PDA

View Full Version : Có ai cùng mình đi vòng quanh thế giới không



AbyssWalker
06-06-2012, 14:01
Chào bạn. Bạn sống ở thành phố nào. Mình xin cái Y!M
Cảm ơn vì bài viết. Cái quan trọng là bạn đồng hành phải là bạn bè hiểu nhau trước đã

uttchan
06-06-2012, 14:24
Mình khuyên bạn nên đi 1 mình và kết bạn trên đường đi nếu bạn thực sự muốn khởi hành. Bởi vì cái bóng của bạn còn rời bỏ bạn trong bóng đêm nữa nên bạn đừng trông mong tìm ra 1 bạn đồng hành đi khắp thế giới

ganheplovely
06-06-2012, 23:23
Hi bạn.cho mình email.mình nghĩ mình sẽ tham gia..điên thì sao chứ..điên mà được làm điều mình muốn thì có điên ngàn lần mình cũng ok ;):)

PHM
07-06-2012, 11:01
Mình ủng hộ cho "sự nổi loạn chân chính" này. Chúc các anh chị chân cứng đá mềm.

Lantrailt
07-06-2012, 12:11
Mình thích kế hoạch này của bạn. Mình thì muốn đi hết VN còn chưa đi đc hết nên không tham vọng xa được
Chúc bạn thành công nhé!

Vivian Le
07-06-2012, 13:06
Mình cũng mơ tới kế hoạch này. Nhưng với mình thì hơi xa xôi... :D

Kẹo Bạc Hà
07-06-2012, 14:02
Bạn ấy đang viết tiếp ước mơ của nhiều người, chúng ta nên ủng hộ. Cho tớ cái YM với nhé

uttchan
07-06-2012, 18:03
Thiệt ra mình có ngừng ước mơ của bạn í đâu, hum qua bài này post bên "tìm bạn đồng hành đi du lịch nước ngoài". Muh nếu bạn í mún tìm bạn đồng hành thì mới khởi hành chắc tìm tới 1 chục năm sau may ra tìm được :). Nói và viết 1 bài kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới thì dễ, làm mới khó, tìm bạn đồng hành còn khó hơn :)

be.bo
07-06-2012, 19:06
bạn ơi bạn tìm người đồng hành mà không để lại thông tin gì hết thì làm sao mà người ta biết để liên lạc với bạn nhỉ?

thanhluan
07-06-2012, 19:32
Đọc mà thấy như thần thoại í , vào viết mấy dòng xong chuồn mất dạng để mọi người tha hồ bàn tán . Mình xin nói thẳng rằng bạn này chả đi được đâu hết . Thường những chuyến đi "quá lớn " thì có lịch trình cụ thể (kể cả là không có tiền thì cũng có lịch ăn xin ăn chực ở đâu chứ ) và rất mong mọi người vào chia sẻ chứ sao lặn đâu mất . Bạn đừng giận nhưng có lẽ mình nói đúng . Chắc rảnh rỗi sinh nông nổi =))

Tiểu Long
07-06-2012, 20:58
Mình khuyên bạn nên đi 1 mình và kết bạn trên đường đi nếu bạn thực sự muốn khởi hành. Bởi vì cái bóng của bạn còn rời bỏ bạn trong bóng đêm nữa nên bạn đừng trông mong tìm ra 1 bạn đồng hành đi khắp thế giới

Chuẩn, bạn đồng hành chính là bất kỳ ai mình gặp trên đường rồi đấy thôi, cần gì phải tìm :D . Thích là nhích thôi, cái vấn đề tìm bạn là cái vấn đề cuối cùng cần phải quan tâm :D

peccovn
08-06-2012, 11:08
Ý tưởng rất hay, cố gắng nhiều nhé bạn !!!

Mình cũng ấp ủ sẽ được đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng k đi như bạn đâu. Đi vài nước rồi về, đi cày... rồi đi tiếp. :)

Mình k bi quan, k tự kĩ nhưng có 1 điều mà các bạn nào yêu thích đi và đã từng đi sẽ dễ dàng nhận ra rằng, sự thiệt thòi của người cầm P.P Việt nam. Chúng ta không dễ dàng đi khắp nơi như những bạn bè các nước khác. Mình gặp khá nhiều người trên đường "bụi bặm", họ đi 3 tháng, 6 tháng - hoặc cả 1 năm mà không có 1 plan cụ thể, đến 1 nước A nào đó, họ sẽ xem những nước nào láng giềng cần đến, nếu quyết định đến nước B thì họ sẽ tiến thẳng đến biên giới, và xin visa tại chổ trong vòng vài phút, hoặc nếu cần họ sẽ xin visa nước B tại nước A.
Nhưng với chúng ta thì không thể :(
Do đó, việc đi chu du như bạn là điều vô cùng khó khăn nhưng cũng rất đáng khích lệ..

tranttlinh
09-06-2012, 16:32
Bạn đang mơ giấc mơ nhiều người đã-đang-sẽ mơ, nếu bạn làm được thì thật tuyệt! Ý tưởng của bạn sẽ có nhiều người vỗ tay rộp rộp khi nghe vì ... họ có mất cái gì đâu! Người đi (nếu thật sự có đi) là bạn cơ mà, chịu khổ, gặp rủi ro, đánh đổi chi phí cơ hội rất cao là bạn chứ chả phải ai khác trên này. Bạn Bình Minh chắc lên cái ý tưởng đó sau khi em Huyền Chip vừa được re-tung-hô mới đây nhưng nền tảng gia đình của bạn có được như em ấy không? Cô bé ấy có khả năng viết lách, ngoại ngữ, giao tiếp rất tốt, còn bạn thì sao?

Lên kế hoạch cho 1 chuyến đi... Vòng Quanh Thế Giới là 1 chuyện quá to tát, sao bạn không bắt đầu với những chuyến đi xung quanh Đông Nam Á trước rồi nếu thấy đó thật sự là giấc mơ của mình hãy tiếp tục? Đặt 1 mục tiêu quá xa vời cũng là làm khó cho bản thân. Bên cạnh đó, 1 cái hạn chế to của người VN là chuyện visa. Tung tăng trong Đông Nam Á thì ko phải nghĩ, đi tiếp 1 số nước như TQ hay India thì cũng ko phải nghĩ nhiều nhưng khi đi sang các nước phương Tây thì là chuyện khác. Bạn cứ thử xin visa sang Pháp hay Aus mà tài khoản có dưới $30,000 lại chả có người bảo lãnh xem thế nào, chứ đừng nói đến Canada hay Mỹ.

Mình cũng thích đi du lịch, cho dù bị gia đình ca thán dữ lắm, cũng có danh sách 100 điểm đến trước khi 50 tuổi nhưng mình chia nhỏ danh sách đó ra, vì đi du lịch, khám phá thế giới là niềm vui và kế hoạch cả đời chứ không chỉ 1 chốc 1 lát. Mình nghĩ, chẳng ai đi xa được với đôi giày không vừa chân.

Dù sao chăng nữa, chúc bạn may mắn!

AbyssWalker
12-06-2012, 21:56
Cũng buồn với cái PP của VN

Lame_Pham
13-06-2012, 04:54
Hóng hớt vụ này mới được. Thông tin cụ thể hơn đi bạn:)

jkdkr2439
13-06-2012, 10:31
Vụ này hay. nhưng tại e đang lên kế hoạch đi trong nước nên k đi được, gút lắc :))

nguoiachau
14-06-2012, 16:25
Mình cảm thấy thoải mái khi đọc nhịp điệu bài viết của bạn, nghĩa là mình đọc bài viết ai đó và nghe thấy hơi thở và nhịp tim của họ. Nhịp điệu dễ chịu ấy có lẽ muốn nói rằng bạn thật là người đáng để biết lắm :d.
Hi vọng được trò chuyện cùng bạn.
Chúc mọi điều tốt lành. Thân.

Naisana
16-06-2012, 09:41
Oh ,mây hôm nay mới có dịp commen ,chả là có 1 đôi bạn người Ý ,cũng khá nổi tiếng trong giới phượt của nứoc ngoài ,cậu ấy đã đi 35 nước trên xe máy ,uhm ,hôm nay chia tay thật buồn .Có bạn nói là mình xem blog của em Huyền ,thấy đc khen thì muôn làm ,uhm .Dù thế nào đi nữa ,mình phải công nhận là em ấy giỏi thật
CÒn giấc mơ của mình thì có lâu rồi và chuẩn bị cũng lâu rồi ,mình mới nói chuyện với cậu ây http://www.facebook.com/teo.partyboy
Và mình đc cậu ấy động viên rất nhiều ,theo mình thì quan điểm có tiền mới đi đc là không đúng ,..mình đã nghe và gặp trực tiếp với người đó ,uhm ,khó khăn chồng chất khó khăn nhưng ý chí con người đến đâu thì còn phải chờ phải ko .
Mình nghe nói và rất buồn khi nghe tin của bạn cậu ấy bị giết (http://www.itar-tass.com/en/c32/427690.html) ,mình hy vọng là sẽ ko có chuyện tương tụ xảy ra với những kẻ lữ hành như vậy nữa .
Uhm ,mình đang phải cày kiếm tiền đây và cảy học tiếng Anh nữa ,hic ,chồng chất khó khăn nhưng thâth vui khi có những người bạn như Teo and Lyly :)
So OK

Nhanh chóng thực hiện đi bạn ơi, khi còn tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ. Nói là làm, đừng lưỡng lự dò hỏi ý kiến chung quanh, bạn sẽ bị phân tâm đó. We have one life to live :)

Tiểu Long
16-06-2012, 17:29
Có nhiều lắm bạn à, những báo nào có chuyên mục về du lịch, ẩm thực ấy. Tiêu biểu có thể kể đến như afamily,thesaigontimes. Ione cũng hay nhưng mà hơi xì tin :D

Naisana
17-06-2012, 02:51
Chinh thức hôm nay có 5 ý kiến của người thân + quen phản đối ý định của mình quyết liệt ,có nhiều người đưa ra nhiều lý do cực chính xác và thuyết phục .He he
Nhưng mà ,ước mơ của mình mà ,giấc mơ của mình là của mình nên mình sẽ thực hiện .Hic
Có bạn nào biết chỗ nào bán giầy loại dành cho bộ đội nhưng màu trắng sữa + xanh ko nhỉ ,hay đại loại là loại giày để di chuyển nhiều ấy

Nếu bạn di chuyển nhiều thì nên mua giầy của những nhãn hiệu dành cho travel như North Face, tuy hơi mắc nhưng bền và tốt :)


UHm nhiều bạn cho rằng mình nên đi sớm ,nhưng mà mình phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng các bạn ah ,vì chuyến đi thật dài và đầy thử thách ,mình phải chuẩn bị sức khỏe ,kỹ năng cơ bản và tiếng Anh các bạn ah ...
Đâu có phải là chuyện hứng lên là đi đâu :)
Có bạn nào biết có cơ quan nào hay trang báo nào có nhận các bài viết đại loại về ẩm thực ,du lịch không nhỉ ...

Xin lỗi bạn trước nếu mình có thẳng thắn quá nhưng nếu bạn có ý định viết bài cho báo thì trước tiên bạn nên sửa một lỗi dù nhỏ nhưng mình thấy không ổn chút nào trong những bài viết của bạn là vị trí đặt dấu chấm và dấu phẩy.

Ví dụ như: "Có bạn nào biết có cơ quan nào hay trang báo nào có nhận các bài viết đại loại về ẩm thực ,du lịch không nhỉ", đúng ra phải là "...ẩm thực, du lịch..." :)

Alonea
17-06-2012, 22:01
Bạn đồng hành là rất cần thiết cho chuyến đi này, có người nương tựa lúc khó khăn, ốm đau... Với hai người, khả năng thành công sẽ cao hơn.
Nhưng tìm được người thật sự muốn đi, sẵn sàng bỏ lại mọi thứ ( công việc, gia đình ...), đủ kỹ năng...và dám đi là rất khó. Bạn nên chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch đi một mình.
Chúc may mắn.

anintrepid
19-07-2012, 12:02
Mình thì không phải lo lắng về tiếng Anh một tí ti nào cả, sống và làm việc trong môi trường nước ngoài 20 năm nay rồi, giấc mơ du lịch bằng xe máy rất lớn, dĩ nhiên là đi xa đi sâu rồi. Sức khỏe thì chỉ có già thôi chứ không bệnh tật gì, ăn uống thì sống chín làm tốt hết. Dụng cụ phượt cũng có đủ hết. Chỉ có điều mình có 5 cún con nên đành phải gác lại (chưa chắc à nha) tham gia cùng bạn.

Nhưng một lời khuyên chân thành "you'll never ever know if you never ever try", và khi bạn chưa có gia đình nhỏ xíu xinh xinh của mình ràng buộc. Do it if you still can and never regret! như tui đây :D

Đã thích du lịch rồi thì hãy làm theo ý mình và làm ngay đừng để tác động bên ngoài lung lay bạn tí nào nữa.

PS muốn viết lách kiếm $$ đi tiếp thì lo gì, cứ viết bằng tiếng Anh sẽ có nhiều độc giả hơn và sẽ có nhà xuất bản liên hệ bạn nếu bạn có năng khiếu viết (cái này thật ra là năng khiếu là chính, không phải trường lớp 100% đâu).

Thượng lộ bình an (trong năm nay nha bạn).

xich lo
23-07-2012, 05:48
chúc bạn thực hành một chuyến du ngoạn vui vẻ. Sức khỏe có được thì tốt, quan trong nhất vẫn là tinh thần. Bạn hãy mua cuốn Lonelyplanet về Asien, đối với tôi nó như là 1 cuốn thánh kinh. Các thông tin về văn hóa, nơi nào bạn cần đến, nơi nào nguy hiểm, trong cuốn thánh kinh đó đều có. Nếu bạn hoạt bát thì bạn sẽ làm quen rất nhiều bạn trên đường. You are never alone.

hoangtungtn1986
24-07-2012, 17:07
mình cũng rất thích đi như vậy. Đi để cảm nhận tình người của bạn bè quốc tế, Nhưng tiếc là mình ko tham ra dc vì mình cũng đang thực hiện một giấc mơ là sẽ đi từ địa đầu tổ quốc đến mũi chân năm căn cà mau rồi.
nếu có thể sau chuyến đi này mà bạn chưa đi thì mình sẽ tham ra. Và đây là lịch trình của mình đang đi XUYÊN VIỆT
https://www.phuot.vn/threads/46633-Xe-%C4%91a%CC%A3p-xuy%C3%AAn-Vi%C3%AA%CC%A3t-t%C6%B0%CC%80-Ha%CC%80-Giang-%C4%91%C3%AA%CC%81n-Ca%CC%80-Mau-%C4%90i-%C4%91%C3%AA%CC%89-ca%CC%89m-nh%C3%A2%CC%A3n-ti%CC%80nh-ng%C6%B0%C6%A1%CC%80i

leo128
19-08-2012, 23:47
mình cũng đang nghĩ đến điều đó, giờ thì m chưa thể. nhưng m nghĩ là 2 năm thì bạn đi không đủ xa đâu, có thể là 10 năm hoặc hơn. 2-3 năm nữa có thể m sẽ bđầu chuyến hành trình giống bạn.