PDA

View Full Version : 20/6 phượt Đà Lạt, có ace nào tham gia k nè



vuivehoadong
06-06-2012, 12:07
Ngày 20/6 này mình tổ chức Phượt Đà Lạt bằng xe máy (5 ngày 4 đêm).
Chi phí tính toán như sau:
1. Lưu trú: Nha Trang 200k, Đà Lạt 170k. TC 370k.
2. Ăn uống: 400k.
3. Tham quan: Tính sơ là 300k chưa tính nếu có đi Vinpearl.
4. Quà cáp: 10k đến ...k, tùy ý. Hehehehe.
5. Chi phí phát sinh lặt vặt
Tạm thời tổng tiêu hao là 1070k + xăng xe ~ 1300k/người

Được sự giúp đỡ của chị Hương (Joycenguyen) nên đã vạch ra lịch trình như sau:

Ngày 1: Sài Gòn - Nha Trang.
4g xuất phát tại Suối Tiên nên mọi người tự sắp xếp giờ giấc với nhau để đến cho đúng giờ nha. Đi đường xa nên không xài giờ dây thun nha.

Đến Nha Trang nhận phòng, nghỉ ngơi rồi đi ăn tối nhe mọi người. Nghỉ tại khách sạn Sea Moon Guest House đường Nguyễn Thiện Thuật. (P2 hết nha mọi người) Tối đến nơi nhận phòng, ăn uống, dạo biển đêm.

Ngày 2: Nha Trang (Đúng ra là sẽ đi đảo nhưng trời đang bão nên mình không nên đi)

Nha Trang - Khánh Hòa là nơi đón những tia nắng đầu tiên của Việt Nam mình nên tụi mình tranh thủ dậy sớm xem mặt trời mọc - đẹp tuyệt. 6 giờ sáng ở nha trang là mặt trời đã lên sáng rùi đó nha.

Sau khi lo cho cái bụng xong thì đi Diamond Bay chơi, tắm biển bãi dài. Bãi này sạch và đẹp.

Chiều: thì đi tham quan Hòn Chồng, Tháp bà Ponarga, KDL Suối khoáng nóng Tháp Bà (tắm khoáng, tắm bùn nếu thích).

Tối: Mọi người free, có thể đi Vin Pearl. Bạn nào đi thì báo để Hương xem có được giảm giá không. Ai thích thì đi dancing. Hehehehe

Ngày 3: Nha Trang - Đà Lạt
khoảng 9g xuất phát để ghé thác yangbay tham quan hoặc tắm táp tí rồi qua đà lạt vì mấy hôm vừa rồi đà lạt bão nên mưa lắm phải tranh thủ đi đến nơi sớm nếu không thì sẽ bị sương mù và đường đèo trơn trợt rất nguy hiểm nghen.

Khoảng 3g đến Đà Lạt, theo đường đó thì ghé vào Lang Biang, Thung Lũng Vàng và Làng cù lần để tham quan luôn nghen.

Nghỉ đêm tại khách sạn Thanh Hương - 2 Bùi Thị Xuân - p2- đối diện Hồ Xuân hương. 1 p8 và 1 p2 (ưu tiên p2 cho chủ top nha vì chủ top tính đi dà lạt thui mà bị mọi người lôi kéo qua nha trang luôn ^_^)

Ngày 4: Đà Lạt
Tham quan nhà thờ con gà, Thiền Viện trúc lâm, thác datanla, thác pren, rồi về lại trung tâm tham quan dinh III, chùa linh phước, nhà thờ domain (Lãnh địa đức bà - mua áo len), kịp giờ thì vô XQ sử quán. Vì Thung Lũng Vàng và Đồi Mộng Mơ cũng có nhiều điểm tương đồng nên không cần đi đồi mộng mơ nữa.
Tối: đạp xe đạp hoặc đi ăn lẩu dê khe sanh nghen.

Ngày 5: Đà Lạt - SG
trả phòng. mua đặc sản đà lạt. 9g bắt đầu chạy về SG. Sẽ đi theo trục đường tránh đoạn Gia Kiệm nên cần tranh thủ vì đường này buổi tối đèn không sáng lắm. Dự kiến 19g về tới SG cho dư dả nha.

Bác tài chở ôm về nhà.

Đó là toàn bộ kế hoạch của mình, bạn nào có hứng thú thì đi chung cho vui nha .

Bác nào đăng kí thì để lại info trên này cho mình biết nhá :
Tên:
Tuổi:
Yahoo:
Số ĐT:
Ở khu vực nào:
Đăng ký xế hay ôm: (để tiện việc sắp xếp :D)
Ace nào có ý kiến về những chỗ đi chơi vui hơn thì cứ góp ý nhá ;)

P/S: Mình sẽ chốt 4 xe có xế ôm
Lịch trình dự kiến là như vậy, có thể thay đổi vào phút chót theo ý kiến số đông :)

Off: 18h ngày 14/6 tại cafe Blue 701 Phan Văn Trị, Phường 7, Q.Gò Vấp, HCM

Tình hình sau khi off:
- Đa số ace đều đồng ý chuyển giao cho chị Hương (Joycenguyen) làm đội trưởng để hướng dẫn mọi ng ăn uống và đi chơi vì chị đã từng là hướng dẫn viên du lịch nên yên tâm :D
- Đa số ace đều đồng ý ở chung nên sẽ thuê nguyên căn cho rẻ, chị Hương sẽ thu xếp
- Bầu ra chị Hương làm thủ quỹ giữ tiền để chi phí cho các hoạt đông vui chơi giải trí và ăn uống
- Chị Hương sẽ thu tiền đặt phòng và tiền vé đi chơi này nọ
- Về ăn uống thì ai ăn gì tự trả
- Thời gian xuất phát sẽ là 4h sáng tại Suối Tiên
- Trước mắt, sẽ thu tiền cọc đặt phòng trước là 300k/người cho chị Hương (Joycenguyen). (vì là vấn đề tế nhị nên mong ace nào đăng kí tham gia thì tự giác nhé ;))
Ngân hàng Vietcombank
Tên tk: Nguyen Ngoc Xuan Huong
Số tk: 0071004351033

vuivehoadong
06-06-2012, 12:09
Thông tin ace tham gia:
1.
Mình và bx (xế + ôm)
Tên : Tùng + Thảo
Tuổi : 20
Yahoo : [email protected]
Số ĐT : 01212 336 830
2.
Tên: Phi Đặng + ôm của P
Tuổi: nhỏ lắm cả ôm và xế đều 93
sex cả 2 lun
yahoo: car_mobile
phone: 098 533 6832
3.
Tên: Tân + Trang (xế and ôm)
Tuổi: 44t (22t+21t)
Giới tính: nam + nữ
Yahoo: [email protected]
Số dt: 01265605777
4.

Tên: Nguyễn Ngọc Xuân Hương (Joyce) (ôm)
Tuổi: 28
Giới tính: nữ
Yahoo: [email protected]
Số dt: 0937308938
Mình cũng có thể làm xế 1/2 đoạn đường đó nha.

Tên: Tran Tien Luc (xế)
Tuổi: 28t
Số ĐT: 0902836099
5.
Tên: Thiện (xế)
Tuổi: 30
yahoo: nguyentuthien2101983
SDT: 0947977562

helsing2211
06-06-2012, 12:39
Haha. Hên quá à. Mình cũng đang định làm một chuyến dalat tourist nhưng mình có mua một voucher ở ks saphir dalat rùi. Mình có thể đi cùng mọi người, chơi cùng mọi người nhưng...ngủ riêng được không?

helsing2211
06-06-2012, 12:42
Tên: Nguyễn Ngọc Hoàng Yến
Tuổi: 28
Giới tính: nữ
Yahoo: [email protected]
Số dt: 0907391491
Mình có thể làm xế 1/2 đoạn đường đó

helsing2211
06-06-2012, 12:50
Bạn đặt phòng ks gần khu Hòa Bình hay ở dưới khu bệnh viện cho rẻ

tyopinky
06-06-2012, 13:49
cho e quăng 2 cục dập dồm nha

vuivehoadong
06-06-2012, 15:01
Haha. Hên quá à. Mình cũng đang định làm một chuyến dalat tourist nhưng mình có mua một voucher ở ks saphir dalat rùi. Mình có thể đi cùng mọi người, chơi cùng mọi người nhưng...ngủ riêng được không?
ok chị, tất nhiên là đc chứ ;)

Bạn đặt phòng ks gần khu Hòa Bình hay ở dưới khu bệnh viện cho rẻ
em cũng tính đặt phòng ở gần khu hòa bình cho rẻ nè :D

Tên: Nguyễn Ngọc Hoàng Yến
Tuổi: 28
Giới tính: nữ
Yahoo: [email protected]
Số dt: 0907391491
Mình có thể làm xế 1/2 đoạn đường đó
ok chị, cũng có 1 anh đi 1 mình nè, chị đi chung với ảnh nhé, anh Thiện đó hihi :D

cho e quăng 2 cục dập dồm nha
ok bạn, hy vọng bạn đi cùng cho vui nhé :D

tyopinky
06-06-2012, 15:48
bác chủ thớt cho mình hỏi được nhiêu gạch rồi ạh

vuivehoadong
06-06-2012, 16:06
bác chủ thớt cho mình hỏi được nhiêu gạch rồi ạh
hiện tại bây h là 4 mạng đăng kí đi rồi nè bạn hihi :D, thông tin ae đi mình up ở #2 đó bạn :D

JoyceNguyen
06-06-2012, 21:24
Trùi vậy là đang chẵn người hả? Em đang tính xin 1 vé ôm, có ai không cho ôm cái nào.

Tên: Nguyễn Ngọc Xuân Hương (Joyce)
Tuổi: 28
Giới tính: nữ
Yahoo: [email protected]
Số dt: 0937308938
Mình cũng có thể làm xế 1/2 đoạn đường đó nha. Đặt gạch bự nghen

vuivehoadong
06-06-2012, 23:04
Trùi vậy là đang chẵn người hả? Em đang tính xin 1 vé ôm, có ai không cho ôm cái nào.

Tên: Nguyễn Ngọc Xuân Hương (Joyce)
Tuổi: 28
Giới tính: nữ
Yahoo: [email protected]
Số dt: 0937308938
Mình cũng có thể làm xế 1/2 đoạn đường đó nha. Đặt gạch bự nghen
GẠCH bự là nhận liền nè hihi :))

helsing2211
07-06-2012, 13:32
Mình ở cùng mọi người luôn cho vui nha bạn. Dời phòng bên saphir qua tháng 7 rùi

helsing2211
07-06-2012, 13:34
Bạn tính khi nào off? Đừng off đúng t6, t7 hay cn nha bạn

vuivehoadong
07-06-2012, 14:38
Mình ở cùng mọi người luôn cho vui nha bạn. Dời phòng bên saphir qua tháng 7 rùi
ok chị, tất nhiên là đc goỳ hihi :D

Bạn tính khi nào off? Đừng off đúng t6, t7 hay cn nha bạn
khoảng 18/6 off nha chị :D

vuivehoadong
07-06-2012, 14:47
P/S: Mới sửa lại 1 ít thông tin ở bài đầu, ae xem lại nhé :)

kinhkong27
07-06-2012, 21:40
Bạn tính khi nào off? Đừng off đúng t6, t7 hay cn nha bạn

kô sao đâu bạn cứ off ngày này đi chị hellboy ý lộn helsing đó đang đi Đầm sen đó ma :T

mygacon
07-06-2012, 22:17
- Tiền phòng: 200k~250k/ngày, 4 ngày là 800k~1tr (hy vọng sẽ kiếm đc chỗ 150k/ngày để bớt chi phí xuống cho ae :D)


Giá phòng này là dành cho khách sạn 2 sao ở đà lạt đó bạn :D

JoyceNguyen
07-06-2012, 22:58
Nhắc đến khách sạn mới nhớ, mình có 2 đề xuất sau:

1. Có 1 khách sạn mini trên đường Bùi Thị Xuân thì giá có 200k/ngày/phòng 2 người. Nói chung cũng ok vì thấy mấy bạn mình lên cũng ở đó hoài ah.

2. Bạn của mẹ mình có 1 căn nhà ở Đà Lạt, gần Dinh III, nếu số lượng chốt trong khoảng 10 người thì mình nghĩ ở đó ok. Mình có thể chỉ trả 500ng/ngày/10 người, vậy mỗi người 50ng, quá rẻ. Các bạn cứ suy nghĩ và cho ý kiến để có gì mình còn hỏi thăm xem ngày đó nhà có ai ở không.

Vậy nghen. Hôm nay con trai quậy quá, đứt miếng thịt ở ngón chân áp út, đau lòng chết đi được. huhuhu

vuivehoadong
07-06-2012, 23:14
kô sao đâu bạn cứ off ngày này đi chị hellboy ý lộn helsing đó đang đi Đầm sen đó ma :T
ra là thế :)):))

Giá phòng này là dành cho khách sạn 2 sao ở đà lạt đó bạn :D
tại mình cũng gọi điện hỏi thử mấy chỗ trên đó rồi, mấy sao thì mình k rõ mà toàn là 200k~250k :(
bạn biết ks nào trên đó tầm 150k/ngày mà gần trung tâm tp thì chỉ mình với nha hihi :D

Nhắc đến khách sạn mới nhớ, mình có 2 đề xuất sau:

1. Có 1 khách sạn mini trên đường Bùi Thị Xuân thì giá có 200k/ngày/phòng 2 người. Nói chung cũng ok vì thấy mấy bạn mình lên cũng ở đó hoài ah.

2. Bạn của mẹ mình có 1 căn nhà ở Đà Lạt, gần Dinh III, nếu số lượng chốt trong khoảng 10 người thì mình nghĩ ở đó ok. Mình có thể chỉ trả 500ng/ngày/10 người, vậy mỗi người 50ng, quá rẻ. Các bạn cứ suy nghĩ và cho ý kiến để có gì mình còn hỏi thăm xem ngày đó nhà có ai ở không.

Vậy nghen. Hôm nay con trai quậy quá, đứt miếng thịt ở ngón chân áp út, đau lòng chết đi được. huhuhu
Em tính lên đó thuê ở khu nam kỳ nè, tại bữa e lên đó thuê ks gì trên đó mà quên tên rồi, h lên đó mới nhớ, giá phòng 180k mà trả giá xuống còn 150k, cũng tiện nghi lắm
Thì trc mắt cứ lên đó rồi mình qua chỗ hùi đó em thuê xem sao, nếu lên giá cao quá thì qua ks chị nói cũng được, tại ở nam kỳ thì sướng, đi bộ ra chợ có 5' hihi :D

Marineboy
07-06-2012, 23:53
Tình hình là mình đang xin phép & lôi kéo thêm thằng bạn...., cho đặt gạch tạm nhá. Thanks!

vuivehoadong
08-06-2012, 00:06
Tình hình là mình đang xin phép & lôi kéo thêm thằng bạn...., cho đặt gạch tạm nhá. Thanks!
ok bạn, nếu lôi kéo thất bại thì làm xế đi chung với 1 ôm đang cô đơn kìa hehe :))

tyopinky
08-06-2012, 00:49
Rồi, Phi 2 gạch bự lun nha bạn
Tên: Phi Đặng + ôm của P
Tuổi: nhỏ lắm cả ôm và xế đều 93
sex cả 2 lun
yahoo: car_mobile
phone: 098 533 6832

JoyceNguyen
08-06-2012, 07:50
Tình hình là chưa ai cho mình ôm hết nên không biết có tham gia được không nè chủ top ơi

vuivehoadong
08-06-2012, 09:50
Rồi, Phi 2 gạch bự lun nha bạn
Tên: Phi Đặng + ôm của P
Tuổi: nhỏ lắm cả ôm và xế đều 93
sex cả 2 lun
yahoo: car_mobile
phone: 098 533 6832
ok, mình xin nhận 2 cục gạch BỰ chà bá của bạn lun nè hihi :))

Tình hình là chưa ai cho mình ôm hết nên không biết có tham gia được không nè chủ top ơi
có 1 xế lẻ mới đăng kí nè chị :))

dovanvu268
08-06-2012, 09:53
Tên:Đỗ văn vũ(xế hoặc ôm)
Tuổi:29
Yahoo:[email protected]
Sđt:0902787677
Có gì liên hệ mình đi chung với nhé!

dovanvu268
08-06-2012, 10:01
Mình làm xế cho nè bạn!

vuivehoadong
08-06-2012, 10:05
Tên:Đỗ văn vũ(xế hoặc ôm)
Tuổi:29
Yahoo:[email protected]
Sđt:0902787666
Có gì liên hệ mình đi chung với nhé!


Mình làm xế cho nè bạn!
hix, sr a nha, có 1 a đăng kí trước bên trang 5s rồi, hẹn a vào 1 dịp khác nhé :(

dovanvu268
08-06-2012, 10:08
Vậy ko còn ôm hay xế nào ah!

vuivehoadong
08-06-2012, 10:13
Vậy ko còn ôm hay xế nào ah!
dạ k a, hiện tại bây h đã đủ xế đủ ôm hết rồi (4 cặp), a thông cảm nhé :)

tintin12
08-06-2012, 11:00
vừa đi đà lạt về , mùa này đi trời sẽ mưa dầm dề , nhất vào dịp cuối tháng mưa sẽ nhiều hơn nữa , khi đi , nhớ cẩn thận đoạn dốc mơ ( gia kiệm ) ko được lấn len ,đoạn qua cầu la gà . rồi khúc trong tp bảo lộc , chỗ con dốc trà đỗ hữu , vừa đổ dốc nó đứng dưới bắn . qua thị trấn lộc an , bắn tốc độ , rồi di linh , và đức trọng . qua khởi ngã ba finom thì tha hồ phan .

Đừng ăn bún công bây giờ hết ngon mà mắc. nên ăn chỗ khác , mùa hè này ở nam ky chi cho đông đúc , đi xe máy thì ở đâu mà ko dc , phan xe máy 1 phát là ra đến nơi , vừa đi dạo luôn . ở nam kỳ vừa ngộp vừa chen chúc vì phòng nhỏ , và đa phần ko có cửa sổ

JoyceNguyen
08-06-2012, 12:09
ủa xế lẻ nào đăng kí cho chị ôm vậy em?

JoyceNguyen
08-06-2012, 12:13
Em ơi, khi nào off vậy? Tình hình khách sạn sao? Chị thấy mình thuê nguyên nhà tốt hơn vì mình đi xe máy mà, phải không? Chương trình nên có thêm ăn bánh xèo ở Phan Đình Phùng nữa đi, nhắc cũng đủ thấy thèm, oam...oam...oam

vuivehoadong
08-06-2012, 13:40
vừa đi đà lạt về , mùa này đi trời sẽ mưa dầm dề , nhất vào dịp cuối tháng mưa sẽ nhiều hơn nữa , khi đi , nhớ cẩn thận đoạn dốc mơ ( gia kiệm ) ko được lấn len ,đoạn qua cầu la gà . rồi khúc trong tp bảo lộc , chỗ con dốc trà đỗ hữu , vừa đổ dốc nó đứng dưới bắn . qua thị trấn lộc an , bắn tốc độ , rồi di linh , và đức trọng . qua khởi ngã ba finom thì tha hồ phan .

Đừng ăn bún công bây giờ hết ngon mà mắc. nên ăn chỗ khác , mùa hè này ở nam ky chi cho đông đúc , đi xe máy thì ở đâu mà ko dc , phan xe máy 1 phát là ra đến nơi , vừa đi dạo luôn . ở nam kỳ vừa ngộp vừa chen chúc vì phòng nhỏ , và đa phần ko có cửa sổ
hì thanks những thông tin hữu ích của bạn nhìu nha :D

ủa xế lẻ nào đăng kí cho chị ôm vậy em?
a Lực 28t đó chị :D

Em ơi, khi nào off vậy? Tình hình khách sạn sao? Chị thấy mình thuê nguyên nhà tốt hơn vì mình đi xe máy mà, phải không? Chương trình nên có thêm ăn bánh xèo ở Phan Đình Phùng nữa đi, nhắc cũng đủ thấy thèm, oam...oam...oam
zậy chị cứ hỏi trc bạn của mẹ chị về thuê nhà nguyên căn đi, rồi lúc off sẽ đề cập biểu quyết :)
còn zụ bánh xèo thì cứ lên đó rồi ace thống nhất sau :D
18/6 off nha chị :D

langtulangdu
08-06-2012, 16:26
Tình hình là chưa ai cho mình ôm hết nên không biết có tham gia được không nè chủ top ơi

Hjhj mình làm xế cho bạn được không, nếu được thì mình đăng ký liền :D

mygacon
08-06-2012, 16:32
ra là thế :)):))

tại mình cũng gọi điện hỏi thử mấy chỗ trên đó rồi, mấy sao thì mình k rõ mà toàn là 200k~250k :(
bạn biết ks nào trên đó tầm 150k/ngày mà gần trung tâm tp thì chỉ mình với nha hihi :D

Em tính lên đó thuê ở khu nam kỳ nè, tại bữa e lên đó thuê ks gì trên đó mà quên tên rồi, h lên đó mới nhớ, giá phòng 180k mà trả giá xuống còn 150k, cũng tiện nghi lắm
Thì trc mắt cứ lên đó rồi mình qua chỗ hùi đó em thuê xem sao, nếu lên giá cao quá thì qua ks chị nói cũng được, tại ở nam kỳ thì sướng, đi bộ ra chợ có 5' hihi :D
Nếu đi phượt với tinh thần ngủ nghỉ ko cần sang lắm thì mình recomend biệt thự 14, 350k/ phòng 5 giường, đt: 0633810898, lần nào mình lên cũng ở đó :D
Bạn tham khảo thêm topic của mình nhé, vì thấy mấy điểm bạn định đi cũng gần giống của nhóm mình vừa đi hồi tháng 3. Lưu ý vì nhóm bạn đi xe máy nên thời gian di chuyển rất quan trọng, đừng để đến đà lạt trễ quá lên đèo Prenn sẽ rất nguy hiểm và đừng để bồ câu tóm vì đi quá tốc độ ;)
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp, và cho mình gửi lời chào TP hoa.

vuivehoadong
08-06-2012, 17:26
Hjhj mình làm xế cho bạn được không, nếu được thì mình đăng ký liền
hix, hiện tại mình k nhận thêm gạch nữa bạn ơi, trừ trường hợp có ace nào đó rút gạch thì mình sẽ bổ sung thêm :(, bạn thông cảm nhé :(

Nếu đi phượt với tinh thần ngủ nghỉ ko cần sang lắm thì mình recomend biệt thự 14, 350k/ phòng 5 giường, đt: 0633810898, lần nào mình lên cũng ở đó
Bạn tham khảo thêm topic của mình nhé, vì thấy mấy điểm bạn định đi cũng gần giống của nhóm mình vừa đi hồi tháng 3. Lưu ý vì nhóm bạn đi xe máy nên thời gian di chuyển rất quan trọng, đừng để đến đà lạt trễ quá lên đèo Prenn sẽ rất nguy hiểm và đừng để bồ câu tóm vì đi quá tốc độ
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp, và cho mình gửi lời chào TP hoa.
Ok, mình sẽ lưu sdt bạn cho lại :D
4h30 sáng đi thì trễ lắm 5h chiều hôm sau tới nên trời cũng sẽ chưa tối mấy nên chắc k sao :D
còn vấn đề hugo thì cứ chạy bình thường, thấy nó bắt nhiều quá thì tốt nhất ghé vô tiệm nước gần đó núp sẵn nghỉ ngơi chút rồi kiếm cách qua thôi hehe :))
Cảm ơn rất nhiều vì những lời khuyên của bạn nè :D

vuivehoadong
08-06-2012, 17:52
Thông tin, địa điểm off mình mới up ở trang 1, ace xem nhé :)

helsing2211
08-06-2012, 18:54
Theo mình lịch off nên từ t3 - t5 vì từ t6-t2 có những người đi phượt chưa về kịp. Ngày 15 mình đi Đầm Sen là vd rất cụ thể nè

copbeodl82
08-06-2012, 18:58
Mình có đọc thấy các bạn nói không ăn ốc ở chợ Dalat vì mắc. Nếu thích ăn ốc, bạn có thể ăn ở những điểm sau, ngon và rẻ hơn chợ dalat.
1/ Ốc 33 Hai Bà Trưng, Dalat. Có nhiều món, nổi tiếng ốc nhồi thịt.
2/ Ốc 1A Phù Đổng Thiên Vương, cũng nhiều món k kém.
3/ Ốc 1C (hok nhớ rõ, quán nằm trong hẻm đối diện với Ốc 1A) quán này giá rất rẻ, giá sinh viên nhưng ít loại hơn, nhưng cũng đông lắm.
Chúc các bạn có kỳ nghỉ thú vị ở dalat (beer)

helsing2211
08-06-2012, 19:08
Bạn xem thử mình có nên nghỉ lại Bảo Lộc 1 đêm để tham quan thác Đam Ri và tu viện Bát Nhã k? Đi liên tục 300km/ngày cũng hơi mệt đó. Ở Đà Lạt mình nên đi thác Đalanta thôi vì các thác k khác nhau nhiều, đi thung lũng vàng, hồ Tuyền Lâm, Langbiang, Dinh2,... phát sinh thì tùy thời gian thặng dư tính sau.

vuivehoadong
08-06-2012, 19:32
Theo mình lịch off nên từ t3 - t5 vì từ t6-t2 có những người đi phượt chưa về kịp. Ngày 15 mình đi Đầm Sen là vd rất cụ thể nè
Lịch off e đã cập nhật ở trang 1, ace theo dõi nhé :)

Mình có đọc thấy các bạn nói không ăn ốc ở chợ Dalat vì mắc. Nếu thích ăn ốc, bạn có thể ăn ở những điểm sau, ngon và rẻ hơn chợ dalat.
1/ Ốc 33 Hai Bà Trưng, Dalat. Có nhiều món, nổi tiếng ốc nhồi thịt.
2/ Ốc 1A Phù Đổng Thiên Vương, cũng nhiều món k kém.
3/ Ốc 1C (hok nhớ rõ, quán nằm trong hẻm đối diện với Ốc 1A) quán này giá rất rẻ, giá sinh viên nhưng ít loại hơn, nhưng cũng đông lắm.
Chúc các bạn có kỳ nghỉ thú vị ở dalat (beer)
Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ nghiên cứu option của bạn :D, tại vừa rồi ăn ốc ở chợ bị chém dã man mà lại cát k dở tệ hix :(

Bạn xem thử mình có nên nghỉ lại Bảo Lộc 1 đêm để tham quan thác Đam Ri và tu viện Bát Nhã k? Đi liên tục 300km/ngày cũng hơi mệt đó. Ở Đà Lạt mình nên đi thác Đalanta thôi vì các thác k khác nhau nhiều, đi thung lũng vàng, hồ Tuyền Lâm, Langbiang, Dinh2,... phát sinh thì tùy thời gian thặng dư tính sau.
Đề xuất của chị e sẽ lưu ý và đưa vào buổi off để các ace biểu quyết nha :D

JoyceNguyen
09-06-2012, 08:31
Bạn xem thử mình có nên nghỉ lại Bảo Lộc 1 đêm để tham quan thác Đam Ri và tu viện Bát Nhã k? Đi liên tục 300km/ngày cũng hơi mệt đó. Ở Đà Lạt mình nên đi thác Đalanta thôi vì các thác k khác nhau nhiều, đi thung lũng vàng, hồ Tuyền Lâm, Langbiang, Dinh2,... phát sinh thì tùy thời gian thặng dư tính sau.

Ở bảo lộc 1 đêm cũng hay. Suy nghĩ thử nghen mọi người. 15 này em đi đầm sen hả? Đi mấy người, nếu không đông lắm thì chị có mấy vé vô cổng nè, nếu em lấy thì chị cho. Hihihi

JoyceNguyen
09-06-2012, 12:23
Ăn ốc thì ăn ở cạnh nhà hàng Phố Núi đó, cũng ngon mà rẻ, quán này bán đông khách lắm, ở đường Nguyễn Chí Thanh nè. Không biết hôm đó anh Lực có qua nhà chở luôn được không? chứ lên ngã 4 ga xa quá

vuivehoadong
09-06-2012, 17:53
Ở bảo lộc 1 đêm cũng hay. Suy nghĩ thử nghen mọi người. 15 này em đi đầm sen hả? Đi mấy người, nếu không đông lắm thì chị có mấy vé vô cổng nè, nếu em lấy thì chị cho. Hihihi
Vấn đề này e sẽ đưa ra trong buổi off để thảo luận :D, chị ấy đi ĐSen nghĩa đen chị ơi :))

Ăn ốc thì ăn ở cạnh nhà hàng Phố Núi đó, cũng ngon mà rẻ, quán này bán đông khách lắm, ở đường Nguyễn Chí Thanh nè. Không biết hôm đó anh Lực có qua nhà chở luôn được không? chứ lên ngã 4 ga xa quá
Nếu chị rành thì ok quá hehe :D, a Lực bên 5s chị ơi, để đi off koi tình hình sao rồi phân bố xế ôm chị ơi :D

dovanvu268
09-06-2012, 18:49
Ta ko được đi buồn wa hihihii

vuivehoadong
09-06-2012, 19:33
Ta ko được đi buồn wa hihihii
A thông cảm nhé, để e xem thử có ace nào rút gạch thì e sẽ bổ sung a vô đi chung cho vui nhé :)

Lên xe đò cho khỏe ...
Mình muốn tìm lại cảm giác phượt = xe máy bạn ơi :D

Hai-con-bú-dù
09-06-2012, 19:50
Cho mình hỏi là buổi off là ngày nào vậy, 14 hay 18/6. Mình đăng ký 1 xế hay ôm j cũng được nhé.Chủ xị đi off thì nt báo cho mọi người bít nhé.0947977562

Viết hoa đầu câu

vuivehoadong
09-06-2012, 20:03
cho mình hỏi là buổi off là ngày nào vậy, 14 hay 18/6. Mình đăng ký 1 xế hay ôm j cũng được nhé.Chủ xị đi off thì nt báo cho mọi người bít nhé.0947977562
A có tên trong danh sách goỳ mà ;)
Off: 18h ngày 14/6 tại cafe Blue 701 Phan Văn Trị, Phường 7, Q.Gò Vấp, HCM

vuivehoadong
09-06-2012, 21:34
Đâu phải ....trâu bò mà cày kiểu đó ,he he he !
"Cày kiểu đó" là kiểu gì bạn? thời gian đi của mình có phải gấp gáp gì đâu mà bạn nói như vậy?
Mỗi ng 1 sở thích, bạn thích đi xe gì là quyền của bạn, còn mình thì thích đi xe máy vậy đó

copbeodl82
09-06-2012, 22:03
Các bạn ơi, mùa này dalat đang mùa mưa, mưa nhiều lắm đó. Trước khi đi coi dự báo thời tiết và mang theo áo mưa nha. Enjoy ur journey! :)

JoyceNguyen
09-06-2012, 22:18
Thường thì giữa tháng 7 thì đà lạt mới bắt đầu có mưa dầm nên nếu có mưa thì sẽ tạnh và sẽ lạnh thui. Mình thấy ok, không vấn đề gì. Hiihihi, không biết có rành không nhưng tình hình là trước đây chị làm Hướng dẫn viên nên chắc cũng rành, hehehehehe

vuivehoadong
09-06-2012, 22:24
Các bạn ơi, mùa này dalat đang mùa mưa, mưa nhiều lắm đó. Trước khi đi coi dự báo thời tiết và mang theo áo mưa nha. Enjoy ur journey! :)
Hì cám ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ lưu ý :D

Thường thì giữa tháng 7 thì đà lạt mới bắt đầu có mưa dầm nên nếu có mưa thì sẽ tạnh và sẽ lạnh thui. Mình thấy ok, không vấn đề gì. Hiihihi, không biết có rành không nhưng tình hình là trước đây chị làm Hướng dẫn viên nên chắc cũng rành, hehehehehe
Này gọi là ăn chơi k sợ mưa rơi nè kaka :))
Năm ngoái e cũng đi vào cuối t6, trời k mưa nhiều nên chắc k sao hehe :D

tyopinky
09-06-2012, 22:34
chủ thớt, mình đề nghị dời h đi lên 11h ngày 19 nha, vì mình nghĩ hugo thì đầy đường, mn2h sẽ phải đi chậm, mà vậy thì chìu mới tới dalat, mà vậy thì cảm giác ko hay, đi 11h thì mình lại tiết kiệm đc 1 ngày để khám phá nửa, ý kiến mình thế, hy vọng chủ thớt sẽ tham khảo

vuivehoadong
09-06-2012, 22:44
chủ thớt, mình đề nghị dời h đi lên 11h ngày 19 nha, vì mình nghĩ hugo thì đầy đường, mn2h sẽ phải đi chậm, mà vậy thì chìu mới tới dalat, mà vậy thì cảm giác ko hay, đi 11h thì mình lại tiết kiệm đc 1 ngày để khám phá nửa, ý kiến mình thế, hy vọng chủ thớt sẽ tham khảo
11h trưa 19 hả Phi?

tyopinky
09-06-2012, 22:55
ko 11h khuya áh, đi là tới sáng, đừng nói bùn ngủ, vì thực ra đi lúc 4h mới đúng là buồn ngủ áh

vuivehoadong
09-06-2012, 23:05
ko 11h khuya áh, đi là tới sáng, đừng nói bùn ngủ, vì thực ra đi lúc 4h mới đúng là buồn ngủ áh
Mình thì sao cũng đc, đi h đó vắng xe thời tiết mát :)), còn mấy ace còn lại thì k biết sao

tyopinky
09-06-2012, 23:10
bạn thớt mà, quyết định đi, mình chỉ nêu ra ý kiến theo mình là tốt, vì nếu đi sáng thì tới dalat trễ òi, tự nhiên bỏ nguyên ngày đi xxe

vuivehoadong
09-06-2012, 23:21
bạn thớt mà, quyết định đi, mình chỉ nêu ra ý kiến theo mình là tốt, vì nếu đi sáng thì tới dalat trễ òi, tự nhiên bỏ nguyên ngày đi xxe
Để thống nhất ý kiến ace đã :D

tyopinky
09-06-2012, 23:32
uhm, tùy chủ thui àh

vuivehoadong
10-06-2012, 00:01
Dự kiến là 23h tối 19/6 sẽ xuất phát, ace nghiên cứu nhé, sẽ bàn vào buổi off

helsing2211
10-06-2012, 08:04
Off rồi tính đi bạn. Nếu đã là 23h sao k đi sớm hơn rồi đến Bảo Lộc, ngủ lại đó 1 đêm, sáng uống cf rồi tiếp tục có phải thoải mái hơn không? Nếu ai đi làm thì mang đồ theo luôn, khoảng 18h mình xuất phát. Đi như vậy vừa thư thả mà ít nguy hiểm nữa, nếu đi liên tục trong đêm lại qua 3 cái đèo thì k đơn giản đâu

vuivehoadong
10-06-2012, 08:11
Off rồi tính đi bạn. Nếu đã là 23h sao k đi sớm hơn rồi đến Bảo Lộc, ngủ lại đó 1 đêm, sáng uống cf rồi tiếp tục có phải thoải mái hơn không? Nếu ai đi làm thì mang đồ theo luôn, khoảng 18h mình xuất phát. Đi như vậy vừa thư thả mà ít nguy hiểm nữa, nếu đi liên tục trong đêm lại qua 3 cái đèo thì k đơn giản đâu
Dạ ok chị, để off rồi mình thảo luận thêm.

tyopinky
10-06-2012, 10:44
uhm, vậy sớm vậy cũng đc, tốt đó, đi vậy đi

Hai-con-bú-dù
10-06-2012, 11:30
Nên khởi hành khoảng 7h tối ngày 19/6 vì tới đà lạt được sớm hơn, đi chơi nhìu hơn. Mình vừa đi vừa dừng lại chút để nghỉ ngơi mà nên fải có thời gian giãn ra nữa chứ chủ thớt.Cho hỏi buổi off quán cafe đó ở chỗ nào vậy, mìh đi ra hướng ngã tư gò dưa, thủ đức.

tyopinky
10-06-2012, 11:41
đúng rồi đó, e đồng ý với a, đi 7h là hợp lí, chứ đi trễ ra ngoài đó mình tự nhiên bị mất cả 1 ngày vì đi xe, ok vậy nha mọi người

JoyceNguyen
10-06-2012, 11:51
Nói 1 hồi đi chênh lên trước gần 10 tiếng, cái dzụ này mắc cười quá nha. Đi giấc đó hay mưa lắm mọi người ơi. Suy nghĩ lại đi nha

Hai-con-bú-dù
10-06-2012, 13:00
Nói 1 hồi đi chênh lên trước gần 10 tiếng, cái dzụ này mắc cười quá nha. Đi giấc đó hay mưa lắm mọi người ơi. Suy nghĩ lại đi nha

Đi giờ nào mà không bị gặp mưa chứ pác, không tới địa phận này thì tới địa phận khác sẽ dính thui mà.Tháng này là mưa mà sao mà tránh khỏi, đi phượt chủ yếu vui là chính, dính vào là...chui thui, he he he.Nếu c2uhúng ta đi 7h tối thì có nhìu cái lợi lắm. Còn đi 23 giờ cũng được nhưng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn

vuivehoadong
10-06-2012, 13:38
Nên khởi hành khoảng 7h tối ngày 19/6 vì tới đà lạt được sớm hơn, đi chơi nhìu hơn. Mình vừa đi vừa dừng lại chút để nghỉ ngơi mà nên fải có thời gian giãn ra nữa chứ chủ thớt.Cho hỏi buổi off quán cafe đó ở chỗ nào vậy, mìh đi ra hướng ngã tư gò dưa, thủ đức.
Quán cafe Blue 701 Phan Văn Trị, Phường 7, Q.Gò Vấp, HCM
Nếu a ở ngã 4 Gò Dưa thì đi như vậy:
QL1A - Vườn lài - Phà An Phú Đông - Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị
hoặc tởi ngã tư Ga rẽ Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Lê Đức Thọ - Phan Văn Trị
P/S ACE: Về vấn đề thời gian khởi hành ace cứ suy nghĩ đi rồi vao ngày off chúng ta sẽ biểu quyết B-)

tyopinky
10-06-2012, 14:02
e biểu quyết đi 7h, hix

mygacon
10-06-2012, 23:36
Có lẽ mình hơi nhiều chuyện vì xen vào topic hơi nhiều, có gì ko đúng mong các bạn bỏ qua. Mặc dù biết mỗi đoàn có 1 đặc điểm riêng và mỗi lead có 1 cách dẫn đoàn riêng nhưng mình có 1 chút ý kiến:
Các bạn đã đi tận 5 ngày 4 đêm mà vẫn sợ chưa khám phá hết Đà Lạt hay sao lại quyết định dời thời điểm đi vào ban đêm, nếu sợ mất thời gian di chuyển thì cứ leo lên xe Phương Trang lúc 11h ngồi đến sáng mai là đến ĐL, lên đó thuê xe máy đi. Quyết định đi trong đêm là rất nguy hiểm nhất là đường Đà Lạt trong khi các bạn đang dư dả thời gian như thế, mình nhớ có 1 đoàn vì xuất phát sớm quá (4h sáng) mà có 1 xe bị ngã vì trời tối. Hi vọng chủ thớt suy nghĩ lại nhé, đường lên ĐL chỉ xấu đoạn đầu thôi, sao ko đi buổi sáng để ngắm cảnh đèo, chứ để lúc về vừa mệt vừa hẹp thời gian thì tâm trí đâu mà ngắm.
Vài lời cùng mọi người thôi, mình hứa sẽ ko nói nữa đâu :T

Marineboy
10-06-2012, 23:39
Ý kiến hay quá, mình cũng muốn tham gia chuyến này nhưng mới chấn thương ở khớp gối, chắc vài ngày nữa sẽ tạm ổn nhưng không chạy xe đường dài được (hôm trước định rủ rê thằng bạn cho nó chở nhưng thất bại rùi). Chủ thớt có thể xem xét lại hông nhé!

Nếu không được thì tối 19/6 mình sẽ đi xe PT/TB và gia nhập cùng đoàn được không? ra ngoài ĐL mình thuê xe để đi cùng các bạn được không? Mong báo sớm để khoản thứ 3, 12/6 mình xin nghỉ phép nha! Tks!

Sơn, 0955.010.360

tyopinky
11-06-2012, 08:01
nhiều ý kiến quá, nhưng mình vẫn thấy đi 7h là hợp lí nhất, chắc off rồi biểu quyết.. hix hix

vuivehoadong
11-06-2012, 08:11
Có lẽ mình hơi nhiều chuyện vì xen vào topic hơi nhiều, có gì ko đúng mong các bạn bỏ qua. Mặc dù biết mỗi đoàn có 1 đặc điểm riêng và mỗi lead có 1 cách dẫn đoàn riêng nhưng mình có 1 chút ý kiến:
Các bạn đã đi tận 5 ngày 4 đêm mà vẫn sợ chưa khám phá hết Đà Lạt hay sao lại quyết định dời thời điểm đi vào ban đêm, nếu sợ mất thời gian di chuyển thì cứ leo lên xe Phương Trang lúc 11h ngồi đến sáng mai là đến ĐL, lên đó thuê xe máy đi. Quyết định đi trong đêm là rất nguy hiểm nhất là đường Đà Lạt trong khi các bạn đang dư dả thời gian như thế, mình nhớ có 1 đoàn vì xuất phát sớm quá (4h sáng) mà có 1 xe bị ngã vì trời tối. Hi vọng chủ thớt suy nghĩ lại nhé, đường lên ĐL chỉ xấu đoạn đầu thôi, sao ko đi buổi sáng để ngắm cảnh đèo, chứ để lúc về vừa mệt vừa hẹp thời gian thì tâm trí đâu mà ngắm.
Vài lời cùng mọi người thôi, mình hứa sẽ ko nói nữa đâu :T
Hì có gì đâu, bạn góp ý thì mình nghe thôi nè :D. Cảm ơn bạn nhiều nhé hì :D
Mình muốn tiết kiệm thời gian ở trên đó k phải là sợ k khám phá hết ĐL mà tại mình muốn cảm nhận không khí lạnh trên đó nhiều hơn, vì mấy khi đc lên đó nên phải tranh thủ nè :D


Ý kiến hay quá, mình cũng muốn tham gia chuyến này nhưng mới chấn thương ở khớp gối, chắc vài ngày nữa sẽ tạm ổn nhưng không chạy xe đường dài được (hôm trước định rủ rê thằng bạn cho nó chở nhưng thất bại rùi). Chủ thớt có thể xem xét lại hông nhé!

Nếu không được thì tối 19/6 mình sẽ đi xe PT/TB và gia nhập cùng đoàn được không? ra ngoài ĐL mình thuê xe để đi cùng các bạn được không? Mong báo sớm để khoản thứ 3, 12/6 mình xin nghỉ phép nha! Tks!

Sơn, 0955.010.360
Tình hình là mình sẽ chốt 4 xe, nếu có ace nào rút thì mình sẽ bổ sung ae khác vào nè :)
Còn nếu bạn đi như vậy thì ok bạn lên đó ae mình sẽ gặp nhau đi chơi chung, k sao cả :)), mà nhớ cẩn thận chân bạn đó nha :(

vuivehoadong
11-06-2012, 08:12
nhiều ý kiến quá, nhưng mình vẫn thấy đi 7h là hợp lí nhất, chắc off rồi biểu quyết.. hix hix
uhm off rùi biểu quyết nè :D

JoyceNguyen
11-06-2012, 08:48
Ý kiến hay quá, mình cũng muốn tham gia chuyến này nhưng mới chấn thương ở khớp gối, chắc vài ngày nữa sẽ tạm ổn nhưng không chạy xe đường dài được (hôm trước định rủ rê thằng bạn cho nó chở nhưng thất bại rùi). Chủ thớt có thể xem xét lại hông nhé!

Nếu không được thì tối 19/6 mình sẽ đi xe PT/TB và gia nhập cùng đoàn được không? ra ngoài ĐL mình thuê xe để đi cùng các bạn được không? Mong báo sớm để khoản thứ 3, 12/6 mình xin nghỉ phép nha! Tks!

Sơn, 0955.010.360


Nếu nhóm vẫn quyết định đi đêm thì chắc chị phải đi xe PT ra đó vì chị ngại đi xe máy đêm lắm. Nhưng khi về vẫn đi xe máy nghen Tùng. Khi đó Marineboy alo để đi chung cho vui nghen

sukiyaky
11-06-2012, 09:05
Chủ thớt dời ngày khởi hành sớm hơn dự kiến, chắc mình phải đón xe TB/PT đi sau rùi, mình chỉ có thể xin nghỉ phép 2 ngày 21,22/6 thui, lúc đó ra ĐL mình sẽ liên lạc đoàn vậy. mình là Lực bên 5s đây.

tyopinky
11-06-2012, 09:55
mọi người lạ thật, hix

JoyceNguyen
11-06-2012, 10:13
Lạ gì mà lạ em,đã dự kiến là sáng 20 đi, giờ lại đổi lên nửa ngày, có những người bận việc sao đi được. Anh Lực ơi, em là ôm của xe anh nè. Có gì 2 anh em mình đi xe PT lên đó rồi về thì vẫn về củng mọi người. Anh thấy sao? Dĩ nhiên phải đem theo xe anh đi chung trên xe PT rồi đó nha.

tyopinky
11-06-2012, 10:15
được rồi tới off rồi bàn, chứ h mà đi như vậy thì còn j, 4 xe hết 2 xe đi pt rồi, 2 xe lên dl sao đi, e nghĩ vậy thôi, sao cũng đc

vuivehoadong
11-06-2012, 12:37
Về vấn đề t/g xuát phát, chúng ta sẽ trao đổi trong buổi off nhé mọi người (beer)

luongthanh68
11-06-2012, 14:01
Có lẽ mình hơi nhiều chuyện vì xen vào topic hơi nhiều, có gì ko đúng mong các bạn bỏ qua. Mặc dù biết mỗi đoàn có 1 đặc điểm riêng và mỗi lead có 1 cách dẫn đoàn riêng nhưng mình có 1 chút ý kiến:
Các bạn đã đi tận 5 ngày 4 đêm mà vẫn sợ chưa khám phá hết Đà Lạt hay sao lại quyết định dời thời điểm đi vào ban đêm, nếu sợ mất thời gian di chuyển thì cứ leo lên xe Phương Trang lúc 11h ngồi đến sáng mai là đến ĐL, lên đó thuê xe máy đi. Quyết định đi trong đêm là rất nguy hiểm nhất là đường Đà Lạt trong khi các bạn đang dư dả thời gian như thế, mình nhớ có 1 đoàn vì xuất phát sớm quá (4h sáng) mà có 1 xe bị ngã vì trời tối. Hi vọng chủ thớt suy nghĩ lại nhé, đường lên ĐL chỉ xấu đoạn đầu thôi, sao ko đi buổi sáng để ngắm cảnh đèo, chứ để lúc về vừa mệt vừa hẹp thời gian thì tâm trí đâu mà ngắm.
Vài lời cùng mọi người thôi, mình hứa sẽ ko nói nữa đâu :T

Xin lổi hóng chuyện chút nhe. Thật tình mình cũng đồng ý với bạn Mygacon: đường đèo đi trong đêm nguy hiểm, một bên là vực, một bên là vách núi, đường thì quanh co uốn khúc, chưa kể một số xe dù chạy ẩu, lấn tuyến. Và khi lên đến đó thì trời đã khuya, người mệt mỏi, các bạn không làm chủ tay lái thì rất nguy hiểm.

huyhoangvt
11-06-2012, 14:18
mấy bạn đi buổi trưa được không sáng 20/6 mình vẫn còn thi môn cuối hix muốn tham gia quá @@!

sukiyaky
11-06-2012, 16:14
Lạ gì mà lạ em,đã dự kiến là sáng 20 đi, giờ lại đổi lên nửa ngày, có những người bận việc sao đi được. Anh Lực ơi, em là ôm của xe anh nè. Có gì 2 anh em mình đi xe PT lên đó rồi về thì vẫn về củng mọi người. Anh thấy sao? Dĩ nhiên phải đem theo xe anh đi chung trên xe PT rồi đó nha.

PT có nhận chở xe mình nữa hả e, e ở quận nào vậy?

vuivehoadong
11-06-2012, 21:05
Xin lổi hóng chuyện chút nhe. Thật tình mình cũng đồng ý với bạn Mygacon: đường đèo đi trong đêm nguy hiểm, một bên là vực, một bên là vách núi, đường thì quanh co uốn khúc, chưa kể một số xe dù chạy ẩu, lấn tuyến. Và khi lên đến đó thì trời đã khuya, người mệt mỏi, các bạn không làm chủ tay lái thì rất nguy hiểm.
Cảm ơn lời khuyên chân thành của bạn nhé, để mình xem sao :D

mấy bạn đi buổi trưa được không sáng 20/6 mình vẫn còn thi môn cuối hix muốn tham gia quá @@!
Trưa mới xuất phát chắc k đc bạn ơi, nếu xuất phát trễ quá lên đó sẽ mất hết 1 ngày rùi, thông cảm bạn nhé. Chúc bạn thi tôt :D

vuivehoadong
11-06-2012, 21:11
Chủ thớt dời ngày khởi hành sớm hơn dự kiến, chắc mình phải đón xe TB/PT đi sau rùi, mình chỉ có thể xin nghỉ phép 2 ngày 21,22/6 thui, lúc đó ra ĐL mình sẽ liên lạc đoàn vậy. mình là Lực bên 5s đây.
A cứ đi off đi nè, rùi mình sẽ bàn về vấn đề này :)

JoyceNguyen
11-06-2012, 21:43
PT có nhận chở xe mình nữa hả e, e ở quận nào vậy?

có chứ nhưng mình phải liên hệ trước. em ở q10

Marineboy
11-06-2012, 22:25
OK leader, mà lên ĐL mình sẽ ở chung với các bạn luôn phải hông, ai biết chỗ nào thuê xe hông, chưa lên ĐL lần nào nên hông biết gì cả, hihi....!

@JoyceNguyen, đi chung nhé! (mới gọi bạn đó)

tyopinky
12-06-2012, 10:21
ae đi chung chứ đi riêng sao đc, tới bửa off tính mọi người ơi, hix

vuivehoadong
12-06-2012, 10:48
Tất cả ace có tên trong danh sách thứ 5 14/6 này off sẽ trao đổi kỹ hơn, mong ace k bàn ra bàn vô nữa nhé :susel:

pe_nhoc16
12-06-2012, 20:52
Theo dõi topic này thấy có nhiều vấn đề cần quyết định quá, mình có vài ý riêng muốn góp ý với chủ thớt và thành viên tham gia:
1. Thời gian: 5 ngày 4 đêm là rất thoải mái để khám phá Đà Lạt, và sẽ thú vị hơn nữa nếu các bạn xuất phát từ 6h ~ 7h sáng. Bởi vì, Sài Gòn -> Đà Lạt ~ 340km (~8h chạy xe) nên bù trừ thêm thời gian nghỉ ngơi ăn uống, để xe máy được giảm nhiệt (nhất là khi leo đèo Bảo Lộc).
- Từ sáng đến chiều, các bạn có thể bắt gặp nhiều cảnh đẹp trên đường như đồi chè, hồ, thác Pongour, tha hồ chụp choẹt tự sướng...
- Lưu ý: QL20 rất-hay-bắn-tốc-độ, các bạn nên cẩn thận để ít nhất không bị hỏi giấy tờ và tốn tiền không đáng.

2. Đó là chưa dự trù đến trường hợp thời tiết xấu, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, sự an toàn trên đường. Dù trời đẹp hay xấu, các bạn cũng cố gắng đến Đà Lạt trước 4h30 chiều vì đoạn đèo Pren trời rất nhanh tối, sương mù buông xuống sớm sẽ gây nguy hiểm :(

Vài dòng góp ý, chúc các bạn có chuyến đi nghỉ dưỡng thú vị và nhiều trải nghiệm cùng xe máy
Thân!

tyopinky
12-06-2012, 22:02
OK, mình thấy ý kiến bạn rất hay, giờ thì mình sao cũng được, đi theo đoàn cho khỏe, nếu được có lẽ mình quyết định đi như giờ cũ hoặc sớm hơn 1h nha, để ai cũng đi chung cho vui, chứ đoàn mà đi pt lên thì hết vui rồi

helsing2211
12-06-2012, 22:28
Sao lộn xộn quá vậy? Mỗi ngày một ý kiến. Thời gian nếu thay đổi liên tục thì sao theo kịp. Chủ thớt nên có quyết định của riêng mình, ace nào muốn tham gia thì đổ bê tông, k thì rút gạch vẫn kịp mà. Thay đổi quá nhiều dễ làm ng khác mệt mỏi lắm. Bạn lên lịch trình cụ thể lần cuối trước khj off đi, ai thích thì đi, k thì thôi chứ mỗi người đi 1 kiểu thì ra sao nữa. Mình có xe trên Đà Lạt mà vẫn đi cùng mọi người đó

tyopinky
12-06-2012, 22:53
Ok, chủ thớt làm cái plan chắc chắn đi, ai đi đc thì đi, trước khi off

JoyceNguyen
12-06-2012, 23:42
Ok, chủ thớt làm cái plan chắc chắn đi, ai đi đc thì đi, trước khi off

Cái dzụ này đều do em mà rắc rối cả. Tự nhiên em đề nghị đi 23h rồi có người đề nghị đi 7 giờ tối em cũng chịu luôn, bây giờ thì sao cũng được. Em làm sao lãng topic quá và làm chị cũng hơi mất hứng khởi để tham gia. Vì hiện tại chưa đi mà em đã thay đổi như chong chóng, vậy đến khi đi cùng nhau không biết quyết định của mọi người có bị em bàn ra tán vào không? Vài lời để chủ top xem xét lại các vấn đề trước khi off, chư như bạn này là chị không đồng tình tí nào.

Tùng là chủ top nên chị nghĩ Tùng nên đưa ra quyết định trước khi off vì buổi off mình còn nhiều vấn đề để bàn bạc. Hiện tại thời gian còn chưa gút nữa thì khó bàn lắm. Và tiện thể chị nói luôn nghen nếu thời gian thống nhất là 7 giờ tối hay 23 giờ thì Tùng cho chị rút gạch luôn nha. Có gì chị sẽ kết hợp với Marineboy (Sơn) và thêm 1 vài bạn của chị đi xe PT lên đó chơi vậy. Còn nếu đi như giờ cũ thì vẫn giữ gạch bự cho chị hen.

vuivehoadong
12-06-2012, 23:51
Sao lộn xộn quá vậy? Mỗi ngày một ý kiến. Thời gian nếu thay đổi liên tục thì sao theo kịp. Chủ thớt nên có quyết định của riêng mình, ace nào muốn tham gia thì đổ bê tông, k thì rút gạch vẫn kịp mà. Thay đổi quá nhiều dễ làm ng khác mệt mỏi lắm. Bạn lên lịch trình cụ thể lần cuối trước khj off đi, ai thích thì đi, k thì thôi chứ mỗi người đi 1 kiểu thì ra sao nữa. Mình có xe trên Đà Lạt mà vẫn đi cùng mọi người đó


Cái dzụ này đều do em mà rắc rối cả. Tự nhiên em đề nghị đi 23h rồi lại đề nghị đi 7 giờ tối, bây giờ thì sao cũng được. Em làm sao lãng topic quá và làm chị cũng hơi mất hứng khởi để tham gia. Vì hiện tại chưa đi mà em đã thay đổi như chong chóng, vậy đến khi đi cùng nhau không biết quyết định của mọi người có bị em bàn ra tán vào không? Vài lời để chủ top xem xét lại các vấn đề trước khi off, chư như bạn này là chị không đồng tình tí nào

Ok, chủ thớt làm cái plan chắc chắn đi, ai đi đc thì đi, trước khi off

Quyết định cuối cùng sau khi xem xét tình hình + với những lời góp ý của các ace đó là vẫn giữ nguyên lịch trình cũ và sẽ k thay đổi h giấc nữa, thời gian xuất phát vẫn là 4h30 sáng 20/6 nhé mọi người. :)

vuivehoadong
12-06-2012, 23:55
Còn nếu đi như giờ cũ thì vẫn giữ gạch bự cho chị hen.
E là e khoái nhận gạch của chị đó nha hehe :D, đi chung với đoàn sẽ vui hơn nè :D

tyopinky
12-06-2012, 23:59
e chỉ nói vậy, vì lúc trước e thấy nếu đi ban ngày thì hơi mệt, giờ thì ai cũng không rãnh vào giờ đó nên e không muốn bàn nửa, để cho chủ top quyết, bửa trước e cũng chỉ nói để bàn bạc thôi, chứ đâu có nói j đâu mà, e cũng muốn vui là chính nên cả đoàn nếu số đông quyết định thì e sẽ theo, e ko có ý định làm loãng

JoyceNguyen
13-06-2012, 00:02
Mọi người cũng chịu khó online khuya quá hen. :D

vuivehoadong
13-06-2012, 00:05
e chỉ nói vậy, vì lúc trước e thấy nếu đi ban ngày thì hơi mệt, giờ thì ai cũng không rãnh vào giờ đó nên e không muốn bàn nửa, để cho chủ top quyết, bửa trước e cũng chỉ nói để bàn bạc thôi, chứ đâu có nói j đâu mà, e cũng muốn vui là chính nên cả đoàn nếu số đông quyết định thì e sẽ theo, e ko có ý định làm loãng
Thôi, cũng tại do mình mà ra, mình xl ace nha, mình chưa tham khảo ý kiến ace mà đã quyết định vội rồi, tại mình cũng muốn đi h đó cho mát mà h nghĩ lại đi h đó mệt với nguy hiểm nữa nên thôi k tính tới ý định đó nữa :(

vuivehoadong
13-06-2012, 00:14
T5 này mong ace đi off đầy đủ nhé để bàn 1 số việc còn lại B-)

Dong_Bodom
13-06-2012, 00:42
Đánh dấu theo dõi topic, có vẻ 2 ngày không đủ tham quan được 1/2 Đà Lạt rồi

JoyceNguyen
13-06-2012, 07:52
Sao lại 2 ngày? 3 ngày mà. Đoàn đi 5 ngày, 1 ngày đi, 1 ngày về và ở lại chơi 3 ngày

JoyceNguyen
13-06-2012, 07:53
Anh lực đang online hả? Nhà anh Lực ở đâu xem có tiện để nhờ chở đi off không? Hihihi

Hai-con-bú-dù
13-06-2012, 08:52
Ok, mình cũng sẽ thống nhất với đoàn. Chúng ta không nên làm mất đoàn kết, khi nào đi of rồi nói cụ thể ha mọi người. Mai là of rùi đó.Mong mọi người đừng bể gãch nhe

vuivehoadong
13-06-2012, 22:42
lên xe đò hết ...ka ka ka !!!
Nhìn nick bạn có vẻ như sinh năm 81 thì phải, cư xử lịch sự chút đi bạn :)
Bạn k đi thì để cho người khác đi chứ , sao cứ vô topic mình nói gì đâu k vậy (BB)

Marineboy
13-06-2012, 22:55
Quyết định là S không đi PT lên ĐL đâu (đi một mình chán lắm, huhu....:(), chúc ace nhanh thống nhất và có chuyến đi thật vui vẻ nhé, sau khi đi về JoyceNguyen/Hương & Tùng cho mình ít kinh nghiệm để làm một plan lên ĐL vào đầu tháng 7 (4/7 đến 8/7) nha. Thanks trước nhé!

vuivehoadong
13-06-2012, 23:01
Quyết định là S không đi PT lên ĐL đâu (đi một mình chán lắm, huhu....:(), chúc ace nhanh thống nhất và có chuyến đi thật vui vẻ nhé, sau khi đi về JoyceNguyen/Hương & Tùng cho mình ít kinh nghiệm để làm một plan lên ĐL vào đầu tháng 7 (4/7 đến 8/7) nha. Thanks trước nhé!
Ok bạn nè, có kinh nghiệm gì mình sẽ thu thập lại (beer)
Vậy cuối cùng là bạn k đi ĐL nữa hả?

Marineboy
13-06-2012, 23:13
Uhm, vì một mình đi PT lên ĐL chán lắm, nên chắc không tham gia với đoàn của Tùng được rùi,....:(
Thôi để đầu tháng sau S lên plan đi ĐL sau vậy, anyhow thanks!

vuivehoadong
13-06-2012, 23:16
Uhm, vì một mình đi PT lên ĐL chán lắm, nên chắc không tham gia với đoàn của Tùng được rùi,....:(
Thôi để đầu tháng sau S lên plan đi ĐL sau vậy, anyhow thanks!
Vậy thôi có gì mình đi có kinh nghiệm gì sẽ về chia sẽ lại cho bạn ;)

Marineboy
13-06-2012, 23:19
Vậy thôi có gì mình đi có kinh nghiệm gì sẽ về chia sẽ lại cho bạn ;)

(beer), kaka hứa rồi nha ku !

tyopinky
13-06-2012, 23:54
vậy giờ mình còn nhiêu người thế chủ top?

Hai-con-bú-dù
14-06-2012, 00:50
Chiều nay anh bận không đi off được nhé Tùng.Vẫn đăng ký cho a 1 gạch nhe.Anh em đi off bàn công việc cụ thể xong thì reply lại cho mình biết nhe.Chúc mọi người off đông đủ.

boy_sport
14-06-2012, 07:04
Ngày 20/6 này mình tổ chức Phượt Đà Lạt bằng xe máy (5 ngày 4 đêm). Dự tính chi phí hết khoảng 2tr5~2tr7 /2người/xe
Cụ thể:
- Tiền xăng: ~350k cho xe máy và ~500k cho xe ga
- Tiền phòng: 200k~250k/ngày, 4 ngày là 800k~1tr (hy vọng sẽ kiếm đc chỗ 150k/ngày để bớt chi phí xuống cho ae :D)
- Tiền ăn: ~300k/ngày/2 người, 4 ngày là ~1tr2 ăn cho đã đời ông địa lun :))
- Các chi phí linh tinh khác (đi chơi mua vé này nọ)
- Mua quà về cho gia đình nè :D

Ngày 20/6: 4h30h sáng xuất phát từ Ngã Tư Ga.
Đi đường đói ăn mệt thì nghỉ. Khoảng 2 3h chiều tới KS rồi nhận phòng, nghỉ ngơi. Chiều ăn Nem Nướng Bà Hùng + Bánh Tráng Nướng 124 Phan Đình Phùng. Tối đi chợ ĐL ăn đồ nướng (hoặc bánh Su, ko ăn ốc ở chợ, bị chém ghê lắm ), uống sữa đậu nành nóng.

Ngày 21/6:
8h: Ăn hủ tíu Tàu Cao (25-30k/tô), Xuất phát đi Thiền Viện Trúc Lâm (Các bạn nhớ đem theo giấy bút để ghi điều ước của mình rồi bỏ vào cái chuông, linh lắm đấy ), Hồ Tuyền Lâm (Cực đẹp ).
15h: Ăn mì Quảng ĐL trên đường Nhà Chung (quán Mì Quảng Xuân An).
15h30: Xuất phát đi Langbiang, gửi xe ở cổng KDL Langbiang. Mua vé xe zip (60k/người/30phút) lên Langbiang sờ vào mây chơi
Tối: Đi chơi tự do hoặc đi đạp vịt HXH

Ngày 22/6:
8h: Đi xuống Thác Đatanla, Thác Prenn ( đi 2 cái này cũng mất gần cả ngày ). Nên ghé tiệm bánh mì Liên Hoa mua vài món (Ngon hơn bánh mì Đức Phát ở SG nhá )
17h: Ghé quán bún Công thưởng thức bùn hương vị ĐL
18h: Dạo vòng quanh HXH bằng xe đạp đôi (ko chỉ B-G mới đi xe đạp đôi đc nhé, B-B hoặc G-G cũng ok )
Tối: ghé chợ ĐL ăn tí đồ nướng cho ấm bụng (tuyệt đối ko ăn ở chợ cầu thang, vừa mắc, vừa dở )

Ngày 23/6: Sáng đi thung lũng tình yêu rồi sau đó ae tự do khám phá ĐL

Ngày 24/6:
9h: Trả phòng KS, đi ăn gì đó theo biểu quyết rùi tàn tàn về SG (Tầm giờ đó thả đèo về, có cây mát lắm). Khoảng 6h30-7h về tới Ngã tư Ga, kết thúc chuyến đi .

Đó là toàn bộ kế hoạch của mình, bạn nào có hứng thú thì đi chung cho vui nha .
Hoặc là ace đi chung đường lên ĐL với mình, rồi lên đó thì tự thân vận động. Tối về ace họp mặt nhau làm tí tê tái gọi là..., tuỳ do ace biểu quyết

Bác nào đăng kí thì để lại info trên này cho mình biết nhá :
Tên:
Tuổi:
Yahoo:
Số ĐT:
Ở khu vực nào:
Đăng ký xế hay ôm: (để tiện việc sắp xếp :D)
Ace nào có ý kiến về những chỗ đi chơi vui hơn thì cứ góp ý nhá ;)

P/S: Mình sẽ chốt 4 xe có xế ôm
Lịch trình dự kiến là như vậy, có thể thay đổi vào phút chót theo ý kiến số đông :)

Off: 18h ngày 14/6 tại cafe Blue 701 Phan Văn Trị, Phường 7, Q.Gò Vấp, HCM
Theo mình nghĩ lịch trình nên đi Langbiang cắm trại 1 đêm sẽ thú vị hơn vì Đà Lạt bây giờ không còn giống lúc xưa nữa rồi chán lắm, nếu bạn có thay đổi lịch trình thì mình sẽ tham gia, mình với bà xã mình

gaxieunhan
14-06-2012, 08:06
Em hóng hớt thôi :"> Mấy ac đi ĐL là đi qua chỗ em đó. Hơn 1 năm nay phải lao vô các dự án công trình nên ko đi đâu được, thèm người, thèm trời, thèm đất lắm :( Thế nên có đi ngang qua chỗ em, kiu em ra dòm chút cho đỡ thèm nhé :(
Chúc các ac chuyến đi thành công & vui vẻ :(

vuivehoadong
14-06-2012, 08:06
vậy giờ mình còn nhiêu người thế chủ top?
Thì vẫn như cũ nè, 4 cặp :D

Chiều nay anh bận không đi off được nhé Tùng.Vẫn đăng ký cho a 1 gạch nhe.Anh em đi off bàn công việc cụ thể xong thì reply lại cho mình biết nhe.Chúc mọi người off đông đủ.
Ok a đi phan thiết zui nha :LL

Theo mình nghĩ lịch trình nên đi Langbiang cắm trại 1 đêm sẽ thú vị hơn vì Đà Lạt bây giờ không còn giống lúc xưa nữa rồi chán lắm, nếu bạn có thay đổi lịch trình thì mình sẽ tham gia, mình với bà xã mình
Đây chỉ là sơ lược lịch trình của mình đưa ra thôi, lên đó ace có đề xuất đi đâu ăn gì thì mình đi thôi nè :D, nếu đi với bx thì mình sẽ chốt thêm 1 xe nữa đi cho vui nè :D

vuivehoadong
14-06-2012, 08:09
Em hóng hớt thôi :"> Mấy ac đi ĐL là đi qua chỗ em đó. Hơn 1 năm nay phải lao vô các dự án công trình nên ko đi đâu được, thèm người, thèm trời, thèm đất lắm :( Thế nên có đi ngang qua chỗ em, kiu em ra dòm chút cho đỡ thèm nhé :(
Chúc các ac chuyến đi thành công & vui vẻ :(
Bạn ở đâu? Chỉ đơn giản đi ngang rùi gọi bạn ra dòm chơi thui hả :D

gaxieunhan
14-06-2012, 08:11
Dạ e ở ngay bến xe to nhất Bảo Lộc, em đang thẩm định dự án công trình này ở đấy.
Dạ nếu được, em mời mấy anh chị ghé qua uống miếng nước ăn miếng bánh rồi đi tiếp ạ :">

vuivehoadong
14-06-2012, 08:15
Dạ e ở ngay bến xe to nhất Bảo Lộc, em đang thẩm định dự án công trình này ở đấy.
Dạ nếu được, em mời mấy anh chị ghé qua uống miếng nước ăn miếng bánh rồi đi tiếp ạ :">
Zậy là bạn ở BL hả? Cho mình sdt đi để có gì đi ngang tụi mình sẽ gọi bạn nè :D

gaxieunhan
14-06-2012, 08:27
Okay, bác nhớ call e, e ra đón: 0934900265

vuivehoadong
14-06-2012, 08:33
Okay, bác nhớ call e, e ra đón: 0934900265
Ok bạn nè, có dịp tụi mình sẽ ghé (beer)

sukiyaky
14-06-2012, 09:02
Tùng ơi e dự định sẽ khởi hành ngày nào vậy? theo a thì lịch trình vẫn giữ như cũ đc ko e, nghĩa là mình xuất phát lúc 4h30 ngày 21/6. chiều nay a đi công tác có thể ko về kịp để đi off đc, có gì e thông báo trên topic cho mọi người biết nhé.
Gửi Joyce nguyen, có gì 02 ae mình đi chung cho vui nhé, a ở q6.

vuivehoadong
14-06-2012, 09:13
Tùng ơi e dự định sẽ khởi hành ngày nào vậy? theo a thì lịch trình vẫn giữ như cũ đc ko e, nghĩa là mình xuất phát lúc 4h30 ngày 21/6. chiều nay a đi công tác có thể ko về kịp để đi off đc, có gì e thông báo trên topic cho mọi người biết nhé.
Gửi Joyce nguyen, có gì 02 ae mình đi chung cho vui nhé, a ở q6.
Lịch trình cũ là 4h30 sáng 20/6 xuất phát mà a, chứ đâu phải 21/6 đâu a :shrug:

Hai-con-bú-dù
14-06-2012, 09:19
Thì vẫn như cũ nè, 4 cặp :D

Ok a đi phan thiết zui nha :LL

Đây chỉ là sơ lược lịch trình của mình đưa ra thôi, lên đó ace có đề xuất đi đâu ăn gì thì mình đi thôi nè :D, nếu đi với bx thì mình sẽ chốt thêm 1 xe nữa đi cho vui nè :D

Ủa, sao em bít a di phan thiết,a đâu có nói cho bít nè.

tyopinky
14-06-2012, 09:19
hì hết hồn, đang định nói mà chủ top nói trước rồi

vuivehoadong
14-06-2012, 09:23
Ủa, sao em bít a di phan thiết,a đâu có nói cho bít nè.
Zậy mới hay kaka :))

Hai-con-bú-dù
14-06-2012, 09:25
Zậy mới hay kaka :))

anh vẫn đi đà lạt bình thường nhe. chiều nay đi Phan thiet lúc 6h chiu lun nen k di of duoc, ve chuyen nay xong a di Dalat tiep.

tyopinky
14-06-2012, 09:26
cho thêm 1 cập nửa đi đi

vuivehoadong
14-06-2012, 09:47
anh vẫn đi đà lạt bình thường nhe. chiều nay đi Phan thiet lúc 6h chiu lun nen k di of duoc, ve chuyen nay xong a di Dalat tiep.
Ok a :)

cho thêm 1 cập nửa đi đi
Thì mình tính là chỉ 4 cặp thôi, mà để coi có cặp vợ chồng nào nữa đi thì chốt 5 xe lun (beer)

tyopinky
14-06-2012, 10:11
Òh, vậy đi

vuivehoadong
14-06-2012, 11:52
Hôm nay 18h ngày 14/6 tại cafe Blue 701 Phan Văn Trị, Phường 7, Q.Gò Vấp, HCM, mong ace có mặt đầy đủ nhé :)

JoyceNguyen
14-06-2012, 15:21
Nếu như Tùng không ngại thì cho chị ý kiến vậy nè.
1. Chỗ ở: Mình cũng đi cả ngày nên chị nghĩ mình không nên ở khách sạn. Những khách sạn giá rẻ ở khu gần chợ thì phòng rất chật chội. Chị dự tính nếu thuê nhà nguyên căn đó thì 10 người mỗi người khỏang 50k/ngày thôi.

2. Chương trình của Tùng nói thật là rất lủng củng nên nếu Tùng đồng ý thì chuyển qua cho chị làm chủ được không để chị có thể thống nhất điểm đến dùm mọi người. Ví dụ như Đatanla cùng cung đường với thiền viện trúc lâm mà em lại dời đi chung thác prenn. Trong khi đó, nếu mọi người đừng nghỉ ngơi trên đường quá lâu thì có thể ghé thăm thác prenn trong ngày đầu đi luôn vì thác prenn nằm cùng hướng mình đi lên, hoặc ngày về mình hãy ghé.

Nếu mọi người tin tưởng thì chị sẽ làm lại chương trình và tối nay off đưa cho mọi người tham khảo luôn

gia_khongdeu
14-06-2012, 15:41
Chủ thớt ơi sao giống chương trình đi du lịch vậy? Hihihi!
Mà ở Đà lạt tới mấy ngày, cũng thấy tiếc sao ban không làm Đà Lạt đi Nha Trang luôn cho nó máu. Nếu mà vậy mình quẳn cục gạch bự à nha.

vuivehoadong
14-06-2012, 17:12
Nếu như Tùng không ngại thì cho chị ý kiến vậy nè.
1. Chỗ ở: Mình cũng đi cả ngày nên chị nghĩ mình không nên ở khách sạn. Những khách sạn giá rẻ ở khu gần chợ thì phòng rất chật chội. Chị dự tính nếu thuê nhà nguyên căn đó thì 10 người mỗi người khỏang 50k/ngày thôi.

2. Chương trình của Tùng nói thật là rất lủng củng nên nếu Tùng đồng ý thì chuyển qua cho chị làm chủ được không để chị có thể thống nhất điểm đến dùm mọi người. Ví dụ như Đatanla cùng cung đường với thiền viện trúc lâm mà em lại dời đi chung thác prenn. Trong khi đó, nếu mọi người đừng nghỉ ngơi trên đường quá lâu thì có thể ghé thăm thác prenn trong ngày đầu đi luôn vì thác prenn nằm cùng hướng mình đi lên, hoặc ngày về mình hãy ghé.

Nếu mọi người tin tưởng thì chị sẽ làm lại chương trình và tối nay off đưa cho mọi người tham khảo luôn
Dạ ok chị, nếu chị rành thì có thể làm, miễn sao đi chơi vui và tiết kiệm thời gian là đc goỳ hihi :D

Chủ thớt ơi sao giống chương trình đi du lịch vậy? Hihihi!
Mà ở Đà lạt tới mấy ngày, cũng thấy tiếc sao ban không làm Đà Lạt đi Nha Trang luôn cho nó máu. Nếu mà vậy mình quẳn cục gạch bự à nha.
Còn nhiều việc phải làm nữa nên k có time bạn ơi :))

Ok, mình nghĩ nên thuê nguyên căn sẽ tiện hơn cho mình đó.Mình có cuốn cẩm nang " Bí Kíp du lịch đà lạt" của 1 pác là dân chính gốc trên Đà Lạt gửi cho mình trên diễn đàn 5s.Nếu anh em nào có rùi thì tham khảo, còn chưa có mình sẽ gửi lên cho mọi người thấy và bàn kế hoạch cụ thể hơn. Tùng em có thể in ra để chiều nay off sẽ tham khảo với mọi người thử xem nhé.Anh không đi off được nên muốn chia sẻ với mọi người.
Chúc mọi người đi off đầy đủ nhe, đừng có mà bể gạch đó.
Ok a, đi chơi cẩn thận còn zề đi kèo này nữa àk, ''đừng có mà bể gạch đó'' :))

JoyceNguyen
14-06-2012, 20:33
Theo mình nghĩ lịch trình nên đi Langbiang cắm trại 1 đêm sẽ thú vị hơn vì Đà Lạt bây giờ không còn giống lúc xưa nữa rồi chán lắm, nếu bạn có thay đổi lịch trình thì mình sẽ tham gia, mình với bà xã mình


Chương trình sẽ có tham gia giao lưu Xã Lát (có thể tốn chút đỉnh khoảng 30k trở xuống hoăc free vì mình đang thương lương nha mọi người: xem có đoàn nào của mấy người bạn lên đó không thì đi ké không thì phải đi năn nỉ hihiihihi) nên nếu có đặt gạch thì liên lạc cho Tùng gấp để biết thông tin nha bạn.

vuivehoadong
14-06-2012, 21:36
Mới update buổi off ở trang 1, ace theo dõi nhé B-)

JoyceNguyen
15-06-2012, 09:25
chương trình có tham quan làng cù lần nha các bạn. mình đang liên hệ xem nếu ở lại qua đêm ở đó giá mềm chút thì ở lại cho hứng thú tí

vuivehoadong
15-06-2012, 12:09
chương trình có tham quan làng cù lần nha các bạn. mình đang liên hệ xem nếu ở lại qua đêm ở đó giá mềm chút thì ở lại cho hứng thú tí
Ok chị, mọi người đã đồng ý hết rồi :D

langtulangdu
16-06-2012, 20:56
Mình làm xế cho chị chủ thớt nhé :D

vuivehoadong
17-06-2012, 18:56
Mình làm xế cho chị chủ thớt nhé :D
Tình hình là nếu có cặp vợ chồng nào mún đi thì đk gấp nhé, nếu k có thì sẽ chốt 4 xe như cũ :)

tyopinky
17-06-2012, 19:24
hy vọng sẽ có thêm cập nào nửa đi cho đủ 5

vuivehoadong
17-06-2012, 19:32
Mới update thông tin trang 1, ace theo dõi nhé. :)

tigonninh
17-06-2012, 19:39
Chào cả nhà!!!
Mình từ Hà Nội bay vào Dà Lạt chuều ngày 20/6 và lang thang hết ngày 21. Nếu có thể, mình thuê xe nhập đoàn hai ngày này cho vui nha, được không nhỉ????

tyopinky
17-06-2012, 19:42
Chủ thớt, cho ý kiến đi nào

vuivehoadong
17-06-2012, 20:06
Chào cả nhà!!!
Mình từ Hà Nội bay vào Dà Lạt chuều ngày 20/6 và lang thang hết ngày 21. Nếu có thể, mình thuê xe nhập đoàn hai ngày này cho vui nha, được không nhỉ????
Ok bạn, queo côm lun nè :D

vuivehoadong
17-06-2012, 20:10
Thông tin mới:
Tình hình là sẽ chơi ở ĐL 2 hoặc 3 ngày rùi sẽ chạy thẳng ra Nha Trang, ace theo dõi cặp nhật thông tin nhé :D

tyopinky
17-06-2012, 20:55
up thêm cho dễ thấy

Hai-con-bú-dù
18-06-2012, 09:58
Ngày 20/6 này mình tổ chức Phượt Đà Lạt bằng xe máy (5 ngày 4 đêm).
Chi phí tính toán như sau:
1/ Thuê nhà nguyên căn: chị phí 1 người tầm 260 - 300k vì chưa biết 8 hay 10 người. Nếu ngày đó có đoàn khác thuê nhà rồi sẽ cố gắng tìm khách sạn tiêu chí sạch sẽ và rẻ để chi phí không vượt quá 100k/người/ngày.
2/ Giá vé tham quan khoàng 200k, nếu có đi cáp treo khoảng 300k.
3/ Ăn uống trung bình 100k/ngày/người.
4/ Xăng xe: xế ôm tự chia
5/ Chi phí phát sinh lặt vặt

Tổng thiệt hại tạm thời: khoảng 1tr3

Được sự giúp đỡ của chị Hương (Joycenguyen) nên đã vạch ra lịch trình như sau:

Ngày 1: TPHCM - Đà Lạt
4h30 xuất phát từ Suối Tiên - Tức là mọi người tự thu xếp giờ giấc xế-ôm với nhau để kịp 4h30 xuất phát (không chơi giờ dây thun nha cả nhà). Đoạn đường mình đi theo dự kiến là: QL1A - Thiên Tân - TL 768 - TL762 - Đường Đức Huy Thanh Bình - QL 20 thẳng tiến Đà Lạt. Cung đường này tránh đoạn dầu dây nha, nên nếu tranh thủ ăn được vào lúc 4g mấy 5g thì mình chạy suốt có thể ghé trạm dừng chân của Phương Trang để nghỉ ngơi và ăn uống. Chỉ là dự kiến thôi nghen còn tùy vào tình hình thực tế.
Nếu xuất phát đúng giờ và chỉ dừng 1 điểm ở Phương Trang thì hi vọng lên được Đà Lạt trễ lắm là 4g. Như vậy có thể tranh thủ tham quan Thác Prenn (nếu muốn) vì khi đi đồ đạc chưa nhiều. Hihihi.
Đến đa lạt cất hành lý, nghỉ ngơi. Kiếm gì đó lót bụng rồi ngủ sớm dưỡng sức. hehe.

Ngày 2: Đà Lạt
Các điểm tham quan trong ngày này:
- Nhà thờ Con Gà (Nhà thờ chánh tòa Đà Lạt) - chụp hình lên đẹp như ở nước ngoài vì nhà thờ mang phong cách Pháp mà.
- Đồi Robin đi cáp treo. Bạn nào không đi cáp treo thì chạy vòng qua Thiền Viện Trúc Lâm luôn. Sau đó chạy xe vòng ra Hồ Tuyền Lâm, có thể vào nhà vườn nếu thích.
- Thác Đatanla gần Thiền Viện Trúc Lâm.
- Nếu có sức khỏe thì làm luôn Thác Prenn (trường hợp ngày 1 đi rồi thì thôi).

Bụng đánh trống rùi. Về kiếm đồ ăn thui.

Chiều: Tham quan chùa Linh Phước - trại Mát - Thác Hang Cọp (nếu thích) cùng 1 cung đường. Chiều đi 3 điểm này là đủ rồi, dưỡng sức tối qua lẩu dê khe sanh làm vài ve.

Ngày 3: Cũng vẫn là đà lạt.
Tham quan Đồi Mộng Mơ, đối diện là XQ sử quán. Tham quan 2 điểm này chắc cũng hết buổi sáng nếu tìm hiểu kỹ.
Chiều đi Thung Lũng Vàng - Làng Cù lần - Lang Biang - giao lưu Xã Lát (nếu tìm được người quen thì có thể free, nếu không thì đang thương lượng giá tầm 25k, giá hiện tại đoàn 10 khách là 50k/khách)
Nếu thích cảm giác phiêu lưu tí thì có thể qua đêm bằng lều tại Làng Cù Lần (chi phí sẽ liệt kê chi tiết ~ 200k/người, ngủ lều 10 người).Sẽ biểu quyết sau.

Ngày 4: Đà Lạt tiếp
Sáng đi vườn hoa thành phố, nhà thờ domain - mua đồ len ở đây chất lượng hơn mua ở chợ.
Chiều ngày này chưa nghĩ ra đi đâu vì hết điểm rùi. Có thể sẽ giãn mấy điểm trên ra để không bị trống ngày cuối, hoặc ngày cuối mọi người free.

Ngày 5: về nhà thôi.

Đó là toàn bộ kế hoạch của mình, bạn nào có hứng thú thì đi chung cho vui nha .

Bác nào đăng kí thì để lại info trên này cho mình biết nhá :
Tên:
Tuổi:
Yahoo:
Số ĐT:
Ở khu vực nào:
Đăng ký xế hay ôm: (để tiện việc sắp xếp :D)
Ace nào có ý kiến về những chỗ đi chơi vui hơn thì cứ góp ý nhá ;)

P/S: Mình sẽ chốt 4 xe có xế ôm
Lịch trình dự kiến là như vậy, có thể thay đổi vào phút chót theo ý kiến số đông :)

Off: 18h ngày 14/6 tại cafe Blue 701 Phan Văn Trị, Phường 7, Q.Gò Vấp, HCM

Tình hình sau khi off:
- Đa số ace đều đồng ý chuyển giao cho chị Hương (Joycenguyen) làm đội trưởng để hướng dẫn mọi ng ăn uống và đi chơi vì chị đã từng là hướng dẫn viên du lịch nên yên tâm :D
- Đa số ace đều đồng ý ở chung nên sẽ thuê nguyên căn cho rẻ, chị Hương sẽ thu xếp
- Bầu ra chị Hương làm thủ quỹ giữ tiền để chi phí cho các hoạt đông vui chơi giải trí và ăn uống
- Chị Hương sẽ thu tiền đặt phòng và tiền vé đi chơi này nọ
- Về ăn uống thì ai ăn gì tự trả
- Thời gian xuất phát sẽ là 4h30 sáng tại Suối Tiên
- Trước mắt, sẽ thu tiền cọc đặt phòng trước là 300k/người cho chị Hương (Joycenguyen). (vì là vấn đề tế nhị nên mong ace nào đăng kí tham gia thì tự giác nhé ;))
Ngân hàng Vietcombank
Tên tk: Nguyen Ngoc Xuan Huong
Số tk: 0071004351033

Mọi người nên xem là mình đi Nha trang trước hay đi Đà Lạt rùi ghé Nha Trang.Nếu mình tiện lên Nha trang trước rùi lúc đường về xuống đà Lạt để mua đồ rùi về lun chứ nếu ghé đà lạt trước khi mà mọi người mua đồ rùi mà chạy lên đà lạt nữa sẽ hư hết đồ đã mua đó.

Ác Thần
18-06-2012, 10:02
Mọi người nên xem là mình đi Nha trang trước hay đi Đà Lạt rùi ghé Nha Trang.Nếu mình tiện lên Nha trang trước rùi lúc đường về xuống đà Lạt để mua đồ rùi về lun chứ nếu ghé đà lạt trước khi mà mọi người mua đồ rùi mà chạy lên đà lạt nữa sẽ hư hết đồ đã mua đó.

Anh Thiện hơi bị năng suất nhỉ :))
Up hình rồi send cho em cái link đi anh.

vuivehoadong
18-06-2012, 10:22
Mọi người nên xem là mình đi Nha trang trước hay đi Đà Lạt rùi ghé Nha Trang.Nếu mình tiện lên Nha trang trước rùi lúc đường về xuống đà Lạt để mua đồ rùi về lun chứ nếu ghé đà lạt trước khi mà mọi người mua đồ rùi mà chạy lên đà lạt nữa sẽ hư hết đồ đã mua đó.
A nói cũng có lý, e đồng ý với a, để coi mọi ng sao :D

Hai-con-bú-dù
18-06-2012, 10:25
Anh Thiện hơi bị năng suất nhỉ :))
Up hình rồi send cho em cái link đi anh.

he he, em tham ja không đi cho vui.để a đi chuyến này về gửi lun he.:D

Hai-con-bú-dù
18-06-2012, 10:39
A nói cũng có lý, e đồng ý với a, để coi mọi ng sao :D

a có điện thoại cho hương rùi, hương sẽ nhắn với mọi người kế hoạch đó.vì ngày đầu mình còn sung nên chạy thẳng 1 mạch lên nha trang cho tiện luôn chứ đi đà lạt trước rùi chạy lên NT 110 km rùi vòng về nữa sẽ hơi mệt.
nhắn với hương là gửi lại lịch trình cụ thể cho mọi người nhé để biết

luongthanh68
18-06-2012, 11:26
Ngày 20/6 này mình tổ chức Phượt Đà Lạt bằng xe máy (5 ngày 4 đêm).

Ngày 1: TPHCM - Đà Lạt
Ngày 2: Đà Lạt

Ngày 3: Cũng vẫn là đà lạt.
Ngày 4: Đà Lạt tiếp

Ngày 5: về nhà thôi.

Đó là toàn bộ kế hoạch của mình, bạn nào có hứng thú thì đi chung cho vui nha .



Theo kế hoạch trên thì các bạn đi Nha Trang ngày nào nhỉ?

tyopinky
18-06-2012, 11:42
Sẽ có kế hoạch mới bạn ơi, hì hì

Hai-con-bú-dù
18-06-2012, 11:45
đăng ký luôn :
Tên: Tân + Trang (xế and ôm)
Tuổi: 44t (22t+21t)
Giới tính: nam + nữ
Yahoo: [email protected]
Số dt: 01265605777
Có 1 nhóm bên 5s đăng ký nữa nè, tùng liên hệ nhé.

tyopinky
18-06-2012, 12:11
Chủ thớt liên hệ với bạn trên xem sao

tintin12
18-06-2012, 12:27
Có vài ý kiến góp ý với chủ thớt . Sáng khởi hành từ 4h30 tại suối tiên thì không cần đi vòng vèo làm gì , cứ thẳng quốc lộ 1A là đi , vì đường lúc nào vắng xe , chạy đừng lấn len là oki ,

Lần trước mình đi 5h15 khởi hành từ suối tiên , ghé dầu giây ăn sáng , ghé madagui uống cafe nghỉ ngơi , ghé bảo lộc ăn trưa , ghé Di linh uống cafe . mà lên đến Đà Lạt mới có 13h45 thôi

Ác Thần
18-06-2012, 13:06
he he, em tham ja không đi cho vui.để a đi chuyến này về gửi lun he.:D

23-30 em có lịch Vũng Tàu, Cà Mau rồi nên ko tham gia vs anh đc, hẹn anh chuyến khác.
Còn hình ảnh anh send lẹ lẹ đi, bà con đang hóng hồi ức của em >"<

vuivehoadong
18-06-2012, 13:43
Theo kế hoạch trên thì các bạn đi Nha Trang ngày nào nhỉ?
1 nửa ở nha trang, 1 nữa ở đà lạt bạn ơi :D

đăng ký luôn :
Tên: Tân + Trang (xế and ôm)
Tuổi: 44t (22t+21t)
Giới tính: nam + nữ
Yahoo: [email protected]
Số dt: 01265605777
Có 1 nhóm bên 5s đăng ký nữa nè, tùng liên hệ nhé.
E liên hệ rồi, chưa biết có thạm ja hay k nữa...

Có vài ý kiến góp ý với chủ thớt . Sáng khởi hành từ 4h30 tại suối tiên thì không cần đi vòng vèo làm gì , cứ thẳng quốc lộ 1A là đi , vì đường lúc nào vắng xe , chạy đừng lấn len là oki ,

Lần trước mình đi 5h15 khởi hành từ suối tiên , ghé dầu giây ăn sáng , ghé madagui uống cafe nghỉ ngơi , ghé bảo lộc ăn trưa , ghé Di linh uống cafe . mà lên đến Đà Lạt mới có 13h45 thôi
Bạn chạy cũng zữ thiệt nghỉ nhìu zậy mà đi có nhiu đó tgian (c)

tyopinky
18-06-2012, 14:20
Vậy giờ là có máy xe rồi chủ

helsing2211
18-06-2012, 14:24
Trời. Đi Đà Lạt rồi mới chạy đi Nha Trang sao? Mình mới đi cung đường đó cách đây 1 tháng rồi. Chắc tuyển ôm khác cho a Thiện thay mình nha chủ thớt. Vừa đi miền Tây 3 ngày, tối qua mới về tới nhà, sợ đi vậy mình mệt sẽ phiền a Thiện. Mình sẽ đi xe Phương Trang lên Đà Lạt, có j lên đó nhập đoàn cũng được vì mình có xe máy ở Đà Lạt rồi.

tyopinky
18-06-2012, 14:42
Chị thu xếp đi nha chị, gấp quá, a Thiện sức khỏe dẻo dai lắm, chị đừng lo

helsing2211
18-06-2012, 14:50
Trời, ổng nói c làm xế 1/3 đường mà. Đoạn đường Đà Lạt - Nha Trang k dễ đi nên sẽ mệt đó. C mới đi, hôm đó trời mưa bay bay, đi xe hơi mà thở muốn ra hơi luôn, giờ đi xe máy chắc tiêu quá àh. E cứ tuyển 1 ôm nữa đi, nếu k có c sẽ đi chuyền nước biển để xem đủ sức đu theo k

tyopinky
18-06-2012, 15:29
Hì, ổng nói vậy thui chứ chị đi ổng chở tới bến, ráng đi nha chị, nếu có ai gạch đá làm ôm thì sẽ báo chị, hix hix

vuivehoadong
18-06-2012, 18:56
Tình hình là chị Yến sẽ vẫn đi chung với đoàn, k sao hết (beer)

Hai-con-bú-dù
18-06-2012, 20:24
Hì, ổng nói vậy thui chứ chị đi ổng chở tới bến, ráng đi nha chị, nếu có ai gạch đá làm ôm thì sẽ báo chị, hix hix
Chính xác trăm phần trăm, he he he.Anh đã thỏa thuận mặc cả với Yến rùi, hj hj. Anh sẽ làm xế chở hết đoạn đường với điều kiện là chị ý làm ôm phải dùng 2 tay ôm xế suốt hành trình, chăm sóc cho xế trên đoạn đường đi như lấy khăn lạnh lau mặt cho xế hay thì thầm nhỏ to tâm sự rỉ vào tai những lời có cánh để xế không bị buồn ngủ, ke ke ke.:)):)).

tyopinky
18-06-2012, 20:38
Hehe, e là e thik được như a đó nha, để e nói ôm của e phải như dzậy mới được, chị Y là sướng nhất rồi, hehe

vuivehoadong
18-06-2012, 21:05
Chính xác trăm phần trăm, he he he.Anh đã thỏa thuận mặc cả với Yến rùi, hj hj. Anh sẽ làm xế chở hết đoạn đường với điều kiện là chị ý làm ôm phải dùng 2 tay ôm xế suốt hành trình, chăm sóc cho xế trên đoạn đường đi như lấy khăn lạnh lau mặt cho xế hay thì thầm nhỏ to tâm sự rỉ vào tai những lời có cánh để xế không bị buồn ngủ, ke ke ke.:)):)).
A thỏa thuận zữ thiệt, zậy là a phải chở chị ấy cẩn thận, đi đến nơi zề đến chốn đó nha keke :D

vuivehoadong
18-06-2012, 21:11
Bây h đi SG - NT thì mình đi đường biển hả mọi ng, tại mình thấy đi đg biển vắng xe tránh xxx với cảnh đẹp nữa :D

tyopinky
18-06-2012, 21:14
Ko biết nửa, để mai xem chị H gữi cái lịch trình đi

vuivehoadong
18-06-2012, 21:17
Chị Hương send mail goỳ nè:

hi cả nhà, chương trình Hương chưa rãnh để làm xong nhưng có tin vui cho mọi người là mới book được phòng ở nha trang giá 90k/người nhưng đã thương lượng được 5p2 cho mọi người ở cho thoải mái nghen

tyopinky
18-06-2012, 21:49
Uhm, thì vậy nên mới đợi tới ngày mai đó bác chủ

tanct
18-06-2012, 21:57
chưa thấy mail đâu cả -'.'-

vuivehoadong
18-06-2012, 22:51
chưa thấy mail đâu cả -'.'-
Uả phải Tân bên 5s k?

JoyceNguyen
18-06-2012, 23:50
Bây h đi SG - NT thì mình đi đường biển hả mọi ng, tại mình thấy đi đg biển vắng xe tránh xxx với cảnh đẹp nữa :D

Dĩ nhiên là đi đường biển rùi em. Đã gửi mail cho cả nhà. Còn anh lực thì alo em để biết nghen, tìm không thấy mail của anh.

Hai-con-bú-dù
19-06-2012, 06:02
Yến không đi được rùi chủ thớt ơi, hôm kia đi chơi miền tây về nói bệnh quá giờ sốt....vó rùi nên mới nhăn tin cho anh là chắc không tham gia chuyến này cùng với mọi người được rùi, hix.Vậy là mất 1 ôm rùi.

vuivehoadong
19-06-2012, 06:08
THÔNG BÁO KHẨN:
- Tình hình là chị Yến (helsing2211) đã chính thức rút gạch vì bị sốt.
- Vì vậy cần tuyển gấp 1 ôm
- Đã có lịch trình mới, ace xem qua nha

vuivehoadong
19-06-2012, 10:55
Lên cho ae thấy nào

tyopinky
19-06-2012, 11:01
Lên, à, cung đi đường biển là đi sao, chạy ra bà rịa rồi turn vào long hải đi hả ta?

JoyceNguyen
19-06-2012, 11:07
no no, là đi đến Cam Ranh rồi đi đường bãi dài vào trung tâm TP Nha Trang. Ai mà đi đường Long Hải xa dzữ dzậy cưng. Hehehehe, đang bị lẻ 1 người nè, chán ghê

vuivehoadong
19-06-2012, 11:53
no no, là đi đến Cam Ranh rồi đi đường bãi dài vào trung tâm TP Nha Trang. Ai mà đi đường Long Hải xa dzữ dzậy cưng. Hehehehe, đang bị lẻ 1 người nè, chán ghê
E nghĩ mình đi đg biển tà cú kê gà chứ, đi ql1 sợ xxx ak

gaxieunhan
19-06-2012, 11:53
Vậy ace cuối cùng là tính đi NT trc rồi mới chạy ĐL ?
Mấy nay trên cao nguyên mưa dữ lắm, đường trơn trượt, ace cẩn thận.

vuivehoadong
19-06-2012, 11:59
Vậy ace cuối cùng là tính đi NT trc rồi mới chạy ĐL ?
Mấy nay trên cao nguyên mưa dữ lắm, đường trơn trượt, ace cẩn thận.
Đi NT rùi qua ĐL nè, chứ đi ĐL trước mua đồ rùi wa NT sợ nó hư lun :D
Thanks bạn đã nhắc nhở nha :D

JoyceNguyen
19-06-2012, 12:07
E nghĩ mình đi đg biển tà cú kê gà chứ, đi ql1 sợ xxx ak

Em thích đi đường vòng quá nghen. Mình đi xa thì đi thẳng 1 mạch đi, đừng đi, nếu có né thì đi đường bên Lương Sơn cũng được, qua trạm thu phí đó, quẹo trái đi. Đi như vậy là ok.

vuivehoadong
19-06-2012, 12:22
Em thích đi đường vòng quá nghen. Mình đi xa thì đi thẳng 1 mạch đi, đừng đi, nếu có né thì đi đường bên Lương Sơn cũng được, qua trạm thu phí đó, quẹo trái đi. Đi như vậy là ok.
Zậy cũng đc chị ;)

tyopinky
19-06-2012, 13:05
E giao phó hết cho chị rồi, chị lo hết mà

vuivehoadong
19-06-2012, 17:31
THÔNG BÁO KHẨN:
- Tình hình là chị Yến (helsing2211) đã chính thức rút gạch vì bị sốt.
- Vì vậy cần tuyển gấp 1 ôm
- Đã có lịch trình mới, ace xem qua nha

vuivehoadong
19-06-2012, 20:42
Mai gặp nha mọi ng, đề nghị mọi người tự sắp xếp giờ giấc với nhau để đến cho đúng giờ. Đi đường xa nên không xài giờ dây thun nha. :)

Hai-con-bú-dù
25-06-2012, 11:35
Vậy là hành trình đi Nha Trang - Đà Lạt đã kết thúc tốt đẹp. Chuyến đi không gặp trở ngại nào trên suốt hành trình,lên Đà Lạt không gặp mưa (chắc ăn ở hiền lành nên ông trời còn thương :))).Anh em nào có ảnh thì gửi lên cho mọi người thấy nhé.

JoyceNguyen
25-06-2012, 11:52
Hên thế. Lạy trời tuần sau con lên đừng mưa, tội nghiệp con.

Hai-con-bú-dù
25-06-2012, 13:51
CHUYẾN ĐI NHA TRANG – ĐÀ LẠT BẰNG XE MÁY 5 NGÀY 4 ĐÊM
Ngày 20/06/2012
- Hẹn gặp nhau ở Suối tiên (Thủ Đức) 4h sáng có mặt gồm 5 xế và 3 ôm.
- Xuất phát đi về hướng ngã 4 Vũng Tàu tỉnh Đồng Nai, đoạn đường này đang thi công nên đường hơi xấu tí. Đi được gần 30p thì trong đoàn có 1 xe (xe của Tùng-Thảo) bị cán đinh. May mà trong đoàn có người mang theo đồ vá nên không gặp trở ngại gì.
- Trên đường ghé ăn sáng ở Long Thành ( anh quên mất tiêu nằm ở đâu rùi) với chi phí là 32k/người ( hình như là hủ tiếu mì)_ quá mắc,hjx.
- Sau đó mọi người dừng chân dọc đường uống café sữa (12k/ly).
- 11h35 phút ghé ăn trưa với 30k/người. (quán ở đây cơm khá ngon, hj hj). Anh cũng quên mất tiêu quán ở đâu rùi.
- Trên đường đi ra Nha Trang, qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì mọi người ghé vào chùa đốt nhang và xin xâm (2h45p) khoảng hơn 1 tiếng sau mới đi tiếp, hjx.
- Gần 7h tối đoàn tới nhà nghỉ Trăng Biển trên đường Hùng Vương, tp. Nha Trang nhận phòng.
- Mọi người tắm rửa, nghỉ ngơi khoảng 8h30ph tối cùng nhau ra ăn tối với món Bún cá mực (25k/tô)_ăn chẳng ra gì, chỉ toàn nuốt vô thui, hjx.
- Sau đó mọi người đi dạo chợ đêm và chụp ảnh, ghé ăn bánh (vì mình không ăn nên không biết giá ) và uống nước mía (10k/ly).
Ngày 21/06/2012
- Sáng mọi người nói dậy sớm ra xem mặt trời mọc mà do tối qua đi đường mệt quá nên 7h mới dậy, hjx.
- Sau đó mọi người đi ăn sáng với món mì quảng (25k/tô) + ly nước trà đá (2k/ly).
- Về khách sạn mọi người thống nhất đi tham quan 4 đảo với chi phí là 140k/người.
- Khi lên tàu sẽ có 1 anh hướng dẫn viên giới thiệu. Nếu ai đi tham quan đảo cá_ Thủy cung Trí Nguyên ( đó là đảo đầu tiên tàu ghé) thì mua thêm vé vào cổng (50k/vé)_vào phí thêm tiền, hjx. Biết thế anh ngồi ở ngoài cho khỏe, he he he. Đảo thứ 2, mọi người tham gia lặn ngắm san hô (phải nói là rất đã). Đảo thứ 3 thì chẳng có gì nên không ai muốn xuống.Trên hành trình ra đảo thứ 4 có tiết mục “Hát với nhau”, mà hok có ai tham gia chỉ có anh tham gia thui, he he. Và ngoài ra cũng có tiết mục “ uống rượu dưới biển”.Tới đảo thứ 4 mọi người tắm biển thỏa thích vì ở đây nước biển cạn nên tha hồ tắm.Vé vào cổng là 30k/vé. Vào đây mọi người ăn mực nướng (120k/ dĩa), mỗi người 20k.
- Buổi chiều các mem nam tranh thủ đem xe máy ra tiệm rửa xe (20k/xe_mắc bỏ mẹ) và thay nhớt. Chắc tụi nó thấy toàn biển số xe tp nên chém ác.
- Tranh thủ trong khi đợi lấy xe thì anh em vào trong quán café đối diện chém gió và chơi đánh cờ tướng với 1 ly café là 22k, hjx_ quá mắc.
- Tối cả đoàn ghé đi ăn món nem nướng (30k/người) + nước ngọt (10k/chai)
Ngày 22/06/2012
- Sáng 7h mọi người dọn dẹp chuẩn bị trả phòng để lên Đà Lạt (200k/người).
- Mọi người ghé đỗ xăng và mua ly café sữa đá (10k/ ly) uống dọc đường để chuẩn bị lên đèo.
- Gần tới chân đèo, đoàn dừng lại ăn sáng với món bánh canh bún cá (12k/tô)_ăn cũng tạm được.
- Trên dọc đường đi lên đèo, anh chị em tranh thủ “tự sướng” mấy cảnh đẹp ở đỉnh đèo.
- 11h25ph trưa tới nhà nghỉ Châu Giang_trên đường Nguyễn Chí Thanh nhận phòng.
- Sau đó mọi người chuẩn bị đi ăn trưa với món mì hoành thánh (30k/tô) ở tiệm Tàu Cao_ ăn khá ngon, đáng đồng tiền bát gạo.
- Ăn xong mọi người đi tham quan Đồi Bợ Mông (30k/vé)_ vào chụp ảnh chứ chẳng có gì, thấy chán.
- Tối mọi người đi ăn Lẩu thái (60k/ người)
Ngày 23/06/2012
- Ăn sáng với món Mì Hoành Thánh ở quán Tàu Cao (30k/tô) (Được ăn Free vì có người thua đánh bài hôm tối, he he he )
- Mọi người tham quan núi Lanbiang ( vé vào cổng 10k/ người + thuê xe Jeep (40k/ người)
- Trưa chia tay 2 người trong đoàn ( Tân+Trang) vì có việc phải về sớm.Vậy là nhóm còn lại 6 người thui.
- Chiều tranh thủ mọi người đi riêng. Mình và 1 người cung phòng ghé nhà thờ Dominex mua đồ len và bánh mứt. (đồ len ở đây khá rẻ nhưng bánh mứt thì tùy loại có loại rẻ hơn hay mắc hơn ở chợ)
- Sau đó về ghé ăn bánh mì xá xíu trên đường Nguyễn Chí Thanh (36k/ 2người_ ăn khá ngon)
- Tối tranh thủ mọi người đi ăn Ốc gần trên đường có sinh viên(30k/người_ rẻ và ngon)
- Sau đó ghé ăn Kem trái cây (15k/dĩa_khá ngon).Lần này cũng ăn free vì có người thua đánh bài, he he he.
- Tối đi dạo chợ Đà Lạt mua bơ (tùy loại 30k, 35k, 40k..v.v..).
Ngày 24/06/2012
- Sáng tranh thủ 6h ra chợ mua dâu tây (có loại 60k,65k, 70k/kí). Kinh nghiệm tốt nhất là đừng nên mua dâu ở chợ vì khá mắc.
- Sau đó mọi người chuẩn bị trả phòng chuẩn bị về lại Sài Gòn (tiền phòng 160k/ người)
- Mọi người ghé đổ xăng và ăn sáng món Bún bò Huế (35k/ tô)+ sữa đậu nành (5k/ly)
- Trên đường đi lên đèo French ghé mua dâu ở đây khá rẻ (25k, 35k,..v..v…) (Khuyên bạn nên vào đây mua sẽ rẻ hơn nhiều).
- Mọi người chạy tới nhà hàng Tâm Châu ghé ăn trưa và uống café miễn phí.
- Tới địa phận Đồng Nai, mọi người dừng chân nghỉ ngơi lần cuối để tiếp tục hành trình ( ghé vào quán nước uống 10k/ly)
- 18h mọi người tới công viên 30/4 và chia tay ở đây kết thúc hành trình.
SAU ĐÂY LÀ NHỮNG THÔNG TIN BÊN LỀ:
- Xe mang nhiều hành lý nhất, hình như là dọn đồ đạc cả nhà mang theo là xe của Phi + An
- Xe bị xui xẻo cán đinh là xe của Tùng + Thảo, tiếp theo trên đường về xe của Lực bị vấp ổ gà nên pô xe bị nứt, chạy mà cứ như xì bo và bị bể chai nước cốt dâu, hjx, vậy là mất đứt 60k.
- Xe chạy tiết kiệm xăng nhất là xe của anh Thiện (suốt hành trình từ Suối Tiên – Nha Trang - Đà Lạt – Biên Hòa tính theo km trên xe thì xe anh đổ tổng cộng 250k cho 966km), về vẫn còn dư xăng.
Ngoài ra mọi người bổ sung thêm nhé. Nhớ bổ sung thêm hình

sukiyaky
25-06-2012, 16:14
xem lại hành trình chuyến đi hơn 1000km tuy mệt nhưng mà vui! về đến nhà (ở Long An để kịp sáng mai đi làm) lúc 20h30' vẫn còn hãi hùng đi một hơi hơn 200km ko nghỉ đến giờ vẫn ko tin có đủ sức để chạy.
Ai có hình up lên cho mọi người cùng xem nhé!
Sáng đi hàn pô lại mất 60k, thay nhớt + vệ sinh xe thiệt hại 150k
Cảm ơn! A Thiện đã có công ghi lại chi tiết hành trình chuyến đi để mọi người cùng tham khảo.

Hai-con-bú-dù
25-06-2012, 17:23
up cho mọi người thấy và tham khảo nè.

vuivehoadong
25-06-2012, 21:24
Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc an toàn và tốt đẹp :D
Về đến nhà là 7h tối, kết thúc gần 1000km đi xe rã rời chân tay :D
Cảm ơn các ace đã tham gia chuyến đi cùng mình nhé ;)
Và đặc biệt cảm ơn a Thiện đã report lại trong suốt chuyến đi :D

tanct
25-06-2012, 23:45
em còn bonus về vượt sông nữa:D,đi QL28 theo bản đồ ra con sông (thuỷ điện xả nước nên bị ngập),phải đi đò qua,trong qua trình đi đò,bỗng trời mua ầm ầm như bảo,tưởng chừng đã lất thuyền,có chụp lại cần đi đò qua bên QL28 nữa
chưa hết,vượt 1 đoạn đg rừng QL28 nữa,lúc đó cũng 5h mấy,sập tối,cũng may còn sáng để nhìn đg,1 đoạn đg chỉ có mình vs xe tải chạy với nhau:)) (quá pro),về nói ai cũng bảo mình liều,đi tới tối là tới bù đăng,nghỉ 1 đêm đi thẳng tới bù đốp kịp ăn tân gia luôn:D,qua dữ,mình còn phải phục mình nữa,hô hô!
Không biết sao chứ em đi vs bồ em là bay hết hơn 4 củ mấy,bay đi đâu ko biết,cứ quăng quăng ra roài đếm lại còn 2 củ:D (trước đó đem gần 7 củ:D),giờ mua hàng còn phải mượn thằng bạn 30k,giờ ko còn 1 xu dính túi =))

Hai-con-bú-dù
26-06-2012, 08:12
em còn bonus về vượt sông nữa:D,đi QL28 theo bản đồ ra con sông (thuỷ điện xả nước nên bị ngập),phải đi đò qua,trong qua trình đi đò,bỗng trời mua ầm ầm như bảo,tưởng chừng đã lất thuyền,có chụp lại cần đi đò qua bên QL28 nữa
chưa hết,vượt 1 đoạn đg rừng QL28 nữa,lúc đó cũng 5h mấy,sập tối,cũng may còn sáng để nhìn đg,1 đoạn đg chỉ có mình vs xe tải chạy với nhau:)) (quá pro),về nói ai cũng bảo mình liều,đi tới tối là tới bù đăng,nghỉ 1 đêm đi thẳng tới bù đốp kịp ăn tân gia luôn:D,qua dữ,mình còn phải phục mình nữa,hô hô!
Không biết sao chứ em đi vs bồ em là bay hết hơn 4 củ mấy,bay đi đâu ko biết,cứ quăng quăng ra roài đếm lại còn 2 củ:D (trước đó đem gần 7 củ:D),giờ mua hàng còn phải mượn thằng bạn 30k,giờ ko còn 1 xu dính túi =))

sau em không đi hướng Lâm đồng đó, bữa lúc trên đường về, tụi anh có thấy biển hướng dẫn 1 hướng về Sg, hướng về Đaknông sẽ gần hơn mà.Bữa em có di đường đó không vậy????????????

Hai-con-bú-dù
26-06-2012, 08:14
Ha ha ha ,đi 1 lần hành xác cho biết rồi trốn luôn ,phượt với ...phẹt chi cho mệt !!!

Chắc cha nội này hok phải dân phượt rùi, he he he

JoyceNguyen
26-06-2012, 08:27
Chắc cha nội này hok phải dân phượt rùi, he he he


Cha này chuyên gia vô bình phẩm tùm lum. Ổng cũng nói phượt chi cho mệt mà ổng cũng vô tham gia diễn gia. Chắc có bệnh mà giấu anh ơi. Mà thôi, chuyến này anh có đi nữa không vậy.

tanct
26-06-2012, 12:08
sau em không đi hướng Lâm đồng đó, bữa lúc trên đường về, tụi anh có thấy biển hướng dẫn 1 hướng về Sg, hướng về Đaknông sẽ gần hơn mà.Bữa em có di đường đó không vậy????????????

chính xác!e đi đường đắc nông về nó gần hơn,ai dè đường ngập thành sông,đành đi đò qua!tiu mất 250k,huhuhu

vuivehoadong
01-07-2012, 23:41
Dựa vào bài report của a Thiện, e đã chỉnh sửa lại như sau để mọi người cùng tham khảo hihi :D
CHUYẾN ĐI NHA TRANG – ĐÀ LẠT BẰNG XE MÁY 5 NGÀY 4 ĐÊM
Ngày 20/06/2012
- Hẹn gặp nhau ở Suối tiên (Thủ Đức) 4h30’ sáng có mặt.
- Xuất phát đi về hướng ngã 4 Vũng Tàu tỉnh Đồng Nai, đoạn đường này đang thi công nên đường hơi xấu tí.
- Trên đường ghé ăn sáng ở Trang trại Long Thành với chi phí đồng giá là 32k/người ( phở, cơm sườn, bánh canh).
- Sau đó mọi người dừng chân dọc đường uống café sữa.
- 11h35’ tới Phan Ri ghé ăn trưa.
- 2h45’ trên đường đi ra Nha Trang, qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì mọi người ghé vào chùa bà Chúa Xứ đốt nhang và xin quẻ khoảng hơn 1 tiếng.
- Gần 7h tối đoàn tới nhà nghỉ Trăng Biển (Sea Moon Guest House) trên đường Nguyễn Thiện Thuật, tp. Nha Trang nhận phòng. (giá phòng 2ng là 200k/ngày).
- Mọi người tắm rửa, nghỉ ngơi khoảng 8h30’ tối cùng nhau ra ăn tối với món Bún cá sứa (25k/tô) trên đường Bạch Đằng, đối diện là ksạn Quốc Tế.
- Sau đó mọi người đi dạo chợ đêm ở City Hall, chụp ảnh, ghé ăn bánh bèo (20k/dĩa) và uống nước mía (10k/ly) ở cuối chợ.
Ngày 21/06/2012
- Sáng mọi người nói dậy sớm ra xem mặt trời mọc mà do tối qua đi đường mệt quá nên 7h mới dậy, hjx.
- Sau đó mọi người đi ăn sáng với món mì quảng Thủy Cát trên đường Trần Văn Ơn (25k/tô) + ly nước trà đá (2k/ly). Mì ở đây ngon và đậm đà, khách du lịch và cả dân địa phương cũng ghé ăn.
- Về khách sạn mọi người thống nhất đi tour tham quan 4 đảo với chi phí là 140k/người.
- Khi lên tàu sẽ có 1 anh hướng dẫn viên giới thiệu. Nếu ai đi tham quan đảo cá Thủy cung Trí Nguyên ( đó là đảo đầu tiên tàu ghé) thì mua thêm vé vào cổng (30k/vé). Đảo thứ 2, mọi người tham gia lặn ngắm san hô (phải nói là rất đã). Đảo thứ 3 thì bán hải sản.Trên đường ra đảo thứ 4 có tiết mục “Hát với nhau, ngoài ra cũng có tiết mục “uống rượu dưới biển”. Tới đảo thứ 4 (kdl Con Sẻ Tre) mọi người tắm biển thỏa thích vì ở đây nước biển cạn nên tha hồ tắm, vé vào cổng là 30k/vé. Vào đây mọi người ăn mực nướng (120k/dĩa).
- Buổi chiều các mem nam tranh thủ đem xe máy ra tiệm rửa xe (20k/xe) và thay nhớt.
- Tranh thủ trong khi đợi lấy xe thì anh em vào trong quán café đối diện chém gió và chơi đánh cờ tướng với 1 ly café là 22k.
- Tối cả đoàn ghé đi ăn món nem nướng số 59 Lê Thành Phương (30k/phần) + nước ngọt (10k/chai).
Ngày 22/06/2012
- Sáng 7h mọi người dọn dẹp chuẩn bị trả phòng để lên Đà Lạt.
- Mọi người ghé đỗ xăng và mua ly café sữa đá uống dọc đường để chuẩn bị lên đèo.
- Gần tới chân đèo, đoàn dừng lại ăn sáng với món bánh canh bún cá (12k/tô), ăn cũng tạm được.
- Trên dọc đường đi lên đèo, anh chị em tranh thủ “tự sướng” mấy cảnh đẹp ở đỉnh đèo.
- 11h25ph trưa tới nhà nghỉ Châu Giang trên đường Nguyễn Chí Thanh nhận phòng. (giá phòng 2ng là 160k/ngày).
- Sau đó mọi người chuẩn bị đi ăn trưa với món mì hoành thánh (30k/tô) ở tiệm mì Tàu Cao ăn khá ngon, đáng đồng tiền bát gạo.
- Ăn xong mọi người đi tham quan Đồi Bợ Mông (30k/vé).
- Tối mọi người đi ăn Lẩu thái (150k/nồi) ở nhà hàng Liên Hoa (kế bên bánh mì Liên Hoa nổi tiếng).
Ngày 23/06/2012
- Ăn sáng với món Mì Hoành Thánh ở quán Tàu Cao tiếp :D.
- Mọi người tham quan núi Langbian ( vé vào cổng 10k/ người + thuê xe Jeep (40k/ người).
- Chiều tranh thủ mọi người đi riêng. Mình và 1 người cung phòng ghé nhà thờ Dominex mua đồ len và bánh mứt. (đồ len ở đây khá rẻ nhưng bánh mứt thì tùy loại có loại rẻ hơn hay mắc hơn ở chợ).
- Ghé ăn bánh bèo số 4 Bà Hường đường Phan Đình Phùng (20k/dĩa), bánh bèo ở đây ăn ngon do có da heo, mỡ hành và nước mắm ngon.
- Sau đó về ghé ăn bánh mì xá xíu trên đường Nguyễn Chí Thanh (18k/ng) ăn khá ngon
- Tối tranh thủ mọi người đi ăn Ốc gần ngã 5 đại học số 1C Phù Đổng Thiên Vương, quán nằm trong hẻm (rẻ và ngon).
- Sau đó ghé ăn Kem trái cây (15k/dĩa). Kem trái cây ở ĐLạt phải nói là ngon hjhj
- Tối đi dạo chợ Đà Lạt mua bơ (tùy loại 30k, 35k, 40k..v.v..).
Ngày 24/06/2012
- Sáng tranh thủ 6h ra chợ mua dâu tây (có loại 60k,65k, 70k/kí). Kinh nghiệm tốt nhất là đừng nên mua dâu ở chợ vì khá mắc.
- Sau đó mọi người chuẩn bị trả phòng chuẩn bị về lại Sài Gòn .
- Mọi người ghé đổ xăng và ăn sáng món Bún bò Huế ở quán Thiên Trang 2 số 2B Hồ Tùng Mậu (35k/tô) + sữa đậu nành (5k/ly) (bún ở đây ăn ngon có điều đông khách nên phục vụ hơi lâu).
- Trên đường xuống đèo Prenn ghé vườn dâu ở đường vào Thiền Viện Trúc Lâm mua dâu khá rẻ (25k, 35k,..v..v…) (Khuyên bạn nên vào đây mua sẽ rẻ hơn nhiều).
- Mọi người chạy tới nhà hàng Tâm Châu ở Bảo Lộc ghé ăn trưa và uống café miễn phí.
- Tới địa phận Đồng Nai, mọi người dừng chân nghỉ ngơi lần cuối để tiếp tục hành trình.
- 18h mọi người tới công viên 30/4 và chia tay ở đây kết thúc hành trình.