua ở DIA đến ngày mai là hết hạn rồi, mà hôm qua không nấu được cơm nên giờ vẫn còn nguyên. Lúc bỏ ra thì ôi thôi...gần như thiu rồi :(. Em cố liều xẻo mấy miếng bé tí để xào rau thôi, còn thì nhắm mắt nhắm mũi vứt vào thùng rác mà tiếc đứt ruột. Thế là đi bay 3.79E rồi :((.

Bữa cơm đầu tiên trên đất khách của em như thế này đây:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0271.jpg

Thôi thì tự an ủi, cũng có thịt, cũng có rau, và có cả canh nữa. Vậy là được rồi :)

Căng da bụng là trùng da mắt. Em cũng chẳng làm được gì thêm ngoài việc...đi ngủ. Mai là cuối tuần rồi. Dự định đi nhiều nơi lắm. Ngủ đi lấy sức mai còn đi chứ.

huonggiangf1
10-06-2012, 12:06
Hôm trước em quên mất. Viết hồi ức ngày 2 mà quên mất đoạn này.

Tối hôm đó như em kể là sau khi xách một túi đồ to oạch nặng trịch từ DIA về, em đang nản vì nấu cơm không được, mở hộp không xong nên đành quay ra ăn mỳ. Ăn uống xong đang cắm cúi vào máy thì tự dưng nghĩ đến giờ giấc và nhìn ra ngoài trời thì thấy thế này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0269.jpg

Thề là lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy bầu trời vẫn còn sáng trưng vào lúc 8h tối như thế này. Hôm đầu tiên sang đến nơi em mải ngủ từ 6h rồi nên không biết.

Điều này đã được các bạn đồng nghiệp ở nhà báo trước rồi nhưng thực sự khi nhìn thấy vẫn quá sững sờ và thích thú. Mọi người đừng cười em gà chứ (mà em đúng là Gà mà :">) nhưng mà em thích lắm nên quyết tâm post cái ảnh này lên để share cùng mọi người.

Tommy_ngo
10-06-2012, 14:09
France Hay England đều như vậy mà Em , Thời tiết đẹp nhưng hay thay đổi thất thường . 10h tối trời vẫn sáng như ban ngày , Châu âu là thế mà . Anh là Gà mà chưa được sang tây là sao , Hic hic ...

huonggiangf1
10-06-2012, 14:51
Khi em chụp cái ảnh này là ngoài trời vẫn đang mưa đấy ạ. Mưa mà nó còn sáng thế :D

Tại em chưa đi trời tây bao giờ nên giờ mới được mở mắt. Có nghe nói thì cũng chỉ là nghe nói thôi, nhưng thực sự chứng kiến thì vẫn ngỡ ngàng anh ạ.

Anh là gà ko thuần chủng rồi :p

cuongvaan
10-06-2012, 15:39
Hôm trước em quên mất. Viết hồi ức ngày 2 mà quên mất đoạn này.

Tối hôm đó như em kể là sau khi xách một túi đồ to oạch nặng trịch từ DIA về, em đang nản vì nấu cơm không được, mở hộp không xong nên đành quay ra ăn mỳ. Ăn uống xong đang cắm cúi vào máy thì tự dưng nghĩ đến giờ giấc và nhìn ra ngoài trời thì thấy thế này:


Thề là lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy bầu trời vẫn còn sáng trưng vào lúc 8h tối như thế này. Hôm đầu tiên sang đến nơi em mải ngủ từ 6h rồi nên không biết.

Điều này đã được các bạn đồng nghiệp ở nhà báo trước rồi nhưng thực sự khi nhìn thấy vẫn quá sững sờ và thích thú. Mọi người đừng cười em gà chứ (mà em đúng là Gà mà :">) nhưng mà em thích lắm nên quyết tâm post cái ảnh này lên để share cùng mọi người.

Hồi mình mới được sang Tây (UK) cũng tương tự như bạn. Lúc đến nơi là chiều nhưng mệt nên cả nhóm ngủ, đến 10h đêm đói dậy nấu ăn nhìn ra trời vẫn hơi sáng mọi người cứ tưởng là đã 5h sáng.

Bạn dậy sáng sớm 4h có khi nắng rồi đấy, để them 1 trải nghiệm nữa.

Mùa Đông thì lại ngược lại.

huonggiangf1
10-06-2012, 15:59
Dạ sáng sớm thì chưa ạ. Đêm đầu tiên em có ngủ được đâu :D, chênh lệch múi giờ mà.

Cũng phải tầm 5 rưỡi, 6h kém trời mới hưng hửng sáng, còn nắng thì phải 7h. Như hôm đầu tiên 7h30 em có ánh nắng đầu tiên ùa vào phòng, thích mê:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0267.jpg

Trang55
10-06-2012, 16:01
Hay quá Hương Giang nhỉ? Cô cũng sắp đến Paris tháng 8 này, thấy HG kể lại vụ người xấu lừa gạt bằng danh nghĩa Handicap people, sợ quá :-( HG thật có bản lỉnh đó. Ah, cảnh vật trên thật là hay, 8g tối mà trời vẫn còn sáng đẹp vậy a! Đang mong được nghe HG kể tiếp để rút kinh nghiệm đây, cám ơn HG thật nhiều nhé...Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

huonggiangf1
10-06-2012, 16:10
Cô ơi nói chung là ở bến tàu bến xe là nên cẩn thận, đề phòng cả ăn cắp nữa. Nhất là các bạn rệp hoặc đen. Cháu cũng chỉ nghe các bạn khuyên vậy thôi chứ chưa giáp với các bạn ý bao giờ. Ngược lại còn được 2 bạn đen cho tiền khi bị thiếu tiền mua vé metro nữa cơ.

Trang55
10-06-2012, 16:26
HG ơi, nhìn hình cháu chụp ở sân bay CDG mà Cô thấy cũng lo lắng trong lòng, quá rộng lớn và vắng vẻ nữa, hay là vì giờ đó không phải giờ cao điểm? Rồi cháu ở Lyon làm việc hay có khi nào đi những nơi khác tham quan không?
Thời gian Cô ở Pháp là tháng 8, hy vọng Cô có dịp được gặp cháu trên đất khách hén....Lyon có nhà dòng trường cũ Notre Dame des Misions của Cô ở đó. Chúc cháu cuối tuần vui nhiều nhé. :-)

huonggiangf1
10-06-2012, 16:43
Cháu tranh thủ đi đây đi đó cuối tuần thăm các bạn, ví dụ như cuối tuần sau cháu đi Marseilles theo chị Eglantine, cuối tuần sau nữa cháu xuống Perpignan thăm 1 Agence của công ty ở đó. Hay cuối tuần 14/7 Quốc Khánh Pháp thì cháu đã mua vé TGV để đi lên Paris xem duyệt binh.

Đại loại là như vậy, cháu cũng chưa plan hết được các cuối tuần :).

Còn tháng 8 thì cháu đã xin được nghỉ phép 2 tuần cuối để đi du lịch những nơi khác. Cháu sẽ update sớm để cô cháu mình hẹn hò nhé ;)

Cháu chúc cô thuận buồm xuôi gió ạ.

Trang55
10-06-2012, 16:51
Cám ơn HG nhiều, hy vọng Cô có dịp gặp cháu khi đến Lyon trên đường đi Monteils, Toulon và Lourdes. Ah, cháu có định đi Aix-de-provence xem hoa lavender như các bạn giới thiệu không hay về thung lũng sông Loire thăm các lâu đài. Cô còn muốn đi Rome và Florence đây. Chào cháu nhé :-)

huonggiangf1
10-06-2012, 17:20
Đó, cuối tuần sau cháu đi Marseille thì sẽ ghé Aix, nhưng chắc thời điểm này hoa lavender chưa nhiều. Nếu chưa nhiều thì tháng 8 cháu sẽ quay lại cô ạ.

alceste
10-06-2012, 22:02
Tháng 8 quay lại chắc người ta nhổ hết hoa rồi em :)

kevin2510
11-06-2012, 02:23
Topic hay quá !

Theo dõi thường xuyên để biết thêm kinh nghiệm qua Pháp ^^

Cho mình hỏi là Gà qua Pháp theo dạng gì thế ? Và qua đó làm hay học ngắn hạn ? Gà có nói là làm việc 4 tháng vs các Agence bên đó qua Skype là làm cho công ty hay là theo dạng thực tập ở trường :)

Thanks a lot :)

huonggiangf1
11-06-2012, 03:05
Topic hay quá !

Theo dõi thường xuyên để biết thêm kinh nghiệm qua Pháp ^^

Cho mình hỏi là Gà qua Pháp theo dạng gì thế ? Và qua đó làm hay học ngắn hạn ? Gà có nói là làm việc 4 tháng vs các Agence bên đó qua Skype là làm cho công ty hay là theo dạng thực tập ở trường :)

Thanks a lot :)

Cám ơn bạn đã quan tâm tới topic của mình. Mình cũng cố gắng viết thật nhất những gì mình trải qua ở đây để mọi người tham khảo cho chuyến đi.

Còn tất cả những câu hỏi của bạn đều đã được trả lời trong post đầu tiên mở topic này rồi. Bạn chịu khó đọc lại giúp mình nhé.

Cám ơn bạn lần nữa.

PS: Ah mình là Gà F1 bạn nhé.

Nhân tiện, với tư cách là mod của box Hồi ức này, mình xin phép edit lại bài của bạn. Bạn lưu ý là KHÔNG ĐƯỢC sử dụng chữ in đậm, hoặc bôi màu cho TOÀN BỘ bài viết như trên bạn nhé. Mong bạn rút kinh nghiệm từ lần sau.

huonggiangf1
11-06-2012, 05:11
Sáng thứ 7 mà cũng chẳng ngủ được muộn. Lần này 6h15 đã dậy rồi ấy ạ, trời nắng đẹp. Sao từ hôm sang đây em tập được thói quen dậy sớm hay thế nhỉ. Thế này về VN cứ thế mà phát huy.

Sáng dậy việc đầu tiên của em lại là... bật máy tính. Và hôm nay em nhận được mail confirmation d'expedition của các bạn Jennyfer, là hệ thống cửa hàng thời trang mà hôm nọ không ngủ được em order online mấy món. Hôm nay các bạn ấy confirm cho em là hàng đã được xuất về cửa hàng mà em chọn (em chọn cái cửa hàng nằm trong khu TTTM Part-Dieu, cùng tòa nhà với siêu thị Carrefour em mới đi tối hôm qua). Thế là em lên lịch hôm nay đến đó để lấy luôn, vì đằng nào hôm qua cũng được giới thiệu mấy cái chợ hay ho ở gần 2 trạm dừng metro B là Jean Macé và Saxe Gambetta, một cái thì chỉ họp thứ 7, còn ở Saxe Gambetta có chợ đồ châu Á, ở đó em có thể tha hồ tìm đồ VN để ăn cho khỏi nhớ nhà.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/metro-lyon.jpg

Nhìn vào sơ đồ này mọi người dễ hình dung hơn. Em ở Debourg nên chỉ cần đi trên 1 ligne metro B thôi, không cần đổi tàu hay đổi bus gì hết. Cứ ngoi lên rồi lại ngụp xuống vậy. Ah cần phải nói là 1 cái ticket TCL giá 1.60E có thể đi được bất kỳ phương tiện giao thông nào (miễn là không quay lại) trong vòng 1h đồng hồ kể từ lần check in đầu tiên. Tức là nếu bạn mua vé và đi từ Debourg đến Saxe Gambetta bằng metro B (xanh blue), sau khi lượn nhanh 1 vòng siêu thị đồ châu Á thì lại xuống đất bắt metro D (xanh lá cây) đi tới Bellecour rồi lại xuống chuyển sang metro A (đỏ) tới Cordeliers thì xuống bắt bus C3 đi về Part-Dieu đi siêu thị là hoàn toàn có thể sử dụng DUY NHẤT 1 vé nếu thời gian tính từ lúc đút vé vào cửa ở Debourg cho đến khi trèo lên bus C3 là < 60mn. Chứ không phải cứ mỗi lần trèo ra vào cửa soát vé là lại phải đút 1 vé như em tưởng ban đầu đâu ạ.

Chính vì vậy nên mặc dù ban đầu định 1 lần xử luôn cả 2 cái chợ ở Jean Macé và Saxe Gambetta rồi đi Part-Dieu, nhưng em sợ không kịp xong hết trong vòng 1h, vì nếu chỉ đơn thuần là đi và đi không thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này lại là đi chợ, tức là phải la cà, phải ngó nghến, nên em đành phải chọn 1 trong 2 và hẹn 1 bác vào lần sau vậy.

Trước khi đi em có được chỉ dẫn là nếu đi chợ Tàu ở Saxe thì xuống tàu, đi bộ 1 đoạn, hỏi Guillotiere ai cũng biết. Nhìn trên bản đồ thì em thấy từ Saxe đến Guillotiere là hẳn 1 bến của metro D đấy chứ có ít đâu. Thế là sau khi em mua vé xong, em đứng tần ngần 1 lúc lâu ở chỗ cái bản đồ bên cạnh máy bán vé để xác định xem nó là bao xa. Có một bạn Pháp vừa xuống tàu, vừa ra khỏi cửa soát vé thì thấy em đang ngẩn ngơ bên cái bản đồ liền lại gần hỏi xem có giúp được gì cho em không. Em tập trung đến nỗi còn chẳng nghe thấy bạn ấy hỏi, để bạn ấy phải lấy tay kéo áo em mới giật mình quay lại. Sau khi hiểu bạn ý có ý định giúp đỡ, em mới trình bày là tao muốn đi đến Guillotiere nhưng không biết từ Saxe có thể đi bộ tới đó được không hay phải chuyển sang metro D, vì không biết là bao xa. Bạn ý bảo "Ui, đi thoải mái, ngay cạnh nhau mà". Nói rồi chúc em nice day rồi chạy đi luôn, em chỉ kịp nói với theo "Merci".

Em lên khỏi mặt đất từ trạm Saxe Gambetta, ngỡ ngàng vì thấy ngay ở đầu cầu thang lên/xuống metro là đống quần áo và đồ cũ mà người ta đang xúm vào đông ơi là đông. Lúc đó em vẫn chưa định thần được đó là người ta đang mua bán đồ cũ. Em bèn kiếm đại một người để hỏi xem chợ Guillotiere ở đâu, thì được chỉ đường Guillotiere là cái đường cách chỗ em đang đứng 1 ngã tư. Em mới đi về phía ngã tư đó thì phát hiện ra rằng, dọc con phố này là một khu chợ trời đông vui tấp nập. Đủ các thể loại đồ thượng vàng hạ cám, giá thì rẻ thôi rồi. Tuy nhiên em không nghĩ đây là "chợ Tàu" mà em được chỉ, nên chỉ đảo qua 1 lát rồi không tìm được chợ tàu nên em lại đi xuống metro để đi về TTTM Part-Dieu kẻo quá cái limit 60 phút kia thì lại mất toi 1.60E.

Lần này tới Part-Dieu, em đã kinh nghiệm hơn một chút là đi ngay khi bước ra khỏi tàu thì đi về phía hướng mũi tên chỉ "Trung tâm thương mại" chứ không phải là "Ga Part-Dieu" như hôm trước đi Carrefour, mất công sang đường rồi đi bộ xa ơi là xa. Vào tới TTTM, em thật sự choáng ngợp bởi sự vĩ đại của nó. Thật là không thể đi hết nổi. Nguyên 1 tầng thôi cũng đã đủ lạc rồi. Vì nó không chỉ theo hình vuông mà cứ thò ra thụt vào, rẽ lối nọ quẹo chỗ kia mà rộng khủng khiếp, lại có bao nhiêu là cửa hàng, chẳng biết làm thế nào để tìm được em JENNYFER bây giờ. Định hỏi security nhưng lại ngại. Haizz cái tội nhát nó khổ thế đấy. Của đáng tội cũng cứ thử tự debrouiller xem sao, xem khả năng tự xoay sở của em được đến đâu.

Đi một lúc thì em thấy cái chỗ này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0274.jpg

Đây chắc có lẽ mới là ở giữa, nhưng mà em mỏi chân lắm rồi, chẳng đi được nữa nên ngồi nghỉ. Ngồi 1 lúc thì đọc được cái thông báo ở đây có wifi free, to đùng treo ở trên tường ý. Thế mà lúc nãy em không để ý. Trước khi kết nối vào nó bắt mình accept bao nhiêu là điều kiện đã thì mới cho connect. Facebook rồi topic chán thì em hết mỏi chân nên đứng dậy đi tiếp. Đang định đi thì nhìn thấy người ta xúm vào 1 cái máy, lại gần thì mới biết đó là máy Information về TTTM, muốn tìm gì thì cứ hỏi nó nó chỉ cho hết. Đó vốn là 1 cái màn hình cảm ứng, khoảng 40inch hoặc hơn, có các thông tin như tìm cửa hàng theo chủ đề, hoặc tìm theo tên từ A -> Z, hoặc tìm phương tiện giao thông v.v.... Nhờ nó mà em tìm được cửa hàng Jennyfer ở trên tầng 2 chứ không phải tầng 1 này. Ấy vậy mà mò lên tầng 2 rồi cũng vật vã 1 lúc mới tìm thấy cái biển màu hồng rất nữ tính của em ý.

Tìm đến nơi em tự tin bước vào, mà mắt chẳng dám liếc tới các thứ quần áo đang bày ở đó (đắt lắm!). Tới thẳng quầy, em hỏi: "Sáng nay tao mới nhận được confirmation d'expedition nên tao đến nhận đồ". Em ý rất niềm nở nhưng như không tin vào tai mình, em ý hỏi lại "Mày mới nhận được sáng nay thôi à?". Em bảo: "Ừ" thì em ấy nói "Mới nhận được sáng nay thì phải đợi mấy ngày nữa, thường thì phải mất từ 3 đến 4 ngày cái colis mới về đến cửa hàng. Vậy mấy hôm nữa mày quay lại nhé". Huhu thế là mất 3.20E đến đây chả lẽ lại chẳng được việc gì à? :( Vậy là em rầu rĩ đi xuống. Lúc này đã đói và mệt lắm rồi vì TTTM lớn quá. Đang đi tìm lối ra metro để về thì tự dưng thấy 1 cửa hàng người ta cứ vào nượm nượp ý, phải nói là đông hơn hẳn những chỗ khác ý. Hóa ra là ở đây đang sales để giải phóng stock. Em sợ gì mà không vào. Thế là kiếm được cho mình cái áo duy nhất có size XS ở đó :D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0281.jpg

Xong rồi em quay bước đi về. Về đến Debourg không quên ghé vào DIA mua thêm ít đồ ăn để tối nấu cơm. Hôm nay mua được thịt sườn ngon, lại có gạo tám Thái thổi cơm trắng tinh thơm lừng ngon ơi là ngon nên em đánh một mạch hết cơm mà ăn xong mới nhớ là quên chưa chụp lại để khoe cơm trắng, chứ gạo hôm trước cơm vàng mà hạt nào hạt nấy rời ràng rạc chẳng ăn nhập với nhau gì cả. Nay được bữa cơm ngon sướng thế.

Mệt quá nên ăn cơm xong là em phải đi ngủ trưa. Gọi là trưa thôi nhưng lúc đó cũng đã 4h chiều rồi. Tối đó em không có ý định đi đâu nên cứ thoải mái ngủ thôi. Tối dậy lại online viết hồi ức rồi lại ăn rồi lại đi ngủ. Cứ thế này chẳng mấy chốc mà béo :D

ngocnl
11-06-2012, 07:44
Thấy Em post ít ảnh quá dùng google.map
https://maps.google.com/
- bên Pháp thick thế dùng map như là đi du lịch thực
- cái địa chỉ của E cụ tỉ là gì mà đi vòng vòng không thấy mấy chỗ giống ảnh của E nhỉ?
Chúc E có 3 tháng đầy ý nghĩa và hứng thú.

ngocnl
11-06-2012, 07:53
Vừa comment xong thì thấy cái ảnh giống giống này
http://nn0.upanh.com/b2.s29.d3/29568db6dcb3be9fac428af060cc6964_45966120.untitled .jpg (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/brh8dk1a0mq.htm)

huonggiangf1
11-06-2012, 11:48
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/cartochezGiangaLyon.jpg

Em search google map cũng không thấy có khu nhà của em. Chắc nó mới quá (mới khánh thành 9/2011 thôi ạ) nên chưa có ảnh vệ tinh.

Dù sao em cũng làm cái chỉ đường cho mọi người dễ hình dung hơn:

A: là nhà Campuse'a, số 7 rue Simon Fryd nơi em ở
B: là tòa nhà Actitec nơi thuê văn phòng trụ sở của Asconit, công ty em làm việc
M: là metro, là bến tàu điện ngầm line B (line màu xanh blue trên bản đồ)
DIA: là siêu thị DIA bán đồ thực phẩm mà em vẫn đi chợ

Nhiêu đó hi vọng giúp mọi người dễ hình dung hơn ạ.

Em vừa tìm cách lấy ảnh trên google như anh Ngọc chỉ thì thấy cái này ạ.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/cetaitCampuseaavant.jpg

Ở chính bãi cỏ này bây giờ đã mọc lên 1 tòa nhà đôi màu vàng-nâu như thế này ạ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0046.jpg. Cái view cửa sổ của em chính là nhìn ra ngã tư này đó ạ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0269.jpg

huonggiangf1
12-06-2012, 04:10
Chủ nhật đầu tiên trên đất Mẹ Đại Pháp. Trời nắng đẹp chưa từng thấy có. Thế mà có một đứa ngồi ru rú trong phòng đóng kín cửa...viết hồi ức ngày hôm trước :)). Của đáng tội, tại thấy trong người không được khỏe do đêm qua tưởng bị sốt. Chả hiểu sao mọi khi chỉ đắp cái chăn VNA là vừa, thế mà hôm qua đi ngủ người cứ rét run lên bần bật, phải mò dậy vớ lấy cái chăn bông của cậu em chủ nhà xuống đắp, mặc dù cũng muốn hạn chế sài đồ của em ý. Nằm trong chăn ấm rồi mà người vẫn không ấm hơn được, rồi thì cũng chẳng nhớ là em đã ngủ thiếp đi như thế nào nữa.

Sáng hôm sau dậy thì không còn cảm thấy lạnh nữa nhưng dù biết hôm nay là Chủ nhật, là có cái chợ đồ tươi ngay metro Debourg, nhưng người mệt mỏi nên em cũng chẳng muốn ra ngoài nữa. Thế nên cứ ở trong nhà, đói thì nấu ăn xong rồi lại ôm máy tính.

Hôm trước chị Eglantine hẹn là tối CN khoảng 6h là chị ấy đi thăm chồng (đi công tác mấy ngày) về, thì giờ đó đến nhà chị ấy ăn tối rồi ngủ lại thì ngủ để mai 2 chị em cùng đi làm, không thì về cũng được. Nhà chị ấy ở tít tận trên điểm cuối của bus C1 (màu cam, ở phía Bắc) trong khi em đang ở tận dưới phía Nam:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/parcdelatetedor.jpg

Tuy nhiên nhà chị ấy lại cách không xa cái công viên rất lớn, Parc de la Tête d'Or mà hôm thứ 6 trước khi về bạn Geraud có khuyên em chân thành là nếu cuối tuần trời không mưa thì nên đến đó, rất đẹp, rất đáng để đi, chỉ có điều là nó rộng lắm. Vậy cho nên em định ăn cơm trưa xong sẽ đi công viên trong thời gian đợi chị Eglantine về rồi đi bộ từ đó đến nhà chị ấy, vì khi đó thì không còn hạn 1h để đi tiếp bus nữa rồi, mà lại bỏ ra 1.60E nữa thì... tiếc :">.

Thế nhưng... Ở đời đúng là không tránh được chữ NGỜ :(. Ăn xong em ăn mặc rất là phong cách để đi chơi CV như một đứa trẻ con thì xuống dưới đường đi được 10 bước mới thấy... trời mưa. Mưa nhỏ thôi nhưng khả năng nguy cơ cao nên em quyết định quay lên nhà lấy cái ô đã rồi muốn đi đâu thì đi. Lên đến nhà mở cửa ra thì thấy mưa to rồi nên lại quyết định không đi nữa, lại bật máy tính...

Ngồi được một lúc thì lại thấy ánh nắng, mưa đã tạnh và nắng đã lên, nên em lại quyết định đi. Đằng nào thì cũng sẽ đến nhà chị Eglantine mà ở nhà cả buổi chiều nữa cũng chẳng biết làm gì. Lần này không quên cầm theo cái ô.

Lên khỏi mặt đất ở trạm Brotteaux thì trời lại mưa to, may quá trạm xe bus ngay cầu thang xuống metro. Em đứng đợi xe bus C1 để đi Parc thì được một bạn "Enqueteur" (Người phỏng vấn) bắt chuyện. Bạn ấy đi điều tra khách đi xe bus để lấy ý kiến hành khách về chất lượng dịch vụ của hệ thống xe bus của Lyon. Bạn ý hỏi em thì đúng người rồi :)). Đây là LẦN ĐẦU TIÊN em đi xe bus. Tuy nhiên vì đã bắt đầu rồi nên bạn ấy phải đi đến hết bảng câu hỏi. Và vì em mới chỉ đi metro nên em trả lời theo cảm nhận của em về metro. :)

Xe bus đến, nó không tự mở cửa cho mình lên, mà mình phải ấn nút xanh lá cây như kiểu gọi thang máy ấy. Cửa mở, em lên xe và đút vé mà lúc nãy em đã dùng để đi metro B rồi, để thử xem có đúng là 1h vẫn valide không. Lần trước em cũng đã checkin 2 lần như thế nhưng cả 2 lần đều là metro, lần này mới thử với xe bus. Thực ra hệ thống xe bus như này của Lyon khó quản lý khách lắm. Chả cứ gì người mình không tự giác thanh toán vé đâu ạ, đứng 1 lúc trên xe bus em cũng thấy nhiều bạn Pháp lên xe mà không quẹt thẻ lắm, mà chẳng có ai theo dõi hành vi thái độ cả đâu. Thế nên lần sau em rút kinh nghiệm :D chả tội gì.

Có một điều rất dở của xe bus này là (em không biết các tuyến khác thì thế nào, chứ tuyến C1 thì là vậy): không có chỉ dẫn cho khách vì thông tin điểm xuống kế tiếp. Như em mới đi lần đầu, biết là phải xuống Parc de la Tête d'Or nhưng đâu có biết là khi nào thì phải xuống đâu. Đành phải cứ thế mà căng mắt ra mà nhìn. Mà hơn nữa, cửa chỉ mở khi có yêu cầu (Arrêt demandé) chứ không phải điểm dừng nào cửa nó cũng mở ra. Thế nên có khi xe dừng hẳn rồi người tinh mắt mới đọc được trên nhà chờ xe bus ở dưới đường tên của điểm dừng đó là gì, may ra ngồi ngay ở cửa thì còn kịp ấn nút mà xuống, không thì lại phải đi quá tới điểm sau.

Như em chẳng hạn, tới 1 điểm em đọc được là Parc de la Tête d'Or còn thì gì gì đó nữa ở đằng sau thì em chưa kịp đọc thì đã vội ấn nút phi xuống rồi, nếu không nhanh thì xe lại chạy mất :(. Đến lúc xuống rồi mới vỡ ra đây mới là điểm "Parc de la Tête d'Or - Duquesne", còn 2 điểm nữa mới tới điểm "Parc de la Tête d'Or - Churchill" là ở ngay cổng công viên cơ. Thế là em lại phải đi bộ qua 2 điểm bus, dưới trời mưa (và dưới ô) mới tới.

Công viên rộng lắm, rộng từ cái cổng trở đi:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0287.jpg

Đúng là công viên có khác, ngay ở ngoài cổng đã có cái này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0339.jpg

Giờ mở cửa

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0288.jpg

Sơ đồ công viên

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0338.jpg

huonggiangf1
12-06-2012, 04:13
Rộng quá nên em xác định mình chỉ đi được 1 ít thôi, với lại trời mưa cũng bẩn hết cả giày nên không đi nhiều được. Em quyết định đi mạn bên trái vì nó gần cái hồ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0291.jpg

(Chụp cái ảnh này nhớ người iu thế :">)

Hồ rộng nên máy cùi của em không chụp hết được, nên chỉ ngắm vào mấy em vịt thôi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0298.jpg

Cũng phải tự sướng một kiểu cho mọi người biết cái mẹt em, không từ đầu topic tới giờ chỉ có cảnh là cảnh thôi ạ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0300.jpg

Ở đâu cũng có biểu tượng Sư Tử

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0313.jpg

Cái này giống kiểu: "Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi sẽ nâng cả Trái Đất" ấy nhỉ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0315.jpg

Cây phong rất nhiều, lá rụng đầy dưới đất

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0318.jpg

Nhưng cũng có rất nhiều cây là kim

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0322.jpg

huonggiangf1
12-06-2012, 04:14
Thảm cỏ mênh mông cực kỳ thích mắt luôn

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0326.jpg

Thỉnh thoảng có mấy em quạ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0336.jpg

Có những chỗ cây mọc dưới đất như thế này cũng thích

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0329.jpg

Đi bộ chán thì em tìm được một cái ghế còn khô nguyên để ngồi nghỉ chân.

Một điều nhận thấy ở đây là các bạn Pháp rất chăm tập thể dục. Trời mưa thế mà cứ hùng hục chạy được, hoặc có bà mẹ dẫn 4 đứa con bé sàn sàn bằng nhau đi...tập xe đạp. Ngồi ở ghế không đếm xuể lượt người chạy bộ qua được.

Tự dưng nhớ tới điện thoại, em lô máy ra thì nhận được voice mail của chị Eglantine. Chị ý bảo về sớm nửa tiếng so với dự kiến nên em có thể đến lúc 5h30. Trước khi đi chị ấy đã vẽ cho em một cái sơ đồ, rồi số nhà, rồi mật khẩu mở cửa vào nhà rồi nên em chỉ việc tìm được đường đến đó là ok.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/chezEglantine.png

Lẽ ra chỉ việc đi theo hướng mũi tên như thế này là tới nhà chị ý, thế mà chẳng hiểu bước ra khỏi cổng Công viên em lơ ngơ thế nào lại đi về phía bên trái đại lộ Grande Bretagne, đến khi sang bên kia cầu (lúc đó mới nhìn thấy là cầu Lattre chứ không phải cầu Churchill thì mới phát hiện ra là nhầm đường, nên lại phải đi quay lại, nhưng lần này đi phía bên kia bờ sông Rhône hùng vĩ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0065.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0063.jpg

Cái cầu trong tấm ảnh này mới là cầu Churchill nè :(.

Từ bờ sông bên này là có một sự khác biệt hoàn toàn so với bờ sông bên kia, đó là phía bên này là toàn bộ nằm trên sườn đồi, nên tất cả các con đường đều thoải dốc chứ không bằng như bên kia sông. Chính vì vậy nên mọi người mới nhìn thấy có con đường tên là "Montee de la Boucle" tức là "Dốc vòng khuyên"

Nhìn bản đồ thì đơn giản như vậy thôi nhưng đường đi bộ phức tạp lắm ạ, lên xuống cầu thang liên tục rồi thì chẳng hiểu là mình đang đứng ở chỗ nào nữa trong khi đường chẳng ra đường, gara oto chẳng ra gara. Vậy cho nên em cứ nhằm đường to mà đi, dù có xa một chút nhưng nó vẫn còn thể hiện được trên bản đồ. Thế là em cứ đi theo cái đường Montee de la Boucle đó cho đến khi không đi được nữa thì rẽ tay phải, rồi đi 1 tẹo tự nhiên nhìn thấy đường Pasteur lúc nào không biết.

Đang lơ ngơ định hướng đường thì chị Eglantine gọi điện: "Giang, có phải mày có cái balo màu hồng không?", "Đúng rồi, sao biết?", "Tao đang đứng ở ban công nhà, tao nhìn thấy mày rồi, mày quay lưng lại đi, không biết mày có nhìn thấy cái ban công có hoa hồng không?", bô bô ba ba khoảng 30s nữa thì em nhìn thấy chị ấy đang đứng vẫy trên ban công. Em đi về phía đó thì dễ dàng tìm thấy địa chỉ, và mở được cửa dễ dàng với pass chị ấy đã cho.

Giây phút hồi hộp từ bao lâu nay vì em mong được gặp con trai chị ấy vô cùng. Từ khi chị ấy về nước đã không biết đến khi nào mới quay lại VN, đến lúc chị ấy có bầu rồi sinh con thì cả 2 cùng xác định là chắc là sẽ lâu lắm nữa chị ấy mới có thể đưa con về VN chơi được. Ấy vậy mà chẳng thể ngờ được là em lại có thể gặp cậu nhóc ở đây:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0342.jpg

Cậu bé cực kỳ có khiếu chụp ảnh. Nhìn thấy máy ảnh là cười mặc dù đang mếu đòi mẹ :).

Rồi 2 chị em cho nhóc đi tắm, rồi cho nhóc ăn, rồi chị ấy cho em thử cho nó ti hết bình sữa, rồi nó ngủ gật trên tay em khi còn chưa uống xong bình sữa... hi hi đáng yêu không thể tả được ý.

Giải quyết xong cái khoản ngủ nghê của cục cưng rồi 2 chị em mới có dịp ngồi ăn cùng nhau và hàn huyên tâm sự. Mải nói chuyện và do theo thói quen cứ nhìn trời đợi khi nào tối thì ra về mà em quên rằng, ở Pháp, 10h trời vẫn sáng =)). Đến lúc chị Eglantine nói nếu quyết định về thì phải đi thôi nếu không muốn về đến nhà quá trễ, em mới sực nhớ ra. Lúc này ngoài trời đang mưa tầm tã, còn to hơn cả lúc chiều. Nhưng lòng đã quyết, nên em vẫn quyết tâm ra về.

Sải bước ra bến xe bus mà trong lòng thật cảm động trước tình cảm của 2 mẹ con họ. Đúng là người phụ nữ, khi họ có con, họ khác hẳn với con người thường ngày mà bạn biết. Mọi thứ đều đáng yêu lắm ấy.

snowstalker
12-06-2012, 12:25
Ngày nào mình cũng vô đây theo dõi hành trình của F1, chúc Gà nhiều sức khỏe nhe ^^

uttchan
12-06-2012, 23:54
Hành trình của bạn thú vị quá, mình cũng thích và ước ao có chuyến học hoặc công tác vài 3 tháng ở nơi đất khách quê người :D

huonggiangf1
13-06-2012, 00:29
Bạn ước... giống mình ngày trước quá :D. Cơ mà mình đã làm được thì chắc chắn mọi người cũng làm được thôi. Hãy cứ cố gắng lên và ước mơ thoải mái đi.

Mình đi thế này rồi thì thấy, may mà mình đi 3 tháng, chứ đi lâu hơn chắc cũng không thích. Vì ở lâu 1 nơi nào đó chắc sẽ không còn thấy thú vị nữa. Có điều cảm giác xa nhà và xa những người thân của mình mới quyết định nhiều hơn. Đi lâu chắc mình không chịu nổi quá.

3 tháng là đủ! :)

huonggiangf1
13-06-2012, 02:11
Ngày thứ 2 đầu tuần của em thì cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ 2 việc:

1. Hộp cơm đầu tiên trong đời:

Như em đã kể trong post Ngày 2, rằng ở công ty em không có căng-tin, và không có restaurant gì cả (có thì cũng đắt lắm, em không kham nổi) nên các bạn ai sáng đi làm cũng mang theo một đồ ăn gì đó để ăn trưa. Nên chính các bạn ý là người mang đến cho em thói quen "cơm hộp văn phòng" chứ không phải em "mang văn hóa cơm văn phòng đến xứ phồn hoa đô hội" như một người bạn của em comment.

Mấy hôm đầu không có hộp, không ăn đồ ăn nhanh được nên em toàn phải đi ăn trực :">. Đến tối hôm thứ 6 đi siêu thị Carrefour mới tìm mua được hộp cơm, loại mà bỏ vào lò vi sóng được, thì hôm sau lại là cuối tuần, nên hôm nay mới được sài hộp mới. Em cũng háo hức sáng dậy sớm cắm cơm và xào rau với thịt, để nguội rồi cho vào hộp.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0345.jpg

Phải thú thật là ở HN em chưa bao giờ mang cơm đi làm, cũng không phải ăn cơm hộp mấy vì ăn ngoài cũng rất tiện mà nhanh, nên đây đích thị là hộp cơm đầu tiên trong cuộc đời em, mà lại do em tự tay làm. Không phải giấu diếm nhưng mà quả thực là em không có tài nội trợ. Từ nhỏ đến lớn không phải nấu nướng nên chẳng biết làm gì cả :">. Sang đây rồi sống tự lập nên cũng biết đi chợ nấu cơm, cũng biết đổi món nay ăn cái này mai ăn cái khác, cũng biết tính toán xem làm thế nào để sử dụng được hết đồ trong tủ lạnh mà không bị quá date... Haizzz, âu cũng là một cách thực tập, chuẩn bị cho sau này.

2. Cái xe đạp

Như đã kể hôm trước, là bạn Geraud hứa cho em mượn xe đạp để lúc nào thích thì đạp vòng quanh cho biết đường biết xá, chứ cứ đi tàu điện ngầm thì không biết đường.

Giữ lời hứa, hôm nay bạn ấy đạp xe cũ đến cho em. Tuy nhiên xe này không có khóa nên từ hôm trước bạn ấy đã phải dặn chị Eglantine về nhà kiếm cho em một cái khóa. Đến đầu giờ chiều thì trời đổ cơn mưa to ơi là to. Em thất vọng vì mưa thì làm sao mà tan làm em đi xe đạp về được đây. May quá đến tầm 4h thì nắng lại lên. Bạn Geraud bảo em tranh thủ trời đang nắng theo bạn ấy ra ngoài bạn ấy chỉ cho cái xe đạp. Tới nơi thì... ôi trời ơi... là một dạng xe đua, cao ơi là cao, được cái là nhẹ tênh. Em hơi hụt hẫng một tí vì nghĩ "như thế này thì làm sao mà mình đi nổi"

Rồi bạn ấy hạ yên xuống cho em, hạ hết cỡ rồi mà em thấy vẫn còn cao lắm. Bạn ấy động viên em đi thử. Em loay hoay mãi mới lên được xe, mà phải làm giống như ngày xưa còn bé tập xe đạp to của bố mẹ ấy, đạp 1 cái để lấy đà rồi mới ngồi lên yên được. Đến lúc cần dừng xe thì không chống được chân, phải nhảy xuống chứ quen cái xe đạp ở nhà cứ thế mà với chân để chống thì có mà ngã lăn quay. (Ở HN em đi xe đạp ạ)

Em đi thử 1 vòng quanh công ty, ai nhìn thấy cũng cười vì cái vẻ mặt háo hức của em. Thực ra cũng không đến nỗi tệ lắm vì chân em dài vừa khít so với khoảng cách yên và bàn đạp, không phải với như ngày xưa còn nhỏ. Mà cái xe này chỉ cần đạp từ từ thôi cũng đủ rồi, đạp nhanh thì nó đi nhanh lắm vì bánh nó to.

Chân dung của em nó đây ạ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0076.jpg

6h hết giờ làm, em lần này đúng là háo hức đạp xe về thật. Nhưng khổ cái xe thì cao, ghi-đông thì đua, balo máy tính thì nặng, người thì bé. Mỗi lần đèn đỏ dừng lại lại phải nhảy xuống, nhảy xuống thì dễ chứ đến lúc đi lại trèo lên mới khó, vì cái balo dài hơn người, nên để đặt được mông vào yên xe thì lại phải nhướn người lên chút nữa. Chẹp! Nghĩ mà tội!

Cái yên của em nó thì như thế này ạ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0075.jpg

Ah một điểm chú ý nữa là ở bên này (mà ngày trước em đi Sing cũng vậy), người đi xe đạp được đối xử y như người đi bộ. Tức là phải đi trên vỉa hè, dừng đèn đỏ của người đi bộ, sang đường ở chỗ vạch trắng của người đi bộ,... nói chung là hàng ngày đường đi làm của em như nào thì cứ y như vậy mà đi, mỗi tội là phải nhảy xuống nhướn lên hơi nhiều :D.

Ở khu nhà Campuséa có một cái lán lợp mái tôn, nền đá dăm, có lắp 1 cái giá sắt để cắm bánh xe đạp vào đó mà khóa lại. Em thấy ngạc nhiên lắm khi thấy ở đó có mấy cái xe, họ toàn để nằm xuống dọc theo tường và khóa càng vào thanh sắt, chứ ko để dựng xe, cho bánh vào giữa 2 thanh sắt và dựng song song với nhau như ở công ty em các bạn ấy vẫn để, hay như ở station của xe đạp velo'v gì cả (bài sau em nói rõ hơn về loại hình này). Nhưng em cứng đầu cứ làm theo các bạn ở công ty, dựng bánh vào giữa 2 thanh sắt, rồi lại đi khóa cái bánh vào cái... yên xe. Xong rồi hồn nhiên đi lên nhà.

Tối trời mưa to, em cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Sáng nay bừng tỉnh dậy từ 6 giờ, tự dưng chợt nghĩ: "Bỏ xừ, nhỡ thằng nào nó chả cần cắt khóa mà cứ thế bê nguyên cái xe đi thì sao" vì em không có khóa nó vào thanh sắt mà chỉ để cho xe không đạp đi được thôi. Haizzz, mà cái xe thì nhẹ tênh, đến em còn bê được nữa là... Nghĩ thế nên em bổ nháo bổ nhào chồm dậy, vơ vội lấy cái áo khoác rồi phi xuống nhà, mặc trời mưa, xem xem cái xe còn đó không đã, không thì không còn mặt mũi nào mà đến công ty.

May quá, nó vẫn hiên ngang đứng 1 mình 1 phách, trong khi các bạn xe kia đều được dựng sát với tường, quay 90o so với bạn xe của em. Em lại ngậm ngùi mở khóa, quay xe lại dựng vào sát tường rồi khóa bánh trước vào thanh sắt như thế này ạ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0074.jpg

Lúc đó cũng chẳng nghĩ được là nên chụp một cái "hàng xóm" để mọi người dễ hình dung vì trời lạnh quá. Xong việc lại lên nhà ôm chăn ngủ tiếp ạ.

Tengcha
13-06-2012, 10:32
Theo dõi topic của em gà thú vị thật cứ như mình đc trải nghiểm ý , tks e

chichuot
13-06-2012, 13:42
Lyon phố một ngày u ám đã chào đón mình, đi lang thang dọc bờ sông Rhône mặc kệ trời đổ mưa ướt át... , những bài viết và hình ảnh trong topic này làm tớ thấy nhớ lắm những kỷ niệm chưa quá xa nhưng đang bị lãng quên dần. Mình đang mắc nợ với lời hứa sẽ viết những câu chuyện về nó, có lẽ phải tiếp tục viết thôi :).

À mà bạn không dùng vé tháng, thế thì mua cái carnet 10 chiếc cho người trẻ (hình như là SV nhưng dù không phải cũng hiếm khi bị soi) (<26 tuổi Tây, cỡ 12E thì phải) găm vào người ý. Đi bus thấy động, có bóng contrôlleur thì vung tay ra mà quẹt (đứng gần chỗ quẹt), khả năng gặp mấy bạn ý trên bus là khá thấp, cao điểm nhất có lẽ ở quảng trường Bellcour thì nên né. Đi Tramway khả năng gặp là cao hơn nhưng cũng xử lý như vậy. Đi métro thì rủi ro khá cao chắc nên xài vé. Hư quá nhưng mà không sao hết :T.

Chờ tiếp sự trải nghiệm và bài viết của bạn nhé, biết đâu có thể góp vui! Tuần sau đã là fête de la musique, nhớ cái đêm mưa...! :)

huyquocnguyen1
13-06-2012, 15:06
Khoảnh khắc cuộc sống thật thú vị:)

thainguu
13-06-2012, 17:25
Ôi tuyệt quá, mình ước mong có một cuộc sống như thế này... Tiếc là đang online trong trường (đọc một lúc hết 6 trang) mà nhà trường em dùng proxy chặn ảnh từ các host ngoại trừ flickr nên em ko nhìn được ảnh, chỉ đọc bài thôi, hịc!!

Phải làm sao để qua được châu Âu đây!! Thích quá đi mất!

huonggiangf1
13-06-2012, 18:11
@ chichuot: Em đang collect giấy tờ để làm vé tháng đây ạ. Tiếc là em quá 26t rồi nên không làm cái vé như anh/chị nói được.

Tuy nhiên em là sinh viên mà ;). Em có certificat de scolarite, nhưng đang phải đợi bạn chủ nhà bạn ý gửi cho cái facture EDF thì mới hoàn thiện hồ sơ mua vé Campus được. Có 26.30E thôi/tháng thôi, mà khả năng em được công ty cho 50% nữa nên cũng thoải mái :).

Cám ơn chichuot nhé. Mong rằng những cảm nhận của em giúp được anh/chị phần nào hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp ở đây.

chichuot
13-06-2012, 21:58
Tớ không phải nữ nhé, may ra thì bằng tuổi bạn nên không dám nhận anh/chị. Để ý thấy bạn mang 2 cái cốc in đôi từ VN sang Lyon, còn mình thì ngược lại, mang 2 cái cốc độc hành từ Lyon về VN với giá cắt cổ vì nghịch dại...:)).

Mấy bạn cầm sổ ký tên ấy thường được dân VN gọi chung là Rệp, dân hồi giáo, tớ thấy phần lớn đến từ Algérie, do được cảnh báo từ trước nên gặp mấy bạn ý tớ chỉ cười ngô nghê gãi đầu cho vui :D

Ngày ấy lơ ngơ lắm, chưa bao giờ dùng mấy cái máy bán hàng tự động, loay hoay hỏi han mới mua được vé đi métro B và sortie tại Debourg. Nơi bạn ở và nơi tớ ở khoảng cách khá tương đương tính từ bến métro này có điều ngược hướng, mặt đường avenue Debourg về phía Halle Tony Garnier. Thế là có thể coi như cùng khu vực, tức là sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh quen thuộc trong loạt bài viết này (beer). Tớ chờ đôi bờ sông Rhône hay bất cứ nơi nào khác quen thuộc... bạn cứ từ từ mà đi và tớ cũng chẳng nói nhiều trước khi thấy những hình ảnh quen thuộc ấy...

Xuống thành phố cảng Marseille rệp nhiều lắm nhé, đi lại nên chú ý khi vào chỗ vắng...:gun

huonggiangf1
13-06-2012, 22:55
Hi, chị là người thứ 2 nói với em (còn có thể có nhiều người nghĩ thế mà không nói) rằng em mang 2 cái cốc sang. Thật ra không phải như vậy. Em mang có 1 cái thôi :). 2 cái ảnh trong bài là chụp 2 mặt của cùng 1 cái cốc. Còn thì đúng là bọn em có 2 cái cốc đôi giống hệt nhau thật, mỗi đứa dùng 1 cái.

Nếu chị ở phía bên kia thì hôm đầu tiên đi làm em bị đi nhầm hướng về phía đó rồi, đến tận đường rue de Rhone cơ. Hôm nào có thời gian em đi lang thang sẽ chụp nhiều ảnh post lên.

Đêm qua em cũng được cảnh báo về tình hình an ninh rồi. Cả Paris nữa chứ ko chỉ Marseille :(.

huonggiangf1
14-06-2012, 02:34
Ngày 7 của em không có gì đặc biệt cả, ngoài việc cuối ngày em nhận ra là 2 ngày nay (ngày 6 và ngày 7) em không phải chi một đồng nào :). Thật là thích.

Ngày 8 kết thúc bằng một phen hú hồn. Chỉ khoảng 20p thôi mà em trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, từ giật mình sợ hãi đến lo lắng, áy náy, buồn bã và rồi lại vui trở lại :D. Nhưng mà đúng là trải qua rồi mới thấy, cuộc sống ở đây không phải toàn màu hồng thật.

Chuyện là về cái xe đạp mà em chỉ vừa mới post ngày hôm trước ấy ạ. Hôm qua em có kể là sáng sớm em giật mình tỉnh dậy và chạy xuống nhà vì sợ cái xe bị bê đi mất mà chẳng cần phá khóa, may quá xuống đến nơi nó vẫn còn đó nên lại khóa lại cẩn thận rồi lên ngủ tiếp đúng không ạ. Không tin mọi người cứ quay lại trang trước là sẽ nhìn thấy rõ ràng là em khóa xe cẩn thận rồi.

Ấy vậy mà qua ngày hôm qua, đến chiều nay nó đã... không cánh mà bay :((

Chẳng là em đi làm về thì tính ghé qua DIA mua ít rau về ăn cho mát ruột, tiện thể đi qua cái lối vào sân đá dăm của nhà để xe thì ngó vào xem cái xe còn đó không cho yên tâm. Ngó vào thì chỉ thấy vỏn vẹn có 3 cái xe hôm trước nằm ở đó, 2 cái nằm rạp dưới đất, 1 cái dựng giống xe của em nhưng xe đó có giỏ, còn xe của em (đi mượn) thì đã không thấy đâu nữa. Em không tin vào mắt mình, sợ mình nhìn nhầm, và sợ mình không nhớ hình dáng cái xe, còn mở điện thoại ra với một hi vọng là cái xe trong ảnh giống với 1 trong 3 cái xe ở đây, dù là nó có nằm rạp dưới đất cũng được.

Nhưng không. Xe của em không giống với bất kỳ cái xe nào ở đó cả. Nó đã không cánh mà bay mất rồi. Em ngó quanh xem có thấy gì không thì nhìn thấy cái dây khóa nằm chỏng gọng dưới đất:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0078.jpg

Đầu khóa đã bị đập vỡ. Nó phá khóa, vứt khóa lại và dắt xe đi rồi. Em nhìn sang mấy cái xe kia thì ngoài xe có giỏ dựng đứng có cái khóa rất to và chắc (kiểu khóa xe máy) thì cả 2 cái xe kia đều ko có khóa. Vậy mà chả hiểu sao 2 cái đó nó ko lấy, lại phá khóa của em rồi lấy xe em :(((

Em rầu rĩ nhặt cái khóa mang về phòng, cũng chẳng siêu thị siêu thiếc gì nữa. Em chẳng biết làm thế nào. Giấu hay là nói thật. Nghĩ 2s rồi quyết định gọi điện cho chị Eglantine xem Geraud và chị ấy còn ở VP không, khi biết cả 2 vẫn chưa về thì em mới dám kêu than là mất xe rồi. Em cũng kể lại đúng như vậy, rằng em đang định đi siêu thị thì tiện thể ghé vào... Họ bảo không sao, bây giờ ở Pháp hay bị mất xe lắm, số mình không may thôi. Nói vậy để an ủi em thôi chứ em áy náy lắm. Xe vừa mới mượn còn chưa kịp đi thì đã làm mất rồi. Cả 2 cùng bảo em là không phải lo đâu, cứ đi chợ đi, còn phải ăn nữa chứ. Nhưng em chả thiết gì nữa. Chỉ còn biết bật máy tính lên gọi cho GT để kêu, suýt thì khóc :(.

Đang thao thao kể thì lại thấy chị Eglantine gọi, lần này không biết là gì đây, chả lẽ sợ mình nhịn đói lại đến kéo mình đi. Alo một tiếng thì thấy giọng con trai, là Geraud. Câu đầu tiên nó bảo em là "Tao có tin vui cho mày đây". Em không đoán ra được là gì, chỉ nghĩ là nó bảo không làm sao cả, dù sao cái xe đó cũng là xe cũ, bao lâu nó ko đi rồi. Thế nhưng không, Geraud bảo tìm thấy xe rồi. Hóa ra lúc em gọi điện thì cũng là lúc cậu chuẩn bị ra về. Đang đi ngoài đường thì cậu vớ được 1 thằng đi xe giống hệt xe của cậu (xe bị mất ấy ạ). Cậu tóm lại thì đúng là thằng trộm ăn cắp xe trong nhà để xe của em. Thế là Geraud một tay đi xe của mình, 1 tay dắt xe vừa tìm thấy, quay trở lại VP rồi lấy máy chị Eglantine gọi cho em (vì em và Geraud không có số của nhau, chắc mai đến VP phải xin số nó mới được). Hiện giờ cái xe đang nằm yên vị trong góc VP, chỗ gần bàn làm việc của em rồi.

Phù!!!

Em lúc đó nửa tin nửa ngờ, sợ nó trêu mình nữa cơ. Geraud bảo không tin giờ em quay lại VP kiểm tra vẫn còn kịp. Vậy chắc là đúng rồi. Không thể nào mà hình dung ra được.

Phải nói là số thằng trộm quá đen. Em mà gặp chưa chắc em đã nhận được ra cái xe, vì làm gì đã quen với hình dáng của nó đâu. Số nó đen nên mới gặp phải đúng chủ xe :D.

Thôi em đi ngủ đây. Mới có 9h30 thôi nhưng mà ngủ để tận hưởng cái cảm giác này. Thật là đã quá đi hihihi

huonggiangf1
15-06-2012, 04:19
Đêm qua em đắp chăn rồi tự dưng lại nghĩ: "Bỏ xừ, hay thằng Geraud nói vậy là để cho mình an tâm mà ngủ ngon, chứ thực ra chả tìm được cái xe nào cả". Nhưng rồi đã bảo ngủ là ngủ nên tận đến 6h30 sáng nay em mới tỉnh dậy. Ngủ đúng 9 tiếng, sợ thật.

Sáng nay đi làm sớm vì dự định là chiều nghỉ sớm còn đi làm thẻ TCL - vé tháng để đi metro và bus tẹt ga. Nín thở vào đến tận văn phòng thì thấy đúng là cái xe VITAMIN đang dựng ở đó thật, không phải Geraud cố tình làm em yên tâm. Thế là bắt đầu câu chuyện "cái xe đạp bị mất cắp" cho cả văn phòng. May mà hôm nay không có đại hội lúc ăn trưa để kể cho cả công ty nghe, vì "phòng ăn" mọi khi vốn là phòng họp lớn, ko may thay hôm nay lại có cuộc họp :(.

Đến trưa ăn cơm xong thì nghe nói ở nhà có trận mưa lớn khủng khiếp, Hà Nội lại thành Hà Lội. Gà Trưởng không đi học được cũng chẳng về được, thế là ngồi lại ở cơ quan chat với em đến tận lúc em đứng lên để đi mua vé :">.

Hôm nay trời nắng, nóng hơn mọi ngày, nên nghỉ sớm nhưng em lại phải về nhà cất balo máy tính, và chủ yếu là thay áo khoác vì áo sáng nay mặc đi hơi bị nóng. Giờ thì metro với em không là gì nữa rồi. Thậm chí hôm nay còn mánh khóe, giả vờ đút vé vào bị lỗi để đi nhờ người khác vào mà không mất tiền mua vé. Thực ra em cũng không cố tình thế đâu. Can cái tội là không chuẩn bị trước, đến lúc mua vé đếm tiền xu mới thấy không đủ, thậm chí là không đủ để mua 1 cái vé 1.60E nên đành phải nghĩ ra cái trò đó. Nhưng công nhận là cái cửa soát vé của metro nó hơi bị stupid nên mới có những kẻ lợi dụng được như em :D.

Đến ga Part-Dieu, không thể nào mà tìm được cái Agence TCL là nơi làm thẻ đó. Em đi xuyên qua cái nhà ga hôm nọ ì ạch xách vali qua sau khi bị mấy con ranh nó lừa, phải đến 2 vòng, cuối cùng hỏi ra mới biết nó ở ngay chỗ metro, và đối diện TTTM Part-Dieu (đã mô tả trong bài hôm đi Carrefour). Em là SV nên giá vé là 26.30E, còn người bình thường thì vé là 55E. Hồ sơ SV để làm thẻ này yêu cầu thẻ SV (đương nhiên) + hóa đơn điện nước nhà mình ở + ảnh thẻ + trình hộ chiếu. Em còn cẩn thận mang cả cái xác nhận nhà ở mà cậu chủ nhà viết tay cho em, bởi vì trên hóa đơn EDF không có tên em mà là tên em ý cơ. Khá đơn giản. Đợi 1p là in được luôn. Ngoài tiền vé 26.30E ra thì phải trả thêm 5E tiền mua cái thẻ đó, và số tiền trong thẻ chỉ có giá trị đến ngày cuối tháng thôi, sau đó lại phải nạp. Nói chung là giống y như vé tháng xe bus của mình, có điều là ở HN cái thẻ vé tháng là miễn phí, chỉ mất tiền mua cái tem tháng thôi, còn đằng này thì phải deposit cái thẻ 5E, có in ảnh của mình lên thẻ luôn để thanh tra có kiểm tra thì không phải là mình dùng thẻ của người khác.

Thẻ này đi được cả metro và bus, và tramway nữa. Rất tiện lợi. Em được công ty trả cho một nửa nên chỉ còn 13.15E, dù chỉ còn được hơn 2 tuần nữa thôi em vẫn hoàn toàn gỡ lại được vốn :D.

Sau đó em vào TTTM, tìm đến shop Jennyfer để lấy mấy cái áo em order hôm đầu tiên đến Lyon, mà hôm thứ 7 em quay lại vẫn chưa có nên hôm nay mới quay lại được. Áo rất đẹp và em rất ưng.

Tiếp đó em vào Carrefour lượn thêm vòng nữa. Lần này em mất hơi nhiều thời gian ở gian thịt. Em có một món mà cứ nghĩ đến là thèm, hôm nay nhìn thấy rồi nhưng mà nó nhiều quá trong khi date lại gần, hơn nữa cuối tuần này em lại đi vắng không ăn ở nhà nên mua về sợ không kịp. Nên thôi em lại ngậm ngùi bỏ xuống. Lần sau vậy.

Hôm nay em có hẹn với 1 bạn SV thanh lý đồ để chuẩn bị về VN. Em chỉ định mua của bạn ấy 2 món thôi, và tổng số tiền chỉ có 3E thôi nhưng phải đến tận Mermoz, phải chuyển sang metro D và đi 5-6 điểm mới tới. Nhưng cũng đáng để khám phá thêm một khu mới.

Em ngồi nói chuyện với bạn ý một lúc thì hỏi ra được là bạn ý đang định bán cái vali nhỏ, vì vali to của bạn ý tuy cũ nhưng đựng đủ đồ, còn cái nhỏ hơn thì mới chỉ dùng 1 lần duy nhất, còn nguyên cả nilon ở tay cầm, thì lại hơi nhỏ so với limit 23kg của bạn ý. Thế là em ngỏ ý mua. Bạn ý nói đã có một người đặt rồi nhưng có vẻ không sure lắm, bạn ấy định bán 30E nhưng để cho em thì tặng luôn 2 món định bán 3E kia, và bonus thêm cho em 1 cái áo khoác khá ấm của Old Navy mua ở VN nữa. Được cái em và bạn ý cùng size nên em không ngại nhận đâu. Với lại em mua hàng chẳng trả giá gì cả, chắc bán cũng được giá nên bạn ý tặng thế. Xởi lởi trời cho mà.

Cái vali còn mới lắm, lại có 4 bánh xe, cái kiểu mà "dựng đứng lên vẫn đẩy đi được một cách nhẹ tênh" mà em vẫn ao ước đó làm em lại càng mê. Màu sắc cũng đẹp nữa. Trừ việc nó hơi to so với cái nhỏ và hơi nhỏ so với cái to thì 30E em vẫn thấy là rẻ. Ở Carrefour thấy có nhiều cái xấu hơn nhiều mà cũng đã 50E rồi.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0439.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0440.jpg

Chiều mai em làm xong nghỉ sớm đi Marseille với chị Eglantine nên sẽ không update tình hình liên tục được. Em lại nợ bài đến đầu tuần vậy.

Chúc mọi người ngủ ngon :P.

PS: Hà Nội mưa nên mát mẻ rồi phải không ạ? Còn ở Lyon thì cũng ấm nóng lên rồi.

huonggiangf1
15-06-2012, 16:43
Đang có 3 người xem topic này (2 thành viên và 1 khách)
huonggiangf1, TravelBug

Hihi Bác Già quá giang vào đọc hồi ức của cháu làm cháu vinh dự quá.

Cháu chào bác ạ.

uttchan
16-06-2012, 20:43
Hixx, hú hồn bạn Gà F1, tưởng mất xe ai ngờ thằng ăn cắp xe còn đen hơn bạn. Nhìn cái xe của bạn làm mình nhớ cái xe cuộc của mình, cũng từng 2 năm đi học với cái xe gần gần giống vậy... Mà cái vali bạn vừa mua có phải loại nhựa cứng ko? Hiện mình đang rất thích dạng nhựa cứng vì chắc chắn, bền và ko sợ bị rạch hay móc đồ ra khỏi vali.

Lót dép ngồi hóng tiếp chuyện kể của bạn :D

thanh_vinh
16-06-2012, 21:19
Không những có biểu tượng sư tử mà mình còn nhìn thấy một con sư tử thật nữa nè. hê hê(c)
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/SAM_0300.jpg

huonggiangf1
18-06-2012, 15:10
Sáng dậy sớm chuẩn bị quần áo tư trang để cuối tuần đi chơi. Em chủ quan cứ nghĩ như ở Lyon trời mát chẳng có mồ hôi nên mang ít áo, thế nên hôm sau lại phải mua thêm áo.

4h chiều, Eglantine đưa cả nhà đến công ty để đón Giang, cả chồng cả con, vì sẽ đi thẳng luôn.

Trong xe, cậu nhóc Nello bô ba nói chuyện chán rồi lăn ra ngủ được 1h đầu, sau đó tỉnh dậy thì bắt đầu mỏi mệt nên kêu gào suốt, phải thí đủ kiểu cuối cùng cả nhà phải quyết định dừng lại ở 1 trạm dừng chân ven đường quốc lộ để nạp thêm năng lượng cho cậu và để cho cậu được duỗi dài chân tay vì ngồi ở ghế "baby confort" nhưng vẫn bị gò bó.

Sau đó cả nhà lại tiếp tục lên đường. Gần tới nơi thì em bắt đầu nghĩ ra trò chụp ảnh trên đường nên mới bắt được vài hình ảnh này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0079.jpg

Mỏm đá này tên là Forteresse de Mornas thế kỷ 11.

Còn đây là Nhà thờ trên đỉnh đồi của tp nhỏ vùng Provence, Salon en Provence.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0082.jpg

Nơi gia đình chị Eglantine sống (gia đình lớn) hoàn toàn nằm trong vùng nông thôn, cách tp Salon chỉ khoảng 10p đi xe nhưng khác biệt hoàn toàn. Chị Eglantine kể ngày xưa khi ông nội chị đến đây khai hoang trồng cấy thì chưa có ai cả. Ông chọn vùng đất đẹp nhất, bên cạnh 1 con kênh lấy nguồn từ dãy núi Alpes về, cây cối quanh năm xanh tươi vì không bao giờ khô cạn, và không khí thì luôn luôn trong lành mát mẻ. Ông sinh được 4 người con, trong đó có bố chị Eglantine, khi các con ông lớn lên thì đều dựng nhà ở luôn trong khu đất của ông nên cực kỳ quây quần.

Ông bà của chị Eglantine sau này mới nghĩ ra cách xây dựng các khu lán trại, và phòng nghỉ dạng bungalow để cho khách du lịch nghỉ hè đến ở, ngắn ngày hoặc dài ngày đều được.

Đây là bảng giá dịch vụ của khu camping

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0089.jpg

Tiếc là em không chụp được cái ảnh nào ở khu camping, vì vào đó chỉ mải chơi :">. Phía sau khu nhà dựng còn có khu đất để các gia đình đi du lịch bằng xe tải "camping car" (khung xe tải nhưng bên trong như một căn hộ) thuê chỗ đậu ở đó mà tận hưởng cuộc sống.

Em trai chị Eglantine, Théo bằng tuổi em, làm trang trại, nuôi gà và trồng cây. Khu vườn của cậu rộng ơi là rộng, đi bộ mỏi cả chân. Trong đó có 1 khu mà cả vợ chồng Eglantine và em đều thích mê, đó là cái này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0083.jpg

(tình cờ thế nào mà hôm đó em lại mặc áo hình dâu tây luôn)

Ngoài dâu tây ra còn có quả mâm xôi (framboise), đào, lê, táo, mơ... nữa (quả mơ to gần bằng quả đào). Eo ôi thích ơi là thích. Em sang đúng vào mùa hè, mùa thu hoạch đào và mơ nên tha hồ ăn ngay tại nhà luôn.

Tối hôm đó là tối đầu tiên em được ăn trong không khí gia đình từ hôm sang đây. Mọi ngày đi làm về thì thui thủi ở trong phòng nấu cơm ăn một mình, tối nay dù không có cơm (chỉ toàn bánh mỳ) nhưng ấm cúng và vui vẻ nên thích lắm. Em cao hứng còn uống thử cả vang đỏ của vùng, dù là không bao giờ em uống bia rượu cả.

Đến 11h kém thì mọi người bắt đầu buồn ngủ, nhất nhà Théo vì cậu phải dậy từ rất sớm để làm việc nên tối buồn ngủ sớm. Gia đình họ sắp xếp cho em ngủ ở phòng của Théo ngày xưa (giờ cậu có nhà riêng ngay gần đó rồi), trên một gác xép gỗ, nhỏ nhỏ xinh xinh và sạch sẽ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0084.jpg

Giá sách toàn đồ chơi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0085.jpg

Chụp được cái ảnh xong rồi thì mắt ríu hết cả lại nên chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Kết thúc một ngày khá đặc biệt.

TravelBug
18-06-2012, 15:43
Chào Cô (bé) ! Lẽ ra tôi chào Cô thì Cô phải mời tôi uống đấy ;)) , nhưng thôi, để chúng tôi bê cả thùng tô nô vang vào ủng hộ Cô nhé! Say rồi thì ghi hồi ức nhanh vào, chúng tôi ganh với Cô đấy :)

"Sóng sau đè sóng trước"


Cháu chào bác ạ.

huonggiangf1
18-06-2012, 17:54
7h sáng, như thường lệ, cái điện thoại của em nó réo. Chuông báo thức hàng ngày mà.

Ở nông thôn yên tĩnh, khí hậu mát mẻ nên ngủ say, sâu và ngon không tả được. Sau khi tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức thì bắt đầu nghe tiếng cậu nhóc Nello ọ ẹ nên nghĩ thầm trong bụng: "Bỏ xừ, tại điện thoại của mình mà làm nó tỉnh giấc rồi". Nhưng về sau mới biết là cậu dậy từ 6h hơn cơ. Tại em ngủ say quá nên không nghe thấy :">.

Ăn sáng xong bà ngoại trong Nello để cả nhà đưa em vào rừng rồi trèo lên đồi. Đỉnh đồi là nơi sinh sống của một bộ lạc cách đây khoảng 2000 năm. Họ khoét đá làm nhà, thành từng gian từng gian như một căn nhà thật sự ấy:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0347.jpg

Cửa sổ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0355.jpg

Rãnh để lấy nước và tránh cho nước mưa khỏi vào nhà

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0349.jpg

2 chị em chụp trước cửa một căn nhà khá lớn

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0358.jpg

Cầu thang đi lên một khu như kiểu ngày xưa là 1 lâu đài

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0364.jpg

Tường lâu đài còn đây

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0376.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0374.jpg

Ảnh này chị Eglantine chụp, từ trái qua là Sylvain chồng chị ấy, Vincent bố chị ấy, Théo em trai chị ấy và em F1. Có một kiểu chụp tự động nhưng bằng máy của chị E nên em chưa có ảnh để post được.

huonggiangf1
18-06-2012, 17:56
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0361.jpg

Con Lola leo lên được đến đây mệt quá thở hồng hộc. Của đáng tội nó cũng già rồi, lại khá là béo nữa.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0387.jpg

Phía sau tấm bảng gỗ này là nơi tập trung của cả bộ lạc để xử những người vi phạm quy định của bộ lạc, như là tòa án vậy.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0386.jpg

Nhà này chắc giàu, có hẳn 2 tầng :D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0380.jpg

Trên đỉnh đồi có tượng Đức Mẹ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0367.jpg

Và view xuống thành phố Salon:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0370.jpg

Đường tới nơi này phải đi qua một cánh rừng, nhưng mà là rừng thuộc vùng Địa Trung Hải, không giống như rừng nhiệt đới, hoàn toàn khô, đến mức mà sau mùa đông nếu có tuyết rơi thì sẽ có những cây già bị đổ vì không chịu nổi sức nặng của tuyết (???)

Đi qua cánh rừng này, bố con Théo dẫn em đi bằng đường mòn với những cái cây thấp tè tè như thế này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0388.jpg

Nếu nhìn kỹ mọi người sẽ thấy lá của nó giống lá hoa hồng, có răng cưa rất sắc. Không may thay em không biết nên lại mặc quần ngố đến đầu gối, thế là nó cào xước hết cả bắp chân. Đến tối tắm xót ơi là xót. Lần sau nếu có nghe nói đi balade thì phải mặc quần dài mới được.

huonggiangf1
18-06-2012, 17:57
Đường đi bộ xuống thì đỡ hơn, xuống dưới chân đồi thì gặp một nhà thờ nhỏ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0389.jpg

Ở đây đang có đám cưới nên không vào trong chụp được.

Ngày cuối tuần nên có rất nhiều đám cưới, nhất là khi trong khu camping của gia đình Eglantine có một khu chuyên tổ chức đám cưới

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0392.jpg

Đây là ảnh của đôi uyên ương sắp cưới, họ làm bảng chỉ đường dẫn khách vào nơi tổ chức như thế này đây. Nhìn hơi ridicule.

Em được xem lịch đặt hẹn tổ chức đám cưới của bố mẹ chị ấy. Có đôi còn đặt trước hẳn 2 năm, cuối năm 2013 mới cưới nhưng lịch đã được đặt từ lâu rồi. Em hỏi chị ấy "thế nhỡ trong 2 năm ấy họ chia tay thôi không cưới nữa thì sao" thì chị ấy bảo mình được 10% tiền tổ chức. Hic

Đang đi thì gặp một khóm hoa Oải Hương (Lavender tiếng Anh, tiếng Pháp là La Lavende).

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0390.jpg

Vùng Provence vốn nổi tiếng với hoa Oải Hương nhưng không phải chỗ nào ở Provence cũng có, nhất là thời điểm này là bắt đầu vào mùa, hoa Lavender bắt đầu nở rộ. Nhưng đến khoảng đầu - giữa tháng 7 mới đẹp. Bọn em không có thời gian để đi tìm cánh đồng hoa oải hương để chụp nên lúc trên đường về chỉ bắt được 1-2 kiểu như thế này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0098.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0099.jpg

Như mọi người thấy thì nó chưa được tím ngắt lắm. Hi vọng tháng 7 em có dịp quay lại, và có thời gian hơn để đi chụp được nhiều ảnh lavender hơn.

huonggiangf1
19-06-2012, 03:43
Về đến nhà là ngồi vào bàn ăn. May mà mẹ chị Eglantine chu đáo, còn căn giờ mình phải ra thành phố để đón xe bus đi Aix en Provence nên khi về đến nhà là gần như mọi thứ đã đề huề rồi. Bữa này mình được khám phá một món mà mình chưa nhìn thấy bao giờ: củ cải tím

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0086.jpg

Nhưng em không hợp lắm, ăn với bơ và muối, em thấy nó hơi nhằng nhặng, không thích lắm.

Ăn xong trước mọi người, chị Eglantine lấy xe chở ra ga để đón bus. Loanh quanh chẳng biết xe bus sẽ dừng ở chỗ nào vì có đến mấy cái trạm ở quanh đó, và xe đi về Aix thì sẽ dừng ở chỗ nào bèn vào ga hỏi thì mấy bạn nhân viên ở ga chán đời lắm, bảo là tàu và bus là hai công ty khác nhau nên không biết (???)

Ra ngoài, 2 chị em chia nhau mỗi người một ngả để đi về phía các trạm bus để xem trạm nào là trạm có xe đi về Aix. Thật là hay là em lại là người đi đúng hướng, ở cái trạm bus trên con đường nhỏ đối diện với ga (giống như kiểu đường Trần Hưng Đạo ở HN ấy chứ không phải đường Lê Duẩn) em nhìn thấy bảng giờ các tuyến bus trong đó có tuyến đi Aix en Provence lúc 13:10, đúng tuyến em cần. Thế là gọi chị Eglantine về lại chỗ này với mình. Đối diện với bến này là một nhà hàng Việt Nam (chị Eglantine tinh mắt nhìn thấy trước em)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0087.jpg

Có điều đứng một lúc chẳng thấy xe nào cả, 2 chị em nghi ngờ bảo nhau đi hỏi tiếp thì được biết trạm này là đúng rồi, nhưng xe hướng về Aix thì dừng ở bên kia đường, thế là lại sang phía bên nhà hàng VN đứng. Đứng 1 lúc thì có 3 cái xe đi qua nhưng đều không phải đi về Aix mặc dù đã quá giờ rồi, xe nào dừng lại cũng hỏi nhưng tài xế đều bảo là xe sau. Cuối cùng xe cần tới cũng tới, trễ 15p.

Nói thêm về vùng Provence ở phía Đông Nam nước Pháp, trong 3 ngày cuối tuần này em sẽ có mặt tại 3 thành phố: Salon, Aix và Marseille. Salon là thành phố nhỏ nhất, rồi Aix rồi Marseille (Marseille là TP lớn thứ 3 nước Pháp cơ mà). Salon cách Aix 35km, còn Aix lại cách Marseille 25km. Lịch của em lần này là đến Aix gặp 2 người bạn học cùng lớp Master đang thực tập ở đây, rồi sau đó cả bọn sẽ đi du hí Marseille, rồi về lại Aix để ngủ, ngày hôm sau lại bắt bus quay ngược lại Salon để cùng nhà Eglantine về lại Lyon.

Bus đi rất nhanh, chỉ 35p là tới Aix. Tới nơi em gọi điện cho Noemie ra đón, thì ra Seangveng (SV) cậu người Cambodia cũng vừa mới tới rồi và 2 người đang đi về phía em. Mở ngoặc là ở lớp Master của em hơi đặc biệt, có cả người Pháp, người Cam, người Lào và thậm chí có 1 bạn người Maroc nữa, nhưng tất nhiên đa phần là người Việt. Sau kỳ học trên lớp là thời gian thực tập, mỗi người một nơi, người ở lại VN, người về Cam, Lào, Pháp, có người lại chẳng ở VN hay về Cam mà lại sang Pháp thực tập như em và bạn SV kia.

Thật vui khi không thể nào ngờ được là 3 người 3 quốc tịch lại có thể gặp nhau trên đất Pháp thế này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0399.jpg

Sau khi về qua nhà Noemie cất đồ, cả 3 lên đường đi Marseille. Ấn tượng Marseille là một thành phố du lịch, người đến từ khắp nơi, đủ màu da, đủ thứ tiếng. Hơi lộn xộn một tẹo và công trường khắp nơi vì năm sau, năm 2013 Marseille sẽ trở thành kinh đô Văn hóa của Châu Âu.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0394.jpg

Tòa nhà này bắt gặp khi bắt đầu vào thành phố, xe chạy nhanh nên em không kịp chỉnh ảnh.

Cảng cũ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0396.jpg

Tường thành

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0397.jpg

Cảng mới

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0398.jpg

huonggiangf1
19-06-2012, 04:26
Bọn em đi thẳng một mạch lên đồi có nhà thờ Notre Dame de la Garde, là một điểm must see của Marseille.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0418.jpg

Từ đây view xuống toàn thành phố cảng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0408.jpg

Hay ra các đảo, trong đó có ngọn Hải Đăng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0402.jpg

Trên nóc nhà thờ có tượng Đức Mẹ bằng đồng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0416.jpg

Tượng nhìn rất mới, có lẽ là mới được thay hoặc được trùng tu lại cách đây mấy năm thôi.

Bên trong nhà thờ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0412.jpg

Khu thắp nến để cầu nguyện cho những người đã khuất

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0413.jpg

Hóng mát, ngắm cảnh trên đồi chán, bọn em bắt đầu đi xuống để khám phá thành phố.

huonggiangf1
19-06-2012, 04:28
Cái công cuộc đi tìm chỗ đỗ xe nó mới mệt làm sao. Haizzzz chỗ gần thì đắt, chỗ public thì đóng cửa, may mà tình cờ thế nào đỗ đại vào một con phố nhỏ thì ở đó lại được free :).

Noemie dẫn bọn em đi vòng vòng qua mấy con phố nhỏ thì đi ra phía cảng mới, ở đây toàn du thuyền các loại. Có một cái tàu free chạy từ bờ bên này sang bờ bên kia để đưa khách du lịch qua lại 2 bên bờ cảng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0421.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0422.jpg

Cập bến bên kia là Tòa Thị Chính.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0426.jpg

Lượn lờ vòng vòng thì khát và mệt vì nắng nóng quá. Bọn em tình cờ lạc vào khu tổ chức Festival du Panier, hôm nay lại là ngày cuối cùng. Nhưng còn sớm nên họ mới chỉ đang chuẩn bị âm thanh ánh sáng thôi chứ chưa đến giờ diễn. Bọn em không đợi được đến lúc diễn nên chỉ ngồi nghỉ mệt, uống nước giải khát rồi đi tiếp.

Sau khi đã nghỉ và tiếp thêm năng lượng, bọn em lại có đủ sức để đi tiếp, lần này thì shopping mệt nghỉ. Shop nào cũng ghé vào, đa phần đều có promotion. Có chỗ em mua được cái khăn đẹp ơi là đẹp với giá 2E. Vào "Toi et Moi" em mua được áo sơmi trắng xinh xinh với giá 3E. Thích thế.

Đến tầm 7h mỏi chân thì cả 3 lên xe đi tìm điện Palais de Longchamp vì nó ở cách TP 8km và lại trên đường về Aix, thế nhưng mò được đến nơi thì lại đang trùng tu nên chẳng cả chụp ảnh được :(.

Ah em quên mất không nói thêm là vì Noemie không phải người ở Marseille hay Aix nên không biết nhiều đường lắm nên nàng phải dùng đến thiết bị chỉ đường. Các bác chắc là biết nhiều hơn em, nhưng em ngố tàu nên lần đầu nhìn thấy nó là thấy thú vị lắm, vì nó thật là thông minh. Ngoài khả năng chỉ đường, ước lượng thời gian khá chính xác, nó còn nói được và nếu mình đi nhầm đường không đúng đường nó chỉ thì nó sẽ tự động plan lại theo hành trình mới mà mình vừa đi nhầm, miễn làm sao là giúp mình về đến đích gần nhất. Thật là một phát minh!

Bọn em quay về Aix trời vẫn còn sáng rực.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0433.jpg

Về qua nhà Noemie chờ giờ đi ăn tối, vì cô nàng có một cái voucher ăn sushi 2 người, chắc định để dành ăn với bạn trai nhưng nhân dịp có bọn em ở đây nên xử luôn.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0438.jpg

Noemie

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0435.jpg

Seangveng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0436.jpg

Bữa ăn này hơi tốn kém so với tiêu chuẩn :D. Mỗi đứa hết gần 20E lận, mặc dù đã có deal.

Em uống gần hết ly rượu vang trắng, nhưng sợ say nên không dám uống hết, phải san cho Noemie.

Trên đường về nhà các bạn còn cao hứng khi nhìn thấy bar có happy hour, uống 1 tặng 1, nên định gọi 1 ly bia để được tặng thêm 1 ly nữa là 2 để 2 bạn keng với nhau, còn em thì vì không uống được nên thôi. Ai dè... đúng là tham thì thâm. Uống 1 tặng 1 ở đây có nghĩa là ly bình thường là 25ml thì họ sẽ mang ra 50ml, và có bao nhiêu người thì phải gọi bấy nhiêu đồ chứ không được chơi trò gọi 1 để được 2, còn người thứ 3 ngồi nhìn. Cuối cùng mỗi SV uống được hết cốc bia, còn em gọi nước cam nhưng no quá cũng không uống được hết. Noemie thì bỏ phí già nửa.

Có tí rượu trong người nên về đến nhà là em lăn đùng ra ngủ, mặc cho 2 bạn bơm phồng đệm hơi và online tìm giờ tàu cho SV để mai cậu về lại khu gần sân bay của Marseille, vì ngày chủ nhật xe bus chạy qua nhà cậu không hoạt động.

Kết thúc ngày đặc biệt, một ngày đi 3 thành phố. Nhưng phải nói là ngày ở bên này quá dài, nắng từ 7h sáng đến 9h tối, nên đi được rất nhiều nơi chứ không như ở nhà mình, 7h tối là tối sầm rồi chỉ có về ăn cơm thôi.

huonggiangf1
19-06-2012, 04:54
Sáng em tỉnh dậy từ sớm vì hôm qua đi ngủ trước nhưng thấy các bạn vẫn ngủ say nên em chẳng dám cựa quậy sợ làm chúng nó tỉnh dậy. Đến 9h không đợi được nữa thì em khua cả bọn dậy.

SV với mái tóc dựng đứng mà Noemie gọi là "cheveux de poule" (tóc như lông gà)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0088.jpg

Tàu đưa SV về nhà khởi hành lúc 11:50 nên bọn em phải ăn brunch (ăn sáng kết hợp ăn trưa luôn) để cậu về đến nơi không phải ăn nữa, còn bus của em thì hôm qua khi xuống đến nơi xem ở bảng giờ xe chạy thì là 14:00 tại điểm hôm qua.

Thế là bọn em lượn một vòng chợ, mua bánh mỳ rồi mang ra đài phun nước ngồi gặm, nghe một chú đứng đánh ghita xin tiền. Thế là xong bữa.

Sau đó bọn em đưa SV ra ga. Tàu tới trễ 10p nên lại vạ vật thêm. Cậu cứ bảo bọn em về nhà Noemie mà nghỉ đi rồi gần đến giờ xe chạy thì ra cho khỏi mệt, nhưng bọn em nhất quyết đợi cậu lên tàu để còn bisous 1 cái rồi mới đi ra bến xe bus lại đợi xe của em. Đúng 12:00 tàu đến. Tạm biệt SV, hẹn gặp lại.

Ra nhà chờ xe bus thì nóng ơi là nóng. Bọn em tìm chỗ mát ngồi đợi. Lần này đến lượt em bảo Noemie cứ về đi, em tự lên xe bus được, nhưng để em đợi 1m gần 2h đồng hồ nó không đành nên cứ ngồi lại.

Ngồi 1 lúc đến 12:45 thì có 1 xe cũng đề Salon nhưng par Autoroute (đi bằng đường Quốc Lộ) còn xe hôm qua em đi là đi trong phố. Bọn em bảo nhau hay cứ ra hỏi xem biết đâu lại về cùng 1 nơi thì về luôn đỡ phải chờ đợi mệt mỏi. May thật, xe này cũng về cùng 1 điểm với xe kia, chỉ khác là chạy đường khác thôi. Thế là bisous tạm biệt Noemie em lên xe luôn. Lên xe ngồi nhắn tin cám ơn bạn và hẹn sớm gặp lại.

Lúc nãy quên không nói, em đi chặng này giá vé là 5.40E/chiều, còn đi xa hơn thì không biết.

Về đến nơi Eglantine ra đón và kể đang có một hội bạn đang nướng BBQ đợi em về ăn. Nhưng vì em ăn rồi nên cũng chỉ ngồi chơi 1 lúc, rồi buồn ngủ nên xin phép về đi ngủ 1 lúc để chiều tối còn tiếp tục hành trình về Lyon. Vợ chồng Eglantine cũng mệt vì đêm qua đám cưới gần như thức trắng, nhưng vì bạn lâu ngày mới gặp nên vui nên cố ngồi.

Em ngủ dậy thì họ cũng ăn xong. Mấy anh chị em lại rủ nhau đi dạo một vòng cho duỗi thẳng chân tay, lát nữa còn ngồi xe mấy tiếng.

Tại đây em vớ được cái này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0092.jpg

Hoa BỒ CÔNG ANH ạ. Eo ôi thích thế. Hoa này em mới chỉ nhìn thấy trong ảnh, trong truyện chứ chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời. Chị Eglantine còn giúp em chụp một tấm cho nó giống 1 bức ảnh trên mạng, nhưng tiếc là ít gió quá mà mẫu cũng không đẹp nên không giống lắm :">

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0095.jpg

Ở đây có 1 thảm cỏ như này, có gần 40 loại hoa trên thảm cỏ này nên có rất nhiều ong, và vì chúng hút mật của nhiều loại hoa khác nhau như vậy nên mật của chúng rất "tổng hợp", rất ngon :D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0090.jpg

Trên đường về, em bắt gặp lần đầu tiên tàu TGV chạy qua. Em nhìn thấy nó đậu ở ga rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó chạy. Của đáng tội, 300km/h cơ mà.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0102.jpg

Trên xe, sau 1h đầu, lại đến màn thí dỗ nhóc Nello vì nó chán xe. Hát đủ các thể loại bài hát. Giờ không chỉ vợ chồng Eglantine mà cả em cũng phát hiện ra rằng hóa ra mình thuộc rất rất nhiều bài hát trẻ con tiếng Pháp. Cũng chẳng nhớ là làm thế nào mà mình biết được nhiều bài đến thế nữa, kiểu như Alouette, Cerf et Lapin, Dans la foret lointaine... nhiều lắm giờ ngồi nghĩ không nhớ hết được.

Gia đình đưa em về đến tận cửa Campuse'a rồi mới quay về nhà. Lúc này cũng đã 9h tối. Họ về đến nhà chắc cũng phải 9h30.

Chuyến đi lần này của em phải nói là cực kỳ thích. Duy chỉ có 1 điều mà em còn tiếc nuối, đó là chưa gặp được anh trai chị Eglantine. Ngày trước gặp anh ấy ở HN đã cách đây mấy năm rồi. Lần này anh ấy đang ở Marseille nhưng lại ở ngoài đảo diễn Festival gì đó và đến chiều CN hẹn về trước khi em về Lyon nhưng lại kẹt tàu không về được vì có một cái đám cưới họ trưng dụng hết tàu. Thế là phải hẹn lần sau vậy.

Mà em còn phải xuống Provence lần nữa để chụp ảnh hoa oải hương cơ mà :).

thanh_vinh
19-06-2012, 07:54
Tuyệt Quá! (c) F1 viết bài hay và hóm hỉnh lắm! Hóng tiếp bài của bạn(wait)

Trang55
19-06-2012, 12:17
HG oi, trong cái rủi có cái may hén. Chúc HG không còn gặp những sự cố phải "hết cả hồn" như vậy nhé.

huonggiangf1
19-06-2012, 13:06
Mà cái vali bạn vừa mua có phải loại nhựa cứng ko? Hiện mình đang rất thích dạng nhựa cứng vì chắc chắn, bền và ko sợ bị rạch hay móc đồ ra khỏi vali.

Không bạn ạ. Chẳng hiểu sao mình lại không thích loại nhựa cứng đó, nhìn nó cứ thô thô mặc dù loại đó chắc chắn sẽ gọn hơn loại này của mình:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0439.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0440.jpg

Tuy nhiên có 1 lý do mà mình biết tại sao mình không thích loại nhựa cứng đó, đó là vì nó form fixe như vậy rồi mình không thể nhét thêm đồ hoặc nới rộng vali ra nếu đầy quá. Vali vải thường hay có nhiều ngăn để mình nhét những thứ linh tinh như giày dép, thậm chí là sách vở giấy tờ nếu ngăn nhỏ đủ to.

Trang55
19-06-2012, 14:37
@HG: vali nầy thấy đẹp và dễ thương hén, nhất là hợp với cô bé HG đó. Không biết mai mốt về có bị quá tải không HG, nếu đã có 1 vali từ lúc đi :-) a, hay là lúc đó có GT xách phụ rồi :-D Cô cũng thích 1 cái như vậy, không biết có thể mua được ở đâu nhỉ, mà nghĩ đến lúc về thì cũng hơi ngại, vì vé mb giá rẻ của mình chỉ được 20kg thôi :-(

chichuot
19-06-2012, 15:28
Tội cho tớ quá, đã bảo chẳng phải là gái nhưng vẫn bị gọi là chị :shrug:

Vụ xe đạp bạn quả là may mắn, có chuyện đáng nhớ để kể mà không phải trả giá đắt. Ngày đầu tiên đặt chân đến nước Pháp, khi xuống tàu điện ngầm ở Paris với anh bạn cùng đống hành lý, tớ đã quên cái balô với hai chiếc laptop và tất cả giấy tờ tùy thân. May thay vào những giây cuối cùng chợt nhìn thấy, phi thân vào tàu mà không kịp nói câu nào. Cửa tàu sập xuống, chỉ kịp hét lên rằng bến tiếp theo...(BB)

Nhớ Aix một buổi chiều nắng chiếu rát cả gáy trên một đồi cây dại héo úa, hôm ấy xuống ga định tranh thủ 2 tiếng chờ tàu vào phố chơi mà nhìn bốn bề toàn núi rừng và những con đường tít tắp, chẳng hiểu cái gì cả. Hỏi ra mới biết ấy là nhà ga trên núi cách tâm phố cỡ 15km...

Chẳng biết Notre-Dame de la Garde có còn mấy bóng áo dài người Việt làm phục vụ trong restaurant nữa không, hôm tớ lên gió to thổi tóc và áo bay phần phật...:)

Bạn chụp ảnh xấu thế, chẳng khá hơn tớ, nhưng mà rất hay, chân thực :LL

Đi tiếp đi nhé rồi còn viết :D

huonggiangf1
19-06-2012, 15:49
@ cô Trang55: Cô ơi cái vali lúc đi của cháu bị hỏng rồi mà :((. Nếu cô đọc hồi ức những ngày đầu của cháu sẽ thấy cháu cực với nó như thế nào. Cháu không có ý định gắn bó thêm với nó nữa đâu :((.

@ chichuot: hic mắt quáng "gà" nên em đọc chữ tắc đánh chữ tộ, lại thấy anh bôi đậm chữ "chị" nữa nên cứ nghĩ là chị :). Chẳng biết là bằng hay hơn tuổi, nhưng em xưng là "em F1" quen rồi thì cứ thế đi.

Cái vụ balo của anh đúng là hơi hoảng đấy. Em chẳng rời cái gì ra đâu, cũng vì cái tính hay quên đó. Ngày trước đi Sing đã bị 1 phen hú hồn vì ở Orchard em đã để quên túi đựng đôi giày mà GT mua tặng ở 1 shop Nike khi vào ngắm định mua tặng lại chàng 1 đôi giày. May sao hơn 1h tìm cách quay lại đó thì nó vẫn nằm yên tại vị trí đó, trên ghế thử giày. Người Sing khá hơn người Pháp.

Vụ cái xe đạp thì có lẽ em phải tìm cách đưa lên phòng vì để ngoài không an toàn tí nào. Ngay cả khi có khóa to đùng, trộm nó không thể lấy cả xe thì nó cũng có thể tháo yên, tháo ghi đông, tháo lốp... Đi trên đường bắt gặp rất nhiều xe bị tháo các bộ phận như vậy. Ngay như tối hôm qua ở INSA em bắt gặp 1 thằng đen tay cầm yên xe chạy như điên cạnh tàu tramway. Chắc hẳn nó vừa tháo trộm của ai đó.

Ở Notre Dame de la Garde, em không vào nhà hàng nên không biết các chị còn ở đó không.

Còn ở Aix, chỉ có gare routiere (ga SNCF) thì nằm trong thành phố, còn gare TGV thì nằm trên núi cách TP những 15km lận. Tuy nhiên có 1 cái xe bus (navette) vào giờ cao điểm cứ 5p lại có một xe chạy về TP. Có điều giá vé như thế nào thì em không biết vì em không đi.

huonggiangf1
20-06-2012, 03:16
Hôm trước trên xe chị Eglantine có kể chuyện là tối thứ Hai, tức là tối nay sẽ phải đi dự một buổi cocktail tại INSA (Viện nghiên cứu Quốc gia về Khoa học Ứng dụng - Institut National des Sciences Appliqués) đồng thời là lễ trao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa tập huấn của cán bộ cấp cao VN về Đô thị hóa. Chị Eglantine nói nếu mình hứng thú thì có thể đi cùng vì ở đó rất nhiều người Việt, lẽ ra là chị ấy và Geraud sẽ cùng đi, nhưng Geraud có vẻ không mặn mà lắm nên cho nghỉ ở nhà.

Buổi lễ dự kiến lúc 18:30 tại INSA nằm trong khuôn viên của ĐH Lyon I nên 2 chị em phải rời văn phòng từ 17:30 để đi metro rồi bắt tram T1 sau đó còn đi bộ tìm địa điểm tổ chức nữa vì Lyon I rộng lắm. Mở ngoặc là lần này đi em khoái lắm, vì em được khoe với chị Eglantine cái thẻ TCL mới của em :">.

Số may nên vừa ra khỏi metro thì tram cũng tới luôn không phải đợi gì cả, ấy vậy mà tìm được đến nơi cũng đúng 18:28. Nhưng người Pháp không ponctuel (đúng giờ) lắm thì phải, vì đến giờ rồi những vẫn phải đợi bà Phó trưởng Vùng Rhône-Alpes thêm một lúc, vì bà ấy là 1 trong những đại biểu quan trọng nhất của buổi lễ.

Tại đây em được gặp Hiệu trưởng INSA Lyon là người đang đọc diễn văn

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0104.jpg

Lúc về được bắt tay với ông Hiệu trưởng cao lớn :)

Bà Phó trưởng vùng Rhône-Alpes, phụ trách hợp tác với TP Hồ Chí Minh

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0105.jpg

Mở ngoặc là tại em đứng tít đằng sau, lại thấp bé nên phải zoom để không bị vướng bậu xậu vào ảnh, nên ảnh hơi mờ và không được thẳng cho lắm.

Hết 2 bài diễn văn của 2 vị người Pháp là đến bài phát biểu, cảm ơn và đề xuất của đoàn VN, với đại diện là ông Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0106.jpg

Kết thúc màn trao bằng chứng nhận là tiết mục văn nghệ của 2 bạn sinh viên VN, vừa đệm ghita vừa hát 1 mạch 2 bài: 1 bài tiếng Pháp (La Maison Bleue) và 1 bài tiếng Việt (Ôi Quê Tôi). Thế mà có mấy vị trong đoàn đại biểu của VN lại hô lên ra điều không hài lòng: "Có biết hát bài Như có Bác Hồ không?" hic :(

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0107.jpg

Sau đó đến màn ăn và uống, em được mời một ly champagne nhưng chỉ cầm cho có và làm hàng thôi chứ chả dám uống :">.

Hai chị em đi tìm ông Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường để giới thiệu và xin contact vì Asconit ở VN hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Cũng may hôm nay là em đi chứ không phải Geraud, vì nếu không chẳng biết nói chuyện thế nào vì các bác nhà mình sang chẳng mấy ai biết tiếng cả, kể cả tiếng Anh. Phiên dịch của đoàn thì chỉ dịch lúc diễn văn và giới thiệu ban đầu thôi chứ không ai đi dịch giao lưu thế cả.

Ah quên mất, nhân tiện nói về phiên dịch. Tại đây em tình cờ được gặp lại thầy giáo ĐINH HỒNG VÂN của khoa Pháp trường Ngoại Ngữ Quốc Gia, thầy là phiên dịch chính cho đoàn lần này (trong ảnh dịch cho ông Hiệu trưởng INSA). Ngày xưa thầy không trực tiếp dạy em F1 vì em không học chuyên ngành dịch, nhưng trong nghề thì ai cũng biết thầy. Ngày đó tóc thầy chưa bạc nhiều như thế này đâu. Em không bỏ lỡ cơ hội chào và bắt tay với thầy.

Về đến nhà cũng khá muộn. Lại thêm việc phải dọn đồ đạc quần áo từ chuyến đi cuối tuần do tối hôm trước về mệt quá lăn ra ngủ nên buổi tối nay kết thúc khá muộn. Kết thúc một ngày nữa.

Trang55
20-06-2012, 14:22
@Hương Giang: Cô có đọc phần đầu hồi ức của HG chứ, mà HG kể chuyện hay quá với nhiều sự kiện ly kỳ gay cấn, làm Cô quên luôn sự cố cái vali gãy tay cầm và vụ đám thanh niên gạt mình ký tên góp tiền cho người tàn tật đó.

huonggiangf1
20-06-2012, 15:49
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83783&d=1340181600

Đây là một đoạn mà sếp em viết về em sau khi nghe báo cáo về việc chị Eglantine và em đi dự buổi cocktail ở INSA đây ạ :((. Tạm dịch ra là:


Cám ơn Eglantine đã update. Tao cũng vừa chat skype với Giang xong!

Có vẻ như nó đã gạt đổ hết mấy chai rượu vodka xuống đất để nhảy múa trên bàn như mấy bọn Nga ngố thì phải. Thật sự thì Giang nó giống như một chiến binh Mông Cổ hơn là một cô gái ở xứ sở trồng lúa nước. Về phía tao, tao sẽ tích cực tìm cho nó một trường dòng ở đây để cải tạo nó sau khi nó quay lại VN vào tháng 5 mới được."

(đoạn này sếp nhầm, tháng 9 chứ không phải tháng 5, chắc vừa uống say)

Sếp của em lúc nào cũng vậy, rất vui tính và hay pha trò. Nhiều hôm ông ý lừa em tin sái cổ.

Đi xa rồi nhớ VP ở Hà Nội thế.

Chip-SG
21-06-2012, 11:12
Gà F1: hnay vào phượt đọc một lèo topic của bạn mà mình cứ ngồi cười mãi về cái hình em vali "trụi lũi" của bạn. Mùa đông năm ngoái, mình-1 con nhỏ lơ ngơ sau 3 ngày ở Ams thì lò dò 1 mình đến Paris vào lúc 10h30 đêm, và cũng y chang cái kiểu vật lộn với em vali 24kg + 1 em balo laptop trên lưng đi từ Gallieni đến cái ga Châtelet quái quỷ và to vật vã để chuyển tàu RER về Saint-Rémy. Vì lúc đó chưa rành đường đi nước bước trong ga, nên mình đã ôm em vali mà hết leo lên, đi thẳng, rồi leo xuống, rồi lại đi thẳng, rồi lại leo lên....một cách điên cuồng ở Châtelet, vừa vật vã vừa chửi thầm trong bụng vì ko phải lối nào nó cũng có thang cuốn :(. Về được đến nơi thì em vali của mình cũng...trụi lũi như em vali iu vấu của bạn, chỉ tiếc là mình hận nên ko chụp hình lại, ;). Chúc bạn những ngày tháng vui khỏe ở Pháp. Mong chờ tháng 7 để xem hình lavender ở Aix nhé, cơ mà học chụp ảnh thêm đi, ^^. Thân!

huonggiangf1
21-06-2012, 14:23
Cám ơn bạn. Vậy là cũng có người cùng cảnh ngộ với mình.

Về vụ ảnh ọt thì đúng thật là mình không có khiếu chụp ảnh. Chụp chỉ để cho có hình lưu lại thôi, còn chẳng có tí giá trị nghệ thuật gì cả. Hơn nữa nhiều ảnh mình chụp là trong xe, ở trên đường, nên không có thời gian mà chỉnh chọt được, chớp kịp hình là tốt rồi ấy. Nhưng mình sẽ cố gắng :">

sorryxviiky
21-06-2012, 16:37
\
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0439.jpg

\.

hình như vali này ở vn có bán mà hg ? Nhãn hiệu Mr.Vui kìa

https://www.handbagmrvui.com/1000/183/1318945225_vali-049.png

na na như cái này... mình nghĩ kô tới 30E đâu ^^

huonggiangf1
21-06-2012, 19:11
Vali này chính xác là mình mua lại của một bạn người VN, bạn ấy mua ở VN mang sang và bây giờ không thể mang về vì quá cân. Mình mua nó rất tình cờ khi đến phòng bạn ấy lấy đồ và không có chủ định mua vali, thấy bạn ấy nói định bán nên mình hỏi mua luôn thôi.

Bạn ấy nói bạn ý mua ở VN 2.000.000vnd và bán lại 30E, nếu mình mua thì tặng cho mình mấy món mà mình định mua khác. Mình thấy cũng được vì vali mình xem ở Carrefour không đẹp bằng mà cũng 50E rồi nên mình ok luôn, không băn khoăn về giá cả lắm.

Giờ bạn nói vậy mình đã thử check lại thì thấy như sau, giá này là mới tháng 6 còn bạn ấy mua tháng 12/2011 khi về VN.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/ValiseMrVui.png

Cũng may là mình chưa bị hớ nhiều lắm. Được cái là mình hài lòng về kiểu dáng và màu sắc của nó nên tạm thời chấp nhận được.

Cám ơn bạn đã check hộ mình.

huonggiangf1
22-06-2012, 17:02
Ngày 14 của em không có gì đặc biệt ngoài việc em đi làm về sớm, ăn cơm sớm và đi ngủ sớm khi trời vẫn còn sáng. Vậy mà sáng hôm sau vẫn phải 7h khi báo thức kêu inh ỏi mới dậy :">

Ngày hôm nay bắt đầu bằng việc nhận được email của sếp có đoạn nói về em mà em đã post hôm trước. Đến bây giờ mỗi lần kể lại với những người không được cc trong email đó mọi người cũng vẫn buồn cười cái sự hài hước của sếp em.

Hôm nay dự định là khoảng 3-4h chiều em sẽ đi Perpignan với Patrick nên mới 10h sáng em đã skype dặn là khi nào chuẩn bị đi thì báo trước em 15p để em chuẩn bị. Anh ý ok và bảo luôn: "ok, 15p nữa chúng ta lên đường" :D. Sếp Eric của em giao nhiệm vụ cho anh ý phải blaguer với em thay sếp hay sao ấy.

Đến trưa chuẩn bị đi ăn thì tự dưng thấy mọi người cứ tụ tập sang phía VP em đông thế, nhưng em cũng không thắc mắc gì cả. Chị Eglantine đứng lên đưa cho 1 tập file màu vàng, trên vẫn còn mác màu đỏ "E1560 - DONG NAI" là dự án ở lưu vực sông Đồng Nai nhà mình mà em đang phụ trách phần final.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0126.jpg

Em nhủ thầm trong bụng: "Ui xời, lại Đồng Nai. Chán bỏ xừ đi được rồi", nhưng bên ngoài vẫn bảo: "OK để lát đi ăn về tao xem". Nhưng chị ấy cứ bảo em mở luôn bây giờ đi, nhìn mọi người cũng có vẻ đang đợi em mở ra nên em mở:

Mở ra thì thấy thế này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0127.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0128.jpg

Hóa ra mọi người đã âm thầm chuẩn bị một món quà để tặng em. Trong phong bì kìa là số tiền mọi người quyên góp vào để giúp em có thêm kinh phí để đi đây đi đó khám phá nước Pháp, thậm chí là ra khỏi cả nước Pháp nếu có thể. Em không mở phong bì ra đếm ngay lúc đó nhưng sau đó em mở ra đếm 1 mình thì cũng "phấn khởi" lắm :">.

Ban đầu mọi người định tặng em một cái thẻ Escapades để mua vé tàu (TGV, TER...) vì em quá độ tuổi 12-25 (được mua thẻ giảm giá rất nhiều) nhưng thẻ Escapades này lại áp dụng nhiều điều kiện bắt buộc rất phức tạp như chỉ đi cuối tuần, tối thiểu 200km... hoặc tặng em cái thẻ vé tháng để đi metro ở Lyon (nhưng em lại là SV, được giảm rất nhiều, và công ty đã có chính sách chịu 50% cho thực tập sinh rồi nên còn lại chẳng đáng bao nhiêu), nên cuối cùng họ quyết định tặng em phong bì để em muốn sử dụng như thế nào là tùy em :">

Em xúc động nghẹn ngào suýt khóc nhè, chẳng biết nói gì chỉ biết luôn miệng "merci, merci beaucoup" nhưng thực sự là em không thể diễn tả được hết những gì em muốn nói. Đi ăn về em viết 1 cái email dài gửi cho tất cả để cảm ơn, nhất là những người không có mặt tại đó lúc đó.

Đúng 4h chiều, Patrick từ đâu chạy vào VP em nói oang oang: "Chúng mày có thấy nhỏ Giang (nguyên văn là "la petite Giang") ở đâu không vậy? Tao nhắn cho nó cách đây nửa tiếng đồng hồ rồi mà đến giờ vẫn chẳng thấy nó ra để đi." làm em hết hồn vì lại sợ mình lơ đãng không để ý điện thoại. Hóa ra lại tiếp tục là một cú lừa nữa, vì Patrick bận họp cho đến giờ nên không báo em trước được. Thế là em nhanh chóng đóng máy tính, thu xếp đồ đạc rồi lên xe.

Hành trình từ Lyon về Perpignan dài khoảng 4h30, vận tốc limit trên đường cao tốc là 130km/h.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/Lyon-Perpignan.jpg

Nhìn trên bản đồ (em đã to màu xanh) thì mọi người cũng thấy khúc đầu là em đi lại đoạn đường cao tốc mà hôm trước vừa đi Marseille với gia đình chị Eglantine nên không có gì để nói thêm. Khúc sau thì đặc biệt hơn một chút vì bắt đầu vào vùng Languedoc rồi Rouissillon và Catalan vốn nổi tiếng là xứ sở của Gió nên họ tận dụng làm rất nhiều cối xay gió:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0112.jpg

Một điều đáng nói là Perpignan là thành phố nhỏ nằm dưới chân dãy Pirénées là biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Từ Perpignan tới Barcelona chỉ 2h chạy xe thôi là tới nơi. Em đang không biết có tranh thủ sang TBN được không, vì cuối tuần này ở Perpignan có fête de la Saint-Jean (một lễ hội truyền thống hàng năm của xứ Catalan http://www.feuxdelasaintjean.com/index.html )

Đoạn này đường quốc lộ chạy dọc theo bờ biển nên nhìn đẹp lắm, tiếc là điện thoại cùi của em chụp lên xấu òm:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0114.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0113.jpg

huonggiangf1
22-06-2012, 17:44
Đến lúc này em mới nhận ra là mình chưa chụp một tấm ảnh cánh đồng nho nào. Tới khoảng cuối tháng 8 sẽ vào mùa thu hoạch nho, lúc đó chắc em sẽ có nhiều ảnh thú vị hơn cái này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0115.jpg

Còn đây là hoa oải hương

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0108.jpg

Nói kỹ thêm về Patrick và Perpignan:

Patrick là một chuyên gia về quan trắc và là chuyên gia chính trong dự án Đồng Nai mà em làm trợ lý kiêm phiên dịch, kiêm điều phối dự án v.v... luôn nên đã có dịp gặp, làm việc và đi công tác cùng Patrick rất nhiều lần ở VN.

Patrick based tại Perpignan và trước là Giám đốc Chi nhánh của Asconit tại Perpignan, từ đầu năm 2012 Patrick được đưa về làm Giám đốc khối VP ở trụ sở Lyon, nhưng do gia đình, vợ con vẫn ở Perpignan chưa chuyển lên Lyon ngay được nên thời gian này anh ý cứ đi đi về về giữa 2 nơi, làm ở mỗi nơi 1 nửa thời gian. Cho nên anh ý đưa em đi cùng về Perpignan để em thứ nhất là gặp vợ và 2 con của anh ý, những người mà em đã được nghe kể từ lâu nhưng chưa có dịp gặp; gặp và làm việc cùng với các đồng nghiệp ở Perpignan, tham quan cơ sở của Asconit tại các tỉnh như thế nào; và đặc biệt là để gặp chị Jade (Việt Kiều 2 quốc tịch, tên VN là Bảo Ngọc, gần như là trợ lý của Patrick mặc dù chị ấy cũng có chuyên môn của chị ấy). 2 chị em em là 2 người Việt duy nhất (haiz, đã 2 lại còn duy nhất :), nhưng đại để là chỉ có 2) trong số hơn 200 nhân viên của Asconit. Đáng gặp lắm chứ.

Hôm nay là thứ tư, vì thứ sáu cả gia đình Patrick bắt đầu nghỉ phép 2 tuần để đi du lịch nên em chỉ ở nhà anh ý đêm đầu tiên xuống đây thôi, còn từ mai em sẽ ở ké nhà chị Jade, làm phiền 2 vợ chồng chị ấy. :D

Về tới nơi lúc 8h15, 2 đứa nhỏ nhà Patrick vẫn còn thức đợi bố về. Chúng nó biết hôm nay nhà có khách, lại là 1 người nước ngoài, lại được nghe kể từ lâu sau mỗi lần bố chúng nó đi công tác về, nên háo hức lắm. Tiếc là em lại chẳng có tấm hình nào chụp với bọn trẻ con dễ thương này.

Nhà Patrick nằm ở ngoại ô Perpignan, trong 1 ngôi làng nhỏ. Căn nhà khá cổ kính, tường dày ở là dày. Nhà có 2 tầng (2 lầu + 1 trệt) nhưng gia đình chỉ sử dụng tầng lầu 1 còn tầng trệt để chứa đồ và tầng trên cùng thì không đụng đến. Em được bố trí ngủ ở căn phòng ở tầng trệt, phòng này vốn là phòng đọc sách vì có 1 tủ sách và 1 cái ghế salon để nằm đọc thoải mái. Ngoài ra có 1 cái giường nhỏ nhỏ xinh, có đèn ngủ đầy đủ, và cạnh phòng còn có nhà vệ sinh cho em nếu cần lúc nửa đêm :">. Có điều ở dưới này không có sóng điện thoại.

Mệt vì chặng đường dài nên tắm xong là em ôm chăn ngủ ngon được ngay. Kết thúc 1 ngày nữa.

namriver
22-06-2012, 22:29
Phù, bỏ cả mấy môn học ngày mai thi để đọc hết topic rồi :X. Không xót chữ nào để học hỏi kinh nghiệm. Cảm ơn bạn Gà F1 về những miêu tả chân thực nhé.
Để hàng ngày ngồi và kỳ công viết lại như thế này đã là một thành công lớn của bạn rồi :D.
Book mark để tiếp tục theo dõi hành trình của bạn :D.

huonggiangf1
23-06-2012, 06:31
Chuông báo thức kêu vang mà mở mắt ra sao vẫn tối om tối sòm. Nằm nghĩ một lúc mới nhớ ra là mình đang ở dưới tầng trệt và tối qua Patrick đã đóng cửa sổ vào để sáng ra mình không bị ánh sáng làm tỉnh dậy sớm.

Đi lên tầng trên xem thế nào rồi thì Patrick đang làm việc, bọn trẻ con đang chơi đồ chơi và mặc quần áo. Loann, cậu con trai lớn sắp tròn 4 tuổi đã biết tự mặc quần áo và tự làm rất nhiều việc. Cô con gái nhỏ Sarah mới 2 tuổi thì lôi hết các thể loại truyện tranh ra để khoe với mình và bắt mình kể chuyện :).

Patrick nghĩ em thèm ăn đồ VN nên còn chuẩn bị sẵn mỳ tôm để cho em ăn sáng, mà khổ nỗi mỳ tôm VN nhưng sản xuất ở đẩu ở đâu ấy, chán ko thể nuốt nổi nhưng mà vẫn phải giả vờ là ngon, và còn cho cả bé Sarah ăn nữa chứ :D. Thế mà nó hào hứng ăn bao nhiêu, chắc tại món lạ.

Xong rồi em chuẩn bị đồ để đi cùng Veronique - vợ Patrick đến văn phòng, và trên đường thì đưa bọn nhỏ đi gửi nhà trẻ, vì sáng nay Patrick làm việc ở nhà. Ah quên không nói là Patrick và vợ ngoài ở nhà là vợ chồng ra thì ở chỗ làm là đồng nghiệp :).

Nhóc Loann cứ nghĩ em đi xe kia với bố nó, còn mẹ con nó vẫn đi đến trường như mọi ngày nên khi thấy em bỏ đồ lên xe nó ngạc nhiên lắm, và còn hỏi lại là không phải em đi xe kia à. Em trả lời là em đi cùng xe với mẹ con nhóc thì cậu tỏ ra rất là thích thú. Hihi cũng an ủi phần nào.

Ngày hôm nay ở trường Loann tổ chức cho các em đi thăm lò bánh mỳ, để chỉ cho các em biết quy trình làm ra 1 cái bánh mỳ mà các em ăn hàng ngày như thế nào (vì ở đây họ ăn bánh mỳ chứ như ở nhà mình ăn cơm mà cho đi xem thực tế trồng lúa thì chả biết phải như thế nào), và các em còn được thử tự làm 1 sản phẩm của mình nữa. Veronique kể thỉnh thoảng các em được đi thăm quan nơi này nơi kia một cách rất thực tế.

Đến văn phòng, do bàn làm việc có hạn nên em được xếp cho ngồi tạm ở chỗ 1 anh đang đi hiện trường. Chắc tại em vừa đến và mọi người không biết về em từ trước nên em cảm giác hoàn toàn lạc lõng, thậm chí thỉnh thoảng các bạn nói chuyện với nhau bằng tiếng TBN cũng làm em mặc cảm vì nghĩ các bạn có điều gì đó muốn giấu mình. Về sau em mới biết có 2 bạn thực tập người TBN nói tiếng Pháp không tốt lắm, trong khi mấy bạn Pháp lại nói tốt tiếng TBN nên họ nói với nhau bằng tiếng TBN luôn cho nhanh.

Buổi chiều sau khi ăn trưa cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, biết về nhau nhiều hơn thì tình hình có vẻ khá hơn. Ngược lại khi các bạn cố gắng học phát âm đúng tên và họ của em thì em lại cảm thấy vô cùng thân thiện.

Ngày hôm nay là 21/6, là ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm, và đồng thời là ngày Hội Âm nhạc (Fête de la Musique) trên toàn nước Pháp. Chị Jade rất háo hức nên rủ em về sớm để nấu nướng ăn sớm còn xuống đường đi chơi.

Vợ chồng chị sống trong một căn hộ ở lầu 1, nằm ngay cạnh trục đường chính của thành phố Perpignan. Nhà chưa có trẻ con nên mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Em được bố trí ngủ tại salon (clic clac dạng sofa bed) đặt tại phòng khách nơi xem tivi vì phòng ngủ thứ 2 anh chị sử dụng làm bureau mất rồi. Chồng chị, anh Alex, rất vui tính và trẻ trung. Hai người lúc nào cũng ríu ra ríu rít quấn lấy nhau như đôi chim non suốt, làm em không khỏi chạnh lòng vì mình thì đang xa người yêu. Ở đây thấy nhớ GT hơn cả.

Ăn tối xong cả 3 hồ hởi đi xuống đường để hòa vào dòng người thì... ôi thôi... gió cứ gọi là... Hôm trước ở trên xe Patrick nói là Roussillon vốn nổi tiếng vì nhiều gió, nhưng quả thực lúc đó trong xe em chẳng thấy cây cối động đậy gì cả ấy chứ, nên nghe vậy thôi chứ cũng không tin lắm. Bây giờ thì biết thế nào là gió thật :D. Cả 3 lại mở cửa quay lên nhà để lấy áo khoác và mũ nếu không muốn bị cảm.

Ngày Hội Âm nhạc ở Pháp náo nhiệt từ những ngôi làng nhỏ đến các thành phố lớn. Nhà nhà đổ ra đường, người người xuống đường để chơi nhạc, ca hát và nhảy múa. Đi 1 đoạn lại có một sân khấu các bạn dựng lên rất chuyên nghiệp, và chơi cũng rất chuyên nghiệp nữa.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0121.jpg

Ảnh này để thấy là sân khấu đơn giản nhất họ cũng có thể làm được như thế này. (Nhưng đúng là em chụp xấu thật! :">)

Đi vào trong hẻm thì gặp 2 bà cụ hát rất sung như thế này (hát như karaoke vậy, nhưng không phải nhìn màn hình mà là nhìn bản nhạc)


http://www.youtube.com/watch?v=AeZ5ytGH-mQ

2 vợ chồng họ dắt em đi lòng vòng 1 hồi thì lần lượt gặp các bạn đồng nghiệp Asconit :). Perpignan đúng là nhỏ, đi chơi như thế này là chạm mặt nhau một cách dễ dàng liền.

Nói chuyện một hồi rồi các bạn rủ đi ăn nhưng vì bọn em ăn rồi nên từ chối vì muốn đi tiếp. Ra đến khu quảng trường thì tự dưng em bắt gặp một giai điệu quen thuộc. Anh Alex rú "Yeah The Beatles!!!!" thế là em phi vào. May quá em mở máy ra vẫn còn kịp gần như cả bài hát:


http://www.youtube.com/watch?v=yCJmWyr6uBk

Em phấn khích đến nỗi quên mất là vợ chồng chị Jade đang đứng đợi em ở ngoài. Cũng may là họ vừa đợi em, vừa nghe nhạc vừa ôm nhau đung đưa nên em cũng tự an ủi là không có mình ở đó cũng hay.

Gần 11h thì quyết định đi bộ về nhà vì cả 3 đều mệt rồi mà em thì còn phải thức để dịch 1 công văn quan trọng phải gửi cho khách hàng trước khi ngày mới bắt đầu ở VN. Nên sau khi về đến nhà, tắm gội, em lại cắm đầu vào máy tính cố dịch cho xong để còn đi ngủ. 1h30 sáng ở Pháp, 6h30 sáng ở VN mới được đi ngủ. May mà kịp.

huonggiangf1
23-06-2012, 07:03
Vì đêm qua thức khuya nên sáng nay không tài nào mà mở mắt nổi sau khi tắt báo thức. Mãi đến lúc nghe tiếng chị Jade lạch cạch trong bếp em mới dậy được. Nhìn đồng hồ đã 8h, anh Alex nhà chị Jade đã đi làm từ lúc nào rồi.

Hai chị em ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa rồi đi làm. Chị Jade nấu nướng rất là khéo và nhanh nên ai cũng bảo em tận dụng mấy ngày này đi để còn tăng kg :">.

Hôm nay là thứ Sáu, mai là được nghỉ cuối tuần nên có vẻ như ai cũng chờ đợi giờ về và không có động lực làm việc gì cả. Em cũng vậy. Em lo tìm mua máy ảnh vì cái sạc máy ảnh kia của em bị hỏng, em lo tìm mua vé tàu TGV để tối thứ 3 về Lyon, v.v... nên cả ngày gần như chẳng làm được việc gì cả. Chị Jade cũng than thở như thế. Đến 5h thì gần như cả phòng về gần hết, chỉ còn lại 1-2 người sáng nay đến muộn.

Trên đường về chị Jade dẫn em vào 1 siêu thị nhỏ bán các loại đồ thể thao, để em mua 1 đôi giày đi bộ. Vì từ khi qua bên này đi bộ nhiều quá đến mức đôi giày của em nhìn mòn đi rõ rệt rồi. Cũng may kiếm được đồ không đắt, mà chất lượng lại khá là tốt.

Về nhà nấu nướng ăn uống nhanh xong rồi cả 3 anh chị em lại dắt nhau đi chơi. Hôm nay em được đưa đi biển Canet Plage de Perpignan, cách nhà chỉ khoảng 30p chạy xe, và khá giống với biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng:

May quá nhờ máy ảnh hỏng nên được chụp ảnh có mặt mình

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2521.jpg

Khu khách sạn ở trên bờ biển chạy dài phải đến mấy km

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2525.jpg

Cờ này chắc là cờ Catalan quá

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2526.jpg

Nhờ Alex chụp cho 2 chị em một kiểu kỷ niệm thì chỉ có mỗi mặt

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2537.jpg

Lúc nào họ cũng quấn quýt với nhau như thế này ấy ạ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2527.jpg

Đi dạo một lúc thì quyết định đi về vì cũng đã 10h tối (mặc dù trời vẫn sáng trưng). Trên đường về Alex đánh xe vào chỗ rửa xe vì hôm nọ mưa làm xe dơ quá. Em được họ xui ngồi lại trong xe để xem cảm giác thế nào, được báo trước là sẽ rất thú vị đấy.

Em dừng lại một chút để nói thêm về cái chỗ rửa xe này. Chỗ này nằm ở đâu đó bên dưới đường lớn, cạnh một siêu thị và cây ATM. Ở đây tùy vào mức tiền bạn đút vào bạn sẽ được sử dụng vòi xịt nước trong vòng một khoảng thời gian tương ứng với số tiền đó. Ví dụ như lần này Alex bỏ vào máy 2E thì được 3 phút, và mình phải làm thế nào tận dụng được 3 phút đó để làm cho xe sạch được. Có vẻ như hơi khó vì sau đó cả 3 đều phát hiện ra vẫn còn khá nhiều chỗ bẩn.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2543.jpg

Em hỏi là chỉ được sử dụng nước không thôi sao vì như vậy thì sao mà sạch được, Alex nói là trong nước đó có xà phòng rồi vì là nước chuyên rửa xe mà. Nên em ngồi bên trong cũng không thử được xem nước đó có nhớt xà phòng hay không.

Về nhà cả ba lại chụm vào bàn bạc xem mai thứ 7 thì đi đâu. Vì hôm trước em ngỏ ý muốn đi Barcelone, và Alex cũng hưởng ứng vì lâu rồi cũng chưa đi. Nhưng chị Jade có vẻ không đồng tình cho lắm vì tối mai ở Perpignan có bắn pháo hoa Festival de la Saint-Jean, nếu mà đi Barcelone thì phải về sớm, mà như thế thì ngắn quá không chơi được mấy và còn mệt nữa. Nếu mà không có vụ pháo hoa thì còn xông xênh được. Đến tối nay thì rốt cuộc vẫn là chị Jade quyết định, là mai cả nhà sẽ đi mấy cái lâu đài ở gần Perpignan, cách khoảng 1h chạy xe thôi, thì sẽ chơi được nhiều mà vẫn thong thả và về kịp lễ hội. Thôi thì đành vậy, mình làm sao mà đòi hỏi được.

Xong rồi em ôm máy tính viết hồi ức, và bây giờ thì đi ngủ đây. Tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ.

tienbm
24-06-2012, 13:38
[QUOTE=huonggiangf1;630708]...Thế mà có mấy vị trong đoàn đại biểu của VN lại hô lên ra điều không hài lòng: "Có biết hát bài Như có Bác Hồ không?" hic :(

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0107.jpg
Xin chào cả nhà! do là chuyến học tập ngắn ngày và cũng là lần đầu sang Pháp, đồng thời cũng ham mê khám phá, do đó mình đã lên mạng và tìm kiếm thông tin liên quan đến Lyon nơi mình là một trong những người có mặt tại buổi lễ này, đọc hết tất cả 7 trang của huonggiang thấy rất bổ ích và phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình trong những ngày ở đây, song đọc đến trang 8 thì với câu nhận xét nêu trên (sau khi cho cả đoàn xem bài này), xin gửi lại đôi lời với huonggiang về ý nghĩa của lời đề nghị của một thành viên trong đoàn, không phải như huonggiang nghĩ, chỉ vì trong các cuộc vui liên hoan tại VN thường là khi kết thúc mọi người cùng muốn được hát một bài và bài này là (cũng là thường xuyên) để cùng hát với nhau. Xin nói lại để huonggiang hiểu.. và cũng tại buổi lễ này, đoàn CB VN đã trao tặng quỹ sinh viên 1000EU
https://img802.imageshack.us/img802/6154/44029176.jpg
Nhân đây xin gửi tấm hình hỏi lại có phải chị Enlantine huonggiang nói đến có phải chị này không?
https://img687.imageshack.us/img687/903/63718329.jpg
Và huonggiang cũng lọt vào khuôn hình của mình
https://img819.imageshack.us/img819/1420/44753110.jpg

huonggiangf1
25-06-2012, 04:14
Bác tienbm là trong đoàn đại biểu cấp cao đó, chắc hẳn là lãnh đạo của các sở các tỉnh rồi phải không ạ? Lẽ ra phải gọi bằng "chú" xưng bằng "cháu" nhưng cả topic này em F1 xưng bằng "em" rồi nên mong bác thứ lỗi.


xin gửi lại đôi lời với huonggiang về ý nghĩa của lời đề nghị của một thành viên trong đoàn, không phải như huonggiang nghĩ, chỉ vì trong các cuộc vui liên hoan tại VN thường là khi kết thúc mọi người cùng muốn được hát một bài và bài này là (cũng là thường xuyên) để cùng hát với nhau. Xin nói lại để huonggiang hiểu.. và cũng tại buổi lễ này, đoàn CB VN đã trao tặng quỹ sinh viên 1000EU
https://img802.imageshack.us/img802/6154/44029176.jpg

Em cũng muốn hiểu như thế lắm ạ, và em cũng hi vọng lúc đó sau khi hát xong 2 bài định hát, các bạn ý sẽ đệm đàn thêm bài "Như có Bác Hồ" để mọi người cũng hát theo, em cũng còn thích nữa là. Nhưng hỏi một người con Việt Nam có biết hát một bài hát mà đứa trẻ nào cũng biết như thế thì cũng hơi... Có lẽ các bạn ấy cũng bị mặc cảm như vậy nên cuối cùng các bạn ấy đã không hát.


Nhân đây xin gửi tấm hình hỏi lại có phải chị Enlantine huonggiang nói đến có phải chị này không?
https://img687.imageshack.us/img687/903/63718329.jpg

Bạn này là staff của Phòng Quan hệ Quốc tế của INSA ạ. Bạn ấy trẻ thôi, chắc chỉ tầm tuổi em. Bạn ấy xinh mà lúc nào cũng cười tươi bác nhỉ? :)


Và huonggiang cũng lọt vào khuôn hình của mình
https://img819.imageshack.us/img819/1420/44753110.jpg

Tuy nhiên ảnh này của bác còn lọt cả chị Eglantine nữa. Chị ấy là người có mái tóc ngắn, đứng đằng sau bạn INSA và đối diện với em đó ạ.

Cám ơn bác đã quan tâm tới topic của em. Hi vọng rằng vài dòng tự sự của em giúp được bác phần nào trong 10 ngày bác ở Lyon.

huonggiangf1
25-06-2012, 06:20
Vì hôm qua quyết định là hôm nay sẽ không đi Barcelone nữa mà đi một nơi cũng khá đẹp cách Perpignan chỉ hơn 1h chạy xe thôi, rồi tối còn về xem pháo hoa Fête de la Saint Jean, nên sáng nay bọn em được ngủ thoải mái một tí. Em tỉnh dậy lúc 9h kém do GT gọi điện, nếu không cũng chẳng biết ngủ đến mấy giờ vì đêm qua thức khuya quá.

Đủng đỉnh ăn sáng xong cả nhà chuẩn bị lên đường.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/Perpignan.png

Ngày hôm nay vợ chồng chị Jade và anh Alex đưa em đi thăm 1 ngôi làng nhỏ nằm trong một tòa thành, tại Villefranche de Conflent là điểm B trên bản đồ. Thời gian khoảng 1h chạy xe.

Villefranche tại đây chính là điểm cuối của 1 chuyến tàu TER chạy từ Perpignan với giá 1E, và là điểm đầu của chuyến Tàu Vàng (Train Jaune) xuất phát tại ga này luôn.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2552.jpg

Giá cả thì em không đi được nên không biết, nhưng có kiếm được bảng giờ tàu. Nếu ai quan tâm thì có thể PM cho em em sẽ gửi cho. Có điều giờ tàu này được ấn định trong một khoảng thời gian nhất định thôi, ngoài ra có thể thay đổi nên tốt hơn hết là nên search trang web của nó để tra.

Em may mắn đi vào dịp lễ hội của cả xứ Catalan nên bắt gặp ở đây rất nhiều hoạt động thú vị:

Nhảy Sardane - điệu nhảy truyền thống của xứ Catalan


http://youtu.be/WaBbfBxQzKo

Trình diễn với ngựa

(nợ video đang up dở lên youtube)

Đằng sau lưng em là sân khấu nhảy Sardane và biểu diễn ngựa

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2565.jpg

Vợ chồng chị Jade lúc nào cũng tình cảm

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2555.jpg

huonggiangf1
25-06-2012, 06:23
Bước vào phía trong cổng là trong ngôi làng. Nhà ở đây toàn làm bằng đá nên rất mát

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2576.jpg

Bọn em đi lạc vào một khu có rất nhiều trò chơi dân gian với gỗ, đòi hỏi sự khéo tay, chính xác, thông minh và nhớ nữa:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2568.jpg

Bước qua cái cổng này là đi lên một cây cầu bắc qua sông La Têt (viết chính xác như thế ạ) và tới đường ray tàu Train Jaune:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2578.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2581.jpg

Vì có bảng giờ tàu nên bọn em cố canh bằng được khi đoàn tàu chạy qua để chụp đặng còn âm mưu bán lại cho các công ty du lịch :D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2599.jpg

Toa tàu là như thế này

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2600.jpg

Đi qua đường ray tàu là đường lên Pháo đài Liberia nhưng bọn em không leo lên được nữa vì trưa nắng nóng quá

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2583.jpg

Nên đi ra ngoài để đi vào thăm động Grotte des Grandes Canalettes

huonggiangf1
25-06-2012, 06:24
Ở đây có một quần thể mấy cái động nhưng lúc vào mua vé thì được biết động Canalettes nhỏ không mở cửa, chỉ còn động lớn thôi nên chấp nhận bỏ 10E/vé để vào thăm.

Nhưng quả thật, em thấy 10E là quá xứng đáng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2601.jpg

Vừa bước vào trong cửa (như cửa phòng mổ bệnh viện ấy :() đã rất lạnh rồi, nhiệt độ trong này chỉ khoảng 14oC thôi, so với ngoài trời lúc đó phải 37oC

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2602.jpg

Rất may là đi đâu mọi người cũng dặn mang theo áo khoác dù là trời nắng nên em mới không bị cảm lạnh.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2619.jpg

Động này được chia thành nhiều gian, các gian được đặt tên khác nhau hoặc theo dạng đá ở đó, hoặc theo hình dáng của nó. Trong bức ảnh trên em đang đứng ở Salle Blanche do đá ở đây có một màu trắng đục.

Up để thấy sự khác biệt giữa ảnh có flash và ảnh không có flash

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2618.jpg

Riêng em đặc biệt ấn tượng với một mặt hồ nước lặng phản chiếu hình ảnh nhũ đá như một tấm gương lớn, gọi là "mirroir d'eau"

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2643.jpg

Ảnh nhiều lắm mà chẳng thể nào up hết được :(

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2632.jpg

Đi trong động khoảng 1h là hết xiền. Bọn em ra ngoài để chuẩn bị về nhà nấu cơm ăn tối còn đi xem pháo hoa.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2637.jpg

huonggiangf1
25-06-2012, 06:41
Về đến nhà đã gần 7h, chị Jade mệt quá nên đòi đi ngủ đến gần 8h mới dậy. Bọn em nấu nướng đơn giản rồi ăn thật nhanh để còn đi xem không hết chỗ, mặc dù 11h mới bắt đầu nhưng nghe nói như mọi năm thì vô cùng đông nên phải ra sớm thì mới được chỗ đẹp.

May cho bọn em hôm nay có trận Pháp - Tây Ban Nha trong mùa EURO 2012 nên một lượng lớn người xem hiện đang ngồi trước màn hình tivi nên dù hơn 9h mới ra tới nơi nhưng bọn em vẫn chiếm đc 3 chỗ ngay đối diện với địa điểm bắn pháo hoa, chỉ bị đứng đằng sau 1 hàng người nhưng không sao.

Nói qua một chút về lễ hội Saint Jean:

Mỗi năm một lần, vào đúng ngày này, cả xứ Catalan lại nhộn nhịp tổ chức ngày lễ trọng đại được coi như ngày quốc khánh của họ. Và vì Perpignan là thành phố lớn nhất của xứ này nên lễ hội ở đây được tổ chức linh đình nhất.

Theo truyền thống thì là lễ mừng ngày Hạ Chí, ngày dài nhất trong năm => đêm ngắn nhất và những người trẻ rước đuốc từ trên núi xuống chia sẻ cho các ngôi làng trên đường đi và đưa về thắp sáng trên đỉnh cao nhất của tòa tháp Castillet.

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 45 phút đã hoàn toàn xua tan mọi mệt mỏi vì một ngày quần thảo của em F1, mà thay vào đó là sự phấn khích, niềm vui thích tột độ vì chưa bao giờ:

1. Đứng chính diện sân khấu lớn đến thế
2. Xem pháo hoa gần đến thế
3. Xem màn trình diễn hoành tráng đến thế, kể cả cuộc thi Pháo hoa Đà Nẵng đợt 30/4 vừa rồi

Mình sẽ up các video clip để mọi người thưởng thức, dù chỉ là quay bằng điện thoại nhưng cũng tạm được. Tiếc là không thể dịch từng lời thoại trong đó, nhưng chỉ cần xem thôi là đã đủ lắm rồi.

Castillet - Pháo đài cổ nằm giữa thành phố, có nhiệm vụ canh gác và bảo vệ cổng Notre Dame vào thành Catalan ngày xưa. Ngày nay pháo đài này đã trở thành Bảo tàng Nghệ thuật và Truyền thống ở Perpignan

Và mặt này của pháo đài chỉ 2 giờ nữa thôi sẽ trở thành một màn chiếu khổng lồ mãn nhãn người xem.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2669.jpg

Sau quá trình rước đuốc và biểu diễn nghệ thuật thì màn trình diễn pháo hoa bắt đầu.


http://www.youtube.com/watch?v=EqWkHwIeTo8


http://www.youtube.com/watch?v=ut-dUcHEqFo

huonggiangf1
25-06-2012, 06:44
http://www.youtube.com/watch?v=S7nYUNa5G8Y


http://www.youtube.com/watch?v=kh9MSgF7xkw

Bonus một vài hình ảnh

Khởi đầu

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2720.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2725.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2732.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2752.jpg

Màn trình diễn kéo dài 45 phút và kết thúc bằng hình ảnh lá cờ Catalan rực rỡ trên khắp quảng trường:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_2755.jpg

12h30 ba anh em mới về đến nhà, chân cẳng mỏi nhừ vì đi bộ và đứng mấy tiếng đồng hồ nhưng tinh thần thì vô cùng phấn khích đến mức xem đi xem lại mấy video trong máy mãi mà chẳng đi ngủ. Đến mức sáng chủ nhật 10h mới dậy.

irish
25-06-2012, 10:06
Bạn Giang P1 đi học,được nhiều nơi nhỉ, update thông tin thường xuyên nhé :d

tienbm
25-06-2012, 10:15
Thanks huonggiang đã phản hồi và giải thích
Xin cảm ơn, mặc dù đã trở về VN, nhưng các post của huonggiang với mình vẫn rất có ý nghĩa

qwerty68
25-06-2012, 10:51
Cảm ơn chị huonggiang, nhờ post của chị mới biết là thầy Hồng Vân vẫn đang ở Pháp, thảo nào tuần trước học prépa B2 trên l'espace, Manu bảo thầy bận hóa ra là đi vụ này.

L'coxt
25-06-2012, 12:38
F1 ơi nhiều ảnh không xem được :( Chị kiểm tra lại từ trang đầu trở đi thì những cái ảnh mấy hôm trước có xem được hôm nay cũng ko xem được luôn. Thế là thế nào nhỉ? Bên em có còn xem được ko?

Tiểu Long
25-06-2012, 13:18
Hết băng thông dành cho tài khoản free rồi nên không xem được ảnh nữa chị F1 ơi :D
Phải cúng tiền cho tụi photobucket rồi, hi :LL

huonggiangf1
25-06-2012, 14:28
Hic em không biết phải cúng tiền như thế nào bi giờ ý. Không tìm thấy chỗ nào bảo mua credit cả :(

Tiểu Long
25-06-2012, 16:10
Úi, đơn giản mà chị. Địa chỉ ở đây nè
http://photobucket.com/upgrade/

huonggiangf1
25-06-2012, 19:05
Haizzz mình thử thanh toán nhiều lần rồi nhưng đều báo không thành công. Hic

huonggiangf1
25-06-2012, 19:55
Bạn Giang P1 đi học,được nhiều nơi nhỉ, update thông tin thường xuyên nhé :d

Oh bạn này cùng khoa cùng khóa với mình à? Sao biết mình lớp P1? Bạn tên gì học lớp nào vậy? Có khi mình cũng biết bạn :)

PeterPan
25-06-2012, 23:06
@huonggiangf1: Bây giờ cũng sắp hết tháng rồi, em cố chờ thêm vài hôm, sang tháng 7 là băng thông trở lại bình thường, ảnh lại xem được thôi. Tốt nhất em nên có vài tài khoản photobucket và phân chia bớt ảnh ra các tài khoản khác nhau, như vậy băng thông một tháng của em sẽ nhiều hơn, khả năng hình không xem được vì hết băng thông sẽ ít hơn.

Đấy là một cách tiết kiệm chút chút, để dành tiền đi chơi tiếp em ạ :).

Tiểu Long
26-06-2012, 03:13
@huonggiangf1: Bây giờ cũng sắp hết tháng rồi, em cố chờ thêm vài hôm, sang tháng 7 là băng thông trở lại bình thường, ảnh lại xem được thôi. Tốt nhất em nên có vài tài khoản photobucket và phân chia bớt ảnh ra các tài khoản khác nhau, như vậy băng thông một tháng của em sẽ nhiều hơn, khả năng hình không xem được vì hết băng thông sẽ ít hơn.

Đấy là một cách tiết kiệm chút chút, để dành tiền đi chơi tiếp em ạ :).

Trời, nếu đăng ký được thì cứ đăng ký chứ anh. 25$ / 1 năm có đáng bao nhiêu đâu :D. Hơn nữa cái vụ hồi băng thông em thấy không khả quan đâu, em đã từng bị rồi và không hiểu nó hồi kiểu gì ý, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng phải lập 1 tài khoản khác :(.
Đó là em chỉ lập để up ảnh chơi vui, còn nếu thực sự muốn kiếm 1 trang để chia sẻ anh cho mọi người thì em sẽ không ngại mà đóng phí


Haizzz mình thử thanh toán nhiều lần rồi nhưng đều báo không thành công. Hic

Nó báo lỗi gì hả chị, chị nói rõ ra chứ :D. Lúc chiều em cũng vào mãi mà không được, cứ đến đoạn processing là đứng luôn. Nhưng đến bây giờ thì vào ngon. Đến bước nhập thông tin và thẻ rồi
Trả tiền qua Paypal, hay là Visa chắc chị biết hết rồi .

huonggiangf1
26-06-2012, 03:23
Mình nhập thông tin thẻ để thanh toán đến lúc ấn thanh toán thì bị báo lỗi không thành công, còn có tin nhắn ngân hàng gửi về bảo là thanh toán không thành công. Vậy thôi. Chứ mình cũng không biết là tại vì sao. Mình đã thử với cả 2 cái thẻ visa của mình rồi đều không được bạn ạ.

eeninay
26-06-2012, 04:43
Mình nhập thông tin thẻ để thanh toán đến lúc ấn thanh toán thì bị báo lỗi không thành công, còn có tin nhắn ngân hàng gửi về bảo là thanh toán không thành công. Vậy thôi. Chứ mình cũng không biết là tại vì sao. Mình đã thử với cả 2 cái thẻ visa của mình rồi đều không được bạn ạ.

Trường hợp này giống mình, mọi thông tin nhập vào đều đúng, nhưng nó không chấp nhận thanh toán, mặc dù thanh toán bằng cách quẹt thẻ mua hàng thì vẫn ok.

Cái này là do bạn chưa kích hoạt chức năng thanh toán qua mạng của thẻ (bảo vệ chủ thẻ), nên bạn phải không làm cách nào thanh toán được đâu. Muốn thanh toán được, khi nào về lại nơi phát hành (chắc sau khi về Việt Nam :D), đến ngân hàng và đề nghị kích hoạt thì mới có thể thanh toán như bạn gì hướng dẫn phía trên kia được.

huonggiangf1
26-06-2012, 05:16
Bạn ơi thẻ của mình là thẻ visa, chưa sang đây mình đã sài ở VN tá lả rồi. Qua đây mình cũng đã tiêu hết rất nhiều tiền trong thẻ rồi. Điển hình là đêm đầu tiên mình đã order được áo ấm trên mạng để khỏi bị lạnh. Không phải tại chức năng thanh toán qua mạng đâu bạn ạ.

Cả 2 thẻ của mình đều thanh toán bình thường, tại các trang của VN cũng như của Pháp hay của 1 số nước khác. Trang này là trường hợp đầu tiên bị từ chối, mà từ chối cả 2 thẻ. Vậy chắc là không phải tại thẻ của mình rồi.

Tiểu Long
26-06-2012, 13:01
Vậy chỉ thử nhờ người khác đăng ký xem sao, ai có tài khoản Paypal thì càng tốt.
Về vấn đề hồi bandwitdth anh mod nói thì không chính xác lắm đâu ạ, nó sẽ hồi nhưng là hồi vào cái ngày mà chị tạo account cơ. Nghĩa là cái ngày đó của tháng sau, chứ không phải ngày đầu tháng.
Thông tin em xem ở đây

There are two ways to get your linked photos and videos to show up again:

Wait until your cycle date. Your bandwidth limit resets every month on the date you created your account. Check your page to find out when your cycle date is and how much bandwidth you've used since your last cycle date.
Go Pro. Pro accounts have no bandwidth limit, no ads, and full-size photo storage. You'll love it!

Tuy nhiên vẫn có 1 cách free khác nếu chị muốn mọi người được xem ảnh luôn, đó là đăng lại ảnh từ link lên host hoặc account khác. Cách thức chi tiết chị xem ở đây:
http://beat.vn/forum/showthread.php?125419-Cach-khac-phuc-loi-Bandwidth-o-Photobucket-com

huonggiangf1
26-06-2012, 14:08
Haizzz hơn 100 posts, khoảng 700 cái ảnh... Chắc mình đợi tới lúc nó trả băng thông quá :(, chứ không có thời gian làm theo cách bạn chỉ được :(.

Đành vậy.

Tiểu Long
26-06-2012, 17:51
Đó là cách tạm thời thôi, tất nhiên em vẫn ủng hộ cách đăng ký 1 tài khoản pro dùng cho thoải mái.
Nếu không thì đành chờ vậy, em nghĩ là sẽ khá lâu đấy. :LL

cuongvaan
26-06-2012, 18:02
Bạn ơi thẻ của mình là thẻ visa, chưa sang đây mình đã sài ở VN tá lả rồi. Qua đây mình cũng đã tiêu hết rất nhiều tiền trong thẻ rồi. Điển hình là đêm đầu tiên mình đã order được áo ấm trên mạng để khỏi bị lạnh. Không phải tại chức năng thanh toán qua mạng đâu bạn ạ.

Cả 2 thẻ của mình đều thanh toán bình thường, tại các trang của VN cũng như của Pháp hay của 1 số nước khác. Trang này là trường hợp đầu tiên bị từ chối, mà từ chối cả 2 thẻ. Vậy chắc là không phải tại thẻ của mình rồi.

Có nhiêu trang không chấp nhân thẻ visa từ VN mà, điển hình là trang nào mà dùng dịch vụ thanh toán của ccbill.

huonggiangf1
26-06-2012, 18:22
Đó là cách tạm thời thôi, tất nhiên em vẫn ủng hộ cách đăng ký 1 tài khoản pro dùng cho thoải mái.
Nếu không thì đành chờ vậy, em nghĩ là sẽ khá lâu đấy. :LL

Như mình đã nói, mình cũng đã muốn nâng cấp lên pro nhưng không thanh toán được nên mới phải vậy :(


Có nhiêu trang không chấp nhân thẻ visa từ VN mà, điển hình là trang nào mà dùng dịch vụ thanh toán của ccbill.

Không biết bạn Hoàng Phi Hồng ở trên thanh toán bằng thẻ gì mà lại được?

Trang này dùng dịch vụ thanh toán qua cổng Pay Pal bạn ạ :(.

TravelBug
27-06-2012, 08:30
Trang này dùng dịch vụ thanh toán qua cổng Pay Pal bạn ạ :(.

Chính ra trang này vẫn cho mình thanh toán qua 2 cách cháu à, thứ nhất là qua Pay Pal (bác thích dùng cách này hơn vì an toàn, mình chỉ cần đăng ký 1 tài khoản (free) với Pay Pal và sau này khi cần mua gì trên mạng (ví dụ eBay), chì cần thanh toán qua Pal Pal và đối tác mua bán của mình không biết số CC thật sự của ta => khó bị lạm dụng (fraud)

Cạnh đó, photobucket có cho ta thanh toán thẳng bằng credit card (Visa, Master, American Express). Chọn loại thanh toán nào thích hợp cho mình thôi.

Tuy nhiên, theo Peter Pan là hay nhất (chí ít với sinh viên như cháu), làm vài tài khoản khác nhau rồi chia ra mà xài, nhớ trước khi upload thì resized lại hình ảnh cũng đỡ tốn lắm cháu, nhất là khi mình chỉ là dân chụp ảnh amateur, chọn pro đôi khi hơi mắc cỡ (trường hợp của chính bác :) )

tienbm
27-06-2012, 12:04
F1 có thể sử dụng trang này gửi hình đi:
imageshack.us

huonggiangf1
27-06-2012, 20:13
Eo ôi tự dưng bị cái sự cố này làm em thui chột hết cả chữ nghĩa, mở ra mà chẳng biết viết gì nữa cả, mặc dù hôm nay là ngày thứ tư rồi chưa update :(.

Em sorry mọi người nhé. Để tối nay em đi solde về xem có mang được chiến lợi phẩm gì về không để còn tìm lại cảm hứng nghệ thuật nha.

namriver
28-06-2012, 00:28
Bạn cũng có thể dùng trang www.upanh.com của ****** để up nhé. Free mà băng thông khá lớn. THậm chí còn chẳng cần đăng ký tài khoản gì cũng up được :)). Mình toàn dùng trang này thôi :D

huonggiangf1
02-07-2012, 00:36
@huonggiangf1: Bây giờ cũng sắp hết tháng rồi, em cố chờ thêm vài hôm, sang tháng 7 là băng thông trở lại bình thường, ảnh lại xem được thôi. Tốt nhất em nên có vài tài khoản photobucket và phân chia bớt ảnh ra các tài khoản khác nhau, như vậy băng thông một tháng của em sẽ nhiều hơn, khả năng hình không xem được vì hết băng thông sẽ ít hơn.

Đấy là một cách tiết kiệm chút chút, để dành tiền đi chơi tiếp em ạ :).

Anh Pít ơi sao hôm nay là đầu tháng rồi mà ảnh của em vẫn chưa xem lại được nhỉ? Chẳng lẽ em bị mất toàn bộ chỗ ảnh đã post sao ạ? huhuhu

Tiểu Long
02-07-2012, 01:12
Bandwitdh sẽ được hồi vào ngày mà chị tạo account của tháng đó. Cái này chị xem trong mục Home /Stats /view account . Trước em đã nói rồi mà chị không tin :)

PeterPan
02-07-2012, 08:23
@huonggiangf1: Ảnh của em không bị mất đâu, đừng lo :D. Em chờ thêm chút nhé. Trong khi chờ, em viết tiếp đi nào, chẳng mấy mà tới ngày về đó em :D.

uttchan
03-07-2012, 17:17
Bạn F1 viết tiếp đi, topic của bạn lần nào có bài mới mình cũng vào hóng xem :D vì Pháp cũng là điểm đến mơ ước (xa) của mình.
Ah cái vụ ra nước ngoài bị các em (trông có vẻ) sinh viên lừa đảo "ủng hộ, mua đồ lưu niệm" mình cũng từng gặp ở Malay tình huống y chang bạn và cách mình suy nghĩ cũng giống giống bạn (nghĩ là tội nghiệp các em phải dầm dề làm project >>> thui quyết định ký tên ủng hộ). Nhưng khi có mùi lừa đảo và dính đến tiền thì mình lại quay đi thẳng ko quăng lại xu nào heheehe

huonggiangf1
03-07-2012, 19:40
Bỏ rơi topic đã hơn 1 tuần nay không viết gì cả mặc dù có khá nhiều cái để kể, chỉ vì cái sự cố ảnh ọt kia mà làm em mất hết cả hứng viết bài.

Nay được mọi người động viên nên em cũng cố gắng lấy lại tinh thần và tiếp tục những câu chuyện của mình. Mong mọi người ủng hộ.

Em định viết tiếp Ngày 19 nhưng phát hiện ra là để quên toàn bộ ảnh của ngày này trong máy của chị Jade mà chưa copy vào máy tính của em, nên chắc chỉ viết chay thôi không phục vụ ảnh được.

Ngày 19: Collioure rồi đi spa Calicéo

Do đêm hôm trước đi xem pháo hoa về 3 anh em còn xem đi xem lại các clip trên máy tính mấy lần mới chịu đi ngủ, nên phải đến gần 3h sáng em mới ngủ. Sáng hôm sau cả nhà dậy muộn :D.

Hôm nay anh chị đưa em đi Collioure (mời mọi người xem tạm ảnh ở đây https://www.google.fr/search?q=collioure&hl=en&rlz=1C1FDUM_enVN475VN475&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=X9nyT_jjO4XPhAfXp-SWDA&ved=0CIgBELAE&biw=1280&bih=667 )

Collioure là một mũi giữa eo biển về phía Nam của Perpignan, có đồi núi, có 1 lâu đài, có 1 nhà thờ Notre Dame và có mấy bãi tắm biển. Cảnh ở đây thì đẹp vô cùng.

Ở Collioure có một CNEC - Centre National d'Entrainement de Commando (Trung tâm Quốc gia Huấn luyện quân Biệt động), bình thường thì CNEC đóng cửa, chỉ huấn luyện bên trong. Nhưng hôm đó bọn em đi lại rơi đúng vào 2 ngày trong năm họ mở cửa cho bà con vào tham quan, tham gia các trò chơi và đặc biệt là mua đồ dùng quân đội. Phải nói rằng số em cực kỳ may mắn, đi đến đâu cũng có những cái mà bình thường không có, ví dụ như trình diễn ngựa hôm trước ở Villefranche hay triển lãm quân đội hôm nay ở Collioure. Vợ chồng chị Jade cũng phải công nhận em hên.

Trong chương trình có rất nhiều trò thú vị, có vẽ mặt bắn súng, có nhảy dù từ trực thăng, có đi bộ thăng bằng trên dây... nhiều lắm.

CNEC trưng bày cả các loại phương tiện dùng trong quân đội, các loại vũ khí nữa để cho khách tham quan tha hồ làm dáng chụp ảnh. Em hình như cũng có 1 kiểu chụp cảnh chiếc moto hầm hố.

Ở cảng có 1 chiếc tàu trắng phục vụ du lịch, giá 5e/vé, tàu chạy một vòng ra xa ngoài khơi xong quay lại trong vòng 1h. Hôm đó bọn em canh giờ xem nhảy dù nên không đi tàu này được nữa, đi chuyến sau thì muộn nên thôi.

Bãi biển ở đây rất đẹp, nước trong vắt nhìn xuống tận đáy. Tuy nhiên bờ biển không phải là cát mà toàn bộ là sỏi, hạt to hạt nhỏ nếu đi chân đất thì cũng khá là đau. Nhưng vẫn có nhiều người tắm, và nằm dài phơi nắng trên bờ.

Đi chơi chán thì anh Alex gọi điện cho bạn để đến chỗ họ. Chẳng là hôm nay là ngày mà một đôi bạn của Alex tổ chức tròn 1 năm ngày cưới của họ, họ mời những người bạn thân thích tới một khu Camping ở gần đó để cùng tổ chức BBQ và ăn uống vui vẻ. Em dù chẳng quen ai nhưng cũng tham gia nhiệt tình. Được cái gì chứ nói đến ăn thì em cũng không ngại lắm :D.

Dừng một chút để nói về hình thức Camping này. Nếu mọi người còn nhớ thì hôm em về thăm nhà bố mẹ chị Eglantine ở Salon-en-Provence, gia đình họ cũng có 1 cái camping rất rộng để cho khách thuê nghỉ. Ở đây cũng tương tự như vậy, chỉ khác là sang hơn nhiều vì mang mác 4 sao.

Camping bao gồm nhiều cái nhà di động (Mobile-home) có đánh số, mỗi nhà gồm 2 phòng ngủ ở 2 bên, 2 nhà vệ sinh nhỏ ngay bên cạnh phòng ngủ, bếp và phòng khách ở giữa, có đầy đủ đồ đạc, có cả tủ lạnh, như ở khách sạn. Bạn chỉ cần mang vali đến ở và mua đồ về nấu ăn. Trước cửa nhà có 1 khoảng sân, một nửa căng bạt che nắng, một nửa để các bạn nằm phơi nắng trên những chiếc ghế gỗ mà ở mấy bờ biển nhà mình vẫn thấy. Giá trọn gói cho một căn mobile-home như thế này chỉ có... 65E/đêm tại 1 cái camping 4 sao như thế này, cho 4 người. Chẹp chẹp...

Chỉ có 1 bất lợi của dạng camping này là thường nó nằm xa thành phố, xa khu du lịch, và để đi đến đó bạn bắt buộc phải có phương tiện vì không có bus. Bạn có thể thuê xe đạp của camping, nhưng trời mùa hè này mà đạp cả chục km thì cũng không đơn giản tẹo nào.

Ăn uống chơi bời xong bọn em lại lên đường về thăm nhà bố mẹ anh Alex. Vì mai anh ấy đi công tác Paris 1 tuần nên bố mẹ rất mong anh chị ấy về chơi, còn làm cả bánh để đợi về ăn nữa.

Bố mẹ anh Alex là những công chức nhà nước, thậm chí mẹ anh ấy từng công tác tại ĐSQ Pháp ở nhiều nước nên trong câu chuyện họ cũng rất giữ kẽ, họ vouvoyer với em (cách xưng hô trịnh trọng trong tiếng Pháp) mà không như các bậc cha mẹ Pháp mà em đã từng gặp (toàn tutoyer cho thân mật). Nhưng ngoài điểm đó ra thì em rất thích chuyến viếng thăm này.

Căn nhà của họ rất đẹp, rất rất đẹp. Không phải là rộng lắm nhưng được trang trí bày biện rất khéo léo. Bác gái rất khéo tay, tự tay thêu hàng trăm bức tranh thêu chữ thập to nhỏ khác nhau treo ở khắp nơi trong nhà. Em và chị Jade háo hức đi đếm từ tầng dưới lên tầng trên thì có tổng cộng 108 bức tranh chữ thập, không kể các loại khăn ăn, khăn trải bàn, vỏ gối dựa... cũng đều do bác tự tay làm cả. Do em thể hiện sự thích thú, mà em thích thật, mẹ anh ấy đã tìm ngay trong phòng làm việc một bức thiệp thêu chữ thập với dòng chữ "Bienvenue" (Welcome) và viết vào đó mấy lời đề tặng để tặng cho em, khiến em vô cùng xúc động.

Đặc biệt có một điều trong căn nhà này làm em rất thích nữa, đó là 2 cái khung cửa sổ được trang trí bằng thủy tinh màu giống như trong Nhà thờ. Em có hỏi xem thủy tinh này có bán bên ngoài không, để biết đâu còn nhập khẩu được về VN :D. Nhưng mà tiếc là người làm ra nó (có ký tên trên 1 mảnh thủy tinh màu trắng) đã qua đời từ rất lâu rồi và họ không nghĩ rằng bây giờ loại này có trên thị trường. Ban ngày khi có ánh sáng từ bên ngoài thì ở trong nhà nhin nó rất đẹp. Buổi tối khi trong nhà sáng đèn thì từ bên ngoài, hàng xóm nhà họ tha hồ ngắm bức tranh cửa sổ nhỏ.

Tạm biệt bố mẹ anh Alex, bọn em về qua nhà để chuẩn bị đồ đạc nhanh gọn rồi đi spa. Do anh Alex mệt sau mấy ngày rong ruổi, và cũng muốn thư giãn một chút trước chuyến công tác nên quyết định đi Calicéo, là một hệ thống spa nước nóng với các bể tạo sóng, massage bằng nước, hamma, sauna... mà bạn chỉ cần trả forfait ban đầu là có thể sử dụng tất cả các dịch vụ đó trong thời gian cho phép.

Giá forfait 2h là 14E/người tại Perpignan, ở Lyon hình như đắt hơn một chút là 15E. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của anh chị ấy thì không đi hết 2h đâu, phí tiền lắm, chỉ 1h đến 1h30p là đủ lắm rồi. Thế là họ dùng thẻ 5h với giá 35E để có thể dùng dần. Em không ở đây nhưng chị Jade cũng cứ mua thẻ rồi em thanh toán cho chị ấy số tiền tương ứng với thời gian em sử dụng, phần còn lại sau này chị ấy dùng sau, vì thẻ có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày mua cơ.

Phải nói là cực kỳ sảng khoái so với cái giá 7E/giờ (khoảng 200.000vnđ). Lẽ ra em nên biết đến cái này ngay khi em mới sang, vì mấy ngày đó em khốn khổ vì cái vai và cái lưng đau mỏi do đeo balo và cái vali hỏng của em. Trong 1 giờ đó cũng đủ để bọn em chơi chán ở bể sủi lại đứng dưới vòi massage vai cổ, rồi lại chạy vào hamma (xông nóng bằng hơi nước). Cái này ban đầu hơi khó thở một tí, nhưng ngồi 1 tẹo là quen thì cực kỳ thích. Hic kể lại lại muốn đi, chả lẽ làm cái thẻ ở Lyon :D.

Về nhà nấu cơm ăn tối, rồi mỗi người một việc để chuẩn bị cho tuần mới bắt đầu.

Đi massage về có khác, hôm đó em ngủ ngon phải biết.

huonggiangf1
05-07-2012, 15:45
IMG]http://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0045.jpg[/IMG]

Mọi người để ý có nhìn thấy bạn đen mặc váy trắng đang chạy ở gần cái cột xanh blue không ạ? Đấy mà em thấy hấp dẫn nhất là ở chỗ này:

Hóa ra là bạn ấy đang chạy thục mạng lên để gọi bắt em đứng lại bằng được. Bạn ý bảo là em vừa chụp ảnh bạn ý, điều đó là không được, là bị cấm... Em sợ hết hồn, thanh minh thanh nga là tao không biết, tao thấy cảnh đẹp nên chụp thôi, tao mới sang nên muốn chụp ảnh đường đi làm để gửi về cho gia đình v.v... Bạn ý bắt em mở lại ảnh cho bạn ấy xem thì em ngạc nhiên vì có cái nào có bạn ấy đâu (cái này có nhưng nhỏ quá nên lúc đó không nhìn thấy :D). Rồi bạn ý nhìn thấy cái xe tải màu trắng, bạn ý bảo rằng cái xe tải đó là của bạn ý, trong đó đang có người và em đã chụp khi không được phép. Em bảo được rồi, tao không biết, có gì quan trọng đâu, nếu mày không thích tao xóa đi cho mày xem. Em xóa xong rồi kéo lại cái trước rồi cái sau cho bạn ý thấy là hết ảnh cái xe tải trắng rồi. Bạn ấy vẫn chưa chịu, bắt em phải back lại thu nhỏ để nhìn cả album xem có còn cái nào nữa không rồi mới để cho em đi.

Em hú hồn. Từ giờ chẳng dám chụp linh tinh nữa. Cất ngay vào túi.

Em tìm lại đoạn này sợ mọi người quên, để còn giải đáp những thắc mắc băn khoăn trong lòng em từ hôm đó đến giờ.

Sau khi trở về từ Perpignan tối thứ 3 (ngày 21) bằng tàu TGV (ah lúc nào rảnh phải viết về tàu TGV chứ nhỉ), em F1 tiếp tục nhịp cuộc sống sáng 7h dậy nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn trưa rồi đi làm, chiều về đi shopping.

Trên đường tới cơ quan, em lại gặp chiếc xe tải trắng ngày nào cũng đậu trước toàn nhà ACTITEC, bên trong có một người phụ nữ da đen to béo và tầm trung tuổi, ngồi ở ghế lái. Những ngày trước em tưởng bà ấy làm tạp vụ chuyên dọn dẹp, hoặc làm dịch vụ chuyển đồ cho các công ty quanh đây. Vì em ngây thơ nghĩ xe tải thì dùng để chuyển đồ chứ để làm gì nữa.

Nhưng hôm nay em thấy lạ quá, rằng là bà ấy chỉ mặc mỗi cái soutien-gorge (áo ngực) màu trắng. Phần dưới thì em ko biết vì bà ấy ngồi trong xe. Ừ thì em chép miệng nghĩ chắc bà ấy đang thay đồ thôi, chứ ai lại mặc thế :D

Có điều trước mặt thấy bà ấy treo một ngọn đèn dầu, giống kiểu đèn bão ở nhà mình. Chả hiểu để làm gì????

Chiều tan làm ra về, em vẫn thấy cái xe ở đó nhưng không thấy bà ấy đâu. Đi ra gần đến ngoài đường cái thì tự nhiên nhìn thấy 2 cái xe tải trắng gần giống như vậy. Em nhìn thấy một người đàn ông vừa bước ra từ cửa hông của 1 trong 2 cái xe đó, và đang nói chuyện với người phụ nữ đang tử cửa xe đó bước xuống. Họ nói gì đó em ko hiểu lắm, nhưng em lờ mờ đoán ra được ngay.

Có một điều là trên chiếc xe mà vừa có người xuống kia thì không, nhưng trên chiếc xe bên cạnh phía trước người phụ nữ (cũng da đen) đang ngồi trên xe thì có 1 ngọn nến đang cháy. Tại sao lại thế nhỉ???

Em đem nỗi niềm tâm sự với chị Eglantine và anh Sylvain chồng chị ấy, thì đúng như những gì em đoán luôn dù em cũng không muốn nghĩ như thế.

Thì ra những người phụ nữ đó là ... gái mại dâm, và chiếc xe tải trắng chính là phòng nhà nghỉ của họ. Ngọn đèn hoặc ngọn nến đang cháy là tín hiệu rằng: "I am available". Đó là lí do vì sao mà trên chiếc xe vừa có người xuống kia không có ngọn nến, vì họ vừa mới "not available". Và đó cũng là lí do tại sao họ không muốn xuất hiện trong ảnh của em.

Nhưng anh Sylvain nhấn mạnh là, những người phụ này họ đóng thuế thu nhập đàng hoàng, là một nghề được công nhận hẳn hoi. Chỉ có những người tìm đến họ, nếu bị phát hiện và bắt quả tang thì sẽ phải nộp phạt một khoản tiền không nhỏ.

Họ là những người đến từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, đa phần là Châu Phi, cũng có cả Châu Á và Đông Âu. Thường thì họ chia khu vực hoạt động và hay tụ tập thành từng nhóm. Khu vực văn phòng chỗ em này toàn thấy da đen, chỗ này gần sân vận động Stade de Gerland của đội Olympique Lyonnais nên vợ chồng chị Eglantine nói mỗi khi có trận bóng thì các nàng này tha hồ kiếm.

Mỗi tội, chưa được như ở một số nước, nghề này được công nhận và công khai đến mức có những nhà chứa như kiểu Lầu Xanh để họ tập trung về đó, và khách đến thì phải qua kiểm soát. Còn ở đây, họ hoàn động còn mang tính chất bột phát và không được bảo vệ cũng như không quản lý được. Không chỉ về mặt bệnh tật, mà chẳng may họ gặp phải những người không tốt thì cũng rất nguy hiểm cho họ.

Voila, vậy là mọi chuyện đã được giải đáp.

huonggiangf1
06-07-2012, 19:14
Ngay từ đêm đầu tiên sang Pháp không ngủ được do chênh lệch múi giờ, em F1 đã search về Soldes d'été (đợt Sales off mùa hè) của 2012 vì em may mắn sang vào đúng đợt này, chỉ là em chưa biết bắt đầu khi nào và ra sao thôi. Và em đã được biết là mùa soldes năm nay sẽ bắt đầu từ 8h sáng thứ Tư ngày 27/6 (tức là ngày hôm nay, ngày thứ 22 em ở Pháp) và kéo dài đến hết ngày 31/7. Nhưng em được khuyến cáo trước là mặc dù những ngày đầu tiên rất đông, vô cùng đông, nhưng nếu có sức để bon chen được thì nên đi ngay từ ngày đầu tiên kẻo càng về sau thì hàng càng hiếm, mà cái size của em thì bình thường nó cũng vốn đã hiếm rồi, nên tan làm một cái là em về nhà cất balo là lên đường luôn. Bạn em nó còn nghỉ cả làm ngày hôm nay để đi soldes nữa cơ :D.

Em chẳng biết nên đi đâu thì hơn, nên em đi thẳng đến TTTM Part-Dieu là nơi em có nhiều kinh nghiệm nhất vì đã từng 1 vài lần tới và thăm quan (windows shopping thôi), mỗi khi đi Carrefour mua đồ ăn.

Em tới nơi cũng 6h30 rồi trong khi đa số các cửa hàng đều sẽ đóng cửa lúc 8h, khoảng đó, tùy từng cửa hàng. Đâu đâu cũng tràn ngập bảng "50%" màu đỏ, ở khắp nơi, trên sảnh, trước cửa hàng, trong cửa hàng... Em bị choáng ngợp nên không biết bắt đầu từ đâu :(. Em vào thử mấy shop quần áo thì mặc dù giá đã sales (thậm chí em còn chỉ xem những cái có gắn "70%") nhưng sau khi tính toán thì thấy giá vẫn còn cao so với khả năng của em lắm. Nên cuối cùng sau khi thử ra thử vào mấy cái váy em lại ngậm ngùi bỏ lại :(. Căn bản thời trang không phải là hobby của em, nhất là các loại hàng hiệu thì đôi khi em còn tránh xa ấy. Haizzzzz

À nói thêm đa phần là các cửa hàng đề là soldes 50% vậy thôi nhưng không phải cái nào cũng thế hết. Hàng đẹp và mới họ ko soldes đâu, có thì cũng ko nhiều, chỉ 20-30% thôi. Nhưng có cái thì lại soldes 60-70%. Nói chung thì cũng là do mình quan tâm đến cái gì thì chọn cái đó thôi, ai quan tâm về giá thì thích mấy cái 70% như em, ai quan tâm đến kiểu dáng chất lượng và nhãn mác thì chẳng cần để ý cái mác sales làm gì.

Em vào một hàng bán giầy vì định mua cho GT 1 đôi giầy da nhưng cũng như thế, cái soldes thì ko đẹp mà cái đẹp thì ko soldes :( nên lại thôi.

Em vào Yves Rocher là nhãn hiệu nước hoa và mỹ phẩm bình dân thì gần đến giờ cửa hàng đóng cửa, em tìm được mấy lọ sữa tắm nhỏ (50ml) bán với giá cực thấp để về làm quà thôi. Gọi là cực thấp so với tiền Euro thôi chứ quy ra tiền Việt em vẫn thấy đắt :">. Nhưng cái lọ thì nhìn xinh.

Em còn phải vào Carrefour để mua thức ăn trước khi đến giờ nó đóng cửa nên cũng không có thời gian để ngó nghiêng nữa. Ở Carrefour cũng hưởng ứng sự kiện sales, nên có rất nhiều mặt hàng down giá và kiểu mua 2 tặng 1, nhưng em chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi mà cái này thì lại không down.

Về nhà tự dưng nhớ ra hôm trước ở Perpignan cái máy ảnh của em bị hỏng sạc nên đi chơi em chẳng chụp được cái ảnh nào, toàn phải chụp bằng máy của anh chị ấy, thế là em quyết tâm phải tìm mua bằng được một cái máy ảnh nếu không tìm được cable sạc phù hợp. Mà đúng là tìm cable khó thật. Hoặc là tại em không biết. Thế là em lại lò dò lên mấy forum của SVVN ở Pháp để tìm mua máy cũ sài tạm chống cháy. Chị Jade thấy thế can ngăn, và chỉ cho em một trang giá rất tốt. Và đúng như vậy, em đã tìm được một cái máy cùng dòng với máy cũ của em nhưng đời cao hơn, và đắt hơn cái máy cũ mà em định mua lại một tẹo thôi, mà tính ra tiền Việt máy mới này còn rẻ hơn máy em mua ở VN. Và tối nay sau khi đi soldes về em mới thử mở trang đó xem có gì không.

Và trời ơi, em bị mê luôn cái trang này ấy. Ở đây em tìm thấy cái bọc cao su bảo vệ điện thoại của em với giá 0.9E, em tìm thấy đôi giày ưng ý cho GT nhà em với giá sốc luôn, rẻ hơn ở VN, em tìm thấy mấy đôi giầy trẻ con để về làm quà cho em cho cháu, em tìm thấy bộ vỏ chăn ga gối hình cờ Anh mà em thích từ lâu, mà giá cả bộ tính ra chỉ bằng giá 1 cái vỏ chăn của Everon ở nhà :D, em tìm thấy vô cùng nhiều thứ nữa mà em không thể nhớ ra được... Và em bắt đầu sa đà từ đó.

Em tìm thấy có 1 cái túi đựng máy ảnh loại dành cho máy bán chuyên, khá là tốt, mà bán có 5E (chưa đến 150k vnd). Em định mua nhưng nghĩ thế nào lại hỏi ý kiến GT nhà em thì được hỏi đểu là "Em mua để đựng máy Samsung à?" (vì máy ảnh của em là máy du lịch Samsung) nên lại thôi :(. Hôm sau tìm lại nó thì đã trở về giá cũ rồi. Mà giá cũ thì không cách nào em mua được cả.

Thế là em nghĩ ra cách lần mò vào các trang nhà của các hãng xem có gì hấp dẫn không. Và phát hiện ra rằng mua online thích hơn mua ở cửa hàng rất rất nhiều, mặc dù được nhìn tận mắt sản phẩm để lựa chọn thì vẫn thích hơn, nhưng vì hệ thống bán hàng online và cửa hàng không liên quan gì đến nhau, nên có nhiều cái ở cửa hàng đã hết nhưng vẫn có thể mua online. Và em phát hiện ra Yves Rocher mua online còn được rất nhiều quà đi kèm nữa. Nên mấy cái nước hoa dạng bỏ túi em cũng kiếm được một lọ nước hoa 30ml và một cái túi xách màu hồng. Hehe

Nhưng mà đúng như bạn đồng nghiệp của em nói, soldes rất là "nguy hiểm". Không thể nào kiểm soát được chi tiêu. Sau 2-3 ngày ăn ngủ với soldes thế này, em đã phải tự cấm mình vào thăm các trang web kiểu đó rồi. Kể cả mọi người ở nhà có nhờ mua cái này cái kia nhưng em cũng tìm cách từ chối khéo, vì em biết nếu không em lại tiếp tục sa ngã vào những thứ đầy cám dỗ đó huhuhu

snowstalker
08-07-2012, 10:16
hì hì, bạn F1 có thể chia sẻ cái trang í dc không ? nghe thích quá àh

huonggiangf1
08-07-2012, 12:24
Cdiscount.com bạn ạ. Nhưng giờ thì trang này hết soldes lâu rồi nha bạn. Nếu bạn định mua thì để lần sau chứ giá bình thường của nó cũng "bình thường" lắm.

chichuot
12-07-2012, 22:06
Hương Giang làm tớ nhớ đến cái kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại không thể nhịn được cười bởi sự ngây thơ ban đầu của mình và trí tưởng tượng có một không hai. Câu chuyện diễn ra ngay trong ngày đầu tiên tớ đặt chân đến Lyon khi đi qua thánh địa mại dâm này, tớ và anh bạn đi qua chiếc xe tải màu trắng phía sau l'ENS de Lyon. Nhìn một nàng da đen to béo hơn trăm kg, ăn mặc hở hang, tớ nói khá to rằng "con búp bê này trông quả là bệnh hoạn, chắc của mấy gã lái xe mua về giải trí". Nói xong ngó ngó nghiêng nghiêng, qua ánh nến thấy con búp bê khẽ quay đầu liếc mắt, giật mình hú ầm lên kinh ngạc bởi trong đầu tại thời điểm ấy không nghĩ đó là một con người. Ngay lập tức sau đó hai thằng hiểu mình đang lạc vào đâu và vừa đi vừa ôm bụng cười sặc sụa, nước mắt chảy giàn giụa không thể nín nổi... Sau này tất cả những ai qua chơi đều được chichuot dắt đi thăm quan và kể lại câu chuyện ngây thơ ấy...:)). Nhớ Stade de Gerland và thánh địa ấy quá... đi tiếp nào Hường Giang...:)!


Em tìm lại đoạn này sợ mọi người quên, để còn giải đáp những thắc mắc băn khoăn trong lòng em từ hôm đó đến giờ.

Nhưng hôm nay em thấy lạ quá, rằng là bà ấy chỉ mặc mỗi cái soutien-gorge (áo ngực) màu trắng. Phần dưới thì em ko biết vì bà ấy ngồi trong xe. Ừ thì em chép miệng nghĩ chắc bà ấy đang thay đồ thôi, chứ ai lại mặc thế :D

Có điều trước mặt thấy bà ấy treo một ngọn đèn dầu, giống kiểu đèn bão ở nhà mình. Chả hiểu để làm gì????

Chiều tan làm ra về, em vẫn thấy cái xe ở đó nhưng không thấy bà ấy đâu. Đi ra gần đến ngoài đường cái thì tự nhiên nhìn thấy 2 cái xe tải trắng gần giống như vậy. Em nhìn thấy một người đàn ông vừa bước ra từ cửa hông của 1 trong 2 cái xe đó, và đang nói chuyện với người phụ nữ đang tử cửa xe đó bước xuống. Họ nói gì đó em ko hiểu lắm, nhưng em lờ mờ đoán ra được ngay.

Có một điều là trên chiếc xe mà vừa có người xuống kia thì không, nhưng trên chiếc xe bên cạnh phía trước người phụ nữ (cũng da đen) đang ngồi trên xe thì có 1 ngọn nến đang cháy. Tại sao lại thế nhỉ???

Em đem nỗi niềm tâm sự với chị Eglantine và anh Sylvain chồng chị ấy, thì đúng như những gì em đoán luôn dù em cũng không muốn nghĩ như thế.

Thì ra những người phụ nữ đó là ... gái mại dâm, và chiếc xe tải trắng chính là phòng nhà nghỉ của họ. Ngọn đèn hoặc ngọn nến đang cháy là tín hiệu rằng: "I am available". Đó là lí do vì sao mà trên chiếc xe vừa có người xuống kia không có ngọn nến, vì họ vừa mới "not available". Và đó cũng là lí do tại sao họ không muốn xuất hiện trong ảnh của em.

Nhưng anh Sylvain nhấn mạnh là, những người phụ này họ đóng thuế thu nhập đàng hoàng, là một nghề được công nhận hẳn hoi. Chỉ có những người tìm đến họ, nếu bị phát hiện và bắt quả tang thì sẽ phải nộp phạt một khoản tiền không nhỏ.

Họ là những người đến từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, đa phần là Châu Phi, cũng có cả Châu Á và Đông Âu. Thường thì họ chia khu vực hoạt động và hay tụ tập thành từng nhóm. Khu vực văn phòng chỗ em này toàn thấy da đen, chỗ này gần sân vận động Stade de Gerland của đội Olympique Lyonnais nên vợ chồng chị Eglantine nói mỗi khi có trận bóng thì các nàng này tha hồ kiếm.
Voila, vậy là mọi chuyện đã được giải đáp.

huonggiangf1
13-07-2012, 12:33
Hehe anh nghĩ được là "búp bê" thì quả là giỏi đó. Búp bê mà xấu như vậy chắc chả đại gia nào dám đụng ý :D

Em đang nản quá vì có vẻ mọi người không hào hứng lám. Topic dạo này lạnh te anh ạ.

Tùng Lan
13-07-2012, 20:59
Ngày nào mình cũng ghé qua topic của Hương Giang, không muốn comment những gì các bạn đã dành cho Giang ở trên, để giữ nhịp viết được liền mạch. Hãy nhìn số lần view để biết rằng độc giả đang chờ đợi Giang nhé. Chúc em mỗi ngày là một ngày vui, nhiều ấn tượng và dồi dào sức khỏe để tiếp tục chia sẻ!

chichuot
14-07-2012, 20:19
Búp bê to khủng khiếp, xấu điên và biết cử động nên nhất thời mới bị sốc vài giây, không hiểu sao lúc ấy mình có trí tượng tượng bay xa đến vậy. Tớ vừa phiêu một chuyến dài ngày về nên mới vào lại góp vui, vẫn vào topic này liên tục nhưng ít comment trừ phi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc. Số lượng view của một tháng thế chắc không đáng buồn đâu :D, còn lại hai tháng cố gắng tận dụng để đi lang thang những nơi mình muốn và có những cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị nữa nhé!

Hôm nay quốc khánh Pháp chắc bạn sẽ hòa mình vào dòng người đông đúc ở Lyon chứ ? Nhớ một đêm quốc khánh không ngủ, đi bộ lang thang trong lòng Paris...! :T

Tiểu Long
15-07-2012, 09:43
Em đã bookmark topic này từ lâu và vẫn đang ngày ngày hóng hớt mà. Nhiều chuyện chả biết nói gì vì em đã đến Pháp đâu nên chỉ lặng lẽ đọc rồi ra thôi, cũng giống anh ở trên là chắc chỉ có thể comment khi gặp được những hình ảnh quen thuộc :D. Nhiều người chắc cũng giống em vậy.

Ồ, mà bandwidth hồi rồi kìa, không biết là nó reset hay chị upgrade vậy :L. Em đang định bảo về vấn đề này đây, nay em upgrade cho đứa bạn bằng thẻ Visa ACB thì 1 phát được luôn mà, rất nhanh chóng :D

huonggiangf1
16-07-2012, 15:10
Cám ơn các bạn. Vậy thì lại có thêm động lực để viết rồi.

Em vừa đi Paris về, có nhiều chuyện vui để kể lắm. Nhưng mà bận quá. Đợt này còn phải gấp rút hoàn thành luận văn tốt nghiệp nữa để giữa tháng 8 đi chơi với GT nên túi hết cả bụi. Nhưng sẽ cố gắng dành thời gian để cập nhật thường xuyên hơn.

Cám ơn mọi người đã động viên em.

Tengcha
16-07-2012, 18:24
Em ơi sao lâu rồi ko viết , làm chị cứ đi vào rồi lại đi ra không thế này a , bắt đền cô đấy . đang ở huế buồn quá

huonggiangf1
17-07-2012, 19:00
Em định viết về những ngày trước đó nữa nhưng mà không còn thời gian nên tóm gọn là trong khoảng thời gian bỏ bê topic đó em đã đi loanh quanh được mấy nơi ở Lyon: Cité Internationale, quay lại Parc Tête d'Or và đi Fouvière, Bellecour, Guillotière... Khi nào mà tiện thì em post lại về những cái đó sau.

Còn post này là để update tình hình cuối tuần đặc biệt vừa rồi ạ.

Chẳng là ngay sau khi nhận được cú điện thoại của AUF báo tin em đậu học bổng, sau khi thông báo với vài người và có thời gian nhìn lịch và thấy ngày 14/7 năm nay rơi đúng vào cuối tuần, mà bên này dở hơi lắm, lễ tết mà rơi vào ngày thường thì còn được nghỉ chứ rơi vào cuối tuần thì mất luôn chứ không được nghỉ bù như ở nhà mình, nhưng may mà nó rơi vào cuối tuần nên em quyết định được luôn, là nhất quyết phải đi Paris để xem Duyệt binh (Défilé Militaire) và Pháo hoa ở Tháp Eiffel để quay video về làm quà cho Ông Ngoại em, người mà từ gần 50 năm nay, 14/7 năm nào cũng phải xem Thời sự trên tivi để xem tin ngắn về Quốc Khánh Pháp.

Mà em cũng may là mua được hẳn vé PREM's (vé rẻ, nhưng cũng giống như vé máy bay giá rẻ, mua rồi là khỏi đổi luôn) với giá 60E khứ hồi Lyon - Paris. Do muốn có 2 ngày cuối tuần trọn vẹn nên em phải đi từ tối thứ 6 và sáng thứ 2 phải về sớm để kịp đi làm. Cái hành trình đi và về đó cũng quả là gian nan :).

Tối thứ 6, chuyến tàu khởi hành lúc 21:40 và tới Paris Gare de Lyon lúc 23:40 nên em có thời gian đi làm về còn nấu cơm ăn và chat với GT trước khi lên đường mấy ngày không nói chuyện. Hic lúc đi làm về còn nắng đẹp, ở trong nhà không biết, đến lúc em xách balo xuống đất rồi mới thấy là hóa ra trời vừa mới mưa, và gió to khủng khiếp. Trước khi đi mọi người đã cảnh báo ở Paris mưa và lạnh lắm, dự báo thời tiết bảo mưa cả 2 ngày cuối tuần, đến thứ 2 mới hửng nắng :((. Em bị thất vọng tràn trề, nhưng vé mua rồi, vẫn cứ phải đi thôi, làm được gì thì làm.

Trước khi đi em do dự không biết có nên mang cái áo khoác ấm đi không (cái áo khoác mà bạn bán vali hào phóng cho em, bởi vì em cũng xởi lởi mua vali của bạn ý) vì em hình dung nó có lạnh cũng chỉ 15oC thôi, đang mùa hè mà. Hôm đầu em sang transit ở sân bay CDG mấy tiếng đồng hồ, mặc áo phông cộc tay không vấn đề gì mà. May sao cuối cùng em cũng gấp nó cho vào balo, nếu không thì tèo. Ngay từ lúc ngồi trên tàu em đã phải lôi nó ra mặc rồi, vì tàu đêm nên lạnh hơn rất nhiều.

Tàu tới trễ mấy phút. Bạn Marie, bạn thân của Huệ Tâm đồng nghiệp của em, mà em đã có dịp gặp khi bạn ấy sang VN du lịch và thăm Huệ Tâm, đã ra ga đón em và đưa về nhà bạn ý ở Ivry-sur-Seine, nơi mà em trú ngụ trong 3 đêm liền. Ivry-sur-Seine nằm ở đầu zone 2 khi vừa mới ra khỏi zone 1, tức là vùng ven ô thôi, nhưng không khí cũng khác hẳn trong trung tâm. Và tức là vé tàu điện ngầm và bus tram không giống với vé chỉ đi trong zone 1 (đắt hơn chút :) ).

Về đến nhà đã khuya lắm rồi nên 2 đứa đi ngủ. Em được xếp cho ngủ trong phòng khách, trên 1 cái đệm hơi cá nhân và một cái túi ngủ nhỏ, hơi hẹp một tí nhưng cũng không sao.

Mọi người đã báo trước với em là sáng 14/7 Paris rất đông, phải đi từ sớm thì may ra mới có chỗ tốt để xem duyệt binh trên đại lộ Champs Elysées bắt đầu lúc 11h.

Mở mắt ra lúc 7h sáng, việc đầu tiên là phải nhìn qua cửa sổ lớn xem trời đất thế nào. Lạy Giời, chưa có nắng nhưng không hề mưa, thế là tốt lẳm rồi. Do Marie vẫn còn ngủ nên em cố gắng làm gì cũng nhẹ nhàng rón rén kẻo làm bạn ấy tỉnh dậy sớm, nhất là lại vào 1 ngày cuối tuần, cho nên mãi đến 8h em mới ra được khỏi nhà.

Đêm qua về khuya nên không biết cảnh quan thế nào. Hôm nay mới có dịp để ngắm nghía. Nhà Marie nằm bên cạnh 1 công viên rất rộng và thoáng, có thể đi tắt vào công viên này để tới Ga RER nhanh hơn, đó là việc em đã làm vào ngày hôm sau, còn hôm nay em cứ đi theo con đường men theo tường bao công viên giống như hôm qua Marie dẫn em về.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0009.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0006.jpg

Vé tàu từ đây đi vào Paris Centre phải mua mất 2.5E trong khi vé t+ đi trong zone 1 thì chỉ có 1.7E thôi. Nhưng lúc về em cũng đánh liều cứ dùng vé t+, nếu bị kiểm tra thì cũng hơi căng đấy.

May cho em là ở Ivry tiện ở chỗ là có tàu RER C tới thẳng khu cần đến luôn mà không cần phải chuyển tàu nữa. Em định xuống ở trạm Concorde vì khán đài sẽ ở ngay quảng trường La Concorde, nơi Tổng thống Francois Hollande sẽ đứng vẫy chào các đơn vị tham gia duyệt binh. Nhưng em đã không được báo trước là ngày này khá nhiều trạm bị đóng, điển hình là La Concorde, Invalides và Champs Mars Tour Eiffel. Em xuống ở Concorde rồi nên lại phải bắt metro đi tới Louvre với tham vọng là làm 1 vòng từ Louvre về Concorde sau đó đi xuôi về phía Tháp Eiffel sau.

Ra khỏi nhà ga, em lơ ngơ xem bản đồ và tìm hướng. Ban đầu chỉ định men theo đường Rivoli thôi là tới nơi cần đến, nhưng không may thay các bạn ấy lại chặn hết cả đường đi bộ nên buộc phải đi vòng sang phía bên kia của sông Seine, bên cánh tả. Chỗ này thì lại ngay quảng trường nơi có đặt tượng bà Jeanne d'Arc - nữ anh hùng kiểu Bà Trưng Bà Triệu nhà mình, mà từ ngày xưa em đã thích một phần cũng chỉ vì cái tên đọc gần gần giống tên em. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng có bạn nào thấy tên em khó phát âm quá, em vẫn bảo bạn ý gọi em là "Jeanne, comme Jeanne d'Arc" :D

Phía đối diện thì một bên là Louvre, một bên là vườn Tuileries. Hic chẳng nhẽ tới đây rồi lại không chụp được cái ảnh Kim tự tháp bằng kính nổi tiếng này, nên em lại mất thời gian lượn vào đây:

Rồi đi đến đâu cũng chụp ảnh nên cuối cùng khi tới Concorde cũng đã 9 rưỡi rồi. Tới đây mới biết không thể sang được bên bờ bên kia, phía Champs Elysees vì các cầu đều bị chặn hết: Concorde, Pont d'Alexandre III. Phải đi lên tận Pont d'Alma mới được sang. Chỗ này đã gần tới đầu kia của Champs Elysees, gần Khải Hoàn Môn rồi.

Biển người vẫn ráo bước hướng về phía này với tâm lý càng nhanh càng tốt, châm chân một bước thôi là người đằng sau sẽ chiếm ngay chỗ của mình nên ai cũng mải miết. Có một gia đình còn có chiến thuật, mang vác hẳn thang đi để xem duyệt binh nữa cơ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0065.jpg

Đi tới sát Champs Elysees rồi mà không được vào vì ngoài hàng rào ngăn giữa đường và vỉa hè ra, giờ có một hàng rào nữa ngăn cách hàng rào kia khoảng 5m để hạn chế người vào khu vực dễ tiếp cận đại lộ, mà em cố gắng bon chen lắm mới cập được tới hàng rào này. Đứng đây một lúc, mặc cho biển người cứ chen lấn xô đẩy đằng sau, em quan sát thấy cách em về phía tay phải khoảng 3m thôi là có 1 cái cửa cũng bị đóng, chỉ mở ra khi có người ra và chỉ có đúng bằng ấy người vào thay, theo thứ tự đứng gần cửa nhất. Em nghĩ nếu mình cứ đứng ở đây thì sẽ không thể nào có được cơ hội gì cả, nên quyết định lại hòa vào biển người. Mãi một lúc sau mới bơi được tới cái cửa barriere cách đó 3m. Đứng đó một lúc thì may thay có 3 người ra, và em được vào. :D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0071.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0069.jpg

Vào đến đây cũng không khá khẩm hơn bên ngoài là mấy, vì em thấp bé nên có cố kiễng đến mấy cũng không nhìn thấy những gì đang diễn ra trên Champs Elysees. May thay em đứng cạnh 1 anh Irac cao ơi là cao, anh ấy thuộc lòng khi nào thì có cái gì, nên ngay khi có màn máy bay rải khói màu Xanh Trắng Đỏ hình cờ Pháp, anh ấy đã gọi em để cho em nhìn lên trời:


http://www.youtube.com/watch?v=8VPyOBrCriU

Rồi anh ấy giúp em cầm lấy máy ảnh của em để chụp hộ em mấy cái ảnh duyệt binh trên đại lộ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0080.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0081.jpg

Có điều em thấy làm lạ khi mà các đoàn lính, cảnh sát, hải quân... diễu hành qua thì mọi người không phản ứng gì đặc biệt, nhưng khi là đoàn lính cứu hỏa thì người người nhà nhà vỗ tay nồng nhiệt, huýt sáo thổi còi cổ vũ. Chứng tỏ dân Pháp cực kỳ quý pompiers, còn cảnh sát và quân đội thì cũng bình thường thôi.

Tất cả các chiến đấu cơ, xe tăng, xe máy, xe tải.... của Pháp đều được trưng diện biểu diễn. Và nếu mở màn là tất cả các loại máy bay đi kết thúc là tất cả các loại trực thăng:


http://www.youtube.com/watch?v=k65hMG-jtAw

huonggiangf1
18-07-2012, 03:04
Cuộc diễu binh kết thúc, bà con lần lượt ra về. Cảnh chen chúc lại bắt đầu. Em thì đi 1m nên cứ thủng thẳng thôi cũng chẳng vội vàng với ai.

Đây là hành trình đi bộ nguyên ngày hôm nay của em:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/1407Itineraires.png

A. Metro Palais Royal - Musee du Louvre
B. Kim Tự Tháp của Louvre
C. Assemblee Nationale - đối diện bên kia là Quảng trường La Concorde nơi Tổng thống Pháp đứng
D. Pont de l'Alma
E. Đại lộ Champs Elysees nơi em đứng xem máy bay
F. Arc de Triomphe Khải Hoàn Môn
G. Place de Trocadero - nơi nhìn Tháp Eiffel tuyệt vời nhất
H. Pont d'Iena bắt đầu tiếp cận khu vực Tháp
I. Bãi cỏ Champs de Mars nơi em ngủ trưa
J. Les Invalides - nơi có mộ Napoleon
K. Esplanade des Invalides, nơi đang trưng bày các phương tiện, vũ khí quân đội
L. Kè cạnh cầu Alma, nơi anh bạn Irac đứng cạnh lúc xem duyệt binh khuyên em nên đợi từ 6h, là điểm xem pháo hoa tuyệt nhất.

Đang đi trên vỉa hè đại lộ Champs Elysees thì gặp 1 toán lính này cũng đang xếp hàng ra về

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0205.jpg

Rồi một hàng dài các xe hơi chở khách mời là Đại Sứ các nước tại Paris chạy trên đại lộ Champs Elysees hướng về phía Arc de Triomphe để về. Nhiều vô kể ấy ạ.

Đại lộ Champs Elysees là con đường quy tụ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới: Louis Vuitton, Renault, Toyota... Em thấy cái xe này trong salon Renault đẹp nên chụp thôi, đợi mãi mới chụp được vì nó quay

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0209.jpg

Đi một lúc thì đói và khát nước vì lúc sáng đã quên không lấy một chai nước từ nhà mang đi :(. Em thấy có 1 tiệm kem và bánh nên vào ngó nghiêng, thấy bán bánh Croissant có 1.35E/cái, rẻ quá nên mua liền 3 cái và gọi thêm 1 chai nước suối nhỏ như vẫn bán ở các máy bán nước tự động. Ai dè thanh toán mới biết nước ở đây đồng giá, 4.5E/chai, gấp 3 lần ở chỗ khác. Nhưng mà trót rồi, với lại khát quá nên thôi thà bỏ tiền ra mua còn hơn mất thời gian và mất công đi tìm chỗ khác nữa. :(

Đi 1 đoạn thì tới Arc de Triomphe.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0219.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0221.jpg

Em chắc rằng trong hầu hết các bức ảnh mà các phượt gia khác chụp được và post lên đây, sẽ không mấy tấm có là cờ Pháp to đùng đang bay phấp phới ở dưới Khải Hoàn Môn thế kia. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, vì em đi vào ngày đặc biệt nên mới có :)

Ngồi đây ăn bánh và uống nước chán thì lại tiếp tục hướng về phía Trocadero để chụp cảnh Tháp Eiffel

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0226.jpg

Trên cầu Iena

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0234.jpg

Vậy là áo Gà đã được đánh dấu ở Tháp Eiffel rồi

huonggiangf1
18-07-2012, 03:15
Dưới chân tháp, người ta rồng rắn xếp hàng chờ mua vé lên tháp. Em thì không có ý định lên tháp hôm nay, quyết tâm đợi GT rồi 2 đứa cùng lên nên chỉ chụp cái bảng giá để mọi người tham khảo:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0236.jpg

Ăn no rồi nên đến lúc da mắt nó trùng xuống, lại đúng trời xanh gió mát nên cơn buồn ngủ ập đến. Sẵn bãi cỏ Champs de Mars mà các bạn Tây nằm ngồi la liệt, em cũng trải áo làm drap, bỏ balo làm gối đánh một giấc. Trước khi ngủ còn kịp chụp mấy kiểu để thấy bầu trời hôm nay đẹp thế nào:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0237.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0238.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0239.jpg

Phải nhấn mạnh là tối hôm qua lúc xuống ga tàu, trời mưa to và gió lớn khủng khiếp. Em chỉ mang mỗi cái ô mà không có áo mưa nên bạn Marie còn ái ngại cho em. Vậy mà bầu trời hôm nay lại cao xanh thế này ấy.

Nắng rát cả mặt nên em phải lấy mũ che mặt để mà ngủ ý

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0241.jpg

Đang ngủ ngon thì có mấy anh mang rượu đi rao bán dạo, vừa đi vừa rao to nên làm em mở choàng mắt tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì đã 3h30 nên bò dậy tiếp tục đi tiếp.

Bonus cái ảnh tháp chụp từ phía cái monument de la paix, công trình với chữ Hòa Bình được viết bằng đủ các thể loại thứ tiếng, có cả tiếng Việt. (Nhưng mà phải công nhận rằng cái công trình này chẳng đáng ca ngợi chút nào, nó xấu và vô duyên nhất là lại đứng đối diện với Tháp Eiffel nữa chứ)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0242.jpg

Ah mà em lại quên không hỏi. Mọi người có nhận thấy điểm khác biệt giữa Tháp Eiffel của em với Tháp Eiffel trong những bức ảnh của những người khác không ạ?

huonggiangf1
18-07-2012, 23:22
Ủa mà sao không ai trả lời mình câu cuối nhỉ? Em phải đợi trả lời thì mới post bài sau giải thích đc :D

Tiểu Long
19-07-2012, 01:14
Là quả bóng tròn tròn màu bạc đó hả chị, em đoán vậy search google thì đúng là ảnh bình thường không có thật, hê hê

huonggiangf1
19-07-2012, 03:42
Tỉnh ngủ, em F1 tiếp tục xách balo lên vai, tay cầm quyển guide mà bạn Marie cho mượn, vừa đi vừa định hướng về phía Pont de l'Alma chỉ vì lời khuyên chân thành của anh Irac, rằng ở đó là điểm xem pháo hoa đẹp nhất và phải ra từ 6h để đợi tới 11h không thì hết chỗ ngay.

Đang đi lang thang thì thấy cái toilet công cộng mới sực nhớ ra là mình cũng có nhu cầu thiết yếu, nhưng mà xếp hàng dài quá nên em quyết định tìm đến musee des Invalides với hi vọng trong đó có... toilet :">.

Les Invalides thực ra là Bảo tàng Quân sự, trong đó có tấm mộ của Hoàng đế Napoléon Bonaparte (Napoleon I). Một phần vì em là con gái cũng không ham hố quân đội với cả vũ khí chiến thuật lắm, nhưng hơn hết là vé vào Bảo tàng là 9E/người, nên thôi em ngậm ngùi đi vào hành lang nhưng tìm mãi không có NVS nên lại đi ra đi dạo một vòng quanh khuôn viên của Invalides. Được một lúc mỏi chân ngồi xuống ghế dưới hàng cây rợp mát ngắm mấy chú bồ câu đang gù thì trời chuyển gió và mưa rào ập xuống. Ôi sao cái số em nó may thế. Đi mãi thì không sao, đến lúc ngồi nghỉ thì mưa :). Được cái mưa ào khoảng 5 phút là tạnh. Trời lại nắng như chưa hề có cơn giông nào. Và em F1 lại tiếp tục lên đường.

Đi vòng sang bên hông bảo tàng là ra tới khu khuôn viên rất rộng, gọi là Esplanade des Invalides. Hình như ở đây vẫn là thuộc của bảo tàng, hôm nay ngày đặc biệt nên người ta trưng bày các loại trực thăng, chiến đấu cơ, xe tăng, v.v... ở Esplanade này và cho phép bà con xếp hàng trèo lên thử và chụp ảnh. Hàng nào cũng dài, với lại như đã nói, em không ham hố lắm nên chỉ chụp ảnh và đi chứ không có ý định nhập vào bất kỳ một hàng nào cả:

Sân khấu giới thiệu về các loại xe
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0243.jpg

Xếp hàng lên trực thăng, có điều nó không bay đâu, chỉ ngồi lên vậy thôi
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0245.jpg

Người đông như kiến, chen chúc nhau xếp hàng
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0246.jpg

Bon chen một lúc thì thoát ra được khỏi Esplanade. Tới đây là cầu Alexandre III rồi nhưng em không đi qua cầu này mà rẽ trái để đi tiếp tới cầu Alma

Đây là cầu Alexandre III, đẹp lắm ý:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0048.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0050.jpg

Tới cầu Alma mới chỉ hơn 5h nhưng bụng em đã bắt đầu biết réo rồi, do lúc trưa ăn mấy cái bánh croissant và uống nước, lại đi bộ nhiều nên chắc tiêu hao nhiều năng lượng :). May thay ở ngay Place d'Alma đầu cầu này, người ta bắt đầu rục rịch mở hàng rong bán bánh mỳ kẹp xúc xích nướng, xiên gà nướng, hành và ớt chuông nướng, hamburger, v.v... đại loại là không khác gì kiểu Doner Kebap ở Hà Nội, và ngày càng có nhiều hàng dọn ra. Em không biết là ngày thường cũng thế hay chỉ riêng ngày hôm nay, khi người ta biết rằng đây là điểm sẽ có rất nhiều người tìm đến xem pháo hoa nên người ta mở chiến dịch này để thu lời. Bác nào đi ngang qua đọc được đoạn này và biết thông tin thì confirm giúp em được không ạ? Bánh mỳ bán 6E gồm 1 bánh kẹp 1 trong các loại có ở đó + 1 loại nước bất kỳ (nước suối, coke, bia...). Em có nước rồi nên không lấy nước thì chỉ phải trả 5E.

Có bánh rồi thì ngồi vắt vẻo trên thành kè, ngay cạnh cầu để vừa ăn vừa nghỉ cho đỡ mỏi chân, chứ đứng cũng mỏi lắm.

Ở ngay chỗ bán bánh mỳ này có một công trình: Flamme de la Liberte - Ngọn đuốc Tự do, là nơi tưởng nhớ Công nương Diana của Vương Quốc Anh, và ngày 1/7 vừa rồi là ngày sinh nhật của Bà

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0248.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0247.jpg

huonggiangf1
19-07-2012, 04:07
Đến hơn 6h thì cô bạn cũ của em gọi điện hỏi đang ở đâu. Giờ đó nó mới đi làm về. Khổ thân. Ngày lễ mà cũng phải đi làm. Rồi nó nài em đến nhà nó bằng được, nó dụ em đến ăn tối rồi ăn xong nó đưa đi xem pháo hoa, bảo đảm không sợ không xem được. Em thì ngần ngừ vì đã có được chỗ ngon thế này rồi mà bỏ thì tiếc, nhưng mà tới đất Pháp, lại tới được tận Paris này rồi mà không gặp được con bạn học cùng từ 16 năm nay thì cũng tiếc. Cuối cùng em quyết định nhổ rễ, đi ra trạm RER ở đầu cầu bên kia để bắt RER C tới Invalides rồi chuyển sang metro 13 đi thẳng tới nhà nó ở cách Gare Montparnasse 2 bến. May mà đi tới đây em mới biết sau 20:00 trạm RER Pont de l'Alma sẽ đóng cửa nên nếu đứng xem pháo hoa ở đây thì em sẽ phải đi bộ về tận Invalides để bắt tàu C về lại nhà Marie lúc nửa đêm. Mà lúc đó thì bon chen phải biết. Nếu không đi bộ kịp tới nơi thì hết tàu, khỏi về luôn.

Tới nhà bạn em được chiêu đãi cá hồi thịnh soạn. Ăn xong rồi 3 đứa (em với nó và người yêu nó) kéo nhau đi xem pháo hoa.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0087.jpg

Thế nào mà lại đứng ngay chỗ cái monument de la Paix mà em chê xấu ỉn suốt từ trưa đó. Nhưng quả thật đứng ở đây là nhìn thấy Tháp một cách trực diện.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0093.jpg

Lúc này là hơn 10h, Nàng đã bắt đầu lên đèn, nhưng do trời vẫn sáng nên nhìn chưa rõ lắm. Trời càng tối, Nàng càng đẹp. Tiếc là máy cùi của em không thấy hết được vẻ đẹp của Nàng:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0097.jpg

Nàng trong cái công trình xấu hoắc kia

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0096.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0104.jpg

Tối rồi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0113.jpg

Đến đúng 11h, Nàng bắt đầu phụt tắt tối om. Tiếng vỗ tay rộ lên. Và màn trình diễn bắt đầu.

Đúng lúc này từ đâu nhô lên 1 cô bé áo hồng ngồi trên vai bố, ngay trước mặt em. Thế tức là tầm nhìn của em bị che đi đáng kể :((. Không chỉ em mà chắc hẳn ai đứng đó cũng không tránh khỏi bức xúc.


http://www.youtube.com/watch?v=ikIPm2c9AjY

Nhưng mà vẫn xem được nên mọi người cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Càng về sau Nàng càng đẹp khi được chiếu sáng lấp lánh lấp lánh


http://www.youtube.com/watch?v=hhJmFP6dej8

Và để giải đáp cho câu hỏi ở post trước, rằng Tháp Eiffel trong ảnh của em có gì khác? Đúng như bạn Hoàng Phi Hồng nói, đó chính là quả cầu ở giữa tháp, mà chỉ ngày hôm nay mới có. Em được giải thích rằng mỗi năm người ta chọn một chủ đề khác nhau để trình diễn pháo hoa Quốc Khánh. Chủ đề của năm nay là nhạc nhảy và sàn discotheque, vậy cho nên treo quả cầu ở đó giống như quả cầu phản chiếu ánh sáng màu trong sàn nhảy vậy. Và nhạc pháo hoa cũng hầu hết là những bản nhạc sôi động và quen thuộc như "I love you Baby" hay "Gimme Gimme Gimme" của Abba, hay xa hơn nữa là Boney M...

Nhằm hết khoảng 2/3 chương trình là 3 đứa em bàn nhau rút êm không tí nữa không bon chen được, lại chịu cảnh xô lấn ở ga tàu điện ngầm như trong bao bài viết bọn em đọc được, nên bọn em đi thật nhanh về phía metro Invalides ở ngay chỗ chiều nay người ta xếp hàng xem trực thăng. Tới đây thì em bắt tàu RER C còn bạn em bắt metro 13 nên đành phải chia tay từ đây vì tháng 8 khi em quay lại Paris cùng với GT thì bạn em đi Đức mất rồi :(. Đành vậy.

Chia tay bạn rồi em chạy thật nhanh xuống tàu RER thì đúng lúc nó đóng cửa mặc dù chưa chạy. Vậy là lại phải đợi chuyến tàu tiếp theo. Mà như hôm qua Marie dặn thì tàu RER C có 4 tuyến lận, nhưng chỉ có 2 tuyền là ROMI và MONA là về tới nhà bạn ấy thôi, nên em lại phải đợi chuyến ROMI tiếp theo cách đó hơn 30 phút :(. Vừa đợi vừa run vì 30 phút là đủ cho rừng người vừa xem pháo hoa kia kịp xuống tới nơi và lo là với sức mình thế này thì có bon chen lên tàu được không :(. Thế là em nghĩ ra cách đi bộ xuống tận cuối ga, nơi có rất ít người đứng chờ vì ai cũng chờ ở ngay cầu thang xuống ga. Và chỉ ở đây em mới hi vọng có chỗ ngồi trên tàu. Và quả thật đúng như vậy. Số em vẫn còn may.

Xuống tàu là 1h đêm. Đi bộ về trên con đường lúc sáng nay đi mà tim đập chân run cố bước thật nhanh. Cả quãng đường dài dù sáng đèn nhưng không một bóng người, đến đoạn rẽ khuất sáng thì lại có 1 đám thanh niên khoảng 4-5 thằng đang nói chuyện râm ran. Em chụp mũ lên đâu, đút tay túi áo và cố bước nhanh hơn. Đi qua rồi mà vẫn sợ, chỉ cần mấy thằng nó tát cho một cái rồi cướp rồi làm gì thì cũng chẳng ai mà biết được :(((((((. May quá em về đến cổng nhà Marie mới dám thở phào một cái.

Ngày đặc biệt của em kết thúc lúc 1h30 sáng trên chiếc giường 50cm nhưng rất êm ái này. Ngày mai sẽ được ngủ thoải mái hơn :).

TravelBug
19-07-2012, 08:45
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/IMG_0219.jpg


Em chắc rằng trong hầu hết các bức ảnh mà các phượt gia khác chụp được và post lên đây, sẽ không mấy tấm có là cờ Pháp to đùng đang bay phấp phới ở dưới Khải Hoàn Môn thế kia. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, vì em đi vào ngày đặc biệt nên mới có :)


Lá cờ nằm đó thường trực cháu à, nó như lá quốc kỳ phủ lên quan tài người lính chết trận vì bên dưới nó là mộ người chiến sĩ vô danh và ngọn đuốc vĩnh cửu ( flamee éternelle) đó cháu. Quan sát lá cờ khi nó bay trong gió hay lắm!

huonggiangf1
19-07-2012, 13:05
Cháu hỏi anh người yêu bạn cháu là lá cờ này vẫn nằm ở đây hay hôm nay mới có thì anh ấy bảo là cháu đi vào ngày này nên mới có cờ đấy, mọi ngày không có đâu. Vậy nên cháu cứ đinh ninh là thế.

Để tháng 8 cháu quay lại Paris cùng GT sẽ kiểm chứng lại chuyện này ạ.

chichuot
19-07-2012, 14:00
Tớ đến một lần ngày thường thì cũng thấy lá cờ ấy, có điều không bay phấp phới như trong ảnh của bạn. Năm trước vì nhỡ tàu nên đi dạo Paris trắng đêm, về được đến nhà hơn 5 giờ sáng gọi cửa thì anh bạn ngủ say như chết, thế là vào tiệm giặt nằm lăn lóc vì mỏi, áo lại mỏng manh nên nằm công viên lạnh không chợp mắt được. (beer)

TravelBug
20-07-2012, 07:25
Cháu hỏi anh người yêu bạn cháu là lá cờ này vẫn nằm ở đây hay hôm nay mới có thì anh ấy bảo là cháu đi vào ngày này nên mới có cờ đấy, mọi ngày không có đâu. Vậy nên cháu cứ đinh ninh là thế.

Để tháng 8 cháu quay lại Paris cùng GT sẽ kiểm chứng lại chuyện này ạ.

Lần trước bác đi vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2009 thấy thế này này cháu:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/GiganticArcdeTriomphe.jpg

Và bên dưới là mồ chiến sĩ vô danh (tombe du soldat inconnu) cùng ngọn đuốc vĩnh cửu:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/UnknowSoldierTomb.jpg

huonggiangf1
20-07-2012, 13:26
Vậy chắc anh chàng chém gió để cháu tự... sướng rồi bác ạ :">

doun
22-07-2012, 21:47
Chờ mãi thì cũng hết 3 tiếng, cũng đến giờ lên máy bay để đi Lyon. Từ cửa sổ máy bay em lại bắt đầu sở thích chụp ảnh của mình, đến mức lúc sau còn cảm nhận được sự khó chịu của bà ngồi ghế sau vì em cứ thò máy vào cửa sổ phía sau để cố cứu vãn shoot ảnh suýt bị bỏ lỡ.

Máy bay xếp hàng ra đường băng liên tục, chứng tỏ tần suất chuyến bay khởi hành và hạ xuống CDG dày đặc như thế nào:

2 chú phía trước

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0217.jpg

Hehehe, bạn vi phạm qui định hàng không nha, chụp ảnh khi máy bay đang chạy trên taxi way. Phạt chít đó

huonggiangf1
23-07-2012, 04:21
Chắc tại mình không biết nhiều, nhưng mình chưa thấy quy định đó được treo hay dán ở đâu cả. Nên nếu bạn có thể giải thích rõ hơn và dẫn chứng cụ thể để mình và mọi người rút kinh nghiệm được không? Vì mình đã chụp ảnh kiểu như thế này không chỉ ở CDG mà ở Việt Nam, Singapore, Malaysia rồi nên rất lấy làm ngạc nhiên khi bạn nói thế.

Cám ơn bạn.

TravelBug
23-07-2012, 07:19
Vậy chắc anh chàng chém gió để cháu tự... sướng rồi bác ạ :">

Chắc là vậy rồi :), nhưng anh chàng này đáng lãng vài roi vào mông ấy nhỉ???

@doun: quy định chỉ cấm xài điện thoại cầm tay thôi bạn à, đồ dùng điện tử thì không sao, các bạn tây (và ta, như tôi đây) còn quay video lúc máy bay cất/hạ cánh ấy chứ!

@huonggiangf1: nhưng cấm lúc mình vào khu làm thủ tục nhập cảnh , chắc cháu cũng biết rồi!

huonggiangf1
23-07-2012, 12:08
Cấm là cấm dùng thiết bị thu phát sóng khi ngồi trên máy bay chứ đâu có cấm chụp ảnh trên máy bay đâu đúng không bác? Đợi bạn ấy dẫn chứng xem sao ạ.

Còn cấm quay phim chụp ảnh ở khu vực xuất nhập cảnh thì không chỉ ở sân bay mà ở các cửa khẩu đường bộ cũng vậy ạ. Tuy nhiên bọn cháu vẫn chụp được tờ quy định dán ở cửa kính của cửa khẩu Nậm Cắn :">

doun
23-07-2012, 16:50
Chắc tại mình không biết nhiều, nhưng mình chưa thấy quy định đó được treo hay dán ở đâu cả. Nên nếu bạn có thể giải thích rõ hơn và dẫn chứng cụ thể để mình và mọi người rút kinh nghiệm được không? Vì mình đã chụp ảnh kiểu như thế này không chỉ ở CDG mà ở Việt Nam, Singapore, Malaysia rồi nên rất lấy làm ngạc nhiên khi bạn nói thế.

Cám ơn bạn.
@huonggiangf1 and travelbug: Lần nào mình đi bằng VNA mấy cô tiếp viên đều nhắc vậy khi chuẩn bị cất hoặc hạ cánh: Mình cũng thấy lạ. Các thiết bị thu phát FM, đồ chơi RC, cellphone thì đương nhiên rồi. Bữa mình bay cùng AE công ty đi Thái cả bọn sôi nổi chụp ảnh lẫn nhau (vẫn ngồi trên ghê thắt seat bell đàng hoàng nha) mấy cổ nhăn mặt nhắc nhở, cái mặt nhìn chán hẳn.
Mình nghĩ có thể do đèn flash có thể gây nhiễu sóng gì đó chăng? Công tác phòng ngừa ý mà. Có điều này bạn giải thích hộ mình với: Tại sao khi cất hay hạ cánh họ cứ bắt mình mở tấm che cửa số nhỉ? để nhìn thấy chỗ nào có thể chạy ra được nếu MB gặp sự cổ à?

minabe
23-07-2012, 19:10
@huonggiangf1 and travelbug: Lần nào mình đi bằng VNA mấy cô tiếp viên đều nhắc vậy khi chuẩn bị cất hoặc hạ cánh: Mình cũng thấy lạ. Các thiết bị thu phát FM, đồ chơi RC, cellphone thì đương nhiên rồi. Bữa mình bay cùng AE công ty đi Thái cả bọn sôi nổi chụp ảnh lẫn nhau (vẫn ngồi trên ghê thắt seat bell đàng hoàng nha) mấy cổ nhăn mặt nhắc nhở, cái mặt nhìn chán hẳn.
Mình nghĩ có thể do đèn flash có thể gây nhiễu sóng gì đó chăng? Công tác phòng ngừa ý mà. Có điều này bạn giải thích hộ mình với: Tại sao khi cất hay hạ cánh họ cứ bắt mình mở tấm che cửa số nhỉ? để nhìn thấy chỗ nào có thể chạy ra được nếu MB gặp sự cổ à?
mục đích hình như là nguồn năng lượng bạn ạ.
- Khi máy bay cất, hạ cánh hình như họ tắt hết đèn để tập trung năng lượng cho việc cất, hạ cánh ( nhưng thực sự mình ko nghĩ 1 tý tẹo năng lượng lại có ý nghĩa gì lớn ???)
- Còn mở cửa để đảm bảo độ sáng khi tắt điện trong khoang máy bay.

huonggiangf1
23-07-2012, 20:00
Hehehe, bạn vi phạm qui định hàng không nha, chụp ảnh khi máy bay đang chạy trên taxi way. Phạt chít đó

Mình thấy bạn nói rằng chụp ảnh khi máy bay đang chạy trên taxi way thì bị phạt mà. Trường hợp của bạn đâu có bị phạt đâu.

Mình cũng bay của VNA nhiều nhưng chưa thấy ai nhắc điều đó cả. Mình cũng không hiểu cái "quy định hàng không" đó là như thế nào.

whitetulip
23-07-2012, 23:03
Mình thấy bạn nói rằng chụp ảnh khi máy bay đang chạy trên taxi way thì bị phạt mà. Trường hợp của bạn đâu có bị phạt đâu.

Mình cũng bay của VNA nhiều nhưng chưa thấy ai nhắc điều đó cả. Mình cũng không hiểu cái "quy định hàng không" đó là như thế nào.

Theo mình nghĩ khi máy bay cất cánh hay hạ cánh, tất cả các thiết bị điện tử (electronic devices), trong đó bao gồm cả digital camera đều phải bị tắt đi, vì khi bay lên hay hạ cánh là lúc phi công liên lạc với controller nhiều nhất, họ sợ bị nhiễm sóng và có sự cố về liên lạc và việc điều khiển lên xuống ...Mình chưa thấy ai bị phạt về vụ này nhưng nếu ai cố dùng thì sẽ bị nhắc nhở vì vi phạm quy định.

Còn việc mở miếng che ánh sáng ở cửa sổ thì giống 1 bạn nói phía trên ...Lúc bay lên là lúc cần tập trung nhiều năng luợng nhất để "boost engines" đưa máy bay lên cao nên họ sẽ tắt hết đèn. Mục đích mở tấm chắn là để làm sáng khoang máy bay thôi!

huonggiangf1
25-07-2012, 03:18
Hôm trước mệt quá nên hôm nay ngủ thoải mái, mặc dù chưa đến 7h đã bị tên GT đánh thức bằng một cú điện thoại nhưng sau đó em lại ngủ lại được ngay :">

Tỉnh dậy Marie bảo 2 đứa ăn sáng với nhau một bữa, không cả ngày hôm qua chẳng nhìn thấy nhau rồi nên mãi tới 10h em mới ra khỏi nhà để đến thăm nhà vợ chồng cô bạn học cùng ĐH của em ở tận Stade de France trên tàu RER B. Đến chơi nhà bạn, được chiêu đãi cơm VN với rau muống xào và nước rau muống vắt chanh mới tuyệt vời làm sao. Giờ là mùa hè ở VN nên em thèm rau muống lắm lắm lắm, từ hôm sang đây không được ăn nên cứ nghĩ đến là thèm. Mọi người bảo ở chợ tàu có rau muống nhưng em đã có thời gian đi chợ tàu được đâu, nên thèm vẫn hoàn thèm. Nay được một bữa thỏa lòng mong ước. Hí hí merci QQ lắm lắm.

Ăn xong hai bạn bàn nhau xem đưa em đi chơi đâu vì trời đã đẹp hơn lúc sáng rất nhiều rồi. Em thì tỏ ý muốn đi Montmartre nhưng hôm trước 2 bạn mới đi lên đó nghe concert xong nên không hào hứng lắm. Anh Quân có ý kiến đi Luxembourg (vườn Luxembourg thôi) ăn kem vì bị mê món kem ở đó, còn bảo em là đến Paris mà chưa ăn kem ở Luxembourg thì coi như chưa đi Paris rồi :P.

Thế là đi.

Mua kem xong lượn sang Vườn Luxembourg nổi tiếng thì thấy ở trước cổng có cái affiche Festival de Chopin, diễn ra vào chủ nhật hàng tuần miễn phí tại đây, và thế nào mà hôm nay lại là ngày cuối cùng. Bọn em đến nơi lúc 4h kém 10 thì chương trình bắt đầu vào lúc 5h.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2122.jpg

Một lần nữa lại có thể khẳng định rằng đi với em cực kỳ là may mắn :)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2125.jpg

Trong lúc đợi tới giờ biểu diễn, bọn em ra gần chỗ hồ giữa vườn ăn hết kem rồi quay lại gần sân khấu chiếm chỗ. Trong lúc chờ đợi không quên làm shoot hình kỷ niệm

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2127.jpg

(Đây là cặp Việt - Việt đầu tiên em gặp từ hôm sang Pháp đến giờ, được nói tiếng Việt thật là thích)

Nghệ sỹ biểu diễn hôm nay là một người Ba Lan rất trẻ, Marek Bracha, đến từ thủ đô Varsovie. Anh chơi một lèo 6 bản của Chopin theo chương trình.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2130.jpg

Đến lúc chào kết thúc, khán giả vỗ tay nhiệt liệt và râm ran mãi không ngớt nên anh lại bonus thêm 2 khúc ngắn nữa :D

Sân khấu ngoài trời rất đông, đa phần là người lớn tuổi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2129.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2128.jpg

Trẻ như 3 đứa mình rất ít. Chắc tại giới trẻ bây giờ quan tâm tới Pop Rock chứ không mấy quan tâm tới giao hưởng và piano nữa. Chẳng bù cho đôi bạn mình, cả 2 đều mang trong mình chất nghệ sỹ. Vợ thì vẽ tranh bán, chồng thì đàn cho vợ nghe... Chẹp chẹp

huonggiangf1
25-07-2012, 03:29
Chương trình diễn ra trong đúng 1h thì kết thúc, vẫn còn sớm nên 3 đứa lang thang dạo quanh vườn trước khi ra về. Vườn Luxembourg rộng lắm nhưng bọn em chỉ tập trung ở khu vực hồ và những chỗ có nắng thôi, cho ấm. Chứ vào giữa hàng cây rợp bóng râm thì lạnh lắm.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2136-1.jpg

Từ chỗ nghe nhạc đi ra hồ là bị cái Tour Montparnasse đập ngay vào mắt. Hôm trước đến chơi nhà bạn em trước khi đi xem pháo hoa thì thấy 2 bạn tự hào về cái tòa nhà chọc trời này lắm, nên em cũng hào hứng chụp ảnh

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_0090.jpg

Nhưng hôm nay đứng từ đây thì thấy nó thật sự là xấu xí và vô duyên. Tự dưng giữa cảnh thanh bình của mặt hồ, giữa công viên rợp nắng, đập vào mắt bạn là 1 tòa tháp mầu nâu xỉn, chơ lơ chọi lỏi giữa trời Paris, đối chọi với Tháp Eiffel về chiều cao. Nghe bạn em nói trước đây khi xây tòa tháp này là Pháp muốn chứng tỏ cho Mỹ và thế giới rằng người Pháp cũng xây được nhà chọc trời, nhưng khi xây lên rồi mới thấy nó không hợp lý so với cảnh quan của Paris và bị người dân phản đối, nhưng sau khi tính toán thì thấy chi phí phá tòa nhà sao cho không bị ảnh hưởng tới môi trường xung quanh còn đắt hơn nhiều so với tiền xây nó lên, nên từ cả chục năm nay, nó vẫn nằm đó.

Ác cảm vậy nên em luôn chọn góc ảnh không có tòa nhà này để chụp.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2133.jpg

Các bạn ra hồ ngồi hưởng không khí trong lành và đón ánh nắng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2135.jpg

Mấy chú vịt thong thả bơi lội trong hồ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2131.jpg

Còn đây là tòa nhà của Senat - Thượng Nghị Viện, nằm ngay trong khuôn viên của khu vườn.

huonggiangf1
25-07-2012, 03:50
Chơi ở vườn chán rồi thì cả bọn đều thống nhất ra về. Bây giờ phải đi bộ tới metro Saint Michel - Notre Dame thì sẽ đón được cả tàu về Ivry cho em, đón được cả tàu về Stade de France cho 2 bạn. Nên em lại ngỏ ý ghé qua Notre Dame de Paris chụp kiểu ảnh kỷ niệm rồi về :">

Trên đường đi tới metro, bạn Quỳnh hãnh diện giới thiệu cái cổng này

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2137.jpg

Và đây chính là cổng chính của ĐH Paris Sorbonne I, nơi bạn đang làm these de doctorat. Tuy nhiên cổng này không phải ai cũng vào được, ngay cả Tổng thống Nicolas Sarkozy khi tới thăm trường cũng chỉ được đón tiếp ở cổng phụ thôi.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2139.jpg

Chỗ lá cờ chính là cổng phụ, trên đường rue de la Sorbonne.

Nhà thờ Đức Bà Paris nổi tiếng trong tiểu thuyết của Victor Hugo hiện ra không nguy nga lộng lẫy như em hình dung

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2146-1.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2150-1.jpg

Ở chỗ này em gặp một anh rất là khó hiểu. Đẹp trai kiểu Ý, nước hoa thơm phức. Em thì đang lạnh mà anh ấy mặc áo cộc tay, xách 1 cái vali nhỏ loại hành lý xách tay. Lúc em đến gần sát nhà thờ thì thấy anh ấy đang tạo dáng cho 1 anh khác chụp anh ấy bằng cái điện thoại Samsung. Khi em chụp ảnh tự sướng thì anh ấy ngỏ ý chụp hộ em vì sợ em sẽ làm mất phần nào đó trong hình, vì không biết là máy ảnh của em có màn hình LCD đằng trước. Em cám ơn chực đi thì anh ấy lại quay ra nhờ chụp hộ anh ấy, bằng cái điện thoại, mà vừa nãy anh kia vừa chụp xong. Em tỏ ra hơi thắc mắc vì rõ ràng mình thấy một người khác vừa chụp hộ xong, giờ lại nhờ mình chụp, nhưng nghĩ rằng thế cũng là chuyện bình thường vì biết đâu người kia chụp không vừa ý (như hôm qua em cũng phải nhờ đến mấy người chụp hộ ở Arc de Triomphe). Như đọc được thắc mắc của em, anh ấy cũng giải thích là anh kia chụp đẹp nhưng không may có một người vừa đi xe đạp qua và lọt vào hình nên muốn chụp lại. Em đồng ý chụp hộ thì anh ấy ngắm cho lấy hết được khuôn hình cần lấy, rồi nhảy vào tạo dáng, y như lúc nãy. Em thì ngố, loay hoay mãi không biết chụp thế nào. Cái Samsung Galaxy chụp không giống như Iphone hay sao ấy. Điện thoại của em thì chỉ cần chạm nhẹ vào nút chụp, mà cái này chả biết ấn vào đâu. Vậy nên lúc em tưởng là chụp được rồi đưa cho anh ấy bảo xem xem có được không thì khi anh ấy mở ra em mới thấy là mình chưa chụp được. Anh ấy kéo lui lại vài kiểu thì em chắc chắn không nhìn nhầm rằng, anh ấy phải có đến gần 10 kiểu ảnh ở cùng 1 tư thế, và nhiều cái áo khác nhau. Vậy chứng tỏ là anh ta đứng đây mấy ngày rồi, và nhờ nhiều người chụp rồi. Và tới lượt em thì mặc dù em chưa chụp được ảnh nhưng anh ta vẫn bảo là được rồi, đẹp lắm và cảm ơn. Chả hiểu tại sao luôn???? Có ai đoán được không giải thích hộ em với.

eeninay
25-07-2012, 04:32
Ở chỗ này em gặp một anh rất là khó hiểu. Đẹp trai kiểu Ý, nước hoa thơm phức. Em thì đang lạnh mà anh ấy mặc áo cộc tay, xách 1 cái vali nhỏ loại hành lý xách tay. Lúc em đến gần sát nhà thờ thì thấy anh ấy đang tạo dáng cho 1 anh khác chụp anh ấy bằng cái điện thoại Samsung. Khi em chụp ảnh tự sướng thì anh ấy ngỏ ý chụp hộ em vì sợ em sẽ làm mất phần nào đó trong hình, vì không biết là máy ảnh của em có màn hình LCD đằng trước. Em cám ơn chực đi thì anh ấy lại quay ra nhờ chụp hộ anh ấy, bằng cái điện thoại, mà vừa nãy anh kia vừa chụp xong. Em tỏ ra hơi thắc mắc vì rõ ràng mình thấy một người khác vừa chụp hộ xong, giờ lại nhờ mình chụp, nhưng nghĩ rằng thế cũng là chuyện bình thường vì biết đâu người kia chụp không vừa ý (như hôm qua em cũng phải nhờ đến mấy người chụp hộ ở Arc de Triomphe). Như đọc được thắc mắc của em, anh ấy cũng giải thích là anh kia chụp đẹp nhưng không may có một người vừa đi xe đạp qua và lọt vào hình nên muốn chụp lại. Em đồng ý chụp hộ thì anh ấy ngắm cho lấy hết được khuôn hình cần lấy, rồi nhảy vào tạo dáng, y như lúc nãy. Em thì ngố, loay hoay mãi không biết chụp thế nào. Cái Samsung Galaxy chụp không giống như Iphone hay sao ấy. Điện thoại của em thì chỉ cần chạm nhẹ vào nút chụp, mà cái này chả biết ấn vào đâu. Vậy nên lúc em tưởng là chụp được rồi đưa cho anh ấy bảo xem xem có được không thì khi anh ấy mở ra em mới thấy là mình chưa chụp được. Anh ấy kéo lui lại vài kiểu thì em chắc chắn không nhìn nhầm rằng, anh ấy phải có đến gần 10 kiểu ảnh ở cùng 1 tư thế, và nhiều cái áo khác nhau. Vậy chứng tỏ là anh ta đứng đây mấy ngày rồi, và nhờ nhiều người chụp rồi. Và tới lượt em thì mặc dù em chưa chụp được ảnh nhưng anh ta vẫn bảo là được rồi, đẹp lắm và cảm ơn. Chả hiểu tại sao luôn???? Có ai đoán được không giải thích hộ em với.

Đoạn cuối này của bạn làm mình nhớ đến tình tiết đầu tiên một bộ phim Mỹ, "Taken", thể loại phim hình sự. Đại khái là con của một cựu điệp viên CIA đi Paris chơi cùng bạn gái, rơi vào bẫy bọn chuyên làm chuyện xấu.

huonggiangf1
25-07-2012, 12:16
Em thì chưa xem phim này, thế nhưng thấy lạ đâm ra cũng sợ. Sợ nhỡ đâu hắn bày trò gì lấy dấu vân tay hay làm gì có trời mà biết được, nên khi hắn bảo cám ơn thì đánh chuồn nhanh.

huonggiangf1
25-07-2012, 13:14
Chuyến đi cuối tuần này mới được nghĩ đến từ cách đó 3 tuần thôi, khi đôi bạn nói là có thể cuối tháng 7 sẽ dọn nhà, nên em thu xếp đến trước khi đó để đỡ cập rập. Thế mà làm thế nào em vẫn mua được một cái vé PREM's chiều đi. Vì nhà bạn ở Selestat, thành phố nhỏ nằm giữa Strasbourg và Colmar, nên em phải dừng ở ga Colmar rồi bắt tiếp tàu TER từ Colmar đi Selestat. Chiều về em không mua vé tàu vì đắt quá, nhưng em đã có một giải pháp khác là đi covoiturage, tức là đi chung xe với những người hoàn toàn xa lạ thông qua một trang web khá uy tín nên cũng đỡ lo vì mình phải trả tiền trước.

Vé PREM nên giờ giấc cũng khắc nghiệt. Chuyến tàu dự kiến chạy 6h sáng từ Lyon Part-Dieu nhưng khi em đã lên tàu ngồi yên vị rồi thì đến đúng 6h trên loa lại có thông báo yêu cầu toàn bộ hành khách xuống khỏi tàu ngay lập tức. Chẳng hiểu mô tê gì nhưng em cũng xuống theo mọi người. Cô kiểm soát viên nhà ga nói đoàn tàu gặp một sự cố kỹ thuật nên sẽ thay bằng một tàu khác, dự kiến sẽ khởi hành trễ 1h. Đây là lần đầu tiên em bị trễ tàu TGV mặc dù mọi người đã cảnh báo nhiều.

Strasbourg là thủ phủ của vùng Alsace, nằm ở phía Đông Bắc nước Pháp giáp với Đức. Ở đây ngoài tiếng Pháp người ta vẫn còn nói tiếng Alsacien gần giống tiếng Đức. Tiếc là lần này em chưa được sang đến đất Đức, cũng giống như lần trước ở Perpignan ngay cạnh biên giới Tây Ban Nha nhưng cũng chưa sang được đất của họ.

Cuối cùng cũng đến Colmar, trễ hơn so với dự kiến 50p thôi. Em phải đợi tới 11:07 mới có chuyến tàu TER về Selestat nên trong thời gian đó đi loanh quanh nhà ga để tìm cổng phía Tây của ga Colmar ở chỗ nào vì điểm hẹn ngày mai của chuyến covoiturage là ở cổng phía tây, lúc 17:30.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2161.jpg

Cuối cùng cũng đến ga Selestat. Vừa nhảy xuống khỏi tàu là đã nghe thấy tiếng gọi "Giang, Giang". Gia đình bạn đã đứng đợi mình từ lâu. Em chạy lại khi thấy Sam, cậu con trai 2 tuổi rưỡi nửa Việt nửa tây, nói cả 2 thứ tiếng, đang chạy về phía em, dang tay đón bé vào lòng ôm hôn chùn chụt. Yêu ơi là yêu. Gặp cô Giang từ khi còn bé xíu nên không nhớ gì cả, nhưng khi gặp lại cũng nồng nhiệt được ngay chứ không hề rụt rè như những đứa trẻ khác.

Về thăm nhà mẹ Guillaume khi gia đình đang ở nhờ đây khi vừa mới chuyển về Pháp định cư, chờ tới cuối tháng thì dọn nhà chuyển về Strasbourg. Hôm nay có bữa tiệc gia đình vì là sinh nhật Bà Ngoại của Guillaume và là Cụ Ngoại của Sam. Em không được biết trước nên không chuẩn bị được quà SN cho Bà, nên trong bữa ăn đành hát tặng bà một bài :">

Sau cơn mưa rào rất lớn, trời lại trong xanh. Hôm trước Lan Anh nói Alsace mưa to lạnh lắm, và dặn em mang theo áo ấm. Em nói đùa với bạn rằng số em may lắm, đi đến đâu là trời nắng đến đó. Đến nơi thì đúng như vậy trời rất đẹp. Sau đó buổi chiều có 1 cơn mưa rào nhưng rất nhanh và trời lại đẹp hơn trước. Mọi người cũng phải công nhận điều đó.

Cả nhà lên xe đi chơi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2164.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2168.jpg

Nhà thờ trên đỉnh đồi kia là điểm đến của chuyến này trên Con đường Rượu vang (Route des vins) nhưng cuối cùng có một đoạn được bị chặn nên không làm được mục đích. Nhưng không sao, bọn em lại làm việc khác, đi thăm cái khác lo gì.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2175.jpg

Lần đầu tiên xuống một ruộng nho gần đến thế. Alsace là một trong những vùng nổi tiếng nhất ở Pháp về rượu vang. Đây là một ruộng nho trắng, để làm rượu trắng. Ruộng nho này còn xanh lắm, đến tháng 9 mới thu hoạch được. Còn có ruộng nho đỏ để làm vang đỏ. Lưu ý là rượu trắng có thể làm được từ nho đỏ, nhưng rượu đỏ thì không thể làm được từ vang trắng.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2176.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2180.jpg

Một khách sạn của làng nho

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2183.jpg

Ở đây đâu đâu cũng được trang trí những khóm hoa đủ màu sắc rực rỡ, balcon, tường nhà, hàng rào... Một điều đặc biệt nữa phải kể ở đây là khách sạn này cũng như rất nhiều ngôi nhà trong vùng, được xây bằng một loại đá đặc biệt, đá đỏ, đặc trưng của vùng Alsace.

huonggiangf1
25-07-2012, 14:11
Không đi tiếp được lên lâu đài ở đỉnh đồi nên bọn em ghé vào 1 ngôi làng nhỏ, nơi đang có lễ hội rượu vang nên khá đông du khách

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2195.jpg

Như đã nói ở trên, ngôi nhà nào cũng được trang trí bằng hoa rất bắt mắt

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2196.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2207.jpg

Tòa thị chính cũng không phải là ngoại lệ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2210.jpg

Trang phục truyền thống của người phụ nữ Alsace

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2201.jpg

Cigogne (tiếng việt là con Cò nhưng nghe nó cứ thế nào ấy nên trong các bài viết của mình em sẽ gọi là Cigogne) là biểu tượng của vùng Alsace, giống như chú Kangoroo là biểu tượng của nước Úc vậy.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2197.jpg

huonggiangf1
25-07-2012, 16:27
Rời ngôi làng nhỏ bọn em tiến về thành phố Colmar. Quãng được khoảng 10km thôi, đi rất nhanh. Trên đường em có đi qua 1 ngã tư có vòng xoay, và giữa vòng xoay là một bức tượng Nữ Thần Tự Do giống hệt tượng Nữ Thần Tự Do ở Mỹ nhưng nhỏ hơn nhiều. Xe đi nhanh nên em không kịp chụp lại ảnh. Lúc về Guillaume hỏi em là có biết tại sao lại có bức tượng Nữ Thần Tự Do ở đây không. Vì em không biết nên đoán mò là kiến trúc sư thiết kế tượng NTTD là người gốc ở đây? Chẳng may đúng thiệt làm các bạn khen em nức nở, phổng hết cả mũi. Guillaume nói rõ thêm là KTS Bartholdi là người Colmar, là người đã thiết kế bức tượng này như là một món quà hữu nghị của Pháp tặng cho Hoa Kỳ, nên sau đó chính quyền đã cho xây dựng một bản sao tại Colmar như là một lời cảm ơn tới KTS.

Colmar có một con kênh nhỏ chảy qua, và trên hàng rào sắt bờ kênh cũng được trang trí bằng những khóm hoa sặc sỡ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2217.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2220.jpg

Colmar là một thành phố cổ, các ngôi nhà hầu hết đều từ rất lâu đời. Ví dụ như ngôi nhà này đã gần 300 năm tuổi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2212.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2214.jpg

Đi qua một hầm rượu nhưng bọn em không vào vì không đủ thời gian

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2215.jpg

Máy cùi nên không thể nào lấy hết được vẻ đẹp của khu nhà cổ này vào khuôn hình

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2222.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2221.jpg

huonggiangf1
25-07-2012, 16:36
Khi cả nhà bạn đang mải mê với cửa hàng rượu thì em ngó vào một ngõ nhỏ và nhìn thấy cái này

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2226.jpg

Là nhà thờ Colmar. Em háo hức chụp nhưng không thể nào đưa hết toàn bộ khu nhà thờ vào ống kính nhỏ xíu của em

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2227.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2225.jpg

Nhờ Guillaume chụp hộ cũng chỉ được thế này thôi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2232.jpg

Bọn em vào trong nhà thờ ngay trước khi họ chuẩn bị đóng cửa nên chỉ kịp chụp vội vài tấm ảnh

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2237.jpg

Đây chắc hẳn là bàn 13 người mà người thứ 13 là người phản bội Chúa.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2243.jpg

Nhưng em không biết người đó là ai và tên là gì. Bác Già hoặc anh chị nào theo Đạo và biết về điều này thì chỉ cho em vào mọi người biết được không ạ?

Tiểu Long
26-07-2012, 00:55
Cái bức tranh này không giống với bức " Bữa ăn tối cuối cùng " của Leonardo da Vinci lắm chị ạ, có lẽ là ở đoạn trước đó 1 chút. Trùng với cái đoạn trong kinh Tân Ước là :
Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời cảm ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Ðây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy". Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.

Cái ông phản bội tên là Judas - 1 trong số các môn đệ của Chúa Jesus - tố giác với nhà cầm quyền La Mã để bán đứng người thầy của mình đổi lấy 30 thỏi bạc. Ở bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Jesus (ở chính giữa bức tranh), đang nói với các môn đồ: "Trong các người có kẻ muốn bán rẻ ta".
Khi nghe tin này các Thánh tông đồ có những phản ứng khác nhau, 1 trong số đó là chột dạ ,mặt cúi gằm xuống và tay nắm chặt túi tiền. Đó chính là Judas ( ở góc phải của bức ảnh chị chụp )

huonggiangf1
26-07-2012, 01:54
Cám ơn bạn rất nhiều. Rất chi tiết và cụ thể.

En fait, đây không phải là một bức tranh mà là mô hình được dựng ở một gian trong nhà thờ, giống như kiểu dựng hang đá nơi hang lừa vậy. Như bạn thấy phía trên là các tấm vitraux, cửa sổ với rất nhiều tấm kính màu tạo thành một bức tranh bằng ánh sáng rất đẹp đó.

huonggiangf1
31-07-2012, 17:16
Ôi topic của em bị trôi tuột sang trang 2 mất rồi. Phải kéo nó lên mới được.

Ngày hôm nay ở Strasbourg bắt đầu bằng một việc buồn cười lắm.

Sáng cả nhà dậy ngồi ăn sáng chung. Mẹ Guillaume, mẹ chồng của Lan Anh bạn em bảo đã lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp ngồi ăn sáng chung như thế này, vì cuối tuần mọi người thường hay đi chơi còn trong tuần thì mỗi người một giờ đi làm nên hôm nay gần như là lần đầu tiên từ khi vợ chồng bạn em trở về Pháp sống.

Hôm nay lịch trình là đi tàu từ Selestat về Strasbourg, chơi cả ngày ở Strasbourg sau đó sẽ bắt tàu trở về Selestat và Colmar vì em có hẹn covoiturage ở Ga Colmar.

Trước khi ngồi vào bàn ăn, Guillaume đã check lịch giờ tàu là có chuyến 09:20 xuất phát từ ga Selestat về Strasbourg rồi nên lúc ngồi ăn sáng đủng đỉnh lắm, 08:50 mẹ Guillaume giục nếu muốn không trễ tàu thì tranh thủ lên, bạn còn bảo không sao đâu, vì nhà ngay gần ga.

Lúc sau bạn tắm xong ra bắt đầu cuống cuồng giục vợ con rồi cả 4 người chạy thật nhanh ra ga. Khổ thân bé Sam bé tí chạy theo được mấy bước thì ba phải bế thốc lên vì sợ không kịp nếu để cậu tự chạy. May quá nhảy được lên tàu thì cánh cửa bắt đầu đóng lại, còn không kịp mua vé tàu. Bọn em vừa cười vừa thở dốc vì mệt quá, mà cũng buồn cười quá.

Vì chưa có vé nên lên tàu phải tìm ngay nhân viên tàu để mua vé, không đợi tới lúc họ sờ đến mà lúc đó mới nói là không có vé thì gay. Mua vé trên tàu sẽ bị charge gấp đôi so với mua ở ga :(. Cuối cùng thì chặng đường 15p cũng chẳng có ai đến kiểm tra vé cả :(. Tiếc thế, mặc dù bạn không lấy tiền của mình nhưng nghĩ vẫn xót.

Ga Strasbourg nổi tiếng với cấu trúc mái vòm độc đáo và rất rộng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2269.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2272.jpg

Bọn em may mắn khi lang thang tới quảng trường thì gặp một nhóm nghệ sỹ đang biểu diễn những điệu nhảy truyền thống của vùng Alsace, với tất cả những trang phục truyền thống của họ, từ trang phục đi làm đồng tới trang phục ngày chủ nhật đi lễ nhà thờ, hay ngày lễ tết

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2287.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2293.jpg

Nhà thờ Strasbourg giống như kiểu Tháp Eiffel ở Paris, đi đâu cũng nhìn thấy ngọn của nó

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2275.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2307.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2313.jpg

Cá nhân em thấy Notre Dame de Strasbourg đẹp hơn Notre Dame de Paris. Chi tiết trang trí bên ngoài cũng cầu kỳ hơn.

huonggiangf1
31-07-2012, 18:10
Vào trong nhà thờ, bọn em lại may mắn khi đúng lúc này Cha đang bước vào để đọc lời chúc ngày Chủ nhật tốt lành tới các Con Chiên:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2321.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2322.jpg

Cũng giống như ở nhiều nhà thờ khác, Notre Dame de Strasbourg cũng có rất nhiều cửa sổ đầy màu sắc như thế này

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2324.jpg

Hệ thống đồng hồ này nghe nói là vào đúng 12:00 khi kim giờ và kim phút trùng nhau thì tất cả các thành phần của đồng hồ sẽ hoạt động, có cả âm thanh nữa (gọi là animation de l'horloge) nhưng khi em ở đó thì mặc dù từ trước 12:00 đến sau đó quá giờ rồi mà cũng không thấy nó động đậy gì, mặc dù người ta chen nhau ở chỗ đó đông nghẹt để chờ giây phút duy nhất trong ngày đó.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2329.jpg

Chờ mãi không thấy gì nên bọn em quyết định đi tiếp. Nếu nó có hoạt động muộn hơn thì đành ngậm ngùi mà tiếc vậy

Ra ngoài thì gặp một đội chơi nhạc ngay trước cửa Bưu điện, các anh mặc trang phục truyền thống, đánh đàn và hát bằng tiếng Alsacien.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2332.jpg

Giữa chừng có anh còn cao hứng ra mời một em học sinh trong nhóm mặc đồng phục màu xanh kia nhảy một điều trước công chúng, cực kỳ tự nhiên và thoải mái nên em thích thú lắm

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2337.jpg

Ra ngoài em còn cố vớt vát 1 kiểu ảnh để thấy sự hoành tráng của nhà thờ, nhưng tiếc là máy cùi nên chẳng thể nào được như ý

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2344.jpg

huonggiangf1
31-07-2012, 18:28
Sau đó bọn em tìm đến chỗ bến tàu batobus để làm một vòng quanh Strasbourg bằng tàu vì ít thời gian quá

Chỗ bán vé tàu. Người xếp hàng từ 2 bên để mua vé cứ gọi là đông nghịt

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2347.jpg

Có 2 loại tàu là tàu có mui

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2348.jpg

Và tàu "mui trần"

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2351.jpg

Trong khi chờ đợi Guillaume xếp hàng ở dưới mua vé tàu, em và Lan Anh ở trên bờ bàn nhau và cả 2 cùng thống nhất là thích tàu mui trần hơn vì như thế sẽ nhìn được quang cảnh thoải mái hơn mặc dù sẽ nắng nóng hơn nhiều (tàu có mui có điều hòa). Được một lúc thì Guillaume gọi điện hỏi thích đi tàu nào :D. Em bảo đi tàu mui trần đi. Nhưng xem thời gian thì chuyến "mui trần" đầu tiên mà bọn em mua được vé sẽ rất sát với giờ tàu Strasbourg - Colmar mà em phải đi để kịp giờ hẹn ở ga Colmar, trong khi trước đó có một chuyến thì lại là có mui. Thôi đành vậy, còn hơn là đi xong rồi chạy thục mạng ra ga như lúc sáng. Vậy cho nên ảnh em chụp sẽ rất là lạ, thứ nhất là có một màu xanh biếc vì phản chiếu màu kính, thứ 2 là chụp qua kính nên sẽ nhìn thấy cả ảnh của bọn em trong đó nữa. Đôi khi thì đẹp nhưng thường thì bị xấu :D

Bonus một kiểu cả nhà trước khi xuống tàu:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2355.jpg

Tàu đi qua rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, và đi đến đâu là được hướng dẫn tới đó một cách chính xác như có hướng dẫn viên đi theo vậy, thông qua cái tai nghe gắn ở ghế ngồi như Sam sành điệu đang đeo thế này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2364.jpg

Cầu Con Quạ :D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2367.jpg

Nhà bên đường

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2362.jpg

huonggiangf1
31-07-2012, 18:42
Khách sạn Rồng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2375.jpg

Chỉ nhớ là nhà này ngày xưa Napoleon xây để nghỉ ngơi khi đến đây

Cái này em không nhớ nữa :((. Mấy hôm về còn nhớ rõ lắm mà. Để em tìm lại caption trên facebook vậy.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2376.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2394.jpg

Có cái này thì nhớ, nhà thờ Saint Jean

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2402.jpg

Còn đây là Khu Văn phòng của Liên minh Châu Âu

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2408.jpg

Strasbourg còn được gọi là Thủ đô của Châu Âu vì ở đây đặt Tòa Nhà Quốc Hội của Liên Minh Châu Âu

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2415.jpg

Thực ra nhìn nó hơi xấu, tối thui và không thân thiện chút nào

Bonus cái ảnh mấy ngôi nhà bên bờ sông này để có đôi lời giải thích

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2381.jpg

Guillaume nói rằng hầu hết những ngôi nhà ven sông này đều có 1 cửa phụ quay ra sông, để người ta lấy nước sông phục vụ sinh hoạt, giặt giũ quần áo. Nhưng chắc là ngày xưa thôi chứ bây giờ ai làm vậy nữa.

Em quên không kể rằng tàu đi trên sông này có 1 điều rất thú vị: đó là đến 1 khúc sông bạn sẽ gặp 1 cánh cửa ngăn lại, như thể không thể đi qua được nữa. Nhưng ở chính chỗ đó bạn sẽ trải qua một điều thú vị, đó là nước sẽ dâng lên đẩy tàu thật cao lên. Thì ra phía bên kia cánh cửa là một mực nước khác, cao hơn mực nước bên này 1m80. Để tàu có thể qua được thì họ phải xả nước vào bên này cho nó dâng lên 1m80 bằng với bên kia rồi mở cửa và tàu chui qua. Hình dung như thang máy bằng nước vậy. Nếu có ai chơi trò Công viên kỷ Jura trong Universal Studio ở Singapore (USS) rồi thì có thể liên hệ với khúc cuối cùng của trò này, lúc có con khủng long bất ngờ xuất hiện ở trên đầu ấy. Mặc dù là ở đây nước dâng lên từ từ chứ không phầm phập như ở USS :)

Sau khi tàu cập bến thì cũng đến giờ bọn em ra ga tạm biệt Strasbourg. Trên đường đi có ghé vào một tiệm kem rất là ngon :) để mua kem ăn trong lúc chờ tàu điện tramway. Ah lúc đến, khi Guillaume dẫn tới bến tram mà không thấy mua vé, em mới hỏi là lên tàu thì mới mua vé à. Guillaume vừa cười vừa trả lời bảo cả đời anh chưa bao giờ biết mua vé tram ở Strasbourg cả. Mà đúng vậy. Họ quản lý cực kỳ lỏng lẻo. Trên tram không có máy soát vé mà chỉ có 1 cái máy ở trạm trên vỉa hè thôi. Mà chặng đường thì ngắn, cũng không có nhân viên nào soát vé kiểm tra cả. Nên ai đi Strasbourg mà muốn đi tram thì cứ yên trí nhảy lên tàu mà đi thôi nhé. :">

Lên tàu ổn định chỗ ngồi và vừa được dăm ba câu chuyện thì đã đến lúc gia đình Sam xuống ga Selestat còn em thì ngồi tiếp đến ga Colmar. Tạm biệt bạn mà lòng đầy bồi hồi xúc động, và không quên cảm ơn gia đình bạn vì cuối tuần thật vui và ý nghĩa này.

Tới ga Colmar là 17:25, vừa kịp thời gian để em ra cửa Sortie d'Ouest nơi có cuộc hẹn lúc 17:30 với mấy bạn covoiturage để đi về Lyon.

Em xin kể về trang web covoiturage.fr này. Các bạn Pháp không phải ai cũng có oto nhưng rất nhiều người có oto. Khi có một người muốn đi từ tp A đến tp B mà xe vẫn còn chỗ thì họ có thể post trên trang này để bán chỗ còn trống đó lấy tiền phụ với chi phí xăng xe và cầu đường cho đỡ tốn, lại có cơ hội làm quen được với bạn mới :). Còn với người đi nhờ thì có nhiều sự lựa chọn về thời gian hơn là tàu vì tùy từng ngày và tùy từng chặng, có thể có rất nhiều người đăng tin, và chỉ phải trả một số tiền thấp hơn rất nhiều so với tiền mua vé tàu, nhất là vào phút chót. Tuy nhiên cái gì nó cũng có 2 mặt của nó. Đi xe kiểu này rủi ro rất là cao, có thể bị thất hẹn nhất là với những tin đăng mà không thu tiền ngay online, có thể gặp phải người không tốt nhất là khi bạn là con gái mà trên xe toàn là con trai. Cũng may là hôm đó em gặp được một đôi Jeremy và Pauline (trẻ hơn em 1 chút thôi) sống và làm việc ở Lyon, về Alsace thăm bố mẹ Pauline và chiều chủ nhật thì quay lại Lyon để thứ 2 đi làm giống như em. Và họ rất tử tế và vui tính. Nhưng em cũng hạn chế hết mức đi kiểu này, chỉ khi không kiếm được vé TGV PREM's thôi :D.

huonggiangf1
31-07-2012, 19:21
Cặp vé TGV mua từ trước đó 2 tuần, khi cô bạn ở Provence đồng ý dẫn đi tìm cánh đồng hoa oải hương vào cuối tuần cuối cùng của tháng 7 trước khi người ta thu hoạch hết. Bạn này là bạn học cùng với em từ hồi cấp 2, sau khi hết cấp 3 bạn sang Pháp học rồi lấy chồng Pháp luôn nên từ hồi đó đến giờ mới gặp lại. Chẳng nhớ nói chuyện với nhau như thế nào mà em cứ nghĩ bạn sống ở Aix-en-Provence nên hí hửng khi mua được cặp vé tàu PREM's Hạng nhất chỉ có 25E/chiều, còn rẻ hơn cả vé PREM's Hạng 2 (Em thề!). Đến lúc nói chuyện với nó khoe mua được vé rồi, mới té ngửa ra là phải về Marseille chứ không phải Aix. Marseille thì thêm một chặng nữa trên chuyến tàu đó thôi, ngoài ra còn có lựa chọn khác là đi bus Aix-Marseille.

Em đã suýt nữa đi bus Aix centre ville - Marseille rồi vì khi đặt vé tàu, vì em nghĩ rằng bạn em ở Aix nên đặt thêm vé autocar gare Aix TGV - Aix centre ville bởi ở Aix bất lợi 1 cái là có 2 nhà ga, ga SNCF để đi tàu thường thì nằm ngay trong thành phố, nhưng ga TGV thì cách thành phố 18km và nằm giữa lưng chừng núi. Muốn vào thành phố chỉ có cách đi xe bus nối giữa 2 nhà ga này thôi nếu không muốn thuê taxi. Và vé này có giá 3.80E/chặng.

Có người khuyên em nên mua 1 cái vé TGV trên cùng chuyến tàu em đi, chặng Aix - Marseille để nối chuyến. Em cũng nghĩ đến điều này, nhưng quyết định thử liều một quả xem sao bởi từ hôm sang Pháp đến giờ dù đã đã nhiều tàu nhưng em mới bị kiểm tra vé duy nhất 1 lần, chặng Paris - Lyon, và từ ngay đầu chặng luôn chứ không phải đến gần cuối. Đằng này Aix - Marseille là gần cuối hành trình rồi, lại chỉ có 15p, chắc chẳng ai kiểm tra nữa đâu. Thế là em liều mình, tới ga Aix TGV vẫn không chịu xuống mà ngồi lại đến ga Marseille. Và đúng như em nghĩ, chẳng ai hỏi cả. Bạn em xui nếu có ai hỏi thì giả vờ ngu ngơ không biết gì. Nhưng em định là giả vờ ngủ quên không biết nên bị lỡ mất ga Aix. :D

Tới ga Marseille Saint Charles, bạn em gọi điện bảo chờ một chút vì còn đang đi siêu thị mua đồ. Thế là em có thời gian ngó nghiêng tham quan nhà ga.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2421.jpg

Bước ra khỏi cửa là niveau 2 của nhà ga, bên dưới là mặt đường. Từ đây nhìn rất rõ nhà thờ Notre Dame de la Garde mà hồi tháng 6 em có đi trong lần đầu tới Provence, cùng với 2 bạn học cùng lớp Master của em

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2425.jpg

Nhà thờ buổi tối được thắp đèn sáng rực, lại thêm ánh trăng phụ họa nên càng trở nên lung linh huyền ảo.

Đợi một lúc thì bạn em cũng đến. Lâu không gặp mà bạn vẫn như ngày xưa, cũng cùng 1 vóc dáng như em, và giọng nói vẫn thánh thót như cả chục năm về trước. Vợ chồng bạn đưa về nhà và chiêu đãi em bằng món bún ốc quê nhà. Bữa tối lúc 12h đêm, tuy muộn nhưng vô cùng ấm cúng và nhất là thỏa nỗi nhớ mong của em khi được ăn món VN. Đi ngủ sau 1 một ngày dài mệt mỏi vì áp lực công việc (không muốn kể chứ em đang phải phụ trách một dự án đã kéo dài 2 năm và thứ 3 sau cuối tuần đi Marseille này là ngày kết thúc dự án nên vô cùng vô cùng áp lực), để sáng mai dậy còn đi tìm hoa oải hương, thực hiện giấc mơ từ những ngày đầu khi sang Pháp.

huonggiangf1
31-07-2012, 19:39
Sáng cả nhà ngủ dậy muộn vì đêm qua thức khuya. Ngủ dậy bạn em còn luộc gà và đồ xôi để làm xôi gà mang đi ăn trưa. Và có cả món salade gà xé phay nữa :). Yêu bạn lắm ý.

Tham khảo trên trang web về hoa Oải hương ở Pháp thì bọn em đã chọn được điểm đến là tp Lourmarrin ở dưới tp Apt. Vùng Luberon cũng nổi tiếng là một trong mấy khu vực trồng nhiều Oải hương nhất của Provence, và đặc biệt là thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8 này thì chỉ còn sót lại một vài khu vực nhỏ còn oải hương thôi, còn những vùng nổi tiếng khác như Valensole, Drome Avignon, Sault họ gặt hết rồi. Bản thân em cũng đã liên hệ với VP Du lịch của tp Valensole và họ nói cuối tháng 7 mới đi thì chẳng còn gì :((.

Tới Lourmarrin vẫn chưa thấy màu tím đâu. Thỉnh thoảng đi trên đường nhìn thấy mảng nào xanh xanh tím tím là 3 đứa lại rú lên, nhưng đến gần thì lại không phải mà là mái nhà :(. Đi tiếp theo hướng tp Apt thì tự dưng thấy một mảng trời vàng rực ven đường. Cả 3 lại hú hét vì không ngờ lại gặp Hướng dương ở đây. Chưa tìm thấy Oải hương đâu nhưng gặp Hướng dương thì cũng cứ vào chụp choẹt đã

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5006.jpg

Bạn Việt Anh của em đây

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5008.jpg

Cả cánh đồng bát ngát

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5012.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5015.jpg

Đi tiếp thì bọn em gặp một ruộng ngô. Mặc dù nhìn ngô còn non lắm nhưng chồng của bạn em, anh Richard vẫn cứ ham hố nhảy xuống bẻ. Được khoảng gần chục bắp mang về nhưng mà non lắm.

Đi mãi vẫn không thấy oải hương, bọn em tiếp tục tìm chỗ ăn trưa. Yêu cầu của bạn Việt Anh là chỗ nào vừa mát vừa bằng phẳng để còn nằm ngủ trưa :D. Tới tp nhỏ Cucuron bọn em tìm được cổng một ngôi trường. Vị trí quá thuận lợi cho một giấc mơ trưa. Ngay cổng trường có 2 cây dâu ta làm em chết mê, ăn xong để cho 2 bạn ngủ em lang thang vặt quả trên cây cho luôn vào miệng làm bữa tráng miệng :)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2445.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2446.jpg

huonggiangf1
31-07-2012, 19:52
Ngủ dậy có vẻ tỉnh táo hơn nên bọn em tiếp tục hành trình. Vừa ra khỏi thành phố Cucuron được một đoạn thì tự dưng em nhìn thấy ngay bên đường có cái gì tím ngắt. Em hét lên "A droite" (Bên phải kìa). Bạn em tưởng em bị làm sao còn hỏi "Quoi a droite?" (Cái gì bên phải). Em bảo: "Lavande" (Oải hương). Mọi thứ diễn ra rất nhanh nên bọn em chỉ kịp giao tiếp với nhau bằng những câu đặc biệt như vậy thôi :D.

Và quả thật, bao nhiêu nắng gió bụi đường, bao nhiêu kiên nhẫn chờ đợi và cố gắng, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5033retoucher.jpg

Mặc dù cách đó chỉ khoảng 50m phía bên trái của tấm ảnh này, có một cái máy cày đang lầm lũi đi cắt từng rặng hoa oải hương. Chỉ vài tiếng nữa thôi quay lại chỗ này sẽ chỉ còn lại bãi đất trống với những rặng gốc oải hương còn để lại

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5036retoucher.jpg

Sung sướng ôm nhau

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5029retoucher.jpg

Quá đã

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5026retoucher.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/DSC_5044retouchercopie.jpg

Trời nắng gắt quá nên hoa bạc màu và héo đi nhiều rồi, nhưng em cũng cố ngắt vài cọng thành một bó hoa để mang về cho thơm phòng.

Mục đích đã đạt được, bọn em quyết định ra về.

Trên đường về quyết định đi đường khác để gặp được nhiều vườn cây hơn, và chỗ nào ok sẽ dừng lại thu hoạch giống như lúc sáng bẻ ngô. Phải nói là anh Richard liều và còn ham hố hơn cả bọn em nữa. Nhìn thấy vườn táo anh lao vào vặt 1 túi to, phải đến 10kg ấy, và bọn em ở phía ngoài làm do thám đề phòng có người qua thì còn báo động được, mà trong lòng thì như lửa đốt

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2455.jpg

Táo thế này thì bảo sao Bạch Tuyết không bị mụ Phù Thủy đầu độc cơ chứ

Dừng ở một vườn bí ngô, anh ý vặt được 4 quả to nhỏ khác nhau mà mang về xếp hàng trong bồn tắm để rửa nó cũng chiếm hết cả cái bồn tắm. Đây là thành quả của anh Richard (có mà ăn cả năm)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5046.jpg

Mặc dù trời nắng làm cả 3 đứa nào cũng mệt và đau đầu, nhưng kết quả thì rất là vui nên sau khi tắm táp giấc ngủ đến rất nhanh và ngon.

huonggiangf1
31-07-2012, 20:05
Hôm nay chủ nhật, mục đích chuyến đi lại đạt được từ hôm qua rồi nên bọn em thi nhau ngủ cho thật đã mắt mới dậy :D. Ăn sáng xong chuẩn bị đồ để lát nữa nấu cơm trưa, rồi để đó, cả bọn kéo nhau ra công viên cạnh nhà bạn em nằm chơi hưởng gió mát vùng Mediterrannee

Đại lộ Boulevard de Michelet rất dài và rộng của Marseille

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5047.jpg

Công viên Margalone

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5048.jpg

Madame Margalone ngày xưa là một người rất giàu có, toàn bộ khu đất ngày nay là công viên, và khu nhà bạn em ở bây giờ, ngày xưa là thuộc sở hữu của gia đình Bà. Ngôi nhà của Bà bây giờ trở thành Trường Nhạc. Bạn em kể ngày thường ra đây ngồi chơi còn được nghe piano và guitare miễn phí

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5049.jpg

Tượng bà Margalone

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5052.jpg

Ngồi một lúc thì gió mát đến lạnh cả người nên em giục bạn về nấu cơm ăn cơm. Bữa trưa hôm nay có cá thu sốt cà chua và rau muống xào tỏi + nước rau muống luộc. Ôi trời ạ. Nghĩ đến lại thèm.

Vì chuyến tàu của em xuất phát lúc 7:15PM nên cứ đủng đỉnh, còn ngủ trưa nữa. Mãi đến hơn 5:00PM mới ra khỏi nhà để đi ra biển. Lần trước đi Marseille em không kịp ra biển nên lần này mới mẻ lắm.

Statue de David ở ngay trước bờ biển Prado

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5064.jpg

Bạn em nói đến Marseille mà không chụp ảnh với Chàng thì chưa gọi là đi Marseille :D

Sau đó là 15p khám phá bờ biển rồi còn vội vàng ra ga kẻo lỡ tàu, vì vào giờ cao điểm

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5068.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5069.jpg

huonggiangf1
31-07-2012, 20:12
Anh Richard nói em chụp ảnh xấu hoắc, anh ấy chụp hộ đẹp vậy cơ mà :D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5074.jpg

Cái này không phải chỉ ở Công viên Nước Hồ Tây mới có đâu nhé

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5055.jpg

Sau đó 3 đứa lại hì hục ra ga cho kịp giờ tàu. May quá vừa khít giờ tàu chạy. May mà em còn kịp composter cái vé chặng Aix-Lyon của em ở đây, nếu không khi tàu dừng ở Aix không kịp thời gian để composter vé.

Nói thêm về chiều về này. Như đã kể ở mấy bài trước, rằng vì em tưởng bạn em ở Aix nên đã mua vé tàu khứ hồi Lyon-Aix chứ không phải Lyon - Marseille. Mà chuyến đi thì em đánh liều ngồi lỳ trên tàu được vì là cuối hành trình, chứ chuyến về em không liều được vì là đầu hành trình, đành mua 1 vé chặng Marseille - Aix để nối chuyến. Hóa ra vé này cũng chỉ tầm tiền vé bus Marseille - Aix, mà đi bus còn loằng ngoằng chuyển tàu chuyển xe mấy lần nữa. May thế. Ấy vậy mà từ Marseille đến Aix mất khoảng 15p cũng có ai kiểm tra vé của em đâu, rời Aix một lúc rồi mới có chú soát vé đến kiểm tra thì em chỉ chìa mỗi cái vé Aix-Lyon hạng nhất của em ra thôi, chứ ở đây rồi thì cũng chẳng cần cái vé Marseille kia nữa. Nghĩ lại cũng hơi tiếc, biết thế chả mua, đỡ mất 5.8E :D

huonggiangf1
05-08-2012, 02:05
Sáng nay dậy sớm để đi đến nhà chị Eglantine giúp gia đình chị ấy dọn nhà chuyển đồ về nhà mới. Cậu bé Nello chẳng chịu ngủ nên nhiệm vụ của em lại là cao cả nhất: bế Nello. Phải nhấn mạnh là bế (bồng nếu anh chị em miền Nam muốn gọi thế) vì cũi cũng như mọi đồ đạc của em ý đã được đóng hộp và chờ cho lên xe tải rồi nên chẳng còn gì để thả cho nó tự chơi cả. Đến lúc cả mấy cái ghế cũng bị lên xe tải nốt thì em cứ tha hồ mà đánh vật với nó. Tối về đau tay phải biết.

Tuy nhiên điều đặc biệt hôm nay không phải là chuyện dọn nhà, mà là việc ở đây em nhận được một món quà bất ngờ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5092.jpg

Đây là món quà bằng gỗ mà mẹ chị Eglantine đã tự tay làm để tặng riêng cho em khiến em xúc động nghẹn ngào. Là tên em với một con trâu ngơ ngác (em tuổi Trâu mà) cùng với hoa Oải Hương mà em từng thể hiện mong muốn phải thực hiện bằng được, bác còn không quên mấy chiếc đèn lồng Hội An mà hiện giờ ở nhà bác ấy đang có khoảng gần chục cái, rồi là 2 lá cờ Pháp Việt thể hiện tình bằng hữu nữa. Bác còn viết một tấm thiệp hình trái tim để gửi cho em nữa. Hic hic em xúc động quá đi mất.

Vậy là góc bàn học của em mỗi ngày lại được bổ sung thêm một món quà kỷ niệm từ khắp mọi miền, từ những người mà em gặp được trong thời gian em ở đây.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5095.jpg

Chắc chắn những món quà này sẽ là mãi mãi.

Còn bây giờ thì đi ngủ sớm thôi để mai em còn phải dậy sớm để đi đón một người. Em vừa mới kho một nồi thịt bò to tướng để mai chuẩn bị đãi khách quý đó :D. Chúc mọi người ngủ ngon, và nhớ chờ tin mới của em nhé ;)

huonggiangf1
05-08-2012, 16:17
Tròn 2 tháng từ ngày em lên máy bay rời Hà Nội, hôm nay lại là ngày em ra ga Lyon Part-Dieu nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác: hoan hỉ, hồi hộp

Là để có bức ảnh này đây ạ:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_5097.jpg

Từ giờ Gà Trưởng nhà em sẽ thay em khám phá Lyon :D, còn em thì đi làm kiếm tiền.

Hí hí thôi em đi nấu cơm để đãi khách quý nhà em đây. Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ nha.

ngocnl
07-08-2012, 22:07
Thích quá! 2 người làm bộ ảnh luôn nhỉ ...
Mà GT qua đấy làm gì vậy? :D

huonggiangf1
08-08-2012, 04:37
Qua để chụp ảnh đó CC :D. GT sẽ về cùng với em vào ngày 31/8, 1/9 là bọn em có mặt ở nhà.

uttchan
08-08-2012, 16:22
Món quà của bác Marline tặng bạn F1 đẹp và tinh tế quá ah... Vốn tiếng Pháp nửa nạc nửa mỡ học (bắt buộc) ở trường ĐH của mình cũng đủ để mình đọc được khoảng 1/2 nội dung bác í ghi tặng... Mình thích từng cái chi tiết nhỏ nhỏ mà bác í để vào món quà, chắc chắc là bác í quý F1 nhiều lắm đó!!!! ^^

huonggiangf1
08-08-2012, 20:07
Cám ơn bạn.

Chỉ có điều mình không hiểu tại sao mà bác Martine làm cái hình gỗ được đúng tên mình nhưng khi viết thiệp lại vẫn viết tên mình là ZANG :D.

chichuot
11-08-2012, 17:07
Chắc viết thiệp tốn ít công phu nên chi tiết ấy bị sao nhãng, còn khi làm khung gỗ thì công phu hơn nhiều...:D!
Thoáng cái chỉ còn lại hơn hai tuần, thôi thì cứ tập trung công việc và đi chơi với GT cho nó hiệu quả, bài viết chầm chậm lại về nước viết tiếp vậy.
Mà tớ có lời chen ngang nho nhỏ, nếu thấy tiện thì xúc tiến nhé, từ Lyon đi Genève Thụy Sĩ gần lắm, đi TER hết xấp xỉ 2 tiếng với giá vé cỡ nửa lên Paris thôi...(beer)

huonggiangf1
12-08-2012, 03:56
Dạ có chứ ạ. Mai tụi em đi.

huonggiangf1
13-08-2012, 14:27
Ôi chỉ còn 2 ngày nữa thôi là bọn em bắt đầu hành trình dài rồi. Em bắt đầu bị cuống lên rồi vì công việc vẫn còn ngổn ngang mà mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi vẫn chưa hoàn tất. Ngay kể cả việc làm thế nào để vider cái tủ lạnh cũng làm cả 2 đứa đau đầu, vì đi dài ngày không thể để thừa cái gì được, mà cái tội tham đi chợ nhìn thấy cái gì cũng tha về hic hic :(.

Dưới đây là lịch trình của bọn em trong 2,5 tuần tới. Có phượt tử nào tình cờ ở cũng một địa điểm trong cùng thời điểm nào đó trên hành trình thì alo em nhé (+33 6 81 36 97 64)

15/8: Tours - Amboise
16/8: Chateau d'Amboise - Chateau de Chenonceaux
17/8: Chateau de Chambord - Blois - Orleans
18/8: Orleans - Paris
19/8: Paris centre ville (chụp ảnh)
20/8: Chateau de Versailles
21/8: Paris - Venise
22-23/8: Venise
24/8: Venise - Rome
25/8: Rome centre ville
26/8: Vatican
27/8: Rome - Nice
28/8: Nice - Monaco
29/8: Grasse - Nice - Lyon
30/8: Lyon
31/8: Lyon - Hà Nội

Chắc phải đợi về Hà Nội em mới viết tiếp được. Ngay cả cuối tuần vừa rồi đi Annecy và Geneve cũng có nhiều cái để kể lắm hay các buổi tối trong tuần đi chơi ở Lyon khám phá được bao nhiêu cái mới nhưng mà giờ em hết quota về thời gian rồi nên đành khất mọi người vậy ạ.

uttchan
13-08-2012, 17:53
Vider cái tủ lạnh = vét cái tủ lạnh hả F1, mình nghĩ là đồ nào ko để đc thì bạn cố gắng chiên nào nấu nướng ăn, đồ nào để được thì mang vác theo đỡ và tiện cái khoản ăn sáng... Nhìn lịch trình của bạn mà chảy nước miếng lun ah T"T, ui bít khi nào, giờ đành hóng hớt thui...

huonggiangf1
13-08-2012, 21:54
Sorry mọi người vì mình thuận miệng rồi thuận tay viết tiếng Pháp. Vider = empty = làm rỗng cái tủ lạnh ấy mà.

Cám ơn bạn uttchan, chắc bọn mình chỉ mang theo được mấy gói mỳ thôi chứ không có gì có thể để được nữa cả. Đành vậy thôi. Tại những ngày cuối nên tụi mình được mời đi ăn để thăm nhà các bạn đồng nghiệp nhiều nên cũng ít ăn ở nhà. Thế nên mới đau đầu :(.

Cứ hi vọng đi bạn, biết đâu đến một ngày nào đó tự dưng lại có người mời đi. Như bọn mình hồi đầu năm cũng đâu có nghĩ là có thời gian này đâu :).

helloannie
14-08-2012, 13:25
Có phượt tử nào tình cờ ở cũng một địa điểm trong cùng thời điểm nào đó trên hành trình thì alo em nhé (+33 6 81 36 97 64)

---> Có phượt tử nào tình cờ ở cũng một địa điểm mà khác thời điểm thì alo cho chị huonggiangf1 được không ạ???

Chả là tháng 9 tới [bắt đầu là 5-9] em đi 4 nơi giống chị á [Annecy - Genève - Tours - Blois] mà bốn địa điểm này em còn mù mờ lắm, mí lị khả năng lớn là em phải đi một mình vì bạn đã vô học hết rồi, đang rủ rê lôi kéo mà không biết có bạn nào đi chung không nữa, mới lôi được 1 em đi Genève thôi.

Chị cho em hỏi nhé:

1. Đi Annecy thì sau khi tới ga của Annecy thì ta đi thế nào để tới khu vực nhiều hoa bên hồ và lâu đài j đó nằm giữa hồ? Ngoài ngắm cảnh ra thì Annecy có j hấp dẫn, đáng xem, đáng mua không ạ?

2. Đi Genève ngoại trừ Jet d'eau và trụ sở Liên Hiệp Quốc ra còn j để chơi không ạ?

3. Làm thế nào để đi từ ga Blois tới lâu đài Chambord? Thời gian di chuyển là bao nhiêu lâu?

4. Làm thế nào để đi từ ga Tours tới lâu đài Chenonceau? Có tuyến trực tiếp hay không ạ?

Hỏi nhiều chị quá rồi, hehe. Chị trả lời giúp em với. Cám ơn chị nhìu.

huonggiangf1
14-08-2012, 15:26
Em post ở đây nên chị cũng trả lời em ở đây luôn, hi vọng em vào đọc. Chỉ có điều đáng tiếc là chị không giúp được em nhiều thôi.

1. TP Annecy rất nhỏ và bảng chỉ đường cũng rất tiện chứ không như ở Geneve (chị thấy Geneve không thân thiện với khách du lịch lắm khi mà trên đường chẳng có một cái bảng chỉ đường tới hồ cho khách dễ theo). Em hoàn toàn có thể đi bộ tự ga ra tới Office du Tourisme một cách dễ dàng chỉ cần follow mấy cái bảng chỉ về OT đó thôi. Ở OT em có thể lấy bản đồ miễn phí và hỏi thông tin nếu cần. OT nằm đối diện với hồ rồi nên chắc chị khỏi cần hướng dẫn làm thế nào để đi tới hồ nữa.

Lâu đài nằm giữa hồ thì chị chưa thấy, nhưng có nhà thờ và phố cổ Vieux Annecy nằm ngay bên cạnh hồ rất dễ đi. Khu đó thì thích lắm. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhiều hàng quán yêu lắm. Bọn chị tiếc là mải chơi ở hồ và xem nhẹ phố cổ bé tẹo chắc không mất nhiều time nên cuối cùng chẳng có đủ thời gian ở đây.

2. Geneve bọn chị đi trong ngày, định khoảng 7 rưỡi tối mới về nhưng về sau đi chuyến tàu 5 rưỡi vì không thích lắm, chắc tại ngày hôm trước đi Annecy thích quá rồi nên đi Geneve hơi bị thất vọng. Bọn chị đi vào ngày cuối cùng của Fetes de Geneve nên có lẽ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí ở 2 bên bờ hồ, không biết ngày thường có như thế không. Nhưng bọn chị đi lại là chủ nhật nên các hàng quán đóng cửa hết nên chỉ windows shopping thôi. Nếu em đi vào ngày thường thì mua được đồng hồ và dao Victorinox chắc là thích lắm :). Đi dạo trong phố cổ cũng thích mặc dù không được như ở Annecy.

Bọn chị đi Annecy trong ngày bằng oto rồi hôm sau lại đi Geneve trong ngày bằng tàu nên có một vài thông tin này cho em nếu em muốn đi giữa 2 điểm này:

- Từ Annecy có bus Lihsa chạy tới Geneve, ở OT Annecy có thể xin bảng giờ tàu, nhưng họ không biết giá vé. Ở Gare du Nord Annecy có bán vé bus đó (Gare Annecy có 2 chỗ bán vé, gare du Sud nằm dưới nhà ga, rộng và đẹp, còn gare du Nord nằm trên mặt đường, bé tí và xấu xí, cạnh chỗ đậu mấy cái xe bus đường dài đó luôn). Hôm bọn chị đến đó thì cái ông bán vé ở quầy vé Annecy-Geneve nghỉ đóng cửa nên không hỏi được giá vé, hỏi mấy chú lái xe các chú cũng không biết vì không chạy tuyến đó, chỉ biết là có thể mua vé trên xe. Mấy chị ở OT bảo là khoảng 20-25e/vé gì đó, không chắc.

- Từ Annecy có tàu đến 1 điểm nào đó sau đó lại phải chuyển sang bus rất phức tạp nên với khách du lịch họ khuyên là không nên đi cách này.

- Còn không thì từ Lyon có TER chạy 2h tới ga Geneve, giá vé 25e có lẻ. Chuyến muộn nhất từ Geneve về lại Lyon là 19:29.

Hôm bọn chị đi bị quên không mang hộ chiếu vì bình thường không mang trong túi vì sợ mất, nhưng qua lại cửa hải quan họ cũng không kiểm tra. Chỉ kiểm tra những người khả nghi hoặc mang nhiều hành lý thôi, chứ bọn chị mỗi đứa cầm cái túi nên đi qua cười chào Bonjour một cách thản nhiên là qua thôi. Có điều cũng hơi bị run vì trong người không có giấy tờ, nhỡ làm sao lại không về đi làm được thì chết. Nên em đi chơi nhớ luôn cầm hộ chiếu trong người nhé.

3. Ở Vallee de la Loire tiếc là chị đi bằng voiture với các bạn nên không cho em được nhiều thông tin chính xác, nhưng tới các lâu đài thì có bus và tàu nên chắc em không lo quá đâu. Em nên vào topic của chị lilac https://www.phuot.vn/threads/33927-Loire-Valley-(Ph%C3%A1p)-L%C3%A0m-sao-%C4%91%E1%BB%83-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%E1%BB%A9c-x%E1%BB%A9-s%E1%BB%9F-c%E1%BB%95-t%C3%ADch-1-c%C3%A1ch-tr%E1%BB%8Dn-v%E1%BA%B9n để nắm được chi tiết đi lại giữa các điểm này nhé. Chị có 1 bảng giá của xe bus navette chạy từ Blois tới các lâu đài nhưng thấy giá hơi đắt, nếu muốn em cho chị email của em chị gửi cho mấy file đó nhé.

4. Chị chỉ biết là từ Tours hoặc Amboise có thể đón bus ligne C đến Chenonceaux, chị có bảng giờ xe chạy nhưng không có giá vé. Nếu cần chị cũng sẽ gửi cho em.

helloannie
14-08-2012, 23:01
Ô, chị trả lời chi tiết quá. Thứ lỗi cho em, em tính pm riêng cho chị, nhưng nghĩ lại, có khi những điều mình hỏi cũng là thắc mắc của những bạn khác nên em mới post lên đây, mong không làm loãng bài viết của chị. Về VN rồi chị viết bài chi tiết chị nhé.

Tiếc là em ở Annecy chỉ được 6-7 tiếng là phải đón tàu đi thẳng về Paris luôn [em mua vé rồi T.T], nên chắc em sẽ cố không chơi ở hồ nhiều và tập trung hơn vào khu phố cổ như chị nói. Genève em chọn đi vì có bạn muốn đi cùng [cho vui, vì bạn là fan cuồng của Thụy Sĩ, đặc biệt là Geneve], ngoài ra thì em không biết j về nơi này ngoại trừ nó có trụ sở của ONU ở đó.

Về việc mua vé để đi thì tụi em đi tách ra Lyon-Geneve-Lyon, rồi ngày hôm sau mới Lyon-Annecy-Paris chứ không nối chuyến giữa Annecy và Geneve, vì nhà bạn em khá gần ga Part-Dieu, cũng tiện di chuyển, lại không phải lo nghĩ về việc chi phí ngủ qua đêm ở Annecy hoặc Geneve.

Còn Tours và Blois thì em sẽ tìm hiểu thêm qua topic của chị lilac và tìm hiểu thêm về chuyến navette và ligne C như chị đã đề cập qua.

Cám ơn chị nhiều về những thông tin bổ ích. Chúc anh chị có chuyến khám phá Pháp-Ý-Monaco vui vẻ. Chắc sẽ có rất nhiều điều được viết sau chuyến đi 2,5 tuần này, cho em đặt trước cục gạch chờ bài của chị. ^^

huonggiangf1
27-08-2012, 15:07
Chuẩn bị rời Roma về Nice để tiếp tục những ngày cuối của hành trình. Bổi hổi bồi hồi

huonggiangf1
05-09-2012, 15:17
Topic hơi buồn nhỉ, để mình giải lao up mấy cái ảnh lên khoe cho vui :">

Bọn em lên Paris tối ngày 18/8, chiều 19/8 mới mua được bộ áo dài và cái áo sơ mi này để rồi cả ngày 20/8 lang thang ở Paris đi chụp mấy cái này. Cũng xin nói trước là không có ý định chụp ảnh cưới gì cả, ý tưởng chỉ được nảy sinh sau khi đọc được comment của anh ngocnl thôi nên không hề có sự chuẩn bị. Trong vali của GT từ VN sang không có lấy 1 cái áo sơ mi, đừng nói đến quần âu và giày da. Còn em thì chẳng bao giờ trang điểm nên không có đồ nghề gì cả. Bạn bè thì nghỉ ngày 19 vì là chủ nhật thôi, còn đến 20 thì chúng nó đi làm đi học hết. Vậy là chỉ có 2 đứa lang thang với nhau khắp Paris, nàng thì túm váy chàng thì chân máy hết xuống metro lại lên bus, trời thì lúc nắng lúc mưa đến là mệt.

Toàn bộ ảnh là do GT chụp, những ảnh nào có 2 người thì là do anh "chân máy" chụp hộ, cho nên có những thiếu sót nhất định. Em chỉ up chơi thôi chứ chẳng biết sau này có dùng được để add vào bộ ảnh cưới không.

Cũng để mọi người khỏi phải comment hỏi là bao giờ, em cũng nói luôn là mấy tấm ảnh này chỉ mang tính chộp giật cơ hội vì chẳng biết đến bao giờ mới quay được trở lại đây nữa, mà Pháp thì lại là niềm đam mê của em nên ý tưởng đưa nó vào bộ ảnh cưới thôi. Còn bao giờ có album thật thì em chịu, có trời mới biết được ạ.

Ảnh này là chụp đêm hôm 19/8, ngồi đợi cả nửa tiếng đồng hồ từ 11:30 đến 12:00 để quay cái tháp khổng lồ ấy nhấp nháy trong vòng 5p, và sản phẩm là đưa được bộ áo gà vào album.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/Parisbynight.jpg

Còn đây là 2 cái được nhất trong những nơi bọn em chụp

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/TourEiffel.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/ArcdeTriompheavecCarRouge.jpg

Cận cảnh để khoe áo dài :">

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/Bellatouteseule.jpg

Hôm đó em bỗng nhiên trở thành "minh tinh" ở Paris nhờ bộ áo dài đỏ này. Ai cũng nhìn tụi em tò mò, và rất nhiều người xin phép chụp ảnh em, hoặc chụp cùng với em một kiểu để kỷ niệm mặc dù họ cũng chẳng hiểu là bọn em mặc vậy để làm gì. Thậm chí đông quá còn phải xếp hàng đợi tới phiên mình nữa :D. GT còn chụp được một kiểu để "kỷ niệm" việc giai tây vây xung quanh em, điều mà chắc chẳng bao giờ xảy ra nữa =)).

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/Elleetaitstar.jpg

uttchan
08-09-2012, 19:10
Ảnh đẹp, 2 người làm 1 bộ formal rồi có làm 1 bộ casual ko? Ảnh cưới nàng mặc váy trẻ trung chàng áo sơ mi quần jeans cũng đẹp mà... Mà công nhận là bộ áo dài của F1 rất đẹp, rất nổi bật :D

huonggiangf1
10-09-2012, 09:18
Cám ơn bạn.

Mấy cái ảnh áo dài này chắc chị chọn ra đc 1-2 tấm đưa vào album thôi chứ ảnh xấu lắm. Còn thì sau này bao giờ đến lúc đó thì chắc chắn cũng phải làm 1 bộ cho nó bằng chị bằng em rồi, và add mấy cái tấm này vào coi như 1 trong những nơi đã đi qua thôi.

Áo dài mình mang được về đến HN cũng là cả 1 câu chuyện để kể ấy. Chẹp chẹp nghĩ mất công vì nó thế này rồi mà không được mặc nữa thì.... Haizzzz

huonggiangf1
24-09-2012, 14:13
Đã 3 tuần sau khi trở về HN và tiếp tục công việc cũng như vùi đầu vào cái luận văn để hoàn thành cái khóa Master mà nhờ có nó mà em có 3 tháng đáng nhớ trong cuộc đời, nay khi mọi việc đã trở lại bình thường, luận văn đã bảo vệ xong thì em mới bắt tay vào viết lại chút ít để topic đỡ trôi lạc đi tận mấy trang, tội nghiệp !

Như đã nói lúc trước, GT nhà em sang Pháp từ 5/6, nhưng phải đến ngày 15/6 em mới được nghỉ phép để 2 đứa cùng đi chơi, nên GT có 10 ngày ở Lyon trong thời gian đợi em được nghỉ phép. 10 ngày đó có bao gồm 1 cái cuối tuần đi Annecy và Geneve, nên tính ra còn lại 8 ngày chỉ ở Lyon. Hàng ngày GT chỉ có việc ăn xong rồi đi long rong khắp nơi bằng bus, metro, "căng hải"... với cái thẻ TCL của em mà không phải lo nghĩ đến tiền tàu xe nên đi được nhiều lắm. Và chắc chắn một điều rằng biết nhiều nơi và biết rõ hơn em.

Có hôm GT đang đi lang thang ở gần Stade de Gerlande, gần khu nhà em ở, thì thấy 1 cái sân rộng và có 1 đám trẻ đang chơi trò này nên thích lắm:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110925_zps9994c3c1.jpg

(còn bảo là chúng nó đua Công thức 1, giống tên em :">)

Một hàng cây gần nhà

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110942_zpsd352c852.jpg

Một ngã tư ở đâu đó

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110933_zps8171727a.jpg

Và một ngã tư quen thuộc

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120433_zps3419a8fe.jpg

Về rồi nhớ cái góc ảnh này lắm lắm ấy ạ

huonggiangf1
24-09-2012, 14:20
GT đặc biệt thích Vieux Lyon - khu phố cổ của Lyon.

Hôm nào thu xếp được về sớm để 2 đứa đi chơi thì kiểu gì cũng lại đến đây. Và khi đến đây thì em bỗng dưng thành khách du lịch còn GT thành tour guide, dẫn em từ lối lên xuống metro, rẽ bên nào thì đi đâu, ở đâu có kem ngon, chụp ảnh góc chỗ nào thì đẹp... :)

Một cây cầu nối Vieux Lyon và Guillotiere

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110944_zpsbd9a7f19.jpg

Một cửa hàng Pizza ở Vieux Lyon

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110954_zps321df509.jpg

Một bờ sông thanh bình

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110997_zps9255efe8.jpg

Một nhà ga vắng vẻ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120123_zps6f5ee9d2.jpg

Một ngôi nhà xanh rì

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110956_zpse6b6776f.jpg

huonggiangf1
24-09-2012, 14:26
Có hôm đi chơi về khoe với em là hôm nay ở quảng trường trước cửa nhà thờ Saint Jean gặp 1 nhóm đi du lịch xuyên Châu Âu bằng xe đạp, đi đến đâu biểu diễn đến đó để kiếm tiền đi tiếp:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110965_zps15817246.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110966_zps90e07e44.jpg

Màn trình diễn với bóng xà phòng của họ rất thu hút các em nhỏ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110960_zps1f1b5673.jpg

Đây là nhà thờ Saint Jean

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110967_zpsb212ab7f.jpg

Con phố nhỏ lát đá nối từ nhà thờ ra bờ sông

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110978_zps7441aa2b.jpg

Một quảng trường ngập nắng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120160_zps15eefeb0.jpg

huonggiangf1
24-09-2012, 14:37
Và trên con phố nhỏ lát đá gập ghềnh đó, em chưa bao giờ biết rằng có một bảo tàng mô hình (Musee minuature) với nhiều chủ đề khác nhau nằm khiêm tốn giữa các quán hàng nhộn nhịp tại đó. Ở bên ngoài GT chẳng biết gì nhưng tò mò nên cũng cứ vào, cũng chẳng thèm xem có mất vé vào cửa không mà chỉ đi theo người ta. May sao mà đi ra đi vào không có ai hỏi. Tuy nhiên nếu ai có đến đây thì em cũng lưu ý là ở cửa người ta có dán bảng giá vé nhé :).

Trong bảo tàng, mọi thứ đều nhỏ tí xíu như đồ chơi, nhưng mô tả vô cùng sinh động:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110989_zps2a5f5524.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110980_zps3cdfa52b.jpg

Ariel:
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110984_zpsbca54c6c.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110985_zpsfe7f2524.jpg

Phẫu thuật tim người như thật

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1110986_zps8568f90a.jpg

Còn rất nhiều ảnh chụp các chủ đề khác nữa như chủ đề ngôi nhà với các gian phòng với đồ đạc như thật, 1 phòng bệnh tại bệnh viện,... mà em không nhớ hết được vì không được xem tận mắt mà chỉ xem ảnh. Và tệ hơn nữa là những tấm ảnh đó vẫn nằm trong điện thoại GT mà chưa được lấy ra nên em chưa post lên được :(. Sorry mọi người nha.

Nhưng có vẻ như bảo tàng này rất hấp dẫn và rất đáng để vào, nhất là khi có khả năng trốn vé được như GT :D.

huonggiangf1
24-09-2012, 14:48
Khi GT chưa sang, em chỉ có 1 mình, mặc dù trời mùa hè ở Pháp 10h mới tối hẳn nhưng em cũng không dám đi đâu mà về 1 mình sau 10h vì khu nhà em ở nổi tiếng là lộn xộn. Vậy cho nên chẳng bao giờ có cơ hội lang thang ngắm Lyon về đêm cả.

Thế là khi có 2 mình rồi, bọn em quyết tâm phải sắp xếp bằng được một buổi tối đi khám phá Lyon by night. Không phải nói đi nói lại, nhưng cũng để mọi người hiểu rằng, vì trời tối rất muộn, nên để có được những bức ảnh này, tụi em đã phải đi khuya rất là khuya, suýt thì bị lỡ mất chuyến cuối metro.

Sông Rhône

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120234bis_zpsbc04a9f1.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120237_zps90c9808a.jpg

Notre Dame de la Fourviere

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120233_zps8cf4d5fd.jpg

Nhìn từ Fourviere

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120144bis_zpsae2fe393.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120142bis_zps144d988b.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120141bis_zps01a8bcf7.jpg

Tượng Đức Mẹ với một vệt khói máy bay

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120116_zps9168111d.jpg

helloannie
02-10-2012, 00:01
Ô chị huonggiangf1 ơi, em đã về rồi đây! Sau khi đã chiến qua Lyon - Geneve - Annecy - Tours - Blois - Paris. Chân sưng to và hành trang đi phượt nặng thêm khá là nhiều.

Nhìn ảnh của chị mà em bồi hồi quá! Bồi hồi nhất chắc là lúc đi lên cái cây cầu mà nó có mỗi 1 cây cột ở 1 bên, bạn em giới thiệu là cầu rung được, thế là nguyên 1 đám du học sinh + bạn từ VN là em, đếm 1 2 3 rồi nhảy 1 cái ầm. Cầu rung lên thật. Bọn Pháp đi trên cầu, ai cũng tưởng tụi này khùng với rảnh. =))

Em cũng đi bảo tàng Miniature rồi chị ạ. Hôm đầu em đi dạo khu Vieux Lyon cũng đã tính đi rồi mà thấy 8E [nếu em nhớ ko nhầm] đắt quá nên còn tần ngần chưa dám vô. Tối đó về cứ chép miệng tiếc mãi với đám bạn, thế là sáng hôm sau em được bạn cho mượn cái thẻ vô miễn phí. Cái thẻ này ngộ lắm, hình như là chữ viết tay của ông quản lý/kiến trúc sư j ở đấy, bảo là miễn phí vào cổng cho 1 nhóm sinh viên của INSA Lyon, thế là chìa ra và được tham quan miễn phí. Em thấy khá ấn tượng với cái khung cảnh được thiết kế riêng cho phim Perfume: The Story of a Murderer. Y như thật. Cả mấy món đồ chơi, vật dụng, đạo cụ đóng phim phải nói là chi tiết đến từng micrometre. @@

Rồi còn kỉ niệm đi vélov lúc khuya, về tới gần nhà rồi mà xung quanh nhà ko có chỗ gửi vélov nào mà còn trống chỗ nữa. Thế là đi gửi xa tới mấy trạm, nhờ vậy mà có chuyến khám phá Lyon về khuya.

Thời gian ở Lyon tuy ít hơn Paris nhưng em thấy Lyon khá thanh bình và an ninh hơn hẳn.

huonggiangf1
02-10-2012, 08:59
Chúc mừng em đã hoàn thành chuyến đi đáng nhớ. Lúc nào rảnh thì chia sẻ với chị và mọi người nha. Vậy là em đi gần như tất cả những điểm mà bọn chị đi được cùng nhau đấy.

Cá nhân chị cũng thích Lyon hơn Paris. Chưa nói đến an ninh (vì chị đã bị mất xe đạp ở Lyon), nhưng vẻ ngoài thì thanh bình và ít nhộm nhuạm hơn hẳn Paris, ít khách du lịch hơn nên con người cũng có vẻ thân thiện hơn nhiều.

Về rồi chị nhớ cái ngã tư Debourg ấy quá đi mất.

Lu-xa-bu
09-10-2012, 09:49
Đấy, đợi bạn Hương Giang viết tiếp hơi bị lâu đấy, bây giờ được ngóng tiếp rồi

huonggiangf1
16-10-2012, 12:19
Ngồi lần lại lịch và đếm mãi mới ra được là ngày thứ 66 :">.

Sau gần 1 tuần ăn chơi tại Lyon, đã đến lúc GT cần phải được "ra ngoài" mà đến sát ngày rùi tụi em còn chưa quyết định được là đi đâu. Em do dự giữa Annecy và Grenoble vì nghe nói thành phố núi Grenoble cũng rất đẹp. Ấy vậy mà gần đến ngày liên lạc với cô bạn em đang ở Grenoble, định bụng sẽ đến thăm bạn, thì được tin bạn chuẩn bị đi ... Mỹ chơi, nên tự dưng thấy mục đích đến Grenoble bị cắt đi 1 nửa. Vậy là tụi em quyết định đi Annecy.

Annecy gần, cách Lyon có 145km thôi. Check SNCF thấy giá vé khá cao (khoảng 20E/người) trong khi covoiturage (đi chung xe oto, hình thức mà em đã đề cập đến trong lần đi Strasbourg, post tại trang 17) có người đề xuất chỉ 9E/người thôi. Sau 2 ngày chờ đợi thì cũng có người có giờ đi rất phù hợp với bọn em là 9h sáng thứ 7, hẹn tại bãi gửi xe của ga Part-Dieu. Thế là em book luôn với giá 18e/2 người. Định bụng chiều về tính sau vì còn chưa biết sẽ ở lại Annecy hay về luôn hay từ đó đi đâu khác.

Cho bọn em đi nhờ xe (có trả tiền) là 1 đôi người Pháp, 25t, người Paris, mới về Lyon làm được 6 tháng nên giờ vẫn đang trong thời kỳ khám phá Lyon và vùng phụ cận. Các bạn ý cũng đi Annecy lần đầu và cũng như bọn em, chưa xác định được là sẽ ở lại hay về luôn. Thế là tụi em hẹn nhau là đến đầu giờ chiều sẽ thông báo cho nhau quyết định của mình, và nếu cả 2 bên cùng quyết định về thì sẽ lại về cùng nhau :).

Trên đường đi Annecy, GT nhà em nhìn thấy biển chỉ đường, thấy Genève cũng trên tuyến đường này và theo như số km trên bảng thì chỉ cách Annecy vài km??? Thế là GT kêu ầm lên đòi đi Geneves, còn trách em sao biết Genève tiện đi như thế mà không nói, nói ra thì đã chả phải do dự giữa Grenoble và Annecy làm gì, đã chọn Genève luôn. Ức thế. Em bảo "thích thì mai đi có khó gì đâu". Thực ra cũng hiểu cho tâm lý của người bỏ 1 đống tiền ra đi Châu Âu thì luôn muốn đi được nhiều nhất, được đặt chân lên nhiều quốc gia nhất có thể, dù chỉ là điểm danh thôi. Nhưng còn em thì em luôn muốn biết rõ về nước Pháp trước đã, vì em yêu Pháp đến thế cơ mà.

Chiều GT nên khi xe tới Annecy, các bạn hỏi tụi em muốn các bạn ý thả ở đâu, em nói luôn là ở ga Annecy để em tiện hỏi giờ giấc và giá vé tàu đi Genève. Nhưng thật không đơn giản như tụi em tưởng. Để mua vé từ Annecy đến Genève thì phải tìm cửa Ga phía Bắc (Ga du Nord - là chỗ các bạn ấy vừa thả tụi em xuống) chứ không phải Ga chính là Ga phía Nam (Gare du Sud) là nơi mà tụi em đi mỏi chân mới tìm thấy, để rồi lại phải lộn lại chỗ ban đầu. Ga phía Bắc thực ra là bến xe bus luôn. Ở đây có xe bus chạy các tuyến lân cận, lên núi có, sang Genève có, đi những đâu đâu nữa em không nhớ. Đi Genève có riêng 1 phòng bán vé riêng, nhìn như phòng bảo vệ :(. Tuy nhiên lúc bọn em đến đó thì phòng đó đóng cửa, hỏi cũng chẳng ai biết giờ giấc giá vé thế nào. Các chú lái xe của tuyến khác bảo chắc khoảng 20-25e gì đấy :(.

Thế là tụi em quyết định đi tìm Văn phòng Du lịch (Office de Tourisme - OT) để hỏi cho cụ thể. Từ đây có thể nói em yêu ngay Annecy vì hệ thống bảng thông tin của nó. Đi 1 đoạn lại có 1 cái bảng chỉ về OT, đi 1 đoạn khác lại có 1 cái bản đồ "You are here" để xác định vị trí của mình. Cho nên mặc dù không hề có bản đồ gì trong tay tụi em cũng dễ dàng tìm ra OT.

OT nằm trong 1 tòa nhà ngay đối diện với hồ Annecy. Em xếp hàng để hỏi xin bảng giờ tàu đi Genève và thông tin liên quan, tiện thể xin 1 cái bản đồ Annecy để còn đi chơi. Tuy nhiên thông tin mà chị nhân viên OT cung cấp cũng không được đầy đủ lắm. Bảng giờ tàu và xe thì ok, nhưng chị ấy khuyên là với khách du lịch thì không nên đi bằng tàu vì sẽ phải đổi tàu rất phức tạp, tốt nhất là đi oto. Nhưng hỏi giá vé thì chị ấy lại không biết, và nói ước lượng khoảng 20e/người chứ không chắc chắn. Hơn nữa giờ oto lại không phù hợp với thời gian của bọn em, nên sau khi phát hiện ra rằng tụi em không mang theo hộ chiếu, thì tụi em quyết định bỏ luôn phương án đi Genève từ Annecy, mà sẽ quay về Lyon trong ngày hôm nay để đi chuyến tàu sáng mai đi Genève vì vé tàu Lyon - Genève cũng chỉ 25E/người.

Sau khi quyết định và nhắn tin cho đôi bạn covoiturage, tụi em thong dong dắt tay nhau đi khám phá Annecy.

Ra khỏi OT là thấy cảnh này:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120251.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120253.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120254.jpg

Hồ nằm bên cạnh 1 dãy núi, rộng mênh mông và nước trong vắt

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120256.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120261.jpg

Màu nước với màu trời hòa vào nhau

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120257.jpg

Con đường ven hồ là nơi lí tưởng để đi dạo

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120255.jpg

huonggiangf1
16-10-2012, 12:28
Xung quanh hồ có rất nhiều nhà cho thuê canoe hoặc đạp vịt (pedalo) với những lời mời rất dễ thương: "Madame! Monsieur! Pedalo! Romantique!". Tuy nhiên không giống như ở Hồ Tây, pedalo với hình dáng những chú thiên nga rất lãng mạn (cho nên mới gọi là "đạp vịt" chăng?), ở Annecy, pedalo chỉ là 1 cái thuyền có 4 ghế ngồi để đạp, và chủ yếu là để các bạn đạp ra giữa hồ rồi nhảy ùm xuống tắm:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120267.jpg

Đi chán thì ngồi nghỉ mệt

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120262.jpg

Từ hồ cũng có thể nhìn thấy nóc nhà thờ trong khu phố cổ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120269.jpg

Đi một đoạn dài thì có một hàng cây rất đẹp

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120271.jpg

Tụi em cũng không quên dựng chân máy để làm vài pô kỷ niệm

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120274.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120276.jpg

huonggiangf1
16-10-2012, 13:56
Đi hết tả ngạn thì tụi em quay lại để đi sang hữu ngạn, nhưng trước tiên là phải tìm cái gì để bỏ vào bụng đã vì đã quá Ngọ từ lâu rồi. Thế là bọn em đi vào phố chứ không men theo đường ven hồ nữa. Đi qua mấy cái nhà hàng, việc đầu tiên là phải nhìn menu và giá của nó đã. Đi mãi mới kiếm được nhà hàng vừa có wifi mà giá cũng vừa phải, thì nó lại đóng cửa nghỉ holiday :(. Haizz đúng là số đen.

Kiên nhẫn đi 1 lúc nữa thì tụi em vớ được một hàng mỳ Ý nhỏ xíu nhưng nhìn rất sạch sẽ, và khá là đông đúc. Bọn em quan niệm cứ hàng nào đông là ngon, nên chả phải bàn bạc gì nữa mà vào luôn. Gọi mỗi người 1 tô mỳ, ăn no ngất ngưởng. Bọn em có một đặc điểm là nếu đứa này gọi món này thì đứa kia sẽ gọi 1 món khác chứ không bao giờ gọi giống nhau, để rồi còn được thưởng thức cả 2 món chứ :P. Ở hàng này còn đặc biệt có kem tiramisu (món favorite của em) cực kỳ ngon, mà lại rẻ nữa.

Ăn xong thì bọn em quay lại hồ và đi về phía hữu ngạn, hướng về cái đài phun nước.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120252.jpg

Cảnh trưa thanh bình yên ả

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120285.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120287.jpg

Thiên nga mẹ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120288.jpg

Thiên nga con, đáng yêu không thể tả

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120291.jpg

Đi một đoạn thì đến cầu "Pont des Amoureux" (Cầu Tình Nhân)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120293.jpg

Tình Nhân thì nhất định là mình phải trèo lên rồi

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120296.jpg

huonggiangf1
16-10-2012, 14:25
Đi một đoạn sang bên kia cầu thấy không có gì đặc sắc lắm, nên sau đó bọn em tìm bãi cỏ để ngả lưng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/P1120284.jpg

Suốt chuyến đi dài ngày lần này, hầu như GT không ngủ bên ngoài lần nào. Chẳng bù cho em, đặt đâu là ngủ được ở đấy. Một đứa ngồi dựa gốc cây trông đồ và thỉnh thoảng giơ máy bắn tỉa người xung quanh, để cho đứa kia gối lên chân mà ngủ đến lúc lạnh hoặc bị kiến bò thì mò dậy đi tiếp. Nhớ cái cảm giác thanh bình đó thật, đi chơi với đầu óc thanh thản, chẳng phải lo toan gì.

Ngủ dậy bọn em tìm đường vào khu phố cổ Vieux Annecy để tham quan chút trước khi đến giờ hẹn quay về Lyon cùng với đôi bạn người Pháp. Tới đây thì thấy thật là sai lầm khi đã mất quá nhiều thời gian để... ngủ trưa, trong khi lại không có đủ thời gian để đi hết Vieux Annecy, vì nó quá hấp dẫn.

Cũng giống như Vieux Lyon, Vieux Annecy có những con đường nhỏ lát đá (đi xe đạp là nảy đít và dập nhiều thứ đấy :D) và hàng quán 2 bên rất đặc trưng. Tuy nhiên thành phố nhỏ này lại có một điểm giống với Colmar là có 1 con kênh nhỏ chảy xuyên qua phố cổ, và chính điều này tạo nên sự mới mẻ so với Vieux Lyon của bọn em. Đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua dòng kênh mà ngắm thành phố với người qua lại và hàng quán nhộn nhịp thật là một thú vui tao nhã. Tiếc là tụi em không có đủ thời gian để tận hưởng nó, mà phải nhanh nhanh để ra OT, là chỗ hẹn với 2 bạn covoiturage.

Các bạn đến đúng giờ và nhận ra tụi em một cách dễ dàng nhờ cái váy của em :">. Thế là tụi em lại tiếp tục đồng hành về lại Lyon. Vì chiều đi là em thanh toán thông qua trong covoiturage chứ không thanh toán trực tiếp với 2 bạn, nên chiều về các bạn đề xuất cho tụi em chỉ phải trả phí cầu đường (khoảng 14E) thay vì trả bằng tiền đi (18E/2 người). Đương nhiên là tụi em đồng ý :).

Về tới Lyon, các bạn thả tụi em ở phía sau Part-Dieu để tụi em vào ga mua vé mai đi Genève. Tàu đi Genève từ Lyon là tàu TER, tàu vùng, không phải tàu TGV nên giá vé gần như là cố định (25E/người/chiều => 2 người khứ hồi hết 100E), không phải mua sớm để có giá tốt như TGV.

Mua xong rồi bắt metro về nhà cũng vẫn kịp nấu cơm rồi bảo nhau đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm đi chơi, mà cả 2 cùng quên mất một trong những lý do để quay lại Lyon trước khi đi Genève là...lấy passport.

sontt93
17-10-2012, 14:17
Chồng cằm hóng hớt theard của chị :)) đọc xong bài này e lại thêm nỗ lực cày tiếng pháp =))

Tengcha
21-10-2012, 22:02
nếu mình còn trẻ mình sẽ đi học tiếng pháp ngay , nghe mấy bạn nói tiếng pháp làm mình chết mê , chắc giờ để con học vậy
Giang ơi , thế có coi là trăng mật sớm ko nhỉ, chị ngưỡng mộ 2 em quá......... bao giờ mình đc như cô ý nhỉ
Hóng tiếp , em ơi post nữa đi.

huonggiangf1
22-10-2012, 09:17
@ Tengcha: Em không coi là trăng mật sớm đâu chị ạ, vì trăng mật như thế thì... mệt quá :).

Tết âm lịch vừa rồi bọn em cũng bỏ nhà bỏ cửa đi 2 tuần cho 1 chuyến Cam - Thái - Lào từ sáng sớm Mùng 1 Tết. Mọi người cũng trêu bảo là đi trăng mật sớm. Nhưng mà cứ nói vậy thì nhiều trăng mật quá, nên thôi :D.

Còn lâu lắm mới có trăng mật thật ạ.

hanoi06
28-10-2012, 17:49
Bạn thật là chi tiết, ham chụp ảnh dù chụp ko xuất sắc lắm. Nhưng phải phê bình bạn vì đi những 3 tháng mà chuẩn bị có vẻ hơi ẩu làm cho chuyến đi vất vả. Nhưng như vậy mới có nhiều kỷ niệm. Hay lắm đấy, tiếp tục đi bạn nhé

huonggiangf1
29-10-2012, 11:06
Cám ơn anh hanoi06 đã quan tâm. Nếu như anh đọc bài đầu tiên của topic này thì sẽ hiểu hơn tại sao chuyến đi lại không có sự chuẩn bị chu đáo. Là bởi vì em không có tận 6 tháng để chuẩn bị như anh chị, mà chỉ có không đầy 3 tuần trong đó lại có chuyện buồn trong gia đình, để vừa làm visa, vừa bàn giao công việc, vừa tìm nhà ở ở Lyon trong 3 tháng, vừa lo tất cả mọi thứ liên quan... Hơn nữa, em đi là đi làm và ban đầu chưa có ý định đi chơi nhiều như thế, nên mọi thứ đến rất tự nhiên. Đó là đi làm, chứ đi phượt thì chẳng riêng gì Châu Âu đâu, chỉ là những chuyến đi ngắn ngày qua mấy nước ĐNÁ thôi mà em cũng tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng lắm ạ.

Và giờ đây khi đã trở về VN, nếu có lần sau, chắc em cũng vẫn "vội vàng" như vậy thôi ạ.

huonggiangf1
26-06-2013, 11:25
Hôm nay có bạn hỏi đến lavender mình mới mở lại topic này của mình. Nhớ quá!

huonggiangf1
27-03-2014, 17:59
Cả buổi chiều chán làm ngồi lần lại đọc từ trang 1 đến trang 21. Mình nhớ nước Pháp, nhớ Lyon, nhớ cái ngã tư ở Debourg đó quá đi mất.