PDA

View Full Version : Hành trình tìm đường tới đỉnh núi cao nhất miền Nam Việt Nam



Nambyus
07-09-2009, 12:21
Chuyến đi của chúng tôi với thành viên gồm 6 người (4 người đã hoãn lại vì lý do công việc đột xuât) và tổng cộng quãng đường di chuyển là 1500km vừa bằng xe tốc hành, xe máy, xe căng hải. Thành tích đạt được là chinh phục xong đỉnh Chư Mom Ray, mang về một lô một lốc ảnh núi rừng và cảm giác mênh mông hùng vĩ còn mãi trong ký ức. Phần lớn hành trình là trên đường Đăk Tả - Ngọc Linh (thuộc huyện Đăk Glei), con đường nối quốc lộ 14 với chân đỉnh núi Ngọc Linh– cao nhất miền Nam.
Đường Đăk Tả - Ngọc Linh dài 39,6 km, tổng kinh phí xây dựng 97,83 tỷ đồng do Kuwait tài trợ 7.333.000 USD (khi nào đi như chúng tôi bạn hãy nhớ đến bạn hiền Kuwait nhé), còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ. Con đường xây dựng theo tiêu chuẩn cấp VI miền núi, bề mặt rộng 6m, mặt đường thảm nhựa 3,5m và một số đoạn bê tông xi măng 6m.
Tôi đã mang về thành phố ký ức về người bạn trẻ giữ rừng ở miền núi vùng cao, về cô gái dân tộc mặc áo hoa địu con bằng cái khăn cột chéo vai cũng bằng vải thổ cẩm màu sắc sặc sỡ, về những người dân tộc nhiệt tình và vô tư bên cạnh sự thận trọng và dè dặt của những người bảo vệ vùng bản xa cao nguyên quanh năm mây phủ.

Có thể chia hành trình của chúng tôi thành 2 phần : Chinh phục Chư Mom Ray (1 ngày đánh nhanh thắng nhanh) và tiền trạm Ngọc Linh (3 ngày lăng quăng ngục Tố Hữu, xã Ngọc Linh).

Chư Mom Ray nhé!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17515

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17517

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17516

Nambyus
07-09-2009, 14:40
Các thành viên của đoàn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17521

Bookworm nhí nhảnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17526

Mr.X tự nhận là Tuyên đẹp "chai"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17523

Thươngmai và Nambyus
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17532

Dân chơi Sài Gòn thứ thiệt- anh Lengkeng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17522

Phú đại gia buôn vàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17533

lengkeng1minh
07-09-2009, 15:46
Nhóm khỡi hành từ từ bến xe miền đông ngày 28/08/09, sáng 29/08 đến Kon Tum. Sau khi gặp A.Thủy phó hạt kiểm lâm Chư Mom Ray, nhóm thuê xe (3 xe). Lúc 10g sáng, nhóm xuất phát thẳng tiến đến huyện Sa Thầy. Tại chợ Sa Thầy đã gặp A. Toản kiểm lâm( hạt kiểm lâm Sa Nhơn). Anh hướng dẫn đoàn mua tấm bạt nhựa tại chợ và dẩn đoàn về nhà anh ấy, gữi bớt đồ( thực phẩm, đồ dùng cá nhân). đúng 2g chiều, nhóm đi xe máy vào trạm kiểm lâm Sa Nhơn và chính thức leo Chư Mom Ray.

Nambyus
07-09-2009, 16:02
Tôi nhớ bữa bánh mì bên bếp lửa...:)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17528

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17530

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17531

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17529

ruadibo
07-09-2009, 16:27
trông thèm wa, tiếp đi tiếp đi bà chị ơi.
Nhưng mà sao post ít hình leo núi thế , kô chơi trò giấu hình xem riêng à nha :D

lengkeng1minh
07-09-2009, 17:28
Cám ơn Tuanld đã tặng cho nhóm chai rượu, tối ấy uống say quá chừng. Tối ấy trời mưa, mưa xối sã, liên tục tới sáng luôn. Ai cũng ướt chèm nhẹm từ quần áo, võng, túi ngũ. Sáng anh lò dò ra tìm chai rượu, may quá vẫn còn 1 ngụm, thế là ấm cả người. Nhìn chai rượu cứ nhớ đến NATO.

MÃ SỐ 1102
07-09-2009, 18:48
bác lengkeng buộc khăn trông ngộ quá, tiếp tục đưa ảnh lên đi các bác

MÃ SỐ 1102
07-09-2009, 18:51
các bác mắc võng kiểu gì mà lại bị ướt vậy?không dùng cọc phụ à?

lengkeng1minh
08-09-2009, 06:55
các bác mắc võng kiểu gì mà lại bị ướt vậy?không dùng cọc phụ à?
Có chứ bạn, nếu không, làm sao căng bạt ở trên được. Nhưng mưa thối đất,hết đợt này đến đợt khác, gió giật từng cơn, làm cho dây bị chùng, nước mưa theo đường dây võng xâm nhập vào (chúng tôi buộc vớ vào 2 đầu dây võng nhằm chặn nước mưa), rồi nước mưa theo đường tăng chãy vào võng ( trời lạnh lắm, gió,quần áo bị thấm nước nên ai cũng lạnh run). Mọi người đều phải thay đồ ( riêng mình vừa thay đồ, căng lại dây, cột vớ các đầu dây, lấy giấy vệ sinh lót vào võng để thấm nước, mặc áo mưa leo lên nằm tiêp).Thương cho mọi người,lạnh và ướt mà nằm im re không dám nói gì sợ ảnh hưỡng tâm lý.(tội nghiệp 2 cô gái nhỏ loay hoay thay đồ trên võng mà cứ nhắc chừng đừng ai bật đèn).

lengkeng1minh
08-09-2009, 15:53
Do xuất phát trể, nên mới lên tới độ cao 900m, thì trời đã chạng vạng tối. Đoàn dừng lại hạ trại, cả nhà nhanh chóng căng võng, bạt che mưa. Chia nhau đi kiếm củi(BW, Phú), 2cô gái, Mr.X chuẫn bị bửa tối, L.Keng làm nhiệm vụ " pvct", A.Toản kiểm lâm thì nhóm lữa.Do trước đó trời mưa nên củi bị ẩm, lon sơn và cồn khô phát huy tác dụng của nó. Và đó là bữa thịt nướng ăn với bánh mì và chai Matel(do Tuanld tặng cho đoàn) mà các bạn thấy qua hình ãnh Nambyus post lên.( ở đoạn leo này có 1 tai nạn xãy ra cho Thươngmai26A, khi vượt suối, cô ấy bị đá đè may mà chỉ bị sước da 2 đường khá dài và bầm đỏ cánh tay nhưng không chảy máu. Cô nàng cũng rất can đãm, miệng cứ bảo không sao! nhưng mặt xanh mét vì sợ.
May mắn cho mọi người là ăn xong, bắt đầu đi ngủ thì trời bắt đầu đổ mưa và cứ thế kéo dài đến hơn 6g sáng hôm sau.
@: mình sữ dụng máy cơ quan nên không post hình lên được(máy cùi lắm). Nhà NL ai có điều kiện thì đưa hình lên nha, Nambyus đi vắng rồi sao?

lengkeng1minh
09-09-2009, 09:20
Sáng 30/08/09.Mình dậy sớm, thấy trời vẫn còn mưa, buồn, không biết làm gì? Nên nhắn tin với Rùa đi bô. Vác máy chụp ãnh lều chõng và thu dọn đồ cá nhân. Sau 7g, mọi người bắt đầu dậy, vệ sinh cá nhân, đốt lại đóng củi, nhưng không lên được, đành đốt bằng cồn đun 1 bếp nước nhỏ đễ trụn mì, phỡ ăn liền. A. Toản+ Mr.X đi lấy nước, A.Phú nấu nước, mình và Nambyus tám, Thươngmai soạn đồ ăn. Đúng 10g bắt đầu leo đỉnh, mình(L.Keng) không leo tình nguyện ở lại trạm 1 trông đồ, đốt rác, phơi đồ cho bà con nào bị ướt. 5 người còn lại gồm:BW, Nambyus, Mr.X, Thươngmai, anh Toản kiểm lâm( tối hôm trước anh ấy bị vắt cắn, chãy máu suốt từ tối cho đến lúc xuất phát) tiếp tục hành trình chinh phục Chư Mom Ray.

Gicungduoc
09-09-2009, 09:39
Chờ mãi topic này của các bạn. Các bạn post thêm ảnh lên đi. Thật khâm phục 2 bạn nữ dũng cảm. :) (Hơi thiên vị tí, nhỉ :D)

lengkeng1minh
09-09-2009, 14:54
Sau khi 5 bạn ấy đi rồi mình mang võng, túi ngủ ra phơi nắng, nấu 1 nồi nước trà gừng, đốt rác, loay hoay thỉ đã hơn 12g, khẩu phần của mình chỉ có 1 cây súc xích và 1 củ dưa leo. xuống suối lấy thêm nước. Đến 2g hơn thì điện thoại reo, anh Toản hỏi mình 2 cô gái đã về trại chưa và báo rằng: dọc đường 2 cô gái xin ở lại bắt bướm, hái hoa không chịu leo tiếp, 3 người kia leo lên( không biết có tới nơi?) rồi quay lại chổ các cô thì không có ai, chỉ có dấu chân gấu. Sợ mình lo anh Toản bảo mình cứ ở trại nhưng hú lên đễ người đi lạc định hướng tìm về trại, còn 3 chàng thì tích cực tìm kiếm. Mình hú khãn cổ nên quay ra lấy nồi ra gõ, lấy muỗng gõ vào nắp nồi tạo tiếng động.
Hơn 3g chiều thì nghe được tiến hú của...(giọng nữ, không biết của ai). Và nhóm 3 người báo tin gặp được Nambyus+ Thươngmai26A.
Hơn 16g, nhóm 5 người về đến trại 1, gấp rút thu dọn, và nhanh chóng xuống núi. Về tới ánh sáng văn minh thì trời cũng vừa sụp tối. Nhóm ngủ 1 đêm tại thị trấn Sa Thầy.

tichuot
09-09-2009, 16:28
Thế 2 bạn ấy chui vào cái xó xỉn nào vậy anh lengkeng ? Mà em nhớ Nambuys leo núi có tầm cỡ lắm mà? Sao tự nhiên chuyến này rớt lại dọc đường vậy ?? Hay là Phượt Luxury riết rồi quen ??? =))=))

hoaxuongrong
09-09-2009, 17:05
hihi, nhìn chị nambyus bé nhỏ thế mà sức khỏe và sự dẻo dai thì ko thua kém ai. Phục chị đấy.
À, mà sao em gửi mail mấy cái hình đi đảo ó cho chị ko dc nhỉ. Cho em lại email nha chị.

lengkeng1minh
09-09-2009, 17:30
Khi đã về trại 1, anh có hỏi Nambyus, nhưng nàng ấy nói biết nhìn đường, nhìn dấu mà đi. Còn anh Toản nói:" khi quay xuống tôi rất mệt và không thấy 2 cô gái cứ tưỡng bị gấu tha rồi, vì đi vào đường có dấu chân gấu." Sau đó anh im lặng 1 cách khó hiểu.. nambyus có vẽ giận dổi nên anh không hỏi thêm, Thươngmai thì im lặng.
+Ở trên núi Chư Mom Ray, nhóm nhìn thấy nhiều phiến gổ được cưa thành ván, kích cỡ: chiều ngang khoãng 50cm, dài 4 hoặc 5m, dày cở 10cm. Mạt cưa vẫn còn mới.
+ Dọc đường xuống núi, bắt gặp những lóng gổ dài 2m đang được lâm tặc dùng cây cỡ đòn tay bẫy đi. Tất nhiên chỉ thấy gổ thôi tuyệt nhiên không 1 bóng người.
+Cây rừng chắc còn bị đốn hạ dài dài, vì cây ở đây rất thẳng và cây lớn bán kính trên 1m còn nhiều. Triền núi khá dốc nên thuận tiện vận chuyễn. Nhóm cũng xuống núi bằng lối cũa lâm tặc bẫy cây, đường xuống cực dốc, dài.( BW,Mr.X,Phú trượt cầu tuộc làm đường mòn láng o, kiến những người đi sau khá vất vã.
+ Leo Chư Mom Ray nhóm không dùng thuốt DEP, chẵng hiểu sao anh không bị con nào cắn, còn toàn bộ ai cũng bị bụp cho chãy máu( chắc mấy người đó ở ác, nhứt là kiểm lâm bị vắt đánh hội đồng tưng bừng).
+Nàng Thươngmai cố tình đi sau để ăn socôla 1 mình nhe, xin mà hổng cho.Nhớ cô này nhe mai mốt không cho đi chung.

lengkeng1minh
09-09-2009, 17:51
hihi, nhìn chị nambyus bé nhỏ thế mà sức khỏe và sự dẻo dai thì ko thua kém ai.
Theo anh nghĩ, vì tính khẩu phần không đúng nên không có calo để leo. Leo núi mà chỉ có 2 cây súc sích và vài củ dưa leo thì thật là nguy. Anh ở lại trại mà cũng chỉ có 1 cây cầm hơi, lúc xuống núi trong bụng chỉ toàn nước óc ách. Ra được tới đường cái thì đói lã luôn.

dangkhoaquan
09-09-2009, 21:30
Thế 2 bạn ấy chui vào cái xó xỉn nào vậy anh lengkeng ? Mà em nhớ Nambuys leo núi có tầm cỡ lắm mà? Sao tự nhiên chuyến này rớt lại dọc đường vậy ?? Hay là Phượt Luxury riết rồi quen ??? =))=))

Nguyên nhân có thể là do buổi tối đầu tiên ko ngủ được vì mưa!

Nambyus
10-09-2009, 09:39
Hehhe, ông Lengkeng này, bảo là đợi từ từ em post, chọc tức người ta mà. Em khoẻ phây phây, có gì mà không leo được, chẳng qua là em Thuongmai dừng lại thì em dừng lại cho vui. Bác Toản kiểm lâm có vẻ không hào hứng lên đỉnh lắm, không vẽ ra cảnh đẹp trên đỉnh nên em thấy trên đó chắc cũng k có j đặc sắc, nhường cho các bạn nam đi cho nhanh, em dừng lại đi chơi loanh quanh với Thươngmai cũng vui lắm. Hai đứa trải thảm nằm ngắm trời mây, nghe chim hót, rồi đi thăm thú xung quanh, nhìn dấu hiệu đã có sẵn để về lán. Giờ đi rừng có khi chẳng cần kiểm lâm nữa, thuongmai nhỉ?
@hoaxuongrong/; chị pm mail cho em, gửi hộ chị nhé!
@khoá quần: có thể đúng là lý do đấy, ngủ k sướng nên chẳng muốn hành xác nữa, keke.

lengkeng1minh
10-09-2009, 09:59
Nguyên nhân có thể là do buổi tối đầu tiên ko ngủ được vì mưa!
Đó cũng là 1 trỡ ngại lớn, đêm đầu tiên trên xe lắc lư không ngủ được, đêm 2 thì bị mưa, ăn uống tạm bợ.

ruadibo
10-09-2009, 12:04
500 xu hình đi bà chị :D, hóng mỏi mắt nè.

Nambyus
10-09-2009, 12:48
Bác Tùng dân chơi nè!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17721

Những cung đường... in dấu xe qua...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17722

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17723

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17724

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17725

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17726

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17727

Em về chỉ nhớ mỗi màu xanh, của cây rừng, của trời mây thôi! Khi nào lại đi tây nguyên nữa nhá!

Nambyus
10-09-2009, 12:53
Một đường cong cong nối bao đường vòng...Một đường cong nối bao vòng rất là cong cong...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17728

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17729

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17730

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17731

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17732

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=715&pictureid=17734

Các bác nhà ta này! Cứ y như thồ hàng tiếp cứu cho miền Nam ấy nhĩ (nhĩ bạn Acc!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17740

Nambyus
10-09-2009, 13:15
Hình đường phố rừng cây Tây Nguyên nè pà kon!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17741

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17737

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17745

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17747

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17750

https://www.phuot.vn/forum

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17759

lengkeng1minh
10-09-2009, 14:13
Nhóm ngủ 1 đêm tại thị trấn Sa Thầy. Gần 2g chiều đoàn tiếp tục đi đến NL.
Đoạn đường từ Ngọc Hồi đến Đăk Lei, đường cực tốt( nền đường sữ dụng công nghệ mới chống trược tại các khúc cua và dốc, Taluy dương suốt dọc đường được trồng cỏ chống sạt lỡ đất). Đoạn này chỉ 50km và xe BW lại tiếp tục nằm đường(chắc xế giống như tài không muốn đi?), Xế và ôm còn lại thì núp mưa và mình lủi thủi 1 mình đến Đăkley.
Từ Đăkley đi thêm 13km( khoãng 1/3 đèo Ló So) trên đường Hồ Chí Minh, thì đến ngã 3 rẻ vào Ngọc Linh(trên GPS của mình thì ghi là tỉnh lộ 673). Nhóm chờ đủ 3 xế và chụp ảnh kỹ niệm, sau đó tiến vào NL. Đi được 3km thì tới hạt kiểm lâm Ngọc Linh. BW, A. Phú vào liên hệ KL, mình và Nambyus tác nghiệp còn Thươngmai trông xe.

Nambyus
10-09-2009, 16:51
Bác Lengkeng tường thuật cứ như là báo Lao Động ấy nhỉ. Khoe vài tấm ảnh không phải cây nhà mà lá vườn nè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17774

Kiểm lâm Ngọc Linh đây...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17773

Nhà đôi trên núi...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17772

Xấu hổ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17770

Hiiiiii
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17771

"Phai" lang...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17767

Bò...có em
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=715&pictureid=17775

lengkeng1minh
10-09-2009, 18:02
Rốt cục chắc Nambyus chuẩn bị lên xe bông hay sao í? Cứ nghiên cứu và chụp ãnh điệu con của các chị đồng bào, và các bạn có để ý Nambyus rất điệu trước ống kính.

barandom
11-09-2009, 12:43
Rốt cục chắc Nambyus chuẩn bị lên xe bông hay sao í? Cứ nghiên cứu và chụp ãnh điệu con của các chị đồng bào, và các bạn có để ý Nambyus rất điệu trước ống kính.

Hihi "cô dâu rừng" nên gặp rừng thì cứ nghỉ mình là "cô dâu" thôi chứ có gì đâu anh Tùng.

Anh mà trêu mải Nambyus "mắc cỡ" không post bài nữa bây giờ.

lengkeng1minh
11-09-2009, 14:28
Anh ơi! Nambyus chuyến này nhìn baby lắm, nhìn tôi cứ tưỡng con bé nào í. Nhiều hình về cô ấy lắm, tấm nào cũng nhún nhẩy như con nít.
Nambyus: Biết kể như thế nào bi giờ, nếu đúng sự thật thì có thễ bị kết tội bỏ bom( vì hình như nào giờ toàn các chuyến đi thành công cả, còn có vấn đề thì sẽ chìm xuồng luôn, óc khôi hài thì ...ngại quá, không quen sạo, lỡ có ai dựa vào bài này mà đi, thông tin không chính xác thì chết).

Nambyus
11-09-2009, 15:12
Bác Tùng không hài lòng với chuyến đi thì phải. Bản thân em thì rất hài lòng, vì được rửa mắt cảnh núi rừng no nê. Đi chơi là sướng rồi. Bạn bookworm dạo này tịt củ tỏi sao mà đi về chả ngo nghe j thế nhỉ! Để một mình tui post hình hết là ***, là ***. Mà em thì lười số một nên các bác thông cảm lâu lâu mới phọt ra được vài tấm...

Cảnh ở ngục Tố Hữu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17817

Cảnh làm nhà vùng cao
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17816

Đi chơi có gái đẹp rượu ngon thế mà bác Tùng này còn chê.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17812

Cà phê chung độ, nambyus tớ thắng cả sòng bài 3 men nhá, ká ká ká
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17810

Tự sướng nè...trong khi bạn bookworm và thuongmai26a và anh Phú vào ngoại giao với kiểm lâm thì em làm vài pô. Kể ra thì thật là sung sướng thế này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17811

Nhớ con đường ta qua phải vào và ra trước 6h tối không thì lóp ngóp ở chốn rừng thiêng nước độc...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17813

Nambyus
11-09-2009, 15:21
Chúng nó giận nhau thế này...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17819

Đẩy xe qua suối thế lày..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17818

Bí Ngọc Linh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=17820

lengkeng1minh
11-09-2009, 15:26
Phãi mà bữa đó được ở đó cắm trại thì sướng nhỉ? Tối thế nào ma cũng lên cõng Nambyus vào rừng.(Thú thật,ở đó lạnh lẽo làm sao ấy).

lengkeng1minh
11-09-2009, 20:04
Bác Tùng không hài lòng với chuyến đi thì phải. Bản thân em thì rất hài lòng, vì được rửa mắt cảnh núi rừng no nê.
Hài lòng sao nổi, đoạn đường chưa tới 140km mà chạy gì từ 10g sáng đến hơn 7g tối mới tới. Ngày hôm sau, cũng cung đường ấy mất hơn 7g mới kết thúc. Quá lãng phí thời gian. nếu tận dụng được sẽ có bao nhiêu cảnh đẹp được thu vào mắt mình( súng của anh em giữ mất rồi còn đâu mà tác nghiệp).
+ em đưa seri hình xe lâm tặc ép xe kiểm lâm (Gia Lai) cho mọi người xem với.Không chừng em được giãi thưởng của cục đường bộ VN.

lengkeng1minh
12-09-2009, 05:46
Gần 2g chiều đoàn tiếp tục đi đến NL.
Đoạn đường từ Ngọc Hồi đến Đăk Lei, đường cực tốt( nền đường sữ dụng công nghệ mới chống trược tại các khúc cua và dốc, Taluy dương suốt dọc đường được trồng cỏ chống sạt lỡ đất). Đoạn này chỉ 50km và xe BW lại tiếp tục nằm đường(chắc xế giống như tài không muốn đi?), Xế và ôm còn lại thì núp mưa và mình lủi thủi 1 mình đến Đăkley.
Từ Đăkley đi thêm 13km( khoãng 1/3 đèo Ló So) trên đường Hồ Chí Minh, thì đến ngã 3 rẻ vào Ngọc Linh(trên GPS của mình thì ghi là tỉnh lộ 673). Nhóm chờ đủ 3 xế và chụp ảnh kỹ niệm, sau đó tiến vào NL. Đi được 3km thì tới hạt kiểm lâm Ngọc Linh. BW, A. Phú vào liên hệ KL, mình và Nambyus tác nghiệp còn Thươngmai trông xe.
Sory cả nhà mình đánh lộn(thay vì tiếp tục lại thành bài sửa).

dangkhoaquan
15-09-2009, 09:27
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/ngoclinh/DSC02002.jpg
To cả đoàn h thì mình hiểu tại sao các bạn bị ướt rồi, cái tấm bạt này của các bạn mang theo chỉ có tác dụng chống mưa bụi thôi còn mưa lớn phải mang tấm bạt như lão bigminh kìa, dày to 2 lớp và phải buộc bằng dây thừng.

tichuot
15-09-2009, 09:46
Cách căng bạt và cách mắc võng như thế thì làm sao mà không ướt được. Thế cái tấm tăng của anh Lengkeng đâu không mang theo mà lại sử dụng cái tấm che nắng này? Với lại để chống mưa rừng và gió thì mấy sợ dây dù này có giữ được tấm che hay không?

Ướt là phải. (NO)

Nambyus
15-09-2009, 10:14
Các bác chả hiểu đầu đuôi gì cả :Dam, vấn đề là đường lên rừng hơi khó đi, không có porter, phải tự xử hết đó, ai mang bạt cho nổi. Mà cái này do kiểm lâm chỉ đó, bác kiểm lâm này mới lấy vợ trẻ suốt ngày bị vợ bắt ở nhà, bởi vậy, chắc quên hết cả mười mấy năm lăn lôn trong rừng. :))

Nambyus
15-09-2009, 10:40
Trong lòng núi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=18097

Nambyus
15-09-2009, 11:00
Nhớ những con đường uốn lượn, nhớ gió mát lạnh và nhớ rừng cây lao xao...

https://farm4.static.flickr.com/3444/3921292961_11b7d6cb92_o.jpg

Mưa chợt đến rồi chợt đi
https://farm3.static.flickr.com/2486/3922076738_549de4d9db_o.jpg

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=18098

Vừa uốn lượn vừa chập chùng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=18099

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=18101

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=18102

dangkhoaquan
15-09-2009, 11:01
Phóng sự về cảnh xe kiểm lâm rượt đuổi xe lâm tặc
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/ngoclinh/DSC01879.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/ngoclinh/DSC01877.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/ngoclinh/DSC01880.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/ngoclinh/DSC01884.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/ngoclinh/DSC01884.jpg
Phải cám ơn những bức ảnh này của đoàn Ngọc Linh vì để có được nó cả đoàn đã gặp sự phản đối rất quyết liệt của chủ xe khách : đứng che ống kính mấy ảnh, ko chịu mở thùng xe để lấy máy ảnh ....(vì sợ trả thù chăng) nhưng qua đó lại thấy đau xót , đường càng mở rộng đẹp thì càng tạo điều kiện cho những con sâu này phá rừng, trong khi kiểm lâm gần như bất lực
Đau xót thay những cánh rừng việt nam
https://lh6.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/Sq8UkbGF2xI/AAAAAAAAAv0/4Z_zZlgJCik/s800/DSC02766.JPG
https://lh4.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/Sq8Uk0vdBhI/AAAAAAAAAv4/UT1qzehSaVg/s800/DSC02767.JPG

Nambyus
15-09-2009, 11:09
Có một đoạn khúc này, iem bảo bác Phú dừng lại đợi cái xe tậm tịt của bookworm và thuongmai26a, bật nhạc điện thoại nó lên bài Yesterday once more....thật rồ. Bác Phú tự nhiên ngồi phệt xuống bảo là, trời, sao mình không thư thái hưởng thụ chút nào. Vì bọn em lượn như đèn cù mà, có lúc nào đứng im đâu. Bởi vậy nên các bác thấy hình ảnh tới 60% là chụp trên yên xe.

https://farm3.static.flickr.com/2516/3922077752_fd25acbbaf_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2564/3922076984_9f63ed6594_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3509/3921294339_437fcf330f_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2528/3922078018_0730a9d8f1_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2449/3922078266_dda3f2598d_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2655/3921294795_79a2b61766_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2584/3922078414_5d4d27112a_o.jpg

Nambyus
15-09-2009, 11:17
Nhớ hồi nhỏ có học câu: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, không biết có đẹp hơn nhiều những con đường này không nhỉ các bác?

https://farm4.static.flickr.com/3434/3922078690_c114a49105_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3510/3921295209_a81e729758_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3495/3922079198_2356c24629_o.jpg

Đường này nhìn thì đẹp "chai" thế thôi chứ hôm qua thì mưa xuống chẳng khác nào một đoạn trong phim Đại lộ kinh hoàng, một bên có cái vực 2m, trời không một ánh đèn ánh sao. Tụi em phải bằng tình đồng chí đưa nhau sang đấy.
https://farm4.static.flickr.com/3516/3921295983_0dbeb0be19_o.jpg

Đường vào xóm thôn
https://farm3.static.flickr.com/2668/3922079756_8803028f03_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3468/3921296387_58048fb2c8_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2544/3921297043_2a87bf4677_o.jpg

Nambyus
15-09-2009, 11:22
Con đường nào, con đường nào dẫn tới một miền quê. Một miền quê mà em vẫn ngồi...giặt áo:))

https://farm3.static.flickr.com/2674/3922080594_72e3d4e885_o.jpg

Cây đổ sau mưa

https://farm4.static.flickr.com/3494/3922080718_cef814806e_o.jpg

Nhà trong núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=727&pictureid=18100

Chỗ nào nước ra nước, cây ra cây, đất ra đất. Cứ như Sài Gòn thì nước đất cây ngoài đường lẫn lộn. :)
https://farm3.static.flickr.com/2676/3922080284_80759a0a42_o.jpg

lengkeng1minh
15-09-2009, 15:14
Trên đường từ Gia Lai lên Kon Tum, đây là đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh. Lúc sáng sớm, trước mặt xe khách xuất hiện 1 xe cây, từ trong 1 đường nhánh xuất hiện 1 xe con biển số trắng, trên xe có 2 kiểm lâm phóng ra, rượt xe cây, bỗng 1 xe con biển số Hà Nội vượt xe khách, vượt xe kiểm lâm và bung cả 2 cữa chặn không cho xe kiểm lâm vượt lên. Ít phút sau xuất hiện thêm 1 xe KL, nhưng đều bị xe số 29 ép văng vào lề.
Nhà xe cố tình đứng che không cho hành khách xem, khi thấy bọn mình 4,5 mạng móc máy ảnh ra chụp thì họ phãn ứng khá gay gắt, bị những hành khách khác phản đối, họ lì lợm tấp xe vào lề không chịu chạy tiếp. Làm mọi người không được xem hết phim.

lengkeng1minh
15-09-2009, 16:05
[QUOTE=Nambyus;125269]

Cây đổ sau mưa
Phú và Nambyus cứ bảo là cây đổ, nhưng các bạn nhìn xem, toàn cây thẳng không. Và trên đường đèo, lợi dụng mặt nghiên và dốc của taluy, người khai thác trục nó xuống đường( có ảnh- mong dangkhoaquan đưa lên dùm), bên dưới đường có thợ cưa trực sẵn (ai đi qua cũng đều thấy cả, mình móc máy ra bị người đứng trên taluy thấy, chúng ném đá mình, sợ 2 đồng đội phía sau( BW, Thươngmai26A) có thễ lãnh hậu quả xấu từ mình, nên đành lên xe vọt).

MÃ SỐ 1102
15-09-2009, 17:27
Haa giờ nhìn kỹ hình em mới hiểu vì sao các bác tắm lúc nửa đêm rồi:Căng tăng kiểu đó không ướt mới là điều khó tin.Các bác để cái cọc phụ thò ra ngoài như thế thì nó dẫn nước vào quá tự nhiên, tăng khi căng lên luôn phải trùm qua cọc phụ khoảng hơn 20cm thì mới có tác dụng

MÃ SỐ 1102
15-09-2009, 17:34
Em nói thêm nhé ,cái dây buộc cọc phụ với cây chính phải dốc về phía cây chính đằng này bác lại buộc dốc ngược lại . Em cũng nhìn kỹ hình rồi mấy cái võng còn lại có cọc phụ đâu

lengkeng1minh
15-09-2009, 21:40
Lhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18178
Lợi dụng dốc nghiên đưa cây tiếp cận đường nhựa.

lengkeng1minh
15-09-2009, 21:54
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18179
Bạn có còn cảm hứng khi lang thang trong rừng mà gặp hiện trường như thế này?

lengkeng1minh
15-09-2009, 23:56
Cách căng bạt và cách mắc võng như thế thì làm sao mà không ướt được. Thế cái tấm tăng của anh Lengkeng đâu không mang theo mà lại sử dụng cái tấm che nắng này? Với lại để chống mưa rừng và gió thì mấy sợ dây dù này có giữ được tấm che hay không?

Ướt là phải. (NO)
Suy tính lúc đầu mua 45m dây dù, vậy mà chỉ đủ có 2 cái võng à, thật không chịu nổi( thật tế không biết có được 20m không nữa?)
Các bạn xem lại mục "Tìm bạn đồng hành" mình nhắc mọi người chuẩn bị dây cho cá nhân, chẳng ai mang, dây mà các bạn thấy là dây nilong trắng do mình mang theo(2 cuộn), trong khi tấm bạt của mình phải căng bằng dây đeo túi máy ảnh( màu đen).
Thật không hiểu nổi, Thươngmai tới lúc đó võng còn chưa luồn dây, thế là tốn thêm mấy mét dây cho võng cô ta, SỰ Ỷ LẠI ĐÁNG SỢ.
Lúc dựng trại trời đã nhá nhem, lạnh( mới leo lên, mồ hôi ướt cả áo). đói. quẳng balô xuống đất là hối hả làm liền, mà vẫn không kịp. Mình lọ mọ căng cho mình và Nambyus trong ánh đèn pin.

lengkeng1minh
16-09-2009, 00:03
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18177[/IMG
[IMG]https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18175
Bạn đồng hành thân thương của mình, người giúp đở mình khỏi bị tres trong chuyến đi đau khổ này.

lengkeng1minh
16-09-2009, 00:27
Hai anh em đi cùng nhau được vài chuyến, ngồi Bệt, cụng đôi lần, nhưng sao thân thương quá. Khi nghe Nambyus bị lạc, mình xót cả ruột, lo lắng và tức giận BW ghê gớm( sao lại để đến tình cảnh này, lúc đó gần 15g, trời đã không còn nắng). May mắn thay, sau bao nổ lực anh KL cũng đưa được "hột mít" về trại.https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18173
.https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18171
Hột mít và cây sậy.

lengkeng1minh
16-09-2009, 06:05
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18268
Những chấm trên đồi là phần gốc cây còn lại, cây được đốn hạ nằm la liệt. Bờ đất lơ thơ cỏ là ta luy đường. Khai hoang như thế nên vào đấy( NL) bị cấm chụp hình và đe dọa tịch thu máy ảnh.( nhân viên UB xã).

lengkeng1minh
16-09-2009, 06:22
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18270
Sau cột cây số này, tự nhiên bọn mình bị...mất quyền công dân, đi uống cà phê mà phãi có kiểm lâm đi kèm nếu không sẽ bị hỏi giấy tờ, không được sử dụng máy ảnh, và l.keng tiếp xúc với đồng bào thì bị những người mặc áo trắng( chẵng biết họ là ai) ánh mắt mang hình viên đạn dòm mình lom lom.

lengkeng1minh
16-09-2009, 10:44
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18281
Vài hình ảnh về Đại Lộ TỐ HỮU.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18299
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18297
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18289
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18287
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18293

dangkhoaquan
16-09-2009, 10:53
Suy tính lúc đầu mua 45m dây dù, vậy mà chỉ đủ có 2 cái võng à, thật không chịu nổi( thật tế không biết có được 20m không nữa?)
Các bạn xem lại mục "Tìm bạn đồng hành" mình nhắc mọi người chuẩn bị dây cho cá nhân, chẳng ai mang, dây mà các bạn thấy là dây nilong trắng do mình mang theo(2 cuộn), trong khi tấm bạt của mình phải căng bằng dây đeo túi máy ảnh( màu đen).
Thật không hiểu nổi, Thươngmai tới lúc đó võng còn chưa luồn dây, thế là tốn thêm mấy mét dây cho võng cô ta, SỰ Ỷ LẠI ĐÁNG SỢ.
Lúc dựng trại trời đã nhá nhem, lạnh( mới leo lên, mồ hôi ướt cả áo). đói. quẳng balô xuống đất là hối hả làm liền, mà vẫn không kịp. Mình lọ mọ căng cho mình và Nambyus trong ánh đèn pin.

Không dám ý kiến nhưng có lẽ nên rút kinh nghiệm anh ạ, những chuyến đi đặc biệt là trekking thì vấn đề chuẩn bị, hậu cần đã chiếm tới 70% thành công trong khi khá nhiều người nghĩ cực kỳ đơn giản đi cứ như cưỡi ngựa xem hoa vậy, chẳng mang , vác đồ gì cả cứ toàn Ỷ LẠI vào người khác chẳng lẽ đến lúc đó không care thì cũng kỳ nhưng care người khác thì quá bất công với chính mình. Hy vọng các bạn trưởng đoàn đi trekking quyết đoán hơn trong vấn đề chuẩn bị ai ko chuẩn bị đầy đủ cứ out vì như thế sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên còn lại.

lengkeng1minh
16-09-2009, 11:00
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18291
Lúc đầu đường khá rộng, từ từ càng lúc càng hẹp lại, gồ ghề. 1con suối hiện.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18292
Bọn mình dò đường trước.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18296
Phải tháo bớt đồ để dễ vượt suối.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18300

homeless man
16-09-2009, 11:15
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18179
Bạn có còn cảm hứng khi lang thang trong rừng mà gặp hiện trường như thế này?

Bác ơi, nhà cháu gặp cảnh này nhiều lắm. Lần nào đi cũng gặp ý. Nhưng mà lại tự an ủi là người dân nghèo thế, họ không chặt lấy gì bỏ vào nồi:(.

Chỉ ghét cái bọn xúi bẩy, ăn trên ngồi trốcX(. Dân chặt gỗ phá rừng vì miếng cơn manh áo mà có được là bao đâu. Chẳng qua là ráo mồ hôi hết tiền. Bọn mafia chặt phá rừng vì tiền mới kinh. Bất chấp tất cả:Dam:T.

lengkeng1minh
16-09-2009, 14:59
Với những đống củi ở trang trước thì vẫn chấp nhận được, nhưng những phiến gổ này được cưa sẻ bằng máy và máy cưa này chắc không rẻ. Chắc chắn đây không phải là sãn phẩm của dân vùng đệm vườn quốc gia được.
Mình nghe nói là Kon Tum, xe gổ được lưu thông bình thường, do gổ được khai thác bên Cam và theo cửa khẩu Bờ Y vào VN. Lợi dụng điều này họ thanh toán luôn cây rừng trong địa phận tỉnh Kon Tum.

homeless man
16-09-2009, 15:57
Với những đống củi ở trang trước thì vẫn chấp nhận được, nhưng những phiến gổ này được cưa sẻ bằng máy và máy cưa này chắc không rẻ. Chắc chắn đây không phải là sãn phẩm của dân vùng đệm vườn quốc gia được.
Mình nghe nói là Kon Tum, xe gổ được lưu thông bình thường, do gổ được khai thác bên Cam và theo cửa khẩu Bờ Y vào VN. Lợi dụng điều này họ thanh toán luôn cây rừng trong địa phận tỉnh Kon Tum.

Bác ơi, nó cắt bằng cái này ạ. Nhanh lắm:T. Chỉ nghe ẻn ẻn tí thôi, khi chạy đến, đâu vào đó cả rồi:(. Vấn đề thằng cắt không ngại bằng thằng tiêu thụ bác ạ. Bà con nghèo chả tính làm chi. Tụi đầu lậu nó xúi, còn chi tiền trước để dân nghèo làm bậy. Cũng là vì nghèo khó túng quẫn. Biết làm sao giờ :Dam:T


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091625838zjlhnzkzym135086.jpeg

Nambyus
16-09-2009, 17:26
Thực ra điều làm nambyus xúc động trong chuyến đi là sự cảnh giác cao độ và tinh thần trách nhiệm của những người quản lý vùng cao. Khi bị một bác cấm chụp ảnh thực ra trong lòng iem cũng thấy hơi oải, nhưng đúng là bác ấy cần phải làm thế. Một bên là các bác đồng bào rất dễ thương và hiếu khách, cởi mở và chân chất. Một bên là các bác quản lý người Kinh mặt khó đăm đăm, dè dặt và cẩn trọng. Họ thầm lặng như thế bảo vệ sự yên ổn của vùng cao. Nếu không, việc bảo đảm ổn định chính trị đúng là hơi khó ở chốn xa mặt trời, mọi người ah. Hy vọng phượt giới đi đến đâu cũng để lại ấn tượng tốt. Người trước tạo điều kiện cho người sau. Phượt thủ muốn am hiểu không chỉ về mặt du lịch, mà về tình hình kinh tế chính trị của đất nước. Và cá nhân nambyus thì luôn mong sự có mặt của mình mang ý nghĩa tích cực nào đó, không hề có ý muốn phá hoại.

dangkhoaquan
16-09-2009, 17:29
Thực ra điều làm nambyus xúc động trong chuyến đi là sự cảnh giác cao độ và tinh thần trách nhiệm của những người quản lý vùng cao. Khi bị một bác cấm chụp ảnh thực ra trong lòng iem cũng thấy hơi oải, nhưng đúng là bác ấy cần phải làm thế. Một bên là các bác đồng bào rất dễ thương và hiếu khách, cởi mở và chân chất. Một bên là các bác quản lý người Kinh mặt khó đăm đăm, dè dặt và cẩn trọng. Họ thầm lặng như thế bảo vệ sự yên ổn của vùng cao. Nếu không, việc bảo đảm ổn định chính trị đúng là hơi khó ở chốn xa mặt trời, mọi người ah. Hy vọng phượt giới đi đến đâu cũng để lại ấn tượng tốt. Người trước tạo điều kiện cho người sau. Phượt thủ muốn am hiểu không chỉ về mặt du lịch, mà về tình hình kinh tế chính trị của đất nước. Và cá nhân nambyus thì luôn mong sự có mặt của mình mang ý nghĩa tích cực nào đó, không hề có ý muốn phá hoại.

Đó là tiếp tay chứ bảo vệ gì Nambyus?? tất nhiên ai cũng vì cuộc sống nhưng không nên cứ suốt ngày lấy lý do "vì cuộc sống".

lengkeng1minh
16-09-2009, 17:33
Đúng là cái cưa này, mình thấy họ xẽ cây( 1 người sử dụng cưa,1 người giữ cây). tiếng của nó giữa đường đèo nghe như bô xe HonDa.
Tò mò tí, chắc nó chạy bằng xăng và 1lít xăng chạy được bao lâu bác nhỉ? hay cưa được 1 mét khối không?

lengkeng1minh
17-09-2009, 05:11
Chúng ta quen gọi nhau bằng nick, những cái tên mà mới nghe người ta tưởng chúng ta là người nước ngoài, nước đục(việt kiều), không phải người "nước trong".Nên bị soi rất kỹ,mình bị họ nhìn ra là người China (vì nhóm gọi a.Keng hoặc Nambyus). Khi nói chuyện, họ quan sát mình và Nambyus nói có đúng tiếng Việt hay không? Từ bi giờ phải cố nhớ thêm tên khai sinh của bạn đồng hành khi đến vùng cao.

lengkeng1minh
17-09-2009, 05:29
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18283
BW vượt suối.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=752&pictureid=18298
L.K bắt đầu qua suối.
Những hình này là đoạn đi ra, vì lúc vào do căng thẳng nên chẳng ai chụp cảnh qua suối.

Nambyus
17-09-2009, 08:58
Trời, mới 5h30p sáng mà anh dậy post bài rồi hả? Phải vậy không anh. Qua cái suối này đâu có phê bằng qua cái chỗ bị sình lầy cạnh cái vực khi ở xã Ngọc Linh. Đường đâu có khó bằng tối đi ngoằn nghèo trong núi.

homeless man
17-09-2009, 09:06
Tò mò tí, chắc nó chạy bằng xăng và 1lít xăng chạy được bao lâu bác nhỉ? hay cưa được 1 mét khối không?

Đúng nó chạy xăng bác ạ. Cưa được bao nhiêu còn tùy loại gỗ, tùy người cưa. Nhưng nói chung nếu tính thời gian nó khoảng 30-60 phút/lít tùy thuộc có tải hay không có tải:(.

Cái xích cưa như xích xe đạp nhưng hai má ngoài có răng cưa. Để xẻ được gỗ to, có khi họ còn nối xích, nối cần dài ra. Nó có thể xẻ được ván đường kính đến 2 m đấy bác ạ:T:gun

lengkeng1minh
17-09-2009, 14:01
lúc đó đi tập thể dục về, máy ở nhà không hiểu sao chỉ tối mới vào net được, còn ban ngày thì thua. Máy cơ quan chỉ chát chít thôi!
Cái vực ở xã Ngọc Linh, tối đó bụng dạ đâu mà chụp, qua được là mừng húm( mắt lo nhìn đường không à, BW, Mr.X không share ãnh nên không biết có ai chụp không?)

lengkeng1minh
17-09-2009, 20:17
Nhóm mình lúc này còn lại 3 men( BW, Phú và L.K),3 tên cuốc bộ thăm ngục Kon Tum.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18361
Tới cổng phải mua vé, nhưng cô bán vé đi tám mất rồi, sau khi năn nĩ xin sự thông cảm được vào tham quan rồi về cho kịp chuyến xe về SG. Thương tình người soát vé cho vào trước đóng tiền sau.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18383
Dịp lễ, mà di tích vắng hoe, chỉ có nhóm mình mà thôi. Toàn cảnh chẵng còn chút gì gợi nhớ đến cảnh tù đày, chỉ có 1sân nhỏ, tượng đài, bia tưởng niệm và nhà lưu trữ 1 ít hiện vật, vài mô hình.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18372

lengkeng1minh
17-09-2009, 20:29
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18362
Đây là sa bàn: Ngục trong_Ngục Tố Hữu và là nơi giam cầm các tù chính trị 'NGUY HIỂM", các bác lảnh đạo các cuộc nổi dậy tại ngục ngoài_ngục Kon Tum.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18363
Đây là mô hình ngục Kon Tum.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18371
Mô hình lao động khổ sai; phục vụ cho việc mỡ đường.

lengkeng1minh
17-09-2009, 20:40
Tượng đài trước nhà lưu trữ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18373
Mời các bạn xem và tự cảm nhận.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18360
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18359
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18358

lengkeng1minh
18-09-2009, 03:26
Nhà thờ gổ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18354
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18353
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18357
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18356

lengkeng1minh
18-09-2009, 06:08
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18357[/IMG
Cấu trúc nhà sàn của nhà thờ gổ.
[IMG]https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18386
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18388
Nhà công vụ của tòa giám mục Kon Tum.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18390
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18389

lengkeng1minh
18-09-2009, 06:25
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18387
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18351
Ké 2 bạn này 1 tí
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18381
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18380

BM
18-09-2009, 06:31
Spam một chút: mình nhận ra chú rể!

Nambyus
18-09-2009, 08:12
Ai vậy anh?

Nambyus
18-09-2009, 16:39
Màu xanh ngút ngàn của Tây Nguyên.
https://farm3.static.flickr.com/2465/3922076670_6d96105d17_o.jpg

Chú em này ăn ngủ quậy quọ cùng iem
https://farm3.static.flickr.com/2455/3921293373_6165ba0d82_o.jpg

Chơi trốn tìm
https://farm3.static.flickr.com/2651/3922078176_0183664df3_o.jpg

Hiiiiiiii
https://farm3.static.flickr.com/2608/3921294997_93da3db2e9_o.jpg

Thiên nhiên hoang sơ rộng lớn mênh mang
https://farm3.static.flickr.com/2568/3921295391_48917516cc_o.jpg

Cẩu, dán tem Ngọc Linh, được bạn book_worm cho ăn xúc xích hoài, mình nằng nặc đòi vì đói bụng, vậy mà hắn cưng những thứ ở Ngọc Linh hơn đồng đội.
https://farm4.static.flickr.com/3518/3921295545_0867ed32e1_o.jpg

Nơi thôn dã
https://farm4.static.flickr.com/3533/3921296181_f73ebd5ab1_o.jpg

Nambyus
18-09-2009, 16:45
Nhiều màu xanh xanh chấm thêm màu chàm
https://farm4.static.flickr.com/3418/3922080066_6228bf4d70_o.jpg

lengkeng1minh
18-09-2009, 17:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18403
Thành phố bé quá, thắng cảnh cũng ít, rồi cũng gặp lại cặp này ( chú rể nhìn giống anh kiểm lâm ghê, phải không Nambyus?)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18414

lengkeng1minh
18-09-2009, 18:46
Vì thời gian còn lại được tính bằng phút, nên tổ tam tam đánh nhanh( bắn vài phát) rồi nhanh chóng lên taxi về khách sạn lấy balô ra bến xe.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18413
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18410
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18412
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18401

lengkeng1minh
18-09-2009, 18:53
Từ ngục Kon Tum đi khoảng 1km thì đến cầu Đakpla.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18411
Công viên bờ sông trang trí khá đẹp, và gặp người đẹp này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18379

crazyman.
18-09-2009, 19:42
lam j vay leng keng. Dang o nha ha?

crazyman.
18-09-2009, 19:43
Dang o nha ah lengkeng?

Nambyus
18-09-2009, 22:55
Từ ngục Kon Tum đi khoảng 1km thì đến cầu Đakpla.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18411
Công viên bờ sông trang trí khá đẹp, và gặp người đẹp này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=755&pictureid=18379

Hình cô dâu đẹp vầy mà anh chụp dzậy hả? Ngày hạnh phúc thế mà anh đưa ảnh này lên coi chừng bị kiện cho mà coi. Đây là vi phạm quyền riêng tư cá nhân đó đại ca Lengkeng.

Nambyus
18-09-2009, 23:05
Từ ngục Tố Hữu, mất 30p để đi ra và mất thêm 2h30p nữa để đi những con đường chập choạng tối từ lúc 6h cho tới hơn 8h30 vào xã Ngọc Linh thế này.Tới 7h là bầu trời đêm tối như mực, xe chỉ đi theo ánh đèn xe và thỉnh thoảng có những xe tải làm đường đi lầm lũi. Bác Lengkeng lết lết lêt...:-)

https://farm3.static.flickr.com/2642/3931321104_3f1b18cb5e_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2644/3931321124_3a9f5c4dbd_o.jpg đ

Sau vài lần chỉ đường loanh quanh, thấy trạm chúng tôi mừng húm. Tối rồi, cuối cùng chúng tôi đã quyết định "đòi" kiểm lâm Ngọc Linh cho trú chân qua đêm.

Các chiến sĩ nằm lều, đu võng đúng tinh thần lượt phượt cái bang

https://farm3.static.flickr.com/2537/3931321126_9c20df25a7_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2622/3931321134_76734d4018_o.jpg

Nambyus
18-09-2009, 23:20
Nhà này nhà gì anh Keng?

https://farm3.static.flickr.com/2511/3931321140_fc196ce783_o.jpg

“Rừng là vàng, nếu chúng ta biết bảo vệ thì rừng rất quý” Lời của Bác được khắc trang trọng trong tất cả các chặng đường đi, ngay trong lòng những cánh rừng.

https://farm3.static.flickr.com/2674/3931321142_8f9c136065_o.jpg

Ngọc Linh buổi sớm. Sau một đêm đánh bài díp mắt, ngủ say tít thò lò, bác Lengkeng dậy sớm ra cửa chụp hình.

https://farm3.static.flickr.com/2546/3930542329_40291c4062_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3467/3931325136_e519921513_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2668/3931325222_6241417c25_o.jpg

Nambyus
18-09-2009, 23:27
https://farm3.static.flickr.com/2486/3930542909_be1b87fae2_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2655/3930542815_78786d7e5a_o.jpg

Tức cảnh sinh tình, bác này tập vài thế

https://farm3.static.flickr.com/2448/3930542993_8b1e14b921_o.jpg

Ngôi nhà người quen.

https://farm3.static.flickr.com/2439/3931325336_d93631c4a9_o.jpg

Bọn tớ cùng hiên ngang giữa trời vùng cao.

https://farm3.static.flickr.com/2537/3931324992_8de60ae2f7_o.jpg

lengkeng1minh
19-09-2009, 03:00
lam j vay leng keng. Dang o nha ha?
Lúc ấy thì đang ở nhà,nhưnh thời điểm đó nhà mình bị cúp điện đột xuất.
Tiếp đi Nambyus.

lengkeng1minh
19-09-2009, 04:37
Xã Ngọc linh nằm trên 1 vùng đất tương đối bằng phẳng, xung quanh là núi non trùng điệp. Gió lùa qua các khe núi và thổi tung hết mái tôn của trạm kiểm lâm, trạm chỉ còn 1 gian nhỏ và nhà bếp là nguyên vẹn. Nên khách phương xa phải ngủ ngoài hành lang, ngoài sân. Nguồn nước được dẫn từ suối trên núi bằng ống nhựa mềm về tram kiểm lâm và chia ra cho các làng.
Mổi tộc người sống quần tụ lại với nhau và được gọi là làng, xã có 7 làng. Do chính sách định canh định cư của chính phủ nên những năm gần đây họ xuống dưới đất bằng làm nhà. Còn theo bãn năng thì đồng bào thích ở trên cao, làm rẫy dưới xuôi (đất thấp và gần nguồn nước) sau khi thu hoạch xong thì gùi lương thực lên núi cao.
Ở xã Ngọc linh hằng năm có tục đâm trâu, và mổi năm có hằng chục gia súc lên bàn thờ, tốn kém hàng trăm triệu đồng, điều này làm phá sản chính sách xóa đói giãm nghèo của nhà nước ( Trâu, bò được tặng cho người đồng bào vùng cao hy vọng đấy là cần câu cơm cho họ).
Ngay buổi sáng 01/09, từ trạm KL, nhóm vào xã uống cà phê thì gặp 1 chị phụ nữ đi trên đường với trạng thái đang sỉn ( do không được phép chụp hình nên không có ảnh minh họa cho bà con xem). Qua cách ăn mặc, nhà cửa mình thấy người dân còn nghèo lắm, hiếm nhà có xe máy. nhưng ngược lại, người kinh ( nhất là các cán bộ nhà "ta" phục sức không thua kém gì nhân viên văn phòng ở SG.)có vẽ khá giã hơn ( quán cà phê, điểm thu mua nông sản....) đều do người kinh kinh doanh.
Không có Bãn Châu, chỉ có làng người Châu trên đường vào xã Ngọc Linh, làng nhìn rất tồi tàn, hầu hết là nhà sàn chân thấp ( độ cao của sàn khoãng nửa mét). Khi đi qua cảm giác giống như làng chết vì im lìm và vắng vẻ, chỉ vài trẻ nhỏ lỏ mắt nhìn khách lạ. đường xá được xây dưng khá qui mô, đoạn qua làng người Châu có cả vĩa bê tông dọc theo đường, phân chia đường và lề đường.

lengkeng1minh
19-09-2009, 05:17
Nambyus nói với mình:" Anh ơi! đi qua các trường học chỉ thấy thầy giáo mà không thấy cô giáo đâu cả?"
Với đồng lưong hành chánh sự nghiệp, mà mọi vật dụng đều từ dưới xuôi đưa lên, thì chỉ có nam may ra mới tồn tại được(nữ với nhiều chi phí cho cuộc sống hơn nam - mình đoán chừng như vậy- thì làm sao kham nổi).
Có những điểm trường trên núi ( mổi điểm là 1 lớp học), người giáo viên phải sáng lên dạy và chiều thì xuống núi. Nên không thấy giáp viên nữ cũng đúng (Thật xót xa khi thấy các bạn ấy không được tươm tất trong công việc và trong cuộc sống nhưng cũng vô cùng khâm phục các đồng nghiệp trẻ nơi sâu thẳm của núi rừng.( Chúc các bạn ấy nhiều sức khỏe và luôn tâm huyết với con đường mình đã chọn).

lengkeng1minh
19-09-2009, 05:37
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18436
Phía trên lưng chừng núi ngay đoạn mái nhà, trong vạt rừng có 1 điểm lớp ( do kiểm lâm chỉ, nhưng xa quá nên không nhìn rỏ được và lúc này mình chụp lén từ bên trong quán cà phê).

Nambyus
21-09-2009, 09:00
Nambyus nói với mình:" Anh ơi! đi qua các trường học chỉ thấy thầy giáo mà không thấy cô giáo đâu cả?"
Với đồng lưong hành chánh sự nghiệp, mà mọi vật dụng đều từ dưới xuôi đưa lên, thì chỉ có nam may ra mới tồn tại được(nữ với nhiều chi phí cho cuộc sống hơn nam - mình đoán chừng như vậy- thì làm sao kham nổi).
Có những điểm trường trên núi ( mổi điểm là 1 lớp học), người giáo viên phải sáng lên dạy và chiều thì xuống núi. Nên không thấy giáp viên nữ cũng đúng (Thật xót xa khi thấy các bạn ấy không được tươm tất trong công việc và trong cuộc sống nhưng cũng vô cùng khâm phục các đồng nghiệp trẻ nơi sâu thẳm của núi rừng.( Chúc các bạn ấy nhiều sức khỏe và luôn tâm huyết với con đường mình đã chọn).

Em có nói vậy đâu. Anh đọc cái này xem nào.
http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Hai-co-mau-giao-duoi-dinh-nui-Ngoc-Linh/40079078/275/

lengkeng1minh
21-09-2009, 10:27
Nambyus: Anh kiểm lâm trẻ có nói với chúng ta về 1 cô giáo trẻ được điều lên xã NL, nhưng được vài ngày thì cô gái ấy chịu không nổi và bỏ về. Bài báo hư thực thế nào không rõ, nhưng chuyện kia thì tận tai nghe được và chính người tại đó nói, em nói với anh về chuyện "thầy giáo nam", anh nhớ lúc đó có anh, Phú, BW trước mái hiên trạm kiểm lâm.

lengkeng1minh
22-09-2009, 04:59
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18489
Cung đường này là đoạn từ xã Ngọc Linh đi ra ( lúc vào trời tối nên chẵng quan sát được, giống như dưới xuôi, làng người Châu bám sát ra mặt đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18514
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18512
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18504

lengkeng1minh
22-09-2009, 05:01
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18515
Đây là nhà sàn dùng chứa nông sản sau khi thu hoạch của người đồng bào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18513
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18510
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18509
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18507
Vài hình về làng của đồng bào

lengkeng1minh
22-09-2009, 05:12
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18506
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18502
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18501
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18500
Bâng khuân không biết đi đường nào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18486
Thêm 5 xu ảnh về làng.

lengkeng1minh
22-09-2009, 05:22
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18499
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18498
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18497
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18492
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18490
Ảnh mô tả đường Ngọc Linh( tấm ảnh cuối thì bên tay trái ảnh là 1 vực sâu, bên phải là bãi lầy. Phú đi dò đường và sẵn sàng hổ trợ đồng đội ( Cám ơn Phú Đại Gia nhiều lắm)

lengkeng1minh
22-09-2009, 05:25
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18481
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18484
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18483

lengkeng1minh
22-09-2009, 06:09
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18451
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18447
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18444
Nambyus, Thươngmai; chẹp sao muốn làm thêm phần nửa.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18446
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18177
Nambyus để thương không nào ( nàng sóc nhỏ của tui)

lengkeng1minh
22-09-2009, 06:19
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18445
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18175
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18172
Hai người mẫu chân ngắn của nhóm NL

lengkeng1minh
22-09-2009, 07:22
Cảnh sinh hoạt của nhóm NL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18537
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18538
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18534
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18531
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18523

lengkeng1minh
24-09-2009, 04:02
Thêm 1 số hình ảnh về các thành viên nhóm Ngọc Linh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18525
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18532
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18524
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18520
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18522
Nambyus, Thuongmai, Mr.X bắt đầu xuất phát leo đỉnh Chư Mom Ray.

lengkeng1minh
24-09-2009, 04:07
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18530
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18539
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18535
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18526
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=759&pictureid=18517

lengkeng1minh
25-09-2009, 06:18
Vào tới thị xã Ngọc Hồi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18715
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18714
Sau bảng chỉ dẩn này, nhóm bắt đầu vào đường Hồ Chí Minh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18716
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18713
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18711
Đi với bao nhiệt huyết, bao niềm đam mê. nhưng nhận quyết định này khi cách Ngọc Linh khoảng 30km, có còn đau khổ nào hơn, nổi buồn to lớn ập đến với mình.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18710

lengkeng1minh
27-09-2009, 16:18
Các bạn xem và cùng với bọn mình nhận ra 1 điều: Chỉ có thể chinh phục Ngọc Linh với danh nghĩa là nhà nghiên cứu( Côn Trùng hoặc thực vật học)mới có thể tiến sâu vào Ngọc Linh, còn khách du lịch hoặc những người đam mê khám phá điểm mới thì đành phải dừng bước.
Topic này xin dừng lại ở đây. Mình xin đại diện cho nhóm chân thành cảm ơn sự giúp đỡ thông tin về Ngọc Linh của các bạn trong hội Cào Cào SG, hội 67 Buôn Mê Thuộc và các bạn gần xa. Dự kiến vào mùa khô năm sau nhà 442, với đầy đủ các thành viên sẽ quay lại Ngọc Linh và quyết tâm chinh phục nó. Chào thân ái.

dangkhoaquan
29-09-2009, 20:25
Các bạn xem và cùng với bọn mình nhận ra 1 điều: Chỉ có thể chinh phục Ngọc Linh với danh nghĩa là nhà nghiên cứu( Côn Trùng hoặc thực vật học)mới có thể tiến sâu vào Ngọc Linh, còn khách du lịch hoặc những người đam mê khám phá điểm mới thì đành phải dừng bước.
Topic này xin dừng lại ở đây. Mình xin đại diện cho nhóm chân thành cảm ơn sự giúp đỡ thông tin về Ngọc Linh của các bạn trong hội Cào Cào SG, hội 67 Buôn Mê Thuộc và các bạn gần xa. Dự kiến vào mùa khô năm sau nhà 442, với đầy đủ các thành viên sẽ quay lại Ngọc Linh và quyết tâm chinh phục nó. Chào thân ái.


sao không thấy viết tiếp vậy mấy anh?
Mắt kém quá

minhkhang_hng
22-08-2013, 01:15
Hành trình các Bạn đã đi qua, thông tin các Bạn cung cấp thật hửu ích cho các thành viên khác đã và sắp đi khám phá cung đường QL14 - đường Hồ Chí Minh.
Những gian nan khó khăn của các Bạn đã trãi qua sẻ giúp ACE đi sau biết cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa cho các chuyến đi, tránh tình trạng ỷ lại thiếu chuẩn bị để có những chuyến đi đầy ắp tiếng cười, những tấm ảnh đẹp, thắm đượm tình yêu thương bạn đồng hành, sự đoàn kết của các thành viên, sự yêu mến ân cần của người địa phương nơi chúng ta đến.