PDA

View Full Version : Lượn lờ Giang Nam: Thượng Hải-Tây Đường-Hàng Châu-Tô Châu



dinaty
06-06-2012, 11:21
Cũng đi bao nhiêu chuyến và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh/ đàn chị trên phượt, tính em vốn lười nên về ngoài post ảnh lên face ra thì rất ngại viết vẽ. Hôm nay tự dưng cảm hứng dâng trào nhớ lại những ngày lang thang Trung Quốc, em viết lại up lên chia sẻ với cả nhà.

Cung đường lang thang Trung Quốc của em năm ngoái: Vượt ải tới Nam Ninh – bay tới Thượng Hải – chạy xuống thị trấn Tây Đường – vươn tới Tô Châu rồi tiện đường ngắm Hàng Châu.

Chuyến đi của em kéo dài 8 ngày 9 đêm với đủ các thể loại phương tiện có thể dung được: từ máy bay, tàu hỏa, tàu cao tốc, xe kéo, xe lam, đi thuyền, đạp xe đạp và đặc biệt được ưa thích và sử dụng nhiều nhiều là món căng hải.

Nhóm em gồm 3 người: 2 người tại Việt Nam và 1 đàn chị học tại Trung Quốc

Đây là một chuyến đi khá tình cờ và đầy ngẫu hứng của em. Trong một lần đi “trà me trà đá” với anh chị em bè bạn, đang trong cơn say của những chuyến đi vừa trở về em chợt nghe loáng thoáng(NT) bên tai những từ: “phượt”…”trung quốc”…”khoảng 10 ngày”…”mới có 2 người”… Thế là căn bệnh ham vui của em lại nổi lên, quay sang hỏi han vài câu và em được biết chuyến đi sẽ thực hiện sau hơn 1 tháng nữa. Lúc đó em chả nghĩ được gì ngoài việc mơ tới những chuyến đi và 1 quyết định chớp nhoáng được đưa ra: xin nghỉ phép. Thực sự là tới lúc tham gia em cũng chả biết là mình sẽ tới đâu ở cái nước Trung Quốc to lớn đông dân đó(NO).
Có thể nói đây là 1 chuyến đi đầy những bất ngờ với những tình huống khó khăn xảy ra hết sức hài hước.

Sự nhầm lẫn ngày giờ xuất phát và cuộc chạy đua tới ga Gia Lâm
Cũng vì sự chủ quan thiếu cảnh giác bọn em cứ ngỡ rằng tối 30/12 mới phải lên tàu sang Nam Ninh để kịp chuyến bay tới Thượng Hải sau đó mà bọn em gặp phải cơ sự này. Ngày mùa đông lạnh giá 28/12, em hẹn người bạn đồng hành – Mr Tuấn đi đổi tiền nhân dân tệ cho chuyến đi, cuộc hẹn thay đổi giờ lien tục do vấn đề công việc khiến tụi em nghĩ rằng chắc phải hoãn sang tới ngày mai để đi đổi tiền. May mắn làm sao 6g chiều hôm đó em kết thúc được công việc sớm, 2 anh em gặp nhau và hoàn tất vụ vnd-rmb. Với sự háo hức dành cho chuyến đi, 2 anh em tiếp tục trà đá hạt dưa mien man về những tháng ngày sắp tới tại TQ tới tận 19g30 tối mới chia tay nhau vì đói, em trở về căn nhà đầy tình yêu thương của papa và mama em cùng mâm cơm ấm cùng, vừa cầm đũa lên thì nhận được tin sét đánh từ ông bạn đồng hành: “ Anh nhầm ngày rồi mày ơi, anh em ta phải có mặt trên chuyến tàu đi Nam Ninh vào tối nay để kịp chuyến bay Thượng Hải chiều mai và chuyến tàu sẽ khởi hành trong gần 2 tiếng nữa, pack đồ đi nhé, 20 phút nữa anh qua”. Khổ cái thân em chưa? Lần đầu tiên phải hoàn thành bài thi pack đồ đạc trong gần 20 phút với bát cơm trên tay cho 10 ngày lang thang sắp tới. Và cuộc thi vừa ăn vừa pack đồ bắt đầu…

Không biết có anh/chị/em/cô/bác phượt gia nào gặp trường hợp giống em không chứ “trời đánh còn tránh miếng ăn”, bắt cơm đang ngon mà cứ ăn được 3 đũa là nhét được vài thứ vào balo, thôi thì em quyết định vơ bừa 1 cách có ý thức. Cũng may là máy ảnh chuẩn bị đủ cả nên mới có cái ghi lại đem về khoe với cả nhà chứ không em lăn lộn khóc lóc và điều này mất:(.

Sau đúng 20 phút, 2 anh em hội ngộ và phi ngay lên taxi để tới ga Gia Lâm. Đây là lúc 2 anh em khoe thành tích pack đồ và ăn uống, nói với nhau rằng chuyến này đi về sẽ có tha hồ nhiều chuyện để chia sẻ với anh em bè bạn nhất là cái vụ này. Lúc này thì em cũng chả xoắn gì ngoài việc chút nữa phải năn nỉ mấy chị xinh xinh ở ga Gia Lâm cho đổi cái vé và chả may tàu nó hết chỗ rồi thì xoắn thế nào để tới được Nam Ninh vào sáng mai… Thôi! Em quyết định vứt hết mấy cái vấn đề lo lắng ba loăng quăng ra khỏi đầu, kiểu gì cũng phải có cách. Tới lúc này em mới nhớ ra là phải gọi điện cho sếp xin nghỉ đột xuất bất thình lình 2 ngày không theo đơn, và đúng là trời thương hoặc sếp em đang rất chi là phởn khi nói: Ừh! Không sao! Đi chơi vui vẻ em nhé\:d/”

Đúng là trời thương thật khi 2 anh em chỉ phải trả thêm 20% tiền vé và tàu thì thừa bét nhè chỗ, đặt được chân lên tàu thì lúc này 2 anh em mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước qua cái cửa ga Gia Lâm mà em cảm giác như mình đã sang cái đất Tung Của vậy, chả còn thấy ai nói tiếng việt, và từ thời điểm này là một loạt các ngôn ngữ cơ thể được sử dụng trong suốt chuyến đi tới Nam Ninh từ việc visa, immigration form, ăn uống đến kiểm tra hành lý tại cửa khẩu. Trên chuyến tàu này em gặp 1 em dân Cà Mau sang lấy chồng Trung Quốc, trông em ý khá xinh nhưng nhìn hơi tồi tội, nhà em ý nghèo lắm nên hi vọng lấy chồng Trung Quốc để được khá hơn. Và hình ảnh em gái nghèo Việt Nam phải lấy chồng Trung Quốc cứ ám ảnh em mãi...

(to be continued)

dinaty
06-06-2012, 12:47
Tới Nam Ninh, được bà chị cùng đoàn đón đưa về đại học Quảng Tây thăm thú ăn uống trước khi ra máy bay đi Thượng Hải
https://farm8.staticflickr.com/7224/7159825631_34a2722188.jpg
10g sáng thì tới ga Nam Ninh, không quá đông và tấp nập
Em up trước mấy cái ảnh tại Thượng Hải để thay đổi không khí, có đọc có ngắm thì mới thấy hào hứng ạ 8->
Hơn 20g đoàn em mới có mặt tại sân bay Thượng Hải và lúc này nhiệm vu tiếp theo là vật lộn với cái bản đồ subway để về được quảng trường Nhân dân tp.
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4278.jpg
Cũng được yên vị trên máy bay ngắm mây trôi
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4284.jpg
Gần 11 giờ đêm mới tìm về được quảng trường Nhân dân. Và sau đó là cuốc bộ hơn 1g đồng hồ xung quanh đó để tìm cái nhà trọ Long hostel
https://farm8.staticflickr.com/7074/7345030042_bc39d9bb25.jpg
Góc nhìn từ quảng trường Nhân Dân
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4286.jpg
Đến 12g30 sáng thì bọn em bắt đầu chuyến hành trình ngắm Thượng Hải về đêm
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4293.jpg
Tháp đồng hồ bên sông Hoàng Phố
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4307.jpg
Quang cảnh nhìn sang bờ Đông. Tháp truyền hình đẹp quá

dinaty
06-06-2012, 16:31
Theo lịch trình nhóm em chỉ ở lại Thượng Hải đúng 1 đêm và chiều ngày hôm sau sẽ đi tàu cao tốc tới thị trấn Tây Đường. Buổi sáng tại Thượng Hải cũng đủ thời gian làm 1 vòng và tới thăm Yuan garden
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4327.jpg
Lượn lờ ngắm cảnh phố phường

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4266%20Stitch.jpg
1 góc trong Yuan garden. Mua cái vé vào thăm khu vường này hết 30RMB nhưng cũng đáng đồng tiền

dinaty
06-06-2012, 16:43
Từ Thượng Hải tới Tây Đường khá gần, chỉ khoảng 20 phút tàu cao tốc với giá vé 20rmb/người. Tại ga Tây Đường có khá nhiều xe taxi, các bạn có thể bắt xe hoặc đi chung xe với những người khác. Hồi nhóm em đi còn đi kèm với 1 em Trung Quốc khá xinh, cả nhóm trả 50RMB còn em ý chỉ đi nửa chặng nên trả có 10RMB. Từ ga về đến thị trấn Tây Đường mất khoảng 1 tiếng
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4371.jpg
Nếu đến thăm Tây Đường vào ngày lễ tết, thứ 7 chủ nhật thì sẽ phải mua vé thăm quan nhưng nhờ đi ngày thường nên em chả mất đồng cắc nào cho bọn này cả. Ở Tây Đường bọn em ở 1 nhà trọ tên là gấu trúc bé nhỏ do 1 cậu bạn dân Thành Đô Tứ Xuyên mở ra. Đêm ở đây lạnh dã man mà mỗi giường được 1 cái chăn mỏng làm giấc ngủ đến với em thật chậm và đầy khó khăn:-<
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4379.jpg
Sau khi đã ổn định xong chỗ ở thì bọn em đi dạo xung quanh thị trấn ngắm nghía và kiếm đồ bỏ vô cái dạ dầy đang réo như kéo cày
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4380.jpg
Những ngôi nhà với đèn lồng đỏ treo cao trong thị trấn. Thị trấn này chia hẳn làm 3 khu vực: 1 cho các quán bar nhạc nhót cả đêm, 1 khu thắng cảnh du lịch và 1 khu cư dân sinh sống
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4381.jpg
cảnh sắc về đêm tại Tây Đường thật sự là rất yên bình

dinaty
06-06-2012, 21:16
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4394.jpg
Đây là khu các quán bar tại thị trấn Tây Đường. Buổi tối thì rất ồn ào náo nhiệt với đủ các lời mời móc vào chơi còn buổi sáng thì các quán hàng không hoạt động nhiều, chả lại vẻ yên tình thường thấy cho thị trấn
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4397.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4399.jpg
Các góc ở Tây Đường hầu như đều hướng ra sông
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4400.jpg
Em thấy người dân ở đây trêu đủ các thể loại củ quả, cá, thịt lên như thế này mà chả sợ chó mèo tha mất thì đúng là lạ

dinaty
06-06-2012, 21:21
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4417.jpg
Nếu đến thị trấn Tây Đường vào dịp t7 và chủ nhạt thì con đường này sẽ tấp nập khách du lịch chứ không còn được vắng vẻ như thé này
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4420.jpg
Các quán bán đồ lưu niệm quanh Tây Đường khá nhiều với mức giá khá rẻ.
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4436.jpg
cảm giác ở đây hiền hòa như Hội An nhà mình vậy

dinaty
06-06-2012, 21:30
Rời khỏi Tây Đường với đôi chút lưu luyến vì chưa có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ hơn về nơi này. Bọn em chạy ra bến xe để kịp giờ tới Tô Châu. Giá vé cho chuyến đi từ Tây Đường tới Tô Châu là 31RMB/người.

Tô Châu: Một thành phố cổ kính với những cây cầu và chùa chiền miếu mạo (một điều may mắn khi ở đây là bọn em vớ được cái khách sạn 4 sao với giá chỉ có hơn 400.000vnd:X:X bù lại thì phải đi nghe thuyết giáo về lụa và ngọc trai - đặc sản đất Tô Châu này mất nguyên 1 ngày).
ở Tô CHâu có thể đi thăm Hàn Sơn tự và rất nhiều các khu Vườn nổi tiếng như Dingyuan, Liuyuan, Humble Administrator's Garden, chùa Huyền Diệu
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4464.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4467.jpg
Đất TÔ Châu nổi tiếng lắm cầu, đi đâu em cũng thấy cầu cả. Nghe bảo cả cái tp này có tới 24000 cái cầu:-ss, chả biết em có nghe nhầm không nữa
Như em đã kể với các bác: Ở tô châu bọn em đã rất may mắn được ở khách sạn 4 sao với 1 điều kiện: tham gia tour thăm quan 1 ngày và trong đso có đến thăm nhà 1 anh "đại gia" thời xa xưa với khu vườn "Xuân - Hạ - Thu - Đông" của anh ấy
https://farm8.staticflickr.com/7245/7160092863_0bdf1334c6_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8162/7160087313_390d606945_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7094/7345289098_5a069d1323.jpg--> Trong cái đoàn du lịch em gặp ở khu vườn 4 mùa này thì có bà chị người Nhật này là trông xinh xắn hơn cả 8->

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4451.jpg
Đây là món lẩu que- món khoái khẩu nhất của em tại Trung Quốc. Em ăn thả cửa món này, chỉ việc chọn những xiên đồ ăn hợp khẩu vị sau đó chan nước dùng cùng với chút rau mùi thơm + ớt là đã có một bữa ăn tuyệt vời. Giá cho từng cốc lẩu chỉ khoảng từ 9 - 13 RMB

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4458.jpg
Trong khi đi lang thang chợ đêm thì em bắt được con "Tuấn Mã" này:X

dinaty
06-06-2012, 21:37
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4515.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4517.jpg
Đây là ngôi chùa ngay gần nơi em ở, tên nó là chùa Sư tử hay gì gì đó mà giờ em nhớ không có ra. Quang cảnh từ trên nhìn xuống thành phố thật sự rất tuyệt

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4546.jpg
Đường phố Tô Châu nhìn thật sạch sẽ

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4549.jpg
Có một điều rất may mắn là trong chuyến đi này dù ở Thượng Hải, Tô Châu hay Hàng Châu em đều được ở ngay khu đi bộ sầm uất:X. Đồ ăn rất ngon và gái giang nam thật là xinh đẹp (em sẽ có ảnh để chứng minh điều này sau)

dinaty
06-06-2012, 21:39
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4557.jpg
Sau những ngày ăn uống vạ vật thì vào đêm cuối cùng của năm cũ (theo lịch Tây), bọn em đã quyết định có một bữa ăn thịnh soạn gọi là chúc mừng năm mới 8->

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4560.jpg
Đi dạo ban đêm ở Tô Châu thật thi vị, đường phố chỗ nào nhìn cũng như này hết

dinaty
06-06-2012, 21:45
Sau 2 ngày ăn chơi phè phỡn và được ở khách sạn 4 sao với cái giá hostel thì bọn em chuyển qua thăm thú Hàng Châu. Giá vé đi từ Tô Châu tới Hàng Châu bằng tàu cao tốc là 118RMB/người. Và tại đây em đã gặp 1 thiên thần:X:X
https://farm8.staticflickr.com/7024/6646435927_e13d4a4224.jpg
Đây là tiên tử chốn Giang Nam đã làm em ngây ngất đến suýt thì lỡ chuyến tàu tới đất Hàng Châu
Tạm biệt thiên thần đất Tô Châu:(. ANh lên tàu tới đất Hàng Châu
https://farm8.staticflickr.com/7088/7345333742_e5bc98b140_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7073/7345327480_0970d7b274_b.jpg

dinaty
06-06-2012, 21:50
Hàng Châu: Một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất của Trung Quốc, giá cả ở đây thì í ẹ (ngốn gần phân nửa tiền cho cả hành trình của em). Vì thời gian không có nhiều nên em chỉ có thể dạo chơi ở Tây Hồ và thành nhà Tống tại Hàng Châu.Một đặc điểm của Giang Nam là ngoài phong cảnh đẹp nên thơ hữu tình ra thì con gái giang nam phải nói là xinh đẹp tuyệt vời:"> (bảo sao vua chúa khoái vi hành vùng này thế). Món ăn ngon nổi tiếng tại Hàng Châu phải kể đến món thịt Tô Đông Pha. Em Khuyến nghị các anh chị đừng dại thử món đậu phụ thúi nấu nhuyễn ở Hàng CHâu vì nó cái món này nó thúi hơn cả phân trẻ con nữa ý=))
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4571.jpg
Tới đây thì một lần nữa em lại phải ngẩng đầu lên trời mà cảm ơn chúa tại sao con may thế? Lại kiếm được nhà nghỉ giá rất okie ở ngay khu phố đi bộ sầm uất

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4586.jpg
Chỉ cần đi bộ hơn chục bước là em đã bước ra ngay quảng trường

dinaty
06-06-2012, 21:56
Em xin được giới thiệu với các bác những món đặc sản mà em cực khoái khẩu tại Hàng Châu và món khó chơi mà em không dám khuyến khích các bác thử
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4581.jpg
Món thịt Tô Đông Pha - quả thực đây là món ăn rất ngon dù em ghét thịt mỡ dã man:(. NGày nào ở Hàng Châu em cũng ra chợ mua món này về ăn (10RMB/1 miếng to dư này)

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4585.jpg
Món cá Tây Hồ nấu với giấm chua - rất đáng để thử và ăn cũng khá ngon

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4583.jpg
Món tởm nhất mà em từng được ăn. Lúc đầu cứ nghĩ nó cũng sẽ như món đậu phụ thối bình thường như ở các tỉnh khác của TQ nên em nghĩ sẽ chịu được nhưng sau khi thử 1 muôi đầu tiên cho vào mồm thì em nghĩ ăn "phân" chắc cũng chỉ như thế này thôi:((

dinaty
06-06-2012, 22:10
Ở Hàng Châu thì không khí và phong cảnh tuyệt cực. Sáng dậy sớm đi dạo Tây Hồ, ghé vào chùa Lôi Phong để lên tháp , đi quanh hồ cũng có rất nhiều thứ để xem, cầu Gãy, Tam đàn ấn Nguyệt... Các công viên quanh Tây Hồ thì quá tuyệt vời luôn, nhiều đoạn như rừng ôn đới bên châu Âu ấy.
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4561%20Stitch.jpg
Và đây là một ví dụ về phong cảnh xung quanh Tây Hồ.

LonelyBicycle
07-06-2012, 14:31
Chào anh chị. Em cũng đang lên ké hoạch cuối tháng 9 làm một chuyến chính xác là như anh chị ạ. Mà em là newbie nên kinh nghiệm không nhiều .. cho em hỏi chút được không ạ ? ví dụ như em không có người quen , đi một mình , không biết tiếng , thì việc đi lại có quá khó không ạ. Em định đi tàu hỏa từ Nam Ninh sang Shanghai .. vé ghế cứng để cho rẻ có khả thi không ạ ? Anh chị book vé máy bay khoảng bao tiền ạ. Em cảm ơn

desong91
10-06-2012, 17:30
bạn ơi mình cũng định đi thượng hải vào đầu tháng 7 này. Hiện tại chỉ có 2 người đi thôi, nếu bạn quan tâm thì vào https://www.phuot.vn/threads/44259-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng-H%E1%BA%A3i-Trung-Qu%E1%BB%91c-(-7-2012)?p=621769#post621769
cho ý kiến nha :d

desong91
10-06-2012, 17:31
A ơi cho e hỏi, chi phí tổng cộng cả chuyến đi của a là bn ạ? E cũng định làm 1 chuyến tự túc sang Thượng Hải :)

dinaty
10-06-2012, 23:42
@desong91:Về chi phí thì bọn mình tiêu hết khoảng 13-14vnd cho cả chuyến đi 10 ngày lần này, cơ mà tiền di chuyển cũng chiếm kha khá nữa do bay và đi lại cũng khá nhiều. Thượng Hải là thành phố khá đắt đỏ đấy:D.
@lonelybicycle: Thực sự là dân TQ nó ko nói tiếng Anh mấy đâu nên nếu không có bạn bè hay ai đó biết tiếng thì riêng chuyện đọc mấy cái vé với giờ tàu chạy, ga tàu địa điểm thôi đã rất khó khăn rồi...Mình thì khuyến khích bạn nên tìm ai đó biết tiếng đi cùng

dinaty
10-06-2012, 23:50
Em lại xin tiếp tục mời mọi người cùng vãn cảnh Tây Hồ nên thơ vào 1 ngày mùa đông lạnh tê tái. Em có mang cái bản đồ Tây Hồ bằng TA về mà không hiểu để đâu nên không thể up lên chia sẻ với mọi người.
Có 1 điều mà chắc ít người biết được đó là hệ thống xe đạp công cộng dành cho người dân Hàng Châu. Các bạn chỉ cần nạp tiền vào thẻ là có thể lấy xe ở bất cứ địa điểm nào để đi. Giá 1 tiếng đạp xe là 1RMB và tất nhiên là 1 tiếng đầu tiên được free. Bọn mình dùng cái thẻ này cả ngày mà mỗi người hết có 4-6RMB. Quá rẻ để đi thăm thành phố
https://farm8.staticflickr.com/7157/6646440287_e77cb65622_b.jpg
Đây là bãi để xe công cộng, rất ngay ngắn sạch sẽ và đặc biệt đạp rất nhẹ

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4609.jpg
Cảnh xung quanh Tây Hồ gần như lúc nào cũng đẹp và sạch, trong lành như này:X

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4639.jpg
Ở đây gần như rất vắng vẻ

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4649.jpg
1 ngôi nhà ven Tây Hồ

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4655.jpg
Sau khi đạp mệt thì em vứt xe vào bãi khóa lại đi ngắm các ngôi chùa, đền xung quanh

dinaty
10-06-2012, 23:54
Có lẽ ai đến Hàng Châu cũng đều được nghe hoặc giơi thiệu về chiếc cầu Gãy này
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4662.jpg
Sở dĩ nó có cái tên này là khi mùa đông tới, tuyết phủ dầy thì người ta sẽ không còn nhìn thấy được đoạn giữa cầu. Do đó cầu mang tên là cầu Gẫy.

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4669.jpg
Ở Tây Hồ nổi tiếng với những đảo mà hồ nằm trong hồ. Thực sự rất đẹp

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4670.jpg
Ở Hàng Châu nổi tiếng với 2 nghề thủ công nổi tiếng đó là nghề làm kéo và nghề dệt sợi làm chăn. Tương truyền rằng, ngày xưa người con gái Hàng Châu được tự do kén phu quân cho mình. Khi cô gái ưng 1 ai thì nàng sẽ tặng cho chàng trai đó chiếc chăn màu đỏ với ý nghĩa kết duyên trăm năm còn nếu không ưng thì sẽ tặng 1 chiếc kéo - cắt đứt tình duyên. 1 câu truyện thực sự rất hay để giới thiệu về 2 làng nghề nổi tiếng tại nơi này.

dinaty
10-06-2012, 23:56
Có 1 thứ mà chắc chắn ai cũng phải đi ngắm 1 lần khi tới Hàng Châu, đó là "Tam đàn Ấn Nguyêt" - Đây chính là biểu tượng đươc in trên đồng RMB có mệnh giá 1. Theo truyền thuyết thì vào ngày rằm ánh sáng mặt trăng sẽ chiếu qua 3 chiếc cột đá này tạo thành hình tam giác với bóng mặt trăng nằm chính giữa tam giác này
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4683.jpg
Tam đàn ấn nguyệt

Xung quanh Tây Hồ có rất nhiều những khu vườn dành cho người dân tới cắm trại và chơi đùa. Cỏ cây hoa lá ở đây thì phải nói là tuyệt vời không thể chê được, nếu được ước chắc mình cũng muốn được sống tại đất Hàng Châu này:">
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4640.JPG

dinaty
11-06-2012, 00:13
Sau 1 ngày vui chơi thư thái tại Tây Hồ thì ngày hôm sau bọn mình đã tới thăm phim trường - thành nhà Tống. Giá vé vào cổng tham quan là 80RMB/người (chưa có include xem biểu diễn nghệ thuật đâu nha, nghe bảo các em biểu diễn đều là sinh viên nghệ thuật xinh nhắm nhưng em tiếc tiền nếu phải bỏ 230RMB lắm ợ:()
Trong thành nhà TỐng mọi người đều ăn vận như thời xưa và có biểu diễn mãi võ
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4701.jpg
Một đội mãi võ bên đường

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4758.jpg
Và không thể thiếu cái màn thổi lửa bằng dầu hôi kinh dị này

dinaty
11-06-2012, 00:16
Khi bụng đã bắt đầu thấy đói đói thì:
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4761.JPG
"Tiểu nhị! Cho mấy chiếc màn thầu ra"

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4763.jpg
Thi thoảng khi đi trên đường, em lại bắt gặp những nữ hiệp xinh đẹp đi trên đường thế này:X

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4746.jpg
Và những bạn nào có khuân mặt giống có bị truy lùng trong ảnh thì sẽ gặp phiền toài với mấy anh lính canh cổng thành=))

https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4738.jpg
Vụ Tung tú cầu là em kết nhất. Con gái phú ông họ Vương tuyển rể, những khách du lịch nam sẽ được mời đứng ra đằng trước để đón tú cầu của tiểu thư nhà vương. Em cũng kết màn này lắm nhưng vì tiếng trung không được giỏi cho lắm nên lại bước lùi lại tiếc rẻ:">

dinaty
11-06-2012, 00:18
Ở trong thành nhà TỐng còn có 1 khu ảo giác, nhà ma như thế này
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4711.jpg
Mọi thứ cứ gọi là lộn tùng phèo

desong91
11-06-2012, 11:02
Chi phí cũng không chát lắm nhỉ :D, mình dự định đi bằng tàu nên chắc sẽ rẻ hơn nhiều. Bạn có còn giữ bản kế hoạch cụ thể của chuyến đi này không, cho mình mượn tham khảo với, sắp đi rồi mà vẫn còn ít kiến thức quá. Nhân tiện bạn cho mình địa chỉ những chỗ ăn nghỉ luôn nha, Thanks bạn nhiều.

À mà bạn cho mình mượn bài này để đăng vào phần TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH &TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI NƯỚC NGOÀI của mình nha.

dinaty
11-06-2012, 11:52
@desong91: Uh! Nếu đi lại bằng tàu thì sẽ rẻ hơn đấy. Bản kế hoạch cụ thể mình sẽ tìm lại xem có không và up lên đây luôn cho. Những chỗ ăn nghỉ mình vẫn còn giữ ảnh về địa chỉ, vé vào cổng và 1 số thứ hữu ích. Có cả bản đồ Thượng Hải nữa\:d/. Bạn cứ mượn bài của mình thoải mái:)), tự do chia sẻ cho anh em cộng đồng mà

desong91
11-06-2012, 14:09
Được vậy thì tốt quá. Mà bạn tìm rồi gửi cho mình sớm chút nha vì 2/7 này mình xuất phát rồi mà :L

dinaty
11-06-2012, 14:51
Đây là lịch trình dự kiến trước lúc đi của nhóm mình
Lịch trình Thượng Hải – Tây Đường – Tô Châu – Hàng Châu (28/12 – 4/1))

Lịch trình dự tính (tham khảo. đề nghị góp ý thêm/ bớt)

28/12 Nam Ninh – Thượng Hải

16:00 Đi taxi Ra sân bay Nam Ninh.

Chuyến NN- TH (MU5398 17:50 - 20:15) 710RMB/per

21:00 Từ sân bay về ksạn (vẫn kịp tàu điện ngầm + đi bộ khoảng 1000m)

Ksan CHEN LONG , gần khu phố đi bộ Nam Kinh

1 phòng đơn 140RMB , 1 phòng đôi 180RMB

(di chuyển đến ksan mất tầm 1 tiếng)

. Thời gian còn lại có thể đi dạo bến Thượng Hải , Tháp truyền hình …shanghai by night

29/12 Thượng Hải - Tây Đường

7:00 Hành trình khám phá Thượng Hải

(phố đi bộ Nam Kinh, miếu Thành Hoàng, Dự Viên..linh tinh)

Chiều Khởi hành đi Tây Đường . Vé 32RMB/per

(dự tính chuyến 15:00, 17:10, latest 18:00)

103km. Mất khoảng 2 tiếng.

(Ngày thường ticket free. Chủ ks đón ở bến xe)

Ksan: 2 phòng 1 đơn 1 đôi 80RMB+ 80RMB

Tối: Khám phá Tây Đường by night

30/12 Tây Đường - Tô Châu

7:00 KHám phá Tây Đường

16:00 Từ Tây Đường ngồi bus đi Ga Gia Hưng, chuyển xe đi Ô Trấn

Tối: ở Ô Trấn 150RMB/per

(sẽ update lại thông tin, lịch trình cụ thể ở Ô Trấn. Bà con có thể lựa chọn 2 phương án Ô trấn / Tô Châu. Note: Ô trấn cũng kiểu như Tây Đường nhưng sầm uất hơn vs to hơn. Tô Châu thì cũ kỹ rêu phong cổ kính lung tung…Tùy khẩu vị lựa chon 2 cung này.)

31/12, ở Ô Trấn 150RMB/per

1/1, 2/1, 3/1 Hàng Châu 150RMB*3 = 450

(đã đặt được phòng 3 người 280tệ/ ngày => 280/per/3 ngày. Đến HC đúng dịp lễ Nguyên Đán nên đắt hơn ngày thường 50tê.)

Thành nhà Tống (phim trường cổ trang) (đáng đi lắm nhưng vé là 80RMB/per cơ nhé.)

Thắng cảnh Tây Hồ (rất nhiều thắng cảnh, di tích trong Tây Hồ. Phải mất 2 ngày mới đi xem được tương đối).

Tìm hiểu làng nghề lụa Hàng Châu nổi tiếng, quê hương của trà Long Tỉnh

Phố shopping, phố ẩm thực.

Sáng 4/1: về Nam Ninh

Nghỉ ngơi rong chơi, mua sắm, ăn uống ở NN 1 ngày. Ngày 5/1 có thể đi ô tô về VN (8 tiếng). Trong ngày về đến HN. (~ 150RMB/per)

Dự trù Chí phí : Đơn vị : RMB (1RMB ~ 3500VNĐ)

Di chuyển: Tổng: 1982

máy bay NN- TH 710

HC- NN 890

Thượng Hải – Tây Đường 32

Tây Đường – Tô Châu 100

Tô Châu – Hàng Châu 100

Đi lại subway + bus + taxi 150

Khách sạn: Tổng: 980

Thượng Hải 150

Tây Đường 80

Tô Châu 300

Hàng Châu 450

Ăn: 7 ngày* 25 tệ * 2bữa 350

Vé thắng cảnh 200

trung bình 50RMB/thắng cảnh * 4

Tổng : 3512

Chi phí thực tế có vượt so với kế hoạch 1 chút nhưng cũng không xi nhê mấy:))

desong91
12-06-2012, 11:42
Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Bạn ơi cho mình hỏi, lúc di chuyển từ Hà Nội tới Nam Ninh bạn đi ra sân bay luôn hả hay là bạn phải nghỉ ở Nam Ninh 1 tối.

dinaty
12-06-2012, 12:23
@desong91: Mình lên tàu ở Ga Gia Lâm lúc 9g tối tới tp Nam Ninh là 10g sáng (giờ Trung Quốc). Sau đó qua đại học Quảng Tây chỗ bà chị nghỉ ngơi ăn chơi ở đó thì đến 4g chiều cùng ngày mình bay đi Thượng Hải luôn

desong91
12-06-2012, 12:53
Bạn ơi, hay là bạn cho mình xin yh được không, để mình dễ liên lạc :">.

dinaty
12-06-2012, 13:15
Bạn ơi, hay là bạn cho mình xin yh được không, để mình dễ liên lạc :">. Là nik phượt luôn nhé.

Tới thăm thành nhà Tống, các bạn không thể bỏ qua phủ Khai Phong với 3 món bảo bối: Long, Hổ và Cẩu đầu Trảm được\m/
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4728.jpg

dinaty
12-06-2012, 15:49
Chắc hẳn không ai lạ gì "Nguyệt lão" chuyên xe duyên kết tóc trăm năm cho tình yêu đôi lứa. Đại diện thần tình yêu ở mỗi văn hóa có sự khác nhau nhưng tựu chung lại thì vì mục tiêu cao cả là "tình yêu của nhân loại"
https://files.myopera.com/dinaty/albums/11930702/IMG_4751.jpg
Đền Nguyệt Lão trong thành nhà Tống

desong91
12-06-2012, 21:06
Bạn ơi, còn nhớ địa chỉ hotel ở Tây Đường với Hàng Châu không bạn. Bạn có thể nói cụ thể hơn về vụ Hotel ở Hàng Châu được không.

dinaty
13-06-2012, 00:02
Nhà nghỉ ở Tây Đường thì mình không có địa chỉ liên lạc vì đó giống như là ở homestay vậy. Nếu tới Tây Đường mùa vắng khách thì cũng dễ tìm nhà trọ thôi. Còn ở Hàng Châu thì là khách sạn CH hotel (www.chjrid.com hoặc www.chjrjd.cn). Số điện thoại 0571-28934566 nhé

haherot34
13-06-2012, 00:43
Huhu, đẹp quá bạn ơi :P ....Thật là thú vị, chúc mừng bạn đã có chuyến đi trong mơ của nhiều người, trong đó có tớ :)):))

desong91
13-06-2012, 18:02
Bạn ơi, tấm bản đồ Thượng Hải bạn có còn giữ không? Bạn có thể cho mình mượn tấm bản đồ đó có được không, mình tìm mãi mà không biết chỗ nào bán bản đồ cả :(

dinaty
13-06-2012, 22:23
Bạn ơi, tấm bản đồ Thượng Hải bạn có còn giữ không? Bạn có thể cho mình mượn tấm bản đồ đó có được không, mình tìm mãi mà không biết chỗ nào bán bản đồ cả :(
Bản đồ thì mình không còn giữ vì lúc về nó rách bươm mất rồi:). Cơ mà không phải lo đâu vì đây là bản đồ free có sẵn ở các nhà ga, tàu và sân bay mà.

locnguyenlv
13-06-2012, 23:14
Mình có vài cái clip bên trong của show diễn Tống Thành. Nếu bạn chưa xem mình có thể up lên cho bạn xem nhé. Thực sự thì cũng hơi tiếc khi không xem được đấy bạn ạ.

dinaty
13-06-2012, 23:36
Mình có vài cái clip bên trong của show diễn Tống Thành. Nếu bạn chưa xem mình có thể up lên cho bạn xem nhé. Thực sự thì cũng hơi tiếc khi không xem được đấy bạn ạ.
Heh! Được vậy thì tốt quá. Nói thật là lúc bảo bỏ em cũng tiếc cơ mà mấy cái show nó đắt quá mà tiền em hẻo toàn để lang thang với ăn chơi:">

locnguyenlv
17-06-2012, 20:23
http://www.youtube.com/watch?v=aa5HnU_bic0

quangdai179
18-06-2012, 18:50
Clip trên chỉ là màn 1 nói về sự khởi nguyên của vùng đất Hàng Châu. Phải xem trực tiếp mới thấy hết sự hoành tráng của âm thanh - ánh sáng. Mình thích nhất cảnh sinh nhật của vua Tống Cao Tông. Nhưng mà giá vé mua lẻ có vẻ đắt. Nếu đi theo tour thì chỉ mất tổng cộng 280 RMB mà còn được ngồi ghế giữa khán đài, gần sân khấu.

locnguyenlv
19-06-2012, 20:48
@ Quang Dai 179, đừng nói là chung lò DLV ra nhé, nhìn cái avata quen quen.

dinaty
21-06-2012, 18:41
Hồi bọn em đi là cũng 280RMB/vé đấy bác mà lúc đó tiền chả còn lại nhiều nên cũng xoắn lắm chả dám chơi sang:))

Clip trên chỉ là màn 1 nói về sự khởi nguyên của vùng đất Hàng Châu. Phải xem trực tiếp mới thấy hết sự hoành tráng của âm thanh - ánh sáng. Mình thích nhất cảnh sinh nhật của vua Tống Cao Tông. Nhưng mà giá vé mua lẻ có vẻ đắt. Nếu đi theo tour thì chỉ mất tổng cộng 280 RMB mà còn được ngồi ghế giữa khán đài, gần sân khấu.

quangdai179
04-07-2012, 17:25
@ Quang Dai 179, đừng nói là chung lò DLV ra nhé, nhìn cái avata quen quen.

Em nè anh Lộc :) Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hén !